Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2020

GIA ĐÌNH SỐNG LỜI CHÚA THÁNG HAI NĂM 2020

LỊCH SỬ GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

Lời mở đầu
Nhân dịp mừng kỷ niệm 60 năm thành lập giáo phận Long Xuyên (1960-2020), chúng ta cùng nhau nghiên cứu và học hỏi về lịch sử giáo phận để thấy những bước tiến, những khó khăn, những nỗ lực, những hy sinh của các bậc cha ông trong việc sống đạo và truyền đạo. Thấy, biết, hiểu, và rồi sẽ sống theo gương cha ông, để đức tin ngày một toả sáng trên vùng đất Cửu Long, nơi giáo phận đã được khai sinh, lớn lên và phát triển.
 Sau đây là loạt bài lịch sử giáo phận Long Xuyên, bao gồm những tài liệu xưa và nay, những bài viết về lịch sử và hoạt động tông đồ của giáo phận, v.v.
Vì thời gian, tài liệu và tra cứu có hạn, xin lượng thứ những sai sót và xin giúp đính chính.
                                                        Linh mục Mỹ Sơn, Long Xuyên

ĐỊA PHẬN LONG XUYÊN 1962
Phần II

ĐẠO GIÁO
Ngoài 93.777 người Công giáo, còn số nhiều tín đồ các tôn giáo khác như Phật Giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hồi Giáo và nhất là Phật Giáo Hoà Hảo.
Tại tỉnh Kiên Giang, những người Việt gốc Khmer đa số theo Phật giáo. Trong toàn tỉnh, có đến 44 chùa Phật giáo, cách riêng hai ngôi chùa lớn là Tam Bảo Tự và Thập Phương tự.
Đạo Tin Lành cũng có một số tín đồ lối 5.000 người thuộc 3 chi hội Rạch Giá, Kiến Tân và Kiến Bình.
Tín đồ Cao Đài thuộc nhiều phái, cách riêng phái Tây Ninh, Đạo truyền bá trong tỉnh từ Cù Lao Tây đã 25 năm nhưng không đáng kể là bao.
Ở tại Châu Phú, An Giang, 1.876 người thuộc dân Chăm và Mã Lai, mang tên là “Chăm Châu Giang” thờ Muhammad ông tổ Hồi Giáo. Họ có nhà giảng hình tròn và mỗi ngày lạy trời 5 buổi (5g30; 14g; 16g30; 19g30; 20g). Mỗi năm họ thường gởi phái đoàn hành hương Mecca. Họ theo những thói tục riêng, đọc sách tiếng Ả-rập. Tại Châu Giang, họ có 2 ngôi chùa lớn đẹp và kiến trúc tân kỳ.
Nhưng ở vùng này, Phật Giáo Hoà Hảo là tôn giáo hùng mạnh nhất, cách riêng ở tỉnh An Giang. Phật Giáo Hoà Hảo, tuy được Đức Huỳnh Phú Sổ sáng lập, nhưng cũng đã tách ra nhiều phái.
Đi qua các nơi, chúng ta có thể nhận xét được tinh thần của họ vẫn còn hùng mạnh. Những ngôi chùa, những lá cờ nâu duy nhất, cuộc kiệu trên sông đều nhắc cho chúng ta biết rằng, ở nơi đây, người Phật Giáo Hoà Hảo chiếm 80% dân số.

ĐOÀN CHIÊN NHỎ
Lịch sử ghi lại: Dưới đời Mạc Thiên Tích làm Tổng binh Đại Đô đốc (1735-1780) giữ trấn Hà Tiên, ông có xây đắp thành vuông đặt tên là Phương Thành ở Kiên Giang. Hà Tiên dưới sự cai trị của ông đã trở nên phồn thịnh và được gọi là Tiểu Quảng Châu. Tàu ngoại quốc vào được hải cảng và các “cố đạo” đã xuống bờ để khởi sự cuộc truyền bá Phúc Âm.
Dưới đời Minh Mạng, người Công giáo đã đến tị nạn ở Cái Đôi, Cù Lao Giêng (1778), Bò Ót (1779). Vùng Năng Gù cũng đã trở nên phồn thịnh nhờ sự khai thác của nhóm người Công giáo mới đến. Tại An Giang, Á Thánh Lê Văn Phụng đã hy sinh tính mạng để nêu gương trung kiên với đức tin.
Qua những năm chiến tranh 1945-1954, người Công giáo Địa phận Long Xuyên cũng phải can đảm lắm mới giữ vững được lòng trung thành với Giáo Hội, vì xung quanh họ bao nhiêu khó khăn bao bọc.
Tại An Giang, đạo Công giáo chỉ có 6% đang khi đạo Phật Giáo Hoà Hảo chiếm đến 80% dân số. Đạo Cao Đài có 3% và các đạo khác, kể cả Phật giáo chỉ có 11%.
Tại Kiên Giang, ngoài những số người Công giáo đã có tại chỗ, đồng bào Công giáo trong các khu dinh điền Cái Sắn, lên đến 47.000 người.

Trong toàn địa phận, có 67 nhà thờ
Phần nhiều là những ngôi thánh đường nhỏ, trừ ra một ít nhà thờ ở các họ lớn như Cù Lao Giêng, Bò Ót, Năng Gù. Ngôi nhà thờ Chánh Toà hiện nay là một nhà thờ nhỏ chỉ đủ chỗ cho chừng 300 người. Nhà thờ Chánh Toà tương lai với chiếc nền vừa nhô lên khỏi đất ở ngay ngã đường vào châu thành đã tốn 1.600.000đ mà hơn một năm nay vẫn còn là nơi cỏ mọc um tùm với những cọng sắt cong queo như đang đợi chờ những tấm lòng hảo tâm muốn giúp cho địa phận Long Xuyên mau có một nhà thờ Chánh Toà xứng đáng. Nhà thờ Cái Vòm, ở một nơi đông dân nhưng cũng vì nạn thiếu tiền mà phải bỏ dở để chờ đợi...

Số linh mục hiện nay là 102
Trong số ấy, có 22 linh mục người địa phương, còn lại là các linh mục di cư thuộc 11 địa phận khác như Thái Bình, Hải Phòng, Hà Nội, Thanh Hoá…
Hiện nay công cuộc lớn lao nhất mà Đức cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ quan tâm đến là do cho địa phận có một Tiểu chủng viện để kịp thời dọn cho địa phận những linh mục tương lai. Tiểu chủng viện đã được thành lập ở Châu Đốc trong một ngôi nhà mua lại, có thể dung nạp 200 chủng sinh. Giáo quyền địa phận đang dự tính xây một chủng viện mới tại chính châu thành Long Xuyên.
Các Linh mục – ngoài các vị đã già yếu và một số khác hiện đang du học ngoại quốc, hay phụ trách Chủng viện, - không đủ để coi sóc các họ, như lời Đức cha đã nói trên kia. Nhìn lên bản đồ tình hình địa phận treo tại Toà Giám Mục, chúng tôi thấy rất nhiều quận không có nhà thờ như Kiên Lương, Tịnh Biên, An Phú, Tri Tôn hay có nhà thờ mà không có cha như ở quận Kiến An. Các linh mục phải coi những xứ lớn. Cha Sở Hoà Hưng một mình lo cho 2.812 bổn đạo, Cha Sở và cha phó Năng Gù phải coi đến 5.700 bổn đạo.
Một nỗi lo lắng không nhỏ của hàng giáo sĩ địa phận Long Xuyên là việc giáo dục trẻ em và thanh thiếu niên nam nữ.
Về ngành trung học, tỉnh An Giang có hai trung học công lập với 3.942 học sinh; 5 trung học bán công lập với 2.723 học sinh, và 8 trường tư thục với 1.051 học sinh.
Về ngành tiểu học, số trường trong toàn tỉnh là 372 trường: 236 trường công lập, 3 trường bán công, 119 tư thục, 14 trường của Hoa kiều. Số học sinh là 85.848.
Nếu chúng ta không quên rằng việc di chuyển trong các vùng này rất khó khăn, thường bằng thuyền hay ca-nô, - nhất là trong các tháng mưa, chúng ta sẽ hiểu được tất cả những sự khó khăn, nhọc mệt của các linh mục phải di chuyển từ họ này sang họ khác để làm lễ các ngày Chúa nhật và ban các phép bí tích chứ chưa nói đến việc truyền giáo.
Các dòng tu trong địa phận cũng rất ít. Ngoài một tu viện của dòng Phanxicô vừa thành lập tại Cù Lao Giêng, Địa phận Long Xuyên từ năm 1876 đã được các chị em dòng Chúa Quan Phòng giúp đỡ trong rất nhiều công cuộc như giáo dục các trẻ em, thi hành bác ái trong các cô nhi viện, nhà dục anh, bệnh viện, nhà hộ sinh, nhà dưỡng lão, phòng phát thuốc. Hiện nay dòng chị em Chúa Quan Phòng có thể gọi được là một trong những dòng tu thịnh vượng nhất trong nước, với hơn 400 nữ tu và 70 tập sinh.

Giáo dục
Trong tỉnh Kiên Giang, năm 1958 có 5 trường trung học với trên 1.000 học sinh và 90 trường tiểu học.
Sự hiện diện của Công giáo trong ngành giáo dục còn rất ít oi. Phần nhiều mỗi địa sở đều có trường sơ học, do các chị dòng Chúa Quan Phòng phụ trách, nhưng về ngành tiểu học và trung học, sự thiếu sót rất là rõ rệt. Trong cả địa phận chỉ có 2 trường trung học Công giáo. Cha Sở Long Xuyên đang dự định xây cất một trường trung học lớn tại Châu Thành Long Xuyên nhưng công cuộc còn chưa hoàn thành.
Đời sống Công giáo trong địa phận có thể nói được là hùng mạnh nhất ở các họ cũ như Bò Ót, Năng Gù, Cù Lao Giêng, Châu Đốc... và ở vùng dinh điền Cái Sắn.

Họ Cù Lao Giêng
Đã có từ năm 1778, khi người Công giáo trốn cơn bách hại dưới đời Minh Mạng di cư đến đây. Ngày trước chủng viện cũng ở nơi đây. Ngày nay chỉ còn nhà dòng các cha Phanxicô thành lập nơi chủng viện đã bị tàn phá năm 1954. Ở đây cũng có nhà dòng của các bà Chúa Quan Phòng, cô nhi viện và dưỡng lão.

Họ Bò Ót
Cũng được thành lập trong một trường hợp tương tự như ở Cù Lao Giêng, vào năm 1779. Trong nhà xứ Bò Ót, chúng ta thấy được bản danh sách của 19 cha bổn sở, kể từ cha Daumont (1883-1888). Họ Bò Ót vẫn có tiếng là một họ đạo đức và qua thời kỳ đen tối đã nêu cao gương trung thành trong đức tin.

Họ Năng Gù
Trên đường Long Xuyên-Châu Đốc, chúng ta còn gặp một họ lớn khác: Họ Năng Gù. Tiếng Năng Gù gốc ngữ Cao Miên là Neng-Cù có nghĩa là sừng bò. Hiện nay họ Năng Gù thuộc xã Bình Thuỷ, dân số là 14.500 người. Trong 4 ấp của xã Bình Thuỷ, hai ấp Bình Hoà và Bình Phú toàn lương, ấp Bình Quới có vài chục gia đình Công giáo, và ấp Bình An hoàn toàn Công giáo.
Các bổn đạo đầu tiên của Năng Gù gốc ở Cái Mơn và Cao Lãnh. Năm bảy gia đình trốn bách hại đến đây sống bằng nghề chài lưới. Buổi đầu họ năng được cha Giacôbê đến thăm. Chỉ đến năm 1.870, cha Joseph Valour (cha Cửu) và cha Joli (cha Lý) mới đến lập họ và xây nhà thờ. Ngôi nhà thờ hiện nay là thánh đường lớn nhất trong địa phận Long Xuyên, kiến trúc Gôtíc do cha Adolf Unterleidner và Louis Collot xây và được Đức cha Jean Claude Boucher, Giám mục địa phận Nam Vang khánh thành ngày 18-2-1920 , dâng kính thánh Giuse. Cha Collot đã làm Cha Sở ở đây trong 40 năm. Chính Đức cha Antôn Nguyễn Văn Thiện cũng làm Cha Sở ở đây.
Tại chính Long Xuyên, số bổn đạo cũng chỉ trên dưới 3.000 người. Nhưng thành phố nhộn nhịp đầy nhựa sống này lúc này và nhất là trong tương lai sẽ là trung tâm của địa phận.

Cái Sắn
Nói đến những trung tâm đời sống công giáo của địa phận Long Xuyên mà không nói đến các khu dinh điền thì thật là thiếu sót.
Tên các địa điểm dinh điền không còn lạ đối với chúng ta nữa: Cái Sắn I, Cái Sắn II, U Minh, Cây Dừa, Đất Đỏ.
Dinh điền Cái Sắn I được chính thức thành lập ngày 21-1-1956, rộng 26.000 mẫu tây và là nơi định cư cho 9.800 gia đình gồm 45.302 người Bắc, đa số là Công giáo (kể tháng 7-1956).
Dinh điền Cái Sắn II chính thức thành lập ngày 1-6-1957, rộng 4.000 mẫu tây, có 2.500 gia đình, đa số là người Công giáo Bùi Chu và Nam Định.
Tại U Minh Thượng, khu khai khẩn rộng 1.300 mẫu tây gồm 2 khu: Khu A được 194 gia đình Công giáo gốc Trà Vinh và Vĩnh Long; khu B được 294 gia đình đa số là kiều bào từ Cao Miên về nước.
Tại Phú Quốc, dinh điền Cây Dừa được 900 mẫu tây. 92% số người định cư là Công giáo. Vùng Đất Đỏ, 2.500 mẫu tây, có 258 người, đa số Công giáo quê quán ở Nghệ An.
Thấy những con số ấy, chúng ta nhận xét ngay được rằng người Công giáo di cư đã chiếm gần 2/3 tổng số giáo dân địa phận Long Xuyên. Công việc lập nghiệp ở một vùng bùn lầy không có phương tiện giao thông gì khác ngoài ra thuyền và ca-nô cũng đủ cho chúng ta thấy rằng việc mở mang đang còn đòi hỏi nhiều công, nhiều thì giờ, nhiều của, và rất nhiều hy sinh lao nhọc.

NIỀM TIN Ở NGÀY MAI
Ở một nơi xa xôi, thiếu phương tiện, giữa một dân chúng với cố tục cách biệt như Khmer, Chăm Châu Giang, hay với niềm tin khác biệt như Phật giáo, Phật Giáo Hoà Hảo, Cao Đài, Hồi giáo, Tin Lành, địa phận Long Xuyên phải xây dựng kiến thiết từ vật chất đến tinh thần.
Nhưng, với số giáo dân đông đảo; 93.777, với 102 linh mục tận tuỵ với công việc tông đồ đòi hỏi nhiều hy sinh anh hùng, với 61 đại chủng sinh và 198 tiểu chủng sinh, với một dòng nữ các bà Chúa Quan Phòng đã có công lớn với địa phận từ lâu năm và vẫn tiếp tục thâu lượm nhiều kết quả mỹ quan trong việc giáo dục trẻ con và từ thiện, địa phận Long Xuyên, như cánh đồng phù sa miền Hậu Giang, đang chờ đón mùa gặt tương lai phong phú để “Chúa Kitô ở trong anh em – Christus in Vobis” như khẩu hiệu của Vị Chủ Chăn tiên khởi.
                                             Sàigòn, 2-8-1962, Nguyễn Tự Do CSsR.





PHỤNG VỤ THÁNG HAI / 2020

Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG:

Cầu cho tiếng kêu cứu của anh chị em di dân, là nạn nhân của nạn buôn người được quan tâm lắng nghe.

01        08        X         Thứ Bảy đầu tháng tuần 3 Mùa TN.
2 Sm 12,1-7a.10-17; Mc 4,35-41
   Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (2007) ÔB:
MICAE VŨ NGỌC KHẢI (TM)
MARIA LẠI THỊ THẮNG (TM)
Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1996) ÔB:
GIUSE NGUYỄN VĂN LƯỠNG (HH)
MARIA NGUYỄN THỊ KIM LOAN (HH)
Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (2010) ÔB:
VINHSƠN NGUYỄN THÀNH AN (HH)
MARIA NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN (HH)
02        09        Tr         CHÚA NHẬT 4 MÙA TN.
DÂNG CHÚA GIÊSU
VÀO ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN). Lễ kính.
PVGK: Thánh vịnh riêng.
Ml 3,1-4; Dt 2:14-18; Lc 2,22-40
Ngày quốc tế đời sống thánh hiến.
Tước hiệu các nhà thờ:
- (LX) Bình Minh
- (VA) Bắc Xuyên [E1]

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG
HChúng ta không bao giờ được phép làm những việc nào?
T. Chúng ta không bao giờ được phép làm những việc tự nó là xấu nghiêm trọng như lộng ngôn, thề gian, giết người, ngoại tình…. (GLHT,386).

CHIA SẺ
Có những hành động cụ thể mà việc lựa chọn chúng luôn luôn là sai lầm, bởi vì việc lựa chọn chúng đã bao hàm một sự lệch lạc của ý chí, nghĩa là một điều xấu luân lý. Ví dụ giết người vì cho rằng để người đó sống sẽ rất nguy hiểm cho xã hội. Lấy mục đích biện minh cho phương tiện là không được phép.
 Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (2009):
-ROSA VŨ THỊ CHẮT (SH)
Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (2002):
-ĐAMINH NGUYỄN VĂN TỪ (HH)
Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (1995):
-MARIA TRỊNH THỊ TIN (HH)

03        10       X          Thứ Hai tuần 4 Mùa TN
2 Sm 15,13-14.30.16,5-13a; Mc 5,1-20
Thánh Blasiô, Gmtđ (Đ)
 Thánh Ansgariô, Gm (Tr).
 Thánh vịnh tuần 4

04        11        X         Thứ Ba tuần 4 Mùa TN.
                                    2 Sm 18,9-10.14b.24-25a.30 –19,3;
                                     Mc 5:21-43

05        12        Đ         Thứ Tư tuần 4 Mùa TN.
2 Sm 24,2.9-17; Mc 6,1-6
                                     Thánh Agata, Đttđ. Lễ nhớ.
Kỷ niệm ngày qua đời (1999):
Cha Augustinô Nguyễn Văn Chế  (Đồng Phú 2B)

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (2000) ÔB:
MICAE NGUYỄN QUỐC QUANG (SH)
MARIA ĐỖ THỊ KIM NGÂN (SH)
Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (1971):
ĐAMINH HOÀNG VĂN ĐÁP (HH)

06        13        Đ         Thứ Năm đầu tháng tuần 4 Mùa TN
Thánh Phaolô Miki và các bạn Tđ.
Lễ nhớ. 1V 2,1-4.10-12; Mc 6,7-13

Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (1986):
MARIA PHẠM THỊ NA (SH)

07        14        X        Thứ Sáu đầu tháng tuần 4 Mùa TN
Hc 47,2-11; Mc 6,14-29

08        15        X         Thứ Bảy tuần 4 Mùa TN.
1 V 3,4-13; Mc 6,30-34
Thánh Giêrônimô Êmiliani.

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (2007) ÔB:
PHAOLÔ NGÔ HOÀNG NGHIÊM (SH)
MARIA VŨ THỊ THU HẰNG (SH)

09        16        X         CHÚA NHẬT 5 MÙA TN.
                                   Is 58,7-10; 1 Cr 2,1-5; Mt 5,13-16
       Thánh vịnh tuần 1

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG
HLương tâm là gì?
T. Lương tâm là luật tự nhiên mà Thiên Chúa đã đặt sẵn trong lòng con người, để soi dẫn họ làm lành lánh dữ. (GLHT,391)

CHIA SẺ
Lương tâm là một lề luật được Thiên Chúa khắc ghi trong trái tim con người và là tiếng nói của Thiên Chúa ở trong tâm hồn họ. Lương tâm còn là sự phán đoán của lý trí, nhờ đó con người nhận thức được phẩm chất luân lý của một hành vi cụ thể. Lương tâm ngay thẳng và chân thật là lương tâm phù hợp với những gì là đúng và tốt theo lý trí và Lề Luật của Thiên Chúa.
Lương tâm ra lệnh cho con người vào đúng lúc phải làm lành lánh dữ; lương tâm cũng phán đoán các lựa chọn cụ thể, chuẩn nhận những lựa chọn tốt, phản đối những lựa chọn xấu. Lương tâm  là đại diện thứ nhất của Đức Kitô. Người khôn ngoan khi lắng nghe lương tâm, có thể nghe Thiên Chúa nói.
                               
Kỷ niệm ngày qua đời (2008):
- Cha Phaolô Đỗ Văn Lịch (Đài Đức Mẹ)

10        17         Tr         Thứ Hai tuần 5 Mùa TN.
                                1 V 8,1-7.9-13; Mc 6,53-56
Thánh Scholastica, Đt. Lễ nhớ.
Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (2013):
-ĐAMINH VŨ ĐỨC CĂN (TM)

11        18        X         Thứ Ba tuần 5 Mùa TN.
1 V 8,22-23.27-30; Mc 7,1-13
                             hoặc Đức Mẹ Lộ Đức. Lễ nhớ. (Tr)
Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25
Ngày Quốc tế các bệnh nhân.
Bổn mạng các giáo xứ:
- (LX) Kinh Ông Quýt -
(TT) Đức Mẹ Lộ Đức [8b].
- (HT) Đức Mẹ Lộ Đức
Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục (2004):
- Cha Gioan Baotixita Nguyễn Uy Dũng
- Cha Phaolô Nguyễn Thế Hiển
- Cha Phaolô Đỗ Cao Quyền
- Cha Giuse Trần Thành Thái
- Cha Phêrô Đào Lê Hữu Trí

12        19       X          Thứ Tư tuần 5 Mùa TN.
        1 V 10,1-10; Mc 7,14-23

13        20       X          Thứ Năm tuần 5 Mùa TN.
        1 V 11,4-13; Mc 7,24-30

14        21       Tr          Thứ Sáu tuần 5 Mùa TN.
1 V 11,29-32.12,19; Mc 7,31-37
Thánh Cyrillô, Đan Sĩ,
và Thánh Mêtôđiô, Gm. Lễ nhớ.

15        22        X         Thứ Bảy tuần 5 Mùa TN.
1 V 12,26-32.13,33-34; Mc 8,1-10

16        23        X         CHÚA NHẬT 6 MÙA TN.
Hc 15,15-20; 1 Cr 2,6-10; Mt 5,17-37.
Thánh vịnh tuần 2

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG
HLàm thế nào để huấn luyện lương tâm ngay thẳng và chân thật?
T. Phải huấn luyện lương tâm qua việc thấm nhuần Lời Chúa và các giáo huấn của Hội Thánh qua việc cầu nguyện, xét mình và nghe theo lời khuyên của những người đạo đức khôn ngoan (GLHT 395).
CHIA SẺ
Việc giáo dục lương tâm là cần thiết cho con người, vì họ đang bị chi phối bởi các ảnh hưởng tiêu cực và bị cám dỗ bởi tội lỗi, nên thích làm theo ý riêng và khước từ những đạo lý được đưa ra một cách có thẩm quyền. Việc giáo dục lương tâm bảo đảm cho sự tự do và tạo nên sự bình an trong tâm hồn.
Lời Chúa là ánh sáng soi đường, cho nên chúng ta phải thấm nhuần Lời Chúa trong đức tin, trong kinh nguyện và đem ra thực hành. Phải kiểm điểm lương tâm bằng cách nhìn lên thập giá của Chúa.
                        Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1968) ÔB:
-ĐAMINH NGUYỄN HỒNG ĐỨC (SH)
-MARIA VŨ THỊ PHI (SH)
Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (1993):
-GIUSE NGUYỄN VĂN TRÀNG (SH)

17        24        X         Thứ Hai tuần 6 Mùa TN.              
                                    Gc 1,1-11; Mc 8,11-13
Bảy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ (Tr).

18        25         X         Thứ Ba tuần 6 Mùa TN.
Gc 1,12-18; Mc 8,14-21
                                    Thánh Bernadette Soubirous, Đt.

19       26         X         Thứ Tư tuần 6 Mùa TN.
Gc 1,19-27; Mc 8,22-26

20        27         X         Thứ Năm tuần 6 Mùa TN.
Gc 2,1-9; Mc 8,27-33

21        28        X         Thứ Sáu tuần 6 Mùa TN.
Gc 2,14-24.26; Mc 8,34-9:1
Thánh Phêrô Đamianô, Gmtsht

22        29        Tr         Thứ Bảy tuần 6 Mùa TN.
                                     KÍNH TÒA T. PHÊRÔ. Lễ kính.
                                    1 Pr 5,1-4; Mt 16,13-19

23      01/02      X         CN 7  MTN
                                   Lv 19,1-2.17-18; 1 Cr 3,16-23; Mt 5,38-48
Không nhớ thánh Pôlycarpô, Gmtđ.
          Thánh vịnh tuần 3
GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG
HCó những nguyên nhân nào khiến lương tâm đưa ra những phán đoán sai lầm không?
T. Có ba nguyên nhân này: một là do không chịu học hỏi, khiến lương tâm thiếu hiểu biết; hai là do thói quen phạm tội, khiến lương tâm dần dần trở nên mù quáng; ba là do những hoàn cảnh bên ngoài tác động đến lương tâm (GLHT,397).

CHIA SẺ
Sự thiếu hiểu biết thường do cá nhân khi con người ít lo tìm kiếm điều thật và điều tốt, cũng như khi vì thói quen phạm tội mà lương tâm dần dần hầu như bị mù quáng.
Sự thiếu hiểu biết Đức Kitô và Tin Mừng của Người, gương xấu của kẻ khác, sự nô lệ các đam mê, khước từ thẩm quyền và đạo lý của Hội Thánh, sự thiếu hối cải và bác ái… có thể là nguyên nhân phát sinh những phán đoán sai lạc trong thái độ luân lý.

24        02      X           Thứ Hai tuần 7 Mùa TN.
Gc 3,13-18; Mc 9,14-29

25        03       X           Thứ Ba tuần 7 Mùa TN.
Gc 4,1-10; Mc 9,30-37

 MÙA CHAY
Mùa Chay được sắp đặt để chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Thật vậy, phụng vụ Mùa Chay giúp các dự tòng, bằng các giai đoạn khai tâm Kitô giáo khác nhau, và giúp các tín hữu, bằng nghi thức của Bí tích Rửa tội và Hòa giải, cử hành mầu nhiệm Vượt Qua (AC 27).

 Lưu ý:
1. Từ đầu Mùa Chay cho đến Canh thức Phục Sinh, trong Thánh Lễ và các giờ kinh phụng vụ không đọc (hát) Alleluia (IM 28).
2. Các Chúa nhật Mùa Chay không được cử hành thánh lễ ngoại lịch, thánh lễ an táng hoặc cầu hồn (IM 372 và 380).

3. Trong Mùa Chay, không được chưng hoa trên bàn thờ và chỉ được dùng nhạc cụ để đệm hát mà thôi, trừ Chúa nhật IV và các ngày lễ trọng cùng lễ kính. Có thể dùng màu hồng trong Chúa nhật IV này (x. CE 41; 252; 300).

4. Các ngày thường trong Mùa Chay được cử hành:
a. Thánh lễ có nghi thức riêng và thánh lễ tùy nhu cầu và ngoại lịch do Giám mục Giáo phận chỉ định hoặc cho phép (IM 374);
b. Thánh lễ an táng (IM 380);
c. Thánh lễ khi được tin người chết (hối tử) hoặc trong lần an táng cuối cùng, hoặc trong ngày giỗ đầu trừ thứ Tư lễ Tro hay Tuần Thánh (IM 381).

5. Trong các lễ trọng và lễ kính, cũng như trong các cử hành riêng biệt, có đọc thánh thi “Lạy Thiên Chúa” (TE DEUM), và kinh Vinh Danh.

6. Khi cử hành lễ Hôn phối trong cũng như ngoài Thánh lễ, “thì sử dụng bản văn và các bài đọc của lễ hôm ấy, tuy nhiên vẫn đọc lời nguyện chúc hôn và tuỳ nghi có thể sử dụng công thức ban phép lành cuối lễ dành cho lễ Hôn phối.” (OCM 34) Nhưng Cha Sở “nên nói cho những người kết hôn biết tính chất riêng biệt của Mùa này. Phải tuyệt đối tránh không nên cử hành hôn nhân vào thứ Sáu và thứ Bảy Tuần Thánh (OCM 32).
- Trong MC, lễ nhớ buộc có thể cử hành như lễ nhớ không buộc.

26        04     Tm          THỨ TƯ LỄ TRO.
                                    Giữ chay và kiêng thịt.
Ge 2,12-18; 2 Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18.
Hôm nay chỉ có thể cử hành thánh lễ an táng mà thôi (IM 380).

Lưu ý:
1. Về việc giữ chay và kiêng thịt
      a. Giáo luật điều 1251 quy định: “Thứ Tư lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt”.
     b. Tuổi giữ chay, theo giáo luật điều 1252: “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay”, điều 97 khoản 1 quy định: “Ai đã đến 18 tuổi trọn thì là thành niên.”
       c. Luật kiêng thịt “buộc những người từ 14 tuổi trọn” (Giáo luật điều 1252).

2. Về việc xưng tội và rước lễ
       a. Về việc xưng tội: “Mọi tín hữu sau khi đến tuổi khôn buộc phải trung thành giữ luật xưng các tội trọng, một năm ít là một lần.” (Giáo luật điều 989).
      b. Về việc rước lễ: “Mọi tín hữu sau khi rước lễ lần đầu, buộc rước lễ mỗi năm ít là một lần. Phải chu toàn luật buộc này trong Mùa Phục Sinh, trừ khi có lý do chính đáng, họ có thể chu toàn luật buộc này trong thời gian khác trong năm.” (Giáo luật điều 920).
      Tại Việt Nam, thời gian để chu toàn luật buộc “rước lễ trong Mùa Phục Sinh” này là từ thứ Tư lễ Tro cho đến lễ Chúa Ba Ngôi (Thông báo của UBGM về PV số VII ngày 10-08-1971).


27        05      Tm         Thứ Năm sau lễ Tro.
                                    Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25

28        06      Tm         Thứ Sáu sau lễ Tro.
                                    Is 58,1-9a; Mt 9,14-15

29        07      Tm         Thứ Bảy sau lễ Tro.
Is 58,9b-14; Lc 5,27-32











GIA ĐÌNH SỐNG LỜI CHÚA THÁNG HAI / 2020

01-02-2020
THỨ BẢY TUẦN 3 MTN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 4,35-41
 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) THẦY CHẲNG LO GÌ SAO?
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu ngồi trên thuyền giảng dạy dân chúng. Giảng xong, Người bảo các môn đệ chèo thuyền qua biển hồ Tibêria mà sang xứ Ghêrasa… Bỗng cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt nước vào thuyền sắp chìm. Các ông vội vã đánh thức Người và nói: Thầy ơi! Chúng ta chết mất!… Người trỗi dậy truyền khiến sóng gió yên lặng, rồi bảo các ông: Sao anh em nhát đảm quá? Anh em chưa tin Thầy sao? Còn các ông thì khiếp vía hỏi nhau: Người là ai mà sóng gió phải vâng phục Người?
Chúa như thế đó, Chúa như xa vắng chúng ta, trong lúc chúng ta chèo chống mỏi mệt giữa cuộc đời phong ba bão táp!…
Nhưng Người có thực sự bỏ bê chúng ta, thờ ơ lãnh đạm với chúng ta? Không, Người luôn ở đó, Người sẵn sàng phù trợ, khi chúng ta biết kêu xin Người, tin tưởng Người, Người muốn chúng ta suy nghĩ đến Người, nhớ đến Người… làm như Người cần chúng ta lắm vậy!… (thinh lặng một lát)
Tôi thường nhớ đến Chúa không?… (thinh lặng một lát)
Tôi biết chạy đến Chúa, nhất là trong những lúc gian nan thử thách không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, các môn đệ đã theo Chúa từ lâu, đã chứng kiến bao phép lạ Chúa làm, vậy mà các ông vẫn chưa biết Chúa là ai, chưa nhận được Chúa là Thiên Chúa!… Nhưng khi gặp gian nan nguy khốn, các ông cũng biết chạy tới Chúa kêu xin Chúa.
Xin cho mọi người trong gia đình con và trong các gia đình hết lòng tin tưởng Chúa là Thiên Chúa quyền năng cao cả, cho chúng con chạy tới Chúa, kêu xin Chúa ban ơn giúp sức chúng con, nhất là khi chúng con gặp gian nan khốn khó ở đời này, khi chúng con bị ma quỷ, xác thịt, thế gian lôi kéo chúng con phạm tội mất lòng Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: Thầy ôi! Chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao? Và một trận cuồng phong nổi lên… Người thức dậy ngăn đe gió, và truyền cho biển: Im đi! Câm đi! Gió liền tắt, và biển lặng như tờ.”
(Mc 4,38-39) (Mời cộng đoàn đọc lại)

02-02-2020
DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH
 (Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Lc 2,22-40
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  DÂNG MÀ KHÔNG MẤT
Tìm hiểu Lời Chúa(Không đọc)
Để tưởng niệm và tạ ơn Thiên Chúa về biến cố Xuất Hành khỏi Ai-cập, luật Mô-sê qui định: “Mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến, dành riêng cho Chúa” (Xh 13,2.12.15). Hài nhi Giê-su là “Người Con Chí Ái” vẫn ngự bên hữu Chúa Cha từ đời đời, được dâng trong đền thánh để “dành riêng cho Chúa”nhưng thực ra Người Con “đã được ban tặng cho chúng ta” rồi (x. Is 9,5) mà ngày hôm nay được giới thiệu cho mọi người: bà An-na phấn khởi đón nhận và vui mừng giới thiệu Hài Nhi cho mọi người (cc. 36-38); còn cụ Si-mê-on thì cảm thấy mãn nguyện và xin được an bình ra đi (cc. 29-32). Những gì dâng hiến cho Thiên Chúa đều không bị mất, trái lại được trở nên phong phú và sinh ích cho nhiều người(thinh lặng 1 lát).
Đối với chúng ta hôm nay, Thiên Chúa không đòi hỏi sự dâng hiến theo Luật Mô-sê, nhưng Ngài vẫn cần những tâm hồn quảng đại tự nguyện dâng hiến, để qua họ, Ngài có thể hoàn tất chương trình cứu độ. Tôi có quảng đại tự nguyện dâng hiến không? (thinh lặng 1 lát).
Cầu Nguyện theo Lời Chúa(Không đọc)
Lạy Chúa, khi dâng con vào Đền Thờ, cha mẹ Hài Nhi đã nhận được những dấu hiệu không mấy tươi sáng về tương lai của con: điều đó báo trước những khó khăn của đời thánh hiến; nhưng gia đình chúng con cũng tin rằng: phải qua thập giá mới đến vinh quang. Xin cho những ai đã tra tay cầm cày thì đừng ngoái lại đàng sau.
Xin cho Người sống đời tận hiến cho Chúa đúng thực cũng là sống hiến mình cho tha nhân.
Xin cho Người không sống đời tận hiến thì nâng đỡ và cầu nguyện cho bậc sống đặc biệt này.
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng 1 lát).
Sống Lời Chúa dạy:
Bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến, dành riêng cho Chúa.” (Lc 2,22-23) (mời CĐ đọc lại)

02-02-2020
CHÚA NHẬT TUẦN 4 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A
 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 5,1-12
 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   HẠNH PHÚC THẬT
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Thấy dân chúng tập họp đông đảo, Chúa Giêsu muốn nhân dịp này dạy cho họ biết hiến chương Nước Trời, tức là những điều kiện để được hưởng hạnh phúc thật, được vào Nuớc Chúa hưởng phước đời đời.
Đó là những ai có tinh thần nghèo khó, hiền lành, sầu khổ, công chính, thương người, trong sạch, xây dựng hoà bình và chịu bách hại thử thách vì Chúa.
Ai trong chúng ta không khát khao hạnh phúc ở đời này lẫn đời sau. Chỉ có Chúa mới đem lại hạnh phúc thật cho chúng ta. Hạnh phúc đời này, hạnh phúc thế gian chỉ là tạm bợ, mau qua chóng hết.
Hạnh phúc thật Chúa ban khác với hạnh phúc tạm bợ thế gian: những gì thế gian cho là hạnh phúc thì đối với Chúa chỉ là đau khổ, những gì thế gian cho là đau khổ, đối với Chúa chính là hạnh hpúc thật, hạnh phúc vĩnh viễn truờng tồn.
Hạnh phúc thật không phải sẵn có cho chúng ta huởng, nhưng mỗi người phải tự xây dựng cho mình, phải thực hiện hằng ngày trong đời sống, phải tập sống nghèo khỏ, sống hiền lành thực thi bác ái. (thinh lặng một lát)
Tôi chọn hạnh phúc thật hay hạnh phúc tạm bợ thế gian?… (thinh lặng một lát)
Muốn được hạnh phúc thật tôi phải làm sao?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa dựng nên con để con sống hạnh phúc. Nhưng tội lỗi đã làm cho con phải khổ cực lầm than…
Chúa thương con, muốn tái tạo hạnh phúc cho đời con. Chúa dạy con thực hiện hằng ngày, để được huởng hạnh phúc thật ở đời này, nhất là hạnh phúc vĩnh viễn đời sau.
Xin Chúa cho gia đình con và các gia đình biết làm theo Lời Chúa dạy: Sống tinh thần nghèo khó, hiền hoà, trong sạch, chính trực, thương yêu giúp đỡ mọi người, sẵn sàng chịu mọi sự khổ cực vì Chúa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì Nuớc Trời là của họ…”(Mời cộng đoàn đọc lại)

03-02-2020
THỨ HAI  TUẦN 4 MTN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 5,1-20
 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   CHÚA TRỪ QUỶ
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Vừa đến xứ Ghêrasa, Chúa Giêsu gặp ngay một người bị quỷ ám. Anh ta thường ở nơi mồ mả. Thấy Chúa Giêsu, anh tuyên xương Người là con Thiên Chúa và xin Người đừng làm khổ anh, Chúa đuổi quỷ ra khỏi anh.
Ma quỷ liền xuất ra khỏi người đó và nhập vào đàn heo, làm cho đàn heo lao mình xuống biển chết hết!…
Những người chăn heo thấy vậy hoảng hốt chạy báo tin khắp nơi. Dân chúng tuôn đến thì thấy người trước kia bị quỷ ám đang chỉnh tề ngồi đó. Họ khiếp sợ nên xin Chúa rời khỏi địa hạt của họ.
Chúa Giêsu đến để giải thoát chúng ta khỏi ma quỷ, xác thịt, thế gian ám hại. Ba kẻ thù này rất đông, rất mạnh, nhưng với ơn Chúa, chúng ta sẽ thắng được chúng…
Dân làng xin Chúa rời khỏi họ, vì họ sợ uy quyền Chúa, vì họ tiếc của. Nhưng Chúa không dùng uy quyền để làm hại ai, mà đaể giải thoát chúng ta khỏi sự dữ. (thinh lặng một lát)
Tôi có bị ma quỷ, xác thịt, thế gian xiềng xích không?…
(thinh lặng một lát)
Tôi có kêu xin Chúa giúp sức tôi chiến thắng ba kẻ thù này không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, người bị quỷ ám này là hình ảnh của kẻ chưa được biết Chúa, chưa được Chúa cứu khỏi xiềng xích ma quỷ xác thịt thế gian. Họ còn phải sống trong “mồ mả là sự chết” còn phải bị cả một “cơ binh thần dữ là tội lỗi trói buộc”. Mặc dù chúng mạnh đến đâu, đông bao nhiêu, Chúa cũng đã dùng quyền năng Chúa mà trừ khử chúng và tiêu diệt chúng, để giải phóng chúng con cứu rỗi chúng con…
Xin Chúa thương ban ơn giúp sức chúng con lướt thắng mọi chước cám dỗ của ma quỷ, xác thịt, thế gian; xin thương ban cho những người chưa biết Chúa được nhìn biết và thờ phượng Chúa. Xin Chúa cũng thương soi lòng mở trí cho những người lạc đạo được nhận đạo là chính thật, để tất cả mọi người được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Đức Giêsu bảo nó: Thần ô uế kia xuất khỏi người này!… Chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo.”
(Mời cộng đoàn đọc lại)
04-02-2020
THỨ BA TUẦN 4 MTN                                                                                                                                        
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 5,21-43
 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   CHỖI DẬY ĐI
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu đang đứng trên bãi biển thì ông trưởng hội đường đến sấp mình van xin Người cứu chữa con gái ông sắp chết. Người liền đi với ông, và dân chúng kéo theo Người rất đông. Dọc đường, có người nữ mắc bệnh xuất huyết đã mười hai năm. Bà đã tìm thầy chạy thuốc hết tiền mà không hết bệnh. Khi nghe nói đến Chúa Giêsu, bà nghĩ thầm: nếu sờ được áo Người chắc khỏi bệnh, nên bà lẩn vào đám đông và sờ vào áo Chúa. Tức thì bà đuộc lành bệnh.
Lúc đó người nhà ông quan đốc đến đưa tin con gái ông đã chết và khuyên đừng rước Chúa đi nữa. Nhưng Chúa bảo ông cứ vũng tin. Rồi Người cùng với Phêrô, Giacôbê và Gioan đến nhà ông. Người cầm tay đứa bé và bảo: Hỡi con, Ta truyền cho con trỗi dậy. Tức thì đứa bé chỗi dậy và đi, trước sự kinh ngạc sợ hãi của mọi người.
Chính nhờ tin mà người nữ mắc bệnh xuất huyết khỏi bệnh và đứa trẻ chết đã sống lại. Đức tin là điều kiện để được lành mạnh, được sống, được cứu rỗi… Và lòng tin phải bền đỗ, phải được thử thách. Người đàn bà mặc dầu bị đám đông cản trở cũng quyết chen đến sờ vào áo Chúa. Người cha của đứa trẻ đã được tin ơn chết, nhưng vẫn tin vào quyền năng của Chúa. Nhờ niềm tin mạnh mã và bền đỗ đó mà đã được Chúa cứu giúp.
(thinh lặng một lát)
Tôi tin Chúa hay tôi tin người đời?… (thinh lặng một lát)
Đức tin của tôi mạnh mẽ bền đỗ không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, con thấy rõ hai hình ảnh hoàn toàn khác biệt trong hai phép lạ Chúa làm hôm nay. Một hình ảnh của ông trưởng hội đường và người nữ bị xuất huyết hoàn toàn tin tưởng Chúa. Còn hình ảnh kia là người nhà của viên trưởng và dân chúng không tin tưởng Chúa. Chúa còn muốn làm hai phép lạ này để củng cố lòng tin của họ, đồng thời để dạy cho con và mọi người biết: Cần phải tin vào Chúa để được Chúa cứu rỗi phần hồn cũng như phần xác, vì đức tin là điều kiện tối cần để được ơn cứu rỗi, được sống lại như tỉnh dậy sau một giấc ngủ.
Xin Chúa cho gia đình con và mọi người hết lòng tin kính Chúa, để được Chúa cứu khỏi khốn khổ đời này và được sống lại hưởng phước vô cùng đời sau.
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con… Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi.” (Mc 5, 34-36) (Mời cộng đoàn đọc lại)

05-02-2020
THỨ TƯ TUẦN 4 MTN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 6,1-6
 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   CHÚA GIÊSU BỊ KHƯỚC TỪ
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu về Nadarét là quê hương của Người. Người vào giảng dạy trong một hội đường. Ai nấy đều cảm phục, vì bao nhiêu phép lạ Người làm, vì giáo lý Người rất cao siêu và Người giảng dạy rất khôn ngoan. Nhưng vì họ cứ nghĩ Người là một anh thợ mộc tầm thuờng trong làng mà không nhìn nhận Người là Đấng Thiên Sai, là Con Thiên Chúa, nên không chịu tin Lời Người. Thế nên Người không làm phép lạ nào để cứu giúp họ, mà chỉ chữa lành vài người bệnh tật, vì Người không muốn tỏ quyền năng của Người cho những kẻ đóng kín tâm hồn.
Chúa Giêsu luôn bị người đồng hương hiểu lầm chống đối, vì họ chỉ nhìn Người bề ngoài. Cái nhìn của họ hẹp hòi thiển cận, không vượt ra những tham vọng ích kỷ vụ lợi của họ. Vì thế, họ không thể hiểu được Chúa là Đấng hoàn toàn vị tha độ lượng.
Muốn nhận biết Chúa phải có tâm hồn rộng mở, có tấm lòng bao dung quảng đại như Người. (thinh lặng một lát)
Tôi có ích kỷ vụ lợi không?… (thinh lặng một lát)
Muốn nhận biết Chúa, phải sống thế nào?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa ngạc nhiên về sự cứng lòng tin của những người đồng hương của Chúa, vì họ chỉ nhìn Chúa bề ngoài mà không chịu nhận ra Thiên tính cao cả của Chúa, sứ mạng cứu rỗi của Chúa.
Điều đó dạy cho con biết: cho được tin Chúa, con không thể nhìn nhận bề ngoài, mà cần phải thiện chí, phải có lòng mộ mến, phải mở rộng tâm hồn, và nhất là phải nhờ có ơn trợ giúp của Chúa, chỉ tự sức hèn yếu của con, con không thể đến với Chúa được.
Xin Chúa giúp gia đình con và mọi người được Chúa thương ban ơn giúp sức, cho chúng con được nhận biết Chúa, thờ phuợng Chúa, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Đức Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó, Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin.” (Mc 6, 5-6) (Mời cộng đoàn đọc lại)

06-02-2020
THỨ NĂM TUẦN 4 MTN            
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 6,7-13
 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   ĐƯỢC SAI ĐI
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu sai các môn đệ mỗi nhóm hai người đi giảng đạo chữa bệnh và khử trừ ma quỷ. Người không cho các ông mang gì theo, trừ ra gậy và dép, để các ông hoàn toàn phó thác vào Người, Người dặn bảo các ông: đến nơi nào thì cứ kiên trì ở đó giảng dạy và làm phước cho họ. Nếu nơi nào người ta không chịu nghe lời thì hãy đi nơi khác, nhưng hãy cảnh báo cho họ biết lỗi của họ.
Các ông đã vâng lệnh Chúa mà đi rao giảng, kêu gọi mọi người ăn năn thống hối, và trừ quỷ chữa bệnh.
Muốn chu toàn sứ mệnh, muốn xứng đáng là người của Chúa, môn đệ phải sống khó nghèo. Hoàn toàn tin tưởng phó thác vào Chúa, đó chính là bí quyết thành công, đó là tinh thần của kẻ rao giảng Tin Mừng.
Và người môn đệ đã được Chúa báo trước sẽ gặp khó khăn trở ngại. Điều đó càng giúp họ thấy cần bám vào Chúa hơn, cần hợp tác với đồng nghiệp hơn. (thinh lặng một lát)
Tôi có phải là môn đệ chân thực của Chúa không?…
(thinh lặng một lát)
Tôi sống khó nghèo hay sang trọng?… (thinh lặng một lát)
Tin tưởng phó thác hay tự kiêu tự đại?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, qua bài học Phúc Âm hôm nay, Chúa dạy chúng con rất nhiều bài học quý giá.
Trước hết, Chúa cho chúng con biết: Chúa cần chúng con cộng tác với Chúa trong công việc cứu giúp phần hồn phần xác đồng bào đồng loại chúng con. Trong khi làm việc đó, chúng con phải hoàn toàn phó thác tin tưởng Chúa, không cậy vào tài năng sức lực tiền tài cả chúng con; đồng thời chúng con phải hợp tác nhau, cần bỏ thói kiêu căng ích kỷ của mình mà chung lo làm Tông Đồ mở mang nước Chúa. Sau hết, Chúa cũng cho biết: chúng con phải gặp khó khăn chống đối, để chúng con biết đề phòng, can đảm tin tưởng ở Chúa hơn.
Xin Chúa cho gia đình con và những người giúp việc giảng đạo Chúa biết thực hành các bài học quý giá Chúa dạy chúng con hôm nay.
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Người gọi nhóm Muời Hai lại và bắt đầu sai từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường…” (Mc 6, 7-8)
(Mời cộng đoàn đọc lại)
07-02-2020
THỨ SÁU TUẦN 4 MTN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 6,14-29
 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   ĐẦU GIOAN TẨY GIẢ
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Vua Hêrôđê nghe danh tiếng Chúa Giêsu thì tưởng là Gioan Tẩy Giả đã bị ông giết mà nay sống lại, vì lúc đó dân chúng chưa biết Chúa Giêsu là Thiên Chúa, họ cứ tửng Người là một tiên tri như những tiên tri khác.
Chính vua Hêrôđê đã ra lệnh giết Thánh Gioan trong hoàn cảnh sau đây:
Vì thấy nhà vua lấy vợ của anh mình là bà Hêrôđia, Thánh Gioan liền khuyến cáo vua. Và bà Hêrôđia rất tức giận, bà xin vua bắt Thánh Gioan giam vào ngục. Một hôm, nhân lễ sinh nhật của vua, triều đình mở tiệc ăn mừng, có con gái bà Hêrôđia nhảy múa rất hay. Vua Hêrôđê khoái chí nên hứa cho cô ta bất cứ điều gì cô xin. Cô liền đi hỏi mẹ cô, và bà ta bảo hãy xin cái đầu của Thánh Gioan để trên cái mâm!… Vua Hêrôđê nghe cô ta xin như thế thì rất buồn, vì ông ta vẫn kính trọng Thánh Gioan. Nhưng vì đã trót hứa, nên không thể từ chối. Vua ra lệnh chém đầu Thánh Gioan giao cho cô ta!…
Gioan Tẩy Giả bị chém đầu vì dám nói lên lẽ phải, vì can đảm bảo vệ luân thường đạo lý, bề ngoài xem ra ông là người chiến bại, nhưng thực sự ông đã chiến thắng con người hèn nhát tội lỗi là Hêrôđê… Muốn làm chứng cho Chúa, người môn đệ cũng phải can đảm như Thánh Gioan.
Sở dĩ vua Hêrôđê băn khoăn bối rối khi nghe tin đồn Gioan Tẩy Giả sống lại, là vì y bị lương tâm dày vò cắn rứt. Con người làm tội làm ác luôn luôn là như thế… (thinh lặng một lát)
Tôi có bị lương tâm cắn rứt không?… (thinh lặng một lát)
Tôi dám làm chứng cho sự thật lẽ phải không? (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, con nghĩ không phải vô tình mà Thánh Maccô chép lại câu chuyện Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu vào đây, sau khi Chúa sai các thánh Tông Đồ đi giảng đạo. Chắc chắn Ngài muốn nhắn nhủ chúng con là những Kitô hữu và những người rao giảng đạo Chúa, phải luôn luôn kiên trì can đảm làm chứng cho Chúa như Thánh Gioan.
Ở giữa một xã hội đang chạy theo tiền bạc, lạc thú xa hoa, truỵ lạc, hằng ngày chúng con phải biết dùng lời nói, việc làm minh chứng Chúa là Đường, là Sự Thật, là Sự Sống của mọi người, dù có khó khăn, dù phải tù đày chết chóc, chúng con cũng cố gắng noi gương Thánh Gioan mà làm chứng cho mọi người nhìn biết Chúa, tuân giữ giáo lý của Chúa, để mọi người được hưởng hạnh phúc thật ở đời này và nhất là đời sau.
Xin Chúa thương giúp gia đình con và các gia đình Công giáo luôn luôn can đảm làm chúng cho Chúa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Vua Hêrôđê đã sai bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do vì vua đã lấy bà Hêrôđia, vợ của người anh là Philipphê, mà ông Gioan lại bảo: ‘Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài’.” (Mc 6, 17-18) (Mời cộng đoàn đọc lại)

08-02-2020
THỨ BẢY TUẦN 4 MTN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 6,30-34
 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)
CHÚA GIÊSU CHẠNH LÒNG THƯƠNG
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Sau khi vâng lệnh Chúa đi rao giảng, các Tông Đồ trở về bên Chúa, tường trình về các việc đã làm, các lời đã giảng dạy. Và vì Chúa thấy dân chúng kéo theo các ông đông đảo quá, đến nỗi không thể ăn uống được, nên Chúa bảo các ông tìm nơi vắng vẻ nghỉ ngơi một chút. Thế là Thầy trò xuống thuyền đi… nhưng dân chúng đoán biết nơi Chúa và các Tông Đồ định đi, nên kéo nhau đến đó trước.
Vì thế khi vừa bước lên bờ, Chúa đã thấy họ đợi ở đó rồi, nên Người cảm động và thương xót dạy dỗ lâu giờ, vì họ bơ vơ như đàn chiên không có người chăn dắt giúp đỡ.
Con người cần Chúa, con người luôn khắc khoải tìm kiếm Chúa, để Chúa thoả mãn những ước vọng sâu xa của họ.
Mọi sự ở đời: tiền tái, lạc thú, địa vị rốt cuộc chỉ làm cho con người thêm bồn chồn trống rỗng…
Chỉ có Chúa mới lấp đầy mọi trống rỗng băn khoăn của con người. (thinh lặng một lát)
Tôi có cần Chúa không?… (thinh lặng một lát)
Tiền tài, danh vọng, lạc thú, thế gian có thoả mãn mọi ước vọng của tôi không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, con muốn ngắm nhìn thật kỹ, thật lâu cảnh các Tông Đồ quây quần bên Chúa sau khi đi giảng về. Chắc là vui vẻ nhộn nhịp lắm phải không Chúa?!… Vị này trình lên những lời mình đã giảng, vị kia tỏ cho Chúa thấy ông đã chữa người này hết bệnh, người kia khỏi quỷ ám!… Và Lạy Chúa, con cảm động nhất câu nói Chúa nói với các Tông Đồ: “Anh em lánh riêng ra nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi một chút.”.
Ước gì gia đình chúng con và các gia đình Công Giáo biết quây quần bên Chúa trong giờ kinh tối sáng, trình lên Chúa những lời chúng con nói, những việc chúng con làm hằng ngày, để chúng con kiểm điểm đời sống, để chúng con thấy được những gì tốt mà cố gắng thêm, và những gì không đẹp lòng Chúa mà sửa chữa, để chúng con được Chúa thương nói với chúng con: chúng con phải lánh riêng ra, đến nơi Cha đã dọn sẵn cho chúng con mà nghỉ ngơi đời đời.
Chính Chúa là nơi an nghỉ của chúng con. Chỉ có Chúa mới thoả mãn nguyện vọng của đời chúng con…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu, và kể cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: ‘Chính anh em phải lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút’.”
(Mc 6, 30-31) (Mời cộng đoàn đọc lại)

09-02-2020
CHÚA NHẬT TUẦN 5 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A
 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 5,13-16
 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   MUỐI VÀ ÁNH SÁNG
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Môn đệ Chúa Kitô phải trở nên muối và ánh sáng cho mọi người.
Muối được dùng để ướp cho khỏi hư thối, và làm gia vị. Người môn đệ phải lo giữ gìn xã hội cho khỏi hư hoại và giúp nó được thăng tiến.
Ánh sáng chiếu soi mọi loài muôn vật. Người môn đệ Chúa phải sống đời đức hạnh thánh thiện, để làm gương sáng cho mọi người noi theo, cho mọi người nhìn thấy việc tốt đẹp của họ mà tin kính ca ngợi Cha trên trời. Là Kitô Hữu, chúng ta là môn đệ Chúa. Chúa đòi chúng ta phải nên gương mẫu cho mọi người. Chúng ta phải là hình ảnh sáng láng của Chúa trước mặt anh chị em đồng bào đồng loại. Chúng ta chỉ làm được điều đó, khi chúng ta sống đúng tinh thần Phúc Âm, càng thực hành Lời Chúa, chúng ta càng trở nên muối cho đời, ánh sáng cho trần gian. (thinh lặng một lát)
Tôi có phải là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian không?… (thinh lặng một lát)
Muốn trở nên muối và ánh sáng tôi phải làm gì?…
(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, chúng con là môn đệ Chúa, Chúa bảo chúng con phải nên muối cho đời, ánh sáng cho trần gian để mọi người nhìn thấy chúng con mà nhìn biết tin kính Chúa.
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình biết lo làm theo ý muốn của Chúa, cho chúng con hằng ngày lo sống Phúc Âm, lo làm theo Lời Chúa dạy, để chúng con nên gương sáng cho mọi người. Chúng con ướp xã hội khỏi hư thối vì các tệ nạn, chúng con giúp xã hội ngày càng thăng tiến trên đường đạo đức lương thiện.
Chúa biết xã hội ngày nay bê bối truỵ lạc, loài người chúng con sa đoạ tội lỗi. Xin Chúa cứu giúp.
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Chính anh em là muối cho đời…là ánh sáng cho trần gian.” (Mời cộng đoàn đọc lại)

10-02-2020
THỨ HAI TUẦN 5 MTN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 6, 53-56
 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) CHỮA BỆNH Ở GHENNÊXARET
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Dân chúng kéo theo Chúa mãi, nên Người bảo các môn đệ xuống thuyền lánh sang xứ Ghen-na-xa-rét. Người vừa lên bờ thì nhiều kẻ đã nhận ra Nguời. Và Nguời đi đến đâu họ cũng khiêng những người bệnh tật đến đấy, xin cho chạm vào áo Người. Tất cả những ai được chạm vào áo Nguời đều được khỏi bệnh.
Muốn đến với Chúa trước hết phải nhận biêt Người. Chúng ta có thể đi bên cạnh Nguời mà không nhận ra Nguời, vì Người cũng sống bình thường như chúng ta. Lời cầu nguyện sẽ giúp chúng ta khám phá ra Nguời và gặp gỡ Người.
Nhưng cầu nguyện đòi hỏi phải cố gắng. Chính những người ở Ghen-nê-xê-rét này đã nêu gương cho chúng ta. Cho đặng gặp Chúa Giêsu, họ phải “rảo khắp vùng” tìm kiếm và bỏ công ăn việc làm của họ. Họ không đến gặp Chúa một mình, họ mang theo các bệnh nhân. Trong khi cầu nguyện, chúng ta cùng cầu cho mọi người, nhất là những người cần Chúa thương giúp.
(thinh lặng một lát)
Tôi có năng cầu nguyện để gặp Chúa không?… (thinh lặng một lát)
Trong khi cầu nguyện, tôi có nhớ kêu xin cho những kẻ bệnh tật khốn khổ phần hồn phần xác không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, con thấy Chúa và các môn đệ lẩn tránh đến đâu, dân chúng cũng nhận ra Chúa và tìm đến Chúa. Tại sao họ mê Chúa quá vây? Tại vì Chúa có quyền lực mạnh mẽ, chiến thắng mọi bệnh tật và Chúa luôn luôn sẵn sàng cứu chữa họ, vì Chúa biết bệnh tật phần xác làm cho họ đau khổ chết chóc, nhất là bệnh linh hồn là tội lỗi làm cho họ phải khốn khổ đời đời…
Xin Chúa cho gia đình con và mọi người biết bắt chước dân chúng xưa, hằng ngày biết chạy tới Chúa, kêu xin Chúa, tin tưởng Chúa, để Chúa thương dùng quyền phép mà cứu chữa chúng con khỏi những cực khổ phần xác, nhất là khổ cực phần hồn là tội lỗi của chúng con, vì loài người chúng con ngay nay tội lỗi lắm Chúa ơi!…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu. Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ỏ đâu thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó.” (Mc 6, 54-55)(Mời c đoàn đọc lại)

11-02-2020
ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC – NGÀY QUỐC TẾ BỆNH NHÂN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Lc 9, 22-25

LỄ ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC
(11/2/1858)
Lược sử
Vào ngày 8 tháng Mười Hai 1854, Đức Giáo Hoàng Piô IX tuyên bố tín điều Vô Nhiễm Nguyên Tội trong Hiến Chế Ineffabilis Deus. Khoảng hơn ba năm sau, vào ngày 11 tháng Hai 1858, một trinh nữ đã hiện ra với Bernadette Soubirous, mở đầu cho một chuỗi thị khải. Trong lần hiện ra ngày 24 tháng Ba, trinh nữ này tự xưng là: "Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội."
Bernadette là một thiếu nữ yếu ớt, con của hai ông bà người nghèo và không có tham vọng. Việc sống đạo của họ cũng không có gì đáng nói. Bernadette chỉ biết đọc kinh Lạy Cha, Kính Mừng và kinh Tin Kính. Cô còn biết đọc kinh cầu Linh Ảnh (ảnh tượng Đức Mẹ làm phép lạ): "Ôi Đức Maria được thụ thai mà không mắc tội."
Trong những lần phỏng vấn, Bernadette cho biết những gì cô được nhìn thấy. Cô cho biết "cái gì đó mầu trắng trong hình dạng một thiếu nữ." Cô dùng chữ "Aquero," tiếng địa phương có nghĩa "cái này." Đó là "một thiếu nữ xinh đẹp với chuỗi tràng hạt trên tay." Áo choàng trắng của ngài có viền xanh. Ngài đội khăn trắng. Trên mỗi bàn chân đều có hoa hồng màu vàng. Bernadette cũng ngạc nhiên ở sự kiện là trinh nữ này không gọi cô với danh xưng bình dân "tu", nhưng với ngôn từ rất lịch thiệp "vous". Người trinh nữ khiêm tốn ấy hiện ra với một cô gái bình dân và đã đối xử với cô như một người có phẩm giá.
Qua một cô gái bình dân, Đức Maria đã làm hồi sinh và tiếp tục làm sống dậy đức tin của hàng triệu người. Dân chúng bắt đầu đổ về Lộ Đức từ khắp nơi trong nước Pháp cũng như toàn thế giới. Vào năm 1862, giới thẩm quyền Giáo Hội công nhận tính cách xác thực của những lần hiện ra và cho phép sùng kính Đức Mẹ Lộ Đức. Năm 1907, lễ Đức Mẹ Lộ Đức được cử mừng khắp hoàn vũ.
   Suy niệm 1: THỊ KHẢI
Khoảng hơn ba năm sau, vào ngày 11 tháng Hai 1858, một trinh nữ đã hiện ra với Bernadette Soubirous, mở đầu cho một chuỗi thị khải.
Thị khải vốn là một đặc ân. Đã là một đặc ân thì thường được hiểu là không nhiều, thế nhưng Bernadette Soubirous lại nhận được cả một chuỗi thị khải, nghĩa là khá nhiều. Thật là một diễm phúc cho Bernadette.
 Tuy nhiên cũng thật xứng đáng, vì Bernadette Soubirous đã gánh chịu rất nhiều đắng cay và khổ đau, trong suốt quá trình được thị khải. Đúng như câu nói: càng cao danh dự càng nhiều gian nan.
 * Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con sẵn lòng đón nhận con đường thập giá để qua đó hưởng được quang vinh.

Suy niệm 2: ĐỌC KINH
 Bernadette chỉ biết đọc kinh Lạy Cha, Kính Mừng và Tin Kính. Cô còn biết đọc kinh cầu Linh Anh.
 Đọc kinh là một việc đạo đức rất có giá trị theo truyền thống xưa nay, và dồng thời lại rất vừa tầm với mọi hạng người, không phân biệt tuổi tác, kể cả những người chẳng những ít học vấn mà còn vô học nữa.
 Số lượng kinh được đọc không quan trọng bằng cách đọc là miệng đọc mà tâm suy, lòng quy hướng về Đấng tôn thờ để sống hết mình cho Người. Chính đó là mẫu gương mà Bernadette để lại, và như thế thật là xứng đáng để nhận được đặc ân thị khải.
 * Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết sử dụng phương cách đọc kinh để xây dựng nếp sống đạo đức mỗi ngày một vươn cao.

Suy niệm 3: CHUỖI TRÀNG HẠT
 Đó là "một thiếu nữ xinh đẹp với chuỗi tràng hạt trên tay." Áo choàng trắng của ngài có viền xanh. Ngài đội khăn trắng. Trên mỗi bàn chân đều có hoa hồng màu vàng.
 Chuỗi tràng hạt là một kinh nguyện Thánh Mẫu tuy cổ kính, nhưng có giá trị vượt thời gian và không gian, vì nếu con đường ngắn nhất để đến với Đức Giêsu là Đức Maria, thì con đường ngắn nhất để đến với Đức Maria là chuỗi tràng hạThánh
 Thật vậy chuỗi tràng hạt nắm giữ một địa vị rất quan trọng đối với Giáo Hội và dĩ nhiên với hết mọi người, ngay cả đối với chính Đức Maria, vì không những Mẹ hiện ra nhiều lần với chuỗi tràng hạt trên tay mà còn lần hạt với nhân vật được thị khải nữa.
 * Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con siêng năng lần chuỗi tràng hạt theo như lời Mẹ dạy lúc Mẹ hiện ra ở Phatima vào ngày 13 tháng 10 năm 1917.

Suy niệm 4: CHUỖI TRÀNG HẠT
Đó là "một thiếu nữ xinh đẹp với chuỗi tràng hạt trên tay." Áo choàng trắng của ngài có viền xanh. Ngài đội khăn trắng. Trên mỗi bàn chân đều có hoa hồng màu vàng.
Chuỗi tràng hạt gồm có 150 kinh Kính Mừng được xen kẻ với việc suy ngắm 15 Mầu Nhiệm Vui Thương Mừng. Và sau này chuỗi tràng hạt được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thêm vào 5 Mầu Nhiệm Sáng nữa.
Lần chuỗi tràng hạt giúp chúng ta học cách ngắm nhìn và yêu mến Đức Giêsu với đôi mắt và quả tim của Đức Maria, để rồi sống như Đức Maria đã sống. Lần chuỗi tràng hạt không những giúp chúng ta gia tăng lòng sùng kính Mẹ mà còn được hưởng nhờ nhiều ơn ích qua bàn tay từ ái của Mẹ nữa.
 * Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con tận dụng việc lần chuỗi tràng hạt để mỗi ngày được gia tăng lòng yêu mến Chúa và Đức Maria Mẹ Chúa hơn.

Suy niệm 5: LỊCH THIỆP
Bernadette cũng ngạc nhiên ở sự kiện là trinh nữ này không gọi cô với danh xưng bình dân "tu", nhưng với ngôn từ rất lịch thiệp "vous". Người trinh nữ khiêm tốn ấy hiện ra với một cô gái bình dân và đã đối xử với cô như một người có phẩm giá.
Lịch thiệp là nét đặc trưng của một người có lòng đạo đức cao độ, đến mức nhận ra nơi tha nhân không chỉ là hình ảnh mà thật sự là chính Thiên Chúa, vì thế đâu có thể xử đối cách khác được, ngoài việc tôn kính.
Sứ thần từ trời xuống cũng mở lời kính chào Đức Maria vốn là một phàm nhân để rồi sẵn lòng chờ đợi câu trả lời tự do của Mẹ chứ không cưỡng bước. Đức Giêsu là Thầy là Chúa nhưng vẫn kính trọng các tông đồ như là bạn hữu.
* Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con nhận ra thân phận chúng con chẳng qua chỉ là bụi tro, để đừng bao giờ vênh vang lên mặt coi khinh người khác.

Suy niệm 6: ĐỨC TIN
Qua một cô gái bình dân, Đức Maria đã làm hồi sinh và tiếp tục làm sống dậy đức tin của hàng triệu người. Dân chúng bắt đầu đổ về Lộ Đức từ khắp nơi trong nước Pháp cũng như toàn thế giới.
Lộ Đức đã trở nên trung tâm hành hương và chữa lành, nhưng nhất là đức tin. Giới thẩm quyền của Giáo Hội công nhận 64 phép lạ chữa lành, mặc dù trên thực tế có lẽ nhiều hơn thế. Đối với những người có đức tin thì không có gì ngạc nhiên. Đó là sứ vụ chữa lành của Chúa Giêsu được tiếp tục thể hiện qua sự can thiệp của mẹ Người.
Nhiều người cho rằng các phép lạ lớn lao hơn thì rất bàng bạc. Nhiều người đến Lộ Đức và trở về với một đức tin được đổi mới, sẵn sàng phục vụ Thiên Chúa trong các nhu cầu của tha nhân. Tuy nhiên vẫn còn nhiều người nghi ngờ việc hiện ra ở Lộ Đức. Để nói với họ, có lẽ tốt hơn là dùng những lời mở đầu của cuốn phim "Song of Bernadette": "Với những ai tin vào Chúa thì không cần giải thích. Với những người không tin, thì chẳng sự giải thích nào đầy đủ."
* Lạy Chúa Giêsu, xin gia tăng lòng tin cho chúng con, để chúng con không dừng lại ở phép lạ, mà qua phép lạ tìm đến với Đấng ban cho phép lạ.     Hạnh thánh tháng 2.       Phụng vụ Chư Thánh

THỨ BA TUẦN 5 MTN
 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 7,1-13
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   ĐỐI DIỆN VỚI BIỆT PHÁI
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Nhóm biệt phái và luật sĩ ở Giêrusalem thấy môn đệ Chúa Giêsu ăn mà không rửa tay thì thắc mắc hỏi Chúa. Sao các môn đệ ông không giữ tập tục tiền nhân: Họ ăn mà không rửa tay trước? Chúa liền quở trách họ. Người dùng chính lời tiên tri Isaia trong Kinh Thánh ma cảnh cáo họ. Người nói: họ là bọn giả hình, họ chỉ thờ Chúa ngoài miệng mà lòng họ thì đầy dẫy tội ác xấu xa. Họ đã bỏ giới răn Chúa để lo giữ những tập tục loài người. Như Chúa dạy phải hiếu thảo cha mẹ, hải giúp đỡ cha mẹ, thì họ lại bảo ai đem của cải dâng cho Chúa thì khỏi giúp đỡ cha mẹ, và họ còn làm nhiều điều khác theo thói tục như vậy mà bỏ Lời Chúa dạy.
Chúa Giêsu khiển trách nhóm kinh sư biệt phái, vì họ chỉ giữ đạo hình thức bề ngoài, nhất là vì họ lo tuân giữ tập tục tiền nhân mà bỏ lề luật Chúa và các Lời Chúa dạy. Lời Chúa mới chân thật, đáng cho chúng ta tuân giữ, còn các tục lệ của con người làm sao hoàn hảo bằng lề luật Chúa?… (thinh lặng một lát)
Tôi tuân giữ lề luật Chúa hay theo tục lệ ông bà?…
(thinh lặng một lát)
Tôi làm theo Lời Chúa dạy hay theo thói thế gian?…
(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, con thấy Chúa quở trách nặng nề các người biệt phái mà con phát sợ cho chính con, vì nhiều lần nhiều lúc con cũng làm như họ. Con lo giữ những lề luật nhỏ nhặt bên ngoài, những tục lệ tầm thường của loài người mà bỏ lề luật cao trọng của Chúa, như con lo ăn ở lễ độ lịch thiệp mà không lo kính Chúa thương nguời, con lo làm vui lòng người đời mà lỗi phạm giáo huấn của Chúa. Con không làm đúng theo bậc thang giá trị của luân lý và đạo lý…
Xin Chúa tha thứ lỗi lầm của con…
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con biết được điều nào là cốt yếu để tuân giữ cho đúng Thánh Ý Chúa, xin đừng để chúng con lệ thuộc vào những tập tục và lề luật của loài người mà lỗi phạm giới răn Chúa, nhất là khi những tập tục và lề luật đó trái nghịch với giáo huấn của Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.” (Mc 7, 8) (Mời cộng đoàn đọc lại)

12-02-2020
THỨ TƯ TUẦN 5 MTN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 7,14-23
 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   THANH SẠCH VÀ Ô UẾ
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu gọi dân chúng đến và dạy cho họ biết không có gì bên ngoài nhập vào mà làm cho con người ta dơ bẩn, nhưng chính cái bên trong con người mới làm cho họ ra dơ bẩn. Các môn đệ không hiểu Lời Chúa nói, nên khi về đến nhà, các ông xin Chúa giải nghĩa điều đó. Người bảo: Mọi vật bên ngoài nhập vào con người không thể làm cho họ dơ bẩn, vì nó không thể vào trong lòng họ được mà chỉ vào bụng rồi tống ra ngoài. Chính lòng con người mới làm cho họ dơ bẩn, vì từ đáy lòng họ xuất phát ra những ý tưởng xấu xa, như trộm cướp, gian dâm, độc ác,
Nhóm biệt phái lầm tưởng một số thức ăn làm cho con người ra ô uế dơ bẩn, nên họ lo kiêng cữ các món đó.
Chúa Giêsu dạy chúng ta biết: thức ăn không làm cho chúng ta ra ô uế, mà chính lòng dạ chúng ta. Điều xấu xa từ trong lòng chúng ta mà ra. Cần phải thanh luyện tâm hồn, khử trừ mọi điều xấu trong ý tưởng… (thinh lặng một lát)
Tâm hồn tôi thanh sạch hay nhơ bẩn?… (thinh lặng một lát)
Tôi cần hoán cải tâm hồn điều gì?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa nói rất đúng: chính lòng con tâm hồn con là kho chứa mọi ý tưởng, tốt cũng có mà xấu cũng có. Bổn phận của con là phải làm sao tạo được nhiều ý tưởng tốt và luôn luôn cố gắng đem ra thực hành, để đời con khỏi nhơ bẩn xấu xa mà trở nên trong sáng đẹp đẽ trước mặt Chúa và trước mặt mọi người, nhất là để con được xứng đáng làm con Chúa và con Hội Thánh, vì con đã được lãnh bí tích Thánh Tẩy, đã được Chúa thánh hoá.
Xin Chúa cho mọi người trong các gia đình Công Giáo, hằng ngày biết lo gột rửa tâm hồn cho khỏi mọi ý tưởng xấu xa, luôn luôn sống xứng đáng là con cái Chúa, để mọi người nhìn thấy chúng con mà nhận biết Chúa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người phát xuất những ý định xấu.” (Mc 7, 20-21) (Mời cộng đoàn đọc lại)

13-02-2020
THỨ NĂM TUẦN 5 MTN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 7,24-30
 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) CHÓ CON Ở DƯỚI GẦM BÀN
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu đến thành Tyrô và Siđon. Nguời ẩn vào một nhà vì không muốn cho ai biết. Nhưng dân chúng cũng nhận ra Người, nên một người đàn bà ngoại giáo có đứa con bị quỷ ám chạy đến sấp mình van xin Người cứu chữa. Người bảo bà: Không nên lấy bánh cả con cái cho chó ăn, phải để cho con cái ăn no đã. Người có ý nói: Người phải lo cứu giúp dân Do Thái, là con cái Chúa Cha đã chọn trước. Bà ta thưa: Những con chó ở dưới gầm bàn cũng được ăn những mụn bánh của con cái từ trên bàn rơi xuống, nghĩa là mọi người đều có quyền hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa. Chúa thấy bà có lòng tin mạnh mẽ nên đã cứu con bà.
Lòng tin mạnh mẽ khiêm tốn và bền đỗ của người mẹ này đã đánh động Chúa Giêsu. Người không thể cầm lòng được trước niềm tin thúc đẩy do tình mẹ thương con của bà. Con bà đang khổ, dù bà có bị hạ nhục, có bị từ chối, bà cũng vẫn hạ mình xuống, tin tưởng cậy trông… (thinh lặng một lát)
Tôi có biết chạy đến với Chúa mỗi khi gia đình có người bệnh hoạn phần hồn phần xác không?… (thinh lặng một lát)
Trong những lúc đó, tôi có tin tưởng, và bền lòng cậy trông như người mẹ ngoại đạo này không?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, trong đoạn Phúc Âm ngắn ngủi hôm nay, Chúa dạy chúng con hai bài học vô cùng quý giá.
Chúa muốn chúng con sống khiêm tốn, tin tưởng và bền lòng trông cậy như người đàn bà ngoại giáo này, luôn luôn nhìn nhận mình hèn kém trước mặt Chúa, và hết lòng chạy đến kêu xin Chúa thương xót trong cơn gian nan thử thách, để được Chúa thương cứu vớt chúng con. Đồng thời Chúa cũng dạy chúng con biết: sứ mệnh cứu rỗi của Chúa không chỉ dành riêng cho một nhóm người, mà sứ mệnh đó lan rộng cho hết mọi người. Chúa đến thế gian để giúp đỡ phần xác, cứu rỗi phần hồn cho tất cả những ai tin theo Chúa.
Xin cho gia đình con, cho các nhà truyền giáo, nhất là Giáo Hôi Chúa có tinh thần bao la phổ quát như Chúa, không những chỉ lo nuôi dưỡng đức tin cho người có đạo, mà còn lo đem ơn cứu rỗi của Chúa đến cho mọi người.
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con. Bà ấy đáp: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở duới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn cả đám trẻ con.”
(Mc 7, 27-28) (Mời cộng đoàn đọc lại)

14-02-2020
THỨ SÁU TUẦN 5 MTN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 7,31-37
 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) CHÚA CHỮA NGƯỜI CÂM ĐIẾC
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu đến biển hồ Galilê. Dân chúng đem đến một người câm điếc và xin Chúa cứu chữa. Người dẫn anh ta ra khỏi đám đông, đặt tay vào lỗ tai anh, lấy nước miếng xức lưỡi anh, ngước mắt lên trời cầu khẩn Chúa Cha rồi bảo: “Hãy mở ra”. Tức thì tai lưỡi anh mở ra, anh nghe và nói được. Người cấm không cho nói với ai, nhưng Người càng cấm thì họ càng cao rao cho mọi nguời biết, nên mọi người đều ngạc nhiên cảm phục và ca tụng Chúa là Đấng luôn luôn làm những việc tốt lành cho loài người.
Chúa Giêsu chính là Đấng Cứu Thế muôn dân mong đợi. Người thực hiện điều các ngôn sứ loan báo: Người cho kẻ điếc được nghe kẻ câm được nói…Tất cả những gì Chúa hứa, Nguời đều thực hiện. Nhưng Người không muốn làm một mình, Người muốn nhờ chúng ta cộng tác giúp đỡ Người.
Phép lạ hôm nay nhắc Bí Tich Rửa Tội, vì nhờ Rửa Tội mà chúng ta nghe và nói được Lời Chúa. Đó là sứ mạng Chúa trao phó cho mỗi người chúng ta. (thinh lặng một lát)
Tôi có cộng tác với Chúa, lo cho hồn xác anh chị em tôi chưa?… (thinh lặng một lát)
Tôi có nghe và nói được Lời Chúa chưa?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, con thấy nhiều lần Chúa làm phép lạ, Chúa chỉ phán một lời thì mọi sự đều xảy ra đúng như ý Chúa. Sao lần này Chúa lại dẫn người bệnh ra ngoài, đặt tay vào lỗ tai, lấy nước miếng xức lưỡi, rồi van xin rồi phán bảo đủ điều vậy?…
Lạy Chúa, con hiểu rồi: vì Chúa muốn tỏ lòng thương yêu gần gũi chúng con hơn, nhất là vì Chúa muốn chúng con chú ý đến những cử chỉ bên ngoài Chúa làm, để chỉ ý nghĩa ơn thiêng liêng Chúa ban cho linh hồn chúng con, khi chúng con lãnh nhận các Bí Tích. Đặc biệt những cử chỉ này ngày nay được Linh Mục làm lại khi ban Bí Tích Rửa Tội cho chúng con, để chúng con được mở tai mở miệng ra, để chúng con trở thành tạo vật mới, trở nên người mới.
Xin Chúa cho gia đình con và những người đã lãnh Bí Tích Rửa Tội luôn ghi nhớ những dấu chỉ này, mà sống nên người mới, cho chúng con hằng ngày biết mở tai ra mà lắng nghe Lời Chúa dạy bảo, cho chúng con biết mở miệng ra mà đọc kinh cầu nguyện, và nói Chúa cho mọi người nghe biết Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Nguời kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: Ep-pha-tha, nghĩa là hãy mở ra.” (Mc 7, 33-34) (Mời cộng đoàn đọc lại)

15-02-2020
THỨ BẢY TUẦN 5 MTN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 8,1-10
 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   ANH EM CÓ MẤY CHIẾC BÁNH?
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu thấy dân chúng theo nghe giảng dạy ba ngày rồi mà không có gì ăn. Người động lòng thương xót họ, nên bảo các môn đệ lo cho họ ăn, vì sợ họ về mệt lã dọc đường. Các môn đệ thưa ở nơi hẻo lánh này không thể tìm đâu đủ bánh cho họ ăn, vì các ông chỉ còn bảy cái bánh và mấy con cá. Chúa liền bảo dân chúng ngồi xuống, rồi Người cầm lấy bánh và cá của các ông, tạ ơn Chúa Cha, rồi trao cho các ông phân phát cho dân chúng ăn. Mọi người đều ăn no nê mà còn dư bảy thúng. Số người ăn độ bốn ngàn.
Chúa Giêsu thương kẻ đói khát, kẻ lầm than. Người cũng muốn các môn đệ biết thương yêu giúp đỡ như Người. Người dùng bánh và cá của các ông và hoá ra nhiều cho dân chúng ăn. Người không làm một mình, Người muốn chúng ta góp phần nhỏ mọn vào để rồi Người nhân nó nhiều lên.
Chúa Giêsu hôm qua cũng như hôm nay. Hôm nay Nguời cũng thương giúp kẻ lầm than đau khổ, và Người cũng mời gọi chúng ta cộng tác với Người. (thinh lặng một lát)
Trong gia đình tôi, trong xã hội tôi có người lầm than khốn khó không?.. (thinh lặng một lát)
Tôi có phụ với Chúa cứu giúp họ không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa thương dân chúng từ xa lặn lội đến nghe Chúa giảng, nên Chúa làm phép lạ hoá bánh ra nhiều và giao cho các môn đệ phân phát cho họ ăn, sợ họ đói lả dọc đường!…
Lạy Chúa, con hiểu ý Chúa rồi. Phép lạ Chúa hoá bánh ra nhiều ám chỉ Bí Tích Thánh Thể Chúa lập, để Chúa lấy Thịt Máu Thánh Chúa nuôi linh hồn chúng con, sợ chúng con đói lả trên đường về Nước Trời là quê hương thật của chúng con… Chúa có ý dùng bánh và cá của các môn đệ và trao cho các ông phân phát cho dân chúng, để dạy chúng con đem Chúa đến cho những người còn ở xa Chúa., những người chưa biết Chúa.
Xin cho gia đình con và các gia đình Công Giáo hiểu được ý Chúa, năng lãnh nhận Chúa, để đem phân phát cho những người còn sống xa Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Nguời cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra trao cho các môn đệ, để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho đám đông.” (Mc 8, 6) (Mời cộng đoàn đọc lại)

16-02-2020
CHÚA NHẬT TUẦN 6 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 5,17-37
 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   KIỆN TOÀN LỀ LUẬT
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu đến không phải để bãi bỏ, mà để kiện toàn, để đưa luật đến mức hoàn hảo và thực hiện lời tiên báo của các ngôn sứ.
Vì lề luật là ý muốn của Thiên Chúa nên không có điều nào là nhỏ bé tầm thuờng, mà tất cả đều quan trọng, được tóm lại trong một luật duy nhất là bác ái, yêu thương.
Luật xưa cấm giết nguời, Chúa dạy không được giận ghét; Luật xưa cấm ngoại tình, Chúa dạy không được uớc muốn, gian dâm; Luật xưa cho ly dị, Chúa dạy phải thuỷ chung suốt đời… Luật xưa cho phép thề, nhưng Chúa bảo đừng thề thốt chi, một phải luôn nói sự thật…
Điều Chúa muốn dạy chúng ta là phải trở nên trọn hảo. Và khi tuân thủ lề luật cần phải có ý thức tinh thần hơn là hình thức, cần thật lòng mến mộ, điều đó đòi hỏi phải hy sinh chịu khó..
Tôi tuân giữ luật Chúa hình thức bề ngoài hay theo tinh thần bên trong?… (thinh lặng một lát)
Tôi có cố gắng mỗi ngày nên hoàn hảo hơn chăng?…
(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa đến kiện toàn lề luật, Chúa đến thực hiện lời các ngôn sứ, Chúa đem bác ái yêu thương vào lề luật, để chúng con biết lo tuân giữ luật Chúa vì lòng mến Chúa yêu người, cho không vì hình thức bên ngoài hay vì lợi lộc ích kỷ.
Xin cho con và mọi ngưòi trong gia đình con hằng ngày lo tuân giữ luật Chúa chín chắn, cho chúng con hiểu lề luật là thánh ý Chúa muốn chúng con thi hành, để chúng con ngày càng nên trọn hảo giống Chúa hơn. Xin cho những ngưòi làm cha mẹ biết lo dạy bảo con cái tuân giữ luật Chúa, và chính mình luôn nêu gương sáng trong việc thi hành các lời Chúa dạy.
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Ai bãi bỏ dù chỉ là một điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế thì sẽ được gọi là lớn nhất trong nước trời.” (Mời cộng đoàn đọc lại)
17-02-2020
THỨ HAI TUẦN 6 MTN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 8,11-13
 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) TRANH LUẬN
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu và các môn đệ đang ở Đan-ma-nu-tha, có nhóm biệt phái đến tranh luận với Người, và bảo Người làm phép lạ cho họ thấy thì họ mới tin Người, thực ra họ có ý coi Người có phải là Thiên Chúa thật không. Chúa thấy họ cứng lòng và giả dối như vậy thì buồn. Người quở trách họ, không cho họ xem phép lạ nào, mà bỏ đi nơi khác.
Nhóm biệt phái xin dấu lạ để thử thách Chúa Giêsu. Người không thể làm vừa ý họ, vì Người biết họ thiếu thiện chí, lại kiêu ngạo, cứng lòng. Người đã làm biết bao nhiêu dấu lạ mà họ vẫn không chịu tin nhận Người là Đấng Cứu Thế.
Hơn nữa, Người đã sinh ra làm người, sống giữa mọi người. Người không muốn sống khác làm khác với chúng ta. Người muốn chia sẻ thân phận nghèo khó của chúng ta, Người yêu thương cứu giúp chúng ta trong những nỗi khổ cực hằng ngày trong đời sống chúng ta. (thinh lặng một lát)
Tôi có tin Chúa là Đấng đến cứu rỗi, qua các việc Người thực hiện hằng ngày cho tôi, cho gia đình, cho mọi người không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, con thấy trên bước đường truyền giáo, Chúa luôn gặp hiểu lầm, chống đối, thử thách!… lớp thì do các môn đệ, lớp thì do ma quỷ, phần thì do nhóm biệt phái, làm cho Chúa lúc nào cũng phải sống trong tình trạng báo động, giao chiến, đau buồn…
Cơn thử thách của nhóm biệt phái hôm nay nhắc nhở con nhớ những lần ma quỷ cám dỗ Chúa, những lần các môn đệ cứng lòng tin Chúa, Giuđa bán Chúa, Phêrô chối Chúa…
Lạy Chúa, ngày nay Chúa còn phải chịu thử thách, hiểu lầm, chống đối nữa không? Chắc chắn còn nhiều hơn nữa!… Bọn loài người chúng con ngày nay cứng lòng lầm lạc, mê đắm hơn những người biệt phái xưa, Chúa ôi! Con người càng văn minh, càng kiêu ngạo, càng xa Chúa!… nhưng dù sao, xin Chúa cũng thương xót chúng con. Xin đừng bỏ chúng con. Xin Chúa cứu độ chúng con!…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Những người pharisêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Chúa Giêsu.” (Mời cộng đoàn đọc lại)

18-02-2020
THỨ BA TUẦN 6 MTN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 8,14-21
 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   MEN BIỆT PHÁI
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu xuống thuyền đi với các môn đệ. Nhưng các ông quên mang bánh theo, trong thuyền chỉ còn một cái bánh. Dọc đường Chúa căn dặn các ông cẩn thận lo tránh “men những người biệt phái và Hêrôđê”, tức là lo tránh thói tự mãn, cứng đầu cứng cổ của họ. Nhưng các ông không hiểu ý Chúa muốn nói, mà cứ tưởng là Chúa quở trách vì không lo mang bánh theo ăn, nên Chúa trách các ông chậm hiểu kém tin. Chính mắt các ông đã thấy hai phép lạ Chúa hoá bánh ra nhiều cho mấy ngàn người ăn no nê mà còn dư thừa, chính tai các ông nghe bao nhiêu Lời Chúa dạy mà cũng chưa hiểu chưa tin…
Chúa Giêsu đã bị nhóm biệt phái chống đối, giờ dây lại phải môn đệ hiểu lầm. Để khơi dây niềm tin cho các ông, Người nhắc lại phép lạ Người làm trước mặt các ông.
Muốn tiến tới trong đức tin, chúng ta cần nhớ lại các ơn lành hồn xác Chúa đã ban. Và cầu nguyện chính là dịp tốt nhất để chúng ta nhìn lại dĩ vãng, để tìm thấy tất cả những việc lạ lùng Chúa đã thực hiện trong đời sống chúng ta. (thinh lặng một lát)
Tôi cần tăng trưởng đức tin không?… (thinh lặng một lát)
Làm sao cho đức tin tôi ngày càng lớn mạnh?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, xung quanh Chúa toàn là những người chậm hiểu kém tin. Chính các môn đệ cũng chưa hiểu chưa tin Chúa thì còn ai chịu hiểu chịu tin Chúa nữa? Con xin thông cảm nỗi khổ tâm của Chúa!
Xin Chúa cho gia đình con và các gia đình Công Giáo khác biết chịu khó lắng nghe Chúa, biết cởi mở lòng trí đón nhận Lời Chúa, sống và làm theo Lời Chúa dạy hằng ngày, nhất là biết năng cầu nguyện để Chúa ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con khỏi bị ảnh hưởng xấu của thế gian, của các tà thuyết, của các lạc giáo, để chúng con không làm cho Chúa khổ tâm, mà luôn luôn sống trung thành theo Chúa, sống xứng đáng làm con Chúa ở đời này, và ngày sau hưởng phước đời đời…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Nguời răn bảo các ông: Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu và men Hêrôđê.”
(Mời cộng đoàn đọc lại)
19-02-2020
THỨ TƯ TUẦN 6 MTN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 8,22-26
 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) CHÚA CHỮA NGƯỜI MÙ
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa và các môn đệ đến thành Betsaiđa. Người ta dẫn một người mù đến xin Chúa cứu chữa. Chúa dẫn người đó ra ngoài thành rồi lấy nước miếng xức vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi anh có thấy gì chưa? Anh thưa mới thấy mờ mờ. Chúa lại đặt tay trên anh một lần nữa, thế là anh được thấy rõ ràng.
Chúa Giêsu muốn làm phép lạ này không cho ai thấy. Nguời đa đưa anh mù ra khỏi làng, và sau khi chữa lành lại bảo anh đừng vào làng…
Tại sao thế?
Vì Chúa không muốn danh dự tiếng khen bên ngoài, mà chỉ muốn củg cố niềm tin qua các việc lạ Nguời làm. Nguời đã khơi dậy ân dần lòng tin cho người mù. Nguời đặt tay trên anh lần thứ nhất, anh thấy mờ mờ; Nguời đặt tay lần thứ hai, “Anh trông rõ”, lòng tin anh đã sáng sủa mạnh mẽ…
Chúng ta có thể phát triển lòng tin, nếu chúng ta chú ý đến việc Chúa lám hằng ngày cho chúng ta và xung quanh chúng ta.
(thinh lặng một lát)
Tôi cần chủng cố niềm tin tôi không?… (thinh lặng một lát)
Tôi củng cố niềm tin bằng cách nào?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, phép lạ Chúa chữa người mù lần này cũng rất đặc biệt. Chúa dùng nhiều “dấu chỉ” cho Bí Tích Rửa Tội Chúa sắp lập để thánh hoá và đổi mới loài người chúng con, đồng thời Chúa làm cho người mù này được sáng mắt từ từ để dạy cho chúng con biết: đức tin của chúng con phải được củng cố dần dần nhờ lãnh nhận các Bí Tích, nhờ lời cầu nguyện và nhất là nhờ học biết, sống theo Lời Chúa dạy.
Xin Chúa cho gia đình chúng con và mọi người hiểu biết được bài học quý giá này của Chúa, hằng ngày biết năng lãnh nhận các Bí Tích, biết chuyên cần học hỏi Lời Chúa, để nhờ ơn Chúa giúp, đức tin của chúng con ngày càng thêm mạnh mẽ vững vàng kiên cố…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Rồi Nguời lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn, anh thấy tỏ tường mọi sự.” (Mc 8, 25) (Mời cộng đoàn đọc lại)

20-02-2020
THỨ NĂM TUẦN 6 MTN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:)   Mc 8,27-33
 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu và các môn đệ đi đến làng Xêdarê Philipphê. Dọc đường Người hỏi các ông: Dân chúng bảo Người là ai? Các ông thưa: người ta cho Thầy là Gioa Tẩy Giả, là Êlia hay một ngôn sứ. Người liền hỏi các ông bảo Người là ai. Thánh Phêrô tuyên xưng Nguời là Chúa Kitô. Người cấm các ông không cho ai biết Người, vì chưa đến lúc cần cho người ta biết Người là ai. Và Người bảo cho các ông biết: Người sẽ bị các kỳ lão và các tư tế giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại. Thánh Phêrô cản Người đừng chịu chết, vì ông mong muốn Người được hiển hách vinh sang hơn, nhưng Người quở trách ông rất nặng lời, vì ông như là ma quỷ cám dỗ Người làm theo thói đời mà không theo Thánh Ý Chúa Cha.
Dân chúng nhận biết Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Các môn đệ đã biết nhưng sự hiểu biết và lòng tin của các ông vẫn còn mờ mịt yếu kém, nếu không nói sai lầm. Các ông mong đợi nơi Chúa một sự cứu giúp phần xác, một cuộc giải phóng khỏi đô hộ, một địa vị chức tước, chớ chưa nhận rõ Nguời là Đấng Cứu Thế theo đúng sứ mạng của Người. Vì thế khi nghe Người báo tin sẽ bị giết chết, Phêrô đã ngăn cản Người…
Tôi tin Chúa Giêsu để được cứu rỗi, hay để được lợi lộc vật chất?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)                                                                         
Lạy Chúa, thực sự Chúa đã biết rõ dân chúng chỉ coi Chúa như một ngôn sứ, chớ họ chưa nhìn nhận Chúa là Đấng Thiên Sai, là Con Thiên Chúa. Nhưng Chúa muốn biết lòng tin của các môn đệ, để nhân đó Chúa báo trước cho các ông sứ mạng cứu rỗi của Chúa, và để chuẩn bị tâm hồn các ông cho cuộc truyền đạo.
Chúa thấy đó, mặc dầu các ông tin Chúa là Đấng Thiên Sai, song các ông chỉ mong Chúa giải phó dân tộc các ông khỏi bị đô hộ lầm than thôi. Thế nên Chúa tức giận quở trách Phêrô nặng lời là đáng lắm. Nhưng mà Lạy Chúa, hầu hết mọi người ngày nay cũng coi Chúa như một vĩ nhân thôi, nên chưa chịu tin Chúa, thờ Chúa. Xin Chúa thương soi lòng mở trí cho chúng con nhìn nhận Chúa là Thiên Chúa, và hết lòng tin kính thờ phượng Chúa, để được Chúa cứu rỗi linh hồn chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Nguời lại hỏi các ông: Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? Ông Phêrô trả lời: Thầy là Đấng Kitô.” (Mc 8, 29)  (Mời cộng đoàn đọc lại)
21-02-2020
THỨ SÁU TUẦN 6 MTN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 8, 34. 9,1
 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu hội dân chúng và môn đệ lại rồi phán: “Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác Thánh Giá mình mà theo Ta.”
Muốn theo Chúa để được sống đời đời phải hy sinh chịu khó làm theo Lời Chúa dạy, phải dứt bỏ thói ham mê của cải khoái lạc thế gian mà lo cho phần rỗi linh hồn, vì linh hồn cao trọng hơn hết. Nếu mất linh hồn là mất tất cả. Và nếu ai bỏ Chúa và không làm theo Lời Chúa dạy thì đến ngày tận Chúa cũng sẽ bỏ người đó.
Theo Chúa là chấp nhận đổi đời, hoán cải. Chúng ta chỉ có thể thực hiện được việc này khi chúng ta từ bỏ chính mình mà bám sát vào Chúa, tự bỏ mất bỏ quách chúng ta đi để tìm gặp lại trong Chúa.
Việc từ bỏ này, việc đổi đời của chúng ta không phải chỉ thực hành một lần mà thành. Nó đòi hỏi phải kiên trì thực hiện suốt đời, đến hy sinh mạng sống.
Như thế, muốn theo Chúa, phải sẵn sàng dứt khoát, phải sẵn sàng vì Chúa và vì Phúc Âm. Đời sống chúng ta chỉ có giá trị nhờ Người và trong Người. (thinh lặng một lát)
Tôi muốn sống theo Chúa để được sống đời đời hay theo thế gian để được giàu sang vui sướng?… (thinh lặng một lát)
Muốn theo Chúa, tôi phải làm sao?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Con hết lòng cám ơn Chúa, vì Chúa đã thương dạy cho con biết cách thế con phải làm để được theo Chúa, để được sống hạnh phúc đời đời.
Xin Chúa cho gia đình con và các gia đình Công Giáo, hằng ngày biết ráng sức làm theo Lời Chúa dạy, biết quý trọng linh hồn hơn mọi sự ở đời, biết hết lòng lo phần rỗi, sẵn sàng hy sinh mạng sống và chịu khổ cực làm tôi Chúa, để được Chúa thương nhận chúng con trong ngày sau hết…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác Thập Giá mình mà theo.” (Mc 8, 34) (Mời cộng đoàn đọc lại)

22-02-2020
LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRÔ
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM):  Mt 16,13-19
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:    ÂN HUỆ VÀ TRÁCH NHIỆM
Tìm hiểu Lời Chúa(Không đọc)
Phêrô hẳn đã quá đỗi kinh ngạc bởi vì chỉ từ một lời tuyên xưng Đức Giêsu Nadarét, một con người bằng xương bằng thịt, là Con Thiên Chúa hằng sống, mà ông được Chúa Giêsu khen tặng“là người có phúc” vì đã được “Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời” mạc khải những điều cao trọng; ông lại còn được Ngài trao cho sứ mạng trọng đại: trên con người mỏng dòn của ông, Ngài sẽ xây Hội Thánh của Ngài bền vững đến độ “quyền lực tử thần cũng không thắng nổi”. Ngài trao chìa khóa Nước Trời cho ngư phủ Phêrô với toàn quyền cầm buộc hay tháo cởi, có hiệu lực cả trên trời cũng như dưới trần gian này. Tất cả những điều đó là ân ban và đồng thời cũng là sứ mạng mà Thiên Chúa kêu mời Phêrô đáp trả với lòng tri ân và tinh thần trách nhiệm.
Gia đình Kitô hữu là một Hội Thánh tại gia. Gia đình Kitô hữu lãnh nhận hồng ân và chu toàn sứ mạng của mình giữa lòng Hội Thánh khi tuyên nhận Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa là Đầu của gia đình mình. Năm “Phúc-Âm-hoá Gia đình”, Hội Thánh mời gọi chúng ta nhìn lại những hồng ân và trách nhiệm Chúa đặt nơi mỗi gia đình Kitô hữu để nỗ lực xây dựng gia đình mình thành một gia đình thánh thiện, một gia đình truyền giáo.  (thinh lặng 1 lát).
Để thực hiện “Phúc-Âm-hoá đời sống xã hội” trước hết phải “Phúc-Âm-hoá gia đình”. Toàn gia đình tôi có quyết tâm cầu nguyện chung và hy sinh quên mình phục vụ lẫn nhau không? (thinh lặng 1 lát).
Cầu Nguyện theo Lời Chúa(Không đọc)
Lạy Chúa Giêsu là Đầu và là Hôn Phu của Giáo Hội, xin thương đến gia đình chúng con và giúp chúng con sống thánh thiện và làm chứng nhân tình yêu Chúa ở giữa lòng thế giới hôm nay.
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).
Sống Lời Chúa dạy:
Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời.” (Mt 16,19)
(mời CĐ đọc lại)
23-02-2020
CHÚA NHẬT TUẦN 7 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 5, 38-48
 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   HÃY NÊN HOÀN THIỆN
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu đến kiện toàn lề luật và lời các ngôn sứ trong luật duy nhất là bác ái yêu thương.
Luật xưa cho phép trả thù bằng sự thiệt hại người ta làm cho mình, Chúa Giêsu dạy phải nhịn nhục tha thứ…
Luật xưa dạy yêu đồng loại và ghét kẻ thù, Chúa Giêsu bảo phải yêu thương hết mọi người, kể cà kẻ nghịch người thù…
Phải yêu thương tha thứ, vì tất cả là con một Cha trên trời. Người hằng thương yêu giúp đỡ mọi người. Là con cái Chúa, chúng ta phải hoan thiện như Cha chúng ta là Đấng hoàn thiện.
Chúng Thiên Chúa được kêu gọi sống đời bác ái yêu thương. Và tình yêu của chúng ta phải trải rộng ra cho mọi người và vô vị lợi như tình yêu Chúa Cha trên trời.
Chúng ta thường so đo trong việc thương yêu giúp đỡ kẻ khác, điều đó Thiên Chúa không bao giờ làm. Ngài thương yêu chúng ta hết sức của Ngài; Ngài thương yêu chúng ta đến nỗi đã ban Con Một của Ngài cho chúng ta. (thinh lặng một lát)
Tôi có thương yêu hết mọi người không?… (thinh lặng một lát)
Tôi có thương người như Chúa thương tôi không?…
(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa đã tóm lại tất cả lề luật và lời các ngôn sứ trong mọi điều duy nhất là bác ái yêu thương.
Xin cho con và mọi người trong gia đình con biết làm theo Lời Chúa dạy, thương yêu giúp đỡ hết mọi người, không trừ ai, kể cả những người thù nghịch với chúng con. Và khi thương yêu giúp đỡ như thế chúng con không mong chờ được đáp trả, vì Chúa dạy chúng con phải thương yêu hoàn toàn vô vị lợi. Chúng con có yêu thương mọi người vô vị lợi như thế, chúng con mới xứng đáng làm con Chúa, chúng con mới giống Chúa là Đấng hoàn thiện trọn hảo.
Xin Chúa thương ban cho đồng bào đồng loại chúng con biết thương yêu tha thứ như Chúa dạy, vì loài người chúng con thù ghét tranh cạnh nhau lắm Chúa ơi!
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em. Như vậy như vậy anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời.” (Mời cộng đoàn đọc lại)

24-02-2020
THỨ HAI TUẤN 7 MTN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 9,14-29
 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   CẦU NGUYỆN VÀ LÒNG TIN
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Thấy môn đệ và nhóm biệt phái tranh luận với nhau, Chúa Giêsu liền hỏi họ tranh luận điều gì. Một người trong đám họ thưa: Tôi đem đứa con trai bị quỷ ám tới xin cứu chữa, nhưng các môn đệ ông không trừ nổi. Chúa liền quở trách họ, vì Người đã ở giữa họ lâu rồi đã giảng dạy và làm bao nhiêu phép lạ cho họ, mà họ vẫn cứng lòng chưa chịu tin… Nhưng rồi Người cũng bảo đem đứa trẻ đến. Quỷ liền vật đứa trẻ xuống đất, sùi bọt mồm bọt miếng ra. Chúa hỏi nó bị như thế bao lâu rồi, thì cha nó thưa là đã bị từ lúc nhỏ, và ông nài xin Chúa cứu chữa nó. Chúa nói nếu ông không chịu tin thì cái gì cũng được. Ông liền la to lên: Tôi tin, Xin Ngài giúp cho lòng tin yếu kém của tôi. Chúa thấy vậy thì đuổi quỷ ra khỏi đứa trẻ, nhưng lại vật đứa trẻ như chết. Chúa liền cầm tay kéo nó, nó liền đứng dậy.
Khi về đến nhà các môn đệ hỏi Chúa: Sao các ông không trừ được thứ quỷ đó. Chúa bảo: Muốn trừ được thứ quỷ đó thì phải cầu nguyện.
Chúa quở trách các môn đệ vì các ông kém lòng tin, va vì kém lòng tin nên các ông không trừ quỷ được. Ngoài lòng tin, Chúa còn đưa ra một điều kiện khác để trừ khử ma quỷ đó là cầu nguyện. Có cầu nguyện mới có đủ sức mạnh thiêng liêng chiến thắng ma quỷ xác thịt thế gian. (thinh lặng một lát)
Tôi có thắng được các chước cám dỗ của ma quỷ, xác thịt, thế gian không?… (thinh lặng một lát)
Tại sao tôi không thắng nổi?… (thinh lặng một lát)
Phải chăng tôi kém lòng tin, thiếu cầu nguyện?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, con hiểu rồi: Sở dĩ các môn đệ Chúa không trừ được quỷ cho đứa trẻ là vì các ông chưa cầu nguyện kêu xin Chúa, nhất là vì cha đứa trẻ chưa có lòng tin, vì lời cầu nguyện và đức tin là chìa khoá vạn năng mờ được hết kho tàng ơn Chúa, kêu xin Chúa thì được Chúa cho con ông khỏi quỷ ám và khỏi chết.
Xin Chúa cho gia đình con, nhất là các người làm làm mẹ trong gia đình có lòng tin Chúa mạnh mẽ, siêng năng sốt sáng cầu nguyện với Chúa, để được Chúa thương cứu chữa chúng con và con cháu chúng con khỏi mọi sự khốn khổ phần hồn phần xác…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Cái gì cũng có thể đối với con người có lòng tin. Lập tức cha đứa bé kêu lên: Tôi tin, nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi.”(Mc 3, 23-24) (Mời cộng đoàn đọc lại)

25-02-2020
THỨ BA THỨ HAI TUẤN 7 MTN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 9,30-37
 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   AI LÀM LỚN?
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu và các môn đệ đi ngang qua xứ Galilê. Người vừa đi vừa thông báo cho các ông biết sứ mạng của Người. Người phải bị nộp bị giết, nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại để cứu rỗi loài người. Nhưng các ông không hiểu nổi Lời Chúa nói, vì các ông còn kém cỏi, hẹp hòi ích kỷ, không lo tìm hiểu ý Chúa mà cứ tranh cãi coi ai sẽ làm lớn. Thế nên khi về đến nhà, Chúa hỏi các ông tranh cãi gì với nhau. Các ông không dám trả lời, nhưng Chúa biết rõ tâm ý thấp hèn của các ông nên Người dạy: “Ai muốn làm lớn, phải làm đầy tớ mọi người.” Rồi Chúa dẫn một trẻ nhỏ đến giữa các ông và phán: ai đón nhận trẻ nhỏ như trẻ này vì danh Thầy và sống đơn sơ không tham vọng như nó là đón tiếp chính Thầy, và ai tiếp nhận Thầy là tiếp nhận Chúa Cha là Đấng đã sai Thầy.
Chúa Giêsu luôn nhắc bảo chúng ta sống tự khiêm tự hạ, sẵn sàng hy sinh phục vụ mọi người. Và Người đã nêu gương đó cho chúng ta: Người đã rửa chân cho các Tông Đồ, Người là đầy tớ đau khổ…
Người cũng kêu gọi chúng ta trở nên trẻ nhỏ để được vào Nước Trời, sống đơn sơ, phó thác, cậy trông, tin tưởng…
(thinh lặng một lát)
Tôi hy vọng phục vụ cho mọi người hay tôi bắt mọi người phục vụ tôi?… (thinh lặng một lát)
Tôi trở nên trẻ nhỏ chưa?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa muốn từ từ dạy bảo các môn đệ biết sứ mạng cứu rỗi của Chúa, qua cuộc khổ nạn và sự sống lại của Chúa, để các ông noi gương Chúa mà sẵn sàng hy sinh phụng sự Chúa và phục vụ các linh hồn, nhưng các ông còn quá kém cỏi, ích kỷ, tham vọng theo thói đời, các ông còn ham làm lớn, còn ham danh vọng chức quyền.
Xin Chúa cho gia đình con và mọi người Công Giáo học được tinh thần hy sinh phục vụ của Chúa, biết từ bỏ mọi tham vọng giàu sang danh vọng ở đời, sẵn sàng chịu cực chịu khổ giúp đỡ mọi người phần hồn phần xác, và cứu rỗi linh hồn chúng con, vì chỉ có con đường ngang qua cái chết mới đưa tới cõi sống.
Xin Chúa cũng giúp chúng con sống đơn sơ tin tưởng phó thác như trẻ nhỏ, để được Chúa cho vào Nước Chúa hưởng phước muôn đời…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ cho mọi người.” (Mời cộng đoàn đọc lại)

26-02-2020
THỨ TƯ LỄ TRO
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:)  Mt 6,1-6.16-18
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   LÀM VIỆC LÀNH PHÚC ĐỨC
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ: “Khi ăn chay, cầu nguyện, bố thí” đừng phô trương bên ngoài cho nguời ta thấy, vì như thế không đáng công gì trước mặt Chúa Cha. Vậy khi bố thí, hãy là hết sức kín đáo, đến nỗi không cho tay trái biết việc ta phải làm. Khi cầu nguyện chớ tìm nơi phồn hoa náo nhiệt mà hãy đến nơi thanh vắng để dễ dàng hầu chuyện với Chúa. Và khi ăn chay, đừng làm bộ thiểu não, mà hãy tỏ ra vui tươi hớn hở, vì đạo đức đó là cách khiêm tốn, vì lòng mến Chúa yêu người để được Chúa Cha khen thưởng…
Bắt đầu vào mùa chay, Chúa Giêsu dạy chúng ta cách thức ăn chay, cầu nguyện, bố thí, để đền tội lập công, để chuẩn bị mừng Người sống lại, nhất là để được sống lại với Người.
Chúng ta ăn chay cầu nguyện bố thí trong mùa chay, không phải để khoa trương, để được người đời khen ngợi, nhưng để xin Chúa tha thứ tội lỗi, để lập công nghiệp. Chúng ta làm việc lành đó là vì lòng mến Chúa yêu người, để thông hiệp với Đấng vô hình.
Tính tự nhiên chúng ta muốn khoe khoang, thích được mọi người khen ngợi tâng bốc. Chúa Giêsu luôn cảnh báo những thói giả hình kiêu ngạo đó. Ngài dạy chúng ta sống chân thật khiêm tốn như Nguời. (thinh lặng một lát)
Tôi có ăn chay cầu nguyện bố thí không?… (thinh lặng một lát)
Tôi làm các việc đó với mục đích gì?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, hằng năm Chúa cho con 40 ngày mùa chay để lập công đền tội, để dọn mình xứng đáng mừng Chúa sống lại và để cho con được sống lại với Chúa. Con hết lòng cám ơn Chúa đã thương lo cho con dịp thuận tiện để sửa đổi đời sống con cho tốt, để thực hành việc mến Chúa yêu người như Chúa dạy.
Xin cho gia đình con biết lo đọc kinh cầu nguyện, ăn chay, hãm mình, và làm phúc bố thí hằng ngày trong mùa chay này. Và khi làm việc đó, xin Chúa giúp chúng con làm với tinh thần sám hối thật sự và vì lòng mến Chúa yêu người, để được Chúa thương tha thứ tội lỗi, ban cho chúng con ơn lành hồn xác đời này, và ngày sau được hưởng phuớc với Chúa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Khi làm việc phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha anh em, Đấng ngự trên trời ban thưởng.” (Mt 6, 1)
(Mời cộng đoàn đọc lại)

27-02-2020
THỨ NĂM SAU LỄ TRO
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM: ) Lc 9,22-25
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề: ) VÁC THÁNH GIÁ THEO CHÚA
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ biết: Nguời sẽ bị các kỳ lão, các tư tế và luật sĩ bắt và giết chết, nhưng ngày THỨ BA Người sẽ sống lại.
Chúa Giêsu cũng nói cho mọi người biết điều kiện để theo Chúa là phải quên mình vì Chúa và vì mọi người, để cứu mạng sống mình, linh hồn mình.
Chúng ta là môn đệ Chúa Kitô. Thầy chúng ta đã cứu thế giới bằng khổ hình, chịu chết và sống lại. Chúng ta cũng phải đi con đường của Người để cứu rỗi linh hồn mình và linh hồn anh chị em đồng bào đồng loại.
Sống mùa chay là nỗ lực noi gương Chúa Giêsu, là bước theo đường khổ giá Người đã đi. Nếu hằng ngày chúng ta biết chịu khó, biết hy sinh, nhất định chúng ta sẽ sống lại vinh hiển như Thầy của chúng ta…(thinh lặng một lát)
Tôi có vác Thánh Giá theo Chúa hằng ngày không?…
(thinh lặng một lát)
Làm sao tôi được sống lại với Chúa?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa mà còn phải chịu chết khổ giá để được sống lại vinh hiển và để cứu rỗi linh hồn con, thì con làm sao đi con đường khác mà cứu rỗi linh hồn con và linh hồn anh chị em con?
Xin Chúa cho mọi người trong gia đình con hằng ngày biết từ bỏ mọi thói xấu và tội lỗi; cho chúng con biết quên mình, không lo nghĩ đến bản thân chúng con, mà hoàn toàn sống cho người khác và cho Chúa; cho chúng con hằng ngày biết noi gương Chúa, vác thập giá theo Chúa, biết hy sinh hãm mình, chịu cực chịu khó làm lành lánh dữ, để ngày sau được sống lại vinh hiển với Chúa đời đời.
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, phải vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” (Lc 9,23) (Mời cộng đoàn đọc lại)

28-02-2020
THỨ SÁU SAU LỄ TRO
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:)  Mt 9,14-15
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) ĂN CHAY
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Các môn đệ của Gioan đến hỏi Chúa Giêsu: Sao chúng tôi và các biệt phái ăn chay, còn môn đệ Ngài không ăn chay?
Chúa cho họ biết lúc chàng rể còn ở với bạn hữu thì không thể nào bắt bạn buồn sầu chay tịnh được. Chỉ khi nào chàng rể đi rồi thì họ mới ăn chay. Cũng thế, môn đệ Chúa không thể ăn chay lúc Người còn ở với họ. Khi nào Người lìa họ mà đi (nộp mình chịu chết) thì họ mới buồn sầu chay tịnh, để chờ ngày Người sống lại.
Chúa Giêsu không bãi bỏ việc ăn chay, nhưng Người gắn nó liền với đời Người. Lúc Người vui thì chúng ta chia vui với Người; lúc Người chịu khổ thì chúng ta cùng chung khổ; lúc Người chết thì cùng chịu chết; lúc Người sống lại thì chúng ta cùng sống lại với Người…
Việc chay tịnh trong mùa chay không phải chỉ là một hy sinh hãm mình, mà còn là phương thế giúp chúng ta bước theo Chúa Giêsu, cùng sống chết với Người để cùng cứu nhân độ thế với Người… (thinh lặng một lát)
Tôi có cùng chết với Chúa Giêsu để cùng sống lại với Người không?… (thinh lặng một lát)
Tôi có nhờ chay tịnh để cứu rỗi linh hồn tôi và linh hồn mọi người trong gia đình tôi không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, qua lời giải đáp thắc mắc trên đây, Chúa muốn dạy cho con biết: Chúa như chàng rể Chúa Cha sai đến kết hôn với loài người chúng con, yêu thương chúng con, cứu rỗi chúng con.
Và việc ăn chay hãm mình có mục đích dọn lòng mọi người tiếp rước Chúa. Một khi đã tiếp nhận Chúa rồi thì không cần chay tịnh nữa, một phải phấn khởi vui mừng trong niềm tin yêu Chúa…
Con và gia đình con mặc dù đã biết Chúa, nhưng chúng con còn tội lỗi yếu đuối quá. Xin Chúa cho chúng con biết lo ăn chay hãm mình trong mùa chay này, để dọn lòng đón mừng Chúa sống lại, để thông hiệp với Chúa cứu rỗi linh hồn con và linh hồn mọi người, và mong đợi ngày chúng con được sống lại với Chúa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể đã bị đem đi, bấy giờ họ mới ăn chay”. (Mt 9,15) (Mời cộng đoàn đọc lại)

29-02-2020
THỨ BẢY SAU LỄ TRO
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM: ) Lc 5,27-32
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề: )  TÔI ĐẾN KÊU GỌI KẺ TỘI LỖI
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu thấy ông Mátthêu (Lêvi) đang ngồi thâu thuế. Người gọi ông, ông liền đi theo Nguời và dọn tiệc thiết đãi Người. Và có đông người thu thuế cùng ngồi ăn tiệc với Chúa. Nhóm biệt phái và luật sĩ thấy vậy thì cằn nhằn môn đệ Chúa: Sao các người ăn uống với bọn thu thuế và tội lỗi. Họ khinh dể và kể người thu thuế thuộc hạng tội lỗi xấu xa, vì là hạng làm việc cho đế quốc xâm lược và thường hay bóc lột đồng bào.
Chúa trả lời: Người mạnh thì không cần thầy thuốc, kẻ nào đau yếu mới cần. Ta đến không phải để mời gọi kẻ công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi ăn năn hối cải.
Mùa chay, Chúa Giêsu cũng kêu gọi chúng ta như đã mời gọi Mátthêu. Chúng ta có sẵn sàng theo Người, bỏ tất cả những gì cản trở chúng ta không? Sống mùa chay chính là đáp lại tiếng Chúa kêu gọi sám hối ăn năn.
Sau khi bỏ tất cả theo Chúa, Mátthêu đã dọn tiệc thiết đãi Chúa. Ông cũng mời các bạn đồng nghiệp cùng chung vui… Phải chăng đó là bài học cho chúng ta: Một khi trở lại với Chúa, chúng ta cũng lo dìu dắt bạn hữu thân quyến lạc xa Chúa trở về với Chúa, vì Người đến để kêu gọi kẻ tội lỗi. … (thinh lặng một lát)
Tôi có sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa kêu gọi ăn năn sám hối không?… (thinh lặng một lát)
Tôi có lo giúp đỡ bà con lối xóm trở về với Chúa chưa?…
(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa đến để cứu chữa kẻ tội lỗi. Chúa đã kêu gọi ông Lêvi là người thu thuế mà xã hội thời đó kể là kẻ tội lỗi, và ông đã sẵn sàng bỏ mọi sự mà theo Chúa.
Lạy Chúa, con và nhiều người trong gia đình con, trong họ đạo con hèn mọn yếu đuối lắm. Xin Chúa đến với chúng con. Xin Chúa gọi chúng con.
Chúa là thầy thuốc vạn năng, xin chữa chúng con cho lành sạch hết các bệnh tật thói hư tật xấu và tội lỗi, cho chúng con biết dùng các linh dược “cầu nguyện, ăn chay, hãm mình, bố thí” mà hoán cải tâm hồn chúng con, sửa đổi đời sống chúng con cho tốt đẹp, để xứng đáng làm môn đệ Chúa.
Và khi chúng con đã ăn năn trở về với Chúa, chúng con biết cám ơn Chúa, bằng cách giúp đỡ người bà con bạn hữu chúng con đến với Chúa, để Chúa cũng thương giúp họ hoán cải ăn năn…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn”. (Lc 5,32) (Mời cộng đoàn đọc lại)
DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH

Chủ tế : Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta mừng ngày Chúa Cứu Thế được Đức Mẹ và Thánh Giuse dâng cho Thiên Chúa Cha trong đền thánh. Nhìn từ bên ngoài, ta thấy Người làm theo luật dạy, nhưng thật ra qua sự kiện này, Người đến gặp dân Người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin:

1. Đức Kitô là Ánh Sáng soi đường cho dân ngoại / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn Dân Chúa / cách riêng là hàng Giám Mục và Linh Mục / Chúa đã chọn để lãnh đạo Hội Thánh  / biết luôn hăng say giới thiệu Chúa Chúa hết thảy mọi người.

2. Trên thế giới ngày nay / bóng tối cuả tội lỗi / hận thù / bạo lực / chiến tranh / vẫn còn dày đặc / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa dùng ánh sáng Thần Linh của Người / mà xua tan bóng đêm tăm tối / và soi sáng cho những ai đang bước đi trong chính lộ.

3. Từ hai ngàn năm nay / lúc nào cũng có nhiều người quảng đại đáp lại lời mời gọi cuả Chúa / dâng mình trong đời sống tu trì để phục vụ nhân loại cách hữu hiệu / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa giúp những anh chị em ấy / luôn trung thành với ơn gọi cuả mình.

4. Luật bác ái là luật cao quý nhất trong lề luật cuả Chúa  / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết luôn cố gắng sống trọn vẹn điều luật quan trọng này.

Chủ tế : Lạy Chúa là Thiên Chúa tình thương, xin cho chúng con hằng tuân giữ luật yêu thương của Chúa, để chúng con được sống muôn đời. Cúng con cầu xin.



CN IV TN A

CT: Anh chị em thân mến, Đức Giêsu mời gọi tất cả chúng ta : "Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện". Mà muốn nên hoàn thiện như Chúa Giêsu dạy, nhất thiết phải sống theo "Tám mối phúc thật". Với ước mong nên hoàn thiện như Cha trên trời, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin.

1- Đức Giêsu kêu gọi / "Anh em hãy học với Tôi, vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường" / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn dân Chúa và các nhà lãnh đạo / biết luôn cư xử hiền hòa nhân ái / và khiêm tốn với hết thảy mọi người.

2- Trong đời sống thường ngày / vì gương mù gương xấu của một số kitô hữu / mà nhiều người đã lìa xa Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thương nâng đỡ họ / và cải hóa chúng ta / để tất cả cùng nhau xây dụng một thế giới công bình bác ái.

3- "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó" / Sống tinh thần nghèo khó của Tin Mừng phải là lý tưởng của người kitô hữu trên khắp trái đất / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu / biết luôn yêu mến tinh thần nghèo khó của Tin Mừng / và sống tinh thần đó trong cuộc sống thường ngày.

4- "Phúc thay ai xây dựng hòa bình" / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết cố gắng sống bác ái yêu thương / luôn hiệp nhất và đoàn kết / nhờ đó trở nên những người kiến tạo hòa bình.

CT: Lạy Chúa Giêsu, ai trong chúng con cũng đều mong muốn được hạnh phúc lâu dài. Nhưng trong thực tế, hạnh phúc mà chúng con đang có rất mong manh. Vậy, xin Chúa cho chúng con hiểu rằng hạnh phúc chỉ thực sự bền vững khi chúng con sống theo Lời Chúa dạy, đặc biệt Lời Chúa trong Bài giảng trên núi. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.


CN V TN A

CT: Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã nói: "Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời". Với quyết tâm làm cho Danh Chúa được vinh quang rạng rỡ hơn, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.

1- Chúa Giêsu đã để trái tim bị đâm thủng khiến máu cùng nước chảy ra / hầu khơi nguồn bí tích dưỡng nuôi Hội Thánh / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh không ngừng được sống nhờ Chúa đã chết và sống lại.

2- Ngày nay / một số sách báo nhảm nhí / không ít những hình băng đồi truỵ / cổ võ bạo lực / khuyến khích những chuyện không tốt / đã làm hư hỏng một số người trẻ / và rất nhiều lần đã dẫn đến phạm pháp nghiêm trọng / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bạn trẻ / biết khôn ngoan xa lánh những thứ độc dược giết người ấy / và nỗ lực sống lành mạnh bằng việc đọc những sách báo tốt / cũng như chỉ xem những băng hình bổ ích / và tích cực tham gia vào công tác xã hội.

3- Chúa Giêsu nói / "Anh em là muối cho đời / là ánh sáng cho trần gian" / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho người kitô hữu biết luôn cố gắng sống theo tinh thần Tám mối phúc thật / để nhờ đó mà trở nên những chứng nhân hữu hiệu của Chúa / trong xã hội họ sang sống.

4- Trách nhiệm của người Kitô hữu là giúp xã hội luôn thăng tiến / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết dùng khả năng Chúa ban / cũng như đời sống thấm nhuần tình bác ái yêu thương / mà giúp mọi người sống xứng với phẩm giá con người.

CT: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thương chọn chúng con giữa muôn người và ban cho được phép làm con Chúa. Xin ban ơn giúp sức để chúng con luôn sống xứng đáng với tình thương hải hà của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

CN VI TN A

CT: Anh chị em thân mến, Chúa ban Lề Luật để giúp những ai có niềm tin luôn bước đi trong ánh sáng của Người và được sống muôn đời. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin.

1- Chúa Giêsu đã đón nhận niềm tin yêu của Thánh Phêrô / và trao cho ngài nhiệm vụ dẫn dắt đoàn chiên của Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho đấng kế vị ngài / cũng được lòng tin yêu như vậy.

2- Một trong những nguyên nhân quan trọng gây ra biết bao đổ vỡ trong đời sống hôn nhân và gia đình / chính là sự gian dối và thiếu chung thuỷ / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang sống trong bậc hôn nhân / được ơn trung thành với nhau đến cùng.

3- Ngày hôm nay / nhiều trẻ em và thanh niên hư hỏng / một phần do cha mẹ quá cưng chiều / một phần do cha mẹ bất hòa dẫn tới li dị / không ai quan tâm dạy dỗ con cái / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bậc cha mẹ / luôn sống hòa thuận thương yêu nhau / và hết lòng giáo dục đức tin / và nhân bản cho con cái của mình.

4- Sống trung thực / không gian dối / phải là lối sống thường ngày của người Kitô hữu / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / luôn sống ngay thẳng và chân thành như Chúa Giêsu đã dạy.

CT: Lạy Chúa là Thiên Chúa trung thành, xin ban ơn trợ giúp để chúng con hiểu rằng nếu muốn đứng vững giữa muôn ngàn thử thách trên đường đời, cũng như muốn khỏi sa vào hố diệt vong, chúng con cần phải giữ trọn lề luật Chúa. Chúng con cầu xin…


CN VII TN A

CT: Anh chị em thân mến, Sống bác ái yêu thương là chu toàn Lề Luật của Chúa. Với lòng thiết tha muốn sống bác ái như Chúa đã dạ, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1 Hội Thánh phải là hiện thân của Thiên Chúa Tình Yêu / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn dân Chúa / cũng như các vị mục tử / biết chân thành yêu thương nhau / và đối xử tốt với hết thảy mọi người.

2- Ngày nay / hận thù và bạo lực vẫn còn đang hoành hành dữ dội ở nhiều nơi trên thế giới / khiến nhân loại chưa thể hưởng hòa bình thật sự và hạnh phúc lâu dài được / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho lòng bác ái yêu thương ngự trị trong mọi sinh hoạt trần thế / nhờ đó con người biết yêu thương và tôn trọng nhau hơn.

3- Đức Giêsu nói: / Chính anh em là muối cho đời / là ánh sáng cho trần gian / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu / biết luôn cố gắng giữ vững phẩm chất Kitô của mình / bằng một đời sống thấm nhuần tinh thần Tám Mối Phúc Thật.

4- Phục vụ trong khiêm tốn / bác ái trong lời nói cũng như trong cách xử sự thường ngày / phải là quy luật sống của những ai tin Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết nỗ lực thực thi Lời Chúa dạy / bằng chính nếp sống gương mẫu của mình.

CT: Lạy Chúa Giêsu. Chúa dạy chúng con phải noi gương Cha trên trời mà hết lòng yêu thương tất cả mọi người, kể cả những ai thù ghét và làm hại chúng con. Xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng con có thể trung thành tuân giữ lệnh Chúa truyền. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.





SUY NGHĨ VỀ 10 ĐIỀU KITÔ HỮU ĐƯỢC MỜI GỌI SỐNG NĂM 2020

Nhân dịp đầu năm mới 2020 này, thiết nghĩ mỗi người trong chúng ta đều nên có những quyết tâm mới, những cố gắng mới cho riêng mình. Ngày 30-12-2020 vừa qua, trang Truyền thông Công giáo đã liệt kê mười điều Kitô hữu được gợi ý sống cho năm 2020. [1]
Nhân dịp này, chúng tôi đóng góp vài suy nghĩ và bình luận sau:
1- Một Hội Thánh nghèo và cho người nghèo
Sự khó nghèo theo Tin Mừng Kitô Giáo có một ý nghĩa hết sức đặc biệt. ĐTC Phanxicô đã nói nhiều về đức khó nghèo và bản thân ngài cũng làm gương cụ thể và sáng chói về điều này. Có lần ngài nói, “Tôi ước mong một Hội Thánh nghèo và cho người nghèo”. Ngài đã từng ngồi ăn với tù nhân, với người nghèo cùng khổ trong xã hội, với những người tỵ nạn v.v... Ngài ở giữa họ như Chúa Giêsu ở giữa đám dân nghèo, để nói và làm chứng về Tin Mừng Nước Thiên Chúa.
ĐTC đã đưa ra một định hướng cho vấn đề sống nghèo và phục vụ theo Tin Mừng của Đức Kitô.
Đây là mấy giáo huấn của ngài. [2]
 “Khi chúng ta giúp đỡ người nghèo, chúng ta không làm công việc của một tổ chức cứu trợ ‘theo cách của Kitô giáo’. Làm thế là một việc tốt, một việc tử tế, cứu trợ là tốt đẹp và nhân văn, nhưng đây không phải là sự nghèo khó Kitô mà thánh Phaolô giảng dạy và mong muốn cho mỗi người chúng ta. Nghèo khó Kitô là tôi cho đi bản thân mình, chứ không phải những thứ mình dư thừa, tôi trao cho người nghèo cái tôi đang cần cho mình, bởi tôi biết rằng người nghèo đó làm giàu cho tôi. Tại sao người nghèo lại làm giàu cho tôi? Bởi chính Chúa Giêsu nói rằng Ngài ở nơi người nghèo.
 “Khi người ta không lấy của dư dật, mà lấy một sự của chính mình, để trao cho người nghèo, cho một cộng đoàn nghèo, thì người đó sẽ được làm cho giàu có. Chúa Giêsu hành động trong những người làm việc này, và khi họ làm rồi, thì Chúa Giêsu hành động trong người nghèo, làm giàu có cho người đã trao cho mình chân giá trị.
 “Đây là thần học nghèo khó. Bởi nghèo khó là tâm điểm của Tin Mừng, chứ không phải là một hệ tư tưởng. Chính bởi mầu nhiệm này, mầu nhiệm Chúa Kitô tự hạ mình, Đấng để mình bị bần cùng hóa để phong phú hóa chúng ta. Vậy nên, có thể hiểu được vì sao mối phúc thật đầu tiên là ‘Phúc thay những ai nghèo khó trong lòng.’ Nghèo khó trong lòng nghĩa là đi trên đường của Chúa, sự nghèo khó của Thiên Chúa, Đấng tự hạ mình đến nỗi trở nên bánh ăn cho chúng ta trong lễ hiến tế. Ngài tiếp tục hạ mình vào lịch sử Giáo Hội, vào tưởng niệm cuộc thương khó, và bằng việc tưởng niệm sự sỉ nhục của Ngài, tưởng niệm sự nghèo khó của Ngài, bằng chính bánh này, mà Ngài làm cho chúng ta nên giàu có”.

2- Phục vụ mọi người trong khiêm nhường và bác ái
Noi gương Đức Kitô tự nhận mình là Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng (x. Mt 11, 29), chúng ta cũng phải thường xuyên học tập nhân đức khiêm nhường và phục vụ tha nhân một cách khiêm tốn.
Khiêm nhường trong phục vụ không phải là quỵ lụy, yếu đuối, thất thế nhưng là chân thành, nhẹ nhàng, kín đáo, tế nhị. Đức cố HY Phanxicô Nguyễn Văn Thuận có lần đã nói đến mười căn bệnh làm băng hoại người Công giáo trong đó ngài nhắc đến “bệnh phô trương”. Chúng ta dễ có khuynh hướng phô trương, khoe khoang, vênh vang tự đắc, kể cả trong chuyện đời lẫn việc đạo. Trong Tin Mừng, Đức Kitô đã nhắc nhở chúng ta như sau:
 “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.
Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh” (Mt 6, 1-4).
Ngoài ra khi phục vụ, chúng ta cũng phải mang tâm thế của người môn đệ Đức Kitô, lấy bác ái làm động cơ và khuôn mẫu, yêu như Chúa yêu, vì Chúa mà ta thương người. Khi ta thực hành đức bác ái trong phục vụ, chúng ta cũng làm việc truyền giáo nữa. ĐTC Phaolô VI đã nói: “Ngày nay người ta tin vào các chứng nhân hơn là thầy dạy”. Điều đó có nghĩa là Kitô hữu không chỉ rao giảng Tin Mừng bằng lời nói suông, mà còn phải làm chứng tá cho những những điều mình giảng và dạy bằng chính đời sống của mình. Cụ thể là chúng ta phải làm chứng bằng đức ái và sự khiêm tốn. Đây là nét đặc trưng của đời sống Kitô hữu.

3- Sống gần gũi và chan hòa với mọi người
 Chúng ta biết rằng nhiều khi tiền của, chức vị, quyền hành làm cho chúng ta xa cách mọi người. Những thứ đó vô tình trở thành rào cản rất lớn ngăn cách chúng ta với tha nhân, nhất là những người nghèo khổ, bị bỏ rơi.
Đối với Chúa Giêsu, người địa vị cao thì phải đứng cuối. Người làm lớn thì phải đi sau chót. Đó là sự hạ mình khiêm tốn và cũng là một dấu chỉ về một thái độ chan hòa lòng yêu thương kính trọng tha nhân. Người Kitô hữu chúng ta, nhất là các mục tử trong Hội Thánh, đôi khi mắc bệnh quan liêu, cửa quyền, hỗng hách, coi người khác bằng nửa con mắt, khiến cho mối tương quan với tha nhân, với cộng đoàn thay vì gần gũi thân thương thì lại trở nên xa cách lạnh lùng.

4- Không bao giờ chối bỏ lòng thương xót của Thiên Chúa
Thánh Phaolô đã khẳng định: “Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ! Người đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Kitô Giêsu trên cõi trời” (Êp 2, 4-6).
Như vậy, nhờ lòng thương xót bao la của Thiên Chúa mà chúng ta được cứu độ, được tha thứ, được sống và sống dồi dào, được yêu thương như Con Một của Người. Tình yêu của Thiên Chúa ban cho chúng ta là tình yêu nhưng không và trổi vượt trên tất cả kho tàng trên thế gian này. Vì thế, chúng ta hãy mở lòng đón nhận và không ngừng tạ ơn Thiên Chúa.
Thực vậy, người Kitô hữu phải nuôi dưỡng và thực hành việc tạ ơn suốt cả đời, ở mọi nơi mọi chỗ. Thánh Phaolô đã nhấn mạnh: “Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu” (1Tx 5, 16-18). Trong kinh nguyện của Kitô hữu luôn bao hàm tâm tình tạ ơn như thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giê-su đã nói: “Đối với tôi, cầu nguyện là sự hứng khởi của tâm hồn, là cái nhìn đơn sơ hướng về trời, là lời kinh tri ân và yêu mến giữa cơn thử thách cũng như lúc hân hoan ” (Sách Tự Truyện).

5- Mỗi chúng ta là một Phanxicô thành Assisi
Thánh Phanxicô Assisi còn được gọi bằng những tên khác như: Phanxicô Khó Khăn, Phanxicô Khó Nghèo, Phanxicô Năm Dấu, và có người gọi là thánh Phan-Sinh do phiên âm từ chữ San Francesco. [3]
Để hiểu cuộc đời của thánh Phanxicô Assisi, ta có thể tham khảo tóm tắt tài liệu sau: [4]
Thánh Phanxicô sinh khoảng năm 1181, tại thành phố Assisi nước Ý. Là con trai của một thương gia buôn vải giàu có, Phanxicô luôn vận những bộ áo sang trọng nhất và tiêu tiền cách tự do. Phanxicô rất được bạn bè quý chuộng vì ngài năng dành nhiều thời gian và tiền bạc để mở tiệc thết đãi các bạn. Với khuynh hướng thích mạo hiểm và tìm kiếm danh vọng, Phanxicô Assisi đã xông pha chiến trận khi tuổi đời vừa tròn 20. Rồi Phanxicô bị bắt làm tù binh và bị bệnh rất nặng. Sau một năm, ngài được trả tự do và trở về nhà. Khi sức khỏe bình phục, Phanxicô lại cố gắng tham gia chiến trận với hy vọng sẽ trở thành hiệp sĩ. Nhưng trên đường tới chiến trường, Phanxicô nghe tiếng Chúa nói hãy trở về quê nhà ở Assisi, nơi đây Phanxicô sẽ được cho biết phải làm gì với cuộc sống của mình.
Về lại quê hương, Phanxicô Assisi mới nhận ra mình đã phung phí quãng thời giờ quý giá. Ngài ý thức được rằng mình phải phục vụ Chúa Giêsu. Phanxicô bắt đầu gia tăng cầu nguyện và làm nhiều việc hy sinh để trưởng thành trong đời sống tâm linh. Thánh nhân thường bố thí tiền bạc cho những người nghèo khổ. Có lần Phanxicô đã đổi bộ áo của mình để lấy bộ áo tơi tả của một người nghèo khó, Phanxicô Assisi muốn thực sự cảm nghiệm cái nghèo cùng cực của người ấy. Phanxicô cũng chăm sóc những người bệnh hủi trong một bệnh viện gần đó. Dẫu vậy, thánh nhân vẫn cảm thấy cần phải làm nhiều việc hơn nữa. (…)
Thánh Phanxicô Assisi đã sống Tin Mừng cách hoàn hảo và rất vui sướng. Thánh nhân cố gắng biến đời sống mình thành bản sao sống động giống Đức Giêsu. Như một phần thưởng dành cho tình yêu lớn lao của thánh Phanxicô, Chúa Giêsu đã ban cho thánh nhân được mang năm Dấu Thánh của Chúa trên tay, chân và cạnh sườn ngài. Sự kiện này xảy ra hồi năm 1224, hai năm trước lúc Thánh Phanxicô về trời. (…)
Cuộc sống nghèo khó của thánh Phanxicô Assisi là một dấu chỉ cho thấy những của cải vật chất đời này không làm cho chúng ta thỏa mãn và hạnh phúc. Còn niềm vui đích thực thì xuất phát từ lòng yêu mến Thiên Chúa và mô phỏng đời sống mình theo gương Đức Chúa Giêsu. Chúng ta hãy nài xin Thánh Phanxicô Assisi chỉ cho chúng ta cách sống Tin Mừng vui tươi và giản dị.

6- Đức tin phải được đề nghị, không bao giờ được áp đặt
Chúng ta biết rằng, đức tin là một ân huệ xuất phát từ Thiên Chúa. Do đó chúng ta phải cầu xin để có ơn đức tin. “Lạy Chúa xin ban đức tin cho con”. Đức tin cũng là một điều kiện để chúng ta lãnh nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa. Khi sai các môn đệ ra đi rao giảng Tin Mừng, Đức Kitô đã truyền: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án” (Mc 16, 15-16).
Tuy nhiên, khi đi rao giảng Tin Mừng, tức là trong việc truyền giáo, chúng ta không thể nôn nóng, không thể vội vàng, không thể đốt giai đoạn, càng không nên áp đặt. Kitô hữu có nhiệm vụ giới thiệu Đức Kitô để thế giới dân ngoại biết và đón nhận đức tin do lời đề nghị của chúng ta. Hội Thánh phát triển là nhờ sự lôi cuốn, hấp dẫn.
Như ĐTC Bênêđictô XVI đã khẳng định: Giáo hội phát triển nhờ sự lôi cuốn, qua việc làm chứng các công trình của Chúa. Đây không phải là một sự tin chắc, một lý luận, một nhận thức, một áp lực hay một sự ép buộc; đó không phải là một quyết định được đưa ra trên bàn làm việc, hay một hoạt động của một bầu xô gánh hát, nhưng đó là một sự lôi cuốn của tình yêu, một tình yêu đối với Chúa Kitô. Nếu Chúa Giêsu là người thu hút chúng ta, những người khác sẽ chú ý đến điều này, chúng ta không cần phải nỗ lực, không cần phải tỏ ra hoặc phô trương. ĐTC còn khẳng định: “Đây là lý do tại sao sứ mệnh không phải là một dự án của công ty”, cũng không phải “một buổi biểu diễn để đếm xem có bao nhiêu người tham gia”. Trái lại, nó, với kết quả mầu nhiệm ở việc biết rằng nếu không có Chúa Giêsu thì không thể làm được gì. ĐTC giải thích, “Đỉnh cao của tự do tôn giáo là để cho mình được Thánh Thần dẫn dắt, từ bỏ việc tính toán và kiểm soát mọi sự”. [5]

7- Giáo Hội chúng ta không phải là một tổ chức phi chính phủ
Trước hết, chúng ta tìm hiểu sơ qua thế nào là một tổ chức phi chính phủ (TCPCP).
Tổ chức phi chính phủ, tiếng Anh viết tắt NGO (Non-Governmental Organization), tiếng Pháp viết tắt là ONG (Organisation Non-gouvernementale) là tổ chức không thuộc về bất cứ chính phủ nào. Mặc dù về mặt kỹ thuật, định nghĩa cũng có thể bao hàm các tổ chức phi lợi nhuận, thuật ngữ này thường giới hạn để chỉ các tổ chức xã hội và văn hoá mà mục tiêu chính không phải là thương mại. Một điểm nổi bật nhất của các TCPCP là việc các tổ chức này tạo ra những hệ thống gắn kết và mạng lưới kết nối những cá nhân xuyên quốc gia.
Các TCPCP ra đời với nhiều mục đích khác nhau, thông thường nhằm đẩy mạnh các mục tiêu chính trị và/ hay xã hội như bảo vệ môi trường thiên nhiên (ví dụ: Greenpeace), khuyến khích việc tôn trọng các quyền con người (ví dụ: Amnesty International), cải thiện mức phúc lợi cho những người bị thiệt thòi, hoặc đại diện cho một nghị trình đoàn thể. Có rất nhiều tổ chức như vậy và mục tiêu của chúng bao trùm nhiều khía cạnh chính trị, xã hội, triết lý và nhân văn. [6]
 Như vậy, Hội Thánh Chúa Kitô không thể được coi là một TCPCP được. Trước hết, Hội Thánh Chúa Kitô không phải là tổ chức trần gian, do con người lập ra (x. Ga 18, 36). Hội Thánh là Nước Chúa ở trần gian, quy tụ mọi dân mọi nước làm thành Dân Thiên Chúa. Hội Thánh cũng không có chức năng nhiệm vụ cứu trợ xã hội, xóa đói giảm nghèo vì Chúa đến để ban ơn cứu độ, để giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự chết (x. Lc 19, 10). Hội Thánh có nhiệm vụ loan báo Tin Mừng cứu độ mà Đức Kitô là người đã thực hiện theo kế hoạch của Cha Trên Trời (x. Mt 28, 18-20 ; Mc 16, 15-16). Hội Thánh Chúa Kitô không giải quyết các vấn đề nhất thời, trước mắt của con người nhưng là hướng con người đến viễn ảnh cánh chung (x. Ga 5, 24-25), trong tâm trạng vui mừng và hy vọng.

8- Không bao giờ bi quan
Đức cố HY Phanxicô Nguyễn Văn Thuận có nói đến mười căn bệnh làm băng hoại người Công Giáo, trong đó ngài đề cập đến bệnh tiêu cực bi quan, như sau: [7]
 “Những người mang bệnh này cứ chỉ trích kinh niên. Khi nào cũng có chuyện để chỉ trích. Một người làm cả đám phá. Một chính đảng lên thì các đảng khác xúm nhau phá. Phải đạp nó xuống thì mình mới lên được chứ!
 “Bệnh chỉ trích phát sinh từ lòng ích kỷ hoặc kiêu căng. Một biểu hiện song hành của bệnh này là người chỉ trích thường hay thiếu tự tin. Người tiêu cực cái gì cũng chỉ trích. Nhưng khi được yêu cầu đưa đề nghị thì “để xem đã”, hoặc có ai đưa ra đề nghị gì thì lại lắc đầu “không làm nổi đâu”!
 “Người tiêu cực thì bất cứ một cơ hội nào cũng là một tai họa cho mình (for the pessimists every opportunity is a calamity). Trái lại, người lạc quan thì bất cứ tai họa nào cũng là một cơ hội cho mình (for the optimists every calamity is an opportunity).
 “Người tích cực thì lạc quan. Kẻ tiêu cực bi quan. Tùy theo cách nhìn mà vấn đề nẩy sinh. Người Pháp nói: Đừng trách rằng tối; tối là vì mình không chịu thắp đèn lên thôi! Đức thánh Gioan Phaolô II kêu gọi: “Đừng sợ”, vì ta tin vào Thiên Chúa quyền năng và yêu thương, ta tin con người có thiện chí, ta tin vào mình có Chúa giúp”.
Người Kitô hữu đích thực, vì có niềm vui Tin Mừng, nên không bao giờ rơi vào trạng thái bi quan tiêu cực được. Người Kitô buồn bã là người đáng buồn vậy.

9- Loan báo Tin Mừng với tinh thần hài hước và vui tươi
Người Kitô khi loan báo Tin Mừng thì họ phải trang bị cho mình một niềm vui tươi và tinh thần lạc quan hài hước. Bởi như thế thì mới làm chứng rằng điều họ rao giảng là tin vui đích thực. Bởi như thế thì chúng ta mới chứng tỏ cho thế giới biết rằng chúng ta đã được cứu chuộc và đang được yêu thương. Chúng ta không phải lo lắng gì vì có Chúa luôn đồng hành và che chở chúng ta.
Trong Thánh Lễ sáng ngày thứ Ba 28-5-2019 tại nhà nguyện Mác-ta, ĐTC Phanxicô đã chia sẻ rằng, buồn bã không phải là thái độ của người Ki-tô hữu. Ngài nói, ngay cả khi cuộc sống không phải là một lễ hội, và dù có rất nhiều khó khăn chăng nữa, chúng ta cũng có thể vượt qua và luôn bước tới. Nhưng chúng ta cần trò chuyện với Chúa Thánh Thần mỗi ngày, Người luôn đồng hành với chúng ta. [8]
 
10- Tầm quan trọng của sự hiệp nhất
Trong bài huấn từ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi tiếp kiến chung ngày 25-9-2013 tại quảng trường Thánh Phêrô, ngài đã chia sẻ về đề tài “Sự hiệp nhất của Giáo hội”, trong đó có đoạn như sau: [9]
 “Thiên Chúa ban cho chúng ta sự hiệp nhất, nhưng chúng ta thường nhận ra rằng rất khó để sống sự hiệp nhất nầy. Chúng ta phải tìm kiếm, xây dựng sự hiệp thông, và giáo dục chính chúng ta về sự hiệp thông nầy, để vượt qua những hiểu lầm và chia rẽ, bắt đầu với gia đình, với các thực thể giáo hội, trong đối thoại đại kết. Thế giới của chúng ta đang cần sự hiệp nhất, sự hòa giải, sự hiệp thông và Hội thánh là ngôi nhà của sự hiệp thông.
 “Thánh Phaolô đã nói với các Kitô hữu của Êphêsô: “Vậy, tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau” (Êp 4,1-3).
 “Sự khiêm tốn, dịu dàng, cao thượng, tình yêu để gìn giữ sự hiệp nhất! Có một thân mình, thân mình của Đức Kitô mà chúng ta lãnh nhận trong phép Thánh Thể; một Thần Khí, Chúa Thánh Thần làm sinh động và liên tục tái tạo Hội Thánh; một hy vọng, cuộc sống đời đời; một đức tin, một phép rửa, một Chúa, là Cha của chúng ta tất cả (x. 4-6). Sự phong phú của những gì liên kết chúng ta! Hôm nay mỗi người cần hỏi chính mình: Tôi có làm cho sự hiệp nhất tăng triển trong gia đình, giáo xứ, trong cộng đoàn hay tôi là một động lực của chia rẽ, của sự khó khăn? Tôi có sự khiêm tốn để hàn gắn với kiên nhẫn, với hy sinh, những vết thương cho sự hiệp thông không?” ./.
Aug. Trần Cao Khải


CẦU NGUYỆN TRONG CƠN ĐẠI DỊCH VIRUS CORONA



Những ngày này, cả thế giới hồi hộp với sự lây lan nhanh chóng của virus Corona. Tại Trung Quốc, nhiều thành phố nội bất xuất, ngoại bất nhập. Bầu không khí u ám, chết chóc bao trùm nhiều nơi. Tại Việt Nam cũng như nhiều nước, nhà chức trách ráo riết vào cuộc để ngăn chặn cơn dịch nguy hiểm này. Là người Công Giáo, chúng ta không thể làm gì khác hơn là cầu nguyện trong cơn đại dịch này.
Vì virus Corona xuất hiện đầu tiên tại thành phố Vũ Hán bên Trung Quốc, nên virus này được đặt tên là corona/coronavirus Vũ Hán, viêm phổi Vũ Hán, virus viêm phổi chợ Hoa Nam Vũ Hán. Chúng xuất hiện và lan nhanh từ cuối năm 2019. Nhất là những ngày Tết, và những ngày sắp tới, báo chí đều cung cấp những trường hợp mắc bệnh và những người có những dấu hiệu mắc phải con vi rút này. Dĩ nhiên họ đều phải cắt ly.
Dấu hiệu y khoa thường thấy sau khi người đã bị truyền nhiễm virus Corona có chứng bệnh đường hô hấp, phát sốt, ho, thở gấp gáp, hô hấp khó và dẫn đến tử vong. Vấn đề là chúng ta chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc-xin phòng bệnh. Hơn nữa, trước khi phát bệnh, những triệu chứng của căn bệnh này rất khó nhận thấy.
Vì virus này lây qua đường hô hấp, lây từ người sang người, nên mức độ lây lan của nó là cấp số nhân! Chúng ta dễ dàng đọc thấy vô số thông tin và những thông báo về căn dịch này trên Internet.
Nếu không làm việc trong ngành y khoa, hoặc những hữu trách khác, chúng ta chẳng thể làm gì hơn là cầu nguyện và tự phòng bệnh cho chính mình và người thân.
Là người Công Giáo, chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban cho:
– Những nhà hữu trách có biện pháp kịp thời và hữu hiệu để bảo vệ người dân trước sức công phá của làn sóng virus này.
– Cầu nguyện cho những bệnh nhân, những người có dấu hiệu mắc bệnh. Xin Chúa ban cho họ và gia đình được nhiều bình an để vượt qua thời khắc mong manh này.
– Chúng ta cầu nguyện cho những y tá, bác sĩ và những người trực tiếp chữa trị căn bệnh này. Xin Chúa ban cho họ lòng can đảm, sức khỏe và sáng suốt để đón nhận những bệnh nhân.
– Nhất là chúng ta cầu nguyện cho những người đang tìm kiếm phương thuốc chữa trị. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho họ sớm tìm ra câu trả lời cho bài thuốc chữa trị và vác-xin chống lại con virus Corona này.
– Chúng ta cầu nguyện cho những nhà lãnh đạo quốc gia. Xin Chúa thôi thúc họ biết đặt sức khỏe của người dân lên trên mọi lợi ích kinh tế, chính trị.
– Đặc biệt, chúng ta không quên cầu nguyện cho sự minh bạch thông tin. Xin Chúa ban cho người hữu trách có tâm hồn cộng tác để cùng với thế giới, đặc biệt là với tổ chức Y Tế Thế Giới, cùng nhau đối phó với căn bệnh này.
– Chúng ta không quên cầu nguyện cho những người đã chết vì căn bệnh này. Xin Chúa đoái thương linh hồn của họ.
– Sau cùng, chúng ta tha thiết cầu xin Chúa ban cho nhân loại được bình an trong năm mới này. Hy vọng nhờ hồng ân Chúa, virus Corona không trở nên nỗi kinh hoàng cho Trung Quốc và thế giới.
Chúng ta cùng hiệp lời cầu nguyện. Ước mong đó cũng là phương thuốc hữu hiệu để cơn đại dịch virus Corona sớm chấm dứt!!!
Giuse Phạm Đình Ngọc SJ
Kinh Trước Bữa Ăn
Lạy Chúa, chúng con chúc tụng, tạ ơn Chúa là Ðấng Nhân lành giàu lòng xót thương. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và cho của ăn chúng con sắp dùng, do lòng rộng rãi Chúa ban, nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Kinh Xét Mình
Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được biết mọi tội con đã phạm trong ngày hôm nay, hoặc lo, hoặc nói, hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa. Con lại xin Chúa vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được ăn năn ghét tội cùng dốc lòng chừa thật. Amen.
Kinh Phó Dâng
Lạy Chúa con, con xin phó dâng linh hồn và xác con ở tay Chúa con. Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm, kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Chớ gì sống chết con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen.
Kinh Lạy Nữ Vương Gia Đình
Lạy Nữ Vương gia đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sướng khổ, Mẹ con cùng nhau chia sẻ. Xa Mẹ chúng con biết cậy trông ai?
Đời chúng con gian nan khổ sở lắm, gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có Mẹ ở bên chúng con, chúng con thấy quên hết ưu phiền, vui sống qua kiếp lưu đày, mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ muôn đời trên thiên đàng. Amen.

Kinh Sáng
Lạy Chúa con, con thờ lạy và yêu mến chúa hết lòng con. Con tạ ơn Chúa đã dựng nên con, cứu chuộc con và gìn giữ con qua đêm yên lành. Con xin dâng lên Chúa mọi lời nguyện, mọi công việc, và vui buồn của ngày hôm naỵ Xin cho mọi sự được sảy ra theo Thánh ý Chúa và để danh Chúa cả sáng. Xin gìn giữ con khỏi mọi tội lỗi và xin phúc lành của Chúa luôn ở cùng con và những người con yêu mến. Amen.

 Kinh Tối
Lạy Chúa con, con thờ lạy và yêu mến Chúa hết lòng con. Con tạ ơn Chúa đã dựng nên con, cứu chuộc con và gìn giữ con suốt ngày hôm naỵ Con xin dâng lên Chúa mọi sự lành con đã làm hôm nay, và xin tha thứ mọi lỗi lầm con phạm . Xin gìn giữ con đêm nay, và xin phúc lành của Chúa luôn ở cùng con và những người con yêu mến . Amen .

Kinh Dâng Ngày
Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, con nhờ Trái Tim Cực Sạch Đức Bà Maria mà dâng cho Trái Tim Chúa mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay, cho được đền vì tội lỗi con và cầu nguyện theo ý Chúa . Khi dâng mình tê" lễ trên bàn thờ, con lại dâng các sự ấy cho Trái Tim Chúa, có ý cầu nguyện cách riêng theo ý Đức Giáo Hoàng.






MỘT CÂU GIÁO LÝ-LỜI CHÚA-LỜI NGUYỆN T.2/2020
CN IV TN – N.A (02/02/2020)

DÂNG CG TRONG ĐỀN THỜ (LỄ NẾN)
GL297: H./ Ta có thể huấn luyện lương tâm mình không?/
T./ Có./ Cần phải tự huấn luyện lương tâm mình./ Lương tâm được Chúa phú bẩm trong thâm sâu của mọi người có lý trí,/ nó có thể bị lừa hay bị chết,/ vì vậy cần được điều chỉnh sao cho nó biết hành động tốt,/ biết phán đoán,/ biết đánh giá cách tế nhị, chính xác công việc phải làm. [1783-1788,1799-1800].

Lc 2, 22“ĐỦ NGÀY THANH TẨY THEO LUẬT MÔI-SEN,/ CHA MẸ CHÚA GIÊSU LIỀN ĐEM NGƯỜI LÊN GIÊ-RU-SA-LEM ĐỂ HIẾN DÂNG CHO CHÚA”
Lạy Chúa,/ xin cho các bậc làm cha mẹ/ biết giáo dục con cái nên người và nên con Chúa./ Xin Chúa cũng thánh hóa và giúp các bạn trẻ/ biết quí trọng ơn gọi làm con Chúa,/ biết nỗ lực thăng tiến tuổi trẻ của mình như ân huệ Chúa ban./ Amen.

CN V TN – N.A (09/02/2020)
GL291: H./ Làm sao một người có thể phân biệt được hành động của mình tốt hay xấu?
T./ Người ta có thể phân biệt hành động của mình tốt hay xấu/ nhờ họ có lý trí và lương tâm,/ hai cái đó giúp họ phán đoán rõ ràng [1749-1754,1757-1758].

Mt 5,16: Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng:/ “ÁNH SÁNG CỦA CÁC CON PHẢI CHIẾU GIÃI RA TRƯỚC MẶT THIÊN HẠ,/ ĐỂ HỌ XEM THẤY NHỮNG VIỆC LÀNH CỦA CÁC CON/ MÀ TÔN VINH CHA CÁC CON Ở TRÊN TRỜI”
Lạy Chúa Giêsu,/ người trẻ chẳng những là tương lai mà còn là hiện tại của thế giới,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ/ biết dấn thân theo ơn gọi cao quý của mình/ để làm phong phú và góp phần làm tươi đẹp xã hội hôm nay./ Amen.

CN VI TN – N.A (16/02/2020)
GL351: H./ Mười Điều Răn có phải lỗi thời rồi không?/ 
T./ Thưa không./ Mười Điều Răn không phải là sản phẩm của thời nào đặc biệt./ Nó là những bổn phận căn bản và không thể thay đổi đối với Thiên Chúa và tha nhân,/ có giá trị mọi nơi, mọi thời [2070-2072].

Mt 5,17: Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng:/ “CÁC CON ĐỪNG TƯỞNG THẦY ĐẾN ĐỂ BÃI BỎ LỀ LUẬT HAY CÁC TIÊN TRI:/ THẦY KHÔNG ĐẾN ĐỂ BÃI BỎ,/ NHƯNG ĐỂ KIỆN TOÀN”
Lạy Chúa Giêsu,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ vững niềm xác tín:/ “Phúc thay ai sống đời thiện hảo và bước đi theo lề luật Chúa”./ Xin cho chúng con biết tôn trọng luật Chúa/ và tuân giữ luật ấy với con tim yêu mến chân thành./ Amen.

CN VII TN – N.A (23/02/2020)
GL342: H./ Mọi người chúng ta có nên thánh được không?
T./ Thưa có./ Mục đích cuộc sống là kết hợp với Thiên Chúa trong tình yêu/ và hoàn toàn sống như ý Chúa muốn./ Chúng ta cần để “Chúa sống trong ta”./ Nên Thánh là thế đó.
Mt 5, 48: Chúa Giêsu nói với các môn đệ:/ “CÁC CON HÃY NÊN HOÀN THIỆN NHƯ CHA CÁC CON TRÊN TRỜI LÀ ĐẤNG HOÀN THIỆN”.
Lạy Chúa Giêsu,/ Chúa muốn chúng con nên thánh,/ xin Chúa giúp chúng con và các bạn trẻ/ biết thực hiện theo Lời Chúa,/ “đem yêu thương vào nơi oán thù,/ đem thứ tha vào nơi lăng nhục,/ đem an hòa vào nơi tranh chấp,/ đem chân lý vào chốn lỗi lầm”./ Amen.

MÙA CHAY
T.TƯ LỄ TRO (26/02/2020)
Mt 6, 6: Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:/ “CÁC NGƯƠI HÃY CẨN THẬN,/ ĐỪNG PHÔ TRƯƠNG CÔNG ĐỨC TRƯỚC MẶT NGƯỜI TA ĐỂ THIÊN HẠ TRÔNG THẤY”.
Lạy Chúa Giêsu,/ xin giúp mỗi người chúng con và các bạn trẻ/ biết thực tâm sám hối trở về cùng Chúa,/ quyết tâm từ bỏ lối sống phô trương giả dối,/ và can đảm sống theo tiếng nói lương tâm ngay thẳng./ Amen.