Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2020

XƯỚNG KINH LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 2020

XƯỚNG KINH LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
2020

                 
01. LẠY CHÚA GIÊSU CHÚNG CON THỜ LẠY CHÚA 

02. NHÂN DANH CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN. AMEN.

03. HÁT K.CHÚA THÁNH THẦN (Cả 3 câu)
1) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.
ÐK. NGUYN XIN CHÚA NGÔI BA, ĐOÁI NGHE LI CON THIT THA. TÌNH THƯƠNG MN P CON NGÀY ĐÊM, NHUN THM XÁC HN TRÀN LAN ƠN THIÊNG. 
2) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con. Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý. Xa điều gian dối luôn trung thành.
3) Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân. Hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn.
TIN –CẬY– MẾN–ĂN NĂN TỘI
04. KINH XIN ƠN CHỮA LÀNH
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, Chúng con tuyên xưng Chúa là Đấng Toàn Năng và là Cha giàu lòng thương xót. Nay chúng con đến trước nhan Chúa, xin Chúa thương xót nhân loại chúng con trong cơn dịch bệnh, đang lan rộng nhiều nơi trên thế giới cũng như trên đất nước chúng con.
Xin Chúa ban cho các nhà cầm quyền và các nhân viên y tế, ơn khôn ngoan và can đảm, tìm ra những phương thế ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm này. Xin Chúa an ủi và chữa lành những anh chị em bị nhiễm bệnh, và nâng đỡ gia đình họ trong lúc khó khăn. Xin Chúa đón nhận những anh chị em đã qua đời vì dịch bệnh, và đón nhận họ vào nhà Chúa muôn đời.
Sau cùng, xin ban Thánh Thần Chúa xuống trên chúng con, biến chúng con thành khí cụ bình an của Chúa, để chúng con góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh, đem tình thương và ơn lành của Chúa đến cho muôn người.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. AMEN.

05. RAO LCH: Thông Tin Sinh Hoạt Mục Vụ Giáo X- Giáo Hạt Giáo Phận Giáo Hội
06. XƯNG TM (cho CĐ cùng đọc)
07. CA HIỆP LỄ  (NHD Bắt cho cộng đoàn cùng đọc)  
11. K. DỌN MÌNH RƯỚC LỄ  (Một người đọc chậm.)
12. K. CÁM ƠN RƯỚC LỄ:  (Bắt cho cộng đoàn cùng đọc):
13. CÂU GL + TM + LN
14. SAU PHÉP LÀNH + CHÚC BÌNH AN.
15. HÁT TẠ LỄ   
16. LÀM DẤU KÉP

17. LẠY CHÚA GIÊSU, CHÚNG CON CẢM TẠ CHÚA.

XƯỚNG KINH MÙA THƯỜNG NIÊN 2020 (S)

XƯỚNG KINH MÙA THƯỜNG NIÊN 2020 (S)
GX Thánh Gia K1B

                 
01. LẠY CHÚA GIÊSU CHÚNG CON THỜ LẠY CHÚA 

02. NHÂN DANH CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN. AMEN.

03. ĐỌC KINH TRUYỀN TIN–CHÚA THÁNH THẦN–TIN –CẬY– MẾN–ĂN NĂN TỘI
04. KINH XIN ƠN CHỮA LÀNH
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, Chúng con tuyên xưng Chúa là Đấng Toàn Năng và là Cha giàu lòng thương xót. Nay chúng con đến trước nhan Chúa, xin Chúa thương xót nhân loại chúng con trong cơn dịch bệnh, đang lan rộng nhiều nơi trên thế giới cũng như trên đất nước chúng con.
Xin Chúa ban cho các nhà cầm quyền và các nhân viên y tế, ơn khôn ngoan và can đảm, tìm ra những phương thế ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm này. Xin Chúa an ủi và chữa lành những anh chị em bị nhiễm bệnh, và nâng đỡ gia đình họ trong lúc khó khăn. Xin Chúa đón nhận những anh chị em đã qua đời vì dịch bệnh, và đón nhận họ vào nhà Chúa muôn đời.
Sau cùng, xin ban Thánh Thần Chúa xuống trên chúng con, biến chúng con thành khí cụ bình an của Chúa, để chúng con góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh, đem tình thương và ơn lành của Chúa đến cho muôn người.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. AMEN.

05. HỌC GIÁO LÝ CĐ:  
      Đọc 1 câu GL trong tuần. NHD đọc câu hỏi. CĐ thưa.(2 lần)
06. KINH THEO MẪU KINH TGM MỚI BAN HÀNH:
- Thứ Hai: Kinh Vực Sâu
- Thứ Ba: Kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
- Thứ Tư: Lời Kinh Cầu cho gia Đình
- Thứ Năm: Kinh Cầu Nguyện cho Việc Truyền giáo tại GPLX
- Thứ Sáu (1): T.Sáu Đầu Tháng-T.Sáu Tuần Lẻ…(T1 - T3 - T5…):

DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM ĐCG. (KTN.31)

- Thứ Sáu (2): T.Sáu Thường-T.Sáu Tuần Chẵn…(T2 - T4 - T6…):
                          KINH CẦU CHO CÁC LINH MỤC (TLM)
- Thứ Bảy: Kinh Đức Mẹ La Vang.

- CN(1):  Kinh Diễn Nghĩa Đức Tin. Tuần Lẻ…(T1 - T3 - T5…)
- CN(2):  Kinh 10 Điều Răn.... Tuần Chẵn…(T2 - T4 - T6…)

07.* Ngày CN:  Nghe Rao Lịch: Thông Tin Sinh Hoạt Mục Vụ GX-GH-GP-GH
08. Xướng TM cho CĐ cùng đọc.
  * Ngày CN không suy niệm bắt kinh Dâng Lễ luôn.    
  * Ngày thường: Suy niệm Lời Chúa theo “GĐSLC”

09. K.DÂNG LỄ MISA  (KTN.8. Đ.3)    
10. CA HIỆP LỄ  (NHD Bắt cho cộng đoàn cùng đọc)  
11. K. DỌN MÌNH RƯỚC LỄ  (Một người đọc chậm.)
12. K. CÁM ƠN RƯỚC LỄ:  (Bắt cho cộng đoàn cùng đọc):
13. CÂU GLGĐ + CÂU TM + LN
14. SAU PHÉP LÀNH + CHÚC BÌNH AN. Bắt K.Khấn (nếu có):  QUÌ
      LC+KM+SD+ LẠY MẸ HẰNG CƯU GIÚP… (Không đọc K.Mẹ Hãy Nhớ)
15. HÁT TẠ LỄ   
16. LÀM DẤU KÉP TRƯỚC KHI RA VỀ.
Theo giọng truyền thống, chậm vừa để cho cộng đồng cùng đọc.Vừa cúi mình vừa đọc:
LẠY CHÚA GIÊSU, CHÚNG CON CẢM TẠ CHÚA.
THỨ HAI
KINH VỰC SÂU
Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhậm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội, nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy.
Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Amen.
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng, con hãy xin thì con sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng, thương đến các linh hồn nơi luyện tội. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van, cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em, bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sống vô cùng hằng soi cho liên. Amen.

THỨ BA
KINH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Lạy các Thánh Tử đạo Việt Nam là con thảo của cha trên trời là chứng nhân anh dũng của Chúa Kitô là thành phần trung kiên của Hội Thánh Nay chúng con xin hợp với các Ngài và với Đức Trinh nữ Maria là nữ vương các Thánh Tử Đạo mà ca tụng Chúa muôn trùng cao cả Xưa Chúa ban cho các Ngài được vững tin vào lời chúa, và đầy sức mạnh của Thánh Thần, nên các ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ, quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường Thập Giá và hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Các ngài đã chấp nhận lên hạt lúa gieo vào lòng đất để Hội Thánh Việt Nam thu lươm được một mùa lúa dồi dào. Nay Hội Thánh lại dâng các Ngài lên Chúa như hoa quả đầu mùa để cảm tạ tri ân. Các Ngài đã yêu mến quê hương, xin cầu cho Đất Nước được an vui hạnh phúc và góp phần xây dựng một thế giới hoà bình. Các Ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận, xin cầu cho đồng bào mọi giới biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Các Ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin, xin cầu cho mọi Kitô hữu biết sống và chia sẻ niềm tin của mình Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng, xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu được noi gương các ngài biết đem lòng bác ái dấn thân vào phục vụ để một ngày kia trên thiên quốc chúng con được hợp tiếng với các Ngài ca tụng tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển. Amen.

THỨ TƯ
LỜI KINH GIA ĐÌNH
Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu/ là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất/ Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại/ mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất/ Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-hoá mọi gia đình/ giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ/ là ánh sáng chân lý, yêu thương và bình an/ vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con/ Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống/ mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất/ ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích/ thành trì che chở phẩm giá của mọi người/ Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng/ mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình/ Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ/ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người/ Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con/ vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới/ cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi/ Amen.                    

THỨ NĂM
KINH CẦU CHO VIỆC TRUYỀN GIÁO TẠI GPLX
Lạy Chúa Cha toàn năng/ Cha đã muốn cho mọi người được ơn cứu độ/ và nhờ Chúa Giêsu/ chúng con nhận biết có một Cha chung trên trời /còn tất cả đều là anh chị em/ Vì thế chúng con phải yêu mến và tôn thờ Cha/ đồng thời góp phần xây dựng vương quốc của Cha/ vương quốc hòa bình và công lý/ Chúng con xin ca ngợi và cảm tạ Cha/ đã ban Chúa Giêsu làm Đấng Cứu Độ chúng con/ Xin thương giúp chúng con biết can đảm sống đức tin/ và quảng đại chia sẻ đức tin ấy cho những ai chưa biết Chúa/ Xin cho chúng con trở nên nhân chứng tình yêu Chúa giữa thế gian/ bằng chính đời sống gương mẫu của chúng con.
Lạy Chúa Giêsu/ Chúa đã sai các nhà truyền giáo đến gieo hạt giống Tin Mừng trên quê hương chúng con/ Xin cho tất cả những ai đang chung sống với chúng con trên mảnh đất thân yêu này/ sớm nhận biết và yêu mến Chúa/ để chỉ còn một đoàn chiên và một Chúa chiên.
Lạy Chúa Thánh Thần/ xin ban cho giáo phận chúng con một lễ Hiện xuống mới/ với quyết tâm xây dựng một Hội Thánh Tham gia và Hiệp Thông vì Sứ Vụ/ Xin cho các chủ chăn và toàn thể dân Chúa/ trở thành một cộng đoàn tông đồ được Chúa sai đi/ hăng hái loan báo Tin Mừng cho muôn dân/ Xin cho chúng con luôn chân thành gặp gỡ các anh chị em khác tôn giáo và văn hóa/ để chia sẻ cuộc sống và niềm tin/ cùng nhau xây dựng quê hương và phục vụ người nghèo khổ/ hầu dẫn đưa họ tới Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống.
Lạy Mẹ Maria Nữ Vương Hòa Bình/ cùng hai Thánh Tử Đạo Phêrô Đoàn Công Quí và Emmanuel Lê Văn Phụng/ xin giúp chúng con đến cùng Chúa Giêsu và đến với mọi người/ để tất cả đều tin nhận Chúa/ là Đấng Cứu Độ duy nhất/ và được cùng các Ngài vui hưởng hạnh phúc muôn đời/ Amen.

THỨ SÁU(1): T.Sáu Đầu Tháng-T.Sáu Tuần Lẻ…(T1 - T3 - T5…)

DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM ĐỨC CHÚA GIÊSU

Lạy ơn Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giêsu đã thương chúng con vô cùng! Ai kể cho xiết được những ơn Trái Tim cực thánh đã ban cho chúng con, từ khi Đức Chúa Giêsu mới sinh ra, thì Trái Tim Người đã nghĩ đến chúng con là kẻ hèn mọn mọi việc Người làm thì đã làm vì chúng con. Người đã chịu đau đớn, đã chịu nạn chịu chết, Trái Tim Người đã chịu cực khổ vì chúng con, chúng con mê muội bấy lâu nay chưa suy ơn Đức Chúa Trời nên xin Đức Chúa Trời tha tội tha vạ cho kẻ có tội. Chúng con là kẻ khốn khó, chẳng biết làm thế nào mà đội ơn cho xứng đáng, nay ơn trên trời soi sáng, thì chúng con mới biết Đức Chúa Giêsu muốn cho người ta kính mến Trái Tim Người cách riêng. Thật là chúng con thiếu thốn mọi đàng, trong mình những thấy tội lỗi chẳng có sự gì lành đáng dâng cho Trái Tim cực thánh. Chúng con xấu hổ lắm! Sấp mình xuống dưới chân Đấng nhân lành vô cùng, chúng con hợp một ý cùng bề trên mà dâng mình cho Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giêsu, chúng con dâng linh hồn, xin Trái Tim gìn giữ cho sạch mọi tội, chúng con dâng xác, xin Trái Tim ban ơn cho được làm con Đức Chúa Trời, mọi sự bề trong bề ngoài, mọi việc chúng con làm, sự sống sự chết, tài trí của cải hết mọi sự chúng con dâng cho Trái Tim thay thảy, dù khi chúng con được sự gì lành, dù khi phải sự gì khốn khó thì xin chịu bằng lòng cho sáng danh Trái Tim Đức Chúa Giêsu. Chúng con cũng dâng cả anh em họ hàng, xin Trái Tim gìn giữ cùng ban mọi ơn lành. Ở Trái Tim cực thánh, hãy cai trị trong lòng chúng con, xin che chở chúng con cho khỏi chước ma quỉ, xin thêm lòng tin cậy kính mến cho chúng con đẹp lòng Đức Chúa Trời, xin phá những sự dữ hay vây bọc tứ bề, xin cứu lấy chúng con trong giờ sau hết, xin ban mọi ơn lành cho Đấng Giám mục chăn giữ con chiên Đức Chúa Giêsu, xin phù hộ cho các Thầy Cả được đẹp lòng Đức Chúa Trời, cùng xin giúp các Đấng các Bậc được dạy dỗ chúng con cho nên. Ở Trái Tim hay thương vô cùng, xin chịu lấy trái tim hèn mọn chúng con, xin ban lòng kính mến một ngày một hơn ở đời này, xin đưa chúng con lên thiên đàng hưởng Trái Tim Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen.

THỨ SÁU(2): T.Sáu Thường-T.Sáu Tuần Chẵn…(T2 - T4 - T6…)
KINH CẦU CHO CÁC LINH MỤC

Lạy Chúa Giêsu/ là Linh Mục Đời Đời/ Chúa đã dùng tay các vị Giám mục mà thông ban bảy ơn Thánh Thần Chúa/để thánh hóa các Linh mục/. Chúa là mẫu gương độc nhất và sáng tỏ cho hàng Linh mục noi theo/ Xin in sâu gương mẫu Chúa Kitô vào tâm hồn các Linh mục/để các Linh mục được trở nên những vị Kitô-thứ-hai của Chúa.
Xin Chúa cho các Linh mục sống theo ánh sáng Đức Tin chỉ dẫn/ và bất cứ trong cảnh ngộ nào/ hằng tin vào quyền năng vô cùng của Chúa/ biết sống nội tâm/ siêng năng cầu nguyện/ lấy Mình Máu Thánh Chúa và Phúc Âm làm của ăn nuôi sống  hằng ngày/
Xin cho các Linh mục thật lòng mến Chúa và yêu thương mọi người/ hy sinh đời sống mình vì kẻ khác/ luôn luôn nêu gương mẫu khiêm nhường/ khó nghèo/ hiền hòa và trong sạch/để mọi người nhìn thấy Chúa Giêsu trong các Linh mục/
Xin cho các Linh mục trìu mến và vâng phục Cha chung làĐức Giáo Hoàng/ thành tâm cộng tác với Đức Giám mục/ luôn luôn đoàn kết với các anh em Linh mục kháctrong việc mở mang nước Chúa/
Xin cho các Linh mục là những chủ chăn nhiệt thành săn sóc đoàn chiên Chúa/ tìm kiếm những chiên thất lạc/ chăm nom những chiên bệnh hoạn/ chữa lành những chiên đau yếu/ nuôi dưỡng chiên trong đồng cỏ xanh tươi của Chúa/
Xin cho các Linh mục là cha chung đáng quý mến của mọi gia đình Cộng đoàn/ hướng dẫn giáo dân trong tình phụ tử/ lấy Phụng vụ và Lời Chúa làm của ăn nuôi dưỡng Cộng đoàn/để mọi người trong Cộng đoàn hăng say cộng tác xây dựng nước Chúa/
Lạy MẸ MARIA là Mẹ hàng giáo sĩ/ xin cho hàng giáo sĩ hằng yêu mến Mẹ/ Xin Mẹ nâng đỡ Linh mục khi có ai yếu đuối/ủi an khi sầu khổ/ khuyến khích khi thua buồn/để các ngài luôn luôn phấn khởi làm tròn nghĩa vụ Linh mục/ Amen.

THỨ BẨY
KINH THÁNH MẪU LA VANG
Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang, đầy muôn ơn phước, ngời chói hào quang, muôn vàn Thần Thánh không ai sánh bằng. Ðức Chúa Trời đã đoái thương chọn Mẹ, tinh tuyền thánh thiện, sinh Ðấng cứu độ muôn loài. Mẹ đã chọn La Vang mà hiện đến, cứu giúp hộ phù tổ tiên chúng con lương giáo, giữa thời ly loạn cấm cách, khốn khổ trăm bề.Từ ấy gót chân Mẹ bước đến, vẫn mãi đầy ơn thiêng. Ơn phần hồn ơn phần xác, người bệnh tật kẻ ưu phiền, nào ai cầu khẩn mà Mẹ không nhậm lời. Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang, Mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời, cùng là Thánh Mẫu loài người chúng con. Cúi xin xuống phước hải hà, đoái thương con cái thiết tha van nài. Xin cho chúng con tấm lòng từ bi nhân hậu, đại lượng bao dung, cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Xin Mẹ phù hộ chúng con, luôn sống đức hạnh, đầy lòng cậy trông. Và sau cuộc đời nầy, xin cho chúng con được về sống bên Mẹ, hưởng vinh phúc trong Chúa Ba Ngôi muôn đời. Amen.

- CN(1):  Kinh Diễn Nghĩa Đức Tin. Tuần Lẻ…(T1 - T3 - T5…)

39. NGHĨA ĐỨC TIN (CN(1)  lẻ 1-3-5.. có thể đọc hết kinh này thôi)
Ngày Chúa nhật (Nếu không phải ngày Chúa Nhật thì có thể đọc: ngày lễ cả) hôm nay chúng con hiệp nhau kính lạy thờ phượng Chúa, khong khen cảm tạơn Chúa về mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con, và phạt tạ Chúa vì những tội lỗi chúng con đã phạm mất lòng Chúa; thì chúng con dám xin Chúa hãy khấng ban những ơn cần kíp, cho chúng con được rỗi linh hồn, nên chúng con cả lòng tin vững vàng mọi điều đạo thánh Chúa dạy, nhất là những điều cần kíp này là : có một Đức Chúa Trời, phép tắc vô cùng, dựng nên trời đất : mà Người có Ba Ngôi; Ngôi thứ nhất là Cha, Ngôi thứ hai là Con, Ngôi thứ ba là Thánh Thần : Ba Ngôi cùng một tính một phép, cho nên Ba Ngôi cùng một Chúa mà thôi. Chúng con tin Ngôi thứ Hai ra đời làm người sinh bởi bà Maria đồng trinh; đặt tên là Giêsu, ở thế gian ba mươi ba năm, đoạn chịu chết trên cây thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ; đến ngày thứ ba Người sống lại; khỏi bốn mươi ngày lên trời; đủ mười ngày lại cho Đức Chúa Thánh Thần xuống trên các thánh Tông đồ và Hội Thánh mới lập : ai chẳng thông công cùng Hội Thánh ấy, thì chẳng được rỗi linh hồn; mà linh hồn là giống thiêng liêng chẳng hề chết được; và đến ngày tận thế xác loài người ta sẽ sống lại mà chịu phán xét : kẻ lành lên thiên đàng hưởng phúc đời đời; kẻ dữ sa hỏa ngục chịu phạt vô cùng. Mà chúng con tin các sự ấy mà thôi thì chưa đủ cho được lên thiên đàng, song phải giữ mười điều răn Đức Chúa Trời cùng sáu luật điều Hội Thánh, và làm những việc lành phúc đức. Nhân vì sự ấy chúng con hằng phải sợ hãi và trốn tránh các tội lỗi, nhất là bảy mối tội đầu là căn nguyên mọi tội lỗi khác. Vậy chúng con phải ân cần lo lắng, mà năng chịu các phép bí tích Đức Chúa Giêsu đã truyền, là những phương linh nghiệm cho chúng con được nên thánh. Có bảy phép bí tích mà thôi, song phép Rửa Tội, phép Mình Thánh Chúa cùng phép Giải Tội, là ba phép cần kíp hơn cho chúng con đượïc rỗi. Ấy vậy chúng con hằng phải ra sức lo lắng thế nào, mà chịu các phép trọng ấy cho nên cùng tin thật vững vàng, mà giữ cẩn thận các điều trước này, thì mới được hưởng phúùc thanh nhàn đời đời kiếp kiếp A-men.

(K. Mười Điều Răn cho đến kinh Tám Mối Phúc Thật.- Chúa nhật chẵn 2 - 4 - 6….)

 

- CN(2):  Kinh 10 Điều Răn.... Tuần Chẵn…(T2 - T4 - T6…)

40. MƯỜI ĐIỀU RĂN

Đạo Đức Chúa Trời có mười điều răn:
Thứ nhất: Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.
Thứ hai: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ.
Thứ ba: Giữ ngày Chúa nhật.
Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ.
Thứ năm: Chớ giết người.
Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục.
Thứ bảy: Chớ lấy của người.
Thứ tám: Chớ làm chứng dối.
Thứ chín: Chớ muốn vợ chồng người.
Thứ mười: Chớ tham của người.
Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ : Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy.  A-men.

41. SÁU ĐIỀU RĂN HỘI THÁNH

Hội Thánh có sáu điều răn:
Thứ nhất: Xem lễ ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc.
Thứ hai: Chớ làm việc xác ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc.
Thứ ba: Xưng tội trong một năm ít là một lần.
Thứ bốn: Chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu trong mùa Phục sinh.
Thứ năm: Giữ chay những ngày Hội Thánh buộc.
Thứ sáu: Kiêng thịt ngày thứ sáu cùng những ngày khác Hội Thánh dạy.

42. BẢY PHÉP BÍ TÍCH

Đạo Đức Chúa Trời có bảy phép Bí tích:
Thứ nhất là phép Rửa tội.
Thứ hai là phép Thêm sức.
Thứ ba là phép Mình Thánh Chúa.
Thứ bốn là phép Giải tội.
Thứ năm là phép Xức dầu thánh.
Thứ sáu là phép Truyền chức thánh.
Thứ bảy là phép Hôn phối.

43. MƯỜI BỐN MỐI THƯƠNG NGƯỜI

Thương người có mười bốn mối.
Thương xác bảy mối
Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn.
Thứ hai: Cho kẻ khát uống.
Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc.
Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc.
Thứ năm: Cho khách đỗ nhà.
Thứ sáu: Chuộc kẻ làm tôi.
Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết.

Thương linh hồn bảy mối :
Thứ nhất: Lấy lời lành mà khuyên người.
Thứ hai: Mở dạy kẻ mê muội.
Thứ ba: An ủi kẻ âu lo.
Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội.
Thứ năm: Tha kẻ dể ta.
Thứ  sáu: Nhịn kẻ mất lòng ta.
Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết.

44. CẢI TỘI BẢY MỐI CÓ BẢY ĐỨC

Cải tội bảy mối có bảy đức:
Thứ nhất: Khiêm nhường, chớ kiêu ngạo.
Thứ hai: Rộng rãi chớ hà tiện.
Thứ ba: Giữ mình sạch sẽ, chớ mê dâm dục.
Thứ bốn: Hay nhịn chớ hờn giận
Thứ năm: Kiêng bớt, chớ mê ăn uống.
Thứ sáu: Yêu người chớ ghen ghét.
Thứ bảy: Siêng năng việc Đức Chúa Trời, chớ làm biếng.

45. TÁM MỐI PHÚC THẬT

Phúc thật tám mối:
Thứ nhất: Ai có lòng khó khăn, ấy là phúc thật, vì chưng  nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.
Thứ hai:  Ai hiền lành ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được đất Đức Chúa Trời làm của  mình vậy.
Thứ ba:  Ai khóc lóc ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được an ủi vậy.
Thứ bốn: Ai khao khát nhân đức trọn lành ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được no đủ vậy.
Thứ năm: Ai thương xót người, ấy là phúc thật, vì chưng mình sẽ được thương xót vậy.
Thứ sáu: Ai giữ lòng sạch sẽ, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời vậy.
Thứ bảy: Ai làm cho người hòa thuận ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy.
Thứ tám: Ai chịu khốn nạn vì đạo ngay ấy là phúùc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.





GIA ĐÌNH SỐNG LỜI CHÚA THÁNG SÁU 2020

ĐTC Phanxicô:
Hãy dạy các trẻ em biết làm dấu Thánh Giá

Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng bất chấp tội lỗi lan tràn, có những người "có khả năng cầu nguyện với Thiên Chúa một cách chân thành, có khả năng viết số mệnh của con người theo một cách khác". Và ngài yêu cầu dạy các trẻ em làm dấu Thánh Giá, "lời cầu nguyện đầu tiên".
Sáng thứ Tư 27/05, Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn tiếp tục buổi tiếp kiến chung trực tuyến từ Thư viện Dinh Tông Tòa. Trong bài giáo lý, ngài nói về chủ đề lời cầu nguyện của những người công chính.
Đức Thánh Cha nhắc lại các chương đầu của sách Kinh Thánh với sự xuất hiện và lan rộng của sự dữ và tội lỗi trong thế giới con người. Dù chúng ta cảm thấy sự hiện diện của sự ác trên thế giới, nhưng kế hoạch của Thiên Chúa dành cho con người là tốt lành. Bên cạnh Cain ganh tị ác độc, có Abel, Sết, Ênốt và Nôê, những người khiêm nhường, chân thành cầu nguyện với Thiên Chúa. Những người công chính này là người kiến tạo hòa bình và họ cho thấy rằng lời cầu nguyện đích thực giải thoát khỏi khuynh hướng bạo lực; nó là cái nhìn hy vọng hướng về Thiên Chúa; nó có thể nuôi dưỡng sự sống mới thay cho sự khô cằn của hận thù.
Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, như những người công chính trong Kinh Thánh không ngừng cầu khẩn, hãy cầu nguyện để chính mình được biến đổi, vâng theo ý Chúa, và cầu nguyện cho thế giới, xin Thiên Chúa hoàn thành hoạt động biến đổi trái tim con người. Ngài cũng nhắc hãy dạy cho trẻ em cầu nguyện, trước hết là biết làm dấu Thánh Giá. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau:

Tội lỗi lan tràn trong thế giới con người.
Kế hoạch của Thiên Chúa dành cho con người là tốt lành, nhưng trong cuộc sống hàng ngày chúng ta lại nhận thấy có sự hiện diện của sự dữ. Những chương đầu tiên của sách Sáng Thế miêu tả sự phát triển, lan rộng của tội lỗi trong cuộc sống con người. Ông Adam và bà Evà (x. St 3,1-7) nghi ngờ ý định nhân lành của Thiên Chúa, nghĩ rằng họ đang gặp một vị thần ghen tương, ngăn cản họ được hạnh phúc. Từ đó, họ nổi loạn: họ không còn tin vào một Đấng Tạo Hóa quảng đại, mong muốn họ được hạnh phúc. Tâm hồn họ chiều theo cám dỗ của kẻ xấu, bị ảo tưởng về sự toàn năng: "Nếu chúng ta ăn trái của cây, chúng ta sẽ trở nên giống Thiên Chúa" (x. c. 5). Đây là cám dỗ, là tham vọng len vào tâm hồn. Nhưng họ đã gặp phải điều ngược lại: mắt họ mở ra và họ thấy mình trần truồng (c. 7).
Sự dữ càng trở nên tàn phá hơn trong thế hệ con người thứ hai: đó là câu chuyện về Cain và Abel (x. St 4,1-16). Cain ghen tị với em mình; mặc dù là con đầu lòng, anh coi Abel là đối thủ, người đe dọa quyền trưởng tử của anh ta. Sự ác xuất hiện trong trái tim Cain và anh ta không thể chiến thắng nó. Sự ác bắt đầu đi vào tâm lòng: nhìn người khác với những ý tưởng xấu, nghi ngờ. “Tên này là người xấu, sẽ hại mình.” Và thế là câu chuyện về tình huynh đệ đầu tiên kết thúc bằng một vụ giết người. Tôi nghĩ về tình huynh đệ nhân loại ngày nay: chiến tranh ở khắp nơi.
Hậu duệ của Cain phát triển các nghề thủ công và nghệ thuật, nhưng cũng phát triển bạo lực, được thể hiện qua bài ca độc ác của Laméc, nghe như một bài thi ca báo thù: “Vì một vết thương, ta đã giết một người; vì một chút sây sát, ta đã giết một đứa trẻ. Cain sẽ được báo thù gấp bảy, nhưng Laméc thì gấp bảy mươi bảy lần!” (St 4,23-24). Báo thù là thế này: bạn gây ra thì bạn phải đền trả. Nhưng quan tòa không nói điều này, mà là tôi nói. Tôi biến mình thành quan tòa. Và thế là tà ác lan truyền như dầu loang, cho đến khi nó chiếm trọn bức tranh: "Đức Chúa thấy rằng trên mặt đất sự gian ác của con người quả là nhiều, và suốt ngày lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu." (St 6,5). Các bức bích họa lớn về trận đại hồng thủy (chương 6-7) và tháp Babel (chương 11) cho thấy rằng cần có một khởi đầu mới, như một sáng tạo mới, sẽ được hoàn thành trong Chúa Kitô.

Lời cầu nguyện của những người công chính
Tuy nhiên, trong những trang đầu tiên của Kinh Thánh, một câu chuyện khác cũng được thuật lại, ít nổi bật hơn, khiêm tốn và đạo đức hơn nhiều, đại diện cho sự cứu rỗi của hy vọng. Ngay cả khi hầu hết mọi người cư xử một cách tàn bạo, tạo nên thù hận, vẫn có những người có thể cầu nguyện với Thiên Chúa một cách chân thành, có khả năng viết lại số phận của con người theo một cách khác. Abel dâng cho Thiên Chúa của lễ hy sinh là những hoa trái đầu mùa. Sau khi Adam chết, ông Adam và bà Evà có người con thứ ba, đó là Sết, người sinh ra Ênốt, và Sách Thánh nói: "Lúc đó, người ta bắt đầu kêu cầu danh Đức Chúa" (4,26). Sau đó, Kha-nốc ra đời; ông là một người "bước đi với Chúa" và được Thiên Chúa “bắt cóc” đưa lên thiên đàng (x. 5,22.24). Và cuối cùng là câu chuyện về ông Nô-ê, một người công chính đã "bước đi với Chúa" (6,9); qua ông, Thiên Chúa đã rút lại ý định xóa sổ loài người (x. 6,7-8).
Cầu nguyện giải thoát khỏi bản năng bạo lực, hướng về Thiên Chúa xin Người biến đổi trái tim chúng ta
Đọc những câu chuyện này, chúng ta có ấn tượng rằng cầu nguyện vừa là bờ đê vừa là nơi ẩn náu của con người trước làn sóng tràn đầy sự ác đang phát triển trên thế giới. Quan sát kỹ hơn, chúng ta cũng cầu nguyện để được cứu khỏi chính mình. “Lạy Chúa xin cứu con khỏi chính con, khỏi những tham vọng, đam mê của con.” Những người cầu nguyện trong những trang đầu tiên của Kinh Thánh là những người hoạt động vì hòa bình: thực tế, khi lời cầu nguyện là đích thực, nó giải thoát khỏi bản năng bạo lực và nó là một cái nhìn chăm chú vào Thiên Chúa, xin Người quay lại chăm sóc trái tim của con người. Sách Giáo lý viết: "Phẩm chất cầu nguyện này được sống bởi vô số người công chính trong tất cả các tôn giáo" (GLHTCG, 2569). Cầu nguyện vun trồng những bông hoa tái sinh ở những nơi mà lòng thù hận của con người chỉ có thể làm cho sa mạc lan rộng. Lời cầu nguyện có sức mạnh, bởi vì nó lôi kéo quyền năng của Thiên Chúa và quyền năng của Chúa luôn ban sự sống. Đó là Thiên Chúa của sự sống và làm cho tái sinh.
Đây là lý do tại sao vương quyền của Thiên Chúa đi qua những thế hệ con người nam nữ này, những người thường bị hiểu lầm hoặc bị loại ra ngoài lề trên thế giới. Nhưng thế giới sống và phát triển nhờ sức mạnh của Thiên Chúa được ban nhờ lời cầu nguyện của những người phục vụ Người. Họ là những con người không ồn ào, hiếm khi trở thành các tiêu đề, nhưng điều rất quan trọng là họ khôi phục niềm tin cho thế giới!

Hãy dạy trẻ em làm dấu Thánh Giá - lời cầu nguyện đầu tiên
Giải thích cho điều vừa nói, Đức Thánh Cha kể câu chuyện về một nhà lãnh đạo vô thần. Trong lòng ông không có cảm thức tôn giáo, nhưng ông đã nghe bà của mình cầu nguyện từ khi còn nhỏ và lời cầu nguyện đó đọng lại trong lòng ông. Rồi trong một thời điểm khó khăn trong cuộc sống, kỷ niệm đó trở lại trong lòng ông. Ông bắt đầu cầu nguyện như bà của ông và ông đã tìm gặp được Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nhận định: Lời cầu nguyện là một chuỗi cuộc sống. Nhiều người cầu nguyện và gieo rắc sự sống…. Và ngài nhắc nhở: “Dạy cho trẻ em cầu nguyện là điều quan trọng. Tôi thấy đau lòng khi gặp các trẻ em và bảo ‘con hãy làm dấu Thánh giá' và các em không biết làm. Hãy dạy các em làm dấu Thánh giá, đó là lời cầu nguyện đầu tiên. Có thể các em sẽ quên, sẽ đi theo con đường khác. Nhưng điều đó lưu lại trong lòng các em, bởi vì đó là hạt giống sự sống, hạt giống đối thoại với Thiên Chúa.
Hành trình của Thiên Chúa trong lịch sử đã đi ngang qua họ: nó đã đi qua một "phần còn lại" của loài người, những người không khuất phục trước luật lệ của kẻ mạnh nhất, nhưng cầu xin Thiên Chúa thực hiện các phép lạ của Người, và trên hết là biến đổi trái tim bằng đá của chúng ta thành trái tim bằng thịt (x. Ed 36,26). Và điều này giúp cho việc cầu nguyện, bởi vì cầu nguyện mở lòng ra với Thiên Chúa, biến đổi trái tim cứng cỏi của chúng ta thành trái tim con người.
Hồng Thủy
(VaticanNews Tiếng Việt 27.05.2020)
THÁNG SÁU
THÁNG KÍNH TRÁI TIM CHÚA GIÊSU

Kính nhớ Thánh Tâm là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong các chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG:

Cầu cho những người đang đau khổ tìm được hướng đi trong cuộc đời và cho họ được Thánh Tâm Chúa đụng chạm đến.

MÙA THƯỜNG NIÊN
Sau Chúa nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

01        10        Tr          Thứ HaI tuần 9 Mùa TN.
              2 Pr 1,2-7; Mc 12,1-12
Đức Maria, Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ
St 3,9-15.20; Ga 19,25-34
Không nhớ thánh Justinô, Tđ. Lễ nhớ.
1 Cor 1,18-25. Thánh vịnh tuần 1

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (2000) ÔB:
GIOAN B NGUYỄN QUANG VINH (TĐ)
MARIA ĐỖ THỊ MỸ (TĐ)

Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (1978):
PHÊRÔ TRẦN VĂN THỦ (TĐ)

02        11        X          Thứ Ba tuần 9 Mùa TN.
2 Pr 3,12-15a.17-18; Mc 12,13-17
Thánh Marcellinô và Phêrô Tđ (Đ).
Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (2008) ÔB:
ĐMINH HOÀNG MINH LÂM (SH)
MARIA NGUYỄN THỊ PHƯỢNG (SH)

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1989) ÔB:
GIUSE NGUYỄN THANH GIANG (HH)
MARIA NGUYỄN THỊ AN (HH)

Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (…):
GIOAN NGUYỄN VĂN BÀNG (TĐ)

03        12        Đ         Thứ Tư tuần 9 Mùa TN.
2 Tm 1,1-3.6-12; Mc 12,18-27
Thánh Carôlô Lwanga và các bạn tđ.
Lễ nhớ.
Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (2008) ÔB:
ĐMINH HOÀNG MINH LÂM (SH)
MARIA NGUYỄN THỊ PHƯỢNG (SH)

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1989) ÔB:
GIUSE NGUYỄN THANH GIANG (HH)
MARIA NGUYỄN THỊ AN (HH)

Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (…):
GIOAN NGUYỄN VĂN BÀNG (TĐ)

04        13        X          Thứ Năm đầu tháng tuần 9 Mùa TN.
2 Tm 2,8-15; Mc 12,28-34
Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục (1953):
Cha Đôminicô Nguyễn Trinh Đức

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (2012) ÔB:
PHÊRÔ BÀN QUỐC HẠNH (SH)
MARIA HUỲNH THỊ HỒNG NHUNG (SH)

05        14        Đ          Thứ Sáu đầu tháng tuần 9 Mùa TN.
2 Tm 3,10-17; Mc 12,35-37
Thánh Boniphát, Gmtđ. Lễ nhớ.
Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (…):
MARIA NGUYỄN THỊ HỒNG (TĐ)

06        15        X          Thứ Bảy đầu tháng tuần 9 Mùa TN.
2Tm 4,1-8; Mc 12,38-44
Thánh Nobertô, Gm
Kỷ niệm ngày về nhà Cha (2010):
- Cha Giuse Nguyễn Văn Tiếu (Kinh 4a)

Kỷ Niệm Ngày Về nhà Cha (…):
MARIA VŨ THỊ THƠM (TĐ)

Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (2010):
MARIA NGUYỄN THỊ NGỌT (TĐ)

Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (2011):
GIUSE NGUYỄN VĂN NĂM (TM)

07         16       Tr         CHÚA NHẬT 10 MÙA TN.
LỄ CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng.
Xh 34,4b-6.8-9; 2 Cr 13,11-13; Ga 3,16- 18
Tước hiệu nhà thờ: Ba Hòn (Ba Ngôi)
Thánh vịnh tuần 2
  
GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG
H. Tội là gì?
T. Tội là lời nói, việc làm hoặc ước muốn trái với luật Chúa dạy, là xúc phạm đến Chúa, làm hại chính mình và người khác.

CHIA SẺ
Tội là xúc phạm đến Chúa (Tv 51,6), làm hại chính mình và làm hại đến người khác; Tội làm cho chúng ta xa lìa tình yêu của Chúa; Tội là yêu mình đến mức khinh chê Thiên Chúa, kiêu căng muốn bằng Thiên Chúa; Tội biểu lộ rõ nét nhất chính là tính hung bạo, căm thù, cứng lòng tin, chối bỏ, nhạo báng Chúa, phản bội như Giuđa, chối bỏ Chúa như Phêrô, xa lìa Chúa như các Tông đồ khác; Tội làm cho chúng ta mất ơn thánh sủng, làm cho ta xa lìa Chúa, và đánh mất phần thưởng nước Trời; Tội còn làm hại đến người khác. Vì Ađam, Evà phạm tội nên mọi người phải đau khổ và phải chết. Nếu không có công nghiệp Đấng Cứu Thế thì chẳng ai được ơn cứu độ.
Là người, ai cũng có tội. Cho nên mỗi người phải sám hối tội lỗi mình để được Chúa xót thương.

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1994) ÔB:
AUGUSTINO HUỲNH MINH SANG (TĐ)
MARIA NGUYỄN THỊ THANH VÂN (TĐ)

08        17        X         Thứ Hai tuần 10 Mùa TN.
1 V 17,1-6; Mt 5,1-12
Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1999) ÔB:
GIOAN PHẠM MINH SƠN (TĐ)
MARIA TRẦN THỊ ÁNH NGUYỆT (TĐ)

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1995) ÔB:
ĐAMINH NGUYỄN THANH SƠN (SH)
MARIA TÔ THỊ NHƯ NGỌC (SH)

09        18        X         Thứ Ba tuần 10 Mùa TN.
1 V 17,7-16; Mt 5,13-16
Thánh Ép-rem, Phó tế, tiến sĩ HT.
Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1998) ÔB:
GIUSE TRIỆU QUỐC THÁI (TĐ)
MARIA LÊ THỊ THU TRANG (TĐ)

10        19        X         Thứ Tư tuần 10 Mùa TN.
1 V 18,20-39; Mt 5,17-19
Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục (2011):
- Cha Luy Gonzaga Maria Trần Ngọc Bính
- Cha Gioan Thiên Chúa Nguyễn Công Chức
- Cha Vincent Vũ Tiến Dũng
- Cha Phaolô Vũ Bá Linh
- Cha Giuse Nguyễn Xuân Phúc
- Cha Vincent Vũ Văn Tạc
- Cha Giuse Đặng Phước Thịnh
- Cha Giuse Trần Văn Thịnh
- Cha Phêrô Nguyễn Quốc Tiên
Kỷ niệm ngày qua đời:
- Đức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ (2009 LX)
- Cha Phaolô Vũ Đình Khoan (2004 - B1)
- Cha Phanxicô X.Nguyễn Văn Dương (2007)

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1985) ÔB:
GIOAN B NGUYỄN VĂN CHÍNH (HH)
MARIA NGUYỄN THỊ HƯỜNG (HH)

Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (1968):
MARIA NGUYỄN THỊ LOAN (HH)


11        20        Đ         Thứ Năm tuần 10 Mùa TN.
Thánh Barnabas, tông đồ. Lễ nhớ.
Cv 11,21b-26.13,1-3; Mt 10,7-13
Tước hiệu nhà thờ: Ba Hòn (Ba Ngôi)
Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục (2005):
- Cha Giuse Đinh Mạnh Hùng
- Cha Phêrô Lê Văn Thượng
- Cha Giuse Giang Hoà Việt

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục (2010):
- Cha Giuse Trần Thành Công
- Cha Giuse Nguyễn Trí Diễm
- Cha Micae Trần Trường Hoà
- Cha Giuse Trần Đình Lợi
- Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Thông Phán
- Cha Giuse Phạm Văn Thoán
- Cha Gioan Baotixita Mai Thanh Trúc
- Cha Đôminicô Hoàng Quốc Việt


Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1975) ÔB:
GIUSE NGUYỄN VĂN CƠ (SH)
MARIA NGUYỄN THỊ THO (SH)
Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (…):
GIOAN B VŨ VĂN KIỂM (TĐ)
Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (2003):
MARIA VŨ THỊ NHIỆM (SH)

12        21        X         Thứ Sáu tuần 10 Mùa TN.
1 V 19,9a.11-16; Mt 5,27-32
Kỷ niệm qua đời (1980):
Cha Marcel Đặng Tuấn Anh (Cần Xây)

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1974) ÔB:
GIUSE TRẦN VĂN RUNG (TM)
MARIA NGUYỄN THỊ LOAN (TM)

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (2009) ÔB:
GIUSE TRẦN CÔNG DANH (HH)
MARIA NGUYỄN THỊ THÚY HƯNG (HH)

13        22        Tr         Thứ Bảy tuần 10 Mùa TN.
Thánh Antôn Pađua, Lmtsht. Lễ nhớ.
1 V 19,19-21; Mt 5,33-37
  Bổn mạng các giáo xứ:
- (CM) Lấp Vò
- (VT) Antôn
- (TH) Antôn
- (HT) Kiên Lương
- (RG) Trảng Tranh
Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (2009) ÔB:
GIOAN TRỊNH THANH PHONG (TĐ)
MARIA TRIỆU THỊ HỒNG THƠM (TĐ)

14        23       Tr          CHÚA NHẬT 11 MÙA TN.
LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân
Đnl 8,2-3.14b-16a; 1 Cr 10,16-17;
Ga 6,51-58
PVGK: thánh vịnh riêng

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG
H. Tội trọng là gì?
T. Tội trọng là cố tình phạm luật Thiên Chúa trong những điều quan trọng mà chúng ta đã kịp suy nghĩ.

CHIA SẺ
Tội trọng phá huỷ đức mến trong trái tim con người. Tội trọng nghịch với lòng mến Chúa như lộng ngôn, bội thề… và nghịch với lòng yêu người như sát nhân, ngoại tình… Tội trọng làm mất ơn thánh hoá, nghĩa là mất ân sủng Chúa ban.
Kẻ phạm tội trọng như người bị gai nhọn đâm vào thịt, làm cho con người nhức nhối đau đớn. Chỉ khi gỡ được cái gai ra khỏi da thịt mới khỏi cơn đau. Cũng vậy, chỉ khi nào kẻ phạm tội trọng biết thống hối, ăn năn tội và đi lãnh Bí tích Hoà Giải mới nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa; sẽ không bị loại ra khỏi nước Chúa và tìm được sự bình an cho tâm hồn.
Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (2006) ÔB:
ĐAMINH NGUYỄN THÀNH THÁI (SH)
MARIA NGUYỄN THỊ THU BÍCH (SH)

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1979) ÔB:
GIUSE TRẦN CÔNG TÂM (SH)
MARIA NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY (SH)

15        24        X         Thứ Hai tuần 11 Mùa TN.
1 V 21,1-16; Mt 5,38-42
Thánh vịnh tuần 3
Kỷ Niệm Ngày thụ Phong Linh Mục (1975):
- Cha Augustinô Phạm Văn Dũng
- Cha Gioan Nguyễn Quang Huy
- Cha Isôđôrô Bùi Văn Tăng
- Cha Phêrô Nguyễn Hữu Tuyến

Kỷ Niệm Ngày thụ Phong Linh Mục (2012):
- Cha Giuse Đỗ Trọng Bình
- Cha Phaolô Nguyễn Ngô Đình
- Cha Giuse Lê Xuân Đỉnh
- Cha Đôminicô Nguyễn Đức Dũng
- Cha Phêrô Nguyễn Thanh Hải
- Cha Carôlô Nguyễn Thanh Hiếu
- Cha Phêrô Lê Đức Hoàng
- Cha Gioan Baotixita Nguyễn Thế Hùng
- Cha Alphongsô Nguyễn Lê Kha
- Cha Vincent Nguyễn Thành Lâm
- Cha Giuse Bùi Hữu Nghị
- Cha Phêrô Nguyễn Hữu Phước
- Cha Phaolô Nguyễn Đức Thiện
- Cha Giuse Nguyễn Tuấn Thịnh
- Cha Vincent Vũ Thanh Tú
- Cha Giuse Đỗ Tiến Trình
- Cha Vincent Vũ Anh Tuấn
- Cha Phêrô Nguyễn Thanh Vũ

Kỷ niệm ngày qua đời (1983):
Cha Gioan Baotixita Pham Huy Diệu (1b)

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (2006) ÔB:
GIUSE HOÀNG VĂN TUẤN (TM)
MARIA TRIỆU THỊ BÍCH PHƯƠNG (TM)

16         25        X         Thứ Ba tuần 11 Mùa TN.
1 V 21,17-29; Mt 5,43-48
Kỷ Niệm Ngày Thụ Phong Linh Mục (2000):
- Cha Hiêrônimô Nguyễn Văn Ngọ
- Cha Hiêrônimô Phạm Văn Thành
- Cha Giuse Ngô Quang Trung

17        26        X         Thứ Tư tuần 11 Mùa TN.
2 V 2,1.6-14; Mt 6,1-6.16-18
Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1980) ÔB:
GIUSE NGUYỄN VĂN NAM (TM)
MARIA NGUYỄN THỊ HUỆ (TM)

Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (2013):
GIOAN B DƯƠNG QUỐC ĐẠT (TĐ)

18        27        X         Thứ Năm tuần 11 Mùa TN.
Hc 48,1-14; Mt 6,7-15
Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (2009) ÔB:
GIUSE NGUYỄN MẠNH LẬP (TĐ)
MARIA TRẦN THỊ QUỲNH NGÂN (TĐ)

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (2010) ÔB:
GIUSE NGUYỄN VĂN THỊNH (HH)
MARIA NGUYỄN THỊ THANH XUÂN (HH)

19        28         Tr        Thứ Sáu tuần 11 Mùa TN.
LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU.
Lễ trọng. Ngày thế giới cầu xin ơn thánh hóa các Linh mục.
Đnl 7,6-11; 1 Ga 4,7-16; Mt 11,25- 30. PVGK: thánh vịnh riêng
Tước hiệu các nhà thờ:
- (LX) An Hoà, An Châu; - (CĐ) Phú An; - (CM) Mỹ Luông
- (TT) Tân Phước - (VT) Thánh Tâm [B2]; - (HT) Đất Hứa
Kỷ niệm ngày qua đời (1981):
Cha Phaolô Nguyễn Khắc Nghiêu (Thanh Hoá)

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1978) ÔB:
GIUSE PHẠM ĐỨC NGỌC (TĐ)
MARIA NGUYỄN THỊ HIỆP (TĐ)

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (2007) ÔB:
GIUSE PHẠM VŨ (TM)
MARIA PHẠM THỊ NGỌC BÍCH (TM)

Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (2011):
GIUSE TRẦN HOÀNG HẢI (TM)

20       29        Tr         Thứ Bảy tuần 11 Mùa TN.
Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ. Lễ nhớ.
2 Sb 24,17-25; Lc 2,41-51

21        1/5      X          CHÚA NHẬT 12 MÙA TN.
Gr 20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33
Thánh vịnh tuần 4
                                    Không nhớ Thánh Luy Gonzaga, Tu sĩ.
Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (2005) ÔB:
ĐAMINH NGUYỄN THANH PHONG (SH)
MARIA NGUYỄN THỊ BÍCH DUYÊN (SH)

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1975) ÔB:
GIOAN B VŨ VĂN LONG (SH)
MARIA VŨ THỊ KIM HƯƠNG (SH)
Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (1978):
MICAE VŨ VĂN BỈNH (TM)

 GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG
HTội trọng làm hại chúng ta thế nào?
T. Tội trọng làm mất tình nghĩa chúng ta với Thiên Chúa, và nếu không hoán cải, chúng ta phải xa cách Ngài đời đời.
CHIA SẺ
Để được hạnh phúc, con người phải sống có tình, có nghĩa. Tình càng sâu thì nghĩa càng nặng. Sâu như tình yêu cha mẹ đối với con cái. Nặng như tình nghĩa vợ chồng đối với nhau. Những mối tình ấy thật sâu, thật nặng, nhưng sánh sao được với tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thiên Chúa yêu chúng ta bằng tình yêu vô bờ bến và thương ban cho chúng ta muôn vàn ơn phúc. Người không xử với chúng ta như chúng ta đắc tội.(Tv 102,8…) nhưng sẵn lòng tha thứ cho kẻ thật lòng ăn năn, biết hoán cải tội lỗi qua Bí tích Hoà Giải. Vậy để khỏi sống xa cách Chúa, chúng ta đừng phạm tội, nhất là tội trọng.

22        02        X         Thứ Hai tuần 12 Mùa TN.
                                     2 V 17,5-8.13-15a.18; Mt 7,1-5
Thánh Paulinô, Gm, Thánh Gioan Fisher, Gmtđ và thánh Tôma More, tđ.
Kỷ Niệm Ngày Thụ Phong Linh Mục (2000):
- Cha Phêrô Phạm Văn Hào
- Cha Phêrô Nguyễn Phước Hiền
- Cha Giuse Phạm Xuân Hoàng
- Cha Gioan Baotixita Hồ Văn Khang
- Cha Phêrô Trần Thanh Liêm
- Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Lý
- Cha Đôminicô Nguyễn Văn Mạnh
- Cha Giuse Nguyễn Minh Nam
- Cha Phêrô Trần Kim Phong
- Cha Tôma Nguyễn Văn Thanh
- Cha Phêrô Vũ Quang Thành
- Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Tuấn

23       03         X         Thứ Ba tuần 12 Mùa TN.
2 V 19,9b-11.14-21.31-35a.36;
Mt 7,6.12-14
Chiều: LỄ VỌNG SN T.GIOAN TẨY GIẢ (Tr)
Gr 1,4-10; 1 Pr 1,8-12; Lc 1,5-17
Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục (1968):
- Cha Giuse Trương Tiến Định

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (2010) ÔB:
ĐAMINH ĐÀO THANH SANG (SH)
MARIA NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG (SH)

24        04        Tr        Thứ Tư tuần 12 Mùa TN. SN T.GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng.
                        Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80
                         Bổn mạng giáo họ Gioan Baotixita (HT)
                        GKPV: Thánh vịnh riêng
Kỷ Niệm Ngày Thụ Phong Linh Mục (2003):
- Cha Giuse Bùi Thanh Minh
- Cha Giuse Hoàng Ngọc Minh
- Cha Phêrô Bùi Thanh Tâm
- Cha Phaolô Lê Bá Tùng

Kỷ Niệm Ngày Thụ Phong Linh Mục (2005):
- Cha Phaolô Đinh Đức Hạnh
- Cha Phêrô Đỗ Minh Hiến
- Cha Giuse Lê Minh Khương
- Cha Vincent Vũ Duy Nghiệm
- Cha Gioan Baotixita Trần Kim Tuyến
- Cha Micae Phạm Đức Tường

25        05        X         Thứ Năm tuần 12 Mùa TN.
2 V 24,8-17; Mt 7,21-29
Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1997) ÔB:
GIUSE TRẦN MINH CẢNH (TĐ)
MARIA NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG (TĐ)

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1993) ÔB:
PIÔ NGUYỄN LINH SƠN (HH)
MARIA NGUYỄN THỊ KIM TUẤT (HH)

26        06        X         Thứ Sáu tuần 12 Mùa TN.
2 V 25,1-12; Mt 8,1-4
Kỷ Niệm Ngày Thụ Phong Linh Mục (1975):
- Cha PhêrôNguyễn Văn Mễn

Kỷ Niệm Ngày Thụ Phong Linh Mục (2001):
- Cha Antôn Nguyễn Minh Chương
- Cha Đôminicô Nguyễn Mạnh Cường
- Cha Phêrô Phạm Chấn Hưng
- Cha Inhaxiô Mai Tấn Kiệt
- Cha Đôminicô Phạm Văn Tư-
Cha Inhaxiô Đinh Viết Huynh (2005)

Kỷ Niệm Ngày qua đời (2010):
- Cha Antôn Nguyễn Đức Thành (Tân Bình)


27        07         X        Thứ Bảy tuần 12 Mùa TN.
Ac 2,2.10-14.18-19; Mt 8,5-17
Thánh Cyrillô, Gmtsht.
Kỷ Niệm Ngày Thụ Phong Linh Mục (2003):
- Cha Phêrô Vũ Đức Học
- Cha Vincent Nguyễn Duy Khánh

Kỷ Niệm Ngàythụ Phong Linh Mục (2014):
- Cha Vinhsơn Vũ Đức Ái
- Cha Giêrônimô Nguyễn Trung Cương (C.M.C.)
- Cha Antôn Đàm Thiện Đạt
- Cha Gioan Đinh Công Hiển (C.M.C.)
- Cha Đaminh Trần Hoàng Hiệp
- Cha Phêrô Lê Dương Hồng Khải
- Cha Phanxicô Nguyễn Trung Kiên
- Cha Phanxicô Châu Quang Lộc
- Cha Giuse Vũ Thiện Mỹ
- Cha Vinhsơn Đoàn Minh Phúc
- Cha Vinhsơn Ngô Văn Tâm
- Cha Antôn Phạm Duy Tân
- Cha Giuse Phạm Đức Thạnh
- Cha Giuse Phạm Vũ Thuỵ
- Cha Piô X Phạm Đình Tiến (A.R.T)
- Cha Vinhsơn Nguyễn Thanh Triều
- Cha Micae Nguyễn Trung Trực
- Cha Vinhsơn Vũ Viết Võ
- Cha Phêrô Hồ Hiếu Xuân

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (2008) ÔB:
ĐAMINH NGUYỄN VĂN HOÀNG (TĐ)
MARIA NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG (TĐ)

28        08         X        CHÚA NHẬT 13 MÙA TN.
                                    2 V 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11;
                                    Mt 10,37-42. Thánh vịnh tuần 1
                                    Không nhớ thánh Irênê, Gmtđ.
Chiều: LỄ VỌNG THÁNH             PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ (Đ).
Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG
HTội nhẹ là gì?
T. Tội nhẹ là phạm một điều luật nhẹ hoặc một điều quan trọng, nhưng chưa kịp suy biết hay chưa hoàn toàn ưng theo.
CHIA SẺ
Tội nhẹ là phạm một điều luật nhẹ, và cả khi là điều luật nặng, nhưng chưa đủ ý thức, hay không hoàn toàn ưng thuận.
Kẻ phạm tội nhẹ đáng chịu những hình phạt tạm thời trong luyện ngục.
Phạm đi phạm lại các tội, dù là các tội nhẹ, sẽ sinh ra các thói xấu, trong đó đặc biệt có các mối tội đầu.
Tội nhẹ gây nên một sự xáo trộn luân lý. Chúng ta có thể sửa chữa được nhờ đức mến, và nhờ lòng tin. Chúa Giêsu đã nói: “Tội của chị rất nhiều nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều… Chị hãy đi bình an, lòng tin của chị đã cứu chữa chị” (Lc 7,47-50).
Chớ coi thường tội nhẹ. Người đời thường nói: “Tích tiểu thành đại.” Thật vậy, nhiều giọt nước rò rỉ sẽ làm chìm đắm con thuyền. Phải dứt khoát tẩy trừ tội lỗi (Mt 5,29-30).
Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục (1958):
- Cha Phêrô Lê Văn Quan
- Cha Phanxicô Xaviê Lê Ngọc Triêu

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1988) ÔB:
GIUSE NGUYỄN TRƯỜNG HINH (TĐ)
MARIA TRỊNH THỊ TÁM (TĐ)

29        09         Đ        Thứ Hai tuần 13 Mùa TN.
THÁNH PHÊRÔ và THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng.
Lễ cầu cho giáo dân.
Cv 12,1-11; 2 Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13- 19.
PVGK: thánh vịnh riêng
Bổn mạng các giáo xứ và giáo họ:
- Thánh Phêrô và thánh Phaolô: Tân Thuận (TH),
Xáng Cụt (RG)
- Thánh Phêrô: Ba Bần (LX), Hiếu Sơn, Gh. Thanh
Phát, Gh. Thiện Dưỡng (VA), Ngọc Thạch (VT),  Tân
Thạnh, Tân Hóa [5a] (TT), Thứ 10 (RG)
- Thánh Phaolô: Cái Đôi, Đền Thánh Phaolô (TH)
Kỷ Niệm Ngày Thụ Phong Linh Mục:
- Cha Giuse Đỗ Xuân An (1953)
- Cha Phêrô Nguyễn Đức Thiêm (1959)
Kỷ Niệm Ngày Thụ Phong Linh Mục (2004):
- Cha Giuse Nguyễn Thanh Bình
- Cha Vincent Nguyễn Văn Cảnh
- Cha Phêrô Nguyễn Đức Dũng
- Cha Vincent Bùi Tuấn Hiếu
- Cha Gioan Vũ Ngọc Khôi
- Cha Giuse Phạm Văn Kính
- Cha Giuse Đôminicô Cao Văn Luận
- Cha Giuse Đỗ Xuân Ngọc
- Cha Giuse Phạm Minh Ngọc
- Cha Gabriel Lê Minh Sanh
- Cha Phêrô Nguyễn Văn Sơn
- Cha Matthia Vũ Văn Thương
- Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Trương
- Cha Giuse Phạm ĐìnhTài (2007)

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (2012) ÔB:
PHẠM QUANG DŨNG (HH)
MARIA PHẠM CẨM LY (HH)


30        10         X        Thứ Ba tuần 13 Mùa TN.
Các thánh tử đạo tiên khởi giáo đoàn Rôma
Am 3,1-8.4,11-12; Mt 8,23-27
Kỷ Niệm Ngày Thụ Phong Linh Mục (1994):
- Cha Giuse Âu Thanh Bình
- Cha Phêrô Trương Công Đam
- Cha Giuse Nguyễn Văn Hương
- Cha Đôminicô Hoàng Cao Khải
- Cha Luy Gonzaga Huỳnh Phước Lâm
- Cha Phêrô Phạm Minh Tâm
- Cha Vincent Nguyễn Văn Thanh
- Cha Micae Phạm Tất Thắng
- Cha Gioan Trần Văn Trông

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1988) ÔB:
PHAOLÔ VŨ HỮU VỊNH (TĐ)
MARIA NGUYỄN THỊ KIM DUNG (TĐ)

Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (2012):
GIUSE PHẠM VĂN THUẬN ™

01/06/2020
THỨ HAI TUẦN 9 MTN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 12, 1-12
 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   TÁ ĐIỀN ĐỘC ÁC
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với nhóm thượng tế, kinh sư và kỳ lão trong dân Israel là dân Chúa chọn. Người nói: Có một người kia trồng một vườn nho và lo lắng dầy đủ cẩn thận, rồi cho tá điền mướn rồi đi xa. Đến mùa, ông cho đầy tớ về thâu hoa lợi. Ông sai đầy tớ này đến đầy tớ khác đi, thì chẳng những tá điền không chịu nạp hoa lợi mà còn nhục mạ, đánh đập, giết chết hết các đầy tớ của ông. Sau cùng, ông buộc lòng sai đứa con yêu dấu độc nhất của ông đến gặp họ, hy vọng họ sẽ nể con ông. Nhưng họ cũng giết luôn đứa con của ông và quăng ra ngoài vườn nho!… Ông giận quá nên về tiêu diệt hết bọn tá điền ác ôn đó, và cho người khác muốn vườn nho của ông.
Các thượng tế, kinh sư và kỳ lão biết Chúa có ý muốn nói họ, nên họ tìm cách bắt Chúa, nhưng họ còn sợ dân chúng, vì mọi người đều tin kính Chúa.
Thực sự ông chủ đây là Thiên Chúa. Vườn nho là dân Israel Chúa đã chọn. Tá điền là các thượng tế, kinh sư và kỳ lão đã được Chúa giao cho chăm sóc dân Chúa, để sinh được bông trái thiêng liêng mà họ không biết lo, lại còn trục lợi làm hư đốn. Nên Chúa sai các đầy tớ là các ngôn sứ đến cảnh cáo họ, họ không nghe mà còn giết chết. Sau cùng Chúa sai Con Yêu Dấu của Nguời là Chúa Giêsu đến, họ cũng bắt giết luôn. Vì thế Chúa phạt họ và giao vườn nho cho người khác là các tín hữu trên khắp hoàn cầu. Và chính Chúa Giêsu là tảng đá góc xây nên ngôi nhà Chúa là Giáo Hội.
Chúa thương chúng ta, Người làm đủ mọi cách để cứu chuộc chúng ta. Chúng ta không biết ơn Chúa, không lo thờ phượng Chúa để được Chúa cứu rỗi, mà còn ngỗ nghịch chống lại Chúa bằng các thứ tội lỗi xấu xa của chúng ta. (thinh lặng một lát)
Tôi có biết ơn Chúa đã thương lo cho tôi không? (thinh lặng một lát)
Tôi có phản nghịch với Chúa không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, ngày nay chúng con hiểu vườn nho đây là chúng con, là tất cả những người tin theo Chúa trên khắp thế giới. Chúng con thấy Chúa chăm sóc chúng con hết sức chu đáo. Chúa lo rào dậu, Chúa lo đào bồn, Chúa lo xây tháp canh, có nghĩa là Chúa yêu thương lo lắng cho chúng con đủ thứ. Chúa lo cho chúng con phần xác, Chúa lo cho chúng con phần hồn, Chúa lo cho chúng con sinh bông trái thiêng liêng. Chúa còn một Người Con Yêu Dấu, Chúa cũng cho đến lo cho chúng con.
Và bao nhiêu lần chúng con lầm lỗi, bao nhiêu lần chúng con phản bội tình thương của Chúa, Chúa cũng không bỏ chúng con. Chúa nhẫn nhịn, Chúa chờ đợi, Chúa nhờ những kẻ thay mặt Chúa an ủi khuyên bảo chúng con, cho chúng con biết ăn năn thống hối tội lỗi chúng con.
Xin Chúa cho các gia đình Công Giáo chúng con thấy rõ tình thương vô biên nhẫn nại của Chúa, mà luôn luôn lo sống đẹp lòng Chúa, siêng năng chăm sóc vườn nho là Giáo Hội Chúa, cho được sinh nhiều bông trái là phần rỗi các linh hồn…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Có người kia trồng được một vườn nho; ông rào dậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa.” (Mời cộng đoàn đọc lại)

02/06/2020
THỨ BA TUẦN 9 MTN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 12, 13-17
 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) CỦA XÊDA TRẢ CHO XÊDA
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Những người thù ghét Chúa Giêsu cử nhóm biệt phái và theo phe Hêrôđê đến gài bẫy Người. Họ giả vờ khen ngợi Chúa là Đấng chân thật, luôn luôn căn cứ trên sự thật mà dạy đường lối Thiên Chúa, rồi họ hỏi: Có nên nộp thuế cho vua Xêda không? Nếu Chúa bảo nộp thuế cho Xêda thì Người tự đặt mình đối lập với dân chúng, vì dân chúng chống lại nhà vua. Còn nếu Chúa bảo không nộp thuế cho Xêda thì tức khắc họ sẽ tố cáo Nguời chống lại nhà vua và sẽ giải nộp Nguời. Chúa biết rõ thâm ý của họ, nên Người bảo họ đem đồng tiền đến cho Người xem rồi Người hỏi: Hình và hiệu trên đồng tiền này là của ai? Họ thưa: Của Xêda. Người liền bảo: Của Xêda thì trả cho Xêda, của Thiên Chúa thì trả cho Thiên Chúa. Thế là Người làm cho họ hết sức ngạc nhiên và cảm phục.
Chúa Giêsu đã làm câm miệng địch thủ của Người. Họ không thể bắt bẻ Người điều gì được. Đúng thật Người là Thiên Chúa khôn ngoan sáng suốt.
Qua câu nói của Người chúng ta nhận được hai thứ quyền bính: quyền đời và quyền Chúa. Người Công Giáo chúng ta là công dân thì phải thi hành nghĩa vụ công dân. Người Công Giáo cũng là con Chúa, phải chu toàn bổn phận đối với Chúa.
(thinh lặng một lát)
Tôi có chu toàn bổn phận đối với Chúa không?… (thinh lặng một lát)
Tôi có thi hành nghĩa vụ công dân không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, con thấy những người này nói rất đúng về Chúa. Chúa là Đấng chân thật. Chúa luôn luôn dạy sự thật và làm sự thật, chớ không bao giờ chịu luồn cúi khuất phục ai, nhất là lúc nào Chúa cũng dạy và làm theo đường lối của Chúa Cha. đó là sứ mệnh của Chúa, là sứ mệnh của Giáo Hội và cũng là sứ mệnh của mọi người tín hữu chúng con.
Chúng con là con cái Chúa sống giữa đời, chúng con vừa có bổn phận phải nghe theo Lời Chúa dạy mà chân thành cộng tác với mọi người, xây dựng công ích cho đồng bào đồng loại chúng con, đồng thời chúng con cũng phải trung thành làm tôi Chúa và Giáo Hội Chúa.
Xin cho gia đình con và hết thảy các gia đình Công Giáo, hằng ngày biết lo làm tròn hai bôn phận đó, để chúng con xứng đáng là môn đệ Chúa giữa trần gian.
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Của Xêda thì trả cho Xêda. Của Thiên Chúa thì trả cho Thiên Chúa.” (Mc 12,17) (Mời cộng đoàn đọc lại)
03/06/2020
THỨ TƯ TUẦN 9 MTN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 12, 18-27
 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) KẺ CHẾT SỐNG LẠI
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Nhóm người theo phe tư tế Xađốc không tin có sự sống lại. Họ đến hỏi Chúa Giêsu: Theo ông Môsê, nếu người nào có vợ chết mà không có con nối dòng thì anh em của người đó phải cuới vợ của người anh đã chết để sinh con nối dòng. Vậy có bảy anh em trai nhà kia: người thứ nhất cưới vợ rồi chết, người thứ hai lấy bà vợ đó rồi chết mà cũng không có con nối dòng. Và cả những người kia cũng vậy. Sau cùng người đàn bà này cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ của ai trong bảy người anh em đó? Chúa nói họ biết: chính vì họ không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa nên họ mù quáng như thế. Vì người chết sống lại không phải như trước nữa, mà sẽ giống như Thiên Thần trên trời, như trong sách Môsê đoạn nói về bụi gai. Thiên Chúa phán: Ta là Thiên Chúa của Apraham, của Isaac, của Giacop, nghĩa là Thiên Chúa của những kẻ sống chớ không phải Thiên Chúa của kẻ chết.
Muốn biết sau khi sống lại con người chúng ta sẽ ra sao thì cần phải hiểu biết Kinh Thánh và tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Cuộc sống vĩnh viễn mai hậu chính là kết quả của cuộc sống hiện tại.
Sau khi sống lại, thân xác chúng ta sẽ biến đổi. Tình yêu thương vẫn còn tồn tại, nhưng đã đến mức tuyệt hảo, không còn tỏ lộ ra bên ngoài nữa…(thinh lặng một lát)
Tôi có tin sự sống lại và sự sống đời đời không?… (thinh lặng một lát)
Tôi có tin đời sau là kết quả của đời này không?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, lại thêm một chuyện rắc rối cho Chúa nữa: bọn loài người chúng con thật kém cỏi, dốt nát mà cứ tưởng thông minh tài giỏi nên làm cực lòng Chúa mãi!…
Sở dĩ nhóm Xađốc không chịu tin kẻ chết sống lại là vì họ tưởng người sống lại sẽ giống y như lúc nguời đó còn sống, và họ không tin Chúa có quyền phép làm cho người chết sống lại được, hơn nữa họ không hiểu Lời Chúa phán: “Chúa là Thiên Chúa của các tổ phụ Apraham, Isaac, Giacop”, có nghĩa là Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống.
Lạy Chúa, loài người chúng con ngày nay cũng có nhiều kẻ không tin có sự sống lại, không tin cĩ đời sau, không tin có thưởng phạt, nên họ cứ buông thả theo thú vui xác thịt ở đời này, vì họ cho rằng chết là hết, chết rồi thì không còn gì tiếp theo sau đó nữa. Xin cho con và mọi người trong gia đình con hiểu được Lời Chúa dạy, và tin theo quyền năng vô cùng của Chúa mà nhìn biết có sự sống lại, để bao lâu còn sống ở trần gian, chúng con biết lo sống đẹp lòng Chúa; ngày sau khi sống lại, chúng con được hưởng phước đời đời…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Ta là Thiên Chúa của Apraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Giacop. Người không phải Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống.” (Mc 12,26-27) (Mời cộng đoàn đọc lại)

04/06/2020
THỨ NĂM TUẦN 9 MTN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 12, 28-34
 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   GIỚI RĂN TRỌNG NHẤT
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Nghe Chúa Giêsu trả lời hết sức khôn ngoan cho nhóm Xađốc, một kinh sư (là người thông giỏi lề luật đạo giáo) đến hỏi: Trong các điều răn, điều nào trọng nhất? Chúa đáp: Điều răn trọng nhất là kính mến Chúa là Thiên Chúa duy nhất hết mọi khả năng, và thương yêu anh em như chính mình. Không có điều răn nào trọng hơn hai điều răn đó. Ông kinh sư nghe Chúa nói đúng qua thì khen ngợi Chúa và công nhận mến Chúa yêu người là điều cao quý hơn mọi lễ vật. Chúa thấy ông ta khôn ngoan như vậy thì bảo: Ông không còn xa Nước Thiên Chúa, nghĩa là ông sẽ được làm môn đệ Chúa.
Vị kinh sư này có thiện chí. Ong biết tìm sự thật và công nhận sự thật. Đó là điều kiện để đến với Chúa, chẳng những ông nhìn nhận mến Chúa yêu người là điều răn trọng nhất, mà ông còn nhắc đến bổn phận thờ phượng tế lệ Chúa. Đúng là việc thờ phượng tế lễ Chúa chẳng có nghĩa gì, nếu nĩ không được thực hiện do tình yêu. (thinh lặng một lát)
Tôi có kính mến Chúa trên hết mọi khả năng chưa? (thinh lặng một lát)
Tôi có thương người như chính anh em mình chưa?…
(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, đến nay con mới thấy một kinh sư thiện cảm với Chúa và chân thành nhìn nhận sự thật, còn các kinh sư khác thì tự cao tự mãn vì những hiểu biết tôn giáo của họ và luôn giữ khư khư lòng chai đá của họ.
Thật sự tất cả lề luật Chúa chỉ tóm lại có một điều trọng nhất là kính mến Chúa yêu thương người. Kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, và yêu mến mọi người như chính mình vì mọi người là hình ảnh của Chúa và là con một Cha trên trời.
Xin Chúa cho gia đình con và mọi người biết bắt chước kinh sư này, biết chân thành tìm kiếm và sẵn sàng đón nhận chân lý Chúa, cho chúng con hằng ngày biết lo giữ trọn điều răn cao trọng Chúa truyền, là hết lòng mến Chúa yêu thương nguời, để xứng đáng là môn đệ Chúa ở đời này, và ngày sau được chiêm ngắm Chúa là tình yêu vô tận…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel. Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: ngươi phải yêu mến nguời thân cận như chính mình.”
(Mc 12,29-31) (Mời cộng đoàn đọc lại)
05/06/2020
THỨ SÁU TUẦN 9 MTN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 12, 35-37

 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   CON VUA ĐAVIT
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Đang khi giảng dạy trong Đền Thờ, Chúa Giêsu hỏi dân chúng: Tại sao các kinh sư nói Đức Kitô là con vua Đavit? Vì khi được Chúa Thánh Thần soi sáng, vua Đavit đã nói: Chúa Cha đã phán cùng Chúa tôi rằng: Con hãy ngự trị bên hữu Cha, Cha sẽ bắt mọi địch thù quy phục dưới chân Con. Như thế vua Đavit công nhận Đức Kitô là Chúa của ông, tại sao lại nói Người là con vua Đavit? Dân chúng rất thích nghe Chúa nói những điều đó, nhưng thực sự họ vẫn chưa tin Người là con vua Đavit theo bản tính loài người: Người là Thiên Chúa thật cũng là Người thật.
Chúa Giêsu muốn dạy cho chúng ta về mầu nhiệm của chính Người.
Để thực hiện công trình cứu rỗi loài Người, Con Thiên Chúa đã nhập thể. Người là Thiên Chúa làm người. Là con người, Nguời là con cháu vua Đavit. Là Thiên Chúa, Người là con Đức Chúa Cha.
Chúa Giêsu không thể cứu rỗi nếu Người không nhập thể làm người. Muốn cứu rỗi với Chúa, chúng ta phải kết hợp mật thiết với Chúa.  (thinh lặng một lát)
Tôi muốn phụ giúp Chúa cứu rỗi các linh hồn không?…
Phải làm gì?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa muốn mọi người tin Chúa là người thật mà cũng là Thiên Chúa thật, nên hôm nay Chúa nêu lên câu hỏi: Nếu vua Đavit gọi Chúa là “Chúa Thượng” thì sao Chúa là con của ông được? Vì có người cha nào gọi con mình là Chúa bao giờ.
Thật sự Chúa là con vua Đavit theo dòng tộc loài người, nhưng Chúa là Con Thiên Chúa theo phẩm chức thần linh…
Lạy Chúa, ngày nay nhiều người cũng chưa tin Chúa là Thiên Chúa. Họ coi Chúa như một vị thần vị thánh nào đó, họ đặt Chúa ngang hàng với ông Phật ông Khổng, họ chưa chịu nhìn biết Chúa là Đấng Thiên Sai, là Con Thiên Chúa từ trời sinh xuống để cứu chuộc loài người chúng con.
Xin Chúa thương soi lòng mở trí cho gia đình con và mọi người tin thật Chúa là Thiên Chúa, là Đấng chuộc tôi duy nhất của loài người chúng con. Xin cho chúng con luôn biết sống kết hợp mật thiết với Chúa, để cứu rỗi linh hồn chúng con và mọi người…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Chính vua Đavit gọi Đấng Kitô là Chúa thượng, thì do đâu Đấng Kitô lại là con vua ấy được?” (Mc 12,37) (Mời cộng đoàn đọc lại)

06/06/2020
THỨ BẢY TUẦN 9 MTN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 12, 38-44
 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  ĐỒNG TIỀN CỦA BÀ GOÁ
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ: hãy tránh xa thói ham danh vọng chức quyền và thói giả hình kêu căng của nhóm kinh sư. Họ giả bộ nhân đức, kỳ thực họ ăn ở bất công, thất đức!…
Và Chúa ngồi trước thùng tiền người ta dâng cúng cho đền thờ. Người để ý xem và thấy nhiều kẻ giàu bỏ rất nhiều tiền, nhưng có một bá goá nghèo đến chỉ bỏ có một phần tư đồng bạc. Người liền nói cho các môn đệ biết: bà goá ấy bố thí nhiều hơn hết mọi người, vì ai nấy bố thí của dư thừa, còn bà bỏ vào thùng tất cả gia tài của mình.
Ai mà không ham giàu sang danh vọng? Nhưng muốn làm môn đệ Chúa, phải nên giống Chúa, sống khó nghèo khiêm tốn. Điều đó buộc phải hy sinh, phải cố gắng, phải cậy nhờ ơn Chúa.
Cũng như bà goá hôm nay có lòng hy sinh tột độ. Chỉ có những ai có tinh thần xả kỷ như bà mới có thể sống khó nghèo như Chúa được.
Cho cái dư thừa thì dễ, ai cũng làm được. Nhưng đó không phải là tinh thần khó nghèo, chưa phải tinh thần hy sinh xả kỷ, khó nghèo thật sự là hy sinh từ bỏ cái mình cần, điều mình ham thích. (thinh lặng một lát)
Tôi sống khó nghèo hay xa hoa phè phởn?… (thinh lặng một lát)
Làm sao sống khó nghèo khiêm tốn được?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, xin Chúa thương tha thứ lỗi cho chúng con, chúng con ngày nay cũng không khá gì hơn các kinh sư ngày xưa. Chúng con cũng ham được người ta kính trọng, bái chào, nịnh bợ; hễ ai nịnh bợ tâng bốc chúng con thì chúng con khoái người đó, nghe lời người đó. Chúng con cũng ăn ở bất công thất đức đối với những kẻ nghèo khó. Chúng con cũng muốn nhiều đặc quyền đặc lợi, vinh thăng hiển hách… Xin Chúa thương thay lòng đổi dạ chúng con, cho chúng con biết sống đơn sơ khiêm tốn như Chúa.
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con biết bắt chước bà goá nghèo này, luôn biết chia sẻ với mọi người, sẵn sàng hy sinh cả những cái cần thiết mà giúp đỡ anh chị em nghèo khổ xung quanh chúng con, vì tin chắc rằng, Chúa sẽ ban lại nhiều hơn cho chúng con…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Chính anh em coi chừng những ông kinh sư… Họ nuốt hết gia tài của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết… Bà rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản” (Mc 12,40-44) (Mời cộng đoàn đọc lại)
07/06/2020
LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM A
Chúa nhật thứ nhất sau lễ Hiện Xuống
 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 3, 16-18
 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) THIÊN CHÚA BAN CON MỘT NGÀI
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Thiên Chúa là tình yêu. Ngài yêu thương loài người đến nỗi đã sai Con Một Ngài sinh ra làm người nghèo khó, sống 33 năm kham khổ, sau cùng chịu chết đóng đinh treo trên khổ giá, để ban sự sống đời đời cho những ai có lòng tin.
Mừng lễ Chúa Ba Ngôi chính là nhìn biết Thiên Chúa là Tình Yêu. Thiên Chúa hiến mình cứu chuộc con người lầm than đau khổ, do tội tổ tông gây ra.
Mừng lễ Chúa Ba Ngôi cũng chính là đón nhận Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, do Chúa Cha sai đến cứu độ chúng ta, và Chúng ta cùng cộng tác với Người, đem ơn cứu rỗi của Người đến cho gia đình chúng ta, cho tất cả đồng bào đồng loại, nhờ Chúa Thánh Thần Soi sáng giúp sức, vì Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh và là Đấng Bảo Trợ.
Mọi người đều cần được cứu độ, chúng ta không có quyền kết án ai, nhưng Chúa Giêsu đến không phải để kết án mà để giải thoát thế gian khỏi tội lỗi và sự chết. (thinh lặng một lát)
Tôi có nhận biết Thiên Chúa là Tình Yêu cứu độ không?… (thinh lặng một lát)
Tôi có đem tình yêu cứu rỗi của Chúa đến cho mọi người chưa?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, hôm nay chúng con mừng kính Chúa trong Ba Ngôi Cực Thánh, Chúa là tình yêu cứu độ, Chúa thương loài người chúng con đến nỗi Chúa đã ban Con Một yêu dấu của Chúa cho chúng con: Chúa đã sai Người sinh xuống làm người hèn mọn sống 33 năm nghèo khổ với chúng con, và sau cùng chịu đóng đinh trên khổ giá chuộc tội chúng con!…
Gia đình chúng con xin thay mặt các gia đình hết lòng cám ơn Chúa đã thương cứu vớt chúng con.
Xin Chúa cho chúng con tin kính Chúa, thờ phượng Chúa, cộng tác với Chúa đem ơn cứu rỗi đến cho đồng bào đồng loại chúng con, nhờ ơn soi sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần.
Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, luôn luôn thương giúp phần hồn phần xác anh chị em chúng con, chớ không bao giờ lên án kết tội ai…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…  (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ”. (Mời cộng đoàn đọc lại)

08/06/2020
THỨ HAI TUẦN 10 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:)  Mt 5, 1-12
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  HẠNH PHÚC THẬT
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu thấy dân chúng đến đông đảo, thì ngồi lên trên núi, nói rõ cho mọi người biết: có hạng người hạnh phúc thật, đó là những người nghèo khó, hiền lành, sầu khổ, khao khát công chính, thương người, trong sạch, xây dựng hoà bình và bị bắt vì Chúa.
Sở dĩ họ được hạnh phúc là vì họ đã sống đẹp lòng Chúa, sống đúng ý Chúa nên được Chúa thương cứu giúp ngay từ lúc còn ở đời này và nhất là Chúa thưởng vô cùng đời sau. Quả vậy, đối với những ai có lòng tin kính Chúa và yêu Chúa thương người thật sự, thì nghèo khó, sầu khổ, bị bách hại, chẳng những không làm cho họ đau khổ, mà còn là niềm vui cho họ, vì đó là những dịp tốt để họ thi thố lòng tin kính mến yêu của mình, và để được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô.
Là con người, ai trong chúng ta cũng khao khát được hạnh phúc. Đây là hạnh phúc thật, hạnh phúc bền vững, làm thỏa mãn mọi ước vọng của con người. Nó hoàn toàn khác với hạnh phúc giả ở đời, nay còn mai mất, không bao giờ đáp ứng hết khát vọng. Hạnh phúc thật không phải tự nhiên mà có. Mỗi người phải tự tạo cho mình, phải thăng tiến, phải cố gắng hy sinh chịu khó vì Chúa vì đồng loại…(thinh lặng một lát)
Tôi có muốn hưởng hạnh phúc thật không?… (thinh lặng một lát)
Muốn được hạnh phúc thật, tôi phải sống thế nào?…
 (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, trong đời sống, con gặp không biết bao nỗi sầu khổ, đó là những thập giá nặng nề nhưng thập giá của con sẽ nhẹ đi khi con kết hợp với Đức Giêsu Kitô. Trong muôn sầu khổ ấy con vẫn có thể lạc quan, tin tưởng và bình an vì con có một sức mạnh phát xuất từ Ngài. Và nhờ sức mạnh đó, con có thể chia sẻ những sầu khổ của anh chị em mình và giúp họ biết cách nhìn những đau khổ của họ như Đức Giêsu đã nhìn và chấp nhận đau khổ của Người: biến đau khổ thành phương thế đem lại ơn cứu độ.
Lạy Chúa Giêsu là nguồn sức mạnh của con khi con đau yếu, là nguồn an ủi của con khi con thất vọng, là nơi con nương nhờ khi con đau khổ! Xin cho con và gia đình con siêng năng lãnh nhận bí tích Thánh Thể, nguồn sức mạnh, an ủi cho con khi gặp sầu khổ. Con tín thác vào Chúa!
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.”
(Mt 5,5)  (Mời cộng đoàn đọc lại)
09/06/2020
THỨ BA TUẦN 10 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 5, 13-16
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) MUỐI VÀ ÁNH SÁNG
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa bảo các môn đệ phải làm chứng cho Chúa: phải trở nên muối ướp mọi người cho khỏi hư hỏng; phải trở nên ánh sáng cho mọi người nhìn biết Chúa. Nếu các môn đệ là muối, là ánh sáng mà đã lạt đi, đã bị che khuất đi, nghĩa là không lo làm gương sáng gương lành, thì sẽ không giúp ích được gì cho ai, mà sẽ ra vô dụng bất lợi nữa !…
Mỗi Kitô hữu là một môn đệ của Chúa, phải nên muối, nên ánh sáng của Chúa giữa thế gian, hằng ngày biết lo dùng đời sống gương mẫu đạo đức thánh thiện của mình mà làm chứng cho mọi người nhìn biết Chúa.
Chúng ta chỉ muối được thế gian, chỉ nên ánh sáng cho đời, khi chính chúng ta có chất muối và ánh sáng trong mình. Chúng ta không thể cho kẻ khác cái gì chúng ta không có. Muốn có chất muối và ánh sáng, phải thực hành Tám Mối Phúc. (thinh lặng một lát)
Tôi có phải là muối là ánh sáng không?… (thinh lặng một lát)
Tôi có muối thế gian, soi sáng cho những người xung quanh thấy Chúa chưa?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa đã dạy cho con Tám Mối Phúc Thật, để con sống theo đó mà được phước đời này và đời sau. Và nếu con sống theo đúng Tám Mối Phúc thì con sẽ nên muối ướp cho mọi người khỏi hư hỏng, con sẽ nên ánh sáng soi cho nhiều người nhìn biết Chúa.
Xin cho mọi người trong gia đình con hằng ngày biết lo làm chứng cho Chúa, biết lo sống khó nghèo, hiền hoà, bác ái, để nên muối và ánh sáng cho đồng bào đồng loại chúng con khỏi bị hư đốn, khỏi bị ma quỷ, xác thịt, thế gian lôi cuốn làm tội làm ác, mà được sống tốt lành đạo đức và được nhìn biết thờ phượng Chúa, để ngày sau được hưởng hạnh phúc muôn đời.
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Chính anh em là muối cho đời… là ánh sáng cho trần gian.”
(Mời cộng đoàn đọc lại)
10/06/2020
THỨ TƯ TUẦN 10 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 5, 17-19
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) GIỮ TRỌN LỀ LUẬT
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu tuyên bố cho mọi người biết: Người đến không phải để bãi bỏ luật Môsê và lời dạy của các ngôn sứ trong Cựu Ước, nhưng làm cho hoàn hảo và đầy đủ hơn, đồng thời chính Người đến để thực hiện lời tiên báo của các ngôn sứ. Vì thế, bổn phận của mỗi người chúng ta là phải lo tuân giữ các điều luật Chúa dạy trong Cựu Ước cũng như Tân Ước, dù một điều nhỏ mọn cũng phải tuân giữ, vì dù nhỏ dù trọng cũng là ý muốn của Thiên Chúa. Ai tuân giữ và dạy người khác tuân giữ thì được thưởng, còn ai không tuân giữ và dạy người khác không tuân giữ thì bị phạt.
Chúa Giêsu không bãi bỏ những gì có trước, nhưng Nguời kiện toàn, Người hoàn thiện, Người thực hiện. Người quy hướng tất cả vào tình yêu. Ai yêu thương, ai sẵn lòng phụng sự Người, phục vụ tha nhân là giữ trọn quy luật của Người và được lãnh phần thưởng. Còn ai sống ích kỷ, không thương giúp anh chị em, không hy sinh chịu khó vì Chúa, thì không được hưởng hạnh phúc Nước Trời. (thinh lặng một lát)
Tôi có tuân giữ và dạy mọi nguời trong gia đình tuân giữ lề luật Chúa không?… (thinh lặng một lát)
Tôi tuân giữ hết mọi điều Chúa dạy, hay tôi chỉ tuân giữ những điều hợp sở thích tôi?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa nói rất đúng: Tất cả lề luật trong Cựu Ước cũng như Tân Ước đều là ý muốn của Chúa, mà đã là ý muốn của Chúa thì không có gì là nhỏ bé tầm thường, nên Chúa dạy con phải lo tuân giữ đầy đủ chín chắn hết, không bỏ sót một điều nào, dù là nhỏ mọn cũng là ý Chúa muốn. Và vì thế Chúa không đến để bãi bỏ điều nào trong Cựu Ước, mà để thực hiện và kiện toàn.
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con biết lo tuân giữ các luật Chúa dạy và Hội Thánh truyền, nhất là luật mến Chúa yêu người, đồng thời lo dạy dỗ khuyên bảo mọi người tuân giữ; cho chúng con hằng ngày biết lo đổi mới, cải thiện đời sống, để ngày càng trở nên hoàn thiện hơn, đáng được Chúa thưởng trên Thiên Đàng muôn đời…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5, 17) (Mời cộng đoàn đọc lại)
11/06/2020
THỨ NĂM TUẦN 10 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 5, 20-26
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) BÁC ÁI HUYNH ĐỆ
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu nói cho các môn đệ biết: các ông có ăn ở công chính hơn các kinh sư và biệt phái thì mới được thưởng. Như luật xưa cấm giết người, ai giết người tì bị đưa ra toà. Còn Chúa thì dạy phải thương yêu kính trọng mọi nguời, không được giận ghét, chửi rủa ai. Và khi sắp dâng Thánh Lễ cho Chúa mà nhớ còn bất hoà bất thuận với ai, thì phải lo làm hoà trước rồi mới dâng của lễ sau, vì Chúa chỉ nhận của lễ của những kẻ sống hoà thuận yêu thương kính trọng anh em mình. Phải lo làm hoà với mọi người càng sớm càng tốt, để khỏi bị phạt khốn khổ…
Chúa Giêsu không bãi bỏ luật cũ, Người kiện toàn trong một luật duy nhất là yêu mến: Mến Chúa yêu người.
Luật yêu người đòi buộc chúng ta phải tôn trọng phẩm giá và mạng sống mọi người. Nếu có lỡ làm điều gì xúc phạm đến danh giá người khác, lỗi tình lỗi nghĩa với anh em, phải lo đền bồi xin lỗi trước khi dâng của lễ cho Chúa, và hoà thuận thương yêu nhau thì trọng hơn mọi của lễ… (thinh lặng một lát)
Tôi có bất hoà bất thuận với ai không?… (thinh lặng một lát)
Tôi xin lỗi làm hoà với họ chưa?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, qua bài Phúc Âm hôm nay, con thấy rõ Chúa đến để kiện toàn lề luật Môsê và lời các ngôn sứ, vì Chúa dạy các môn đệ phải hoàn hảo hơn các kinh sư biệt phái; vì Chúa bảo chẳng những không được giết người như luật xưa cấm, mà còn phải thương yêu kính trọng mọi người; không được thù ghét nhục mạ hay khinh dể ai, và Chúa cho việc thương yêu tha thứ còn trọng hơn việc tế lễ; nếu con có lỡ làm mất lòng ai điều gì thì con phải làm hoà càng sớm càng tốt, để khỏi bị Chúa phạt.
Xin Chúa cho gia đình con và mọi người biết vâng nghe Lời Chúa, cố gắng sống ngày càng hoàn hảo hơn, thánh thiện hơn, thương yêu tha thứ mọi người nhiều hơn, để sống đúng như Lời Chúa dạy, hầu xứng đáng làm môn đệ Chúa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Nếu khi anh em sắp dâng lễ vật trước Bàn Thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước Bàn Thờ, đi làm hoà với người anh em ấy trước đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.” (Mời cộng đoàn đọc lại)

12/06/2020
THỨ SÁU TUẦN 10 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 5, 27-32
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) TRUNG THÀNH TRONG TÌNH YÊU
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu còn nói với các môn đệ: luật xưa cấm ngoại tình. Còn theo Thầy thì ai nhìn người nữ mà thèm muốn thì đã phạm tội ngoại tình trong lòng rồi. Vậy nếu mắt hoặc tay làm cớ cho các con phạm tội. Các con hãy loại bỏ nó đi. Thà các con mất một phần thân thể mà được vào Nước Thiên Chúa, còn hơn là đủ toàn thân mà phải sa hoả ngục… Và luật xưa cho làm tờ ly dị, để rồi vợ chồng được phép chia lìa nhau. Còn Thầy, Thầy không bao giờ cho phép ly dị, vì nó làm cớ cho người ta phạm tội ngoại tình, và gây nguy hại cho gia đình con cái.
Chúa đòi buộc sự trong sạch trong tâm hồn. Cần thận trọng, canh phòng, từ bỏ những ý tưởng xấu xa xảy đến trong tâm trí. Có như thế, chúng ta mới giữ được tâm hồn trong trắng tinh sạch đúng như ý Chúa muốn.
Người dạy tình yêu vợ chồng phải theo đúng đường lối ban đầu của Thiên Chúa. Vợ chồng yêu thương nhau, cam kết sống trọn vẹn kiếp với nhau, để xây dựng hạnh phúc cho nhau và cho con cái. (thinh lặng một lát)
Tôi có mau mắn từ bỏ những ý tưởng nghịch đức trong sạch không?… (thinh lặng một lát)
Vợ chồng tôi có keo sơn chung thuỷ không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, một lần nữa, Chúa cho con thấy rõ Chúa đến để kiện toàn Cựu Ước, Chúa đến để dạy con đổi mới, tiến bộ hơn, hoàn hảo hơn. Như thế luật bất toàn của Cựu Ước được kiện toàn bằng luật mới hoàn hảo của Tân Ước: Luật Cựu Ước cấm ngoại tình, luật Tân Ước cấm cả việc nhìn xem người khác phái mà ước mơ dục tình; luật Cựu Ước cho phép ly dị, luật Tân Ước không chấp nhận một cớ nào để rẫy vợ bỏ chồng.
Lạy Chúa, Chúa còn dạy con phải can đảm dứt bỏ những căn cớ làm cho con lỗi đức trong sạch; dù những căn cớ đó là mắt, là tay hay là gì đi nữa, thì con cũng phải mạnh dạn dứt bỏ nó khỏi làm cớ cho con phạm tội, để con khỏi bị Chúa phạt…
Xin Chúa giúp con và gia đình con làm được như vậy, để chúng con khỏi phải sa chước cám dỗ mà phạm tội mất lòng Chúa, để chúng con luôn sống trong sạch hầu được xem thấy Chúa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể, còn hơn toàn thân bị ném vào hoả ngục.” (Mt 5,29) (Mời cộng đoàn đọc lại)

13/06/2020
THỨ BẢY TUẦN 10 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Mt 5, 33-37
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  ĐỪNG THỀ CHI CẢ
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Còn dạy các môn đệ: để chứng tỏ Người đến kiện toàn luật cũ, đạo cũ, Người bảo: Luật xưa cấm bội thề (lỗi lời thề), nghĩa là luật xưa cho phép thề nhưng một khi đã thề thì không được bỏ lời thề, mà phải làm đúng như lời đã thề hứa. Còn Thầy, Thầy không cho thề thốt chi hết, mà phải luôn luôn thành thật, bụng nghĩ sao miệng nói vậy, luôn luôn phải nói đúng sự thật, mọi lời giả dối phỉnh gạt là “do ác quỷ” bày vẽ bịa đặt, làm cớ cho người ta lỗi phạm lề luật mất uy tín, không tin cậy nhau.
Chúa muốn chúng ta giữ thể diện, uy tín, giá trị của việc làm lời nói. Không thề thốt. Luôn luôn tôn trọng sự thật: nói thật làm thật. Đó là tôn trọng Chúa, là tôn vinh Nguời, vì Nguời là Sự Thật.
Mọi lời thề đều vô ích. Nếu điều chúng ta nói là thật thì cần gì phải lấy trời đất mà thề. Cho được luôn nói sự thật, chúng ta cần minh mẫn sáng suốt. Chính Chúa Giêsu sẽ ban cho chúng ta tính minh mẫn sáng suốt đó, vì Nguời là ánh sáng soi trong u tối lầm lạc. (thinh lặng một lát)
Tôi có tôn trọng sự thật và luôn nói thật làm thật không?…  (thinh lặng một lát)
Muốn luôn nói thật, tôi phải có điều kiện nào?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, rõ ràng Chúa đến để kiện toàn lề luật cũ, để làm cho Cựu Ước trở nên hoàn hảo nhờ Tân Ước của Chúa, nhờ giáo huấn của Chúa. Luật Cựu Ước cho phép thề, còn luật Tân Ước cấm thề, vì theo giáo huấn của Chúa con phải luôn luôn nói thật, mọi lời gian dối là của ma quỷ. Vì Chúa là Đấng chân thật, còn ma quỷ là giả dối…
Xin Chúa cho gia đình con và mọi người biết vâng nghe Lời Chúa, luôn luôn nói đúng sự thật, làm theo sự thật, để chúng con khỏi sa vào cạm bẫy của ma quỷ mà ăn nói dối trá, hầu cho chúng con giữ uy tín với nhau, tin cậy nhau, cho chúng con xứng đáng làm con cái Chúa là Đấng chân thật vô cùng…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.” (Mt 5, 37) (Mời cộng đoàn đọc lại)

14/06/2020
LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA Năm A
(Chúa nhật thứ hai sau lễ Hiện Xuống)
 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 6, 51-58
 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) THỊT TÔI THẬT LÀ CỦA ĂN

Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Trong phần kết của bài giảng về Bánh Hằng Sống, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta hiểu biết Bí Tích Thánh Thể. Trong đó, Người hiến Máu Thịt Người làm của ăn nuôi linh hồn chúng ta, cho chúng ta được kết hợp với Người, được sống đời đời và ngày sau được sống lại hưởng phúcvới Người.
Người Do Thái nghe Chúa nói thịt Người là của ăn, máu Người là của uống, ai ăn thịt và uống máu Người thì được sống đời đời, họ lấy làm kỳ quái và chói tai quá. Họ chỉ hiểu Chúa nói theo nghĩa đen, nên họ tranh luận với nhau và chống đối Chúa.
Đây là lương thực thiêng liêng, là của ăn phần hồn cho người Kitô hữu. Rước lấy Mình Máu Chúa, chính là nhận lấy nguồn sống cho linh hồn, là thông phần sự sống của Chúa Kitô để được sống đời đời như Người!
Bánh Hằng sống Chúa ban khác hẳn với bánh Manna dân DoThái ăn trong sa mạc. Bánh này là Thịt là Máu, là chính Chúa Giêsu nên ai lãnh nhận sẽ được sống… (thinh lặng 1 lát).
Tôi có tin Mình Máu Thánh Chúa Giêsu là của ăn nuôi sống đời đời không?… (thinh lặng 1 lát).
Tôi có dọn mình xứng đáng đón rước Chúa hằng ngày không?… (thinh lặng 1 lát).
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết phần xác của con phải ăn cơm bánh hằng ngày để sống tạm ở đời này, còn linh hồn con phải có của ăn thiêng liêng để được sống đời đời, nên Chúa đã thương lấy Thịt Máu Thánh Chúa làm của ăn nuôi linh hồn con, cho bao lâu con còn ở đời này, con được sống kết hợp với Chúa, để ngày sau con được sống lại hưởng phúc đời đời với Chúa..
Con và mọi người trong gia đình con hết lòng cám ơn Chúa đã thương nuôi sống phần hồn chúng con.
Xin cho chúng con hằng ngày biết lo dọn mình xứng đáng rước lấy Mình Thánh Chúa, để Chúa nuôi linh hồn chúng con, Chúa liên kết chúng con nên một với Chúa.
Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, hiến mình chúng con để phục vụ anh chị em chúng con, hiến của cải chúng con để nuôi sống những người nghèo khó xung quanh chúng con…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).
Sống Lời Chúa dạy:
“Ai ăn Thịt và uống Máu Tôi thì được sống muôn đời, và Tôi sẽ cho kẻ ấy sống lại vào ngày sau hết, vì Thịt tôi thật là của ăn và Máu Tôi thật là của uống.” (Mời cộng đoàn đọc lại)

15/06/2020
THỨ HAI TUẦN 11 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 5, 38-42
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) NHỊN NHỤC THA THỨ
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Báo thù là thói quen thường của người đời, không những mắt đền mắt, răng đền răng, nghĩa là chỉ trả thù đúng với thiệt hại kẻ đã gây ra cho mình, mà người ta còn muốn báo thù vô hạn, theo bản tính độc ác ích kỷ của mình. Nhưng Chúa dạy chúng ta phải biết nhịn nhục tha thứ cho nhau. Còn ai làm khổ chúng ta, đánh đập, kiện tụng, bắt bớ chúng ta, chúng ta chẳng những không chống cự mà còn sẵn sàng tha thứ. Và chúng ta phải nhịn nhục, phải tha thứ mãi. Còn ai cần chúng ta giúp đỡ điều gì, thì chúng ta không bao giờ từ chối.
Chúa Giêsu kiện toàn lề luật trong tình thương. Ai yêu thương là giữ trọn giới răn của Người. Ac báo ác không thể có trong đời sống người Kitô hữu, mà luôn lấy tình thương tha thứ mà đáp lại hận thù, ghen ghét, bạo ngược…
Trong mọi cuộc giao tiếp, tình thương huynh đệ phải là câu châm ngôn hàng đầu. Mối tình này đòi hỏi chúng ta sống quảng đại, sẵn sàng giúp đỡ kẻ khác hơn những gì họ mong muốn. Chính Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta. (thinh lặng một lát)
Tôi có lấy tình thương đáp lại hận thù, hay lấy mắt đền mắt, răng đền răng?… (thinh lặng một lát)
Tôi có sẵn sàng thương yêu giúp đỡ mọi người theo gương Chúa không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, mỗi lần ai nói điều gì làm điều chi không vừa ý là con nổi nóng lên. Còn ai động đến con, thì con không bao giờ dung thứ…
Xin Chúa giúp con và gia đình con biết làm theo lời Chúa dạy, biết nhịn nhục tha thứ luôn, để chúng con được giống Chúa là Đấng nhân từ, quảng đại và giàu lòng tha thứ…
Xin Chúa cũng cho chúng con sẵn sàng thương yêu giúp đỡ mọi người, nhất là những người nghèo khổ, bệnh tật, cô đơn, yếu thế, là những người rất cần nhờ chúng con. Chúng con thương giúp anh chị em chúng con là chúng con thương giúp chính Chúa, và sẽ thưởng chúng con…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Anh em đã nghe luật dạy rằng: mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em, đừng chống cự người ác…” (Mt 5, 38)  (Mời cộng đoàn đọc lại)
16/06/2020
THỨ BA TUẦN 11 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 5, 43-48
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) YÊU KẺ THÙ
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Đời thường “yêu bạn ghét thù”, nhưng đối với chúng ta, Chúa dạy phải noi gương Chúa nhân lành, khoan dung đại lượng với hết mọi người. Người cho mặt trời mọc lên và mưa xuống cho người lành cũng như kẻ dữ. Chúng ta là con cái Chúa, là môn đệ Chúa, chúng ta phải làm như Chúa, chúng ta phải thương yêu, giúp đỡ, cầu nguyện, chẳng những cho thân nhân bạn hữu mà còn cho hết mọi người, kể cả những kẻ thù nghịch mình, những kẻ làm khổ làm hại chúng ta.
Giá trị của môn đệ Chúa là tình bác ái huynh đệ. Chúa Giêsu đã khẳng định như thế: Người ta nhận ra các con là môn đệ Thầy, Khi các con yêu thương nhau.
Hơn nữa, chúng ta là con cái Chúa, chúng ta phải giống Chúa. Chúa nhân từ quảng đại với hết mọi người lành kẻ dữ, chẳng lẽ chúng ta lại thương người thân mà ghét kẻ thù. Như thế làm sao xứng đáng làm con cái Cha trên trời?!… (thinh lặng một lát)
Tôi có yêu thương giúp đỡ hết mọi người, kể cả những kẻ nghịch người thù tôi không? (thinh lặng một lát)
Làm sao người ta nhận biết tôi là môn đệ Chúa Giêsu, là con cái Chúa Cha trên trời?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa biết con ích kỷ lắm! con chỉ thương lo cho con thôi. Thương yêu, giúp đỡ, cầu nguyện cho bạn hữu thân nhân con mà con cũng ít khi làm được…
Vậy mà Chúa dạy bảo con phải thương yêu lo lắng cho kẻ ngịch kẻ thù con nữa thì thật là quá sức con.
Xin Chúa ban ơn giúp sức cho con và mọi người trong gia đình con mở rộng tấm lòng hơn nữa, cho chúng con biết thương yêu kẻ ghét chúng con, cầu nguyện cho kẻ làm khổ chúng con, vì mọi người là con cái Chúa và là hình ảnh Chúa, để chúng con được nên giống Chúa, là Đấng nhân lành trọn hảo, hằng sẵn lòng tha thứ, sẵn lòng thi ân giáng phúc cho chúng con, cho hết thảy mọi người…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Hãy thương yêu kẻ thù, và cầu nguyện cho người bắt bớ chúng con” (Mt 5, 44) (Mời cộng đoàn đọc lại)

17/06/2020
THỨ TƯ TUẦN 11 TN
 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM )  Mt 6,6.16-18
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) ĐẤNG THẤU SUỐT MỌI BÍ ẨN
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Bố thí, cầu nguyện, ăn chay hãm mình, Chúa dạy chúng ta cách thức làm ba việc lành này cho tốt, để đáng được Chúa thưởng công.
Điều cốt yếu là khi làm ba việc lành đó, chúng ta tránh phô trương bề ngoài để được người đời khen ngợi, vì theo tánh tự nhiên, mỗi khi làm được việc lành việc tốt gì đó, chúng ta luôn luôn muốn cho mọi người biết. Còn khi làm việc gì không tốt, thì chúng ta muốn dấu kín. Chúng ta phải làm việc lành với lòng khiêm tốn, âm thầm kín đáo, vì lòng mến Chúa yêu người thực sự, để làm đẹp lòng Chúa, làm sáng Danh Chúa, để Chúa là Đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ thưởng công cho chúng ta.
Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, chẳng lẽ Ngài lại chẳng thấy chúng ta ăn chay bố thí? chẳng lẽ Nguời không nghe chúng ta cầu nguyện? Nguời là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, là Cha luôn thương yêu chăm sóc con cái mình… (thinh lặng một lát)
Tôi có bố thí, cầu nguyện, ăn chay hãm mình không?…
(thinh lặng một lát)
Tôi làm các việc lành đó cách âm thầm kín đáo, hay phô trương cho mọi người biết?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, thật đúng như Lời Chúa nói: Mỗi khi con làm việc gì lành việc gì tốt, con luôn muốn cho người ta biết, người ta khen con... trái lại, khi con lỡ làm điều gì xấu, việc gì sai thì con luôn luôn tìm cách che giấu, vì sợ người ta biết mà chê cười con… Xin Chúa thương thay lòng đổi dạ con.
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con, khi làm phúc bố thí, khi đọc kinh cầu nguyện, cũng như khi ăn chay hãm mình, biết làm theo cách Chúa chỉ dạy, làm cách âm thầm kín đáo với lòng khiêm tốn chân thành, vì lòng mến Chúa yêu người, để Chúa là Đấng thấu suốt mọi bí ẩn là Cha nhân từ sẽ thưởng công cho chúng con…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời ban thưởng.”
(Mt 6, 1) (Mời cộng đoàn đọc lại)
18/06/2020
THỨ NĂM TUẦN 11 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 6, 7-15
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  CHA Ở TRÊN TRỜI
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa dạy chúng ta khi cầu nguyện không nên dài dòng, vì không phải đọc nhiều kinh, nguyện nhiều giờ mà được Chúa nhậm lời. Điều chính yếu là kinh nguyện của chúng ta phải xuất phát từ đáy lòng thành, với tâm tình khiêm nhu, tin tưởng phó thác… tin tưởng Chúa là Cha nhân từ hay thương xót. Phó thác cho Chúa vì Chúa sẵn lòng ban mọi ơn cần thiết cho hồn xác cho chúng ta.
Và để giúp chúng ta cầu nguyện đúng cách, đúng ý Chúa, Chúa dạy chúng ta kinh “Lạy Cha”. trong kinh này, trước hết chúng ta cầu xin cho mọi người luôn tôn trọng và vâng theo thánh ý Chúa, rồi sau chúng ta mới xin Chúa ban cho chúng ta những ơn cần thiết phần hồn phần xác.
Có hai cách cầu nguyện: cầu nguyện bằng cách đọc kinh đã dọn sẵn, cầu nguyện cách âm thầm để tỏ lòng thờ lạy, cảm tạ xin lỗi và xin ơn Chúa. (thinh lặng một lát)
Tôi có cầu nguyện với tâm tình khiêm nhu tin tưởng không?… (thinh lặng một lát)
Tôi cầu nguyện cách đọc các kinh đã dọn sẵn, hay âm thầm hầu chuyện với Chúa bằng những tâm tình riêng của tôi?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa biết con và gia đình con cầu nguyện bằng cách nào rồi. Vì thiếu tin tưởng nhất là vì sợ không được Chúa nhậm lời, nên chúng con cố sức đọc kinh thật nhiều và chúng con chỉ biết kêu xin Chúa ban ơn cho chúng con mà thôi, không biết cầu xin những điều theo ý Chúa muốn.
Xin Chúa cho chúng con biết cầu nguyện theo cách Chúa dạy: cầu nguyện đơn sơ, thật thà, tin tưởng, nhất là trước hết chúng con biết cầu xin cho mọi người thờ phượng kính mến Chúa, rồi mới cầu cho những nhu cầu hồn xác chúng con.
Đặc biệt, xin cho chúng con biết sẵn lòng tha thứ lỗi lầm cho anh chị em chúng con, để được Chúa thương tha thứ lỗi cho chúng con…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời”.
(Mt 6, 7) (Mời cộng đoàn đọc lại)
19/06/2020
LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU NĂM A
(Thứ Sáu sau Lễ Mình Máu Thánh Chúa)
 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 11, 25-30
 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   ÁCH CỦA TÔI ÊM ÁI
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu ngợi khen cảm tạ Chúa Cha, vì Ngài đã thương ban cho kẻ bé mọn là những người tin tưởng phó thác vào Người biết mầu nhiệm Nước Trời, mà không cho kẻ khôn ngoan thông thái là những người kiêu ngạo tự đắc biết. Chính Người là Đấng Chúa Cha giao phó cho hết mọi sự, nhất là cho Người biết Cha, để Người mặc khải cho chúng ta, cho chúng ta được sống đời đời.
Người biết chúng ta sống ở đời này phải gặp nhiều gian lao đau khổ, người thương chúng ta, muốn cứu vớt chúng ta khỏi khốn khổ lầm than nên mời gọi chúng ta đến với Người, tin tưởng Người, tuân giữ giáo huấn của Người: Sống khiêm tốn, luôn nhìn nhận mình là kẻ hèn mọn tội lỗi trước mặt Người, ăn ở hiền lành với mọi người, theo gương Người là Đấng hiền hậu và khiêm nhường.
Ách của Người, gánh của Người là đạo lý Tin Mừng Người dạy. Nó rất êm ái và nhẹ nhàng đối với những ai có lòng tin mến yêu thương tha nhân như Người: Người yêu mến Chúa Cha và yêu nhân loại đến chết trên Thánh Giá, và chịu lưỡi lòng đâm thâu trái tim vì tình yêu!  (thinh lặng một lát)
Cuộc sống ở đời này có lầm than đau khổ không?…
(thinh lặng một lát)
Tôi có chạy đến Thánh Tâm Chúa Giêsu chưa?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa biết con sống ở đời này lầm than đau khổ, Chúa thương con, Chúa muốn cứu giúp con, Chúa kêu gọi chúng con chạy đến Thánh Tâm chúa, ọc sống hiền lành khiêm nhượng như Chúa, tuân theo giáo huấn của Chúa.
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con nghe Lời Chúa mời gọi, hằng ngày biết chạy đến Chúa, tin tưởng Chúa, làm theo Lời Chúa dạy và sống theo mẫu gương của chúa, để đươc Chúa cứu khỏi khổ cực đời này và được hưởng hạnh phúc vô cùng đời sau…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Anh em hãy mang lấy ách của Tôi, và học cùng tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” (Mời cộng đoàn đọc lại)

20/06/2020
THỨ BẢY TUẦN 11 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 6, 24-34
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) TRƯỚC HẾT TÌM NƯỚC CHÚA
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa nói rõ cho chúng ta biết: chúng ta không thể làm tôi hai chủ: không thể vừa làm tôi Chúa vừa làm tôi của cải được, vì hễ chúng ta mê thích của cải thì chúng ta không thể thờ phượng Chúa sốt sắng, không thể làm tôi Chúa siêng năng, không thể giúp việc Chúa đắc lực. Do đó, chúng ta không nên quá lo của ăn, áo mặc, tiền xài. Chim trên trời, hoa ngoài đồng có lo lắng gì mà Chúa cũng lo cho nó no nê đẹp đẽ. Điều cần là chúng ta lo tìm kiếm Chúa, thờ phượng Chúa, giúp việc Chúa rồi mọi sự khác Chúa sẽ lo cho chúng ta.
Thiên Chúa là Cha nhân lành. Ngài thương yêu chăm sóc chúng ta hơn cha mẹ thế gian. Nhiều lần chúng ta kinh nghiệm được điều đó trong cuộc sống. Kinh nghiệm đó khơi dậy niềm tin vào sự quan phòng của Chúa. Nó giúp chúng ta vững lòng trông cậy vào lòng nhân hậu của Chúa, mà lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, hơn là lo lắng chạy theo của cải vật chất. (thinh lặng một lát)
Tôi có được Chúa thương yêu chăm sóc đặc biệt không?…
 (thinh lặng một lát)
Tôi đang tìm kiến Nước Thiên Chúa hay của cải danh vọng thế gian?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa nói rất đúng: không thể làm tôi hai chủ được, xã hội con ngày nay thờ tiền, tiền là trên hết. Ai cũng lo làm cho nhiều tiền, quên đi đạo giáo, công bình bác ái. Con và gia đình con sống giữa xã hội như thế, chúng con cũng bị lây nhiễm.
Chúng con cắm đầu chạy theo tiền, chạy theo đôla, chúng con làm hết sức lực, đem hết tâm trí lo cho có nhiều tiền của, dù có lỗi đức công bình, dù có mất phảm giá, chúng con cũng chẳng màng chẳng sợ. Rồi chúng con quên Chúa, bỏ lề luật Chúa !…
Xin Chúa thương tha cho chúng con.
Xin Chúa cho con biết lo tin tưởng Chúa, thờ phượng Chúa, làm tôi Chúa rồi mọi sự khác Chúa sẽ ban cho chúng con, vì Chúa là Cha nhân lành, hằng thương yêu chăm sóc giữ gìn chúng con…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi tớ Thiên Chúa vưà làm tôi tiền của đuợc…” (Mt 6, 19-24) (Mời cộng đoàn đọc lại)
21/06/2020
CHÚA NHẬT TUẦN 12 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 10, 26-33
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   ĐỪNG SỢ
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Để chẩn bị cho các môn đệ đi giảng đạo, Chúa Giêsu bảo các ông phải can đảm và tin tưởng. Can đảm rao giảng công khai Tin Mừng. Biết rằng các ông sẽ phải gặp rất nhiều gian nan thử thách, nhưng phải tin tưởng vào sự quan phòng khôn ngoan và yêu thương của Thiên Chuá là Cha nhân lành. Ngài là Đấng đáng kính sợ hơn hết, vì Ngài cầm quyền sống chết và thưởng phạt mọi người.
Tất cả các Lời Chúa Giêsu khuyên bảo các môn đệ gồm tóm trong một tâm tình duy nhất là trung thành. Trong mọi hoàn cảnh ở khắp nơi và mọi lúc, người môn đệ phải luôn sống trung thành với Chúa. Dù khó khăn hay dễ dàng, khi gặp thử thách hay lúc bình yên, họ luôn nhiệt thành can đảm làm chứng cho Người.
Mối dây liên kết giữa các môn đệ với Chúa Giêsu là mối dây liên hệ Thầy-Trò. Các ông lãnh nhận tất cả nơi Chúa, để rồi trao lại cho mọi người. (thinh lặng một lát)
Tôi có tin tưởng vào sự quan phòng đầy khôn ngoan, và yêu thương của Chúa không?…(thinh lặng một lát)
Tôi có sống chết trung thành làm tôi Chúa không?…
(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa là Cha toàn năng, Chúa là Đấng cầm quyền sống chết và thưởng phạt chúng con, nhưng Chúa không bao giờ muốn phạt, mà luôn thương yêu chăm sóc giữ gìn chúng con, đến nỗi từng sợi tóc trên đấu chúng con Chúa cũng đếm cả.
Xin cho con và mọi người trong gia đình con hêt lòng tin tưởng Chúa, trông cây vào sự quan phòng đầy tình thương của Chúa, dù có phải gian nan thử thách bao nhiêu, chúng con cũng không sợ, vì có Chúa luôn chở che gìn giữ chúng con.
Xin Chúa cho con luôn trung thành theo Chúa, làm chứng cho Chúa trước mặt mọi người, để được Chúa thương hộ vực chúng con trước tòa Cha trên trời…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Anh em đừng sợ, những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục.”(Mời cộng đoàn đọc lại)

22/06/2020
THỨ HAI TUẦN 12 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 7, 1-5
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề ) LẤY CÁI XÀ RA
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu nói cho các môn đệ: Anh em không được xét đoán hay lên án kẻ khác, vì việc đó thuộc quyền của Thiên Chúa. Anh em xét đoán kẻ khác thế nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ kết án anh em như vậy. Sao anh em thấy cọng rác nhỏ trong con mắt kẻ khác, còn cây xà to trong mắt anh em, mà anh em không thấy, nghĩa là lỗi lầm nhỏ mọn của kẻ khác thì anh em thấy rõ rồi phê bình lên án đủ thứ, còn tội lỗi đầy dẫy nặng nề của anh em, mà anh em lại không thấy, không chịu nhận không lo sửa chữa!… Hãy lo từ bỏ sửa chữa lỗi lầm của anh em trước đã rồi anh em mới giúp kẻ khác chừa bỏ lỗi lầm của họ.
Chỉ có một mình Thiên Chúa mới xét đoán đúng thực, vì Ngài thấy rõ biết rõ mọi sự trong ngoài của mỗi người. Chúng ta là con người, mà con người thì lầm lạc!…
Chúng ta thường xét đoán sai, vì cái nhìn của chúng ta bị che lấp bỏi tội lỗi và nết xấu. Muốn thấy rõ xét đúng, phải lo tẩy sạch cái nhìn của chúng ta, con người của chúng ta.
Tôi có sạch tội chưa?… (thinh lặng một lát)
Tôi có phê bình chỉ trích, lên án kết tội anh chị em tôi không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa dạy con phải ăn ở trọn lành như Cha trên trời, nhưng Chúa không muốn con tự cao tự đại, tự cho mình là đạo đức thánh thiện hơn người rồi lên mặt dạy đời, xét đoán lên án kẻ khác. Phận mình bê bối lầm lỗi đủ thứ lại không lo sửa chữa ăn năn, lại đi thổi lông tìm vết vạch lá tìm sâu, bơi móc lỗi lầm của người khác rồi kết án buộc tội họ!…
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con luôn luôn nhớ mình hèn mọn tội lỗi, hằng ngày biết lo sửa mình lánh tội, để chúng con khỏi bị Chúa kết án luận phạt, đồng thời để chúng con có thể giúp đỡ anh chị em chúng con sửa chữa lỗi lầm của họ…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh em đấu ấy.” (Mt 7,1) (Mời cộng đoàn đọc lại)

23/06/2020
THỨ BA TUẦN 12 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 7, 6.12-14
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) LUẬT VÀNG VÀ CỬA HẸP
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu dạy các môn đệ ba điều:
Một là không nên quăng của thánh cho chó, quăng ngọc trai cho heo, nghĩa là không nên nói những điều cao siêu mầu nhiệm trong đạo với những kẻ không muốn nghe, hoặc kẻ chưa hiểu nổi, phải từ từ vén màn chân lý đức tin, vì cần phải tôn trọng sự linh thánh, và để tránh cho người ta xúc phạm.
Hai là điều gì mình muốn người ta làm cho mình, thì hãy làm cho người ta trước, đó là tất cả đạo lý của Chúa, là luật vàng…
Ba là muốn được vào Nước Trời để được sống đời đời, phải phấn đấu hy sinh chịu khó “qua cửa hẹp” là chịu cực chịu khó làm lành lánh tội, vì cửa rộng là cách sống dễ dãi buông tuồng truỵ lạc đưa đến cõi chết đời đời… cửa rộng thì dễ vào, cửa hẹp thì khó qua lọt. Nhưng chúng ta không phải đi một mình, có Chúa luôn đi với chúng ta. Người dẫn dắt nâng đỡ chúng ta.
(thinh lặng một lát)
Tôi có làm cho anh chị em những gì tôi muốn họ làm cho tôi không?… (thinh lặng một lát)
Tôi đang đi vào cửa rộng hay cửa hẹp?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, con thấy ba điều Chúa dạy môn đệ hôm nay cũng là điều chúng con cần phải thực hành trong đời sống.
Xin cho gia đình con và các gia đình biết thận trọng dè dặt trong khi rao giảng đạo Chúa, không nên đụng chạm làm mất lòng anh em, nhất là các tôn giáo bạn, không nên dùng lời lẽ cao siêu trừu tượng mà trình bày giáo lý của Chúa, mà luôn dùng lời lẽ đơn sơ mà nhất là dùng đời sống đạo đức của chúng con mà làm chứng cho Chúa…
Xin cho chúng con biết khởi xuống trước cho anh chị em chúng con những điều mà chúng con muốn anh chị em làm cho chúng con. Và những gì chúng con không muốn anh chị em làm cho chúng con, thì chính chúng con cũng không làm cho anh chị em chúng con…
Xin cho chúng con hằng ngày biết lo xa tránh con đường rộng rãi vui chơi khoái lạc, mà chịu khó đi vào con đường hẹp, con đường từ bỏ mình, con đường vác Thánh Giá theo Chúa, để được sống đời đời…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Của Thánh đừng quăng cho chó.”“Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì anh em cũng hãy làm cho người ta.”“Hãy qua cửa hẹp mà vào”(Mt 7,6) (Mời cộng đoàn đọc lại)

24/06/2020
SINH NHẬT THANH GIOAN TẨY GIẢ
 (Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM):  Lc 1,57-66.80
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề):   LỚN LÊN VỮNG MẠNH
Tìm hieåu Lôøi Chuùa: (Không đọc)
Một đứa bé ra đời, nhân loại tăng số: thêm một phần ăn, thêm một chỗ ở… và một cuộc đời. Niềm vui pha lẫn nỗi lo: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Có là vinh dự cho gia đình gia tộc, là con người hữu ích cho xã hội, là tín đồ ngoan đạo hay ngược lại? Bao nhiêu trăn trở và hy vọng chờ đợi từ mọi phía. Tuy nhiên, vấn đề trước tiên là: gia đình, xã hội, giáo hội đón nhận đứa bé với thái độ nào? Gia tăng và chia sẻ của ăn thức uống trên bàn tiệc cuộc đời cho tất cả mọi người, hay là loại trừ và giảm thiểu thực khách trên bàn tiệc đó? (x. Thông Điệp Humanae Vitae). Hơn nữa, cuộc sống đâu chỉ là cơm ăn áo mặc! Trách nhiệm ‘dạy con từ thuở còn thơ’ với ý thức rằng ‘cây xiêu đàng nào, sẽ đổ đàng đó’, luôn là thách đố lớn lao cho các bậc cha mẹ trong thời đại ‘cơm áo gạo tiền’ này. Để đứa bé “càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh…”, cần “có bàn tay Chúa phù hộ em” bởi vì, không có Chúa, chúng ta không thể làm được gì. (thinh laëng 1 laùt).
Vì ‘trẻ em là tương lai của thế giới’, hãy tự vấn: Tôi đã, đang và sẽ làm gì cho chính con cái tôi, và cho các trẻ em khác?
(thinh (thinh lặng một lát)
Tôi có là ‘gương mù’ để rồi bị ‘cột cối đá vào cổ’ không?
(thinh lặng một lát)
Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu mến và đã để các trẻ nhỏ đến với Chúa. Xin cho chúng con biết mở rộng tâm hồn, quảng đại đón nhận con cái và các trẻ em trong suốt cuộc đời chúng con.
Xin cho gia ñình chúng con biết thực hiện một việc gì đó tốt đẹp, cụ thể và nho nhỏ cho trẻ em trong tuần này.
Xin Chúa nhậm lời chúng con(Thinh lặng 1 lát).

Sống lời Chúa dạy:
Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi : “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào  đây ?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em… Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh…
(Lc 1,66.80) (mời CĐ đọc lại)
25/06/2020
THỨ NĂM TUẦN 12 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 7, 21-29
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) MÔN ĐỆ ĐÍCH THỰC
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu nói rõ cho các môn đệ biết điều kiện để được vào Nước Trời: Muốn được vào hưởng phúc trong Nước Chúa, không phải chỉ tuyên xưng đức tin ngoài miệng hay thực hiện những đặc sủng.
Chúa bảo: không phải ai được làm việc lạ, như nói tiên tri, trừ quỷ, làm phép lạ mà được vào Nước Trời, nhưng phải thi hành ý muốn của Cha trên trời… Ai nghe và làm theo Lời Chúa dạy thì giống như người khôn xây nhà linh hồn mình trên nền đá vững chắc, không gì lay chuyển nổi, dù gian nan đau khổ, dù ma quỷ xác thịt thế gian cũng không lay chuyển nổi, vì có Chúa hằng chở che nâng đỡ. Còn ai nghe Lời Chúa mà không đem ra thực hành, thì như người dại xây nhà linh hồn mình trên cát lổm bổm sẽ bị sụp đổ sa ngã dễ dàng !…
Dân chúng nghe Chúa giảng như thế thì hết sức cảm phục, vì Nguời giảng dạy đầy quyền uy và cao xa tuyệt vời.
Môn đệ đích thực của Chúa không phải là những người làm những việc phi thường, nhưng là những ai sống hành động như Người, luôn luôn trung thành với Chúa Cha và sẵn sàng hy sinh vì đồng loại...   (thinh lặng một lát)
Tôi làm mọi việc theo thánh ý Chúa hay theo ý riêng tôi?… (thinh lặng một lát)
Tôi có sống và hành động như Chúa Giêsu không?…
(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, con hết lòng cám ơn Chúa, vì Chúa đã thương dạy cho con biết việc con phải làm để được vào hưởng phúc trong Nước Chúa.
Xin Chúa cho gia đình con và các gia đình biết chăm chỉ lắng nghe Lời Chúa qua Thánh Kinh và Thánh Truyền, và chịu khó đem ra thực hành hằng ngày trong đời sống.
Chúng con muốn xây nhà thiêng liêng chúng con trên nền đá vững chắc là “lắng nghe và làm theo Lời Chúa dạy”, để khi bị sóng gió ma quỷ xác thịt thế gian xô đẩy, chúng con vẫn luôn luôn đứng vững trong ơn nghĩa Chúa, trung thành theo Chúa là Đấng uy quyền cao cả, hầu ngày sau được vào Nước Chúa hưởng phước đời đời…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! Lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi.” (Mt 7,21) (Mời cộng đoàn đọc lại)
26/06/2020
THỨ SÁU TUẦN 12 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 8, 1-4
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề ) TÔI MUỐN, ANH SẠCH ĐI
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu ngồi trên núi dạy cho người ta biết Nước Chúa. Giảng xong, Người xuống núi và đi khắp nơi quy tụ mọi người vào Nước đó. Dân chúng kéo theo Người đông đảo.
Và đây một người mắc bệnh cùi đến quỳ lạy Người và xin cứu chữa. Người liền âu yếm sờ vào anh và bảo: Hãy lành bệnh, tức thì anh được khỏi. Nhưng Người cấm không cho anh ta nói cho ai biết Người đã chữa lành bệnh cho anh, để tránh tiếng đồn thổi không đúng về Người và sự dòm ngó của nhà cầm quyền, hầu cho Người được dễ dàng đi đó đây rao giảng Tin Mừng. Người bảo anh hãy đến trình diện các tư tế và dâng lễ vật theo luật định để làm chứng anh đã khỏi bệnh.
“Tôi muốn, anh sạch đi…”
Lời này Chúa cũng muốn nói với mỗi người chúng ta. Lúc nào Người cũng mong muốn chúng ta thoát khỏi những gì đè nặng trên chúng ta, làm khổ chúng ta, dù đó là bệnh tật phần xác hay tội lỗi phần hồn. Người luôn sẵn sàng cứu giúp chúng ta.
(thinh lặng một lát)
Tôi có bị đau khổ phần xác, tội lỗi phần hồn đè nặng lên tôi không?… (thinh lặng một lát)
Tôi có muốn được Chúa cứu chữa không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, mới bắt đầu rao giảng Nước Chúa, Chúa đã chữa ngay một người mắc bệnh cùi, mà theo quan niệm thời đó, họ là hạng người tội lỗi và bị loại ra ngoài xã hội. Việc làm đó chứng tỏ Chúa đến cứu chữa những kẻ thiếu thốn tội lỗi, những kẻ bị xã hội khinh chê bỏ rơi!…
Xin Chúa thương gia đình con và nhiều người ngày nay cũng đang mắc nhiều thứ bệnh cùi ghê tởm, nào là bị cùi vì nghèo đói bệnh tật, nào là bị cùi vì truỵ lạc tội lỗi. Xin Chúa đưa tay quyền phép Chúa cứu chữa chúng con, xin Chúa phán một lời cho chúng con thoát khỏi khốn khổ phấn xác cũng như phần hồn; cho chúng con có đủ cơm ăn áo mặc và mạnh khỏe hằng ngày, cho chúng con xa chừa tội lỗi mà quay về cùng Chúa, tin Chúa thờ Chúa, để được Chúa thương ban ơn cứu rỗi. Xin cho con biết noi gương Chúa, thương yêu giứp đỡ nhưng người khốn khổ tội lỗi, nhất là những người bị xã hội ruồng bỏ…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Người giơ tay đụng vào anh và bảo: Tôi muốn, anh sạch đi. Lập tức, anh được sạch bệnh phong hủi.” (Mt 8,3)
(Mời cộng đoàn đọc lại)
27/06/2020
THỨ BẢY TUẦN 12 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 8, 5-17
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) NGƯỜI MANG TẬT NGUYỀN
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu đến thành Caphanaum. Một viên sĩ quan đến xin Người cứu chữa cho đầy tớ ông bị bại liệt đau khổ. Người hứa sẽ đến cứu chữa, nhưng ông quá khiêm tốn, không dám rước Chúa về nhà, chỉ xin Chúa phán một lời cho đầy tớ ông lành bệnh, như ông sai bảo binh lính và đầy tớ ông làm gì thì chúng làm theo. Chúa thấy ông ta có lòng tin khiêm tốn như thế thì ngạc nhiên và hết sức khen ngợi. Người bảo viên sĩ quan: Ông cứ về, ông tin thế nào thì được như vậy. Và ngay lúc đó đầy tớ ông được khỏi bệnh.
Rồi Chúa đến nhà ông Phêrô. Người thấy mẹ vợ ông đau nặng, thì chữa cho bà mạnh lại. Dân chúng nghe vậy thì tấp nập đem nhiều kẻ bị quỷ ám và bệnh tật đến xin Người cứu chữa. Chúa Giêsu đến gánh lấy hết mọi khổ cực phần hồn cũng như phần xác chúng ta. Và Người phải trả một giá rất đắt. Người phải trả bằng cuộc tử nạn trên thập giá !… (thinh lặng một lát)
Tôi có lòng tin mạnh mẽ như viên sĩ quan ngoại giáo này không?… (thinh lặng một lát)
Tôi có phụ giúp Chúa gánh lấy những nỗi khổ cực lầm than của anh chị em tôi không? Bằng cách nào?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa đến thế gian, Chúa gánh hết bệnh tật tội lỗi cho chúng con bằng cuộc khổ nạn và sự chết của Chúa trên thập giá!.. Ai tin vào Chúa thì sẽ được cứu giúp, không phân biệt nước nào hay dân tộc nào, không kể trong đạo hay ngoài đạo, vì tình thương của Chúa phá tan mọi hàng rào ngăn cách giữa loài người chúng con.
Xin Chúa cho gia đình con và mọi người hết lòng tin kính thờ phượng Chúa, hết lòng khiêm nhượng chạy đến kêu xin Chúa như viên sĩ quan ngoại giáo và dân chúng ngày xưa, để chúng con được Chúa thương chữa khỏi khổ cực đời này và được hưởng phúc vô cùng đời sau.
Xin cho chúng con có tấm lòng rộng rãi bao la như Chúa, biết yêu thương giúp đỡ mọi người…
Xin Chúa nhậm lời chúng con(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Rồi Đức Giêsu nói với viên đại đội trưởng rằng: Ông cứ về đi! Ông tin thế nào thì được như vậy! Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh.” (Mt 8,13) (Mời cộng đoàn đọc lại)

28/06/2020
CHÚA NHẬT TUẦN 13 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 10, 37-42
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) MUỐN THEO CHÚA
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu cho chúng ta biết điều kiện để được theo Người. Ai muốn theo Người, làm môn đệ Người phải mến chuộng Người hơn hết.
Việc chọn lựa này đòi hỏi một sự hy sinh từ bỏ không kém phần khó khăn đau xót, xét về mặt tình cảm tự nhiên của con người. Người môn đệ phải yêu mến Chúa hơn mọi người khác thân yêu trong gia đình, phải hy sinh mạng sống vì Chúa, phải vác thập giá theo Chúa.
Mọi người môn đệ sống như Người với Người. Môn đệ tiếp tục công việc cứu rỗi của Thầy, lo cho Nước Chúa rộng mở khắp nơi, mà không tìm danh lợi cho riêng mình.
Người môn đệ nào thật sự có tinh thần vô tư như thế, sẽ được mọi người tiếp đón, nhìn nhận, tin tưởng là đại diện của Chúa.
Đặc biệt người môn đệ muốn làm việc Tông Đồ phải đắc lực, phải có lòng bác ái sâu xa, tỏ hiện bằng những việc giúp đỡ hằng ngày.
Chúa kết thúc bằng một lời hứa khác thường cho môn đệ cũng như những ai tiếp đón các ông: tất cà đã vì Người mà hy sinh bác ái thì sẽ được cùng Người hưởng phúc vinh hiển (thinh lặng một lát)
Tôi có từ bỏ mọi sự và vác thập giá theo Chúa chưa?…
(thinh lặng một lát)
Tôi có vô tư và hy sinh bác ái như Chúa không?…
(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, con cám ơn Chúa vì hôm nay Chúa thương nói rõ cho chúng con biết điều kiện để theo Chúa, làm môn đệ Chúa, hầu được lãnh phần thưởng của Chúa.
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con làm được các điều Chúa dạy, hằng ngày hy sinh chịu khó vì Chúa, lo mở mang Nước Chúa, sẵn sàng thương yêu giúp đỡ mọi người, nhất là những người nghèo khổ bé mọn.
Xin cho chúng con có tinh thần xả kỷ vô tư, nhiệt thành phụng sự Chúa phục vụ mọi người mà không cần đáp trả, không cần tư lợi, vì biết chắc Chúa sẽ thưởng công bội hậu cho chúng con ở đời này và đời sau…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được.” (Mời cộng đoàn đọc lại)

29/06/2020
THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ
 
 (Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Mt 16,13-19
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề : SỐNG LỜI TUYÊN XƯNG

Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
“Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Cha muốn các môn đệ phải đưa ra lời đáp của riêng mình, chứ không chỉ dựa vào dư luận của đám đông. Phê-rô đã trả lời chính xác, rất đẹp lồng Cha: “Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Nhưng đó chỉ là khởi điểm tối thiểu, Cha mời gọi vị Tông Đồ trưởng đi xa hơn. Trước hết, Chúa Giêsu cho ông biết rằng lời tuyên xưng chính xác của ông là ơn ban của Chúa Cha. Sau nữa, ông sẽ khám phá ra điều cần hơn, đó là phải làm chứng điều mình tuyên xưng: bằng công cuộc truyền giáo, bằng trách nhiệm của một người mục tử cho một Giáo Hội non trẻ, và khi cần phải chấp nhận chết để tuyên xưng đức tin của mình.
Ơn ban trên đây không chỉ cho riêng Phê-rô và các Tông Đồ, nhưng cho cả Giáo Hội và thế giới. Việc chúng ta được sinh ra trên nền tảng đức tin của các tông đồ, việc chúng ta được đón nhận đức tin vào Thiên Chúa là do ơn Chúa ban, chứ không phải là do công nghiệp của mình. Đến lượt chúng ta, chúng ta được mời gọi để làm cho đức tin ngày lớn lên, sinh hoa kết trái và loan truyền đức tin đó cho những anh chị em chưa biết Chúa nữa.
(thinh lặng 1 lát).
Chúa muốn mỗi người phải có một lời tuyên xưng cá nhân của riêng mình, nhưng tại sao Chúa lại thiết lập Giáo Hội?
 (thinh lặng 1 lát).
Làm thế nào để sống chiều kích cộng đoàn của đức tin? (thinh lặng 1 lát).

Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
Lạy Cha, xin giữ gìn Giáo Hội luôn kin vững trong đức tin tơng truyền và ban ơn cho chúng con sống đời chứng nhân ơn đức tin được lãnh nhận. Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con tuyên xưng niềm tin của mình bằng một hành động cụ thể trong đời sống đức tin hằng ngày.
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).
Sống Lời Chúa dạy:
“Thầy là Đức Ki-tô, con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,16) (mời CĐ đọc lại)
30/06/2020
THỨ BA TUẦN 13 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 8, 23-27
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) BIỂN LẶNG NHƯ TỜ
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu xuống thuyền đi với các môn đệ. Bỗng sóng to gió lớn nổi lên! Thuyền gần chìm mà Chúa thì nằm nghỉ như không hay biết gì. Các môn đệ hoảng sợ hối hả đánh thức Chúa và kêu cứu. Chúa thấy các ông khiếp đảm thì quở: sao mà kém lòng tin! Rồi Người ra lệnh cho sóng gió yên lặng, và gió liền yên sóng liền lặng. Các ông thấy sóng gió vâng phục Chúa như vậy thì hết sức khâm phục và đem lòng tin tưởng Chúa.
Với phép lạ này, Chúa Giêsu củng cố lòng tin cho các môn đệ. Có Chúa ở với các ông, các ông không còn phải sợ chi.
Chúa cũng luôn ở với chúng ta, hôm qua cũng như hôm nay và mãi mãi, vì Người là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Người giải thoát chúng ta khỏi mọi đau khổ thử thách ở đời, nếu chúng ta có lòng tin cậy Người.
Nếu chúng ta luôn sống với Người và Người luôn ở với chúng ta, chúng ta đảm bảo sẽ lướt thắng mọi trở ngại trên đường về Quê Trời. (thinh lặng một lát)
Làm sao tôi được sống trong Chúa và Chúa luôn ở với tôi?…(thinh lặng một lát)
Những việc Chúa làm hằng ngày cho tôi, cho gia đình tôi có giúp tôi thêm lòng tin cậy Chúa không?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, đời con bao phen khốn khó, gia đình con nhiều lúc gian nan. Chúng con hoảng sợ chạy đến người này, cầu cứu người kia mà quên Chúa, không biết chạy tới Chúa. Nhất là trong những lúc con yếu đuối sa ngã phạm tội làm mất lòng Chúa, chúng con không biết kêu xin Chúa ban ơn giúp sức chúng con ăn năn hối cải …
Xin cho chúng con biết bắt chước các thánh Tông Đồ ngày xưa, biết chạy tới Chúa, kêu xin Chúa hằng ngày nhất là trong những lúc gian nan khốn khó, trong những lần chúng con sa ngã phạm tội.
Và như các thánh Tông Đồ, một khi đã được Chúa dẹp yên sóng gió cho khỏi chết thì thêm lòng tin Chúa. Xin Chúa cũng cho chúng con tin Chúa nhiều hơn, mỗi lần được Chúa cứu giúp phần hồn phần xác chúng con…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Các ông lại đánh thức Người và nói: Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!”
(Mt 8, 25) (Mời cộng đoàn đọc lại)












CHÚA BA NGÔI A

Chủ Tế: Anh chị em thân mến, mầu nhiệm Ba Ngôi là mầu nhiệm của tình yêu: một tình yêu sáng tạo, một tình yêu cứu độ và một tình yêu thánh hóa. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin.

1. Trong lịch sử / nhiều khi hình ảnh của Hội Thánh bị méo mó lệch lạc / vì đời sống không gương mẫu của các Kitô hữu / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành viên trong đại gia đình Hội Thánh / biết dùng đời sống bác ái yêu thương / mà trình bày khuôn mặt đích thực của Hội Thánh cho mọi người.

2. Mỗi ngày những người có trách nhiệm không ngừng nỗ lực / nhằm đem lại hòa bình cho thế giới / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa / soi sáng  và hướng dẫn những nhà lãnh đạo các quốc gia / để họ biết dẹp bỏ mọi tị hiềm / và chân thành cộng tác với  nhau / hầu mang lại hòa bình thực sự cho thế giới.

3. Từ xưa đến nay / lúc nào cũng có nhiều người quảng đại / luôn sẵn sàng hy sinh mọi sự / kể cả tính mạng của mình / và dùng tình thương để xoa dịu đau khổ của những người bất hạnh trong các trại phong / các bệnh viện tâm thần / các nhà nuôi người già / cũng như các nhà nuôi trẻ mồ côi / các trẻ em đường phố / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa nâng đỡ những con người nhiệt thành ấy.

4. Đời sống người Kitô hữu phải phản ánh trung thực đời sống yêu thương của Thiên Chúa Ba Ngôi / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / luôn chân thành yêu thương nhau / cũng như hiệp nhất và nâng đỡ nhau trong mọi tình huống của đời sống thường ngày.

Chủ Tế: Lạy Chúa Giêsu, trong bữa Tiệc Ly, Chúa đã để lại cho chúng con một điều răn mới: "Anh em hãy thương yêu nhau như chính Thầy đã yêu thương anh em". Xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con có thể sống trọn vẹn điều răn mới này. Chúa hằng sống và hiển trị…

MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ A

Chủ Tế: Anh chị em thân mến, Lời Chúa cũng như Mình Máu Thánh Chúa Kitô là hai nguồn lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng đời sống đức tin của người Kitô hữu. Với tâm tình mến yêu bí tích kỳ diệu này, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin:

1. Hội Thánh không ngừng khuyên các Kitô hữu tham dự Thánh Lễ một cách ý thức / linh động / tích cực và có hiệu quả / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu / hiểu được tầm quan trọng của Thánh Lễ trong đời sống đức tin / và tham dự Thánh Lễ đúng như Hội Thánh dạy.

2. Trên thế giới ngày nay / việc phan phối tài nguyên thiên nhiên / cũng như của cải vật chất không đồng đều / vì thế có những vùng quá giàu / trong khi đó có những vùng lại quá nghèo / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nước giàu / biết quảng đại giúp đỡ các nước nghèo / mà một phần dân chúng phải sống dưới mức tối thiểu.

3. Nghèo đói / lạc hậu / dốt nát / cũng là những thứ giặc mà mọi người cần phải hợp sức tận diệt / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu / biết tích cực cộng tác với những người thành tâm thiện chí / để diệt trừ những thứ giặc đáng sợ này.

4. "Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày" / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết rộng rãi chia sẻ cơm áo cho những anh chị em nghèo đói / để mọi người đều có lương thực hằng ngày.

Chủ Tế: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con hiểu rằng Thánh Lễ là trung tâm đời sống thờ phượng của Hội Thánh và của từng người chúng con, vì trong Thánh Lễ Hội Thánh dùng Lời Chúa để giáo dục đức tin của chúng con, và dùng Mình Máu Thánh Chúa để bồi dưỡng đời sống đức tin ấy. Xin cho chúng con siêng năng tham dự Thánh Lễ với ý thức đầy đủ, và rước lễ một cách xứng đáng. Chúa hằng sống…

LỄ  THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU A

Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, Thánh Tâm là biểu tượng tình thương của Thiên Chúa. Tình thương ấy luôn nâng đỡ cuộc sống còn nhiều khó khăn của chúng ta. Luôn tin tưởng vào tình thương kỳ diệu của Chúa. Chúng ta cùng tha thiết nguyện cầu:

1. Hội Thánh có sứ mạng trình bày cho nhân loại biết, tình yêu sâu thẳm tuyệt vời của Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh, đạt được nhiều kết quả trong sứ mạng cao quí này.

2. Trên thế giới ngày nay, hình như tình thương vắng bóng trong tương giao giũa con người. Vì thế thường xảy ra chiến tranh, khủng bố, do hận thù, do thanh lọc sắc tộc, và người ta sẵn sàng tàn sát nhau một cách dã man. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho lòng bác ái yêu thương, hướng dẫn mọi sinh hoạt của con người hôm nay.

3. Hôm nay là ngày xin ơn thánh hoá các linh mục trên toàn thế giới. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các linh mục luôn sống thánh thiện, hiền hoà trong cung cách đối xử, hết lòng phục vụ, và nhất là luôn trung thành với sứ mạng của mình.

4. Sốt sắng tôn sùng Thánh Tâm là một việc rất đáng khuyến khích. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết tôn sùng Thánh Tâm đúng như Chúa muốn, đó là ngoài việc tham dự Thánh Lễ và tôn sùng Trái Tim trong gia đình, còn biết sống bác ái và công bằng với hết thảy mọi người.

Chủ Tế:   Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói: “Không có tình yêu nào cao quí hơn tình yêu của người dám thí mạng sống vì bạn hữu mình”. Xin Chúa cho chúng con cũng biết yêu thương anh chị em chúng con bằng chính tình yêu của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.



CHÚA NHẬT 12 TN A

Chủ Tế: Anh chị em thân mến, tin tưởng mãnh liệt vào sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa, và hiên ngang sống trọn vẹn niềm tin đã lãnh nhận, phải là quyết tâm của từng người Kitô hữu. Trông cậy vào ơn Chúa trợ giúp, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:

1- Đức Thánh Cha có sứ mạng củng cố đức tin của người tín hữu trên toàn thế giới / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ân cần chăm sóc giữ gìn Người / để nhờ Người / đức tin của mọi tín hữu luôn bền vững sắt son.

2- Ngày nay / nhiều kitô hữu / nhất là các kitô hữu trẻ / mất đức tin chỉ vì vốn liếng giáo lý không đủ / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết tận dụng thời giờ Chúa ban / để học hỏi sâu rộng giáo lý của Chúa / nhờ đó đức tin của họ ngày càng vững chắc và trưởng thành hơn.

3- Nhiều tín hữu hiểu một cách đơn giản rằng / tin là giữ một số lề luật của Chúa và Hội Thánh / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu hiểu rằng / tin là gắn bó cùng Chúa và dấn thân theo Người đến cùng.

4- Tin tưởng tuyệt đối vào sự quan phòng của Thiên Chúa / và hiên ngang sống đức tin / phải là thái độ căn bản của mọi tín hữu / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết luôn khôn ngoan chỉ tin tưởng một mình Chúa / và mạnh dạn tuyên xưng đức tin trong đời sống thường ngày.

Chủ Tế:  Lạy Chúa, đức tin của chúng con còn rất yếu kém, chúng con dễ hoang mang giao động trước mọi thử thách trong cuộc đời. Vậy, xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ…
  


LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TIỀN HÔ
24-6 * THÁNH LỄ VỌNG

Ch tế : Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Đấng toàn năng, không việc gì mà Người không làm được. Tin tưởng vào quyền phép của Thiên Chúa, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin:

1. Hội Thánh dành cho thánh Gioan Tẩy Giả một chỗ đặc biệt trong niên lịch phụng vụ / khi kêu mời các Kitô hữu mừng lễ sinh nhật của người / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các tín hữu / biết lắng nghe lời mời gọi của Hội Thánh / và sốt sắng mừng ngày sinh nhật của người.

2. Chúa gọi ai vào một chức vụ hay trao cho một sứ mạng nào / là do lòng thương xót của Người / chứ hoàn toàn không phải vì đương sự tài giỏi hay thánh thiện / Chúng ta hiệp lời cầu xin / cho những ai được Chúa chọn vào một chức vụ nào đó của Hội Thánh hiểu rằng / mình chỉ là một dụng cụ Chúa dùng để truyền đạt sứ điệp yêu thương của Tin Mừng / và khiêm tốn phục vụ tha nhân.

3. Dấn thân theo Chúa là chấp nhận hy sinh gian khổ / chấp nhận mọi rủi ro thiệt hại / đôi khi phải chấp nhận những lời van nài “làm tan nát cõi lòng” của những người dấn thân / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đã tận hiến cuộc đời cho Chúa và tha nhân / không nhượng bộ xác thịt / không nhượng bộ lười biếng / không nhượng bộ ích kỷ / nhưng yêu thương mãnh liệt lý tưởng của mình.

4. Gioan có nghĩa là “Chúa ban ơn” / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn xác tín rằng / Chúa đã ban cho từng người chúng ta biết bao ơn lành trong cuộc sống thường ngày / vì thế / luôn dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân là bổn phận của cộng đoàn chúng ta.

Chủ tế : Lạy Chúa, Chúa là Đấng thấu suốt tâm can con người và Chúa không bao giờ xét đoán con người theo dáng vẻ bên ngoài. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa. Chúng con cầu xin……

LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TIỀN HÔ
24-6 * THÁNH LỄ CHÍNH NGÀY

Ch tế : Anh chị em thân mến,  Thánh Gioan là người có sứ mạng dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến trần gian để cứu độ loài người. Trong niềm hân hoan mừng ngày sinh cuả Vị Tiền Hô, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:

1. Như Thánh Gioan / Hội Thánh cũng có sứ mạng giới thiệu cho nhân loại biết Đấng Cứu Thế Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa luôn soi sáng / hướng dẫn và nâng đỡ Hội Thánh  trong sứ mạng cao cả này.
2. Nhờ đời sống thánh thiện và khắc khổ / nên lời rao giảng của Thánh Gioan có một sức thu hút mãnh liệt đối với dân chúng  Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai / có trách nhiệm rao giảng Lời Chúa và ban các Bí Tích / biết noi gương Thánh Gioan / mà sống tinh thần nghèo khó của Tin Mừng / và cố gắng nên hoàn thiện như Cha trên trời.

3. Thánh Gioan đã nói về Đức Giêsu: / Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi  / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô Hữu / luôn làm tốt mọi việc trong đời sống thường ngày / không nhằm đề cao cá nhân mình / nhưng để cho danh Chúa được vinh quang rực rỡ hơn.

4. Trách nhiệm của người Kitô Hữu là giúp cho những ai chưa nhận biết Chúa được nhận biết Người / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết luôn cố gắng dùng đời sống bác ái yêu thương / và phục vụ trong khiêm tốn / hiền hoà trong cung cách đối xử / mà giới thiệu Chúa cho những người đang sống chung quanh mình.

Ch tế : Lạy Chúa, Thánh Gioan là một chứng nhân trung thành và can đảm của Con Chúa. Người đã yêu mến Chúa hết lòng và làm tròn trách nhiệm đã được giao. Xin cho tất cả chúng con cũng biết noi gương người. Chúng con cầu xin……

CHÚA NHẬT 13 TN A

Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, muốn dấn thân theo Chúa Giêsu, người kitô hữu phải từ bỏ mình, vác thập giá hằng ngày mà theo Người. Với quyết tâm bước theo Chúa đến cùng, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin.

1- Hội Thánh dùng Lời Chúa để giáo dục đức tin của người Kitô hữu / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết lắng nghe lời giáo huấn của Hội Thánh / để nhờ đó mà đức tin ngày càng trưởng thành hơn.

2- Đời sống thường ngày cho chúng ta thấy có một số người chỉ thích sống an nhàn / chỉ lo hưởng thụ mà không thích nghe đề cập đến hy sinh gian khổ / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho lúc nào cũng có nhiều người quảng đại / sẵn sàng phục vụ những người bất hạnh nhất của xã hội.

3- Tận tình giúp đỡ những người đang gặp hoạn nạn / những nạn nhân của thiên tai / những người mắc bệnh nan y / những người mất hết niềm hy vọng để vui sống / là nghĩa vụ của những người tin Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết cố gắng thực hiện lời dạy của Thánh Phaolô / "Vui với người vui, khóc cùng người khóc".

4- Hết lòng nâng đỡ / và chân thành cộng tác với các mục tử trong sinh hoạt của giáo xứ / là trách nhiệm của mỗi Kitô hữu / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết luôn rộng rãi giúp đỡ / và tích cực cộng tác với các Linh Mục trong việc mục vụ thường ngày.

Chủ Tế:  Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trải qua con đường đau khổ rồi mới bước vào vinh quang. Xin cho chúng con hiểu rằng: Nếu muốn được chia sẻ vinh quang thiên quốc với Chúa, chúng con cũng phải đi qua con đường thập giá, con đường đòi hỏi nhiều hy sinh gian khổ, nhưng chính là con đường dẫn đưa đến sự sống bất diệt. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ
CHIỀU 28-6 * THÁNH LỄ VỌNG

Ch tế : Anh chị em thân mến, Chúa đã sai thánh Phêrô vị thủ lãnh các tông đồ, và thánh Phaolô bậc thầy các dân ngoại, đến dạy chúng ta lề luật Chúa. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin:

1. Hội Thánh luôn coi hai thánh Phêrô và Phaolô là cột trụ của mình / vì các ngài đã giảng dạy cho Hội Thánh những điều căn bản của đức tin. /  Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành viên trong đại gia đình Hội Thánh / biết luôn sống theo lời giảng dạy của hai thánh tông đồ.

2. Đức Thánh Cha có trách nhiệm chăn dắt đoàn chiên của Chúa / có sứ mạng củng cố niềm tin của mọi Kitô hữu trên toàn thế giới / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa / gìn giữ người khỏi mọi hiểm nguy trong đời sống mục vụ hằng ngày.

3. Hơn hai ngàn năm qua / Hội Thánh không ngừng phát triển / số tín hữu cũng không ngừng gia tăng / nhưng so với tổng dân số thế giới / số người tin Chúa quả là còn quá ít / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công cuộc rao giảng Tin Mừng của Hội Thánh / luôn đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

4. “Hãy theo Thầy” / Đức Giêsu không chỉ nói với Thánh Phêrô / khi kết thúc cuộc đối thoại đầy xúc động bên bờ hồ Ghen-nê-xa-rét / mà còn nói với tất cả các Kitô hữu trên toàn thế giới / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết dấn thân theo Chúa với tất cả tâm tình mến yêu / và phó thác của mình.

Chủ tế : Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lời hai thánh tông đồ chuyển cầu, mà ban cho chúng con luôn hiên ngang sống đức tin đã lãnh nhận. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ
CHIỀU 29-6 * THÁNH LỄ CHÍNH NGÀY

Ch tế: Anh chị em thân mến,  sau lời tuyên xưng đức tin của Thánh Phêrô, Đức Giêsu thiết lập Hội Thánh khi nói với người: Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy. Với tâm tình mến yêu Hội Thánh, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin:

1. Đức Thánh Cha là Đấng kế vị Thánh Phêrô / và thay mặt Chúa Giêsu điều khiển Hội Thánh / củng cố đức tin của người Kitô Hữu trên toàn thế giới. /   Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa gìn giữ người / đức tin của mọi tín hữu luôn bền vững sắt son.

2. Con thuyền của Hội Thánh luôn gặp nhiều phong ba bão táp / lắm lúc ngả nghiêng nhưng không bao giờ chìm. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Thánh Thần gìn giữ con thuyền Hội Thánh / luôn được an toàn giữa biển trần gian.

3. Hội Thánh có trách nhiệm gìn giữ kho tàng đức tin được vẹn toàn / giáo lý của Chúa luôn được tinh tuyền /   Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô Hữu / biết luôn khiêm tốn vâng theo lời giáo huấn của Hội Thánh là Mẹ của mình.

4. Yêu mến Hội Thánh hết lòng là trách nhiệm của từng người Kitô hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết luôn yêu mến Hội Thánh qua việc sống đạo gương mẫu / và hết lòng cộng tác với các vị mục tử trong mọi sinh hoạt mục vụ thường ngày.

Ch tế : Lạy Chúa, chính nhờ Hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ mà Hội Thánh bắt đầu đón nhận đức tin. Xin cho tất cả chúng con biết trung thành tuân giữ những gì các ngài đã giảng dạy. Chúng con cầu xin.



GIÁO LÝ—LỜI CHÚA—LỜI NGUYỆN



CN X TNA - LỄ CHÚA BA NGÔI, NĂM A (07/06/2020)
GL35:
H./ Chúng ta tin vào 1 Thiên Chúa hay 3 Thiên Chúa?
T./ Chúng ta tin vào Một Thiên Chúa,/ trong Ba Ngôi./ “Thiên Chúa không đơn độc,/ nhưng hiệp thông trọn vẹn với nhau” (Đức Bênêđictô XVI, 22/5/2005)
Ga 3,16
“THIÊN CHÚA ĐÃ YÊU THẾ GIAN ĐẾN NỖI ĐÃ BAN CON MỘT CỦA NGÀI/ ĐỂ TẤT CẢ NHỮNG AI TIN VÀO CON CỦA NGÀI,/ THÌ KHÔNG PHẢI CHẾT, NHƯNG ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI”.
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi,/ chúng con xin cảm tạ Chúa đã vì yêu thương mà tạo thành,/ cứu chuộc và thánh hóa chúng con./ Xin Chúa dạy chúng con biết yêu thương nhau/ bằng chính tình yêu sung mãn và tràn đầy của Ba Ngôi Thiên Chúa./ Amen.

CN XI TNA - LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA, NĂM A (14/06/2020)
GL221:
H./ Việc rước lễ thay đổi tôi thế nào?
T./ Mỗi lần rước lễ,/ tôi được kết hợp với Chúa Giêsu chặt chẽ hơn,/ làm cho tôi trở nên phần tử sống động của Thân Mình Chúa Kitô,/ đổi mới ơn thánh tôi đã nhận trong Bí Tích Rửa Tội và Bí Tích Thêm Sức,/ và làm cho tôi mạnh sức để chiến đấu chống lại tội lỗi.  [1391 – 1397, 1416].
Ga 6, 51: 
Chúa Giêsu nói với đám đông dân chúng:/ “TÔI LÀ BÁNH HẰNG SỐNG TỪ TRỜI XUỐNG./ AI ĂN BÁNH NÀY, SẼ ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI”.
Lạy Chúa Giêsu/ Chúa đến làm cho chúng con được sống và sống dồi dào./ Xin cho chúng con biết siêng năng tham dự Thánh Lễ và rước Mình Thánh Chúa,/ để chúng con được hiệp thông với sự sống của Chúa mỗi ngày./Amen.
LỄ THÁNH TÂM CG, NĂM A. Lễ Trọng (T.sáu, 19/06/2020)
Mt 11, 28: 
Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng:/ “HÃY ĐẾN VỚI TA,/ HỠI TẤT CẢ NHỮNG AI LAO NHỌC VÀ GÁNH NẶNG,/ TA SẼ BỔ SỨC CHO CÁC NGƯƠI”.
Lạy Chúa Giêsu,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ/ biết chạy đến với Thánh Tâm dịu hiền của Chúa./ Và xin cho chúng con cũng biết cảm thương và đồng hành với nhau/ trong các thử thách hằng ngày./ Amen.

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN - NĂM A (21/06/2020)
GL287:
H./ Ta có thể chọn sự xấu, có phải đó là ta có tự do không?
T./ Sự xấu chỉ làm người ta thèm thuồng ở bề ngoài mà thôi./ Chọn sự xấu cũng chỉ làm cho người ta tự do ở bề ngoài mà thôi./ Sự xấu không làm cho ta hạnh phúc,/ nhưng thực ra nó tước đoạt điều tốt lành thật của ta./ Nó xiềng xích ta lại với cái vô bổ/ và cuối cùng tiêu huỷ hoàn toàn tự do của ta [1730-1733,1743-1744].
Mt 10, 32:
Chúa Giêsu nói với các tông đồ:/ “AI TUYÊN XƯNG THẦY TRƯỚC MẶT NGƯỜI ĐỜI,/ THÌ THẦY SẼ TUYÊN XƯNG NGƯỜI ẤY TRƯỚC MẶT CHA THẦY, ĐẤNG NGỰ TRÊN TRỜI”.
Lạy Chúa Giêsu,/ xin đừng để các bạn trẻ sa vào các đam mê làm nguy hại cuộc đời/ như nghiện rượu, cờ bạc, ma túy./ Nhưng xin giúp họ biết tham gia các hoạt động cộng đoàn/ để được nâng đỡ và được củng cố niềm tin./ Amen.

LỄ SINH NHẬT T.GIOAN TẨY GIẢ, Lễ Trọng
(T.Tư, 24/06/2020)
Lc 1, 63
HỌ LÀM HIỆU HỎI CHA CON TRẺ MUỐN GỌI TÊN GÌ./ ÔNG XIN MỘT TẤM BẢNG VÀ VIẾT:/ “TÊN NÓ LÀ GIOAN”.
Lạy Chúa Giêsu,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ biết rao giảng về Chúa,/ không chỉ bằng lời nói,/ mà còn bằng chính cuộc sống chứng tá/ và bằng trái tim dạt dào tình yêu của Chúa./ Amen.

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN - NĂM A (28/06/2020)
GL102:
H./ Tại sao chúng ta cũng phải chấp nhận đau khổ trong cuộc sống,/ phải “vác thập giá mình mà theo Chúa Giêsu”?/
T./ Kitô hữu không được tìm đau khổ,/ nhưng khi phải đối diện với đau khổ mà không tránh được,/ họ nên vui lòng kết hợp đau khổ của họ với đau khổ của Chúa Giêsu,/ như “Người đã chịu đau khổ vì ta và để nêu gương cho ta bước theo Người” (1 Pr 2,21). [618].
Mt 10, 38:
Chúa Giêsu nói với các tông đồ rằng:/ “AI KHÔNG VÁC THẬP GIÁ MÌNH MÀ THEO THẦY/ THÌ KHÔNG XỨNG ĐÁNG VỚI THẦY”.
Lạy Chúa Giêsu,/ trong tiến trình hướng tới sự trưởng thành theo gương Chúa,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ/ biết đón nhận thập giá hằng ngày và can đảm chết đi cho con người cũ/ để sống đời sống mới trong Chúa,/ Amen.

LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ, TĐ, Lễ Trọng (T.Hai, 29/06/2020)
[BỔN MẠNG CỦA CÁC HĐMV GX]
Mt 16, 16:
Ông Simon Phêrô thưa với Chúa Giêsu rằng:/ “THẦY LÀ ÐỨC KITÔ,/ CON THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG”.
Lạy Chúa Giêsu,/ xin cho cộng đoàn chúng con,/ cách riêng các vị trong Ban Hành Giáo/ biết tuyên xưng đức tin không chỉ bằng lời nói,/ nhưng bằng cả cuộc sống dấn thân phục vụ Chúa và mọi người./ Amen.






THÁNH LỄ MỪNG BỔN MẠNG HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ TẠI TÂN HIỆP

Sáng ngày 30/07/2019, Đại diện của Hội Đồng Mục Vụ trong các giáo xứ của 9 giáo hạt đã quy tụ về nhà thờ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp để mừng lễ Thánh Phêrô Đoàn Công Quý và Emmanuel Lê Văn Phụng, bổn mạng của Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ.
 Đức cha Giáo phận Giuse Trần Văn Toản cùng một số quý cha đã đến để hiệp dâng thánh lễ tạ ơn cùng với 300 anh chị em đại diện HĐMVGX tân cựu của các xứ đạo.
 Trước thánh lễ, Đức cha giáo phận đã dành thời gian để huấn đức cho anh chị em về vai trò của người giáo dân trong giáo xứ, đặc biệt, là sứ mạng và tầm quan trọng của HDMVGX trong công việc phục vụ và truyền giáo. Đức cha đã cám ơn anh chị em đã mãn nhiệm và khích lệ anh chị em bắt đầu nhận công việc trong nhiệm kỳ mới.
 Sau thánh lễ, Đức cha Giuse và cha Giuse Nguyễn Minh Ngọc, Trưởng Ban Giáo Dân của giáo phận đã phát Vi Bằng Mãn Nhiệm cho quý chức nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, HDMVGX nhiệm kỳ 2019-2023 đã tuyên hứa và nhận Vi Bằng Bổ Nhiệm cho nhiệm kỳ mới.
 Nguyện xin Chúa Giêsu, vị Mục Tử Nhân Lành, qua lời bầu cử của Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình, cùng hai thánh Tử Đạo Phêrô Đoàn Công Quý và Emmanuel Lê Văn Phụng, chúc lành trên HĐMVGX, để họ luôn bình an và có nhiều niềm vui trong việc phục vụ tại các xứ đạo.







CHÚA THÁNH THẦN TRONG CUỘC ĐỜI
NGƯỜI TRẺ

Trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ước sao người trẻ thốt lên rằng: Ngài là nguồn mạch tốt nhất của con. Khi đó, “Giống như một cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong, mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi.” (Gr 17,8).
Người ta nói vui rằng Chúa Thánh Thần ít “nổi tiếng” hơn Thiên Chúa Cha hoặc Chúa Giêsu. Thực tế là chúng ta ít nhắc hoặc chạy đến với Chúa Thánh Thần. Nhất là với người trẻ, Chúa Thánh Thần lại càng xa lạ vắng bóng. Có chăng Chúa Thánh Thần được người trẻ biết nhiều nhất trong ngày lễ Thêm Sức. Sau đó, dường như người trẻ ít để ý đến Chúa Thánh Thần nữa. Hậu quả là nhiều bạn không thể liên kết được với Thiên Chúa. Thiếu vắng Chúa Thánh Thần, người trẻ cũng dễ lạc đường và khó thành công trong cuộc sống.
Chúa Thánh Thần là Ngôi thứ Ba trong Thiên Chúa. Chúng ta vẫn quen với lối nói về các Ngài: Chúa Cha tạo dựng, Chúa Con cứu chuộc và Chúa Thánh Thần thánh hóa. Nếu người trẻ để ý, Chúa Thánh Thần đã có ngay từ đầu trong công trình sáng tạo của Chúa Cha. Thần Khí thuở ấy bay là là trên mặt nước (St 1,1). Hơn nữa, chính Thiên Chúa đã thổi sinh khí vào cho con người được sống. Đó là Chúa Thánh Thần, là nguồn mạch sức sống cho con người.
Bạn vẫn còn nhớ trong bữa Tiệc Ly, Đức Giêsu cũng nói nhiều đến Chúa Thánh Thần. Ngài là Đấng an ủi, bào chữa, nâng đỡ và trợ giúp cho mỗi người sau này. Rồi sau biến cố Phục Sinh, chính Đức Giêsu đích thân hiện ra với các môn đệ và ban Chúa Thánh Thần cho các ngài (Ga 20,22). Đó là ngày lễ Ngũ Tuần, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Như vậy, Đức Giêsu đã hoàn tất giai đoạn dương thế và lên trời. Từ đó về sau là giai đoạn hoạt động của Chúa Thánh Thần.
Kể ra chút chi tiết liên quan đến Ba Ngôi như thế để chúng ta thấy đây là thời đại của Chúa Thánh Thần. Nếu khi xưa Chúa Giêsu trực tiếp hướng dẫn các môn đệ, thì hôm nay, chính Chúa Thánh Thần đang hướng dẫn Giáo Hội. Chúng ta không thể đến được với Thiên Chúa nếu không có sự tác động của Chúa Thánh Thần. Điều này có thể nghe rất ngồ ngộ đối với người trẻ. Đừng quên Giáo Hội trải nghiệm rằng: chính Chúa Thánh Thần chuẩn bị tâm hồn con người và lôi kéo họ đến với Đức Kitô; quy tụ họ vào trong Hội Thánh; ban sinh khí và thánh hóa Hội Thánh (x. Giáo Lý 737, 747). Đây là điều người trẻ thường quên nên nhiều bạn la làng lên: “Sao tôi không thể cầu nguyện? Tôi thiếu sức sống? Tôi chẳng có nghị lực để bước tiếp?” v.v. Lý do là vì họ chưa chạy đến với Chúa Thánh Thần, chưa để Ngài dẫn đưa về với Thiên Chúa!
Khi viết cho người trẻ, dĩ nhiên Đức Giáo Hoàng Phanxicô thường nhấn mạnh đến Thần Khí ban sự sống. Giáo Hội và Giáo Hoàng hiểu vấn đề của người trẻ, và muốn người trẻ năng chạy đến với Chúa Thánh Thần. Thú vị là “Ở đâu có Chúa Cha và Chúa Giêsu, thì ở đó cũng có Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần là Đấng chuẩn bị và mở rộng tâm hồn để đón nhận sứ điệp này, chính Ngài là Đấng giữ cho hy vọng cứu độ này được sống, chính Ngài là Đấng sẽ giúp các con lớn lên trong niềm vui này nếu các con để cho Ngài hoạt động.” (Đức Kitô sống, số 130).
Nếu tuổi trẻ là giai đoạn của nhiều ước mơ, thì chính Chúa Thánh Thần sẽ đưa ước mơ ấy thành hiện thực. Bên cạnh người trẻ luôn có một Đấng quyền năng, hiểu biết, đạo đức, khôn ngoan và can đảm. Ngài luôn sẵn lòng đổ đầy nhiệt huyết và sức sống vào cuộc đời người trẻ. Nếu người trẻ muốn đi vào tương quan với Đức Giêsu, thì chính Chúa Thánh Thần làm cho các bạn càng ngày càng đi sâu vào con tim của Đức Giêsu. Khi đó, thành công, hạnh phúc và bình an là điều người trẻ có thể cảm nhận và nắm bắt được.
Nếu thời trẻ là giai đoạn của yêu đương, thì chính Chúa Thánh Thần sẽ làm cho tình yêu ấy thêm nồng cháy. Ngài thu hút con người về với Thiên Chúa và về với nhau. Bởi vì “Tình yêu của Thiên Chúa đã được đổ vào tâm hồn chúng ta qua Chúa Thánh Thần là Đấng đã được ban cho chúng ta.” (Rm 5,5). Đó là “lực hấp dẫn” mà người trẻ cần trong hành trình yêu thương. Bởi vậy, Giáo Hội muốn nhắc người trẻ rằng: “Các con hãy cầu khẩn Chúa Thánh Thần mỗi ngày để không ngừng kinh nghiệm một cách mới mẻ sứ điệp cao cả này. Tại sao lại không? Các con không mất gì và Ngài có thể thay đổi cuộc đời các con, Ngài có thể soi sáng các con và ban cho các con  một con đường tốt hơn.” (Đức Kitô sống số 131).
Có lẽ người trẻ đã bỏ qua nguồn sức sống này! Chúa Thánh Thần luôn có đó; Ngài muốn ngự vào trong tâm hồn của mỗi người. Thánh Thần muốn nối kết những mối tình của người trẻ. Ngài muốn đưa người trẻ gắn liền với Hội Thánh, với sự thật và với Thiên Chúa. Nhưng với một điều kiện: người trẻ hãy khẩn cầu và chấp nhận sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Ước gì người trẻ cũng trải nghiệm được kinh nghiệm độc đáo này: Chúa Thánh Thần đóng vai trò như linh hồn hay nguyên lý sự sống. Chính Ngài liên kết mọi phần tử của Hội Thánh nên một với nhau và với Đầu là Đức Kitô. (x. Ep 2,21–22).
Các bạn trẻ thân mến,
Nếu như chúng ta đang mệt mỏi chống chọi với biết bao cám dỗ, thì hãy chiến đấu cùng với Chúa Thánh Thần. Nếu thiếu Ngài, chúng ta chẳng thể chiến thắng biết bao chướng ngại vật trên đường đời. Ma Quỷ sẽ chào thua nếu chúng thấy trong ta có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Ngài sẵn lòng chiến đấu và sống hết mình với chúng ta, với người trẻ. Được như thế, con đường tuổi trẻ sẽ ý nghĩa hơn nhiều, tương lai người trẻ sẽ tươi sáng hơn biết bao nhiêu.
Trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ước sao người trẻ thốt lên rằng: Ngài là nguồn mạch tốt nhất của con. Khi đó, “Giống như một cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong, mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi.” (Gr 17,8). Trong khi nhiều người trẻ đang mệt mỏi nhọc nhằn, nếu họ đặt niềm tin vào Thiên Chúa, vào Chúa Thánh Thần, họ sẽ “được thêm sức mạnh. Như thể chim bằng, họ tung cánh. Họ chạy hoài mà không mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng chùn chân.” (Is 40,31).
Để Chúa Thánh Thần giúp đỡ, không gì khác hơn là chúng ta hãy van xin với Ngài. Hãy thường xuyên mời Ngài vào tâm hồn ta; khi đó, Ngài sẽ thánh hóa tâm hồn mỗi người thành đền thờ của Thiên Chúa. Nhất là khi gặp khó khăn trong cuộc sống, đừng quên Chúa Thánh Thần luôn có bên cạnh. Ngài gần gũi đến nỗi Kinh Thánh dùng các hình ảnh như nước, lửa, áng mây, ánh sáng, chim bồ câu,… để nói về Chúa Thánh Thần. Ước gì những biểu tượng hữu hình này có thể giúp người trẻ gần gũi hơn với Chúa Thánh Thần. Đừng quên chính Ngài muốn giúp chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta lại liều mình sống mà thiếu vắng Thiên Chúa, thiếu vắng Chúa Thánh Thần?
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến để sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Amen.
Giuse Phạm Đình Ngọc SJ