Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

Thánh lễ Cung Hiến nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm – An Sơn – Kinh E 2

Thánh lễ Cung Hiến nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm – An Sơn – Kinh E 2


Sáng nay ngày 03/04/2016, Giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm, An Sơn,  E2 hân hoan chào đón Đức cha Phụ tá Giuse Trần Văn Toản đến chủ sự thánh lễ Cung Hiến nhà thờ mới và mừng kỷ niệm 60 năm thành lập giáo xứ.


Tham dự thánh lễ hôm nay có hơn 70 linh mục, đông đảo quý soeurs của một số hội Dòng MTG và hơn 5 ngàn giáo dân là những thân nhân, ân nhân và những người đã góp công góp của xây dựng ngôi nhà thờ mới này. Sau 5 năm khởi công xây dựng, dưới sự lãnh đạo tài tình của cha xứ Giuse Đinh Công Oánh và sự nhiệt tình của bà con giáo dân, ngôi nhà thờ mới được hoàn thành ngoài sự mong đợi của mọi người. Ai ai khi tham dự thánh lễ cũng trầm trồ khen ngợi nét đẹp và sự đổi mới của giáo xứ An Sơn. Đây thực sự là một hồng ân lớn lao của Thiên Chúa đã tuôn đổ xuống trên  giáo xứ.  Hôm nay cũng là ngày lễ kính Lòng Thương Xót của Chúa nên trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức cha đã khắc họa rõ nét lòng thương xót của Chúa đã tuôn tràn trên giáo xứ qua việc gìn giữ giáo xứ trong  suốt 60 năm qua.

Chúng ta chia vui với cha xứ và mọi người trong giáo xứ An sơn nhân kỷ niệm 60 năm thành lập giáo xứ và khánh thành ngôi nhà thờ mới.  Xin tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa tiếp tục đổ tràn xuống giáo xứ, để khi có tình yêu và lòng thương xót mở lối, họ cũng biết làm chứng và rao truyền lòng thương xót của Chúa đến với mọi người.
















Chia sẻ:

Bài viết liên quan:

BÀI VIẾT MỚI
  • Càng lớn tuổi, con người ta càng nói ít đi. Họ nghĩ nhiều hơn

    Trong cuộc sống, suy nghĩ và lời nói đều thể hiện sự hiếu tri và truyền đạt thông tin giữa mọi người với nhau.
  • Suy niệm Chúa Nhật 2 PS

    AN là tình trạng con người cảm nhận được sự yên ổn hạnh phúc không muốn rời xa. Như Thánh Phêrô đã cảm nhận trên núi Tabore “Chúng con được ở ...
  • Nhân cách đời tu

    Nếu hiểu nhân cách là một thái độ tự do chọn cho mình một “linh đạo” riêng thì người lệ thuộc lại thoái thác cuộc đời mình cho người khác.
  • Nguồn gốc của hạnh phúc và bất hạnh

    Trong cuộc sống, mọi người đều có thể cùng nhau vun đắp hạnh phúc. Tuy nhiên, không phải bất kỳ cặp nam nữ nào cũng có thể chung sống đến đầu ...
  • Lời Cám ơn

    Con xin cám ơn Giu-đa. Người đã được chọn để thi-hành một sứ-mệnh, một tấm gương để cho nhân loại tưởng nhớ, suy gẫm mà đo lòng, soi trí… ...
  • Chúa phục sinh dạy tôi hãy khiêm nhường + GB. Bùi Tuần

    Mấy ngày nay, tôi cầu nguyện rất nhiều với Chúa Giêsu Phục sinh. tôi được Chúa cho thấy một cảnh khủng khiếp đang diễn ra trên thế giới, nhất ...
  • Đối thoại với người bạn vong niên

    Khi đề cập đến đạo Công giáo, ông bạn vong niên của tôi không đồng í với quan điểm của giáo lí Công Giáo: Ai không chịu phép rửa thì không ...
  • Hồi sinh +Gm Giuse Vũ Văn Thiên

    Cuộc hồi sinh nào cũng phải trải qua những gian nan. Chúng ta không cảm nhận được sự lột xác để biến từ một con sâu thành chú bướm, nhưng chắc ...
  • Con đường tình ta đi

    Đường tình thập giá là con đường chẳng mấy ai đi nhưng nếu không đi qua con đường thập giá thì chắc chắn không bao giờ được đến vinh quang.
  • Bóng Tối - lễ vọng phục sinh

    Bóng tối tượng trưng cho cái chết. Nhưng rồi, bỗng ánh lửa bừng lên, xé tan bóng đêm tăm tối- ánh sáng Chúa Kitô.
CÂU CHUYỆN CHIỀU THỨ 7
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online:767
Tất cả:35,318,920