Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2022

THIẾU NHI SỐNG MÙA VỌNG





THIẾU NHI SỐNG MÙA VỌNG

Các bạn thiếu nhi thân mến

Giáo xứ chúng ta đang hân hoan bước vào mùa vọng -  mùa mong chờ Chúa đến.

Giáo hội khuyên các bạn thiếu nhi hãy Thức Tỉnh và Sẵn Sàng. Vậy có bạn nào biết Thức tỉnh để làm gì không nè?

Thức tỉnh là để có thể gặp Chúa, được nhìn thấy Chúa đó nha. Thức tỉnh là không được "ngủ mê" trong cuộc sống hàng ngày bởi các cám dỗ, ham muốn của bản thân. Các bạn thiếu nhi dễ bị những "bóng đêm" ru ta ngủ say để không thể gặp được Chúa. Những bóng đêm đó là sự không vâng lời nè, sự lười biếng, thờ ơ với cuộc sống đạo, ham chơi không lo bổn phận bỏ bê học hành,.... Những u mê đó sẽ dần dần lấy đi hạnh phúc vào nước Trời của chúng ta.

Vậy các bạn thiếu nhi ơi, chúng ta hãy cùng quyết tâm THỨC TỈNH và SẴN SÀNG chờ Chúa đến bằng việc:

+ Tỉnh thức dứt mình ra khỏi tội lỗi: cãi cọ, ganh ghét, không vâng lời, ham chơi, trộm cắp,...

+ Sẵn sàng bằng việc siêng năng đến với Chúa qua các Thánh Lễ, lãnh nhận các Bí Tích, học hỏi Giáo Lý cũng như việc giúp đỡ những bạn nghèo khổ, có hoàn cảnh khó khăn nhé

 

LỜI CẦU NGUYỆN CỦA CÁC EM THIẾU NHI THÁNH THỂ VIẾNG CHÚA

Người hướng dẫn:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là nguồn sức mạnh và bình an của chúng con. Xin Chúa giúp cho xứ đoàn thiếu nhi Thánh Thể chúng con luôn biết yêu mến Thánh Thể Chúa, năng rước Chúa và đến chầu Thánh Thể Chúa, để được Chúa hướng dẫn, dạy bảo và biến đổi cuộc đời chúng con. Với tâm tình của những người con bé nhỏ, xin Chúa lắng nghe lời chúng con  thân thưa với Chúa:

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa cho mọi người chúng con biết lắng nghe Lời Chúa, biết thành tâm ăn năn sửa  tội lỗi và yêu mến nhau. Lạy Chúa, con tin rằng Chúa luôn ngự trong tâm hồn chúng con. Chúa lại ban cho chúng con có đức tin, đức cậy, đức mến. Lạy Chúa, giờ đây con xin Chúa chỉ dẫn cho chúng con về những con đường Chúa đã đi. Xin Chúa tha hết mọi tội lỗi con đã phạm trong tuần này, xin Chúa tha thứ cho chúng con vì chúng con còn yếu đuối. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con có những phút linh thiêng này để con nói lên lời cầu nguyện của chúng con. Amen.

Têrêsa Nguyễn Thị Hương – Ngành Nghĩa

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa giúp chúng con nhìn ra con người yếu hèn của mình. Xin Chúa cho chúng con khám phá ra những ngăn trở làm chúng con không đến được với Chúa, không đến được với anh chị em chúng con. Nhiều khi chúng con đã đánh mất đi chính mình. Xin Chúa giúp chúng con biết tìm về tận căn của những lỗi phạm ấy và làm một cuộc hoán cải đúng nghĩa. Nhờ hoa trái của lòng sám hối, chúng con được Chúa thương hơn trong ngày sau hết. Amen.

          Maria Trịnh Thị Nhung – Ngành Thiếu

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con. Chúng con thờ lạy Chúa! Chúng con tôn vinh Chúa! Chúng con cảm tạ Chúa! Xin Chúa ban cho chúng con năng đến bên Chúa, để được Chúa yêu thương dạy dỗ chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con biết lắng nghe thực hành Lời Chúa trong từng giây phút trong cuộc sống của chúng con. Chúng cảm tạ Chúa. Amen.

          Maria Lê Thị Tuyết – Ngành Nghĩa

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể hằng cháy lửa yêu mến, xin hãy thắp lên trong chúng con ngọn lửa yêu mến Chúa, cho đến khi chúng con trở nên toàn tâm toàn trí với Chúa. Ngõ hầu chúng con biết yêu mến những ai Chúa yêu mến và làm những gì Chúa làm. Vì Chúa đã nói: “Kẻ nào làm theo ý của Cha Ta, kẻ ấy là anh chị em và là mẹ Ta”. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết làm theo thánh ý của Chúa, trong công việc hằng ngày, nơi gia đình chúng con, nơi lớp học, nơi lối xóm của chúng con. Xin cho chúng con luôn trở nên những người con ngoan hiền để làm chứng cho tình thương của Chúa. Amen.

Giuse Nguyễn Mạnh Đức – Ngành Thiếu

Người hướng dẫn:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con phải trở nên như trẻ nhỏ thì mới được vào Nước Trời. Xin Chúa giúp cho mỗi người thiếu nhi chúng con luôn biết sống đơn sơ, thật thà như Chúa dạy, để chúng con đáng được hưởng Nước Trời Chúa hứa ban. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

KINH VIẾNG HANG ĐÁ

Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, là Con Đức Chúa Cha hằng có đời đời, Chúa đã giáng sinh làm người để cứu độ trần gian, chúng con hợp cùng Đức Mẹ và Thánh Giuse mà thờ lạy tạ ơn kính mến Chúa, chúng con đồng thanh với các Thiên Thần và các mục đồng mà chúc tụng Chúa rằng:

 

Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an hạnh phúc cho người trần gian.

Chớ gì lòng chúng con nên như hang đá cho Chúa giáng sinh, chớ gì lòng chúng con nên như máng cỏ cho Chúa ngự.

Lạy Đức Mẹ Maria. Mẹ đã sinh Chúa Giêsu cho loài người, xin giúp chúng con hăng hái loan truyền mầu nhiệm Giáng Sinh và Nhập Thể khắp nơi.

Lạy Đức Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ uy quyên cao sang, xin cho Tổ quốc và Giáo hội Việt Nam muôn ơn lành hồn xác, và cho mọi người nhận biết Đức Chúa Giêsu là Chúa Cứu Thế, và thương yêu nhau như Chúa truyền dạy.

Lạy Thánh Cả Giuse, là Đấng thay mặt Đức Chúa Cha nuôi dưỡng Chúa Giêsu ở trần gian, là Đấng rất mạnh thế hằng cầu bầu cùng Con Thánh của Người bênh vực che chở chúng con, xin cho chúng con biết sống đơn sơ khiêm nhường, chăm chỉ làm việc, mộ mến suy ngắm và thực hành Lời Chúa, để chúng con được sống an vui như Thánh Gia xưa.

Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, xin cho chúng con lĩnh được những ơn rất trọng bởi Mầu Nhiệm Nhập Thể. Amen.

 

Bước vào đền thờ Chúa giáng sinh

Khách hành hương đi tìm dấu vết cuộc đời Chúa Giêsu đã sinh sống cách đây hơn hai ngàn năm ở bên đất thánh nước Do Thái, ai cũng mong muốn tìm đến viếng nơi chốn lịch sử chỗ Ngài đã sinh ra.

Theo sử sách phúc âm ghi chép lại, Chúa Giesu sinh ra ở Bethlehem trong một hang động dành cho thú vật trú ngụ ngoài cánh đồng (Lc 2,1-20).Nhưng ngày nay khi đến nơi đó không thấy còn là một cánh đồng nữa, mà là đền thờ Chúa giáng sinh xây từ thế kỷ 4.. Và ngôi đền thờ cũ cổ kính này cũng đã bị phá hủy rồi lại được xây cất lại, hay sửa sang nới rộng nhiều lần trong dòng thời gian suốt dọc 14 thế kỷ.

Ngôi đền thờ có cổng chính vào cao rộng hơn 05 mét rưỡi. Nhưng cổng này bây giờ bị xây lấp kín lại. Và chỉ còn chừa một lối đi bên cạnh thấp cùng chật hẹp vừa lọt cho một người đi qua vào bên trong đền thờ. Lối đi chật hẹp này cao chừng 1,30 mét. Nên khi vào người đi phải uốn gập lưng cúi hạ thấp mình xuống gần như chui vào bên trong hang động.

Lối đi vào nhỏ hẹp này được xây như thế để bảo vệ đền thờ không bị đột nhập phá hủy, xâm chiếm, như đã nhiều lần xảy ra trong qúa khứ, cùng là để ngăn cản không cho người ta vui chơi cỡi ngựa thi phi phóng vào trong đền thờ qua lối cổng cao rộng. Vì đền thờ nằm trên vùng đất của người Hồi giáo Palestina và đàng trứơc mặt tiền đền thờ là một công trường rất rộng cho các sinh hoạt công cộng.

Cửa lối vào đền thờ Chúa giáng sinh chật hẹp nói lên tâm tình đạo đức thâm sâu hơn nữa: Ai muốn vào nơi Chúa Giesu sinh ra, phải cúi mình xuống, như Chúa Giesu cũng đã từ trời cao hạ mình sinh xuống trần gian. Bước vào đền thờ Chúa phải xuống ngựa mà đi bộ vào, để tỏ lòng tôn kính Chúa, Đấng cũng từ trời cao hạ mình xuống đi vào trần gian.

Nếu con người muốn tìm gặp Thiên Chúa nơi Hài nhi Giesu sinh ra làm người, họ phải bước xuống ra khỏi mức độ cao sang của trí khôn mà họ đã có công nghiên cứu tìm hiểu.

Muốn hiểu cùng cảm nhận được tại sao Thiên Chúa lại hạ mình xuống trần gian làm người, con người phải cởi bỏ sang một bên những định kiến chắc chắn, những sai trái, cùng niềm tự kiêu, hãnh diện thông thái của trí khôn. Vì những điều này cản trở ta đến gần để nhìn thấy Thiên Chúa.

Bước vào đền thờ Chúa giáng sinh bên Bethlehem, hay đến kính viếng hang đá Chúa giáng sinh, ta phải cúi hạ thấp mình xuống, có thể nói, đó là cung cách đi bộ tâm linh, để có thể bước qua cổng đức tin vào gặp Chúa. Trong đó chúng ta gặp được một Thiên Chúa hoàn toàn khác với suy nghĩ của con người. Nơi đó chúng ta gặp thấy sự khiêm nhường ẩn hiện nơi hài nhi Giesu sơ sinh nằm trong nôi máng cỏ cho súc vật ăn.

Ngày xưa khi Chúa Giesu sinh ra trong hang chuồng thú vật , các Mục đồng đến thăm viếng hài nhi cũng phải cúi mình chui đi vào bên trong gặp hài nhi Giesu.

Rồi các nhà thông thái ba Vua khi đến viếng Hài nhi Giesu, họ cũng phải xuống khỏi lưng lạc đà cao nghêu ngao chở họ tới; họ cũng đã bỏ lại bên ngoài hang đá những nghiên cứu thông hiểu của họ về thiên văn, về địa lý. Nhờ thế họ đã tới gần Hài nhi Giesu, Đấng là Thiên Chúa làm người nơi một trẻ sơ sinh.

Chúa Giesu giáng sinh ở Greccio. Hang đá do Thánh Phanxico xây dựng làm ra để mừng kính lễ Chúa giáng sinh có những con bò, con lừa và một máng đựng thức ăn cỏ khô cho thú vật. Trên máng cỏ này hài nhi Giesu được đặt nằm sau khi sinh ra làm người trên trần gian.

Khung cảnh này là một khía cạnh mới diễn tả mầu nhiệm Thiên Chúa giáng sinh làm người rõ nét. Đó là sự đơn giản khiêm nhường của Thiên Chúa sinh xuống làm người sống giữa con người.

Thánh Phanxico và anh em trong Dòng của Ngài khi xây dựng hang đá Chúa giáng sinh, họ đã gặp gỡ được sự khiêm nhường của Thiên Chúa. Và chính họ khi kính viếng cũng phải cúi sâu mình xuống chỗ máng cỏ Hài Nhi Giêsu nằm trên nền đất.

Qua cung cách nếp sống thành kính đạo đức đó họ có được niềm vui cho tâm hồn. Vì lòng khiêm nhượng và lòng nhân lành của Chúa đánh động bao phủ tâm trí họ. Và do đó đã trở thành một lễ mừng lớn lao cho trái tim tâm hồn con người.

Mừng lễ Chúa Giáng sinh làm người                                                     Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long (songductin.de)