Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2020

TÌNH HÌNH ĐẠI DỊCH COVID 19






TÌNH HÌNH ĐI DCH COVID 19


THƯA CHA CON XIN TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA CHA CÓ TỰA  ĐỀ: “ MÙA CHAY NÀY CON SỐNG ĐẠO NHƯ THẾ NÀO? VÀ THẤY CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA SỐNG Ở SÀI GÒN SỐNG ĐẠO RA SAO TRƯỚC CƠN ĐẠI DỊCH NÀY”?

Trả lời:
Thưa Cha trước tình hình đại dịch Covid 19 tính đến ngày 14/03/2010 đã lan rộng ra 115 quốc gia.
+ Với tình hình đó nước Việt Nam chúng ta đây cũng không tránh khỏi mà đang lây lan ra ngày càng tăng. Covid 19 xuất hiện khiến bao con người phải bàng hoàng lo sợ. Sợ đói, sợ chết, sợ mắc phải và sợ bị cách ly, ... những điều lo sợ ấy chỉ là về mặt thể xác.... có lẽ những điều này không ai muốn mình mắc phải và cũng không ai muốn những người thân cũng như tất cả mọi người luôn được bình an. Cũng sẽ mong cho đại dịch này sớm hết.

+ Thưa Cha với tình hình đó trong mùa chay này. chắc hẳn là con và cũng như bao người không nhiều thì ít người sẽ ngẫm lại chính bản thân mình và nhận ra của cải ở trần gian này chỉ là vật thế thân. Tiền chỉ là phương tiện cho con người giữa cuộc sống trần gian này. Chỉ có đời sống đức tin, tin tưởng vào Thiên Chúa và lời cầu nguyện của mình mới có thể khiến con người vững tin, tin tưởng và hạnh phúc hơn khi ở trần gian này. Mùa chay thánh này con không ngừng đọc kinh cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thánh .. có thời gian con đến nhà thờ nghe ngắm và chầu thánh thể. Luôn luôn cầu nguyện ở mọi lúc mọi nơi trong hoàn cảnh thế nào.

Trước con đại dịch covid 19 nguy hiểm này khiến thế giới điên đảo. Tình hình ở Sài Gòn ai cũng phải lo lắng . Vì ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của con người, rất khó khăn. Học sinh sinh viên đều phải nghỉ học để ngăn ngừa bệnh dịch.. Công việc có ít nhiều cũng bị ảnh hưởng .. chậm phát triển kinh tế.

+ Covid-19 không chỉ là cơn dịch bệnh. Đó còn là phép thử của nhân cách con người. Đó cũng là dịp cho nhân loại nhận thấy tài năng, quyền lực, tiền bạc và vũ khí trở thành con số không trước con virus nhỏ bé. Covid-19 đập mạnh vào thói kiêu ngạo của con người. Bất chợt con người nhìn thấy mình trần trụi, như thời con người đầu tiên pha tội kiêu ngạo.

+ Trước sự bùng phát phức tạp của dịch Covid 19, Tổng giáo phận Sài Gòn đã thông báo sẽ có nhiều thay đổi trong các sinh hoạt tôn giáo, để tránh nguy cơ nhiễm bệnh và lây lan trong cộng đồng. Cùng với lời cầu nguyện, xin anh chị em tuân thủ nghiêm túc các việc cụ thể như: đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay thường xuyên bằng xà bông hoặc dung dịch sát khuẩn, đi khám và tự cách ly khi có dấu hiệu về bệnh đường hô hấp, hạn chế tụ họp đông người, khử trùng các nơi công cộng. Nhiều giáo xứ đã phun thuốc sát trùng nhà thờ, trước và sau Thánh Lễ Chúa nhật

+ Trong mùa chay này con nhận thấy người ở Sài Gòn đã phần nào đó họ đến nhà thờ để xưng tội, nhưng vẫn còn hạn chế đến với Chúa để đọc kinh dự lễ cầu nguyện. Vì có lẽ họ sợ đến nơi đông người. Vì Sài gòn đông đúc rộng lớn và có nhiều người ở những nơi khác nhau đến nên họ lo sợ khi đến chỗ đông người. Các ngày Chủ Nhật đi lễ rất là đông. Còn những ngày thường thì rất ít người đến nhà thờ.

+ Thưa Cha con nghĩ rằng để phòng ngừa virut này  trong mỗi con người chúng ta bằng việc sống đạo thật tốt, hãy chữa khỏi con virut trong chính mình, bệnh lười biếng về đời sống đức tin của mình. Năng tìm đến với Chúa hơn. Để lòng của chúng ta luôn cảm thấy được bình an trong tâm hồn vì luôn có Chúa đồng hành.
Cầu nguyện
       Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con giờ đây bệnh dịch đang hoành hành chưa có dấu hiệu dừng lại, chúng con biết rằng chỉ có Chúa mới dập tắt được bệnh dịch này và chỉ có Chúa mới là tình yêu đích thực mà chúng con luôn theo đuổi và mong ước, lạy Chúa chúng con biết rằng vì tội lỗi chúng con quá nặng bao trùm nặng trĩu trên đôi vai của Ngài, nhưng lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con xin Ngài thương ban cho Hội Thánh chúng con cũng như những người khác trên toàn thế giới này sớm thoát khỏi căn dịch bệnh covid 19 quái ác này và chúng con cũng xin Ngài ban cho sự sáng trong mỗi tâm hồn chúng con nhất là trong mùa Chay Thánh này biết tránh xa tội lỗi, sống cho đẹp lòng Chúa Amen.

Kiều Vũ Thị Thúy