Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2015

CÁO PHÓ BÀ MARIA VŨ THỊ BƯỚM (B.HIẾU)

CÁO PHÓ
STT : 40       

RIP

CHƯƠNG TRÌNH LỄ AN TÁNG

HIỆP THÔNG – CHIA SẺ

BÀ MARIA VŨ THỊ BƯỚM (B.HIẾU)

Trong niềm xác tín vào Đức Kitô  Phục Sinh, Giáo Xứ Thánh Gia K1B trân trọng báo tin với Cộng Đoàn Dân Chúa: BÀ MARIA VŨ THỊ BƯỚM (B.HIẾU) (Làng): TÂN ĐÊ. Nguyên quán: Bùi Chu. Về với Chúa gọi về lúc:
06 giờ 50  ngày 02 - 11 - 2015
Hưởng Thọ: 93 tuổi.  Toàn Thể Giáo Xứ xin được chia sẻ niềm tiếc thương và đau buồn cùng Tang Quyến. Đồng thời hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn BÀ MARIA sớm hưởng mặt Chúa và choTang Quyến luôn tin tưởng vào Tình Yêu  Thương của Chúa.

Lễ An táng được tổ chức như sau:
    * 13 giờ 00 ngày 02/11/2015 : Nghi Thức Tẩm Liệm. (Tại Tư Gia)
    * 13 giờ 30 ngày 02/11/2015 : Thánh Lễ Đưa Chân. (Tại Thánh Đường)
    * 04 giờ 45 ngày 04/11/2015 : Thánh Lễ An táng. (Tại Thánh Đường)

Thứ Tự cuộc đưa linh cữu   BÀ MARIA   đến nơi an nghỉ cuối cùng như sau:

            01. Thánh Giá Nến Cao
                        02. Trống Làng-Cờ Tang
                        03. Thiếu Nhi Nam
                        04. Thiếu Nhi Nữ
                        05. Quý Ông-Quý Bà
                        06. Ban Tây Nhạc (nếu có)
                        07. Ca Đoàn
                        08. Cha Chủ Sự
                        09. Vòng Hoa
                        10. Di Ảnh-Thánh Giá (trồng mộ)
                        11. Linh Cửu. 
                        12. Tang Gia.
                                                                                                                 
                                               


Giáo Xứ Thánh Gia K1B  ngày 02 tháng 11 năm 2015




Hiệp Thông Chia Sẻ
                                                                                                                  TM HĐMV
Cha Xứ                                                                       Chủ Tịch






Giuse Nguyễn Tiến Tâm                                                   Giuse Trần Công Lý

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ CẦU HỒN 02/11/2015

CHƯƠNG TRÌNH  THÁNH LỄ CẦU HỒN
02/11/2015

* 05giờ00 : Thánh Lễ I  : Cầu cho CLH :  tại NGHĨA ĐỊA

 




  
 Tập trung tại san nhà thờ. Xướng Kinh- Hướng ý. Dàn hành đi rước. (Trong tay mỗi người cầm một cây nhang không đốt) Hành hương ra Nghĩa Địa, Khi đi tới trước Lễ Đài thì vái nhang và cắm nhang.
Dấu đơn – Hát Kinh CTT – Tin – Cậy – Mến
NHD :          THÁNG CÁC LINH HỒN
Trong Tháng 11, tháng cuối cùng của Năm Phụng Vụ, Giáo Hội muốn nhắc nhở chúng ta nhớ đến những người đã ra đi trước chúng ta. Trong số đó, có những vị đã được thưởng công trên nước trời, đó là các vị “đã nên thánh”, mà chúng ta kính chung vào ngày Lễ CÁC THÁNH (01/11); có những người còn đang được thanh tẩy trong luyện ngục mà chúng ta cầu nguyện chung cho họ vào ngày Lễ CÁC LINH HỒN (02/11). Tháng 11 cũng thường được gọi là THÁNG CÁC LINH HỒN và là tháng để chúng ta cầu nguyện nhiều cho các linh hồn nơi luyện ngục. Tất nhiên không phải chúng ta chỉ cầu cho các linh hồn quá cố vào tháng 11; nhưng chúng ta vẫn nhớ đến các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và bà con thân thuộc, các linh hồn ‘mồ côi’ trong các Thánh Lễ và kinh nguyện hằng ngày; đặc biệt trong các ngày giỗ, ngày các vị đã ra đi khỏi cuộc đời này.
Tháng 11, tháng cuối cùng của niên lịch Phụng Vụ, cũng là tháng để chúng ta nhớ đến giờ phút chúng ta sẽ ra khỏi cuộc đời này mà không ai trong chúng ta biết được lúc nào và cách nào. Điều đó không làm cho chúng ta bi quan về cuộc sống. Trái lại trong niềm tin vào Chúa Giêsu phục sinh và lên trời vinh hiển để mở đường ‘về trời’ cho chúng ta, chúng ta vẫn luôn vui sống cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, chúng ta cần luôn sống sẵn sàng đón chờ Chúa đến với chúng ta bất cứ lúc nào (theo tinh thần bài Dụ ngôn “Mười Trinh Nữ” trong Bài TM CN 22 (N.A). Trong khi chờ đợi, chúng ta cần dùng mọi thời giờ và những gì Chúa ban cho chúng ta, tùy theo hoàn cảnh mỗi người, để ‘sinh lời’ là các ‘việc lành phúc đức’ (Theo tinh thần Dụ ngôn “Những Nén Bạc” trong Bài TM CN 23(N.A). Những điều chúng ta cần phải làm hơn cả, đó là giúp đỡ những người nghèo khó, không cơm ăn áo mặc, và những nạn nhân do thiên tai, chiến tranh, khủng bố, và bịnh nhân…(Đó là tinh thần Dụ Ngôn “Cuộc Phán Xét Cuối Cùng” của Bài TM CN cuối cùng trong Năm Phụng Vụ, Lễ Chúa Kitô là Vua Vũ Trụ (N.A) :
“Khi Ta đói các con đã cho Ta ăn,
“khi Ta khát các con đã cho ta uống,
“khi Ta bịnh hoạn, các con đã đến viếng thăm…
“Vì khi các con làm như thế cho những người nghèo khó nhất của Ta đây, là các con đã làm cho chính Ta đó…(Mt 25, 31-46)
Vậy Chúng ta hãy cầu nguyện chung cho nhau , để bao lâu chúng ta còn sống trong cuộc đời này, chúng ta luôn biết sống “khôn ngoan như Năm Cô Trinh Nữ Khôn Ngoan chờ Chàng Rể đến…”


Dàn hành và đoàn rước bắt đầu di chuyển


Hát ca nhập lễ: Thánh Lễ như thường lệ.
…………………………………………………………………

Cầu cho các CHA CỐ:
* GIOAN B PHẠM HUY DIỆU. * ANTÔN NGUYỄN BÁ LỘC.
* GIUSE ĐINH HỮU HUYNH.  *  PHAOLÔ HỒ CHÍ TRẠCH.
 * GIUSE NGUYỄN VĂN TIẾU. * GIOAN B  ĐINH QUANG HƯỚNG.
 * AUG. NGUYỄN VĂN CHẾ.    * GIUSE NGUYỄN TOÀN THƯ. Và:
 * CÁC ÂN NHÂN XA GẦN CỦA GIÁO XỨ  ĐÃ QUA ĐỜI.

* 13giờ30 : Thánh Lễ II : Cầu theo ý Đức Giáo Hoàng. Tại  HỘI TRƯỜNG.

 






THÁNH CA CẦU HỒN

NHƯ ĐỨC KITÔ
ĐK. NHƯ ĐỨC KITÔ ĐÃ CHẾT VÀ ĐÃ SỐNG LẠI THẾ NÀO, THÌ THIÊN CHÚA CŨNG SẼ ĐEM HỌ ĐẾN VỚI NGƯỜI. VÀ MỌI NGƯỜI ĐỀU PHẢI CHẾT NƠI ĐAM THẾ NÀO, THÌ CŨNG SẼ ĐƯỢC SỐNG LẠI NƠI ĐỨC KITÔ NHƯ VẬY.
1. Niềm hy vọng của chúng ta đã chiếu sáng nơi trần gian này. Là nhờ Đức Kitô đã giao hòa ta cùng Thiên Chúa. Dù ta còn ở thế gian, mắt đã sáng lên niềm hy vọng. Là nhờ Đức Kitô đã gieo mầm, gieo mầm sự sống.

THÂN LẠY GIAVÊ
1. Thân lạy Giavê, đêm ngày con rên xiết van lơn. Nguyện cho lời con vang tới Chúa. Chúa ơi, lắng nghe lời con nghẹn ngào.
2. Linh hồn con đây, u sầu trong muôn nỗi tai ương, tựa bên vực sâu bao khiếp hãi. Chúa ơi, đỡ nâng hồn con trụy lạc.
3. Nơi mồ hoang vu, con nằm trong cõi chết âm u, hầu như người không thương nhớ đến. Xót xa rứt khỏi bàn tay nhân từ.

SỰ SỐNG THAY ĐỔI MÀ KHÔNG MẤT ĐI
1. Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trọn kiếp nguời nay không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng, ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui.
ĐK. SỰ SỐNG KHÔNG MẤT, NHƯNG CHỈ ĐỔI THAY, ĐÃ QUA BAO NGÀY TRỌN MỘT KIẾP NÀY. DÙ SỐNG HAY CHẾT TIN CÒN NGÀY MAI, SỰ SỐNG KHÔNG MẤT, NHƯNG CHỈ ĐỔI THAY.
2. Cuộc sống này ngày chưa đủ mà đêm đã phai. Nắng lên đồi thì đêm tắt thở, mây tím giăng trời thì nắng tan đi. Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiễn ngậm ngùi, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có chia lìa, chẳng có hợp tan.



* 17giờ30:Thánh Lễ III:Chỉ như ý GX: tại  HỘI TRƯỜNG.