Thứ Năm, 25 tháng 3, 2021

GIA ĐÌNH SỐNG LỜI CHÚA THÁNG TƯ / 2021

 


GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

THI HÀNH SỨ VỤ LOAN BÁO TIN MỪNG

 

THƯ MỤC VỤ  ĐỨC GIÁM MỤC GPLX THÁNG 4/2021

 

BA ĐỐI TƯỢNG CỦA SỨ VỤ LOAN BÁO TIN MỪNG

 

Anh chị em thân mến,

Trong bầu khí cử hành màu nhiệm Vượt Qua, với ý thức loan báo Tin Mừng là loan báo Chúa Kitô phục sinh, chúng ta cùng suy tư, cầu nguyện, tìm ý Chúa để thực hiện qua thư mục vụ tháng Tư có chủ đề“ Giáo Phận Long Xuyên thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng – Ba đối tượng của sứ vụ loan báo Tin Mừng”.

Trước hết chúng ta dùng ánh sáng của Lời Chúa về ba (03) đối tượng điển hình loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu, để chiếu dọi vào chủ đề của Thư mục vụ:

Đối tượng điển hình thứ nhất  là ngư phủ Phêrô. Phêrô thực hiện cuộc hành trình theo Thày Chí Thánh. Đây chính là cuộc hành trình thăng tiến nhờ hoán cải do Tin Mừng Chúa Giêsu loan báo. Tin Mừng này chiếu dọi vào cuộc đời có nhiểu ưu điểm và khuyết điểm của Phêrô, kể cả việc Phêrô chối Chúa. Cuộc hành trình thăng tiến này được mô tả đặc sắc trong cuộc gặp gỡ Chúa Phục Sinh với Tin Mừng được loan báo: “Khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn" (Ga 21, 18). Đó là Tin Mừng - thăng tiến để thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng bằng cuộc sống và cả cái chết.

Đối tượng điển hình thứ hai  là nhân viên thu thuế Matthêu. Matthêu trong tình trạng tội lỗi của một người thu thuế đã được Chúa rao giảng Tin Mừng. Chúa đã đến tận bàn thu thuế tội lỗi của ông, mời gọi ông theo Ngài, thăm nhà ông, đồng bàn với ông. Matthêu đã hoán cải và ông trở thành tông đồ của Chúa (Mt 9, 9-10). Cũng như ngư phủ Phêrô, nhân viên thu thuế Mattheo, một khi đã được loan báo Tin Mừng, đã dùng cuộc sống và cái chết của mình để làm chứng cho Tin Mừng, đặc biệt là bằng ngòi viết để viết sách Tin Mừng Chúa Giêsu.

Đối tượng điển hình thứ ba  là phụ nữ Samaria. Bà bị coi là người ngoại giáo, nhưng Chúa Giêsu đã đến gặp người phụ nữ này bên bờ giếng và vì thế bà đã được gặp Chúa, đối thoại với Chúa (Ga 4, 11-42). Nhờ đối thoại với Chính Chúa Giêsu, bà được Tin Mừng của Chúa khơi lòng mở trí về Tin Mừng Đấng Cứu Thế,  và bà đã tin Chúa Giêsu là chính Đấng Cứu Thế. Ngay lập tức, dù là ngoại giáo nhưng khi được loan báo Tin Mừng, bà đã trở thành người loan báo Tin Mừng cho đồng hương, và cùng với đồng hương, Bà đón Chúa hiện diện trong cộng đoàn của mình.

Như vậy, cả ba (03) đối tượng, ngư phủ Phêrô, người thu thuế Mattheo, và phụ nữ ngoại giáo Samaria đều được loan báo Tin Mừng và đều Điều quan trọng chung cho cả 3 trình thuật về trong Tin Mừng  là họ gặp được Chúa Giêsu, họ đối thoại với Chúa Giêsu,  họ đón nhận Chúa Giêsu chính là Tin Mừng, họ sống theo Tin Mừng,  và trở thành người loan báo Tin Mừng.

Áp dụng vào sứ vụ loan báo Tin Mừng của giáo phận, mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận ý thức trách nhiệm của mình phải loan báo Tin mừng cho 3 đối tượng trong giáo phận:

Đối tượng thứ nhất là như trường hợp của ngư phủ Phêrô. Trong giáo phận, dây là những người đã được rửa tội, và đang nỗ lực sống đức tin sâu xa và chân thành, biểu lộ đức tin bằng các cách khác nhau. Họ là những  Kitô hữu đang tích cực tham dự các sinh hoạt của cộng đoàn giáo xứ, giáo họ, giáo điểm…Với đối tượng này, giáo phận thực hiện sứ vụ loan báo Tin Mừng dưới hình thức chăm sóc mục vụ. Chăm sóc mục vụ là bằng Lời Chúa, Bí tích, và sinh hoạt Cộng đoàn, họ được củng cố và nuôi dưỡng đức tin, đức cậy, và đức mến. Kết quả là họ ngày càng ý thức hơn trách nhiệm tông đồ của mình và nhiệt tâm hơn tham gia vào sinh hoạt Loan Báo Tin Mừng của giáo phận.

Đối tượng thứ hai là như trường hợp của nhân viên thu thuế Matthêu. Trong giáo phận, đây là những người đã rửa tội nhưng không còn thiết tha thực hành các sinh hoạt của Hội Thánh, thường được gọi là những Kitô hữu khô khan, nguội lạnh, trễ nải…. Với đối tượng này, sứ vụ loan báo Tin Mừng của Giáo phận được thực hiện dưới hình thức Tái Rao Giảng Tin Mừng. Ở đây, Giáo phận đóng vai trò của người mục tử đi tìm những con chiên lạc, tìm cách giúp họ hoán cải và mời gọi họ tham gia vào các sinh hoạt của cộng đoàn, đồng thơi khơi dậy nơi họ một sự dấn thân làm chứng cho Tin Mừng cùng với cộng đoàn giáo phận.

Đối tượng thứ ba là như trường hợp của người phụ nữ Samaria. Đây là những người không biết Đức Giêsu Kitô. Trong giáo phận, đây là các anh chị em đang sống niềm tin của các tôn giáo khác, đang theo đuổi một triết lý sống khác nhau, hay là những người vô thần… Với đối tượng này, Giáo phận có sứ vụ Loan báo Tin Mừng với ước ao được chia sẻ niềm vui của mình, và làm chứng cho những giá trị của Tin Mừng Đức Kitô, với ước mong cùng họ tham dự vào màu nhiệm Nước Thiên Chúa.

Thực tế là, trong một cộng đoàn giáo xứ giáo họ tại Giáo phận, luôn có sự hiện diện của cả ba (03) đối tượng trên. Đó là đối tượng của giáo phận có trách nhiệm loan báo Tin Mừng. Với ý thức trên, năm (05) sinh hoạt được đề nghị cho toàn thể Giáo phận thực hiện, đặc biệt trong mùa Phục Sinh:

1. Khởi đầu của loan báo Tin Mừng phải là gặp Chúa Giêsu Phục Sinh. Vì thế, Giáo phận cổ vũ việc tham dự Thánh Lễ, là cơ hội tốt nhất để mọi thành phần dân Chúa gặp được Chúa Phục Sinh trong Lời Chúa, Thánh Thể và Cộng đoàn, và để được biến đổi thành người được sai đi loan báo Tin Mừng trong thế giới hôm nay tại vùng đồng bằng sông Cửu Long.

2. Để đặc biệt loan báo Tin Mừng bằng chăm sóc mục vụ, từng cộng đoàn giáo xứ giáo họ… trong giáo phận được khích lệ tổ chức cộng đoàn của mình thành gia đình của Thiên Chúa, với ý thức Chúa Phục Sinh đang hiện diện trong cộng đoàn. Trong  bầu khí yêu thương, bình an, hiệp nhất của gia đình Thiên Chúa, mọi thành viên cảm nhận được sự hiện diện đầy quyền năng và tình yêu của Chúa Kitô phục sinh như giáo hội sơ khai, nhờ đó “họ được toàn dân quý mến, và Chúa cho số người được cửu độ gia tăng” (Cv 2, 47).

3. Để loan báo Tin Mừng bằng tái rao giảng Tin Mừng, giáo phận khích lệ các linh mục, tu sĩ, chủng sinh và tông đồ giáo dân thực hiện việc thăm viếng anh chị em khô khan, nguội lạnh, trễ nải trong cộng đoàn, để đồng hành theo gương mẫu của Chúa Kitô phục sinh đã đồng hành với hai môn đệ Emmaus. Đồng thời, cộng đoàn là gia đình của Thiên Chúa phải luôn mở rộng cửa, niềm nở tiếp đón sự trở về của anh chị em trong vui mừng và hy vọng, và cùng họ làm chứng cho tình yêu tha thứ của Thiên Chúa.

4. Để loan báo Tin Mừng cho các anh chị em khác niềm tin, mỗi người và mọi người trong giáo phận đều được khích lệ nắm bắt mọi cơ hôi tiếp xúc, để giới thiệu khuôn mặt đáng yêu của Chúa Kitô hiền lành và khiêm nhường. Chính trong tương quan chân thành, thân thiết, cảm thông, và tôn trọng này, chúng ta đang là dụng cụ của Chúa thánh Thần trong sứ vụ loan báo Tin Mừng của giáo phận.

5. Trong mùa Phục Sinh năm nay, giáo phận quan tâm đặc biệt đến những Kitô hữu, vì không có điều kiện thường xuyên đến tham dự Thánh lễ với công đoàn, hoặc vì quá xa nhà thờ, hoặc vì đau bệnh liệt lào, vì già yếu. Đối với thành phần này, giáo phận khích lệ các linh mục dâng lễ tại gia cho những những người đau yếu liệt lào lâu năm. Thêm nữa, các linh mục được ủy nhiệm, sẽ dâng lễ cho giáo dân vùng sâu vùng xa tại các điểm được tổ chức “sinh hoạt tôn giáo tập trung”.

Xin Chúa Kitô phục sinh, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình cùng hai thánh tử đạo Phêrô Đoàn Công Quý và Emmanuel Lê Văn Phụng, liên kết mọi người đang chung sống trên phần đất của giáo phận, thành đoàn chiên trong Nước Ngài

 

Giuse Trần Văn Toản

Giám Mục GP. Long Xuyên

 

 

 


 

 

TÒA GIÁM MỤC LONG XUYÊN

LỊCH PHỤNG VỤ 2021

 

 

TUẦN THÁNH

 

1. Trong Tuần Thánh, Hội Thánh cử hành những mầu nhiệm cứu độ mà Chúa Kitô đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng Người ở trần gian, từ lúc Người vào thành Giêrusalem với tư cách là Đấng Mêsia đến cuộc Thương Khó hồng phúc và Phục Sinh vinh quang của Người. Mùa chay kết thúc ngay trước Thánh Lễ  Tiệc Ly.

Tam Nhật Vượt Qua bắt đầu với Thánh Lễ ban chiều tưởng niệm Bữa Tiệc Ly của Chúa, được tiếp diễn trong ngày thứ Sáu Chúa chịu thương khó và ngày thứ Bảy Thánh, rồi kết thúc bằng giờ Kinh chiều Chúa nhật Phục Sinh; trung tâm của Tam Nhật là Đêm Canh thức Vượt qua.

Trong các ngày Tuần Thánh, đừng cử hành các Bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức là những bí tích được dành cho Đêm Canh thức Vượt qua, nhưng nên cử hành sám hối.

2. Các lễ nghi Tuần Thánh, tức là làm phép và rước lá, Kiệu Mình Thánh Chúa sau Thánh Lễ Tiệc Ly, nghi thức tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa và Đêm Canh thức Vượt qua, có thể cử hành trong mọi nhà thờ và nhà nguyện.

Tuy nhiên trong các nhà thờ không phải là nhà thờ giáo xứ và trong các nhà nguyện, chỉ nên cử hành các nghi thức nói trên nếu các nghi thức có thể được cử hành cách xứng đáng, nghĩa là có một số người giúp lễ xứng hợp, có thể hát ít là một vài phần trong nghi thức và có đủ một số giáo dân tham dự.

Các mục tử cần lưu ý để giúp các tín hữu hiểu rõ ý nghĩa và cơ cấu các nghi thức của những ngày này, và hướng dẫn họ tham dự tích cực vào những nghi thức ấy cho có hiệu quả.

 

28        16      Đ           CHÚA NHẬT LỄ LÁ.

TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚ

  Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mc 14,1-15,47

    Ngày Quốc tế Giới Trẻ

    Thánh vịnh tuần 2

Lưu ý:

Lá đã làm phép được lưu giữ tại các gia đình, nhằm nhắc nhở Chúa Kitô vinh thắng.

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Chúng ta phải làm gì để lớn lên trong đức tin?

T. Chúng ta phải học hỏi giáo lý, siêng năng cầu nguyện, sống và thông truyền đức tin (GLHT, 480).

CHIA SẺ

Cây đức tin được Hội Thánh trồng vào tâm hồn chúng ta trong ngày lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Cây đức tin ấy cần được vun trồng, chăm sóc để được lớn lên và sinh hoa kết quả bằng việc học hỏi giáo lý, không chỉ vào lúc xưng tội rước lễ lần đầu mà thôi, nhưng còn phải học luôn mãi. Tiếp đến, phải siêng năng cầu nguyện để cây đức tin luôn được lớn mạnh.

Vậy chúng ta hãy chuyên chăm học giáo lý, siêng năng cầu nguyện, để có khả năng sống và thông truyền đức tin.

 

29        17      Tm         THỨ HAI TUẦN THÁNH.

     Is 42,1-7; Ga 12,1-11

 

30        18      Tm         THỨ BA TUẦN THÁNH.  

     Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38

     THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU (Tr).

     Is 61,1-3a.6a.8b-9; Kh 1,5-8; Lc 4,16-21

Lưu ý:

Thánh lễ làm phép Dầu, do Đức Giám mục chủ tế cùng với Linh mục đoàn của người đồng tế, bảy tỏ sự hiệp thông giữa Giám mục và Linh mục đoàn. Để nói lên sự hợp nhất của Linh mục đoàn trong Giáo phận, nên có các Linh mục từ các hạt về đồng tế với Đức Giám mục. Cộng đoàn nên tham dự đông đảo và rước lễ trong Thánh lễ này.

Dầu mới được làm phép và hiến thánh được cung kính đưa tới các nhà thờ giáo xứ, Dầu cũ thì đốt đi hoặc dùng để đốt đèn chầu.

Có thể tổ chức rước Dầu mới trước Thánh lễ Tiệc Ly hay vào thời gian thích hợp, nhằm dạy các tín hữu về việc sử dụng và hiệu năng của Dầu Thánh trong đời sống Kitô giáo.

 

31        19      Tm         THỨ TƯ TUẦN THÁNH.

Is 50,4-9a; Mt 26,14-26

 

THÁNG TƯ

Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG

 

Cầu cho những người liều mạng sống mình đấu tranh cho các quyền căn bản dưới các chế độ độc tài, chuyên chế, và ngay cả trong các nền dân chủ đang gặp khủng hoảng.

 

TAM NHẬT VƯỢT QUA

Chúa Kitô đã hoàn thành công trình cứu độ nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa chủ yếu bằng chính mầu nhiệm Vượt qua của Người. Nhờ mầu nhiệm này, bằng cái chết, Người đã diệt trừ sự chết của chúng ta, khi sống lại, Người đã phục hồi sự sống. Tam Nhật Vượt qua tưởng niệm cuộc Tử nạn và Phục sinh của Chúa bừng sáng lên như là tột đỉnh của năm phụng vụ” (AC 18).

 

01        20       Tr          THỨ NĂM TUẦN THÁNH.

                                    Lễ Tiệc Ly: Xh 12,1-8,11-14;

                                    1Cr 11,23-26; Ga 13,1-15

     PVGK: Thánh vịnh riêng

Lưu ý: Thánh lễ Tiệc Ly

- Nhà tạm hoàn toàn để trống. Trong Thánh lễ chiều nay sẽ truyền phép Bánh Thánh đủ cho giáo sĩ và giáo dân rước lễ hôm nay và ngày mai.

- Có thể tổ chức rửa chân.

- Mình Thánh Chúa lưu giữ cho việc rước lễ ngày hôm sau được kiệu sang bàn thờ phụ, nơi giáo dân tiếp tục suy niệm và cầu nguyện.

- Khuyên giáo dân nên tuỳ hoàn cảnh đến Chầu Mình Thánh Chúa ban tối hay đêm vào giờ thuận tiện; nhưng từ nửa đêm trở đi, không tổ chức chầu Mình Thánh Chúa trọng thể nữa.

 

02        21     Đ            THỨ SÁU TUẦN THÁNH.

    TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA.

    Giữ chay và kiêng thịt

    Is 52,13-53,12; Hr 4,14-16.5,7-9;

    Ga 18,1-19,42

    PVGK: Thánh vịnh riêng

           Góp quỹ Bác Ái của HĐGM Việt Nam

Lưu ý:

- Hôm nay và ngày mai, Hội Thánh không cử hành bí tích nào hết, trừ bí tích Hòa Giải và Xức dầu Bệnh nhân. Nếu có phải an táng thì không hát, không đàn, không chiêng trống.

- Hôm nay giữ chay và kiêng thịt. “Vì là Chay Vượt qua, do đó rất nên kéo dài cho tới Canh thức Vượt qua, để tâm hồn được nâng cao và mở rộng mà đạt tới niềm vui của Chúa nhật Phục Sinh” (PV, số 110).

- Nếu có thể, nên long trọng cử hành giờ Kinh Sách và Kinh Sáng chung với giáo dân.

Chỉ dùng một Thánh Giá duy nhất trong nghi thức kính thờ.

- Từ sau khi kính thờ Thánh Giá cho đến Canh thức Vượt qua, cúi mình mỗi khi đi ngang qua trước Thánh Giá.

- Nên quý trọng các việc đạo đức có giá trị mục vụ, như: kiệu thương khó, đi Đàng Thánh Giá, suy gẫm các sự thương khó Đức Mẹ…

MÙA PHỤC SINH

 03        22      Tr           THỨ BẢY TUẦN THÁNH -

                                     VỌNG PHỤC SINH.

      PVGK: Thánh vịnh riêng

                                     CANH THỨC VƯỢT QUA:

          1. St 1,1-2,2 (St 1,1.26-31a)

      2. St 22,1-18 (St 22,1-2.9a.10-13.15-18)

          3. Xh 14,15-15,1a

          4. Is 54,5-14

          5. Is 55,1-11

          6. Br 3,9-15.32-4,4

          7. Ed 36,16-17a.18-28

          8. Rm 6,3-11

          9. Mc 16,1-8

 

04        23      Tr       CHÚA NHẬT LỄ CHÚA PHỤC SINH.

     Lễ trọng với tuần bát nhật

                                    Lễ cầu cho giáo dân

Cv 10,34.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9 hoặc Mc 16,1-7

(thánh lễ chiều  có thể đọc Luca 24,13-35).

Phải hát ca tiếp liên trong ngày lễ Phục Sinh. 

Thánh vịnh tuần 1

Thánh Isidore, Gmtsht.

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Có những tội nào nghịch lại đức tin?

T. Có những tội này: Một là thờ ơ không chịu tìm hiểu các chân lý mặc khải; Hai là cố ý nghi ngờ hoặc chối bỏ các chân lý ấy mà trở thành rối đạo, bỏ đạo, hoặc ly khai khỏi Hội Thánh (GLHT, 481).

CHIA SẺ

Tội nghịch lại đức tin là: coi thường việc học giáo lý hoặc những lời giảng giải của linh mục. Chẳng hạn như trẻ em bỏ học giáo lý để đi học thêm, người lớn đi lễ đứng ngoài nhà thờ trò truyện, hút thuốc…; Tội nghịch thứ hai là nghi ngờ hoặc chối bỏ các chân lý và trở thành rối đạo, bỏ đạo và ly khai khỏi Hội Thánh. Trong lịch sử Hội Thánh đã có những Kitô hữu rối đạo, bỏ đạo, chống đạo, dẫn đến những cuộc ly khai trầm trọng, ảnh hưởng cho đến ngày nay là Chính thống, Tin lành và Anh giáo.

Xin hãy biết đón nhận các chân lý mặc khải mà Hội Thánh truyền lại và luôn hiệp nhất với Hội Thánh.

 

05        24       Tr         THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT

NHẬT PHỤC SINH.

    Cv 2,14.22-33; Mt 28,8-15

    Thánh Vinh sơn Phêriô

         PVGK: Thánh vịnh riêng

     Bổn mạng các giáo xứ và giáo họ:

     - (TH) Vinh sơn [A2], Vinh sơn [0a],

    Vinh sơn [4b],

 

06        25       Tr          THỨ BA TRONG TUẦN BÁT

NHẬT PHỤC SINH. 

Cv 2,36-41; Ga 20,11-18

  PVGK: Thánh vịnh riêng

 

07        26      Tr         THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT

                                    PHỤC SINH. 

Cv 3,1-10; Lc 24,13-35

    Không nhớ Thánh Gioan B. Lasan. Lm

    PVGK: Thánh vịnh riêng

 

08        27       Tr          THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT

                                     NHẬT PHỤC SINH.

     Cv 3,11-26; Lc 24,35-48

     PVGK: Thánh vịnh riêng

 

09        28       Tr          THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT

     NHẬT PHỤC SINH.

     Cv 4,1-12; Ga 21,1-14

     PVGK: Thánh vịnh riêng

 

10        29       Tr          THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT

                                     NHẬT PHỤC SINH.

   Cv 4,13-21; Mc 16,9-15

     PVGK: Thánh vịnh riêng

 

11        30       Tr          CHÚA NHẬT 2 MÙA PHỤC SINH.

                 CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PS.

CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG

  XÓT CỦA THIÊN CHÚA.

     Cv 4,32-35; 1Ga 5,1-6; Ga 20,19-31
     Không nhớ Thánh Stanislaô, Gmtđ.

    Thánh vịnh tuần 2

Lưu ý:                       

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, đã quyết định cho các tín hữu được hưởng ơn toàn xá trong ngày Chúa nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa, với bốn ý chỉ sau:

1. Ơn Toàn xá được ban với những điều kiện thường lệ là: xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha, cho những tín hữu nào trong ngày Chúa nhật II Phục Sinh, có quyết tâm từ bỏ mọi quyến luyến tội lỗi và tham dự vào các việc đạo đức tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa.

2. Ân xá một phần được ban cho những tín hữu nào, với tâm tình thống hối dâng lên Chúa Thương Xót một trong những lời cầu khẩn được phê chuẩn hợp pháp, như “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”.

3. Ơn Toàn xá được ban cho những người đau yếu và những người săn sóc họ, nhưng phải - Có quyết tâm từ bỏ tội lỗi. - Có ý hướng thi hành 3 điều kiện thường lệ một khi có thể. - Đọc trước ảnh Chúa Thương Xót một kinh Lạy Cha, một kinh Tin Kính và một lời cầu xin Lòng từ bi Chúa.

4. Vào ngày này, Đức Giám mục Giáo phận có thể ban phép lành Tòa Thánh với Ơn Toàn xá, khi cử hành long trọng tại Nhà thờ Chính Tòa, hay tương đương Nhà thờ Chính Tòa.

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Hội Thánh Công giáo có ngăn cấm việc thờ cúng tổ tiên không?

T. Hội Thánh Công giáo chẳng những không ngăn cấm mà còn khuyến khích các tín hữu bày tỏ lòng tôn kính và hiếu thảo đối với tổ tiên, miễn là cách thức biểu lộ phù hợp với đức tin Công giáo (GLHT, 482).

CHIA SẺ

Việc tôn kính và hiếu thảo đối với tổ tiên, tiền nhân là một bổn phận đã được ghi trong Mười Điều Răn mà chính Thiên Chúa đã truyền từ ngàn xưa. Và Hội Thánh còn hướng dẫn các tín hữu biểu lộ lòng hiếu thảo, tôn kính một cách đúng đắn và xứng đáng phù hợp với đức tin Kitô giáo. Đặc biệt, Hội Thánh đề cao việc giúp đỡ các ngài khi còn sống và khi các ngài qua đời thì luôn nhớ và cầu nguyện cho các ngài.

 

12      01/3       Tr         Thứ Hai tuần 2 PS.

     Cv 4,23-31; Ga 3,1-8

13      02          Tr         Thứ Ba tuần 2 PS.

     Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15

               Thánh Martinô, Ghtđ.

 

14      03         Tr         Thứ Tư tuần 2 PS.

   Cv 5,17-26; Ga 3,16-21

 

15      04         Tr         Thứ Năm tuần 2 PS.

   Cv 5,27-33; Ga 3,31-36

 

16      05         Tr         Thứ Sáu tuần 2 PS.

        Cv 5,34-42; Ga 6,1-15

 

17      06          Tr         Thứ Bảy tuần 2 PS.

                           Cv 6,1-7; Ga 6,16-21 

 

18      07          Tr         CHÚA NHẬT 3 MÙA PHỤC SINH.

        Cv 3,13-15.17-19; 1Ga 2,1-5; Lc 24,35-48

     Thánh vịnh tuần 3

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Chúng ta phải trông cậy Chúa thế nào?

T. Chúng ta phải luôn trông cậy vững vàng, phó thác mọi sự trong tay Chúa, để được Người ban phúc lành đời này và đời sau (GLHT, 483).

CHIA SẺ

Như trẻ thơ nép mình vào lòng mẹ, như con thơ trong lòng mẹ hiền, Thiên Chúa cũng muốn chúng ta hãy biết cậy trông phó thác nơi Người, để Người phù trì nâng đỡ, theo gương Chúa Giêsu đã phó thác cho Chúa Cha trong cuộc khổ nạn: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha!” (Lc. 23,46).

Hội Thánh cũng dạy chúng ta hãy luôn trông cậy Chúa, vì Chúa bảo: “Không có Thầy, các con chẳng làm gì được” (Ga 15,5). Vậy trong mọi gian nan, thử thách, chúng ta hãy một lòng trông cậy Chúa, như thánh Phaolô đã nói: “Tôi có sức chịu mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi” (Pl 4,13).

19        08        Tr         Thứ Hai tuần 3 PS.

     Cv 6,8-15; Ga 6,22-29

 

20        09        Tr         Thứ Ba tuần 3 PS.

                                    Cv 7,51-8:1a; Ga 6,30-35

 

21        10        Tr         Thứ Tư tuần 3 PS.

                                    Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40

    Thánh Alselmô. Gmtsht.

 

22       11         Tr         Thứ Năm tuần 3 PS.

     Cv 8,26-40; Ga 6,44-51

 

23       12         Tr         Thứ Sáu tuần 3 PS.

     Cv 9,1-20; Ga 6,52-59

           Thánh Giorgiô, Tđ và th. Adalbertô, Gmtđ.

 

24       13         Tr         Thứ Bảy tuần 3 PS.

     Cv 9,31-42; Ga 6,53.60-69

     Thánh Fidèle de Sigmaringen. Tđ.

 

25       14         Tr         CHÚA NHẬT 4 MÙA PHỤC SINH.

  CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH

Cv 4,8-12; 1Ga 3,1-2; Ga 10,11-18
Ngày cầu nguyện cho ơn gọi

 Xin tiền giúp cho việc đào tạo chủng sinh

   Không kính thánh Marcô Thánh sử

Thánh vịnh tuần 4

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Có những tội nào phạm đến đức cậy?

T. Có ba tội này: Một là ỷ vào tình thương của Chúa mà không chịu hoán cải; Hai là thất vọng mà buông theo đàng tội lỗi; ba là chỉ dựa vào sức riêng của mình mà thôi (GLHT, 484).

CHIA SẺ

Một người được khuyên ăn năn sám hối đã trả lời: Chúa đã chết để cứu chuộc nhân loại, chẳng lẽ không cứu tôi sao? Người này ỷ vào tình thương của Chúa mà không hối cải; Ông Giuđa sau khi bán Chúa, thấy Chúa chịu nhiều cực hình khốn khó, đã trả lại tiền và đi thắt cố tự tử. Ông chết vì thất vọng; Ông Lutherô vốn là một tu sĩ tài giỏi và đạo đức, nên được bầu làm bề trên. Nhưng sau một thời bỏ cầu nguyện, ông không còn tin vào Chúa nữa mà chỉ con dựa vào sức riêng của mình. Cuối cùng ông đã lìa bỏ Hội Thánh và lập ra một đạo mới là Tin Lành.

Để tránh phạm sai lầm như họ, chúng ta hãy hết lòng cậy trông vào Chúa.

 

26       15        Tr          Thứ Hai tuần 4 PS.

      Cv 11,1-18; Ga 10,1-10

 

27       16        Tr          Thứ Ba tuần 4 PS.

      Cv 11,19-26; Ga 10,22-30

 

28       17        Tr          Thứ Tư tuần 4 PS.

                                     Cv 12,24-13,5a; Ga 12,44-50

                                     Thánh Phêrô Chanel, Lmtđ.

                               Thánh Louis Maria Grignion Monfort, Lm.

 

29        18        Tr         Thứ Năm tuần 4 PS.

      Cv 13,13-25; Ga 13,16-20

     Thánh nữ Catarina Siena, Tntsht.

      Lễ nhớ

 

30        19        Tr         Thứ Sáu tuần 4 PS.

         Cv 13,26-33; Ga 14,1-6

         Thánh Piô V, Gh.

01 /04 /2021

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 13,1-15

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  BỮA TIỆC LY

Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)

Chúa Giêsu biết sắp đến giờ Người trở về cùng Chúa Cha, phải lìa thế gian, lìa các môn đệ thân yêu, kể cả Giuđa kẻ nộp Người, nên Người ăn bữa cuối cùng với các Tông Đồ, để ly biệt các ông đi nộp mình chịu chết. Đang khi ăn, Người lấy nước rửa chân cho các ông. Phêrô thấy vậy thì hỏi: Thầy mà rửa chân cho con sao? Người đáp: Bây giờ con chưa hiểu được việc Thầy làm, sau này con sẽ hiểu. Nhưng Phêrô từ chối nên Người nói: Nếu con không để Thầy rửa chân cho con, con chẳng được dự phần với Thầy. Phêrô hoảng hồn xin Chúa rửa cả đầu và tay ông nữa. Nhưng Chúa bảo: Chỉ cần rửa chân thôi, vì các con đã sạch rồi, nhưng không phải các con đều sạch hết đâu. Chúa biết Giuđa sắp nộp Chúa nên mới nói như thế. Rửa chân xong, Chúa hỏi các ông: Các con có hiểu việc Thầy vừa làm không? Thầy là Thầy là Chúa các con mà trở lại làm đầy tớ rửa chân cho các con, thì các con càng phải rửa chân cho nhau; nghĩa là phải khiêm nhường hạ mình xuống, và sẵn sàng phục vụ nhau, yêu thương nhau. Thầy làm gương để các con bắt chước như Thầy.

Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể và Bí Tích Truyền Chức Thánh. Đặc biệt Người rửa chân cho các Tông Đồ, để nêu gương khiêm nhường phục vụ.

Tình thương chân thật thể hiện bằng hy sinh phục vụ. Chúa Giêsu yêu thương chúng ta, Người hy sinh phục vụ chúng ta đến chết và chết treo trên khổ giá! Chúng ta yêu thương nhau, chúng ta noi gương Người, làm như Người: Chúng ta sẵn sàng hy sinh phục vụ nhau, và phục vụ nhau cho đến chết… (thinh lặng một lát)

Tôi có sẵn sàng phụng sự hy sinh vì Chúa không?…

(thinh lặng một lát)

Tôi có sẵn sàng hy sinh phục vụ anh chị em tôi không?…

(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)

Lạy Chúa, bao giờ cũng vậy, những người thân thương khi phải xa nhau thì muốn để lại kỷ niệm lâu bền.

Chúa yêu thương con, nên khi biết đến giờ ly biệt con, Chúa để lại cho con nhiều kỷ niệm quý giá : Chúa lập Bí Tích Thánh Thể để gần gũi nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Chúa lập Bí Tích Truyền Chức Thánh để có người tiếp nối Chúa chăm sóc chúng con. Đặc biệt Chúa rửa chân cho các Tông Đồ để dạy chúng con bài học thực tế “khiêm nhường, bác ái”. Đối với Chúa, con phải khiêm nhường nhìn nhận mình hèn kém tội lỗi, để được Chúa thương ban ơn cứu giúp; đối với đồng bào đồng loại, con phải biết Thiên Chúa yêu thương giúp đỡ phần hồn phần xác.

Xin cho con và mọi người trong gia đình con luôn luôn ghi nhớ và thực hành “Bài Học Rửa Chân”hôm nay của Chúa…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Nếu Thầy là Chúa là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.” (Ga 13, 14-15) (Mời cộng đoàn đọc lại)

02 /04 /2021

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 18,1-19.42

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  CHÚA CHỊU CHẾT

Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)

Chúa Giêsu và các môn đệ đang ở trong vừờn gần suối Kít-rôn thì Giuđa dẫn binh lính đến bắt Chúa. Nhưng vì thấy họ sợ không dám ra tay, nên Chúa bảo cứ bắt Người đi, và để cho môn đệ Người được tự do, đúng như lời Kinh Thánh đã chép. Ông Phêrô muốn bênh vực Chúa nên rút gươm chém đứt tai tên lính Man-cô. Chúa quở trách ông và cho họ bắt trói mình. Họ dẫn Người đến thượng tế Caipha và quan Philatô xét xử. Hai môn đệ Phêrô và Gioan cũng đi theo, và ông Phêrô đã chối Chúa ba lần trước khi gà gáy như Lời Chúa phán.

Họ cáo gian Chúa nhiều tội, Philatô xét thấy Chúa không có tội gì nên định tha Người. Nhưng họ lại xin tha cho Baraba và giết Chúa Giêsu.

Thấy thế Philatô giao Chúa cho họ đem đi đóng đinh. Họ đánh đòn Người, bắt Người vác Thập Giá đến núi Sọ, đóng đinh Người rồi chia nhau áo xống Người như lời Kinh Thánh đã chép.

Trên Thập Giá, Chúa Giêsu thấy Mẹ Maria và thánh Gioan đứng cạnh thì trối Mẹ Người là Mẹ thánh Gioan rồi gục đầu tắt thở! Người Do Thái không muốn để xác chết trên Thập Giá trong ngày thứ bảy là ngày đại lễ, nên họ đánh dập ống chân những người bị đóng đinh. Nhưng vì thấy Chúa đã chết, nên họ không đánh dập ống chân Người mà lấy giáo đâm thấu cạnh sườn Người, máu cùng nước chảy ra.

Sau đó, hai môn đệ Giuse Arimatha và Nicôđêmô đến hạ xác Chúa xuống, xức dầu thơm tẩm liệm rồi chôn vào huyệt đá mới.

Trong bài tường thuật sự thương khó của Chúa Giêsu hôm nay, thánh Gioan không kể chi tiết về nỗi khổ nhục của Chúa, nhưng nhấn mạnh tính uy nghi vinh hiển của Người.

Ở Ghêsêmani, Người trả lời những kẻ đến bắt Người. Trước mặt tổng trấn Philatô, Người tự xưng mình là Vua, nhưng nước Người không phải là ở thế gian. Người là Vua Tình Yêu…Trên Thập Giá, Người tỏ mình là Đấng cứu tinh nhân loại. Khi mai táng, Người được xức dầu thơm hảo hạng và chôn trong mồ mới theo tục lệ chôn cất vua chúa. Chúa Giêsu là Vua trên hết các vua, vì Người là Thiên Chúa, Thiên Chúa làm người. Người can đảm chịu bắt bớ, hành hạ, giết chết. Người nêu gương kiên vững cho chúng ta trước mọi gian nan thử thách… (thinh lặng một lát)

Tôi có can đảm vác Thập Giá hằng ngày theo Chúa không?… (thinh lặng một lát)

Làm sao cứu được linh hồn tôi và anh chị em?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)

Lạy Chúa, bọn loài người chúng con thật là vô tình, độc ác! Chúa đến dạy bảo con đường hạnh phúc đời này và phần rỗi đời sau, nhưng có mấy ai chịu nghe Chúa. Đã vậy nhiều người còn oán ghét Chúa, sỉ nhục Chúa, hành hạ Chúa, đóng đinh Chúa vào Thập Giá! Cả những người thân tín với Chúa cũng có kẻ phản Chúa, chối Chúa!

Lạy Chúa, chính chúng con là những kẻ tin theo Chúa, nhiều lần cũng phản bội Chúa, do tội lỗi, đam mê, truỵ lạc hằng ngày của chúng con.

Xin Chúa nhân từ thương tha thứ cho chúng con hèn mọn, yếu đuối. Xin cho mọi người trong gia đình con năng tưởng nhớ đến sự thương khó và sự chết khổ cực của Chúa, cho chúng con nhìn nhận Chúa là Vua Tình Yêu, là vị cứu tinh duy nhất của chúng con, cho chúng con hằng ngày can đảm vác Thánh Giá theo Chúa để cứu rỗi linh hồn chúng con và mọi người…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Khi vừa thấy Đức Giêsu, các thượng tế cùng các thuộc hạ kêu lên rằng: Đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá! Ông Philatô bảo họ: Các ngươi cứ đem ông này đi mà đóng đinh vào thập giá, vì phần ta, ta không tìm thấy lý do để kết tội ông ấy.” (Ga 19, 6) (Mời cộng đoàn đọc lại)

 

THỨ BẢY TUẦN THÁNH  VỌNG PHỤC SINH

VỌNG PS NĂM B

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 16,1-8

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) 

ĐẤNG CHỊU ĐÓNG ĐINH ĐÃ CHỖI DẬY

Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)

Các bà Maria Mađalêna, bà Maria và bà Salômê chuẩn bị thuốc thơm để đi xức xác Chúa Giêsu. Sáng sớm ngày Chúa Nhật, các bà đã đến mộ Chúa. Các bà thấy tảng đá lấp cửa mồ đã lăn ra một bên. Và khi vào trong mồ, các bà thấy một thanh niên mặc áo trắng ngồi bên phải. Các bà hoảng sợ, nhưng người thanh niên bảo: Đừng sợ! Các bà đi tìm Chúa Giêsu chịu đóng đinh phải không? Người đã sống lại rồi ! Người không còn ở đây nữa. Các bà hãy đi báo cho các môn đệ Người đến gặp Người ở Galilê. Nhưng các bà khiếp vía chạy trốn, không dám nói gì với ai…

Những người trước tiên được chứng kiến Chúa Giêsu sống lại là các thánh nữ. Phải chăng người nữ nhiệt tình với Chúa hơn nên được ưu tiên hơn? (thinh lặng một lát)

Tuy nhiên các bà cũng không tránh khỏi tính nhát đảm của người phụ nữ: “Các bà không dám nói gì với ai, vì quá sợ…”

Nhưng Thiên Thần trấn an các bà, chỉ cho các bà xem ngôi mộ trống và báo cho biết: Chúa đã sống lại ! Người đã chiến thắng tội lỗi và sự chết !… Và hãy đi loan báo Tin mừng Phục Sinh cho các môn đệ, để các ông đến gặp Người. (thinh lặng một lát)

Tôi đã biết Chúa sống lại, tôi có dám loan truyền cho mọi người không?… (thinh lặng một lát)

Tôi có cậy nhờ quyền năng Chúa sống lại để chiến thắng ma quỷ tội lỗi không?… (thinh lặng một lát)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)

Lạy Chúa, rõ ràng việc Chúa sống lại hết sức lạ lùng đối với chúng con. Mặc dầu Chúa đã báo trước: Chúa chết chẳng đầy ba ngày thì Chúa sống lại, nhưng dễ gì chúng con chịu tin. Bằng chứng là các bà đã lo chuẩn bị thuốc thơm đi xức xác Chúa, đinh ninh Chúa vẫn còn nằm trong mồ. Nhất là khi nghe Thiên Thần báo tin Chúa sống lại, các bà khiếp vía chạy trốn, không dám nói gì với ai!…

Lạy Chúa, nhiều người ngày nay cũng vẫn chưa tin Chúa sống lại, chưa chịu nhìn nhận Chúa là Thiên Chúa. Họ chỉ tin có tiền bạc, danh vọng, của cải, khoái lạc, mà không kể chi đến Chúa. Xin Chúa thương tha cho chúng con. Chúng con lầm lạc quá Chúa ơi!

Xin cho gia đình con và các gia đình tin Chúa đã sống lại, và nhiệt thành can đảm loan báo cho mọi người biếtc là Thiên Chúa đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, cho chúng con biết cậy nhờ quyền năng Chúa mà chiếng thắng ma quỷ tội lỗi…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Đừng hoảng sợ! Các bà tìm Đức Giêsu Nadaret, Đấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã chỗi dậy rồi, không còn ở đây nữa.” (Mc 16,6) (Mời cộng đoàn đọc lại)

MÙA PHỤC SINH

(Bắt đầu từ Chúa Nhật Phục Sinh đến Chúa Nhật Hiện Xuống)

 

MÙA PHỤC SINH LÀ GÌ?

Mùa Phục Sinh là mùa mừng Chúa Giêsu sống lại, sau khi đã chiến thắng sự chết và tội lỗi.

Để chuộc tội chúng ta, Chúa Giêsu phải chịu đóng đinh chết trên thánh giá. Nhưng sau ba ngày thì Người sống lại như lời Người đã phán trước. Người đã thắng sự chết để đem lại sự sống cho chúng ta, để ai tin thờ Người thì được sống đời đời.

CHÚNG TA LAM SAO?

Qua cái chết đau thương và cuộc sống lại vinh hiển, Chúa Giêsu muốn dạy cho chúng ta biết, nếu chúng ta muốn được sống lại hưởng phước với Chúa, thì bao lâu còn sống trên thế gian, chúng ta phải bắt chước Chúa, phải đi theo con đường Chúa đã đi, là: “Bỏ mình, vác thánh giá hằng ngày”. Vì Chúa đã nói rõ: Trò không hơn thày, tớ không hơn chủ, Chúa là thầy là chủ mà đã phải chết đau khổ mới được sống lại vinh quang, thì chúng ta là môn đệ Người, chúng ta không thể làm cách nào khác hơn…

Chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta “lần mò” bước theo đường Chúa đã đi, để ngày sau được sống lại, sum họp với Người trong nhà Cha trên trời.

 

04 /04 /2021

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

NĂM ABC

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 20,1-9

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  MỪNG CHÚA SỐNG LẠI

Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)

Bà Maria Mađalêna, thánh Phêrô và thánh Gioan đều thấy ngôi mộ trống, nhưng thái độ của mỗi người đều khác nhau.

Bà Mađalêna băn khoăn bối rối, chạy về báo tin cho các Tông Đồ. Bà cần sự nâng đỡ của các ông để củng cố niềm tin. Kẻ khác có thể yểm trợ lòng tin chúng ta. Lắm lúc chúng ta không đến với Chúa được là vì thiếu sự giúp đỡ của tha nhân.

Thánh Phêrô thấy ngôi mộ trống mà không nhận biết gì. Phải chăng lúc đó tâm trí ông còn ám ảnh giờ phút ông chối Chúa. Cần phải có thời gian và kiên nhẫn mới lướt qua được bất tín đến tin tưởng.

Còn thánh Gioan, ông đã thấy và đã tin. Niềm tin của ông do ân huệ Chúa ban, vì ông là người môn đệ Chúa yêu. Phải chăng tình yêu giúp con người dễ dàng tin tưởng?… (thinh lặng một lát)

Tôi có tin Chúa sống lại thật không?… (thinh lặng một lát)

Tôi có cần sự giúp đỡ của người khác để tin Chúa không?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)

Lạy Chúa, cùng thấy ngôi mộ trống, nhưng thái độ của bà Maria Mađalêna, thánh Phêrô và thánh Gioan hoàn toàn khác nhau. Bà Maria Mađalêna phải nhờ các Tông Đồ trợ giúp mới tin Chúa sống lại; Thánh Phêrô chưa hiểu biết chi, chưa tin tưởng gì, vì lương tâm ông chưa ổn định sau lỗi lầm chối Chúa; còn Thánh Gioan thì tin Chúa sống lại thật dễ dàng, vì được Chúa yêu thương.

Xin Chúa cũng thương con và mọi người trong gia đình con, cho chúng con dễ dàng mau mắn tin Chúa sống lại, để chúng con nhìn nhận Chúa là Thiên Chúa chúng con, tôn thờ Chúa là Đấng cứu độ chúng con, cho ngày sau được sống lại hưởng phúc với Chúa.

Xin cho chúng con biết loan truyền Chúa sống lại, Chúa đã thắng tội lỗi và sự chết, để mọi người tin Chúa thờ Chúa được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Bấy giờ người môn đệ kia, đã tới mồ trước, cùng đi vào. Ông đã thấy và đã tin”. (Mời cộng đoàn đọc lại)

 

05 /04 /2021

THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 28, 8-15

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  HIỆN RA VỚI CÁC THÁNH NỮ

Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)

Các bà Maria Mađalêna và Maria vừa nghe Thiên Thần báo Chúa Giêsu sống lại thì vội vã ra khỏi mồ, nửa mừng nửa sợ, chạy đi báo cho các thánh Tông Đồ. Nhưng Chúa đón các bà lại. Các bà mừng rỡ phục lạy ôm chân Chúa. Và Chúa bảo các bà báo cho các môn đệ đến Galilê gặp Người.

Đang lúc các bà đi thì bọn lính canh mồ chạy về báo tin cho các thượng tế biết các sự việc vừa xảy ra. Họ tức tốc họp bàn với các kỳ lão. Họ hối lộ cho lính canh, để chúng phao đồn rằng : trong lúc chúng ngủ quên, môn đệ Chúa đã đến lấy trộm xác Người. Bọn lính canh khoái chí lãnh tiền và làm y như lời họ dặn.

Sau khi sống lại Chúa Giêsu hiện ra với các thánh nữ ; Người trấn an các bà, Người ban bình an cho các bà, và sai đi báo cho các Tông Đồ. Tin Mừng Phục Sinh phải được loan báo, chia sẻ. Mỗi người làm chứng Chúa sống lại bằng đời sống gương mẫu của mình.

Các thượng tế đã vận động giết Chúa, nay còn gian dối che đậy sự thật, hôi lộ lính canh phao tin thất thiệt. Họ đã khước từ ơn cứu rỗi của Chúa, họ còn làm cớ cho kẻ khác không tin nhận Chúa, không được hưởng nhờ ơn cứu rỗi. Thật đúng họ là những kẻ phá đạo hại đời… (thinh lặng một lát)

Tôi có loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho đồng bào đồng loại tôi không?…(thinh lặng một lát)

Tôi có khước từ ơn cứu rỗi của Chúa và làm cớ cho kẻ khác không tin nhận Chúa không?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)

Lạy Chúa, truớc mắt chúng con là hai hình ảnh hoàn toàn khác biệt: Một cảnh sáng chói của các thánh nữ vui mừng âu yếm ôm chầm lấy Chúa sống lại, rồi vội vã đem tin cho anh em Chúa. Còn ảnh kia mờ mịt đen tối của những người độc ác gian dối, lúc nào cũng sợ sự thật. Đúng như Lời Chúa nói: Ai làm tội ác thì sợ sự thật, sợ ánh sáng!…

Xin Chúa cho gia đình con hằng ngày ăn ngay ở thật, không bao giờ gian dối gạt gẫm ai; nhất là xin cho chúng con luôn luôn nhìn ngắm bức ảnh thứ nhất mà sống, mà hết lòng kính mến tin thờ Chúa sống lại, và loan báo cho mọi người tin theo Chúa, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Bấy giờ Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: ‘Chào chị em!’ Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân và bái lạy Người. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các bà: ‘Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ thấy Thầy ở đó”. (Mt 28, 9-10)  (Mời cộng đoàn đọc lại)

 

06 /04 /2021

THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 20, 11-18

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  TÔI ĐÃ THẤY CHÚA

Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)

Bà Maria Mađalêna đến mồ Chúa Giêsu mà than khóc!… bà nhìn vào mồ, thấy hai Thiên Thần hỏi bà: Sao bà khóc? Bà thưa: Người ta đã lấy mất Chúa tôi ! Và bà quay lại thấy Chúa Giêsu đứng đó, nhưng bà không nhận ra Người. Người hỏi sao bà khóc? Bà tìm ai? Bà cứ tưởng đó là người làm vườn nên thưa: Nếu ông lấy xác Chúa tôi, xin ông cho tôi biết ông để đâu… Chúa liền gọi chính tên bà, tức thì bà nhận ra Người và mừng rỡ ôm chân Người. Nhưng Người bảo: Đừng giữ Thầy lại! Vì Thầy chưa về cùng Chúa Cha. Con hãy đi báo cho anh em Thầy biết: Thầy đã sống lại và sẽ về cùng Chúa Cha Thầy và cũng là Cha của con.

Chúa Giêsu cho Mađalêna nhận ra Người từ từ. Cần phải có thời gian để nhìn biết tin kính Chúa, và có thể nhìn thấy Chúa trong mọi người xung quanh mình.

Bà Mađalêna nhận ra Chúa khi Người gọi chính tên mình. Ngày chịu phép rửa tội, Chúa cũng gọi tên chúng ta và sai đi làm chứng cho mọi người. (thinh lặng một lát)

Tôi có nhận ra Chúa trong anh chị em tôi không?…

(thinh lặng một lát)

Tôi có làm chứng Chúa cho những người xung quanh tôi chưa?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống lại và đã dạy cho chúng con biết Chúa Cha là Cha và là Chúa của chúng con, đồng thời Chúa còn gọi các môn đệ là anh em của Chúa. Thật vinh hạnh cho chúng con biết bao! Chúng con là loài người phàm hèn tội lỗi mà được Chúa làm Cha và được làm anh em với Chúa.

Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con tin thật Chúa đã sống lại, cho chúng con sống xứng đáng là con hiếu thảo của Chúa Cha, luôn luôn kính mến vâng lời Chúa Cha. Xin cho chúng con sống xứng đáng là anh em với Chúa, hằng ngày biết lo giới thiệu “Nguời Anh Cả Giêsu” cho mọi người nhìn biết thờ phượng, để ngày sau tất cả được xum họp vui vẻ trong nhà Cha trên trời…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Đức Giêsu bảo: ‘Thôi đừng giữ thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bỏ họ: Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em’”. (Ga 20, 17) (Mời cộng đoàn đọc lại)

07 /04 /2021

THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Lc 24, 13-35

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) 

HỌ NHẬN RA NGƯỜI LÚC BẺ BÁNH

Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)

Cùng ngày Chúa Nhật, hai môn đệ thấy Chúa Giêsu bị giết chết thì chán nản bỏ về quê là làng Emmau. Và trên đường về Chúa Giêsu hiện ra với họ, nhưng họ không biết Người, Người hỏi họ bàn tán gì mà buồn bã vậy? Họ kể việc Người bị đóng đinh, việc các thánh nữ viếng mộ mà không thấy xác Người, việc các Tông Đồ chứng kiến mồ trống v.v… Bấy giờ Người trách họ kém hiểu chậm tin lời các ngôn sứ nói về Người. Người phải chịu chết đau khổ mới sống lại vinh quang. Rồi Nguời giải thích cho họ hiểu các lời Kinh Thánh chỉ về Người.

Lúc gần đến làng họ định tới, Chúa giả vờ muốn đi xa, nhưng họ mời Người ở lại, và đang lúc ngồi ăn, Người cầm lấy bánh; đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ. Tức thì họ nhận ra Người, vì họ từng thấy Người làm việc này, nhất là trong bữa tiệc ly, lúc Người lập Bí Tích Thánh Thể, rồi Chúa biến đi.

Họ liền trở lại Giêrusalem thuật lại cho các Tông Đồ nghe tất cả sự việc. Các Tông Đồ cũng bảo cho họ biết Chúa đã sống lại, vì Người đã hiện ra với ông Phêrô.

Chúa Giêsu không bỏ rơi một ai. Người muốn mọi người nhìn biết Người, tin tưởng Người, cộng tác với Người trong công trình cứu độ.

Hai môn đệ làng Emmau đã nhận ra Chúa lúc bẻ bánh. Việc chia sẻ cơm áo hằng ngày của chúng ta cũng làm chứng Chúa sống lại. (thinh lặng một lát)

Tôi có bẻ bánh chia cho mọi người. Nhất là những người nghèo khổ, để làm chứng Chúa sống lại không?…

(thinh lặng một lát)

Tôi có cộng tác với Chúa trong việc cứu rỗi không?… Bằng cách nào?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)

Lạy Chúa, Chúa thật là nguồn sống của người công chính, là nguồn hy vọng của kẻ ngã lòng nản chí.

Để củng cố niềm tin cho các thánh nữ và các Tông Đồ hầu các ngài đi khắp nơi làm chứng Chúa sống lại. Chúa đã cho các ngài thấy mồ trống, thấy khăn liêm xếp để đó, thấy Thiên Thần báo, và chính Chúa đã hiện ra nhiều lần cho các ngài.

Hôm nay, đối với hai môn đệ ngã lòng thất vọng, Chúa cũng hiện ra giải thích cho họ hiểu Kinh Thánh, bẻ bánh trao cho họ, để họ nhận ra Chúa đã sống lại mà tin theo Chúa.

Xin Chúa thương giúp gia đình con, vì lắm lúc chúng con cũng cảm thấy ngã lòng nản chí, cảm thấy mệt mỏi chán ngán trong việc thờ phượng Chúa, là tôi Chúa, nhất là những lúc chúng con gặp gian nan thử thách… Xin Chúa thương nuôi dưỡng chúng con bằng Mình Máu Thánh Chúa và bằng Lời Chúa trong Kinh Thánh, để chúng con được bền lòng vững chí tin theo Chúa, và xin cho chúng con biết chia cơm sẻ áo với mọi người, để họ nhận ra Chúa qua cử chỉ bẻ bánh của chúng con…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Nào Đấng Kitô chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.”

(Lc 24, 26-27) (Mời cộng đoàn đọc lại)

08 /04 /2021

THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Lc 24, 35-39,41-48

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  ANH EM LÀ CHỨNG NHÂN

Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)

Hai môn đệ làng Emmau còn đang kể chuyện cho các Tông Đồ thì Chúa Giêsu hiện đến và phán : “Bình an cho các con”. Các ông hoảng sợ tưởng ma, nên Người bảo: “Hãy sờ vào chân tay Thầy, chính Thầy đây. Ma quái đâu có xương thịt như Thầy”. Nhưng các ông cũng chưa tin, nên Người bảo các ông trao thức ăn cho Người và Người ăn trước mặt các ông, để các ông tin Người đã sống lại. Rồi Người giải thích cho các ông hiểu các lời Kinh Thánh chép về Người. Người cũng truyền cho các ông phải làm chứng Người đã sống lại, phải nhân danh Người mà kêu gọi mọi người ăn năn sám hối, để được ơn tha tội và được cứu rỗi.

Các môn đệ lúc đầu chưa tin Chúa sống lại. Các ông chỉ tin khi đã tiếp xúc thân mật với Chúa, khi được Chúa cho thấy thân xác vinh hiển của Người.

Có tin thật Chúa sống lại, các ông mới nhiệt thành làm chứng cho Chúa, đi khắp nơi rao giảng kêu gọi mọi người đón nhận ơn cứu rỗi.

Muốn làm chứng cho Chúa, cần phải tin Chúa sống lại. Cho được tin Chúa sống lại, phải tiếp xúc với Chúa, phải đến gặp Chúa. (thinh lặng một lát)

Tôi có tiếp xúc thân mật với Chúa hằng ngày không?...

(thinh lặng một lát)

Tôi có làm chứng cho mọi người tin Chúa sống lại để được ơn cứu rỗi không?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)

Lạy Chúa, các Tông Đồ càng chậm tin Chúa sống lại, Chúa càng tìm cách khơi dậy lòng tin cho các ông. Như thế chúng con thấy rõ lòng Chúa thương chúng con, muốn chúng con theo Chúa để được cứu rỗi. Nhưng Chúa cho chúng con hoàn toàn tự do. Chúa kêu gọi, ban ơn, giúp sức, rồi chúng con muốn tin Chúa hay không thì tuỳ chúng con. Vì thế Chúa cần nhiều người làm chứng cho Chúa, cần nhiều người đem Tin Mừng Chúa sống lại. Nhưng muốn làm chứng cho Chúa, con cần tin Chúa sống lại thật, con cần tiếp xúc thân mật với Chúa.

Xin Chúa cho gia đình con và các gia đình Công Giáo tin Chúa sống lại thật, và hằng ngày sống kết hợp mật thiết với Chúa bằng lời cầu nguyện và các Bí Tích; cho chúng con dùng lời nói, việc làm hằng ngày mà làm chứng Chúa đã sống lại, để mọi người tin thờ Chúa mà được cứu rỗi…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân các điều đó”. (Mời cộng đoàn đọc lại)

 

09 /04 /2021

THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 21, 1-14

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  CHÚA ĐẾN VỚI CÁC MÔN ĐỆ

Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)

Chúa Giêsu đã bảo các môn đệ đến Galilê gặp Người, nên các ông tập trung về đó. Và trong lúc chờ gặp Chúa thì các ông kéo nhau đi lưới cá. Nhưng các ông thức suốt đêm thả lưới mà không bắt được con cá nào. Lúc gần sáng, Chúa đến bờ biển, nhưng các ông không nhận ra Người. Nguời bảo các ông hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ bắt được nhiều cá. Các ông vâng lời Người thả lưới. Và khi kéo lưới lên thì lưới đã đầy cá lớn. Thánh Gioan thấy vậy thì nói với Phêrô: “Thầy đấy”! Và lúc các ông vào bờ thì thấy Chúa đã nướng bánh và cá sẵn. Chúa bảo các ông đem nướng thêm cá mới bắt được, rồi Thầy trò xúm lại ăn. Và các ông đều nhìn nhận Người là Chúa Giêsu.

Sau khi sống lại Chúa Giêsu đến với các môn đệ trong đời sống thường nhật của các ông, và cùng ăn uống với các ông. Người cũng ở với chúng ta trong cuộc sống hằng ngày, để nâng đỡ bổ sức chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta bằng Lời Người, Mình Máu Thánh Người.

Người làm phép lạ mẻ lưới đầy cá để các môn đệ nhận ra Người. Muốn tin nhận Chúa sống lại, cần nhìn những việc lạ lùng Người thực hiện trong đời sống chúng ta, xung quanh chúng ta. (thinh lặng một lát)

Tôi có tin Chúa luôn hiện diện trong đời sống tôi không?… (thinh lặng một lát)

Tôi có nhận ra Chúa qua mọi biến cố cuộc đời không?…

(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)

Lạy Chúa, hôm nay Chúa lại hiện ra một lần nữa để làm chứng Chúa đã sống lại thật. Và với mẻ lưới đầy cá của các môn đệ, Chúa dạy cho con nhiều bài học.

Trước hết Chúa muốn chúng con nhớ lại Lời Chúa phán: “Nếu không có Chúa, chúng con không làm gì được”. Các môn đệ đã thả lưới suốt đêm không bắt được con cá nào vì không có Chúa ở với các ông. Con cũng thế, nếu con không có Chúa ban ơn giúp sức, con chẳng làm nên việc gì…

Và chiếc lưới của các môn đệ còn ám chỉ Giáo Hội Chúa lập để kéo mọi người về cùng Chúa. Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con hằng ngày biết lo chạy tới Chúa, sống gần gũi thân mật với Chúa, để được Chúa thương ban ơn giúp sức chúng con làm mọi việc kết quả dồi dào tốt đẹp. Và xin Chúa cho chúng con biết lo cộng tác với Giáo Hội, lưới mọi người về cho Chúa bằng lời cầu nguyện, bằng gương sáng, và bằng việc hy sinh hãm mình hằng ngày của chúng con…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Người bảo các ông: ‘Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, anh em sẽ bắt được cá’. Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá.”

(Ga 21, 6) (Mời cộng đoàn đọc lại)

 

10 /04 /2021

THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 16, 9-15

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  ĐỨC TIN CHÂM RỄ DẦN DẦN

Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)

Sau khi sống lại, Chúa Giêsu hiện ra trước hết với bà Maria Mađalêna và sai đi báo tin cho các môn đệ. Nhưng các ông không tin. Kế đó, Chúa lại hiện ra với hai môn đệ làng Emmau. Sau cùng, Chúa hiện ra với các Tông Đồ đang ngồi ăn ở nhà tiệc ly, và trách các ông không chịu tin những kẻ đã thấy Người sống lại, rồi Người bảo các ông: Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cứu độ…

Các Tông Đồ chưa tin Chúa sống lại, vì lòng trí các ông ngập tràn các biến cố khổ nạn của Chúa. Muốn làm cho kẻ khác tin nhận Chúa, phải kiên nhẫn và cần thời gian.

Đức tin châm rễ dần dần trong tâm hồn, chỉ khi nào lòng tin vững mạnh mới có thể làm chứng cho Chúa. Chúa Giêsu chỉ sai môn đệ “đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng”, sau khi đã củng cố niềm tin cho các ông. (thinh lặng một lát)

Niềm tin Chúa sống lại của tôi vững mạnh chưa?…

(thinh lặng một lát)

Muốn khơi dậy niềm tin cho kẻ khác, tôi phải làm sao?…

(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)

Lạy Chúa, sao mà Chúa chú trọng đến việc làm cho các Tông Đồ môn đệ tin Chúa sống lại quá vậy? Việc đó quan hệ lắm sao mà Chúa phải hiện ra nhiều lần, làm nhiều cách như thế?…

Lạy Chúa, con hiểu rồi, vì Chúa sống lại để hoàn thành lời chứng chính Chúa là Thiên Chúa thật đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, và để ai tin vào Chúa thì không phải chết đời đời.

Thế nên, Chúa cần làm hết cách cho các ông tin Chúa sống lại, để các ông tiếp tục theo Chúa, làm chứng cho Chúa, nhất là hăng say đem Tin Mừng cứu độ của Chúa đến cho muôn dân…

Cả con nữa, nếu con không tin Chúa sống lại, làm sao đức tin con được trọn vẹn. Xin Chúa cho gia đình con hết lòng tin Chúa sống lại, để chúng con thờ Chúa sốt sắng và nhiệt thành rao giảng cho mọi người nhìn biết tin kính Chúa…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Sau cùng, Người tỏ mình ra cho nhóm mười một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng… Người nói với các ông: ‘Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo’.” (Mc 16, 14-15) (Mời cộng đoàn đọc lại)

 

11 /04 /2021

CHÚA NHẬT TUẦN 2 MÙA PHỤC SINH

Năm A, B, C

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 20, 19-31

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  TÁM NGÀY SAU, CHÚA HIỆN RA

Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)

Sau khi Chúa Giêsu chết, các môn đệ sợ hãi về nhà đóng kín cửa lại. Chúa sống lại hiện đến với các ông, cho các ông xem tay và cạnh sườn để tin Người đã sống lại thật, rồi ban Thánh Thần cho các ông, sai đi ban phát ơn tha tội cho mọi người.

Lúc đó Tôma vắng mặt. Khi ông trở về, các môn đệ kể lại đã thấy Chúa. Ông không tin đòi xem thấy tận mắt…

Tám ngày sau, Chúa Giêsu lại hiện đến, gọi Tôma và bảo hãy sờ vào Người để tin Người đã sống lại. Tôma không còn nghi ngờ gì nữa. Ông đã tin…

Chúa Giêsu sống lại hiện ra với các môn đệ. Người đem bình an đến cho các ông, giao cho các ông sứ mạng trấn an mọi người bằng việc tha tội cho họ. Điều làm cớ cho chúng ta bất an không phải chỉ vì sợ nguy hiểm ở đời này, mà nhất là vì tội lỗi. Mỗi lần sa ngã phạm tội, chúng ta đều cảm thấy băn khoăn áy náy trong lòng…

Thánh Tôma đòi bằng chứng cụ thể mới tin Chúa sống lại. Chúa cũng hiểu ý ông, vì Người luôn muốn cho niềm tin của chúng ta được phát triển. Và niềm tin của chúng ta được củng cố nhờ các chứng nhân của Chúa. (thinh lặng một lát)

Đức tin của tôi có phát triển nhờ các chứng nhân của Chúa không?… (thinh lặng một lát)

Điều gì làm tôi bất an nhất?… Có phải là tội lỗi của tôi chăng?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)

Lạy Chúa, sau khi sống lại, Chúa hiện ra nhiều lần với các môn đệ, để đem bình an đến cho các ông, để củng cố niềm tin cho các ông, nhất là để Chúa sai các ông đem bình an đến cho mọi người bằng cách tha tội của Chúa.

Xin Chúa cho gia đình con và các gia đình hết lòng tin Chúa sống lại, để được Chúa thương tha thứ tội lỗi, được hưởng bình an thật Chúa ban.

Và xin cho chúng con cũng được Chúa sai đi đem bình an, đem ơn tha thứ và niềm tin cho những người xung quanh chúng con, cho chúng con dùng lời cầu nguyện, việc hãm mình, và gương sáng đời sống mà làm cho mọi người tin Chúa thờ Chúa, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa…

Xin Chúa nhậm lời chúng con … (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Vì anh đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin.” (Mời cộng đoàn đọc lại)

 

12 /04 /2021

THỨ HAI TUẦN 2 MPS

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 3, 1-8

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  SINH LẠI BỞI ƠN TRÊN

Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)

Đang đêm, ông Nicôđêmô đến gặp Chúa Giêsu. Ông là người biệt phái đã nhiều lần nghe Chúa giảng và xem phép lạ Chúa làm, nên ông nhìn nhận Người được Thiên Chúa sai đến. Chúa thấy ông có thiện chí nên bảo: Nếu ông muốn vào Nước Thiên Chúa, ông phải sinh lại. Ông ta nghe vậy thì thắc mắc: Thưa Ngài, già như tôi làm sao chui vào bụng mẹ để sinh ra một lần nữa được? Chúa đáp: Nếu ai không sinh lại bởi nước và Thánh Thần thì không được vào Nước Thiên Chúa. Thật sự Chúa muốn nói sinh lại làm con Chúa nhờ lãnh Bí Tích Rửa Tọi, nhờ Chúa Thánh Thần thánh hoá biến đổi thành người mới.

Chúa Giêsu nhắc lại cho chúng ta điều cốt yếu trong đời sống Kitô hữu: Sinh lại nên người mới hoàn hảo nhờ nước và Chúa Thánh Thần.

Mỗi ngày chúng ta cần sinh lại, cần đi từ cõi chết đến cõi sống như Chúa Giêsu. Người đã chết để tiêu diệt sự chết và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng ta. Muốn chết cho con người cũ bất toàn, sống nên người mới hoàn hảo, cần phải cố gắng trường kỳ, trong cuộc chiến giữa xác thịt và Thần khí. (thinh lặng một lát)

Tôi có giết con người cũ tội lỗi, sống lại nên người mới hoàn hảo chưa ?... (thinh lặng một lát)

Làm sao sống lại nên người mới ?...  (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)

Lạy Chúa, ông Nicôđêmô là người địa vị cao, kể như có tất cả: là người cao niên, có học thức, là thành phần trong công nghị, là bậc giàu sang được mọi người kính nể. Ông chỉ thiếu một điều là làm sao được ơn cứu độ. Ông khiêm tốn đến hỏi Chúa, nên Chúa đã chỉ cho ông và ông trở nên môn đệ Chúa, cho dù vẫn còn kín đáo.

Qua câu chuyện giữa Chúa và cụ Nicôđêmô trên đây, Chúa dạy bất kỳ ai muốn được ơn cứu độ phải được tái sinh trong phép Rửa Tội và phải sinh lại nên người mới, phải giết chết con người cũ tội lỗi, sống nên người mới hoàn hảo hơn nhờ ơn Chúa Thánh Thần….

Xin Chúa cho gia đình con và mọi người đã chịu phép Rửa Tội biết vâng nghe và làm theo Lời Chúa dạy, hằng ngày biết cậy nhờ ơn Chúa Thánh Thần mà chừa bỏ tội lỗi thói hư tật xấu, sống hoàn hảo thánh thiện mỗi ngày một hơn để được vào Nuớc Chúa…

Xin Chúa nhậm lời chúng con … (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Chúa Giêsu đáp: ‘Thật, Tôi bảo thật ông: Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí”. (Ga 3, 5)  (Mời cộng đoàn đọc lại)

 

13 /04 /2021

THỨ BA TUẦN 2 MPS

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 3, 7b-15

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  LIÊN KẾT ĐẤT TRỜI

Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)

Chúa Giêsu tiếp tục giải thích cho ông Nicôđêmô việc sinh lại nhờ Chúa Thánh Thần. Người sánh ơn Chúa Thánh Thần thúc đẩy mọi người đi đến trọn lành thánh thiện như gió thổi đưa thuyền bè đi đến bến bờ của nó. Nhưng ông cũng chưa hiểu nổi ý của Chúa, nên thắc mắc về việc đó xảy ra thế nào được? Chúa phàn nàn ông là bậc thầy trong dân mà chậm hiểu, mà không chịu nhận chứng của Người, vì Người từ trời xuống nên biết các sự trên trời. Và như thời dân Israel đi về đất hứa, ông Môsê treo con rắn lên cao để ai bị rắn độc cắn mà nhìn lên thì được cứu sống, thì Người cũng sẽ được treo lên Thập Giá để ai tin Người thì được sống đời đời.

Cụ Nicôđêmô không hiểu nổi Lời Chúa nói, mặc dầu cụ là bậc thầy trong dân Do Thái. Muốn hiểu Lời Chúa dạy, phải là con người có tâm hồn nghèo khổ, khao khát chân lý.

Chúa Giêsu là mối dây liên lạc giữa trời và đất. Trên Thập Giá, Người đã lập giao ước tình yêu giữa Thiên Chúa và loài người. Nhờ Người, chúng ta tiến dần tới cõi sống đời đời…

(thinh lặng một lát)

Ai dẫn đưa chúng ta đến cõi sống đời đời?… (thinh lặng một lát)

Ai liên kết chúng ta với Chúa Cha trên trời?…(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)

Lạy Chúa, con thấy rõ Chúa chịu khó kiên trì thật, Chúa đã phải cực khổ lắm mới thuyết phục các Tông Đồ tin Chúa sống lại. Nay Chúa lại phải đương đầu với sự chậm hiểu cứng lòng của nguời biệt phái.

Xin Chúa cho gia đình con và các gia đình hết lòng tin Chúa là Đấng đã chịu chết treo trên Thánh Giá để cứu chuộc chúng con, hầu chúng con được sống đời đời. Và xin Chúa cũng cho chúng con tin thờ Chúa và sống xứng đáng làm con Chúa. Xin Chúa cũng cho các nhà truyền giáo biết bền lòng chịu khó khơi dậy niềm tin cho những người cứng cỏi, để nhờ ơn Chúa Thánh Thần trợ giúp, họ cũng tin thờ Chúa, để được sống muôn đời…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc. Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” (Ga 3, 14-15)

(Mời cộng đoàn đọc lại)

 

14 /04 /2021

THỨ TƯ TUẦN 2 MPS

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 3, 16-21

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  TÌNH YÊU CỨU RỖI

Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)

Chúa Giêsu tiếp tục khơi niềm tin cho ông Nicôđêmô. Người cho ông biết: Chúa Cha rất thương yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con Một Ngài cho họ, để ai tin Người Con thì được cứu rỗi. Còn ai không tin thì bị phạt. Người Con đó chính là Người, Người đến không phải để luận phạt, nhưng để cứu rỗi những ai tin theo Người. Chúa còn nói rõ: Người là ánh sáng đã đến trong thế gian, nhưng thế gian đã không chịu tin nhận ánh sáng Người, vì họ hành động xấu xa nên sợ ánh sáng. Nhưng ai hành động tốt lành thì đến với ánh sáng là Chúa Kitô, để chứng tỏ việc họ làm đúng theo ý Chúa Cha.

Công việc Thiên Chúa thực hiện là cứu rỗi vì tình yêu. Ngài không luận phạt vì Ngài là Tình Yêu là tha thứ…

Mỗi người tự chọn: hoặc đón nhận Tình Yêu hoặc từ chối, đón nhận Tình Yêu là đi theo ánh sáng ban sự sống ; từ chối Tình Yêu là tự chuốc lấy tối tăm chết chóc cho mình. (thinh lặng một lát)

Tôi đón nhận Tình Yêu cứu rỗi hay từ khước?… (thinh lặng một lát)

Tôi có tin vào lòng khoan dung tha thứ của Chúa không?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)

Lạy Chúa, Chúa thương chúng con, Chúa muốn cho hết mọi người được cứu rỗi, nên Chúa không tiếc gì với chúng con. Cả Con Một Yêu Dấu của Chúa, Chúa cũng ban cho chúng con, để ai tin Người thì được sống đời đời.

Thế mà Lạy Chúa, chúng con có chịu tin Con Chúa đâu. Chúng con ngu ngốc tin theo ma quỷ, xác thịt, thế gian làm điều xấu việc tội, nên sợ không dám đến gần Con Chúa, là ánh sáng dẫn đưa chúng con đến đường ngay nẻo chính.

Xin Chúa thương soi sáng cho mọi người trong gia đình con nhận biết lỗi lầm của chúng con, mà lo ăn năn trở về với Chúa, hết lòng tin kính Chúa là Tình Yêu, là tha thứ, để được Chúa ban ơn cứu độ chúng con…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”. (Ga 3, 16) (Mời cộng đoàn đọc lại)

 

15 /04 /2021

THỨ NĂM TUẦN 2 MPS

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 3, 31-36

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  ĐẤNG TỪ TRỜI MÀ ĐẾN

Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)

Chúa Giêsu từ trời xuống, Người cao trọng hơn mọi người vì Người là Đấng Thiên Sai và là Thiên Chúa thật. Người thấy hết, biết hết các việc trên trời. Người làm chứng các điều Người đã nghe thấy đó, nhưng không ai chịu tin. Ai tin nhận chứng của Người thì biết Thiên Chúa là Đấng chân thật. Và Chúa Cha yêu thương Người nên đã ban mọi sự cho Người, để ai tin Người thì được sống, còn ai không tin thì không được sống mà còn bị phạt đời đời.

Chúa Giêsu là Người trên hết mọi người vì Người là Thiên Chúa làm Người. Người sống thân mật với Chúa Cha, là Lời của Chúa Cha, biểu lộ tình yêu của Chúa Cha. Mỗi người tự do nhận Người hay từ chối, chấp nhận Người là đón nhận ơn cứu sống của Người.

Chúa Cha sai Con Ngài đến thế gian để quy tụ mọi sự trong Người. Kẻ nào chạy theo thế gian sẽ không được đi vào quỹ đạo cứu độ của Người. (thinh lặng một lát)

Tôi theo thế gian hay theo Chúa?… (thinh lặng một lát)

Tôi tin Chúa hay tin ma quỷ?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)

Lạy Chúa, Chúa từ trời xuống, Chúa là Con Đức Chúa Cha, nên được Chúa Cha trao ban cho Chúa Thánh Thần và mọi quyền hành trên trời dưới đất, để ai tin theo Chúa thì được sống đời đời, còn ai không tin thì không được sống mà còn bị phạt mãi mãi.

Chính đức tin đem lại cho con phần rỗi, ban cho con sự sống.

Xin Chúa cho con, gia đình con và mọi người hết lòng tin Chúa theo Chúa. Xin cho chúng con hằng ngày biết lo cho đức tin của chúng con càng thêm vững mạnh bằng lời cầu nguyện, bằng năng lãnh nhận các Bí Tích, để thoát khỏi cơn thịnh nộ của Chúa, mà được Chúa thương ban cho sự sống đời đời…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Ai tin vào Người Con, thì được sống đời đời, còn kẻ nào không chịu tin vào Người Con, thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sẽ đè nặng lên kẻ ấy”. (Ga 3, 36) (Mời cộng đoàn đọc lại)

16 /04 /2021

THỨ SÁU TUẦN 2 MPS

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 6, 1-15

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  HOÁ BÁNH RA NHIỀU

Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)

Chúa Giêsu sang biển Galilê. dân chúng kéo theo rất đông. Người thấy vậy thì hỏi ông Philipphê: Làm sao mua đủ bánh cho họ ăn? Người hỏi thử ông chứ thực sự Người đã biết việc Người sắp làm. Ông Anrê thưa: Ở đây có đứa bé mang theo năm cái bánh và hai con cá. Chúa bảo cho dân chúng ngồi xuống. Số đàn ông khoảng năm ngàn người. Rồi Chúa cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, tạ ơn và trao cho họ ăn. Mọi người ăn no nê mà còn dư mười hai thúng đầy. Dân chúng thấy phép lạ đó thì nhận Người là tiên tri và định tôn Người lên làm vua, nhưng Người đã lánh lên núi, vì Người đến không phải để làm vua, mà để chịu chết chuộc tội loài người.

Chúa Giêsu muốn các Tông Đồ đóng góp trong phép lạ hoá bánh ra nhiều này. Rõ ràng Người mong đợi chúng ta cộng tác với Người trong việc nuôi sống con người, trong công trình cứu rỗi nhân loại.

Và thánh Gioan thường thuật phép lạ này như dấu chỉ Bí Tích Thánh Thể. Mỗi khi đến dự Tiệc Thánh, chúng ta đóng góp những gì chúng ta có, những gì chúng ta đã làm cho Chúa và cho tha nhân. Chúa sẽ dùng những đóng góp nhỏ mọn đó của chúng ta trong công trình cứu rỗi của Người. (thinh lặng một lát)

Tôi có cộng tác với Chúa nuôi sống và cứu rỗi anh chị em tôi không?… (thinh lặng một lát)

Mỗi lần đi dâng lễ, tôi có đóng góp gì vào của lễ không?…

(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)

Lạy Chúa Giêsu, dân chúng thấy phép lạ Chúa hoá bánh ra nhiều, tất nhiên họ nhớ lại bánh Man-na Chúa cho họ ăn trên đường về đất hứa, và họ cũng nhờ ông Môsê lúc đó dìu dắt họ, nên họ muốn tôn Chúa lên làm vua để hướng dẫn họ. Họ không biết Chúa đến thế gian để giúp họ phần xác, nhất là để cứu họ phần hồn.

Và Lạy Chúa, bánh Man-na xưa và phép lạ Chúa hoá bánh ra nhiều hôm nay nói lên Bí Tích Thánh Thể Chúa lập trong bữa tiệc ly, đểc lấy Thịt Máu Thánh Chúa nuôi linh hồn chúng con, bao lâu chúng con còn đi trên đường thế gian này, để chúng con có đủ thần lực đi về tới đất Chúa hứa là nước Thiên Đàng, quê hương thật của chúng con.

Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con biết mến mộ Bí Tích Tình Yêu Chúa ban, biết Thiên Chúa cộng tác với Chúa nuôi dưỡng phần xác, cứu rỗi phần hồn đồng bào đồng loại chúng con…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý”. (Ga 6, 11) (Mời cộng đoàn đọc lại)

 

17 /04 /2021

THỨ BẢY TUẦN 2 MPS

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 6, 16-21

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  ĐI TRÊN MẶT BIỂN

Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)

Các môn đệ chèo thuyền vượt biển, sang thành Caphacnaum. Bỗng gió to sóng lớn, các ông chèo chống hết sức mệt mỏi!… Chúa Giêsu thấy các ông chèo chống mệt mỏi quá thì đi trên mặt biển đến với các ông. Chợt thấy Người, các ông hoảng vía tưởng là ma. Nhưng Người bảo: “Thầy đây đừng sợ!”

Xem như Chúa Giêsu vắng mặt trong lúc các môn đệ đang chèo chống mệt mỏi trước sóng to gió lớn. Nhưng thực sự Người luôn hiện diện với các ông: Bằng chứng là khi các ông đuối sức, Người trấn an các ông ngay: “Thầy đây đừng sợ!”

Nhiều lúc chúng ta cũng cảm thấy Chúa bỏ rơi chúng ta, xa chúng ta, nhất là trong những lúc chúng ta gặp gian nan thử thách. Nhưng Chúa luôn ở với chúng ta, nếu chúng ta trung thành với Người, tin tưởng cậy trông Người. (thinh lặng một lát)

Tôi có cậy trông Chúa khi gặp gian nan thử thách không?… (thinh lặng một lát)

Tôi có trung thành với Chúa luôn không?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)

Lạy Chúa khi Chúa thấy các môn đệ gặp sóng gió chèo chống mệt mỏi thì Chúa cứu giúp.

Chúng con ngày nay cũng gặp sóng gió thử thách không kém gì các môn đệ Chúa. Sóng gió thế gian! Sóng gió xác thịt! Sóng gió ma quỷ ngày đêm xô đẩy, lôi cuốn chúng con theo chúng, lôi cuốn chúng con phạm tội làm mất lòng Chúa. Chúng con bị những sóng gió đó không chỉ một giờ một ngày, mà suốt đời sống chúng con.

Xin Chúa thương cứu giúp chúng con. Xin Chúa luôn ở lại với chúng con. Xin cho con và mọi người trong gia đình con mỗi khi gặp gian nan thử thách, mỗi khi bị cám dỗ, chúng con chạy đến với Chúa, cầu khẩn Chúa, bám sát vào Chúa, để được Chúa che chở cứu giúp. Xin cho chúng con luôn trung thành bền đỗ theo Chúa, để Chúa luôn ở với chúng con, giúp chúng con lướt thắng mọi gian lao thử thách ở đời…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Biển động vì gió thổi mạnh… Các ông thấy Đức Giêsu trên mặt biển hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. Nhưng Người bảo các ông: Chính Thầy đây đừng sợ”

(Ga 6, 18-20).(Mời cộng đoàn đọc lại)

 

18 /04 /2021

CHÚA NHẬT TUẦN 3 MÙA PHỤC SINH NĂM B

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Lc 24, 35-39,41-48

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  ANH EM LÀ CHỨNG NHÂN

Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)

Hai môn đệ làng Emmau còn đang kể chuyện cho các Tông Đồ thì Chúa Giêsu hiện đến và phán : “Bình an cho các con”. Các ông hoảng sợ tưởng ma, nên Người bảo: “Hãy sờ vào chân tay Thầy, chính Thầy đây. Ma quái đâu có xương thịt như Thầy”. Nhưng các ông cũng chưa tin, nên Người bảo các ông trao thức ăn cho Người và Người ăn trước mặt các ông, để các ông tin Người đã sống lại. Rồi Người giải thích cho các ông hiểu các lời Kinh Thánh chép về Người. Người cũng truyền cho các ông phải làm chứng Người đã sống lại, phải nhân danh Người mà kêu gọi mọi người ăn năn sám hối, để được ơn tha tội và được cứu rỗi.

Các môn đệ lúc đầu chưa tin Chúa sống lại. Các ông chỉ tin khi đã tiếp xúc thân mật với Chúa, khi được Chúa cho thấy thân xác vinh hiển của Người.

Có tin thật Chúa sống lại, các ông mới nhiệt thành làm chứng cho Chúa, đi khắp nơi rao giảng kêu gọi mọi người đón nhận ơn cứu rỗi.

Muốn làm chứng cho Chúa, cần phải tin Chúa sống lại. Cho được tin Chúa sống lại, phải tiếp xúc với Chúa, phải đến gặp Chúa. (thinh lặng một lát)

Tôi có tiếp xúc thân mật với Chúa hằng ngày không?..

(thinh lặng một lát)

Tôi có làm chứng cho mọi người tin Chúa sống lại để được ơn cứu rỗi không?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)

Lạy Chúa, các Tông Đồ càng chậm tin Chúa sống lại, Chúa càng tìm cách khơi dậy lòng tin cho các ông. Như thế chúng con thấy rõ lòng Chúa thương chúng con, muốn chúng con theo Chúa để được cứu rỗi. Nhưng Chúa cho chúng con hoàn toàn tự do. Chúa kêu gọi, ban ơn, giúp sức, rồi chúng con muốn tin Chúa hay không thì tuỳ chúng con. Vì thế Chúa cần nhiều người làm chứng cho Chúa, cần nhiều người đem Tin Mừng Chúa sống lại. Nhưng muốn làm chứng cho Chúa, con cần tin Chúa sống lại thật, con cần tiếp xúc thân mật với Chúa.

Xin Chúa cho gia đình con và các gia đình Công Giáo tin Chúa sống lại thật, và hằng ngày sống kết hợp mật thiết với Chúa bằng lời cầu nguyện và các Bí Tích; cho chúng con dùng lời nói, việc làm hằng ngày mà làm chứng Chúa đã sống lại, để mọi người tin thờ Chúa mà được cứu rỗi…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân các điều đó”. (Mời cộng đoàn đọc lại)

 

19 /04 /2021

THỨ HAI  TUẦN 3 MPS

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 6, 22-29

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  VIỆC THIÊN CHÚA MUỐN

Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)

Dân chúng được Chúa Giêsu làm phép lạ hoá bánh ra nhiều và cho ăn no nê, nên khi thấy vắng Người thì xuống thuyền chèo sang thành Caphacnaum tìm Người. Chúa thấy họ đến thì bảo: Ta biết các ngươi tìm Ta, không phải vì tin phép lạ Ta làm mà vì Ta đã cho các ngươi ăn no nê. Nhưng các ngươi hãy tìm việc Thiên Chúa muốn, hãy tìm cho được của ăn nuôi các ngươi sống mãi, là chính của ăn Ta sẽ ban cho các ngươi. Vì Ta đã được Chúa Cha sai đến, để các ngươi tin mà được sống đời đời.

Những người được Chúa làm phép lạ hoá bánh ra nhiều và cho ăn no nê thì đi tìm Chúa. Muốn gặp Chúa, phải tìm đến Người…

Khi gặp được Người, Người sẽ ban cho chúng ta “lương thực trường tồn đem lại hạnh phúc trường sinh”, đó là Lời Người và Mình Máu Thánh Người. Ai tin Người, làm theo Lời Người, nhận Mình Máu Thánh Người thì được sống đời đời.

Nếu chúng ta hỏi Người: “Chúng tôi phải làm gì để tìm việc Thiên Chúa muốn?” Người cũng trả lời với chúng ta: “Việc Thiên Chúa Chúa muốn cho các ông làm là tin vào Đấng Người đã sai đến”(thinh lặng một lát)

Tôi có tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là Đấng Chúa Cha sai đến cứu chuộc tôi chưa?… (thinh lặng một lát)

Tôi làm sao được sống đời đời?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)

Lạy Chúa, loài người chúng con thế đó, hễ khi nào Chúa cho no nê đầy đủ, bình yên khoẻ mạnh thì ùn ùn tin theo Chúa, mà hễ lúc nào gặp gian nan khốn khó thì tức khắc rút lui…

Xin Chúa cho gia đình con và các gia đình thật lòng tin thờ Chúa, tin thờ Chúa vì nhận biết Chúa là Đấng Chúa Cha sai đến, để ban Mình Máu Thánh Chúa nuôi linh hồn chúng con, để chịu chết chuộc tội chúng con, cho chúng con được sống đời đời; chớ không phải tin Chúa vì lợi lộc vật chất, vì của cải giàu sang danh vọng chóng qua ở đời này…

Xin cho chúng con hằng ngày biết đến với Chúa, nhờ lòng tin kính Chúa, nhờ lời cầu nguyện và các Bí Tích, để Chúa ban cho chúng con “lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh”…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh”. (Ga 6, 27) (Mời cộng đoàn đọc lại)

20 /04 /2021

THỨ BA TUẦN 3 MPS

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 6, 30-35

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  BÁNH HẰNG SỐNG

Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)

Dân chúng nghe Chúa Giêsu bảo: “Hãy tin Người là Đấng Chúa Cha sai đến” thì họ đòi Người làm phép lạ cho họ thấy mới tin. Và họ nói bánh Man-na họ ăn trong sa mạc là bánh Môsê ban cho. Nhưng Chúa bảo: Không phải Môsê mà chính Cha Ta, vì bánh từ trời xuống mới ban cho thế gian được sống. Họ liền xin thứ bánh đó, nên Chúa bảo : Chính Ta là bánh ban sự sống, ai tin Ta sẽ không đói khát nữa.

Đức tin là cốt yếu, nhờ tin mà được sống, và tin không phải là chấp nhận một lô chân lý trừu tuợng, nhưng là nhìn thấy việc Thiên Chúa thực hiện trong thế gian, như Ngài đã làm cho dân Ngài trong sa mạc.

Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, tin Người, chấp nhận Người, Người sẽ thoả mãn mọi khát vọng của chúng ta. Cụ thể Người ban cho chúng ta Mình Máu Thánh Người nuôi dưỡng linh hồn chúng ta hằng ngày, để chúng ta được sống và được sống dồi dào… (thinh lặng một lát)

Tôi có tin Chúa không?… (thinh lặng một lát)

Tôi có lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa Giêsu để được sống không?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)

Lạy Chúa, bánh đích thực nươi sống đời đời chính là Con Chúa từ trời xuống. Ai tin theo Người sẽ không còn đói khát nữa, vì Người ban cho tràn đầy ân sủng thoả mãn mọi nhu cầu vật chât cũng như tinh thần ở đời này, và nhất là sự sống mãi mãi đời sau…

Con và gia đình con bắt chước dân chúng ngày xưa, xin Chúa ban cho chúng con thứ bánh ấy luôn mãi, cho chúng con tin theo Con Chúa trung thành bền đỗ, cho chúng con luôn luôn noi giữ giáo huấn của Người, cho chúng con lo dọn mình xứng đáng Rước Mình Máu Thánh Người hằng ngày, để được sống đời đời với Người…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Đức Giêsu bảo họ: ‘Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ’” (Ga 6,35) (Mời cộng đoàn đọc lại)

21 /04 /20201

THỨ TƯ TUẦN 3 MPS

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 6, 35-40

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  TÔI SẼ CHO HỌ SỐNG LẠI

Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)

Chúa Giêsu nói tiếp với dân chúng: Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai tin Ta sẽ không bao giờ khát nữa. Ta biết các ngươi không tin Ta. Nhưng kẻ nào Chúa Cha ban cho Ta thì tin Ta và Ta không bỏ kẻ ấy. Ta từ trời xuống không phải để làm theo ý Ta, mà để làm theo ý Chúa Cha là Đấng đã sai Ta. Và ý của Cha Ta là hễ kẻ nào Người ban cho Ta thì Ta không để hư mất, nhưng sẽ cho sống lại trong ngày sau hết.

Chúa Giêsu luôn kêu gọi tin vào Người. Người là Bánh Hằng Sống. Người làm cho chúng ta hết đói khát, nhờ đến với Người tin vào Người.

Muốn sống, phải đến với Chúa Giêsu. Người sẵn sàng đón nhận chúng ta. Người sẽ ban cho chúng ta sự sống đời đời. Người sẽ làm cho chúng ta sống lại trong ngày sau hết. Đó là sứ mạng Người đã lãnh nơi Chúa Cha… (thinh lặng một lát)

Tôi có đến với Chúa Giêsu không?… (thinh lặng một lát)

Ai cho tôi sống lại trong ngày sau hết?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã làm đủ mọi cách để cho chúng con tin Chúa, để chúng con được sống đời đời.

Nào là phép lạ bánh Man-na, bánh hoá ra nhiều và chính Chúa là bánh hằng sống từ trời xuống nuôi sống mọi người. Vậy mà chúng con vẫn chưa tin Chúa, nên Chúa phải nại đến chứng của Chúa Cha, chính Người đã sai Chúa đến thế gian để làm theo ý Nguời. Và ý của Người là muốn cho mọi người được ơn cứu rỗi, với điều kiện phải tin Chúa.

Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con hết lòng tin theo Chúa, sốt sắng thờ phượng Chúa, siêng năng làm tôi Chúa, để được Chúa ban cho sống lại trong ngày sau hết…

Xin cho chúng con biết lo phụ giúp Chúa, mời gọi mọi người tin theo Chúa, để Chúa ban cho họ sự sống đời đời…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết”. (Ga 6, 40) (Mời cộng đoàn đọc lại)

 

22 /04 /20201

THỨ NĂM TUẦN 3 MPS                                                                                                                                                   

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 6, 44-51

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  BÁNH BAN SỰ SỐNG

Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)

Chúa Giêsu thấy dân chúng vẫn chưa chịu tin nên dẫn giải thêm: Không ai có thể tin Ta nếu không được Cha Ta dạy bảo giúp sức, vì đức tin là ân huệ Cha Ta ban. Và ai tin Ta thì Ta sẽ cho sống lại vào ngày sau hết. Ta bởi Chúa Cha mà ra nên Ta thấy Người được. Ta là Bánh Hằng Sống, cha ông các ngươi đã ăn Man-na trong sa mạc và đã chết. Còn ai ăn bánh Ta ban sẽ không bao giờ chết mà sẽ sống đời đời. Và bánh ta ban chính là Thịt Ta để nuôi dưỡng mọi người được sống.

Chúa Giêsu muốn tiếp tục kêu gọi chúng ta đến với Người, tin vào Người. Muốn đến với Người, phải nhờ Chúa Cha ban ơn giúp sức.

Đến với Người là đi vào cõi sống đời đời ngay ở đời này, và sẽ hoàn tất trong ngày sống lại. Chúng ta tập sống cuộc sống đó bằng cách lắng nghe và làm theo Lời Chúa dạy. Vì chính Chúa Giêsu là Lời của Chúa Cha. Chính Chúa Giêsu nuôi sống chúng ta. Người luôn hiện diện giữa chúng ta, để thông ban sự sống đời đời cho chúng ta. (thinh lặng một lát)

Tôi có cầu xin Chúa Cha ban đức tin cho tôi hay không?… (thinh lặng một lát)

Tôi có làm theo Lời Chúa Giêsu dạy để được sống đời đời không?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)

Lạy Chúa Giêsu, con hết sức vui mừng vì được Chúa thương dạy cho con biết: Đức tin là ân huệ Chúa Cha ban, chớ tự sức con người không thể đến với Chúa được, vì con hèn mọn tội lỗi quá! Con hết lòng cám ơn Chúa, vì Chúa đã thương ban đức tin cho con và mọi người trong gia đình con.

Xin Chúa thương ban thêm đức tin, vì lòng tin của chúng con còn non yếu lắm. Xin Chúa cũng thương ban đức tin cho những người chưa biết Chúa, cho những người đã biết Chúa mà bỏ Chúa, để mọi người được Chúa là bánh bởi trời nuôi dưỡng, và ban cho con sự sống muôn đời; vì chúng con chỉ được sống muôn đời, khi chúng con hết lòng tin kính Chúa, năng lãnh nhận Thánh Thể Chúa và làm theo Lời Chúa dạy…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống đời đời”. (Ga 6,51) (Mời cộng đoàn đọc lại)

 

23 /04 /2021

THỨ SÁU TUẦN 3 MPS

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 6, 52-59

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  THỊT TÔI THẬT LÀ CỦA ĂN

Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)

Vì nghe Chúa Giêsu nói ai ăn thịt Người thì được sống, nên người Do Thái lấy làm lạ bàn luận với nhau: Làm sao ông này lấy thịt mình cho chúng ta ăn được? Chúa nghe vậy thì nói: Nếu các ngươi không ăn Thịt và uống Máu Ta, các ngươi sẽ không được sống, vì Thịt Ta là của ăn và Máu Ta là của uống. Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta, thì được sống và ngày sau được sống lại. Ta sống nhờ Chúa Cha thế nào thì kẻ ăn Thịt Ta và uống Máu Ta cũng sẽ sống nhờ Ta như vậy. Ta là bánh từ trời xuống. Ta không phải như bánh Man-na xưa cha ông các ngươi đã ăn và đã chết. Ai ăn Ta sẽ sống đời đời.

Mình Máu Chúa Giêsu là của ăn của uống nuôi linh hồn chúng ta. Ai ăn Thịt và uống Máu Người thì được sống đời đời, vì Người ở trong chúng ta và chúng ta sống trong Người nhờ Người. Thánh Thể là Bí Tích tình yêu, Bí Tích phần rỗi, Bí Tích ban sự sống đời đời. (thinh lặng một lát)

Tôi có năng rước lấy Mình Máu Thánh Chúa để được sống đời đời không?… (thinh lặng một lát)

Tôi có tin Mình Máu Thánh Chúa là của ăn nuôi linh hồn tôi không?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)

Lạy Chúa Giêsu, Chúa dựng nên con có hồn có xác. Phần xác con muốn sống, con phải ăn cơm bánh hằng ngày, phần hồn muốn sống phải rước Mình Máu Thánh Chúa, vì Mình Máu Thánh Chúa là của ăn thiêng liêng nuôi linh hồn con. Hơn nữa, con có rước Mình Máu Thánh Chúa, thì con mới được kết hiệp với Chúa là nguồn sống của con, cũng như Chúa Cha là nguồn sống của Chúa.

Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con hết lòng mến chuộng của ăn thiêng liêng này, hằng ngày biết lo dọn mình xứng đáng đến rước Chúa nơi bàn tiệc Thánh, để kết hợp với Chúa ở đời này, nhất là để được sống hạnh phúc với Chúa mãi mãi đời sau…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Ai ăn Thịt và uống Máu Tôi, thì được sống muôn đời, và Tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì Thịt Tôi thật là của ăn, và máu Tôi thật là của uống”. (Ga 6,54-55)

(Mời cộng đoàn đọc lại)

 

24 /04 /2021

THỨ BẢY TUẦN 3 MPS

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 6, 60-69

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  THẦY MỚI CÓ LỜI BAN SỰ SỐNG

Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)

Khi nghe Chúa Giêsu quả quyết: “Thịt Ta thật là của ăn và Máu Ta thật là của uống”, chẳng những dân chúng mà các môn đệ Người cũng không hiểu nổi nên thắc mắc khó chịu. Chúa biết thế nên bảo: Các người khó chịu không thể tin nổi phải không? Nhưng các ngươi thấy Ta lên trời các ngươi còn cứng lòng không? Các ngươi không thể hiểu Lời Ta theo sự thông hiểu tự nhiên của các ngươi được, vì Lời Ta là Thần Khí và là sự sống… Và Chúa biết kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp Người nên Người nói: Không ai đến được với Ta nếu Cha Ta không ban cho. Và từ đó nhiều môn đệ bỏ Người. Người thấy vậy thì hỏi các Tông Đồ: Các con có bỏ Thầy không? Ông Phêrô thưa: Chúng con bỏ Thầy thì theo ai? Chỉ có Thầy mới có lời ban sự sống đời đời. Chúng con tin thật Thầy là Con Thiên Chúa. Hằng ngày Chúa Giêsu cũng hỏi chúng ta như đã hỏi các Tông Đồ: Anh em có muốn bỏ Thầy không?…

Chúng ta phải chọn theo Chúa hay không theo. Phải dứt khoát, không được nửa chừng, như Lời Nguời nói: Không ai có thể làm tôi hai chủ…

Chỉ có Chúa mói có lời ban sự sống đời đời. Chỉ có Chúa mới đem lại cho chúng ta hạnh phúc trường sinh. (thinh lặng một lát)

Tôi theo Chúa hay theo ma quỷ xác thịt thế gian?…

(thinh lặng một lát)

Ai ban cho tôi sự sống đời đời?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)

Lạy Chúa,Chúa là Thiên Chúa toàn năng, chỉ có Chúa mới cho con được sống đời đời, chỉ có Chúa mới ban cho con được ơn cứu rỗi. Vậy con không theo Chúa thì con theo ai? Đâu có ai quyền năng cao cả bằng Chúa? Đâu có ai cứu được chúng con khỏi những khổ cực ở đời này và ban cho chúng con hạnh phúc vô cùng đời sau?

Sở dĩ có một số môn đệ bỏ Chúa là vì họ ích kỷ thiển cận. Họ theo Chúa vì lợi lộc vật chất, vì ham danh háo chức, nên khi thấy Chúa chỉ nói đến việc thiêng liêng, việc trên trời thì họ ngã lòng rút lui.

Xin Chúa cho gia đình con và các gia đình biết noi gương các thánh Tông Đồ; suốt đời theo Chúa, tin Chúa thờ Chúa để được sống đời đời…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Ông Simon Phêrô liền đáp: ‘Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”. (Ga 6,68) (Mời cộng đoàn đọc lại)

 

25 /04 /2021

CHÚA NHẬT  TUẦN 4 MÙA PHỤC SINH NĂM B

 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 10, 11-18

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) TÔI LÀ MỤC TỬ NHÂN LÀNH

Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)

Chúa Giêsu là Đấng chăn chiên nhân lành. Người hiến mạng Nguời vì chúng ta. Người gìn giữ che chở cho chúng ta khỏi nanh vuốt của ma quỷ, xác thịt thế gian. Chúng ta đã đặt tất cả hy vọng vào Người, vì Người hằng thương yêu trợ giúp chúng ta. Người thương xót chúng ta đến nỗi hy sinh chịu chết vì chúng ta.

Người biết rõ mỗi người chúng ta. Người kêu gọi chúng ta sống kết hiệp thân mật với Người, để biết Người và yêu Người hơn.

Người muốn tất cả đến với Người, để Người kết hợp vào một ràn chiên duy nhất là Hội Thánh Người sáng lập. Người mời gọi chúng ta cộng tác với Người, trong công trình hợp nhất này. Người nhờ chúng ta dẫn đưa anh chị em đồng bào đồng loại đến với Người, gia nhập vào ràn chiên duy nhất là Hội Thánh của Người. (thinh lặng một lát)

Tôi có sống kết hiệp với Chúa, để ngày càng biết Chúa và mến Chúa hơn không?…(thinh lặng một lát)

Tôi có dẫn đưa mọi người đến với Chúa, để Nguời hiệp nhất nên một ràn chiên không?…(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)

Lạy Chúa Giêsu là mục tử nhân lành, Chúa biết rõ chúng con nghèo nàn khốn khổ, ngày đêm bị ma quỷ xác thịt thế gian vùi dập tấn công. Chúa thương chúng con, Chúa hy sinh mạng sống cứu giúp chúng con. Chúa muốn quy tụ chúng con trong một ràn chiên của Chúa là Hội Thánh Chúa sáng lập, để Chúa nhờ các kẻ thay mặt Chúa săn sóc che chở chúng con cho khỏi mọi sự dữ.

Xin cho gia đình con và các gia đình luôn biết bám sát vào Chúa, tin tưởng Chúa, kết hợp mật thiết với Chúa, vâng nghe và làm theo Lời Chúa dạy bảo, để được Chúa yêu thương chăm sóc giữ gìn.

Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa, hằng ngày dùng lời cầu nguyện, việc hãm mình và gương sáng đạo đức của chúng con, mà dẫn đưa đồng bào đồng loại chúng con vào ràn chiên của Chúa…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử”. (Mời cộng đoàn đọc lại)

 

26 /04 /2021

THỨ HAI TUẦN 4 MPS

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 10, 1-10

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  TÔI LÀ CỬA CHUỒNG CHIÊN

Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)

Chúa Giêsu phán: Ai trèo vào chuồng chiên là kẻ trộm, còn ai qua cửa mà vào thì đó là người chăn chiên. Chiên sẽ nghe theo anh chứ không nghe theo người lạ. Anh đi trước dẫn đàn chiên đến đồng cỏ xanh tươi… Dân chúng nghe Chúa nói mà không hiểu gì, nên Người giải thích: Ta là cửa chuồng chiên. Ai qua Ta mà vào thì được cứu thoát, nghĩa là ai tin Ta, nghe Lời Ta dạy bảo mà gia nhập ràn chiên của Ta là Hội Thánh Ta lập thì được sống đời đời, vì Ta đến thế gian để đem sự sống dồi dào là phần rỗi linh hồn cho mọi người.

Khi quả quyết Người là cửa chuồng chiên, Chúa Giêsu muốn nhắc bảo chúng ta một chân lý căn bản: Chúng ta phải qua Người nhờ Người để được sống. Ngoài Người không có ơn cứu rỗi, không có sự sống đời đời. Người là vị cứu tinh duy nhất của nhân loại. Người là nguồn sống của loài người. Người đến trong thế gian, hiện diện giữa mọi người, để ban sự sống dồi dào cho những ai tin nhận Người. (thinh lặng một lát)

Tôi có tin Chúa Giêsu là Đấng cứu thế không?… (thinh lặng một lát)

Ngoài Chúa ra còn ai cho tôi được sống đời đời không?…

(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)

Lạy Chúa, thật Chúa là cửa chuồng chiên, là cửa phần rỗi. Ai tin theo Chúa thì được Chúa dẫn vào đồng cỏ xanh tươi, vào cõi sống ngàn thu. Ai nghe tiếng Chúa, làm theo Lời Chúa để được sống đời đời, vì Chúa là vị mục tử duy nhất nhân hậu và giàu tình thương.

Xin Chúa cho gia đình con và hết những người còn ở ngoài ràn chiên Chúa, biết nghe tiếng Chúa, theo Chúa vào Giáo Hội là chuồng chiên của Chúa, để Giáo Hội dìu dắt hướng dẫn, chúng con được vào cửa phần rỗi.

Và xin Chúa cũng thương ban cho các vị chủ chăn chúng con biết noi theo gương Chúa, tận tình chăm sóc đoàn chiên Chúa, cho đoàn chiên Chúa là các tín hữu được sống dồi dào hạnh phúc đời này và đời sau…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa day:

“Tôi là cửa. Ai qua Tôi mà vào thì được cứu… Tôi đến, để cho chiên được sống và sống dồi dào”. (Ga 10, 9-10)

(Mời cộng đoàn đọc lại)

27 /04 /2021

THỨ BA TUẦN 4 MPS

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 10, 22-30

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  CHIÊN TÔI NGHE TIẾNG TÔI

Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)

Dịp lễ Cung hiến Đền Thờ Giêrusalem, người Do Thái vây quanh hỏi Chúa Giêsu có phải là Đức Kitô không? Người đáp: Ta đã nói rồi mà các ngươi không chịu tin Ta. Các việc Ta làm nhân danh Cha Ta làm chứng cho Ta. Sở dĩ các ngươi không tin Ta là vì các ngươi không thuộc đoàn chiên Ta, vì chiên Ta thì nghe tiếng Ta và Ta sẽ cho chúng sống đời đời. Chúng không bao giờ hư nát và không ai cuớp chúng khỏi tay Ta được, và Ta cũng quyền năng như Cha Ta. Cha Ta và Ta là một.

Muốn tin Chúa Giêsu, muốn hiểu Lời Người, chúng ta cần dứt bỏ mọi dục vọng thấp hèn, cần nhận rõ thân phận nghèo hèn thấp kém của mình, cần chú tâm lắng nghe Lời Người.

Người là Vị Mục Tử nhân lành. Người hy sinh mạng sống Người để cứu chúng ta khỏi đau khổ chết chóc. Người quyền năng như Chúa Cha, Người ban cho chúng ta sự sống đời đời. (thinh lặng một lát)

Tôi có lắng nghe tiếng Chúa dạy bảo không?… (thinh lặng một lát)

Tôi muốn sống đời đời không?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)

Lạy Chúa, Chúa nói rất đúng. Nguời Do Thái xưa không chịu tin Chúa vì họ không thuộc đoàn chiên của Chúa. Họ tự cao tự mãn, họ tìm danh vọng chức tước, còn Chúa thì lúc nào cũng bảo hy sinh, khiêm nhường thì làm sao họ có thể tin theo Chúa được?…

Muốn tin theo Chúa, muốn thuộc đoàn chiên Chúa, con phải “bắt đúng tần số với Chúa”. Con phải tâm hoà ý hợp với Chúa, phải sống theo gương Chúa, khiêm nhường, hiền hậu, nhân từ…

Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con thấy việc Chúa làm, nghe Lời Chúa nói mà tin theo Chúa và noi gương Chúa sống khiêm nhường nhân hậu, để chúng con khỏi phải hư mất, nhưng được sống đời đời với Chúa…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi; Tôi biết chúng và chúng theo Tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp đuợc chúng khỏi tay Tôi”. (Ga 10, 27-28) (Mời cộng đoàn đọc lại)

28 /04 /2021

THỨ TƯ TUẦN 4 MPS

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 12, 44-50

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề )  TÔI ĐẾN CỨU THẾ GIAN

Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)

Chúa Giêsu giảng cho dân chúng biết: Ai tin Người là tin Đấng đã sai Người, và ai thấy Người thì cũng thấy Đấng đã sai Người là Chúa Cha. Người là ánh sáng, ai tin Người sẽ không ở trong bóng tối tội lỗi chết chóc. Ai nghe Lời Người mà không tuân giữ, Người cũng không lên án kẻ ấy, vì Người đến để cứu rỗi chứ không phải để kết án. Chính Lời Người nói sẽ lên án kẻ ấy, bởi vì họ không sống theo giáo luật Chúa Cha Đấng đã sai Người ra lệnh cho Người nói. Và lệnh của Chúa Cha là làm cho mọi người được sống đời đời.

Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta tin Người để được cứu rỗi. Tin Người là chấp nhận Người, chấp nhận việc Người làm, làm theo Lời Người dạy, và ai tin Người là tin Chúa Cha, thấy Chúa Cha, vì Người với Chúa Cha là một.

Người là Đấng cứu thế, Người không luận phạt, Người đến cứu thoát chúng ta, ban cho chúng ta sự sống đời đời theo ý muốn của Chúa Cha. Và Người kêu gọi chúng ta cộng tác với Người… (thinh lặng một lát)

Tôi có tin Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc tôi không?…

(thinh lặng một lát)

Tôi có tuân giữ Lời Chúa Giêsu dạy không?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)

Lạy Chúa, Chúa làm mọi việc vì vâng lời Chúa Cha. Chúa là Đấng Thiên Sai, là sứ giả của Chúa Cha, nên ai tin Chúa là tin Chúa Cha, ai thấy Chúa là thấy Chúa Cha. Chúa Cha sai Chúa đến để soi sáng cho con thấy đường phần rỗi, để con tin vào Chúa mà khỏi lầm lạc, khỏi bị luận phạt.

Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con biết vâng Lời Chúa, tin theo Chúa, làm theo Lời Chúa dạy, để được Chúa thương ban cho chúng con sự sống đời đời.

Nhất là xin Chúa cho chúng con sống khiêm tốn nhân hậu như Chúa, cho chúng con nên khuôn mặt của Chúa, như Chúa là khuôn mặt của Chúa Cha, để mọi người thìn thấy chúng con mà nhận biết Chúa Cha …

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Đức Giêsu lớn tiếng nói rằng: ‘Ai tin vào Tôi, thì không phải là tin vào Tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai Tôi’”.

(Ga 12, 44) (Mời cộng đoàn đọc lại)

29 /04 /2021

THỨ NĂM TUẦN 4 MPS

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 13, 16-20

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) 

TÔI TỚ KHÔNG LỚN HƠN CHỦ NHÀ

Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)

Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Chúa phán bảo các ông: Thầy nói thật cho các con, tớ không trọng hơn chủ, kẻ được sai đi không trọng hơn Đấng đã sai đi. Thầy sai các con, thì các con phải noi gương Thầy mà khiêm nhường phục vụ anh em. Nếu các con thực hành được như vậy thì phúc cho các con. Thầy không nói hết thảy các con đâu, vì Thầy biết trong số các con sẽ có kẻ nộp Thầy, sẽ “giơ gót đạp Thầy” như lời Kinh Thánh đã chép. Thầy nói cho các con biết trước việc đó, để khi nó xảy đến, các con tin Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận chính Chúa Cha là Đấng đã sai Thầy.

Chúa Giêsu đến để phục vụ. Người phục vụ đến chết. Người nêu gương cho chúng ta, để chúng ta làm như Người, phục vụ Người và anh chị em.

Là môn đệ Chúa, chúng ta không thể hơn Chúa, làm khác Chúa. Chúng ta phải phục vụ nhau, làm đầy tớ mọi người. Đó là điều kiện để được hạnh phúc thật.

Chúa báo tin Giuđa sẽ nộp Người. Người trọng tự do, Người không bắt ép ai điều gì. Muốn theo Người hay khước từ Người, muốn trung thành hay phản bội là hoàn toàn tự ý mỗi người tự ý chọn lựa và quyết định. (thinh lặng một lát)

Tôi có noi gương Chúa hy sinh phục vụ anh chị em tôi chưa?…  (thinh lặng một lát)

Tôi dùng tự do Chúa ban để theo Chúa hay theo ma quỷ xác thịt thế gian?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)

Lạy Chúa, Chúa biết rõ trong số các môn đệ Chúa chọn sẽ có kẻ nộp Chúa, sẽ “giơ gót đạp Chúa” vậy mà Chúa cũng đi rửa chân cho họ, rồi còn giải thích cho họ đủ điều. Thật con không thể hiểu nổi sao mà Chúa nhân từ, sao mà Chúa khiêm nhừng quá vậy?… Đáng lẽ Chúa phải quở mắng họ cho thoả dạ Chúa?

Lạy Chúa, con hiểu rồi, vì Chúa thương chúng con, lúc nào Chúa cũng muốn chúng con ăn năn hối cải tội lỗi để Chúa tha, chớ không bao giờ Chúa muốn phạt chúng con.

Nhất là vì Chúa muốn dạy chúng con bài học vô cùng quý giá. Chúa là Chúa cao cả mà rửa chân cho chúng con là tôi tớ hèn mọn, thì chúng con phải noi gương Chúa mà rửa chân cho nhau: là thương yêu nhau, giúp đỡ nhau, hầu hạ nhau. Xin Chúa giúp cho gia đình con và các gia đình làm được như vậy…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Thật, Thầy bảo thật anh em: Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!”. (Ga 13, 16-17) (Mời cộng đoàn đọc lại)

 

30 /04 /2021

THỨ SÁU TUẦN 4 MPS

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 14, 1-6

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  THẦY LÀ ĐƯỜNG…

Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)

Biết Chúa Giêsu sắp về cùng Chúa Cha, các môn đệ buồn rầu nên Chúa an ủi: Các con chớ buồn, hãy tin Thầy và Cha Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Thầy đi trước để dọn chỗ cho các con. Khi dọn xong, Thầy sẽ trở lại rước các con, để Thầy ở đâu các con cũng ở đó với Thầy. Thầy đi đâu, các con đã biết rồi : Thầy là đường là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy.

Chúa Cha sai Chúa Giêsu đến cứu chuộc chúng ta. Người đã làm xong sứ mạng. Mỗi người phải lo chu toàn sứ mạng của mình, để được cùng về với Chúa Cha trên trời như Chúa Giêsu. Muốn chu toàn sứ mạng để về cùng Chúa Cha, phải nhờ Chúa Giêsu, theo Chúa Giêsu, vì Người là Đường, là sự Thật và là sự Sống của chúng ta. (thinh lặng một lát)

Tôi có làm xong sứ mạng của tôi chưa?… (thinh lặng một lát)

Muốn chu toàn sứ mạng, tôi phải nhờ ai?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)

Lạy Chúa, Chúa định đi đâu mà các môn đệ buồn phiền như vậy?.. Con biết rồi, Chúa sắp về cùng Chúa Cha vì Chúa làm xong sứ mạng chuộc tội chúng con. Nhưng Chúa rất thương chúng con, Chúa không muốn bỏ chúng con. Chúa trở về trời trước để dọn chỗ cho chúng con về với Chúa. Đó là ngày con chết và ngày tận thế. Chúng con phải chuẩn bị sẵn sàng để Chúa trở lại rước chúng con.

Xin Chúa cho gia đình con và các gia đình, bao lâu còn sống ở thế gian biết lo chu toàn sứ mạng Chúa phú giao; xin cho chúng con hết lòng tin Chúa thờ Chúa, bền lòng vững chí theo “Chúa là đường, là sự thật và là sự sống”, để ngày sau chúng con được Chúa dẫn đưa về nhà Cha trên trời hưởng phước đời đời…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy”. (Ga 14, 6)

(Mời cộng đoàn đọc lại)

 

 

 

 

ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ TRONG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH

 

CHÚA NHẬT LỄ LÁ, NĂM B (28.03.2021).

§  Youcat 103

H./ Chúa Giêsu có chết thật không? hay Người chỉ “làm bộ chết” để còn sống lại?

T./ Chúa Giêsu thực sự đã chết trên Thánh giá./ Xác Người đã được chôn táng./ Tất cả các tài liệu gốc viết về Người/ đều chứng minh điều này [627].

§  Máccô đoạn 15, câu 25 đến câu 26

“VÀO LÚC GIỜ THỨ BA,/ CHÚNG ĐÃ ĐÓNG ĐINH NGƯỜI VÀO THẬP GIÁ,/ VÀ CÓ BẢN ÁN GHI RẰNG:/ VUA DÂN DO THÁI”.

Lạy Chúa Giêsu,/ xin cho chúng con biết dành thời gian tham dự phụng vụ tuần thánh cùng với Giáo Hội,/ và xin giúp cho chúng con cảm nghiệm sâu sắc hơn/ thánh giá chính là chóp đỉnh của tình Chúa xót thương./ Amen.

 

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

(THÁNH LỄ TIỆC LY) (01.04.2021).

Gioan đoạn 13, câu 14

“VẬY NẾU TA LÀ CHÚA/ VÀ LÀ THẦY/ MÀ CÒN RỬA CHÂN CHO CÁC CON,/ THÌ CÁC CON CŨNG PHẢI RỬA CHÂN CHO NHAU”.

Lạy Chúa Giêsu,/ xin cho chúng con biết noi gương Chúa,/ sống đời khiêm nhu và tự hạ,/ yêu thương và phục vụ nhau cách chân thành quảng đại/ theo cung cách chính Chúa đã làm./ Amen.

 

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (04.04.2021).

§  Youcat 107

H./ Sau khi sống lại/ Chúa Giêsu có mang cùng một thân xác như trước khi Người qua đời không? 

T./ Chúa Giêsu đã cho các môn đệ đụng chạm đến xác Người,/ Người ăn uống với họ,/ cho họ thấy vết đâm nơi cạnh sườn Người./ Nhưng thân xác Người không còn hoàn toàn thuộc về trần gian,/ mà thuộc về Thiên đàng nơi Chúa Cha đang ngự trị [645-646].

§  Gioan đoạn 20, câu 9

“THEO KINH THÁNH,/ THÌ NGƯỜI PHẢI SỐNG LẠI TỪ CÕI CHẾT”.

Lạy Chúa Giêsu Kitô,/ xin giúp chúng con và các bạn trẻ/ biết mở lòng tiếp nhận ơn phục sinh của Chúa./ Xin đừng để điều gì khác thúc đẩy lòng trí chúng con,/ nhưng là sự sống mới của Chúa thôi thúc chúng con tiến bước./ Amen.

 

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH, NĂM B (11.04.2021) – [CN về Lòng Thương Xót của TC].

§  Youcat 9

H./ Thiên Chúa tỏ ra điều gì về chính Người/ khi gởi Con của Người đến với chúng ta?/ 

T./ Trong Chúa Giêsu Kitô,/ Thiên Chúa tỏ cho chúng ta tình yêu thương xót thẳm sâu của Người [65-66, 73].

§  Gio-an đoạn 20, câu 29

Chúa Giêsu nói với ông:“TÔMA, VÌ CON Đà XEM THẤY THẦY, NÊN CON Đà TIN./ PHÚC THAY NHỮNG AI ĐàKHÔNG THẤY MÀ TIN”.

Lạy Chúa Kitô Phục Sinh,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ/ được vững tin vào lòng thương xót vô biên của Chúa,/ để can đảm đứng lên và bắt đầu lại mỗi khi xa lìa Chúa./ Amen.

 

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH, NĂM B (18.04.2021).

§  Youcat 104

H./ Bạn có thể là Kitô hữu mà không tin Chúa Giê-su đã sống lại không?/ 

T./ Không./ Thánh Phaolô viết:/ “Nếu Chúa Ki-tô đã không sống lại/ thì lời chúng tôi rao giảng sẽ vô ích,/ và đức tin của bạn cũng vô ích” (1Cr 15,14). [631, 638, 651].

§  Luca đoạn 24, câu 48:

Chúa Giêsu phục sinh hiện ra đứng giữa các môn đệ và nói:/ “CÒN CÁC CON,/ CÁC CON SẼ LÀM CHỨNG NHÂN VỀ NHỮNG ĐIỀU ẤY”.

     Lạy Chúa Kitô Phục Sinh,/ Chúa đã biến đổi chúng con thành con người mới trong Chúa./ Xin cho chúng con và các bạn trẻ/ biết không ngừng dấn thân để Phúc âm hóa thế giới,/ ngay trong gia đình và trong xã hội hôm nay./ Amen.

 

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH, NĂM B (25.04.2021) – [CN CHÚA CHIÊN LÀNH].

§  Youcat 123

H./ Nhiệm vụ của Hội Thánh là gì?/ 

T./ Nhiệm vụ của Hội Thánh như Chúa Giê-su đã bắt đầu/ là mang hạt giống Nước Thiên Chúa gieo trồng/ và làm sao cho hạt giống ấy được lớn lên phát triển trong mọi dân tộc [763-769, 774-776, 780].

§  Gioan đoạn 10, câu 16

Chúa Giêsu nói:“TA CÒN NHỮNG CHIÊN KHÁC KHÔNG THUỘC ĐÀN NÀY;/ CẢ NHỮNG CHIÊN ĐÓ/ TA CŨNG PHẢI MANG VỀ ĐÀN;/ CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA./ VÀ SẼ CHỈ CÓ MỘT ĐÀN CHIÊN VÀ MỘT CHỦ CHIÊN”.

Lạy Chúa Giêsu là Mục Tử Tốt Lành,/ Chúa không ngừng chăm sóc Giáo hội yêu dấu của Chúa./ Xin cho các gia đình trở thành vườn ươm trồng ơn gọi,/ và xin cho người trẻ quảng đại hiến dâng đời mình/ đáp lại tiếng Chúa yêu thương kêu mời./ Amen.

Lạy Chúa Giêsu,/ xin cho chúng con biết dành thời gian tham dự phụng vụ tuần thánh cùng với Giáo Hội,/ và xin giúp cho chúng con cảm nghiệm sâu sắc hơn/ thánh giá chính là chóp đỉnh của tình Chúa xót thương./ Amen.

 

 

 

 

 

CHÚA NHẬT LỄ LÁ B  - NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Tình yêu Đức Kitô dành cho nhân loại được thể hiện tột cùng trong cuộc khổ nạn. Chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. “Chúa Kitô vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh sẵn sàng cùng chết với Đức Kitô trong việc vâng phục thánh ý Chúa, hiến mình phục vụ con người, để lan tỏa niềm hy vọng và ơn cứu độ cho dân Chúa.

2. Hôm nay là Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bạn trẻ Công giáo, can đảm bước theo Đức Kitô, sẵn sàng sống chết vì niềm tin vào Người, để giữa bao thử thách, họ luôn hy vọng vươn lên, tỏa sáng một đức tin kiên vững đầy lòng mến Chúa và yêu người.

3. “Lạy Cha, Cha có thể làm được mọi sự, xin cất chén này khỏi con! Nhưng không theo ý con muốn, một theo ý Cha”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình đang gặp đau khổ, luôn biết hướng về Đức Kitô, để kín múc ơn thánh, hầu được chữa lành những vết thương mà họ đang gặp phải, và luôn sống theo Thánh ý Chúa.

4. Qua Thập giá mới đến vinh quang. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, trong Tuần Thánh này, luôn sốt sắng hiệp thông với Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn, để xứng đáng chia sẻ niềm vui phục sinh với Người.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng…….. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa chấp nhận khổ đau và cái chết để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con biết kề vai đón nhận thập giá đời mình, và chia sẻ gánh nặng của tha nhân với lòng yêu mến, để cùng với Chúa tiến đến vinh quang phục sinh. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

THỨ NĂM TUẦN THÁNH – NĂM B

    THÁNH LỄ TIỆC LY

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu trao ban Mình Máu Người làm lương thực thần linh cho nhân loại và dạy chúng ta yêu thương nhau. Trong tâm tình tạ ơn, chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

1. “Chén chúc tụng là sự thông hiệp Máu Chúa Kitô”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Linh mục ngày càng cảm nhận sâu xa tình yêu của Chúa Giêsu, để sống đời dâng hiến trong niềm vui, và hiến dâng trọn đời mình cho phần rỗi các linh hồn.

2. “Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình đang ở thế gian”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu luôn biết sống gắn bó với Chúa Giêsu trong cầu nguyện, và tuân giữ giới luật yêu thương mà Chúa truyền dạy.

3. “Các con cũng phải rửa chân cho nhau”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho chúng ta biết quan tâm, nâng đỡ những người đang đau khổ, giúp họ đủ sức hiến dâng những khổ đau như của lễ đẹp lòng Chúa, hầu mưu ích cho phần rỗi của các linh hồn.

4. “Thầy ban cho các con một điều răn mới là hãy yêu thương nhau”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết sống yêu thương nhau như Chúa dạy, để tất cả chúng ta thực sự là những người môn đệ yêu dấu của Người.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng…….. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hiến Mình để nuôi dưỡng và cứu độ chúng con. Xin cho chúng con học theo gương Chúa mà sống yêu thương nhau, biết chia sẻ vui buồn và tận tình phục vụ nhau, để hạnh phúc đến với gia đình chúng con và lan tỏa cho nhiều người. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

MÙA PHỤC SINH NĂM B

ĐÊM VỌNG PHỤC SINH – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Trong ánh sáng rực rỡ của đêm nay, Hội Thánh tuyên xưng Đức Kitô đã phục sinh khải hoàn, mở đường cho nhân loại tiến vào Thiên Quốc. Với trái tim bừng cháy niềm vui, chúng ta dâng lời nguyện xin:

1. “Tất cả chúng ta đã chịu Phép Rửa trong Đức Giêsu Kitô”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh, đã chết cho tội nhờ bí tích Rửa Tội, được hân hoan sống đời sống mới trong ánh sáng của Đấng Phục Sinh.

2. “Tôi không chết nhưng tôi sẽ sống”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho anh chị em tân tòng luôn bước đi trong ánh sáng của Chúa Kitô Phục Sinh, để ngày càng vững mạnh trong đức tin mà làm chứng cho Chúa.

3. “Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người đau khổ, được ánh sáng Chúa Kitô Phục Sinh soi chiếu, thấy mình được nâng đỡ, ủi an vì nhận ra Chúa đã chết và sống lại vì yêu thương họ.

4. “Người đã sống lại và kìa Người đến xứ Galilêa trước các ông”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta can đảm tuyên xưng Chúa sống lại bằng đời sống thánh thiện, để niềm vui Phục Sinh bừng lên nơi gia đình giáo xứ và lan tỏa đến cho những người sống chúng quanh.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng…….. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã cho Con Chúa sống lại để chiếu sáng ơn cứu độ trên chúng con. Xin cho chúng con, khi hân hoan mừng Đức Kitô sống lại, biết trung thành bước đi trong ánh sáng Phục Sinh của Người, để thắp lên niềm vui và hy vọng cho một thế giới đang chịu nhiều khổ đau vì sự dữ lan tràn. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

CHÚA NHẬT PHỤC SINH – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Allêluia! Chúa đã sống lại. Lời tung hô này vang dội trong Hội Thánh đang thắp lên niềm vui ơn cứu độ nơi chúng ta. Trong tâm tình hân hoan, chúng ta dâng lời nguyện xin:

1. “Người đã truyền cho chúng tôi rao giảng và làm chứng”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh có được kinh nghiệm gặp gỡ sâu xa với Đấng Phục Sinh trong cầu nguyện và đời sống hằng ngày, để cuộc đời các ngài tỏa rạng sự hiện diện yêu thương của Chúa giữa nhân loại.

2. “Nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho con người ngày nay, biết tỉnh thức, tìm kiếm và tích cực xây đắp kho tàng Nước Trời mà Chúa Phục Sinh mang đến cho họ.

3. “Hãy cảm tạ Chúa vì đức từ bi của Người muôn thuở”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho anh chị em đang lìa xa Chúa, nhờ lời cầu nguyện và gương sáng của các tín hữu, được Chúa Phục Sinh dẫn dắt trở về với lòng xót thương của Người.

4. “Chúng ta hãy mừng lễ trong Chúa”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho ánh sáng phục sinh của Chúa Kitô thấm nhập vào đời sống hằng ngày của cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để cuộc sống chúng ta luôn tỏa rạng niềm vui phục sinh và vẻ đẹp thánh thiện của Thiên Chúa.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng…….. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con đang hân hoan mừng Con Chúa sống lại. Xin cho Ánh Sáng Phục Sinh của Người chiếu soi tâm hồn chúng con, hầu chúng con sống xứng đáng với ơn cứu độ Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH – NĂM B

KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Nhờ Lòng Thương Xót của Chúa mà chúng ta được cứu độ. Trong niềm xác tín vào Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:

1. “Hằng ngày họ hợp nhất một lòng một ý với nhau”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh ngày càng hiệp nhất với Chúa và với nhau, để hành động của họ thấm đậm tình yêu thương xót của Người.

2. “Con người được giải thoát không bởi khoa học, mà bởi tình yêu”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bậc cha mẹ biết chú tâm giáo dục đạo đức cho con cái, để gia đình thêm hạnh phúc, xã hội bớt đi tội ác và ấm lên những nghĩa cử liên đới, yêu thương.

3. “Các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người đang gặp khó khăn, bất hòa, và tội lỗi, tìm được tình yêu của Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và hay tha thứ qua bí tích Giao Hoà.

4. “Bình an cho anh em”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết lấy lòng thương xót của Chúa mà cư xử với nhau và với mọi người, để các gia đình trong giáo xứ được an bình, và nhiều người nhận biết Chúa là Đấng hay thương xót.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng…….. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và hằng tha thứ, xin cho chúng con biết tin tưởng vào lòng nhân từ của Chúa mà hoán cải đời sống, hầu trở nên sứ giả của lòng Chúa xót thương cho gia đình và mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


CHÚA NHẬT III PHỤC SINH – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Đức Kitô Phục Sinh đến để ban bình an cho nhân loại. Người cũng đang song hành cùng mỗi người chúng ta trên suốt chặng đường đời. Vậy chúng ta cùng cảm tạ Chúa và thành tâm dâng lời nguyện xin:

1. “Ai giữ lời Người, thì quả thật, tình yêu của Thiên Chúa đã tuyệt hảo nơi người ấy”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết yêu mến việc học hỏi và sống Lời Chúa, để làm gương sáng cho những người chưa nhận biết Chúa.

2. “Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu luôn biết dành nhiều thời gian cầu nguyện với Lời Chúa, để được ơn soi sáng, hầu sống và hành động theo đường lối của Người.

3. “Bình an cho các con!  Này Thầy đây, đừng sợ”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang hoang mang sợ hãi vì cô đơn, bệnh tật và khổ đau, được Chúa ban ơn nâng đỡ, giúp họ vượt qua mọi thử thách gian nan, và sống trong bình an của Chúa.

4. “Các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, khi đã được gặp Chúa nơi bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, trở nên can đảm, mà dấn thân làm chứng nhân cho Tình Yêu Chúa.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng…….. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, chúng con cũng có tâm lý hoang mang lo sợ như các môn đệ xưa. Xin xóa tan mọi lo âu sợ hãi và giúp chúng con nhận ra các biến cố xảy đến trong đời đều là hồng ân của Chúa, để can đảm đón nhận và sống đúng theo Lời Chúa dạy. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH – NĂM B

LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH-NGÀY CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Hội Thánh cần những mục tử thánh thiện, sẵn sàng chấp nhận khổ đau để đưa nhiều người về với Chúa. Trong ngày cầu nguyện cho ơn gọi hôm nay, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

1. “Ta đến để chúng được sống và sống dồi dào”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Đức Giám mục, các Linh mục biết cử hành Thánh Lễ cách sốt sắng, rao giảng Lời Chúa với niềm xác tín, để thánh hóa bản thân và làm cho đoàn chiên được sống dồi dào trong ơn thánh Chúa.

2. “Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu, luôn biết sống tâm tình tạ ơn vì hồng ân được thuộc về đàn chiên của Chúa, luôn tin tưởng, lắng nghe và sống theo lời Người dạy.

3. “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho nhiều bạn trẻ mau mắn đáp lại tiếng Chúa mời gọi, quảng đại dâng hiến đời mình phụng sự Thiên Chúa và phục vụ Hội Thánh trong ơn gọi tu trì.

4. “Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta, đặc biệt là các bậc cha mẹ, luôn biết nêu gương sáng, biết chăm sóc, giáo dục con cái nên người tốt và dám xả thân bước theo Chúa trên con đường dâng hiến.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng…….. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Chúa đến để cứu độ và hướng dẫn chúng con như mục tử chăn dắt đoàn chiên. Xin cho chúng con được vững mạnh trong đức tin, dạt dào trong lòng mến, bền vững trong đức cậy, để bước theo Con Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.




CẨM NANG

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

 

KHÓA 19:  2019—2023

 

ĐI TÌM MỘT MÔ HÌNH GIÁO XỨ

 

Chúng ta hãy đến với cộng đoàn Giáo Xứ đầu tiên thời các Thánh Tông Đồ :

“Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng. Mọi người đều kinh sợ, vì các Tông Đồ làm nhiều điềm thiêng dấu lạ. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ.”

                                                                   (Cv 2, 42-47)

Qua bài đọc mô tả sinh hoạt của cộng đồng Giáo Xứ thời các Tông Đồ, chúng ta có thể tóm lại như sau :

   a- Giáo Xứ là nơi rao giảng Lời Chúa, ươm gieo và vun trồng ĐỨC TIN cho mọi người, mọi giới thuộc mọi lứa tuổi.

   b- Giáo Xứ là nơi thi hành chức năng tư tế (PHƯỢNG TỰ) thể hiện lòng tôn sùng, thờ phượng và nguyện cầu cùng Thiên Chúa.

   c- Giáo Xứ là nơi gặp gỡ cảm thông, yêu thương, tương trợ tinh thần cũng như vật chất (BÁC ÁI) giữa người với người, giữa con Chúa với con Chúa.

   d- Từ những sinh hoạt đó, cộng đoàn Giáo Xứ tạo được sự mến chuộng của toàn dân. Số người theo Chúa càng ngày càng nhiều. Sự kiện này nói lên đặc điểm TRUYỀN GIÁO của Giáo Xứ.

Căn cứ vào mô hình Giáo Xứ thời các Tông Đồ, chúng ta có thể rút tỉa một số bài học để xây dựng một mô hình cho Giáo Xứ hôm nay. Trong việc thực hiện mô hình này, mọi hoạt động mục vụ cần phải được cập nhật hoá. Nghĩa là trong khi duy trì cái tính cốt lõi của mô hình, chúng ta có thể sử dụng nhiều phương tiện hiện đại, thích hợp để đạt kết quả tối đa.

Mô hình Giáo Xứ hôm nay chúng ta có thể xây dựng thành:

1* Một cộng đoàn đức tin vững chắc.

2* Một cộng đoàn phượng tự tôn thờ Thiên Chúa sốt sắng.

3* Một cộng đoàn bác ái, yêu thương tương trợ nhau.

4* Một cộng đoàn truyền bá Tin Mừng.

 

Người Kitô tín hữu của giáo đoàn Long Xuyên trong tinh thần tham gia, hiệp thông và đồng trách nhiệm.  Giáo Xứ Thánh Gia K.1B chúng ta đồng tâm nhất trí trong bảng phân công phân nhiệm của Hội Đồng Mục Vụ như sau:

 

PHÂN CÔNG PHÂN NHIỆM

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ

KHÓA: 19 (2019-2023)

Vấn đề phân công phân nhiệm trong HĐMV cần phải rất rõ ràng để tránh tình trạng giẫm chân lên nhau. Về nhiệm vụ của Ban Thường Vụ thì cứ chiếu theo qui chế HĐMV của Giáo Phận mà thi hành.

Riêng các Ban chuyên trách: ĐỨC TIN, PHƯỢNG TỰ+ƠN GỌI, BÁC ÁI+VĂN HÓA THỂ DỤC THỂ THAO, TÀI SẢN+CANH TÁC ĐỒNG RUỘNG, vì các hoạt động rất đa dạng, cần phải đặt ra nhiều Tiểu Ban chuyên trách. Dưới đây là cụ thể từng Ban:

 

I. BAN ĐỨC TIN

Người đặc trách:

Trưởng Ban: ………………………………..

Phó Ban 1 :   ………………………………..

Phó Ban 2:    ………………………………..

Nhiệm vụ: Bảo vệ phát huy đức tin cho mọi giới trong giáo xứ, nhất là giới thanh thiếu niên nhi đồng. Ban có thể chia ra các tiểu ban:

 

1. TIỂU BAN GIÁO LÝ PHỔ THÔNG :

 - GL PHỔ THÔNG 1 : Xứ Đoàn Trưởng Thiếu Nhi.

 - GL PHỔ THÔNG 2-3-…. : Các Giáo Lý Viên và Huynh Trưởng. …………………………........................................

 - Nhiệm Vụ :

     * Điều hành việc dạy giáo lý từ lớp 1 đến lớp 10: chia ra làm 3 khối chính:  Xưng Tội – Thêm Sức – Bao Đồng (Rước Lễ Trọng Thể).

     * Liên hệ với các GLV cộng tác liên quan đến sinh hoạt giáo lý, lễ bổn mạng, hội họp ...

     * Liên hệ với ban yểm trợ giáo lý của Gia Trưởng Hiền Mẫu trong việc viếng thăm các lớp giáo lý.

     * Điều khiển tổ chức Khai và Bế Giảng năm học Giáo Lý, phát thưởng phát quà trong dịp Tết Trung Thu và Lễ Bổn Mạng Thiếu Nhi.

 

2. TIỂU BAN GIÁO LÝ TRƯỞNG THÀNH:

 - GL TRƯỞNG THÀNH 1: ………………………………..

 - GL TRƯỞNG THÀNH 2: ………………………………..

 - Nhiệm Vụ :

      * Điều hành khối giáo lý trưởng thành tức là các lớp Giáo Lý Hôn Nhân, Kinh Thánh, lớp Chia Sẻ Lời Chúa, Giáo Lý Cộng Động.

      * Ngoài ra còn tổ chức các chuyên đề, các khoá học dài ngày, về các vấn đề liên quan đến tôn giáo thuộc giới trưởng thành.

 

3. TIỂU BAN GIÁO LÝ DỰ TÒNG:

 - GL DỰ TÒNG 1 : ………………………………………….  

 - GL DỰ TÒNG 2 : ………………………………………….

 - GL DỰ TÒNG 3 : ………………………………………….

 

 - Nhiệm Vụ :

     * Chuyên dạy giáo lý cho những ai xin nhập đạo. Phối hợp với Cha Xứ tổ chức các khoá huấn luyện để đào tạo người dạy.

     * Lưu tâm đến đời sống đạo của tân tòng, tìm cha mẹ thiêng liêng khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, vào dịp thuận lợi nên họp mặt để chia sẻ cách sống đạo, trao đổi kinh nghiệm sống để họ cảm nhận được tình thương của Chúa qua việc gắn bó với Giáo Xứ và an ủi nâng đỡ nhau.

 

4. TIỂU BAN ƠN GỌI VÀ GIỚI TRẺ:

 - GIỚI TRẺ 1 : .....................................……….

 - GIỚI TRẺ 2 : ………………………………..

 - Nhiệm Vụ : Tổ chức Lễ Tạ Ơn 30 Tết Nguyên Đán cho Tu Sĩ, Sinh Viên, Học Sinh xa nhà. Sinh hoạt giao lưu khuyến học giữa các bạn với nhau, các phụ huynh với phụ huynh và giữa phụ huynh với các bạn. Tạo điều kiện cho các bạn trẻ liên đới, hỗ trợ nhau khi đi học xa nhà.

   Có thể khơi dậy nơi các em học sinh lòng tri ân các thầy cô giáo vào ngày 20-11  bằng một nghĩa cử : cầu nguyện, gặp gỡ, tặng quà ….

 

II. BAN PHƯỢNG TỰ

Người đặc trách : ……………………………………………….

Ban Phượng Tự có nhiệm vụ làm cho việc thờ phượng Chúa trong giáo xứ  được trang nghiêm sốt sắng tràn đầy tình Chúa và chan chứa  tình người. Để đạt mục tiêu trên, ban này cần phải thành lập nhiều Tiểu Ban  theo nhu cầu của sinh hoạt thờ phượng. Đại để có thể kể ra như sau:

 

1. T.BAN NGHI LỄ:

 - Trưởng Ban: ………………………………………                               

 - Nhiệm Vụ:

* Dọn Lễ và bảo quản Phòng Thánh.

* Huấn luyện đội ngũ Lễ Sinh,

* Hướng dẫn các cuộc rước dưới bất cứ hình thức nào.

* Tập các lễ nghi. Như dâng của lễ các Lễ Trọng. Nghi thức Tuần Thánh....

 

2. T.BAN QUẢN THỦ THÁNH ĐƯỜNG :

 - QUẢN THỦ 1: ………………………………………….

 - Nhiệm Vụ : Bảo quản, tu bổ, sửa chữa quạt, điện ánh sáng và âm thanh trong ngoài Nhà Thờ.

Mua sắm, bảo quản, sử dụng các dụng cụ liên quan như: micrô, âm ly, loa, các loại đèn điện, quạt máy. . . trong sinh hoạt thường xuyên, đặc biệt trong các dịp lễ lớn.

Trang trí kỹ thuật điện trong ngoài Nhà Thờ.

* Nhà thờ được trang trí theo mùa Phụng Vụ như ghi trong Lịch Phụng Vụ (rao). Giáo Xứ chúng ta theo truyền thống làm Tòa trang trí trên gian thánh vào các lễ (tháng) đặc biệt trong năm như sau:

- Tết Nguyên Đán

- Tháng Ba Thánh Giuse

- Tháng Năm ĐM Tháng Hoa

- Tháng Sáu Thánh Tâm CG

- Tháng Mười ĐM Mân Côi

-  Đại Lễ Phục Sinh

- Đại Lễ Giáng Sinh. Và các dịp lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm Thụ Phong LM CX – Giỗ Quý Cha Cố ....

 

 - QUẢN THỦ 2: ……………………………………………

 - Nhiệm Vụ: Giữ quỹ Nhà Thờ (Tiền lắc giỏ, xin khấn, ủng hộ...), mua các đồ dùng phụng tự như: bánh lễ, nhang, nến, đèn điện dùng vào việc trang trí... Hàng tuần chi tiền mua bông, bảo quản ảnh tượng, băng rôn, cờ, đèn điện (dùng vào việc trang trí)

 

 - QUẢN THỦ 3: ……………………………………………

 - Nhiệm Vụ: Bảo quản các vật dụng trong phụng tự như: kiệu, trống, mèng, Thánh giá nến cao. Chịu trách nhiệm dọn Rửa Tội, Lễ Hôn Phối, Lễ An Táng.

3. T.BAN THÁNH NHẠC:

………………………………………………..

- Nhiệm Vụ: Đây là một Tiểu Ban rất quan trọng. Vì nếu không có hoặc có mà ca hát không hay thì phụng vụ sẽ mất đi nhiều sinh khí. Chính vì thế, người đứng đầu Tiểu Ban này phải là người có tài có đức để tổ chức chặt chẽ, nghiêm minh, lôi cuốn và đào tạo ca viên.

Trưởng Tiểu Ban nếu đồng thời kiêm Ca Trưởng là điều đáng mơ ước. Nếu không thì chỉ làm công tác điều hành các ca đoàn. Công tác này thường gồm các việc sau :

a) Đào tạo ca trưởng, nhạc công bằng cách gửi người có năng khiếu đi học, hoặc tập cho họ tham gia từng phần trong việc tập hát, đánh đàn.

b) Tuyển dụng ca viên sắp xếp chương trình tập dợt và phục vụ hát lễ.

c) Cung cấp Thánh Ca cho các ca đoàn, cộng đoàn giáo dân để hát cộng đồng.

d) Chăm sóc đời sống tinh thần và đạo đức các ca viên và thỉnh thoảng khuyến khích họ về mặt vật chất trong các dịp lễ Tết.

Các ca viên, nhất là thuộc các ca đoàn trẻ, tính tình thường hay thay đổi, có khi siêng năng có lúc lại biếng nhác tập dợt. Trong trường hợp thế, Trưởng Tiểu Ban phải khéo léo trong ngôn từ hành động, nhất là cần hợp tác với Cha Xứ  để tìm biện pháp uốn nắn sửa chữa.

 

5. Ban Truyền Thông (Máy Chiếu)

    Trưởng Ban: …………………………………………..

    Phó Ban: ………………………………………………

    Ủy Viên: ………………………………………………

    Tư vấn: ………………………………………………..

    Nhiệm vụ: Làm chương trình chiếu xướng kinh, bài hát... phục vụ Thánh Lễ cho cộng đoàn. Bảo quản, sửa chữa khi trục trặc.

6. T.BAN KHÁNH TIẾT:

 - KHÁNH TIẾT 1:  ……………………………………………

 - Nhiệm Vụ: Điều động Hiền Mẫu chịu trách nhiệm nhóm làm sạch đẹp trong ngoài Nhà Thờ.

 - KHÁNH TIẾT 2:  ……………………………………………

 - Nhiệm Vụ: Điều động nhóm trưng bông và chăm sóc bông mỗi tuần 2 lần theo hướng dẫn của Phụng Vụ Mỹ Thuật Thánh, theo ý nghĩa của Thánh Lễ. (Thay bông vào chiều thứ Tư và chiều thứ Bảy).

   Mua và cắm bông Nhà Thờ.

 

 - KHÁNH TIẾT 3:  …………………………………

 + …………………………………………………….

 + …………………………………………………….

 - Nhiệm Vụ: Điều động nhóm chăm sóc hoa viên, bonsai, cây cảnh.

 

7. T.BAN  TRẬT TỰ: …………………………………

 - TRẬT TỰ 1: ………………………………………….

 - TRẬT TỰ 2: ………………………………………….

 - TRẬT TỰ 3: ………………………………………….

 - Nhiệm Vụ: Sắp xếp chỗ ngồi trong Nhà Thờ cho thứ tự, trật tự.

   + Giữ gìn trật tự trong Nhà Thờ, cũng như ngoài khuôn viên.

   + Sắp xếp chỗ để xe cho có thứ tự, an toàn nhất là các ngày Chúa Nhật và Lễ Trọng cần cắt cử người trông nom: nhận-giao xe đúng người đúng xe…..

    + Khi có xuất hiện xe hơi rất cần quý vị ra dẫn lối chỉ đường cho xe đậu đúng nơi quy định.(1)

 

III. BAN KIẾN THIẾT+XÂY DỰNG

 

Người đặc trách : ………………………………………………

   Ban Tư Vấn 1: ………………………………………………

   Ban Tư Vấn 2: ..........................................................................

Nhiệm vụ: Tu sửa, tôn tạo, xây dựng cơ sở vật chất của giáo xứ.

1.Về Vật Tư: Phối hợp với người phụ trách công trình(Cha Xứ nhờ hay chỉ định)mua và bảo quản vật tư xây dựng, tránh để hư hao, thiếu hụt, hoặc dư thừa nhiều gây lãng phí (không để vật tư trong kho hết hạn sử dụng).

2.Về Xây Dựng: Cùng với HĐMV Phối hợp với người phụ trách công trình để điều động lao động cho công bằng, hợp lý.

3.Về Kỹ thuật: Chịu trách nhiệm kỹ thuật xây dựng sửa chữa các công trình của giáo xứ khi được cha xứ giao. Đồng thời báo cho cha xứ và HĐMV khi các công trình, cơ sở vật chất bị hư hại xuống cấp để có phương phương án tu bổ sửa chữa.

 

V. BAN TÀI SẢN VÀ CANH TÁC ĐỒNG RUỘNG

 

1- BAN TÀI SẢN:

 

 - TÀI SẢN 1 :

 - Người đặc trách: …………………………….

 - Nhiệm Vụ: Coi sóc, đôn đốc, bảo quản, tu bổ sửa chữa các vật dụng của giáo xứ.

 

 - TÀI SẢN 2: …………………………………

 - Nhiệm Vụ: Bảo quản, coi sóc và xây dựng Nghĩa Địa. Lên kế hoạch xây kim tĩnh cho phù hợp với mặt bằng còn lại. Dẫn đường chỉ lối cho gia đình có thân nhân nằm xuống có nơi an nghỉ (phần mộ) hoặc muốn bốc mộ, cải mộ... Quản lý sổ khai tử và ghi chép đầy đủ nội dung chi tiết có sẵn trong sổ khi có người qua đời. Bổ sung những gì còn thiếu sót.

 

2- BAN CANH TÁC ĐỒNG RUỘNG:

- Nhiệm Vụ: Coi sóc và canh tác đồng ruộng của giáo xứ. Lên kế hoạch gieo xạ cho từng vụ, mua vật tư: Phân bón, thuốc sâu, bệnh... Ghi chép sổ Thu-Chi Đồng Ruộng rõ ràng. Khi cần nhiều người cộng tác thì báo cho HĐMV để phân công công việc nhịp nhàng tốt đẹp.

* ĐỒNG RUỘNG 1:

* ĐỒNG RUỘNG 2:

* ĐỒNG RUỘNG 3:

 

QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT:

 

*Quản Lý 1:

 - Nhiệm Vụ:

* Quản lý nhà kho: Sắp xếp các vật dụng trong kho cho gọn gàng, ngăn nắp, hợp lý. Khi lấy ra xử dụng và xong việc cất lại đúng chỗ. Bảo quản các máy móc như máy hàn, máy điện, máy khoan, máy đục. Khi bị hư hỏng phải kịp thời sửa chữa để không ảnh hưởng đến công việc chung.

*Quản Lý 2:

 - Nhiệm Vụ 1: Quản lý, bảo quản các vật dụng trong nhà xứ - hội trường như bàn ghế, chén đũa, bồn rửa... khu vực phòng bếp giáo xứ, ..... Sắp xếp gọn gàng-ngăn nắp-vệ sinh.

 - Nhiệm Vụ 2: Quản lý, bảo quản các dụng cụ vệ sinh nhà thờ như chổi, cây lau nhà, cây quét trần.... cất giữ cẩn thận và khi cần thì đi mua sắm thêm đề xuất với HĐMV để được thủ quỹ nhà thờ chi tiền.

- Nhiệm Vụ 3: Trông coi Sách Tin Mừng, Kinh Thường Nhật, Hát Cộng Đồng.... giúp cho cộng đoàn được đông người tham gia mở sách cùng đọc, cùng hát, cất xếp gọn gàng.

 

*Quản Lý 3:

- Nhiệm Vụ: Quản lý, bảo quản và vận hành nhà máy lọc nước tinh khiết, cung cấp nước cho cộng đoàn theo quy định nhà máy.

- Quản lý nhà máy điện: chăm sóc máy điện luôn sẵn sàng dầu nhớt để khi cúp điện đường là có điện máy ngay, không làm gián đoạn phụng vụ nhà thờ và các sinh hoạt khác.

 

IV. BAN BÁC ÁI VÀ VĂN HÓA THỂ DỤC THỂ THAO:

Người đặc trách:

Bác ái 1: ………………………………………………….

Bác ái 2: BCH GIA TRƯỞNG: ..........................................

Bác ái 3: BCH HIỀN MẪU: ...............................................

1. Ban Bác ái : Trong một giáo xứ, nếu mọi KiTô hữu đều có một Đức Tin  mạnh mẽ thể hiện qua việc thờ phượng Chúa sốt sắng, nhưng việc thi hành cụ thể đức Bác Ái với nhau, nhất là với những người nghèo khó lại thiếu sót thì phải đánh giá là giáo xứ  đó chưa phải là một cộng đoàn dân Chúa thực sự. Chính vì thế, hoạt động bác ái cũng phải được coi là một công tác hàng đầu trong giáo xứ. Bằng không, lời của Thánh Giacôbê sẽ là bản án nặng nề cho chính chúng ta, chủ chăn cũng như đoàn chiên : "Nào có ích chi, hỡi anh em, nếu người nào rêu rao mình có Đức Tin khi việc làm nó lại không có? Há Đức Tin đó lại cứu được nó ư? Nếu có anh em hay chị em nào mình trần trụi và thiếu cả lương thực độ nhật, mà một người nào trong anh em lại đi nói với họ : Chúc anh em đi bình an, mặc cho ấm, ăn cho no, mà những gì cần kíp cho thân xác họ, anh em lại không cho thì nào có ích gì? Cũng vậy, Đức Tin mà không có việc làm thì đã chết mục từ lõi tủy” (Gac.2,14-17).

Ban bác ái có nhiệm vụ chăm sóc cho cả kẻ sống lẫn người chết. Do đó cần phải thành lập hai Tiểu Ban:

 

 

- Nhiệm Vụ :

+ Chăm sóc những người già cả, neo đơn, bệnh tật, người gặp rủi ro, tai nạn.

+ Giúp đỡ các học sinh nghèo nhưng hiếu học.

+ Tìm công ăn việc làm cho những người thất nghiệp.

+ Thăm khám bệnh cho những người già neo đơn.

+ Ban Mục Vụ Chăm Sóc Bệnh Nhân các làng đọc sách, giúp đỡ hậu sự kẻ liệt của làng mình.

2-  Ban văn hóa thể dục thể thao :

      - THỂ THAO 1 :   ………………………...

- THỂ THAO 2 :   .......................................

- THỂ THAO 3 :  ........................................

Tiểu Ban này có nhiệm vụ cổ võ phong trào thể dục thể thao cho các giới trong giáo xứ đặc biệt giới trẻ. Thành lập các đội tuyển của giáo xứ. Nâng cao trình độ kỹ thuật của các môn chơi. Tổ chức những khóa huấn luyện nâng cao trình độ kỹ thuật chơi và  biết cách làm trọng tài. Tổ chức những buổi thi đấu định kỳ 3 tháng, 6 tháng . . . hoặc những dịp đặc biệt trong năm, như Quan Thầy Giáo xứ, Giáng Sinh, Phục sinh, Trung Thu, Nguyên Đán . . . Quản lý dụng cụ thể dục thể thao, phát triển sân bãi cho các bạn chơi đủ tiêu chuẩn, an toàn trong lúc thao dượt và thi đấu...

- Nhiệm Vụ :  Tập hợp thanh niên, thanh nữ yêu thể thao, bước đầu là môn bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn ..

.

Các Ban và Tiểu Ban, theo nhiệm vụ, chức năng của mình cố gắng hoạt động không ngừng vì vinh danh Chúa và vì phần rỗi các linh hồn. Mỗi tháng vào cuộc họp của Hội Đồng Mục vụ, các Tiểu Ban, nếu cần, sẽ nói lên những thuận lợi và trở ngại trong công tác để HĐMV giáo xứ giải quyết.

Tới cuối năm tất cả mọi Tiểu Ban đều báo cáo công tác cho trưởng ban để có số liệu cho thư ký HĐMV giáo xứ lập bản thành tích cuối năm của giáo xứ.

 

 

 

NHIỆM VỤ-CHỨC NĂNG CỦA

BAN MỤC VỤ KHU

 

 Ban Mục Vụ Làng cùng với BTV Giáo Xứ điều hành mục vụ cho sinh hoạt tôn giáo trong Giáo Khu và cho toàn Giáo Xứ.  Xây dựng Giáo Xứ theo 4  chiều kích:

+ Xây dựng một cộng đoàn Đức Tin.

+ Xây dựng một cộng đoàn Phượng Tự.

+ Xây dựng một cộng đoàn Bác Ái.

+ Xây dựng một cộng đoàn Truyền Giáo.

 

Ban Mục Vụ Khu cùng đồng hành với HĐMV trong các Ban và Ủy Ban được phân công phân nhiệm. Nên cần thực hiện một số công tác sau đây:

 

1. Phân công, đôn đốc nhân công của từng gia đình đóng góp công sức, tiền bạc cho Giáo Xứ.

2. Trao đổi với Cha Xứ hẹn giờ, ngày gặp Hôn Phối. Cấp giấy giới thiệu Hôn Phối(Nhớ ghi rõ ngày tháng năm khi ký. Viết giấy GT theo Sổ GĐCG chính thức)

3. Báo kẻ liệt cho Cha Xứ có nhu cầu lãnh các bí tích: Xưng Tội – Rước Lễ – Xức Dầu. Trường hợp nguy tử về ban đêm cần liên hệ bằng điện thoại với cha trước rồi mới lên đón Cha đi. Riêng nguy tử ban ngày thì người nhà phải gọi điện thoại gấp tốc cho Cha.

4. Khi gia đình có người được Chúa gọi về:

a-Gọi điện thoại cho CX biết ngay (Tên Thánh – Họ và Tên – Giờ phút chết – Quê quán – Hưởng Thọ…) để Cha  mở chuông báo tử.

b-Trao đổi, bàn bạc với Tang Gia sắp xếp chương trình cầu nguyện, tẩm liệm, an táng … rồi cùng với các vị đại diện Nhà Hiếu lên trình bày với Cha Xứ để có chương trình lễ an táng chính thức.

c- Khuyên giải Tang Gia nên ưu tiên một cho việc cầu nguyện, dâng lễ cho người quá cố. Không tổ chức tiệc tùng, ăn uống linh đình.

5. Nhận lãnh những công tác chung của Giáo Xứ khi đã được bàn bạc và phân công hợp tình hợp lý.

 

6. Luôn có sáng kiến động viên các hộ dân, từng người tích cực đóng góp vào công tác chung.

7. Quản lý nhân sự theo Sổ Gia Đình Công Giáo(căn cứ vào sổ gốc). Đồng thời cũng nên quan tâm đến từng gia đình, biết những nhu cầu tinh thần cũng như vật chất của họ về: Dân Sinh – Dân Trí – Dân Đạo ….

 

8. Luôn ghi chép sổ sách trong từng công việc, khi đi họp, thu chi tiền của báo cáo rõ ràng. Khi nộp ngân khoản cho Thủ Quĩ GX phải có sổ ghi rõ thu-chi chi tiết của từng người hay gia đình đóng góp.

 

MỤC VỤ BÍ TÍCH

CẦN BIẾT

I. RỬA TỘI (Hằng tháng)

* TRẺ SƠ SINH: ngay sau chuông hai, trước Thánh Lễ  THỨ NĂM ĐẦU THÁNG (17 giờ 30’)

 

* DỰ TÒNG : Sẽ định liệu theo nhu cầu cá nhân và theo tinh thần Phụng Vụ và Giáo Luật.

 

II. GIẢI TỘI :   (Hằng tháng)

+ THÔNG THƯỜNG :

THỨ HAI   ĐẦU THÁNG :   QÚI CỤ

THỨ BA    ĐẦU THÁNG :    HIỀN MẪU

THỨ TƯ    ĐẦU THÁNG :    GIA TRƯỞNG

THỨ NĂM ĐẦU THÁNG :   THIẾU NHI

THỨ SÁU  ĐẦU THÁNG :   THIẾU NHI

THỨ BẢY  ĐẦU THÁNG :   GIỚI TRẺ

+ DỊP ĐẶC BIỆT :

Theo nhu cầu tâm linh của Cộng Đoàn sẽ thông báo sau.

 

XIN CỘNG ĐOÀN NHẤT TRÍ NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY :

 

1* RỬA TỘI đối với TRẺ SƠ SINH phảỉ được 1 tháng tuổi trở lên. Nộp đơn xin rửa tội trước 1 tuần cho Ông TRÙM  KHU để trình báo cho Cha Xứ ngay sau đó. Đi tham dự lễ nghi rửa tội cần phải có mặt CHA+MẸ của em bé, NGƯỜI ĐỠ ĐẦU và cộng đồng, đặc biệt  bà con dòng họ thân quen. ĐƠN XIN RỬA TỘI XIN GHI RÕ ĐỊA CHỈ.

 

2* RỬA TỘI đối với DỰ TÒNG phải qua quá trình tìm hiểu học hỏi giáo lý theo Giáo luật và phải được người phụ trách dạy công nhận là đã thấm nhuần giáo lý và có lòng mộ mến. Trừ khi nguy tử.

 

3* Rất nên XƯNG TỘI RƯỚC LỄ vào các dịp ĐẦU THÁNG, vì sẽ được hưởng cách dồi dào ân sủng qua các BÍ TÍCH HỒNG PHÚC này đem lại.

4* THAM DỰ THÁNH LỄ là THAM DỰ BÀN TIỆC LỜI CHÚA và TIỆC THÁNH THỂ. Ta cần tham dự cách trọn vẹn là LẮNG NGHE, THẤM NHUẦN LỜI CHÚA và ĂN TIỆC THÁNH THỂ ĐỂ ĐƯỢC KẾT HIỆP MẬT THIẾT VỚI CHÚA.

 

5* CHỈ CÓ TỘI TRỌNG MỚI NGĂN CẢN TA KHÔNG ĐƯỢC RƯỚC CHÚA KHI THAM DỰ THÁNH LỄ.

 

6* CHẦU THÁNH THỂ VÀ LÃNH PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH CHÚA RẤT ĐƯỢC NHIỀU ƠN ÍCH CHỈ SAU THÁNH LỄ.

 

7* PHÉP LÀNH CUỐI LỄ VÀ LỜI CHÚC RA ĐI BÌNH AN PHẢI ĐƯỢC TRÂN TRỌNG. VÌ CÒN GÌ QUÍ BẰNG PHÉP LÀNH VÀ ƠN BÌNH AN CỦA CHÚA. NẾU COI THƯỜNG BỎ RA VỀ TRƯỚC THÌ QUẢ LÀ RẤT ĐÁNG TIẾC.

 

8* KHI GIA ĐÌNH NÀO CÓ NGƯỜI ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ. QUÍ VỊ TRÙM PHỤ TRÁCH KHU SẮP XẾP  SAO CHO MỌI NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH: CON CÁI, ANH CHỊ EM, BÀ CON DÒNG HỌ. . .  CỦA TANG QUYẾN ĐI ĐẾN VỚI BÍ TÍCH HOÀ GIẢI ĐỂ CẦU NGUYỆN CHO THÂN NHÂN MỚI QUA ĐỜI MỘT CÁCH TÍCH CỰC HƠN. ĐÂY CŨNG LÀ DỊP GIAO HOÀ VỚI CHÚA VÀ VỚI NHAU.

 

ĐỂ CÓ BẦU KHÍ CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI MỚI QUA ĐỜI

 

 

 

KHÔNG TỔ CHỨC ĂN UỐNG LINH ĐÌNH

 

HƯỚNG ĐẾN BẦU KHÍ CẦU NGUYỆN

CHO GĐ VÀ ĐẶC BIỆT NGƯỜI QUÁ CỐ

 

 

 

 

NHỮNG ĐIỀU HĐMV VÀ GIA ĐÌNH

CẦN BIẾT

 

VỀ VIỆC CỬ HÀNH THÁNH LỄ HÔN PHỐI

Khi cử hành hôn phối trong Thánh Lễ, thì chỉ được cử hành Thánh Lễ Hôn Phối vào một số ngày trong năm mà thôi.

Không được cử hành Thánh Lễ Hôn Phối trong những ngày sau đây :

+ Các lễ trọng buộc cũng như không buộc.

+ Các Chúa Nhật Mùa Vọng, Mùa Chay, Mùa Phục Sinh.

+ Lễ Tro và các ngày trong Tuần Thánh.

+ Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời (2-11).

+ Các ngày trong tuần bát nhật Phục Sinh.

* TUYỆT ĐỐI TRÁNH CỬ HÀNH HÔN PHỐI NGÀY THỨ SÁU VÀ THỨ BẢY TUẦN THÁNH.

 

I*  DẪN HÔN PHỐI :

1. Cả hai bên (nam-nữ) có bằng giáo lý chưa?

2. Bên nam xứ khác đến cần có giấy giới thiệu của Cha Xứ.

3. Cần nắm vững hoàn cảnh và đời sống đạo của đương sự.

 

THỦ TỤC KHI ĐẾN ĐIỀU TRA HÔN PHỐI

Khi đến điều tra hôn phối, Cha mẹ và đôi bạn đến gặp Cha xứ theo sự hẹn gặp qua Ông TrùmKhu). Có Giấy giới thiệu của ông Trùm chứng nhận còn độc thân.

(Nhớ ghi số điện thoại của đôi bạn để CX liên lạc khi cần thiết)

 

A. Trong xứ: đôi bạn cần có các loại giấy tờ sau:

1. Giấy giới thiệu của Ông Trùm Khu xác nhận còn độc thân.

2. Sổ Gia Đình Công Giáo(đang xử dụng chung cho giáo xứ).

3. Giấy chứng nhận học xong khóa Giáo lý hôn nhân.

4. Giấy chứng nhận kết hôn (bản sao không phải bản phôtôcopy).

5. Giấy chứng minh nhân dân và hộ khẩu thường trú (bản phôtôcopy).

B. Ngoài xứ: đôi bạn cần có các loại giấy tờ sau:

1. Chứng thư Rửa tội và Thêm sức (không quá ba tháng).

2. Giấy giới thiệu của Cha xứ nơi cư ngụ xác nhận độc thân (không quá ba tháng). (Các bạn nam ở GX đi lấy vợ ở xứ khác cần lien hệ với ÔT. Làng để xin Cha Xứ giấy giới thiệu này).

3. Sổ Gia đình Công Giáo.

4. Giấy chứng nhận học xong khóa Giáo lý hôn nhân.

5.Giấy chứng nhận kết hôn (bản sao không phải bản phôtôcopy).

6. Giấy chứng minh nhân dân và hộ khẩu thường trú (bản phôtôcopy).

 

C. Việt kiều, ngoại kiều:

1. Chứng thư Rửa tội và Thêm sức (không quá ba tháng);

2. Giấy chứng nhận độc thân do cơ quan thẩm quyền nước ngoài cấp;

3. Giấy chứng nhận của chính quyền nước ngoài cho phép kết hôn với bạn đời ở Việt Nam.

    Riêng Việt kiều ở Mỹ phải có visa nhập cảnh vào Mỹ cho người bạn đời ở Việt Nam;

4. Giấy chứng nhận học xong khóa Giáo lý hôn nhân;

5. Giấy chứng nhận kết hôn của Sở Tư pháp (bản sao không phải bản phôtôcopy);

    Tùy từng trường hợp cụ thể cần phải gặp Cha Xứ trước khi chuẩn bị đi đến hôn nhân.

 

D. Chuẩn bị:

Chọn ngày cử hành lễ hôn phối với Cha Xứ.

Đến gặp Cha Sở, đôi bạn cần mang theo các giấy tờ cần thiết để làm thủ tục Hôn Phối.

Chuẩn bị ngày dự kiến cưới, thảo luận với Cha Xứ để xin ý kiến (không cử hành hôn phối vào ngày Chúa Nhật). Nên cử hành ngày thường và vào giờ lễ cộng đoàn để Giáo xứ cùng chia vui chúc mừng. Đừng in thiệp, đặt bàn tiệc trước rồi vào buộc Cha Xứ phải làm theo.

Đôi bạn chọn 2 người làm chứng là người Công giáo và điền đầy đủ Tên Thánh, Họ Tên. Nên chọn những người có đạo đức, đi dự lễ có lên rước lễ. Chứng hôn chính là cha là mẹ đỡ đầu rửa tội hay thêm sức là điều đáng nên thực hiện.

Xưng tội trước lễ hôn phối để dọn mình xứng đáng lãnh nhận bí tích.

Tập nghi thức hôn phối vào trước lễ hôn phối 2 ngày (theo lịch hẹn được báo trước).   Chuẩn bị hoa nến, ca đoàn………

 

 

CẦN BIẾT

*. SUY NGHĨ và CẦU NGUYỆN: là việc quan trọng hơn hết. Anh Chị cần có những thời giờ tìm hiểu nhau, suy nghĩ, bàn hỏi với Chúa, với những người khôn ngoan trước khi quyết định đi đến Hôn Nhân. Vì sự Thánh Thiện và Hạnh Phúc của Gia Đình tương lai tuỳ thuộc hoàn toàn vào việc Cầu Nguyện và Lòng Tin Yêu nơi Chúa.

*. KHOÁ DỰ BỊ HÔN NHÂN: Theo Giáo Luật, phải theo một Chương Trình Chuẩn Bị nào đó thích hợp, như Khoá Dự Bị Hôn Nhân, và cần có Chứng Chỉ hoàn tất.

*.LỜI THỀ HÔN PHỐI và TRAO NHẪN: Đôi Tân Hôn được yêu cầu học thuộc các lời Thề Hôn Phối và Trao Nhẫn để cử hành Bí Tích Hôn Phối với nhau.

 

II* BÁO XỨC DẦU:  Cần biết:

    1. Người bệnh còn tỉnh táo hay hôn mê?

    2. Có khả năng rước Mình Chúa được tới đâu?

    3. Nói người nhà dọn sẵn bàn gần chỗ giường bệnh nhân có

đủ ánh sáng để đọc sách :

+ Trên bàn trải khăn (trắng) sạch để Thánh Giá có Tượng 

             Chịu Nạn, 

         + Hai cây nến cháy, bình nước phép có que rảy.

+ Một ly nhỏ có một chút nước lã để bệnh nhân uống hết

             sau  khi rước Lễ.

+ Một múi chanh, chậu nước và khăn khô để lau tay sau

             khi Cha xức dầu.

    4. Khi chúng tôi đến không phải chào thành tiếng mà cần  có cử chỉ cung kính bái chào Mình Thánh Chúa (Cha hay Thầy Sáu hoặc TTV đang đeo trước  ngực)

III* BÁO TỬ

     1. Vào giờ nào cũng được. Miễn là Cha có nhà.

     2. Báo qua đời vào lúc mấy giờ. Tên Thánh Tên gọi. Tuổi.

             Nguyên quán.

     3. Nếu Cha đi vắng báo cho Ông Chánh để xin thỉnh

              chuông báo tử.

     4. Ngay khi có người nằm  xuống, Ông Trùm sở tại nên có mặt với gia đình để giúp đỡ họ lên chương trình tẩm liệm, viếng xác và cùng với Đại Diện Gia Đình lên trình báo với Cha Xứ sớm nhất có thể. Sau đó lo phần điều động việc an táng.

 

IV*  THÔNG BÁO TRONG THÁNH LỄ :

HĐMV muốn thông báo gì trong Thánh Lễ. Cần soạn thảo nội dung trước, sao cho vắn gọn, súc tích. Thỉnh ý với Cha Xứ. Thông báo sau lời nguyện hiệp lễ (trước ban phép lành).

 

V* GÓP QŨY CHO GIÁO XỨ :

HĐMV tích cực thu gom các khoản đóng góp của bà con cho Giáo Xứ, nhất là khoản lúa đồng ruộng. Cộng đồng ý thức việc đóng góp quĩ chung. Cần kết hợp giữa các ông Trùm và Ban Thường Vụ. Trao nộp lại cho Giáo Xứ sớm nhất theo qui định. Cần có bản danh sách ghi rõ tên các chủ hộ đã đóng góp cho Giáo Xứ.

 

VI* SỔ LƯU CÁC SINH HOẠT:

Mỗi vị HĐMV phải luôn có cuốn sổ nhật ký sinh hoạt, chi tiêu.... Ghi chép đầy đủ về các phần việc của mình: Dự án, hạch toán kế hoạch và phần rút ưu khuyết điểm sau mỗi công việc. Phê và tự phê và có hướng khắc phục cho các việc kế tiếp. Truyền đạt kinh nghiệm cho các khoá sau này.

 

VII* CÁC VIỆC ĐẠO ĐỨC KHÁC :

Đây là những điều thật tế nhị “… Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan… Khi hiếu khi hỷ… Tối lửa tắt đèn có nhau…” như gia đình có nhu cầu làm phép nhà, làm phép phương tiện như xe cộ, máy móc… phải báo cho Ông Trùm Làng biết, vì đó là trách nhiệm của Ông, để Ông giúp cho lễ nghi được thêm trang trọng tốt đẹp.

 

PHƯƠNG CHÂM HĐMV:

 

"XIN CHO TẤT CẢ NÊN MỘT"

 

“Con ở trong họ và Cha ở trong con. Để họ được hoàn toàn nên một; ngõ hầu thế gian nhận biết chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con” (Gio 17,21)

 

NĂM VỊ BAN THƯỜNG VỤ LÀ MỘT

BỐN VỊ BAN MỤC VỤ KHU LÀ MỘT

HAI MƯƠI MỐT VỊ TRONG HỘI ĐỒNG MỤC VỤ LÀ MỘT

HĐMV VỚI CỘNG ĐOÀN LÀ MỘT

HĐMV VỚI CHA XỨ LÀ MỘT

CỘNG ĐOÀN VỚI HĐMV VỚI CHA XỨ LÀ MỘT

CHA XỨ VỚI CHA QUẢN HẠT LÀ MỘT

CHA QUẢN HẠT VỚI ĐỨC GIÁM MỤC LÀ MỘT

ĐỨC GIÁM MỤC VỚI ĐỨC GIÁO HOÀNG LÀ MỘT

ĐỨC GIÁO HOÀNG VỚI CHÚA GIÊSU LÀ MỘT

 

TOÀN THỂ GIÁO HỘI NÊN MỘT TRONG CHÚA CHA, CHÚA CON VÀ CHÚA THÁNH THẦN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cảm Nghĩ Về Ơn Gọi Tông Đồ Giáo Dân

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

 

HĐMV là người được tuyển chọn trong hàng ngũ giáo dân, có phẩm chất đạo đức tốt, có cuộc sống lành mạnh, có ý thức kỷ luật cao, có đời sống đạo mẫu mực, được cộng đoàn tín nhiệm đề cử vào HĐMV để lo công việc mục vụ trong giáo xứ. quả thật, đây là một hồng ân Chúa ban cho mỗi người chúng ta – đi làm vườn nho cho Chúa. Chính vì thế, HĐMV phải có ý thức về chỗ đứng của mình giữa cộng đoàn.

Từ nhận thức trên, xin nêu nên một vài suy nghĩ để chia sẻ:

 

Vai Trò, Vị Trí của HĐMV:

1* HĐMV là cánh tay nối dài của Cha Xứ, tiếp ngài thực hiện mọi công việc, không để ngài đơn lẻ: “một con én không làm nổi mùa xuân”. Chính vậy phải có những bàn tay tiếp sức thì mọi việc mới thành công được.

2* HĐMV là tai mắt của Cha Xứ, trong sự tương quan, trong vai trò lãnh đạo, Cha rất muốn biết những nguyện vọng chính đáng của giáo dân, để ngài định ra hướng đi cho toàn giáo xứ. Vì thế, HĐMV phải là những cái tai, những đôi mắt để lắng nghe và nhìn nhận sự việc HĐMV cần góp ý xây dựng giáo xứ tốt đẹp.

3* HĐMV là trung gian, là cầu nối giữa Cha Xứ và giáo dân: Giải trình những trăn trở, thắc mắc liên quan đến vai trò linh mục của ngài hoặc hòa giải những bất đồng, những suy nghĩ sai lệch để hiểu và thông cảm.

4* HĐMV là phát ngôn viên chính thức của Cha Xứ với cộng đoàn. Vì thế phải trung thành và chịu trách nhiệm về lời nói của mình, chính vì vậy nên khi phát biểu phải thận trọng, tránh nóng nảy, vơ đũa cả nắm làm tổn thương uy tín của Cha Xứ và cộng đoàn.

5* HĐMV là con chim đầu đàn, vì thế phải đi đầu trong mọi công tác, lúc thịnh lúc suy phải chung tay chung sức đứng vững lèo lái con thuyền giáo xứ, không được phép buông xuôi phó mặc hoặc dửng dưng trước sự việc.

 

Bổn Phận, Trách Nhiệm của HĐMV:

a* Đối Với Cha Xứ:

- HĐMV phải bảo vệ, chăm lo, là người giáo dân, là con chiên phải đề cao cảnh giác trước những sự cố xảy đến cho Cha Xứ. Trong yêu thương, trong tương quan, chúng ta phải giúp đỡ ngài về cả vật chất lẫn tinh thần để ngài có thể vững tâm làm nhiệm vụ chủ chăn. Trách xách động, tạo phe nhóm chống đối hay tuyên truyền những vấn đề vô căn cứ làm giảm uy tín của vị chủ chăn.

- HĐMV hãy lắng nghe ý kiến của ngài về những việc làm hoặc những đề xuất về mọi sinh hoạt của giáo xứ. Là thân phận mỏng dòn nhưng Chúa đã chọn ngài, cất nhắc ngài lên hàng khanh tướng. vì thế, Chúa Thánh Thần luôn phù trì, đỡ nâng, soi sáng để ngài lãnh đạo giáo xứ đi đúng đường lối của giáo hội. Vì thế, HĐMV nên hết sức lắng nghe hầu mang xứ đạo mỗi ngày một tiến bộ, không trông chờ, ỷ nại, phải năng động, cùng hiệp thông để giáo xứ kịp đà tiến của giáo hội hoàn cầu. tránh trường hợp “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” làm chậm bước tiến của giáo xứ.

b* Đối với Cộng Đoàn:

HĐMV phải tỏ ra mình là người phục vụ cộng đoàn.

HĐMV phải nhạy cảm trong cách xử thế với cộng đoàn.

HĐMV cố gắng gìn giữ tác phong của người đại diện cộng đoàn.

HĐMV không nên phát biếu thiếu căn cứ làm tổn thương đến cộng đoàn.

HĐMV luôn nhớ mình là người của cộng đoàn nên phải đặt quyền lợi chung trên quyền lợi riêng.

HĐMV phải tìm hiểu và lắng nghe nguyện vọng của cộng đoàn.

HĐMV gíúp đỡ cộng đoàn trong cương vị của mình.

HĐMV luôn ý thức đưa cộng đoàn tiến lên.

Trên đây là một vài cảm nghĩ nêu lên để HĐMV chúng ta cùng tham khảo, rút ra bài học cho chính mình trên hành trình phục vụ. Cầu mong quý chức có cái nhìn đúng đắn để phục vụ cộng đoàn như lòng Chúa mong ước. 

ÔC Giuse Nguyễn Văn Thi biên soạn.

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GX BÌNH CHÂU

 

20190-2021

XƯỚNG KINH MÙA PHỤC SINH 2021

 

01. LẠY CHÚA GIÊSU CHÚNG CON THỜ LẠY CHÚA (Cúi mình)

02. NHÂN DANH CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN. AMEN.

03. NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG

(Đọc trong Mùa Phục Sinh, thay kinh Truyền Tin)

X. Lạy Nữ vương thiên đàng hãy vui mừng. Al-lê-lui-a.

Đ. Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng. Al-lê-lui-a.

X. Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa. Al-lê-lui-a.

Đ. Xin cầu cùng Chúa cho chúng con. Al-lê-lui-a.

X. Lạy Đức nữ Đồng Trinh Maria, hãy hỉ hoan khoái lạc. Allêluia.

 Đ. Vì Chúa đã sống lại thật. Al-lê-lui-a.

Lời nguyện :

Lạy Chúa là Đấng đã làm cho thiên hạ đưọc vui mừng quá bội, bởi Đức Giêsu Kitô là Con Chúa cùng là Chúa chúng con đã sống lại, xin vì Đức Nữ đồng trinh Maria là Thánh Mẫu Người nguyện cầu cho chúng con được hưởng phúc vui vẻ hằng sống đời đời, vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con.

A-men.

K.CTT - SẤP MÌNH - TIN -CẬY-MẾN-ĂN NĂN TỘI

04. HỌC GIÁO LÝ CĐ:   Đọc 1 câu GL trong tuần. NHD đọc câu hỏi. CĐ thưa.(2 lần)

 

05. KINH NĂM ĐB THÁNH GIUSE:

Dưới đây là lời cầu nguyện cùng Thánh Giuse trong Tông thư Patris Code về Năm Thánh Giuse:

       Kính chào Đấng Gìn giữ Đấng Cứu Thế,

Bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria.

Chúa đã trao Con Một của Chúa cho ngài;

Mẹ Maria đã tin tưởng vào ngài;

Chúa Kitô đã lớn lên thành người cùng với ngài.

Lạy Thánh Giuse diễm phúc,

xin cũng hãy tỏ ra ngài là cha của chúng con

và hướng dẫn chúng con đi trên đường đời.

Xin ban cho chúng con ân sủng, lòng thương xót và lòng can đảm,

và xin bảo vệ chúng con khỏi mọi sự dữ. Amen.

 (Có thể đọc Thánh Giuse Bầu Cử - Kinh cầu Thánh Giuse vào Thứ Tư đầu tháng)

06. Xướng TM cho CĐ cùng đọc.

 

07. * Ngày thường: Suy Niệm Lời Chúa theo “GĐSLC” đã có sẵn.

08. K.DÂNG LỄ MISA  (KTN.8. Đ.3)

09. CA HIỆP LỄ  NHD Bắt cho cộng đoàn cùng đọc 

 

10. K. DỌN MÌNH RƯỚC LỄ 

11.  MỘT CÂU GIÁO LÝ VÀ MỘT CÂU LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT

12. HÁT TẠ LỄ    ĐỨNG

13. LÀM DẤU KÉP TRƯỚC KHI RA VỀ. ĐỨNG

LẠY CHÚA GIÊSU, CHÚNG CON CẢM TẠ CHÚA.