Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2016

CHẦU TT SAU SH XĐGS CN 4 TN C

CHẦU TT SAU SH XĐGS CN 4 TN C

NGUỜI ĐẾN VÌ MỌI NGUỜI

Chúa Giêsu Không được chấp nhận tại Nadaret quê hương mình

Đặt mình Thánh Chúa

Hát:
ÐK. THỜ LẠY CHÚA, THỜ LẠY CHÚA : UY QUYỀN KHẢ ÁI TRONG HÌNH BÁNH NÁU THÂN. THỜ LẠY CHÚA, THỜ LẠY CHÚA : UY QUYỀN KHẢ ÁI, NƯƠNG MÌNH DƯỚI THẾ TRẦN.
1. Hồi tưởng xưa kia, Cha đã hy sinh nằm thánh giá. Lòng nhân ái bao la, còn chưa thoả thân Cha: mà nay Cha đến, dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ. Này của nuôi quí giá: Mình Cha đây sẵn chờ. Chúng con xin thành tâm mến Cha. Chúng con xin thành tâm kính thờ.
2. Và tổ tông xưa thu tích manna dành sức sống. Ðường quê có lâu công mà không quản long đong. Nhờ Cha nuôi dưỡng khiến trên dương gian đầy gai chông, ngàn hiểm nguy chất đống, hồn con bước tới cùng: Tới quê thiên đàng con ước mong, có Cha lẽ nào con ngã lòng.
3. Rồi trải bao lâu, Cha vẫn không quên lời đã phán, rằng: Ai mắc gian nan, tìm yên ủi Cha ban. Thì nay con đến với phép Thánh Thể đầy khoan nhân, mà kể cơm túng bấn, cầu mong Cha đỡ đần. Chúa Thánh Thể ngự nơi thế gian, xót thương nhân loại không có ngần.
Lời dẫn:
Lạy Chúa Giê su Thánh Thể, chúng con là những thiếu nhi ngoan của Chúa, chúng con quy tụ nơi đây trước mặt Chúa để cầu nguyện, hát ca và thờ lạy Chúa.
Chúng con quy tụ nơi đây để lắng nghe, suy niệm Lời Chúa và để Lời Chúa hoán cải tâm hồn chúng con. Xin Chúa ban Thánh Thần cho chúng con để Ngài dẫn chúng con đến chân lý toàn vẹn là chính Chúa. Lạy Chúa chí nhân xin đặt vào tấm lòng và môi miệng chúng con những lời để hát ca, chúc tụng Chúa.
(Thinh lặng giây lát)
Đọc lại đoạn Tin Mừng: Lc 4, 21-30
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca

 Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người. Họ bảo nhau: “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?” Người nói với họ: “Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Caphácnaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào!” Người nói tiếp: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.”
Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en vào thời ông Êlia, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nuớc phải đói kém dữ dội, thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đon. Cũng vậy, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ítraen vào thời ngôn sứ Êlisa, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xyria thôi.”
 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành - thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.

NGUỜI ĐẾN VÌ MỌI NGƯỜI
 “Thiếu gì người phong hủi trong nước Israen vào thời ngôn sứ  Êlisa, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Sy-ri-a thôi.’’
 (Thinh lặng giây lát)

Chúa Giêsu vào hội đường ở Nadaret là quê hương của Người. Người ta mời Người đọc sách ngôn sứ Isaia. Người mở ra trúng ngay đoạn chép về Người: Người là Đấng đã được Thánh Thần tấn phong để cứu độ loài người lầm than đau khổ.
(Thinh lặng giây lát)
Nhưng người đồng hương không chịu tin Người. Họ chỉ nhìn Người bề ngoài, nên khinh dể Người, đòi Người phải làm phép lạ cho họ thấy mới tin, nhất là họ muốn giữ Người cho riêng họ, chỉ lo cứu giúp họ thôi.
(Thinh lặng giây lát)
Chúa nói cho họ biết: Chính vì họ cứng lòng tin như vậy, nên trong thời gian hạn hán đói khổ cũng như lúc họ bị nạn phong hủi, các ngôn sứ Êlia và Êlisê đã không cứu giúp họ mà giúp đỡ những người ngoại đạo, vì những người này có lòng tin.
 (Thinh lặng giây lát)
Cũng một lời chứng minh, mà kẻ thì «tán thành thán phục» còn người thì khinh dể chống đối.
Tại sao có tình trạng như thế? Vì con người chỉ đánh giá theo bề ngoài, chỉ nhìn Chúa theo những tham vọng hẹp hòi ích kỷ của mình.
 (Thinh lặng giây lát)
Qua dáng vẻ đơn sơ nghèo khó bên ngoài, Chúa Giêsu còn biểu lộ quyền năng của Người qua các phép lạ Người làm và Lời Người dạy. Và Người không phải đến cứu độ một nhóm người nào mà toàn thể nhân loại! (Thinh lặng giây lát)
Tôi có tin Chúa Giêsu là Đấng cứu độ tôi không?...(thinh lặng 1 lát).
Tôi có cầu Chúa giúp không?... (thinh lặng 1 lát).
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, Chúa đã nhờ các ngôn sứ loan báo Con Chúa đến cứu chuộc loài người. Và khi Người đến, thánh Gioan Tẩy Giả đã làm chứng, Chúa Thánh Thần tấn phong và chính Chúa Cha cũng xác nhận là Con Yêu Dấu của Chúa. Thế mà nhiều người đã không tin nhận lại còn khinh dể chống đối, chẳng những thời xưa mà ngày ngay cũng vậy.
Xin Chúa cho gia đình con và các gia đình tin nhận Chúa Giêsu là Con Chúa là Đấng cứu độ chúng con, qua các phép lạ Người làm, qua Lời Người giảng dạy và sự sống lại từ cõi chết của Người.
Xin cho chúng con đừng ích kỷ, chỉ giữ Người lại cho chúng con, cứu giúp chúng con mà thôi. Nhưng cho chúng con nhận biết Người có sứ mạng cứu độ toàn thể nhân loại, để chúng con lo cộng tác với Người, đem ơn cứu rỗi cho tất cả mọi người...
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng 1 lát).
 Hát:
 Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.
Cha Chủ Sự đọc lời cầu cho Đức Giáo Hoàng:
Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan, chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha PHANXICÔ, Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn bền vững, để Người củng cố niềm tin của dân Chúa và làm cho các tín hữu thông hiệp với nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
CẦU XIN CHO HÒA  BÌNH
Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng loài người chúng con để chúng con sống an vui hạnh phúc, Chúa lại lấy tình phụ tử mà chăm sóc mọi người. Xin dạy chúng con biết chung sống với nhau trong hòa bình, và lấy tình bác ái huynh đệ mà đối xử với nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Hát:
Đây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
Dâng về Chúa Cha và con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hoà, cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay toả ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. AMEN.
Cha Chủ Sự đọc lời nguyện THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Cha Chủ Sự ban phép lành Mình Thánh Chúa
(CĐ cung kính nhìn lên và làm dấu Thánh Giá)
Hát Tạ:
1. Mẹ ơi xứ đạo con đây, nguyện xin dâng hiến Mẹ Từ Bi, xin Mẹ luôn đỡ nâng phù trì và thương dẩn dắt trên đường đi.
ÐK: Me Maria, xin thương đến xứ đạo con đây. Ban nguồn an bình, hiệp nhất yêu thương. Mẹ luôn thăm viếng giúp đỡ mãi xứ đạo con đây. Trong tình yêu Mẹ liên kết muôn tâm hồn.
2. Mẹ thương kết hợp đoàn chiên, được luôn duy nhất với chủ chiên. Cho dù bao khó nguy trên đường. Ðồng tâm tiến bước trong tình thương.





CN 4c mùa Thường Niên, TV70:1-2, 3-4a,5-6ab, 16ab & 17:

cn 4tnc

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

VGL THÁNH PHAOLÔ HỌP MẠT TRUYỀN THỐNG TỪ 2008-2016

VIỆN GIÁO LÝ HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG - 2016

GIA ĐÌNH SỐNG LỜI CHÚA THÁNG 02 / 2016

THƯ MỤC VỤ CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GP THÁNG 2/2016















                                                                   TẾT BÍNH THÂN
TẾT ĐOÀN TỤ GIA ĐÌNH

Anh chị em thân mến,
Các Đức Giám Mục giáo phận gửi đến toàn thể cộng đoàn dân Chúa lời chào chúc vui mừng và hy vọng nhân dịp Xuân Bính Thân.       
Vì dịp Đầu Xuân, sẽ có nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân gốc giáo phận, đang sống, làm việc và học tập ở xa, trở về xum họp với gia quyến, nên thư mục vụ tháng 2 này có chủ đề Tết Bính Thân, Tết Đoàn Tụ.
Theo Đức Thánh Cha Benêdictô, di dân và tỵ nan là dấu chỉ của thời đại. Thực tế là ngay tại giáo phận của chúng ta, nhiều Kitô hữu đã rời xa gia đình, xa giáo xứ, xa giáo phận với nhiều lý do. Chính vì thế, sự đoàn tụ trong dịp Tết Nguyên Đán tự nó đã có ý nghĩa, nhưng càng có ý nghĩa hơn với sự hiện diện của những anh chị em đã rời xa những người thân yêu hầu như suốt năm, nay trở về gặp gỡ. Để cuộc đoàn tụ đầu năm đạt được lợi ích thiêng liêng và mục vụ trong năm Thánh Lòng Thương Xót, cũng là năm Tân Phúc Âm Hóa Đời Sống Xã Hội, và theo đường hướng của giáo phận là Tái rao giảng Tin Mừng để đến với muôn dân, chúng ta cùng suy tư về hiện trạng di dân theo cái nhìn tích cực và cùng đề ra những sinh hoạt tu đức và mục vụ, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Đán này.
Theo cái nhìn tích cực, “di dân” là một khát vọng của con người hướng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đấng Đáng Kính Phaolô VI đã mô tả những khát vọng của con người ngày nay như sau: Khát vọng “được giải thoát khỏi lầm than, bảo đảm cuộc sống của mình một cách chắc chắn nhất, được sức khỏe, công ăn việc làm vững chắc; được tham gia đầy đủ nhất vào các trách nhiệm, không bị áp bức, tránh được những tình trạng làm thương tổn phẩm giá con người; được hưởng một nền giáo dục đầy đủ hơn; tóm một lời là muốn được hiểu biết và sở hữu nhiều hơn, để sống trọn vẹn hơn” (Thông điệp Phát triển các dân tộc, 23.6.1967, 6). Khát vọng này là dấu chỉ con người luôn hướng về tuyệt đối vì “được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa”.
Với ý thức rằng tất cả nhân loại như đoàn lữ hành trần thế trên đường tiến về Nhà Cha, thì khát vọng “cho đến khi nào được nghỉ yên trong Chúa” (Thánh Augustinô) thúc đẩy con người tìm đến với nhau và hình thành nên một cộng đoàn. Trong cộng đoàn này, mọi người đều được quan tâm trong sự hiệp nhất và tôn trọng những sự khác biệt, để cùng nhau xây dựng một cộng đoàn liên đới, huynh đệ và cảm thông, là sống trong bầu khí gia đình với sự tín thác vào Thiên Chúa, tín nhiệm vào anh chị em mình, và tín trung với nhân phẩm. Đức Thánh Cha Phanxicô nói đến thế giới ngày nay cần một khả năng đi từ một nền văn hóa gạt bỏ đến một nền văn hóa gặp gỡ và tiếp đón. Với niềm tin Kitô giáo, gặp gỡ và tiếp đón nhau là cơ hội gặp gỡ và tiếp đón chính Chúa. Kết quả là ơn hiệp nhất và bình an.
Ngoài ra, trong lịch sử Cứu Độ và lịch sử Giáo Hội, di dân còn là cơ hội thi hành sứ vụ của Giáo Hội là “Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa”. Thật ra, các nhà thừa sai là những người di dân vì lý do niềm tin. Chúa Kitô là vị thừa sai từ trời xuống trần gian, thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa, và trở về với Chúa Cha. Đức Thánh Cha Phanxicô viết: “Người di dân và tỵ nạn là một cơ hội Chúa Quan Phòng ban để góp phần kiến tạo một xã hội công bằng hơn, một quốc gia liên đới hơn, một thế giới huynh đệ hơn, và một cộng đoàn Kitô hữu cởi mở hơn theo Tin Mừng”. Giá trị Tin Mừng như muối, như men, như ánh sáng làm biến đổi thế giới này,cũng là nhờ vào chứng tá của anh chị em di dân.
Với những ý tưởng trên, các cộng đoàn giáo xứ, giáo họ trong giáo phận cần tích cực và sáng kiến để tổ chức những ngày đầu Xuân Bính Thân như một lễ hội đoàn tụ. Trong thực tế, có nhiều giáo xứ đã tổ chức các cuộc họp mặt anh chị em di dân trở về giáo xứ để gặp gỡ, trao đổi, chung vui và cao điểm là thánh lễ cầu sự hiệp nhất và bình an cho Năm Mới. Với nhiệt tình tông đồ, với tình yêu huynh đệ, và với sáng kiến, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, các giáo lý viên, các huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể, các tông đồ giáo dân trong cộng đoàn giáo xứ giáo họ, chúng ta sẽ có nhiều sáng kiến để hoạch định và thực hiện các chương trình mục vụ trong dịp tết Nguyên Đán. Trong các tổ chức này, 3 ý tưởng nên được triển khai và cổ vũ cho anh chị em di dân:
* Nên triển khai những ý nghĩa tích cực và hy vọng của tình trạng di dân, hơn là chỉ nhấn mạnh đến những tiêu cực và sợ hãi.
        * Trao đổi về mục vụ giáo lý và bí tích, đặc biệt là bí tích hôn phối (như giáo lý hôn nhân, lời rao hôn phối, nghi thức chứng hôn…), để giáo phận có thể phục vụ anh chị em di dân một cách hữu hiệu hơn, đơn giản hơn.
        * Khích lệ anh chị em hội nhập vào sinh hoạt của Giáo Hội địa phương mới với tinh thần tông đồ: như tham gia vào các sinh hoạt của giáo xứ, của các đoàn thể, các giới, tham gia vào Hội đồng Mục vụ, giáo lý viên, ca đoàn, huynh trưởng TNTT, thừa tác viên ngoại thường cho Rước Lễ…
Ở đây, giáo phận cũng ước mong Ủy Ban Di Dân của giáo phận kết hợp với Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng, và Ủy Ban Bác Ái Xã Hội Caritas Việt Nam có những dự phóng phục vụ anh chị em di dân trong năm 2016.
Chúng tôi muốn ngỏ lời với anh chị em đang sống, làm việc và học tập xa giáo phận: Xin anh chị em trở thành niềm tự hào của giáo phận vì cách sống niềm tin của anh chị em và vì nhiệt tâm tông đồ của anh chị em. Các cựu chủng sinh Long Xuyên, kể cả ở nước ngoài, đang là niềm tự hào của giáo phận. Các giám mục hứa cầu nguyện cho anh chị em và xin phúc lành của Chúa xuống trên anh chị em, đặc biệt trong dịp Đầu Xuân. Riêng với giới trẻ và các sinh viên, các giám mục mượn lời của Đức Thánh Cha Phanxicô cầu chúc chúng con: Đừng để mình bị cướp mất Tin Mừng - Đừng để mình bị cướp mất hy vọng - Đừng để mình bị cướp mất lý tưởng huynh đệ.
Chúng ta cùng dâng toàn thể giáo phận lên Chúa Xuân và Mẹ Maria, Nữ Vương Ban Sự Bình An. Xin cho giáo phận được hiệp nhất và bình an trong năm mới. Xin cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận được sống trong vui mừng và hy vọng. Xin cho quê hương Việt Nam được ấm no, hòa bình và hạnh phúc.
Dịp đầu Xuân, hàng giáo sĩ chúng tôi ban phép lành của Chúa cho anh chị em trong năm mới. Xin anh chị em cũng cầu xin phúc lành của Chúa xuống trên hàng giáo sĩ chúng tôi.
+ Giuse Trần Văn Toản                      + Giuse Trần XuânTiếu
   Giám Mục Phụ Tá                   Giám Mục GP Long Xuyên





THÁNG 02.2016

Ý cầu nguyện:
* Ý chung: Tôn trọng công trình tạo dựng
- Cầu cho mỗi người chúng ta biết chăm sóc công trình tạo dựng, coi đó như một ân huệ Chúa ban, trong khi canh tác và bảo vệ cho những thế hệ tương lai.
* Ý truyền giáo: Các dân tộc Châu Á và đức tin Kitô giáo
- Cầu cho những thích nghi được gia tăng trong việc đối thoại và gặp gỡ giữa đức tin Kitô giáo và các dân tộc Châu Á.

0123/12           X         Thứ Hai tuần IV Mùa TN.
2 Sm 15: 13-14. 30; 16: 5-13a /Mc 5: 1-20
Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (2007) ÔB:
MICAE VŨ NGỌC KHẢI (TM)
MARIA LẠI THỊ THẮNG (TM)
 Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1996) ÔB:
GIUSE NGUYỄN VĂN LƯỠNG (HH)
MARIA NGUYỄN THỊ KIM LOAN (HH)
Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (2010) ÔB:
VINHSƠN NGUYỄN THÀNH AN (HH)
MARIA NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN (HH)

02        24        Tr         Thứ Ba tuần IV Mùa TN.
DÂNG CHÚA GIÊSU VÀO
ĐỀN THÁNH(LỄ NẾN). Lễ kính.
PVGK: Thánh vịnh riêng.
Ml 3, 1-4 hoặc Dt 2, 14-18 / Lc 2,22-40
Ngày quốc tế đời sống thánh hiến.
Tước hiệu các nhà thờ:
- (LX) Bình Minh
- (VA) Bắc Xuyên [E1]
Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (2009):
ROSA VŨ THỊ CHẮT (SH)

Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (2002):
ĐAMINH NGUYỄN VĂN TỪ (HH)

Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (1995):
MARIA TRỊNH THỊ TIN (HH)

03        25       X          Thứ Tư tuần IV Mùa TN
Thánh Blasiô, Gmtđ (Đ)
Thánh Ansgariô, Gm (Tr).
                                    2 Sm 24: 2. 9-17 / Mc 6: 1-6

04        26        X         Thứ Năm đầu tháng. Tuần IV Mùa TN.
                                    1 V 2: 1-4. 10-12 / Mc 6: 7-13
05        27        Đ         Thứ Sáu đầu tháng. Tuần IV Mùa TN.
Thánh Agata,Đttđ. Lễ nhớ.
Hc 47: 2-11 / Mc 6: 14-29
Kỷ niệm ngày qua đời (1999)
- Cha Aug. Nguyễn Văn Chế (K.2b)
Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (2000) ÔB:
MICAE NGUYỄN QUỐC QUANG (SH)
MARIA ĐỖ THỊ KIM NGÂN (SH)
Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (1971):
ĐAMINH HOÀNG VĂN ĐÁP (HH)

06        28        Đ         Thứ Bảy đầu tháng. Tuần IV Mùa TN.
Thánh Phaolô Miki và các bạn Tđ.
Lễ nhớ. 1 V 3: 4-13 / Mc 6: 30-34
Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (1986):
MARIA PHẠM THỊ NA (SH)

07        29       X           CHÚA NHẬT V MÙA TN.
Is 6: 1-2a. 3-8/1Cr 15: 1-11/Lc 5: 1-11. Thánh Vịnh Tuần 1
Chầu MTC thay Gp: Tân Bình (RG), Cồn Én, Bình Châu (8a)
Lưu ý đặc biệt:Hôm nay là ngày cuối năm Ất Mùi, buổi chiều và tối có thể cử hành:
        Lễ Tất Niên: 1Cr 1,3-9 /Lc 17,11-19
          Lễ Giao Thừa: Ds 6,22-27 / 1Tx 5,16-26.28 / Mt 5,1-10.

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG
H. Chúa Thánh Thần là Đấng nào?
T. Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa, bởi Đức ChúaCha và Đức Chúa Con mà ra, được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.
CHIA SẺ:
- Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã truyền dạy: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép Rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần”. Qua lời xác quyết này, chúng ta thấy Chúa Thánh Thần chính là Ngôi Ba Thiên Chúa, nên Ngài cũng phải được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.
Cựu Ước đã giảng dạy cách tỏ tường về Chúa Cha, nhưng lại hơi lờ mờ về Chúa Con. Tân Ước cho chúng ta thấy rõ ràng về Chúa Con, nhưng lai hơi lờ mờ về Chúa Thánh Thần. Còn bây giờ, chính Chúa Thánh Thần ngự giữa chúng ta và công bố cho chúng ta cách tỏ tường hơn về Ngài.
- Chúa Thánh Thần cùng hoạt động với Chúa Cha và Chúa Con từ lúc khởi đầu cho đến khi hoàn tất kế hoạch cứu độ. Tuy nhiên, chỉ trong “thời sau hết”, bắt đầu từ cuộc Nhập Thể để cứu chuộc của Chúa Con, Ngài mới được mạc khải và truyền thông, được nhận biết và đón nhận với tư cách là một ngôi vị.
- Trước khi ra đi chịu chết, Chúa Giêsu đã hứa sai một Đấng Bảo Trợ khác đến với các môn đệ. Và trong ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên các ông, biến đổi các ông trở thành những người thông hiểu Tin Mừng của Chúa và can đảm làm chứng cho Tin Mừng ấy. Ngày nay, Chúa Thánh Thần vẫn “được sai đến trong lòng chúng ta” (Gl 4,6), để chúng ta có thể lãnh nhận sự sống mới của người con cái Thiên Chúa.

NĂM ÂM LỊCH BÍNH THÂN
                                               
08        1/1       Tr         Thứ Hai tuần V Mùa TN.
T. Giêrônimô Êmilianô
T. Josêphina Bakhita, Đt
1 V 8: 1-7. 9-13 / Mc 6: 53-56
                                               MỒNG MỘT TẾT.
                                    CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI
                                    Lễ Tân Niên: St 1,14-18 / Pl 4,4-8 /
                                    Mt 6,25-34
Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (2007) ÔB:
PHAOLÔ NGÔ HOÀNG NGHIÊM (SH)
MARIA VŨ THỊ THU HẰNG (SH)

09       2/1       Tr          Thứ Ba tuần V Mùa TN.
1 V 8: 22-23. 27-30 / Mc 7: 1-13
                                    MỒNG HAI TẾT. KÍNH NHỚ TỔ
                                    TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ.
                            Hc 44,1.10-15/Ep 6,1-4.18-23/Lc 1,67-75
Kỷ niệm ngày qua đời (2008)
- Cha Phaolô Đỗ Văn Lịch (Đài Đức Mẹ)


MÙA CHAY
Mùa Chay được sắp đặt để chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Thật vậy, phụng vụ Mùa Chay giúp các dự tòng, bằng các giai đoạn khai tâm Kitô giáo khác nhau, và giúp các tín hữu, bằng nghi thức của bí tích Rửa tội và Hòa Giải, cử hành mầu nhiệm Vượt Qua (AC 27).
Lưu ý:
1. Từ đầu Mùa Chay cho đến Canh thức Phục Sinh, trong Thánh lễ và các giờ kinh phụng vụ không đọc (hát)Alleluia (IM 28).
2. Các Chúa nhật Mùa Chay không được cử hành thánh lễ ngoại lịch, thánh lễ an táng hoặc cầu hồn (IM 372 và 380).
3. Trong Mùa Chay, không được chưng hoa trên bàn thờ và chỉ được dùng nhạc cụ để đệm hát mà thôi, trừ Chúa nhật IV và các ngày lễ trọng cùng lễ kính. Có thể dùng màu hồng trong Chúa Nhật IV này (x. CE 41; 252; 300).
4. Các ngày thường trong Mùa Chay được cử hành:
a. Thánh Lễ có nghi thức riêng và thánh lễ tùy nhu cầu và ngoại lịch do Giám mục Giáo phận chỉ định hoặc cho phép (IM 374);
b. Thánh Lễ an táng (IM 380);
c. thánh lễ khi được tin người chết (hối tử)hoặc trong lần an táng cuối cùng, hoặc trong ngày giỗ đầu trừ thứ Tư lễ Tro hay Tuần Thánh (IM 381).
5. Trong các lễ trọng và lễ kính, cũng như trong các cử hành riêng biệt, có đọc thánh thi “Lạy Thiên Chúa” (TE DEUM), và kinh Vinh Danh.
6. Khi cử hành lễ Hôn Phối trong cũng như ngoài Thánh Lễ, “thì sử dụng bản văn và các bài đọc của lễ hôm ấy, tuy nhiên vẫn đọc lời nguyện chúc hôn và tuỳ nghi có thể sử dụng công thức ban phép lành cuối lễ dành cho lễ hôn phối.” (OCM 34) Nhưng Cha Sở “nên nói cho những người kết hôn biết tính chất riêng biệt của mùa này. Phải tuyệt đối tránh không nên cử hành hôn nhân vào thứ Sáu và thứ Bảy Tuần Thánh. (OCM 32)
- Trong MC, lễ nhớ buộc có thể cử hành như lễ nhớ không buộc.

Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (2013):
ĐAMINH VŨ ĐỨC CĂN (TM)

10      3/1    Tm            THỨ TƯ LỄ TRO.
                                    Giữ chay và kiêng thịt.
Không nhớ thánh Scôlastica, Đt. 
Ge 2:12-18 / 2 Cr 5:20–6:2 / Mt 6:1-   6,16-18.Thánh Vịnh Tuần 4.
MỒNG BA TẾT. THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM.(Tr)
St 2,4b-9.15 / Cv 20,32-35 /Ga 5,16-20.
Hôm nay chỉ có thể cử hành thánh lễ an táng mà thôi (IM 380).
Lưu ý:
          1. Về việc giữ chay và kiêng thịt
          a. Giáo luật điều 1251 quy đinh: “Thứ Tư lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt”
          b. Tuổi giữ chay, theo giáo luật điều 1252: “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay”, điều 97 khoảng 1 quy định: “Ai đã đến 18 tuổi trọn thì là thành niên.”
          c. Luật kiêng thịt “buộc những người từ 14 tuổi trọn” (Giáo luật điều 1252)
          2. Về việc xưng tội và rước lễ
          a. Về việc xưng tội: “Mọi tín hữu sau khi đến tuổi khôn buộc phải trung thành giữ luật xưng các tội trọng, một năm ít là một lần.” (Giáo luật điều 989).
          b. Về việc rước lễ: “Mọi tín hữu sau khi rước lễ lần đầu, buộc rước lễ mỗi năm ít là một lần. Phải chu toàn luật buộc này trong Mùa Phục Sinh, trừ khi có lý do chính đáng, họ có thể chu toàn luật buộc này trong thời gian khác trong năm.” (Giáo luật điều 920).
          Tại Việt Nam, thời gian để chu toàn luật buộc “rước lễ trong Mùa Phục Sinh” này là từ thứ Tư lễ Tro cho đến lễ Chúa Ba Ngôi (Thông báo của UBGM về PV số VII ngày 10-08-1971).
11        04       Tm        Thứ Năm sau lễ Tro.
                                    hoặc Đức Mẹ Lộ Đức. Lễ nhớ.(Tr)
Đnl 30: 15-20 / Lc 9: 22-25

Ngày Quốc tế các bệnh nhân.

Bổn mạng các giáo xứ:
- (LX) Kinh Ông Quýt
- (TT) Đức Mẹ Lộ Đức [8b].
- (HT) Đức Mẹ Lộ Đức
Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục (2004)
- Cha Gioan Baotixita Nguyễn Uy Dũng
- Cha Phaolô Nguyễn Thế Hiển
- Cha Phaolô Đỗ Cao Quyền
- Cha Giuse Trần Thành Thái
- Cha Phêrô Đào Lê Hữu Trí
12        05       Tm        Thứ Sáu sau lễ Tro.
Is 58: 1-9a / Mt 9: 14-15
13        06       Tm        Thứ Bảy sau lễ Tro.
Is 58: 9b-14 / Lc 5: 27-32
14        07       Tm        CHÚA NHẬT I MÙA CHAY.
(Không cử hành lễ Thánh Cyrillô, Đan Sĩ, và Thánh Mêtôđiô)
Đnl 26: 4-10 / Rom 10: 8-13 / Lc 4: 1-13

Thánh Vịnh Tuần I

Chầu MTC thay Gp:Rạch Sâu, Lộ Đức (8b), Thái An (Rivera)

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG
H. CTT còn được gọi bằng những danh hiệu nào?
T. Chúa Thánh Thần còn được gọi là Thần Chân Lý, Đấng An Ủi, Đấng ban sự sống và là Thánh Thần của Đức Kitô.
CHIA SẺ
- Chúa Thánh Thần là danh xưng của Ngôi Ba, thế nhưng, khi đi rao giảng, Chúa Giêsu đã gọi Chúa Thánh Thần:
+ Là Thần Chân Lý. Ngài phán: “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn.” (Ga 16,13).
+ Là Đấng An Ủi hay Đấng Bảo Trợ. Ngài nói: “Thầy sẽ xin Cha Thầy và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi” (Ga 14,16).
+ Là Đấng ban sự sống. Bởi vì Ngài làm cho chúng ta được sống trong Đức Kitô bằng chính Sự Sống của Ba Ngôi cực thánh, như thánh Phaolô xác quyết: “Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên Abba, Cha ơi!” (Gl 4,6).
Ngoài ra, thánh Phaolô còn gọi Ngài là Thánh Thần của Thiên Chúa, Thánh Thần của Đức Kitô, khi xác quyết: “Anh em không bị tính xác thịt chi phối, mà được Thần Khí chi phối, bởi vì Thần khí của Thiên Chúa ngự trong anh em. Ai không có Thần Khí của Đức Kitô, thì không thuộc về Đức Kitô” (Rm 8,9).

15        08        Tm       Thứ Hai tuần I MC.
Lv 19: 1-2. 11-18 / Mt 25: 31-46

16        09        Tm       Thứ Ba tuần I MC.
Is 55: 10-11 / Mt 6: 7-15
Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1968) ÔB:
ĐAMINH NGUYỄN HỒNG ĐỨC (SH)
MARIA VŨ THỊ PHI (SH)

Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (1993):
GIUSE NGUYỄN VĂN TRÀNG (SH)

17      10     Tm     Thứ Tư tuần I MC.
Gn 3: 1-10 / Lc 11: 29-32

Bảy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ (Tr). St 6:5-8;7:1-5,10 / Mc 8:14-21

Kỷ niệm ngày qua đời (2001)
Cha Vincent Ph. Đoàn Xuân Hãn (Thánh Linh - D1)

18      11     Tm     Thứ Năm I MC.
Et 12: 14-16. 23-25 / Mt 7: 7-12
Thánh Bernadette Soubirous, Đt.
Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục (2004):
- Cha Đôminicô Đỗ Quốc Tuý

19        12      Tm      Thứ Sáu I MC.
                                    Ed 18: 21-28 / Mt 5: 20-26

20      13       Tm  Thứ Bảy I MC.
                                    Đnl 26: 16-19 / Mt 5: 43-48

21        14        Tm       CHÚA NHẬT II MÙA CHAY
St15:5-12.17-18/Pl 3:17-4:1/Lc 9:28-36

Không nhớ Thánh Phêrô Đamianô, Gmtsht

Thánh Vịnh Tuần 2
Chầu MTC thay Gp:Hòn Đất, Giuse (2b), Kinh Tây, Bình Lộc.
GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG
H. CTT còn được diễn tả bằng những hình ảnh nào?
T. Chúa Thánh Thần còn được diễn tả bằng hình ảnh nước hằng sống, việc xức dầu, chim bồ câu, lửa, áng mây và việc đặt tay.
CHIA SẺ
Ngoài những danh xưng khác nhau, Chúa Thánh Thần còn được diễn tả bằng một số những hình ảnh cụ thể và sống động, chẳng hạn như:
- Nước hằng sống tuôn trào từ Trái Tim bị đâm thâu nơi Đức Kitô và giải cơn khát cho những người được rửa tội.
- Việc xức dầu là dấu chỉ của bí tích Thêm Sức, làm cho chúng ta trở nên những chiến sĩ can trường của Đức Kitô, dám sống và làm chứng cho đức tin.
- Chim bồ câu. Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giócđan, Chúa Thánh Thần lấy hình chim bồ câu đáp xuống và ngự trên Ngài. Chúa Thánh Thần cũng sẽ đáp xuống và cư ngụ trong tâm hồn những người đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội.
- Lửa. Trong khi nước là biểu tượng của việc sinh sản, nảy nở sự sống được ban trong Chúa Thánh Thần, thì lửa là biểu tượng của sức mạnh khả dĩ làm biến đổi tất cả những gì lửa bén tới. Với hình thức những cái lưỡi “như bằng lửa”, CTT đã ngự xuống trên các Tông Đồ vào sáng ngày lễ Ngũ Tuần, biến các ông trở thành những người can đảm loan truyền và làm chứng cho Tin Mừng.
- Áng mây luôn xuất hiện trong những cuộc tỏ hiện của Chúa Thánh Thần, qua đó vinh quang Thiên Chúa được tỏa sáng, như áng mây đã bao phủ khi Chúa biến hình và khi Chúa về trời.
- Và sau cùng là việc đặt tay, qua đó, các Tông Đồ trao ban Chúa Thánh Thần, như sách Công Vụ đã viết: “Khi Phêrô và Gioan đến với dân Samaria, hai ông đã đặt tay trên họ và họ nhận được Thánh Thần” (Cv 8,17).

22        15       Tr          Thứ Hai tuần II Mùa Chay.      
KÍNH TÒA THÁNH PHÊRÔ.
Lễ kính.1 Pr 5: 1-4 / Mt 16: 13-19

23        16       Tm        Thứ Ba tuần II Mùa Chay.
Is 1: 10. 16-20 / Mt 23: 1-12

Thánh Pôlycarpô, Gmtđ.

Kỷ niệm ngày qua đời (2014)
- Cha GB Trần Quang Trung (D1)

24        17       Tm        Thứ Tư tuần II Mùa Chay.
Gr 18: 18-20 / Mt 20: 17-28

25        18        Tm       Thứ Năm tuần II Mùa Chay.
Gr 17: 5-10 / Lc 16: 19-31

26        19       Tm        Thứ Sáu tuần II Mùa Chay.
St 37:3-4.12-13a.17b-28/Mt 21:33-43.
45-46

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1981) ÔB:
GIUSE NGUYỄN VĂN CHIẾN (SH)
MARIA NGUYỄN THỊ KIM LIÊN (SH)

Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (1982):
VINHSƠN NGUYỄN VĂN ĐỨC (HH)
27        20       Tm        Thứ Bảy tuần II Mùa Chay.
Mi 7: 14-15. 18-20 / Lc 15: 1-3. 11-32

28        21      Tm         CHÚA NHẬT III MÙA CHAY
Xh 3: 1-8a. 13-15 / 1Cr 10, 1-6,10-12 / Lc 13, 1-9.Thánh Vịnh Tuần 3
Kỷ niệm ngày qua đời
- Cha Phêrô Mai Phước Còn (1980 - Cần Xây)
- Cha Giac. Nguyễn Đức Thịnh (2014 – K.7b)
Chầu MTC thay Gp:Ông Chưởng, Vĩnh Nhuận,
Đền Thánh Giuse An Bình (K.F)

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG
H.Chúa Thánh Thần đã dùng các tiên tri chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế đến như thế nào?
T. Chúa Thánh Thần đã linh hứng để các tiên tri nói nhân danh Thiên Chúa và chuẩn bị cho Dân Chúa đón nhận Đấng Cứu Thế.
CHIA SẺ:
- Thánh Phaolô đã xác quyết: “Không ai biết được những gì nơi TC, nếu không phải là Thần Khí của TC” (1Cr 2,11). Thế nhưng, Thần Khí lại không nói gì về chính mình, cũng như về TC. Ngài đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Các tiên tri là những người được Chúa Thánh Thần linh hứng, để họ nói nhân danh Thiên Chúa.
+ Nhờ đó, chúng ta nghe được lời của Chúa Cha và biết được thánh ý của Ngài, như lời thánh Phaolô: “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các tiên tri” (Dt 1,1).
+ Nhờ đó, Dân Chúa được chuẩn bị đón nhận Đấng Cứu Thế. Thực vậy, tất cả những lời các tiên tri đều qui hướng về Đức Kitô và khuôn mặt Đấng Cứu Thế ngày càng thêm rõ nét. Như vậy, Cựu Ước chính là sự chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế xuất hiện.
- Ngoài ra, Chúa Thánh Thần còn làm cho lời các tiên tri trong Cựu Ước được hoàn toàn ứng nghiệm nơi Đức Kitô và cũng chính Người đã mạc khải mầu nhiệm Đức Kitô trong Tân Ước. Người làm cho chúng ta nhận biết Đức Kitô là Ngôi Lời hằng sống.

29       22       Tm         Thứ Hai tuần III Mùa Chay.
2 V 5: 1-15a / Lc 4: 24-30.







GIA ĐÌNH SỐNG LỜI CHÚA THÁNG 02.2016

Ngày 1 Tháng 2  / 2016
Thứ Hai T4 TN
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Mc 5, 1-20
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  CHÚA TRỪ QUỶ
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
Vừa đến xứ Ghê-ra-sa, Chúa Giêsu gặp ngay một người bị quỷ ám. Anh ta thường ở nơi mồ mả. Thấy Chúa Giêsu, anh tuyên xưng Người là con Thiên Chúa và xin Người đừng làm khổ anh, Chúa đuổi quỷ ra khỏi anh.
Ma quỷ liền xuất ra khỏi người đó và nhập vào đàn heo, làm cho đàn heo lao mình xuống biển chết hết!...
Những người chăn heo thấy vậy hoảng hốt chạy báo tin khắp nơi. Dân chúng tuôn đến thì thấy người trước kia bị quỷ ám đang chỉnh tề ngồi đó. Họ khiếp sợ nên xin Chúa rời khỏi địa hạt của họ.
Chúa Giêsu đến để giải thoát chúng ta khỏi ma quỷ, xác thịt, thế gian ám hại. Ba kẻ thù này rất đông, rất mạnh, nhưng với ơn Chúa, chúng ta sẽ thắng được chúng…
Dân làng xin Chúa rời khỏi họ, vì họ sợ uy quyền Chúa, vì họ tiếc của. Nhưng Chúa không dùng uy quyền để làm hại ai, mà để giải thoát chúng ta khỏi sự dữ. (thinh lặng 1 lát).
Tôi có bị ma quỷ, xác thịt, thế gian xiềng xích không?... (thinh lặng 1 lát).
Tôi có kêu xin Chúa giúp sức tôi chiến thắng ba kẻ thù này không?... (thinh lặng 1 lát).

Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
    Lạy Chúa, người bị quỷ ám này là hình ảnh của kẻ chưa được biết Chúa, chưa được Chúa cứu khỏi xiềng xích ma quỷ xác thịt thế gian. Họ còn phải sống trong “mồ mả là sự chết” còn phải bị cả một “cơ binh thần dữ là tội lỗi trói buộc”. Mặc dù chúng mạnh đến đâu, đông bao nhiêu, Chúa cũng đã dùng quyền năng Chúa mà trừ khử chúng và tiêu diệt chúng, để giải phóng chúng con cứu rỗi chúng con…
Xin Chúa thương ban ơn giúp sức chúng con lướt thắng mọi chước cám dỗ của ma quỷ, xác thịt, thế gian; xin thương ban cho những người chưa biết Chúa được nhìn biết và thờ phượng Chúa. Xin Chúa cũng thương soi lòng mở trí cho những người lạc đạo được nhận đạo là chính thật, để tất cả mọi người được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con …(thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
“Đức Giêsu bảo nó: Thần ô uế kia xuất khỏi người này!... Chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo.” 
(mời CĐ đọc lại)

Ngày 2 Tháng 2 / 2016

 Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh - Lễ Kính
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Lc 2,22-40
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề: SỨ ĐIỆP CỦA HAI CỤ GIÀ
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
Người đời thường nói “lão lai, tài tận.” Câu nói đó hẳn không thể áp dụng cho cụ ông Simêon và cụ bà Anna là những người “lão lai, tài bất tận”. Quả thật, hai cụ là tấm gương sáng cho hậu thế về sự trung kiên bền bỉ trong việc mong đợi Đấng Cứu Thế. Điều đó đối với các cụ thật quan trọng, bởi vì các cụ đã dành cả cuộc đời dài để được nhìn ngắm Ngài tận mắt dù chỉ một khoảnh khắc, bồng ẵm Ngài tận tay dù chỉ một lần trong đời. Hơn nữa sứ điệp của hai cụ vẫn còn nguyên tính thời sự đối với chúng ta. Với cuộc sống công chính, tâm hồn tràn đầy Thánh Thần và cặp mắt đức tin sắc sảo, các cụ đã nhận ra Đấng Cứu Thế dưới dáng vẻ tầm thường của một hài nhi. Và một khi đã nhận ra Ngài, các cụ mau mắn làm ngôn sứ cho Ngài: “nói về Hài Nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc” (c. 38).
Tuổi già là chỗ dựa tinh thần cho tuổi trẻ bởi vì không các cụ chỉ có những kinh nghiệm quá khứ mà còn có cái nhìn thấu thị thấy được những gì là giá trị trường cửu vượt thời gian. Lời nói và đời sống đức tin của các cụ là chứng tá sống động và giá trị mà con cháu không thể khinh suất bỏ qua. (thinh lặng 1 lát).
Ông bà, cha mẹ có là mẫu mực sống đức tin cho con cháu không? (thinh lặng 1 lát).
Con cháu có hiếu thảo và vâng nghe lời giáo huấn của ông bà cha mẹ không? (thinh lặng 1 lát).
Mỗi người có là niềm vui và hạnh phúc của đời sống gia đình không? (thinh lặng 1 lát).
Tôi có tổ chức và duy trì giờ kinh nguyện trong gia đình không? (thinh lặng 1 lát).
Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
Lạy Chúa, con xin dâng gia đình con cho Chúa, xin gìn giữ và chúc phúc lành cho gia đình con.

Lạy Đức Trinh N  Maria, chúng con khn cu M là M chúng con, xưa kia Mẹ đã hiến dâng con M trong đền Thánh, thì hôm nay đây, chúng con cũng đem dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi, qua bàn tay dịu hin ca M, nhng người con mà Chúa nhân ái đã ban cho chúng con .
Vậy gi đây chúng con xin hiến dâng các con ca chúng con, chúng con xin trao phó con cái chúng con cho Chúa và M, xin Chúa và M săn sóc âu yếm và gìn gi, xin bo v thân xác các em mnh khe, linh hn các em trong sch, và nếu sau này các em sa ngã lc đường, xin Chúa và Mẹ thương theo đuổi, và dn dt các em v, để các em li được ơn tha thứ, và sng trong ơn nghĩa Chúa.
Và giờ đây chúng con cũng nài xin Chúa và M, giúp chúng con là nhng người làm cha m, được chu toàn nhim v đối vi con cái. Biết dn dt chúng trên đường đức tin, biết dy chúng sng theo lut Chúa, để gia đình chúng con được nên ging như gia đình Nagiaret xưa, mong sau này được cùng nhau xum hp trong nhà Chúa, vi tình yêu thương của Chúa Con, và nim hoan lc ca Chúa Thánh Thn. Amen.
Xin Chúa nhậm lời chúng con …(thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem để tiến dâng cho Chúa. (Lc 2,22) (mời CĐ đọc lại)


Thứ Ba T2 TN
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Mc 5, 21-43
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  CHỖI DẬY ĐI
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
Chúa Giêsu đang đứng trên bãi biển thì ông trưởng hội đường đến sấp mình van xin Người cứu chữa con gái ông sắp chết. Người liền đi với ông, và dân chúng kéo theo Người rất đông. Dọc đường, có người nữ mắc bệnh xuất huyết đã mười hai năm. Bà đã tìm thầy chạy thuốc hết tiền mà không hết bệnh. Khi nghe nói đến Chúa Giêsu, bà nghĩ thầm: nếu sờ được áo Người chắc khỏi bệnh, nên bà lẩn vào đám đông và sờ vào áo Chúa. Tức thì bà được lành bệnh.
Lúc đó người nhà ông quan đốc đến đưa tin con gái ông đã chết và khuyên đừng rước Chúa đi nữa. Nhưng Chúa bảo ông cứ vững tin. Rồi Người cùng với Phêrô, Gia-cô-bê và Gioan đến nhà ông. Người cầm tay đứa bé và bảo: Hỡi con, Ta truyền cho con trỗi dậy. Tức thì đứa bé chỗi dậy và đi, trước sự kinh ngạc sợ hãi của mọi người.
Chính nhờ tin mà người nữ mắc bệnh xuất huyết khỏi bệnh và đứa trẻ chết đã sống lại. Đức tin là điều kiện để được lành mạnh, được sống, được cứu rỗi… Và lòng tin phải bền đỗ, phải được thử thách. Người đàn bà mặc dầu bị đám đông cản trở cũng quyết chen đến sờ vào áo Chúa. Người cha của đứa trẻ đã được tin con chết, nhưng vẫn tin vào quyền năng của Chúa. Nhờ niềm tin mạnh mẽ và bền đỗ đó mà đã được Chúa cứu giúp.
(thinh lặng 1 lát).
Tôi tin Chúa hay tôi tin người đời?... (thinh lặng 1 lát).
Đức tin của tôi mạnh mẽ bền đỗ không?... (thinh lặng 1 lát).

Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
    Lạy Chúa, con thấy rõ hai hình ảnh hoàn toàn khác biệt trong hai phép lạ Chúa làm hôm nay. Một hình ảnh của ông trưởng hội đường và người nữ bị xuất huyết hoàn toàn tin tưởng Chúa. Còn hình ảnh kia là người nhà của viên trưởng và dân chúng không tin tưởng Chúa. Chúa còn muốn làm hai phép lạ này để củng cố lòng tin của họ, đồng thời để dạy cho con và mọi người biết: Cần phải tin vào Chúa để được Chúa cứu rỗi phần hồn cũng như phần xác, vì đức tin là điều kiện tối cần để được ơn cứu rỗi, được sống lại như tỉnh dậy sau một giấc ngủ.
Xin Chúa cho gia đình con và mọi người hết lòng tin kính Chúa, để được Chúa cứu khỏi khốn khổ đời này và được sống lại hưởng phước vô cùng đời sau.
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
“Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con… Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi.” (Mc 5, 34-36)

(mời CĐ đọc lại)

Ngày 3 Tháng 2  / 2016
Thứ Tư T4 TN
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Mc 6, 1-6
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:   CHÚA GIÊSU BỊ KHƯỚC TỪ

Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
 Chúa Giêsu về Na-da-rét là quê hương của Nguời. Nguời vào giảng dạy trong một hội đường. Ai nấy đều cảm phục, vì bao nhiêu phép lạ Nguời làm, vì giáo lý Người rất cao siêu và Người giảng dạy rất khôn ngoan. Nhưng vì họ cứ nghĩ Người là một anh thợ mộc tầm thuờng trong làng mà không nhìn nhận Người là Đấng  Thiên Sai, là Con Thiên Chúa, nên không chịu tin Lời Người. Thế nên Người không làm phép lạ nào để cứu giúp họ, mà chỉ chữa lành vài người bệnh tật, vì Người không muốn tỏ quyền năng của Người cho những kẻ đóng kín tâm hồn.
Chúa Giêsu luôn bị người đồng hương hiểu lầm chống đối, vì họ chỉ nhìn Người bề ngoài. Cái nhìn của họ hẹp hòi thiển cận, không vượt ra những tham vọng ích kỷ vụ lợi của họ. Vì thế, họ không thể hiểu được Chúa là Đấng  hoàn toàn vị tha độ lượng.
Muốn nhận biết Chúa phải có tâm hồn rộng mở, có tấm lòng bao dung quảng đại như Người.
(thinh lặng 1 lát).
Tôi có ích kỷ vụ lợi không?... (thinh lặng 1 lát).
Muốn nhận biết Chúa, tôi phải sống thế nào?...
(thinh lặng 1 lát).

Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
    Lạy Chúa, Chúa ngạc nhiên về sự cứng lòng tin của những người đồng hương của Chúa, vì họ chỉ nhìn Chúa bề ngoài mà không chịu nhận ra Thiên tính cao cả của Chúa, sứ mạng cứu rỗi của Chúa.
Điều đó dạy cho con biết: Cho được tin Chúa, con không thể nhìn nhận bề ngoài, mà cần phải có thiện chí, phải có lòng mộ mến, phải mở rộng tâm hồn, và nhất là phải nhờ có ơn trợ giúp của Chúa, chớ tự sức hèn yếu của con, con không thể đến với Chúa được.
Xin Chúa giúp gia đình con và mọi người được Chúa thương ban ơn giúp sức, cho chúng con được nhận biết Chúa, thờ phuợng Chúa, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
“Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó, Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin.” (Mc 6, 5-6) (mời CĐ đọc lại)


Ngày 4 Tháng 2  / 2016
Thứ Năm T4 TN
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Mc 6, 7-13
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:   ĐƯỢC SAI ĐI
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
Chúa Giêsu sai các môn đệ mỗi nhóm hai người đi giảng đạo chữa bệnh và khử trừ ma quỷ. Người không cho các ông mang gì theo, trừ ra gậy và dép, để các ông hoàn toàn phó thác vào Người, Người dặn bảo các ông: đến nơi nào thì cứ kiên trì ở đó giảng dạy và làm phước cho họ. Nếu nơi nào người ta không chịu nghe lời thì hãy đi nơi khác, nhưng hãy cảnh báo cho họ biết lỗi của họ.
Các ông đã vâng lệnh Chúa mà đi rao giảng, kêu gọi mọi người ăn năn thống hối, và trừ quỷ chữa bệnh.
Muốn chu toàn sứ mệnh, muốn xứng đáng là người của Chúa, môn đệ phải sống khó nghèo. Hoàn toàn tin tưởng phó thác vào Chúa, đó chính là bí quyết thành công, đó là tinh thần của kẻ rao giảng Tin Mừng.
Và người môn đệ đã được Chúa báo trước sẽ gặp khó khăn trở ngại. Điều đó càng giúp họ thấy cần bám vào Chúa hơn, cần hợp tác với đồng nghiệp hơn.(thinh lặng 1 lát).
Tôi có phải là môn đệ chân thực của Chúa không?...
(thinh lặng 1 lát).
Tôi sống khó nghèo hay sang trọng?... Tin tưởng phó thác hay tự kiêu tự đại?... (thinh lặng 1 lát).
Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
Lạy Chúa, qua bài học Phúc Âm hôm nay, Chúa dạy chúng con rất nhiều bài học quý giá.
Trước hết, Chúa cho chúng con biết: Chúa cần chúng con cộng tác với Chúa trong công việc cứu giúp phần hồn phần xác đồng bào đồng loại chúng con. Trong khi làm việc đó, chúng con phải hoàn toàn phó thác tin tưởng Chúa, không cậy vào tài năng sức lực tiền tài của chúng con; đồng thời chúng con phải hợp tác với nhau, cần bỏ thói kiêu căng ích kỷ của mình mà chung lo làm tông đồ mở mang  nước Chúa. Sau hết, Chúa cũng cho biết: chúng con phải gặp khó khăn chống đối, để chúng con biết đề phòng, can đảm tin tưởng ở Chúa hơn.
Xin Chúa cho gia đình con và những người giúp việc giảng đạo Chúa biết thực hành các bài học quý giá Chúa dạy chúng con hôm nay.
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng 1 lát).
Sống Lời Chúa dạy:
“Nguời gọi nhóm Muời Hai lại và bắt đầu sai từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường....” (Mc 6, 7-8)

(mời CĐ đọc lại)


Ngày 5 Tháng 2  / 2016
Thứ Sáu T4 TN
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Mc 6, 14-29
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:   ĐẦU GIOAN TẨY GIẢ
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
Vua Hêrôđê nghe danh tiếng Chúa Giêsu thì tưởng là Gioan Tẩy Giả đã bị ông giết mà nay sống lại, vì lúc đó dân chúng chưa biết Chúa Giêsu là Thiên Chúa, họ cứ tưởng Người là một tiên tri như những tiên tri khác.
Chính vua Hêrôđê đã ra lệnh giết Thánh Gioan trong hoàn cảnh sau đây:
Vì thấy nhà vua lấy vợ của anh mình là bà Hêrôđia, Thánh Gioan liền khuyến cáo vua. Và bà Hêrôđia rất tức giận, bà xin vua bắt Thánh Gioan giam vào ngục. Một hôm, nhân lễ sinh nhật của vua, triều đình mở tiệc ăn mừng, có con gái bà Hêrôđia nhảy múa rất hay. Vua Hêrôđê khoái chí nên hứa cho cô ta bất cứ điều gì cô xin. Cô liền đi hỏi mẹ cô, và bà ta bảo hãy xin cái đầu của Thánh Gioan để trên cái mâm!... Vua Hêrôđê nghe cô ta xin như thế thì rất buồn, vì ông ta vẫn kính trọng Thánh Gioan. Nhưng vì đã trót hứa, nên không thể từ chối. Vua ra lệnh chém đầu Thánh Gioan giao cho cô ta!...
Gioan Tẩy Giả bị chém đầu vì dám nói lên lẽ phải, vì can đảm bảo vệ luân thường đạo lý, bề ngoài xem ra ông là người chiến bại, nhưng thực sự ông đã chiến thắng con người hèn nhát tội lỗi là Hêrôđê… Muốn làm chứng cho Chúa, người môn đệ cũng phải can đảm như Thánh Gioan.
Sở dĩ vua Hêrôđê băn khoăn bối rối khi nghe tin đồn Gioan Tẩy Giả sống lại, là vì y bị lương tâm dày vò cắn rứt. Con người làm tội làm ác luôn luôn là như thế…. (thinh lặng 1 lát).
Tôi có bị lương tâm cắn rứt không?... (thinh lặng 1 lát).
Tôi dám làm chứng cho sự thật lẽ phải không?...
thinh lặng 1 lát).

Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
    Lạy Chúa, con nghĩ không phải vô tình mà Thánh Maccô chép lại câu chuyện Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu vào đây, sau khi Chúa sai các thánh tông đồ đi giảng đạo. Chắc chắn Ngài muốn nhắn nhủ chúng con là những Kitô Hữu và những người rao giảng đạo Chúa, phải luôn luôn kiên trì can đảm làm chứng cho Chúa như Thánh Gioan.
Ở giữa một xã hội đang chạy theo tiền bạc, lạc thú xa hoa, truỵ lạc, hằng ngày chúng con phải biết dùng lời nói, việc làm minh chứng Chúa là Đường, là Sự Thật, là Sự Sống của mọi người, dù có khó khăn, dù phải tù đày chết chóc, chúng con cũng cố gắng noi gương Thánh Gioan mà làm chứng cho mọi người nhìn biết Chúa, tuân giữ giáo lý của Chúa, để mọi người được hưởng hạnh phúc thật ở đời này và nhất là đời sau.
Xin Chúa thương giúp gia đình con và các gia đình Công Giáo luôn luôn can đảm làm chứng cho Chúa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
“Vua Hêrôđê đã sai bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do vì vua đã lấy bà Hê-rô-đi-a, vợ của người anh là Phi-lip-phê, mà ông Gioan lại bảo: ‘Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài’.” (Mc 6, 17-18) (mời CĐ đọc lại)

Ngày 6 Tháng 2  / 2016
Thứ Bảy T4 TN
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Mc 6, 30-34
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề: 
CHÚA GIÊSU CHẠNH LÒNG THƯƠNG
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
Sau khi vâng lệnh Chúa đi rao giảng, các tông đồ trở về bên Chúa, tường trình về các việc đã làm, các lời đã giảng dạy. Và vì Chúa thấy dân chúng kéo theo các ông đông đảo quá, đến nỗi không thể ăn uống được, nên Chúa bảo các ông tìm nơi vắng vẻ nghỉ ngơi một chút. Thế là Thầy trò xuống thuyền đi… nhưng dân chúng đoán biết nơi Chúa và các tông đồ định đi, nên kéo nhau đến đó trước.
Vì thế khi vừa bước lên bờ, Chúa đã thấy họ đợi ở đó rồi, nên Người cảm động và thương xót dạy dỗ lâu giờ, vì họ bơ vơ như đàn chiên không có người chăn dắt giúp đỡ.
Con người cần Chúa, con người luôn khắc khoải tìm kiếm Chúa, để Chúa thoả mãn những ước vọng sâu xa của họ.
Mọi sự ở đời: tiền tài, lạc thú, địa vị rốt cuộc chỉ làm cho con người thêm bồn chồn trống rỗng…
Chỉ có Chúa mới lấp đầy mọi trống rỗng băn khoăn của con người. (thinh lặng 1 lát).
Tôi có cần Chúa không?.. (thinh lặng 1 lát).
Tiền tài, danh vọng, lạc thú, thế gian có thoả mãn mọi ước vọng của tôi không?... (thinh lặng 1 lát).

Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
    Lạy Chúa, con muốn ngắm nhìn thật kỹ thật lâu cảnh các tông đồ quây quần bên Chúa sau khi đi giảng về. Chắc là vui vẻ nhộn nhịp lắm phải không Chúa?!... Vị này trình lên những lời mình đã giảng, vị kia tỏ cho Chúa thấy ông đã chữa người này hết bệnh, người kia khỏi quỷ ám!... Và Lạy Chúa, con cảm động nhất câu nói Chúa nói với các tông đồ: “Anh em lánh riêng ra nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi một chút.”
Ước gì gia đình chúng con và các gia đình Công Giáo biết quây quần bên Chúa trong giờ kinh tối sáng, trình lên Chúa những lời chúng con nói, những việc chúng con làm hằng ngày, để chúng con kiểm điểm đời sống, để chúng con thấy được những gì tốt mà cố gắng thêm, và những gì không đẹp lòng Chúa mà sửa chữa, để chúng con được Chúa thương nói với chúng con: chúng con phải lánh riêng ra, đến nơi Cha đã dọn sẵn cho chúng con mà nghỉ ngơi đời đời.
Chính Chúa là nơi an nghỉ của chúng con. Chỉ có Chúa mới thoả mãn nguyện vọng của đời chúng con…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
“Các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu, và kể cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: ‘Chính anh em phải lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút’.”
(Mc 6, 30-31)  (mời CĐ đọc lại)


Ngày 7 Tháng 2  / 2016
Chúa Nhật T5 TN Năm C
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Lc 5, 1-11
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:   MẺ CÁ LẠ LÙNG
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
            Chúa Giêsu đang ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét. Dân chúng tuôn đến nghe lời giảng dạy quá đông. Người phải nhờ thuyền của những kẻ đánh cá mà giảng cho dân chúng đứng trên bờ nghe.
            Giảng xong, Người bảo chủ thuyền là ông Si-mon chèo ra chỗ sâu lưới cá. Ông đã vất vả lưới cả đêm rồi mà không bắt được con cá nào. Nhưng ông cũng nghe Lời Chúa, chèo thuyền thả lưới.
            Khi kéo lên, lưới đầy cá, đến nỗi lưới gần rách. Ông phải gọi đồng nghiệp đem ghe đến phụ chở cá.
            Thấy quyền năng phi thường của Chúa, ông Si-mon cảm thấy bất xứng trước mặt Chúa. Nhưng Chúa đã trấn an ông, kêu gọi ông và các bạn đồng nghiệp đi theo giúp «lưới người». Các ông sẵn sàng bỏ mọi sự đi theo giúp Chúa.
Phải chăng sự có mặt của Chúa cộng với sự vâng lời đã thành mẻ cá lạ lùng? Điều đó dạy cho mọi người biết: Muốn làm việc gì kết quả, cần vâng Lời Chúa hoàn toàn, cần nhìn nhận mình hèn mọn bất tài bất xứng, mọi điều do ơn Chúa ban....
(thinh lặng 1 lát).

Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
Lạy Chúa, tại sao dân chúng kéo theo Chúa đông đúc quá vậy? Phải chăng vì họ cần Chúa, thiếu Chúa, họ không an lòng, họ không được ai thương yêu cứu giúp?
Mẻ cá lạ lùng hôm nay đã chứng minh điều đó. Có Chúa ở với chúng con, có Chúa ban ơn giúp sức chúng con, chúng con sẽ làm được tất cả, cả việc làm ăn sinh sống, cả việc cứu rỗi  linh hồn chúng con.
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con hằng ngày biết chạy đến Chúa, sống kết hợp mật thiết với Chúa bằng lời cầu nguyện, bằng năng lãnh nhận các Bí-tích, bằng làm theo Lời Chúa dạy.
Và xin Chúa cũng thuơng gọi chúng con giúp việc giảng đạo Chúa, dẫn đưa nhiều gia đình khác đến với Chúa, bằng gương sáng đời sống chúng con...
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
“Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng dựa vào Lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.”   
(mời CĐ đọc lại)


Mồng Một Tết Bính Thân Cầu bình an năm mới
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Mt 6,25-34
(M õ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:   ĐIỀU CẦN TÌM KIẾM
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
Ngày tết trẻ em vui vẻ tung tăng trong bộ đồ mới, nhưng không biết bao nhiêu người lớn lại lo lắng tự hỏi: tôi phải làm gì để sang năm mới tôi và gia đình tôi được hơn năm cũ? Kinh tế càng suy thoái, người ta càng lo lắng. “Lo lắng,” căn bệnh thường đi đôi với phận người, lo từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, từ vật chất cho tới tinh thần, lo cả những chuyện không đâu: Một mình lo bảy lo ba; lo cau trổ muộn, lo già hết duyên. Quanh năm suốt tháng lắng lo đủ chuyện, chẳng mấy khi thấy được niềm vui và bình an thư thái trong cuộc đời. Giáo Hội Việt Nam dành ngày mồng một tết để cầu bình an cho năm mới. Bình an thật cao quý, bởi thế trong ngày tết người ta thường chúc cho nhau nhiều điều tốt lành, và cũng ko quên cầu chúc cho nhau được bình an.
“Lo liệu” thì nên, “lo lắng” thì đừng. Người giàu tinh thần phó thác sẽ biết khôn ngoan lo liệu, mà chẳng bận tâm lo lắng. Chúa Giêsu dùng hình ảnh những chú chim tung bay trên trời, những đoá hoa xinh tươi ngoài đồng để nhắc chúng ta nhớ rằng Thiên Chúa vẫn yêu thương chăm sóc chúng ta là thụ tạo được tạo dựng giống hình ảnh Ngài. Thế nên chúng ta hãy bình tâm tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước hết, còn những sự khác Ngài sẽ ban cho.   (thinh lặng 1 lát).
Tôi có biết tạ ơn Chúa về mỗi ngày không? (thinh lặng 1 lát).
 Tôi có biết xin cho được ơn bình an không? (thinh lặng 1 lát).
Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)

Lạy Chúa, thời gian là ân huệ của Chúa. Xin cho chúng con biết sử dụng thời gian trong năm mới này để xây dựng sự bình an và tìm kiếm Nước Thiên Chúa cùng sự công chính của Ngài.
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).
Sống Lời Cha dạy:
“Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho.” (Mt 6,33)  (mời CĐ đọc lại)
Mồng Hai Tết. Kính nhớ Tổ Tiên

(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Mt 15,1-6
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề: GIỮ LẤY ĐẠO HIẾU
Tìm hiểu Lời Cha: (Không đọc)
Những chuyến xe chở đầy khách về quê ăn Tết, những bữa họp mặt đông đủ cả nhà vào cuối năm, những lần mừng tuổi, chúc Tết cha mẹ, ông bà, những nén hương nghi ngút tưởng nhớ tổ tiên… Tất cả cảnh tượng rộn ràng này cho thấy ngày Tết, ngày vui gia đình, ngày lễ hội của đạo hiếu. Niềm vui thiêng liêng của ngày Tết sẽ vơi đi nhiều nếu người ta không tìm lại được khung cảnh đầm ấm của gia đình.
Gia đình, hai tiếng gợi lên trong ta bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu kỷ niệm êm đẹp thân thương nhất. Xã hội gọi gia đình là nền tảng, là hạt nhân của mình; Giáo Hội gọi đó là Hội Thánh tại gia. Nhưng căn nhà gia đình đang chao đảo vì những sóng gió từ bên ngoài, những xói mòn từ bên trong. Các vị mục tử cổ võ việc duy trì, canh tân giờ kinh nguyện gia đình để chấn hưng đời sống đạo tại gia. Cả cha mẹ, con cái đều có bổn phận làm đẹp căn nhà gia đình của mình, một phận sự mà không ai có thể thay thế được. Hãy là người bảo vệ phẩm giá hôn nhân và gia đình bắt đầu từ chính gia đình mình. (thinh lặng 1 lát).
Trong ngày Mồng Hai Tết, tôi có kính nhớ tổ tiên, toàn gia đình viếng mộ người thân trong gia tộc, thắp hương, cầu nguyện cho các vị tiền nhân không? (thinh lặng 1 lát).
 Và đồng thời tôi có  kiểm điểm về việc giữ đạo hiếu trong nhà trong năm qua không? (thinh lặng 1 lát).
Tôi có hoà giải với nhau nếu có những bất hoà và đề ra những quyết tâm sửa đổi cụ thể không? (thinh lặng 1 lát).

Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
Lạy Chúa là Cha chúng con, chúng con tin thật Chúa là Đấng dựng nên mọi sự và hằng thương yêu săn sóc mọi loài. Xin Chúa nhận lời gia đình chúng con cầu nguyện. Chúa đã muốn chúng con làm thành một gia đình công giáo, một cộng đoàn yêu thương, để làm bằng chứng tình thương của Chúa đối với mọi gia đình. Xin Chúa cho mọi người trong gia đình chúng con sốt sắng thờ phượng kính mến Chúa và hết lòng hoà thuận thương yêu nhau. Xin Chúa cho chúng con nhiệt thành sống Đức Tin, hôm sớm cầu nguyện chung với nhau, làm cho gia đình trở thành đền thờ sống động của Chúa, siêng năng tham dự Phụng Vụ của Hội Thánh, chuyên cần học hỏi lời Chúa và đem ra thực hành.
Trong khi mọi người chúng con vất vả làm việc, cũng như lúc gia đình gặp vui mừng hoặc gặp thử thách, xin Chúa cho chúng con biết luôn luôn tin tưởng vào Chúa quan phòng. Đối với mọi gia đình chung quanh, xin Chúa cho chúng con biết thật tình yêu mến, sẵn sàng chia sẻ vật chất cũng như tinh thần, nhất là chia sẻ Tin Mừng tình thương của Chúa.
Lạy Chúa, chúng con xin dâng gia đình chúng con cho Chúa. Chúng con nguyện sống theo gương Thánh Gia Thất mỗi ngày. Xin Chúa chúc lành cho mọi người trong gia đình chúng con, có mặt cũng như vắng mặt, còn sống hay đã qua đời. Hầu bây giờ chúng con trở nên ánh sáng tình thương của Chúa, và ngày sau được phúc sum họp với Chúa muôn đời. Amen.
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Cha dạy:
“Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải xử tử.” (Mt 15,3-4)   (mời CĐ đọc lại)

Mồng Ba Tết. Thánh Hoá Công Ăn Việc Làm

(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Mt 25,14-30

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  GIÁ TRỊ CỦA LAO ĐỘNG
 Tìm hiểu Lời Cha: (Không đọc)
Thiên Chúa ban cho mỗi người trí khôn và khả năng khác nhau. Tin Mừng ví những thứ đó như những nén bạc Chúa ban làm vốn liếng, người thì năm nén, người hai nén, người một nén. Ít nhiều không quan trọng. Điều thiết yếu là mỗi người đều ra sức dùng chúng để sinh lời cho của Thiên Chúa. Được giao nhiều thì phải sinh lời nhiều; giao ít, sinh lời ít. Ý thức như thế, người Ki-tô hữu lao động không như người tù khổ sai, nhưng như người được Thiên Chúa tuyển chọn để xây dựng Nước Trời. Trong công trình của Chúa, không có việc nào là hèn kém, chỉ có những tâm hồn cao thượng hay hèn kém khi lao động cho Thiên Chúa mà thôi. (thinh lặng 1 lát).
Đừng để bạn rơi vào hai cạm bẫy làm quá sức hoặc làm chưa đủ. Vì làm quá, công việc dìm ngập bạn, bóp nghẹt tâm hồn bạn. Còn nếu làm chưa đủ, nghĩa là làm tồi bổn phận, thì hãy nghe Lời Chúa nhắc nhở: “Bất cứ làm việc gì, hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa” (Cl 3,23). (thinh lặng 1 lát).
Phần thưởng của việc lao động không phải là lợi nhuận nó đem lại, mà ở chỗ chúng giúp chúng ta trở người lao động của Thiên Chúa, người tiếp nối công trình của Thiên Chúa. Tôi có nghĩ như vậy không? (thinh lặng 1 lát).

Tôi có làm việc liên lỉ như Chúa Cha hằng làm việc không? (thinh lặng 1 lát).
Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
Lạy Chúa, chúng con thường nghĩ rằng lao động là ‘hình phạt’ do tội, nhưng hôm nay chúng con biết rằng, lao động là cộng tác vào công trình của Chúa. Vì thế, xin Chúa thánh hóa những công việc con làm trong năm mới này để tìm ý Chúa và tạ ơn Chúa sau khi kết thúc mỗi việc. Amen.
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
“Ông đưa cho người này năm nén, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy theo khả năng riêng mỗi người.”
(Mt 25,15)  (mời CĐ đọc lại)


Ngày 10 Tháng 2 / 2016
Thứ Tư Lễ Tro
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Mt 6, 1-6.16-18
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:   LÀM VIỆC LÀNH PHÚC ĐỨC

Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ: “Khi ăn chay, cầu nguyện, bố thí” đừng phô trương bên ngoài cho nguời ta thấy, vì như thế không đáng công gì trước mặt Chúa Cha. Vậy khi bố thí, hãy là hết sức kín đáo, đến nỗi không cho tay trái biết việc ta phải làm. Khi cầu nguyện chớ tìm nơi phồn hoa náo nhiệt mà hãy đến nơi thanh vắng để dễ dàng hầu chuyện với Chúa. Và khi ăn chay, đừng làm bộ thiểu não, mà hãy tỏ ra vui tươi hớn hở, vì đạo đức đó là cách khiêm tốn, vì lòng mến Chúa yêu người để được Chúa Cha khen thưởng…
Bắt đầu vào mùa chay, Chúa Giêsu dạy chúng ta cách thức ăn chay, cầu nguyện,  bố thí, để đền tội lập công, để chuẩn bị mừng Người sống lại, nhất là để được sống lại với Người.
Chúng ta ăn chay cầu nguyện bố thí trong mùa chay, không phải để khoa trương, để được người đời khen ngợi, nhưng để xin Chúa tha thứ tội lỗi, để lập công nghiệp. Chúng ta làm việc lành đó là vì lòng mến Chúa yêu người, để thông hiệp với Đấng  vô hình.
Tính tự nhiên chúng ta muốn khoe khoang, thích được mọi người khen ngợi tâng bốc. Chúa Giêsu luôn cảnh báo những thói giả hình kiêu ngạo đó. Ngài dạy chúng ta sống chân thật khiêm tốn như Nguời.  (thinh lặng 1 lát).
Tôi có ăn chay cầu nguyện bố thí không?... (thinh lặng 1 lát).
Tôi làm các việc đó với mục đích gì?... (thinh lặng 1 lát).

Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
    Lạy Chúa, hằng năm Chúa cho con 40 ngày mùa chay để lập công đền tội, để dọn mình xứng đáng mừng Chúa sống lại và để cho con được sống lại với Chúa. Con hết lòng cám ơn Chúa đã thương lo cho con dịp thuận tiện để sửa đổi đời sống con cho tốt, để thực hành việc mến Chúa yêu người như Chúa dạy.
Xin cho gia đình con biết lo đọc kinh cầu nguyện, ăn chay, hãm mình, và làm phúc bố thí hằng ngày trong mùa chay này. Và khi làm việc đó, xin Chúa giúp chúng con làm với tinh thần sám hối thật sự và vì lòng mến Chúa yêu người, để được Chúa thương tha thứ tội lỗi, ban cho chúng con ơn lành hồn xác đời này, và ngày sau được hưởng phuớc với Chúa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
“Khi làm việc phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha anh em, Đấng  ngự trên trời ban thưởng.” (Mt 6, 1)
(mời CĐ đọc lại)

Ngày 11 Tháng 2 / 2016
Thứ Năm sau Lễ Tro
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Lc 9,22-25
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:   VÁC THÁNH GIÁ THEO CHÚA
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ biết: Nguời sẽ bị các kỳ lão, các tư tế và luật sĩ bắt và giết chết, nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại.
Chúa Giêsu cũng nói cho mọi người biết điều kiện để theo Chúa là phải quên mình vì Chúa và vì mọi người, để cứu mạng sống mình, linh hồn mình.
Chúng ta là môn đệ Chúa Kitô. Thầy chúng ta đã cứu thế giới bằng khổ hình, chịu chết và sống lại. Chúng ta cũng phải đi con đường của Người để cứu rỗi linh hồn mình và linh hồn anh chị em đồng bào đồng loại.
Sống mùa chay là nỗ lực noi gương Chúa Giêsu, là bước theo đường khổ giá Người đã đi. Nếu hằng ngày chúng ta biết chịu khó, biết hy sinh, nhất định chúng ta sẽ sống lại vinh hiển như Thầy của chúng ta… (thinh lặng 1 lát).
Tôi có vác Thánh Giá theo Chúa hằng ngày không?...
(thinh lặng1 lát).
Làm sao tôi được sống lại với Chúa?... (thinh lặng 1 lát).

Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
     Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa mà còn phải chịu chết khổ giá để được sống lại vinh hiển và để cứu rỗi linh hồn con, thì con làm sao đi con đường khác mà cứu rỗi linh hồn con và linh hồn anh chị em con?
Xin Chúa cho mọi người trong gia đình con hằng ngày biết từ bỏ mọi thói xấu và tội lỗi; cho chúng con biết quên mình, không lo nghĩ đến bản thân chúng con, mà hoàn toàn sống cho người khác và cho Chúa; cho chúng con hằng ngày biết noi gương Chúa, vác thập giá theo Chúa, biết hy sinh hãm mình, chịu cực chịu khó làm lành lánh dữ, để ngày sau được sống lại vinh hiển với Chúa đời đời.
 Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, phải vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” (Lc 9,23) (mời CĐ đọc lại)

Ngày 12 Tháng 2 / 2016
Thứ Sáu  Sau Lễ Tro
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Mt 9, 14-15
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  ĂN CHAY
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
các biệt phái ăn chay, còn môn đệ Ngài không ăn chay?
Chúa cho họ biết lúc chàng rể còn ở với bạn hữu thì không thể nào bắt bạn buồn sầu chay tịnh được. Chỉ khi nào chàng rể đi rồi thì họ mới ăn chay. Cũng thế, môn đệ Chúa không thể ăn chay lúc Người còn ở với họ. Khi nào Người lìa họ mà đi (nộp mình chịu chết) thì họ mới buồn sầu chay tịnh, để chờ ngày Người sống lại.
Chúa Giêsu không bãi bỏ việc ăn chay, nhưng Người gắn nó liền với đời Người. Lúc Người vui thì chúng ta chia vui với Người; lúc Người chịu khổ thì chúng ta cùng chung khổ; lúc Người chết thì cùng chịu chết; lúc Người sống lại thì chúng ta cùng sống lại với Người….
Việc chay tịnh trong mùa chay không phải chỉ là một hy sinh hãm mình, mà còn là phương thế giúp chúng ta bước theo Chúa Giêsu, cùng sống chết với Người để cùng cứu nhân độ thế với Người….(thinh lặng 1 lát).
Tôi có cùng chết với Chúa Giêsu để cùng sống lại với Người không?... (thinh lặng 1 lát).
Tôi có nhờ chay tịnh để cứu rỗi linh hồn tôi và linh hồn mọi người trong gia đình tôi không?... (thinh lặng 1 lát).
Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
Lạy Chúa, qua lời giải đáp thắc mắc trên đây, Chúa muốn dạy cho con biết: Chúa như chàng rể Chúa Cha sai đến kết hôn với loài người chúng con, yêu thương chúng con, cứu rỗi chúng con.
Và việc ăn chay hãm mình có mục đích dọn lòng mọi người tiếp rước Chúa. Một khi đã tiếp nhận Chúa rồi thì không cần chay tịnh nữa, một phải phấn khởi vui mừng trong niềm tin yêu Chúa…
Con và gia đình con mặc dù đã biết Chúa, nhưng chúng con còn tội lỗi yếu đuối quá. Xin Chúa cho chúng con biết lo ăn chay hãm mình trong mùa chay này, để dọn lòng đón mừng Chúa sống lại, để thông hiệp với Chúa cứu rỗi linh hồn con và linh hồn mọi người, và mong đợi ngày chúng con được sống lại với Chúa…Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
“Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể đã bị đem đi, bấy giờ họ mới ăn chay”. (Mt 9,15) (mời CĐ đọc lại)

Ngày 13 Tháng 2 / 2016
Thứ Bảy Sau Lễ Tro
 (Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Lc 5, 27-32
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề: TÔI ĐẾN KÊU GỌI KẺ TỘI LỖI
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
Chúa Giêsu thấy ông Mát-thêu (Lêvi) đang ngồi thâu thuế. Người gọi ông, ông liền đi theo Nguời và dọn tiệc thiết đãi Người. Và có đông người thu thuế cùng ngồi ăn tiệc với Chúa. Nhóm biệt phái và luật sĩ thấy vậy thì cằn nhằn môn đệ Chúa: Sao các người ăn uống với bọn thu thuế và tội lỗi. Họ khinh dể và kể người thu thuế thuộc hạng tội lỗi xấu xa, vì là hạng làm việc cho đế quốc xâm lược và thường hay bóc lột đồng bào.
Chúa trả lời: Người mạnh thì không cần thầy thuốc, kẻ nào đau yếu mới cần. Ta đến không phải để mời gọi kẻ công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi ăn năn hối cải.
Mùa chay, Chúa Giêsu cũng kêu gọi chúng ta như đã mời gọi Mátthêu. Chúng ta có sẵn sàng theo Người, bỏ tất cả những gì cản trở chúng ta không? Sống mùa chay chính là đáp lại tiếng Chúa kêu gọi sám hối ăn năn. Sau khi bỏ tất cả theo Chúa, Mát-thêu đã dọn tiệc thiết đãi Chúa. Ông cũng mời các bạn đồng nghiệp cùng chung vui… Phải chăng đó là bài học cho chúng ta: Một khi trở lại với Chúa, chúng ta cũng lo dìu dắt bạn hữu thân quyến lạc xa Chúa trở về với Chúa, vì Người đến để kêu gọi kẻ tội lỗi. …  (thinh lặng 1 lát).
Tôi có sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa kêu gọi ăn năn sám hối không?... (thinh lặng 1 lát).
Tôi có lo giúp đỡ bà con lối xóm trở về với Chúa chưa?...
(thinh lặng 1 lát).
Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
 Lạy Chúa, Chúa đến để cứu chữa kẻ tội lỗi. Chúa đã kêu gọi ông Lê-vi là người thu thuế mà xã hội thời đó kể là kẻ tội lỗi, và ông đã sẵn sàng bỏ mọi sự mà theo Chúa.
Lạy Chúa, con và nhiều người trong gia đình con, trong họ đạo con hèn mọn yếu đuối lắm. Xin Chúa đến với chúng con. Xin Chúa gọi chúng con.
Chúa là thầy thuốc vạn năng, xin chữa chúng con cho lành sạch hết các bệnh tật thói hư tật xấu và tội lỗi, cho chúng con biết dùng các linh dược “cầu nguyện, ăn chay, hãm mình, bố thí” mà hoán cải tâm hồn chúng con, sửa đổi đời sống chúng con cho tốt đẹp, để xứng đáng làm môn đệ Chúa.
Và khi chúng con đã ăn năn trở về với Chúa, chúng con biết cám ơn Chúa, bằng cách giúp đỡ người bà con bạn hữu chúng con  đến với Chúa, để Chúa cũng thương giúp họ hoán cải ăn năn…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).
Sống Lời Chúa dạy:
 “Tôi không  đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn”.
 (Lc 5,32)  (mời CĐ đọc lại)

Ngày 14 Tháng 2 / 2016
Chúa Nhật T1 MC Năm C
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Lc 4, 1-13
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  CÁM DỖ
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)    (Lấy như Năm C)
      Chúa Thánh Thần tạo cơ hội cho Chúa Giêsu chịu ma quỷ cám dỗ, để chứng tỏ chức vị Thiên Sai cũa Người.
Ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu về ba việc.
Trước hết nó cám dỗ Người dùng quyền năng Thiên Sai để thực hiện cho lợi ích vất chất: «truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi». Nhân dịp này, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta biết: chúng ta không phải chỉ là tạo vật cần cơm bánh để sống, mà còn là con Thiên Chúa, sống bằng Lời Chúa.
Kế đến, ma quỷ cám dỗ Chúa về thói kiêu ngạo tự đắc. Nhờ dịp này, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải trông cậy Thiên Chúa, chớ thử thách Ngài, một phải làm theo ý Ngài.
Sau cùng, ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu mê theo vinh hoa lợi lộc trần gian. Nhờ đó Nguời dạy chúng ta bổn phận phải theo Chúa thờ Chúa. Chỉ một mình Thiên Chúa đáng cho chúng ta tôn trọng suốt đời…(thinh lặng 1 lát).
Tôi có sống bằng Lời Chúa là làm theo Lời Chúa dạy không?... (thinh lặng 1 lát).
Tôi tuân theo ý Chúa hay đòi hỏi Chúa làm theo ý tôi?...
(thinh lặng 1 lát).
Tôi tin Chúa thờ Chúa hay chạy theo vinh hoa lợi lộc thế gian?... (thinh lặng 1 lát).

Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
 Lạy Chúa Giêsu, Chúa chịu ma quỷ cám dỗ để tỏ ra quyền lực Chúa mạnh mẽ chiến thắng ma quỷ, hầu nêu gương cho chúng con. Đời chúng con phải bị ma quỷ thử thách, nhưng chúng con phải noi gương Chúa, phải chiến thắng chúng.
Xin cho gia đình con biết làm theo Lời Chúa dạy, biết sống Lời Chúa, biết trông cậy vào Chúa, vâng theo thánh ý Chúa, và luôn theo Chúa thờ Chúa, để Chúa ban ơn giúp sức chúng con chiến thắng các chước cám dỗ của ma quỷ xác thịt thế gian.
Chúa biết rõ ba kẻ thù này lúc nào cũng tìm mưu lập kế giết hại chúng con. Xin Chúa thương gìn giữ che chở chúng con. Chúng con hèn mọn yếu đuối lắm Chúa ôi!...
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
“Thần khí liền đẩy Người vào hoang địa, Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu xa-tan cám dỗ”.  (Mc 1, 12) (mời CĐ đọc lại)
 
Ngày 15 Tháng 2 / 2016
Thứ Hai T1 MC
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM):  Mt 25, 31-46
 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  PHÁN XÉT VỀ ĐỨC ÁI
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
Chúa Giêsu nói cho các môn đệ biết: Người sẽ đến thế gian lần thứ hai để phán xét chung hết mọi người. Ngày đó, Người sẽ phán bảo kẻ lành: Hãy vào hưởng phước trong Nuớc Trời đã dành sẵn cho các con, vì các con cho người nghèo khổ cơm ăn, áo mặc, thuốc uống là các con đã cho chính Ta. Rồi Người phán bảo kẻ dữ: Hãy vào chốn khổ hình đời đời đã dành sẵn cho các ngươi, vì các ngươi không thương giúp nguời nghèo khổ tức là không thương giúp Ta.
Chúa xét xử chúng ta về tình thương, một thứ tình thương thực tế đơn sơ hằng ngày đối với hết mọi người: là cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho người rách rưới ăn mặc, chăm nom người bệnh, thăm viếng kẻ tù đày…
Tôi có làm những việc đó chưa? Những gì Chúa xét xử chúng ta thì chính Người đã làm để nêu gương cho chúng ta: Người luôn yêu thương giúp đỡ mọi người, đặc biệt những người nghèo khổ bệnh tật…
Sống mùa chay là chúng ta noi gương Chúa Giêsu, thực hành bác ái hằng ngày. (thinh lặng 1 lát).
Tôi có chuẩn bị cho ngày Chúa phán xét chưa?...
(thinh lặng 1 lát).
Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
 Lạy Chúa, Chúa dạy con trong mùa chay phải làm phúc bố thí rộng rãi để đền tội lập công. Và qua cuộc phán xét chung này, Chúa cho chúng con biết: mỗi lần con làm phúc bố thí cho người nghèo khổ trong anh chị em con, là con làm phúc bố thí cho chính Chúa và Chúa thưởng công.
Ôi thật lạ lùng quá! Chúa đồng hóa với người nghèo khổ! Chúa là người nghèo khổ!
Như thế thì gia đình chúng con dại gì không lo làm phúc bố thí hết sức chúng con, để trước hết chúng con nên giống Chúa, thực hành bác ái yêu thương như Chúa, sau là để được Chúa thương tha tội chúng con, Chúa thương ban ơn lành hồn xác cho chúng con ở đời này và phần thưởng chúng con ngày sau trên Thiên Đàng…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).
Sống Lời Chúa dạy:
 “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Thầy đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25,40)
(mời CĐ đọc lại)

Ngày 16 Tháng 2 / 2016
Thứ Ba T1 MC
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Mt 6, 7-15
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề: CHÚA DẠY CẦU NGUYỆN
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
 Chúa Giêsu dặn các môn đệ: Khi cầu nguyện đừng nhiều lời như dân ngoại, họ tưởng nói nhiều thì được nhậm lời. Cha các con hiểu trước điều các con xin, nên các con không cần phải nhiều lời, một phải hồi tâm ở lặng trước mặt Cha các con ở trên trời. Vậy khi cầu nguyện, các con hãy cầu theo “Kinh Lạy Cha”. Và các con nên nhớ: Nếu các con có tha thứ cho nhau, thì trên trời mới tha thứ cho các con.
Mùa Chay là mùa chúng ta cầu nguyện đặc biệt hơn, sốt sáng hơn.
Hôm nay Chúa dạy chúng ta cách cầu nguyện. Cầu nguyện không phải lải nhải ngoài miệng, mà thố lộ những tâm tình tin yêu, tôn kính, tuân phục, trông cậy, phó thác của cõi lòng. Chúa biết rõ nhu cầu của mỗi người, Người chỉ muốn họ cởi mở lòng cậy trông đối với Người. Và lời cầu đi đôi với hành động: Lo cho triều đại Chúa mau đến, thi hành ý Cha trên trời, tha thứ cho mọi người, cùng với Chúa chống lại sự dữ, để được Chúa thương tha thứ và ban lương thực hằng ngày... (thinh lặng 1 lát).
Tôi có cầu nguyện như Chúa dạy không?... (thinh lặng 1 lát).
Cầu nguyện là lải nhải ngoài miệng hay thố lộ tâm tình trong lòng?... (thinh lặng 1 lát).
Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
 Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy con trong mùa chay phải cầu nguyện, để được Chúa ban ơn tha thứ tội lỗi. Nhưng chúng con khờ dại quá, không biết cầu nguyện sao cho đẹp lòng Chúa, nên Chúa dạy con cầu nguyện bằng “Kinh Lạy Cha”, vì trong kinh này, Chúa đã chỉ cho chúng con biết đầy đủ những gì chúng con phải cầu xin khẩn nguyện.
Xin Chúa cho gia đình con và các gia đình hằng ngày đọc “Kinh Lạy Cha” để cầu nguyện, và khi cầu nguyện, chúng con không lải nhải ngoài miệng mà dâng lên Chúa những tâm tình chân thật trong lòng, đồng thời lo thi hành ý Chúa, làm sáng danh Chúa.
Xin cho chúng con luôn nhân danh Chúa mà kêu xin cùng Chúa Cha. Nguời là Cha nhân lành hằng thương yêu chăm sóc chúng con. Và xin cho chúng con sẵn sàng tha thứ lỗi lầm cho nhau, để được  Chúa thương tha thứ tội lỗi chúng con…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
“Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều sẽ được nhậm lời.” (Mt 6,7)
(mời CĐ đọc lại)

Ngày 17 Tháng 2 / 2016
Thứ Tư T1 MC
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Lc 11, 29-32
 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề: DẤU LẠ
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
Thấy dân chúng cứng lòng tin, Đức Giêsu quở họ: Dòng giống gian ác, các ngươi đòi điềm lạ mới tin ta, nhưng không cho điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giô-na.
Dân thành Ninivê thấy điềm lạ Giô-na ở trong bụng cá ba ngày và nghe lời ông khuyên bảo mà lo ăn năn hối cải. Còn các ngươi đã thấy bao nhiêu phép lạ Ta làm, nghe bao nhiêu lời Ta dạy dỗ mà không chịu hối cải. Chính Ta là dấu lạ tuyệt hảo hơn dấu lạ Giô-na. và nữ hoàng phương nam đã chịu khó đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn. Ta còn khôn ngoan hơn vua Sa-lô-môn nhiều mà các ngươi không chịu nghe Ta. Vì thế, đến ngày tận thế, nữ hoàng phương nam và dân thành Ninivê sẽ tố cáo các ngươi, vì họ đã mau mắn nghe lời Ta, còn các ngươi cứng đầu cứng cổ…
Chúa Giêsu không mong gì hơn được chúng ta tin nhận Người, nghe lời Người mà ăn năn hoán cải, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Người.
Mùa Chay là mùa Người kêu gọi chúng ta nghe lời Người, thay đổi đời sống, cải thiện tâm hồn… (thinh lặng 1 lát).
Tôi có nghe lời Chúa Giêsu kêu gọi không?... (thinh lặng 1 lát).
Tôi có ăn năn sám hối chưa?... (thinh lặng 1 lát).
Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
 Lạy Chúa, Chúa quở trách dân chúng ngày xưa cứng đầu cứng cổ, còn chúng con ngày nay thì sao?
Lạy Chúa, chúng con còn cứng đầu hơn họ nữa!... Chúng con được nhận nhiều ơn hơn họ. Chúng con đã thấy bao nhiêu phép lạ Chúa làm, đã nghe bao nhiêu Lời Chúa dạy, đã được các Bí-tích Chúa hỗ trợ, các lời Hội Thánh chỉ dẫn, vậy mà chúng con cũng vẫn không chịu ăn năn thống hối, không chịu lo làm lành lánh dữ, mà cứ đâm đầu vào bùn nhơ tội lỗi!
Xin Chúa  thương giúp gia đình chúng con biết lo nghe Lời Chúa dạy mà ăn năn sám hối tội lỗi, trở về với Chúa trong mùa chay này, để chúng con khỏi bị Chúa quở phạt, mà được Chúa thương tha thứ cứu rỗi…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).
Sống Lời Chúa dạy:
“Trong cuộc phán xét, dân thành Ninivê sẽ chỗi dây cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Gio-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.” (Lc 11,32) (mời CĐ đọc lại)

Ngày 18 Tháng 2 / 2016
Thứ Năm T1 MC
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Lc 7, 7-12
Đọc chậm chủ đề: HIỆU LỰC CỦA LỜI CẦU NGUYỆN
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
 Chúa Giêsu bảo các môn đệ: “Hãy xin thì sẽ được. Hãy cầu nguyện với tâm tình con thảo, tin tưởng thì sẽ được nhận lời”. Các con dầu là người xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt, huống chi Cha trên trời, Người sẽ ban sự tốt lành của tốt cho kẻ khẩn cầu Người…
Và nếu các con muốn người ta làm điều gì cho các con, thì chính các con hãy làm điều đó cho người ta. Đó là tất cả đạo lý và lề luật của Thầy, là khuôn vàng thước ngọc để các con noi theo.
Cầu nguyện là van xin, là tìm kiếm, là gõ cửa, việc gõ cửa phải bền đỗ kiên trì, và tin chắc Thiên Chúa sẽ nhậm lời. Vì Ngài là Cha nhân ái hơn cha mẹ thế gian.
Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta một khuôn vàng thước ngọc: Làm cho kẻ khác những gì chúng ta muốn họ làm cho chúng ta. Đó là luật Phúc Âm, đó là tinh hoa đạo lý Chúa Kitô.
(thinh lặng 1 lát).
Tôi có tin chắc Chúa nhậm lời tôi cầu nguyện không?...
(thinh lặng 1 lát).
 Tôi có làm cho kẻ khác những gì tôi muốn họ làm cho tôi không?... (thinh lặng 1 lát).
Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
 Lạy Chúa, vì sự cầu nguyện cần cho chúng con chiến thắng ma quỷ, xác thịt, thế gian: và vì nếu không có Chúa giúp thì chúng con không làm gì được, nên Chúa dạy chúng con phải biết cầu nguyện và cầu nguyện luôn luôn, để Chúa là Cha nhân lành thương ban sự tốt lành cho chúng con. Đồng thời chúng con phải noi gương Chúa hằng ngày lo làm điều lành việc tốt cho anh chị em chúng con, đó là điều kiện để Chúa nhậm lời con cầu nguyện.
Xin Chúa cho gia đình con và các gia đình biết vâng nghe và làm theo Lời Chúa dạy, hằng ngày biết siêng năng đọc kinh cầu nguyện, sẵn sàng làm mọi việc giúp ích cho mọi người, nhất là những gì chúng con muốn người khác làm cho chúng con, thì chúng con lo làm cho người ta trước…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ được mở cho.” (Mt 7,7-8)

(mời CĐ đọc lại)
Ngày 19 Tháng 2 / 2016
Thứ Sáu T1 MC
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM):  Mt 5, 20-26
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:   ĐỨC ÁI VÀ HOÀ GIẢI
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
 Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Nếu các con không trọn lành hơn các luật sĩ và biêt phái, các con sẽ không được vào Nước Trời. Các con đã biết luật xưa cấm giết người, ai giết người thì bị luận phạt. Còn Ta, Ta bảo các con : “Ai giận ghét chửi rủa anh em mình thì bị luận phạt”
Nếu các con đang dâng của lễ trên bàn thờ mà sực nhớ anh em còn bất bình với con, thì hãy để của lễ đó, đi làm hoà với anh em trước đã, rồi trở lại dâng của lễ. Các con hãy lo làm hoà với mọi người càng sớm càng tốt, để khỏi bị luận phạt khốn khổ…
Chúa Giêsu đến để kiện toàn lề luật. Đặc biệt Nguời kiện toàn luật bác ái yêu thương. Nguời coi trọng tình thương hơn của lễ. Nguời chỉ nhận của lễ chúng ta dâng, khi chúng ta sống bác ái hoà thuận, khi chúng ta biết nhịn nhục tha thứ cho nhau.
(thinh lặng 1 lát).
Tôi có yêu thương mọi người không?... (thinh lặng 1 lát).
Tôi sống hoà thuận hay thù nghịch bất hoà với anh chị em tôi, với lối xóm láng giềng?... (thinh lặng 1 lát).

Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
(Mõ QUỲ rồi cất câu đầu cho CĐ cùng đọc) :
 Lạy Chúa, nghe Lời Chúa hôm nay con rất kinh sợ!...
Chỉ giận ghét anh em thì đã bị luận phạt rồi! Chỉ mắng chửi anh em thì đã bị tống ngục rồi!
Lạy Chúa, sao Chúa phạt lỗi này nặng quá vậy?...
Con hiểu rồi! Vì Chúa muốn con trọn lành để xứng đáng làm con cái Chúa, và vì mỗi người là một hình ảnh của Chúa, nên nếu con xúc phạm đến anh em con là con xúc phạm đến Chúa.
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con hết lòng thương mến kính trọng anh chị em chúng con. Và nếu chúng con có lỡ làm phiền lòng ai điều gì, xin Chúa cho chúng con biết nhận lỗi làm hòa ngay, để mọi việc chúng con làm, mọi lời chúng con nguyện, mọi của lễ chúng con dâng, được Chúa vui lòng chấp nhận…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
 “Nếu anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh em thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em đó đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình”. (mời CĐ đọc lại)


Ngày 20 Tháng 2 / 2016
Thứ Bảy T1 MC
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM):  Mt 5, 43-48
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:   THƯƠNG KẺ THÙ
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
 Chúa nói cho các môn đệ biết: Luật xưa bảo hãy thương anh em và ghét kẻ thù. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy thương kẻ thù, hãy làm ơn cho kẻ ghét, hãy cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con để các con xứng đáng làm con cái Cha trên trời, là Đấng  cho mặt trời mọc lên, cho mưa rơi xuống trên người lành cũng như kẻ dữ. Nếu các con chỉ yêu mến anh em mình thì có công gì? Vì người thu thuế và dân ngoại giáo cũng làm được như vậy. Các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời.
Dấu hiệu của người môn đệ Chúa Kitô là lòng yêu thương: “Nguời ta cứ dấu này mà nhận ra các con là môn đệ Thầy là các con hãy yêu thương nhau”, Chúa nhắc bảo chúng ta điều căn bản đó trong mùa chay để chúng ta thi hành tình thương này phải giống tình thương Chúa Cha: Làm ơn làm phước cho hết mọi người một cách vô vị lợi. Chỉ có Chúa mới giúp chúng ta thương yêu nhau như thế. Chúng ta cần kêu xin Người hằng ngày.
(thinh lặng 1 lát).
Tôi có phải là môn đệ Chúa không?... Tôi có thương yêu hết mọi người không?... (thinh lặng 1 lát).
Tôi có giúp đỡ mọi người mà không cần đền đáp chưa?...
(thinh lặng 1 lát).

Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
 Lạy Chúa, con thuộc phận “gối rơm” thấp hèn làm sao con với tới sự trọn lành như Chúa đã nói!
Chúa biết con ích kỷ hẹp hòi, có ráng lắm là yêu thương giúp đỡ những người thân kẻ thích là quá lắm rồi. Vậy mà Chúa dạy con phải thương kẻ thù, làm ơn cho kẻ ghét, cầu nguyện cho người bắt bớ con!...
Lạy Chúa, con biết rồi: có như thế con mới xứng đáng làm con Cha trên trời là Đấng vô cùng quảng đại, giàu lòng thương xót tha thứ hết mọi người, và có như thế  con mới trọn lành hơn những người chưa biết Chúa, mới xứng đáng là môn đệ Chúa…       
Xin Chúa giúp con và mọi người  trong gia đình con biết noi gương Chúa: Thương yêu giúp đỡ hết mọi người như Chúa yêu thương…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
“Anh em nghe luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em”. (Mt 5, 43-44)

(mời CĐ đọc lại)

Ngày 21 Tháng 2 / 2016
Chúa Nhật T2 MC Năm C
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM):  Mc 9, 2-10
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:    BIẾN HÌNH
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
       Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi. Người biến hình sáng láng trước mắt các ông. Và có hai ông Ê-li-a và Môsê đến hầu chuyện với Người. Thánh Phêrô thấy cảnh huy hàng như thế thì thích quá, nên xin Chúa dựng lều ở đấy luôn. Lại có đám mây kéo đến che phủ các Ngài, và tiếng Chúa Cha từ trời phán xuống, công nhận Chúa Giêsu là Con Yêu Dấu, và dạy các ông phải vâng nghe Lời Người. Lúc từ trên núi xuống, Chúa cấm các ông nói việc lạ các ông vừa xem thấy, cho đến khi Người sống lại từ cõi chết. Các ông vâng lệnh Chúa, nhưng vẫn thắc mắc không hiểu “sống lại từ cõi chết” nghĩa là làm sao, vì các ông chưa nhận biết Chúa phải chết đau khổ mới sống lại vinh quang.
Chúa Giêsu biến hình sáng láng trước mặt ba tông đồ, để cho các ông thấy trước vinh quang của Người, khi Người từ cõi chết sống lại. Người là Đấng chiến thắng tội lỗi và thần chết, vì Người là Con Thiên Chúa. Muốn sống lại với Người, phải tin Người, nghe Lời Người, chết cho tội lỗi, xác thịt.(thinh lặng 1 lát).
Tôi muốn được sống lại vinh hiển với Chúa không?...  
(thinh lặng 1 lát).
Tôi phải làm sao?...  (thinh lặng 1 lát).

Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
 Lạy Chúa, con biết tại sao Chúa biến hình sáng láng trước mặt thánh Phêrô, Gia-cô-bê và Gioan. Vì trước đây Chúa đã nói với các ông: Chúa phải chịu khổ hình, chịu chết để chuộc tội loài người chúng con, rồi ba ngày Chúa sống lại mà các ông không hiểu, nên hôm nay Chúa biến hình sáng chói loà trước mặt các ông, để dạy các ông biết: Chúa đã biến hình sáng láng làm sao thì Chúa cũng sẽ sống lại sáng láng vinh hiển như vậy, sau khi Chúa đã chịu chết đau khổ…
Xin cho con và mọi người trong gia đình con hiểu được bài học Chúa muốn dạy chúng con hôm nay, cho chúng con biết vâng lời Đức Chúa Cha mà làm theo Lời Chúa và noi gương Chúa, cho chúng con hằng ngày biết chịu cực chịu khó làm tôi Chúa giúp việc Chúa, cho chúng con chết cho tội lỗi xác thịt, để ngày sau được sống lại vinh hiển với Chúa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
“Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà.”
(mời CĐ đọc lại)

Ngày 22 Tháng 2 / 2016
Thứ Hai T2 MC
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM):  
 Lc 6, 36-38
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:    NHÂN TỪ
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
 Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ: Các con hãy ăn ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ vô cùng. Muốn được như thế, một mặt các con đừng xét đoán ai, đừng kết án ai, để các con khỏi bị xét đoán lên án. Mặt khác các con hãy tha thứ và hãy cho, để các con cũng được tha thứ và được cho lại, các con cho nhiều thì sẽ nhận được lại nhiều.
Mùa chay là mùa chúng ta sống bác ái yêu thương và sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm cho anh em.
Hai việc làm đó đi đôi với nhau: Chúa tha thứ tội cho chúng ta tuỳ mức độ chúng ta tha thứ lỗi lầm cho anh chị em; Chúa ban ơn cho chúng ta nhiều hay ít tuỳ theo chúng ta thương giúp kẻ khác.
Chúng ta thường xét đoán lên án kẻ khác. Điều đó Chúa không bao giờ làm: Người luôn tìm cách cứu vớt… Người kiên nhẫn chờ đợi kẻ có tội ăn năn để Người tha thứ… Người là tình yêu, Người là thương xót. Chúng ta có bổn phận phải noi gương Người.. (thinh lặng 1 lát).
Tôi có sẵn lòng giúp anh chị em tôi không?... (thinh lặng 1 lát).
Tôi lên án kẻ khác hay sẵn sàng tha thứ?... (thinh lặng 1 lát).
Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
 Lạy Chúa, con thường nghe nói: Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Con là con cái Chúa, không nhiều thì ít con cũng phải nên giống Chúa.
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con ngày càng nên giống Chúa nhân từ quảng đại: không bao giờ xét đoán, phê bình, chỉ trích, bỏ vạ, cáo gian, nói hành nói xấu ai, mà trái lại luôn luôn nhìn tốt và nghĩ tốt cho mọi người, luôn luôn sẵn sàng tha thứ, thương yêu giúp đỡ mọi người hết lòng hết sức chúng con. Như thế chúng con mới biểu tỏ được lòng nhân lành của Chúa, chúng con mới trở nên trái tim từ bi của Chúa, bàn tay rộng mở của Chúa, chúng con mới được Chúa thương ban nhiều ơn phuớc.
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
 “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng  nhân từ”. (Lc 6, 36) (mời CĐ đọc lại)


Ngày 23 Tháng 2 / 2016
Thứ Ba T2 MC
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM):  Mt 23, 1-12
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề: 
AI TÔN MÌNH LÊN SẼ BỊ HẠ XUỐNG
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
 Chúa Giêsu cho các môn đệ biết: Các luật sĩ và biệt phái thay thế ông Môsê, nên họ có quyền giảng dạy; phải làm theo lời họ dạy, nhưng không nên bắt chước việc họ làm, vì họ giả hình, nói khác làm khác. Họ bắt mọi người giữ đủ thứ lề luật, còn họ thì không giữ gì hết. Họ lại thích khoa trương tự đắc, muốn được ăn trên ngồi trước, được chào hỏi tôn kính. Phần các con, các con đừng bảo ai gọi là Thầy là Cha, vì các con chỉ có một Thầy một Cha trên trời. Trong các con, ai làm lớn phải làm tôi kẻ khác, vì ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống.
Chúa Giêsu quở trách nhóm biệt phái vì họ giả hình, miệng khác lòng khác. Họ nói một đàng họ làm một nẻo. Nhất là họ nói mà không làm.
Người môn đệ Chúa không phô trương, tự đắc, giả hình, nhưng luôn sống đơn sơ chân thực. Họ sống tình nghĩa với Chúa và thân thiện với mọi người. Muốn thực hiện cuộc sống đó, họ phải nhận Chúa Giêsu làm Thầy làm chủ của mình: Nhờ Người với Người, họ trở nên con cái Chúa và anh em với mọi người..
(thinh lặng 1 lát).
Tôi sống đơn sơ khiêm tốn hay kiêu căng tự đắc?...
(thinh lặng 1 lát).
Tôi sống chân thực hay giả hình giả bộ?... (thinh lặng 1 lát).

Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
Lạy Chúa, Chúa quở các biệt phái giả hình kiêu ngạo! Còn con thì sao?
Lạy Chúa, con còn giả hình, kiêu ngạo nhiều hơn nữa: con làm bộ đạo đức, hiền lành, bác ái để được người ta khen: gặp ai con cũng tự phụ dạy điều này, bảo điều nọ mà chính con lại không làm việc đó! Còn nói khi được ai gọi là thầy là mẹ, cha chú thì con khoái chí vô cùng!..
Xin Chúa đổi lòng sửa dạ chúng con biết sống chân thật, khiêm tốn, luôn luôn nhìn nhận mình hèn mọn tội lỗi, và sẵn sàng phục vụ, sẵn sàng hầu hạ giúp đỡ mọi người trong hết mọi việc hằng ngày, để xứng đáng làm con cái Chúa và nên bạn hữu thân thiết với mọi người….
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
“Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”. (Mt 23, 11-12)  (mời CĐ đọc lại)


Ngày 24 Tháng 2 / 2016
Thứ Tư T2 MC
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Mt 20, 17-28
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  PHỤC VỤ
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
 Chúa Giêsu và các tông đồ đi lên Giêrusalem. Dọc đường Người nói riêng cho các ông biết: Người sẽ bị nộp bị đánh đòn, bị đóng đinh thập giá, Người sẽ chết, nhưng ba ngày sau thì sống lại.
Xảy ra là có bà Sa-lô-mê dẫn hai con trai đến gặp Chúa, và xin cho ngồi hai bên tả hữu Chúa. Người bảo: Các con biết thủ lĩnh thế gian thì thống trị, còn các con ai làm lớn thì phải phục vụ và làm đầy tớ nhau. Như Ta đến không phải để người ta hầu hạ mà để hầu hạ và chịu chết chuộc tội loài người.
Sống mùa chay là cùng lên Giêrusalem với Chúa để chịu chết và sống lại với Người.
Muốn hưởng hạnh phúc Nước Trời, muốn thông phần vinh hiển với Chúa, chúng ta phải đi con đường Người đã đi. Và kẻ lớn nhất trong Nước Trời không phải là những nguời làm thầy làm chủ, mà là những kẻ làm đầy tớ phục vụ mọi người, như Chúa Giêsu là Người Đầy Tớ Đau Khổ. (thinh lặng 1 lát).
Tôi sẵn lòng chịu khổ nạn với Chúa Giêsu không?...
(thinh lặng 1 lát).
Tôi là đầy tớ phục vụ hay làm chủ thống trị kẻ khác?…
 (thinh lặng 1 lát).

Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
 Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa mà còn chịu nhạo báng đánh đòn, đóng đinh, còn con là ai mà không hy sinh chịu khó để đền tội lập công!...
Nhưng lạy Chúa, Chúa biết chúng con rất ngán chịu cực khổ mà lại khoái làm lớn, thích ăn trên ngồi trước, cậy quyền ỷ thế hà hiếp bóc lột kẻ khác. Còn lâu chúng con mới chịu làm đầy tớ hầu hạ phục vụ anh em…
Xin Chúa cho gia đình con và các gia đình biết vâng nghe Lời Chúa, càng làm lớn càng làm đầy tớ phục vụ anh em, và hằng ngày biết noi gương Chúa: Hy sinh chịu khó lo phần rỗi chúng con và phần rỗi anh chị em đồng bào đồng loại chúng con..
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
“Vì ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người”. (Mt 20, 27-28) (mời CĐ đọc lại)


Ngày 25 Tháng 2 / 2016
Thứ Năm T2 MC
 (Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Lc 16,19-31
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  LA-DA-RÔ NGHÈO KHỔ
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
Chúa Giêsu kể cho các biệt phái dụ ngôn sau đây: Có một người giàu ngày ngày ăn sướng mặc đẹp, và bên cạnh đó cũng có một người tên là Ladarô, nghèo đói, rách rưới, ghẻ chóc, muốn được ăn đồ cặn của người giàu đó mà không ai cho. Và rồi cả hai đều chết. Người nghèo được thưởng cùng Apraham, còn người giàu bi phạt trong hoả ngục. Anh ta nhìn lên, thấy Apraham thì van xin cho Ladarô nhúng tay vào nước nhỏ xuống luỡi anh cho đỡ nóng. Nhưng Apraham trả lời: Lúc còn sống, con đã sung sướng, nên nay con phải chịu khổ, còn Ladarô trước khổ bây giờ phải được hạnh phúc. Anh ta nài nỉ cho Ladarô về khuyên bảo anh em anh ta cho khỏi sa vào chốn cực hình như anh ta. Nhưng Apraham đáp: Nếu họ không chịu nghe lời ông Môsê và các tiên tri mà ăn năn thống hối thì họ cũng chẳng nghe kẻ chết sống lại đâu.
Mùa chay, Chúa nhắc bảo chúng ta ăn năn sám hối. Nếu chúng ta không nghe Lời Chúa và những kẻ thay mặt Chúa, thì kẻ chết sống lại kêu mời, chắc gì chúng ta chịu nghe.
Tại sao người giàu này bị phạt? Vì anh ta không nghe Lời Chúa, không dùng của cải Chúa ban để lo lắng phần rỗi linh hồn mình và thương giúp kẻ khác, mà dùng nó để thoả mãn xác thịt!... (thinh lặng 1 lát).
Tôi có dùng của cải Chúa ban để lo cho phần rỗi mình và giúp đỡ anh chị em không?... (thinh lặng 1 lát).
Tôi có nghe Lời Chúa ăn năn sám hối chưa?...  (thinh lặng 1 lát).

Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
Lạy Chúa, tại sao người giàu này bị phạt còn Ladarô được thưởng? Có phải hễ ai giàu thì bị phạt còn ai nghèo thì được thưởng chăng?
Chắc chắn là không, lạy Chúa, sở dĩ người giàu này bị phạt là vì anh ta không biết dùng của cải Chúa ban mà lo cho phần rỗi linh hồn và giúp đỡ kẻ khác, còn Ladarô nghèo khó, nhưng biết hy sinh chịu khó, hãm mình đền tội lập công nên được Chúa thương.
Xin Chúa cho moi người trong gia đình con biết vâng nghe Lời Chúa và Giáo Hội, hằng ngày biết dùng của cải Chúa ban mà làm ích cho mình và đồng loại phần hồn cũng như phần xác, cho chúng con dù giàu hay nghèo cũng luôn sống đẹp lòng Chúa, vâng nghe theo thánh ý Chúa, để ngày sau được Chúa thưởng muôn đời.
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
“Ông Ápraham đáp: ‘Con ơi hãy nhớ lại: Suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi, còn Ladarô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, Ladarô được an ủi nơi đây, còn con phải chịu khốn khổ’.” (Lc 16, 25) (mời CĐ đọc lại)
Ngày 26 Tháng 2 / 2016
Thứ Sáu T2 MC
 (Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM):
 Mt 21, 33-43.45-46
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  TÁ ĐIỀN TÀN ÁC
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
Chúa Giêsu kể cho các thượng tế và biệt phái dụ ngôn này: Nguời kia trồng một vườn nho rồi cho tá điền mướn và đi xa. Đến mùa, ông sai đầy tớ về thâu hoa lợi, nhưng họ đánh đâp giết chết hết các đầy tớ của ông. Ông liền sai con trai mình đi, hy vọng họ nể con ông, nhưng họ cũng giết luôn… Và Chúa hỏi:vậy nếu người chủ về, ông ấy sẽ xử với bọn đó ra sao? Các ông thưa: Ông ta sẽ tiêu diệt bọn ác ôn đó và cho người khác thuê vườn nho. Chúa liền phán:  Thế nên Nước Chúa cũng sẽ cất khỏi các ngươi và trao cho những ai biết làm lợi. Các thượng tế và biệt phái hiểu ý Chúa muốn ám chỉ họ, nên họ bực tức và tìm cách bắt Chúa, nhưng lại sợ dân chúng, vì ai ai cũng nhận Người là tiên tri.
Người trồng nho là Thiên Chúa, vườn nho là dân It-ra-en, tá điền là các nhà lãnh đạo dân… Họ không hướng dẫn được dân Chúa, không chịu nghe lời các ngôn sứ và Chúa Giêsu, mà còn hành hạ giết chết các Ngài nữa.
Thiên Chúa cũng muốn cứu vớt loài người. Dù khó khăn, dù trở ngại, Ngài vẫn cương quyết thực hiện. Ngài sẵn sàng hy sinh Con Một Ngài. Ngài nhờ những người xứng đáng tiếp tục công trình cứu rỗi của Ngài…
Dụ ngôn này nhắc nhở môn đệ Chúa: Muốn làm việc tông đồ, phải chấp nhận hy sinh thử thách, có khi cả chết chóc nữa.  (thinh lặng 1 lát).
Tôi sẵn sàng hy sinh chịu khổ vì phần rỗi tôi và anh chị em tôi không?... (thinh lặng 1 lát).
Tôi có cương quyết vượt qua mọi trở ngại để giúp việc Chúa không?... (thinh lặng 1 lát).
Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
Lạy Chúa, chính Chúa là Đấng  tạo lập vườn nho là Đạo Chúa, và Chúa đã giao cho thượng tế và kỳ lão trong dân It-ra-en chăm nom vun xới cho sinh hoa lợi là phần rỗi các linh hồn. Nhưng họ không làm nên trò trống gì. Chúa đã sai các ngôn sứ đến khuyến cáo họ, họ chẳng chịu nghe. Sau cùng Chúa phải sai chính Con Một Chúa đến, họ lại giết đi!.
Chúa ôi! Sao họ độc ác tàn nhẫn quá vậy?...
Nhưng con và gia đình con còn tệ hơn nưã Chúa ôi! Chúa đã thương cho chúng con biết Chúa, chúng con có lo thờ phượng Chúa đâu, chúng con có biết lo đem Chúa đến cho người khác đâu, mà nhiều lần nhiều lúc chúng con còn phạm tội mất lòng Chúa, còn làm ô danh Chúa nữa.
Xin Chúa nhân từ tha thứ cho chúng con, cho chúng con biết lo sống đạo Chúa sốt sắng và giảng đạo Chúa siêng năng…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
“Bởi đó, Tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi”.(Mt 21, 43) (mời CĐ đọc lại)

Ngày 27 Tháng 2 / 2016
Thứ Bảy T2 MC
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM):
         Lc 15, 1-3.11-32

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  CHÚA LÀ CHA NHÂN TỪ
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
Các biệt phái và luật sĩ thấy kẻ tội lỗi và người thâu thuế đến nghe Chúa Giêsu giảng thì phê bình: Sao Nguời đón tiếp bọn tội lỗi. Nguời liền kể cho họ dụ ngôn: Nguời kia có hai con trai. Đứa nhỏ xin gia tài rồi đi chơi bời xa xí… đến lúc hết tiền, nó phải đi ở đợ chăn heo. Nhưng nó đói khát quá nên về xin lỗi cha. Cha nó vừa trông thấy nó về thì chạy ra ôm cổ hôn nó, rồi bảo đầy tớ lấy quần áo đẹp mặc cho nó, lấy nhẫn và giày dép cho nó, và mừng rỡ dọn tiệc ăn mừng. Người anh thấy vậy thì ghen tức, phân bì, vì bấy lâu nay anh hầu hạ cha mà không được cha cho ăn tiệc tùng gì với chúng bạn. Nhưng Nguời cha khuyên anh hãy vui mừng, vì em anh kể như đã chết nay sống lại!
Nguời cha đây là Chúa, đứa con hoang đàng chỉ kẻ tội lỗi đã bỏ Chúa mà theo ma quỷ xác thịt thế gian. Người anh phân bì đây là các kinh sư biệt phái. Họ thấy Chúa thương tha cho kẻ tội lỗi thì ganh ghét.
Dụ ngôn này nói lên lòng nhân từ quảng đại vô biên của Thiên Chúa, Ngài thương chúng ta. Ngài cho chúng ta tự do. Dù chúng ta có lầm lỗi sai trái, Ngài cũng kiên nhẫn chờ đợi chúng ta hoán cải, để Ngài tiếp tục yêu thương tha thứ. Niềm vui của Ngài là yêu thương chúng ta, tha thứ chúng ta!... (thinh lặng 1 lát).
Tôi có tin Chúa thương tôi vô cùng không?... (thinh lặng 1 lát).
Tôi có tin Chúa luôn sẵn sàng tha thứ tôi không?...  
(thinh lặng 1 lát).

Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
Lạy Chúa, thật là quá sức tưởng tượng tấm lòng quảng đại nhân từ của người cha này. Chắc chắn ông ta ngày đêm buồn rầu trông ngóng con, nên khi vừa thấy nó ở đằng xa đã vội vàng chạy ra ôm hôn mải miết, rồi còn dọn tiệc mừng rỡ linh đình!
Chúa ôi! Nguời cha đó chính là Chúa chứ không ai khác. Chúa thương chúng con như vậy đó. Chúa đối xử với chúng con là kẻ tội lỗi như vậy đó. Mỗi khi thấy chúng con sai lỗi, Chúa không phạt mà vẫn thương yêu, chờ đợi chúng con ăn năn trở về với Chúa. Như thế lẽ nào chúng con không lo ăn năn trở lại với Chúa? Lẽ nào chúng con không lo phụ giúp Chúa kêu mời mọi người trong gia đình bạn hữu chúng con quay về cùng Chúa? Lẽ nào chúng con lại phân bì ganh ghét khi thấy Chúa thương tha cho anh chị em chúng con?
Xin Chúa thương ban cho gia đình con và các gia đình biết lo ăn năn thống hối trở về với Chúa, mỗi khi chúng con phạm tội mất lòng Chúa, để được Chúa thương tha thứ và ban ơn cứu rỗi chúng con, và xin cho chúng con biết phụ giúp Chúa, dẫn đưa những người tội lỗi trở về với Chúa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
“Đức Giêsu đem Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình… tới một ngọn núi cao… rồi Nguời biến hình đổi dạng trước mặt các ông. Y phục Nguời trở nên rực ỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt tráng được như vậy.” (Mc 9, 2-3) (mời CĐ đọc lại)

Ngày 28 Tháng 2 / 2016
Chúa Nhật T3 MC Năm C
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Lc 13, 1 - 9
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:   SÁM HỐI
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
Người ta đến báo cáo với Chúa: Tổng trấn Philatô đã giết nhiều người Galilê đang lúc họ tế lễ. Chúa nói cho họ biết: Họ không ăn ăn sám hối, họ cũng sẽ bị giết như vậy. Cũng như 18 người bị tháp Si-lô-a đè chết không phải là những người mắc tội nặng hơn kẻ khác, nhưng đó là dịp nhắc bảo họ thống hối tội lỗi.
Nhân dịp này Chúa Giêsu nói cho họ nghe thí dụ về cây vả không sinh trái. Ông chủ đòi chặt đi, nhưng người làm vuờn xin hoãn lại một năm, hy vọng nó sẽ có trái...
Tất cả những biến cố xảy ra trong đời sống đều nên dịp cho chúng ta suy nghĩ. Thường đó là cơ hội Chúa dùng để cảnh tỉnh chúng ta, để kêu gọi chúng ta ăn năn sám hối. Không lo cải thiện đời sống, không ra sức hoán cải tâm hồn của mình là đưa mình đến chỗ chết!
Chúa kiên nhẫn chờ đợi chúng ta sinh bông trái là chừa bỏ tội lỗi, siêng năng làm việc lành phúc đức. Nhưng sự kiên nhẫn của Chúa cũng có kỳ hạn là ngày phán xét. (thinh lặng 1 lát).
Tôi có sinh bông trái chưa?... (thinh lặng 1 lát).
Tôi có biết Chúa chờ đợi tôi đến khi nào không?...
(thinh lặng 1 lát).
Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
     Lạy Chúa, con thường nghĩ những kẻ nghèo khổ hoạn nạn là tội lỗi nặng nề nên bị Chúa phạt. Nhưng qua bài phúc âm hôm nay, Chúa dạy cho con biết: không phải những người đó mắc tội nặng nên bị Chúa phạt đâu, nhưng đó là những dịp cho con suy nghĩ mà ăn năn thống hối tội lỗi chúng con.
Xin Chúa cho gia đình con và các gia đình Công Giáo hiểu được ý Chúa, mỗi khi thấy tai họa xảy ra, chúng con biết đó là những dấu chỉ Chúa dùng để cảnh tỉnh chúng con, nhắc bảo chúng con cải tà quy chánh, lo sinh bông trái thiêng liêng là làm các việc lành phước đức hằng ngày. Và mặc dầu Chúa thương chúng con, mỗi khi chúng con xa lạc Chúa, nhưng lòng kiên nhẫn của Chúa cũng có kỳ hạn. Nếu chúng con không lo hoán cải trở về với Chúa kịp thời đúng lúc thì khổ cho chúng con đời đời...
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
“Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi. ”  (mời CĐ đọc lại)

Ngày 29 Tháng 2 / 2016
Thứ Hai T3 MC
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM):  Lc 4, 24-30
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  Ở NADARET
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
Chúa Giêsu giảng dạy dân chúng trong hội đường ở Nadaret là quê hương Người, Người thấy họ ích kỷ, hẹp hòi và đòi hỏi đủ thứ, nhất là không chịu tin Người, không chịu nhìn nhận Người là Con Thiên Chúa, mà chỉ xem Người bề ngoài rồi khinh dể Người, nên Người nói cho họ biết: không tiên tri nào được ưu đãi ở quê hương mình. Như thời họ bị nạn đói, tiên tri Êlia không giúp người nào trong bọn họ mà lại giúp bà goá ngoại giáo ở Xa-rép-ta. Và trong lúc nhiều người trong bọn họ bị phong cùi mà tiên tri Êlisa không chữa lành người nào trong bọn họ, mà lại chữa cho quan Na-a-man, vì họ không chịu tin nghe các ông.
Nghe vậy họ bực tức, định xô Người xuống vực sâu, nhưng Người bỏ đi nơi khác.
Chúa Giêsu đến cứu chuộc hết mọi người, Người không chỉ lo cho nhóm nào. Ai chấp nhận Người, tin tưởng Người, thì được cứu độ; còn ai không tin, không chấp nhận giáo huấn của Người thì tự chuốc lấy khốn khổ phần hồn phần xác…  (thinh lặng 1 lát).
Tôi có tin nhận Chúa không?... (thinh lặng 1 lát).
Tôi có vâng nghe Lời Chúa dạy không?... (thinh lặng 1 lát).
Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
Lạy Chúa, điều kiện để được Chúa thương xót cứu giúp không phải là đồng hương với Chúa hay là có đạo. Đồng hương mà không chịu tin, có đạo mà không sống đạo thì được ích gì? Ai tin Chúa thờ Chúa thì được Chúa thương cứu rỗi, còn ai không chịu tin Chúa thờ Chúa thì phải khốn khổ đời đời. Như dân Chúa ngày xưa không chịu tin theo các ngôn sứ, cũng không chịu nghe Lời Chúa, nên không được các ngôn sứ cũng như không được Chúa thương cứu giúp.
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con hết lòng tin Chúa, hằng ngày lo sống đạo Chúa sốt sắng, lo làm theo Lời Chúa dạy để được Chúa thương cứu giúp đời này, và ngày sau được Chúa thưởng muôn đời.
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
“Thiếu gì người phong hủi trong nước Israen vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri-a thôi.” (Lc 4, 27) (mời CĐ đọc lại)










LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH

Chủ tế : Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta mừng ngày Chúa Cứu Thế được Đức Mẹ và Thánh Giuse dâng cho Thiên Chúa Cha trong đền thánh. Nhìn từ bên ngoài, ta thấy Người làm theo luật dạy, nhưng thật ra qua sự kiện này, Người đến gặp dân Người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin:

1. Đức Kitô là Ánh Sáng soi đường cho dân ngoại / chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn dân Chúa / cách riêng là hàng Giám Mục và Linh Mục / Chúa đã chọn để lãnh đạo Hội Thánh  / biết luôn hăng say giới thiệu Chúa Chúa hết thảy mọi người.

2. Trên thế giới ngày nay / bóng tối cuả tội lỗi / hận thù / bạo lực / chiến tranh / vẫn còn dày đặc / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa dùng ánh sáng Thần Linh cuả Người / mà xua tan bóng đêm tăm tối / và soi sáng cho những ai đang bước đi trong chính lộ.

3. Từ hai ngàn năm nay / lúc nào cũng có nhiều người quảng đại đáp lại lời mời gọi cuả Chúa / dâng mình trong đời sống tu trì để phục vụ nhân loại cách hữu hiệu / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa giúp những anh chị em ấy / luôn trung thành với ơn gọi cuả mình.

4. Luật bác ái là luật cao quý nhất trong lề luật cuả Chúa  / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết luôn cố gắng sống trọn vẹn điều luật quan trọng này.

Chủ tế : Lạy Chúa là Thiên Chúa tình thương, xin cho chúng con hằng tuân giữ luật yêu thương của Chúa, để chúng con được sống muôn đời. Chúng con cầu xin.

LỄ ĐÊM GIAO THỪA
Chủ tế:  Anh chị em thân mến, không còn bao lâu nữa chúng ta sẽ giã biệt năm cũ và đón chào năm mới. Chúng ta cùng dâng lên Chúa  lời cảm tạ tri ân và nguyện cầu tha thiết của chúng ta:

1. Hội Thánh luôn tôn trọng truyền thống văn hóa của mỗi dân tộc / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi dân tộc trên thế giới / nhận thấy thành tâm thiện chí của Hội Thánh.

2. Nhìn lại năm cũ đã qua / chúng ta thấy mình còn quá nhiều lỗi lầm thiếu xót / Vì thế chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban ơn tha thứ / và canh tân con người cũ của chúng ta / để trong năm mới đang về / chúng ta biết cố gắng sống đẹp lòng Chúa hơn.

3. Cũng trong năm cũ vừa qua / chúng ta đã nhận được biết bao hồng ân của Chúa  / Bởi vậy chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban ơn trợ giúp / để trong suốt năm mới này / đời sống của chúng ta là một lời cảm tạ Chúa nhân lành vô biên.

4. Xét mình lại trong 365 ngày qua / cộng đoàn giáo xứ chúng ta còn nhiều khuyết điểm như bất hoà chia rẽ / chưa hiệp nhất / chưa sống bác ái như Chúa dạy / Do đó / chúng ta hiệp lời cầu xin cho tất cả mọi người trong giáo xứ chúng ta / biết cố gắng sống trọn vẹn đức bác ái yêu thương / nhờ đó mà trở nên muối ướp mặn đời và ánh sáng cho trần gian.

Chủ tế:  Lạy Chúa, chúng con đang quây quần trong ngôi thánh đường thân yêu này, để tiễn biệt năm cũ, đón mừng năm nới, đồng thời cũng để tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã tuôn xuống trên chúng con trong suốt năm qua, cũng như xin Chúa tha thứ tội lỗi để chúng con được thư thái bình an trước thềm năm mới. Chúng con cầu xin…





MỒNG MỘT TẾT NGUYÊN ĐÁN
CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI
Chủ tế: Anh chị em thân mến, theo truyền thống dân tộc, Tết Nguyên Đán là thời gian thiêng liêng nhất cuả hết thảy chúng ta Trong niềm vui chung của đất nước, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:

1. Ngày Xuân đã trở về trên quê hương Việt Nam yêu quý của chúng ta / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Hội Thánh Việt Nam trong Năm Mới này / luôn được bình an và hiệp nhất / không ngừng phát triển / và mãi mãi đồng hành cùng dân tộc.

2. Tất cả mọi người Việt Nam đang chung sức xây dựng một xã hội công bằng / ấm no / hạnh phúc / trong đó mọi người yêu thương và tôn trọng nhau / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa chúc lành cho nỗ lực cao quý này.

3. Ngày đầu năm mới là ngày mừng tuổi ông bà / cha mẹ / và những bậc cao niên trong họ hàng thân thuộc / cũng như chúc Tết bạn bè thân thiết.  / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa / thực hiện lời chúng ta cầu chúc cho nhau trong những ngày Xuân mới.

4. Sống bình an mạnh khỏe / hạnh phúc đầy tràn / nhất là sống trong tình thương của Chúa / đó là những ước mơ nồng nàn nhất của từng người Kitô Hữu / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những ước mơ của cộng đoàn giáo xứ chúng ta / sớm trở thành hiện thực trong Năm Mới này.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã gìn giữ chúng con hồn an xác mạnh suốt năm qua. Cúi xin Chúa hằng thi ân giáng phúc cho chúng con, để năm ……..(BÍNH THÂN) này, gia tăng nơi chúng con lòng nhiệt thành phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em chúng con, nhất là những người nghèo khổ bất hạnh trong xã hội. Chúng con cầu xin…



MỒNG HAI TẾT
KÍNH NHỚ TỔ TIÊN ÔNG BÀ CHA MẸ

Chủ tế: Anh chị em thân mến, theo truyền thống dân tộc, Chúa dạy chúng ta phải hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ. Hôm nay, nhân dịp đầu năm, với tâm tình biết ơn các ngài, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin tha thiết của chúng ta:

1. Hội Thánh  là người mẹ hiền của toàn thể tín hữu trên thế giới / Trong ngày đầu năm / chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho Hội Thánh / là người Mẹ thiêng liêng của tất cả chúng ta / có thêm nhiều con cái từ muôn dân trên khắp hoàn cầu.

2. Chúa dạy chúng ta phải tỏ lòng biết ơn tổ tiên / ông bà cha nẹ / vì các ngài đã có công sinh thành dưỡng dục chúng ta nên người như ngày hôm nay / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa / ban cho các ngài luôn được an khang trường thọ.

3. Tổ tiên chúng ta ngày xưa đã hy sinh xương máu để gầy dựng một giang sơn gấm vóc / một dân tộc quật cường / một tổ quốc mến yêu và một đất nước xinh đẹp.  / Chúng ta hiệp lời cầu xin  cho tất cả mọi Kitô Hữu / luôn biết mến yêu tổ quốc / giữ gìn giang sơn / chung sức cùng đồng bào xây dựng đất nước ngày càng phát triển và thịnh vượng hơn.

4. Là nguời Kitô Hữu / Chúa dạy chúng ta phải noi gương tổ tiên / ông bà cha mẹ trong đời sống tin cậy mến  / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / luôn hiên ngang sống đức tin / nhiệt thành sống đức ái / và nhất là vững lòng trông cậy vào Chúa quan phòng.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa thông ban sự sống cho tổ tiên , ông bà cha mẹ để các ngài truyền lại cho chúng con. Xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con luôn sống trọn niềm thảo kính đối với các ngài. Chúng con cầu xin… 



MỒNG BA TẾT
THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Chúa và giao cho trách nhiệm trông coi trái đất, làm chủ vũ trụ thiên nhiên. chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin:
1. Hội Thánh kêu gọi các Kitô Hữu tích cực cộng tác với những người thành tâm thiện chí / góp phần vào công trình sáng tạo của Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết miệt mài lao động / để trái đất luôn hữu ích cho con người / và đời sống xã hội ngày càng khởi sắc hơn.
2. Di sản tinh thần to tát hiện nay của nhân loại trong mọi lãnh vực: kiến trúc / nghệ thuật / văn hoá / y học / khoa học kỹ thuật / là do con người dùng lao động trí óc và chân tay mà gầy dựng nên / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết thảy mọi người / biết cộng tác với nhau để bảo vệ những di sản quý báu này.

3. Nhờ lao động sáng tạo mà con người làm chủ được vũ trụ thiên nhiên Chúa đã dựng nên / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu / luôn biết hợp tác với những người yêu mến thiên nhiên / mà hết lòng bảo vệ thiên nhiên xinh đẹp mà Chúa đã trao ban.

4. Cũng nhờ lao động mà con người có phương tiện để sinh sống / để  thăng tiến và cũng để chia sẻ cho người khác  / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết dùng lao động luơng thiện / mà làm cho danh Chúa được vinh quang rạng rỡ hơn.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã bắt chước Chúa Cha hoạt động không ngừng, nêu gương cho chúng con biết chuyên cần làm việc, không những để no cơm ấm áo và góp phần xây dựng xã hội loài người, mà còn để làm sáng danh Chúa. Xin cho tất cả mọi việc làm chúng con trong Năm Mới này đều hướng đến mục tiêu trên. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.



CHÚA NHẬT I MÙA CHAYC

Chủ tế : Anh chị em thân mến, vì yêu thương, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta mùa chay thánh này để thanh tẩy tâm hồn mà đón mừng đại lễ Vượt qua. Tin tưởng vào ơn trợ giúp của Chúa, chúng ta cùng khiêm tốn nguyện xin :

1. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử / biết dùng mọi phương thế thích hợp / để giúp người tín hữu học hỏi và sống lời Chúa.

2. Tranh giành quyền lực gây ra biết bao thảm họa cho con người / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người / biết lấy tinh thần bao dung mà đối xử với nhau.

3. Ai đặt niềm tin vào Thiên Chúa sẽ không phải thất vọng / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu / biết luôn tin tưởng vào tình thương / quyền năng / và sự quan phòng kỳ diệu của Chúa.

4. Mùa Chay thánh nhắc nhở chúng ta hãm mình ép xác / để thông phần vào cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết cố gắng sống trọn vẹn tinh thần khắc khổ của mùa Chay.













CHÚA NHẬT II MÙA CHAY C

Chủ tế: Anh chị em thân mến, nhờ mầu nhiệm Hiển dung, Chúa mời gọi chúng ta vâng nghe lời Đức Kitô và đổi mới cuộc đời. Tin tưởng vào ơn trợ giúp của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:

1. Đức Giêsu phải trải qua đau khổ thập giá / rồi mới bước vào vinh quang phục sinh / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần Dân Chúa hiểu rằng / đó cũng là con đường mà mỗi Kitô hữu phải đi qua.

2. Như thánh Phêrô / ai cũng đều mong muốn được hạnh phúc trọn vẹn / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người hiểu rằng / họ chỉ được hạnh phúc thật sự / khi tận tụy phục vụ tha nhân.

3. Trong đời sống thường ngày / con người gặp biết bao nhiêu là thử thách gian truân / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu / trong những giờ phút đen tối nhất của cuộc đời / được ánh vinh quang Chúa tỏ hiện nơi Đức Kitô soi sáng đỡ nâng.

4. Đây là Con yêu dấu của Ta / Ta hết lòng quý mến / Các ngươi hãy vâng nghe lời Người / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết chăm chỉ lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cởi bỏ con người cũ và loại trừ những việc làm xấu xa tội lỗi, để mặc lấy con người mới theo hình ảnh Đức Kitô là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.







CHÚA NHẬT III MÙA CHAY C

Chủ tế : Anh chị em thân mến, để có thể hiệp thông với Thiên Chúa là Đấng vô cùng thánh thiện, con người cần phải thanh tẩy tâm hồn khỏi mọi vết nhơ tội lỗi. Với tâm tình sám hối và quyết tâm đổi mới đời sống, chúng ta cùng dâng lời cầu xin :

1. Hội thánh luôn mời gọi người Kitô hữu thành tâm sám hối vì những lỗi lầm đã phạm / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần Dân Chúa / biết tích cực sống tinh thần cầu nguyện và sám hối của Mùa Chay.

2. Trong đời sống thường ngày / vẫn còn biết bao người đói khổ vì quá nghèo túng / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người giàu có / biết rộng rãi chia sẻ cơm áo cho những ai khó nghèo.

3. Hãy thay đổi đời sống / vì Nước Trời đã tới gần bên / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu / biết nỗ lực hoán cải con tim / thay đổi tính hạnh / để ngày càng nên giống Chúa Giêsu hơn.

4. Sám hối trước tiên là lãnh nhận bí tích Hòa Giải / rồi thực hành bác ái yêu thương / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết chân thành xưng thú tội lỗi / và yêu thương hết thảy mọi người.

Chủ tế : Lạy Chúa, biết bao lần chúng con đã sám hối tội lỗi và quyết tâm đổi mới đời sống cho đẹp lòng Chúa, nhưng chúng con chưa thực hiện được những gì muốn quyết tâm sửa đổi vì yếu đuối. Vậy xin Chúa ban thêm sức mạnh cho chúng con. Chúng con cầu xin…



LÀM VIỆC TÔNG ĐỒ
MỘT CÁCH SỐNG ĐẠO
Trần Duy Nhiên
Nói đến nếp sống đạo của người giáo dân thì không thể nào không nói đến việc tông đồ. Từ ngày học giáo lý vỡ lòng, em bé đã được dạy phải ‘làm việc tông đồ’. Các Hội Đoàn Công Giáo từ thiếu nhi cho đến phụ lão đều nhấn mạnh đến việc tông đồ. Trong một gia đình đạo đức, cha mẹ thường nhắc nhở con cái phải làm việc tông đồ. Không làm việc tông đồ, người giáo dân không cảm thấy mình sống đạo một cách đúng mức.
Thế nhưng, trong quá trình làm việc tông đồ, Kitô hữu thấy tính chất đa dạng của công tác đó, và tự đặt cho mình một câu hỏi: “Những việc nào là việc tông đồ?” Ngoài việc khuyên nhủ ai đó đi xưng tội hoặc đi nhà thờ; ngoài việc giúp một cặp gia đình rối gặp linh mục để giải quyết tình trạng của mình (mà thường thì điều này vượt quá khả năng của một giáo dân), còn việc gì nữa chăng? Giúp đỡ một ai đó về tinh thần và vật chất có phải là việc tông đồ không? Cầu nguyện cho một người có phải là việc tông đồ không? Và còn việc nào khác có thể gọi là việc tông đồ?
Ngoài ra, yếu tố nào giúp biến một công việc đạo (cầu nguyện) hay việc đời (nhân đạo) thành ‘việc tông đồ’? Một bác sĩ công giáo đi chữa bệnh miễn phí cùng với một đồng nghiệp phật giáo; người ấy làm công tác xã hội hay công tác tông đồ? Một ngày tĩnh tâm một mình nơi vắng lặng có thể trở thành việc tông đồ không? Trong cuộc sống Kitô hữu, mỗi ngày, mỗi tuần hay mỗi tháng, phải dành ra bao nhiêu thì giờ để làm việc tông đồ?
Những câu hỏi này theo tôi nhiều năm tháng. Một mặt, tôi thấy mình có quá ít thì giờ để làm việc tông đồ; mặt khác, không biết mình phải làm việc tông đồ gì. Nội việc đi tìm cho ra một ‘việc tông đồ’ thích hợp với khả năng và điều kiện của mình cũng là điều không phải dễ rồi!
Thế rồi một hôm bỗng nảy ra trong đầu tôi ý tưởng này: “Việc tông đồ ư? Đấy là những việc mà các tông đồ đã làm! Các ngài làm những việc gì? Suốt thời gian Chúa Giêsu tại thế, các ngài chỉ có việc ở cạnh Chúa mà không làm gì đặc biệt cả. Các ngài ăn, ngủ, đi đó đây, đánh cá, nộp thuế, thậm chí du ngoạn trên núi Tabor: Đấy, việc (của) tông đồ là như thế đấy!”
Suy nghĩ này đưa tôi đến một khám phá rất sơ đẳng nhưng rất quan trọng, giúp tôi giải quyết những vấn nạn mà mình tự đặt ra cho bản thân trong bao nhiêu năm: “Vì các ngài là tông đồ nên mọi việc các ngài làm đều là việc tông đồ. Trái lại, những người không phải là tông đồ thì bất cứ công việc nào của họ, dù tốt lành đến đâu, cũng không phải là việc tông đồ.” Từ đó, tôi thấy rằng vấn đề chủ yếu cho đời sống đạo của tôi không phải là ‘làm việc tông đồ’ mà là ‘làm tông đồ’. Nếu tôi là tông đồ thì mọi việc tôi làm sẽ là việc tông đồ; bằng không, tôi có ‘đem hết của cải mà bố thí cho người nghèo, đem thân tôi mà thiêu đốt cho người chịu bất công’ thì đó cũng chỉ là việc nhân đạo chứ không phải là việc tông đồ.
Nhưng làm thế nào để trở nên một tông đồ? Các tông đồ là những người đồng hành với Chúa Giêsu. Muốn trở thành tông đồ, tôi phải luôn luôn ở bên cạnh Chúa Giêsu. Đó là khởi điểm cho mọi việc tông đồ trong cuộc đời Kitô hữu của mình.
Đức tin dạy rằng Chúa ở khắp mọi nơi, và Lời Chúa Kitô trong Kinh Thánh đã nói rõ: “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Điều duy nhất tôi cần làm, ấy là CẢM NHẬN được sự hiện diện của Chúa Kitô bên cạnh tôi, đi trước tôi, đối diện với tôi... Nếu tôi sát cánh với ngài, tôi sẽ là tông đồ của Ngài. BIẾT Ngài hiện diện thì không có ích gì cho tôi cả. Đấy chỉ là một ‘kiến thức’ mà tôi xếp vào tủ sắt bộ nhớ của mình rồi khóa cánh cửa lại, và chỉ lấy ra lúc nào cần nói chuyện đạo. Điều tôi cần phải làm không chỉ là ý thức mà còn là CẢM NHẬN sự hiện diện của Ngài.
Tôi bắt đầu tập thói quen dành vài phút lắng đọng đầu ngày để CẢM NHẬN sự hiện diện của Chúa Giêsu, làm sao để có cái cảm giác ‘như thấy Đấng Vô Hình’. Và rồi trước mỗi công việc, trước kinh nguyện ban sáng, trước dấu thánh giá tại bàn ăn, trước khi bước ra khỏi nhà, trước khi viết một điều gì, trước khi nói với ai một lời..., tôi tập thói quen trở về với CẢM NHẬN đó (chỉ mất không đầy 30 giây). Tôi cũng tập thực hành trở lại những ‘lời nguyện tắt’ mà ngày xưa tôi được dạy nhưng không kiên trì thực thi vì nghĩ rằng vô ích...Và để CẢM NHẬN ấy trở nên gần như một cảm giác thể lý trong mình, lâu lâu tôi dành một ngày đến nơi thanh vắng hoặc ngồi im lặng một giờ trước T.Thể C.Giêsu.
Đôi lúc, có người ngỡ tôi ‘điên’, khi bắt gặp tôi ngồi nói chuyện một mình với Đấng Vô Hình! Tuy nhiên, tôi biết rằng nếu có Chúa Kitô bên cạnh, thì việc gì cũng trở thành việc tông đồ, như thánh Phaolô khẳng định:“Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa”(1 Cr 10,31)
Ồ, tôi chưa làm việc tông đồ 24 trên 24 như lòng mong ước đâu! Mỗi ngày mươi phút mà còn chưa được, và chắc chắn tôi sẽ phải tập mãi cho đến mãn đời; nhưng dù sao khám phá này đã giúp tôi thống nhất đời sống Kitô hữu của mình. Điều tôi muốn chia sẻ, ấy là bạn có thể bắt đầu ‘làm việc tông đồ’ ngay giây phút này, mà không cần phải ‘làm’ một điều gì thêm. Chỉ việc CẢM NHẬN sự hiện diện của Giêsu bên cạnh bạn. Chỉ có thế thôi. Cuộc đời này dường như chẳng có gì thay đổi cả, nhưng thực sự bắt đầu thay đổi rồi; bởi vì khi bạn trở thành Tông Đồ của Chúa Giêsu, thì Ngài bắt đầu biến đổi cuộc đời này từ bên trong của bạn.
Vì vậy, trước khi kết thúc bài này, xin bạn dành 30 giây để CẢM NHẬN, trong từng hơi thở, trong từng thớ thịt của mình, rằng Chúa Kitô đang cùng đọc bài này với bạn, và do đó bạn đang làm ‘việc tông đồ’ bên Ngài. Xin bạn trình lên Ngài một lời nguyện tắt:
“Maranatha! Lạy Chúa, Chúa đã đến; xin hãy tiếp tục ngự đến trong con!”
Rồi nở một nụ cười với Ngài!


Kinh tối gia đình trong đêm giao thừa
A. DẪN NHẬP:
Mục đích của việc đọc kinh TRƯỚC GIỜ GIAO THỪA, là để gia đình có thể tụ họp tại phòng chung của gia đình, trước giờ giao thừa khoảng 1 giờ đồng hồ, đọc kinh 20 phút, kết thúc lúc 11 giờ 45, để có 15 phút sửa soạn đón giao thừa.
Thường có thể mở Tivi vào lúc này, để cùng xem và chờ đợi PHÚT LINH THIÊNG của năm mới. Sau giờ giao thừa, khoảng 5-10 phút, tùy mỗi chương trình, tắt Tivi, và người con đại diện gia đình chúc tuổi Cha Mẹ. Sau đó, Cha hoặc Mẹ chúc tuổi lại các con cháu. Sau phần chúc tuổi, là phần “LÌ XÌ”. Ngoài Cha Mẹ, thường các anh chị đã lập gia đình phải “LÌ XÌ” cho các em. Như thế, người em út sẽ là người được “LÌ XÌ” nhiều nhất. Việc lì xì này cũng là cách thức để tạo niềm vui trong giây phút đầu tiên của năm. Sau đó, có thể vừa ăn lai rai những món ăn hợp khẩu vị của các thành viên trong gia đình. Có thể uống rượu, vừa ăn, vừa uống, vừa coi Tivi tiếp. Ai muốn đi nghỉ trước thì TÙY Ý.
B. PHẦN KINH TỐI:
1. Trưởng Gia Đình: Chúng con thân mến, trong đêm giao thừa này, chúng ta cùng nhau họp mặt gia đình, để DÂNG LÊN CHÚA, năm mới của gia đình chúng ta. Xin Chúa chúc phúc và thánh hóa cho năm mới. Chúng ta bắt đầu với bài hát KINH CHÚA THÁNH THẦN
Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần -Đọc Kinh Tin Cậy Mến
MẪU KINH XƯỚNG ĐÁP:
CHỦ SỰ: Lạy Cha nhân từ, là Chúa Tể Càn Khôn, Đấng đã dựng nên muôn vật HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNH.
bên A: Chúng con CHÚC TỤNG Chúa đã ban cho chúng con một năm mới !
bên B: Chúng con TẠ ƠN Chúa vì mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con trong một năm qua !
bên A và B: Giờ đây trong cuộc HỌP MẶT GIA ĐÌNH VÀO GIÂY PHÚT LINH THIÊNG NÀY, chúng con muốn dâng lên Chúa những tâm tình THẢO HIẾU BIẾT ƠN của chúng con.
bên A: Chúa là THIÊN CHÚA QUAN PHÒNG, đã gìn giữ mọi thành viên trong gia đình chúng con được an bình suốt năm qua.
bên B: Dù đôi lúc gia đình chúng con bị THỬ THÁCH, đứng trước các HIỂM NGUY có thể phương hại đến cuộc sống, nhưng chúng con tin rằng, TẤT CẢ ĐỀU LÀ HỒNG ÂN.
bên A: Những thử thách đó nhắc nhở chúng con TIN TƯỞNG HƠN vào LÒNG CHÚA TÍN THÀNH.
bên B: Và mời gọi chúng con luôn biết sống TÍN THÁC VÀO LÒNG CHÚA YÊU THƯƠNG.
CHỦ SỰ: Giờ đây trước THỀM NĂM MỚI
bên A: Chúng con muốn dâng lên Chúa, MỖI THÀNH VIÊN trong gia đình chúng con.
bên B: Chúng con muốn dâng lên Chúa, CÁC VIỆC LÀM của chúng con trong năm mới
bên A: Chúng con muốn dâng lên Chúa TƯƠNG LAI của mỗi người chúng con
bên B: Xin Chúa sắp đặt và chỉ giáo cho mỗi thành viên trong gia đình chúng con
bên AvàB: ĐỂ CHÚNG CON LUÔN SẴN SÁNG THUẬN THEO Ý CHÚA, TRONG TẤT CẢ NHỮNG GÌ CHÚA GỬI ĐẾN CHO CHÚNG CON.
CHỦ SỰ: Nhưng lạy Chúa, vì chúng con yếu đuối
bên A: Xin cho mọi thành viên trong gia đình chúng con TRUNG THÀNH TRONG VIỆC THỜ PHƯỢNG CHÚA.
bên B: Xin cho chúng con hiểu rằng, việc thờ phượng Chúa phải là ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU trong cuộc sống chúng con.
bên A: Xin cho chúng con biết cố gắng MỖI NGƯỜI CHU TOÀN BỔN PHẬN MÌNH
bên B: Và cho chúng con xác tín rằng, khi chu toàn bổn phận của mình, là chúng con CỘNG TÁC VỚI CHÚA, để thăng tiến cuộc sống chúng con, và thăng tiến bản thân mỗi người chúng con.
bên A: Lạy Chúa Giêsu, khi sống ở Nadarét xưa, Chúa đã làm cho gia đình Thánh Gia trở thành GƯƠNG MẪU cho chúng con.
bên B: Tháng Giuse đã là người Cha và là người chồng GƯƠNG MẪU
bên A: Mẹ Maria đã tận tụy hy sinh phục vụ Thánh Cả Giuse và đã chu đáo chăm sóc cho Chúa.
bên B: Và chính Chúa đã làm gương để chúng con biết THẾ NÀO LÀ NGƯỜI CON THẢO HIẾU TRONG GIA ĐÌNH.
bên A và B: Xin cho gia đình chúng con LUÔN ĐƯỢC THUẬN HÒA YÊU THƯƠNG
CHỦ SỰ: Và để bày tỏ THIỆN CHÍ CỦA CHÚNG CON, gia đình chúng con xin dâng lên Chúa LỜI CẦU NGUYỆN diễn tả lòng khao khát NÊN HOÀN THIỆN của chúng con:(CẢ GIA ĐÌNH CÙNG ĐỌC):
“Lạy Chúa,
Những lúc con cảm thấy đói,
xin ban cho con một AI ĐÓ đang cần của ăn.
Khi con khát,
xin gửi đế cho con một AI ĐÓ đang cần nước uống.
Khi con lạnh lẽo,
xin gửi đến cho con một AI ĐÓ đang cần được sưởi ấm.
Khi con bị xúc phạm,
xin ban cho con một AI ĐÓ dang cần an ủi.
Khi thập giá của con trở nên nặng nề,
xin ban cho con thập giá CỦA MỘT NGƯỜI KHÁC để cùng chia sẻ.
Khi con túng nghèo,
Xin dẫn đến cho con một NGƯỜI THIẾU THỐN.
Khi con không có thời giờ,
xin ban cho con một AI ĐÓ để con giúp họ một giây lát.
Khi con nản chí,
xin gửi đến cho con MỘT NGƯỜI CẦN KHÍCH LỆ.
Khi con chỉ biết nghĩ đến mình,
Xin xoay chuyển tư tưởng con HƯỚNG ĐẾN THA NHÂN.
AMEN.
C. KẾT THÚC: Hát:
“Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa Mẹ Đồng Trinh. Đoàn con chung tiếng hát, chúng tấm lòng dâng đời sống. Lạy Mẹ Maria Mẹ Nhân Ái Mẹ Hiển Vinh. Mẹ chính là Nữ Vương, là Trạng Sư, là Mẹ Con”…
BÍNH THÂN 2016

THÁNG 02/2016 : Mùa Thường Niên & Mùa Chay
02/02/2016: Dâng Chúa Giêsu Vào Đền Thánh, Lễ Kính
08/02/2016: Mồng 1 Tết Bính Thân, Cầu Bình An N. Mới
10/02/2016: Mồng 3 Tết - Thứ 4 Lễ Tro – Mùa Chay
22/02/2016: Kính Tòa Thánh Phêrô, Lễ Kính










THƯ MỤC VỤ CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GP THÁNG 2/2016

TẾT BÍNH THÂN
TẾT ĐOÀN TỤ GIA ĐÌNH
Anh chị em thân mến,
Các Đức Giám Mục giáo phận gửi đến toàn thể cộng đoàn dân Chúa lời chào chúc vui mừng và hy vọng nhân dịp Xuân Bính Thân.       
Vì dịp Đầu Xuân, sẽ có nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân gốc giáo phận, đang sống, làm việc và học tập ở xa, trở về xum họp với gia quyến, nên thư mục vụ tháng 2 này có chủ đề Tết Bính Thân, Tết Đoàn Tụ.
Theo Đức Thánh Cha Benêdictô, di dân và tỵ nan là dấu chỉ của thời đại. Thực tế là ngay tại giáo phận của chúng ta, nhiều Kitô hữu đã rời xa gia đình, xa giáo xứ, xa giáo phận với nhiều lý do. Chính vì thế, sự đoàn tụ trong dịp Tết Nguyên Đán tự nó đã có ý nghĩa, nhưng càng có ý nghĩa hơn với sự hiện diện của những anh chị em đã rời xa những người thân yêu hầu như suốt năm, nay trở về gặp gỡ. Để cuộc đoàn tụ đầu năm đạt được lợi ích thiêng liêng và mục vụ trong năm Thánh Lòng Thương Xót, cũng là năm Tân Phúc Âm Hóa Đời Sống Xã Hội, và theo đường hướng của giáo phận là Tái rao giảng Tin Mừng để đến với muôn dân, chúng ta cùng suy tư về hiện trạng di dân theo cái nhìn tích cực và cùng đề ra những sinh hoạt tu đức và mục vụ, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Đán này.
Theo cái nhìn tích cực, “di dân” là một khát vọng của con người hướng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đấng Đáng Kính Phaolô VI đã mô tả những khát vọng của con người ngày nay như sau: Khát vọng “được giải thoát khỏi lầm than, bảo đảm cuộc sống của mình một cách chắc chắn nhất, được sức khỏe, công ăn việc làm vững chắc; được tham gia đầy đủ nhất vào các trách nhiệm, không bị áp bức, tránh được những tình trạng làm thương tổn phẩm giá con người; được hưởng một nền giáo dục đầy đủ hơn; tóm một lời là muốn được hiểu biết và sở hữu nhiều hơn, để sống trọn vẹn hơn” (Thông điệp Phát triển các dân tộc, 23.6.1967, 6). Khát vọng này là dấu chỉ con người luôn hướng về tuyệt đối vì “được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa”.
Với ý thức rằng tất cả nhân loại như đoàn lữ hành trần thế trên đường tiến về Nhà Cha, thì khát vọng “cho đến khi nào được nghỉ yên trong Chúa” (Thánh Augustinô) thúc đẩy con người tìm đến với nhau và hình thành nên một cộng đoàn. Trong cộng đoàn này, mọi người đều được quan tâm trong sự hiệp nhất và tôn trọng những sự khác biệt, để cùng nhau xây dựng một cộng đoàn liên đới, huynh đệ và cảm thông, là sống trong bầu khí gia đình với sự tín thác vào Thiên Chúa, tín nhiệm vào anh chị em mình, và tín trung với nhân phẩm. Đức Thánh Cha Phanxicô nói đến thế giới ngày nay cần một khả năng đi từ một nền văn hóa gạt bỏ đến một nền văn hóa gặp gỡ và tiếp đón. Với niềm tin Kitô giáo, gặp gỡ và tiếp đón nhau là cơ hội gặp gỡ và tiếp đón chính Chúa. Kết quả là ơn hiệp nhất và bình an.
Ngoài ra, trong lịch sử Cứu Độ và lịch sử Giáo Hội, di dân còn là cơ hội thi hành sứ vụ của Giáo Hội là “Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa”. Thật ra, các nhà thừa sai là những người di dân vì lý do niềm tin. Chúa Kitô là vị thừa sai từ trời xuống trần gian, thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa, và trở về với Chúa Cha. Đức Thánh Cha Phanxicô viết: “Người di dân và tỵ nạn là một cơ hội Chúa Quan Phòng ban để góp phần kiến tạo một xã hội công bằng hơn, một quốc gia liên đới hơn, một thế giới huynh đệ hơn, và một cộng đoàn Kitô hữu cởi mở hơn theo Tin Mừng”. Giá trị Tin Mừng như muối, như men, như ánh sáng làm biến đổi thế giới này,cũng là nhờ vào chứng tá của anh chị em di dân.
Với những ý tưởng trên, các cộng đoàn giáo xứ, giáo họ trong giáo phận cần tích cực và sáng kiến để tổ chức những ngày đầu Xuân Bính Thân như một lễ hội đoàn tụ. Trong thực tế, có nhiều giáo xứ đã tổ chức các cuộc họp mặt anh chị em di dân trở về giáo xứ để gặp gỡ, trao đổi, chung vui và cao điểm là thánh lễ cầu sự hiệp nhất và bình an cho Năm Mới. Với nhiệt tình tông đồ, với tình yêu huynh đệ, và với sáng kiến, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, các giáo lý viên, các huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể, các tông đồ giáo dân trong cộng đoàn giáo xứ giáo họ, chúng ta sẽ có nhiều sáng kiến để hoạch định và thực hiện các chương trình mục vụ trong dịp tết Nguyên Đán. Trong các tổ chức này, 3 ý tưởng nên được triển khai và cổ vũ cho anh chị em di dân:
* Nên triển khai những ý nghĩa tích cực và hy vọng của tình trạng di dân, hơn là chỉ nhấn mạnh đến những tiêu cực và sợ hãi.
        * Trao đổi về mục vụ giáo lý và bí tích, đặc biệt là bí tích hôn phối (như giáo lý hôn nhân, lời rao hôn phối, nghi thức chứng hôn…), để giáo phận có thể phục vụ anh chị em di dân một cách hữu hiệu hơn, đơn giản hơn.
        * Khích lệ anh chị em hội nhập vào sinh hoạt của Giáo Hội địa phương mới với tinh thần tông đồ: như tham gia vào các sinh hoạt của giáo xứ, của các đoàn thể, các giới, tham gia vào Hội đồng Mục vụ, giáo lý viên, ca đoàn, huynh trưởng TNTT, thừa tác viên ngoại thường cho Rước Lễ…
Ở đây, giáo phận cũng ước mong Ủy Ban Di Dân của giáo phận kết hợp với Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng, và Ủy Ban Bác Ái Xã Hội Caritas Việt Nam có những dự phóng phục vụ anh chị em di dân trong năm 2016.
Chúng tôi muốn ngỏ lời với anh chị em đang sống, làm việc và học tập xa giáo phận: Xin anh chị em trở thành niềm tự hào của giáo phận vì cách sống niềm tin của anh chị em và vì nhiệt tâm tông đồ của anh chị em. Các cựu chủng sinh Long Xuyên, kể cả ở nước ngoài, đang là niềm tự hào của giáo phận. Các giám mục hứa cầu nguyện cho anh chị em và xin phúc lành của Chúa xuống trên anh chị em, đặc biệt trong dịp Đầu Xuân. Riêng với giới trẻ và các sinh viên, các giám mục mượn lời của Đức Thánh Cha Phanxicô cầu chúc chúng con: Đừng để mình bị cướp mất Tin Mừng - Đừng để mình bị cướp mất hy vọng - Đừng để mình bị cướp mất lý tưởng huynh đệ.
Chúng ta cùng dâng toàn thể giáo phận lên Chúa Xuân và Mẹ Maria, Nữ Vương Ban Sự Bình An. Xin cho giáo phận được hiệp nhất và bình an trong năm mới. Xin cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận được sống trong vui mừng và hy vọng. Xin cho quê hương Việt Nam được ấm no, hòa bình và hạnh phúc.
Dịp đầu Xuân, hàng giáo sĩ chúng tôi ban phép lành của Chúa cho anh chị em trong năm mới. Xin anh chị em cũng cầu xin phúc lành của Chúa xuống trên hàng giáo sĩ chúng tôi.
+ Giuse Trần Văn Toản                      + Giuse Trần XuânTiếu
   Giám Mục Phụ Tá                   Giám Mục GP Long Xuyên




THÁNG 02.2016

Ý cầu nguyện:
* Ý chung: Tôn trọng công trình tạo dựng
- Cầu cho mỗi người chúng ta biết chăm sóc công trình tạo dựng, coi đó như một ân huệ Chúa ban, trong khi canh tác và bảo vệ cho những thế hệ tương lai.
* Ý truyền giáo: Các dân tộc Châu Á và đức tin Kitô giáo
- Cầu cho những thích nghi được gia tăng trong việc đối thoại và gặp gỡ giữa đức tin Kitô giáo và các dân tộc Châu Á.

0123/12           X         Thứ Hai tuần IV Mùa TN.
2 Sm 15: 13-14. 30; 16: 5-13a /Mc 5: 1-20
Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (2007) ÔB:
MICAE VŨ NGỌC KHẢI (TM)
MARIA LẠI THỊ THẮNG (TM)
 Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1996) ÔB:
GIUSE NGUYỄN VĂN LƯỠNG (HH)
MARIA NGUYỄN THỊ KIM LOAN (HH)
Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (2010) ÔB:
VINHSƠN NGUYỄN THÀNH AN (HH)
MARIA NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN (HH)

02        24        Tr         Thứ Ba tuần IV Mùa TN.
DÂNG CHÚA GIÊSU VÀO
ĐỀN THÁNH(LỄ NẾN). Lễ kính.
PVGK: Thánh vịnh riêng.
Ml 3, 1-4 hoặc Dt 2, 14-18 / Lc 2,22-40
Ngày quốc tế đời sống thánh hiến.
Tước hiệu các nhà thờ:
- (LX) Bình Minh
- (VA) Bắc Xuyên [E1]
Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (2009):
ROSA VŨ THỊ CHẮT (SH)

Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (2002):
ĐAMINH NGUYỄN VĂN TỪ (HH)

Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (1995):
MARIA TRỊNH THỊ TIN (HH)

03        25       X          Thứ Tư tuần IV Mùa TN
Thánh Blasiô, Gmtđ (Đ)
Thánh Ansgariô, Gm (Tr).
                                    2 Sm 24: 2. 9-17 / Mc 6: 1-6

04        26        X         Thứ Năm đầu tháng. Tuần IV Mùa TN.
                                    1 V 2: 1-4. 10-12 / Mc 6: 7-13
05        27        Đ         Thứ Sáu đầu tháng. Tuần IV Mùa TN.
Thánh Agata,Đttđ. Lễ nhớ.
Hc 47: 2-11 / Mc 6: 14-29
Kỷ niệm ngày qua đời (1999)
- Cha Aug. Nguyễn Văn Chế (K.2b)
Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (2000) ÔB:
MICAE NGUYỄN QUỐC QUANG (SH)
MARIA ĐỖ THỊ KIM NGÂN (SH)
Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (1971):
ĐAMINH HOÀNG VĂN ĐÁP (HH)

06        28        Đ         Thứ Bảy đầu tháng. Tuần IV Mùa TN.
Thánh Phaolô Miki và các bạn Tđ.
Lễ nhớ. 1 V 3: 4-13 / Mc 6: 30-34
Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (1986):
MARIA PHẠM THỊ NA (SH)

07        29       X           CHÚA NHẬT V MÙA TN.
Is 6: 1-2a. 3-8/1Cr 15: 1-11/Lc 5: 1-11. Thánh Vịnh Tuần 1
Chầu MTC thay Gp: Tân Bình (RG), Cồn Én, Bình Châu (8a)
Lưu ý đặc biệt:Hôm nay là ngày cuối năm Ất Mùi, buổi chiều và tối có thể cử hành:
        Lễ Tất Niên: 1Cr 1,3-9 /Lc 17,11-19
          Lễ Giao Thừa: Ds 6,22-27 / 1Tx 5,16-26.28 / Mt 5,1-10.

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG
H. Chúa Thánh Thần là Đấng nào?
T. Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa, bởi Đức ChúaCha và Đức Chúa Con mà ra, được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.
CHIA SẺ:
- Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã truyền dạy: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép Rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần”. Qua lời xác quyết này, chúng ta thấy Chúa Thánh Thần chính là Ngôi Ba Thiên Chúa, nên Ngài cũng phải được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.
Cựu Ước đã giảng dạy cách tỏ tường về Chúa Cha, nhưng lại hơi lờ mờ về Chúa Con. Tân Ước cho chúng ta thấy rõ ràng về Chúa Con, nhưng lai hơi lờ mờ về Chúa Thánh Thần. Còn bây giờ, chính Chúa Thánh Thần ngự giữa chúng ta và công bố cho chúng ta cách tỏ tường hơn về Ngài.
- Chúa Thánh Thần cùng hoạt động với Chúa Cha và Chúa Con từ lúc khởi đầu cho đến khi hoàn tất kế hoạch cứu độ. Tuy nhiên, chỉ trong “thời sau hết”, bắt đầu từ cuộc Nhập Thể để cứu chuộc của Chúa Con, Ngài mới được mạc khải và truyền thông, được nhận biết và đón nhận với tư cách là một ngôi vị.
- Trước khi ra đi chịu chết, Chúa Giêsu đã hứa sai một Đấng Bảo Trợ khác đến với các môn đệ. Và trong ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên các ông, biến đổi các ông trở thành những người thông hiểu Tin Mừng của Chúa và can đảm làm chứng cho Tin Mừng ấy. Ngày nay, Chúa Thánh Thần vẫn “được sai đến trong lòng chúng ta” (Gl 4,6), để chúng ta có thể lãnh nhận sự sống mới của người con cái Thiên Chúa.

NĂM ÂM LỊCH BÍNH THÂN
                                               
08        1/1       Tr         Thứ Hai tuần V Mùa TN.
T. Giêrônimô Êmilianô
T. Josêphina Bakhita, Đt
1 V 8: 1-7. 9-13 / Mc 6: 53-56
                                               MỒNG MỘT TẾT.
                                    CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI
                                    Lễ Tân Niên: St 1,14-18 / Pl 4,4-8 /
                                    Mt 6,25-34
Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (2007) ÔB:
PHAOLÔ NGÔ HOÀNG NGHIÊM (SH)
MARIA VŨ THỊ THU HẰNG (SH)

09       2/1       Tr          Thứ Ba tuần V Mùa TN.
1 V 8: 22-23. 27-30 / Mc 7: 1-13
                                    MỒNG HAI TẾT. KÍNH NHỚ TỔ
                                    TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ.
                            Hc 44,1.10-15/Ep 6,1-4.18-23/Lc 1,67-75
Kỷ niệm ngày qua đời (2008)
- Cha Phaolô Đỗ Văn Lịch (Đài Đức Mẹ)
MÙA CHAY
Mùa Chay được sắp đặt để chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Thật vậy, phụng vụ Mùa Chay giúp các dự tòng, bằng các giai đoạn khai tâm Kitô giáo khác nhau, và giúp các tín hữu, bằng nghi thức của bí tích Rửa tội và Hòa Giải, cử hành mầu nhiệm Vượt Qua (AC 27).
Lưu ý:
1. Từ đầu Mùa Chay cho đến Canh thức Phục Sinh, trong Thánh lễ và các giờ kinh phụng vụ không đọc (hát)Alleluia (IM 28).
2. Các Chúa nhật Mùa Chay không được cử hành thánh lễ ngoại lịch, thánh lễ an táng hoặc cầu hồn (IM 372 và 380).
3. Trong Mùa Chay, không được chưng hoa trên bàn thờ và chỉ được dùng nhạc cụ để đệm hát mà thôi, trừ Chúa nhật IV và các ngày lễ trọng cùng lễ kính. Có thể dùng màu hồng trong Chúa Nhật IV này (x. CE 41; 252; 300).
4. Các ngày thường trong Mùa Chay được cử hành:
a. Thánh Lễ có nghi thức riêng và thánh lễ tùy nhu cầu và ngoại lịch do Giám mục Giáo phận chỉ định hoặc cho phép (IM 374);
b. Thánh Lễ an táng (IM 380);
c. thánh lễ khi được tin người chết (hối tử)hoặc trong lần an táng cuối cùng, hoặc trong ngày giỗ đầu trừ thứ Tư lễ Tro hay Tuần Thánh (IM 381).
5. Trong các lễ trọng và lễ kính, cũng như trong các cử hành riêng biệt, có đọc thánh thi “Lạy Thiên Chúa” (TE DEUM), và kinh Vinh Danh.
6. Khi cử hành lễ Hôn Phối trong cũng như ngoài Thánh Lễ, “thì sử dụng bản văn và các bài đọc của lễ hôm ấy, tuy nhiên vẫn đọc lời nguyện chúc hôn và tuỳ nghi có thể sử dụng công thức ban phép lành cuối lễ dành cho lễ hôn phối.” (OCM 34) Nhưng Cha Sở “nên nói cho những người kết hôn biết tính chất riêng biệt của mùa này. Phải tuyệt đối tránh không nên cử hành hôn nhân vào thứ Sáu và thứ Bảy Tuần Thánh. (OCM 32)
- Trong MC, lễ nhớ buộc có thể cử hành như lễ nhớ không buộc.

Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (2013):
ĐAMINH VŨ ĐỨC CĂN (TM)

10      3/1    Tm            THỨ TƯ LỄ TRO.
                                    Giữ chay và kiêng thịt.
Không nhớ thánh Scôlastica, Đt. 
Ge 2:12-18 / 2 Cr 5:20–6:2 / Mt 6:1-   6,16-18.Thánh Vịnh Tuần 4.
MỒNG BA TẾT. THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM.(Tr)
St 2,4b-9.15 / Cv 20,32-35 /Ga 5,16-20.
Hôm nay chỉ có thể cử hành thánh lễ an táng mà thôi (IM 380).
Lưu ý:
          1. Về việc giữ chay và kiêng thịt
          a. Giáo luật điều 1251 quy đinh: “Thứ Tư lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt”
          b. Tuổi giữ chay, theo giáo luật điều 1252: “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay”, điều 97 khoảng 1 quy định: “Ai đã đến 18 tuổi trọn thì là thành niên.”
          c. Luật kiêng thịt “buộc những người từ 14 tuổi trọn” (Giáo luật điều 1252)
          2. Về việc xưng tội và rước lễ
          a. Về việc xưng tội: “Mọi tín hữu sau khi đến tuổi khôn buộc phải trung thành giữ luật xưng các tội trọng, một năm ít là một lần.” (Giáo luật điều 989).
          b. Về việc rước lễ: “Mọi tín hữu sau khi rước lễ lần đầu, buộc rước lễ mỗi năm ít là một lần. Phải chu toàn luật buộc này trong Mùa Phục Sinh, trừ khi có lý do chính đáng, họ có thể chu toàn luật buộc này trong thời gian khác trong năm.” (Giáo luật điều 920).
          Tại Việt Nam, thời gian để chu toàn luật buộc “rước lễ trong Mùa Phục Sinh” này là từ thứ Tư lễ Tro cho đến lễ Chúa Ba Ngôi (Thông báo của UBGM về PV số VII ngày 10-08-1971).
11        04       Tm        Thứ Năm sau lễ Tro.
                                    hoặc Đức Mẹ Lộ Đức. Lễ nhớ.(Tr)
Đnl 30: 15-20 / Lc 9: 22-25

Ngày Quốc tế các bệnh nhân.

Bổn mạng các giáo xứ:
- (LX) Kinh Ông Quýt
- (TT) Đức Mẹ Lộ Đức [8b].
- (HT) Đức Mẹ Lộ Đức
Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục (2004)
- Cha Gioan Baotixita Nguyễn Uy Dũng
- Cha Phaolô Nguyễn Thế Hiển
- Cha Phaolô Đỗ Cao Quyền
- Cha Giuse Trần Thành Thái
- Cha Phêrô Đào Lê Hữu Trí
12        05       Tm        Thứ Sáu sau lễ Tro.
Is 58: 1-9a / Mt 9: 14-15
13        06       Tm        Thứ Bảy sau lễ Tro.
Is 58: 9b-14 / Lc 5: 27-32
14        07       Tm        CHÚA NHẬT I MÙA CHAY.
(Không cử hành lễ Thánh Cyrillô, Đan Sĩ, và Thánh Mêtôđiô)
Đnl 26: 4-10 / Rom 10: 8-13 / Lc 4: 1-13

Thánh Vịnh Tuần I

Chầu MTC thay Gp:Rạch Sâu, Lộ Đức (8b), Thái An (Rivera)

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG
H. CTT còn được gọi bằng những danh hiệu nào?
T. Chúa Thánh Thần còn được gọi là Thần Chân Lý, Đấng An Ủi, Đấng ban sự sống và là Thánh Thần của Đức Kitô.
CHIA SẺ
- Chúa Thánh Thần là danh xưng của Ngôi Ba, thế nhưng, khi đi rao giảng, Chúa Giêsu đã gọi Chúa Thánh Thần:
+ Là Thần Chân Lý. Ngài phán: “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn.” (Ga 16,13).
+ Là Đấng An Ủi hay Đấng Bảo Trợ. Ngài nói: “Thầy sẽ xin Cha Thầy và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi” (Ga 14,16).
+ Là Đấng ban sự sống. Bởi vì Ngài làm cho chúng ta được sống trong Đức Kitô bằng chính Sự Sống của Ba Ngôi cực thánh, như thánh Phaolô xác quyết: “Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên Abba, Cha ơi!” (Gl 4,6).
Ngoài ra, thánh Phaolô còn gọi Ngài là Thánh Thần của Thiên Chúa, Thánh Thần của Đức Kitô, khi xác quyết: “Anh em không bị tính xác thịt chi phối, mà được Thần Khí chi phối, bởi vì Thần khí của Thiên Chúa ngự trong anh em. Ai không có Thần Khí của Đức Kitô, thì không thuộc về Đức Kitô” (Rm 8,9).

15        08        Tm       Thứ Hai tuần I MC.
Lv 19: 1-2. 11-18 / Mt 25: 31-46

16        09        Tm       Thứ Ba tuần I MC.
Is 55: 10-11 / Mt 6: 7-15
Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1968) ÔB:
ĐAMINH NGUYỄN HỒNG ĐỨC (SH)
MARIA VŨ THỊ PHI (SH)

Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (1993):
GIUSE NGUYỄN VĂN TRÀNG (SH)

17      10     Tm     Thứ Tư tuần I MC.
Gn 3: 1-10 / Lc 11: 29-32

Bảy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ (Tr). St 6:5-8;7:1-5,10 / Mc 8:14-21

Kỷ niệm ngày qua đời (2001)
Cha Vincent Ph. Đoàn Xuân Hãn (Thánh Linh - D1)

18      11     Tm     Thứ Năm I MC.
Et 12: 14-16. 23-25 / Mt 7: 7-12
Thánh Bernadette Soubirous, Đt.
Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục (2004):
- Cha Đôminicô Đỗ Quốc Tuý

19        12      Tm      Thứ Sáu I MC.
                                    Ed 18: 21-28 / Mt 5: 20-26

20      13       Tm  Thứ Bảy I MC.
                                    Đnl 26: 16-19 / Mt 5: 43-48

21        14        Tm       CHÚA NHẬT II MÙA CHAY
St15:5-12.17-18/Pl 3:17-4:1/Lc 9:28-36

Không nhớ Thánh Phêrô Đamianô, Gmtsht

Thánh Vịnh Tuần 2
Chầu MTC thay Gp:Hòn Đất, Giuse (2b), Kinh Tây, Bình Lộc.
GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG
H. CTT còn được diễn tả bằng những hình ảnh nào?
T. Chúa Thánh Thần còn được diễn tả bằng hình ảnh nước hằng sống, việc xức dầu, chim bồ câu, lửa, áng mây và việc đặt tay.
CHIA SẺ
Ngoài những danh xưng khác nhau, Chúa Thánh Thần còn được diễn tả bằng một số những hình ảnh cụ thể và sống động, chẳng hạn như:
- Nước hằng sống tuôn trào từ Trái Tim bị đâm thâu nơi Đức Kitô và giải cơn khát cho những người được rửa tội.
- Việc xức dầu là dấu chỉ của bí tích Thêm Sức, làm cho chúng ta trở nên những chiến sĩ can trường của Đức Kitô, dám sống và làm chứng cho đức tin.
- Chim bồ câu. Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giócđan, Chúa Thánh Thần lấy hình chim bồ câu đáp xuống và ngự trên Ngài. Chúa Thánh Thần cũng sẽ đáp xuống và cư ngụ trong tâm hồn những người đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội.
- Lửa. Trong khi nước là biểu tượng của việc sinh sản, nảy nở sự sống được ban trong Chúa Thánh Thần, thì lửa là biểu tượng của sức mạnh khả dĩ làm biến đổi tất cả những gì lửa bén tới. Với hình thức những cái lưỡi “như bằng lửa”, CTT đã ngự xuống trên các Tông Đồ vào sáng ngày lễ Ngũ Tuần, biến các ông trở thành những người can đảm loan truyền và làm chứng cho Tin Mừng.
- Áng mây luôn xuất hiện trong những cuộc tỏ hiện của Chúa Thánh Thần, qua đó vinh quang Thiên Chúa được tỏa sáng, như áng mây đã bao phủ khi Chúa biến hình và khi Chúa về trời.
- Và sau cùng là việc đặt tay, qua đó, các Tông Đồ trao ban Chúa Thánh Thần, như sách Công Vụ đã viết: “Khi Phêrô và Gioan đến với dân Samaria, hai ông đã đặt tay trên họ và họ nhận được Thánh Thần” (Cv 8,17).

22        15       Tr          Thứ Hai tuần II Mùa Chay.      
KÍNH TÒA THÁNH PHÊRÔ.
Lễ kính.1 Pr 5: 1-4 / Mt 16: 13-19

23        16       Tm        Thứ Ba tuần II Mùa Chay.
Is 1: 10. 16-20 / Mt 23: 1-12

Thánh Pôlycarpô, Gmtđ.

Kỷ niệm ngày qua đời (2014)
- Cha GB Trần Quang Trung (D1)

24        17       Tm        Thứ Tư tuần II Mùa Chay.
Gr 18: 18-20 / Mt 20: 17-28

25        18        Tm       Thứ Năm tuần II Mùa Chay.
Gr 17: 5-10 / Lc 16: 19-31

26        19       Tm        Thứ Sáu tuần II Mùa Chay.
St 37:3-4.12-13a.17b-28/Mt 21:33-43.
45-46

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1981) ÔB:
GIUSE NGUYỄN VĂN CHIẾN (SH)
MARIA NGUYỄN THỊ KIM LIÊN (SH)

Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (1982):
VINHSƠN NGUYỄN VĂN ĐỨC (HH)
27        20       Tm        Thứ Bảy tuần II Mùa Chay.
Mi 7: 14-15. 18-20 / Lc 15: 1-3. 11-32

28        21      Tm         CHÚA NHẬT III MÙA CHAY
Xh 3: 1-8a. 13-15 / 1Cr 10, 1-6,10-12 / Lc 13, 1-9.Thánh Vịnh Tuần 3
Kỷ niệm ngày qua đời
- Cha Phêrô Mai Phước Còn (1980 - Cần Xây)
- Cha Giac. Nguyễn Đức Thịnh (2014 – K.7b)
Chầu MTC thay Gp:Ông Chưởng, Vĩnh Nhuận,
Đền Thánh Giuse An Bình (K.F)

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG
H.Chúa Thánh Thần đã dùng các tiên tri chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế đến như thế nào?
T. Chúa Thánh Thần đã linh hứng để các tiên tri nói nhân danh Thiên Chúa và chuẩn bị cho Dân Chúa đón nhận Đấng Cứu Thế.
CHIA SẺ:
- Thánh Phaolô đã xác quyết: “Không ai biết được những gì nơi TC, nếu không phải là Thần Khí của TC” (1Cr 2,11). Thế nhưng, Thần Khí lại không nói gì về chính mình, cũng như về TC. Ngài đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Các tiên tri là những người được Chúa Thánh Thần linh hứng, để họ nói nhân danh Thiên Chúa.
+ Nhờ đó, chúng ta nghe được lời của Chúa Cha và biết được thánh ý của Ngài, như lời thánh Phaolô: “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các tiên tri” (Dt 1,1).
+ Nhờ đó, Dân Chúa được chuẩn bị đón nhận Đấng Cứu Thế. Thực vậy, tất cả những lời các tiên tri đều qui hướng về Đức Kitô và khuôn mặt Đấng Cứu Thế ngày càng thêm rõ nét. Như vậy, Cựu Ước chính là sự chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế xuất hiện.
- Ngoài ra, Chúa Thánh Thần còn làm cho lời các tiên tri trong Cựu Ước được hoàn toàn ứng nghiệm nơi Đức Kitô và cũng chính Người đã mạc khải mầu nhiệm Đức Kitô trong Tân Ước. Người làm cho chúng ta nhận biết Đức Kitô là Ngôi Lời hằng sống.

29       22       Tm         Thứ Hai tuần III Mùa Chay.
2 V 5: 1-15a / Lc 4: 24-30.





 GIA ĐÌNH SỐNG LỜI CHÚA THÁNG 02.2016

Ngày 1 Tháng 2  / 2016
Thứ Hai T4 TN
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Mc 5, 1-20
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  CHÚA TRỪ QUỶ
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
Vừa đến xứ Ghê-ra-sa, Chúa Giêsu gặp ngay một người bị quỷ ám. Anh ta thường ở nơi mồ mả. Thấy Chúa Giêsu, anh tuyên xưng Người là con Thiên Chúa và xin Người đừng làm khổ anh, Chúa đuổi quỷ ra khỏi anh.
Ma quỷ liền xuất ra khỏi người đó và nhập vào đàn heo, làm cho đàn heo lao mình xuống biển chết hết!...
Những người chăn heo thấy vậy hoảng hốt chạy báo tin khắp nơi. Dân chúng tuôn đến thì thấy người trước kia bị quỷ ám đang chỉnh tề ngồi đó. Họ khiếp sợ nên xin Chúa rời khỏi địa hạt của họ.
Chúa Giêsu đến để giải thoát chúng ta khỏi ma quỷ, xác thịt, thế gian ám hại. Ba kẻ thù này rất đông, rất mạnh, nhưng với ơn Chúa, chúng ta sẽ thắng được chúng…
Dân làng xin Chúa rời khỏi họ, vì họ sợ uy quyền Chúa, vì họ tiếc của. Nhưng Chúa không dùng uy quyền để làm hại ai, mà để giải thoát chúng ta khỏi sự dữ. (thinh lặng 1 lát).
Tôi có bị ma quỷ, xác thịt, thế gian xiềng xích không?... (thinh lặng 1 lát).
Tôi có kêu xin Chúa giúp sức tôi chiến thắng ba kẻ thù này không?... (thinh lặng 1 lát).

Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
    Lạy Chúa, người bị quỷ ám này là hình ảnh của kẻ chưa được biết Chúa, chưa được Chúa cứu khỏi xiềng xích ma quỷ xác thịt thế gian. Họ còn phải sống trong “mồ mả là sự chết” còn phải bị cả một “cơ binh thần dữ là tội lỗi trói buộc”. Mặc dù chúng mạnh đến đâu, đông bao nhiêu, Chúa cũng đã dùng quyền năng Chúa mà trừ khử chúng và tiêu diệt chúng, để giải phóng chúng con cứu rỗi chúng con…
Xin Chúa thương ban ơn giúp sức chúng con lướt thắng mọi chước cám dỗ của ma quỷ, xác thịt, thế gian; xin thương ban cho những người chưa biết Chúa được nhìn biết và thờ phượng Chúa. Xin Chúa cũng thương soi lòng mở trí cho những người lạc đạo được nhận đạo là chính thật, để tất cả mọi người được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con …(thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
“Đức Giêsu bảo nó: Thần ô uế kia xuất khỏi người này!... Chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo.” 
(mời CĐ đọc lại)

Ngày 2 Tháng 2 / 2016

 Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh - Lễ Kính
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Lc 2,22-40
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề: SỨ ĐIỆP CỦA HAI CỤ GIÀ
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
Người đời thường nói “lão lai, tài tận.” Câu nói đó hẳn không thể áp dụng cho cụ ông Simêon và cụ bà Anna là những người “lão lai, tài bất tận”. Quả thật, hai cụ là tấm gương sáng cho hậu thế về sự trung kiên bền bỉ trong việc mong đợi Đấng Cứu Thế. Điều đó đối với các cụ thật quan trọng, bởi vì các cụ đã dành cả cuộc đời dài để được nhìn ngắm Ngài tận mắt dù chỉ một khoảnh khắc, bồng ẵm Ngài tận tay dù chỉ một lần trong đời. Hơn nữa sứ điệp của hai cụ vẫn còn nguyên tính thời sự đối với chúng ta. Với cuộc sống công chính, tâm hồn tràn đầy Thánh Thần và cặp mắt đức tin sắc sảo, các cụ đã nhận ra Đấng Cứu Thế dưới dáng vẻ tầm thường của một hài nhi. Và một khi đã nhận ra Ngài, các cụ mau mắn làm ngôn sứ cho Ngài: “nói về Hài Nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc” (c. 38).
Tuổi già là chỗ dựa tinh thần cho tuổi trẻ bởi vì không các cụ chỉ có những kinh nghiệm quá khứ mà còn có cái nhìn thấu thị thấy được những gì là giá trị trường cửu vượt thời gian. Lời nói và đời sống đức tin của các cụ là chứng tá sống động và giá trị mà con cháu không thể khinh suất bỏ qua. (thinh lặng 1 lát).
Ông bà, cha mẹ có là mẫu mực sống đức tin cho con cháu không? (thinh lặng 1 lát).
Con cháu có hiếu thảo và vâng nghe lời giáo huấn của ông bà cha mẹ không? (thinh lặng 1 lát).
Mỗi người có là niềm vui và hạnh phúc của đời sống gia đình không? (thinh lặng 1 lát).
Tôi có tổ chức và duy trì giờ kinh nguyện trong gia đình không? (thinh lặng 1 lát).
Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
Lạy Chúa, con xin dâng gia đình con cho Chúa, xin gìn giữ và chúc phúc lành cho gia đình con.

Lạy Đức Trinh N  Maria, chúng con khn cu M là M chúng con, xưa kia Mẹ đã hiến dâng con M trong đền Thánh, thì hôm nay đây, chúng con cũng đem dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi, qua bàn tay dịu hin ca M, nhng người con mà Chúa nhân ái đã ban cho chúng con .
Vậy gi đây chúng con xin hiến dâng các con ca chúng con, chúng con xin trao phó con cái chúng con cho Chúa và M, xin Chúa và M săn sóc âu yếm và gìn gi, xin bo v thân xác các em mnh khe, linh hn các em trong sch, và nếu sau này các em sa ngã lc đường, xin Chúa và Mẹ thương theo đuổi, và dn dt các em v, để các em li được ơn tha thứ, và sng trong ơn nghĩa Chúa.
Và giờ đây chúng con cũng nài xin Chúa và M, giúp chúng con là nhng người làm cha m, được chu toàn nhim v đối vi con cái. Biết dn dt chúng trên đường đức tin, biết dy chúng sng theo lut Chúa, để gia đình chúng con được nên ging như gia đình Nagiaret xưa, mong sau này được cùng nhau xum hp trong nhà Chúa, vi tình yêu thương của Chúa Con, và nim hoan lc ca Chúa Thánh Thn. Amen.
Xin Chúa nhậm lời chúng con …(thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem để tiến dâng cho Chúa. (Lc 2,22) (mời CĐ đọc lại)


Thứ Ba T2 TN
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Mc 5, 21-43
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  CHỖI DẬY ĐI
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
Chúa Giêsu đang đứng trên bãi biển thì ông trưởng hội đường đến sấp mình van xin Người cứu chữa con gái ông sắp chết. Người liền đi với ông, và dân chúng kéo theo Người rất đông. Dọc đường, có người nữ mắc bệnh xuất huyết đã mười hai năm. Bà đã tìm thầy chạy thuốc hết tiền mà không hết bệnh. Khi nghe nói đến Chúa Giêsu, bà nghĩ thầm: nếu sờ được áo Người chắc khỏi bệnh, nên bà lẩn vào đám đông và sờ vào áo Chúa. Tức thì bà được lành bệnh.
Lúc đó người nhà ông quan đốc đến đưa tin con gái ông đã chết và khuyên đừng rước Chúa đi nữa. Nhưng Chúa bảo ông cứ vững tin. Rồi Người cùng với Phêrô, Gia-cô-bê và Gioan đến nhà ông. Người cầm tay đứa bé và bảo: Hỡi con, Ta truyền cho con trỗi dậy. Tức thì đứa bé chỗi dậy và đi, trước sự kinh ngạc sợ hãi của mọi người.
Chính nhờ tin mà người nữ mắc bệnh xuất huyết khỏi bệnh và đứa trẻ chết đã sống lại. Đức tin là điều kiện để được lành mạnh, được sống, được cứu rỗi… Và lòng tin phải bền đỗ, phải được thử thách. Người đàn bà mặc dầu bị đám đông cản trở cũng quyết chen đến sờ vào áo Chúa. Người cha của đứa trẻ đã được tin con chết, nhưng vẫn tin vào quyền năng của Chúa. Nhờ niềm tin mạnh mẽ và bền đỗ đó mà đã được Chúa cứu giúp.
(thinh lặng 1 lát).
Tôi tin Chúa hay tôi tin người đời?... (thinh lặng 1 lát).
Đức tin của tôi mạnh mẽ bền đỗ không?... (thinh lặng 1 lát).

Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
    Lạy Chúa, con thấy rõ hai hình ảnh hoàn toàn khác biệt trong hai phép lạ Chúa làm hôm nay. Một hình ảnh của ông trưởng hội đường và người nữ bị xuất huyết hoàn toàn tin tưởng Chúa. Còn hình ảnh kia là người nhà của viên trưởng và dân chúng không tin tưởng Chúa. Chúa còn muốn làm hai phép lạ này để củng cố lòng tin của họ, đồng thời để dạy cho con và mọi người biết: Cần phải tin vào Chúa để được Chúa cứu rỗi phần hồn cũng như phần xác, vì đức tin là điều kiện tối cần để được ơn cứu rỗi, được sống lại như tỉnh dậy sau một giấc ngủ.
Xin Chúa cho gia đình con và mọi người hết lòng tin kính Chúa, để được Chúa cứu khỏi khốn khổ đời này và được sống lại hưởng phước vô cùng đời sau.
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
“Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con… Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi.” (Mc 5, 34-36)

(mời CĐ đọc lại)

Ngày 3 Tháng 2  / 2016
Thứ Tư T4 TN
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Mc 6, 1-6
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:   CHÚA GIÊSU BỊ KHƯỚC TỪ

Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
 Chúa Giêsu về Na-da-rét là quê hương của Nguời. Nguời vào giảng dạy trong một hội đường. Ai nấy đều cảm phục, vì bao nhiêu phép lạ Nguời làm, vì giáo lý Người rất cao siêu và Người giảng dạy rất khôn ngoan. Nhưng vì họ cứ nghĩ Người là một anh thợ mộc tầm thuờng trong làng mà không nhìn nhận Người là Đấng  Thiên Sai, là Con Thiên Chúa, nên không chịu tin Lời Người. Thế nên Người không làm phép lạ nào để cứu giúp họ, mà chỉ chữa lành vài người bệnh tật, vì Người không muốn tỏ quyền năng của Người cho những kẻ đóng kín tâm hồn.
Chúa Giêsu luôn bị người đồng hương hiểu lầm chống đối, vì họ chỉ nhìn Người bề ngoài. Cái nhìn của họ hẹp hòi thiển cận, không vượt ra những tham vọng ích kỷ vụ lợi của họ. Vì thế, họ không thể hiểu được Chúa là Đấng  hoàn toàn vị tha độ lượng.
Muốn nhận biết Chúa phải có tâm hồn rộng mở, có tấm lòng bao dung quảng đại như Người.
(thinh lặng 1 lát).
Tôi có ích kỷ vụ lợi không?... (thinh lặng 1 lát).
Muốn nhận biết Chúa, tôi phải sống thế nào?...
(thinh lặng 1 lát).

Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
    Lạy Chúa, Chúa ngạc nhiên về sự cứng lòng tin của những người đồng hương của Chúa, vì họ chỉ nhìn Chúa bề ngoài mà không chịu nhận ra Thiên tính cao cả của Chúa, sứ mạng cứu rỗi của Chúa.
Điều đó dạy cho con biết: Cho được tin Chúa, con không thể nhìn nhận bề ngoài, mà cần phải có thiện chí, phải có lòng mộ mến, phải mở rộng tâm hồn, và nhất là phải nhờ có ơn trợ giúp của Chúa, chớ tự sức hèn yếu của con, con không thể đến với Chúa được.
Xin Chúa giúp gia đình con và mọi người được Chúa thương ban ơn giúp sức, cho chúng con được nhận biết Chúa, thờ phuợng Chúa, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
“Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó, Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin.” (Mc 6, 5-6) (mời CĐ đọc lại)


Ngày 4 Tháng 2  / 2016
Thứ Năm T4 TN
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Mc 6, 7-13
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:   ĐƯỢC SAI ĐI
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
Chúa Giêsu sai các môn đệ mỗi nhóm hai người đi giảng đạo chữa bệnh và khử trừ ma quỷ. Người không cho các ông mang gì theo, trừ ra gậy và dép, để các ông hoàn toàn phó thác vào Người, Người dặn bảo các ông: đến nơi nào thì cứ kiên trì ở đó giảng dạy và làm phước cho họ. Nếu nơi nào người ta không chịu nghe lời thì hãy đi nơi khác, nhưng hãy cảnh báo cho họ biết lỗi của họ.
Các ông đã vâng lệnh Chúa mà đi rao giảng, kêu gọi mọi người ăn năn thống hối, và trừ quỷ chữa bệnh.
Muốn chu toàn sứ mệnh, muốn xứng đáng là người của Chúa, môn đệ phải sống khó nghèo. Hoàn toàn tin tưởng phó thác vào Chúa, đó chính là bí quyết thành công, đó là tinh thần của kẻ rao giảng Tin Mừng.
Và người môn đệ đã được Chúa báo trước sẽ gặp khó khăn trở ngại. Điều đó càng giúp họ thấy cần bám vào Chúa hơn, cần hợp tác với đồng nghiệp hơn.(thinh lặng 1 lát).
Tôi có phải là môn đệ chân thực của Chúa không?...
(thinh lặng 1 lát).
Tôi sống khó nghèo hay sang trọng?... Tin tưởng phó thác hay tự kiêu tự đại?... (thinh lặng 1 lát).
Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
Lạy Chúa, qua bài học Phúc Âm hôm nay, Chúa dạy chúng con rất nhiều bài học quý giá.
Trước hết, Chúa cho chúng con biết: Chúa cần chúng con cộng tác với Chúa trong công việc cứu giúp phần hồn phần xác đồng bào đồng loại chúng con. Trong khi làm việc đó, chúng con phải hoàn toàn phó thác tin tưởng Chúa, không cậy vào tài năng sức lực tiền tài của chúng con; đồng thời chúng con phải hợp tác với nhau, cần bỏ thói kiêu căng ích kỷ của mình mà chung lo làm tông đồ mở mang  nước Chúa. Sau hết, Chúa cũng cho biết: chúng con phải gặp khó khăn chống đối, để chúng con biết đề phòng, can đảm tin tưởng ở Chúa hơn.
Xin Chúa cho gia đình con và những người giúp việc giảng đạo Chúa biết thực hành các bài học quý giá Chúa dạy chúng con hôm nay.
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng 1 lát).
Sống Lời Chúa dạy:
“Nguời gọi nhóm Muời Hai lại và bắt đầu sai từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường....” (Mc 6, 7-8)

(mời CĐ đọc lại)


Ngày 5 Tháng 2  / 2016
Thứ Sáu T4 TN
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Mc 6, 14-29
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:   ĐẦU GIOAN TẨY GIẢ
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
Vua Hêrôđê nghe danh tiếng Chúa Giêsu thì tưởng là Gioan Tẩy Giả đã bị ông giết mà nay sống lại, vì lúc đó dân chúng chưa biết Chúa Giêsu là Thiên Chúa, họ cứ tưởng Người là một tiên tri như những tiên tri khác.
Chính vua Hêrôđê đã ra lệnh giết Thánh Gioan trong hoàn cảnh sau đây:
Vì thấy nhà vua lấy vợ của anh mình là bà Hêrôđia, Thánh Gioan liền khuyến cáo vua. Và bà Hêrôđia rất tức giận, bà xin vua bắt Thánh Gioan giam vào ngục. Một hôm, nhân lễ sinh nhật của vua, triều đình mở tiệc ăn mừng, có con gái bà Hêrôđia nhảy múa rất hay. Vua Hêrôđê khoái chí nên hứa cho cô ta bất cứ điều gì cô xin. Cô liền đi hỏi mẹ cô, và bà ta bảo hãy xin cái đầu của Thánh Gioan để trên cái mâm!... Vua Hêrôđê nghe cô ta xin như thế thì rất buồn, vì ông ta vẫn kính trọng Thánh Gioan. Nhưng vì đã trót hứa, nên không thể từ chối. Vua ra lệnh chém đầu Thánh Gioan giao cho cô ta!...
Gioan Tẩy Giả bị chém đầu vì dám nói lên lẽ phải, vì can đảm bảo vệ luân thường đạo lý, bề ngoài xem ra ông là người chiến bại, nhưng thực sự ông đã chiến thắng con người hèn nhát tội lỗi là Hêrôđê… Muốn làm chứng cho Chúa, người môn đệ cũng phải can đảm như Thánh Gioan.
Sở dĩ vua Hêrôđê băn khoăn bối rối khi nghe tin đồn Gioan Tẩy Giả sống lại, là vì y bị lương tâm dày vò cắn rứt. Con người làm tội làm ác luôn luôn là như thế…. (thinh lặng 1 lát).
Tôi có bị lương tâm cắn rứt không?... (thinh lặng 1 lát).
Tôi dám làm chứng cho sự thật lẽ phải không?...
thinh lặng 1 lát).

Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
    Lạy Chúa, con nghĩ không phải vô tình mà Thánh Maccô chép lại câu chuyện Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu vào đây, sau khi Chúa sai các thánh tông đồ đi giảng đạo. Chắc chắn Ngài muốn nhắn nhủ chúng con là những Kitô Hữu và những người rao giảng đạo Chúa, phải luôn luôn kiên trì can đảm làm chứng cho Chúa như Thánh Gioan.
Ở giữa một xã hội đang chạy theo tiền bạc, lạc thú xa hoa, truỵ lạc, hằng ngày chúng con phải biết dùng lời nói, việc làm minh chứng Chúa là Đường, là Sự Thật, là Sự Sống của mọi người, dù có khó khăn, dù phải tù đày chết chóc, chúng con cũng cố gắng noi gương Thánh Gioan mà làm chứng cho mọi người nhìn biết Chúa, tuân giữ giáo lý của Chúa, để mọi người được hưởng hạnh phúc thật ở đời này và nhất là đời sau.
Xin Chúa thương giúp gia đình con và các gia đình Công Giáo luôn luôn can đảm làm chứng cho Chúa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
“Vua Hêrôđê đã sai bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do vì vua đã lấy bà Hê-rô-đi-a, vợ của người anh là Phi-lip-phê, mà ông Gioan lại bảo: ‘Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài’.” (Mc 6, 17-18) (mời CĐ đọc lại)

Ngày 6 Tháng 2  / 2016
Thứ Bảy T4 TN
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Mc 6, 30-34
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề: 
CHÚA GIÊSU CHẠNH LÒNG THƯƠNG
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
Sau khi vâng lệnh Chúa đi rao giảng, các tông đồ trở về bên Chúa, tường trình về các việc đã làm, các lời đã giảng dạy. Và vì Chúa thấy dân chúng kéo theo các ông đông đảo quá, đến nỗi không thể ăn uống được, nên Chúa bảo các ông tìm nơi vắng vẻ nghỉ ngơi một chút. Thế là Thầy trò xuống thuyền đi… nhưng dân chúng đoán biết nơi Chúa và các tông đồ định đi, nên kéo nhau đến đó trước.
Vì thế khi vừa bước lên bờ, Chúa đã thấy họ đợi ở đó rồi, nên Người cảm động và thương xót dạy dỗ lâu giờ, vì họ bơ vơ như đàn chiên không có người chăn dắt giúp đỡ.
Con người cần Chúa, con người luôn khắc khoải tìm kiếm Chúa, để Chúa thoả mãn những ước vọng sâu xa của họ.
Mọi sự ở đời: tiền tài, lạc thú, địa vị rốt cuộc chỉ làm cho con người thêm bồn chồn trống rỗng…
Chỉ có Chúa mới lấp đầy mọi trống rỗng băn khoăn của con người. (thinh lặng 1 lát).
Tôi có cần Chúa không?.. (thinh lặng 1 lát).
Tiền tài, danh vọng, lạc thú, thế gian có thoả mãn mọi ước vọng của tôi không?... (thinh lặng 1 lát).

Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
    Lạy Chúa, con muốn ngắm nhìn thật kỹ thật lâu cảnh các tông đồ quây quần bên Chúa sau khi đi giảng về. Chắc là vui vẻ nhộn nhịp lắm phải không Chúa?!... Vị này trình lên những lời mình đã giảng, vị kia tỏ cho Chúa thấy ông đã chữa người này hết bệnh, người kia khỏi quỷ ám!... Và Lạy Chúa, con cảm động nhất câu nói Chúa nói với các tông đồ: “Anh em lánh riêng ra nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi một chút.”
Ước gì gia đình chúng con và các gia đình Công Giáo biết quây quần bên Chúa trong giờ kinh tối sáng, trình lên Chúa những lời chúng con nói, những việc chúng con làm hằng ngày, để chúng con kiểm điểm đời sống, để chúng con thấy được những gì tốt mà cố gắng thêm, và những gì không đẹp lòng Chúa mà sửa chữa, để chúng con được Chúa thương nói với chúng con: chúng con phải lánh riêng ra, đến nơi Cha đã dọn sẵn cho chúng con mà nghỉ ngơi đời đời.
Chính Chúa là nơi an nghỉ của chúng con. Chỉ có Chúa mới thoả mãn nguyện vọng của đời chúng con…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
“Các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu, và kể cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: ‘Chính anh em phải lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút’.”
(Mc 6, 30-31)  (mời CĐ đọc lại)


Ngày 7 Tháng 2  / 2016
Chúa Nhật T5 TN Năm C
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Lc 5, 1-11
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:   MẺ CÁ LẠ LÙNG
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
            Chúa Giêsu đang ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét. Dân chúng tuôn đến nghe lời giảng dạy quá đông. Người phải nhờ thuyền của những kẻ đánh cá mà giảng cho dân chúng đứng trên bờ nghe.
            Giảng xong, Người bảo chủ thuyền là ông Si-mon chèo ra chỗ sâu lưới cá. Ông đã vất vả lưới cả đêm rồi mà không bắt được con cá nào. Nhưng ông cũng nghe Lời Chúa, chèo thuyền thả lưới.
            Khi kéo lên, lưới đầy cá, đến nỗi lưới gần rách. Ông phải gọi đồng nghiệp đem ghe đến phụ chở cá.
            Thấy quyền năng phi thường của Chúa, ông Si-mon cảm thấy bất xứng trước mặt Chúa. Nhưng Chúa đã trấn an ông, kêu gọi ông và các bạn đồng nghiệp đi theo giúp «lưới người». Các ông sẵn sàng bỏ mọi sự đi theo giúp Chúa.
Phải chăng sự có mặt của Chúa cộng với sự vâng lời đã thành mẻ cá lạ lùng? Điều đó dạy cho mọi người biết: Muốn làm việc gì kết quả, cần vâng Lời Chúa hoàn toàn, cần nhìn nhận mình hèn mọn bất tài bất xứng, mọi điều do ơn Chúa ban....
(thinh lặng 1 lát).

Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
Lạy Chúa, tại sao dân chúng kéo theo Chúa đông đúc quá vậy? Phải chăng vì họ cần Chúa, thiếu Chúa, họ không an lòng, họ không được ai thương yêu cứu giúp?
Mẻ cá lạ lùng hôm nay đã chứng minh điều đó. Có Chúa ở với chúng con, có Chúa ban ơn giúp sức chúng con, chúng con sẽ làm được tất cả, cả việc làm ăn sinh sống, cả việc cứu rỗi  linh hồn chúng con.
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con hằng ngày biết chạy đến Chúa, sống kết hợp mật thiết với Chúa bằng lời cầu nguyện, bằng năng lãnh nhận các Bí-tích, bằng làm theo Lời Chúa dạy.
Và xin Chúa cũng thuơng gọi chúng con giúp việc giảng đạo Chúa, dẫn đưa nhiều gia đình khác đến với Chúa, bằng gương sáng đời sống chúng con...
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
“Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng dựa vào Lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.”   
(mời CĐ đọc lại)


Mồng Một Tết Bính Thân Cầu bình an năm mới
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Mt 6,25-34
(M õ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:   ĐIỀU CẦN TÌM KIẾM
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
Ngày tết trẻ em vui vẻ tung tăng trong bộ đồ mới, nhưng không biết bao nhiêu người lớn lại lo lắng tự hỏi: tôi phải làm gì để sang năm mới tôi và gia đình tôi được hơn năm cũ? Kinh tế càng suy thoái, người ta càng lo lắng. “Lo lắng,” căn bệnh thường đi đôi với phận người, lo từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, từ vật chất cho tới tinh thần, lo cả những chuyện không đâu: Một mình lo bảy lo ba; lo cau trổ muộn, lo già hết duyên. Quanh năm suốt tháng lắng lo đủ chuyện, chẳng mấy khi thấy được niềm vui và bình an thư thái trong cuộc đời. Giáo Hội Việt Nam dành ngày mồng một tết để cầu bình an cho năm mới. Bình an thật cao quý, bởi thế trong ngày tết người ta thường chúc cho nhau nhiều điều tốt lành, và cũng ko quên cầu chúc cho nhau được bình an.
“Lo liệu” thì nên, “lo lắng” thì đừng. Người giàu tinh thần phó thác sẽ biết khôn ngoan lo liệu, mà chẳng bận tâm lo lắng. Chúa Giêsu dùng hình ảnh những chú chim tung bay trên trời, những đoá hoa xinh tươi ngoài đồng để nhắc chúng ta nhớ rằng Thiên Chúa vẫn yêu thương chăm sóc chúng ta là thụ tạo được tạo dựng giống hình ảnh Ngài. Thế nên chúng ta hãy bình tâm tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước hết, còn những sự khác Ngài sẽ ban cho.   (thinh lặng 1 lát).
Tôi có biết tạ ơn Chúa về mỗi ngày không? (thinh lặng 1 lát).
 Tôi có biết xin cho được ơn bình an không? (thinh lặng 1 lát).
Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)

Lạy Chúa, thời gian là ân huệ của Chúa. Xin cho chúng con biết sử dụng thời gian trong năm mới này để xây dựng sự bình an và tìm kiếm Nước Thiên Chúa cùng sự công chính của Ngài.
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).
Sống Lời Cha dạy:
“Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho.” (Mt 6,33)  (mời CĐ đọc lại)
Mồng Hai Tết. Kính nhớ Tổ Tiên

(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Mt 15,1-6
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề: GIỮ LẤY ĐẠO HIẾU
Tìm hiểu Lời Cha: (Không đọc)
Những chuyến xe chở đầy khách về quê ăn Tết, những bữa họp mặt đông đủ cả nhà vào cuối năm, những lần mừng tuổi, chúc Tết cha mẹ, ông bà, những nén hương nghi ngút tưởng nhớ tổ tiên… Tất cả cảnh tượng rộn ràng này cho thấy ngày Tết, ngày vui gia đình, ngày lễ hội của đạo hiếu. Niềm vui thiêng liêng của ngày Tết sẽ vơi đi nhiều nếu người ta không tìm lại được khung cảnh đầm ấm của gia đình.
Gia đình, hai tiếng gợi lên trong ta bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu kỷ niệm êm đẹp thân thương nhất. Xã hội gọi gia đình là nền tảng, là hạt nhân của mình; Giáo Hội gọi đó là Hội Thánh tại gia. Nhưng căn nhà gia đình đang chao đảo vì những sóng gió từ bên ngoài, những xói mòn từ bên trong. Các vị mục tử cổ võ việc duy trì, canh tân giờ kinh nguyện gia đình để chấn hưng đời sống đạo tại gia. Cả cha mẹ, con cái đều có bổn phận làm đẹp căn nhà gia đình của mình, một phận sự mà không ai có thể thay thế được. Hãy là người bảo vệ phẩm giá hôn nhân và gia đình bắt đầu từ chính gia đình mình. (thinh lặng 1 lát).
Trong ngày Mồng Hai Tết, tôi có kính nhớ tổ tiên, toàn gia đình viếng mộ người thân trong gia tộc, thắp hương, cầu nguyện cho các vị tiền nhân không? (thinh lặng 1 lát).
 Và đồng thời tôi có  kiểm điểm về việc giữ đạo hiếu trong nhà trong năm qua không? (thinh lặng 1 lát).
Tôi có hoà giải với nhau nếu có những bất hoà và đề ra những quyết tâm sửa đổi cụ thể không? (thinh lặng 1 lát).

Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
Lạy Chúa là Cha chúng con, chúng con tin thật Chúa là Đấng dựng nên mọi sự và hằng thương yêu săn sóc mọi loài. Xin Chúa nhận lời gia đình chúng con cầu nguyện. Chúa đã muốn chúng con làm thành một gia đình công giáo, một cộng đoàn yêu thương, để làm bằng chứng tình thương của Chúa đối với mọi gia đình. Xin Chúa cho mọi người trong gia đình chúng con sốt sắng thờ phượng kính mến Chúa và hết lòng hoà thuận thương yêu nhau. Xin Chúa cho chúng con nhiệt thành sống Đức Tin, hôm sớm cầu nguyện chung với nhau, làm cho gia đình trở thành đền thờ sống động của Chúa, siêng năng tham dự Phụng Vụ của Hội Thánh, chuyên cần học hỏi lời Chúa và đem ra thực hành.
Trong khi mọi người chúng con vất vả làm việc, cũng như lúc gia đình gặp vui mừng hoặc gặp thử thách, xin Chúa cho chúng con biết luôn luôn tin tưởng vào Chúa quan phòng. Đối với mọi gia đình chung quanh, xin Chúa cho chúng con biết thật tình yêu mến, sẵn sàng chia sẻ vật chất cũng như tinh thần, nhất là chia sẻ Tin Mừng tình thương của Chúa.
Lạy Chúa, chúng con xin dâng gia đình chúng con cho Chúa. Chúng con nguyện sống theo gương Thánh Gia Thất mỗi ngày. Xin Chúa chúc lành cho mọi người trong gia đình chúng con, có mặt cũng như vắng mặt, còn sống hay đã qua đời. Hầu bây giờ chúng con trở nên ánh sáng tình thương của Chúa, và ngày sau được phúc sum họp với Chúa muôn đời. Amen.
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Cha dạy:
“Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải xử tử.” (Mt 15,3-4)   (mời CĐ đọc lại)

Mồng Ba Tết. Thánh Hoá Công Ăn Việc Làm

(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Mt 25,14-30

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  GIÁ TRỊ CỦA LAO ĐỘNG
 Tìm hiểu Lời Cha: (Không đọc)
Thiên Chúa ban cho mỗi người trí khôn và khả năng khác nhau. Tin Mừng ví những thứ đó như những nén bạc Chúa ban làm vốn liếng, người thì năm nén, người hai nén, người một nén. Ít nhiều không quan trọng. Điều thiết yếu là mỗi người đều ra sức dùng chúng để sinh lời cho của Thiên Chúa. Được giao nhiều thì phải sinh lời nhiều; giao ít, sinh lời ít. Ý thức như thế, người Ki-tô hữu lao động không như người tù khổ sai, nhưng như người được Thiên Chúa tuyển chọn để xây dựng Nước Trời. Trong công trình của Chúa, không có việc nào là hèn kém, chỉ có những tâm hồn cao thượng hay hèn kém khi lao động cho Thiên Chúa mà thôi. (thinh lặng 1 lát).
Đừng để bạn rơi vào hai cạm bẫy làm quá sức hoặc làm chưa đủ. Vì làm quá, công việc dìm ngập bạn, bóp nghẹt tâm hồn bạn. Còn nếu làm chưa đủ, nghĩa là làm tồi bổn phận, thì hãy nghe Lời Chúa nhắc nhở: “Bất cứ làm việc gì, hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa” (Cl 3,23). (thinh lặng 1 lát).
Phần thưởng của việc lao động không phải là lợi nhuận nó đem lại, mà ở chỗ chúng giúp chúng ta trở người lao động của Thiên Chúa, người tiếp nối công trình của Thiên Chúa. Tôi có nghĩ như vậy không? (thinh lặng 1 lát).

Tôi có làm việc liên lỉ như Chúa Cha hằng làm việc không? (thinh lặng 1 lát).
Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
Lạy Chúa, chúng con thường nghĩ rằng lao động là ‘hình phạt’ do tội, nhưng hôm nay chúng con biết rằng, lao động là cộng tác vào công trình của Chúa. Vì thế, xin Chúa thánh hóa những công việc con làm trong năm mới này để tìm ý Chúa và tạ ơn Chúa sau khi kết thúc mỗi việc. Amen.
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
“Ông đưa cho người này năm nén, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy theo khả năng riêng mỗi người.”
(Mt 25,15)  (mời CĐ đọc lại)






Ngày 10 Tháng 2 / 2016
Thứ Tư Lễ Tro
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Mt 6, 1-6.16-18
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:   LÀM VIỆC LÀNH PHÚC ĐỨC

Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ: “Khi ăn chay, cầu nguyện, bố thí” đừng phô trương bên ngoài cho nguời ta thấy, vì như thế không đáng công gì trước mặt Chúa Cha. Vậy khi bố thí, hãy là hết sức kín đáo, đến nỗi không cho tay trái biết việc ta phải làm. Khi cầu nguyện chớ tìm nơi phồn hoa náo nhiệt mà hãy đến nơi thanh vắng để dễ dàng hầu chuyện với Chúa. Và khi ăn chay, đừng làm bộ thiểu não, mà hãy tỏ ra vui tươi hớn hở, vì đạo đức đó là cách khiêm tốn, vì lòng mến Chúa yêu người để được Chúa Cha khen thưởng…
Bắt đầu vào mùa chay, Chúa Giêsu dạy chúng ta cách thức ăn chay, cầu nguyện,  bố thí, để đền tội lập công, để chuẩn bị mừng Người sống lại, nhất là để được sống lại với Người.
Chúng ta ăn chay cầu nguyện bố thí trong mùa chay, không phải để khoa trương, để được người đời khen ngợi, nhưng để xin Chúa tha thứ tội lỗi, để lập công nghiệp. Chúng ta làm việc lành đó là vì lòng mến Chúa yêu người, để thông hiệp với Đấng  vô hình.
Tính tự nhiên chúng ta muốn khoe khoang, thích được mọi người khen ngợi tâng bốc. Chúa Giêsu luôn cảnh báo những thói giả hình kiêu ngạo đó. Ngài dạy chúng ta sống chân thật khiêm tốn như Nguời.  (thinh lặng 1 lát).
Tôi có ăn chay cầu nguyện bố thí không?... (thinh lặng 1 lát).
Tôi làm các việc đó với mục đích gì?... (thinh lặng 1 lát).

Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
    Lạy Chúa, hằng năm Chúa cho con 40 ngày mùa chay để lập công đền tội, để dọn mình xứng đáng mừng Chúa sống lại và để cho con được sống lại với Chúa. Con hết lòng cám ơn Chúa đã thương lo cho con dịp thuận tiện để sửa đổi đời sống con cho tốt, để thực hành việc mến Chúa yêu người như Chúa dạy.
Xin cho gia đình con biết lo đọc kinh cầu nguyện, ăn chay, hãm mình, và làm phúc bố thí hằng ngày trong mùa chay này. Và khi làm việc đó, xin Chúa giúp chúng con làm với tinh thần sám hối thật sự và vì lòng mến Chúa yêu người, để được Chúa thương tha thứ tội lỗi, ban cho chúng con ơn lành hồn xác đời này, và ngày sau được hưởng phuớc với Chúa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
“Khi làm việc phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha anh em, Đấng  ngự trên trời ban thưởng.” (Mt 6, 1)
(mời CĐ đọc lại)

Ngày 11 Tháng 2 / 2016
Thứ Năm sau Lễ Tro
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Lc 9,22-25
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:   VÁC THÁNH GIÁ THEO CHÚA
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ biết: Nguời sẽ bị các kỳ lão, các tư tế và luật sĩ bắt và giết chết, nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại.
Chúa Giêsu cũng nói cho mọi người biết điều kiện để theo Chúa là phải quên mình vì Chúa và vì mọi người, để cứu mạng sống mình, linh hồn mình.
Chúng ta là môn đệ Chúa Kitô. Thầy chúng ta đã cứu thế giới bằng khổ hình, chịu chết và sống lại. Chúng ta cũng phải đi con đường của Người để cứu rỗi linh hồn mình và linh hồn anh chị em đồng bào đồng loại.
Sống mùa chay là nỗ lực noi gương Chúa Giêsu, là bước theo đường khổ giá Người đã đi. Nếu hằng ngày chúng ta biết chịu khó, biết hy sinh, nhất định chúng ta sẽ sống lại vinh hiển như Thầy của chúng ta… (thinh lặng 1 lát).
Tôi có vác Thánh Giá theo Chúa hằng ngày không?...
(thinh lặng1 lát).
Làm sao tôi được sống lại với Chúa?... (thinh lặng 1 lát).

Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
     Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa mà còn phải chịu chết khổ giá để được sống lại vinh hiển và để cứu rỗi linh hồn con, thì con làm sao đi con đường khác mà cứu rỗi linh hồn con và linh hồn anh chị em con?
Xin Chúa cho mọi người trong gia đình con hằng ngày biết từ bỏ mọi thói xấu và tội lỗi; cho chúng con biết quên mình, không lo nghĩ đến bản thân chúng con, mà hoàn toàn sống cho người khác và cho Chúa; cho chúng con hằng ngày biết noi gương Chúa, vác thập giá theo Chúa, biết hy sinh hãm mình, chịu cực chịu khó làm lành lánh dữ, để ngày sau được sống lại vinh hiển với Chúa đời đời.
 Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, phải vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” (Lc 9,23) (mời CĐ đọc lại)

Ngày 12 Tháng 2 / 2016
Thứ Sáu  Sau Lễ Tro
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Mt 9, 14-15
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  ĂN CHAY
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
các biệt phái ăn chay, còn môn đệ Ngài không ăn chay?
Chúa cho họ biết lúc chàng rể còn ở với bạn hữu thì không thể nào bắt bạn buồn sầu chay tịnh được. Chỉ khi nào chàng rể đi rồi thì họ mới ăn chay. Cũng thế, môn đệ Chúa không thể ăn chay lúc Người còn ở với họ. Khi nào Người lìa họ mà đi (nộp mình chịu chết) thì họ mới buồn sầu chay tịnh, để chờ ngày Người sống lại.
Chúa Giêsu không bãi bỏ việc ăn chay, nhưng Người gắn nó liền với đời Người. Lúc Người vui thì chúng ta chia vui với Người; lúc Người chịu khổ thì chúng ta cùng chung khổ; lúc Người chết thì cùng chịu chết; lúc Người sống lại thì chúng ta cùng sống lại với Người….
Việc chay tịnh trong mùa chay không phải chỉ là một hy sinh hãm mình, mà còn là phương thế giúp chúng ta bước theo Chúa Giêsu, cùng sống chết với Người để cùng cứu nhân độ thế với Người….(thinh lặng 1 lát).
Tôi có cùng chết với Chúa Giêsu để cùng sống lại với Người không?... (thinh lặng 1 lát).
Tôi có nhờ chay tịnh để cứu rỗi linh hồn tôi và linh hồn mọi người trong gia đình tôi không?... (thinh lặng 1 lát).
Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
Lạy Chúa, qua lời giải đáp thắc mắc trên đây, Chúa muốn dạy cho con biết: Chúa như chàng rể Chúa Cha sai đến kết hôn với loài người chúng con, yêu thương chúng con, cứu rỗi chúng con.
Và việc ăn chay hãm mình có mục đích dọn lòng mọi người tiếp rước Chúa. Một khi đã tiếp nhận Chúa rồi thì không cần chay tịnh nữa, một phải phấn khởi vui mừng trong niềm tin yêu Chúa…
Con và gia đình con mặc dù đã biết Chúa, nhưng chúng con còn tội lỗi yếu đuối quá. Xin Chúa cho chúng con biết lo ăn chay hãm mình trong mùa chay này, để dọn lòng đón mừng Chúa sống lại, để thông hiệp với Chúa cứu rỗi linh hồn con và linh hồn mọi người, và mong đợi ngày chúng con được sống lại với Chúa…Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
“Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể đã bị đem đi, bấy giờ họ mới ăn chay”. (Mt 9,15) (mời CĐ đọc lại)

Ngày 13 Tháng 2 / 2016
Thứ Bảy Sau Lễ Tro
 (Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Lc 5, 27-32
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề: TÔI ĐẾN KÊU GỌI KẺ TỘI LỖI
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
Chúa Giêsu thấy ông Mát-thêu (Lêvi) đang ngồi thâu thuế. Người gọi ông, ông liền đi theo Nguời và dọn tiệc thiết đãi Người. Và có đông người thu thuế cùng ngồi ăn tiệc với Chúa. Nhóm biệt phái và luật sĩ thấy vậy thì cằn nhằn môn đệ Chúa: Sao các người ăn uống với bọn thu thuế và tội lỗi. Họ khinh dể và kể người thu thuế thuộc hạng tội lỗi xấu xa, vì là hạng làm việc cho đế quốc xâm lược và thường hay bóc lột đồng bào.
Chúa trả lời: Người mạnh thì không cần thầy thuốc, kẻ nào đau yếu mới cần. Ta đến không phải để mời gọi kẻ công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi ăn năn hối cải.
Mùa chay, Chúa Giêsu cũng kêu gọi chúng ta như đã mời gọi Mátthêu. Chúng ta có sẵn sàng theo Người, bỏ tất cả những gì cản trở chúng ta không? Sống mùa chay chính là đáp lại tiếng Chúa kêu gọi sám hối ăn năn. Sau khi bỏ tất cả theo Chúa, Mát-thêu đã dọn tiệc thiết đãi Chúa. Ông cũng mời các bạn đồng nghiệp cùng chung vui… Phải chăng đó là bài học cho chúng ta: Một khi trở lại với Chúa, chúng ta cũng lo dìu dắt bạn hữu thân quyến lạc xa Chúa trở về với Chúa, vì Người đến để kêu gọi kẻ tội lỗi. …  (thinh lặng 1 lát).
Tôi có sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa kêu gọi ăn năn sám hối không?... (thinh lặng 1 lát).
Tôi có lo giúp đỡ bà con lối xóm trở về với Chúa chưa?...
(thinh lặng 1 lát).
Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
 Lạy Chúa, Chúa đến để cứu chữa kẻ tội lỗi. Chúa đã kêu gọi ông Lê-vi là người thu thuế mà xã hội thời đó kể là kẻ tội lỗi, và ông đã sẵn sàng bỏ mọi sự mà theo Chúa.
Lạy Chúa, con và nhiều người trong gia đình con, trong họ đạo con hèn mọn yếu đuối lắm. Xin Chúa đến với chúng con. Xin Chúa gọi chúng con.
Chúa là thầy thuốc vạn năng, xin chữa chúng con cho lành sạch hết các bệnh tật thói hư tật xấu và tội lỗi, cho chúng con biết dùng các linh dược “cầu nguyện, ăn chay, hãm mình, bố thí” mà hoán cải tâm hồn chúng con, sửa đổi đời sống chúng con cho tốt đẹp, để xứng đáng làm môn đệ Chúa.
Và khi chúng con đã ăn năn trở về với Chúa, chúng con biết cám ơn Chúa, bằng cách giúp đỡ người bà con bạn hữu chúng con  đến với Chúa, để Chúa cũng thương giúp họ hoán cải ăn năn…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).
Sống Lời Chúa dạy:
 “Tôi không  đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn”.
 (Lc 5,32)  (mời CĐ đọc lại)

Ngày 14 Tháng 2 / 2016
Chúa Nhật T1 MC Năm C
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Lc 4, 1-13
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  CÁM DỖ
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)    (Lấy như Năm C)
      Chúa Thánh Thần tạo cơ hội cho Chúa Giêsu chịu ma quỷ cám dỗ, để chứng tỏ chức vị Thiên Sai cũa Người.
Ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu về ba việc.
Trước hết nó cám dỗ Người dùng quyền năng Thiên Sai để thực hiện cho lợi ích vất chất: «truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi». Nhân dịp này, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta biết: chúng ta không phải chỉ là tạo vật cần cơm bánh để sống, mà còn là con Thiên Chúa, sống bằng Lời Chúa.
Kế đến, ma quỷ cám dỗ Chúa về thói kiêu ngạo tự đắc. Nhờ dịp này, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải trông cậy Thiên Chúa, chớ thử thách Ngài, một phải làm theo ý Ngài.
Sau cùng, ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu mê theo vinh hoa lợi lộc trần gian. Nhờ đó Nguời dạy chúng ta bổn phận phải theo Chúa thờ Chúa. Chỉ một mình Thiên Chúa đáng cho chúng ta tôn trọng suốt đời…(thinh lặng 1 lát).
Tôi có sống bằng Lời Chúa là làm theo Lời Chúa dạy không?... (thinh lặng 1 lát).
Tôi tuân theo ý Chúa hay đòi hỏi Chúa làm theo ý tôi?...
(thinh lặng 1 lát).
Tôi tin Chúa thờ Chúa hay chạy theo vinh hoa lợi lộc thế gian?... (thinh lặng 1 lát).

Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
 Lạy Chúa Giêsu, Chúa chịu ma quỷ cám dỗ để tỏ ra quyền lực Chúa mạnh mẽ chiến thắng ma quỷ, hầu nêu gương cho chúng con. Đời chúng con phải bị ma quỷ thử thách, nhưng chúng con phải noi gương Chúa, phải chiến thắng chúng.
Xin cho gia đình con biết làm theo Lời Chúa dạy, biết sống Lời Chúa, biết trông cậy vào Chúa, vâng theo thánh ý Chúa, và luôn theo Chúa thờ Chúa, để Chúa ban ơn giúp sức chúng con chiến thắng các chước cám dỗ của ma quỷ xác thịt thế gian.
Chúa biết rõ ba kẻ thù này lúc nào cũng tìm mưu lập kế giết hại chúng con. Xin Chúa thương gìn giữ che chở chúng con. Chúng con hèn mọn yếu đuối lắm Chúa ôi!...
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
“Thần khí liền đẩy Người vào hoang địa, Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu xa-tan cám dỗ”.  (Mc 1, 12) (mời CĐ đọc lại)
 
Ngày 15 Tháng 2 / 2016
Thứ Hai T1 MC
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM):  Mt 25, 31-46
 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  PHÁN XÉT VỀ ĐỨC ÁI
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
Chúa Giêsu nói cho các môn đệ biết: Người sẽ đến thế gian lần thứ hai để phán xét chung hết mọi người. Ngày đó, Người sẽ phán bảo kẻ lành: Hãy vào hưởng phước trong Nuớc Trời đã dành sẵn cho các con, vì các con cho người nghèo khổ cơm ăn, áo mặc, thuốc uống là các con đã cho chính Ta. Rồi Người phán bảo kẻ dữ: Hãy vào chốn khổ hình đời đời đã dành sẵn cho các ngươi, vì các ngươi không thương giúp nguời nghèo khổ tức là không thương giúp Ta.
Chúa xét xử chúng ta về tình thương, một thứ tình thương thực tế đơn sơ hằng ngày đối với hết mọi người: là cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho người rách rưới ăn mặc, chăm nom người bệnh, thăm viếng kẻ tù đày…
Tôi có làm những việc đó chưa? Những gì Chúa xét xử chúng ta thì chính Người đã làm để nêu gương cho chúng ta: Người luôn yêu thương giúp đỡ mọi người, đặc biệt những người nghèo khổ bệnh tật…
Sống mùa chay là chúng ta noi gương Chúa Giêsu, thực hành bác ái hằng ngày. (thinh lặng 1 lát).
Tôi có chuẩn bị cho ngày Chúa phán xét chưa?...
(thinh lặng 1 lát).
Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
 Lạy Chúa, Chúa dạy con trong mùa chay phải làm phúc bố thí rộng rãi để đền tội lập công. Và qua cuộc phán xét chung này, Chúa cho chúng con biết: mỗi lần con làm phúc bố thí cho người nghèo khổ trong anh chị em con, là con làm phúc bố thí cho chính Chúa và Chúa thưởng công.
Ôi thật lạ lùng quá! Chúa đồng hóa với người nghèo khổ! Chúa là người nghèo khổ!
Như thế thì gia đình chúng con dại gì không lo làm phúc bố thí hết sức chúng con, để trước hết chúng con nên giống Chúa, thực hành bác ái yêu thương như Chúa, sau là để được Chúa thương tha tội chúng con, Chúa thương ban ơn lành hồn xác cho chúng con ở đời này và phần thưởng chúng con ngày sau trên Thiên Đàng…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).
Sống Lời Chúa dạy:
 “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Thầy đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25,40)
(mời CĐ đọc lại)

Ngày 16 Tháng 2 / 2016
Thứ Ba T1 MC
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Mt 6, 7-15
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề: CHÚA DẠY CẦU NGUYỆN
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
 Chúa Giêsu dặn các môn đệ: Khi cầu nguyện đừng nhiều lời như dân ngoại, họ tưởng nói nhiều thì được nhậm lời. Cha các con hiểu trước điều các con xin, nên các con không cần phải nhiều lời, một phải hồi tâm ở lặng trước mặt Cha các con ở trên trời. Vậy khi cầu nguyện, các con hãy cầu theo “Kinh Lạy Cha”. Và các con nên nhớ: Nếu các con có tha thứ cho nhau, thì trên trời mới tha thứ cho các con.
Mùa Chay là mùa chúng ta cầu nguyện đặc biệt hơn, sốt sáng hơn.
Hôm nay Chúa dạy chúng ta cách cầu nguyện. Cầu nguyện không phải lải nhải ngoài miệng, mà thố lộ những tâm tình tin yêu, tôn kính, tuân phục, trông cậy, phó thác của cõi lòng. Chúa biết rõ nhu cầu của mỗi người, Người chỉ muốn họ cởi mở lòng cậy trông đối với Người. Và lời cầu đi đôi với hành động: Lo cho triều đại Chúa mau đến, thi hành ý Cha trên trời, tha thứ cho mọi người, cùng với Chúa chống lại sự dữ, để được Chúa thương tha thứ và ban lương thực hằng ngày... (thinh lặng 1 lát).
Tôi có cầu nguyện như Chúa dạy không?... (thinh lặng 1 lát).
Cầu nguyện là lải nhải ngoài miệng hay thố lộ tâm tình trong lòng?... (thinh lặng 1 lát).
Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
 Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy con trong mùa chay phải cầu nguyện, để được Chúa ban ơn tha thứ tội lỗi. Nhưng chúng con khờ dại quá, không biết cầu nguyện sao cho đẹp lòng Chúa, nên Chúa dạy con cầu nguyện bằng “Kinh Lạy Cha”, vì trong kinh này, Chúa đã chỉ cho chúng con biết đầy đủ những gì chúng con phải cầu xin khẩn nguyện.
Xin Chúa cho gia đình con và các gia đình hằng ngày đọc “Kinh Lạy Cha” để cầu nguyện, và khi cầu nguyện, chúng con không lải nhải ngoài miệng mà dâng lên Chúa những tâm tình chân thật trong lòng, đồng thời lo thi hành ý Chúa, làm sáng danh Chúa.
Xin cho chúng con luôn nhân danh Chúa mà kêu xin cùng Chúa Cha. Nguời là Cha nhân lành hằng thương yêu chăm sóc chúng con. Và xin cho chúng con sẵn sàng tha thứ lỗi lầm cho nhau, để được  Chúa thương tha thứ tội lỗi chúng con…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
“Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều sẽ được nhậm lời.” (Mt 6,7)
(mời CĐ đọc lại)

Ngày 17 Tháng 2 / 2016
Thứ Tư T1 MC
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Lc 11, 29-32
 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề: DẤU LẠ
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
Thấy dân chúng cứng lòng tin, Đức Giêsu quở họ: Dòng giống gian ác, các ngươi đòi điềm lạ mới tin ta, nhưng không cho điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giô-na.
Dân thành Ninivê thấy điềm lạ Giô-na ở trong bụng cá ba ngày và nghe lời ông khuyên bảo mà lo ăn năn hối cải. Còn các ngươi đã thấy bao nhiêu phép lạ Ta làm, nghe bao nhiêu lời Ta dạy dỗ mà không chịu hối cải. Chính Ta là dấu lạ tuyệt hảo hơn dấu lạ Giô-na. và nữ hoàng phương nam đã chịu khó đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn. Ta còn khôn ngoan hơn vua Sa-lô-môn nhiều mà các ngươi không chịu nghe Ta. Vì thế, đến ngày tận thế, nữ hoàng phương nam và dân thành Ninivê sẽ tố cáo các ngươi, vì họ đã mau mắn nghe lời Ta, còn các ngươi cứng đầu cứng cổ…
Chúa Giêsu không mong gì hơn được chúng ta tin nhận Người, nghe lời Người mà ăn năn hoán cải, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Người.
Mùa Chay là mùa Người kêu gọi chúng ta nghe lời Người, thay đổi đời sống, cải thiện tâm hồn… (thinh lặng 1 lát).
Tôi có nghe lời Chúa Giêsu kêu gọi không?... (thinh lặng 1 lát).
Tôi có ăn năn sám hối chưa?... (thinh lặng 1 lát).
Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
 Lạy Chúa, Chúa quở trách dân chúng ngày xưa cứng đầu cứng cổ, còn chúng con ngày nay thì sao?
Lạy Chúa, chúng con còn cứng đầu hơn họ nữa!... Chúng con được nhận nhiều ơn hơn họ. Chúng con đã thấy bao nhiêu phép lạ Chúa làm, đã nghe bao nhiêu Lời Chúa dạy, đã được các Bí-tích Chúa hỗ trợ, các lời Hội Thánh chỉ dẫn, vậy mà chúng con cũng vẫn không chịu ăn năn thống hối, không chịu lo làm lành lánh dữ, mà cứ đâm đầu vào bùn nhơ tội lỗi!
Xin Chúa  thương giúp gia đình chúng con biết lo nghe Lời Chúa dạy mà ăn năn sám hối tội lỗi, trở về với Chúa trong mùa chay này, để chúng con khỏi bị Chúa quở phạt, mà được Chúa thương tha thứ cứu rỗi…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).
Sống Lời Chúa dạy:
“Trong cuộc phán xét, dân thành Ninivê sẽ chỗi dây cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Gio-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.” (Lc 11,32) (mời CĐ đọc lại)

Ngày 18 Tháng 2 / 2016
Thứ Năm T1 MC
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Lc 7, 7-12
Đọc chậm chủ đề: HIỆU LỰC CỦA LỜI CẦU NGUYỆN
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
 Chúa Giêsu bảo các môn đệ: “Hãy xin thì sẽ được. Hãy cầu nguyện với tâm tình con thảo, tin tưởng thì sẽ được nhận lời”. Các con dầu là người xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt, huống chi Cha trên trời, Người sẽ ban sự tốt lành của tốt cho kẻ khẩn cầu Người…
Và nếu các con muốn người ta làm điều gì cho các con, thì chính các con hãy làm điều đó cho người ta. Đó là tất cả đạo lý và lề luật của Thầy, là khuôn vàng thước ngọc để các con noi theo.
Cầu nguyện là van xin, là tìm kiếm, là gõ cửa, việc gõ cửa phải bền đỗ kiên trì, và tin chắc Thiên Chúa sẽ nhậm lời. Vì Ngài là Cha nhân ái hơn cha mẹ thế gian.
Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta một khuôn vàng thước ngọc: Làm cho kẻ khác những gì chúng ta muốn họ làm cho chúng ta. Đó là luật Phúc Âm, đó là tinh hoa đạo lý Chúa Kitô.
(thinh lặng 1 lát).
Tôi có tin chắc Chúa nhậm lời tôi cầu nguyện không?...
(thinh lặng 1 lát).
 Tôi có làm cho kẻ khác những gì tôi muốn họ làm cho tôi không?... (thinh lặng 1 lát).
Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
 Lạy Chúa, vì sự cầu nguyện cần cho chúng con chiến thắng ma quỷ, xác thịt, thế gian: và vì nếu không có Chúa giúp thì chúng con không làm gì được, nên Chúa dạy chúng con phải biết cầu nguyện và cầu nguyện luôn luôn, để Chúa là Cha nhân lành thương ban sự tốt lành cho chúng con. Đồng thời chúng con phải noi gương Chúa hằng ngày lo làm điều lành việc tốt cho anh chị em chúng con, đó là điều kiện để Chúa nhậm lời con cầu nguyện.
Xin Chúa cho gia đình con và các gia đình biết vâng nghe và làm theo Lời Chúa dạy, hằng ngày biết siêng năng đọc kinh cầu nguyện, sẵn sàng làm mọi việc giúp ích cho mọi người, nhất là những gì chúng con muốn người khác làm cho chúng con, thì chúng con lo làm cho người ta trước…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ được mở cho.” (Mt 7,7-8)

(mời CĐ đọc lại)
Ngày 19 Tháng 2 / 2016
Thứ Sáu T1 MC
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM):  Mt 5, 20-26
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:   ĐỨC ÁI VÀ HOÀ GIẢI
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
 Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Nếu các con không trọn lành hơn các luật sĩ và biêt phái, các con sẽ không được vào Nước Trời. Các con đã biết luật xưa cấm giết người, ai giết người thì bị luận phạt. Còn Ta, Ta bảo các con : “Ai giận ghét chửi rủa anh em mình thì bị luận phạt”
Nếu các con đang dâng của lễ trên bàn thờ mà sực nhớ anh em còn bất bình với con, thì hãy để của lễ đó, đi làm hoà với anh em trước đã, rồi trở lại dâng của lễ. Các con hãy lo làm hoà với mọi người càng sớm càng tốt, để khỏi bị luận phạt khốn khổ…
Chúa Giêsu đến để kiện toàn lề luật. Đặc biệt Nguời kiện toàn luật bác ái yêu thương. Nguời coi trọng tình thương hơn của lễ. Nguời chỉ nhận của lễ chúng ta dâng, khi chúng ta sống bác ái hoà thuận, khi chúng ta biết nhịn nhục tha thứ cho nhau.
(thinh lặng 1 lát).
Tôi có yêu thương mọi người không?... (thinh lặng 1 lát).
Tôi sống hoà thuận hay thù nghịch bất hoà với anh chị em tôi, với lối xóm láng giềng?... (thinh lặng 1 lát).

Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
(Mõ QUỲ rồi cất câu đầu cho CĐ cùng đọc) :
 Lạy Chúa, nghe Lời Chúa hôm nay con rất kinh sợ!...
Chỉ giận ghét anh em thì đã bị luận phạt rồi! Chỉ mắng chửi anh em thì đã bị tống ngục rồi!
Lạy Chúa, sao Chúa phạt lỗi này nặng quá vậy?...
Con hiểu rồi! Vì Chúa muốn con trọn lành để xứng đáng làm con cái Chúa, và vì mỗi người là một hình ảnh của Chúa, nên nếu con xúc phạm đến anh em con là con xúc phạm đến Chúa.
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con hết lòng thương mến kính trọng anh chị em chúng con. Và nếu chúng con có lỡ làm phiền lòng ai điều gì, xin Chúa cho chúng con biết nhận lỗi làm hòa ngay, để mọi việc chúng con làm, mọi lời chúng con nguyện, mọi của lễ chúng con dâng, được Chúa vui lòng chấp nhận…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
 “Nếu anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh em thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em đó đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình”. (mời CĐ đọc lại)


Ngày 20 Tháng 2 / 2016
Thứ Bảy T1 MC
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM):  Mt 5, 43-48
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:   THƯƠNG KẺ THÙ
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
 Chúa nói cho các môn đệ biết: Luật xưa bảo hãy thương anh em và ghét kẻ thù. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy thương kẻ thù, hãy làm ơn cho kẻ ghét, hãy cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con để các con xứng đáng làm con cái Cha trên trời, là Đấng  cho mặt trời mọc lên, cho mưa rơi xuống trên người lành cũng như kẻ dữ. Nếu các con chỉ yêu mến anh em mình thì có công gì? Vì người thu thuế và dân ngoại giáo cũng làm được như vậy. Các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời.
Dấu hiệu của người môn đệ Chúa Kitô là lòng yêu thương: “Nguời ta cứ dấu này mà nhận ra các con là môn đệ Thầy là các con hãy yêu thương nhau”, Chúa nhắc bảo chúng ta điều căn bản đó trong mùa chay để chúng ta thi hành tình thương này phải giống tình thương Chúa Cha: Làm ơn làm phước cho hết mọi người một cách vô vị lợi. Chỉ có Chúa mới giúp chúng ta thương yêu nhau như thế. Chúng ta cần kêu xin Người hằng ngày.
(thinh lặng 1 lát).
Tôi có phải là môn đệ Chúa không?... Tôi có thương yêu hết mọi người không?... (thinh lặng 1 lát).
Tôi có giúp đỡ mọi người mà không cần đền đáp chưa?...
(thinh lặng 1 lát).

Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
 Lạy Chúa, con thuộc phận “gối rơm” thấp hèn làm sao con với tới sự trọn lành như Chúa đã nói!
Chúa biết con ích kỷ hẹp hòi, có ráng lắm là yêu thương giúp đỡ những người thân kẻ thích là quá lắm rồi. Vậy mà Chúa dạy con phải thương kẻ thù, làm ơn cho kẻ ghét, cầu nguyện cho người bắt bớ con!...
Lạy Chúa, con biết rồi: có như thế con mới xứng đáng làm con Cha trên trời là Đấng vô cùng quảng đại, giàu lòng thương xót tha thứ hết mọi người, và có như thế  con mới trọn lành hơn những người chưa biết Chúa, mới xứng đáng là môn đệ Chúa…       
Xin Chúa giúp con và mọi người  trong gia đình con biết noi gương Chúa: Thương yêu giúp đỡ hết mọi người như Chúa yêu thương…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
“Anh em nghe luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em”. (Mt 5, 43-44)

(mời CĐ đọc lại)

Ngày 21 Tháng 2 / 2016
Chúa Nhật T2 MC Năm C
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM):  Mc 9, 2-10
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:    BIẾN HÌNH
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
       Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi. Người biến hình sáng láng trước mắt các ông. Và có hai ông Ê-li-a và Môsê đến hầu chuyện với Người. Thánh Phêrô thấy cảnh huy hàng như thế thì thích quá, nên xin Chúa dựng lều ở đấy luôn. Lại có đám mây kéo đến che phủ các Ngài, và tiếng Chúa Cha từ trời phán xuống, công nhận Chúa Giêsu là Con Yêu Dấu, và dạy các ông phải vâng nghe Lời Người. Lúc từ trên núi xuống, Chúa cấm các ông nói việc lạ các ông vừa xem thấy, cho đến khi Người sống lại từ cõi chết. Các ông vâng lệnh Chúa, nhưng vẫn thắc mắc không hiểu “sống lại từ cõi chết” nghĩa là làm sao, vì các ông chưa nhận biết Chúa phải chết đau khổ mới sống lại vinh quang.
Chúa Giêsu biến hình sáng láng trước mặt ba tông đồ, để cho các ông thấy trước vinh quang của Người, khi Người từ cõi chết sống lại. Người là Đấng chiến thắng tội lỗi và thần chết, vì Người là Con Thiên Chúa. Muốn sống lại với Người, phải tin Người, nghe Lời Người, chết cho tội lỗi, xác thịt.(thinh lặng 1 lát).
Tôi muốn được sống lại vinh hiển với Chúa không?...  
(thinh lặng 1 lát).
Tôi phải làm sao?...  (thinh lặng 1 lát).

Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
 Lạy Chúa, con biết tại sao Chúa biến hình sáng láng trước mặt thánh Phêrô, Gia-cô-bê và Gioan. Vì trước đây Chúa đã nói với các ông: Chúa phải chịu khổ hình, chịu chết để chuộc tội loài người chúng con, rồi ba ngày Chúa sống lại mà các ông không hiểu, nên hôm nay Chúa biến hình sáng chói loà trước mặt các ông, để dạy các ông biết: Chúa đã biến hình sáng láng làm sao thì Chúa cũng sẽ sống lại sáng láng vinh hiển như vậy, sau khi Chúa đã chịu chết đau khổ…
Xin cho con và mọi người trong gia đình con hiểu được bài học Chúa muốn dạy chúng con hôm nay, cho chúng con biết vâng lời Đức Chúa Cha mà làm theo Lời Chúa và noi gương Chúa, cho chúng con hằng ngày biết chịu cực chịu khó làm tôi Chúa giúp việc Chúa, cho chúng con chết cho tội lỗi xác thịt, để ngày sau được sống lại vinh hiển với Chúa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
“Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà.”
(mời CĐ đọc lại)


Ngày 22 Tháng 2 / 2016

Lập Tông toà thánh Phêrô
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM):  
 Mt 16,13-19
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:    ÂN HUỆ VÀ TRÁCH NHIỆM
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
Phêrô hẳn đã quá đỗi kinh ngạc bởi vì chỉ từ một lời tuyên xưng Đức Giêsu Nadarét, một con người bằng xương bằng thịt, là Con Thiên Chúa hằng sống, mà ông được Chúa Giêsu khen tặng“là người có phúc” vì đã được “Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời” mạc khải những điều cao trọng; ông lại lại còn được Ngài trao cho sứ mạng trọng đại: trên con người mỏng dòn của ông, Ngài sẽ xây Hội Thánh của Ngài bền vững đến độ “quyền lực tử thần cũng không thắng nổi”. Ngài trao chìa khóa Nước Trời cho ngư phủ Phêrô với toàn quyền cầm buộc hay tháo cởi, có hiệu lực cả trên trời cũng như dưới trần gian này. Tất cả những điều đó là ân ban và đồng thời cũng là sứ mạng mà Thiên Chúa kêu mời Phêrô đáp trả với lòng tri ân và tinh thần trách nhiệm.
Gia đình Kitô hữu là một Hội Thánh tại gia. Gia đình Kitô hữu lãnh nhận hồng ân và chu toàn sứ mạng của mình giữa lòng Hội Thánh khi tuyên nhận Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa là Đầu của gia đình mình. Năm “Phúc-Âm-hoá Gia đình”, Hội Thánh mời gọi chúng ta nhìn lại những hồng ân và trách nhiệm Chúa đặt nơi mỗi gia đình Kitô hữu để nỗ lực xây dựng gia đình mình thành một gia đình thánh thiện, một gia đình truyền giáo. (thinh lặng 1 lát).
Để thực hiện “Phúc-Âm-hoá đời sống xã hội” trước hết phải “Phúc-Âm-hoá gia đình”. Toàn gia đình tôi có quyết tâm cầu nguyện chung và hy sinh quên mình phục vụ lẫn nhau không?
(thinh lặng 1 lát).
Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
Lạy Chúa Giêsu là Đầu và là Hôn Phu của Giáo Hội, xin thương đến gia đình chúng con và giúp chúng con sống thánh thiện và làm chứng nhân tình yêu Chúa ở giữa lòng thế giới hôm nay.
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).
Sống Lời Chúa dạy:
“Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời.” (Mt 16,19)

(mời CĐ đọc lại)


Thứ Hai T2 MC
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM):  
 Lc 6, 36-38
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:    NHÂN TỪ
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
 Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ: Các con hãy ăn ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ vô cùng. Muốn được như thế, một mặt các con đừng xét đoán ai, đừng kết án ai, để các con khỏi bị xét đoán lên án. Mặt khác các con hãy tha thứ và hãy cho, để các con cũng được tha thứ và được cho lại, các con cho nhiều thì sẽ nhận được lại nhiều.
Mùa chay là mùa chúng ta sống bác ái yêu thương và sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm cho anh em.
Hai việc làm đó đi đôi với nhau: Chúa tha thứ tội cho chúng ta tuỳ mức độ chúng ta tha thứ lỗi lầm cho anh chị em; Chúa ban ơn cho chúng ta nhiều hay ít tuỳ theo chúng ta thương giúp kẻ khác.
Chúng ta thường xét đoán lên án kẻ khác. Điều đó Chúa không bao giờ làm: Người luôn tìm cách cứu vớt… Người kiên nhẫn chờ đợi kẻ có tội ăn năn để Người tha thứ… Người là tình yêu, Người là thương xót. Chúng ta có bổn phận phải noi gương Người.. (thinh lặng 1 lát).
Tôi có sẵn lòng giúp anh chị em tôi không?... (thinh lặng 1 lát).
Tôi lên án kẻ khác hay sẵn sàng tha thứ?... (thinh lặng 1 lát).
Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
 Lạy Chúa, con thường nghe nói: Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Con là con cái Chúa, không nhiều thì ít con cũng phải nên giống Chúa.
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con ngày càng nên giống Chúa nhân từ quảng đại: không bao giờ xét đoán, phê bình, chỉ trích, bỏ vạ, cáo gian, nói hành nói xấu ai, mà trái lại luôn luôn nhìn tốt và nghĩ tốt cho mọi người, luôn luôn sẵn sàng tha thứ, thương yêu giúp đỡ mọi người hết lòng hết sức chúng con. Như thế chúng con mới biểu tỏ được lòng nhân lành của Chúa, chúng con mới trở nên trái tim từ bi của Chúa, bàn tay rộng mở của Chúa, chúng con mới được Chúa thương ban nhiều ơn phuớc.
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
 “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng  nhân từ”. (Lc 6, 36) (mời CĐ đọc lại)


Ngày 23 Tháng 2 / 2016
Thứ Ba T2 MC
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM):  Mt 23, 1-12
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề: 
AI TÔN MÌNH LÊN SẼ BỊ HẠ XUỐNG
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
 Chúa Giêsu cho các môn đệ biết: Các luật sĩ và biệt phái thay thế ông Môsê, nên họ có quyền giảng dạy; phải làm theo lời họ dạy, nhưng không nên bắt chước việc họ làm, vì họ giả hình, nói khác làm khác. Họ bắt mọi người giữ đủ thứ lề luật, còn họ thì không giữ gì hết. Họ lại thích khoa trương tự đắc, muốn được ăn trên ngồi trước, được chào hỏi tôn kính. Phần các con, các con đừng bảo ai gọi là Thầy là Cha, vì các con chỉ có một Thầy một Cha trên trời. Trong các con, ai làm lớn phải làm tôi kẻ khác, vì ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống.
Chúa Giêsu quở trách nhóm biệt phái vì họ giả hình, miệng khác lòng khác. Họ nói một đàng họ làm một nẻo. Nhất là họ nói mà không làm.
Người môn đệ Chúa không phô trương, tự đắc, giả hình, nhưng luôn sống đơn sơ chân thực. Họ sống tình nghĩa với Chúa và thân thiện với mọi người. Muốn thực hiện cuộc sống đó, họ phải nhận Chúa Giêsu làm Thầy làm chủ của mình: Nhờ Người với Người, họ trở nên con cái Chúa và anh em với mọi người..
(thinh lặng 1 lát).
Tôi sống đơn sơ khiêm tốn hay kiêu căng tự đắc?...
(thinh lặng 1 lát).
Tôi sống chân thực hay giả hình giả bộ?... (thinh lặng 1 lát).

Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
Lạy Chúa, Chúa quở các biệt phái giả hình kiêu ngạo! Còn con thì sao?
Lạy Chúa, con còn giả hình, kiêu ngạo nhiều hơn nữa: con làm bộ đạo đức, hiền lành, bác ái để được người ta khen: gặp ai con cũng tự phụ dạy điều này, bảo điều nọ mà chính con lại không làm việc đó! Còn nói khi được ai gọi là thầy là mẹ, cha chú thì con khoái chí vô cùng!..
Xin Chúa đổi lòng sửa dạ chúng con biết sống chân thật, khiêm tốn, luôn luôn nhìn nhận mình hèn mọn tội lỗi, và sẵn sàng phục vụ, sẵn sàng hầu hạ giúp đỡ mọi người trong hết mọi việc hằng ngày, để xứng đáng làm con cái Chúa và nên bạn hữu thân thiết với mọi người….
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
“Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”. (Mt 23, 11-12)  (mời CĐ đọc lại)


Ngày 24 Tháng 2 / 2016
Thứ Tư T2 MC
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Mt 20, 17-28
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  PHỤC VỤ
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
 Chúa Giêsu và các tông đồ đi lên Giêrusalem. Dọc đường Người nói riêng cho các ông biết: Người sẽ bị nộp bị đánh đòn, bị đóng đinh thập giá, Người sẽ chết, nhưng ba ngày sau thì sống lại.
Xảy ra là có bà Sa-lô-mê dẫn hai con trai đến gặp Chúa, và xin cho ngồi hai bên tả hữu Chúa. Người bảo: Các con biết thủ lĩnh thế gian thì thống trị, còn các con ai làm lớn thì phải phục vụ và làm đầy tớ nhau. Như Ta đến không phải để người ta hầu hạ mà để hầu hạ và chịu chết chuộc tội loài người.
Sống mùa chay là cùng lên Giêrusalem với Chúa để chịu chết và sống lại với Người.
Muốn hưởng hạnh phúc Nước Trời, muốn thông phần vinh hiển với Chúa, chúng ta phải đi con đường Người đã đi. Và kẻ lớn nhất trong Nước Trời không phải là những nguời làm thầy làm chủ, mà là những kẻ làm đầy tớ phục vụ mọi người, như Chúa Giêsu là Người Đầy Tớ Đau Khổ. (thinh lặng 1 lát).
Tôi sẵn lòng chịu khổ nạn với Chúa Giêsu không?...
(thinh lặng 1 lát).
Tôi là đầy tớ phục vụ hay làm chủ thống trị kẻ khác?…
 (thinh lặng 1 lát).

Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
 Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa mà còn chịu nhạo báng đánh đòn, đóng đinh, còn con là ai mà không hy sinh chịu khó để đền tội lập công!...
Nhưng lạy Chúa, Chúa biết chúng con rất ngán chịu cực khổ mà lại khoái làm lớn, thích ăn trên ngồi trước, cậy quyền ỷ thế hà hiếp bóc lột kẻ khác. Còn lâu chúng con mới chịu làm đầy tớ hầu hạ phục vụ anh em…
Xin Chúa cho gia đình con và các gia đình biết vâng nghe Lời Chúa, càng làm lớn càng làm đầy tớ phục vụ anh em, và hằng ngày biết noi gương Chúa: Hy sinh chịu khó lo phần rỗi chúng con và phần rỗi anh chị em đồng bào đồng loại chúng con..
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
“Vì ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người”. (Mt 20, 27-28) (mời CĐ đọc lại)


Ngày 25 Tháng 2 / 2016
Thứ Năm T2 MC
 (Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Lc 16,19-31
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  LA-DA-RÔ NGHÈO KHỔ
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
Chúa Giêsu kể cho các biệt phái dụ ngôn sau đây: Có một người giàu ngày ngày ăn sướng mặc đẹp, và bên cạnh đó cũng có một người tên là Ladarô, nghèo đói, rách rưới, ghẻ chóc, muốn được ăn đồ cặn của người giàu đó mà không ai cho. Và rồi cả hai đều chết. Người nghèo được thưởng cùng Apraham, còn người giàu bi phạt trong hoả ngục. Anh ta nhìn lên, thấy Apraham thì van xin cho Ladarô nhúng tay vào nước nhỏ xuống luỡi anh cho đỡ nóng. Nhưng Apraham trả lời: Lúc còn sống, con đã sung sướng, nên nay con phải chịu khổ, còn Ladarô trước khổ bây giờ phải được hạnh phúc. Anh ta nài nỉ cho Ladarô về khuyên bảo anh em anh ta cho khỏi sa vào chốn cực hình như anh ta. Nhưng Apraham đáp: Nếu họ không chịu nghe lời ông Môsê và các tiên tri mà ăn năn thống hối thì họ cũng chẳng nghe kẻ chết sống lại đâu.
Mùa chay, Chúa nhắc bảo chúng ta ăn năn sám hối. Nếu chúng ta không nghe Lời Chúa và những kẻ thay mặt Chúa, thì kẻ chết sống lại kêu mời, chắc gì chúng ta chịu nghe.
Tại sao người giàu này bị phạt? Vì anh ta không nghe Lời Chúa, không dùng của cải Chúa ban để lo lắng phần rỗi linh hồn mình và thương giúp kẻ khác, mà dùng nó để thoả mãn xác thịt!... (thinh lặng 1 lát).
Tôi có dùng của cải Chúa ban để lo cho phần rỗi mình và giúp đỡ anh chị em không?... (thinh lặng 1 lát).
Tôi có nghe Lời Chúa ăn năn sám hối chưa?...  (thinh lặng 1 lát).

Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
Lạy Chúa, tại sao người giàu này bị phạt còn Ladarô được thưởng? Có phải hễ ai giàu thì bị phạt còn ai nghèo thì được thưởng chăng?
Chắc chắn là không, lạy Chúa, sở dĩ người giàu này bị phạt là vì anh ta không biết dùng của cải Chúa ban mà lo cho phần rỗi linh hồn và giúp đỡ kẻ khác, còn Ladarô nghèo khó, nhưng biết hy sinh chịu khó, hãm mình đền tội lập công nên được Chúa thương.
Xin Chúa cho moi người trong gia đình con biết vâng nghe Lời Chúa và Giáo Hội, hằng ngày biết dùng của cải Chúa ban mà làm ích cho mình và đồng loại phần hồn cũng như phần xác, cho chúng con dù giàu hay nghèo cũng luôn sống đẹp lòng Chúa, vâng nghe theo thánh ý Chúa, để ngày sau được Chúa thưởng muôn đời.
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
“Ông Ápraham đáp: ‘Con ơi hãy nhớ lại: Suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi, còn Ladarô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, Ladarô được an ủi nơi đây, còn con phải chịu khốn khổ’.” (Lc 16, 25) (mời CĐ đọc lại)
Ngày 26 Tháng 2 / 2016
Thứ Sáu T2 MC
 (Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM):
 Mt 21, 33-43.45-46
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  TÁ ĐIỀN TÀN ÁC
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
Chúa Giêsu kể cho các thượng tế và biệt phái dụ ngôn này: Nguời kia trồng một vườn nho rồi cho tá điền mướn và đi xa. Đến mùa, ông sai đầy tớ về thâu hoa lợi, nhưng họ đánh đâp giết chết hết các đầy tớ của ông. Ông liền sai con trai mình đi, hy vọng họ nể con ông, nhưng họ cũng giết luôn… Và Chúa hỏi:vậy nếu người chủ về, ông ấy sẽ xử với bọn đó ra sao? Các ông thưa: Ông ta sẽ tiêu diệt bọn ác ôn đó và cho người khác thuê vườn nho. Chúa liền phán:  Thế nên Nước Chúa cũng sẽ cất khỏi các ngươi và trao cho những ai biết làm lợi. Các thượng tế và biệt phái hiểu ý Chúa muốn ám chỉ họ, nên họ bực tức và tìm cách bắt Chúa, nhưng lại sợ dân chúng, vì ai ai cũng nhận Người là tiên tri.
Người trồng nho là Thiên Chúa, vườn nho là dân It-ra-en, tá điền là các nhà lãnh đạo dân… Họ không hướng dẫn được dân Chúa, không chịu nghe lời các ngôn sứ và Chúa Giêsu, mà còn hành hạ giết chết các Ngài nữa.
Thiên Chúa cũng muốn cứu vớt loài người. Dù khó khăn, dù trở ngại, Ngài vẫn cương quyết thực hiện. Ngài sẵn sàng hy sinh Con Một Ngài. Ngài nhờ những người xứng đáng tiếp tục công trình cứu rỗi của Ngài…
Dụ ngôn này nhắc nhở môn đệ Chúa: Muốn làm việc tông đồ, phải chấp nhận hy sinh thử thách, có khi cả chết chóc nữa.  (thinh lặng 1 lát).
Tôi sẵn sàng hy sinh chịu khổ vì phần rỗi tôi và anh chị em tôi không?... (thinh lặng 1 lát).
Tôi có cương quyết vượt qua mọi trở ngại để giúp việc Chúa không?... (thinh lặng 1 lát).
Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
Lạy Chúa, chính Chúa là Đấng  tạo lập vườn nho là Đạo Chúa, và Chúa đã giao cho thượng tế và kỳ lão trong dân It-ra-en chăm nom vun xới cho sinh hoa lợi là phần rỗi các linh hồn. Nhưng họ không làm nên trò trống gì. Chúa đã sai các ngôn sứ đến khuyến cáo họ, họ chẳng chịu nghe. Sau cùng Chúa phải sai chính Con Một Chúa đến, họ lại giết đi!.
Chúa ôi! Sao họ độc ác tàn nhẫn quá vậy?...
Nhưng con và gia đình con còn tệ hơn nưã Chúa ôi! Chúa đã thương cho chúng con biết Chúa, chúng con có lo thờ phượng Chúa đâu, chúng con có biết lo đem Chúa đến cho người khác đâu, mà nhiều lần nhiều lúc chúng con còn phạm tội mất lòng Chúa, còn làm ô danh Chúa nữa.
Xin Chúa nhân từ tha thứ cho chúng con, cho chúng con biết lo sống đạo Chúa sốt sắng và giảng đạo Chúa siêng năng…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
“Bởi đó, Tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi”.(Mt 21, 43) (mời CĐ đọc lại)

Ngày 27 Tháng 2 / 2016
Thứ Bảy T2 MC
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM):
         Lc 15, 1-3.11-32

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  CHÚA LÀ CHA NHÂN TỪ
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
Các biệt phái và luật sĩ thấy kẻ tội lỗi và người thâu thuế đến nghe Chúa Giêsu giảng thì phê bình: Sao Nguời đón tiếp bọn tội lỗi. Nguời liền kể cho họ dụ ngôn: Nguời kia có hai con trai. Đứa nhỏ xin gia tài rồi đi chơi bời xa xí… đến lúc hết tiền, nó phải đi ở đợ chăn heo. Nhưng nó đói khát quá nên về xin lỗi cha. Cha nó vừa trông thấy nó về thì chạy ra ôm cổ hôn nó, rồi bảo đầy tớ lấy quần áo đẹp mặc cho nó, lấy nhẫn và giày dép cho nó, và mừng rỡ dọn tiệc ăn mừng. Người anh thấy vậy thì ghen tức, phân bì, vì bấy lâu nay anh hầu hạ cha mà không được cha cho ăn tiệc tùng gì với chúng bạn. Nhưng Nguời cha khuyên anh hãy vui mừng, vì em anh kể như đã chết nay sống lại!
Nguời cha đây là Chúa, đứa con hoang đàng chỉ kẻ tội lỗi đã bỏ Chúa mà theo ma quỷ xác thịt thế gian. Người anh phân bì đây là các kinh sư biệt phái. Họ thấy Chúa thương tha cho kẻ tội lỗi thì ganh ghét.
Dụ ngôn này nói lên lòng nhân từ quảng đại vô biên của Thiên Chúa, Ngài thương chúng ta. Ngài cho chúng ta tự do. Dù chúng ta có lầm lỗi sai trái, Ngài cũng kiên nhẫn chờ đợi chúng ta hoán cải, để Ngài tiếp tục yêu thương tha thứ. Niềm vui của Ngài là yêu thương chúng ta, tha thứ chúng ta!... (thinh lặng 1 lát).
Tôi có tin Chúa thương tôi vô cùng không?... (thinh lặng 1 lát).
Tôi có tin Chúa luôn sẵn sàng tha thứ tôi không?...  
(thinh lặng 1 lát).

Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
Lạy Chúa, thật là quá sức tưởng tượng tấm lòng quảng đại nhân từ của người cha này. Chắc chắn ông ta ngày đêm buồn rầu trông ngóng con, nên khi vừa thấy nó ở đằng xa đã vội vàng chạy ra ôm hôn mải miết, rồi còn dọn tiệc mừng rỡ linh đình!
Chúa ôi! Nguời cha đó chính là Chúa chứ không ai khác. Chúa thương chúng con như vậy đó. Chúa đối xử với chúng con là kẻ tội lỗi như vậy đó. Mỗi khi thấy chúng con sai lỗi, Chúa không phạt mà vẫn thương yêu, chờ đợi chúng con ăn năn trở về với Chúa. Như thế lẽ nào chúng con không lo ăn năn trở lại với Chúa? Lẽ nào chúng con không lo phụ giúp Chúa kêu mời mọi người trong gia đình bạn hữu chúng con quay về cùng Chúa? Lẽ nào chúng con lại phân bì ganh ghét khi thấy Chúa thương tha cho anh chị em chúng con?
Xin Chúa thương ban cho gia đình con và các gia đình biết lo ăn năn thống hối trở về với Chúa, mỗi khi chúng con phạm tội mất lòng Chúa, để được Chúa thương tha thứ và ban ơn cứu rỗi chúng con, và xin cho chúng con biết phụ giúp Chúa, dẫn đưa những người tội lỗi trở về với Chúa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
“Đức Giêsu đem Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình… tới một ngọn núi cao… rồi Nguời biến hình đổi dạng trước mặt các ông. Y phục Nguời trở nên rực ỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt tráng được như vậy.” (Mc 9, 2-3) (mời CĐ đọc lại)

Ngày 28 Tháng 2 / 2016
Chúa Nhật T3 MC Năm C
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Lc 13, 1 - 9
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:   SÁM HỐI
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
Người ta đến báo cáo với Chúa: Tổng trấn Philatô đã giết nhiều người Galilê đang lúc họ tế lễ. Chúa nói cho họ biết: Họ không ăn ăn sám hối, họ cũng sẽ bị giết như vậy. Cũng như 18 người bị tháp Si-lô-a đè chết không phải là những người mắc tội nặng hơn kẻ khác, nhưng đó là dịp nhắc bảo họ thống hối tội lỗi.
Nhân dịp này Chúa Giêsu nói cho họ nghe thí dụ về cây vả không sinh trái. Ông chủ đòi chặt đi, nhưng người làm vuờn xin hoãn lại một năm, hy vọng nó sẽ có trái...
Tất cả những biến cố xảy ra trong đời sống đều nên dịp cho chúng ta suy nghĩ. Thường đó là cơ hội Chúa dùng để cảnh tỉnh chúng ta, để kêu gọi chúng ta ăn năn sám hối. Không lo cải thiện đời sống, không ra sức hoán cải tâm hồn của mình là đưa mình đến chỗ chết!
Chúa kiên nhẫn chờ đợi chúng ta sinh bông trái là chừa bỏ tội lỗi, siêng năng làm việc lành phúc đức. Nhưng sự kiên nhẫn của Chúa cũng có kỳ hạn là ngày phán xét. (thinh lặng 1 lát).
Tôi có sinh bông trái chưa?... (thinh lặng 1 lát).
Tôi có biết Chúa chờ đợi tôi đến khi nào không?...
(thinh lặng 1 lát).
Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
     Lạy Chúa, con thường nghĩ những kẻ nghèo khổ hoạn nạn là tội lỗi nặng nề nên bị Chúa phạt. Nhưng qua bài phúc âm hôm nay, Chúa dạy cho con biết: không phải những người đó mắc tội nặng nên bị Chúa phạt đâu, nhưng đó là những dịp cho con suy nghĩ mà ăn năn thống hối tội lỗi chúng con.
Xin Chúa cho gia đình con và các gia đình Công Giáo hiểu được ý Chúa, mỗi khi thấy tai họa xảy ra, chúng con biết đó là những dấu chỉ Chúa dùng để cảnh tỉnh chúng con, nhắc bảo chúng con cải tà quy chánh, lo sinh bông trái thiêng liêng là làm các việc lành phước đức hằng ngày. Và mặc dầu Chúa thương chúng con, mỗi khi chúng con xa lạc Chúa, nhưng lòng kiên nhẫn của Chúa cũng có kỳ hạn. Nếu chúng con không lo hoán cải trở về với Chúa kịp thời đúng lúc thì khổ cho chúng con đời đời...
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
“Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi. ”  (mời CĐ đọc lại)

Ngày 29 Tháng 2 / 2016
Thứ Hai T3 MC
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM):  Lc 4, 24-30
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  Ở NADARET
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
Chúa Giêsu giảng dạy dân chúng trong hội đường ở Nadaret là quê hương Người, Người thấy họ ích kỷ, hẹp hòi và đòi hỏi đủ thứ, nhất là không chịu tin Người, không chịu nhìn nhận Người là Con Thiên Chúa, mà chỉ xem Người bề ngoài rồi khinh dể Người, nên Người nói cho họ biết: không tiên tri nào được ưu đãi ở quê hương mình. Như thời họ bị nạn đói, tiên tri Êlia không giúp người nào trong bọn họ mà lại giúp bà goá ngoại giáo ở Xa-rép-ta. Và trong lúc nhiều người trong bọn họ bị phong cùi mà tiên tri Êlisa không chữa lành người nào trong bọn họ, mà lại chữa cho quan Na-a-man, vì họ không chịu tin nghe các ông.
Nghe vậy họ bực tức, định xô Người xuống vực sâu, nhưng Người bỏ đi nơi khác.
Chúa Giêsu đến cứu chuộc hết mọi người, Người không chỉ lo cho nhóm nào. Ai chấp nhận Người, tin tưởng Người, thì được cứu độ; còn ai không tin, không chấp nhận giáo huấn của Người thì tự chuốc lấy khốn khổ phần hồn phần xác…  (thinh lặng 1 lát).
Tôi có tin nhận Chúa không?... (thinh lặng 1 lát).
Tôi có vâng nghe Lời Chúa dạy không?... (thinh lặng 1 lát).
Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
Lạy Chúa, điều kiện để được Chúa thương xót cứu giúp không phải là đồng hương với Chúa hay là có đạo. Đồng hương mà không chịu tin, có đạo mà không sống đạo thì được ích gì? Ai tin Chúa thờ Chúa thì được Chúa thương cứu rỗi, còn ai không chịu tin Chúa thờ Chúa thì phải khốn khổ đời đời. Như dân Chúa ngày xưa không chịu tin theo các ngôn sứ, cũng không chịu nghe Lời Chúa, nên không được các ngôn sứ cũng như không được Chúa thương cứu giúp.
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con hết lòng tin Chúa, hằng ngày lo sống đạo Chúa sốt sắng, lo làm theo Lời Chúa dạy để được Chúa thương cứu giúp đời này, và ngày sau được Chúa thưởng muôn đời.
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
“Thiếu gì người phong hủi trong nước Israen vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri-a thôi.” (Lc 4, 27) (mời CĐ đọc lại)








LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH

Chủ tế : Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta mừng ngày Chúa Cứu Thế được Đức Mẹ và Thánh Giuse dâng cho Thiên Chúa Cha trong đền thánh. Nhìn từ bên ngoài, ta thấy Người làm theo luật dạy, nhưng thật ra qua sự kiện này, Người đến gặp dân Người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin:

1. Đức Kitô là Ánh Sáng soi đường cho dân ngoại / chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn dân Chúa / cách riêng là hàng Giám Mục và Linh Mục / Chúa đã chọn để lãnh đạo Hội Thánh  / biết luôn hăng say giới thiệu Chúa Chúa hết thảy mọi người.

2. Trên thế giới ngày nay / bóng tối cuả tội lỗi / hận thù / bạo lực / chiến tranh / vẫn còn dày đặc / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa dùng ánh sáng Thần Linh cuả Người / mà xua tan bóng đêm tăm tối / và soi sáng cho những ai đang bước đi trong chính lộ.

3. Từ hai ngàn năm nay / lúc nào cũng có nhiều người quảng đại đáp lại lời mời gọi cuả Chúa / dâng mình trong đời sống tu trì để phục vụ nhân loại cách hữu hiệu / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa giúp những anh chị em ấy / luôn trung thành với ơn gọi cuả mình.

4. Luật bác ái là luật cao quý nhất trong lề luật cuả Chúa  / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết luôn cố gắng sống trọn vẹn điều luật quan trọng này.

Chủ tế : Lạy Chúa là Thiên Chúa tình thương, xin cho chúng con hằng tuân giữ luật yêu thương của Chúa, để chúng con được sống muôn đời. Chúng con cầu xin.




LỄ ĐÊM GIAO THỪA
Chủ tế:  Anh chị em thân mến, không còn bao lâu nữa chúng ta sẽ giã biệt năm cũ và đón chào năm mới. Chúng ta cùng dâng lên Chúa  lời cảm tạ tri ân và nguyện cầu tha thiết của chúng ta:

1. Hội Thánh luôn tôn trọng truyền thống văn hóa của mỗi dân tộc / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi dân tộc trên thế giới / nhận thấy thành tâm thiện chí của Hội Thánh.

2. Nhìn lại năm cũ đã qua / chúng ta thấy mình còn quá nhiều lỗi lầm thiếu xót / Vì thế chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban ơn tha thứ / và canh tân con người cũ của chúng ta / để trong năm mới đang về / chúng ta biết cố gắng sống đẹp lòng Chúa hơn.

3. Cũng trong năm cũ vừa qua / chúng ta đã nhận được biết bao hồng ân của Chúa  / Bởi vậy chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban ơn trợ giúp / để trong suốt năm mới này / đời sống của chúng ta là một lời cảm tạ Chúa nhân lành vô biên.

4. Xét mình lại trong 365 ngày qua / cộng đoàn giáo xứ chúng ta còn nhiều khuyết điểm như bất hoà chia rẽ / chưa hiệp nhất / chưa sống bác ái như Chúa dạy / Do đó / chúng ta hiệp lời cầu xin cho tất cả mọi người trong giáo xứ chúng ta / biết cố gắng sống trọn vẹn đức bác ái yêu thương / nhờ đó mà trở nên muối ướp mặn đời và ánh sáng cho trần gian.

Chủ tế:  Lạy Chúa, chúng con đang quây quần trong ngôi thánh đường thân yêu này, để tiễn biệt năm cũ, đón mừng năm nới, đồng thời cũng để tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã tuôn xuống trên chúng con trong suốt năm qua, cũng như xin Chúa tha thứ tội lỗi để chúng con được thư thái bình an trước thềm năm mới. Chúng con cầu xin…





MỒNG MỘT TẾT NGUYÊN ĐÁN
CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI
Chủ tế: Anh chị em thân mến, theo truyền thống dân tộc, Tết Nguyên Đán là thời gian thiêng liêng nhất cuả hết thảy chúng ta Trong niềm vui chung của đất nước, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:

1. Ngày Xuân đã trở về trên quê hương Việt Nam yêu quý của chúng ta / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Hội Thánh Việt Nam trong Năm Mới này / luôn được bình an và hiệp nhất / không ngừng phát triển / và mãi mãi đồng hành cùng dân tộc.

2. Tất cả mọi người Việt Nam đang chung sức xây dựng một xã hội công bằng / ấm no / hạnh phúc / trong đó mọi người yêu thương và tôn trọng nhau / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa chúc lành cho nỗ lực cao quý này.

3. Ngày đầu năm mới là ngày mừng tuổi ông bà / cha mẹ / và những bậc cao niên trong họ hàng thân thuộc / cũng như chúc Tết bạn bè thân thiết.  / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa / thực hiện lời chúng ta cầu chúc cho nhau trong những ngày Xuân mới.

4. Sống bình an mạnh khỏe / hạnh phúc đầy tràn / nhất là sống trong tình thương của Chúa / đó là những ước mơ nồng nàn nhất của từng người Kitô Hữu / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những ước mơ của cộng đoàn giáo xứ chúng ta / sớm trở thành hiện thực trong Năm Mới này.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã gìn giữ chúng con hồn an xác mạnh suốt năm qua. Cúi xin Chúa hằng thi ân giáng phúc cho chúng con, để năm ……..(BÍNH THÂN) này, gia tăng nơi chúng con lòng nhiệt thành phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em chúng con, nhất là những người nghèo khổ bất hạnh trong xã hội. Chúng con cầu xin…



MỒNG HAI TẾT
KÍNH NHỚ TỔ TIÊN ÔNG BÀ CHA MẸ

Chủ tế: Anh chị em thân mến, theo truyền thống dân tộc, Chúa dạy chúng ta phải hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ. Hôm nay, nhân dịp đầu năm, với tâm tình biết ơn các ngài, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin tha thiết của chúng ta:

1. Hội Thánh  là người mẹ hiền của toàn thể tín hữu trên thế giới / Trong ngày đầu năm / chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho Hội Thánh / là người Mẹ thiêng liêng của tất cả chúng ta / có thêm nhiều con cái từ muôn dân trên khắp hoàn cầu.

2. Chúa dạy chúng ta phải tỏ lòng biết ơn tổ tiên / ông bà cha nẹ / vì các ngài đã có công sinh thành dưỡng dục chúng ta nên người như ngày hôm nay / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa / ban cho các ngài luôn được an khang trường thọ.

3. Tổ tiên chúng ta ngày xưa đã hy sinh xương máu để gầy dựng một giang sơn gấm vóc / một dân tộc quật cường / một tổ quốc mến yêu và một đất nước xinh đẹp.  / Chúng ta hiệp lời cầu xin  cho tất cả mọi Kitô Hữu / luôn biết mến yêu tổ quốc / giữ gìn giang sơn / chung sức cùng đồng bào xây dựng đất nước ngày càng phát triển và thịnh vượng hơn.

4. Là nguời Kitô Hữu / Chúa dạy chúng ta phải noi gương tổ tiên / ông bà cha mẹ trong đời sống tin cậy mến  / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / luôn hiên ngang sống đức tin / nhiệt thành sống đức ái / và nhất là vững lòng trông cậy vào Chúa quan phòng.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa thông ban sự sống cho tổ tiên , ông bà cha mẹ để các ngài truyền lại cho chúng con. Xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con luôn sống trọn niềm thảo kính đối với các ngài. Chúng con cầu xin… 



MỒNG BA TẾT
THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Chúa và giao cho trách nhiệm trông coi trái đất, làm chủ vũ trụ thiên nhiên. chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin:
1. Hội Thánh kêu gọi các Kitô Hữu tích cực cộng tác với những người thành tâm thiện chí / góp phần vào công trình sáng tạo của Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết miệt mài lao động / để trái đất luôn hữu ích cho con người / và đời sống xã hội ngày càng khởi sắc hơn.
2. Di sản tinh thần to tát hiện nay của nhân loại trong mọi lãnh vực: kiến trúc / nghệ thuật / văn hoá / y học / khoa học kỹ thuật / là do con người dùng lao động trí óc và chân tay mà gầy dựng nên / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết thảy mọi người / biết cộng tác với nhau để bảo vệ những di sản quý báu này.

3. Nhờ lao động sáng tạo mà con người làm chủ được vũ trụ thiên nhiên Chúa đã dựng nên / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu / luôn biết hợp tác với những người yêu mến thiên nhiên / mà hết lòng bảo vệ thiên nhiên xinh đẹp mà Chúa đã trao ban.

4. Cũng nhờ lao động mà con người có phương tiện để sinh sống / để  thăng tiến và cũng để chia sẻ cho người khác  / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết dùng lao động luơng thiện / mà làm cho danh Chúa được vinh quang rạng rỡ hơn.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã bắt chước Chúa Cha hoạt động không ngừng, nêu gương cho chúng con biết chuyên cần làm việc, không những để no cơm ấm áo và góp phần xây dựng xã hội loài người, mà còn để làm sáng danh Chúa. Xin cho tất cả mọi việc làm chúng con trong Năm Mới này đều hướng đến mục tiêu trên. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.



CHÚA NHẬT I MÙA CHAYC

Chủ tế : Anh chị em thân mến, vì yêu thương, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta mùa chay thánh này để thanh tẩy tâm hồn mà đón mừng đại lễ Vượt qua. Tin tưởng vào ơn trợ giúp của Chúa, chúng ta cùng khiêm tốn nguyện xin :

1. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử / biết dùng mọi phương thế thích hợp / để giúp người tín hữu học hỏi và sống lời Chúa.

2. Tranh giành quyền lực gây ra biết bao thảm họa cho con người / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người / biết lấy tinh thần bao dung mà đối xử với nhau.

3. Ai đặt niềm tin vào Thiên Chúa sẽ không phải thất vọng / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu / biết luôn tin tưởng vào tình thương / quyền năng / và sự quan phòng kỳ diệu của Chúa.

4. Mùa Chay thánh nhắc nhở chúng ta hãm mình ép xác / để thông phần vào cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết cố gắng sống trọn vẹn tinh thần khắc khổ của mùa Chay.


  
   
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY C

Chủ tế: Anh chị em thân mến, nhờ mầu nhiệm Hiển dung, Chúa mời gọi chúng ta vâng nghe lời Đức Kitô và đổi mới cuộc đời. Tin tưởng vào ơn trợ giúp của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:

1. Đức Giêsu phải trải qua đau khổ thập giá / rồi mới bước vào vinh quang phục sinh / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần Dân Chúa hiểu rằng / đó cũng là con đường mà mỗi Kitô hữu phải đi qua.

2. Như thánh Phêrô / ai cũng đều mong muốn được hạnh phúc trọn vẹn / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người hiểu rằng / họ chỉ được hạnh phúc thật sự / khi tận tụy phục vụ tha nhân.

3. Trong đời sống thường ngày / con người gặp biết bao nhiêu là thử thách gian truân / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu / trong những giờ phút đen tối nhất của cuộc đời / được ánh vinh quang Chúa tỏ hiện nơi Đức Kitô soi sáng đỡ nâng.

4. Đây là Con yêu dấu của Ta / Ta hết lòng quý mến / Các ngươi hãy vâng nghe lời Người / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết chăm chỉ lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cởi bỏ con người cũ và loại trừ những việc làm xấu xa tội lỗi, để mặc lấy con người mới theo hình ảnh Đức Kitô là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.


  

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY C

Chủ tế : Anh chị em thân mến, để có thể hiệp thông với Thiên Chúa là Đấng vô cùng thánh thiện, con người cần phải thanh tẩy tâm hồn khỏi mọi vết nhơ tội lỗi. Với tâm tình sám hối và quyết tâm đổi mới đời sống, chúng ta cùng dâng lời cầu xin :

1. Hội thánh luôn mời gọi người Kitô hữu thành tâm sám hối vì những lỗi lầm đã phạm / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần Dân Chúa / biết tích cực sống tinh thần cầu nguyện và sám hối của Mùa Chay.

2. Trong đời sống thường ngày / vẫn còn biết bao người đói khổ vì quá nghèo túng / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người giàu có / biết rộng rãi chia sẻ cơm áo cho những ai khó nghèo.

3. Hãy thay đổi đời sống / vì Nước Trời đã tới gần bên / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu / biết nỗ lực hoán cải con tim / thay đổi tính hạnh / để ngày càng nên giống Chúa Giêsu hơn.

4. Sám hối trước tiên là lãnh nhận bí tích Hòa Giải / rồi thực hành bác ái yêu thương / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết chân thành xưng thú tội lỗi / và yêu thương hết thảy mọi người.

Chủ tế : Lạy Chúa, biết bao lần chúng con đã sám hối tội lỗi và quyết tâm đổi mới đời sống cho đẹp lòng Chúa, nhưng chúng con chưa thực hiện được những gì muốn quyết tâm sửa đổi vì yếu đuối. Vậy xin Chúa ban thêm sức mạnh cho chúng con. Chúng con cầu xin…



LÀM VIỆC TÔNG ĐỒ
MỘT CÁCH SỐNG ĐẠO
Trần Duy Nhiên
Nói đến nếp sống đạo của người giáo dân thì không thể nào không nói đến việc tông đồ. Từ ngày học giáo lý vỡ lòng, em bé đã được dạy phải ‘làm việc tông đồ’. Các Hội Đoàn Công Giáo từ thiếu nhi cho đến phụ lão đều nhấn mạnh đến việc tông đồ. Trong một gia đình đạo đức, cha mẹ thường nhắc nhở con cái phải làm việc tông đồ. Không làm việc tông đồ, người giáo dân không cảm thấy mình sống đạo một cách đúng mức.
Thế nhưng, trong quá trình làm việc tông đồ, Kitô hữu thấy tính chất đa dạng của công tác đó, và tự đặt cho mình một câu hỏi: “Những việc nào là việc tông đồ?” Ngoài việc khuyên nhủ ai đó đi xưng tội hoặc đi nhà thờ; ngoài việc giúp một cặp gia đình rối gặp linh mục để giải quyết tình trạng của mình (mà thường thì điều này vượt quá khả năng của một giáo dân), còn việc gì nữa chăng? Giúp đỡ một ai đó về tinh thần và vật chất có phải là việc tông đồ không? Cầu nguyện cho một người có phải là việc tông đồ không? Và còn việc nào khác có thể gọi là việc tông đồ?
Ngoài ra, yếu tố nào giúp biến một công việc đạo (cầu nguyện) hay việc đời (nhân đạo) thành ‘việc tông đồ’? Một bác sĩ công giáo đi chữa bệnh miễn phí cùng với một đồng nghiệp phật giáo; người ấy làm công tác xã hội hay công tác tông đồ? Một ngày tĩnh tâm một mình nơi vắng lặng có thể trở thành việc tông đồ không? Trong cuộc sống Kitô hữu, mỗi ngày, mỗi tuần hay mỗi tháng, phải dành ra bao nhiêu thì giờ để làm việc tông đồ?
Những câu hỏi này theo tôi nhiều năm tháng. Một mặt, tôi thấy mình có quá ít thì giờ để làm việc tông đồ; mặt khác, không biết mình phải làm việc tông đồ gì. Nội việc đi tìm cho ra một ‘việc tông đồ’ thích hợp với khả năng và điều kiện của mình cũng là điều không phải dễ rồi!
Thế rồi một hôm bỗng nảy ra trong đầu tôi ý tưởng này: “Việc tông đồ ư? Đấy là những việc mà các tông đồ đã làm! Các ngài làm những việc gì? Suốt thời gian Chúa Giêsu tại thế, các ngài chỉ có việc ở cạnh Chúa mà không làm gì đặc biệt cả. Các ngài ăn, ngủ, đi đó đây, đánh cá, nộp thuế, thậm chí du ngoạn trên núi Tabor: Đấy, việc (của) tông đồ là như thế đấy!”
Suy nghĩ này đưa tôi đến một khám phá rất sơ đẳng nhưng rất quan trọng, giúp tôi giải quyết những vấn nạn mà mình tự đặt ra cho bản thân trong bao nhiêu năm: “Vì các ngài là tông đồ nên mọi việc các ngài làm đều là việc tông đồ. Trái lại, những người không phải là tông đồ thì bất cứ công việc nào của họ, dù tốt lành đến đâu, cũng không phải là việc tông đồ.” Từ đó, tôi thấy rằng vấn đề chủ yếu cho đời sống đạo của tôi không phải là ‘làm việc tông đồ’ mà là ‘làm tông đồ’. Nếu tôi là tông đồ thì mọi việc tôi làm sẽ là việc tông đồ; bằng không, tôi có ‘đem hết của cải mà bố thí cho người nghèo, đem thân tôi mà thiêu đốt cho người chịu bất công’ thì đó cũng chỉ là việc nhân đạo chứ không phải là việc tông đồ.
Nhưng làm thế nào để trở nên một tông đồ? Các tông đồ là những người đồng hành với Chúa Giêsu. Muốn trở thành tông đồ, tôi phải luôn luôn ở bên cạnh Chúa Giêsu. Đó là khởi điểm cho mọi việc tông đồ trong cuộc đời Kitô hữu của mình.
Đức tin dạy rằng Chúa ở khắp mọi nơi, và Lời Chúa Kitô trong Kinh Thánh đã nói rõ: “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Điều duy nhất tôi cần làm, ấy là CẢM NHẬN được sự hiện diện của Chúa Kitô bên cạnh tôi, đi trước tôi, đối diện với tôi... Nếu tôi sát cánh với ngài, tôi sẽ là tông đồ của Ngài. BIẾT Ngài hiện diện thì không có ích gì cho tôi cả. Đấy chỉ là một ‘kiến thức’ mà tôi xếp vào tủ sắt bộ nhớ của mình rồi khóa cánh cửa lại, và chỉ lấy ra lúc nào cần nói chuyện đạo. Điều tôi cần phải làm không chỉ là ý thức mà còn là CẢM NHẬN sự hiện diện của Ngài.
Tôi bắt đầu tập thói quen dành vài phút lắng đọng đầu ngày để CẢM NHẬN sự hiện diện của Chúa Giêsu, làm sao để có cái cảm giác ‘như thấy Đấng Vô Hình’. Và rồi trước mỗi công việc, trước kinh nguyện ban sáng, trước dấu thánh giá tại bàn ăn, trước khi bước ra khỏi nhà, trước khi viết một điều gì, trước khi nói với ai một lời..., tôi tập thói quen trở về với CẢM NHẬN đó (chỉ mất không đầy 30 giây). Tôi cũng tập thực hành trở lại những ‘lời nguyện tắt’ mà ngày xưa tôi được dạy nhưng không kiên trì thực thi vì nghĩ rằng vô ích...Và để CẢM NHẬN ấy trở nên gần như một cảm giác thể lý trong mình, lâu lâu tôi dành một ngày đến nơi thanh vắng hoặc ngồi im lặng một giờ trước T.Thể C.Giêsu.
Đôi lúc, có người ngỡ tôi ‘điên’, khi bắt gặp tôi ngồi nói chuyện một mình với Đấng Vô Hình! Tuy nhiên, tôi biết rằng nếu có Chúa Kitô bên cạnh, thì việc gì cũng trở thành việc tông đồ, như thánh Phaolô khẳng định:“Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa”(1 Cr 10,31)
Ồ, tôi chưa làm việc tông đồ 24 trên 24 như lòng mong ước đâu! Mỗi ngày mươi phút mà còn chưa được, và chắc chắn tôi sẽ phải tập mãi cho đến mãn đời; nhưng dù sao khám phá này đã giúp tôi thống nhất đời sống Kitô hữu của mình. Điều tôi muốn chia sẻ, ấy là bạn có thể bắt đầu ‘làm việc tông đồ’ ngay giây phút này, mà không cần phải ‘làm’ một điều gì thêm. Chỉ việc CẢM NHẬN sự hiện diện của Giêsu bên cạnh bạn. Chỉ có thế thôi. Cuộc đời này dường như chẳng có gì thay đổi cả, nhưng thực sự bắt đầu thay đổi rồi; bởi vì khi bạn trở thành Tông Đồ của Chúa Giêsu, thì Ngài bắt đầu biến đổi cuộc đời này từ bên trong của bạn.
Vì vậy, trước khi kết thúc bài này, xin bạn dành 30 giây để CẢM NHẬN, trong từng hơi thở, trong từng thớ thịt của mình, rằng Chúa Kitô đang cùng đọc bài này với bạn, và do đó bạn đang làm ‘việc tông đồ’ bên Ngài. Xin bạn trình lên Ngài một lời nguyện tắt:
“Maranatha! Lạy Chúa, Chúa đã đến; xin hãy tiếp tục ngự đến trong con!”
Rồi nở một nụ cười với Ngài!







Kinh tối gia đình trong đêm giao thừa
A. DẪN NHẬP:
Mục đích của việc đọc kinh TRƯỚC GIỜ GIAO THỪA, là để gia đình có thể tụ họp tại phòng chung của gia đình, trước giờ giao thừa khoảng 1 giờ đồng hồ, đọc kinh 20 phút, kết thúc lúc 11 giờ 45, để có 15 phút sửa soạn đón giao thừa.
Thường có thể mở Tivi vào lúc này, để cùng xem và chờ đợi PHÚT LINH THIÊNG của năm mới. Sau giờ giao thừa, khoảng 5-10 phút, tùy mỗi chương trình, tắt Tivi, và người con đại diện gia đình chúc tuổi Cha Mẹ. Sau đó, Cha hoặc Mẹ chúc tuổi lại các con cháu. Sau phần chúc tuổi, là phần “LÌ XÌ”. Ngoài Cha Mẹ, thường các anh chị đã lập gia đình phải “LÌ XÌ” cho các em. Như thế, người em út sẽ là người được “LÌ XÌ” nhiều nhất. Việc lì xì này cũng là cách thức để tạo niềm vui trong giây phút đầu tiên của năm. Sau đó, có thể vừa ăn lai rai những món ăn hợp khẩu vị của các thành viên trong gia đình. Có thể uống rượu, vừa ăn, vừa uống, vừa coi Tivi tiếp. Ai muốn đi nghỉ trước thì TÙY Ý.
B. PHẦN KINH TỐI:
1. Trưởng Gia Đình: Chúng con thân mến, trong đêm giao thừa này, chúng ta cùng nhau họp mặt gia đình, để DÂNG LÊN CHÚA, năm mới của gia đình chúng ta. Xin Chúa chúc phúc và thánh hóa cho năm mới. Chúng ta bắt đầu với bài hát KINH CHÚA THÁNH THẦN
Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần -Đọc Kinh Tin Cậy Mến
MẪU KINH XƯỚNG ĐÁP:
CHỦ SỰ: Lạy Cha nhân từ, là Chúa Tể Càn Khôn, Đấng đã dựng nên muôn vật HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNH.
bên A: Chúng con CHÚC TỤNG Chúa đã ban cho chúng con một năm mới !
bên B: Chúng con TẠ ƠN Chúa vì mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con trong một năm qua !
bên A và B: Giờ đây trong cuộc HỌP MẶT GIA ĐÌNH VÀO GIÂY PHÚT LINH THIÊNG NÀY, chúng con muốn dâng lên Chúa những tâm tình THẢO HIẾU BIẾT ƠN của chúng con.
bên A: Chúa là THIÊN CHÚA QUAN PHÒNG, đã gìn giữ mọi thành viên trong gia đình chúng con được an bình suốt năm qua.
bên B: Dù đôi lúc gia đình chúng con bị THỬ THÁCH, đứng trước các HIỂM NGUY có thể phương hại đến cuộc sống, nhưng chúng con tin rằng, TẤT CẢ ĐỀU LÀ HỒNG ÂN.
bên A: Những thử thách đó nhắc nhở chúng con TIN TƯỞNG HƠN vào LÒNG CHÚA TÍN THÀNH.
bên B: Và mời gọi chúng con luôn biết sống TÍN THÁC VÀO LÒNG CHÚA YÊU THƯƠNG.
CHỦ SỰ: Giờ đây trước THỀM NĂM MỚI
bên A: Chúng con muốn dâng lên Chúa, MỖI THÀNH VIÊN trong gia đình chúng con.
bên B: Chúng con muốn dâng lên Chúa, CÁC VIỆC LÀM của chúng con trong năm mới
bên A: Chúng con muốn dâng lên Chúa TƯƠNG LAI của mỗi người chúng con
bên B: Xin Chúa sắp đặt và chỉ giáo cho mỗi thành viên trong gia đình chúng con
bên AvàB: ĐỂ CHÚNG CON LUÔN SẴN SÁNG THUẬN THEO Ý CHÚA, TRONG TẤT CẢ NHỮNG GÌ CHÚA GỬI ĐẾN CHO CHÚNG CON.
CHỦ SỰ: Nhưng lạy Chúa, vì chúng con yếu đuối
bên A: Xin cho mọi thành viên trong gia đình chúng con TRUNG THÀNH TRONG VIỆC THỜ PHƯỢNG CHÚA.
bên B: Xin cho chúng con hiểu rằng, việc thờ phượng Chúa phải là ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU trong cuộc sống chúng con.
bên A: Xin cho chúng con biết cố gắng MỖI NGƯỜI CHU TOÀN BỔN PHẬN MÌNH
bên B: Và cho chúng con xác tín rằng, khi chu toàn bổn phận của mình, là chúng con CỘNG TÁC VỚI CHÚA, để thăng tiến cuộc sống chúng con, và thăng tiến bản thân mỗi người chúng con.
bên A: Lạy Chúa Giêsu, khi sống ở Nadarét xưa, Chúa đã làm cho gia đình Thánh Gia trở thành GƯƠNG MẪU cho chúng con.
bên B: Tháng Giuse đã là người Cha và là người chồng GƯƠNG MẪU
bên A: Mẹ Maria đã tận tụy hy sinh phục vụ Thánh Cả Giuse và đã chu đáo chăm sóc cho Chúa.
bên B: Và chính Chúa đã làm gương để chúng con biết THẾ NÀO LÀ NGƯỜI CON THẢO HIẾU TRONG GIA ĐÌNH.
bên A và B: Xin cho gia đình chúng con LUÔN ĐƯỢC THUẬN HÒA YÊU THƯƠNG
CHỦ SỰ: Và để bày tỏ THIỆN CHÍ CỦA CHÚNG CON, gia đình chúng con xin dâng lên Chúa LỜI CẦU NGUYỆN diễn tả lòng khao khát NÊN HOÀN THIỆN của chúng con:(CẢ GIA ĐÌNH CÙNG ĐỌC):
“Lạy Chúa,
Những lúc con cảm thấy đói,
xin ban cho con một AI ĐÓ đang cần của ăn.
Khi con khát,
xin gửi đế cho con một AI ĐÓ đang cần nước uống.
Khi con lạnh lẽo,
xin gửi đến cho con một AI ĐÓ đang cần được sưởi ấm.
Khi con bị xúc phạm,
xin ban cho con một AI ĐÓ dang cần an ủi.
Khi thập giá của con trở nên nặng nề,
xin ban cho con thập giá CỦA MỘT NGƯỜI KHÁC để cùng chia sẻ.
Khi con túng nghèo,
Xin dẫn đến cho con một NGƯỜI THIẾU THỐN.
Khi con không có thời giờ,
xin ban cho con một AI ĐÓ để con giúp họ một giây lát.
Khi con nản chí,
xin gửi đến cho con MỘT NGƯỜI CẦN KHÍCH LỆ.
Khi con chỉ biết nghĩ đến mình,
Xin xoay chuyển tư tưởng con HƯỚNG ĐẾN THA NHÂN.
AMEN.
C. KẾT THÚC: Hát:
“Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa Mẹ Đồng Trinh. Đoàn con chung tiếng hát, chúng tấm lòng dâng đời sống. Lạy Mẹ Maria Mẹ Nhân Ái Mẹ Hiển Vinh. Mẹ chính là Nữ Vương, là Trạng Sư, là Mẹ Con”…
BÍNH THÂN 2016










THÁNG 02/2016 : Mùa Thường Niên & Mùa Chay
02/02/2016: Dâng Chúa Giêsu Vào Đền Thánh, Lễ Kính
08/02/2016: Mồng 1 Tết Bính Thân, Cầu Bình An N. Mới
10/02/2016: Mồng 3 Tết - Thứ 4 Lễ Tro – Mùa Chay
22/02/2016: Kính Tòa Thánh Phêrô, Lễ Kính