Thứ Năm, 8 tháng 3, 2018

RƯỚC THÁNH GIUSE

TRƯỚC THÁNH LỄ

BẮT ĐẦU LÚC 04 g 30’ ngày 19/03/2018

(L.SƠN HÀ PHỤ TRÁCH)

I. TẬP TRUNG TRONG NHÀ THỜ
(Theo Chương Trình thứ tự cuộc rước)
II. NỘI DUNG :        
(Ngay sau chuông hai ổn định chỗ ngồi và xướng kinh)
1. Dấu đơn – Hát Kinh CTT – Tin – Cậy – Mến
(Trong khi ấy Cha Chủ sự xông hương Kiệu T.GIUSE tại GIAN CUNG THÁNH)

NHD: Lạy Chúa Giêsu, nhân ngày lễ Thánh Cả Giuse - Bổn Mạng Hội Thánh Toàn Cầu, Bổn Mạng Giáo Hội Việt Nam, BM Hai Đức Cha GP Long Xuyên, BM Cha QH Tân Hiệp, BM trên 70 Cha trong GP trong đó có Cha Xứ. BM trên 300 người trong GX Thánh Gia và đặc biệt BM  Làng Sơn Hà chúng con. Trong đó có 10 vị HĐMV đương kim.
Cuộc đời của Cha Thánh là gương mẫu cho tất cả mọi người, cho bậc gia trưởng, nhất là các gia trưởng trẻ và cho mọi người làng Sơn Hà chúng con. Chúng con đến quy tụ nơi đây dưới bóng Cha Thánh để cùng nhau lắng nghe Lời Chúa, suy niệm và cầu nguyện. Đặc biệt trong năm Mục Vụ Đồng Hành với các Gia Đình Trẻ, chúng con lại tha thiết cầu xin Chúa cho các gia đình Kitô hữu, cho các gia đình, gia đình trẻ trong Giáo Xứ và cho Giáo Hội là Gia Đình của Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Cha Thánh Giuse, xin cho chúng con biết sống công chính thánh thiện, vâng phục tín thác noi gương người tôi trung của Chúa là Cha nhân lành, mà hy sinh phục vụ trong cuộc sống thường ngày.

2. Dàn hành theo thứ tự cuộc rước
(Chờ NHD đọc xong rồi ĐỘI TRỐNG MỚI CỬ)
ĐỘI TRỐNG

3. NHD :   NOI GƯƠNG THÁNH GIUSE THEO TIN MỪNG

Hát:                                              NGƯỜI CHA HIỀN    (G. TCCĐ. 355)
            Giuse danh Ngài là Cha Công Chính xưa là bạn Đức Nữ Trinh nay hiển vinh trên nơi thiên đình, Giu-se xin Ngài làm Cha con cái, xin Ngài ngày tháng dẫn đưa phù hộ cho các gia đình. Giuse xin Ngài dủ thương chúng con. Ban ơn phù hộ các gia đình, cho cha mẹ hiền con ngoan một niềm cả nhà tình yêu Chúa xin được trung kiên.

SUY NIỆM  I

TIN MỪNG ĐỨC GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU
(2. 19-23)
            Sau khi  vua Hêrôđê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với Ông Giuse bên Ai cập, báo mộng cho ông rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en, vì những kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết rồi”. Ông liền chỗi dậy đưa Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en. Nhưng vì nghe biết Ác-khê-lao đã kế vị vua cha là Hêrôđê, cai trị miền Giu-đê, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông  lui về miền Galilê, và đến ở tại  một thành kia gọi là Nazareth, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các Ngôn sứ rằng: Người sẽ được gọi là người Nazareth.                                                    

Đó là lời Chúa.

Suy niệm:
            Hình ảnh người cha hiền, người chồng trung tín, luôn yêu thương bảo vệ gia đình của thánh Giuse, phản ánh tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa, của Chúa Giêsu đối với Giáo Hội, đối với nhân loại.

Cầu nguyện:
            Lạy Cha thánh Giuse, Cha được dư tràn ơn sủng Chúa, khi sứ thần hiện ra trong giấc mộng báo tin cho Cha biết, những sự việc sắp xảy ra về Hài Nhi, Cha đã vâng phục thánh ý Thiên Chúa đưa  Hài Nhi và mẹ Người sang Ai cập, và khi trở lại Nazareth. Xin Cha dạy chúng con, bậc làm cha mẹ, luôn thực thi đời sống chân chính, mẫu gương, chu toàn trách nhiệm cho gia đình, để gia đình thắng vượt qua những cơn thử thách, noi gương vâng phục thánh ý Thiên Chúa như Cha Thánh và Mẹ Maria.

Hát:                                                     LẠY  THÁNH GIUSE
1. Lạy Thánh Giuse vinh hiển trên nơi diệu quang, Người được Thiên Chúa phong ban tước lộc cao sang, nhớ khi sinh tiền Cha đã giữ gìn Thánh Thất, dám xin hộ phù đoàn con cái nơi trần gian.
ĐK. MỪNG LẠY CHA CHÍ NHÂN CHÍ LÀNH, LÀ BẠN THANH SẠCH ĐỨC NỮ TRINH. NHÂN ĐỨC CHA RẠNG NGỜI, SOI CHIẾU MUÔN NGHÌN ĐỜI, NGUYỆN CHO CON NOI DẤU NGƯỜI LIÊN, ĐỂ SAU ĐƯỢC VINH PHÚC VÔ BIÊN.
2. Lạy Thánh Giuse khi sống trên nơi trần ai, Người hằng chiêm ngắm tôn nhan Chúa Trời Ngôi Hai. Dám xin Cha lành cho chúng con rày ở thế, vững tin không rời và yêu Chúa không hề phai.

ĐỘI TRỐNG
SUY NIỆM  II
TIN MỪNG ĐỨC GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA
(2, 41-52).
Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trẩy hội lên Giêrusalem mừng lễ vượt qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, theo tập tục ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Giêrusalem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Gierusalem mà tìm.
Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy dậy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người : “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!”. Người đáp : “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?”. Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói. Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nazaret và hằng vâng phục các Ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giêsu thì ngày càng khôn lớn, và được Thiên Chúa cũng như mọi người thương mến.  
                            
Đó là lời Chúa.

Suy niệm:
            Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe, trình thuật lại Thánh Giuse và Mẹ Maria, Các Ngài đã tuân hành thánh ý, chu toàn lề luật dâng hiến con cho Thiên Chúa. Tìm kiếm Chúa khi lạc mất. Đặc biệt, Thánh Giuse đã nêu cao gương sống thầm lặng và phó thác.
Cầu nguyện:
            Lạy Chúa Giêsu, tuy là Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã chọn Thánh Giuse là Cha nuôi và Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Ngài , để luôn hết lòng yêu mến và vâng phục các Ngài. Xin cho giới thiếu nhi chúng con là những đứa con ngoan, học trò giỏi, luôn biết quan tâm trau dồi đức hạnh và lớn lên trong ân sủng. Nếu có sa ngã lạc đường, thì mau biết tìm thấy Chúa trên con đường trở về.

Hát:                          
VỀ BẾN THIÊN ĐÀNG  (C. LCDC. 120)

ĐK. NGUYỆN XIN THÁNH CẢ GIU-SE QUYỀN CAO SANG. RẦY ĐANG NO ĐẦY MUÔN PHÚC TRÊN NGAI VÀNG. CỨU GIÚP CHÚNG CON THẾ TRẦN LẦM THAN. NGÀY ĐÊM MONG VỀ NƠI YÊN VUI PHÚC NHÀN.
1. Mịt mù đêm tối mây che khuất quê bằng yên. lòng con xao xuyến, sóng gió hầu tan con thuyền. Trần gian giữa cơn hiểm nguy sóng gió con thuyền hòng trôi. Xin Cha thương dắt con về bến yên vui sáng ngời.
2. Dạt dào trên sóng con luôn vững tâm cậy trông. Đời con đang sống xin cho hồn con trắng trong. Lạy Cha, khắp trong trần gian đâu thấy những ngày bình an. Xin Cha thương dắt con về bến yên vui thiên đàng.

ĐỘI TRỐNG
Hát:                                            KÍNH CHÀO THÁNH GIUSE

ĐK. KÍNH CHÀO THÁNH CẢ GIUSE BÔNG HOA HUYỀN DIỆU CON NGHE (Í A) DIỆU HUYỀN. NGÀI LÀ BÔNG HUỆ THẦN TIÊN, HƯƠNG NỒNG KHIẾT TỊNH TOẢ MIỀN LÀ MIỀN TRẦN GIAN. KÍNH CHÀO THÁNH CẢ CAO SANG, XINH TƯƠI TỰA CÁNH MAI VÀNG MÙA XUÂN.
1. Con dâng ánh mắt hao gầy, dâng tình nhỏ bé tháng ngày phôi pha. Chỉ xin sự đẹp lòng Cha, không xin quyền quí mau qua chóng tàn.
2. Cuộc đời dẫu vắn hay dài, một niềm giữ vững ơn Ngài đã ban. Ngước trông Thánh Cả nài van, xin thương gìn giữ ủi an con hèn.

KINH ÔNG THÁNH GIUSE BẦU CỬ

Lạy ơn Ông Thánh Giuse. Chúng con chạy đến cùng Người, trong cơn gian nan chúng con mắc phải. Chúng con đã kêu van cùng Rất Thánh Đức Bà là Đấng đã làm Bạn cùng Người, phù hộ gìn giữ chúng con, thì chúng con cũng lấy lòng trông cậy cho vững vàng, mà xin Ông Thánh Giuse bầu cử cho chúng con như vậy.
Chúng con xin vì nhân đức kính mến, mà Người làm Bạn cùng Rất Thánh Đồng Trinh là Mẹ Chúa Trời, và là Đấng chẳng mắc phải tội tổ tông truyền, cùng vì lòng thương Người đã ẵm lấy Đức Chúa Giêsu, thì chúng con xin Ông Thánh Giuse ghé mặt lại mà thương đến Hội Thánh, là phần sản nghiệp Đức Chúa Giêsu đã lấy Máu Thánh mình mà chuộc. Lại xin Người dùng sức mạnh thiêng liêng và quyền phép Người, mà giúp đỡ những sự chúng con còn thiếu thốn.

Lạy Đấng đã coi sóc Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà cho cẩn thận, thì chúng con xin Người bênh vực con cái Đức Chúa Giêsu đã chọn. Lạy Cha rất thương yêu! Chúng con xin Người cất mọi sự dối trá cùng mọi tội lỗi, cho chúng con khỏi mắc phải những sự ấy. Lạy Đấng rất mạnh đang ở trên trời hay gìn giữ chúng con, xin Người dủ lòng thương mà che chở chúng con đang khi chiến trận cùng kẻ thù tối tăm là các ma quỉ. Như xưa Người đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu cho khỏi cơn hiểm nghèo thế nào, thì rầy chúng con cũng xin Người cứu chữa lấy Hội Thánh, cho khỏi các mưu kế giặc thù, và các sự gian nan khốn khó như vậy, cùng xin Người hằng bầu cử cho chúng con được bắt chước Người, và trông cậy vì quyền thế Người, cho được giữ đạo cho trọn, cùng được chết lành, và được hưởng phúc vô cùng trên thiên đàng. Amen.