Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

GIỜ THÁNH 24 GIỜ CHO CHÚA - Năm Thánh Lòng Thương Xót







GIỜ THÁNH 24 GIỜ CHO CHÚA
Năm Thánh Lòng Thương Xót
I.  KHAI MẠC :
 Lời dẫn nhập (Người dẫn đọc)
Kính thưa cộng đoàn,
Mỗi khi Mùa Chay về, chúng ta nghe văng vẳng bên tai lời Chúa mời gọi: "Các ngươi hãy thật lòng trở về với Ta trong chay tịnh, nước mắt và than van" (Joel 2,12). Giờ đây, chúng ta đang ở trung tâm của Mùa Chay 2016 trong bối cảnh của Năm Thánh Lòng Thương Xót. Lễ Tro, với nghi thức truyền thống bỏ Tro lên đầu, khai mạc Mùa Chay Thánh, đồng thời nhắc chúng ta nhớ ba việc phải làm là: ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Đây là ba chiều kích diễn tả ba mối tương quan giữa đương sự với Thiên Chúa, với anh em và với chính mình. Với Thiên Chúa là cầu nguyện, với tha nhân là bố thí và với chính mình là ăn chay. Ba tương quan này đồng hành với nhau và thể hiện cùng một lúc trong đời sống thường nhật của người Kitô hữu.
Để sống tốt Mùa Chay Năm Thánh, đặc biệt cảm nghiệm được Lòng Thương Xót Chúa và thực thi lòng thương xót đối với tha nhân. Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta dành "24 giờ cho Chúa" để cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, đón nhận ý Chúa, và quyết tâm thực hành ước muốn của Đức Thánh Cha là xóa bỏ sự thờ ơ, ngài viết: “Chúng ta đừng sa vào thái độ thờ ơ lãnh đạm … đừng rơi vào trong thói quen đánh mất cảm xúc…” (x.Misericordiae Vultus số 15).
Đức Thánh Cha nhắc nhớ các chúng ta: “Mùa chay là thời điểm thuận tiện để cắt tỉa sự giả dối, tinh thần trần tục và dửng dưng; cần thanh tẩy tâm hồn và cuộc sống để tìm lại căn tính Kitô, nghĩa là tình yêu thương phục vụ, không phải tính ích kỷ lạm dụng” (Trích Bài giảng của Đức Thánh Cha Lễ Tro 2016).
Vì thế, này là thời gian thuận tiện để thay đổi hướng đi, lấy lại khả năng phản ứng trước thực tại sự dữ luôn thách thức chúng ta. Đây là thời gian hoán cải trở về với tình yêu của Thiên Chúa và tha nhân, canh tân cá nhân và cộng đoàn, sống lòng thương xót của Chúa.
Thật là ý nghĩa trong giờ phút này đây, trước Thánh Thể Chúa, hiệp cùng với Mẹ Maria, thánh Giuse, Các Thánh Nam Nữ, các Tổng Thần, Quyền Thần và toàn thể đạo binh thiên quốc, cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, với anh chị em trên toàn thế giới, chúng ta bày tỏ lòng yêu mến Chúa, chúc tụng và tung hô quyền năng Chúa, chiêm ngắm Chúa, tuyên xưng Chúa ngự thật trong phép Mình Thánh. Chúng ta thờ lạy, phủ phục và tôn thờ Chúa Giêsu ẩn mình dưới hình bánh. Chúng ta hãy cám ơn Chúa Giêsu đã trao ban chính mình cho chúng ta. Và sau hết xin Chúa xót thương, chúc lành cho chúng ta và cho toàn thế giới.
 Giờ đây chúng ta khẩn cầu xin ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần giúp chúng ta làm Giờ Thánh này cho nên.
Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần
Đặt Mình Thánh Chúa
Hát: Thờ Lạy Chúa Giêsu

(Vị Chủ sự quì trước Thánh Thể xông hương, hát xong và đọc lời nguyện sau:)

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúng con tôn thờ kính lạy Thiên Chúa Ngôi Cha, Đấng sáng tạo trời đất muôn vật, Ngôi Con, Đấng cứu chuộc nhân loại, Ngôi Ba, Đấng thánh hóa trần gian.
Lạy Chúa Giêsu, hiện thân của Chúa Cha, Đấng Giầu Lòng Thương Xót, Chúa đang ở đây với chúng con, và giờ phút này, Chúa thấy chúng con đang ở đây với Chúa, trước sự hiện diện của Chúa.
Đã gần hai ngàn năm, Chúa đã sẵn lòng bước lên Thánh Giá ô nhục để rồi sau đó phục sinh và ở lại mãi với chúng con là những người anh chị em của Chúa. Chúng con chiêm ngắm Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con yêu mến Chúa. Xin Chúa ban thêm đức tin và kiện toàn lòng tin cho chúng con, để chúng con luôn luôn xác tín rằng: mỗi khi tham dự bàn tiệc Mình và Máu Chúa là chúng con đón nhận chính Chúa.
Hồi tưởng lại trong bữa tiệc Vượt Qua năm xưa, vì xót thương, Chúa đã ban Mình và Máu cho các môn đệ, để ở với họ "mãi mãi, cho đến tận thế" (Mt 8,20). Chúa là nguồn gốc và cùng đích của đời sống đức tin của chúng con, chúng con thờ lạy Chúa. Vì không có Chúa chúng con không có ở đây giờ phút này, không có Chúa chúng con sẽ không hiện hữu, không có Chúa sẽ chẳng có gì, hoàn toàn không có gì.
Chúa là Đấng "vạn vật được tạo thành" (Ga 1, 3). Chúa là Đấng, nhờ Chúa mà chúng con được tạo thành. Cũng vì thương xót, Chúa đã ban cho chúng con chính Mình và Máu Chúa, ở đây giờ phút này, giữa chúng con, cho chúng con được chiêm ngắm Chúa.
Lạy Thiên Chúa Tình Yêu, Đấng Giầu Lòng Thương Xót, chậm bất bình và rất mực khoan dung (x.Tv 103, 8 ), xin lấy tình xót thương mà ôm tất cả nhân loại chúng con giờ đây đang thờ lạy Chúa, trong tình yêu vô biên của Chúa. Tình yêu vĩnh cửu mà Chúa Cha dành cho Chúa, cũng như chính Chúa dành cho Chúa Cha, tình yêu của Chúa Cha và Chúa đối với Chúa Thánh Thần, và tình yêu của Chúa Thánh Thần đối với Chúa Cha và Chúa.
Tấm Bánh truyền phép được đặt trước mặt chúng ta nói về quyền năng vô cùng của tình yêu được bộc lộ trên Thánh Giá vinh hiển. Bánh Thánh nói cho chúng ta về sự hạ mình khó tin của Đấng đã biến mình, chấp nhận mất tất cả hầu chiếm được chúng con cho Chúa Cha.
Lạy Mẹ Maria, Trinh Nữ Rất Thánh, Mẹ của Lòng Thương Xót, Đấng đầu thai Vô Nhiễm, từ hơn hai ngàn năm nay, đã chấp nhận, hiến dâng mọi sự, hiến dâng thân xác Mẹ hầu rước lấy thân xác Đấng Sáng Tạo, xin giúp chúng con chiêm ngưỡng, xin giúp chúng con thờ lạy và yêu mến, Đấng đã yêu thương chúng con dường ấy, hầu chúng con được sống đời đời với Người.
Hát : Misericordes sicut Pater (Lời Việt) Nhạc sỹ: P. Kim
Misericordes sicut pater. Hãy biết xót thương như Cha trên trời

Hãy tạ ơn Chúa là Đức Chúa Cha. Vì Lòng Thương Xót muôn đời muôn kiếp.
Hãy tạ ơn Chúa là Đức Chúa Con. Vì Lòng Thương Xót muôn đời muôn kiếp.
Hãy tạ ơn Chúa là Chúa Thánh Thần. Vì Lòng Thương Xót muôn đời muôn kiếp.
Chúa là bình an cho khắp nhân gian. Vì Lòng Thương Xót muôn kiếp muôn đời.
Chúa đã dựng nên trời đất muôn loài. Vì Lòng Thương Xót muôn kiếp muôn đời.
Chúa là ánh sáng soi chiếu muôn dân. Vì Lòng Thương Xót muôn kiếp muôn đời.
Suối nguồn tình yêu ân phúc chan hoà. Vì Lòng Thương Xót muôn kiếp muôn đời.
Chúa là niềm vui tha thứ lỗi lầm. Vì Lòng Thương Xót muôn kiếp muôn đời.
Chúa hằng đưa dẫn thánh của Ngài. Vì Lòng Thương Xót muôn đời muôn kiếp.
Hỡi người đói khát hãy đến với Ngài. Vì Lòng Thương Xót muôn đời muôn kiếp.
Chúa hằng an ủi sưởi ấm tâm can. Vì Lòng Thương Xót muôn đời muôn kiếp.
Tin Mừng Nước Chúa đổi mới đất trời. Vì Lòng Thương Xót muôn đời muôn kiếp.
Chúa hằng tha thứ chờ đón con về. Vì Lòng Thương Xót muôn kiếp muôn đời.
Với tình thương mến từ trái tim Người. Vì Lòng Thương Xót muôn kiếp muôn đời.
Con hằng cậy trông và mãi hy vọng. Vì Lòng Thương Xót muôn kiếp muôn đời.
Ôi tình thương Chúa không bến không bờ. Vì Lòng Thương Xót muôn kiếp muôn đời.

Misericordes sicut pater. Hãy biết xót thương như Cha trên trời.
Vị chủ sự xướng :
Lạy Cha, chúng con tôn vinh Cha là Đấng thứ tha các lỗi lầm và chữa lành những yếu đuối của chúng con.
Cộng đoàn đáp: Lòng thương xót của Cha tồn tại đến muôn đời! (câu nào cũng đáp như vậy)
Lạy Cha, chúng con tôn  vinh Cha là Đấng từ bi nhân hậu, chậm bất bình và đầy lòng xót thương.
Lạy Cha, chúng con tôn vinh Cha là Đấng người Cha dịu hiền đối với con cái Cha.
Lạy Cha, chúng con chúc tụng Cha là Đấng duy nhất đã làm cho chúng con những điều trọng đại.
Lạy Con Một Thiên Chúa, chúc tụng Chúa đã đổ máu mình ra mà giải thoát chúng con khỏi tội lỗi chúng con đã phạm.
Lạy Chúa Thánh Thần, chúc tụng Chúa là Đấng an ủi các tâm hồn và xoa dịu mọi nỗi khổ đau.
 (Vị Chủ sự cùng giúp lễ đi vào)

II. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM :
 Hát: Xin cho con biết lắng nghe
1. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi
Xin cho con cất tiếng lên, trả lời vừa khi con nghe Chúa
Xin cho con biết thân thưa: “Lạy Ngài! Ngài muốn con làm chi!”

ĐK. Lời Ngài là sức sống của con
Lời Ngài là ánh sáng đời con
Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước
Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi
Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời
Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

2. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con
Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng theo nghe Chúa
Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.

3. Xin cho con vững bước đi vào đời truyền giao cho chân lý
Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu
Cho môi con thắm nét cười, lời Ngài được đem cho thế giới
Cho đôi tay sẵn ơn trời, trọn vẹn hành lý cho ngày mai.

Công bố lời Chúa - (Người dẫn mời mọi người đứng)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 13, 1-9) 
Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo: "Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy".
Ngài nói với họ dụ ngôn này: "Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: 'Kìa, ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!' Nhưng anh ta đáp rằng: 'Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân; may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi".

Đó là lời Chúa.

Gợi ý suy niệm 1 (Người dẫn mời mọi người ngồi)

Chủ đề: Nhận Ra Lòng Chúa Xót Thương Và Hoán Cải

Kính thưa cộng đoàn,
Tin vào lòng Chúa thương xót không phải là dễ, vì khi có biết bao chuyện buồn đẫm lệ trước mắt chúng ta : các thảm kịch về tai nạn hàng không, những vụ khủng bố người giết người giã man hơn do bọn IS gây ra cho đồng loại, cách riêng những người công giáo … Chúng ta vẫn hát với niềm tin rằng : "Chúa nhân từ và thương xót". Có người hỏi, lòng nhân từ và tình thương xót của Chúa ở đâu, khi trái tim con người bị tan nát bởi những cái chết đau thương của người thân, của anh em đồng loại... thật khó để chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa yêu thương và muốn điều tốt cho nhân loại.
Vấn nạn giả thiết rằng, sự bất hạnh xảy đến với con người là đáng. Vì vậy, khi chúng ta chứng kiến những người mắc bệnh nan y hoặc chết đột ngột, người đời hỏi : "Họ đã làm gì sai chăng?" Hay có sự trừng phạt tức khắc mà họ phải hứng chịu? Đây không phải là điều Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng.
Vậy, làm thế nào để có thể chấp nhận và sống sự khác biệt giữa lòng thương xót của Thiên Chúa và sự bất hạnh của con người? Chúng ta còn nhớ việc Thiên Chúa giải thoát dân Ngài ra khỏi Ai Cập và cho họ đi qua Biển Đỏ ráo chân không? Liệu còn nhớ Thiên Chúa dẫn dắt dân Ngài qua sa mạc, nuôi dân bằng bánh bởi trời, và uống nước từ tảng đá vọt lên để dân đi đến tận Đất Hứa không? Chỉ cần nhớ lại những hành động Thiên Chúa trợ giúp con người, ta đã hiểu được. Nhưng làm thế nào để chúng ta tin vào lòng trung thành của Thiên Chúa và giúp chúng ta tin vào tình yêu Chúa khi bất hạnh tấn công con người?
Thánh Luca kể lại cho chúng ta bình luận của Chúa Giêsu về hai biến cố thời sự lúc đó. Biến cố thứ nhất là cuộc nổi loạn của vài người Galilê bị quan Philatô đàn áp giết chết; biến cố thứ hai là ngọn tháp tại Giêrusalem bị sụp đổ làm cho 18 người thiệt mạng; hai biến cố bi thảm này khác nhau, một do con người tạo ra, và một do tai nạn. Người đương thời Chúa Giêsu thường có tâm thức nghĩ rằng, tai nạn đã đổ xuống trên các nạn nhân, bởi vì họ đã phạm lỗi trầm trọng. Trái lại, Chúa Giêsu nói : "Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? ... Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư?" (Lc 13,2.4). Thay vì kết luận đơn giản coi sự dữ như là hình phạt của Thiên Chúa, Chúa Giêsu hồi phục lại hình ảnh chân thực của Thiên Chúa là Ðấng tốt lành, không muốn sự dữ; Người còn yêu cầu đừng coi những tai hoạ đó như là kết quả trực tiếp của tội lỗi cá nhân. Và Chúa Giêsu kết luận cho cả hai trường hợp như sau: " Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy " (Lc 13,3.5). Chúa Giêsu muốn dẫn những kẻ lắng nghe Người đến kết luận về sự cần thiết phải ăn năn trở lại.
Khi cái chết tấn công chúng ta, đức tin không cho chúng ta những lời giải thích hoặc an ủi chúng ta yên tâm, nhưng đức tin hỏi chúng ta: chúng ta đã làm gì trong cuộc đời khi đang phải đối diện với cái chết vây quanh ta, bất hạnh và đau khổ tấn công và chạm đến ta?
Để làm rõ lời kêu gọi hoán cải, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn cây vả. Đã ba năm nay, cây không sinh quả. Như chúng ta, những người đã được hưởng lợi quá lâu từ ân sủng của Thiên Chúa mà không đáp trả cách hào phóng. Chủ vườn nói với chúng ta rằng, điều này đã quá đủ. Và bây giờ người làm vườn chưa ưng nhận sự phán xét của Thầy nên trả lời: "Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân; may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi" (Lc 13, 9), đúng là năm án treo, một năm hồng ân. Trong hội đường Nazareth, chính Chúa Giêsu với sứ mạng được ủy thác đến công bố năm hồng ân. Năm chúng ta đang sống đây là Năm Thánh Lòng Thương Xót Mỗi, một năm chúng ta được Chúa xót thương. Sự chết không tấn công một cách mù quáng, nhưng là lời mời gọi chúng ta hoán cải đời sống.
Vâng, lạy Chúa, khi con nhìn thấy những gì xảy ra trên thế giới, các tai nạn gây đau đớn cho nhân loại và đau khổ đến anh em của con, con nghe thấy giọng nói của Chúa nói với con: "Hãy sám hối ngay ngày hôm nay. Tận dụng Năm Thánh này, Năm Hồng Ân, năm Ta xót thương và chăm sóc con để con có thể sinh trái". Amen.
(Mọi người thinh lặng trong giây phút và suy gẫm)

Hát: Hãy Trở Về - Ngọc Kôn
 1. Bao năm trôi qua hồn con lạc bước đi xa, quên bao ơn Cha trầm kha bể đắm bao la. Nay con ăn năn hồi tâm thống hối bao lỗi lầm, đền bù bất xứng bao năm, quyết tâm trở về Cha lành.
ĐK. Hãy trở về, trở về với Cha nhân lành. Hãy trở về, trở về để sớm hồi sinh. Hãy trở về, trở về sống trong an bình, trở về trở về để mãi sống trong ân tình.
2. Xin Cha tha cho hồn con lỡ bước hoen nhơ, tim Cha bao dung hồn tội lụy chẳng bơ vơ. Tin ơn dung tha lòng con quên hết bao lo sợ, tìm về nương bóng bên Cha trái tim nhân hậu vô bờ.

Công bố lời Chúa - (Người dẫn mời mọi người đứng)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 15, 1-3. 11-3)

Khi ấy, những người thu thuế và những kẻ tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng; thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: "Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với chúng". Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: "Người kia có hai con trai. Đứa em thưa với cha rằng: 'Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con'. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả của mình, trẩy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của thì vừa gặp nạn đói lớn trong miền đó, và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ cặn bã heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó hồi tâm lại và tự nhủ: 'Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi, tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng: "Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa, xin cha đối xử với con như một người làm công của cha" '. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương; ông chạy ra ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu... Người con trai lúc đó thưa rằng: 'Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa'. Nhưng người cha bảo đầy tớ: 'Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu, và xỏ giầy vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng: vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy'. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình.
"Người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: 'Đó là em cậu đã trở về, và cha cậu đã giết bê béo, vì thấy cậu ấy về mạnh khoẻ'. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào. Nhưng anh trả lời: 'Cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn đàng điếm, nay trở về thì cha lại sai làm thịt bê béo ăn mừng nó'. Nhưng người cha bảo: 'Hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy' ".

Đó là lời Chúa.

Gợi ý suy niệm 2 (Người dẫn mời mọi người ngồi)

Chủ đề: Vui Mừng vì được Chúa xót thương và tha thứ

Làm sao chúng ta không thể tin tưởng vào Thiên Chúa là Cha, Đấng giầu lòng thương xót, Ngài rất mực yêu thương chúng ta, đến hy sinh chính Con Một vì chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân được.
Thánh Luca đã làm nổi bật dung mạo của Một Vì Thiên Chúa là Cha, Đấng giầu lòng thương xót thể hiện qua các dụ ngôn, cụ thể như dụ ngôn "Con chiên lạc" : Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng …kêu bạn hữu …mà nói rằng: "Anh em hãy chia vui với tôi …: "Trên trời sẽ vui mừng …" (x. Lc 15, 4-7). Hay dụ ngôn " Đồng bạc đánh mất" : "Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em …đến mà rằng: "Chị em hãy vui mừng với tôi … ". Cũng vậy… : Các Thiên Thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng …"(x. Lc 15, 8-10). Nhưng cụ thể hơn cả vẫn là dụ ngôn "Tình phụ tử " : Người cha bảo: … phải ăn tiệc mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy" (x. Lc 15, 11-32). Nếu như hai dụ ngôn trước nói về sự vui mừng hay chung vui, thì dụ ngôn "Tình phụ tử là phải ăn tiệc và vui mừng". Thiên Chúa là Cha mở khao tiệc ăn mừng con người tội lỗi chúng ta trở về với Chúa. Chúng ta không thể vui mừng sao được. Chúng ta đặt mình vào cương vị của người con thứ và tự sự, để khám phá ra tình yên của Thiên Chúa yêu mỗi người chúng ta biết chứng nào, để rồi vui mừng mà đáp trả.
"Từ bỏ cha tôi là người hết mực thương tôi, tôi thật đã làm điều sai trái ; tôi đã phung phí hết tiền của vào cuộc đời trác táng, thân tôi tan nát và dơ bẩn, làm thế nào cha tôi có thể nhận ra tôi là con trai mình?  Tôi sẽ sấp mình xuống dưới chân cha tôi, lấy nước mắt lau chân cha tôi và khẩn xin cha tôi coi tôi như người làm công của cha"... Người cha, từ ngày con bỏ nhà ra đi, ông đã khóc suốt, và ngày ngày ra ngóng bóng con trở về, nên khi ông thấy nó từ đàng xa, ông quên cả tuổi già và quên luôn cuộc sống phóng đãng của con trai ông, ông chạy tới ôm choàng lấy cổ nó và hôn lấy lấy hôn để. Thằng con trai ông hết sức kinh ngạc về tình yêu mà cha nó dành cho nó, nó kêu lên… : "Con không còn xứng đáng được gọi là con cha nữa, xin cha coi con như người làm công của cha""(Lc 15, ).  Không, không, con trai của cha, người cha nó kêu lên…, tiếng kêu đã xóa sạch tất cả lỗi lầm của con, và tình cha tuôn trào xuống người con bằng hành động : "phải ăn tiệc và vui mừng "(Lc 15, 32). "Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu, và xỏ giầy vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng: vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy" (Lc 15, 22-24).
Khi quan sát hình ảnh người cha ôm người con, nghe người cha nói với người con và liên tưởng tới Vì Thiên Chúa là Cha xử với chúng ta là tội nhân như thế, thánh Gioan Maria Vianney cha sở họ Ars đã thốt lên rằng : Đây hình ảnh tuyệt đẹp về sự vĩ đại của lòng thương xót của Thiên Chúa đối với tội nhân khốn khổ nhất! ... Ôi Thiên Chúa của con, rằng tội lỗi là một cái gì đó thật khủng khiếp! Làm thế nào chúng con có thể phạm tội được ? Nhưng tất cả chúng con là những kẻ khốn nạn, ngay khi chúng con còn là tội nhân, thì Thiên Chúa đã yêu thương chúng con trước.
Lòng thương xót của Thiên Chúa cộng với lòng trắc ẩn. Tình yêu của Đấng Cứu Thế thật bất ngờ bởi ân sủng của Ngài trước các tội nhân, Ngài ôm hôn tội nhân, trao ban cho họ sự an ủi tuyệt vời…Ôi khoảnh khắc tuyệt với ! Chúng ta mà hiểu được thì chúng ta sẽ rất hạnh phúc ! Nhưng than ôi, chúng ta không phù hợp với ơn thánh, nên những khoảnh khắc hạnh phúc tuyệt vời ấy biến mất. Chúa Giêsu Kitô nói với người tội nhân qua miệng của các thừa tác viên của Ngài : "Vì anh em, phàm ai đã được thanh tẩy trong Ðức Kitô, thì đã được mặc lấy Ðức Kitô"(x. Gal 3,27). Đó là điều Thiên Chúa đối xử với chúng ta, khi chúng ta bỏ đàng tội lỗi để đi theo Ngài, chúng ta sẽ hạnh phúc. Chao ôi, đâu là điều mà tội nhân tin tưởng, cho dù tội lỗi đến đâu đi chăng nữa, thì hãy biết và tin rằng lòng thương xót của Thiên Chúa là vô cùng vô hạn! (Trích bài giảng thứ Chúa nhật III Mùa Chay của thánh Gioan Maria Vianney).
Người cha mất con, nên ngày ngày ngóng chờ con trở về là hình ảnh của Thiên Chúa là Cha luôn cháy lửa tình yêu đối với nhân loại, cha ôm con vào lòng, không đơn giản chỉ là tội nhân, nhưng là kẻ có tội biết ăn năn, đó là một con người biết đọc lại các biến cố của đời mình, hiểu được những gì đã xảy đến với mình để sửa chữa, tái lập trật tự trong đời sống và quyết tâm : "Tôi sẽ trỗi dậy và trở về với cha tôi" (Lc 15,18), nhưng thực tế, ai trỗi dậy và ai trở về với cha mình. Vì thế, cuộc gặp gỡ giữa người cha và người con, khơi dậy sự trở về trong ân sủng của người con, đơn giản không chỉ là ơn tha tội nhưng không do Thiên Chúa ban, và không có gì thay đổi nơi lòng của người con. Đây là cuộc gặp gỡ của niềm tin mà người con tội lỗi đã đặt để vào lòng thương xót của người cha đầy lòng thương xót ấy, cuộc gặp gỡ này mang dấu ấn của vòng tay cha và con tìm thấy được tình cảm trìu mến. Vâng, Chúa Giêsu đồng bàn với quân tội lỗi, nhưng Người không đến để hợp thức hóa tội lỗi, làm cho những kẻ lầm lỗi cứng lòng, hay ngày càng tội tề hơn. Người đến để loan báo rằng họ có thể sống khác để chứng tỏ rằng tình yêu của Thiên Chúa không mệt mỏi khi tha thứ, không nản vì sự thờ ơ, hay khác biệt của những con người, và mở ra một cuộc sống mới như thánh Phaolô nói với chúng ta : "Một thế giới mới đã đến".
Cuộc hòa giải mà Giáo hội có sứ mạng làm trung gian, là hòa giải con người với Thiên Chúa và với nhau, một vài tuần trước lễ Phục Sinh. Đây là cơ hội để hân hoan vui mừng, vì con người trở về với Thiên Chúa bằng lòng thống hối ăn năn, cậy nhờ vào lòng thương xót của Thiên Chúa là Cha, Đấng Giầu Lòng Thương Xót, dẫn dắt con người tới bàn tiệc như người cha đã chuẩn bị cho con mình. Đúng như thế, tội nhân được tha thứ là con người của niềm vui và tác động của ân sủng. Vâng, ai trở về thì được tham dự vào niềm vui muôn đời của Thiên Chúa, kẻ mất nay lại tìm thấy trở nên thành viên dự tiệc vui muôn đời của Thiên Chúa, chứng nhân của niềm vui là chính Chúa
Vì vậy, khi Giáo hội mời gọi chúng ta chuẩn bị lễ Phục Sinh, trở về với Chúa, thừa nhận những lỗi lầm và những khuyết điểm trong đời sống chúng ta, chúng ta đứng dậy, trở về với Chúa là Cha. Lễ Phục Sinh không mời gọi chúng ta bước vào con đường sầu khổ. Trái lại, cứu chuộc chúng ta khỏi đắng cay buồn phiền, nghèo đói và chết chóc, lễ Phục Sinh mang lại cho chúng ta niềm vui ngày Đại lễ. Hòa giải được với Thiên Chúa và hòa giải với nhau, chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui thiêng thánh.

(Thinh lặng giây lát chiêm ngưỡng Thánh Thể Chúa và cầu nguyện riêng)

Hát: Con Nay Trở Vê – Hùng Lân
 1. Con nay trở về, trở về cùng Chúa, Chúa ơi. Con nay trở về, lòng sầu thống hối khôn nguôi. Muốn khóc cho một niềm tin đã trót bao phen ngả nghiêng. Bước chân hoang đàng, nay bến yêu thương tình đáp tình.
ÐK. Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ. Ngài dựng nên con không khi nào mặc con thoái hư. Vì là bụi đất con phải vương tục lụy yếu đuối. Dẫn con trên đường lành thủy chung ơn nghĩa muôn đời.
2. Con nay trở về, trở về miền đất tái sinh. Con nay trở về, về đường chính lý quang minh. Có suối nhân sinh tràn ứa, cỏ lá hoa không tàn úa. Lúa thơm trăm mùa, thêm trái ngon hoa ngọt có thừa.
3. Con không trở về cùng nhiều nghi lễ nghênh ngang. Con không trở về, lòng còn bối rối hoang mang. Quyết chí ăn năn chừa lỗi, lánh hết nguy cơ lạc lối. Thắp hương chân thành, đây trái tim con tận hiến Ngài.

Công bố lời Chúa  (Người dẫn mời mọi người đứng)











Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh (Ga, 1-11)

Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm, Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng Người, nên Người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến Người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Môsê, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy, Thầy dạy sao?" Họ nói thế có ý gài bẫy Người để có thể tố cáo Người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người đứng lên và bảo họ: "Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi". Và Người ngồi xuống và lại viết trên đất. Nghe nói thế, họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất, và còn lại một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bấy giờ Chúa Giêsu đứng thẳng dậy và bảo nàng: "Hỡi thiếu phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư?" Nàng đáp: "Thưa Thầy, không có ai". Chúa Giêsu bảo: "Ta cũng thế, Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa".

Đó là lời Chúa.

Gợi ý suy niệm 2 (Người dẫn mời mọi người ngồi)

Chủ đề: Lòng Thương Xót ấp ủ tội nhân

Chúa Giêsu là hiện thân của Lòng Thương Xót, khi mạc khải cho nhân loại biết Thiên Chúa là Cha, Đấng Giầu Lòng Xót Thương. Thánh Gioan viết: "Thiên Chúa, không ai đã thấy bao giờ", Gioan đưa ra dẫn chứng đầy sức thuyết phục "Con Một, Ðấng ở nơi cung lòng Cha, chính Ngài đã thông tri" (Ga 1,18). Chân lý về Thiên Chúa được cụ thể hóa nơi Chúa Giêsu Kitô "Cha đầy tình thương xót" (2Cr 1,3). Thiên Chúa ghét tội và yêu thương kẻ có tội. Thiên Chúa không dung túng tội lỗi, nhưng khoan nhân với tội nhân. Vì Thiên Chúa không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn hối cải và được sống (x. Ez 33,11).
Đoạn Tin Mừng (Ga, 1-11) là một bằng chứng hùng hồn về lòng xót thương của Thiên Chúa đối với tội nhân. Thánh Gioan kể lại việc người ta đem đến cho Chúa Giêsu một phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Chúa Giêsu không kết án người phụ nữ này, nhưng cứu chị khỏi bị ném đá. Chúa không nói với người phụ nữ: chị không có tội, nhưng nói : "Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa" ( Ga 8,11). Thật vậy, chỉ có một mình Chúa Giêsu Kitô mới có thể cứu rỗi con người, vì chính Người mang lấy tội lỗi thế nhân và cho con người cơ hội để thay đổi đời sống. Ðoạn Tin Mừng này cho thấy rõ, sự tha thứ của Thiên Chúa không đồng nghĩa với một sự dung túng thường tình, tha thứ có kèm theo điều kiện. Không có nghĩa là bỏ qua sự dữ, hay tệ hơn nữa, là chối bỏ sự dữ. Thiên Chúa không tha thứ sự dữ, nhưng tha thứ cho con người, và dạy người ta biết phân biệt giữa một bên là hành động xấu đáng bị kết án, và bên kia là con người cụ thể phạm lấy lỗi lầm đó, và là người mà Chúa muốn ban cho cơ may để thay đổi đời sống, làm lại cuộc đời. Trong khi con người chúng ta có khuynh hướng đồng nhất hóa người phạm tội với tội lỗi, và như thế là đẩy người có tội vào ngõ cụt, không có lối thoát. Lòng Chúa cao cả hơn lòng chúng ta, Thiên Chúa Cha lại hành động cách khác, Ngài đã sai Con Một mình xuống trần gian, để mở ra cho cả và nhân loại con đường cứu thoát. Chúa Giêsu Kitô chính là con đường này: khi chết trên thập giá, Người đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Chúa Giêsu lặp lại với con người ở mọi nơi, mọi thời đại rằng: "Ta cũng thế, Ta không kết tội. Vậy hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa". 
Khi nghe những lời trên trong đoạn Tin Mừng hôm nay, làm sao chúng ta không cảm nghiệm được một niềm tín thác trào dâng trong tâm hồn chúng ta? Sao không nhìn thấy nơi đó một "Tin Vui Mừng" cho cả và nhân loại ở thời đại chúng ta, những con người đang mong ước khám phá lại ý nghĩa đích thật của lòng nhân từ và sự tha thứ? Thời đại chúng ta đang cần đến sự tha thứ của Thiên Chúa, một sự tha thứ làm phát sinh niềm hy vọng và phó thác, mà không làm yếu đi cuộc chiến chống lại sự dữ. Cần trao ban và lãnh nhận sự tha thứ. Nhưng con người chúng ta không trở nên có khả năng tha thứ, nếu trước đó chúng ta không để cho mình được Thiên Chúa thứ tha, vừa nhìn nhận mình là đối tượng của lòng nhân từ của Thiên Chúa. Chúng ta cũng sẽ trở nên kẻ sẵn sàng tha nợ cho người khác, chỉ khi nào chúng ta ý thức về mòn nợ to lớn mà chúng ta đã được tha cho. Chúng ta hãy cố khám phá ra tình thương của Thiên Chúa qua bí tích Hòa Giải, và hãy tỏ ra nghiêm khắc đối với tội lỗi nhưng khoan nhượng đối với con người tội lỗi.
Chúng ta hãy nhìn lên Ðức Trinh Nữ Maria và khẩn cầu Mẹ là Mẹ của Lòng Thương Xót. Nơi Mẹ, Tình thương nhân từ của Thiên Chúa được nhập thể, và tâm hồn vô nhiễm của Mẹ là nơi trú ẩn an toàn cho người tội lỗi. Ðược Đức Mẹ dẫn lối chỉ đường, chúng ta hăng hái tiến bước, và nhớ lại lời Chúa Giêsu nói với người phụ nữ ngoại tình, nay Người nói với mỗi người chúng ta rằng: "Hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa". (Ga 8,11). Xin Mẹ Maria giúp chúng ta tiếp nhận với niềm vui đã được canh tân, (tiếp nhận) hồng ân cứu rỗi, ngõ hầu chúng ta gặp lại được sự tin tưởng và niềm hy vọng để bước đi trên con đường mới. Amen.

Hát: Hãy có lòng thương xót. Tác giả: Sr Clara Chu Linh, OP
0






















ĐK: Hãy có Lòng Thương Xót như Chúa Cha. Hãy có Lòng Thương Xót như Chúa Cha. Hãy đem Lòng Thương Xót đến muôn nơi và hãy có lòng tín thác nơi Người.
PK1 & PK2: Đừng xét đoán anh em sẽ không bị Chúa xét đoán. Đừng lên án anh em sẽ không bị án luận phạt. Hãy tha thứ anh em sẽ được Chúa thứ tha. Hãy cho đi anh em sẽ được Chúa cho lại.  Đong bằng đấu nào Thiên Chúa đong lại bằng đấu ấy.


(Vị Chủ sự và giúp lễ với bình hương, nến nghi ngút đi ra quì trước Thánh Thể)

III. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ
 (Mời cộng đoàn quì)
 Chủ sự :
Anh chị em thân mến,
Hiệp cùng Đức giáo hoàng Phanxicô và với tất cả anh chị em tín hữu trên toàn thế giới, trong giờ phút linh thiêng này, trước Đức Giêsu Thánh Thể, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin.
 Ý cầu nguyện
(Sau mỗi ý nguyện, cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con)
 1. Lạy Chúa Giêsu, hiện thân của Lòng Thương Xót, chúng con thờ lạy, chúc tụng và tôn vinh Chúa, vì Chúa đã hiến dâng chính mình lên Thiên Chúa Cha làm của ăn nuôi sống chúng con. Chúng con hiệp lời cầu xin cho Đức giáo hoàng Phanxicô, các giám mục, linh mục và các thừa tác viên trong Hội Thánh, trở nên cánh tay nối dài của lòng thương xót Chúa, và nhất là trở nên những tấm bánh được bẻ ra cho muôn người.

 2. Lạy Chúa Giêsu đang hiện trong Bí tích Thánh Thể, chúng con yêu mến Chúa. Chúng con hiệp lời cầu xin ban thêm đức tin và kiện toàn lòng tin cho chúng con, để chúng con luôn luôn xác tín rằng: mỗi khi tham dự bàn tiệc Mình và Máu Chúa là chúng con đón nhận chính Chúa. Có Chúa trong cuộc đời, chúng con có thể trở nên những hòn đảo của lòng xót thương giữa đại dương thờ ơ vô cảm với mọi người.

3. Lạy Chúa Giêsu là tấm Bánh Cha trên trời ban xuống để nuôi dưỡng chúng con. Chúng con hiệp lời cầu xin cho chúng con biết tận hưởng nguồn lương thực thiêng liêng cao quí này với lòng trong sạch, để ngày càng lớn lên trong đức tin, đức cậy và đức mến, nhờ thế chúng con mới tránh được sự cám dỗ dửng dưng, thấy người khổ đau thì đưa tay giúp đỡ, để mai ngày chúng con được được cùng nhau tham dự vào sự sống viên mãn trên trời.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin Chúa tha thứ cho chúng con vì những gì chúng con xúc phạm đến Mình Thánh Chúa và tha nhân, khi chúng con dửng dưng với đồng loại và với Thiên Chúa. Chúng con hiệp lời cầu xin ban Thánh Thần của Chúa cho chúng con, để Ngài giúp chúng con thêm hiểu biết về sự hiến mình của Chúa nơi Bí tích Thánh Thể, ngõ hầu chúng con biến hiến thân vì nhau.

5. Chủ sự :
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con hiệp cùng Đức Giáo hoàng Phanxicô dâng lên Chúa những ý nguyện của người, cùng với ý của chúng con vừa nói lên, với bao ý nguyện của anh chị em chúng con trên toàn thế giới, và của nhiều người chưa thể nói ra, Chúa đều biết cả, Chúa thấu hiểu lòng chúng con, xin Chúa thương đón nhận, thánh hóa và ban ơn theo thánh ý Chúa. Amen.

IV. PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH CHÚA
•Hát cầu cho Đức Giáo Hoàng.
•Hát: Ca Thánh Thể.
•Lời nguyện.
•Phép Lành Mình Thánh Chúa.

V. BẾ MẠC
• Hát kết thúc (về Đức Mẹ)
Nguồn Cậy Trông
1. Mẹ ơi bao người lạc bước lưu đầy, ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi. Ðoàn con xin Mẹ, Mẹ hãy thương tình dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi đời.
ÐK. Mẹ nguồn cậy trông chưa thấy ai xin Mẹ về không. Hỡi Mẹ Thiên Chúa xin hãy lắng nghe con nài van. Mẹ nguồn an vui ôi Nữ Trinh là nguồn an vui. Hết tình kêu khấn con tin chắc Mẹ thương nhậm lời.
2. Và bao nhiêu người lạc bước trên đời, liều dấn thân đi trong vực sâu tối tăm. Ðoàn con xin Mẹ rọi ánh huy hoàng, nguồn sáng tin yêu, yêu Mẹ, tin Chúa Trời.

3. Còn ai chưa về, Mẹ dắt đưa về, thờ Chúa cao sang cũng là Vua các vua. Mẹ ban cho được bền chí trung thành thờ Chúa Ba Ngôi, ca tụng Mẹ suốt đời.




Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

cn3chayc

CN 3c Mùa Chay,tv102: 1-2, 3-4, 6-7, 8 và 11

GIA ĐÌNH SỐNG LỜI CHÚA THÁNG BA 2016

THƯ MỤC VỤ CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GP THÁNG 3/2016

MÙA CHAY
SỐNG LÒNG THƯƠNG XÓT 
ĐỂ ĐƯỢC XÓT THƯƠNG

Anh chị em thân mến,
Hiệp thông với Giáo Hội hoàn cầu, giáo phận chúng ta đã bước vào Mùa Chay Thánh. Chính vì thế, dựa vào sứ điệp mùa chay năm 2016 của Đức Thánh Cha Phanxicô, các giám mục chúng tôi xin gửi đến anh chị em thư mục vụ tháng 3 với chủ đề “Mùa Chay Sống Lòng Thương Xót Để Được Xót Thương”.
Cầu nguyện, chay tịnh và bác ái trong Mùa Chay của năm Thánh Lòng Thương Xót
Trong Mùa Chay Thánh này, cùng với Đức Thánh Cha, giáo phận Long Xuyên suy tư dụ ngôn về người phú hộ và ông Lazarô nghèo (Lc 16,19-31) với ba (03) ý tưởng chính sau đây:
* Thứ nhất: Quyền lực và giầu sang có thể làm cho con tim của con người trở nên mù lòa. Người giầu có và quyền lực trong dụ ngôn đã mù lòa đối với ông Lazarô nghèo ở ngay trước dinh thự. Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha, ông Ladarô nghèo lại là hình ảnh của Chúa Kitô, Đấng qua người nghèo đang thức tỉnh chúng ta hãy hoán cải.
Chính vì thế, trong Mùa Chay Thánh này, giáo phận Long Xuyên thực hiện sự cầu nguyện, chay tịnh và bác ái theo tinh thần của bài Phúc Âm ngày thứ Tư Lễ Tro (Mt 6,1-6;16-18) với quyết tâm thực hiện sự hoán cải nội tâm để có thể nhìn thấy, yêu thương và phục vụ Chúa Kitô trong anh chị em nghèo (Mt 25,40).
* Thứ hai: Sự mù loà như thế thường đi kèm với một sự ảo tưởng về sự toàn năng của con người, mà chính ta luôn bị ma quỷ cám dỗ như trong vườn địa đàng, “ta sẽ nên giống Thiên Chúa” (St 3, 5); sự ảo tưởng này là gốc rễ của mọi tội lỗi. Kết quả là con người chọn cách sống như không có Thiên Chúa, và vì thế, người ta khai thác và bóc lột tha nhân như một đồ vật một cách ích kỷ và tham lam. Giuđa bán Chúa 30 đồng bạc (Mt 26,15) và tự kết liễu đời mình là một điển hình (Mt 27,5).
Chính vì thế, giáo phận Long Xuyên thực hiện sự cầu nguyện, chay tịnh và bác ái nhằm thức tỉnh hiêng liêng về sự nguy hiểm cho những người tự hào về giàu có và quyền uy đang tự kết án chính mình và rơi vào trong vực thẳm địa ngục như ông phú hộ trong dụ ngôn.
* Thứ ba: Ảo tưởng về quyền năng do ma quỷ cám dỗ cũng có thể được thấy trong những chọn lựa sự phát triển cuộc sống nhân sinh đặt nền trên việc tôn thờ ngẫu tượng là tiền tài và thụ hưởng, và vì thế, dẫn đến thái dộ thiếu quan tâm đối với người nghèo chung quanh ta.
Chính vì thế, giáo phận Long Xuyên thực hiện sự cầu nguyện, chay tịnh và bác ái như phương thế thực hiện cuộc trở về với con người thật của mình trong các tương quan với tha nhân, là sống với tha nhân như với anh chị em trong gia đình của Thiên Chúa, noi gương Chúa Giêsu “rửa chân cho nhau” (Ga 13,14).
Chúng ta hãy nghe lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha: Đối với chúng ta, Mùa Chay trong Năm Thánh này là thời gian thuận lợi để vượt qua sự tha hóa mang tính hiện sinh của mình bằng cách lắng nghe lời Chúa và thực thi các việc lành phúc đức. Từ những việc tốt phần xác, chúng ta chạm đến da thịt của Chúa Kitô nơi anh chị em của mình, những người cần được ăn mặc, che chở và viếng thăm; trong những việc bác ái phần hồn như vấn an, hướng dẫn, tha thứ, khuyên bảo và cầu nguyện, chúng ta đụng chạm trực tiếp hơn đến thân phận tội lỗi của chính mình.
G.Phận Long Xuyên sống Mùa Chay của Lòng Thương Xót
Theo lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha, giáo phận sẽ thực hiện sự cầu nguyện, chay tịnh và bác ái trong 3 công việc thiết thực sau đây:
Cắt giảm chi tiêu để phục vụ người nghèo: Mọi thành phận dân Chúa trong giáo phận được kêu mời cắt giảm những chi tiêu cho những nhu cầu cá nhân và gia đình. Một cách cụ thể, các cá nhân sống tinh thần chay tịnh trong ăn uống, may mặc, nhất là những chi tiêu không cần thiết như những mua sắm phô trương, cờ bạc, rượu chè, số đề số đuôi… Ngoài ra, các tập thể như gia đình, giáo xứ, giáo họ, giáo phận giảm bớt các tiệc nhậu linh đình, những chi phí xa hoa tốn kém… Riêng tập thể giáo phận, những cuộc hành hương cấp giáo phận, các giáo hạt, các giáo xứ, các đoàn thể, các khách hành hương được khích lệ đóng góp tài chánh để phục vụ người nghèo. Các linh mục đang phụ trách các cộng đoàn tín hữu có trách nhiệm cổ vũ cho những cắt giảm chi tiêu này, và đón nhận những đóng góp để gửi về Tòa Giám Mục cho giáo phận thực hiện các công tác từ thiện bác ái Mùa chay.
Thăm viếng những gia đình rối rắm trễ nải nguội lạnh: Đây là cơ hội thực tế để thực hiện bác ái phần hồn là (*) lấy lời lành mà khuyên người, (*) sửa dạy kẻ mê muội, (*) an ủi kẻ âu lo, (*) răn bảo kẻ có tội, (*) tha kẻ dể ta, (*) nhịn kẻ mất lòng ta, (*) cầu cho kẻ sống và kẻ chết. Đặc biệt là các linh mục đang phục vụ các cộng đoàn, chúng ta có trách nhiệm thực hiện các cuộc thăm viếng để chăm sóc các con chiên đau yếu, gỡ rối cho các đôi hôn phối, hòa giải các mối bất hòa … Thực hiện được như vậy, chúng ta đang xây dựng cộng đoàn thành gia đình của Thiên Chúa trong cuộc lữ hành trần thế.
Tổ chức 24 giờ cho Chúa vào thứ Sáu và thứ Bảy trước Chúa Nhật thứ IV mùa Chay, tức là ngày 4 và 5 tháng 3 này. Đây là chương trình của Đức Thánh Cha Phanxicô. Trong tinh thần vâng phục và hiệp thông, Tòa Giám Mục sẽ kết hợp với UB Phượng Tự để có hướng dẫn cụ thể cho việc tổ chức 24 giờ cho Chúa. Xin toàn thể cộng đoàn dân Chúa hưởng ứng.
Anh chị em thân mến,
Chúng ta tiếp tục sống Mùa chay để trao tặng lòng xót thương vì chúng ta cần đón nhận lòng thương xót.
Tháng 3 cũng là tháng kính thánh Giuse, chúng ta cùng chiêm ngắm cuộc đời của thánh Giuse với ơn gọi trao tặng lòng xót thuơng và đón nhận lòng thương xót, bằng cách thể hiện đức ái phần xác và đức ái phần hồn ngay tại cộng đoàn gia đình và làng xóm của mình. Chúng ta cùng xin thánh Cả Giuse bảo trợ gia đình giáo phận.
                    + Giuse Trần Văn Toản                           + Giuse Trần Xuân Tiếu
  Giám Mục PT                          Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên







THÁNG 03/2016 : Mùa Chay & Tháng Kính Thánh Giuse

19/03: Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria,
            Bổn mạng Đức Cha Chánh và Đức Cha Phụ Tá.
            Bổn mạng Cha Chánh Xứ TG và Cha Phó Giuse KT.

22/03: Thánh Lễ làm phép dầu tại: NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ.
27/03: Chúa Nhật Lễ Phục Sinh, Lễ trọng, Lễ Cầu cho giáo dân.






CHÚC MỪNG BM GIUSE QUÝ ÔNG HĐMV KHÓA 17

1
GIUSE
TRẦN CÔNG LÝ
1962
Chủ Tịch
TV
2
GIUSE
NGUYỄN TRƯỜNG HINH
1960
Thư Ký
TV
3
GIUSE
NGUYỄN THANH GIANG
1966
Thủ Qũy
TV
4
GIUSE
NGUYỄN DUY CƯỜNG
1976
Thư Ký
HH
5
GIUSE
VŨ HÙNG VĨNH
1972
Thư Ký
6
GIUSE
HOÀNG VĂN THẢO
1962
Trùm Chánh
TM
7
GIUSE
TRẦN VĂN KIỂM
1959
Trùm Phó
TM
8
GIUSE
 ĐẶNG MINH TÂN
1976
Thư Ký
TM
9
GIUSE
NGUYỄN VĂN KHUÊ
1967
Trùm Phó
SH
10
GIUSE
 NGUYỄN HÙNG CƯỜNG
1964
Thư Ký
SH







CHÚC MỪNG BM GIUSE QUÝ ÔNG ĐẶC TRÁCH GXTG K1B


1
GIUSE
NGUYỄN VĂN MAI
1955
CVBTN
SH
2
GIUSE
ĐẶNG VĂN CHƯƠNG
1957
TTV
TM
3
GIUSE
TRỊNH MINH TUẾ
1959
TTV
HH
4
GIUSE
TRẦN CÔNG TÂM
1959
KTXD
SH
5
GIUSE
CAO VĂN ĐƯỜNG
1961
BTN
SH






THÁNG 03
THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

Thánh Giuse là Bổn Mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Người đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “con của bác thợ mộc”. Vì thế, noi gương thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái ðích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.

Ý cầu nguyện:
* Ý chung: Những gia đình đang gặp phải khó khăn
- Cầu cho những gia đình đang gặp phải khó khăn nhận được sự nâng đỡ cần thiết và con cái họ được lớn lên trong một bầu khí lành mạnh và ổn định.
* Ý truyền giáo: Các Kitô hữu bị bách hại
- Cầu cho các Kitô hữu bị phân biệt và bị bách hại vì đức tin, được sức mạnh trong những cơn thử thách và trung thành với Tin Mừng nhờ lời cầu nguyện của toàn thể Giáo Hội.
01        23        Tm       Thứ Ba tuần III Mùa Chay.
Đn 3: 25. 34-43/ Mt 18: 21-35
Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1981) ÔB:
GIOAN B TRẦN VĂN HÀNH (SH)
MARIA HOÀNG THỊ NGỌC HƯƠNG (SH)

02        24       Tm        Thứ Tư tuần III Mùa Chay.
Đnl 4:1. 5-9/ Mt 5: 17-19

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1983) ÔB:
GIUSE TRẦN ĐỨC THỌ (TĐ)
MARIA NGUYỄN THỊ NGOAN (TĐ)

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1966) ÔB:
AUGUSTINO HUỲNH VĂN HÓA (TĐ)
MARIA NGUYỄN THỊ HƯƠNG (TĐ)

03        25       Tm        Thứ Năm đầu tháng.Tuần III MC.
Gr 7: 23-28/ Lc 11: 14-23

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1976) ÔB:
GIUSE TRƯƠNG CÔNG CHÁNH (TĐ)
ANNA MARIA PHẠM THỊ VÀNG (TĐ)

Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (2013):
GIOAN TRẦN NGỌC LỢI (TĐ)








04       26       Tm         Thứ Sáu đầu tháng. Tuần III MC.
Thánh Casimirô.
Hs 14: 2-10/ Mc 12: 28b-34
Kỷ niệm ngày qua đời (1976)
- Cha Phaolô Trần Ngọc Quí (Cần Xây)
05       27       Tm         Thứ Bảy đầu tháng. Tuần III MC.
 Gr 17:5-10 / Lc 16:19-31
Hs 6: 1-6/ Lc 18: 9-14
06       28       Tm/H     CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY
Gs 5: 9a,10-12 / 2 Co: 5,17-21 / Lc 15:1-3.11-32. Thánh Vịnh Tuần 4
Chầu MTC thay Gp:Hải Hưng (C1), Lấp Vò, Thức Hóa (5a)

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG
H. CTT hoạt động nơi thánh Gioan Tẩy giả thế nào?
T. CTT tác động để thánh Gioan Tẩy giả chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa, và loan báo Đức Giêsu Kitô Con TC ngự đến.
CHIA SẺ
Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan”. (Ga 1,6). Ông được đầy Thánh Thần ngay từ khi còn trong lòng mẹ (Lc 1,15). Ông chính là vị tiên tri cuối cùng của Cựu Ước. Dưới tác động của Chúa Thánh Thần, ông đã được sai đến:
- Để chuẩn bị dân chúng đón nhận Đấng Cứu Thế, như lời sứ thần Gabriel đã nói với ông Giacaria trong đền thờ: “Được đầy thần khí và quyền năng của tiên tri Elia, em sẽ đi trước mặt Chúa, để là cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về đường chính nẻo ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa” (Lc 1,17).
- Để loan báo việc Đức Kitô, Con TC ngự đến, đó là Đấng ông đã thấy Thánh Thần ngự xuống và ở lại trên Ngài, Đấng ấy sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần. Và chính ông đã long trọng giới thiệu Đức Kitô cho các môn đệ, cũng như cho dân chúng: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian” (Ga 1,29).

Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (2011):
GIUSE ĐẶNG VĂN RƯỢC (TM)

07        29       Tm        Thứ Hai tuần IV Mùa Chay.
T.Perpêtua và Fêlicita, Tđ. Lễ nhớ (Đ). Is 65: 17-21 / Ga 4: 43-54.
Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (1975):
MARIA NGUYỄN THỊ TUYẾN (HH)

08        30       Tm        Thứ Ba tuần IV Mùa Chay.
Thánh Gioan Thiên Chúa, ts
Ed 47: 1-9. 12/ Ga 5: 1-3.5-16
Kỷ niệm ngày qua đời:
- Cha Phêrô Mai Trí Thuật (B1 - 1980)
- Cha Giuse Nguyễn Toàn Công (2010 – Sài Gòn)
Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (1987):
MICAE VŨ NGỌC TÍCH (TM)

09        1/2       Tm       Thứ Tư tuần IV Mùa Chay.
Thánh Phanxica Rôma
Is 49: 8-15/ Ga 5: 17-30
10        02       Tm        Thứ Năm tuần IV Mùa Chay.
Xh 32: 7-14/ Ga 5: 31-47
Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1975) ÔB:
GIUSE TRỊNH TIẾN DẬU (TĐ)
MARIA ĐOÀN THỊ KIM OANH (TĐ)

Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (1987):
GIUSE ĐOÀN MINH BỘ (TM)

11        03       Tm        Thứ Sáu tuần IV Mùa Chay.
Kn 2: 1a. 12-22/ Ga 7: 1-2. 10. 25-30
12       04       Tm         Thứ Bảy tuần IV Mùa Chay.
                                    Gr 11: 18-20/ Ga 7: 40-53
Lưu ý:
          Có thể giữ thói quen che ảnh tượng trong nhà thờ tùy theo quyết định của Hội Đồng Giám Mục. Các thánh giá thì che cho đến thứ sáu Tuần Thánh, sau nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa. (Sách lễ Rôma trang 223)

13      05       Tm          CHÚA NHẬT V MÙA CHAY.
Is 43:16-21 / Pl3:8-14 / Ga 8:1-11
Thánh Vịnh Tuần 1
(Kỷ niệm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng, năm 2013)
Kỷ niệm ngày qua đời (1982):
- Cha Giuse Nguyễn Công Danh (Ông Chưởng)
Chầu MTC thay Gp: Đền Thánh Giuse (RG), Giu đức (8b), Dương Đông.

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG
H. Chúa Thánh Thần hoạt động nơi Đức Maria thế nào?
T. Chúa Thánh Thần tác động để Đức Maria trở thành Mẹ của Chúa Giêsu, Mẹ của các Kitô hữu và Mẹ của toàn thể nhân loại.
CHIA SẺ
- Đức Maria trở nên Mẹ của Chúa Giêsu. Thực vậy, ơn sủng của Chúa Thánh Thần đã làm cho đức trinh khiết của Mẹ có khả năng sinh con và với lời xin vâng trong buổi truyền tin, chương trình cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện trong dòng thời gian: Ngôi Lời đã xuống thế làm người. Mẹ đã sinh hạ Con Thiên Chúa nhập thể và Con Thiên Chúa đã trở thành người con của Mẹ.
- Đức Maria trở nên Mẹ của các tín hữu cũng như Mẹ của Giáo Hội. Thực vậy, Chúa Thánh Thần đã làm cho Đức Maria trở thành Mẹ của “Đức Kitô toàn thể”, nghĩa là của ĐK là đầu  và của Hội Thánh là thân thể Người, mà mỗi tín hữu là một chi thể trong thân thể mầu nhiệm ấy. Hơn thế nữa, Đức Maria đã hiện diện giữa nhóm Mười Hai trong ngày lễ Ngũ Tuần, ngày CTT khai mở “thời đại cuối cùng”, và cũng là ngày Hội Thánh được khai sinh.
- Đức Maria trở nên Mẹ của nhân loại. Thực vậy, thánh Gioan đã ghi lại những giây phút cuối cùng của Chúa Giêsu như sau: “Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Chúa Giêsu nói với thân mẫu rằng: Thưa bà, đây là con của bà. Rồi Người lại nói với môn đệ: Đây là mẹ của con. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình” (Ga 19,26-27). Thánh Gioan được coi là người đại diện cho nhân loại đứng dưới chân thập giá và đón nhận lời trăn trối của Chúa Giêsu. Như vậy, Đức Maria cũng chính là Mẹ của toàn thể nhân loại vậy.
Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (2007):
MARIA ĐOÀN THỊ RÙA (TĐ)

Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (2011):
GIUSE NGUYỄN VĂN THUYÊN (HH)

14      06       Tm          Thứ Hai tuần V Mùa Chay.
Đn 13:1-9.15-17.19-30. 33-62/
Ga 8:12-20
Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (1968):
VINHSƠN NGUYỄN VĂN TỈNH (TM)


15      07       Tm          Thứ Ba tuần V Mùa Chay.
Ds 21: 4-9/ Ga 8: 21-30
Kỷ niệm ngày qua đời (1990)
- Cha Micae Lê Tấn Công (Vị Thanh)
16        08        Tm       Thứ Tưtuần V Mùa Chay.
Đn 3: 14-20. 91-92. 95/ Ga 8: 31-42
Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục (1989):
- Cha Phêrô Nguyễn Tấn Khoa

Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (2010):
MARIA TRẦN THỊ LOAN (TĐ)

Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (1987):
MARIA ĐOÀN TRẦN  THU UYÊN (TĐ)
Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (2010):
MARIA TRẦN THỊ LOAN (TĐ)

Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (1987):
MARIA ĐOÀN TRẦN  THU UYÊN (TĐ)

17        09        Tr         Thứ Năm tuần V Mùa Chay.
Thánh Patriciô, Gm
St 17: 3-9 / Ga 8: 51-59
Kỷ niệm ngày qua đời (2001)
- Cha Stanislao Nguyễn Hữu Trí (Châu Đốc)
Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (1994):
GIOAN VŨ NGỌC XUÂN (SH)

18       10      Tm          Thứ Sáu tuần V Mùa Chay.
Thánh Cyrillô, Gmtsht.
St 20: 10-13/ Ga 10: 31-42
Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục (1989)
- Cha Giuse Nguyễn Văn Diễm
19      11       Tr            Thứ Bảy tuần V Mùa Chay.
THÁNH GIUSE BẠN TRĂM NĂM
ĐỨC TRINH NỮ MARIA.
Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân.
2 Sm 7:4-5a, 12-14a, 16 / Rom 4:13, 16-818, 22 / Mt 1:16, 18-21, 24a
PVGK: thánh vịnh riêng
Bổn mạng các giáo xứ:
- (CĐ) Phú An
- (LX) Núi Sập, Hoà Lợi, Năng Gù, Vĩnh Nhuận
- (VA) Châu Long, Tân Mỹ [G2], Đồng Công [F2],
Đền Thánh Giuse An Bình
- (VT) Hải Hưng [C1], Thanh Hải, Thanh Long, Hợp Tiến 
- (TH) Bình Lộc
- (TT) Hợp Châu, Thánh Giuse [7b], Tân Bùi, Lạng Sơn
- (HT) Hòa Giang
- (RG) Đền Thánh Giuse, Tân Lập, Minh Châu
Bổn mạng:
- Đức Cha chánh và Đức Cha phụ tá.
- Cha Xứ Thánh Gia K1b và QÔ HĐMV
- Giới Gia trưởng.
Bổn mạng:
- Đức Cha Chánh Giuse Trần Xuân Tiếu.
- Đức Cha Phụ Tá Giuse Trần Văn Toản.
- Cha QH Giuse Trương Trung Hưng và trên 60 Cha GP.
- Cha Xứ Giuse Nguyễn Tiến Tâm.
- Cha Phó Giuse  Nguyễn Trí Diễm.
- Quý Chức HĐMV, Quý Vị BM Giuse trong GX và GH.
- Làng Sơn Hà.
- Các Nhóm Giuse trong Giáo Xứ và Giáo Họ.

TUẦN THÁNH

1. Trong tuần Thánh, Hội Thánh cử hành những mầu nhiệm cứu độ mà Chúa Kitô đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng Người ở trần gian, từ lúc Người vào thành Giêrusalem với tư cách là Đấng Mêsia đến cuộc Thương Khó hồng phúc và Phục Sinh vinh quang của Người. Mùa chay kết thúc ngay trước Thánh Lễ  Tiệc Ly.
          Tam Nhật Vượt Qua bắt đầu với thánh lễ ban chiều tưởng niệm Bữa Tiệc Ly của Chúa, được tiếp diễn trong ngày thứ Sáu Chúa chịu thương khó và ngày thứ Bảy Thánh, rồi kết thúc bằng giờ Kinh Chiều Chúa Nhật Phục Sinh; trung tâm của Tam Nhật là Đêm Canh Thức Vượt Qua.
          Trong các ngày Tuần Thánh, đừng cử hành các bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức là những bí tích được dành cho Đêm Canh Thức Vượt Qua, nhưng nên cử hành sám hối.
          2. Các lễ nghi Tuần Thánh, tức là làm phép và rước lá, Kiệu Mình Thánh Chúa sau Thánh Lễ Tiệc Ly, nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa và Đêm Canh Thức Vượt Qua, có thể cử hành trong mọi nhà thờ và nhà nguyện.
          Tuy nhiên trong các nhà thờ không phải là nhà thờ giáo xứ và trong các nhà nguyện, chỉ nên cử hành các nghi thức nói trên nếu các nghi thức có thể được cử hành cách xứng đáng, nghĩa là có một số người giúp lễ xứng hợp, có thể hát ít là một vài phần trong nghi thức và có đủ một số giáo dân tham dự.
          Các mục tử cần lưu ý để giúp các tín hữu hiểu rõ ý nghĩa và cơ cấu các nghi thức của những ngày này, và hướng dẫn họ tham dự tích cực vào những nghi thức ấy cho có hiệu quả.

20        12        Đ         CHÚA NHẬT LỄ LÁ.
TƯỞNG NIỆMCUỘC
THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA.
Ngày Quốc tế Giới Trẻ.
Is 50:4-7 / Pl 2:6-11 / Lc 22,14-23,56
Thánh vịnh tuần 2
Chầu MTC thay Gp:Hợp Tiến (B2), Tân Mỹ (G2), Năng Gù
Lưu ý:
          Lá đã làm phép được lưu giữ tại các gia đình, nhằm nhắc nhở Chúa Kitô vinh thắng.

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG
H.Chúa Thánh Thần hoạt động nơi Chúa Giêsu thế nào?
T. Chúa Thánh Thần hằng hướng dẫn đời sống và hoạt động của Chúa Giêsu từ lúc nhập thể đến khi phục sinh. [143]
CHIA SẺ
Chúa Thánh Thần hằng hướng dẫn đời sống và hoạt động của Chúa Giêsu. Thực vậy, Chúa Thánh Thần đã tác động để Đức Maria cưu mang Con Thiên Chúa trong cõi lòng của mình, như lời sứ thần Gabriel đã nói: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng Đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa” (Lc 1,35). Chúa Thánh Thần đã đưa Đức Kitô vào sa mạc để ăn chay, cầu nguyện và chịu cám dỗ suốt bốn mươi đêm ngày: “Người được Thần khí dẫn vào hoang địa và chịu ma quỉ cám dỗ” (Lc 4,2). Người đi rao giảng dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần: “Được quyền năng Thần Khí thúc đảy, Người trở về miền Galilê và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người tôn vinh” (Lc 4,14-15). Chính Chúa Thánh Thần cũng đã làm cho Người sống lại từ cõi chết như lời thánh Phaolô: “Xét như Đấng đã từ cõi chết sống lại nhờ Thánh Thần, Người được đặt làm Con Thiên Chúa với tất cả quyền năng” (Rm 1,4). Nhất là, ngay từ khi khởi đầu sứ vụ, Chúa Giêsu đã được xức dầu bằng Thần Khí của Chúa Cha, để trở thành Đức Kitô, Đấng Messia, như lời tiên tri Isaia: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn” (Lc 4,16).
Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (2006):
MARIA TRẦN THỊ HOA (TM)

Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (1976):
MARIA NGUYỄN TỊ HỒNG (HH)

21        13       Tm        THỨ HAI TUẦN THÁNH.
Is 42:1-7 / Ga 12:1-11
22        14       Tm        THỨ BA TUẦN THÁNH.    
Is 49:1-6 / Ga 13:21-33,36-38
THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU (Tr).
Is 61,1-3a.6a.8b-9/Kh 1,5-8/Lc 4,16-21.
                                                Kỷ niệm ngày qua đời:
                                                - Cha Giuse Nguyễn Phi Hùng (1987 - Long Xuyên)
Lưu ý:
          Thánh lễ làm phép dầu, do Đức Giám Mục chủ tế cùng với linh mục đoàn của Người đồng tế, bảy tỏ sự hiệp thông giữa giám mục và linh mục đoàn. Để nói lên sự hợp nhất của linh mục đoàn trong giáo phận, nên có các linh mục từ các hạt về đồng tế với Đức Giám Mục. Cộng đoàn nên tham dự đông đảo và rước lễ trong thánh lễ này.
          Dầu mới được làm phép và hiến thánh được cung kính đưa tới các nhà thờ giáo xứ; dầu cũ thì đốt đi hoặc dùng để đốt đèn chầu.
          Có thể tổ chức rước Dầu mới trước thánh lễ Tiệc Ly hay vào thời gian thích hợp, nhằm dạy các tín hữu về việc sử dụng và hiệu năng của Dầu Thánh trong đời sống Kitô giáo.

23   15       Tm            THỨ TƯ TUẦN THÁNH     
Is 50:4-9 / Mt 26:14-25
Không nhớ Thánh Turibiô Mongrôvêgiô

TAM NHẬT VƯỢT QUA
          Chúa Kitô đã hoàn thành công trình cứu độ nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa chủ yếu bằng chính mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Nhờ mầu nhiệm này, bằng cái chết, Người đã diệt trừ sự chết của chúng ta, khi sống lại, Người đã phục hồi sự sống. Tam Nhật Vượt Qua tưởng niệm cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa bừng sáng lên như là tột đỉnh của năm phụng vụ.” (AC 18)

Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (1993):
BANABÊ TRƯƠNG VĂN ỨNG  (SH)

24    16       Tr              THỨ NĂM TUẦN THÁNH
                                    Lễ Tiệc Ly: Xh 12:1-8,11-14 /
                                    1 Cr 11:23-26 / Ga 13:1-15
PVGK: thánh vịnh riêng
Kỷ niệm ngày qua đời (1975):
- Cha Phêrô Phạm Hữu Phụng (D1)
Lưu ý: Thánh lễ Tiệc Ly
          - Nhà tạm hoàn toàn để trống. Trong Thánh Lễ chiều nay sẽ truyền phép bánh thánh đủ cho giáo sĩ và giáo dân rước lễ hôm nay và ngày mai.
          - Có thể tổ chức rửa chân cho những người đàn ông đã được tuyển chọn.
          - Mình Thánh Chúa lưu giữ cho việc rước lễ ngày hôm sau được kiệu sang bàn thờ phụ, nơi giáo dân tiếp tục suy niệm và cầu nguyện.
          - Khuyên giáo dân nên tuỳ hoàn cảnh đến Chầu Mình Thánh Chúa ban tối hay đêm vào giờ thuận tiện; nhưng từ nửa đêm trở đi, không tổ chức chầu Mình Thánh Chúa trọng thể nữa.
Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (2005):
ROSA LÊ THỊ NGÁT (TĐ)

Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (1989):
GIOAN PHẠM CÔNG HOÀN (TĐ)

25       17       Đ           THỨ SÁU TUẦN THÁNH.
TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA.
Giữ chay và kiêng thịt.
Is 52,13–53,12 / Dt 4,14-16; 5,7-9 /
Ga 18,1–19,42.
PVGK: thánh vịnh riêng
                                    Góp quỹ Bác Ái của HĐGM Việt Nam.
Lưu ý:
          - Hôm nay và ngày mai, Hội Thánh không cử hành bí tích nào hết, trừ bí tích Hoà Giải và Xức Dầu Bệnh Nhân. Nếu có phải an táng thì không hát, không đàn, không chiêng trống.
          - Hôm nay giữ chay và kiêng thịt. “Vì là Chay Vượt Qua, do đó rất nên kéo dài cho tới Canh Thức Vượt Qua, để tâm hồn được nâng cao và mở rộng mà đạt tới niềm vui của Chúa Nhật Phục Sinh” (PV, số 110).
          - Nếu có thể, nên long trọng cử hành giờ Kinh Sách và Kinh Sáng chung với giáo dân.
          - Chỉ dùng một Thánh Giá duy nhất trong nghi thức kính thờ.
          - Từ sau khi kính thờ Thánh Giá cho đến Canh Thức Vượt Qua, cúi mình mỗi khi đi ngang qua trước Thánh Giá.
          - Nên quý trọng các việc đạo đức có giá trị mục vụ, như: kiệu thương khó, đi Đáng Thánh Giá, suy gẫm các sự thương khó Đức Mẹ…

MÙA PHỤC SINH

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1971) ÔB:
GIOAN B PHẠM VĂN BẰNG (TĐ)
MARIA TRỊNH THỊ CÚC (TĐ)



26       18       Tr           THỨ BẢY TUẦN THÁNH
PVGK: thánh vịnh riêng
CANH THỨC VƯỢT QUA:
          1. St 1,1–2,2 (St 1,1.26-31a)
          2.St 22,1-18 (St 22,1-2.9a.10-13.15-18)
          3. Xh 14,15-15,1a
          4. Is 54,5-14
          5. Is 55,1-11
          6. Br 3,9-15.32–4,4
          7. Ed 36,16-17a.18-28
          8. Rm 6,3-11
          9. Lc 24,1-12
Kỷ niệm ngày qua đời (2003):
- Cha Phaolô Hồ Trí Trạch (A2)
Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (2009):
ĐAMINH VŨ VĂN THIỆU (TM)

27        19        Tr         CHÚA NHẬT LỄ CHÚA PHỤC SINH.
Lễ trọng với tuần bát nhật.
                                    Lễ cầu cho giáo dân.
Cv 10:34,37-43 / Cl 3:1-4 / Ga 20:1-9 hoặc Lc 24, 1-12 (thánh lễ chiều có thể đọc Luca 24,13-35). Phải hát ca tiếp liên trong ngày lễ Phục Sinh.
PVGK: thánh vịnh tuần 1
Chầu MTC thay Gp: Nguồn Sống, Mỹ Hiệp Sơn,
TV Chúa Quan Phòng/CLG, Hợp Châu (5b).

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG
H.Điều gì đã xảy ra trong ngày lễ Ngũ Tuần?
T. Trong ngày lễ Ngũ Tuần, CG ban tràn đầy ThánhThần cho các tín hữu, nhờ đó họ được hiệp thông với Ba Ngôi Thiên Chúa và được sai đi để công bố và loan truyền mầu nhiệm hiệp thông này.
CHIA SẺ
- Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên các tông đồ, biến đổi các ông đang co cụm vì sợ hãi trở thành những chứng nhân can đảm cho Đức Kitô. Chỉ ít lâu sau, hàng ngàn người đã xin chịu phép Rửa tội và Giáo Hội lớn mạnh từ đó. Phép lạ nói nhiều thứ tiếng chứng tỏ ngay từ đầu Hội Thánh được thiết lập cho mọi người. Hội Thánh nói với mọi người vượt qua hàng rào chủng tộc, ngôn ngữ và mọi người đều có thể hiểu được. Tất cả những hiệu quả kể trên đều do ơn sủng và tác động của CTT, Đấng được Đức Kitô tuôn đổ trên các môn đệ và các tín hữu, như lời thánh Phêrô: “Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng đỡ Người lên, trao cho Người Thánh Thần đã hứa, để Người đổ xuống. Đó là điều anh em đang thấy và đang nghe” (Cv 2,33).
- Cũng trong ngày ấy, Đức Kitô đã mạc khải CTT là một ngôi vị Thiên Chúa. Như vậy mầu nhiệm về Ba Ngôi chí thánh được mạc khải trọn vẹn. Sau đó, Nước mà Đức Kitô đã loan báo được mở ra và những ai tin, thì được tham dự vào sự hiệp thông của Ba Ngôi chí thánh. Chúa Thánh Thần dẫn đưa trần gian vào “thời đại cuối cùng”, thời đại của Hội Thánh. Thực vậy, sứ vụ của Đức Kitô và của Chúa Thánh Thần trở thành sứ vụ của Hội Thánh, được sai đi công bố và loan truyền mầu nhiệm hiệp thông của Chúa Ba Ngôi.
Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (1969):
GIUSE TRẦN VĂN TUYẾT (TM)
Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (1978):
PHAOLÔ ĐỖ VĂN VŨ (HH)

28        20   Tr              THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT
                                    NHẬT PHỤC SINH.
Cv 2:14,22-32 / Mt 28:8-15
PVGK: thánh vịnh riêng.
29        21       Tr          THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT
                                    PHỤC SINH. Cv 2:36-41 / Ga 20:11-18
PVGK: thánh vịnh riêng.
Kỷ niệm ngày qua đời (1966)
- Cha Phaolô Huỳnh Tấn Hoàng (Sài Gòn)
30       22       Tr        THỨ TƯTRONG TUẦN BÁT NHẬT
                                    PHỤC SINH. Cv 3:1-10 / Lc 24:13-35
PVGK: thánh vịnh riêng.
31        23Tr     THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT
                                    NHẬTPHỤC SINH.
Cv 3:11-26 / Lc 24:35-48.
PVGK: thánh vịnh riêng.
Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (2009):
ĐAMINH NGUYỄN TRÍ THỨC (SH)


GIA ĐÌNH SỐNG LỜI CHÚA THÁNG BA 2016

Ngày 01/03/2016
Thứ Ba T3 MC
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Mt 18, 21-35
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:   THA THỨ
Tìm hiểu Lời Chúa:(không đọc)
Thánh Phêrô hỏi Chúa Giêsu phải tha lỗi cho anh em mình mấy lần. Chúa bảo phải tha mãi, rồi nói thí dụ ông vua tính sồ với đầy tớ sau đây.
Người kia mắc nợ vua mười ngàn nén vàng mà không có gì để trả. Vua bảo anh bán vợ đợ con trả cho hết, nhưng anh van xin thì vua thương tha. Song khi gặp người bạn chỉ thiếu anh một trăm bạc, anh liền nắm đầu đòi nợ, người này lạy lục van xin cách mấy anh cũng không tha. Vua nghe vậy thì tức giận đòi anh phải đến trả hết nợ.. Và Chúa kết luận: “Cha trên trời cũng đối xử với kẻ không hết lòng tha thứ cho anh em mình như vậy”.
Ong vua đây chính là Chúa. Chúa dạy chúng ta phải tha thứ lỗi lầm cho nhau, và phải tha hoài tha mãi, thì Chúa mới tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Còn nếu chúng ta không tha thứ lỗi lầm cho nhau, thì Chúa cũng không tha thứ tội lỗi cho chúng ta.
Lòng nhân từ của Chúa không có giới hạn. Ngài sẵn lòng tha thứ tội lỗi chúng ta luôn mãi, với điều kiện là chúng ta phải noi gương Ngài, nhân từ quảng đại với anh chị em chúng ta.
(thinh lặng …)
Tôi có tha lỗi cho anh chị em tôi không?... (thinh lặng …)
Nếu tôi không tha lỗi cho anh chị em, Chúa có tha tội tôi không?... (thinh lặng …)
Cầu Nguyện theo Lời Chúa:(không đọc)
 Lạy Chúa, Chúa đã phán: “Nếu các con không tha thứ cho nhau thì Cha trên trời cũng không tha thứ cho các con”.
Hôm nay, Chúa cho chúng con thấy tận mắt điều Chúa dạy, qua dụ ngôn người đầy tớ ác độc này. Anh ta mắc nợ rất nhiều, nghĩa là tội lỗi đầy tràn màc cũng thuơng tha. Còn với anh bạn chỉ thiếu thiếu anh số ít thôi, nghĩa là chỉ có lỗi lầm nhỏ mọn với anh mà thôi mà anh không chịu tha, nên anh phải bị phạt nặng nề!...
Chúa còn dạy cho chúng con biết: chúng con phải tha thứ cho nhau luôn, phải tha hoài tha mãi cho đến chết.
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con biết vâng nghe Lời Chúa; biết tha thứ lỗi lầm cho nhau mãi mãi, để được Chúa tha thứ lỗi lầm cho chúng con luôn….
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng …)
Sống Lời Chúa dạy:
“Cha của Thầy ở trên trời cũng đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”
(mời CĐ đọc lại)
Ngày 02/03/2016
Thứ Tư T3 MC
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Mt 5, 17-19
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  TUÂN GIỮ LỀ LUẬT
Tìm hiểu Lời Chúa:(không đọc)
Chúa Giêsu cho các môn đệ biết: Nguời đến không phải để huỷ bỏ lề luật mà để kiện toàn lề luật và lời dạy bảo của các tiên tri. Thế nên dù trời đất có qua đi thì một chấm một phẩy trong lề luật cũng không được bỏ qua. Do đó ai bỏ một luật nhỏ nào của Chúa hoặc Hội Thánh và dạy người khác làm như vậy đều là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời.
Chúa Giêsu không huỷ bỏ những gì có trước, mà Nguời làm cho trọn hảo Lề Luật và những điều các ngôn sứ đã loan báo. Nguời đã gom tóm tất cả trong một luật duy nhất là tình yêu: yêu Chúa yêu người.
Mọi Lề Luật, mọi lời ngôn sứ đều là tiếng gọi tình yêu. Sống chết vì tình yêu. Một khi đã yêu thì se không lỗi phạm một điều luật nhỏ mọn nào đối với Chúa cũng như đối với đồng loại, mà còn cổ động cho nhiều người tuân giữ nữa. (thinh lặng …)
Tôi có tuân giữ Luật Chúa Hội Thánh và khuyên bảo mọi người trong gia đình tuân giữ không?... (thinh lặng …) Làm sao giữ trọn mọi lề luật?... (thinh lặng …)
Cầu Nguyện theo Lời Chúa:(không đọc)
 Lạy Chúa, qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa muốn dạy cho con biết: tất cả những điều Chúa nhờ các Tổ Phụ và các Tiên Tri truyền dạy chúng con trong Cựu Ước, Chúa không muốn huỷ bỏ mà Chúa làm cho hoàn hảo hơn. Và chính Chúa đến để thực hiện các điều đó. Bổn phận chúng con là phải lo tuân giữ cho chín chắn, cho đầy đủ giới luật của Chúa và Hội Thánh, đồng thời mời gọi giúp đỡ mọi người cùng tuân giiữ, dù một luật nhỏ cũng không bỏ qua.
Xin Chúa cho gia đình con và các gia đình hết lòng tuân giữ luật Chúa và Hội Thánh, lo khuyên bảo mọi người trong gia đình cùng tuân giữ, dù Luật lớn hay Luật nhỏ cũng là thánh ý Chúa, nên chúng con cũng thực hiện chu đáo hằng ngày vì lòng mến Chúa yêu người, vì nếu chúng con có lòng mến Chúa yêu người thật sự thì chúng con sẽ giữ được Luật Chúa cách bền chặt dễ dàng…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng …)
Sống Lời Chúa dạy:
“Ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.”
(mời CĐ đọc lại)

Ngày 03/03/2016
Thứ Năm T3 MC
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Lc 11, 14-23
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  NƯỚC THIÊN CHÚA ĐÃ ĐẾN
Tìm hiểu Lời Chúa:(không đọc)
Chúa Giêsu trừ quỷ câm và người câm nói được, dân chúng hết sức thán phục! Nhưng nhóm biệt phái lại bảo là Chúa dùng quyền quỷ cả Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, nên Nguời nói với họ: Nước nào chia rẽ thì sẽ diệt vong. Nếu ma quỷ tự chia rẽ thì nước nó không thể tồn tại được. Hơn nữa, nếu Ta lấy quyền Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ thì con cháu các ngươi lấy quyền ai mà trừ nó. Ta cho các ngươi biết: Ta lấy quyền Thiên Chúa mà trừ quỷ, và như thế các ngươi biết, Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi rồi. Ai tin theo và cộng tác với ta sẽ được cứu thoát.
(thinh lặng …)
Thiên Chúa quyền phép hơn hết. Ngài đã thắng ma quỷ. Tin nhận Ngài, cộng tác với Ngài: chúng ta dự phần vào quyền năng cao cả của Ngài mà chiến thắng tội lỗi và sự chết.
Ngày lãnh Bí Tích Rửa Tội, chúng ta đã được Thiên Chúa giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết. Nhưng chúng ta phải cậy dựa vào sức mạnh của Ngài mà chiến đấu hằng ngày, thì chúng ta mới chiếm được phần thắng cuối cùng. (thinh lặng …)
Tôi có tin Thiên Chúa là Đấng  toàn năng không?...
(thinh lặng …)
Tôi có cậy nhờ sức mạnh của Ngài mà chiến đấu với ma quỷ xác thịt thế gian chưa?... (thinh lặng …)
Cầu Nguyện theo Lời Chúa:(không đọc)
 Lạy Chúa, con thấy cuộc giao chiến giữa Chúa và ma quỷ. Và Chúa đã chiến thắng, vì Chúa là Thiên Chúa, là Đấng  quyền phép vô cùng, là Đấng  mạnh hơn mạnh ơn ma quỷ muôn ngàn lần.
Con muốn sống mùa chay, con muốn cải tà quy chánh, con muốn lập công đền tội, con cũng phải chiến đấu mạnh mẽ với ma quỷ xác thịt thế gian, và con phải mạnh hơn chúng, con mới chiến thắng được chúng.
Xin Chúa giúp con và gia đình con luôn luôn biết cậy nhờ vào sức mạnh vô cùng của Chúa mà chiến thắng mọi chước cám dỗ, mọi thói hư tật xấu của chúng con, để suốt đời chúng con trung thành theo Chúa, trung thành làm tôi Chúa, và hợp tác với mọi người thiện chí mà chiến đấu chống lại mọi sự sữ sự ác trên thế gian này với Chúa...
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng …)
Sống Lời Chúa dạy:
“Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.” (Lc 11,20)
(mời CĐ đọc lại)
Ngày 04/03/2016
Thứ Sáu T3 MC
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Mc 12, 28-34
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  ĐIỀU RĂN TRỌNG NHẤT
Tìm hiểu Lời Chúa:(không đọc)
Một luật sĩ đến hoi Chúa: Điều răn nào trọng nhất? Chúa đáp: Điều răn trọng nhất là kính mến Chúa hết lòng hết sức và thương yêu anh em như chính mình. Ong ta nghe Chúa nói đúng quá thì không ngớt khen ngợi và phụ hoạ thêm: Thật mến Chúa yêu người thì hơn mọi lễ lật. Chúa thấy ông ta khôn ngoan và có thiện chí thì kêu gọi ông theo Nguời.
Luật sĩ này đã thấu hiểu câu trả lời của Chúa Giêsu. Chẳng những ông thấu hiểu mà còn sẵn sàng chấp nhận, tin tưởng, thán phục. Đó là tâm tình mà kẻ muốn theo Chúa phải có trong lòng, luôn luôn sẵn sàng nghe Chúa dạy bảo và tin tưởng chấp nhận.
Nhưng điều quan trọng không phải chỉ tin tưởng chấp nhận Lời Chúa, mà đem ra thực hành hằng ngày trong cuộc sống.
Mùa chay là mùa thực hành đức mến Chúa yêu người: mến Chúa thì hết lòng tuân giữ luật Chúa; thương người nên sẵn sàng giúp đỡ mọi người phần hồn phần xác. (thinh lặng …)
Tôi có chấp nhận mến Chúa yêu người là giới răn cao trọng nhất không?... (thinh lặng …)
Tôi thực hành chưa?... (thinh lặng …)
Cầu Nguyện theo Lời Chúa:(không đọc)
 Lạy Chúa, con mới thấy được một luật sĩ hiểu biết thông cảm với Chúa. Đáng lý ra hết các luật sĩ biệt phái và mọi người đều phải tin tưởng Chúa và nghe theo Lời Chúa dạy, vì Thiên Chúa luôn luôn dạy đúng nói thật.
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con biết bắt chước luật sĩ này, chẳng những tin thờ Chúa hết lòng hết sức, mà nhất là mến Chúa yêu người bằng việc làm cụ thể hằng ngày. Vì lạy Chúa, chúng con chỉ mến Chúa thật khi chúng con chăm lo tuân giữ lề luật Chúa; chúng con chỉ thương yêu tha nhân thật khi chúng con tận tâm tận lực giúp đỡ mọi người phần hồn phần xác.
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng …)
Sống Lời Chúa dạy:
“Đức Giêsu trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây hỡi Israen, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất, ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của nguơi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” (Mc 12,29-31)
(mời CĐ đọc lại)

Ngày 05/03/2016
Thứ Bảy T3 MC
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Lc 18, 9-14
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề: 
HẠ MÌNH XUỐNG SẼ ĐƯỢC TÔN LÊN
Tìm hiểu Lời Chúa:(không đọc)
Để cảnh báo cho những người kiêu căng tự cho mình là tài đức mà khinh chế kẻ khác, Chúa Giêsu kể dụ ngôn sau đây:
Hai người lên đền thờ cầu nguyện. Người biệt phái đứng xổng lưng ễnh ngực nói: tôi cám ơn Chúa vì tôi hoàn toàn không có tội gì hết, chớ không phải như người thâu thuế tội lỗi kia. Tôi còn làm nhiều việc lành việc nghĩa, không thể nào kể xiết…Còn người thu thuế thì đứng xa xa cúi đầu đấm ngực van xin. Lạy Chúa xin thương xót con vì con là kẻ có tội.
Chúa kết luận: Nguời này được ơn tha tội, còn người kia thì không mà còn thêm tội kiêu căng. Vì ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên.
Nguời biệt phái rất tốt, anh ta đạo đức bác ái, nhưng anh ta còn khuyết điểm là kiêu ngạo cậy mình, khinh dể kẻ khác. Anh ta quên rằng tất cả những gì anh ta có là do Chúa ban.
Người thu thuế được Chúa khen là vì anh ta nhận biết rõ thân phận hèn kém tội lỗi của mình, mà hết lòng trông cậy kêu xin Chúa thương xót.
Mùa chay là mùa chúng ta bắt chước cầu nguyện như người thu thuế: cầu nguyện hết sức khiêm tốn, vì biết mình hèn mọn tội lỗi trước mặt Chúa. (thinh lặng …)
Tôi có kiêu ngạo cậy mình không?... (thinh lặng …)
Tôi có nhận biết mình hèn kém mà hết lòng trông cậy Chúa không?... (thinh lặng …)
Cầu Nguyện theo Lời Chúa:(không đọc)
 Lạy Chúa, đời nào cũng có hạng người kiêu căng phách lối như thế, chính con và nhiều người trong gia đình con cũng thuộc hạng đó. Có khi chúng con còn dại dột tội lỗi hơn người khác. Thế mà chúng con cứ hiu hiu tự đắc, cho mình là siêu quần bạt chúng rồi khinh thường mọi người…
Xin Chúa thương thay đổi lòng dạ chúng con, cho chúng con biết tránh thói kiêu ngạo tự đắc của người biệt phái, cho chúng con biết bắt chước người thu thuế, luôn luôn nhớ mình hèn mọn, yếu đuối tội lỗi, hằng ngày biết lo ăn năn sám hối tội lỗi, biết lo chạy tới Chúa, kêu xin Chúa thương tha thứ cứu giúp…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng …)
Sống Lời Chúa dạy:
“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, cò ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 18,14)
(mời CĐ đọc lại)

Ngày 06/03/2016
Chúa Nhật T4 MC Năm C
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM):
Lc 15, 1-3.11-32
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  CHÚA LÀ CHA NHÂN TỪ
Tìm hiểu Lời Chúa:(không đọc)
Các biệt phái và luật sĩ thấy kẻ tội lỗi và người thâu thuế đến nghe Chúa Giêsu giảng thì phê bình: Sao Nguời đón tiếp bọn tội lỗi. Nguời liền kể cho họ dụ ngôn:Nguời kia có hai con trai. Đứa nhỏ xin gia tài rồi đi chơi bời xa xí… đến lúc hết tiền, nó phải đi ở đợ chăn heo. Nhưng nó đói khát quá nên về xin lỗi cha. Cha nó vừa trông thấy nó về thì chạy ra ôm cổ hôn nó, rồi bảo đầy tớ lấy quần áo đẹp mặc cho nó, lấy nhẫn và giày dép cho nó, và mừng rỡ dọn tiệc ăn mừng. Người anh thấy vậy thì ghen tức, phân bì, vì bấy lâu nay anh hầu hạ cha mà không được cha cho ăn tiệc tùng gì với chúng bạn. Nhưng Nguời cha khuyên anh hãy vui mừng, vì em anh kể như đã chết nay sống lại! (thinh lặng …)
Nguời cha đây là Chúa, đứa con hoang đàng chỉ kẻ tội lỗi đã bỏ Chúa mà theo ma quỷ xác thịt thế gian. Người anh phân bì đây là các kinh sư biệt phái. Họ thấy Chúa thương tha cho kẻ tội lỗi thì ganh ghét.
Dụ ngôn này nói lên lòng nhân từ quảng đại vô biên của Thiên Chúa, Ngài thương chúng ta. Ngài cho chúng ta tự do. Dù chúng ta có lầm lỗi sai trái, Ngài cũng kiên nhẫn chờ đợi chúng ta hoán cải, để Ngài tiếp tục yêu thương tha thứ. Niềm vui của Ngài là yêu thương chúng ta, tha thứ chúng ta!... (thinh lặng …)
Tôi có tin Chúa thương tôi vô cùng không?... (thinh lặng …)
Tôi có tin Chúa luôn sẵn sàng tha thứ tôi không?...
(thinh lặng …)
Cầu Nguyện theo Lời Chúa:(không đọc)
Lạy Chúa, Chúa thật là quá sức tưởng tượng tấm lòng quảng đại nhân từ của người cha này. Chắc chắn ông ta ngày đêm buồn rầu trông ngóng con, nên khi vừa thấy nó ở đằng xa đã vội vàng chạy ra ôm hôn mãi miết, rồi còn dọn tiệc mừng rỡ linh đình!
Chúa ôi! Nguời cha đó chính là Chúa chứ không ai khác. Chúa thương chúng con như vậy đó. Chúa đối xử với chúng con là kẻ tội lỗi như vậy đó. Mỗi khi thấy chúng con sai lỗi, Chúa không phạt mà vẫn thương yêu, chờ đợi cung con ăn năn trở về với Chúa. Như thế lẽ nào chúng con không lo ăn năn trở lại với Chúa? Lẽ nào chúng con không lo phụ giúp Chúa kêu mời mọi người trong gia đình bạn hữu chúng con quay về cùng Chúa? Lẽ nào chúng con lại phân bì ganh ghét khi thấy Chúa thương tha cho anh chị em chúng con?
Xin Chúa thương ban cho gia đình con và các gia đình biết lo ăn năn thống hối trở về với Chúa, mỗi khi chúng con phạm tội mất lòng Chúa, để được Chúa thương tha thứ và ban ơn cứu rỗi chúng con, và xin cho chúng con biết phụ giúp Chúa, dẫn đưa những người tội lỗi trở về với Chúa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng …)

Sống Lời Chúa dạy:
“Nhưng chúng ta phải ăn mừng và hoan hỷ, vì em con đây đã chết, nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy.” (Lc 15,32)
(mời CĐ đọc lại)

Ngày 07/03/2016

Thứ Hai T4 MC
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Ga 5, 43-54
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  ÔNG TIN VÀO LỜI ĐỨC GIÊSU
Tìm hiểu Lời Chúa:(không đọc)
Chúa Giêsu đến thành Galilâ, dân chúng hớn hở đón tiếp Nguời, vì họ đã thấy phép lạ Nguời làm ở Giêrusalem nhân dịp lễ Vượt Qua. Lúc Nguời vào làng Cana, nơi Nguời đã làm phép lạ hoá nước thành rượư, thì có viên sĩ quan ngoại giáo đến xin Nguời chữa con trai ông sắp chết. Chúa hỏi ông: Nếu các ông không thấy phép lạ các ông không tin phải không? Nhưng ông ta cứ nài nỉ xin Chúa đến cứu chữa, nên Chúa bảo ông: Cứ về đi, con ông đã mạnh lại rồi. Ong tin Lời Chúa ra về. Và dọc đường ông gặp gia nhân đến bảo con ông đã mạnh lại chính lúc Chúa phán bảo ông. Thế nên ông và cả gia đình ông tin đều tin theo Chúa.
Chính nhờ lòng tin mà viên sĩ quan ngoại giáo này được Chúa cho con khỏi chết và gia đình được ơn cứu rỗi.
Tin là đặt hết niền hy vọng vào Chúa, là chạy đến Chúa, trao cho Chúa tất cả những lo âu khốn khổ của chúng ta.
Tin cũng là chấp nhận Lời Chúa dạy là sự thật. Viên sĩ quan ngoại giáo này đã cho Lời Chúa nói con ông sống là thật mà không cần bằng chứng. Đó là niềm tin để được Chúa cứu giúp.
(thinh lặng …)
Tôi có tin Lời Chúa nói là đúng là thật mà không cần kiểm chứng không?... (thinh lặng …)
Tôi đặt hết niềm hy vọng vào Chúa hay còn đặt nơi người nào vật nào khác nữa?... (thinh lặng …)
Cầu Nguyện theo Lời Chúa:(không đọc)
 Lạy Chúa, chúng con có tin Chúa, chúng con mới được Chúa cứu chữa khỏi mọi sự ở đời này: chúng con có tin Chúa, chúng con mới được cứu rỗi đời sau.
Nhưng lạy Chúa, chúng con hèn yếu quá, nhiều khi chúng con tin theo người này kẻ nọ, tin theo của cải chức quyền ở đời hơn tin Chúa.
Xin Chúa thương tha cho chúng con, xin cho chúng con hết lòng tin Chúa như viên sĩ quan ngoại giáo này, cho chúng con đặt hết niềm cậy trông vào Chúa, một mình Chúa thôi, để được nhờ lòng tin mạnh mẽ của chúng con, chúng con sẽ được Chúa cứu chữa hồn xác chúng con…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng …)
Sống Lời Chúa dạy:
“Đức Giêsu bảo: Ông cứ về đi, con ông sống. Ong tin vào Lời Đức Giêsu  nói với mình và ra về.”
(mời CĐ đọc lại)

Ngày 08/03/2016
Thứ Ba T4 MC
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM):
Ga 5, 1-3.5-16
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA
Tìm hiểu Lời Chúa:(không đọc)
Chúa Giêsu lên Giêrusalem dự lễ. Ơ đó có hồ nước Bết-da-tha chữa được nhiều thứ bệnh. Mỗi lần nước động, ai xuống hồ trước thì được khỏi bệnh. Vậy có một người bệnh liệt đã ba mươi tám năm nằm chờ. Chúa thấy anh mắc bệnh đã lâu thì hỏi: Anh có muốn hết bệnh không? Anh ta thưa: Tôi muốn, nhưng không ai giúp đưa tôi xuống hồ. Chúa liền bảo anh hãy đứng dậy vác giường mà về. Tức thì anh hết bệnh vác giường ra về. Nhưng hôm đó là ngày hưu lễ, nên người Do Thái bảo anh không được vác giường vì phải kiêng việc xác. Nhưng anh trả lời là người chữa anh lành bệnh đã bảo anh vác. Họ hỏi người đó là ai, nhưng anh không biết. Sau đó anh gặp lại Chúa  Giêsu và Nguời bảo anh đừng phạm tội nữa, kẻo phải bệnh nặng hơn. Anh liền đến nói cho họ biết người đó chính là Chúa Giêsu. Thế là họ gây sự với Chúa, vì Nguời đã chữa bệnh trong ngày hưu lễ. (thinh lặng …)
Chúa hỏi người bất toại: “Anh có muốn khỏi bệnh không?” Trong mùa chay, Nguời cũng hỏi chúng ta như thế. Nguời muốn cứu vớt chúng ta, nhưng Nguời cho chúng ta tự do chấp nhận hay từ chối.
Chúa chữa người bất toại trong ngày hưu lễ (Ngày Sa bát là Chúa Nhật ngày nay), để chứng tỏ Nguời là Thiên Chúa có quyền trên ngày hưu lễ, và ngày hưu lễ nên làm việc lành, nên cứu giúp người ta.  (thinh lặng …)
Tôi chấp nhận hay từ chối ơn cứu độ của Chúa?... (thinh lặng …)
Tôi có dành ngày Chúa Nhật để thờ phượng Chúa, để làm việc tông đồ bác ái không?...(thinh lặng …)
Cầu Nguyện theo Lời Chúa:(không đọc)
 Lạy Chúa, bệnh tật phần xác ám chỉ tội lỗi của linh hồn, Chúa đã dùng nước hồ Bết-da-tha chữa bệnh phần xác, để chỉ nước phép rửa tẩy sạch tội lỗi cho chúng con ban cho chúng con sự sống của Chúa, sự sống mới, sự sống lành mạnh thánh thiện có sức dẫn đưa chúng con đến hạnh phúc Thiên Đàng.
Xinc cho gia đình con và mọi người đã lãnh Bí ích Rửa Tội biết vâng nghe Lời Chúa: “Đừng phạm tội nữa kẻo phải khốn khổ hơn trước”. Xin cho chíng con biết lo lãnh nhạn ơn cứu rỗi của Chúa, hằng ngày vâng nghe và làm theo Lời Chúa dạy, hết lòng phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em chúng con phần hồn phần xác. Xin cho những người sắp lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội trong mùa Phục Sinh này được Chúa ban cho ơn bền đỗ theo Chúa suốt đời.
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng …)
Sống Lời Chúa dạy:
“Sau đó, Đức Giêsu gặp người ấy trong Đền Thờ và nói: ‘Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa kẻo phải khốn hơn truớc.” (Ga 5, 14)
(mời CĐ đọc lại)

Ngày 09/03/2016
Thứ Tư T4 MC
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Ga 5, 17-30
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề: 
TỪ CÕI CHẾT BƯỚC VÀO CÕI SỐNG
Tìm hiểu Lời Chúa:(không đọc)
Chúa Giêsu tuyên bố cho dân Do Thái biết Nguời là Con Thiên Chúa, nhưng họ không tin nên tìm cách giết Nguời, vì  đã không giữ luật kiêng việc xác ngày hưu lễ mà còn phạm thượng xưng mình là con Thiên Chúa. Nguời liền nói cho họ biết Nguời làm mọi việc như Đức Chúa Cha, vì Chúa Cha tương chon biết hết mọi việc, làm mọi việc, cả việc xét xử loài người. Thế nên, ai nghe Lời Nguời thì khỏi bị xét xử và được sông đời đời. Cả những kẻ chết nằm trong mồ khi nghe tiếng Nguời gọi cũng sẽ sống lại để chịu phán xét. Kẻ lành thì được sống hưởng phước, còn kẻ dữ thì bị phạt. Vì Nguời xét xử công minh theo ý Đấng  đã sai Nguời.
Chúa Giêsu đến dạy cho loài người biết: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần cùng thực hiện việc cứu rỗi.
Và Thiên Chúa không ngừng thực hiện chuơng trình cứu độ này. Nguời luôn cứu sống những kẻ chết. Sống mùa chay là chuẩn bị đón nhận sự sống lại của Nguời.muốn sống lại với Nguời, phải làm lành lánh tội,phải cải thiện đời sống….
(thinh lặng …)
Tôi có muốn được Chúa cho từ cõi chết bước vào cõi sống không?... (thinh lặng …)
Tôi có lo làm lành lánh tội chưa?... (thinh lặng …)
Cầu Nguyện theo Lời Chúa:(không đọc)
 Lạy Chúa, hôm nay Chúa nói rõ cho con biết, Chúa là Đấng  Thiên Sai, là Con Thiên Chúa . Nguời Con tuyệt hảo, Nguời Con yêu dâu, luôn luôn làm đẹp lòng Chúa Cha, không ngừng thực hiện công việc của Chúa Cha. Thế nên , Chúa đã dược Đức Chúa Cha trao ban cho toàn quyền trên trời dưới đất, trên sự sống và sự chết, trên cả việc xét xử thưởng phạt của loài người chúng con.
Xin Chúa cho gia đình con và hết mọi người nhìn biết Chúa, tin thờ Chúa, vâng nghe Lời Chúa, để được Chúa cho vào sổ kẻ lành hưởng phúc đời đời.
Xin cho những người chưa chịu tinc, những người đã tin mà bỏ Chúa, được trở lại tin thờ Chúa, để được từ cõi chết bước vào cõi sống đời đời…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng …)
Sống Lời Chúa dạy:
“Thật, tôi bảo thật các ông: Ai nghe lời tôi và tin vào Đấng  đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.” (Ga 5, 24)
(mời CĐ đọc lại)

Ngày 10/03/2016
Thứ Năm T4 MC
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Ga 5, 31-47
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề: 
CÓ ĐẤNG LÀM CHỨNG CHO TÔI
Tìm hiểu Lời Chúa:(không đọc)
Chúa Giêsu đưa ra ba nhân chứng để dân Do Thái tin Nguời là con Thiên Chúa, vì theo luật thì khi nào có đủ ba người làm chứng mới được công nhận.
Trước hết là chứng của Gioan. Ong đã làm chứng cho Chúa và ông là đèn sáng soi cho mọi người nhìn thấy Ánh Sáng thật là Chúa Giêsu.chứng thứ hai là Chúa Cha, vì chính Chúa Cha đã sai Nguời và Nguời làm mọi việc theo ý Chúa Cha. Sau cùng là chứng của Thánh Kinh, vì Thánh Kinh ghi chép đầy đủ mọi lời Nguời nói, mọi việc Nguời làm. Chính họ đã học hỏi thánh kinh, thế mà họ vẫn không chịu tin Nguời để được sống đời đời. Vì thế chính Môsê sẽ tố cáo họ trước toà Thiên Chúa, vì họ không chịu tin lời ông đã nói về Nguời. (thinh lặng …)
Chúa Giêsu là Đấng  Thiên sai, Chúa Cha gởi đến cho loài người để đem sự sống đến cho mọi người. Sự sống này chính là ân ban của Thiên Chúa, là tình yêu của Thiên Chúa, tin nhận Chúa Giêsu là con Thiên Chúa tức là chấp nhận sống ngày càng xứng đáng hơn vơi tình yêu thương.
Muốn sông ngày càng xứng đáng với tình yêu thương của Chúa, chúng ta cần vâng nghe Lời Chúa Giêsu dạy bảo, hằng ngày lo cải thiện đời sống, đặc biệt trong mùa chay…
(thinh lặng …)
Tôi có tin Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa không?...
(thinh lặng …)
Tôi có cải thiện đời sống chưa?... (thinh lặng …)
Cầu Nguyện theo Lời Chúa:(không đọc)
 Lạy Chúa, Chúa muốn cho hết mọi người tin Chúa để được Chúa cứu rỗi, nhưng chúng con ngoan cố cứng lòng, nên buộc lòng Chúa phải đưa ra nhiều nhân chứng để xáx định Chúa là Thiên Chúa thật.
Chúa đã nhờ Hội Thán thay mặt Chúa để nói Chúa cho chúng con biết. Vậy mà đến naynhiê2u người cũng chưa chịu tin Chúa. Tại sao vậy? Lạy Chúa, vì chúng con ích kỷ tự phụ, chỉ thích những ai tâng bốc nịnh bợ những thói hư tật xấu của chúng con, những ai đem lại lợi lộc trước mắt cho chúng con. Chúng con dại dột quá! Xin Chúa  thương tha thứ cho chúng con.
Xin Chúa cho gia đình con và mọi người hất lòng tin Chúa, thờ Chúa là Thiên Chúa chúng con, để được Chúa thương ban ơn cứu rỗi cho chúng con…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng …)
Sống Lời Chúa dạy:
“Nếu Tôi làm chứng về mình thì lời chứng của Tôi không thật. Có Đấng  khác làm chứng về Tôi, và Tôi biết Lời Nguời làm chứng về Tôi là lời chứng thật.”
(mời CĐ đọc lại)
Ngày 11/03/2016
Thứ Sáu T4 MC
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM):
Ga 7, 1-2.25-30
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  HỌ TÌM BẮT NGUỜI
Tìm hiểu Lời Chúa:(không đọc)
Vì dân thành Giuđê tìm giết Chúa, nên Nguời lánh sang Galilê và vào Đền Thờ giảng dạy. Dân chúng thấy Nguời thì kháo láo với nhau: Ông này không phải là người họ đang tìm giết sao? Sao ông ta giảng dạy công khai mà không ai đá động tới, hay là họ đã nhìn nhận ông là Đấng  Kitô rồi. Nhưng Đấng  Kitô đâu phải tầm thường như ông vậy, ông là con của bà Maria và thợ mộc Giuse đây mà…
Chúa nghe họ nói như vậy thì bảo cho họ biết: Tôi là Đấng  Đức Chúa Cha sai đến và giảng dạy theo lệnh Chúa Cha. Tại sao các ngươi làm phép cắt bì trong ngày hưu lễ (ngày sabat) được, còn tôi lại không chữa lành cho mọi người trong ngày đó đuợc.
Thế là họ tìm cách bắt Nguời. Nhưng không ai động tới Nguời được, vì chưa tới giờ Nguời phải chịu chết. (thinh lặng …)
Cuộc xung đột giữa Chúa Giêsu và người đồng hương ngày càng gay gắt. Họ không chịu hiểu Chúa. Họ chỉ muốn Nguời thực hiên những việc phi thường bền ngoài, nhưng công cuộc cứu rỗi không phải là những việc làm bên ngoài, mà là một biến đổi sâu xa trong tam hồn.
Chúa Giêsu sinh ra làm người như mọi người. Nhưng qua nhân tính của Nguời, Nguời mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa là Cha của Nguời. Nguời được Chúa Cha sai đến cứu độ chúng ta. (thinh lặng …)
Tôi được Chúa hoán cải tâm hồn chưa?.... (thinh lặng …)
Tôi tin nhận Chúa Giêsu là Đấng  Chúa Cha sai đến cứu độ tôi không?... (thinh lặng …)
Cầu Nguyện theo Lời Chúa:(không đọc)
 Lạy Chúa, con thấy cuộc xung đột giữa Chúa và người Do Thái ngày càng gay gắt. Con không hiểu sao họ lại ghét Chúa quá vậy!
Lạy Chúa, con hiểu rồi, vì họ giả hình, kiêu căng tự mãn. Họ bị Chúa khiển trách sửa dạy, họ tự ái tự phụ nên ghét Chúa và tìm cách giết Chúa! Lạy Chúa, gia đình con và nhiều gia đình khác cũng vậy Chúa ơi! Chúng con tội lỗi chất chồng mà không chịu nhận, không chịu tin kính Chúa, không chịu nghe lời khuyên bảo sửa dạy của Chúa cũng như Hội Thánh, hoán cải tâm hồn, sửa đổi đời sống. Đã không tin Chúa là Đấng  cứu độ, tất nhiên không lo ăn năn sửa lỗi, chúng con không thích tới gần Chúa. Chúng con sống xa Chúa, xa nhà thờ!
Xin Chúa thương xót cứu giúp chúng con, cho chúng con hết lòng tin kính Chúa là Đấng  cứu đô Chúa Cha gởi đến cho chúng con, cho chúng con biết lo ăn năn thống hối tội lỗi, cho chúng con lo quay về với Chúa, nhất là trong mùa chay Thánh này…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng …)
Sống Lời Chúa dạy:
“Thế gian không thể ghét các anh, nhưng tôi thì nó ghét, vì tôi làm chứng rằng các việc nó làm thì xấu xa.”  (Ga 7,7)
(mời CĐ đọc lại)
Ngày 12/03/2016
Thứ Bảy T4 MC
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Ga 7, 40-53
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  XUẤT THÂN TỪ GALILÊ
Tìm hiểu Lời Chúa:(không đọc)
Nghe Chúa Giêsu  giảng, dân chúng xôn xao bàn tán: Kẻ thì nói Nguời là tiên tri, kẻ khác thì nảo là Đấng  Kitô, người thì nói Đức Kitô phải thuộc dòng vua Đavit ở Bêlem... Thật sự Chúa Giêsu đã sanh tại Bêlem thuộc dòng dõi vua Đavit mà họ không biết. Và có người định bắt Chúa Giêsu nhưng không ai dám ra tay, cả quân lính được lệnh đi bắt Chúa cũng vậy, nên họ bị khiển trách và bị nghi nghờ theo Chúa. Thấy vậy, ông Nicôđêmô định bênh vực họ, nhưng ông ta cũng bị kết án theo Chúa luôn, vì nhóm biệt phái và thượng tế nhất định là theo Kinh Thánh thì không có tiên tri nào xuất phát từ Galilê.
Dư luận xôn xao bàn tán về Chúa Giêsu. Rốt cuộc họ không nhận ra Nguời là Đấng Thiên Sai, là Con Thiên Chúa đến cứu chuộc họ, vì họ chỉ nhìn Nguời bề ngoài, nhìn Nguời theo những ước muốn thấp hèn vụ lợi của họ. Còn chúng ta, chúng a nói Nguời là ai? Nguời có phải là Đấng cứu chuộc chúng ta chăng?
Nhưng dù sao cũng có những kẻ đã tin nhận Nguời , đó là những người có thiện chí, những kẻ sống đơn sơ chất phát là các binh sĩ và cụ Nicôđêmô. Phải chăng điều đó cho chúng ta biết: muốn tin nhận Chúa, cần phải có tâm hồn ngay thẳng khiêm tốn... (thinh lặng …)
Tôi có tâm hồn ngay thẳng khiêm tốn không?... (thinh lặng …)
Tôi có tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa chưa ?... (thinh lặng …)
Cầu Nguyện theo Lời Chúa:(không đọc)
 Lạy Chúa, rõ ràng các biệt phái và thượng tế kiêu ngạo thật. Họ cho mình thông thạo Kinh Thánh rồi khinh dể mọi người, và từ chỗ tự cao tự mãn đó, họ không chịu nghe Lời Chúa, không chịu tin nhận Chúa!
Xin Chúa giúp con và mọi người trong gia đình con biết tránh thói kiêu căng tự mãn. Xin Chúa cho con bắt chước ông Nicôđêmô và các vệ binh, nhìn nhận Chúa là Chúa chúng con: cho chúng con biết sống khiêm tốn, biết từ bỏ những ý nghĩ riêng tư thấp hèn của chúng con, để cho Chúa hướng dẫn chúng con theo Chúa, tinn Chúa, thờ Chúa suốt đời chúng con…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng …)
Sống Lời Chúa dạy:
“Nào Kinh Thánh đã chẳng nói: ‘Đấng  Kitô xuất thân từ dòng dõi vua Đavit và từ Bêlem, làng của Đavit sao?” 
(Ga 7, 42) (mời CĐ đọc lại)

Ngày 13/03/2016
Chúa Nhật T5 MC Năm C
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc đoạn TM): Ga 8, 1-11
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề: 
TỪ NAY ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA
Tìm hiểu Lời Chúa:(không đọc)
Các kinh sư và biệt phái muốn thử thách Chúa Giêsu. Họ dẫn một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình đến với Nguời và hỏi : Theo luật Môi sen người này phải chịu ném đá cho chết. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao ? ném đá cho chết hay tha ?...
Chúa biết rõ âm mưu xấu ác của họ : nếu Nguời bảo tha thì họ sẽ tố các Nguời phạm luật Môi sen ; còn nếu  bảo ném đá thì họ sẽ cảnh cáo Nguời không làm đúng lời dạy phải tha thứ.
 Nguời làm thinh, để cho họ tự vấn lương tâm. Trong mùa chay, Chúa cũng muốn chúng ta kiểm điểm đời sống, nhìn lại con người thật của chúng ta mà ăn năn sám hối, để Nguời tha thứ cho chúng ta, vì Nguời đến không phải để luận phạt, nhưng để cứu vớt.
Chính những kẻ đã tố cáo kẻ phạm ội ngoại tình đã nhận biết con người thật bất toàn tội lỗi của họ, nên họ rút lui. Và chắc chắn người nữ này cũng đã nhìn thấy tội lõi của mình mà ăn năn thống hối, nên Chúa Giêsu nói với chị: “Tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa.”
Lời đó Chúa cũng dành cho chúng ta, mỗi khi chúng ta ăn năn trở về với Chúa. (thinh lặng …)
Tôi có nhìn lại con người bất toàn của tôi chưa ?...
(thinh lặng …)
Tôi còn phạm tội mất lòng Chúa không ?... (thinh lặng …)
Cầu Nguyện theo Lời Chúa:(không đọc)
Lạy Chúa, con thấy Chúa nói rất đúng: “Cái xà to tác trong con mắt mà con không chịu thấy, còn cái rác nhỏ xíu trong con mắt kẻ khác thì con lại thấy rõ, rồi tố cá, lên án, luận phạt đủ thứ.”
Đó là tâm trạng xấu ác của đám người hèn hạ chúng con.
Những người kinh sư chưa chắc gì tốt, chưa chắc gì vô tội. Thế mà họ không lo hối cải, họ lại tố cáo lên án kẻ khác.
Gia đình con cũng vậy Chúa ôi! Chúng con tội lỗi ngập đầu mà không lo hoán cải ăn năn, lại đi lên án kết tội anh chị em chúng con.
Xin cho chúng con luôn nhớ thân phận hèn mọn tội lỗi chúng con mà lo ăn năn thống hối hằng ngày, nhất là trong mùa chay, để được Chúa thương tha thứ cứu vớt chúng con…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng …)

Sống Lời Chúa dạy:
“Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi”. (mời CĐ đọc lại)


Ngày 14/03/2016
Thứ Hai T5 MC
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Ga 8, 1-11
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề: 
TỪ NAY ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA
Tìm hiểu Lời Chúa:(không đọc)
Các kinh sư và biệt phái muốn thử thách Chúa Giêsu. Họ dẫn một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình đến với Nguời và hỏi : Theo luật Môi sen người này phải chịu ném đá cho chết. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao? ném đá cho chết hay tha?...
Chúa biết rõ âm mưu xấu ác của họ : nếu Nguời bảo tha thì họ sẽ tố các Nguời phạm luật Môi sen ; còn nếu  bảo ném đá thì họ sẽ cảnh cáo Nguời không làm đúng lời dạy phải tha thứ.
 Nguời làm thinh, để cho họ tự vấn lương tâm. Trong mùa chay, Chúa cũng muốn chúng ta kiểm điểm đời sống, nhìn lại con người thật của chúng ta mà ăn năn sám hối, để Nguời tha thứ cho chúng ta, vì Nguời đến không phải để luận phạt, nhưng để cứu vớt.
Chính những kẻ đã tố cáo kẻ phạm ội ngoại tình đã nhận biết con người thật bất toàn tội lỗi của họ, nên họ rút lui. Và chắc chắn người nữ này cũng đã nhìn thấy tội lõi của mình mà ăn năn thống hối, nên Chúa Giêsu nói với chị : “Tôi không lên án chị đâu ! Thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa.”
Lời đó Chúa cũng dành cho chúng ta, mỗi khi chúng ta ăn năn trở về với Chúa. (thinh lặng …)
Tôi có nhìn lại con người bất toàn của tôi chưa ?... (thinh lặng …)
Tôi còn phạm tội mất lòng Chúa không ?... (thinh lặng …)
Cầu Nguyện theo Lời Chúa:(không đọc)
 Lạy Chúa, con thấy Chúa nói rất đúng: “Cái xà to tác trong con mắt mà con không chịu thấy, còn cái rác nhỏ xíu trong con mắt kẻ khác thì con lại thấy rõ, rồi tố cá, lên án, luận phạt đủ thứ.”
Đó là tâm trạng xấu ác của đám người hèn hạ chúng con.
Những người kinh sư chưa chắc gì tốt, chưa chắc gì vô tội. Thế mà họ không lo hối cải, họ lại tố cáo lên án kẻ khác.
Gia đình con cũng vậy Chúa ôi! Chúng con tội lỗi ngập đầu mà không lo hoán cải ăn năn, lại đi lên án kết tội anh chị em chúng con.
Xin cho chúng con luôn nhớ thân phận hèn mọn tội lỗi chúng con mà lo ăn năn thống hối hằng ngày, nhất là trong mùa chay, để được Chúa thương tha thứ cứu vớt chúng con…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng …)
Sống Lời Chúa dạy:
“Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi”.
(mời CĐ đọc lại)
Ngày 15/03/2016
Thứ Ba T5 MC
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Ga 8, 21-30
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề: 
CÁC ÔNG KHÔNG THỂ ĐẾN ĐUỢC
Tìm hiểu Lời Chúa:(không đọc)
Thấy nhóm biệt phái ngoan cố không chịu tin. Chúa Giêsu tìm đủ mọi cách khơi dậy lòng tin cho họ. Nguời nói : các ông không chịu tin Ta, nên các ông sẽ chết trong tội lội các ông, và nơi ta đi các ông không thể đến được. Chúa cố ý nói đến cái chết của Nguời, nhưng họ lại tưởng là Nguời đi tự vận. Thấy vậy, Chúa giải thích thêm : Các ông thuộc thế gian, còn Ta từ trời đến. Họ liền hỏi ông là ai ? Nguời đáp : Ta Là Đấng Hằng Hữu, Ta đến nói cho các ông biết : Chúa Cha là Đấng chân thật, là Đấng sai ta nói điều này với các ông. Khi nào các ông treo Ta lên thập giá, các ông sẽ biết rõ ta là Đấng Hằng Hữu, là Đấng Chúa Cha sai đến, luôn luôn làm mọi việc theo thánh ý Chúa Cha.
Muốn hiểu Chúa, biết Chúa, tin Chúa, cần phải trơ lại, phải hoán cải. Đó là ý nghĩa của mùa chay mà chung ta đang sống, để chuẩn bị mừng Chúa sống lại và để chúng ta được sống lại với Nguời.
Chúa Giêsu luôn lặp lại cậu: “Tôi Hằng Hữu”, để chứng minh Nguời là Thiên Chúa, là Thiên Chúa làm người chịu chết và sống lại để cứu chuộc muôn người. (thinh lặng …)
Tôi có ăn năn hối cải trở lại với Chúa chưa ?... (thinh lặng …)
Tôi có tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người chịu chết chuộc tội tôi không ?... (thinh lặng …)
Cầu Nguyện theo Lời Chúa:(không đọc)
 Lạy Chúa, con thấy cuộc đối thoại giữa Chúa và các biệt phái ngày càng gay gắt. Chúa hết tình hết lý chỉ cho họ biết Chúa mà họ vẫn khư khư không chịu tin, lại còn tìm cách tố cáo Chúa, trong khi họ đáng chết vì tội không tin Chúa.
Xin Chúa cho gia đình con và các gia đình biết lắng nghe Lời Chúa, hết lòng tin thờ Chúa là Thiên Chúa Hằng Hữu, là Đấng  Chúa Cha sai đến để cứu chuộc chúng con.
Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, biết quy hướng tất cả cuộc đời  chúng con về Chúa Cha, biết làm mọi việc theo thánh ý Chúa Cha, để làm đẹp lòng Chúa Cha…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng …)
Sống Lời Chúa dạy:
“Đấng  đã sai tôi vẫn ở với tôi; Nguời không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Nguời”. (Ga 8, 29)
(mời CĐ đọc lại)

Ngày 16/03/2016
Thứ Tư T5 MC
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Ga 8, 31-42
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề: 
SỰ THẬT GIẢI PHÓNG CHÚNG TA
Tìm hiểu Lời Chúa:(không đọc)
Chúa Giêsu nói với những kẻ tin Nguời: Nếu các ngươi làm theo Lời Ta, các nguơi là môn đệ Ta, Lời Ta là lời chân thật và sự thật sẽ giải phóng các ngươi. Chúa có ý nói Nguời sẽ “giải phóng họ khỏi những nô lệ tội lỗi”, nhưng họ lại nghĩ khác, họ chỉ mong Nguời giải phóng họ khỏi ách nô lệ của đế quốc La-mã. Họ còn huênh hoang tự xưng là con cháu Apraham, nên Chúa cảnh cáo họ: Ta biết các ngươi là con cháu Apraham, nhưng các ngươi không làm như ông, vì các ngươi đang tìm cách giết Ta, điều đó Apraham không bao giờ làm.
Họ thấy không thể nói lại Chúa nên nại lý do khác. Họ nói; chúng tôi đâu phải là con hoang, con ma quỷ, mà chúng tôi là con Thiên Chúa. Chúa liền phản đối : nếu các ngươi thật là con Thiên Chúa thì các ngươi đã nghe Lời Ta, vì Ta từ Thiên Chúa mà đến.
Lời Chúa là lời chân thật, sống theo lơi đó, con người thoát khỏ mọi lầm lạc tối tăm.
Lầm lạc tội lỗi là chuớ`ng ngại vật lớn nhất của tự do con người, vì phạm tội chính là trở nên nô lệ. Chỉ có một mình Chúa Giêsu mới giải thoát khỏi tình trạng xấu xa tội lỗi này. Chính vì thế Chúa Cha mới sai Nguời đến thế gian, để giúp mọi người tự do làm con của Ngài... (thinh lặng …)
Tôi có sống theo Lời Chúa dạy không ?... (thinh lặng …).
Tôi sống nô lệ hay tự do ?... (thinh lặng …)
Cầu Nguyện theo Lời Chúa:(không đọc)
 Lạy Chúa, Chúa càng tìm cách dẫn giải cho người Do Thái biết Chúa thì họ càng dẩy Chúa ra xa, vì họ thiếu thiện chí, thiếu thành thật, lại tự mãn tự cao xưng mình là con cháu Apraham, là con cái Thiên Chúa!
Lạy Chúa, chúng con vẫn thường vỗ ngực xưng danh là người Công Giáo, là người tu hành, mà thực sự chúng con không sống xứng đáng với danh đó. Thay vì sống theo Lời Chúa dạy, làm theo ý Chúa muốn, thì chúng con lại làm theo ý riêng, sống theo những đam mê dục vọng của chúng con; thay vì làm tôi Chúa, chúng con lại làm tôi ma quỷ, xác thịt, thế gian!
Xin Chúa thương tha thứ lỗi lầm cho chúng con. Xin Chúa thương cứu giúp chúng con, cho chúng con biết vâng nghe và làm theo Lời Chúa, để được tự do làm con cái Chúa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng …)
Sống Lời Chúa dạy:
“Đức Giêsu nói với những người Do Thái đã tin Nguời: ‘Nếu các ông ở lại trong lời của Tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng cho các ông”. (Ga 8, 31-32) (mời CĐ đọc lại)
Ngày 17/03/2016
Thứ Năm T5 MC
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Ga 8, 51-59
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề: 
APRAHAM THẤY NGÀY CỦA TÔI
Tìm hiểu Lời Chúa:(không đọc)
Chúa Giêsu nói gì thì nói, người Do Thái vẫn không chịu tin Nguời. Nhưng Nguời không ngã lòng, Nguời giải thích thêm : nếu các ngươi giữ lời Ta, các ngươi không bao giờ chết. Họ liền phản đối : đúng thật ông bị quỷ ám. Apraham đã chết, các tiên tri cũng chết hết. Vậy mà ông nói ai tin ông thì không bao giờ chết. Bộ ông lớn hơn cha ông chúng tôi sao? ông là ai? Chúa đáp: Nếu Ta tôn vinh Ta thì không giá trị gì, nhưng Chúa Cha đã tôn vinh Ta. Nguời là Đấng mà các ngươi xưng là Thiên Chúa. Nhưng các ngươi không biết Nguời, còn Ta, Ta biết Nguời và vâng giữ Lời Nguời. Chính Ápraham cũng vui mừng vì Ta đến thế gian. Nhưng họ nói: Ông chưa đầy năm tuổi mà ông thấy Ápraham sao? Chúa đáp: Truớc khi có Ápraham đã có Ta, vì Ta là Thiên Chúa hằng có đời đời. Họ nổi cáu lên lấy đá ném Chúa, nhưng Nguời ẩn mình đi, vì chưa tới giờ Nguời chịu chết,
Chúa Giêsu luôn trung thành với Chúa Cha. Nguời biết Ngài, giữ lời Ngài, làm theo ý Ngài. Nguời làm gương cho chúng ta, để chúng ta cùng sống trung thành luôn với Nguời, luôn vâng giữ Lời Nguời, làm theo ý Nguời để vượt qua cõi chết mà đến sự sống như Nguời.
Mùa chay là mùa chúng ta tuân giữ Lời Chúa dạy, để vượt qua cõ chết cho tội lỗi mà sống lại nên Nguời mới hoàn hảo hơn.
(thinh lặng …)
Tôi có trung thành làm tôi Chúa không ?... (thinh lặng …)
Tôi có muốn vượt qua cõi chết để sống với Chúa Giêsu không ?... (thinh lặng …)
Cầu Nguyện theo Lời Chúa:(không đọc)
 Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa, là Đấng  đã có từ trước muôn đời. Trước khi có loài người, trước khi có Ápraham và các tiên tri đã có Chúa. Sở dĩ người Do Thái khộng chịu tin Chúa là vì họ lầm tưởng Chúa Cha nói qua các  vị ấy, mà họ không ngờ chính Chúa mới là Đấng  Thiên Sai, là Đấng  Chúa Cha sai đến cứu độ trần gian.
Lạy Chúa, gia đình con và nhiều người cũng lầm tưởng như vậy. Chúng con nghe ông này bà nọ, đạo này đạo kia, rồi tin theo mà không phân biệt đuôc đạo nào là đạo chánh thật, rồi khổ nỗi không ai nói chúng con chịu nghe. Chúng con bảo đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng thật, rồi không chịu khó tìm biết Chúa, nhìn nhận Chúa là Thiên Chúa thật. Xin Chúa thương soi lòng mở trí cho chúng con nhìn biết Chúa, tin thờ Chúa, tuân giữ Lời Chúa, để được sống đời đời.
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng …)
Sống Lời Chúa dạy:
“Thật, tôi bảo thật các ông: Ai tuân giữ lời Tôi, thì sẽ không bao giờ chết”. (Ga 8, 51)
(mời CĐ đọc lại)

Ngày 18/03/2016
Thứ Sáu T5 MC
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Ga 10, 31-42
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  LỜI NÓI PHẠM THUỢNG
Tìm hiểu Lời Chúa:(không đọc)
Nguời Do Thái lấy đá ném Chúa Giêsu, vì họ cho rằng Nguời nói phạm thượng tự cho mình là Con Thiên Chúa. Chúa bảo họ: Sách luật các ngươi đã chép: Các ngươi là thần thánh. Vậy kẻ chỉ nghe Lời Thiên Chúa mà còn được gọi là thần thánh, thì tại sao các ngươi lại bảo Đấng đã được Chúa Cha thánh hiến và sai đến là phạm thượng? Chính Ta là Con Thiên Chúa. Nếu các ngươi không tin Ta, thì ít ra các ngươi cũng phải tin việc Ta làm, vì Ta làm mọi việc theo ý Chúa Cha là Đấng đã sai Ta. Ta và Chúa Cha là một. Họ nghe Chúa nói thế thì càng thêm căm tức, nên tìm cách bắt Nguời, nhưng Nguời thoát qua bên kia sống Giođan.
Chúa Giêsu thấy việc Nguời làm chứng minh Nguời là Con Thiên Chúa, là Đấng Thiên Sai. Nguời Do Thái không chịu tin nhận vì họ thành kiến. Họ chỉ nhìn Nguời bề ngoài, mà không chịu mở mắt xem việc Nguời làm. Nguời luôn làm mọi việc của Chúa Cha. Nguời sinh ra, Nguời chịu chết, Nguời sống lại, Nguời cứu nhân độ thế, tất cả đều do Chúa Cha. (thinh lặng …)
Tôi lấy việc làm hằng ngày trong đời sống chứng thật tôi là Con Thiên Chúa hay tôi chỉ nói ngoài miệng thôi ?...
(thinh lặng …)
Cầu Nguyện theo Lời Chúa:(không đọc)
 Lạy Chúa, Chúa thếy đó: Khi người ta không muốn tin thì dù Chúa có giải thích bao nhiêu, có làm bao nhiêu việc tốt cho họ bao nhiêu cũng vô ích, mà còn gây thêm thù ghét!..
Lạy Chúa, dù vậy Chúa cũng dạy con một bài học vô cùng quý giá: Chúa hết lòng thương con, Chúa tìm đủ mọi cách giúp co từ bỏ tội lỗi mà tin theo Chúa, để được Chúa cứu rỗi.
Xin Chúa ban ơn thêm sức cho con, cho mọi người trong gia đình con thất được lòng Chúa bao la, để lo ăn năn hối cải trong mùa chay này, và cho chúng con noi gương Chúa: dùng việc lành việc tốt chúng con làm hằng ngày mà giúp mọi nguời quay về cùng Chúa, dù có ai chống đối, dù có ai ngoan cố, chúng con cũng cố gắng kiên trì đưa dẫn họ về với Chúa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng …)
Sống Lời Chúa dạy:
“Nếu Tôi không làm việc cho Cha Tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó”. (Ga 10, 37-38)
(mời CĐ đọc lại)

Ngày 19/03/2016
Thánh Giu-se, bạn trăm năm Đức Maria
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Lc 2,41-51
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề: 
ĐỨC VÂNG PHỤC CỦA THÁNH CẢ GIUSE
 Tìm hiểu Lời Chúa:(không đọc)
Thánh Giuse không được các thánh sử cho “phát biểu” một câu nào trong cả bốn Tin Mừng, chỉ thấy Ngài làm theo những gì được truyền: nào là bỏ ý định toan tính trốn; nào là dắt Đức Maria và Hài Nhi Giêsu đi “tị nạn” bên Ai-cập… nhất nhất cái gì cũng làm theo lời chỉ dạy của Thiên Chúa. Sự vâng phục của thánh Giuse không phải là thứ vâng lời tối mặt, mù quáng. Để thực hiện sứ mạng, ngài không được Chúa ban cho sự can thiệp đặc biệt nào ngoài những lời báo tin của thiên thần. Thế nên phải thật khôn ngoan mưu lược, thánh Giuse mới hoàn thành sứ mạng đưa Hài Nhi và Mẹ Ngài thoát khỏi vòng vây trùng điệp của binh lính Hêrôđê để sang tới Ai Cập. Sự khôn ngoan của thánh Giuse càng thể hiện rõ khi hồi hương từ Ai Cập, ngài đã đưa thánh gia về Nadarét thay vì Bêlem. Thánh Giuse vâng phục thánh ý Chúa cách tuyệt đối, không máy móc mà đầy khôn ngoan và sáng tạo.
Thánh Giuse được Thiên Chúa tuyển chọn làm cha nuôi Đức Giêsu, nhưng cũng vẫn phải trải qua những long đong của cuộc sống thường nhật. Ngài không “nói” lời nào nhưng luôn lắng nghe và vâng phục thi hành trọn vẹn thánh ý Chúa.
Đúng là trong toàn bộ Kinh Thánh cũng chẳng thấy thánh Giuse nói câu nào. Ngài âm thầm vâng lời và nghe theo những gì Thiên Chúa phán qua lương tâm, qua lời sứ thần; đó chính là phẩm chất công chính, phẩm chất “người đàn ông đích thực”.
Phần tôi, đâu là thánh ý Chúa muốn tôi ngay trong thời gian này và tôi đã được đánh dộng do đâu?
(thinh lặng …)
Tôi có lắng lòng nghe tiếng Chúa qua các biến cố cuộc sống và đời thường và làm theo thánh ý Ngài không?
(thinh lặng …)
Cầu Nguyện theo Lời Chúa:(không đọc)
Lạy thánh Giuse, Ngài đã lắng nghe và thực hành lời Chúa trong sự khiêm nhường tột bậc. Xin giúp chúng con cũng biết lắng nghe và vâng phục ý Chúa trong mọi biến cố của cuộc sống hằng ngày. Amen
Lạy Chúa, thánh cả Giu-se xưa một lòng phó thác trong bàn tay quan phòng của Chúa nhờ biết lắng nghe và vâng lời Chúa trong khiêm nhường.  Xin cho chúng con cũng biết học theo Ngài mà trở nên một người con đích thực của Chúa, với tâm hồn biết đón nhận những điều Chúa dạy bảo trong cuộc sống hàng ngày. Amen.
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng …)
Sống Lời Chúa dạy:
“Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như lời sứ thần Chúa dạy.” (Mt 1,24a) (mời CĐ đọc lại)


Thứ Bảy T5 MC
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM):
Ga 11, 45-56
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề: MỘT NGƯỜI CHẾT THAY CHO TẤT CẢ
Tìm hiểu Lời Chúa:(không đọc)
Nhiều người thấy phép lạ Chúa Giêsu làm cho Ladarô sống lại thì tin theo. Thấy vậy, các thượng tế và biệt phái họp công nghị tìm cách giết Chúa, vì họ sợ Chúa càng làm nhiều phép lạ, dân chúng càng tin theo, thì Nguời La Mã sẽ tiêu diệt họ. Vị tượng tế lúc đó tên là Cai Pha đã đưa ý kiến: thà cho một người chết cò hơn toàn dân phải tiêu diệt. Thế là vô tình ông đã báo trước: một mình Chúa Giêsu chịu chết để chuộc tội mọi người và quy tụ họ về một Chúa, và từ hôm đó, họ tìm cách giết Chúa, nên Nguời và các môn đệ phải trốn sang Ephraim.
Để quy tụ mọi người về cho Chúa Cha, Chúa Giêsu đã hy sinh mạng sống. Mỗi lần nhìn lên Thập Giá, chúng ta nghĩ đến sự hiệp nhất Chúa Giêsu  đã thiết lập qua cái chết của Nguời. Nguời xây dựng mối hiệp nhất giữa chúng ta bằng Giá Máu của Nguời.
Các thượng tế và biệt phái vô tình đã thực hiện chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa. Quyết định của họ lại ăn khớp với Thánh Ý Chúa: một mình Chúa Giêsu chịu chết cứu toàn thể nhân loại được sống... (thinh lặng …)
Tôi có lo gìn giữ sự hiệp nhất Chúa Giêsu thiết lập bằng Giá Máu của Nguời không ?... (thinh lặng …)Tôi có cùng chết với Chúa Giêsu để cứu rỗi gia đình tôi và mọi người ?....
(thinh lặng …)
Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
 Lạy Chúa, vô tình Nguời Do Thái đã giúp Chúa thực hiện chương trình cứu  tỗi của Chúa. Họ định giết Chúa để khỏi nghe lời khuyến cáo ngăn đe của Chúa, để họ tự do làm theo thói giả hình kiêu căng của họ. Họ có ngờ đâu họ đã thực hiện đúng ý định cứu rỗi nhan loại của Chúa. Thật kỳ diệu thay việc Chúa đã làm. Loài người hèn mạt tưởng giết được Chúa là chấm dứt ảnh hưởng của Chúa, nhưng không ngờ giúp Chúa đem lại phần rỗi cho muôn dân. Họ tưởng giết người tin Chúa là tiêu diệt được Giáo Hội, nhưng không ngờ máu cua các Thánh tử đạo lại sinh thêm người có đạo…
Xin Chúa cho gia đình con và các gia đình biết lo cộng tác với Chúa trong công trình cứu rỗi của Chúa, bằng lời cầu nguyện, bằng việc ăn chay, hãm mình bố thí trong mùa chay thánh này, và xin cho chúng con luôn duy trì sự hiệp nhất giữa chúng con với nhau và với Chúa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng …)
Sống Lời Chúa dạy:
“Đức Giêsu sắp phải chết  thay cho dân, và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối”. (Ga 11, 51-52)
(mời CĐ đọc lại)

Ngày 20/03/2016
CN LỄ LÁ
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM):
Năm A: Mt 26,14-27,66 – Năm B: Mc 14,1-15,47 –
Năm C: Lc 22,14-23,56
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề: 
CHÚA GIÊSU CHỊU CHẾT CHUỘC TỘI CHÚNG TA
Tìm hiểu Lời Chúa:(không đọc)
Theo thường lệ, mỗi năm Chúa Giêsu ăn lễ Vượt Qua (kỷ niệm ngày Chúa cứu dân Do Thái ra khỏi nước Ai Cập) với các tông đồ. Năm nay Nguời bảo các ông dọn lễ tại nhà một người quen trong thành.
Đang khi ăn Nguời báo cho các ông biết: có kẻ trong các ông sẽ nộp Nguời. Các ông nghe Nguời nói thì buồn sầu thắc mắc không biết ai. Chính Giuđa là kẻ bán Chúa cũng giả bộ thắc mắc như thế. Thật là con người vì ham tiền mà ngoan cố phản bội !...
Cũng trong bữa ăn, Chúa lập Bí Tích Thánh Thể, và sau nói cho Phêrô biết: ông sẽ chối Thầy ba lần trước khi gà gáy. Nhưng ông cương quyết không chối bỏ Nguời. Tuy nhiên, đúng như lời Chúa nói, ông đã chối Chúa ba lần vì nhát đảm sợ chết. Con người là thế đó....
Lúc đó, Chúa nhớ đến cuộc khổ nạn Nguời sắp chịu, Nguời cảm thấy “xao xuyến buồn rầu”. Nguời cần gặp Chúa Cha. Nguời đem Phêrô, Giacôbê và Gioan đi cầu nguyện, đây là ba tông đồ đã chứng kiến Nguời biến hình trên núi Tabor. Mặc dầu buồn rầu xao xuyến, Nguời vẫn nguyện tuân phục Thánh Ý Chúa Cha. Nguời nêu gương cho chúng ta... (thinh lặng …)
Và kìa, Giuđa dẫn đám đông đến. Y dùng cái hôn giả dối làm hiệu cho họ bắt Chúa. Phêrô thấy thế thì tuốt gươm chống đối. Nhưng Chúa quở trách ông, vì ai dùng bạo lực sẽ chết vì bạo lực, hơn nữa Nguời phải thực hiện lời Kinh Thánh. Các môn đệ hoảng sợ chạy trốn!... Đúng là có gian nguy thử thách mới biết ai trung thành, ai thất tín.
Họ điệu Chúa đến thượng tế Cai-Pha. Các kinh sư và kỳ mục tựu sẵn đó, tìm chứng gian kết án Nguời. Khi nghe Nguời xưng mình là Con Thiên Chúa, họ lên án giết Nguời, vì họ cho rằng Nguời nói phạm thượng, bởi lẽ họ không tin Nguời là Thiên Chúa. Họ chỉ nhìn Nguời bề ngoài. Họ thành kuến. Họ thiển cận. Họ kiêu căng tự đắc... Thế rồi họ hành hạ nhục mạ Nguời !...
Sáng hôm sau, họ giải nộp Nguời cho tổng trấn Philatô để tố cá Nguời và yêu cầu phê chuẩn án giết Nguời, vì quyền kết án tử hình của họ phải được nhà cầm quyền Rôma xét duyệt mới được thi hành.
Trong khi đó, Giuđa tên phản bội hối hận vì đã bán Chúa. Y đem bạc trả cho các thượng tế và kỳ lã rồi đi thắt cổ mà chết. Kẻ tham lam gian ác là thế. Lương tâm không để cho họ yên !...
Philatô xét thấy chỉ vì ghen ghét mà họ nộp Chúa. Hơn nữa vì vợ ông yêu cầu đừng nhúng tay vào vụ xử Chúa là người vô tội. Ông tìm cách phóng thích Chúa. Ông cho dân chọn tha tên tù khét tiếng Baraba hoặc Chúa Giêsu. Ông hy vọng họ sẽ xin tha Chúa Giêsu. Nhưng vì các thượng tế và kỳ mục xúi giục, nên họ xin tha Baraba và đóng đinh Chúa Giêsu. Kẻ có tội thì họ xin tha, còn người vô tội họ đòi kết án tử. Thật là trớ trêu cho lòng dạ con người. Và vô tình họ đã thực hiện đúng kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa. (thinh lặng …)
Bấy giờ lình của Philatô thay phiên nhau đánh đòn, nhục mạ Chúa !.... Rồi chúng bắt Nguời vác Thập Giá lên núi sọ, và đóng đinh Nguời. Khách qua đường cũng như các kinh sư kỳ mục sỉ nhục cười nhạo Nguời. Con người nhục mạ Thiên Chúa ! con người hành hạ Đấng thương yêu mình, đem ơn cứu rõi đến cho mình !... Thật là vô ơn bạc nghĩa !...
Sau khi chết, trời đất chuyển động, mồ mả mở tung, làm chứng cho nhiều kẻ tin thật Nguời là Con Thiên Chúa.
Một trong các môn đệ Chúa là ông Giuse xin hạ xác Chúa xuống, tẩm liệm và đem chôn trong mộ mới.còn cac thượng tế và nhóm biệt phái xin Philatô cho lính canh mộ Chúa, vì sợ môn đệ ăn cắp xác Nguời rồi phao đồn Nguời sống lại, như Lời Nguời đã báo trước. (thinh lặng …)
Vì ai mà Chúa Giêsu chịu đánh đòn, chịu vác Thập Giá, chịu chết treo trên khổ giá? (thinh lặng …)
Có phải vì tội tôi ? vì thương tôi ? để cứu rỗi tôi không? (thinh lặng …)
Cầu Nguyện theo Lời Chúa:(không đọc)
 Lạy Chúa Giêsu, Chúa vô tội mà Chúa cam chịu đánh đòn, chịu sỉ nhục, chịu đónh đinh chết treo trên khổ giá! Còn con là kẻ có tội mà được Chúa thương, đươc Chúa tha, được Chúa cứu rỗi!…
Chúa ôi! Sao Chúa nhân từ quảng đại quá vậy? Sao Chúa hy sinh cho con nhiều quá vậy? Sao Chúa thương yêu con qúa vậy?...con làm sao đáp đền ơn Chúa cho câyn xứng?...
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con ghi nhớ công ơn Chúa đã chịu chết đau khổ để chuộc tội chúng con, để cứu rỗi chúng con, để đem lại hạnh phúc phần hồn phần xác cho chún con.
Để tỏ lòng biết ơn Chúa, chúng con dốc lòng từ nay chừa bỏ tội lỗi và các tính hư thói xấu, siêng năng sốt sắng thờ phượng Chúa, nhiệt tình phụng sự Chúa và phục vụ anh em chúng con.
Nhất là xin Chúa cho chúng con noi gương Chúa, hằng ngày vác Thánh Giá theo Chúa, sẵn lòng chịu mọi sự gian nan khốn khó vì Chúa, để hiệp cùng công nghiệp thương khó Chúa, cứu vớt linh hồn anh chị em đồng bào đồng loại chúng con…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng …)
Sống Lời Chúa dạy:
“Đức Đức Giêsu lại kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn”.
(mời CĐ đọc lại)

Ngày 21/03/2016
Thứ Hai Tuần Thánh
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Ga 12,1-11
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  XỨC DẦU THƠM
Tìm hiểu Lời Chúa:(không đọc)
Chúa Giêsu đến dùng cơm với Ladarô kẻ mà Chúa đã làm phép lạ cho sống lại. Lúc đó chị Mác-ta thì lo hầu bàn, còn Maria thì lấy dầu thơm hảo hạng xức chân Chúa rồi lấy tóc lau. Tông đồ Giuđa là kẻ sắp nộp Chúa thếy vậy thì tiếc, bảo đem dầu thơn ấy bán lấy tiền cho người nghèo. Ong ta nói thế chớ thực ra ông ta tham tiền. Nhưng Chúa bảo: cứ để cô xức Ta, vì việc cô làm ám chỉ ngày táng xác Ta, vì ngày táng xác Chúa các môn đệ cũng lấy dầu thơm xức Chúa. Hơn nữa, các con có người nghèo luôn bên cạnh, còn Ta thì không ở với các con mãi đâu. Chúa báo truớc Nguời sẽ nộp mình chịu chết…
Dân chúng nghe Chúa ở nhà Mác-ta thì tuôn đến gặp Nguời, nhất là để xem Ladarô đã được sống lại. Còn các thượng tế thì định giết luôn cả Ladarô vì tại anh ta mà nhiều người đã bỏ họ mà tin theo Chúa.
Chúa Giêsu luôn nghĩ đến cái chết của Nguời, cái chết để đem lại sự sống cho loài người. Nguời chỉ mong thi hành sứ mạng Chúa Cha trao phó; Nguời chỉ lo cứu rỗi linh hồn chúng ta.
Còn Giuđa đang lo gì? Nghĩ gì? Y chỉ sống vì tư lợi, tiền của. Tiền của đạ đưa y đến phản Thầy nộp Chúa.tiền của đã dân y đến thắt cổ tuyệt vọng!
Tôi lo gì?...  Tôi lo cho phần rỗi linh hồn tôi? Linh hồn mọi người trong gia đình tôi?... Hay là chạy theo tiền của?...(thinh lặng …)
Vì ai mà Chúa Giêsu chịu đánh đòn, chịu vác Thập Giá, chịu chết treo trên khổ giá? (thinh lặng …)
Có phải vì tội tôi? vì thương tôi? để cứu rỗi tôi không?
Cầu Nguyện theo Lời Chúa:(không đọc)
 Lạy Chúa, con thấy bài Tin Mừng hôm nay rất dồi dào ý nghĩa: Gia đình cô Mác-ta biết ơn Chúa, vì Chúa đã cho Ladarô sống lại nên dọn tiệc thiết đãi Chúa. Và Mác-ta luôn luôn sẵn sàng phục vụ hầu cận Chúa, Maria cũng hết lòng yêu mến Chúa qua việc xức dầu thơm và lấy tóc lau chân Chúa. Còn Ladarô, anh là chứng nhân sống động cho mọi người tin Chúa.
Một gia đình toàn là những người đạo đức thánh thiện như vậy mà Chúa không thương giúp sao được?...
Xin Chúa cho gia đình con và các gia đình Công Giáo biết bắt chước gia đình gương mẫu này, cho chúng con hết lòng thương mến Chúa, hết lòng tin Chúa, và luôn luôn nêu gương sáng cho mọi người nhìn biết Chúa.
Xin cho chúng con lánh xa gương xấu của Giuđa, vì tham lam tiền của mà phản Chúa nộp Chúa, và chết khốn nạn.
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng …)
Sống Lời Chúa dạy:
“Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thiết đãi Đức Giêsu; cô Mác-ta lo hầu bàn, còn anh Ladarô là một trong những kẻ dự tiệc với Nguời. Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất quý giá xức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm.”(Ga 12, 2-3)
(mời CĐ đọc lại)

Ngày 22/03/2016
Thứ Ba Tuần Thánh
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM):
Ga 13,21-33.36-38
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề: GIUĐA PHẢN BỘI ! PHÊRÔ CHỐI CHÚA !
Tìm hiểu Lời Chúa:(không đọc)
Chúa Giêsu ngồi ăn với các môn đệ, nhưng lòng buồn sầu xao xuyến! Nguời nói: “Có kẻ trong các con sẽ nộp Thầy”. các ông phân vân không biết ai, nên Phêrô làm hiệu nhờ Gioan là môn đệ Chúa yêu hỏi giùm, ông liền dựa mình vào sát Chúa và âu yếm hỏi: Thưa Thầy, ai vậy?  Chúa đáp: “Thầy chấm bánh trao cho ai là người đó”. Rồi Nguời chấm miến bánh trao cho Giuđa và bảo: “Con định làm gì thì làm ngay đi”. ông ta liền thực hiện ý đồ nộp Thầy. Bấy giờ Chúa phán: “Đã đến giờ Thầy được tôn vinh và Chúa Cha cũng được tôn vinh, vì chính Thầy làm vinh hiển Cha Thầy, khi Thầy chịu chết treo trên thập giá... Thầy chẳng còn ở với các con được lâu nữa. Thầy phải đi, và nơi Thầy đi các con không thể đến được, sau này các con mới đến được với Thầy”. Chúa có ý nói Nguời sẽ nộp mình chịu chết, và sau nàu các tông đồ cũng sẽ được chịu chết vì Chúa. Nhưng các ông không hiểu, nên Phêrô hỏi Chúa: “Sao bây giờ con không theo Thầy được?  Con quyết sống chết theo Thầy”, nhưng Chúa bảo Phêrô: “Thầy nói thật trước khi gà gáy, con đã chối Thầy ba lần”
Chúa Giêsu biết Giuđa sẽ phản bội ! phêrô sẽ chối Chúa ! Chúa không giận không bỏ. Nguời tìm hết cách giúp đỡ các ông hối cải. Thật đúng Chúa là tình thương...
Cả hai người đều được Chúa thương cảnh cáo, nhưng Giuđa ngoan cố, hay nói đúng hơn đã bị tiền ám ảnh ! cò Phêrô tuy yếu đuối, nhưng đã biết ăn năn sám hối.
Chúa cũng đối xử với chúng ta như thế. Nguời luôn mời gội chúng ta sống trung thành với Nguời, và sẵn sàng tha thứ mỗi khi chúng ta lỗi lầm. (thinh lặng …)
Tôi biết ăn năn thống hối tội tôi đã phạm không ?... 
(thinh lặng …)
Tôi có ham mê tiền của mà phản Chúa chối Chúa không ?... (thinh lặng …)
Cầu nguyện theo Lời Chúa:(không đọc)
 Lạy Chúa, thật là Giuđa lòng chai dạ đá! Chúa đã tạo dịp cho ông nhận thấy lỗi lầm mà ăn năn sám hối. Chúa đã dùng cả lời nói và việc trao bánh để cảnh tỉnh ông ta, ông ta vẫn không chịu hiểu mà quay về với Chúa.
Còn các tông đồ khác thì sao? Lạy Chúa, mặc dầu các ông có thiện chí muốn trung thành với Chúa, muốn hy sinh cho Chúa, nhưng các ông quên lời Chúa phán:”Không có Thầy các con không làm gì đuược. Thế nên giờ chót các ông đã bỏ Chúa. Phêrô chối Chúa!
Xin cho các gia đình chúng con hiểu được bài học này của các tông đồ, là luôn luôn phải cậy vào ơn Chúa giúp. Và xin Chúa cũng cho chúng con hiểu thêm những điều này, là Chúa được vinh hiển nhờ thập giá, nhờ vâng lời Chúa Cha, và do đó Chúa cũng làm vinh danh Chúa Cha. Xin cho chúng con biết vâng nghe Lời Chúa, sẵn lòng vác Thánh Giá theo Chúa hằng ngày, để làm sáng danh Chúa và ngày sau được vinh hiển đời đời…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng …)
Sống Lời Chúa dạy:
“Khi Giuđa đi rồi, Đức Giêsu nói: ‘Giờ đây, Con Nguời được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh với Nguời.”
(Ga 13, 31) (mời CĐ đọc lại)


Ngày 23/03/2016
Thứ Tư Tuần Thánh
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Mt  26, 14-25
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  KHỐN CHO KẺ NỘP NGƯỜI
Tìm hiểu Lời Chúa:(không đọc)
Giuđa đến gặp các thượng tế hỏi giá bán Chúa Giêsu. Họ hứa trả cho ba mươi đồng. Y liền về tìm dịp nộp Chúa...
Lúc đó gần đến lễ vượt qua, các tông đồ hỏi Chúa dọn lễ ở đâu? Nguời bảo hãy vào thành mượn nhà của nguời quen, nên các ông đi và làm đúng như lời Nguời dạy. Chiều đến Thầy trò cùng ăn lễ. Và Nguời nói cho các ông biết, có kẻ trong các ông sẽ nộp Nguời. Ai nấy đều buồn bã hỏi: “Thưa Thầy có phải con chăng?” Nguời đáp: “Chính kẻ chấm cùng một đĩa với Thầy, Thầy phải chịu chết để chuộc tội loài người, nhưng khốn cho kẻ nộp Thầy, thà nó đừng sinh ra thì hơn”. chính Giuđa là kẽ nộp Nguời cũng hỏi: “Thưa Thầy có phải con chăng?” “Nguời bảo đúng như lời con nói!”
Chúa Giêsu biết chắc chắn Giuđa nộp Nguời, nhưng Nguời vẫn thương ông, coi ông như các tông đồ khác, cũng ngồi ăn chung với ông, và tìm cách cảnh tỉnh ông, vạch cho ông thấy rõ tội ác nặng nề của kẻ phản bội.
Nhưng Giuđa không nhìn thấy tình thương của Chúa. Giuđa đã từ chối ơn Chúa. Giuđa cả lòng bán Chúa !.... (thinh lặng …)
Tôi có từ chối ơn Chúa không ?... (thinh lặng …)
Tôi có thấy rõ Chúa thương tôi không ?... (thinh lặng …)
Tôi có cả lòng phạm tội phản nghịch Chúa không ?... (thinh lặng …)
Cầu Nguyện theo Lời Chúa:(không đọc)
 Lạy Chúa, thật không thể hiểu nổi Giuđa, ông ta đã hỏ giá bán Chúa. Chúa biết rõ điều đó nên cảnh các ông, vậy mà ông ta còn mở miệng hỏi Chúa : Có phải con chăng ? Thật là con ngưới ông ta ngoan cố tột độ !...
Nhưng Lạy Chúa, chính con và nhiều người trong gia đình con cũng ngoan cố không kém gì Giuđa. Nhiều lần chúng con phạm tội mất lòng Chúa. Chúa nhờ người này kẻ nọ khuyên lơn nhắn nhủ chúng con, nhưng chúng con đâu có chịu nghe, có khi chúng con còn trả treo thách đố : biết chắc có hoả ngục không mà sợ, có thiên đàng không mà mong. Và nhiều người trong chúng con đã chết bất đắc kỳ tử, chết không kịp trối, chết không kịp hối cải !
Xin Chúa cho chúng con biết ăn ăn thống hối tội lỗi chúng con hắng ngày, để được sống chết trung thành với Chúa...
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng …)
Sống Lời Chúa dạy:
“Đã hẳn Con Nguời ra đi theo như lời đã chép về Nguời, nhưng khốn cho người nào nộp con  Nguời, thà  người đó đừng sinh ra thì hơn.” (mời CĐ đọc lại)

Ngày 24/03/2016
Thứ Năm Tuần Thánh
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Ga 13, 1-15
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  BỮA TIỆC LY
Tìm hiểu Lời Chúa:(không đọc)
Chúa Giêsu biết sắp đến giờ Nguời trở về cùng Chúa Cha, phải lìa thế gian, lìa các môn đệ thân yêu, kể cả Giuđa kẻ nộp Nguời, nên Nguời ăn bữa cuối cùng với các tông đồ, để ly biệt các ông đi nộp mình chịu chết. Đang khi ăn, Nguời lấy nước rửa chân cho các ông. Phêrô thấy vậy thì hỏi : Thầy mà rửa chân cho con sao ? Nguời đáp : Bây giờ con chưa hiểu được việc Thầy làm, sau này con sẽ hiểu. Nhưng Phêrô từ chối nên Nguời nói : Nếu con không để Thầy rửa chân cho con, con chẵng được dự phần với Thầy. Phêrô hoảng hồn xin Chúa rửa cả đầu và tay ông nữa. Nhưng Chúa bảo : Chỉ cần rửa chân thôi, vì các con đã sạch rồi, nhưng không phải các con đều sạch hết đâu. Chúa biết Giuđa sắp nộp Chúa nên mới nói như thế. Rửa chân xong, Chúa hỏi các ông : Các con có hiểu việc Thầy vừa làm không ? Thầy là Thầy là Chúa các con mà trở lại làm đầy tớ rửa chân cho các con, thì các con càng phải rửa chân cho nhau ; nghĩa là phải khiêm nhừng hạ mình xuống, và sẵn sàng phục vụ nhau, yêu thương nhau. Thầy làm gương để các con bắt chước như Thầy.
Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể và Bí Tích Truyền Chức Thánh. Đặc biệt Nguời rửa chân cho các tông đồ, để nêu gương khiêm nhường phục vụ.
Tình thương chân thật thể hiện bằng hy sinh phục vụ. Chúa Giêsu yêu thương chúng ta, Nguời hy sinh phục vụ chúng ta đến chết và chết treo trên khổ giá ! chúng ta yêu thuơng nhau, chúng ta noi gương Nguời, làm như Nguời :chúng ta sẵn sàng hy sinh phục vụ nhau, và phục vụ nhau cho đến chết...
(thinh lặng …)
Tôi có sẵn sàng phụng sự hy sinh vì Chúa không ?...
(thinh lặng …)
Tôi có sẵn sàng hy sinh phục vụ anh chị em tôi không ?... (thinh lặng …)
Cầu Nguyện theo Lời Chúa:(không đọc)
 Lạy Chúa, bao giờ cũng vậy, những người thân thương khi phải xa nhau thì muốn để lại kỷ niệm lâu bền.
Chúa yêu thương con, nên khi biết đến giờ ly biệt con, Chúa để lại cho con nhiều kỷ niệm quý giá : Chúa lập Bí Tích Thánh Thể để gần gũi nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Chúa lập Bí Tích Truyền Chức Thánh để có người tiếp nối Chúa chăm sóc chúng con. Đặc biệt Chúa rưa chân cho các tông đồ để dạy chúng con bài học thực tế « khiêm nhường, bác ái ». Đối với Chúa, con phải khiêm nhừng nhìn nhận mình hèn kém tội lỗi, đển được Chúa thương ban ơn cứu giúp ; đối với đồng bào đồng loại, con phải biế`Thiên Chúa yêu thương giúp đỡ phần hồn phần xác.
Xin cho con và mọi người trong gia đình con luôn luôn ghi nhớ và thực hành « Bài Học Rửa Chân » hôm nay của Chúa...
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng …)
Sống Lời Chúa dạy:
“Nếu Thầy là Chúa là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũn làm như Thầy đã làm cho anh em.” (Ga 13, 14-15) (mời CĐ đọc lại)


Ngày 25/03/2016
Thứ Sáu Tuần Thánh
Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Ga 18, 1-19.42
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  CHÚA CHỊU CHẾT
Tìm hiểu Lời Chúa:(không đọc)
Chúa Giêsu và các môn đệ đang ở trong vừờn gần suối Kít-rôn thì Giuđa dẫn binh lính đến bắt Chúa. Nhưng vì thấy họ sợ không dám ra tay, nên Chúa bảo cứ bắt Nguời đi, và để cho môn đr65 Nguời được tự do, đúng như lời Kinh Thánh đã chép. Ong Phêrô muốn bênh vực Chúa nên rút gươm chém đứt tai tên lính Man-cô. Chúa quở trách ông và cho họ bắt trói mình. Họ dẫn Nguời đến thượng tế Caipha và quan Philatô xét xử. Hai môn đệ Phêrô và Gioan cũng đi theo, và ông Phêrô đã chối Chúa ba lần trước khi gà gáy như Lời Chúa phán.
Họ cáo gian Chúa nhiều tội, Philatô xét thấy Chúa không có tội gì nên định tha Nguời. Nhưng họ lại xin tha cho Baraba và giết Chúa Giêsu.
Thấy thế Philatô giao Chúa cho họ đem đi đóng đinh. Họ đánh đòn Nguời, bắt Nguời vác Thập Giá đến núi Sọ, đóng đinh Nguời rồi chia nhau áo xống Nguời như lời Kinh  Thánh đã chép.
Trên Thập Giá, Chúa Giêsu thấy Mẹ Maria và thánh Gioan đứng cạnh thì trối Mẹ Nguời là Mẹ thánh Gioan rồi gục đầu tắt thở ! Nguời Do Thái không muốn để xác chết trên Thập Giá trong ngày thứ bảy là ngày đại lễ, nên họ đánh dập ống chân những người bị đóng đinh. Nhưng vì thấy Chúa đã chết, nên họ không đánh dập ống chân Nguời mà lấy giáo đâm thấu cạnh sườn Nguời, máu cùng nước chảy ra.
Sau đó, hai môn đệ Giuse A-ri-ma-tha và Ni-cô-đê-mô đến hạ xác Chúa xuống, xức dầu thơm tẩm liệm rồi chôn  vào huyệt đá mới.
Trong bài tường thuật sự thương khó của Chúa Giêsu hôm nay, thánh Gioan không kể chi tiết về nỗi khổ nhục của Chúa, nhưng nhấn mạnh tính uy nghi vinh hiển của Nguời.
O Ghêsêmani, Nguời trả lời những kẻ đến bắt Nguời. Trước mặt tổng trấn Philatô, Nguời tự xưng mình là Vua, nhưng nước Nguời không phải là ở thế gian. Nguời là Vua Tình Yêu...Trên Thập Giá, Nguời tỏ mình là Đấng cứu tinh nhân loại. Khi mai táng, Nguời được xức dầu thơm hảo hạng và chôn trong mồ mới theo tục lệ  chôn cất vua chúa. Chúa Giêsu là Vua trên hết các vua, vì Nguời lả Thiên Chúa, Thiên Chúa làm người. Nguời can đảm chịu bắt bớ, hành hạ, giết chết. Nguời nêu gương kiên vững cho chúng ta trước mọi gian nan thử thách... (thinh lặng …)
Tôi có can đảm vác Thập Giá hằng ngày theo Chúa không ?... (thinh lặng …)
Làm sao cứu được linh hồn tôi và anh chị em ?...
(thinh lặng …)
Cầu Nguyện theo Lời Chúa:(không đọc)
 Lạy Chúa, bọn loài người chúng con thật là vô tình, độc ác ! Chúa đến dạy bảo con đường hạnh phúc đời này và phần rỗi đời sau, nhưng có mấyai chịu nghe Chúa. Đã vậy nhiều người còn oán ghét Chúa, sỉ nhục Chúa, hành hạ Chúa, đóng đinh Chúa vào Thập Giá ! cả những người thân tín với Chúa cũng có kẻ phản Chúa, chối Chúa !
Lạy Chúa, chính chúng con là những kẻ tin theo Chúa, nhiều lần cũng phản bội Chúa, do tội lỗi, đam mê, truỵ lạc hằng ngày của chúng con.
Xin Chúa nhân từ thương tha thứ cho chúng con hèn mọn, yếu đối. Xin cho mọi người trong gia đình con năng tưởng nhớ đến sự thương khó và sự chết khổ cực của Chúa, cho chúng con nhìn nhận Chúa là Vua Tình Yêu, là vị cứu tinh duy nhất của chúng con, cho chúng con hằng ngày can đảm vác Thánh Giá theo Chúa  để cứu rỗi linh hồn chúng con và mọi người...
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng …)
Sống Lời Chúa dạy:
“Khi vừa thấy Đức Giêsu, các thượng tế cùng các thuộc hạ kêu lên rằng: Đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá! Ong Philatô bảo họ: Các ngươi cứ đem ông này đi mà đóng đinh vào thập giá, vì phần ta, ta không tìm thấy lý do để kết tội ông ấy.”(Ga 19, 6) (mời CĐ đọc lại)


Ngày 26/03/2016
Vọng Phục Sinh  Năm C
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc đoạn TM): Lc 24, 1-12
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  NGÀY THỨ BA SẼ SỐNG LẠI
Tìm hiểu Lời Chúa:(không đọc)
Sáng sớm ngày Chúa Nhật, bà Maria Macđala, Gioanna và Maria mang tuốc thơm ra mộ xức xác Chúa Giêsu. Các bà thấy tảng đá đậy cửa mồ đã lăn qua một bên. Bu7óc vào trong, các bà không thấy xác Chúa, chỉ thấy hai người ăn mặc sáng chói đứng đó. Các bà kinh hồn! Hai người liền nói: Sao các bà tim người sống nơi kẻ chết? Người không còn ở đây. Người đã sống lại như Người đã nói với các bà ở Galilê. Bấy giờ các bà mới nhớ lại Lời Chúa phán: Ta chết chẳng đủ ba ngày, Ta sẽ sống lại.các bà lền đi báo cho các tông đồ, nhưng các ông không tin. Dù vậy ông Phêrô cũng chạy ra mồ. Ong chỉ thấy khăn liệm còn đó, và ông hết sức ngạc nhiên!...
Việc tin Chúa sống lại trước tiên dựa vào sự kiện ngôi mộ trống, đặc biệt chiếu theo Lời Chúa đã báo trước: Ta chết chẳng đủ ba ngày Ta sẽ sống lại. Lời Chúa là lời chân thật, đáng cho mọi người cậy tin. Nhưng các tông đồ chưa chịu tin: các ông cho là chuyện lẩn thẩn! Phải chăng việc tin Chúa sống lại còn cần phải có ơn Chúa ban?... (thinh lặng …)
Tôi có tin Chúa sống lại?... (thinh lặng …)
Tôi cần Chúa ban ơn đức tin cho tôi không?... (thinh lặng …)
Cầu Nguyện theo Lời Chúa:(không đọc)
     Lạy Chúa, để giúp chúng con tin Chúa sống lại, chẳng nhưng Chúa đã báo trước mà còn cho Thiên Thần làm chứng, cho các thánh nữ và các tông đồ thấy tận mắt ngôi mộ trống....
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con tin vào Lời Chúa phán mà nhận thật Chúa đã sống lại, để hết lòng thờ phượng kính mến Chúa ở đời nầy hầu ngày sau được sống lại vinh hiển với Chúa.
Xin Chúa thương củng cố niềm tin cho chúng con, để sau khi đã tin Chúa sống lại, chúng con biết dùng lời nói việc làm và dđời sống chúng con, loan báo cho mọi người tin theo Chúa, hầu được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa...
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng …)
Sống Lời Chúa dạy:
«Sao các bà tìm Người sống giữa kẻ chết? Người không còn ở đây nữa, nhưng đã sống lại rồi. Hãy nhớ lại điều Người đã nóivớicác bà hồi còn ở Galilê.» (Lc 14, 5-6)
(mời CĐ đọc lại)




MÙA PHỤC SINH
(Bắt đầu từ Chúa Nhật Phục Sinh đến Chúa Nhật Hiện Xuống)

Mùa Phục Sinh là gì?
Mùa Phục Sinh là mùa mừng Chúa Giêsu sống lại, sau khi đã chiến thắng sự chết và tội lỗi.
Để chuộc tội chúng ta, Chúa Giêsu phải chịu đóng đinh chết trên Thánh Giá. Nhưng sau ba ngày thì Người sống lại như Lời Người đã phán trước. Người đã thắng sự chết để đem lại sự sống cho chúng ta, để ai tin thờ Người thì được sống đời đời.

Chúng ta làm sao?
Qua cái chết đau thương và cuộc sống lại vinh hiển, Chúa Giêsu muốn dạy cho chúng ta biết, nếu c ta muốn được sống lại hưởng phước với Chúa, thì bao lâu còn sống trên trần gian, chúng ta phải bắt chước Chúa, phải đi theo đường Chúa đã đi là: “bỏ mình vác Thánh Giá hằng ngày”. Vì Chúa đã nói rõ: Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ, Chúa là Thầy là Chủ mà phải chết đau khổ mới được sống lại vinh quang, thì chúng ta là môn đệ Người, chúng ta không thể làm cách nào khác được…
Chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta “lần mò” bước theo đường Chúa đã đi, để ngày sau được sống lại, sum họp với người trong nhà Cha trên trời.
Ngày 27/03/2016
CHÚA NHẬT PHỤC SINH (A,B,C) 
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Ga 20, 1-9
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  MỪNG CHÚA SỐNG LẠI
Tìm hiểu Lời Chúa:(không đọc)
Bà Maria Mácđala, thánh Phêrô và thánh Gioan đều thấy ngôi mộ trống, nhưng thái độ của mỗi người đều khác nhau .
Bà Mácđala băn khoăn bối rối, chạy về báo tin cho các tông đồ. Bà cần sự nâng đỡ của các ông để củng cố niềm tin. Kẻ khác có thể yểm trợ lòng tin chúng ta. Lắm lúc chúng ta không đến với Chúa được là vì thiếu sự giúp đỡ của tha nhân.
Thánh Phêrô thấy ngôi mộ trống mà không nhận biết gì. Phải chăng lúc đó tâm trí ông còn ám ảnh giờ phút ông chối Chúa. Cần phải có thời gian và kiên nhẫn mới lướt qua được bất tín đến tin tưởng.
Còn thánh Gioan, ông đã thấy và đã tin. Niềm tin của ông do ân huệ Chúa ban, vì ông là người môn đệ Chúa yêu. Phải chăng tình yêu giúp con người dễ dàng tin tưởng ?... (thinh lặng …)
Tôi có tin Chúa sống lại thật không ?... (thinh lặng …)
Tôi có cần sự giúp đỡ của người khác để tin Chúa không ?... (thinh lặng …)
Cầu Nguyện theo Lời Chúa:(không đọc)
 Lạy Chúa, cùng thấy ngôi mộ trống, nhưng thái độ của bà Maria Mácđala, thánh Phêrô và thánh Gioan hoàn toàn khác nhau. Bà Maria Mácđala phải nhờ các tông đồ trợ giúp mới tin Chúa sống lại; Thánh Phêrô chưa hiểu biết chi, chưa tin tưởng gì, vì luơng tâm ông chưa ổn định sau lỗi lầm chối Chúa; cò Thánh Gioan thì tin Chúa sống lại thật dễ dàng, vì được Chúa y6eu thương.
Xin Chúa cũng thương con và mọi người trong gia đình con, cho chúng con dễ dàng mau mắn tin Chúa sống lại, để chúng con nhìn nhận Chúa là Thiên Chúa chúng con, tôn thờ Chúa là Đấng  cứu độ chúng con, cho ngày sau được sống lại hưởng phúc với Chúa.
Xin cho chúng con biết loan truyền Chúa sống lại, Chúa đã thắng tội lỗi và sự chết, để mọi người tin Chúa thờ Chúa được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng …)
Sống Lời Chúa dạy:
“Bấy giờ người môn đệ kia, đã tới mồ trước, cùng đi vào. Ong đã thấy và đã tin”.
(mời CĐ đọc lại)

Ngày 28/03/2016
Thứ Hai T1 PS
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Mt 28, 8-15
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  HIỆN RA VỚI CÁC THÁNH NỮ
Tìm hiểu Lời Chúa:(không đọc)
Các bà Maria Mácđala và Maria vừa nghe Thiên Thần báo Chúa Giêsu sống lại thì vội vã ra khỏi mồ, nửa mừng nửa sợ, chay đi báo cho các thánh tông đồ. Nhưng Chúa đón các bà lại. Các bà mừng rỡ phục lạy ôm chân Chúa. Và Chúa bảo các bà báo cho các môn đệ đến Galilê gặp Nguời.
Đang lúc các bà đi thì bọn lính canh mồ chạy về báo tin cho các thượng tế biết các sự việc vừa xảy ra. Họ tức tốc hợp bàn với các kì lão. Họ hối lộ cho lính canh, để chúng phao đồn rằng : trong lúc chúng ngủ quên, môn đệ Chúa đã đến lấy trộm xác Nguời. Bọn lính canh khoái chí lãnh tiền và làm y như lời họ dặn.
Sau khi sống lại Chúa Giêsu hiện ra với các thánh nữ ; Nguời trấn an các bà, Nguời ban bình an cho các bà, và sai đi báo cho các tông đồ. Tin Mừng Phục Sinh phải được loan báo, chia sẻ. Mỗi người làm chưng Chúa sống lại bằng đời sống gương mấu của mình.
Các thượng tế đã vận động giết Chúa, nay còn gian dối che đây sự thật, hôi lộ lính canh phao tin thất thiệt. Họ đã khước từ ơn cứu rỗi của Chúa, họ còn làm cớ cho kẻ khác không tin nhận Chúa, không được hưởng nhờ ơn cứu rỗi. Thật đúng họ là những kẻ phá đạo hại đời.... (thinh lặng …)
Tôi có loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho đồng bao đồng loại tôi không ?... (thinh lặng …)
Tôi có khước từ ơn cứu rỗi của Chúa và làm cớ cho kẻ khác không tin nhận Chúa không ?...(thinh lặng …)
Cầu Nguyện theo Lời Chúa:(không đọc)
 Lạy Chúa, truớc mắt chúng con là hai hình ảnh hoàn toàn khác biệt: Một cảnh sáng chói của các thánh nữ vui mừng âu yếm ôm chầm lấy Chúa sống lại, rồi vội vã đem tin cho anh em Chúa. Còn ảnh kia mờ mịt đen tối của những người độc ác gian dối, lúc nào cũng sợ sự thật. Đúng như Lời Chúa nói: Ai làm tôi ác thì sợ sự thật, sợ ánh sáng!...
Xin Chúa cho gia đình con hằng ngày ăn ngay ở thật, không bao giờ gian dối gạt gẩm ai; nhất là xin cho chúng con luôn luôn nhìn ngắm bức ảnh thứ nhất mà sống, mà hết lòng kính mến tin thờ Chúa sống lại, và loan báo cho mọi người tin theo Chúa, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng …)
Sống Lời Chúa dạy:
“Bấy Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: ‘Chào chị em!’ các bà tiến lại gần Nguời, ôm lấy chân và bái lạy Nguời.bấy giờ Đức Giêsu nói với các bà: ‘Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ thấy Thầy ở đó”. (Mt 28, 9-10)
(mời CĐ đọc lại)

Ngày 29/03/2016
Thứ Ba T1 PS
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Ga 20, 11-18
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  TÔI ĐÃ THẤY CHÚA
Tìm hiểu Lời Chúa:(không đọc)
Bà Maria Mácđala đến mồ Chúa Giêsu mà than khóc !... bà nhìn vào mồ, thấy hai Thiên Thần hỏi bà : Sao bà khóc ? Bà thưa : Nguời ta đã lấy mất Chúa tôi ! và bà quay lại thấy Chúa Giêsu đứng đó, nhưng bà không nhận ra Nguời. Nguời hỏi sao bà khóc ? Bà tìm ai ? bà cứ tưởng đó là người làm vuờn nên thưa : Nếu ông lấy xác Chúa tôi, xin ông cho tôi biết ông để đâu... Chúa liền gọi chính tên bà, tức thì bà nhận ra Nguời và mừng rỡ ôm chân Nguời. Nhưng Nguời bảo : đừng giữ Thầy lại ! Vì Thầy chưa về cùng Chúa Cha.  Con hãy đi báo cho anh em Thầy biết : Thầy đã sống lại và sẽ về cùng Chúa Cha Thầy và cũng là Cha của con.
Chúa Giêsu cho Mácđala nhận ra Người từ từ. Cần phải có thời gian để nhìn biết tin kính Chúa, và có thể nhìn thấy Chúa trong mọi người xung quanh mình.
 Bà Mácđala nhận ra Chúa khi Nguời gọi chính tên mình. Ngày chịu phép rửa tôi, Chúa cũng gọi tên chúng ta và sai đi làm chứng cho mọi người. (thinh lặng …)
Tôi có nhận ra Chúa trong anh chị em tôi không ?...
(thinh lặng …)
Tôi có làm chứng Chúa cho những người xung quanh tôi chưa ?... (thinh lặng …)
Cầu Nguyện theo Lời Chúa:(không đọc)
 Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống lại và đã dãy cho chúng con biế Chúa Cha là Cha và là Chúa của chúng con, đồng thời Chúa còn gọi các môn đệ là anh em của Chúa. Thật vinh hạnh cho chúng con biết bao! Chúng con là loài người phàm hèn tội lỗi mà được Chúa làm Cha và được làm anh em với Chúa.
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con tin thật Chúa đã sống lại, cho chúng con sống xứng đáng là con hiếu thảo của Chúa Cha, luôn luôn kính mến vâng lời Chúa Cha. Xin cho chúng con sống xứng đáng là anh em với Chúa, hằng ngày biết lo giới thiệu “Nguời Anh Cả Giêsu” cho mọi người nhìn biết thờ phượng, để ngày sau tất cả được xum họp vui vẻ trong nhà Cha trên trời
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng …)
Sống Lời Chúa dạy:
“Đức Giêsu bào: ‘Thôi đừng giữ thầy  lại, vi Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bỏ họ: Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng la Thiên Chúa của anh em’”. (Ga 20, 17)
(mời CĐ đọc lại)

Ngày 30/03/2016
Thứ Tư  T1 PS
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Lc 24, 13-35
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề: 
HỌ NHẬN RA NGƯỜI LÚC BẺ BÁNH
Tìm hiểu Lời Chúa:(không đọc)
Cùng ngày Chúa Nhật, hai môn đệ thấy Chúa Giêsu bị giết chết thì chán nản bỏ về quê là làng Em-mau. Và trên đường về Chúa  Giêsu hiện ra với họ, nhưng họ không biết Nguời, Nguời hỏi họ bàn tán gì mà buồn bã vậy ? Họ kể việc Nguời bị đóng đinh, việc các thánh nữ viếng mộ mà không thấy xác Nguời, việc các tông đồ chứng kiến mồ trống v, v...Bấy giờ Nguời trách họ kém hiểu chậm tin lời các ngôn sứ nói về Nguời. Nguời phải chịu chết đau khổ mới sống lại vinh quang. Rồi Nguời giải thích cho họ hiểu các lời Kinh Thánh chỉ về Nguời.
Lúc gần đến làng họ định tới, Chúa giả vờ muốn đi xa, nhưng họ mòi Nguời ở lại, và đang lúc ngồi ăn, Nguời cầm lấy bánh ; đọc lòi chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ. Tức thì họ nhận ra Nguời, vì họ từng thấy Nguời làm việc này, nhất là trong bữa tiệc ly, lúc Nguời lập Bí Tích Thánh Thể, rồi Chúa biến đi.
Họ liền trở lại Giêrusalem thuật lại cho các tông đồ nghe tất cả sự việc. Các tông đồ cũng bảo cho họ biết Chúa đã sống lại, vì Nguời đã hiện ra với ông Phêrô.
Chúa Giêsu không bỏ rơi một ai. Nguời muốn mọi người nhìn biết Nguời, tin tưởng Nguời, cộng tác với Nguời trong công trình cứu độ.
Hai môn đệ làn Em-mau đã nhận ra Chúa lúc bẻ bánh. Việc chia sẻ cơm áo hằng ngày của chúng ta cũng làm chứng Chúa sống lại. (thinh lặng …)
Tôi có bẻ bánh chia cho mọi người. Nhất là những người nghèo khổ, để làm chứng Chúa sống lại không ?... (thinh lặng …)
Tôi có cộng tác với Chúa trong việc cứu rỗi không ?... (thinh lặng …) Bằng cách nào ?... (thinh lặng …)
Cầu Nguyện theo Lời Chúa:(không đọc)
 Lạy Chúa, Chúa thật là nguồn sống của người công chính, là nguồn hy vọng của kẻ ngã lòng nản chí.
Để củng cố niềm tin cho các thánh nữ và các tông đồ hầu các ngài đi khắp nơi làm chứng Chúa sống lại. Chúa đã cho các ngài thấy mồ trống, thấy khăn liêm xếp để đó, thấy Thiên Thần bao, và chính Chúa đã hiện ra nhiều lần cho các ngài.
Hôm nay, đối với hai môn đệ ngã lòng thất vọng, Chúa cũng hiện ra giải thích cho họ hiểu Kinh Thánh, bẻ bánh trao cho họ, để họ nhận ra Chúa đã sống lại mà tin theo Chúa.
Xin Chúa thương giúp gia đình con, vì lắm lúc chúng con cũng cảm thấy ngã lòng nản chí, cảm thấy mệt mỏi chán ngán trong việc thờ phượng Chúa, là tôi Chúa, nhất là những lúc chúng con gặp gian nan thử thách… Xin Chúa thương nuôi dưỡng chúng con bằng Mình Máu Thánh Chúa và bằng Lời Chúa trong Kinh Thánh, để chúng con được bền lòng vững chí tin theo Chúa, và xin cho chúng con biết chia cơm sẽ áo với mọi người, để họ nhận ra Chúa qua cử chỉ bẻ bánh của chúng con…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng …)
Sống Lời Chúa dạy:
“Nào Đấng  Kitô chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Nguời sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, Nguời giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Nguời trong tất cả Sách Thánh.”
(Lc 24, 26-27)
(mời CĐ đọc lại)

Ngày 31/03/2016
Thứ Năm T1 PS
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM):
Lc 24, 35-39.41-48
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  ANH EM LÀ CHỨNG NHÂN
Tìm hiểu Lời Chúa:(không đọc)
Hai môn đệ làng Em-mau còn đang kể chuyện cho các tông đồ thì Chúa Giêsu hiện đến và phán : « Bình an cho các con ». các ông hoảng sợ tưởng ma, nên Nguời bảo : « Hãy sờ vào chân tay Thầy, chính Thầy đây. Ma quái đâu có xương thịt như Thầy ». Nhưng các ông cũng chưa tin, nên Nguời bảo các ông trao thức ăn cho Nguời và Nguời ăn trước mặt các ông, để các ông tin Nguời đã sống lại. Rồi Nguời giải thích cho các ông hiểu các lời Kinh Thánh chép về Nguời. Nguời cũng truyền cho các ông phải làm chứng Nguời đã sống lại, phải nhân danh Nguời mà kêu gọi mọi người ăn năn sám hối, để được ơn tha tội và được cứu rỗi.
Các môn đệ lúc đầu chưa tin Chúa sống lại. Các ông chỉ tin khi đã tiếp xúc thân mật với Chúa, khi được Chúa cho thấy thân xác vinh hiển của Nguời.
Có tin thật Chúa sống lại, các ông mới nhiệt thành làm chứng cho Chúa, đi khắp nơi rao giảng kêu gọi mọi nguời đón nhận ơn cứu rỗi.
Muốn là chứng cho Chúa, cần phải tin Chúa sống lại. Cho được tin Chúa sống lại, phải tiếp xúc với Chúa, phải đến gặp Chúa. (thinh lặng …)
Tôi có tiếp xúc thân mật với Chúa hằng ngày không?..
(thinh lặng …)
Tôi có làm chứng cho mọi người tin Chúa sống lại để được ơn cứu rỗi không?... (thinh lặng …)
Cầu Nguyện theo Lời Chúa:(không đọc)
 Lạy Chúa, các tông đồ càng chậm tin Chúa sống lại, Chúa càng tìm cách khơi dậy lòng tin cho các ông. Như thế chúng con thấy rõ lòng Chúa thương chúng con, muốn chúng con theo Chúa để được cứu rỗi. Nhưng Chúa cho chúng con hoàn toàn tự do. Chúa kêu gọi, ban ơn, giúp sức, rồi chúng con muốn tin Chúa hay không thì tuỳ chúng con. Vì thế Chúa cần nhiều người làm chứng cho Chúa, cần nhiều người đem Tin Mừng Chúa sống lại. Nhưng muốn làm chứng cho Chúa, con cần tin Chúa sống lại thật, con cần tiếp xúc thân mật với Chúa.
Xin Chúa cho gia đình con và các gia đình Công Giáo tin Chúa sống lại thật, và hằng ngày sống kết hợp mật thiết với Chúa bằng lời cầu nguyện và các Bí Tích; cho chúng con dùng lời nói, việc làm hằng ngày mà làm chứng Chúa đã sống lại, để mọi người tin thờ Chúa mà được cứu rỗi…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng …)
Sống Lời Chúa dạy:
“Phải nhân danh Nguời mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em chứng chân các điều đó”.
(mời CĐ đọc lại) 


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY C

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là một người Cha giàu lòng thương xót. Người không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó sám hối ăn năn để được sống. Tin tưởng vào tình thương tha thứ của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:

1. Hội thánh là một người mẹ hiền luôn thương yêu con cái của mình / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử / luôn thể hiện tình thương trong cung cách xử sự thường ngày.

2. Hiện nay / tình trạng thanh thiếu niên bỏ nhà ra đi bụi đời rất đáng báo động / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bậc cha mẹ / luôn sống hòa thuận yêu thương nhau / và nhất là quan tâm giáo dục con cái của mình.

3. Phải từ bỏ nếp sống tội lỗi mà quay về với Chúa / là điều mà người Kitô hữu cần thực hiện trong mùa Chay thánh này / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi tín hữu biết đoạn tuyệt với tội lỗi / để xứng đáng đón mừng đại lễ Phục sinh.

4. Ganh tỵ và ghen ghét gây ra biết bao đau khổ cho con người / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết cố gắng sống bác ái yêu thương như Chúa dạy / nhờ đó dẹp bỏ được những tật xấu đáng ghét này.

Ch tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói : Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em yêu thương nhau. Xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng con có thể sống trọn vẹn lời Chúa đã dạy. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY C

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là vị Thẩm phán công minh đầy lòng từ bi nhân hậu. Tin tưởng vào tình thương hải hà của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:
1. Hội thánh luôn nhắc nhở con cái mình hãy hòa giải với Thiên Chúa và với nhau / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành viên trong đại gia đình Hội thánh / mau mắn thực hiện lời mời gọi tha thiết này.

2. Trong đời sống thường ngày / có những người lúc nào cũng thích phê bình chỉ trích / thậm chí lên án người khác cho thỏa lòng ganh ghét / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho người Kitô hữu hiểu rằng / chỉ một mình Thiên Chúa là vị Thẩm phán công bằng / không bao giờ kỳ thị thiên tư.

3. Thánh Gioan Tông đồ đã quả quyết : / Ai nói rằng mình không có tội / đó là người nói dối / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu / biết ý thức thân phận tội lỗi yếu hèn của mình.

4. Chúa Giêsu nói với người phụ nữ : / Tôi cũng vậy / tôi không lên án chị đâu / Thôi chị cứ về đi / và từ nay đừng phạm tội nữa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết lắng nghe lời Chúa dạy / và thực hiện lệnh Chúa truyền.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con : Anh em đừng xét đoán người khác, vì anh em xét đoán thiên hạ làm sao, thì Thiên Chúa sẽ xét đoán anh em làm vậy. Xin cho chúng con biết cố gắng sống lời Chúa để khỏi bị khiển trách khi ra trình diện trước tòa Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

LỄ THÁNH GIUSE
Chủ tế : Anh chị em thân mến, thánh Giuse là người quản gia trung tín và khôn ngoan Chúa đã đặt lên coi sóc gia đình Chúa. Trong niềm tôn kính và mến yêu vị thánh bổn mạng của Giáo Hội Việt Nam của nhóm Giuse trong giáo xứ, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin :
1. Hội Thánh luôn mời gọi các Kitô hữu / đặc biệt là các người cha trong gia đình / xem thánh Giuse là một gia trưởng gương mẫu về mọi mặt / và cố gắng noi gương người / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các người cha trong gia đình / biết cố gắng sống trọn vẹn những gì Hội Thánh đã dạy.
2. Thánh Giuse luôn lao động cần cù để nuôi dưỡng Thánh Gia / cũng như để làm tròn ý Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người đang sống trên trái đất này / biết dùng lao động trí óc và chân tay mà thực hiện ý Chúa / là làm chủ vũ trụ thiên nhiên Chúa đã dựng nên.
3. Thánh Giuse là bổn mạng của Hội Thánh Việt Nam / Chúng ta hiệp lời cầu xin người chuyển cầu cùng Chúa / ban cho Hội Thánh tại Việt Nam / vượt qua được mọi sóng gió / và phát triển không ngừng.
4. Đường lối của Chúa khác xa với những suy nghĩ tầm thường của loài người / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết noi gương thánh Giuse / luôn vâng theo thánh ý Chúa / dù nhiều lúc không hiểu được ý định nhiệm mầu của Người.
Chủ tế :  Lạy Chúa Cha là Đấng hoàn thiện, thánh Giuse là gương mẫu tuyệt hảo cho các gia trưởng về đời sống tin cậy mến và lao động cần cù. Xin cho các gia trưởng luôn noi gương người, bình tĩnh và hiền hoà khi điều khiển gia đình. Chúng ta cầu xin ….     


CHÚA NHẬT LỄ LÁ C
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu, Đấng cứu độ chúng ta, đã nói : Một khi được nâng lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. với ước muốn được chia sẻ chén đắng với Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:

1. Hội thánh mời gọi con cái mình cùng bước theo Chúa Giêsu trên con đường Thương Khó / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi tín hữu / biết can đảm vác thập giá theo chân Chúa đến cùng.

2. Trên thế giới ngày nay / khuynh hướng thích hưởng thụ và ngại hy sinh rất phổ biến / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho có nhiều người / dám xả thân phục vụ những người nghèo khổ bất hạnh trong xã hội.
3. Con đường rộng rãi thênh thang là con đường dẫn tới cái chết / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu / biết cố gắng sống theo con đường hẹp của Tin mừng / để nhờ đó mà được sống đời đời.

4. Tuần Thánh là tuần lễ quan trọng nhất trong năm Phụng vụ / đặc biệt là Tam Nhật Vượt Qua / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết cố gắng sắp xếp / để tham dự lễ nghi thật đông đảo và sốt sắng.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương mà Chúa đã tự nguyện đón nhận cái chết trên thập giá để cho chúng con được sống dồi dào. Xin Chúa cho chúng con luôn sống xứng đáng với tình thương cao cả ấy. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

THỨ NĂM TUẦN THÁNH C

Chủ tế:  Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô đã ban cho chúng ta một điều răn mới là: Phải yêu thương nhau như Người đã yêu thương chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy tha thiết nguyện xin Người:

1. Đức Giêsu đã rửa chân cho các môn đệ  / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử trong Hội Thánh / luôn phục vụ trong tinh thần khiêm tốn của Vị Mục Tử Giêsu.

2. Đức Giêsu yêu thương các môn đệ của Người đến cùng / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần Dân Chúa / biết tích cực dấn thân theo Chúa trên con đường phục vụ.

3. Đức Giêsu đã tự nguyện đón nhận cái chết trên thập giá / để chúng ta được sống dồi dào / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa / ban nghị lực và can đảm cho hết thảy mọi Kitô hữu trên toàn thế giới.

4. Đức Giêsu đã mời gọi các môn đệ đồng bàn với Người / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết chuẩn bị tâm hồn xứng đáng / mỗi khi tham dự bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, nhờ mầu nhiệm Mình và Máu Thánh Chúa, xin gia tăng tình thương, sức mạnh và lòng trung tín nơi chúng con, để chúng con luôn là những sứ giả trung thành rao giảng Tin Mừng yêu thương của  Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

THỨ BẢY VỌNG PHỤC SINH C

Chủ tế:   Anh chị em thân mến, Đức Kitô đã chết trên thập giá, và được mai táng trong lòng đất, nhưng đã sống lại hiển vinh. Trong niềm hân hoan mừng Chúa Phục Sinh, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:

1. Hội Thánh được Đức Kitô thiết lập để tiếp tục công cuộc cứu chuộc của Người ở trần gian / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa củng cố lòng tin của Hội Thánh trên con đường lữ thứ trần gian / để Hội Thánh làm chứng cho nhân loại biết rằng / Chúa đã phục sinh vinh hiển.

2. Chỉ một mình Đức Kitô Phục Sinh / mới có quyền năng đổi mới và hoà giải mọi tâm hồn / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thương xót nhân loại đang đau khổ vì hận thù chia rẽ.

3. Nhờ Đức Kitô Phục Sinh / Chúa mở lối cho nhân loại vào cõi vĩnh hằng / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết thảy mọi Kitô Hữu / ngày nay khi xây dựng trần thế / vẫn một lòng tin tưởng được hưởng phúc trường sinh.

4. Nhờ Đức Kitô Phục sinh / Chúa Cha đã sai Thánh Thần đến với nhân loại / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / luôn biết sống theo sự soi sáng của Chúa Thánh Thần Tình Yêu / để có thể làm tròn sứ mạng rao giảng sứ điệp yêu thương của Tin Mừng.
(Nếu có rửa tội tân tòng thì đọc thêm câu 5 dưới đây)
5* Tối hôm nay / Giáo Hội vui mừng đón nhận thêm một số con cái mới / nhờ bí tích Thánh Tẩy và nhờ Chúa Thánh Thần / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những anh chị em tân tòng / luôn trung thành với ơn gọi Kitô Hữu / hầu xứng đáng được hưởng phúc trường sinh.

Chủ tế:  Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hứa ở cùng môn đệ cho đến ngày tận thế. Xin Chúa ở lại cùng chúng con hôm nay, và trợ giúp chúng con mãi mãi. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

CHÚA NHẬT PHỤC SINH C

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa Cha đã cho Đức Kitô Phục sinh để trở nên nguồn sống mới và chính Người sẽ dùng quyền năng của mình mà làm cho chúng ta sống lại trong ngày sau hết. Vì thế, với tâm tình cảm tạ tri ân, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:

1. Khi sống lại từ cõi chết / Chúa Giêsu đã báo Tin mừng cho mấy phụ nữ  và các tông đồ / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần Dân Chúa / trở nên những chứng nhân trung thành của Đấng Phục sinh.

2. Khi sống lại từ cõi chết / Chúa Giêsu đã chiến thắng tội lỗi và tử thần / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu / biết cởi bỏ con người cũ / và mặc lấy con người mới theo hình ảnh Đức Kitô Phục sinh.

3. Khi sống lại từ cõi chết / Chúa Giêsu đã hiện ra nhiều lần với các tông đồ / và ban Thánh thần cho các ngài / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cũng ban Thánh thần / để Người tái tạo chúng ta.

4. Khi sống lại từ cõi chết / Chúa Giêsu đem đến cho những ai tin Người bình an và vui mừng / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành viên trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta / trở nên những sứ giả mang bình an / và niềm vui đến cho hết thảy mọi người.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chết đau thương và sống lại vinh hiển để cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con biết luôn cố gắng sống xứng đáng với tình thương hải hà của Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.




CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH PHỤC SINH 2016




CN 20-03-2016: CN LỄ LÁ

04g30:  Thánh Lễ I
(Có nghi thức làm phép và rước lá trước Lễ ở Tiền Đường NT)

06g30:  Thánh Lễ II

BA NGÀY ĐẦU TUẦN THÁNH

+ T.HAI  +++++++++++++++++++  (21-03)
    SÁNG:  04g30: Thánh lễ

    CHIỀU: 17g00: Suy Ngắm 15 Sự T.Khó CG


+ T.BA   +++++++++++++++++++  (22-03)
    SÁNG:  04g30: Thánh lễ

    CHIỀU: 17g00: ĐÀNG THÁNH GIÁ LTX


+ T.TƯ   +++++++++++++++++++  (23-03)
    SÁNG:  04g30: Thánh lễ

    CHIỀU: 17g00: Suy Ngắm 15 Sự T.Khó CG































TAM NHẬT VƯỢT QUA
24 - 25 - 26/ 03 / 2016

THỨ NĂM TUẦN THÁNH  (24-03-16)

04g30:  Lần Chuỗi Lòng Thương Xót Chúa

16g00:  Thánh Lễ Tiệc Ly

17g30:  Rước MTC qua Toà Cạnh, Chầu ở lại với Chúa trong vườn cây dầu.
 17 g 45 – 18 g 15:  Tân Đê
18 g 15 – 18 g 45:  Sơn Hà
18 g 45 – 19 g 15:  Hiệp Hoà
19 g 15 – 19 g 45:  Thượng Môn
19 g 45 – 20 g 15:  Ca Đoàn Têrêsa



THỨ SÁU TUẦN THÁNH  (25-03-16)

SÁNG: 05giờ30: Đi Đàng Thánh Giá “Tân Phúc Âm Hoá ĐSXH”
“Lòng Thương Xót”(ngoài trời): CA ĐOÀN
         
CHIỀU: 16giờ00: Tưởng Niệm Sự Thương Khó Chúa
(sau đó về nhà nghỉ : cơm chay)

TỐI18giờ30–19giờ15: Suy ngắm 05  Sự Thương Khó Chúa:
ĐIỂM TRỐNG NGẮM : Đội Trống L.SƠN HÀ: ĐIỂM

19giờ15 – 20giờ30 Tháo đanh – Táng Xác – Hôn Chân
 (Mỗi người chỉ hôn 1 lần rồi về nghỉ)


THỨ BẢY TUẦN THÁNH  (26-03-16)

04 giờ 30 – 09 giờ 00:

Mỗi Đoàn sẽ xếp hàng 2 dưới sân nhà thờ dâng
HOA-NẾN-NHANG kính VIẾNG MỒ CHÚA
Sau đó xướng kinh viếng  Đàng Thánh Giá rồi xếp
2 hàng theo lối giữa lên hôn chân Chúa.

04giờ30 – 05giờ30  Đi ĐTG+Hôn chân Chúa:  TM

05giờ30 – 06giờ30  Đi ĐTG+Hôn chân Chúa:  SH

06giờ30 – 07giờ30  Đi ĐTG+Hôn chân Chúa:  HH

07giờ30 – 08giờ30  Đi ĐTG+Hôn chân Chúa:  TĐ

17giờ00: NGẮM DẤU ĐANH  (1 quanh)
 

19g30:  Canh thức Vượt Qua
             Thánh Lễ Vọng Phục Sinh


(Trong khi hát Kinh Vinh Danh, mở màn, trưng hoa nến bàn
thờ, gian thánh. Chủ Tế xông hương toà, rồi tiếp tục Thánh Lễ)

  21g30 : KẾT THÚC





HỌC HỎI TÔNG CHIẾU DUNG NHAN LÒNG THƯƠNG XÓT

1. Tông Chiếu là gì?
Tông chiếu là một văn kiện, qua đó Đức Thánh Cha đưa ra một phán quyết quan trọng như công bố Năm Thánh, bổ nhiệm giám mục hay định tín, triệu tập Công Đồng, phong thánh v.v… vì lợi ích của toàn thể các tín hữu.

2. Qua Tông Chiếu “Dung Nhan Lòng Thương Xót”, Đức Cha ấn định điều gì?
Qua Tông Chiếu “Dung Nhan Lòng Thương Xót”, Đức Thánh Cha ấn định Năm Thánh ngoại thường về Lòng Thương Xót sẽ bắt đầu từ ngày 8 tháng 12 năm 2015, dịp lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và kết thúc vào ngày 20 tháng 11 năm 2016, dịp lễ Chúa Kitô Vua.

3. Năm Thánh là gì?
Năm Thánh là năm toàn xá, tức là thời điểm được qui định để chúng ta hoán cải, hòa giải, hiệp thông hầu đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa một cách đặc biệt hơn.

4. Năm thánh có từ khi nào?           
Năm Thánh có từ thời Cựu Ước, được tiếp tục trong lịch sử Giáo Hội. Giáo Hội đã cử hành Năm Thánh đầu tiên vào năm 1300, và từ năm 1470, cứ 25 năm lại cử hành Năm Thánh một lần, gọi là thường kỳ. Ngoài ra, còn có những Năm Thánh ngoại thường kỷ niệm những biến cố trọng đại trong lịch sử cứu độ.

5. Ngoài phần mở và kết, Tông Chiếu “Dung Nhan Lòng Thương Xót” có mấy phần chính?
Ngoài phần mở và kết, Tông Chiếu “Dung Nhan Lòng Thương Xót” có ba phần chính: Trong phần thứ nhất, Đức Thánh Cha khai triển và đào sâu ý niệm “Lòng Thương Xót”; trong phần thứ hai, Ngài đưa ra những chỉ dẫn để cử hành Năm Thánh; và trong phần thứ ba, Ngài kêu gọi thực thi lòng thương xót.

6. Trong phần mở đầu, Tông Chiếu đề cập tới những gì?
Trong phần mở đầu, Tông Chiếu long trọng giới thiệu “Chúa Kitô là dung nhan Lòng Thương Xót của Chúa Cha” và khẳng định chúng ta cần phải “chiêm ngắm Mầu Nhiệm Lòng Thương Xót” (Số 1-2).

7. Tại sao Tông Chiếu giới thiệu “Chúa Giêsu Kitô là dung nhan Lòng Thương Xót của Chúa Cha”?
Vì “trong Chúa Giêsu thành Nadarét, lòng thương xót của Chúa Cha trở nên sống động và rõ ràng, đồng thời qua Chúa Giêsu, chúng ta cũng tìm thấy đỉnh điểm của lòng thương xót”(Số 1).

8. Trong Chúa Giêsu thành Nadarét, lòng thương xót của Thiên Chúa được cảm nghiệm một cách sống động và rõ ràng như thế nào?
Trong Chúa Giêsu thành Nadarét, lòng thương xót của Thiên Chúa được cảm nghiệm một cách sống động và rõ ràng đến nỗi ai thấy Ngài là thấy Chúa Cha (x. Ga 14,9) đồng thời qua lời Ngài nói cũng như những công việc Ngài làm, chúng ta có được kinh nghiệm về lòng thương xót của Thiên Chúa (Số 1).

9. Tại sao chúng ta cần phải “chiêm ngắm Mầu Nhiệm Lòng Chúa Thương Xót”?
Vì Lòng Thương Xót vừa là nguồn mạch của “niềm vui, sự thanh thản và bình an”, vừa là “điều kiện” để chúng ta được cứu độ (x. số 2).

10. Đối với Đức Thánh Cha, Năm Thánh về Lòng Thương Xót có ý nghĩa gì?
Năm Thánh về Lòng Thương Xót là thời điểm các tín hữu được mời gọi chiêm ngắm Lòng Thương Xót của Thiên Chúa cách chăm chú hơn, để có thể trở nên dấu chỉ hữu hiệu của Mầu Nhiệm Thiên Chúa hành động trong cuộc đời mình. Năm Thánh còn là cơ hội thuận tiện, để chứng từ của họ nên mạnh mẽ và hữu hiệu hơn (x. số 3).