Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ CUNG HIẾN NHÀ THỜ AN HÒA- GP. DA LAT

 http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2016/MV0116/10AnHoaTaOn.htm

Sáng ngày 16/01/2016, nhà thờ giáo xứ An Hòa thuộc giáo phận Đà Lạt được Đức cha Antôn Vũ Huy Chương khánh thành và cung hiến.
Từ xa người dân đã nhìn thấy nóc nhà thờ vươn lên trong ánh nắng sớm giữa một bầu trời trong xanh, ngôi nhà thờ như dựa vào ngọn núi, bình yên. Sự bình yên cả giáo xứ An Hòa hôm nay được đánh thức bởi sự hiện diện của Đức cha Antôn, của hơn một trăm linh mục trong và ngoài giáo phận, của các tu sĩ mang rất nhiều sắc áo, của các ân nhân, quý khách và nhất là của tất cả giáo dân của An Hòa xa gần tề tựu quanh ngôi thánh đường mới xây.
Mọi người rất ngạc nhiên khi thấy nhà thờ vừa xây xong nhưng khuôn viên đã được phủ xanh bởi rất nhiều cây xanh. Trong bài giảng đức cha cho biết nhà thờ cũ xây từ năm 1960, đã sử dụng trên 50 năm và với số giáo dân ngày càng gia tăng nên cha xứ và anh chị em An Hòa đã đồng lòng, chung lưng cùng nhau xây nên ngôi thánh đường mới này.
Ngôi thánh đường mà từ Đalat xuống, gần hết đường cao tốc người ta nhìn thấy cái tháp. Ngôi thánh đường mà từ sân bay Liên Khương khi vừa cất cánh, mọi người nhìn thấy cái tháp giữa ánh nắng của cao nguyên.
Trong bài giảng, Đức Antôn đã kể về một lịch sử mà An Hòa đã trải qua, từ những ngày còn trứng nước thuộc giáo phận Saigon cho đến ngày An Hòa được chính thức trở thành một giáo xứ và cho đến hôm nay có được một ngôi thánh đường khang trang. Đức cha kể cặn kẽ các linh mục đã từng giúp ở An Hòa, Ngài không quên một ai, hệt như An Hòa nằm trong tim của Ngài. Giáo dân An Hòa ngồi nghe giảng có dịp để nhìn lại quá trình lớn lên cuả An Hòa, quý khách gần xa được hiểu biết về lịch sử của một giáo xứ. Từ ngày hình thành năm 1957 với chỉ hai mươi đến ba mươi người, hôm nay An Hòa đã có bốn ngàn ba trăm giáo dân trong đó có một ngàn người dân tộc. Hoa trái thiêng liêng An Hòa đóng góp cho giáo hội là mười linh mục và ba mươi nữ tu. Tạ ơn Chúa với những hy sinh của các bậc cha anh, của quý Cha gầy dựng và nuôi dưỡng đời sống tinh thần của giáo xứ.
Tôi thích sự ấm cúng của ngôi thánh đường mới, thích mười bốn chặng đàng Thánh Giá đơn sơ mà rất sâu, thích sự bài trí gọn gàng, trang nghiêm trên gian cung thánh, thích hai ông thánh Phê-rô và Phao-lô đứng hai bên tháp nhà thờ lừng lững uy nghiêm…
Thánh lễ diễn ra hai giờ đồng hồ mà không ai cảm thấy lâu. Diễn tiến cứ rập ràng, trang nghiêm mà sốt sáng. Ca đoàn và ban kèn đồng của giáo xứ An Hòa hát hay, thổi hay và hòa quyện với nhau trong từng bài hát làm cho thánh lễ sốt sáng hơn.
Trên nét mặt của từng người giáo dân An Hòa là niềm vui. Nụ cười nối tiếp nụ cười. Từ cổng nhà thờ dẫn vào nhà thờ và nhà xứ là một trăm năm mươi hiền mẫu mặc áo dài trắng đội nón lá, một tay cầm giải băng xanh, một tay cầm hoa hướng dương tươi cười đón khách. Các anh coi xe dưới trời nắng mà nhiệt tình chỉ dẫn. Một người phụ trách khâu coi xe, khi được hỏi về cảm tưởng giáo xứ có nhà thờ mới. Anh trả lời: con rất vui. Các anh trong ban coi xe cũng nói như thế.
Vâng, niềm vui nối dài mãi khi cha Giuse Nguyễn Văn Bảo, chánh xứ An Hòa và cũng là cha hạt trưởng hạt Đức Trọng sau thánh lễ dâng lời tri ân. Qua bài cảm ơn, mọi người được biết Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, Đức tổng Giuse Ngô Quang Kiệt, Đức cha  Giuse Võ Đức Minh đều quan tâm và cầu nguyện cho An Hòa khi đang xây cất cũng như chúc mừng trong ngày lễ hôm nay. Bài cảm ơn không thiếu một thành phần nào. Đặc biệt hơn, cha xứ công bố số tiền giúp đỡ của giáo dân và số tiền đã chi, sau khi xây xong thì nhà thờ còn thiếu hơn sáu trăm triệu nữa. Có thể thấy với việc công bố này cha chánh xứ đã coi mọi người hiện diện như người nhà, vì chỉ có người nhà với nhau mới chia sẻ thực lòng và thực tình như thế.
“Một nhà thờ mới được coi là một công trình văn hóa của huyện Đức Trọng”. Đức cha Antôn đã nói về ngôi thánh đường mới như thế. Tạ ơn Chúa với giáo xứ An Hòa trong ngày thánh hiến ngôi thánh đường mới. Nguyện xin Thiên Chúa luôn đổ tràn ân lộc và tình yêu trên mọi con dân của An Hòa để An Hòa lại tiếp tục đâm rễ sâu trong đời sống đức tin và sinh thêm nhiều hoa trái thánh thiện cho Hội thánh.

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Minh Du