Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2024

GIA ĐÌNH SỐNG LỜI CHÚA THÁNG NĂM 2024

GIA ĐÌNH SỐNG LỜI CHÚA THÁNG NĂM 2024

 

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

 “Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ”. (GH 67)

 

Ý CẦU NGUYỆN

CẦU CHO VIỆC ĐÀO TẠO

CÁC TU SĨ NAM NỮ VÀ CHỦNG SINH

Chúng ta hãy cầu nguyện để các tu sĩ nam nữ và chủng sinh lớn lên trong hành trình ơn gọi của mình qua việc đào tạo nhân bản, mục vụ, thiêng liêng và cộng đoàn. Nhờ đó, họ trở thành những chứng nhân đáng tin cậy của Tin Mừng.

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Đức Maria “Vô nhiễm nguyên tội” nghĩa là gì?

T. Nghĩa là Đức Maria được Thiên Chúa gìn giữ khỏi mắc tội tổ tông ngay từ lúc được thụ thai. (GLHT, 84)

CHIA SẺ

- Từ muôn đời, Thiên Chúa đã chọn một người con gái Israel, một thiếu nữ Do Thái ở Nazareth miền Galilêa, “một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi Đavit, tên là Maria”, để làm Mẹ Con mình. (Lc 1,26-27)

- Để làm Mẹ Đấng Cứu độ, Đức Maria “đã được Chúa ban cho các hồng ân xứng với nhiệm vụ cao cả ấy”. Lúc truyền tin, thiên thần Gabriel đã chào Mẹ là “Người đầy ơn phúc”.

- Qua các thế kỷ, Hội Thánh luôn ý thức rằng Đức Maria, vì được Thiên Chúa ban cho “đầy ơn phúc”, nên được cứu chuộc ngay từ lúc tượng thai. Tín điều Vô Nhiễm Nguyên Tội do Đức Giáo Hoàng Piô IX công bố năm 1854 đã tuyên xưng như vậy.

- Mẹ đã được cứu chuộc cách hết sức kỳ diệu nhờ xét đến công nghiệp Con Mẹ (LG 53). Chúa Cha đã “thi ân giáng phúc” cho Mẹ hơn bất cứ thụ tạo nào khác, cho Mẹ “hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần, từ cõi trời trong Đức Kitô” (Ep 1,3). Ngài “đã chọn” Mẹ “trong Đức Kitô, trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Ngài”, Mẹ “trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Ngài”. (x. Ep 1,4)

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Đức Maria đã cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa thế nào?

T. Nhờ ân sủng của Thiên Chúa, Đức Maria đã cộng tác vào công trình cứu độ bằng sự vâng phục của đức tin và sự tự hiến hoàn toàn cho công trình cứu độ của Thiên Chúa. (GLHT, 85)

CHIA SẺ

- Khi được loan báo mình sẽ sinh “Con Đấng Tối Cao”, bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, dù không sống đời sống vợ chồng, Đức Maria tin chắc rằng: “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” và với sự vâng phục trong đức tin, Mẹ đã đáp lại: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền” (Lc 1,37-38). Lời xin vâng ấy đã chi phối mọi lời xin vâng còn lại trong suốt cuộc đời của Mẹ. Một lần xin vâng là chấp nhận tất cả. Như vậy, khi nói lên sự ưng thuận của mình đối với Thiên Chúa, Đức Maria trở thành Mẹ Chúa Giêsu, và với trọn tâm hồn, Mẹ chấp nhận ý định cứu độ của Thiên Chúa mà không gì có thể ngăn cản Mẹ. Mẹ tự hiến hoàn toàn cho công trình của con Mẹ.  Nhờ ân sủng của Thiên Chúa, Mẹ phục vụ mầu nhiệm Cứu Độ.

- Thánh Irênê đã nói: “Nhờ vâng phục, Mẹ Maria đã trở nên nguyên nhân ơn cứu độ chính mình và cho toàn thể nhân loại” .Các Thánh Giáo phụ xưa cũng đã giảng dạy rằng: “Nút giây do sự bất tuân của bà Evà thắt lại, nay được gỡ ra nhờ sự vâng phục của Đức Maria; điều mà Evà đã buộc lại do sự cứng lòng tin, thì Đức Trinh Nữ Maria đã tháo ra nhờ đức tin”; và so sánh với bà Evà, các ngài gọi Đức Maria là “Mẹ chúng sinh”.

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. “Đức Maria trọn đời đồng trinh” nghĩa là gì?

T. Nghĩa là Đức Maria đồng trinh khi thụ thai, trong khi sinh và sau khi sinh Đức Giêsu. (GLHT, 86)

CHIA SẺ

- Theo thánh Augustino, Đức Maria trọn đời đồng trinh có nghĩa là Mẹ “vẫn đồng trinh khi thụ thai Con mình, đồng trinh khi sinh con, đồng trinh khi bồng ẵm Người, đồng trinh khi cho Ngài bú mớm, là người mẹ đồng trinh, vĩnh viễn đồng trinh”.

- Sự đồng trinh của Đức Mẹ cho thấy Mầu nhiệm Nhập thể hoàn toàn do Thiên Chúa khởi xướng. Quả thế, việc thông phần vào sự sống Thiên Chúa “không phải do khí huyết, cũng chẳng phải do ý muốn của xác thịt, hay ý muốn của nam nhân, nhưng do bởi chính Thiên Chúa” (Ga 1,13). Sự sống này được đón nhận cách trinh khiết, bởi nó hoàn toàn do Thánh Thần ban tặng cho nhân loại. Sự đồng trinh của Mẹ là dấu chỉ đức tin của Mẹ, một đức tin không pha trộn chút nghi ngờ nào (LG 63) và là dấu chỉ sự tận hiến trọn vẹn của Mẹ để chu toàn thánh ý Thiên Chúa. (1 Cr 7,34-35)

- Khi đào sâu đức tin về việc Đức Mẹ đồng trinh, Hội Thánh tuyên xưng Đức Maria thật sự trọn đời đồng trinh (DS 427), và việc hạ sinh Đức Kitô “không làm suy giảm, nhưng thánh hiến sự trinh khiết vẹn toàn của Mẹ” (LG 57). Vì thế, Phụng vụ của Hội Thánh luôn tôn vinh Mẹ là Đấng “trọn đời đồng trinh”.

 

 

MÙA THƯỜNG NIÊN

(Sau Chúa nhật CTT Hiện Xuống)

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Vì sao Đức Maria là Mẹ chúng ta?

T. Vì Đức Maria là Mẹ Chúa Giêsu, Đấng cứu độ mọi người, nên Mẹ cũng là Mẹ chúng ta. (GLHT, 87)

CHIA SẺ

“Thưa bà đây là con của Bà”. (Ga 19, 26)

- Chúa Giêsu là người con duy nhất của Đức Maria, nhưng tình mẫu tử thiêng liêng của Mẹ trải rộng đến mọi người đã được Chúa Giêsu cứu độ. Người con mà Mẹ sinh ra, Thiên Chúa đã đặt làm “trưởng tử giữa một đàn em đông đúc” (Rm 8,29), tức là các kitô hữu mà Mẹ đã cộng tác vào việc sinh hạ và dạy dỗ họ bằng tình thương của một người mẹ. (LG 63)

- Trong kế hoạch cứu độ, Thiên Chúa đã muốn Con của Ngài sinh ra bởi một trinh nữ, và Đức Maria đã chấp nhận góp phần vào sứ vụ này vì tất cả mọi người.

- Đức Trinh Nữ Maria đã cộng tác vào “việc cứu độ nhân loại bằng đức tin và lòng tuân phục tự do” (LG 56). Mẹ đã nói lên lời ưng thuận của mình “thay cho toàn thể nhân loại” (thánh Tôma Aquinô). Nhờ sự vâng phục của mình, Mẹ đã trở thành bà Evà mới, là Mẹ của chúng sinh.

Vậy chúng ta hãy sống tình con thảo với Mẹ Maria.

 

 

01 /05/24

THỨ TƯ TUẦN 5 PS

 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 15, 1-8

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  CÂY NHO VÀ CÀNH NHO

Tìm hiểu Lời Chúa:

Chúa Giêsu là cây nho Chúa Cha trồng xuống thế gian để quy tựu mọi người trong sự hiệp nhất của tình yêu.

Phần chúng ta, chúng ta là những cành nho của cây nho này, và chúng ta phải sinh bông trái là các việc lành phúc đức chúng ta làm hằng ngày trong đời sống. Muốn sinh bông trái, chúng ta phải sống kết hợp mất thiết với Chúa, như cành nho dính liền với cây nho. Nếu chúng ta sinh được bông trái, Chúa Cha sẽ chăm sóc, sẽ ban ơn giúp sức cho chúng ta sinh nhiều bông trái hơn. Trái lại, nếu chúng ta không sinh bông trái, nghĩa là không làm lành lánh tội, không lo phụng sự Chúa phục vụ anh em thì sẽ bị chặt đi là sẽ bị phạt.

Điều chúng ta phải luôn ghi nhớ là nếu không có Chúa, chúng ta không làm gì được, không thể sinh bông kết trái. Có Người ở với chúng ta, chúng ta sẽ làm được tất cả.

Và Chúa Cha chỉ được vinh hiển khi chúng ta sinh bông trái. Ngài muốn chúng ta sinh bông trái ngày càng nhiều hơn. Vì thế, Ngài chịu khó chăm sóc chúng ta. Ngài cắt tỉa. Ngài làm cho chúng ta nên thanh sạch nhờ giáo huấn của Chúa Giêsu.

(thinh lặng một lát)

Tôi có phải là cành nho dính liền với cây nho không?…

(thinh lặng một lát)

Tôi có sinh bông trái chưa?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là cây nho của Chúa Cha. Chúng con là cành. Chúa được Chúa Cha trồng xuống thế gian, để kết hợp chúng con nên một với Chúa, cho cành gắn liền với cây để được sinh bông trái, cho chúng con làm việc lành phước đức hằng ngày.

Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con luôn sống kết hiệp mật thiết với Chúa, luôn luôn tin tưởng phó thác vào Chúa, cho chúng con được sinh bông trái, để khỏi bị Chúa Cha chặt đi, mà được Ngài cắt tỉa chăm sóc, ban ơn giúp sức cho chúng con ngày càng sinh bông kết trái nhiều hơn, phụng sự Chúa sốt sắng hơn, phục vụ mọi người đắc lực hơn…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, và không có Thầy, anh em chẳng làm gì đuợc”.(Mời cộngđoànđọclại)

NGÀY 01 THÁNG 05

THÁNH GIUSE THỢ

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:

ĐỨC GIÊSU LÀ CON BÁC THỢ MỘC

Tìm hiểu Lời Chúa :

Những người đồng hương của Chúa Giêsu nhận diện Ngài qua thánh Giuse, cha nuôi của Ngài. Và trong Phúc Âm theo thánh Mátthêu, cha nuôi của Ngài được nhận diện qua nghề nghiệp, với hai tiếng “bác thợ”! Cả hai cách nhận diện này đều khá quen thuộc với người Việt Nam, nhất là trong các làng quê. “Thằng Tư con ông lò rèn” hay “Cái Út con bà bánh cuốn” – ta thường nghe đại loại như vậy. Con Thiên Chúa nhập thể làm con của một bác thợ mộc nhà quê. Rõ ràng đây không phải là một nghề danh giá. Và cũng rõ ràng không kém: công việc sinh kế xem ra rất tầm thường này đã nuôi dưỡng Con Thiên Chúa lớn lên suốt mấy mươi năm. Trong cái nhìn này, ta chợt nhận ra công việc lao động ở Nadarét ấy hóa ra là… vô cùng danh giá! Lời Chúa hôm nay mời gọi ta nhìn lại giá trị của lao động. Ta tạ ơn Chúa vì mình có một công việc để sinh sống. Ta cầu xin Chúa giúp mình kiếm được việc làm nếu đang không may thất nghiệp. Nhưng nhất là ta xác tín rằng giá trị cao nhất không nằm ở chỗ “làm việc gì” mà là ở chỗ “làm trong tinh thần nào, trong ý hướng nào”. Mọi công việc lương thiện đều danh giá, miễn là ta làm với tinh thần siêu nhiên: mục đích cuối cùng là để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ con người. (Thinh lặng 1 lát).

Tôi có ra công làm việc, không chỉ vì của ăn hay hư nát không? (Thinh lặng 1 lát).
Hôm nay tôi có làm việc với tinh thần của ‘Thánh Giuse trong xưởng mộc Nadarét’ cách sâu đậm đặc biệt như thế nào?

(Thinh lặng 1 lát).

Cầu Nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, xin giúp chúng con hiểu rõ tầm quan trọng và giá trị của những công việc làm cả đến những công việc tuy bé nhỏ, tuy thấp hèn đều có tầm quan trọng và chỗ đứng của nó trong tiến trình phát triển của nhân loại. Tuy là con Thiên Chúa giàu sang vô cùng nhưng Chúa cũng đã tự nguyện chấp nhận công việc tầm thường và nghề thợ mộc không phải chỉ để sinh sống, nhưng còn là yếu tố quan trọng trong kế hoạch mầu nhiệm cứu độ nhân loại.

Xin giúp chúng con biết noi gương Cha Thánh Giuse và luôn hiểu rằng: làm việc không phải là nhằm để hưởng thụ nhưng là để phục vụ với tình thương. Cũng như tích cực lao động phục vụ sự sống trần gian, và phát triển sự sống thiên đàng.

Xin Chúa nhậm lời chúng con…(Thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:

“Hãy ra công làm việc, không chỉ vì của ăn hay hư nát” (Mời CĐ đọc lại)

02 /05/24

THỨ NĂM TUẦN 5 PS

 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 15, 9-11

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  HÃY Ở LẠI TRONG THẦY

Tìm hiểu Lời Chúa:

Chúa Giêsu phán bảo các môn đệ: Như Cha đã yêu Thầy, Thầy cũng yêu mến các con như vậy. Các con hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ các giới răn Thầy thì các con yêu mến Thầy và ở trong Thầy, như Thầy vâng lệnh Chúa Cha mà sinh ra làm người và chịu chết chuộc tội mọi người, nên Thầy cũng ở trong tình yêu của Cha Thầy. Thầy nói cho các con biết điều đó, để các con được hưởng niềm vui đầy đủ trọn vẹn: Các con được hưởng niềm vui trọn vẹn, khi các con ở trong Thầy, yêu mến Thầy.

Chúa Giêsu thương chúng ta như Chúa Cha yêu thương Người. Người thương chúng ta đến nỗi hy sinh chịu chết trên khổ giá vì chúng ta. Người kêu gọi chúng ta đáp lại tình thương của Người, bằng cách ở lại trong Người, tuân giữ Lời Người.

Chỉ khi nào chúng ta yêu mến Người, tuân giữ Lời Người chúng ta mới được hưởng niềm vui Người ban, đó là được Người cứu rỗi, được sống đời đời. (thinh lặng một lát)

Tôi có kính mến Chúa như Người thương yêu tôi không?… (thinh lặng một lát)

Tôi có tuân giữ Lời Chúa dạy chưa?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa con hiểu rồi ! lúc nào tình yêu cũng đổi lại tình yêu. Chúa yêu thương con, Chúa thí mạng sống vì con. Chúa muốn con đáp lại tình thương của Chúa, bằng cách là hằng ngày lo tuân giữ luật Chúa, hy sinh chịu khó phụng sự Chúa và phục vụ mọi người …

Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con hết lòng thương mến Chúa. Hằng ngày lo tuân giữ giới răn Chúa, như Chúa đã vâng lời Đức Chúa Cha, nên ở lại trong tình yêu của Chúa Cha, để tình thương của Chúa Cha luôn xuống trên Chúa và tràn lan nơi chúng con; cho chúng con được ở trong tình yêu của Chúa và Chúa Cha, cho chúng con được hưởng niềm vui vô tận Chúa hứa ban cho chúng con là được sống kết hợp mật thiết với Chúa đời đời trên trời …

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Nếu anh em giữ các giới răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người”. (Ga 15,10)

(Mời cộng đoàn đọc lại)

03 /05/24

THỨ SÁU TUẦN 5 PS

 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 15, 12-17

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  THẦY GỌI ANH EM LÀ BẠN HỮU

Tìm hiểu Lời Chúa:

Chúa Giêsu bảo các môn đệ: Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Thầy đã hiến dâng mạng sống Thầy cho các con thì các con hãy hy sinh cho nhau. Không có tình yêu nào lớn hơn tình người hiến mạng cho bạn hữu.

Thầy gọi các con là bạn hữu chớ không còn gọi các con là tôi tớ nữa, vì Thầy đã cho các con biết hết những gì Thầy đã nghe thấy nơi Cha Thầy, chính Thầy đã chọn các con và sai các con đi làm việc của Cha Thầy, để chúng con thu được nhiều kết qủa bền bỉ, và để các con nhân danh Thầy mà xin điều gì thì Chúa Cha sẽ ban cho các con.

Chúa Giêsu nhắc lại điều răn trọng nhất Người đã truyền cho chúng ta: Yêu người như Chúa yêu. Điều cốt yếu của giới răn này là thương anh em thì phải làm mọi việc cho họ như Chúa đã làm: Người đã hy sinh mạng sống vì bạn hữu của Người, nếu chúng ta yêu thương nhau, hy sinh phục vụ nhau, chúng ta được Người nhận làm bạn hữu, chúng ta sẽ sinh được bông trái thiêng liêng là việc lành phúc đức, và sẽ được Chúa Cha nhậm lời chúng ta cầu xin. (thinh lặng một lát)

Tôi có yêu người như Chúa yêu chưa?… (thinh lặng một lát)

Tôi có sinh được bông trái thiêng liêng chưa?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, con không biết nói lời nào để cám ơn Chúa cho xứng với lòng Chúa thương con. Chúa thương con, Chúa hiến mạng sống vì con! Chúa thương con, Chúa cho con được nhìn biết thờ phượng Chúa. Chúa thương con, Chúa chọn con làm môn đệ Chúa… con hèn mọn tội lỗi không đáng làm đầy tớ Chúa, mà Chúa lại thương con cho con làm bạn với Chúa, để rồi Chúa sai con đi vào thế gian làm chứng cho Chúa. Chúa còn giúp con hoàn thành sứ mạng Chúa giao, để con đem lại nhiều linh hồn cho Chúa.

Lạy Chúa, gia đình con dốc hết sức lo chu toàn sứ mạng Chúa giao, để tỏ lòng chúng con biết ơn Chúa, nhất là chúng con hết sức cố gắng giữ lệnh Chúa truyền: hằng ngày biết lo thương mến anh chị em chúng con như Chúa yêu thương chúng con. Chúng con “sẵn lòng hy sinh chịu khó ” giúp đỡ anh chị em chúng con phần hồn cũng như phần xác…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Đây là điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương nhay như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 15, 12)

 (Mời cộng đoàn đọc lại)

04 /05/24

THỨ BẢY TUẦN 5 PS

 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 15, 18-21

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  HỌ GHÉT THẦY TRUỚC

Tìm hiểu Lời Chúa:

Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Sở dĩ thế gian ghét các con là vì họ ghét Thầy, và vì Thầy đã chọn và tách các con ra khỏi thế gian. Các con hãy nhớ Lời Thầy nói : Tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ tuân giữ Lời Thầy, thì họ cũng tuân giữ lời các con. Nếu họ bắt bớ Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con, vì họ không biết Chúa Cha đã sai Thầy, họ không tin Thầy là Đấng Thiên Sai, là Con Thiên Chúa.

Vâng lời Chúa Cha, Chúa Giêsu đến thế gian, rao giảng Tin Mừng cứu độ. Người đã bị thế gian chống đối vì họ không tin Người là Đấng Thiên Sai.

Số phận của các môn đệ cũng chẳng khác. Môn đệ phải bị thử thách chống đối, vì họ sống khác làm khác với thế gian. Họ không thể chạy theo những điều xấu ác của thế gian. Muốn đứng vững, họ phải cậy dựa vào Chúa Giêsu. Và như Chúa Giêsu, họ cần phải làm chứng cho tình yêu vô cùng của Chúa Cha cho mọi người. (thinh lặng một lát)

Tôi có sống khác và làm khác với thế gian chưa?…

(thinh lặng một lát)

Tôi có sẵn sàng chịu thử thách chống đối vì Chúa Giêsu chưa?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, quả thật tôi tớ không trọng hơn chủ. Chúa đã bị người đời chống đối, bắt bớ giết chết, thì chúng con là môn đệ Chúa làm sao chúng con chạy khỏi. Sở dĩ người đời ghét chúng con là chúng con đã theo Chúa, sống khác làm khác họ. Chúng con không thể ích kỷ, tham lam oán thù như họ. Nếu chúng con sống và làm như họ, thì chúng con đâu còn phải là môn đệ Chúa nữa.

Xin Chúa cho gia đình con và các gia đình luôn sống trung thành theo giáo huấn của Chúa và nếu có bị người đời ganh ghét bách hại, xin Chúa giúp chúng con vững lòng chịu khổ chịu cực vì Chúa, để làm sáng danh Chúa và để cứu linh hồn chúng con, như Chúa đã chịu chết trên Thập Giá mà cứu chuộc chúng con và làm sáng danh Chúa Cha…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Hãy nhớ Lời Thầy đã nói với anh em: Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ Lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ Lời anh em”. (Ga 15, 20) (Mời cộng đoàn đọc lại)

05 /05/24

CHÚA NHẬT TUẦN 6 PHỤC SINH NĂM B

 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 15, 9-17

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)

THƯƠNG NHAU NHƯ CHÚA THƯƠNG

Tìm hiểu Lời Chúa:

Chúa Giêsu nói cho chúng ta biết: Người thương chúng ta như Chúa Cha thương Người, và kêu gọi chúng ta hãy ở lại trong tình thương của Người, bằng cách tuân giữ giới răn của Người như Người đã vâng lời Cha Người.

Giới răn của Người là yêu thương nhau như Người thương hy sinh mạng sống vì chúng ta.

Có thương yêu nhau như thế, chúng ta mới xứng đáng làm bạn hữu của Người, mới sinh được bông trái thiêng liêng, mới được Chúa Cha nhậm lời chúng ta cầu khẩn.

Giới răn không phải chỉ là lề luật Người truyền, mà còn là lời trối của Người trước khi lìa bỏ các môn đệ về cùng Chúa Cha. Trong thời gian vắng Người, Người muốn chúng ta sống như Người, yêu thương phục vụ anh chị em như Người đã yêu thương phục vụ cho đến chết và chết treo trên khổ giá.

(thinh lặng một lát)

Tôi có hy sinh phục vụ anh chị em như Chúa Giêsu chưa?… (thinh lặng một lát)

Tôi có sinh được bông trái thiêng liêng chưa?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã vâng lời Chúa Cha đến nỗi hy sinh chịu chết treo trên khổ giá chuộc tội chúng con, nên Chúa được Chúa Cha yêu thương trìu mến. Chúa nêu gương cho chúng con, dạy chúng con yêu thương anh chị em chúng con như Chúa, để chúng con trở nên bạn hữu Chúa, để chúng con sinh được nhiều bông trái thiêng liêng, và để chúng con được Chúa Cha nhậm lời chúng con cầu nguyện.

Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con biết noi gương Chúa, vâng nghe Lời Chúa, hết lòng giúp đỡ anh chị em phần hồn phần xác. Dù gian nan cực khổ, dù phải hy sinh sức khoẻ tài năng tiền của tính mạng, chúng con cũng sẵn lòng hy sinh cống hiến cho đồng bào đồng loại chúng con, được hạnh phúc ở đời này, và được phần thưởng muôn đời ngày sau…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Anh em hãy thương yêu nhay như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu”. (Mời cộng đoàn đọc lại)

06 /05/24

THỨ HAI TUẦN 6 PS

 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 15, 26-16,4

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  LÀM CHỨNG CHO THẦY

Tìm hiểu Lời Chúa:

Chúa Giêsu dặn bảo các môn đệ: Lúc Đấng Phù Trợ là Thần Chân Lý đến, Người sẽ làm chứng cho Thầy, và các con nữa, các con cũng hãy làm chứng cho Thầy, vì các con đã ở với Thầy, đã được Thầy dạy dỗ từ đầu. Thầy bảo trước cho các con biết: Các con sẽ bị người đời bắt bớ vì Thầy.họ tưởng thế là họ phụng thờ Thiên Chúa, nhưng thực ra là họ không biết Chúa Cha và cũng không biết Thầy.

Các Tông Đồ đã được Chúa Giêsu huấn luyện trong suốt thời gian ba năm. Trong lúc các ông còn kém tin chậm hiểu, còn nhát đảm sợ sệt, nhưng từ ngày các ông chứng kiến Chúa sống lại, các ông can đảm phụng sự Chúa cho đến chết. Đó là nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Người làm cho các ông nên chứng nhân. Những ai muốn làm môn đệ Chúa, làm chứng cho Chúa cũng phải nhờ Chúa Thánh Thần ban ơn giúp sức. (thinh lặng một lát)

Tôi có làm chứng cho mọi người tin Chúa sống lại không?… (thinh lặng một lát)

Tôi có cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn giúp sức tôi chưa?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, con thấy rõ Chúa chưa an lòng mà về cùng Chúa Cha, Chúa đã căn dặn các Tông Đồ và chúng con đủ điều, nhưng Chúa biết chúng con yếu đuối, sợ gặp gian nan thử thách, chúng con nản lòng bỏ Chúa, nên Chúa báo cho chúng con biết trước những khốn khó mà chúng con phải gặp trong cuộc sống chúng con, và ban Chúa Thánh Thần là Đấng phù trợ chúng con, để chúng con vững lòng bền chí mà làm chứng cho Chúa.

Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con biết lo dùng lời nói, việc làm, gương sáng hằng ngày mà làm chứng cho mọi người nhìn biết thờ phượng Chúa. Dù có bị bắt bớ, bách hại, dù có phải gian nan khốn khổ, chúng con cũng gắng sức hy sinh chịu khổ vì Chúa, vì chúng con tin chắc có Chúa và Chúa Thánh Thần hằng ngày ban ơn giúp sức chúng con…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu”.  (Ga 15, 26-27) (Mời cộng đoàn đọc lại)

07 /05/24

THỨ BA TUẦN 6 PS

 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 16, 5-11

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) THẦY ĐI THÌ CÓ LỢI CHO ANH EM

Tìm hiểu Lời Chúa:

Chúa Giêsu tiếp tục tâm sự với các môn đệ: Các con đã biết rõ Thầy sắp về cùng Cha là Đấng đã sai Thầy, nên các con không thắc mắc hỏi Thầy đi đâu nữa. Nhưng vì Thầy thấy các con buồn phiền, nên Thầy nói thật cho các con biết: Thầy đi thì có lợi cho các con, vì Đấng Phù Trợ là Thánh Thần sẽ đến với các con. Nếu Thầy không đi, Người sẽ không đến với các con. Khi Người đến, Người sẽ tố cáo thế gian về tội không tin Thầy, mặc dù họ đã thấy bao nhiêu phép lạ Thầy làm. Người sẽ minh chứng sự công chính của Thầy, vì Thầy về trời ngự bên hữu Chúa Cha. Và Người cũng sẽ luận phạt thế gian vì họ lên án giết Thầy.

Việc Chúa Giêsu về trời đem lại lợi ích lớn lao cho chúng ta, vì Chúa Thánh Thần sẽ đến an ủi dạy dỗ chúng ta làm theo Lời Chúa dạy, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi. Ngày chúng ta lãnh Bí Tích Rửa Tội và Thêm sức, Chúa Thánh Thần đã đến và ở với chúng ta.

Ngoài việc dạy bảo chúng ta làm việc lành, làm chứng cho Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần còn soi sáng cho mọi người nhận biết lầm lỗi sai trái của họ, để ăn năn trở về với Chúa, sống công chính thánh thiện. Chúng ta cần cộng tác với Chúa Thánh Thần, chống lại mọi sự dữ, mọi sự ác trên thế gian, để dọn đường cho ngày Chúa trở lại phán xét mọi người… (thinh lặng một lát)

Tôi có cộng tác với Chúa Thánh Thần, chống lại mọi sự dữ trên thế gan không?… (thinh lặng một lát)

Tôi có cầu xin Chúa Thánh Thần giúp tôi tuân giữ Lời Chúa Giêsu dạy không?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, Chúa về trời bỏ lại chúng con ở lại thế gian thì chúng con phải buồn phải lo! nhưng theo Lời Chúa nói hôm nay thì chúng con không còn lo buồn gì nữa, vì Chúa sẽ ban cho Thánh Thần đến ở với chúng con, để che chở phù hộ chúng con đến ngày tận thế. Nhất là Chúa Thánh Thần sẽ kết án thế gian về tội không tin Chúa, và làm chứng Chúa là Đấng công chính, là Con yêu quý của Chúa Cha. Người sẽ thay thế Chúa mà hiện diện giữa chúng con, và đổi mới bộ mặt thế giới.

Xin Chúa cho gia đình con và các gia đình luôn luôn sống gắn bó với Chúa Thánh Thần, hằng ngày biết kêu xin Chúa Thánh Thần nâng đỡ phù hộ, để chúng con mạnh dạn làm chứng cho mọi người nhìn biết Chúa là Thiên Chúa thật, và hết lòng thờ phượng tin kính Chúa…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi là có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em.” (Ga 16, 7) (Mời cộng đoàn đọc lại)

08 /05/24

THỨ TƯ TUẦN 6 PS

 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 16, 12-15

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  THẦN KHÍ SỰ THẬT ĐẾN

Tìm hiểu Lời Chúa:

Chúa Giêsu còn nói thêm với các môn đệ: Thầy còn nhiều điều cần nói cho các con biết. Nhưng vì Thầy thấy các con không hiểu nổi, nên Thầy chưa nói. Khi Thần Chân Lý đến, Người không tự mình mà nói điều gì mới lạ, nhưng Người sẽ nhắc nhở giải thích cho các con hiểu biết những gì Thầy đã nói với các con. Đặc biệt Người sẽ cho các con biết việc tương lai. Và Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ cho các con biết rõ về thân thế và sự nghiệp của Thầy. Thật ra, những điều đó cũng không phải của Thầy mà của Cha Thầy, vì những gì của Cha là của Thầy. Nhờ đó, các con thấy rõ sự hiệp thông hiệp nhất giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Giêsu muốn dạy cho chúng ta biết sự thật toàn vẹn, nhưng chúng ta không thể lĩnh hội một lần, mà phải từ từ, và cần nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng giúp đỡ.

Chúa Thánh Thần chẳng những dạy dỗ chúng ta biết sự thật, mà còn tôn vinh Chúa Giêsu bằng cách cho chúng ta thấy rõ thân thế sự nghiệp của Người. (thinh lặng một lát)

Tôi có cầu xin Chúa Thánh Thần soi lòng mở trí cho tôi biết sự thật toàn vẹn về Chúa không?… (thinh lặng một lát)

Ai sẽ cho tôi biết thân thế sự nghiệp của Chúa Giêsu?…

(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, Chúa còn nhiều điều dạy bảo chúng con hiểu biết Chúa hơn, cho chúng con tin thờ Chúa và làm chứng cho Chúa nhiệt thành hữu hiệu hơn. Nhưng trí óc chúng con nông cạn không thể nào hiểu biết hết các chân lý của Chúa một lúc được, nên chúng con cần phải chịu khó tiếp tục học hỏi giáo huấn Chúa thêm hằng ngày trong Kinh Thánh và Thánh Truyền, nhất là nhờ Chúa Thánh Thần nhắc nhở giải thích cho chúng con.

Xin Chúa cho mọi người trong gia đình con luôn luôn biết chịu học hỏi thêm giáo lý của Chúa, biết lo chạy đến Chúa Thánh Thần, cầu xin Chúa Thánh Thần soi lòng mở trí cho được hiểu biết những gì Chúa Cha truyền dạy chúng con…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến. Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn”. (Ga 16, 12-13)

(Mời cộng đoàn đọc lại)

09 /05/24

THỨ NĂM TUẦN 6 PS

 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 16, 16-20

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  NIỀM VUI NỖI BUỒN

Tìm hiểu Lời Chúa:

Gần đến ngày ra đi, Chúa Giêsu nói cho các môn đệ biết: Ít lâu nữa các con sẽ không còn thấy Thầy. Nhưng ít lâu sau, các con lại thấy Thầy. Các môn đệ không hiểu Chúa muốn nói gì, nên Chúa giải thích: Ít lâu nữa các con sẽ không thấy Thầy vì Thầy đi chịu chết và sống lại về cùng Chúa Cha. Nhưng ít lâu sau các con lại thấy Thầy, vì Thầy sẽ trở lại với các con và Thầy nhờ Chúa Thánh Thần ở với các con đến ngày tận thế. Tất nhiên khi vắng Thầy các con buồn sầu lo sợ, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui, vì Thầy đã thắng thế gian và vì Thánh Thần đến với các con.

Trong cuộc sống nhiều lúc chúng ta thấy dường như Chúa xa chúng ta, bỏ rơi chúng ta, để cho chúng ta phải gian nan khốn khó, bị ma quỷ xác thịt thế gian vùi dập. Chúng ta buồn sầu, chúng ta thất vọng chán nản!…

Nhưng chúng ta tin chắc Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Có khi Người thử thách niềm tin chúng ta: có lúc Người tạo cơ hội cho chúng ta lập công nghiệp. (thinh lặng một lát)

Tôi có tin tưởng Chúa luôn che chở phù hộ tôi không?…

(thinh lặng một lát)

Tôi có biết dùng những gian khổ ở đời để lập công đền tội không?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, Chúa phải đi chịu chết chuộc tội chúng con, rồi Chúa sống lại về cùng Chúa Cha, vì Chúa đã hoàn thành sứ vụ Chúa Cha trao phó. Tất nhiên, chúng con vắng Chúa thì buồn sầu sợ hãi, vì không có Chúa chúng con không làm gì được, nhất là nếu bị ma quỷ xác thịt thế gian tấn công thì làm sao chúng con chống trả nổi. Nhưng Chúa sẽ trở lại với chúng con, và Chúa Thánh Thần đến nâng đỡ phù trợ chúng con.

Xin Chúa và Chúa Thánh Thần hằng thương gìn giữ che chở gia đình chúng con, để dù có gặp gian nan thử thách, chúng con cũng vững lòng tin thờ Chúa suốt đời, hầu ngày sau được cùng Chúa về nhà Cha trên trời vui mừng đời đời…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy”. (Ga 16, 16) (Mời cộng đoàn đọc lại)

10 /05/24

THỨ SÁU TUẦN 6 PS

 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 16, 20-23

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  NIỀM VUI VỮNG BỀN

Tìm hiểu Lời Chúa:

Chúa Giêsu còn nói thêm với các môn đệ: Các con sẽ đau khổ vì xa Thầy, còn thế gian thì vui mừng vì tưởng đã giết được Thầy rồi!… Nhưng nỗi buồn các con sẽ biến thành niềm vui, khi các con thấy Thầy sống lại và cho các con sống mãi với Thầy. Cũng như người phụ nữ sắp sinh con thì lo buồn, nhưng khi đã sinh rồi thì mừng rỡ, vì đã sinh được một người sống trên đời. Các con cũng thế, các con sẽ vui mừng, và sự vui mừng của các con không ai lấy mất được, vì Thầy không chết nữa, nhất là vì nhiều người đã được ơn phần rỗi, được sống đời đời.

Người môn đệ Chúa phải chịu đau khổ thử thách. Nhưng đó không phải là thứ đau khổ đưa đến sự chết, mà dẫn đến sự sống. Như Chúa Giêsu phải trải qua tử nạn để sống lại vinh quang. Như người mẹ trước khi sinh con sẽ vui mừng vì một người con đã sinh ra thế gian.

Đó là điều Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta hôm nay.

Vui lòng chấp nhận đau khổ với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ cứu sống linh hồn mình và linh hồn mọi người. Niềm vui đó sẽ bền vững, không ai lấy mất được. (thinh lặng một lát)

Tôi có vui lòng chịu đau khổ thử thách, để cứu sống linh hồn tôi và linh hồn mọi người trong gia đình tôi chưa?…

(thinh lặng 1 lát).

Tôi có tin đau khổ thử thách đưa đến sự sống không?…

(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, Chúa phải trải qua đau khổ, chết chóc, để được sống lại vinh hiển, để đem ơn cứu rỗi, đem lại sự sống cho chúng con. Như thế cuộc khổ nạn của Chúa không đưa đến sự chết, sự buồn phiền khốn khó mà đưa đến sự sống, sự vui mừng hoan lạc cho chúng con.

Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con hiểu được bài học quý giá này của Chúa: Đau khổ là nguồn mạch sự sống, là nguồn hoan lạc cho chúng con, xin cho chúng con hằng ngày biết “chịu khổ chịu cực” thờ phượng Chúa, “chịu khổ chịu cực” làm tôi Chúa, để ngày sau được sống lại hưởng phúc vui vẻ với Chúa muôn đời…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Thật, Thầy bảo thật anh em: Anh em sẽ khóc lóc than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui”. (Ga 16, 20)

(Mời cộng đoàn đọc lại)

11 /05/24

THỨ BẢY TUẦN 6 PS

 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 16, 23-28

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  THẦY VỀ CÙNG CHA

Tìm hiểu Lời Chúa:

Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ: Các con hãy nhân danh Thầy mà cầu xin Chúa Cha, Người sẽ ban cho các con, để niềm vui của các con được trọn vẹn. Cho đến nay, các con chưa nhân danh Thầy mà xin điều gì. Trước giờ Thầy dùng dụ ngôn mà dạy dỗ các con, nay Thầy nói thẳng cho các con biết Chúa Cha. Các con hãy nhân danh Thầy mà cầu xin Chúa Cha. Người sẽ ban ơn cho các con, vì Người thương yêu các con, bởi các con thương yêu Thầyvà tin Thầy từ Người mà đến. Thật, Thầy từ Cha mà đến thế gian, nhưng giờ đây Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha.

Chúa Giêsu dạy chúng ta biết: Cầu nguyện với niềm tin và lòng mến thì sẽ được Chúa Cha nhận lời. Chúng ta hết lòng tin kính Chúa, yêu mến Chúa, trông cậy Chúa, chẳng lẽ Chúa làm ngơ, chẳng lẽ Chúa lại từ chối lòng thành của chúng ta?…

Và Chúa cũng nói cho chúng ta biết: Cầu nguyện là nguồn phát sinh niềm vui, vì tin chắc rằng, có Chúa đang lắng nghe, có Chúa ở gần kề, có Chúa luôn sẵn sàng mở rộng nguồn suối tình thương. (thinh lặng một lát)

Tôi có cầu nguyện với niềm tin mến hay không?…

(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện là niềm vui hay là nỗi khổ của tôi?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, vì Chúa còn ở với các môn đệ, nên các ông chưa nhân danh Chúa mà kêu xin Chúa Cha điều gì. Nay Chúa sắp lìa các ông, nên Chúa dạy các ông nhân danh Chúa mà cầu xin Chúa Cha, để nhờ Chúa mà Người ban ơn cho các ông, vì Người thương các ông, và vì các ông thương Chúa và tin Chúa. Như vậy điều kiện để được Chúa nhậm lời là chúng con phải tin kính Chúa, yêu mến Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, gia đình con và các gia đình Công Giáo đã tin kính Chúa và yêu mến Chúa, xin cho chúng con biết nhân danh Chúa mà kêu xin Chúa Cha, để nhờ Chúa cầu bầu, Người sẽ nhậm lời chúng con, sẽ ban cho chúng con nhiều ơn lành phần hồn phần xác, hầu cho chúng con được vui mừng trọn vẹn đời này và đời sau…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Cho đến nay, anh em chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn”. (Ga 16, 24) (Mời cộng đoàn đọc lại)

12 /05/24

CHÚA NHẬT THĂNG THIÊN NĂM B

 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 16, 15-20

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  HÃY ĐI KHẮP BỐN PHƯƠNG THIÊN HẠ

Tìm hiểu Lời Chúa:

Trước khi về trời, Chúa Giêsu hiện đến với các Tông Đồ, sai các ông đi khắp nơi “loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. Ai tin thì ¤”ợc cứu roai, ¤”ợc laom nhiều việc lạ nhơo quyền năng Chúa sống lại.

Sau đó Chúa Giêsu về trời, còn các Tông Đồ ở lại, đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng cứu rỗi. Chúa cho các ông làm được nhiều dấu lạ để xác nhận lời các ông giảng.

Như các Tông Đồ, chúng ta cũng được Chúa kêu gọi cộng tác với Nguời, rao giảng Tin Mừng cho anh chị em đồng bào đồng loại, như công đồng Va-ti-can II đã khắng định: Ơn gọi làm Kitô hữu tự bản chất cũng là ơn gọi làm Tông Đồ. Chính Chúa Giêsu sẽ hỗ trợ việc Tông Đồ của chúng ta. Người không để cho chúng ta làm một mình, Người cùng hoạt động với chúng ta, chúng ta chỉ là dụng cụ của Người. (thinh lặng một lát)

Tôi có rao giảng đạo Chúa chưa?… (thinh lặng một lát)

Tôi có tin Chúa cùng hoạt động Tông Đồ với tôi không?…

(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chu toàn sứ mạng cứu rỗi chúng con. Hôm nay, Chúa về trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha trong vinh quang. Chúa muốn chúng con ở lại thế gian tiếp nối công cuộc cứu rỗi của Chúa, Chúa kêu gọi chúng con cộng tác với Chúa, đem ơn cứu rỗi của Chúa đến cho hết mọi người đồng bào đồng loại chúng con.

Xin Chúa cho gia đình con và các gia đình Công Giáo biết nghe Lời Chúa mời gọi, nhiệt thành rao giảng đạo Chúa bằng lời nói việc lành, lời cầu nguyện và gương sáng đời sống chúng con.

Chúng con tin chắc: nếu chúng con sẵn sàng cộng tác với Chúa, Chúa sẽ nâng đỡ chúng con, Chúa sẽ ban ơn cho việc làm của chúng con được kết quả như ý Chúa muốn…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Các Tông Đồ đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những phép lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng”. (Mời cộng đoàn đọc lại)

CHÚA NHẬT TUẦN 7 PHỤC SINH NĂM B

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 17, 11-19

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  THÁNH HIẾN TRONG SỰ THẬT

Tìm hiểu Lời Chúa:

Chúa Giêsu xin Chúa Cha cho các môn đệ Người còn ở thế gian hiệp nhất, như Người đã gìn giữ các ông khỏi hư mất lúc Người còn ở giữa các ông.

Nguời biết thế gian ghét các ông, vì các ông đã tin theo lời Chúa Cha dạy, sống khác làm khác với họ, nên Người xin Chúa Cha gìn giữ che chở các ông.

Đặc biệt Người xin Chúa thánh hiến các ông trong sự thật của Ngài, làm cho các ông thuộc trọn vẹn về Ngài, và sai các ông đi vào thế gian để làm chứng cho Ngài.

Chúa Giêsu luôn mong muốn chúng ta hiệp nhất trong một đức tin, một cuộc sống. Hơn lúc nào hết, Hội Thánh ngày nay cần thực hiện ý muốn đó của Chúa. Mỗi người Kitô hữu đều có bổn phận tham gia vào công cuộc hợp nhất này.

Và chúng ta là môn đệ Chúa còn đang sống giữa thế gian, chúng ta có sứ mạng làm chứng cho mọi người nhìn biết Chúa. Chúng ta phải đương đầu với bao nhiêu thử thách, chúng ta cần phải bám sát vào Chúa là chân lý và là tình yêu… (thinh lặng một lát)

Tôi có bám sát vào Chúa để lướt thắng mọi gian lao thử thách ở đời không?.. (thinh lặng một lát)

Tôi làm chứng cho mọi người nhìn biết Chúa chưa?…

(thinh lặng một lát)

Tôi sống hiệp nhất với mọi người hay chia rẽ? (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết chúng con phàm hèn yếu đuối, còn nhiều lỗi lầm khuyết điểm, còn nhiều tham lam ích kỷ, khó lòng mà sống hiệp nhất với nhau, nên Chúa đã xin Chúa Cha cho chúng con được hiệp nhất nên một như Chúa với Chúa Cha là một.

Và vì Chúa đã thánh hiến chúng con trong sự thật, đã làm cho chúng con thuộc trọn về Chúa, sống khác làm khác với thế gian, nên thế gian ghét chúng con. Do đó, Chúa xin Chúa Cha gìn giữ che chở chúng con.

Gia đình con hết lòng cám ơn Chúa đã thương cầu bầu cùng Chúa Cha cho chúng con…

Xin Chúa cho con dẹp bỏ thói tham lam ích kỷ hẹp hòi của chúng con, sống hiệp nhất với mọi người con cái Chúa.

Xin cho chúng con bám sát vào Chúa, để được Chúa ban ơn giúp sức lướt thắng mọi khó khăn thử thách ở đời, kiên trì mạnh mẽ làm chứng cho mọi người nhìn biết Chúa…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ”.  

(Mời cộng đoàn đọc lại)

13 /05/24

THỨ HAI TUẦN 7 PS

 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 16, 29-33

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  THẦY ĐÃ THẮNG THẾ GIAN

Tìm hiểu Lời Chúa:

Các Tông Đồ môn đệ nghe Chúa nói rõ cho biết Chúa Cha, nên các ông nhận biết và tin Người là Con Thiên Chúa. Chúa liền bảo cho các ông biết: Đã đến lúc các ông bị thử thách, và các ông sẽ bỏ Người, nhưng Người không phải cô độc vì có Chúa Cha ở với Người. Người có ý nói cho các ông biết trước, để khi sự việc xảy đến, các ông khỏi bối rối sợ sệt. Và Người bảo các ông đừng sợ, một hãy can đảm tin tưởng, Người đã thắng thế gian. Người cũng sẽ giúp các ông chiến thắng như Người.

Đức tin lớn mạnh từ từ qua những khó khăn thử thách, qua cả những lần chúng ta yếu đuối vấp ngã…

Cái chết của Chúa Giêsu thử thách các Tông Đồ. Nhưng cuộc phục sinh của Người đã củng cố niềm tin cho các ông, làm cho các ông vững vàng trước mọi gian khổ và sự chết. Gian lao thử thách trong cuộc sống hằng ngày sẽ củng cố niềm tin cho chúng ta như thế.

Là môn đệ Chúa, chúng ta sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng chúng ta hãy nghe Chúa luôn nói với chúng ta: “Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”. (thinh lặng một lát)

Tôi tin Chúa thắng thế gian chưa?… (thinh lặng một lát)

Làm sao cho đức tin tôi được vững mạnh?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, Chúa đã chiến thắng sự chết, Chúa đã chiến thắng thế gian vì Chúa là Thiên Chúa, và vì Chúa Cha luôn ở với Chúa. Chúa biết các Tông Đồ mặc dù tin Chúa, nhưng vẫn còn yếu đuối, có thể khi gặp gian nan thử thách thì bỏ Chúa! Mà sự thực đã xảy ra đúng như thế: Giuđa bán Chúa! Phêrô chối Chúa!

Lạy Chúa, các Tông Đồ mà còn sa ngã yếu đuối thì con còn hy vọng gì đứng vững được? Chắc chắn con sẽ sa ngã nặng nề hơn nữa.

Xin Chúa đừng bỏ con và gia đình con. Xin Chúa ở với chúng con. Xin cho chúng con luôn bám sát vào Chúa, tin tưởng Chúa, cầu xin Chúa, để nhờ ơn Chúa giúp, chúng con lướt thắng mọi cơn gian nan thử thách mà trung thành bền đỗ theo Chúa đến cùng, để đức tin chúng con ngày thêm kiên cố vững vàng…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Anh em sẽ phải gian nan khốn khổ. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian”. (Ga 16, 33)  (Mời cộng đoàn đọc lại)

14 /05/24

THỨ BA TUẦN 7 PS

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 17, 1-11

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề) :   XIN CHA TÔN VINH CON CHA

Tìm hiểu Lời Chúa:

Sứ mạng của Chúa Giêsu là làm cho loài người được sống đời đời. Để thực hiện điều đó, Người đã hiến mạng sống Người cho chúng ta. Khi Người trải qua thương khó và cái chết trên khổ giá, Người làm cho nhân tính Người được thông phần vào vinh hiển của Thiên Chúa. Tôn vinh Thiên Chúa là nhận biết công trình của Chúa Giêsu đã hoàn thành ; trong Người, toàn thể nhân loại được tôn vinh.

Sứ mạng của Chúa Giêsu cũng là mạc khải cho con người biết Thiên Chúa là Cha đầy tình thương. Đó là Tin Mừng Người thông ban cho các môn đệ, và truyền qua chúng ta nhờ lòng tin.

Chúa Giêsu không ngừng cầu cùng Chúa Cha cho chúng ta và cho tất cả mọi người. Đặc biệt Người xin Chúa Cha gìn giữ các môn đệ, để họ hiệp nhất nên một, như Người với Chúa Cha là một. (thinh lặng một lát)

Tôi có biết đau khổ thử thách là đường đưa đến vinh quang không?… (thinh lặng một lát)

Tôi có nhận biết Thiên Chúa là Cha nhân từ đầy lòng thương yêu tôi không?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã lãnh sứ mạng đem sự sống đời đời cho loài người chúng con. Để thực hiện sứ mạng đó, Chúa đã phải hy sinh trọn đời của Chúa. Chúa phải sống 33 năm nghèo khó, và sau cùng chịu đánh đòn, vác thập giá, chịu chết treo trên khổ giá vì chúng con. Nhưng nhờ đó mà Chúa đã sống lại vinh hiển và cũng nhờ đó mà Chúa tôn vinh Chúa Cha.

Gia đình chúng con xin cám ơn Chúa đã thương chịu chết để chúng con được sống.

Chúng con cũng cám ơn Chúa, vì Chúa đã thương dạy chúng con biết Chúa Cha là Đấng giàu lòng nhân từ và quảng đại, và vì Chúa đã cầu nguyện cho chúng con.

Xin cho hết thảy các tín hữu được Chúa hợp nhất trong Chúa, để chỉ còn một ràn chiên và một chủ chiên như ý Chúa muốn..

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Lạy Cha, giờ đã đến, xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha theo quyền năng Cha đã ban cho Người trên mọi phàm nhân, để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người”. (Mời cộng đoàn đọc lại)

NGÀY 14 THÁNG 05

THÁNH MATTHIA TÔNG ĐỒ

(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Ga 15,9-17

 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  CHÚA CHỌN NGƯỜI CHÚA MUỐN

Tìm hiểu Lời Chúa:

Thánh Mátthia được chọn làm tông đồ muộn màng sau khi Đức Giêsu về trời, mà lại được chọn bằng cách rút thăm, nhưng dù vậy trong lời nguyện của “nghi lễ truyền chức” đó, cộng đoàn đã nài xin Thiên Chúa tuyển chọn người mà Ngài muốn: “Lạy Chúa, chính Chúa thấu suốt lòng mọi người; giữa hai người này, xin chỉ cho thấy Chúa chọn ai để nhận chỗ trong sứ vụ Tông Đồ” (Cv 1,24-25). Quả vậy, không ai tự chọn cho mình làm tông đồ nếu như Chúa đã không chọn họ trước. Chúa chọn họ một cách hoàn toàn tự do và theo ý Ngài muốn (Mc 3,13). Điều Chúa mong muốn là những người Chúa chọn được sai đi và mang lại nhiều hoa trái và hoa trái đó tồn tại vững bền.

Ơn gọi của mỗi người, dù thuộc bậc giám mục, linh mục, tu sĩ hay giáo dân đều là ơn ban từ Đấng Khôn Ngoan và Quan Phòng. Chúa không gọi chúng ta vào một bậc sống nào đó để chúng ta sống một cách tầm thường vô nghĩa. Nếu chúng ta hài lòng đón nhận và nhiệt tâm phát triển ơn gọi mình, thì chúng ta đang làm cho ơn gọi của mình sinh hoa kết quả cho Chúa.(Tlặng1l).

Bạn có thể chia sẻ cảm nhận hạnh phúc thế nào về ơn gọi của mình không? (Thinh lặng 1 lát).

Tôi có bao giờ ôn lại quá trình ơn gọi của mình và dâng lời tạ ơn Chúa không? (Thinh lặng 1 lát).

Cầu Nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã chọn gọi các tông đồ và sai các ngài đi. Nay Chúa cũng chọn gọi chúng con và sai chúng con đi tiếp nối sứ mạng tông đồ. Xin ban cho chúng con niềm xác tín và lòng nhiệt thành để việc tông đồ chúng con sinh hoa kết quả cho Nước Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con…(Thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:

“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em, để anh em ra đi, sinh được hoa trái…” (Ga 15,16) (Mời CĐ đọc lại)

15 /05/24

THỨ TƯ TUẦN 7 PS

 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 17, 11-19

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  THÁNH HIẾN TRONG SỰ THẬT

Tìm hiểu Lời Chúa:

Chúa Giêsu xin Chúa Cha cho các môn đệ Người còn ở thế gian hiệp nhất, như Người đã gìn giữ các ông khỏi hư mất lúc Người còn ở giữa các ông.

Nguời biết thế gian ghét các ông, vì các ông đã tin theo lời Chúa Cha dạy, sống khác làm khác với họ, nên Người xin Chúa Cha gìn giữ che chở các ông.

Đặc biệt Người xin Chúa thánh hiến các ông trong sự thật của Ngài, làm cho các ông thuộc trọn vẹn về Ngài, và sai các ông đi vào thế gian để làm chứng cho Ngài.

Chúa Giêsu luôn mong muốn chúng ta hiệp nhất trong một đức tin, một cuộc sống. Hơn lúc nào hết, Hội Thánh ngày nay cần thực hiện ý muốn đó của Chúa. Mỗi người Kitô hữu đều có bổn phận tham gia vào công cuộc hợp nhất này.

Và chúng ta là môn đệ Chúa còn đang sống giữa thế gian, chúng ta có sứ mạng làm chứng cho mọi người nhìn biết Chúa. Chúng ta phải đương đầu với bao nhiêu thử thách, chúng ta cần phải bám sát vào Chúa là chân lý và là tình yêu… (thinh lặng một lát)

Tôi có bám sát vào Chúa để lướt thắng mọi gian lao thử thách ở đời không?.. (thinh lặng một lát)

Tôi làm chứng cho mọi người nhìn biết Chúa chưa?…

(thinh lặng một lát)

Tôi sống hiệp nhất với mọi người hay chia rẽ? (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết chúng con phàm hèn yếu đuối, còn nhiều lỗi lầm khuyết điểm, còn nhiều tham lam ích kỷ, khó lòng mà sống hiệp nhất với nhau, nên Chúa đã xin Chúa Cha cho chúng con được hiệp nhất nên một như Chúa với Chúa Cha là một.

Và vì Chúa đã thánh hiến chúng con trong sự thật, đã làm cho chúng con thuộc trọn về Chúa, sống khác làm khác với thế gian, nên thế gian ghét chúng con. Do đó, Chúa xin Chúa Cha gìn giữ che chở chúng con.

Gia đình con hết lòng cám ơn Chúa đã thương cầu bầu cùng Chúa Cha cho chúng con…

Xin Chúa cho con dẹp bỏ thói tham lam ích kỷ hẹp hòi của chúng con, sống hiệp nhất với mọi người con cái Chúa.

Xin cho chúng con bám sát vào Chúa, để được Chúa ban ơn giúp sức lướt thắng mọi khó khăn thử thách ở đời, kiên trì mạnh mẽ làm chứng cho mọi người nhìn biết Chúa…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ”.

(Mời cộng đoàn đọc lại)

16 /05/24

THỨ NĂM TUẦN 7 PS

 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 17, 20-26

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) XIN CHO HỌ HOÀN TOÀN NÊN MỘT

Tìm hiểu Lời Chúa:

Chúa Giêsu cầu nguyện cho tất cả các tín hữu ở khắp nơi và mọi thời. Đặc biệt Người cầu xin Chúa Cha ban cho họ hiệp nhất làm một như Người với Cha là một, để họ cũng ở trong Người như Người ở trong Chúa Cha.

Người luôn sống kết hiệp mật thiết với Chúa Cha, nhờ đó mà Người đã chu toàn sứ mạng Chúa Cha trao phó. Người cũng muốn những kẻ tin theo Người hiệp nhất với nhau và sống kết hợp làm một với Người như thế, để họ sinh hoa kết quả dồi dào.

Nhưng chúng ta phải đau lòng nhận thực những người Kitô hữu ngày nay đang chia rẽ nhau, vì thiếu tinh thần hy sinh, xả kỷ, thiếu thông cảm tha thứ, thiếu cả tình bác ái huynh đệ !… Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nhận thức khuyết điểm này và kêu gọi mọi người ăn năn sám hối, thông cảm tha thứ nhau, hiệp nhất với nhau trong Chúa Kitô.

Chính vì sự hiệp nhất các tín hữu mà Chúa Giêsu đã chịu chết đổ máu trên khổ giá, và do cái chết này mà Người được vinh hiển. Người muốn thông phần sự vinh hiển này cho những kẻ tin theo Người.

Nhưng muốn được vinh hiển với Người, muốn Người ở đâu thì kẻ tin Người cũng ở đó, người tín hữu phải đi con đường Người đã đi, phải chấp nhận hạ mình xuống để được nâng lên, chấp nhận tử nạn để được phục sinh. (thinh lặng một lát)

Tôi có chấp nhận chịu tử nạn để được phục sinh không?… (thinh lặng một lát)

Tôi sống hiệp nhất với mọi người chưa?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa tha thiết cầu xin Chúa Cha hiệp nhất chúng con nên một trong Chúa, cho chúng con sống kết hợp với Chúa, để chúng con cùng nhau xây dựng ràn chiên là Hội Thánh Chúa ở trần gian.

Chúa biết hiện giờ chúng con chia rẽ nhau, không chịu thông cảm tha thứ cho nhau, xoá bỏ mọi hiềm khích với nhau!

Xin Chúa thương tha thứ lỗi lầm cho chúng con.

Xin cho gia đình con và các gia đình Công Giáo sống hoà thuận yêu thương nhau, thông cảm tha thứ cho nhau mỗi khi lầm lỗi.

Xin cho hết thảy mọi người tin theo Chúa được hiệp nhất nên một trong Chúa, để chỉ còn một ràn chiên và một chủ chiên theo ý Chúa muốn…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Con không chỉ cầu nguyện cho những người này,nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con; để tất cả nên một, như lạy Cha, Cha ở trong Con và Con ở trong Cha”.

(Mời cộng đoàn đọc lại)

17 /05/24

THỨ SÁU TUẦN 7 PS

 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 21, 15-19

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  HÃY CHĂN DẮT CHIÊN CỦA THẦY

Tìm hiểu Lời Chúa:

Chúa Giêsu hỏi thánh Phêrô: Con có mến Thầy không? Cả ba lần Chúa hỏi ông đều thưa: Lạy Thầy! Thầy biết con biết con mến Thầy. Và Chúa giao quyền cho ông chăm sóc đoàn chiên của Người là Giáo Hội Người sáng lập. Người nói với ông: Con hãy chăn dắt đoàn chiên của Thầy. Và Người nói thêm cho ông biết: sau này ông sẽ dang tay chịu đóng đinh như Người, để làm sáng danh Thiên Chúa.

Điều kiện để Chúa chọn chăm sóc đoàn chiên Chúa là yêu mến Chúa. Có yêu mến Chúa, mới tận hiến với đoàn chiên Chúa.

Yêu mến Chúa là sẵn sàng phục vụ đoàn chiên của Người, hết lòng lo giúp đỡ người khác. Sống với Chúa là sẵn sàng lãnh nhận sứ mạng Người trao phó.

Tình yêu chân thật không có điều kiện, không có ranh giới. Chính Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta như thế. Chúng ta là môn đệ Chúa, chúng ta noi gương Người, chúng ta tận hiến phục vụ mọi người, nhất là những người trong gia đình mà Chúa đã trao phó cho chúng ta…(thinh lặng một lát)

Tôi có kính mến Chúa hết lòng hết sức, trên hết mọi sự chưa?… (thinh lặng một lát)

Tôi hy sinh mạng sống tôi vì Chúa, vì Hội Thánh, vì gia đình, vì đồng loại tôi chưa?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, con không hiểu sao Chúa lại chọn thánh Phêrô thay thế Chúa điều khiển Giáo Hội?

Theo sự hiểu biết hèn kém của con thì Thánh Gioan là môn đệ Chúa yêu dấu hơn hết, thế mà khi chọn người thay thế thì Chúa lại chọn thánh Phêrô kẻ đã chối Chúa ba lần…

Lạy Chúa, chắc là vì Chúa thương kẻ tội lỗi biết ăn năn hối cải hơn, hay vì Chúa biết thánh Phêrô tuy chối Chúa nhưng rât nhiệt tình với Chúa. Và theo ba lần Chúa hỏi thánh Phêrô, con hiểu điều kiện để làm “Mục Tử” Chúa là Tình Yêu! Yêu Chúa và yêu mọi người. Có yêu Chúa thì mới hy sinh cho Chúa, có yêu mọi người thì mới tận tuỵ với mọi người.

Xin Chúa cho con hết lòng yêu mến Chúa và mọi người trong gia đình, để con tận tình lo cho gia đình con phần hồn phần xác.

Xin cho gia đình con nhất là các vị chủ chăn tận tình yêu mến Chúa và thương yêu đoàn chiên Chúa phú giao, sẵn sàng hy sinh mạng sống vì đoàn chiên, để mọi người nhìn biết tình yêu cao cả của Chúa…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Đức Giêsu hỏi ông Simon Phêrô: ‘Này anh Simon con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?…’ Ông đáp: ‘Thưa Thầy có. Thầy biết con yêu mến Thầy’. Đức Giêsu nói với ông: ‘Hãy chăm sóc chiên con của Thầy’”.

(Ga 21,15) (Mời cộng đoàn đọc lại)

18 /05/24

THỨ BẢY TUẦN 7 PS

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 21, 20-25

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  PHẦN ANH, HÃY THEO THẦY.

Tìm hiểu Lời Chúa:

Sau khi lãnh trách nhiệm dẫn dắt đoàn chiên Chúa, thánh Phêrô thấy Gioan thì hỏi Chúa: Thưa Thầy, còn anh này thì sao? Chúa đáp: Nếu Thầy cho nó ở lại mãi cho tới khi Thầy đến thì can hệ chi đến con. Từ đó có tin đồn là ông Gioan không phải chết. Nhưng Chúa không nói ông sẽ không chết, mà bảo ông Phêrô hãy lo bổn phận mình, còn số phận Gioan ra sao thì ông khỏi phải lo. Chính ông Gioan làm chứng cho các việc đó và viết thành sách cho chúng ta xem đây. Và chúng ta biết chắc chứng của ông là thật…

Câu Chúa Giêsu trả lời thánh Phêrô cho chúng ta biết: mỗi người được Chúa trao cho bổn phận đặc biệt. Điều cần thiết là mỗi người phải lo chu toàn bổn phận mình.

Sự khác biệt về ơn gọi làm thành sức sống và sự lớn mạnh của Giáo Hội. Tất cả mọi ơn gọi đều để phụng sự Chúa và phục vụ đồng loại. (thinh lặng một lát)

Tôi có làm tròn bổn phận của tôi chưa?… (thinh lặng một lát)

Tôi có cộng tác với mọi người để phụng sự Chúa và phục vụ đồng loại chưa?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa mỗi người có một bổn phận riêng. Phêrô làm đầu Hội Thánh thì lo điều khiển, giảng dạy và thánh hoá những kẻ tin thờ Chúa: còn thánh Gioan hiểu rõ các mầu nhiệm Chúa, nên Chúa chọn ông viết Phúc Âm và sách Khải Huyền, để dạy chúng con biết Chúa là Đấng Thiên Sai, là Con Thiên Chúa và là Tình yêu Chúa Cha ban cho loài người chúng con.

Xin cho gia đình con và các gia đình, mỗi người phải biết lo làm tròm bổn phận của mình đối với Chúa với gia đình và xã hội, cho chúng con biết nhận chứng của thánh Gioan, hết lòng tin kính Chúa là Đấng Thiên Sai, là Con Thiên Chúa và là Tình Yêu của Chúa Cha…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Khi thấy người đó, ông Phêrô nói với Đức Giêsu: ‘Thưa Thầy còn anh này thì sao?’ Đức Giêsu đáp: ‘Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy”. (Ga 21,21-22)

(Mời cộng đoàn đọc lại)

19 /05/24

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 20, 19-23

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN

Tìm hiểu Lời Chúa:

Sau khi Chúa Giêsu chịu chết, các môn đệ sợ rồi đây sẽ tới các ông, bị bắt bị giết như thế nên ẩn trốn trong nhà…

Chúng ta thấy các môn đệ đã từng theo Chúa, đã từng được Chúa huấn luyện, chứng kiến bao nhiêu phép lạ Người làm mà vẫn còn nhát đảm như thế, huống gì là chúng ta…

Chúa Giêsu sống lại đem bình an, niềm tin và nhất là Thánh Thần đến cho các ông. Chúa Thánh Thần làm cho các ông trở nên mạnh mẽ can đảm, vượt thắng mọi sợ hãi thử thách, dù chết cũng không sợ. Chúng ta cũng cầu Chúa Thánh Thần đến với chúng ta, ban sức mạnh cho chúng ta chiến thắng ma quỷ xác thịt thế gian.

Trong khi ban Thánh Thần cho các môn đệ, Chúa Giêsu cũng sai các ông đi rao giảng Tin Mừng cứu độ cho muôn dân, đặc biệt mang ơn tha tội cho mọi người. Chúng ta lãnh Bí Tích Rửa Tội nhất là Bí Tích Thêm Sức, Chúa đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần và bảy ơn của Người, chúng ta cũng được Chúa sai đến với gia đình chúng ta, anh chị em chúng ta, làm chứng cho lòng từ bi nhân hậu và ơn tha thứ của Thiên Chúa. (thinh lặng một lát)

Tôi có được Chúa Thánh Thần ban ơn giúp sức, lướt thắng mọi gian lao thử thách, và mọi chước ma quỷ xác thịt thế gian chưa?… (thinh lặng một lát)

Tôi có làm chứng cho tình yêu tha thứ của Chúa không?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban Thánh Thần Chúa cho các môn đệ, làm cho các ông từ những con người nhát đảm sợ sệt, trở nên những con người mạnh mẽ can đảm lướt thắng mọi âu lo thử thách, và nhiệt thành làm chứng cho lòng nhân hậu của Chúa.

Xin Chúa cũng thương ban Chúa Thánh Thần và bảy ơn của Người trên những người trong gia đình con, để chúng con đủ sức chiến đấu với ma quỷ xác thịt thế gian, để chúng con vượt qua mọi nỗi khổ cực ở đời, nhất là để chúng con can đảm làm chứng cho Chúa là Đấng đầy lòng từ bi tha thứ, dù có gặp khó khăn gian lao thử thách, chúng con cũng bền tâm vững dạ phụng sự Chúa…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ.”

(Mời cộng đoàn đọc lại)

 

 

MÙA THƯỜNG NIÊN

MÙA THƯỜNG NIÊN LÀ GÌ?

Mùa thường niên hay mùa quanh năm là thời gian gồm 33 hay 34 tuần lễ. Hội Thánh kính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn thể, chớ không cử hành một mầu nhiệm đặc biệt nào của Người.

Trong mùa này, chúng ta sẽ lần lượt đọc và tìm hiểu Lời Chúa qua Phúc Âm thánh Gioan và nhiều nhất là theo ba Phúc Âm nhất lãm (Ba sách PÂ này chép nhiều điều giống nhau, theo một dàn bài tương tự nhau) của Thánh Matthêu, Thánh Matcô và Thánh Luca theo thứ tự dưới đây:

* Từ tuần 01 đến hết tuần 09, chúng ta đọc, tìm hiểu và cầu nguyện theo Phúc Âm Thánh Matcô.

* Từ tuần 10 đến hết tuần 21, chúng ta đọc, tìm hiểu và cầu nguyện theo Phúc Âm Thánh Matthêu.

* Từ tuần 22 đến hết tuần 34, chúng ta đọc, tìm hiểu và cầu nguyện theo Phúc Âm Thánh Luca.

 

CHÚNG TA LÀM GÌ TRONG MÙA THƯỜNG NIÊN?

Trong suốt mùa thường niên, chúng ta xin Chúa cho chúng ta siêng năng đọc Lời Chúa trong giờ kinh gia đình, để chúng ta hiểu biết Chúa hơn, cầu nguyện với Chúa sốt sắng hơn, làm đúng theo ý muốn Chúa hơn, được Chúa ban cho gia đình chúng ta nhiều ơn phần hồn phần xác hơn.

19 /05/24

LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM B

Chúa nhật thứ nhất sau lễ Hiện Xuống

 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 28, 16-20

 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  

NHÂN DANH CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN

Tìm hiểu Lời Chúa:

Sau khi sống lại, Chúa Giêsu hiện ra với các Tông Đồ. Người củng cố niềm tin cho các ông để sai các ông đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Ai tin thì làm phép rửa cho họ, nhân danh Chúa Cha Chúa Con và Chúa Thánh Thần, đồng thời dạy họ tuân giữ các Lời Người đã truyền cho các ông. Muốn làm Tông Đồ, phải có lòng tin mạnh mẽ vào Chúa Giêsu Phục Sinh, tin Người là Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết.

Tông Đồ là người được Thiên Chúa sai đi, luôn luôn phải trung thành với sứ mạng đã được trao phó, và đặt hết hy vọng vào Chúa Giêsu, vì Người đã hứa ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, nhất là vì Người đã chiến thắng tội lỗi và sự chết.

Chúng ta lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, đã được gia nhập vào gia đình Thiên Chúa, mỗi người chúng ta có bổn phận làm chứng Chúa Ba Ngôi là Đấng mọi người phải thờ phượng, vì Ngài là Đấng Tạo Hoá, là Đấng vô cùng cao cả… Mừng lễ Chúa Ba Ngôi, không phải chỉ cử hành những nghi lễ bề ngoài, nhưng là ý thức mình đã được liên kết chặt chẽ với Ba Ngôi Thiên Chúa.

(thinh lặng một lát)

Tôi có ý thức sống trong Ba Ngôi Thiên Chúa không?…

(thinh lặng một lát)

Tôi có làm chứng cho mọi người tin nhận Chúa Ba Ngôi chưa?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa Chúa là Thiên Chúa và là chủ tể duy nhất, duy nhất không phải trong một ngôi cô độc nhưng trong Ba Ngôi cùng một bản thể. Chúng con chúc tụng ngợi khen Chúa là Đấng tạo dựng chúng con, là Đấng yêu thương cứu vớt chúng con. Chúng con tin thờ Chúa Ba Ngôi riêng biệt, một bản thể duy nhất và một uy quyền như nhau.

Xin cho gia đình chúng con ý thức chúng con đã được liên kết với Chúa, ngày chúng con lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, để chúng con luôn sống xứng đáng làm con cái Chúa, làm mọi việc đẹp lòng Chúa, nhất là nhiệt thành làm chứng cho mọi người nhìn biết tin kính Chúa là Thiên Chúa tình thương và giàu lòng từ bi nhân ái.

Xin cho hết thảy những ai đang đi tìm chân lý được gặp Chúa, được gia nhập hàng ngũ con cái Chúa ở đời này, hầu ngày sau được xum họp trong nhà Chúa muôn đời…

Xin Chúa nhậm lời chúng con…  (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Anh em cứ đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. (Mời cộng đoàn đọc lại)

20 /05/24

THỨ HAI TUẤN 7 MTN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 9,14-29

 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   CẦU NGUYỆN VÀ LÒNG TIN

Tìm hiểu Lời Chúa:

Thấy môn đệ và nhóm biệt phái tranh luận với nhau, Chúa Giêsu liền hỏi họ tranh luận điều gì. Một người trong đám họ thưa: Tôi đem đứa con trai bị quỷ ám tới xin cứu chữa, nhưng các môn đệ ông không trừ nổi. Chúa liền quở trách họ, vì Người đã ở giữa họ lâu rồi đã giảng dạy và làm bao nhiêu phép lạ cho họ, mà họ vẫn cứng lòng chưa chịu tin… Nhưng rồi Người cũng bảo đem đứa trẻ đến. Quỷ liền vật đứa trẻ xuống đất, sùi bọt mồm bọt miếng ra. Chúa hỏi nó bị như thế bao lâu rồi, thì cha nó thưa là đã bị từ lúc nhỏ, và ông nài xin Chúa cứu chữa nó. Chúa nói nếu ông không chịu tin thì cái gì cũng được. Ông liền la to lên: Tôi tin, Xin Ngài giúp cho lòng tin yếu kém của tôi. Chúa thấy vậy thì đuổi quỷ ra khỏi đứa trẻ, nhưng lại vật đứa trẻ như chết. Chúa liền cầm tay kéo nó, nó liền đứng dậy.

Khi về đến nhà các môn đệ hỏi Chúa: Sao các ông không trừ được thứ quỷ đó. Chúa bảo: Muốn trừ được thứ quỷ đó thì phải cầu nguyện.

Chúa quở trách các môn đệ vì các ông kém lòng tin, va vì kém lòng tin nên các ông không trừ quỷ được. Ngoài lòng tin, Chúa còn đưa ra một điều kiện khác để trừ khử ma quỷ đó là cầu nguyện. Có cầu nguyện mới có đủ sức mạnh thiêng liêng chiến thắng ma quỷ xác thịt thế gian. (thinh lặng một lát)

Tôi có thắng được các chước cám dỗ của ma quỷ, xác thịt, thế gian không?… (thinh lặng một lát) Tại sao tôi không thắng nổi?… (thinh lặng một lát)

Phải chăng tôi kém lòng tin, thiếu cầu nguyện?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, con hiểu rồi: Sở dĩ các môn đệ Chúa không trừ được quỷ cho đứa trẻ là vì các ông chưa cầu nguyện kêu xin Chúa, nhất là vì cha đứa trẻ chưa có lòng tin, vì lời cầu nguyện và đức tin là chìa khoá vạn năng mờ được hết kho tàng ơn Chúa, kêu xin Chúa thì được Chúa cho con ông khỏi quỷ ám và khỏi chết.

Xin Chúa cho gia đình con, nhất là các người làm làm mẹ trong gia đình có lòng tin Chúa mạnh mẽ, siêng năng sốt sáng cầu nguyện với Chúa, để được Chúa thương cứu chữa chúng con và con cháu chúng con khỏi mọi sự khốn khổ phần hồn phần xác…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Cái gì cũng có thể đối với con người có lòng tin. Lập tức cha đứa bé kêu lên: Tôi tin, nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi.”(Mc 3, 23-24) (Mời cộng đoàn đọc lại)

21 /05/24

THỨ BA TUẤN 7 MTN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 9,30-37

 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   AI LÀM LỚN?

Tìm hiểu Lời Chúa:

Chúa Giêsu và các môn đệ đi ngang qua xứ Galilê. Người vừa đi vừa thông báo cho các ông biết sứ mạng của Người. Người phải bị nộp bị giết, nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại để cứu rỗi loài người. Nhưng các ông không hiểu nổi Lời Chúa nói, vì các ông còn kém cỏi, hẹp hòi ích kỷ, không lo tìm hiểu ý Chúa mà cứ tranh cãi coi ai sẽ làm lớn. Thế nên khi về đến nhà, Chúa hỏi các ông tranh cãi gì với nhau. Các ông không dám trả lời, nhưng Chúa biết rõ tâm ý thấp hèn của các ông nên Người dạy: “Ai muốn làm lớn, phải làm đầy tớ mọi người.” Rồi Chúa dẫn một trẻ nhỏ đến giữa các ông và phán: ai đón nhận trẻ nhỏ như trẻ này vì danh Thầy và sống đơn sơ không tham vọng như nó là đón tiếp chính Thầy, và ai tiếp nhận Thầy là tiếp nhận Chúa Cha là Đấng đã sai Thầy.

Chúa Giêsu luôn nhắc bảo chúng ta sống tự khiêm tự hạ, sẵn sàng hy sinh phục vụ mọi người. Và Người đã nêu gương đó cho chúng ta: Người đã rửa chân cho các Tông Đồ, Người là đầy tớ đau khổ…

Người cũng kêu gọi chúng ta trở nên trẻ nhỏ để được vào Nước Trời, sống đơn sơ, phó thác, cậy trông, tin tưởng…

(thinh lặng một lát)

Tôi hy vọng phục vụ cho mọi người hay tôi bắt mọi người phục vụ tôi?… (thinh lặng một lát)

Tôi trở nên trẻ nhỏ chưa?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)

Lạy Chúa, Chúa muốn từ từ dạy bảo các môn đệ biết sứ mạng cứu rỗi của Chúa, qua cuộc khổ nạn và sự sống lại của Chúa, để các ông noi gương Chúa mà sẵn sàng hy sinh phụng sự Chúa và phục vụ các linh hồn, nhưng các ông còn quá kém cỏi, ích kỷ, tham vọng theo thói đời, các ông còn ham làm lớn, còn ham danh vọng chức quyền.

Xin Chúa cho gia đình con và mọi người Công Giáo học được tinh thần hy sinh phục vụ của Chúa, biết từ bỏ mọi tham vọng giàu sang danh vọng ở đời, sẵn sàng chịu cực chịu khổ giúp đỡ mọi người phần hồn phần xác, và cứu rỗi linh hồn chúng con, vì chỉ có con đường ngang qua cái chết mới đưa tới cõi sống.

Xin Chúa cũng giúp chúng con sống đơn sơ tin tưởng phó thác như trẻ nhỏ, để được Chúa cho vào Nước Chúa hưởng phước muôn đời…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ cho mọi người.” (Mời cộng đoàn đọc lại)

22 /05/24

THỨ TƯ TUẤN 7 MTN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 9, 38-40

 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   NHÂN DANH CHÚA GIÊSU

Tìm hiểu Lời Chúa:

Thánh Gioan thưa Chúa Giêsu: Có người không theo Chúa mà nhân danh Chúa trừ quỷ, nên ông ta cấm họ. Nhưng Chúa bảo không nên cấm người ta, vì không thể có người nào nhân danh Chúa làm việc lành việc tốt mà trở lại phản Chúa, kẻ nào không chống đối Chúa là theo Chúa vậy.

Nhân danh Chúa mà làm việc chính đáng là tự nhận mình lệ thuộc vào Nguời. Không ai có thể nhân danh Nguời làm một việc lành rồi trở lại từ chối Người, chống đối Người.

Trong hoạt động Tông Đồ, người ham danh háo thắng dành độc quyền đặc lợi cho mình, không muốn cộng tác với ai, cũng là hạng người kiêu ngạo tự đắc, tự cho mình là tài đức hơn người. Chỉ mình mới giảng đạo được, chỉ mình mới dạy giáo lý hay, chỉ mình mới cứu được linh hồn người ta… (thinh lặng một lát)

Tôi có ham danh háo thắng, dành độc quyền đặc lợi cho riêng tôi trong việc giúp Chúa không?… (thinh lặng một lát)

Tôi có ganh tức khi thấy người khác giúp việc Chúa đắc lực kết quả hơn tôi không?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)

Lạy Chúa, con thấy rõ các môn đệ Chúa lúc đó vẫn còn ích kỷ tham vọng thật, chỉ muốn giữ độc quyền đặc lợi cho mình mà không biết chia sẻ quyền lợi cho người khác, để mọi người cùng cộng tác giúp Chúa.

Lạy Chúa, con nghĩ đây là bài học Chúa muốn dạy gia đình con và những người giúp việc Chúa hôm nay: chúng con phải noi gương Chúa, phải có tinh thần rộng rãi, cởi mở sẵn sàng đón nhận cộng tác với mọi người thiện tâm thiện chí xung quanh chúng con, dù họ là người đạo nào, miễn là họ có lòng kính Chúa yêu người, thật lòng lo làm lợi ích cho con người, và làm sáng danh Chúa thì chúng con sẵn sàng hợp tác, mà còn mời gọi nhiều người ủng hộ việc làm của họ nữa…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Đức Giêsu bảo: đừng ngân cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (Mc 9, 39-40) (Mời cộng đoàn đọc lại)

23 /05/24

THỨ NĂM TUẤN 7 MTN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 9, 41-50

 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   GƯƠNG XẤU

Tìm hiểu Lời Chúa:

Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Ai làm cho các ông một việc nhỏ như ly nước lã vì biết các ông là môn đệ Chúa thì cũng được thưởng công bội hậu. Còn ai làm gương xấu cho một trẻ nhỏ có lòng tin Chúa thì đáng phạt nặng, đáng cột cối đá to vào cổ nó mà xô xuống biển. Nếu tay chân hay mắt mũi nó làm cớ cho các ông phạm tội, thì thà thí bỏ nó đi còn hơn là đủ chân tay mắt mũi mà phải sa hoả ngục khốn khổ, vì ở đó các ông sẽ bị giòi bọ đục khoét và bị muối bằng lữa. Muối là vật để giữ cho khỏi hư hỏng, nhưng nếu nó đã lạt đi rồi, thì lấy gì mà ướp nó lại được, nên các ông phải lo muối mình, nghĩa là phải lo sống trung thành với Chúa và hoà thuận yêu thương nhau.

Chúa Giêsu nhắc bảo các môn đệ phải sống đúng với các đòi hỏi của Tin Mừng: Phải có lòng bác ái, phải tránh gương xấu, phải từ bỏ tất cả những gì cớ cho mình bị phạt, dù cho đó là một phần thân thể cần thiết cũng phải can đảm dứt bỏ nó, vì phải coi phần rỗi là trọng hơn hết. (thinh lặng một lát)

Tôi có coi trọng phần rỗi linh hồn của tôi không?…

(thinh lặng một lát)

Tôi có là gương xấu cho kẻ khác không?… (thinh lặng một lát)

Tôi cần dứt bỏ điều gì?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, hôm nay Chúa cho thánh Mác-cô tập họp lại các lời khuyên bảo các môn đệ để dạy chúng con về nếp sống huynh đệ với nhau.

Xin Chúa cho gia đình con và các gia đình Công Giáo biết lo làm theo Lời Chúa dạy: Biết thương yêu giúp đỡ nhau từng ly từng tí để được Chúa thưởng, biết tránh làm gương xấu cho nhau để khỏi bị Chúa phạt, biết can đản dứt bỏ mọi căn cớ làm cho chúng con phạm tội để khỏi phải sa hoả ngục khốn khó, biết hy sinh chịu khó trong mọi cơn cám dỗ thử thách để trung thành với Chúa, và biết sống hoà thuận yêu thương nhau để xứng đáng làm môn đệ Chúa…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đã tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã thì anh chặt nó đi, thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục. ” (Mc 9, 42-43) (Mời cộng đoàn đọc lại)

24 /05/24

THỨ SÁU TUẤN 7 MTN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 10, 1-12

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)

LOÀI NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC PHÂN LY

Tìm hiểu Lời Chúa:

Chúa Giêsu đến xứ Galilê. Dân chúng tấp nập kéo đến nghe Người giảng. Và nhóm biệt phái đến hỏi thử Người: Chồng có được phép bỏ vợ không? Chúa Giêsu hỏi họ: Ông Môsê dạy họ làm sao? Họ thưa: Môsê cho phép họ bỏ vợ. Chúa liền bảo cho họ biết: Tại vì họ cứng lòng ngoan cố nên ông Môsê buộc lòng cho phép họ làm như thế, chứ thực ra ngay từ đầu Thiên Chúa đã dựng nên người nam người nữ và kết hợp họ nên một. Đó là điều Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân ly.

Khi về đến nhà, các môn đệ hỏi Chúa về điều đó thì Người bảo: Vợ chồng có bổn phận tình yêu với nhau, nên nếu bỏ nhau thì họ phạm tội ngoại tình.

Để trả lời thắc mắc của nhóm biết phái, Chúa Giêsu đả trở lại từ đầu công cuộc tạo dựng. Thiên Chúa tạo dựng con người có nam có nữ và Ngài đã phối hợp họ thành một xương một thịt, đó là việc làm của Đấng Tạo Hoá là Thiên Chúa, không ai có quyền phá vỡ.  (thinh lặng một lát)

Gia đình tôi có giữ luật một vợ một chồng không?(thinh lặng một lát)

Muốn khỏi ly dị vợ chồng phải làm sao?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, thời nay vợ chồng bỏ nhau là việc rất thường, khi họ không còn thích nhau, khi họ cảm thấy khó khăn cực khổ là họ đưa ra toà ly dị và pháp luật chứng nhận cho họ!…

Thật loài người chúng con ngày nay không còn kể gì luật Chúa, không còn kể gì đến giao ước tình yêu. Họ chỉ buông thả theo thói ích kỷ đê hèn của họ, họ không nghĩ đến hậu qua tai hại họ gây ra cho gia đình, cho con cái, cho xã hội. Gia đình an vỡ, con cái lầm than, xã hội điêu tàn!…

Xin Chúa cho gia đình con và hết các gia đình Công Giáo biết lo giữ luật Chúa, cho vợ chồng luôn luôn trung thành yêu thương nhau đến chết để giáo dục con cái nên người và xứng đáng làm con cái Chúa, nhất là để giúp cho Giáo Hội Chúa được tiến triển bền vững, cho xã hội loài người được thăng tiến.

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly.” (Mc 10, 9) (Mời cộng đoàn đọc lại)

25 /05/24

THỨ BẢY TUẤN 7 MTN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 10, 13-16

 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   CÁC TRẺ EM

Tìm hiểu Lời Chúa:

Người ta đem các trẻ nhỏ đến cho Chúa Giêsu chúc lành, nhưng các môn đệ sợ chúng quấy rầy nên đuổi đi. Chúa không bằng lòng nên quở trách các anh, và bảo hãy để yên cho chúng đến với Người, vì Nước Chúa là của những ai sống đơn sơ, vâng lời và hoàn toàn phó thác giống như chúng. Rồi Chúa ẵm vào lòng và ban phước lành cho chúng.

Trong Phúc Âm, nhiều lần Chúa Giêsu đã kêu gọi chúng ta trở nên trẻ thơ để được vào Nước Trời.

Tại sao trở nên trẻ thơ lại được vào Nước Chúa?

Vì trẻ thơ đơn sơ, trong trắng, luôn tin tưởng phó thác nơi người lớn. Trở nên trẻ thơ là sống đơn sơ, trong sáng và hoàn toàn tin tưởng phó thác. Tin tưởng Chúa, phó thác trong tay Chúa, chắc chắn sẽ được Chúa bảo bọc, che chở, cứu thoát…

Tôi sống như trẻ thơ chưa?… (thinh lặng một lát)

Tại sao sống như trẻ thơ thì được vào Nuớc Trời?…(thinh lặng 1 lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, con hết lòng cảm ơn Chúa, vì hôm nay Chúa đã dạy cho con biết cách con phải làm để được vào Nước Chúa.

Xin Chúa cho con và hết mọi người trong gia đình con biết lo lắng làm theo Lời Chúa dạy, biết sống đơn sơ vâng lời, phó thác và hoàn toàn tin tưởng nơi Chúa, như trẻ thơ luôn dẵn sàng nép mình vào vòng tay âu yếm của cha mẹ, và tuyệt đối tín thác vào cha mẹ, vì nó không thể sống được nếu không có cha mẹ yêu thương che chở. Xin cho chúng con cũng bắt chước sống như thế đối với Chúa, vì chúng con không thể sống được nếu không có Chúa thương yêu che chở…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ em thì chẳng được vào.” (Mc 10, 15)

(Mời cộng đoàn đọc lại)

26 /05/24

CHÚA NHẬT TUẦN 8 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B

 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM ) Mc 2, 18-22

 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   LUẬT MỚI

Tìm hiểu Lời Chúa:

Có người đến hỏi Chúa Giêsu: Sao môn đệ ông Gioan và các biệt phái ăn chay, còn môn đệ Ngài không ăn chay? Chúa đáp: Các bạn hữu của chàng rể không thể ăn chay trong lúc chàng rể còn ở với họ. Khi nào chàng rể đi rồi, họ mới phải ăn chay.

Chúa sánh mình như chàng rể, ngày chàng rể đi là ngày Chúa đi chịu chết, bấy giờ các bạn hữu là môn đệ Người mới buồn sầu chay tịnh.

Không ai lấy vải mới vá vào áo cũ, vì làm như vậy thì cả hai đều phải hư. Vì Chúa Giêsu đem đạo Tân Ước, đem Tin Mừng cứu rỗi đến cho mọi người, không thể để lẫn lộn đạo lý mới của Ngài với đạo lý cũ của đạo Do Thái. Vải mới, bầu da mới chỉ Tin Mừng Cứu Rỗi của Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu đến để đổi mới tất cả, chỉ những ai chịu thay cũ đổi mới, chịu thay đổi đời sống, hoán cải tâm hồn mới có thể chấp nhận Người, đạo lý mới của Người, ơn cứu rỗi của Người. Trái lại kẻ nào không canh tân sẽ hư hỏng đổ vỡ…

Chúng ta có trách nhiệm cộng tác với Chúa trong công cuộc canh tân này bằng cách sống trung thành với Tin Mừng của Người. (thinh lặng một lát)

Tôi có sửa đổi đời sống tôi cho đúng với Giáo Lý Phúc Âm của Chúa chưa?… (thinh lặng một lát)

Tôi có cộng tác với Chúa trong công cuộc đổi mới gia đình xã hội theo tinh thần Phúc Âm chưa?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, Chúa bỏ trời xuống thế để kết ước với loài người chúng con, để đem Tin Mừng cứu rỗi là đạo thánh Chúa cho chúng con.

Xin Chúa đừng để chúng con giống như nhóm biệt phái xưa, cứ khư khư theo những tục lệ cũ là những tính hư tật xấu và tội lỗi của chúng con…

Xin cho chúng con luôn luôn đổi mới, biết tu sửa cách ăn thói ở của chúng con đúng Giáo Lý mới của Chúa, đúng theo tinh thần khiêm nhựng, công bình, bác ái của Chúa, để chúng con đáng được lãnh phần rỗi Chúa đem đến cho chúng con…

Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa đem tinh thần Phúc Âm vào gia đình và xã hội của chúng con…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải bầu mới.” (Mời cộng đoàn đọc lại)

27 /05/24

THỨ HAI TUẦN 8 MTN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 10, 17-27

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề )   MUỐN SỐNG ĐỜI ĐỜI

Tìm hiểu Lời Chúa:

Chúa Giêsu đang ở Galilê. Người sắp đi nơi khác thì một thanh niên giàu có hối hả chạy đến quỳ lạy Người và xin Người dạy cho biết phải làm gì để được sống đời đời. Chúa bảo: Muốn sống đời đời thì hãy giữ các giới răn. Anh ta thưa: Con đã giữ các điều đó từ lúc nhỏ rồi. Chúa liền âu yếm nhìn anh ta và bảo: Con hãy về bán hết gia tài phân phát cho người nghèo thì con sẽ được kho báu trên trời, rồi con hãy đến theo Ta… Nghe vậy, anh ta buồn bã bỏ đi, vì anh có rất nhiều của cải mà không thể bỏ nổi!…

Thấy vậy, Chúa nhìn các môn đệ và nói cho các ông biết: Người có của mà ham mê nó thì khó được vào Nước Chúa lắm! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn. Các ông lấy làm lạ hỏi Chúa: Nếu vậy thì ai được vào Nước Thiên Chúa? Người bảo: Điều đó chỉ khó với loài người, nhất là hạng người tham lam ham hố của cải.

Sở dĩ người thanh niên này không được “kho tàng trên trời” là vì anh ta ham mê của cải, không lánh xa được những ham mê xác thịt thế gian, không thể làm môn đệ của Chúa, không được sống đời đời. Và chỉ có Chúa mới đáng chúng ta từ bỏ hy sinh đó. (thinh lặng một lát)

Tôi có ham mê của cải, chạy theo vui sướng xác thịt, giàu sang thế gian không?… (thinh lặng một lát)

Muốn được sống đời đời, tôi phải làm gì?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, con thấy người thanh niên này rất có thiện chí, chắc chắn anh muốn được sống đời đời, nên sau khi đã cố gắng giữ các điều răn ngay từ nhỏ, anh còn muốn biết phải làm gì thêm nữa, vì anh chỉ tuân giữ lề luật thì chưa đủ trở thành môn đệ Chúa, để được sống đời đời. Và anh đã chạy tìm Chúa!

Con thấy sau khi anh ta thưa đã cẩn thận tuân giữ các giới răn thì Chúa âu yếm nhìn anh, tỏ ra Chúa bằng lòng, Chúa yêu thương, Chúa quý mến anh, vì anh là người tốt, là người rất đáng khen ngợi. Nhưng khi Chúa bảo anh bán hết gia tài phân phát cho kẻ nghèo thì anh ta buồn rầu rút lui, vì anh còn ham mê của cải thế gian, của cải thế gian làm cớ cho anh mất sự sống đời đời. Thế nên Chúa mới bảo là con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Chúa.

Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con hiểu được bài học quý giá Chúa muốn dạy chúng con hôm nay, là hết lòng tuân giữ các giới răn Chúa, sẵn lòng từ bỏ mọi sự vì Chúa, và tận tình thương yêu giúp đỡ mọi người, để xứng đáng là môn đệ Chúa và được sống đời đời…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Thiên Chúa.” (Mc 10,25) (Mời cộng đoàn đọc lại)

28 /05/24

THỨ BA TUẦN 8 MTN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 10, 28-31

 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) PHẦN THƯỞNG CHO CÁC MÔN ĐỆ

Tìm hiểu Lời Chúa:

Thánh Phêrô hỏi Chúa Giêsu: Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, chúng con sẽ được gì? Chúa đáp: Thầy bảo thật, ai bỏ cửa nhà, cha mẹ, con cái, ruộng vườn vì Thầy và vì Phúc Âm, thì ngay ở đời này sẽ được lại gấp trăm cùng với các cơn bắt bớ, và ngày sau được sống đời đời, vì ai theo Thầy sẽ lật ngược được mọi giá trị ở đời; Ai bỏ đi thì sẽ được lại, ai ở sau thì sẽ nên truớc.

Theo Lời Chúa nói, ai từ bỏ mọi sự mà theo Chúa làm tôi Chúa, chẳng phải chỉ được hạnh phúc vô cùng đời sau mà thôi, mà còn được ban gấp trăm ở đời này, tức là được Chúa ban cho nhiều ơn phúc hơn những gì chúng ta hy sinh từ bỏ.

Dù vậy, chúng ta không thể tránh khỏi những khó khăn thử thách ở đời, do thế gian, do ma quỷ xác thịt gây ra hằng ngày. Vì trò không thể hơn Thầy, không thể đi con đường nào khác hơn đường thương khó Thầy đã đi. (thinh lặng một lát)

Tôi bỏ mọi sự theo Chúa, làm tôi Chúa chưa?… (thinh lặng một lát)

Tôi có sẵn sàng vác thánh giá với Chúa không?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, Chúa nói rất đúng. Ai theo Chúa, thì được Chúa ban cho quyền đảo ngược tất cả mọi giá trị ở đời. Ai bỏ mọi sự, ai hy sinh chịu khó làm tôi Chúa, thì ngay lúc còn sống ở đời này đã được Chúa ban cho gấp trăm hơn những gì đã từ bỏ hy sinh, và nhất là ngày sau sẽ được Chúa thưởng đời đời.

Xin Chúa cho gia đình con và các gia đình Công Giáo thấy được lợi ích vô cùng đó mà hết lòng hy sinh từ bỏ mọi sự ở đời này vì Chúa. Chúng con hy sinh từ bỏ mọi sự không phải vì khinh chê chán ghét, nhưng vì chúng con muốn chọn Chúa làm gia nghiệp. Và nhờ đó, chúng con có được tất cả, cả sự giàu sang hạnh phúc ở đời này và sự sống vô cùng vinh hiển đời sau.

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Thầy bảo thật anh em: chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ con cái hay ruộng đất vì Thầy và vì Tin Mừng, mà bây giờ ngay ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em chị em, mẹ con hay ruộng đất gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống đời đời ở đời sau.” (Mc 10,32)

(Mời cộng đoàn đọc lại)

29 /05/24

THỨ TƯ TUẦN 8 MTN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 10, 32-45

 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) NGƯỜI ĐẾN ĐỂ PHỤC VỤ

Tìm hiểu Lời Chúa:

Chúa Giêsu dẫn các môn đệ lên Giêrusalem. Các ông sửng sốt kinh hoàng vì đây là lần đầu tiên các ông đến thành thánh. Dọc đường, Chúa kêu riêng mười hai Tông Đồ và nói cho các ông biết: Ở Giêrusalem, Người sẽ bị nộp và giết chết, nhưng sau ba ngày sẽ sống lại.

Đây là lần thứ ba Chúa Giêsu báo trước cho các ông về cuộc khổ nạn của Người. Nhưng ông Giacôbê và Gioan không để ý đến chuyện đó, nên đến xin Chúa cho ngồi bên tả bên hữu Chúa, lúc Chúa được lên ngôi vinh hiển.

Mười Tông Đồ kia nghe hai ông xin Chúa điều đó thì tức giận, vì các ông cũng mong muốn như thế. Chúa thấy vậy thì bảo: Người làm lớn ở thế gian thì lấy quyền hành mà cai trị đàn áp. Phần các con, ai làm lớn phải làm đầy tớ phục vụ, như Thầy đến để phục vụ và hiến mình làm giá chuộc mọi người.

Môn đệ là kẻ sẵn sàng hy sinh phục vụ như Thầy mình đã phục vụ hy sinh cho đến chết… (thinh lặng một lát)

Tôi phục vụ mọi người hay bắt mọi người phục vụ tôi?…

(thinh lặng một lát)

Tôi có sẵn lòng vác Thánh Giá theo Chúa không?…

(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, con thấy đến giờ phút này các Tông Đồ môn đệ Chúa vẫn chưa hiểu gì về sứ mạng cứu rỗi của Chúa. Các ông đã từng được Chúa dạy bảo, đã từng xem thấy phép lạ Chúa làm, đã được Chúa loan báo cả ba lần về cái chết đau khổ của Chúa để cứu chuộc loài người. Vậy mà các ông vẫn cứ khư khư đòi hỏi chức quyền, danh vọng. Các ông chỉ nghĩ đến các thế lực trần gian và bắt buộc Chúa phải chiều theo ý các ông.

Nhưng Lạy Chúa, nhờ đó mà con thấy được thái độ quả cảm, tinh thần cương quyết tự nguyện hy sinh chịu khổ của Chúa, vì vâng ý Đức Chúa Cha, và nhất là vì thương loài người hèn mọn tội lỗi chúng con…

Xin Chúa cho con và các gia đình Công Giáo hiểu được con đường đưa con đến vinh quang, đến cõi sống hạnh phúc đời đời, là con đường thương khó Chúa đã đi, cho con hằng ngày biết chịu khó hy sinh phục vụ Chúa và anh em đồng loại chúng con, để ngày sau được sống lại vinh hiển với Chúa…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Chén Thầy uống anh em cũng sẽ uống; phép tửa Thầy chịu anh em cũng sẽ chịu.” “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến dâng mạng sống làm giá cứu chuộc muôn người.”

(Mc 39,54) (Mời cộng đoàn đọc lại)

30 /05/24

THỨ NĂM TUẦN 8 MTN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 10, 46-52

 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   NGƯỜI MÙ Ở GIÊRIKHÔ

Tìm hiểu Lời Chúa:

Chúa Giêsu và các môn đệ vừa ra khỏi thành Giêrikhô, thì anh mù Bác-ti-mê đang ngồi ăn xin bên vệ đường kêu lên: Lạy ông Giêsu, con vua Đa-vít, xin thương xót tôi. Dân chúng quát nạt không cho anh kêu, nhưng anh càng kêu to hơn nữa. Chúa liền đứng lại, cho gọi anh đến và hỏi anh muốn gì. Anh thưa: Xin cho tôi được thấy… Chúa bảo: Anh hãy đi, đức tin của anh đã chữa anh. Tức thì anh được thấy và đi theo Chúa.

“Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nadaret”, người mù đã hết lòng tin tưởng kêu xin cứu giúp, và đã bị quát nạt cấm đoán, anh cũng chẳng sợ sệt nản lòng, mà anh còn khẩn khoản nài xin hơn nữa. Vì anh đang cần Chúa cứu giúp. Muốn đến với Chúa cần nhận biết mình hèn mọn, thiếu thốn tội lỗi.

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, con biết chắc Chúa nghe người mù này kêu xin, thì thế nào Chúa cũng dừng lại cứu chữa anh ta, vì không thể nào Chúa cầm lòng được trước sự đau khổ của chúng con, vì người mù này kiên trì kêu xin mặc dù bị người ta quát nạt cấm cản, nhất là vì anh ta hết lòng tin Chúa là Đấng Thiên Sai, là Con Thiên Chúa.

Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con biết bắt chước nguời mù này, hết lòng tin Chúa là Đấng Thiên Sai, là Đấng cứu độ chúng con, và dù có phải khó khăn, nhọc nhằn, khốn khổ, chúng con cũng bền tâm vững chí theo Chúa đến trọn đời chúng con, để đuợc Chúa thương cứu rỗi chúng con…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Chúa nói: Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh.”

(Mc 39,54) (Mời cộng đoàn đọc lại)

31 /05/24

THỨ SÁU TUẦN 8 MTN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 11, 11-25

 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) CÂY VẢ CHẾT KHÔ

Tìm hiểu Lời Chúa:

Chúa Giêsu vào đền Thờ Giêrusalem, Người rảo mắt nhìn tứ phía như để chuẩn bị làm một việc gì, rồi Người nghỉ ở Bêtania với các Tông Đồ, vì trời đã tối. Sáng hôm sau Người trở lại Đền Thờ, dọc đường Người cảm thấy đói. May phúc Người thấy một cây vả, Người định kiếm trái ăn, nhưng cây vả lúc đó chưa có trái vì chưa tới mùa. Người quở nó và bảo nó sẽ không bao giờ sanh trái được nữa. Các môn đệ nghe Chúa quở nhưng không tin.

Và Chúa vào Đền Thờ. Người thấy nhiều kẻ buôn bán trong đó thì lật đổ bàn ghế của họ và đuổi ra hết. Người dạy bảo họ. Nhà Ta là Nhà cầu nguyện của mọi dân tộc, sao các ngươi biến thành hang trộm cướp. Các thượng tế và kinh sĩ nghe thấy vậy thì tức giận nên tìm cách giết Chúa.

Sáng hôm sau, Người và các môn đệ đi ngang cây vả hôm nọ, thì thấy nó đã chết khô rồi. Thật sự Chúa muốn cho cây vả đó chết để các môn đệ tin, và nó cũng báo trước Đền thờ sẽ bị tàn phá, vì người ta không sử dụng nó theo đúng ý Chúa. Chúa liền dạy các ông bài học, là nếu các ông thật lòng tin tưởng thì các ông sẽ làm được nhiều việc lạ, như là khiến núi non dời chỗ, như là cầu xin điều gì thì được ban cho. Người còn dạy thêm: Khi cầu nguyện mà các ông còn bất hoà với ai, thì phải lo làm hoà tha thứ trước, để đuợc Cha trên trời tha thứ cho các ông.(tlặng mộ lát)

Tôi tin Chúa làm được mọi sự không?… (thinh lặng một lát)

Tâm hồn tôi là Đền thờ Chúa ngự, tôi có gìn giữ nó trong sạch xứng đáng không?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, Chúa biết rõ ở Giêrusalem người ta sẽ bắt giết Chúa, nhưng Chúa vẫn can đảm đến đó. Thật con hết sức cảm phục lòng quả cảm của Chúa.

Vì lòng thương chúng con và để cứu rỗi chúng con, Chúa không sợ gì hết, dù chết Chúa cũng không sợ.

Và Lạy Chúa, Chúa thấy gì ở Giêrusalem? Chúa thấy cây vả không sinh trái, có nghĩa Chúa thấy rõ không ai tin Chúa, cả các môn đệ Chúa cũng vậy. Chúa thấy Đền Thờ Chúa biến thành hang trộm cướp.

Chúa ôi! Gia đình con và nhiều người ngày nay cũng vậy. Chúng con đâu có chịu tin nghe Chúa đâu. Chúng con tin nghe theo quyến rũ của giàu sang, danh vọng vui sướng mà thờ ơ lãnh đạm với Chúa. Và chúng con đã biến tâm hồn chúng con là Đền Thờ Chúa ngự thành hang chứa tham lam, khoái lạc, dâm ô, ganh tỵ, hiềm khích, bất công, đủ thứ tội lỗi Chúa ôi!

Xin Chúa thương tha cho chúng con. Xin Chúa đừng phạt chúng con. Chúng con hèn yếu lắm! Xin Chúa cho chúng con hết lòng tin tưởng Chúa, hết lòng kêu xin Chúa, để được Chúa ban cho chúng con đủ sức lướt thắng mọi tội lỗi, để chúng con giữ được tâm hồn trong sạch xứng đáng là Đền Thờ Chúa ngự…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Nào đã chẳng có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là Nhà cầu nguyện dành cho mọi dân tộc sao? Thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp.” (Mc 11,17) (Mời cộng đoàn đọc lại)

NGÀY 31 THÁNG 05

ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABETH

 

(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM):   Lc 1,39-56

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề):  CẢ HAI ĐỀU CÓ PHÚC

 

Tìm hiểu Lời Chúa:

Cả bà Êlisabét và Đức Maria đều được Thiên Chúa chúc phúc, được mời tham gia vào chương trình cứu độ của Ngài:

- Êlisabét cưu mang và sinh ra Gioan, là vị Tiền hô của Đấng Cứu Thế.

- Maria, cưu mang sinh hạ Đấng Cứu Thế cứu chuộc loài người.

Với lời “Xin Vâng”, Maria không quản ngại đường sá xa xôi, đến với người chị họ để giúp đỡ, chăm sóc trong thời gian sắp sinh nở. Sự hiện diện của Mẹ và Đấng Mẹ cưu mang là Giêsu đã làm cho Êlisabét và thai nhi trong lòng đầy sự vui mừng.

Bạn có thể đóng vai trò của Êlisabét bằng đời sống chứng tá để loan báo về hồng ân Thiên Chúa ban cho bạn, cho chính những người mà bạn đang tiếp xúc.

Và bạn cũng có thể đóng vai trò của Mẹ Maria, sẵn sàng vâng theo ý Chúa trong mọi hoàn cảnh: bác ái bằng việc phục vụ cụ thể cho chính những người thân. (Thinh lặng 1 lát).

 

Bạn có thể đem tinh thần của cuộc thăm viếng này vào các mối quan hệ giao tiếp của bạn không? (Thinh lặng 1 lát).

Bạn có làm một việc bác ái để đem niềm vui của Chúa cho một người nào đó mà trong công việc hằng ngày bạn vẫn thường xuyên gặp gỡ không? (Thinh lặng 1 lát).

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Mẹ Maria, nhờ sức mạnh của tình yêu Giêsu, Mẹ không quản ngại đường xá xa xôi, đến giúp đỡ người chị họ. Xin Mẹ dạy con biết quan tâm đến người khác và sẵn sàng đem Chúa đến cho mọi người, dầu có đòi hỏi con phải hy sinh nhiều.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.  (Thinh lặng 1 lát).

 Sống Lời Chúa dạy:

Bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét… Bà Maria ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.  (Lc 1,39-40.56) (Mời CĐ đọc lại)

 

 

 

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU THÁNG NĂM 2024

 

LỄ THÁNH GIUSE THỢ (01/5)
Ngày Quốc Tế Lao Động

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Trong ngày lễ kính Thánh Giuse Thợ, Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm gương mẫu cầu nguyện và lao động của Thánh Cả. Cùng với thánh nhân, chúng ta dâng lời nguyện xin:

 

1. Lao động là góp phần vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Xin cho những người lao động trong mọi lãnh vực, biết tích cực đóng góp tài năng và sức lực của mình, để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp, và đời sống con người được thăng tiến hơn.

 

2. Người là con bác thợ mộc. Xin cho những người chủ biết tôn trọng phẩm giá của những người làm công, đối xử công bằng, tử tế với họ, để môi trường làm việc trở thành ngôi nhà của tình liên đới.

 

3. Trẻ em là tương lai của Giáo Hội và xã hội. Xin cho các trẻ em đang bị bóc lột sức lao động, được giải thoát khỏi cảnh áp bức và được nhiều người quan tâm giúp đỡ, để các em có một tương lai tươi sáng hơn.

 

4. Thánh Giuse là mẫu gương cho giới cần lao. Xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta, noi gương thánh Giuse, biết yêu mến đời sống cầu nguyện, cần mẫn trong lao động, hầu gia đình mình ngày càng sung túc về đời sống vật chất, và thăng tiến trong đời sống đức tin.

 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Giuse được phục vụ Con Chúa bằng chính sức lao động của mình. Xin cho chúng con cũng biết góp phần xây dựng Nước Chúa bằng chính những việc chúng con làm hằng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

LỄ ĐỨC MẸ THÁNG HOA

 

Chủ tế:  Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã muốn Con Một của Người mặc lấy xác phàm trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta hãy ca ngợi tình thương của Người và dâng lời cầu nguyện:

 

1* Cầu cho Hội Thánh. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Hội Thánh luôn biết tôn kính Đức Maria với tấm lòng con thảo.

 

2* Cầu cho hòa bình thế giới. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các dân tộc luôn vui sống trong hòa bình, để mọi người được hưởng bình an mà Con Một Chúa đem đến cho nhân loại.

 

3* Cầu cho các gia đình. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các gia đình, nhờ đón nhận Đức Kitô biết sống  hòa thuận và thương yêu nhau, như những bông hoa NHÂN ÁI tỏa ngát  hương thơm nhân đức của Mẹ Maria..

 

4* Cầu cho cộng đoàn Giáo xứ. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho chúng con noi gương Đức Mẹ, biết lắng nghe Lời Chúa, suy niệm trong lòng và thực hành trong đời sống.

Chủ tế:  Lạy Cha, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, là Mẹ Ngàn Hoa, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện, để trong thaùng năm này, chúng con được dồi dào ơn thánh và luôn sống đẹp lòng Cha. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

 

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH - NĂM B

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa giàu lòng thương xót đã quy tụ tất cả chúng ta trong tình yêu của Người, qua Đức Giêsu Kitô. Với lòng biết ơn và tin tưởng, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. “Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”. Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh, biết kết hợp mật thiết với Chúa Kitô, sống bác ái yêu thương như Chúa truyền dạy, để Hội Thánh luôn là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. 

2. “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em”. Xin cho các Kitô hữu, luôn cảm nghiệm được sự cao quý của ơn gọi làm con Chúa, để luôn biết sống trung tín, quảng đại, yêu thương, và can đảm làm chứng về Tin Mừng Phục Sinh cho những người chưa nhận biết Chúa.  

3. “Thiên Chúa là Tình Yêu”. Xin cho những ai đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn hay gặp khủng hoảng trong cuộc sống, luôn cảm nghiệm được tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, qua sự đồng cảm sẻ chia của những người chung quanh. 

4. “Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em”. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn ý thức sống theo gương yêu thương của Chúa, vượt qua mọi kỳ thị, thành kiến, để góp phần xây dựng giáo xứ thành cộng đoàn hiệp nhất và yêu thương. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết sống yêu thương như Chúa yêu, để mọi người luôn được sống trong sự hiệp nhất và bình an. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN - NĂM B
Ngày Thế Giới Truyền Thông

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Thăng Thiên là để củng cố và nuôi dưỡng khát vọng Nước Trời cho mọi Kitô hữu còn đang tại thế. Trong niềm hân hoan và hy vọng, chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật”. Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh, biết dùng chính cuộc sống cũng như lời giảng dạy, để thông truyền niềm vui Tin Mừng cho mọi người. 

2. “Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời”. Xin cho các Kitô hữu luôn biết mau mắn ra đi rao giảng Tin Mừng của Chúa cho người khác, bằng đời sống bác ái và ân cần phục vụ. 

3. Hôm nay cũng là Ngày Thế Giới Truyền thông. Xin cho những ai đang hoạt động trong lãnh vực truyền thông, biết sử dụng những phương tiện hiện đại với lương tâm ngay lành, để rao truyền chân lý. 

4. “Các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông”. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn biết cộng tác với ơn Chúa, hầu trở nên những chứng nhân sống động về tình yêu và sự hiện diện của Chúa giữa thế giới hôm nay. 

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin nhận lời chúng con cầu nguyện, mà giúp chúng con luôn vững bước trên con đường Đức Giêsu Kitô đã đi, để mai sau chúng con cũng được chung hưởng vinh quang với Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - NĂM B
Lễ Vọng

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Kitô Phục Sinh đã xin Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần xuống trên Hội Thánh, để Người hoàn tất công trình cứu độ nơi mỗi người chúng ta. Chúng ta hết lòng cảm tạ Chúa và tha thiết nguyện xin:

1. Chúa Thánh Thần hằng gìn giữ, thánh hóa và canh tân Hội Thánh. Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh luôn được dồi dào ơn Chúa Thánh Thần, để các ngài đủ khôn ngoan dẫn dắt các tín hữu sống theo thánh ý Chúa mà đạt tới sự sống đời đời. 

2. “Xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất”. Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết theo lương tâm ngay chính, mà dùng những khả năng Chúa ban, giúp cho người dân được sống trong công lý, hòa bình và thịnh vượng.  

3. “Chúng ta đã lãnh nhận Thánh Thần như ân huệ khởi đầu”. Xin cho anh chị em tân tòng, được ơn Chúa Thánh Thần thúc đẩy, biết chuyên cần cầu nguyện, sống yêu thương, và thực thi giới luật cách trung thành. 

4. “Ai khát nước hãy đến cùng Ta”. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn khát khao ơn Chúa Thánh Thần, biết mở lòng đón nhận Người đến, và tin tưởng bước theo ơn soi dẫn của Người để được sống trong bình an. 

Chủ tế: Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần xuống trên chúng con, để Người khơi lên trong chúng con niềm khao khát kiếm tìm Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - NĂM B
Lễ Chính Ngày

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Thánh Thần là nguồn sống của Hội Thánh, là Thầy dạy của các Kitô hữu. Nhờ Người, chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha và được kết hợp với Chúa Kitô. Trong tình con thảo, chúng ta dâng lên Chúa lời nguyện xin:

1. Lửa Thánh Thần là lửa tình yêu. Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh, được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, để ý thức và nhiệt thành loan báo Tin Mừng. 

2. Lễ Hiện Xuống là ngày khai sinh Hội Thánh. Xin cho các Kitô hữu luôn vững tin rằng, Chúa Thánh Thần luôn hoạt động trong Hội Thánh, để biết tích cực cộng tác với Người, hầu xây dựng Hội Thánh Chúa ngày thêm vững mạnh trong hiệp nhất và yêu thương. 

3. “Lạy Đấng an ủi tuyệt vời, là khách trọ hiền lương của tâm hồn, xin hãy đến”. Xin cho các bệnh nhân, người đau khổ, nhờ được Chúa Thánh Thần an ủi và tha nhân giúp đỡ, tìm được bình an nội tâm và niềm hy vọng kiên vững. 

4. Chúa Thánh Thần đến đem lại bình an và hiệp nhất. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn biết để cho Chúa Thánh Thần soi dẫn, hầu sống thánh thiện, để xây dựng gia đình và giáo xứ thành cộng đoàn hiệp nhất yêu thương. 

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, xin ban Thánh Thần xuống trên chúng con, giúp chúng con trung kiên trong đức tin, vững vàng trong đức cậy, và nồng nàn trong đức mến, để sống xứng đáng là con yêu dấu của Chúa mà xây dựng Hội Thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

LỄ CHÚA BA NGÔI - NĂM B

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Tuyên xưng mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi là sống tình con thảo đối với Chúa Cha trong Đức Giêsu Kitô, nhờ Chúa Thánh Thần. Trong tâm tình đó, chúng ta dâng lời nguyện xin:

1. Nhờ bí tích Rửa Tội, chúng ta trở nên con cái của Thiên Chúa. Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh ngày càng yêu mến, kết hợp mật thiết với Chúa, để dẫn dắt dân Chúa sống tình con thảo với Chúa Ba Ngôi.

2. Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi là hình ảnh và nguồn cội của tình yêu. Xin cho các Kitô hữu biết hết lòng yêu mến, kết hợp với Chúa Ba Ngôi, trung thành sống lề luật và thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh.

3. Đời sống gia đình luôn gặp nhiều khó khăn, thách đố. Xin cho các gia đình luôn biết nỗ lực, kiên trì trong cầu nguyện, để tìm được bình an và niềm hạnh phúc từ Thiên Chúa Ba Ngôi.

4. Hãy nên trọn lành, hãy đồng tâm nhất trí và hòa thuận với nhau. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết hết lòng yêu mến, tuân giữ luật Chúa, và sống hòa thuận với nhau, để Chúa Ba Ngôi luôn ngự trong tâm hồn, trong gia đình và trong cộng đoàn chúng ta.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh, xin giúp chúng con luôn sống gắn bó với Chúa, để tình yêu thương chúng con dành cho nhau phản ánh chính tình yêu cao đẹp của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

 

 

GIÁO LÝ – LỜI CHÚA – LỜI NGUYỆN THÁNG NĂM / 2024

 

CHÚA NHẬT VI PS B

Youcat 95

H./ Tại sao Chúa Giêsu chọn ngày lễ Vượt qua của người Do thái để chịu chết và sống lại?

T./ Chúa Giêsu đã chọn lễ Vượt qua của người Do thái/ như một biểu tượng cho công việc mà người sắp hoàn thành trong cái chết và sống lại của Người./ Như xưa người Do thái được giải thoát khỏi kiếp nô lệ người Ai cập,/ nay Chúa Giê-su cũng giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi và sự chết [571-573].

Ga 15, 9

Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:/ “NHƯ CHA ĐÃ YÊU MẾN THẦY, THẦY CŨNG YÊU MẾN CÁC CON./ HÃY Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU CỦA THẦY”.

Lạy Chúa Kitô Phục Sinh,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ biết vâng nghe Chúa Thánh Thần/ biết sống, làm việc và vui chơi trong tình yêu của Chúa/ là tình yêu sẵn sàng hiến thân vì Chúa và vì tha nhân./ Amen.

 

CN VII PS B - CHÚA THĂNG THIÊN.

Youcat 109:

H./ Khi nói Chúa Giêsu lên trời nghĩa là gì?

T./ Nghĩa là Chúa Giêsu, một người trong chúng ta/ đã về lại nhà với Thiên Chúa Cha và ở lại đó muôn đời./ Nhờ Chúa Giêsu/ mà Thiên Chúa ở gần loài người chúng ta trong cách thức loài người./ Và trong Phúc Âm Gioan,/ Chúa Giêsu đã nói: “Khi được giương cao lên khỏi mặt đất,/ Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta” (Ga 12, 32). [659-667].

Mc 16, 15:

“CÁC CON HÃY ĐI KHẮP THẾ GIAN,/ RAO GIẢNG TIN MỪNG CHO MỌI TẠO VẬT”.

Lạy Chúa Giêsu Kitô,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ,/ biết ra đi chia sẻ Ơn Phục Sinh cho mọi người/ bằng lối sống trung thực và công bằng/ ngay trong gia đình cũng như trong xã hội hôm nay./ Amen.

 

CN CTT HIỆN XUỐNG

Youcat 113

H./ “Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần” nghĩa là gì?

T./ “Tin kính Đức Chúa Thánh Thần” có nghĩa là/ thờ phượng Người là Thiên Chúa như thờ Chúa Cha và Chúa Con,/ vì Ngài là một trong Ba ngôi,/ đồng bản tính với Chúa Cha và Chúa Con./ Và cũng có nghĩa là/ tin rằng Chúa Thánh Thần đến trong lòng ta,/ để đưa dẫn ta là con cái Thiên Chúa nhận biết Thiên Chúa là Cha trên trời./ Được Chúa Thánh Thần thúc đẩy,/ chúng ta có thể thay đổi bộ mặt thế giới. [683-686].

Ga 20, 21:

Chúa Giêsu lại phán bảo các môn đệ rằng:/ “BÌNH AN CHO ANH EM!/ NHƯ CHÚA CHA ĐÃ SAI THẦY,/ THÌ THẦY CŨNG SAI ANH EM”.

Lạy Chúa Thánh Thần,/ xin ngự xuống tâm hồn chúng con/ xin cũng thắp lửa tình yêu Chúa rực sáng trong lòng chúng con và các bạn trẻ,/ để chúng con biết sống và hiện diện như những chứng nhân của Chúa/ giữa lòng nhân thế hôm nay./ Amen.

 

CN IX TN B - CHÚA BA NGÔI

Youcat 39

H./ Chúa Giêsu có phải là Thiên Chúa không?/ Người có thuộc về Ba Ngôi không?

T./ Đức Giêsu Nazaret là Ngôi Con,/ Ngôi thứ Hai trong Ba Ngôi mà chúng ta kể tới khi làm dấu Thánh giá:/ “Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần” (Mt 28,19). [243-260].

Mt 28, 19

Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng:/ “VẬY CÁC CON HÃY ĐI GIẢNG DẠY MUÔN DÂN,/ LÀM PHÉP RỬA CHO HỌ NHÂN DANH CHA, VÀ CON VÀ THÁNH THẦN”

Lạy Chúa Giêsu,/ xin giúp chúng con và các bạn trẻ,/ biết tôn vinh Chúa Ba Ngôi bằng lối sống hiệp nhất trong gia đình và trong cộng đoàn như Chúa đã dạy:/ “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy/ thì có Thầy ở giữa họ”./ Amen.

 

 

 

 

 


01.05.24  T4 T5PS

Phúc Âm: Ga 15, 1-8

"Ai ở trong Thầy, và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy.

"Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như nhành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi.

"Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin, và sẽ được. Ðây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy".

Ðó là lời Chúa.

THÁNH GIUSE LAO CÔNG

Phúc Âm: Mt 13, 54-58

"Ông ta không phải là con bác phó mộc sao?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà, giảng dạy dân chúng trong hội đường, họ bỡ ngỡ và nói rằng: "Bởi đâu ông này khôn ngoan và tài giỏi như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc ư? Mẹ ông không phải là bà Maria? và Giacôbê, Giuse, Simon và Giuđa không phải là anh em của ông sao? Và tất cả chị em của ông không phải ở nơi chúng ta đó sao? Vậy bởi đâu ông được mọi điều ấy như thế?" Và họ lấy làm gai chướng về Người. Nhưng Chúa Giêsu nói với họ: "Không có tiên tri nào được vinh dự nơi quê hương và nơi nhà mình". Và Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ cứng lòng tin.

Ðó là lời Chúa.

02.05.24  T5 T5PS (ĐẦU THÁNG)

Phúc Âm: Ga 15, 9-11

"Các con hãy ở trong tình yêu của Thầy, để niềm vui của các con được trọn vẹn".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn".

Ðó là lời Chúa.

03.05.24  T6 T5PS(ĐẦU THÁNG)

Phúc Âm: Ga 15, 12-17

"Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau".

Ðó là lời Chúa.

03.05.24 : THÁNH PHILÍPPHÊ và GIACÔBÊ, TÐ (K)

Phúc Âm: Ga 14, 6-14

"Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin, Thầy sẽ làm cho".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Tôma rằng: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người".

Philipphê thưa: "Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con".

Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: "Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Philipphê, ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: 'Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha?' Con không tin Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho".

Ðó là lời Chúa.

04.05.24  T7 T5PS (ĐẦU THÁNG)

Phúc Âm: Ga 15, 18-21

"Các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Nếu các con thuộc về thế gian, thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó, nhưng các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con. Các con hãy nhớ lại lời Thầy đã nói với các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bắt Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con; nếu họ tuân giữ lời Thầy, thì họ cũng tuân giữ lời các con. Tại vì danh Thầy mà họ sẽ làm cho các con tất cả những điều đó, bởi vì họ không biết Ðấng đã sai Thầy".

Ðó là lời Chúa.

05.05.24  CN VI PS B

Phúc Âm: Ga 15, 9-17

"Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn. Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau".

Ðó là lời Chúa.

06.05.24  T2 T6PS

Phúc Âm: Ga 15, 26-16, 4

"Thần Chân lý sẽ làm chứng về Thầy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi Ðấng Phù Trợ đến, Ðấng Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con, Người là Thần Chân lý bởi Cha mà ra, Người sẽ làm chứng về Thầy. Và các con cũng sẽ làm chứng, vì các con đã ở với Thầy từ ban đầu. Thầy đã nói với các con điều đó để các con khỏi vấp ngã. Người ta sẽ loại các con ra khỏi hội đường. Ðã đến giờ kẻ giết các con tưởng làm thế là phụng sự Thiên Chúa. Họ sẽ làm những điều đó cho các con, vì họ không biết Cha, cũng không biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với các con như vậy, để khi đến giờ của họ, các con nhớ lại là Thầy đã bảo các con".

Ðó là lời Chúa.

07.05.24  T3 T6PS

Phúc Âm: Ga 16, 5b-11

"Nếu Thầy không đi, thì Ðấng Phù Trợ sẽ không đến với các con".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Bây giờ Thầy về với Ðấng đã sai Thầy, mà các con không ai hỏi Thầy: Thầy đi đâu? Nhưng vì Thầy đã nói với các con điều đó, nên lòng các con tràn ngập u sầu. Dầu vậy Thầy phải nói sự thật cho các con: Thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi, thì Ðấng Phù Trợ sẽ không đến với các con, nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Người đến với các con. Khi Người đến,Người sẽ tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt. Về tội lỗi vì họ đã không tin vào Thầy. Về sự công chính, vì Thầy về cùng Cha, và các con sẽ không còn thấy Thầy. Về án phạt, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử".

Ðó là lời Chúa.

08.05.24  T4 T6PS

Phúc Âm: Ga 16, 12-15

"Thần Chân lý sẽ dạy các con biết tất cả sự thật".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: "Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con".

Ðó là lời Chúa.

.

09.05.24  T5 T6PS

Phúc Âm: Ga 16, 16-20

"Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy, vì Thầy về cùng Cha".

Bấy giờ trong các môn đệ có mấy người hỏi nhau: "Ðiều Người nói với chúng ta: "Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy", và "Vì Thầy về cùng Cha", như thế có ý nghĩa gì?" Họ nói: "Lời Người nói 'Một ít nữa' có ý nghĩa gì? Chúng ta không biết Người muốn nói gì?"

Chúa Giêsu nhận thấy họ muốn hỏi Người, nên Người bảo họ: "Các con hỏi nhau vì Thầy đã nói: Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật với các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu; nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui".

Ðó là lời Chúa..

10.05.24  T6 T6PS

Phúc Âm: Ga 16, 20-23a

"Niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thật, Thầy bảo thật các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui. Người đàn bà khi sinh con thì lo buồn, vì giờ đã đến, nhưng khi đã sinh con rồi, thì bà mừng rỡ, không còn nhớ đến cơn đau, bởi vì đã có một người sinh ra đời. Các con cũng thế, bây giờ các con buồn phiền, nhưng Thầy sẽ gặp lại các con, và lòng các con sẽ vui mừng, và niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được. Và trong ngày đó các con sẽ không còn hỏi Thầy điều gì nữa".

Ðó là lời Chúa..

11.05.24  T7 T6PS

Phúc Âm: Ga 16, 23b-28

"Cha yêu mến các con, bởi vì các con yêu mến và tin Thầy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thật, Thầy bảo thật các con: điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ ban cho các con. Cho đến bây giờ, các con chưa nhân danh Thầy mà xin điều gì. Hãy xin thì sẽ được, để các con được niềm vui trọn vẹn. Tất cả những điều đó, Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói với các con. Ðã đến giờ Thầy sẽ không còn dùng dụ ngôn mà nói nữa, Thầy sẽ loan truyền rõ ràng cho các con về Cha. Ngày đó các con sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không bảo là chính Thầy sẽ xin Cha cho các con đâu. Chính Cha yêu mến các con, bởi vì chúng con yêu mến Thầy và tin rằng Thầy bởi Thiên Chúa mà ra. Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian, rồi bây giờ Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha".

Ðó là lời Chúa.

12.05.24  CN T7PS – CHÚA THĂNG THIÊN

Phúc Âm: Mc 16, 15-20

"Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời".

Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: "Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh".

Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa.

Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.

Ðó là lời Chúa.

13.05.24  T2 T7PS

Phúc Âm: Ga 16, 29-33

"Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: "Ðúng thế, bây giờ Thầy nói rõ ràng, và không dùng dụ ngôn nữa. Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết mọi sự, không cần có ai hỏi Thầy nữa. Bởi đó chúng con tin Thầy bởi Thiên Chúa mà ra". Chúa Giêsu đáp lại các ông: "Bây giờ các con mới tin ư? Này đến giờ, và đã đến rồi, các con sẽ tản mát mỗi người một ngả, bỏ mặc Thầy một mình. Nhưng Thầy không ở một mình đâu, vì có Cha hằng ở với Thầy. Thầy nói với các con những điều đó để các con được bình an trong Thầy. Giữa thế gian, các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian".

Ðó là lời Chúa.

14.05.24  T3 T7PS

Phúc Âm: Ga 17, 1-11a

"Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: "Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha. Vì Cha đã ban cho Con quyền trên mọi huyết nhục, để con cũng ban sự sống đời đời cho mọi kẻ Cha đã giao phó cho Con. Sự sống đời đời chính là chúng nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật, và Ðấng Cha đã sai, là Giêsu Kitô.

"Con đã làm vinh hiển Cha dưới đất, Con đã chu toàn công việc mà Cha đã giao phó cho Con. Giờ đây, lạy Cha, xin hãy làm cho Con được vinh hiển nơi Cha với sự vinh hiển mà Con đã có nơi Cha, trước khi có thế gian. Con đã tỏ danh Cha cho mọi kẻ Cha đã đưa khỏi thế gian mà ban cho Con. Chúng thuộc về Cha, và Cha đã ban chúng cho Con, và chúng đã tuân giữ lời Cha. Bây giờ chúng biết rằng những gì Cha ban cho Con, đều bởi Cha mà ra. Vì những lời Cha ban cho Con thì Con đã ban cho chúng và chúng đã lãnh nhận, và biết đích thực rằng Con bởi Cha mà ra, và chúng tin rằng Cha đã sai Con.

"Con cầu xin cho chúng, Con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì chúng là của Cha. Và mọi sự của Con là của Cha, và mọi sự của Cha cũng là của Con, và Con đã được vinh hiển nơi chúng. Con không còn ở thế gian nữa, nhưng chúng vẫn còn ở thế gian, phần Con, Con về cùng Cha".

Ðó là lời Chúa.

14.05.24  THÁNH MATTTHIA TĐ (K)

Phúc Âm: Ga 15, 9-17

"Thầy không còn gọi các con là tôi tớ: Thầy gọi các con là bạn hữu".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy; cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn.

"Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền.

"Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau".

Ðó là lời Chúa.

15.05.24  T4 T7PS

Phúc Âm: Ga 17, 11b-19

"Ðể chúng được nên một như Ta".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: "Lạy Cha chí thánh, xin hãy gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho Con, để chúng được nên một như Ta. Khi Con còn ở với chúng, Con đã gìn giữ chúng trong Cha. Con đã gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho Con, không một ai trong chúng bị mất, trừ ra con người hư vong, để lời Kinh Thánh được nên trọn. Bây giờ Con về cùng Cha, và Con nói những điều này khi Con còn dưới thế, để chúng được đầy sự vui mừng của Con trong lòng.

"Con đã ban lời Cha cho chúng, và thế gian đã ghét chúng, vì chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Con không xin Cha đem chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ chúng cho khỏi sự dữ. Chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin hãy thánh hoá chúng trong chân lý: lời Cha là chân lý. Cũng như Cha đã sai Con vào thế gian, thì Con cũng sai chúng vào thế gian. Và vì chúng, Con đã tự thánh hoá, để cả chúng cũng được thánh hoá trong chân lý".

Ðó là lời Chúa.

16.05.24  T5 T7PS

Phúc Âm: Ga 17, 20-26

"Xin cho chúng nên một".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: "Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ, nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như Chúng Ta là một. Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con, và Con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến Con. Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa".

Ðó là lời Chúa.

17.05.24  T6 T7PS

Phúc Âm: Ga 21, 15-19

"Con hãy chăn dắt các chiên mẹ và chiên con của Thầy"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các môn đệ, Người dùng bữa với các ông, và hỏi Simon Phêrô rằng: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy".

Người lại hỏi: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy".

Người hỏi ông lần thứ ba: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Phêrô buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba "Con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy" Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho con biết: khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý, nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến". Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy đoạn, Người bảo ông: "Con hãy theo Thầy".

Ðó là lời Chúa.

18.05.24  T7 T7PS

Phúc Âm: Ga 21, 20-25

"Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Phêrô quay lại, thấy môn đệ Chúa Giêsu yêu mến theo sau, cũng là người nằm sát ngực Chúa trong bữa ăn tối và hỏi "Thưa Thầy, ai là người sẽ nộp Thầy?" Vậy khi thấy môn đệ đó, Phêrô hỏi Chúa Giêsu rằng: "Còn người này thì sao?" Chúa Giêsu đáp: "Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến con? Phần con, cứ theo Thầy". Vì thế, có tiếng đồn trong anh em là môn đệ này sẽ không chết. Nhưng Chúa Giêsu không nói với Phêrô: "Nó sẽ không chết", mà Người chỉ nói: "Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến con".

Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra, và chúng tôi biết lời chứng của người ấy xác thật. Còn nhiều việc khác Chúa Giêsu đã làm, nếu chép lại từng việc một thì tôi thiết tưởng cả thế giới cũng không thể chứa hết các sách viết ra.

Ðó là lời Chúa.

CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

18.05.24  THÁNH LỄ VỌNG:

Phúc Âm: Ga 7,37-39

"Phát sinh nước hằng sống"

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan.

Vào ngày cuối cùng và trọng đại của dịp lễ, Chúa Giêsu đứng lên giảng lớn tiếng rằng: "Ai khát nước hãy đến cùng Ta và uống; ai tin nơi Ta, thì như lời Thánh Kinh dạy: từ lòng họ nước hằng sống sẽ chảy ra như giòng sông".

Người nói điều ấy về Chúa Thánh Thần mà các kẻ tin nơi Người sẽ lãnh lấy, vì bởi Chúa Giêsu chưa được tôn vinh.

Ðó là Lời Chúa.

19.05.24  THÁNH LỄ TRONG NGÀY:

Phúc Âm: Ga 20, 19-23

"Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".

Ðó là lời Chúa.

20.05.24  T2 T7TN

Phúc Âm: Mc 9, 13-28

"Lạy Thầy, tôi tin, xin Thầy trợ giúp đức tin hèn kém của tôi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu (từ trên núi xuống) và đến cùng các môn đệ, Người thấy một đám đông vây quanh các ông và những luật sĩ đang tranh luận với các ông.

Vừa thấy Người, tất cả đám đông kinh ngạc, họ sợ hãi và chạy đến chào Người. Và Người hỏi họ rằng: "Các ngươi tranh luận gì với nhau đó?" Một người trong đám đông trả lời rằng: "Lạy Thầy, tôi đem đến cùng Thầy đứa con trai tôi đang bị quỷ câm ám. Quỷ đột nhập vào nó bất kỳ ở đâu thì vật nó ngã xuống đất và nó xùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ ra. Tôi đã xin các môn đệ Thầy trừ quỷ, nhưng họ bất lực". Người đáp lại: "Hỡi thế hệ cứng lòng tin, Ta còn ở giữa các ngươi đến bao giờ? Ta phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? Ðem nó lại đây cho Ta". Và người ta đem nó đến.

Vừa thấy Chúa Giêsu, quỷ liền dằn vặt đứa bé dữ dội, đứa bé ngã ra, xùi bọt mép, lăn lộn trên đất. Chúa Giêsu hỏi cha nó rằng: "Nó bị như thế từ bao giờ?" Ông ta đáp: "Thưa từ lúc bé! Quỷ thường xô nó vào lửa, vào nước để giết nó. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì thì xin Thầy thương giúp chúng tôi". Chúa Giêsu nói với ông: "Sao lại nói: Nếu Thầy có thể? Với kẻ nào tin, thì mọi sự đều có thể được". Tức thì cha đứa bé khóc lóc kêu lên: "Thưa Thầy tôi tin, xin Thầy trợ giúp lòng tin yếu kém của tôi". Chúa Giêsu thấy đám đông tuôn đến, Người nạt thần ô uế rằng: "Hỡi thần câm điếc, Ta truyền cho mi: hãy xuất ra khỏi nó và không được nhập vào nó nữa". Sau khi kêu thét và dằn vật đứa trẻ dữ dội, quỷ xuất khỏi nó và đứa trẻ ra như chết, khiến đám đông nói: "Nó chết rồi". Nhưng Chúa Giêsu cầm tay nó nâng dậy và nó đứng lên.

Khi Chúa vào trong nhà, các môn đệ hỏi riêng Người: "Tại sao chúng con lại không thể trừ được nó?" Người đáp: "Loại đó không thể trừ được, nếu không cầu nguyện và ăn chay".

Ðó là lời Chúa.

21.05.24  T3 T7TN

Phúc Âm: Mc 9, 29-36

"Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại". Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người.

Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người hỏi các ông: "Dọc đàng các con tranh luận gì thế?" Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất.

Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: "Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người". Và Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, rồi ôm nó mà nói với các ông rằng: "Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy".

Ðó là lời Chúa.

22.05.24  T4 T7TN

Phúc Âm: Mc 9, 37-39

"Ai không chống đối các con, là ủng hộ các con".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo ta, và chúng con đã ngăn cấm y". Nhưng Chúa Giêsu phán: "Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con".

Ðó là lời Chúa.

23.05.24  T5 T7TN

Phúc Âm: Mc 9, 40-49 (Hl 41-50)

"Thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn đủ cả hai tay mà phải vào hoả ngục".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ai cho các con (uống) một ly nước vì lẽ các con thuộc về Ðấng Kitô, thật Thầy bảo các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn.

"Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hoả ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hoả ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hoả ngục, nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt. Vì mọi người sẽ bị ướp bằng lửa.

"Muối là vật tốt, nhưng nếu muối ra lạt, các con lấy gì mà ướp nó cho mặn lại được? Các con hãy có muối ở trong mình và sống hoà thuận với nhau".

Ðó là lời Chúa.

24.05.24  T6 T7TN

Phúc Âm: Mc 10, 1-12

"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt xứ Giuđêa và miền bên kia sông Giođan. Dân chúng lại tụ họp bên Người và Người lại dạy dỗ họ như thường lệ. Những người biệt phát đến gần và hỏi thử Người rằng: "Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?" Người đáp: "Môsê đã truyền cho các ông thế nào?" Họ thưa: "Môsê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị". Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: "Chính vì sự cứng lòng của các ông mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Vì thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không thể phân rẽ".

Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó. Và Người bảo các ông: "Ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác, thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng mà lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình".

Ðó là lời Chúa.

25.05.24  T7 T7TN

Phúc Âm: Mc 10, 13-16

"Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để Người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng: "Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con: Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó". Rồi Người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng.

Ðó là lời Chúa.

CN SAU HX – CHÚA BA NGÔI B

Phúc Âm: Mt 28, 16-20

"Làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần".

Bài kết thúc Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế".

Ðó là lời Chúa.

27.05.24  T2 T8TN

Phúc Âm: Mc 10, 17-27

"Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại, quỳ gối xuống trước Người và hỏi: "Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?" Chúa Giêsu trả lời: "Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính cha mẹ". Người ấy thưa: "Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ". Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: "Ngươi chỉ còn thiếu một điều là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta". Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh, và bảo các môn đệ rằng: "Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao". Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: "Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa".

Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Như vậy thì ai có thể được cứu độ?" Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông, và nói: "Ðối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự".

Ðó là lời Chúa.

28.05.24  T3 T8TN

Phúc Âm: Mc 10, 28-31

"Ngay ở đời này, lúc bị bắt bớ, các con lãnh được gấp trăm, còn đời sau các con sẽ được sự sống vĩnh cửu".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Ðây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?" Chúa Giêsu trả lời rằng: "Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất".

Ðó là lời Chúa.

29.05.24  T4 T8TN

Phúc Âm: Mc 10, 32-45

"Giờ đây chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu lên đường đi Giêrusalem, Chúa Giêsu dẫn đầu đi trước họ, và các ông hết sức bỡ ngỡ, những người theo sau thì sợ hãi. Người gọi mười hai ông lại gần và nói cho các ông biết những gì sẽ xẩy đến cho Người: "Giờ đây chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế, các luật sĩ và các kỳ lão. Họ sẽ kết án tử hình Người và nộp Người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo cười Người, phỉ nhổ vào Người, đánh đòn và giết Người, và ngày thứ ba Người sẽ sống lại".

Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, đến gần Người và thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy". Người đáp: "Các con muốn Thầy làm gì cho các con?" Các ông thưa: "Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy". Chúa Giêsu bảo: "Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không?" Các ông đáp: "Thưa được". Chúa Giêsu bảo: "Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định". Mười môn đệ khác nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: "Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người".

Ðó là lời Chúa.

30.05.24  T5 T8TN

Phúc Âm: Mc 10, 46-52

"Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các môn đệ, và một đám đông, thì có con ông Timê tên là Bartimê, một người mù ăn xin đang ngồi ở vệ đường. Khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nagiarét, liền kêu lên rằng: "Hỡi ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi". Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: "Hỡi con vua Ðavít , xin thương xót tôi".

Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: "Hãy vững tâm đứng dậy, Người gọi anh". Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: "Anh muốn Ta làm gì cho anh"? Người mù thưa: "Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy". Chúa Giêsu đáp: "Ðược, đức tin của anh đã chữa anh". Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người.

Ðó là lời Chúa.

31.05.24  T6 T8TN

ÐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ISAVE (LỄ KÍNH)

Phúc Âm: Lc 1, 39-56

"Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Elisabeth. Và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng:

"Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, thì hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện".

Và Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen rằng tôi có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa.

"Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa đã săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời".

Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.

Ðó là lời Chúa.

 

 

 

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

 

Không hiểu nghe đâu đó câu nói "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến" làm trong suy nghĩ của tôi luôn nhắc đi nhắc lại câu nói này, và bắt đầu công cuộc tìm kiếm trên mạng internet về ý nghĩa của câu nói đó. Một sự truy xuất tìm ra bài thơ sống đẹp nổi tiếng trên mạng của sa môn Thích Hạnh Hải:

Sống không giận, không hờn không oán trách.

Sống mỉm cười với thử thách chông gai.

Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai.

Sống chan hòa với những người chung sống.

Sống là động nhưng lòng luôn bất động.

Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương.

Sống yên vui danh lợi mãi coi thường.

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

Nhưng vẫn kết nhất câu "sống là động nhưng lòng luôn bất động" 

Hôm qua chủ nhật mẹ gọi ra, nói chuyện một lúc mẹ bảo "tuần sau em về với mẹ nhé!" huhu. Mẹ nói cậu đó làm con muốn khóc quá, tuy con mới ở nhà đi chưa lâu, mới có chưa đầy 1 tháng, mà mẹ đã bảo sang tuần em về nhà với mẹ. Nhưng sang tuần con đi đám cưới ở công ty rồi mẹ ạ. Tuần sau con về với mẹ. ... hì về nhiều mẹ lại ghét ra ấy chứ. Con bận làm và bận học mà bận đi chơi cũng nhiều mẹ ạ. Con sẽ suy ngẫm từng câu trong bài thơ này ạ, con sẽ phấn đấu cố gắng. Lời phật dạy phải ghi nhớ!

Sang tuần con sẽ về. Con cũng nhớ nhà!

Hà nội ngày 18 tháng 11 năm 2013

 

Giải nghĩa "Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến"

Tâm tuy là một điểm tuy nhỏ nhưng quan trọng, nên người ta mới gọi là tâm điểm.

Tâm của con người quan trọng hơn vì nó diễn tả nhân cách của một con người.

Tâm lệch lạc thì cuộc sống nghiêng ngả đảo điên.

Tâm gian dối thì cuộc sống bất an.

Tâm ghen ghét thì cuộc sống hận thù

Tâm đố kỵ thì cuộc sống mất vui.

Tâm tham lam thì cuộc sống dối trá

 

Cho nên hãy đem tâm của mình ….

….đặt trên ngực để yêu thương

….đặt trên tay để giúp đỡ người khác

….đặt trên mắt để thấy nỗi khổ của tha nhân

….đặt trên chân để mau mắn chạy đến với người cùng khổ

….đặt trên miệng để nói lời an ủi với người bất hạnh

….đặt trên tai để biết nghe lời góp ý của người khác

….đặt trên vai để biết chịu trách nhiệm

….và chia sẻ trách nhiệm với anh chị em

 

Thân xác không tâm là thân xác chết.

Kẻ vô tâm thì chỉ biết lo cho mình.

….cuộc sống của họ chất chứa những hận thù

...VÀ TRỞ THÀNH MỐI ĐE DỌA CỦA NHIỀU NGƯỜI

 

Tác giả: Đỗ Thị Mai

 

 

 

 

 

CHUYỆN LẠ CÓ THẬT !!!

 

1. Thật kỳ lạ: Tờ giấy bạc năm chục nghìn đồng sao có vẻ quá lớn, khi dâng tặng cho Nhà Thờ, hay làm một việc từ thiện, nhưng sao lại quá nhỏ khi mình đi mua sắm?

 

2. Thật kỳ lạ: Hai giờ trong Nhà Thờ sao có vẻ quá dài, nhưng sao lại ngắn khi xem một phim dài nhiều tập?

 

3. Thật kỳ lạ: Mình không thể tìm ra một lời để nói với Chúa khi cầu nguyện, nhưng không biết lời lẽ ở đâu, mà khi tán gẫu với bạn bè không bao giờ hết chuyện?

4. Thật kỳ lạ: Đọc một đoạn Kinh Thánh sao mà quá khó khăn, nhưng đọc 100 trang tiểu thuyết tình cảm hay kiếm hiệp, thì sao lại dễ đến thế?

 

5. Thật kỳ lạ: Sao ai ai cũng muốn ngồi hàng đầu khi nghe ca nhạc, lại còn tranh thủ mua vé sớm trước nhiều ngày, có khi cả tháng trời. Nhưng khi đến nhà thờ thì lại tìm đủ mọi lý do, để ngồi hàng cuối. Có khi còn đi trễ nữa?

 

6. Thật kỳ lạ: Sao chúng ta cần phải biết trước 1-2 tuần lễ, thì mới có thể xếp lịch để có thể giúp nhà thờ một công việc gì đó. Còn những việc riêng tư, thì chỉ cần vài phút thì mọi việc sẽ được sắp xếp thật ổn thoả?

 

7. Thật kỳ lạ: Những hiểu biết về Chúa, về đạo, sao mà chia sẻ cho những anh chị em quá khó khăn. Còn những chuyện tầm phào, có khi tầm bậy nữa, thì sao lại truyền miệng cho nhau quá dễ dàng và có khi còn quá nhanh nữa?

 

8. Thật kỳ lạ: Sao mình tin ngay mọi thứ mà báo chí nêu ra, kể cả nói xấu về đạo, về Giáo Hội, nhưng lại thường hay thắc mắc những lời Kinh Thánh đã ghi, và những lời Giáo Hội đã dạy?

 

9. Thật kỳ lạ: Sao ai ai cũng muốn có một chỗ trên Thiên Đàng, mà lại không muốn tin, không muốn làm, không muốn nói điều gì để được lên đó. Nghĩa là không muốn đầu tư gì hết. Không muốn bỏ tiền của, không muốn bỏ thời gian, không muốn bỏ công sức ra, mà đầu tư cho mình, để được vào Nước trời mai sau?

 

10. Thật kỳ lạ: Sao khi mình gửi chuyện vui cười bằng E-mail thì tin rằng người ta chuyển ngay, nhưng khi sắp gửi một bức thư nói về Chúa, về đạo, thì mình lại đắn đo suy nghĩ mãi trước khi đem chia sẻ?

Bạn có tìm ra được một câu giải đáp nào không ?????

***** Khi đọc xong lá thư này, bạn hãy thử chuyển đến cho một người bạn, để họ có cơ hội được Chúa chúc lành.

Sưu Tầm


DÂNG HOA TRUYỀN THỐNG 1

 

VÃN MỞ ĐẦU

 

1. ĐỨC MẸ CHÚA DÊU

Lạy ơn Đức Mẹ Chúa Dêu.

Chúng con trông cậy cùng kêu van Bà.

Xin hằng bầu cử trước tòa,

Tỏ ra lòng Mẹ rất là yêu con.

Trong nơi khổ ải chon von,

Cách xa mặt Mẹ hãy còn lầm than.

Chúa Con xưa xuống thế gian.

Chẳng từ bỏ kẻ gian nan tội tình.

Lại cam chịu khổ chịu hình.

Vì loài người thế liều mình đền xong.

Mẹ thương cũng hợp một lòng,

Vâng theo ý Chúa thông công như vầy.

Con xin Mẹ rất nhân thay,

Chớ bao ngoảnh mặt làm khuây chẳng nhìn.

Xin hằng dạy dỗ con liên,

Cùng hằng yên ủi giữ gìn thương yêu,

Con trông Mẹ có phép nhiều.

Muôn vàn thần thánh cũng đều ngửa trông.

Chúng con còn chốn long đong.

Như người vượt biển mênh mông giữa vời.

Mẹ như sao ngự giữa trời,

Chính bên phương bắc các ngôi sao chầu.

Xin soi dẫn để con theo,

Kẻo con lạc lối sa vào trầm luân.

Đến sau qua khỏi cõi trần,

Con trông cậy Mẹ rộng phần lòng thương.

Liền đem vào cửa Thiên Đàng,

Được xem thấy Chúa cực sang cực lành.

Cùng xem thấy Mẹ đồng trinh,

Hưởng muôn muôn phúc thành hình thảnh thơi.

Gồm đầy mọi sự tốt tươi,

Chẳng cùng chẳng hết đời đời Amen.

2. NGŨ BÁI

Chúng con mọn mạy phàm hèn,

Dám đâu ngước mắt trông lên bàn thờ

Ngưỡng xin dàn xuống ơn thừa

Rộng ban giãi tấm lòng thơ trước tòa.

 

Chúng con lạy Chúa Cha nhân thứ

Đã giữ lời phán hứa dủ thương

Dựng nên rất thánh Nữ Vương

Gây nền mọi phúc treo gương muôn đời

 

Chúng con lạy Ngôi Hai xuống thế

Cứu loài người chẳng để cho hư

Lại thương trối Mẹ nhân từ

Để loài con mọn được nhờ mọi ơn

 

Chúng con lạy Thánh Thần Chúa Cả

Cho Đức Bà phúc lạ ơn đầy

Cùng lòng rộng rãi nhân thay.

Để con mọn được ăn mày phần thương.

 

Chúng con lạy Nữ Vương Thánh Mẫu,

Chúa Ba Ngôi yêu dấu cách riêng.

Trên trời dưới đất cầm quyền,

Mọi loài đang phải khong khen bội phần.

 

Chúng con lạy Thiên Thần các Thánh,

Đang vui mừng trọng kính Chúa Dêu.

Đẹp lòng Đức Mẹ thương yêu

Vốn hằng chầu chực xin điều ngợi khen.

 

3. TIẾN HOA.

Chúng con bồ liễu phận hèn.

Ơn thương đã được bước lên lạy mừng

Đóa hoa khom lóm tay bưng.

Tấc niềm cần bộc xin từng tỏ ra,

Đền vàng qùy trước dâng hoa,

Trông lên tháp bảo thấy tòa Ba Ngôi.

Mười hai nhân đức gương soi

Kính thân Đức Mẹ đời đời ngửa trông,

Vì thương Thiên Chúa dủ lòng

Chọn làm Thánh Mẫu bởi dòng Thánh Quân

Ngành vàng lá ngọc khác trần

Sinh Ngôi Thánh Tử đồng thân trọn đời

Giúp công cứu chuộc đền bồi.

Ơn trên thông xuống cho loài sinh linh.

Tràng châu mở cánh tràng sinh

Trồng cây cực tốt cực lành Rosa

Đượm nhuần vũ lộ thí a

Bốn mùa hoa nở rum ra lạ lùng.

 

4. HOA NĂM SẮC

Nhiệm thay hoa đỏ hồng hồng,

Nhuộm riêng Máu Thánh thơm chung lòng người

Vì thương con gánh tội đời

Chịu như dao sắc thâu nơi lòng mình

Xinh thay hoa trắng tốt lành

Vì cùng nhân đức Đồng Trinh Đức Bà

Nguyên tuyền hơn ngọc hơn ngà

Sáng trong hơn tuyết cùng là hơn gương

Qúy thay này sắc hoa vàng.

Sánh nhân đức mến Bà càng trọng hơn

Một niềm tin kính nhơn nhơn

Vững vàng cậy mến trong cơn vui sầu

Dịu thay hoa tím càng mầu

Ý trên Bà những cúi  đầu vâng theo

Bằng lòng chịu khó trăm chiều

Khiêm nhường nhịn nhục hằng yêu hãm mình

Lạ thay này sắc hoa xanh

Mừng Bà nhân đức trọn lành cực cao

Dờn dờn sau trước một mầu

Quản chi sương nắng giãi dầu ngày đêm

 

5. BẢY HOA

Hoa năm sắc đã giãi niềm

Lại trưng cổ điển dâng thêm kim đề

Đức Bà thờ Chúa một bề

Hoa qùy chăm chắm hướng về thái dương

Tội nguyên không nhiễm khác thường

Hoa sen trên nước chẳng vương bùn lầm

Lòng đầy Thánh sủng giáng lâm

Hoa tuyết đượm mầu thơm khác vời.

Tuổi cao phúc đức càng đầy

Lạ lùng hoa cúc nở ngày vãn thâu

Tòa cao Thần Thánh kính chầu

Hoa mai đỉnh núi nở đầu trăm hoa

Muôn loài cảm mến âu ca

Hoa đơn phú qúy gần xa vui vầy

Các ơn Chúa phó trong tay

Hoa lan vương giả hương bay ngạt ngào.

 

6. NGHĨA MẦU

Bảy hoa mượn chỉ nghĩa mầu

Hình dung ơn phúc kính tâu lạy mừng

Hợp cùng năm sắc đều dâng

Dường mười hai ngọc kết tầng triều thiên

Còn muôn phúc cả ơn riêng

Trăm hoa khôn khá sánh khen được nào

 

7. CHỐN PHONG ĐÀO

Chúng con đang chốn phong đào,

Mong gieo hạt  giống e vào bụi gai.

Cậy trông Đức Mẹ nhân thay,

Dủ thương vì chúc tụng này cùng hoa.

Lòng thốn thảo đóa linh pha,

Xin điều dâng tiến trước tòa Ba Ngôi.

Diện tiền cầu khẩn thay lời,

Đằm đằm mưa móc trên trời tưới liên.

Thêm ơn vun xới cách riêng,

Ruộng thiêng sạch cỏ mọc lên giống lành.

Hoa nhân trái phúc rũ ngành

Đời này dùng đủ lại dành đời sau.

 

8. TẤC THÀNH

Tấc thành đã được giãi tâu.

Dám xin hợp ý khấu đầu tạ ơn.

Đội ơn Chúa rất khoan nhân,

Đã cho con mọn kính dâng hoa này.

Đội ơn thánh tử Ngôi Hai.

Đã cho con mọn được hay thảo thờ.

Đội ơn Đức Mẹ nhân từ,

Đã cho con mọn ngây thơ ngợi mừng.

Tấm lòng xin với hoa dâng,

Giãi niềm thảo kính vốn từng thần hôn.

Chúng con dâng cả xác hồn.

Xin thương chịu lấy chúng con đừng từ.

Ban ơn cho chúng con nhờ,

Được lòng sốt sắng phượng thờ cho liên.

Đời này được sự bằng yên,

Đời sau lại được ngợi khen hát mừng. Amen.

 

DÂNG HOA CỘNG ĐỒNG

 

MỞ ĐẦU:

Chiều nay con có hoa dâng Mẹ hoa thật dịu dàng là cánh hoa lòng con chan chứa tình chan chứa tình Mẹ ơi xin giữ con tháng ngày luôn an bình trong tay Mẹ trong vòng tay của Mẹ .

 

ĐK: VINH DANH THIÊN CHÚA NGÔI CHA, VINH DANH THIÊN CHÚA NGÔI CON, CÙNG NGÔI LÀ NGÔI THÁNH THẦN, VINH DANH THIÊN CHÚA QUA MUÔN ĐỜI.

1. Kính ( i) lạy Kính  (i) lạy Chúa Cha nhân thứ. Đã giữ lời phán hứa dủ thương. Dựng nên rất Thánh Nữ Vương. Gây nên mọi phúc treo gương muôn đời.

2. Kính ( i) lạy Kính  (i) lạy Chúa Con xuống thế. Cứu thoát đời khỏi ách tội khiên. Lại thương trăn  trối Mẹ hiền. Nhân gian hưởng nếm muôn ơn dư tràn.

3. Kính ( i) lạy Kính  (i) lạy Chúa Cả Ngôi Ba. Cho Đức Bà phúc đức giàu sang. Nguồn thiêng kho báu huyền siêu. Cho con lửa mến hương yêu dạt dào.

4. Bái  (i) lạy Bái (i) lạy Nữ Vương Thánh Mẫu. Chúa kén chọn yêu dấu từ xưa. Nhiệm thay Mẹ Chúa quyền linh. Muôn nơi hợp tiếng tôn vinh chúc mừng.

5. Kính ( i) lạy Kính  (i) lạy Chúa Thánh Thần. Thiên Quốc Đang hưởng nhờ ơn phước triền miên. Hợp dâng Mẹ Chúa Cực khoan. Muôn kinh cảm mến không khen muôn đời.

 

TIẾN HOA

NGHINH HOA: Rộn ràng mùa hoa (muôn cánh hoa) ngọt ngào hồn ta (ôi thiết tha)Ngàn vạn nụ hoa hé cười trên cánh đồng xa người người hăng say (vui đắm say) nhịp nhàng đôi tay (những cánh tay) nào nào mau hái hái về mừng Mẹ nhân ái.

ĐK: LẠY MẸ ĐỒNG TRINH (MẸ TUYẾT TRINH) LẠY MẸ HIỂN  VINH (MẸ PHÚC VINH ) NÀY ĐOÀN CON DÂNG LÊN MẸ MUÔN HOA ĐẸP XINH LÒNG THÀNH DÂNG LÊN (DÂNG TIẾN LÊN) TRỌN TÌNH YÊU MẾN (ÔI MẾN YÊU ) NGUYỆN MẸ MƯA XUỐNG CHO ĐỜI MỘT TRỜI HỒNG ÂN.

1. HỒNG: Hoa tình yêu cao vời hoa màu tim con người cánh hoa thắm nở dạt dào lòng Mẹ yêu Chúa. Ôi tình yêu Chúa trời. Ôi tình yêu muôn đời ước nguyện sao trọn một đời yêu mến mà thôi.

2. XANH: Đây loài hoa yêu người hoa nở ngát hương đời hoa nở trên bàn tiệc rượu nhờ Mẹ kêu cứu. Xin mở tin yêu người xin mở tay giúp đời cho triệu cánh hoa tuyệt vời thơm ngát mọi nơi.

3.VÀNG: Hoa cậy tin vững vàng sắc màu không phai tàn giữa đời thăng trầm lụy phiền Mẹ không xao xuyến. Con cậy tin vững bền nơi Mẹ Chúa nhân hiền sau này dắt con về trời bên Chúa nghỉ ngơi.

4. TRẮNG: Hoa sạch trong trắng ngần sen mọc giữavũng bùn như Mẹ sống gần bụi trần mà không vương vấn. Suốt đời luôn trong sạch suốt đời luôn trinh bạch xin Mẹ ướp cho địa cầu trong trắng dài lâu.

5. TÍM: Đây loài hoa khiêm nhường bé nhỏ nơi vườn  như Mẹ sống đời bình thường lợi danh không vướng. Thân phận con thấp hèn. Xác hồn con yếu mềm xin được nép bên Mẹ hiền vui kiếp bình an .

 

NGỌN NẾN TRÊN TAY

1. Ngọn nến trên tay ngọn nến sáng ngời con dâng Mẹ Mẹ ơi con dâng Mẹ Mẹ ơi. Ngọn nến yêu thương toả sáng đêm trường, con dâng Mẹ Mẹ ơi con dâng Mẹ Mẹ ơi. Như trái tim con sáng lên niềm tin con dâng Mẹ Mẹ ơi. Như trái tim con khát khao tên Mẹ con dâng Mẹ Mẹ ơi, con dâng Mẹ Mẹ ơi.

ĐK: XIN CHO CON ĐÂY LUÔN TRỌN MỘT ĐỜI YÊU THƯƠNG YÊU THƯƠNG TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TRONG CHÂN TÌNH TRONG BAO DUNG, MỘT NIỀM TIN SẮT SON. XIN CHO CON ĐÂY BÊN MẸ TỪNG NGÀY NOI THEO GƯƠNG XƯA NHƯ MẸ MỘT ĐỜI LUÔN KHIÊM NHƯỜNG LUÔN XIN VÂNG TRỌN TÌNH YÊU THUỶ CHUNG

3. Ngọn nến đơn sơ ngọn nến sáng ngời con dâng Mẹ Mẹ ơi, ngọn nến tin yêu hạnh phúc tâm hồn con dâng Mẹ Mẹ ơi .

4. Trong trái tim con cháy lên lửa mến con dâng Mẹ Mẹ ơi, con dâng Mẹ Mẹ ơi. Trong trái tim con chứa chan ân tình con dâng Mẹ Mẹ ơi, con dâng Mẹ Mẹ ơi.

 

 

 

 

 

DÂNG HOA TRUYỀN THỐNG 2

 

VÃN MỞ ĐẦU

1. Tháng kính danh chúng con nguyện cầu hát ca kính Đức Bà hái các hoa tốt tươi đượm mầu tiến Mẹ Chúa cực khoan.

ĐK. THÁNH HỘI NÀY TRONG MONG THAY CHÓNG ĐẾN THÁNG HOA (VUI) NÀY. VÀ KÍNH MỪNG HÁT DÀN CA CHÀO MẸ MA-RI-A.

2. Các thứ hoa khắp trên địa cầu tốt tươi đến thế nào  ví sánh công phúc ơn nhiệm mầu đất đỏ với ngàn cao. THÁNH HỘI …..

3. Lúc chúng con sắp ra khỏi trần nó theo đến bắt hồn đứng đó bênh chúng con Mẹ nào chớ để Chúa phạt con. THÁNH HỘI …..

ĐK. NAY ĐOÀN CON NHI NỮ MỌN HÈN QUỲ TRƯỚC TOÀ VÀNG THÀNH TÂM DÂNG TIẾN, TIẾN HOA NĂM SẮC LÊN CÙNG ĐỨC MẸ NHÂN HIỀN VÀ DÂNG LỜI CA HÁT NGỢI KHEN. XIN MẸ THƯƠNG ĐẾN CHÚNG CON NÀY QUỲ TRƯỚC TÒA VÀNG CẦU XIN THA THIẾT, THIẾT THA DÂNG KÍNH ĐÔI LỜI CHÚC TỤNG MẸ HIỀN NGUYỆN XIN MẸ THƯƠNG GIÚP ĐOÀN CON.

1. Kính dâng lên toà hoa XANH chỉ lòng  Đức Mẹ nhân ái khiêm nhường dịu dàng. Đầy ơn Chúa Cả Mẹ Chúa Thiên Đàng(i i). Cúi xin Đức Mẹ cho chúng con lòng khiêm nhường bác ái, mến Chúa yêu người đầy ơn thánh sủng giữ đạo trọn đời (ii).

2. Kính dâng hoa HỒNG nhiệm thay hoa Hồng chỉ mầu Máu Thánh Con Một Chúa Trời và Con Đức Mẹ xuống thế chuộc đời(ii). Cúi xin Đức mẹ cho chúng con lòng tin thờ tôn kính, con Mẹ nhân hiền đã dâng Máu đỏ cứu chuộc dân hèn.

 MẸ ƠI XIN THƯƠNG ĐOÀN CON DẠI (i i), CON CÚI ĐẦU BÁI LẠY (i i).

3. Kính dâng lên toà hoa TRẮNG chỉ lòng Đức Mẹ trinh khiết thanh sạch trọn đời tội nguyên không bợn xứng Mẹ Chúa Trời(ii). Cúi xin Đức Mẹ cho chúng con lòng thanh sạch trong trắng tội lỗi xin từ làm tôi Chúa Cả chống trả ba thù(ii).

4. Kính dâng lên toà hoa TÍM chỉ lòng Đức Mẹ giây phút vâng mênh Chúa Trời đành dâng Con Một cứu chuộc loài người(ii). Cúi xin Đức Mẹ cho chúng con lòng vui lòng chịu khó vâng ý Chúa Trời đền bao giống tôi đã phạm đến Người.

MẸ ƠI XIN THƯƠNG ĐOÀN CON DẠI (i i), CON CÚI ĐẦU BÁI LẠY (i i).

5. Kính dâng hoa VÀNG tươi sắc chỉ lòng Đức Mẹ yêu mến Thiên Chúa hết tình, ngày nay vinh hiển Nữ Vương Thiên Đình(ii). Cúi xin Đức Mẹ cho chúng con lòng vững vàng chắc chắn trông cậy trọn đời ngày sau phúc hưởng với Mẹ trên trời(ii).

MẸ ƠI XIN THƯƠNG ĐOÀN CON DẠI (i i), CON CÚI ĐẦU BÁI LẠY (i i).

CHÚNG í CON NAY  ii MỌN HÈN NGÂY THƠ, MỌN HÈN NGÂY THƠ  i iii i  LẤY HẾT LÒNG CÁM MẾN MẸ NHÂN TỪ í ì  i. DÂNG í LỜI CA CÙNG VỚI NĂM MẦU HOA iii CON TRÔNG NHỜ  TRÔNG ĐỨC MẸ NHẬN LẤY TẤM LÒNG Ứ Ư  i  iiii LÒNG CHÂN THÀNH THA THIẾT í i. MẸ ÔI XIN  RỦ  i  THƯƠNG MẸ SĂN SÓC CON ii  iiii  HÈN. BAN CHO LÒNG SỐT MẾN I PHỤNG i  iii THỜ CHÚA CẢ ii HẰNG NGÀY. BAN i CHO LÒNG KÍNH MẾN ĐỨC MẸ HẾT ĐỜI NAY iI iii í  ĐẾN ĐỜI SAU ĐƯỢC HƯỞNG PHÚC MUÔN VÀN iI i  ì  i.

 

THÁNG ĐỨC MẸ (BẢY HOA)

MỞ: Giáo dân bao xiết mừng tiếng ca hoà vang lừng, cùng nhau hái nhiều đoá hoa cầm lên tiến dâng Đức Bà.

ĐK. HOA MUÔN SẮC CON DÂNG TRƯỚC TOÀ MẦU TƯƠI THẮM HƯƠNG NGÁT TỐT XINH. HOA MUÔN SẮC CON DÂNG TRƯỚC TOÀ CÒN THUA KÉM TƯƠI MẸ CHÚA THIÊN ĐÌNH.

1. HOA MAI: Đoá hoa MAI nở đầu, giữa khi mùa xuân về. Tượng trưng tấm lòng biết ơn. Tình Mẹ thương con hải hà.

2. HOA SEN: Đoá hoa SEN trắng ngần. Cánh hoa mọc giữa bùn. Tượng trưng  tấm lòng trắng trong. Mẹ thương giữ con xác hồn.

3. HOA LAN: Đoá hoa LAN ngát mùi tiếng thơm mẹ lẫy lừng đoàn con hết tình dõi theo. Đẹp nhân đức thay Đức Mẹ.

4. HOA ĐƠN: Đoá hoa ĐƠN mỹ miều. Cánh hoa lòng chân thành. Tượng trưng tấm lòng đơn sơ của Mẹ chí nhân Chúa Trời.

5. HOA QUÌ: Tiến dâng lên Mẹ đoá QUÌ cánh hoa tình thắm nồng. Tượng trưng tấm lòng tha thiết. Đoàn con quí yêu Đức Mẹ.

6. HOA CÚC: Tiến dâng Mẹ CÚC vàng. Cánh hoa lòng yêu người Mẹ yêu hết mọi tha nhân. Đoàn con quí yêu Đức Mẹ.

7. HOA HỒNG: Tiến dâng Mẹ đoá HỒNG với muôn ngàn gai nhọn tượng trưng tấm lòng hy sinh. Mẹ thương xóa bao lỗi lầm.

(Sau mỗi TK đều hát ĐK: HOA MUÔN SẮC CON DÂNG TRƯỚC TÒA ...)

KẾT: Tấu Lạy Mẹ Chúa Trời. Lắng tai nghe đôi lời . Lòng con  mến Mẹ thiết tha tình Mẹ thương con hải hà. HOA MUÔN SẮC ….

 

MẸ TRIỂN DƯƠNG

 Mẹ triển dương như cây hương nam trên núi Li-ba-nô. Như cây trắc bá trên đồi  SI – ON. Mẹ đứng cao như cây thiên tuế xứ CA-DES, như vườn hồng GIÊ-RI-CÔ. Mẹ triển dương như cây Ô-LI-VA thơm tho ngoài đồng, như cây tiêu huyền mọc bên suối nước công viên. Mẹ toả hương thơm ngát, như cây quế nhừ trầm hương,  cao quí và dịu êm như mộc dược cung tiến.  ÔI MA-RI-A. (2 lần)


THÁNH CA ĐỨC MẸ THÁNG HOA

 

* ĐÂY THÁNG HOA   (G. LCDC. 80)

ĐK. ĐÂY THÁNG HOA, CHÚNG CON TRUNG THÀNH THẬT THÀ, DÂNG TIẾN HOA, LÒNG MẾN DÂNG LỜI CUNG CHÚC. HƯƠNG SẮC BAY TỎA NGÁT  NHAN MẸ DIỄM PHÚC, MUÔN THÁNG QUA LÒNG MẾN YÊU MẸ KHÔNG NHÒA.

1. Đây muôn hoa đẹp còn tươi thắm xinh vô ngần. Đây muôn tâm hồn bay theo lời ca tiến dâng. Ôi Maria! Mẹ tung xuống muôn hoa trời. Để đời chúng con đẹp vui nhớ quê xa vời.

2. Muôn dân trên trần mừng vui đón tháng hoa về. Ca vang tưng bừng ngợi khen tạ ơn khắp nơi. Ánh hồng sắc hương càng tô thắm tươi nhan Mẹ. Sóng nhạc reo vang tràn  lan đến muôn muôn đời.

* NGŨ BÁI   (F)

1. Con xin nghiêng mình lạy thờ Thiên Chúa Ngôi Cha, Đấng đã tác thành cả trời và đất bao la. Vì yêu trần thế Chúa đã thương, để Người Con Yêu đến giáng sinh, bởi lòng trinh nữ chẳng vướng nhơ tội truyền

ĐK. XIN NGHIÊNG MÌNH TRONG NGÀN MUÔN TIẾNG CA, CHO ÂN TÌNH ƯƠM ĐẸP NHỮNG ĐÓA HOA, NAY DÂNG VỀ VỚI TRỌN CẢ TẤM LÒNG CỦA ĐOÀN CON YÊU DẤU MỖI KHI MÙA HOA VỀ.

2. Con xin nghiêng mình lạy thờ Thiên Chúa Ngôi Hai, giáng sinh ra đời làm người để cứu ai ai. Từ trên thập giá Chúa phó trao người Mẹ thân yêu cho chúng nhân, để người dương thế tựa nương nơi Mẹ hiền.

3. Con xin nghiêng mình lạy thờ Thiên Chúa Ngôi Ba, sức thiêng dạt dào khơi nguồn hồng phúc bao la. Ngài xưa rợp bóng trên nữ trinh để người nhận lấy ơn giáng sinh và lòng trinh trắng đẹp ngai Vua vào đời.

4. Con xin nghiêng mình lạy thờ Thánh Mẫu Nữ Vương, chính Chúa thiên đường muôn đời đã khấng yêu thương. Chọn lên Hiền Mẫu Đấng Cứu Tinh, chọn làm Mẹ yêu cho chúng sinh và làm Thân Mẫu Nữ Vương trên đỉnh trời.

5. Con xin nghiêng mình lạy thờ Thiên Sứ uy linh, giữa chốn cao vời muôn lời ngợi hát tôn vinh. Bài ca hạnh phúc ý thắm xinh triều thần dâng lên như áng kinh, phụng thờ Thiên Chúa cầu thay cho người trần.

* KHÚC HÁT DÂNG HOA (HOA MÙA THƯƠNG) (Am)

ĐK. HOA THẮM NỞ ĐẸP ĐỒNG NỘI XA. MÙA HOA VỀ HƯƠNG NGÁT TRỜI BAO LA. CON YÊU MẸ NHIỀU HÁI VỀ NGÀN HOA MÀ TIẾN DÂNG.

1. Dâng Mẹ một đóa Mân Côi, màu hoa đỏ thắm cuộc đời. Cuộc đời con đã trọn vẹn hiến dâng xin Mẹ vui nhận: Mầu hoa thắm nồng tình yêu.

2. Dâng Mẹ mầu trắng trinh nguyên, mầu hoa tinh khiết vẹn tuyền. Cuộc đời con đã trọn vẹn hiến dâng xin Mẹ vui nhận: Mầu hoa khiết tinh sạch trong.

3. Dâng Mẹ một đóa quang vinh, màu hoa ngợp sáng hòa bình. Ngày Phục Sinh vui mừng lòng Nữ Trinh. Xin Mẹ vui nhận: Mầu hoa thắm niềm thành tin.

4. Dâng Mẹ một đóa thương đau, tìm trong ngày tháng phiền sầu. Đời trần gian tím mầu buồn  Nữ Trinh. Xin Mẹ vui nhận: Mầu hoa dưới Thập Tự thiêng.

5. Dâng Mẹ một đóa hoa xanh, mầu hoa xanh ngát mỹ miều. Cuộc đời con dâng về Mẹ bao ước mơ. Xin Mẹ thương nhận: Đoàn con kính dâng Mẹ yêu.

 

* NGÀN HOA   (C)

ĐK. NGÀN HOA ĐẸP TƯƠI CON DÂNG LÊN NỮ VƯƠNG. CON DÂNG LÊN NỮ VƯƠNG CÙNG TIẾNG CA NGUYỆN CẦU THÁNG NGÀY VỌNG NGÂN. ÔI MẸ  CHÚA THIÊN ĐÀNG.

1. Mẹ ban cho hồn con xinh đẹp tựa hoa trinh trắng. Nhuần thắm hương thơm nồng, ngát bay nhẹ nhàng tới quê thiên đàng.

2. Đời con nơi trần gian muôn ngàn khổ đau nguy biến. Chỉ biết trông lên Mẹ, khấn xin cho hồn lắng vơi ưu phiền.

 

MẸ MUÔN HOA

1. Muôn hoa ngát hương dâng về Mẹ nhân ái muôn hoa thắm màu dâng về Mẹ Chúa Trời đây hoa khắp nơi do bàn tay con hái tiến dâng lên Mẹ tâm tình con đắm say môi con hát vang khúc nhạc lòng  yêu mến tim con rung động trong lòng Mẹ nhân hiền bao nhiêu ước mơ tâm thành xin dâng tiến xác thân linh hồn xin Mẹ luôn giữ gìn .

ĐK. LẠY MẸ MUÔN HOA SẮC HƯƠNG NGÀN ĐỜI TRƯỚC TOÀ BA NGÔI LAN KHẮP MUÔN NƠI LẠY MẸ MUÔN HOA SẮC HƯƠNG TUYỆT VỜI XIN NỞ VƯƠN CON ĐOÁ HOA NƯỚC TRỜI.

2. Muôn hoa thắm tươi dâng về Mẹ vô nhiễm muôn hoa kết lại dâng về Mẹ hy vọng xuân sang tháng năm hoa về trong ý sống khúc ca tin yêu rộn ràng nơi đáy tim tâm tư ước mơ con gửi nơi Mẹ đó hôm nay suốt đời có Mẹ là muôn thuở trông nom đỡ nâng trên đường về nước Chúa kính dâng nên Mẹ đây tình yêu thắm nồng.

 

TIẾN HOA NĂM SẮC

ĐK. ĐOÀN CON ĐẾN TRƯỚC NGAI TOÀ NỮ VƯƠNG LÒNG YÊU MẾN TIẾN DÂNG MẸ NHÂN ÁI MUÔN ĐOÁ HOA CON HÁI TRONG VƯỜN HỒNG MUÔN ĐOÁ HOA CON HÁI TRONG CUỘC ĐỜI HỢP DÂNG LỜI CA CHUNG CON HÁT MỪNG MẸ MUÔN HỒNG ÂN CHỨA CHAN TÌNH THƯƠNG CÙNG DÂNG TÌNH YÊU THIẾT THA MẶN NỒNG MẸ ĐẾN VƯỜN CON NỞ HOA THIÊN ĐƯỜNG.

1. Tiến dâng Mẹ đoá hoa đo tươi màu máu Thánh con Mẹ chan tươí đã thương con vì gánh tội lỗi mũi gươm thấu trái tim Mẹ đau đớn khôn nguôi.

* ĐOÁ HOA NÀY SẮC HƯƠNG TUYỆT THAY MẸ NHẬN LẤY TẤM LÒNG THA THIẾT DƯỚI GIAN TRẦN TỪ NAY CON QUYẾT MẾN YÊU MẸ SỐNG NHƯ MẸ CHO ĐẾN SUỐT ĐỜI.

2. Tiến dâng lên trước ngai Nữ Vương loài hoa trắng xinh đẹp tươi tốt ví như lòng Mẹ luôn thanh khiết sáng hơn gương hơn ngọc ngà không vết nhơ vương.

3. Tiến dâng đoá hoa vàng xinh chỉ Đức Mến Mẹ hằng son sắt kính tin thờ một Chúa duy nhất đến muôn đời Me hiển vinh trên chốn vinh quang.

4. Tiến dâng lên trước ngai Nữ Vương loài hoa tím dịu dàng cao quí ví như lòng Mẹ luôn vâng ý hiến con mình  trên thập tự cao ngất thương đau .

5. Tiến dâng MẸ đoá hoa màu xanh lòng Mẹ luôn khiêm nhường nhân ái suối ơn lành tràn tuôn mãi mãi chốn cao quang khắp muôn loài cảm mến âu ca.

 

TIẾN HOA NĂM SẮC ( ctc trang 370)

ĐK. MẸ CAO SANG VINH PHÚC VÔ BIÊN MUÔN ĐỜI SÁNG DANH TRƯỚC TOÀ BA NGÔI SẮC HƯƠNG TOẢ BAY MẸ NHẬN ĐÂY MUÔN ĐOÁ HOA TƯƠI KẾT LIÊN TÂM HỒN CON BÀI TÍN THÁC MẾN YÊU MẸ SUỐT ĐỜI

1.Con tiến dâng màu hoà đỏ thắm màu máu Thánh con Mẹ đổ ra con kính dâng đời con say mến Mẹ gìn giữ như màu hoa này.

2. Mẹ ví như màu hoasắc trắng lòng thành khiến xác thân đồng trinh đây trái tim là hoa ý sống nguyện dâng hiến cho Mẹ hết tình .

3. Như đoáhoa vàng tươi cao quí nhân đức mến Mẹ cao trọng hơn con hái dâng tình yêu đã chín niềm tin kính xin luôn vững bền.

4. Con tiến dâng màu hoa sắc tím như thánh ý Me xin nguyện vâng xin nở trong vươn con hoa thắm Mẹ nhận lấy muôn lời chúc mừng

5. Con tiến dâng màu hoa xanh ngát Me nhân đức tốt lành cưụ cao con tiến dâng vầng tim nhỏ bé Mẹ ban xuống ơn thiêng dạt dào .

 

TIẾN HOA 1  (CTC trang 375)

A –VE, A –VE, A –VE MA –RI –A, A –VE A –VE, A –VE MA –RI –A. MUÔN THÁNG NĂM HOA ĐÃ VỀ MUÔN HOA ĐÃ VỀ DÂNG TRÀN Ý SỐNG KHẮP NƠI NƠI TÔN VINH A –VE MA –RI –A. MẸ ĐẸP NHƯ ÁNH TRĂNG MẸ LÀ XUÂN ƯỚC VỌNG MẸ CHO CON MẾN THƯƠNG. A –VE MA –RI –A MẸ LÀ NƠI NÁU NƯƠNG, MẸ GIÀU MUÔN PHÚC LỘC, MẸ MUÔN HOA THẮM NỒNG.

1. Con tiến dâng một đoá hoa quỳ loài chăm chắm hướng về thái dương Mẹ ví như là đoá hoa này hằng suốt đời thờ Chúa không ngơi.

NĂM SẮC HOA HỢP CÙNG BẢY HOA MẦU MƯỜI HAI NGỌC KẾT TẦNG TRIỀU THIÊN SÁNG CHÓI CON KÍNH DÂNG LÊN MẸ TIN YÊU CHÂN THÀNH HÔM NAY MUÔN  ĐỜI MÃI MÃI TÁN DƯƠNG MẸ HẾT TÌNH A –VE, A –VE, A –VE MA –Ri –A,  A –VE  A –VE  A –VE MA –RI –A.

2.  Con tiến dâng một đoá hoa sen mọn trên nước không hề vấn vương Mẹ ví như là đoá hoa này lòng thanh sạch chẳng nhuốm tội đời.

3.  Con tiến dâng một đoá hoa le loài hương loài hương sắc khác lạ trăm hoa Mẹ ví như là đoá hoa này ơn phúc lạ hằng có đời đời .

4. Con tiến dâng cành cúc dịu vời loài hoa sống muôn đời nở tươi Mẹ ví như là đoá hoa này tuổi phúc lành đầy ứ chân thân.

5. Con tiến dâng một đoá hoa mai loài thiên chức đứng đầu muôn hoa Mẹ ví như là đoá hoa này trên Thiên toà thần Thánh  tôn vinh.

6. Con tiến dâng một đoá hoa đơn loài phú quí đem nguồn hân hoan Mẹ ví như là đoá hoa này cả muôn loài cảm mến vui say.

7. Con tiến dâng một đoá hoa lan  loài vương quí hương toả nơi nơi Mẹ ví như là đoá hoa này ơn Chúa Trời hằng phó trong tay.

 

DÂNG HOA TIN CẬY MẾN

ĐK. CON QUÌ ĐÂY DÂNG TIẾN LÊN MẸ BÔNG HOA MỌN HÈN : HOA CẬY HOA TIN, HOA MẾN MẸ ĐỒNG TRINH.

1. Đường đời cheo leo bao hố sâu hiểm nghèo vững trông nơi Mẹ ngại gì gian lao.

2. Mẹ là niềm tin đây chốn con nương nhờ tháng năm mịt mờ Mẹ dìu con thơ.

3. Mẹ đầy ơn thiêng nhân ái vô lượng trái tim con này tỏ lòng yêu thương.

 

DÂNG NGỌN NẾN HỒNG 1

1. Đây ngọn nến hồng rạng soi trong bóng âm u dâng lên toà Nữ Vương, con dâng lên toà Nữ Vươn. Như ngọn nến lung linh xin cho lòng con mãi thắm tình như ngọn nến lung linh xin cho đời con mãi bình yên.

2. Đây ngọn nến hồng đẹp bao mơ ước yêu thương, dâng lên toà Nữ Vương, con dâng lên toà Nữ Vương. Như ngọn nến lung linh xin cho lòng con mãi sáng ngời như ngọn nến lung linh xin cho đời con mãi niềm vui.

3. Đây ngọn nến hồng lửa thiêng đốt cháy tâm can, dâng lên toà Nữ Vương, con dâng lên toà Nữ Vương, như ngọn nến lung linh xin cho đời con sống chân tình như ngọn nến lung linh xin cho đời con mãi niềm tin .

 

NGÀN HOA

ĐK. NGÀN HOA ĐẸP TƯƠI. CON DÂNG LÊN NỮ VƯƠNG CON DÂNG LÊN NỮ VƯƠNG CÙNG TIẾNG CA NGUYỆN CẦU THÁNG NGÀY VỌNG NGÂN ÔI MẸ CHÚA THIÊN ĐÀNG.

1. Mẹ ban cho hồn con, xinh đẹp tựa hoa tinh trắng, nhuần thắm hương thơm nồng, ngát bay nhẹ nhàng tới quê Thiên Đàng.

2. Đời con như trần gian, muôn ngàn khổ đau nguy biến, chỉ biết trông lên Mẹ khấn xin cho hồn lắng vơi ưu phiền.

3. Ngàn năm không nhạt phai tâm tình cậy tin yêu mến. Ngày tháng trôi êm đềm dưới tay Mẹ hiền sướng vui trọn niềm.

 

NĂM SẮC HOA

Tháng năm về con dâng lên Mẹ ngàn hoa thơm ngát ướp hương chiều rơi. Chúng con cùng dâng tiến lên Mẹ. Này hoa trinh khiết tới Mẹ Chúa Trời.

ĐK. ĐÂY NGÀN HOA MUÔN LỜI CA KẾT TỪ PHƯƠNG XA TRƯỚC TOÀ DÂNG TIẾN. MẸ TỪ BI THƯƠNG NHẬN ĐI CHO ĐOÀN CON LUÔN SỐNG VUI ÊM ĐỀM.

1. Này đây con kính dâng Mẹ hoa xanh tự áng mây trời. Đời con hôm nay

mai sau, có Mẹ tình chẳng nhạt phai.

2. Này đây cay đắng ưu phiền gian truân cuộc sống gian trần. Mẹ ơi cho con trung kiên như lời con đã nguyện xin.

3. Mẹ ơi đây sắc hoa vàng xinh tươi ngời ánh huy hoàng. Nguyện xin cho con tin yêu dẫu rằng đời có khổ đau.

4. Me ơi hoa trắng tinh tuyền dâng lên Mẹ Chúa uy quyền. Lòng con muôn hương bay cao trước toà Mẹ có khổ đau.

5. Này đây muôn đoá hoa hồng hương kinh toả ngát ban chiều. Tựa như muôn hoa Mân Côi chân thành đoàn con cùng dâng.

 

MẸ ĐẸP TƯƠI

1.Mẹ Maria đẹp tươi như bình minh chiếu rạng ngời, vầng trăng lung linh trời đêm so với Mẹ còn kém xa.

ĐK. CON THÀNH TÂM KÍNH MỪNG MẸ, MỪNG MẸ ĐẦY ƠN PHÚC LÒNG KHIẾT TRINH NHƯ HUỆ THẮM XINH MUÔN ĐỜI HIỂN VINH.

2. Mẹ như hoa thơm ngàn hương luôn toả bay chín tầng trời, mọi ô nhơ không hề vương ôi xác hồn Mẹ sáng tươi.

3. Me oai phong nơi toà cao như đoàn binh tiến vào trận, mười hai sao trên Triều Thiên nhân đức Mẹ ngời sáng hơn.

 

HÁT KHEN MỪNG MẸ

ĐK. NGÀY NAY CON ĐẾN HÁT KHEN MỪNG MẸ CHÚA THIÊN ĐÀNG DÂNG NGHÀNH MÂN CÔI MUÔN MÀU HOA THẮM TƯƠI. LẠY MẸ YÊU MẾN! NẮNG NGHE LỜI CON HÁT NHỊP NHÀNG, HOÀ VỚI CUNG ĐÀN XIẾT BAO MỪNG VUI. ÔI MA-RI-A PHÚC ĐỨC NO ĐẦY CHAN HOA, LÒNG CON YÊU MẾN CẬY TRÔNG THIẾT THA. QUA CƠN GIAN NAN GIỮA CHÔN XA TRƯỜNG NGUY BIẾN XIN ĐƯA HỒN CON TỚI QUÊ THANH NHÀN.

1. Mẹ ơi lời Mẹ thiết tha nài van, con năng ngắm phép Mân Côi từ đây. Này con thành tâm mến yêu cậy trông ca rao Phép Thánh Mân Côi hằng ngày.

2. Mẹ ơi trần gian xiết bao lầm than, tan theo năm tháng chiến tranh con chi. Này con cậy trông Nữ Vương bình an,  xin ơn Phép Thánh Mân Côi phù trì.

3. Ngày đêm đoàn con hết tâm nài van, Mẹ đưa Hội Thánh qua cơn lầm than. Mẹ ơi! Mẹ thương Giáo Hội Việt Nam, giơ tay cứu giúp xuống ơn tràn đầy.

 

MẸ NGÀN HOA

1. Mẹ ơi con đến dâng tiến bó hoa thắm nồng. Mùi hương toả vương quyết với muôn lời hát mừng. Mừng Mẹ hoa thắm hát thơm toả hương trinh. Sắc đẹp diệu huyền ấp ngàn đoá hoa xinh.

ĐK:ĐÂY HOA CHÚNG CON CÙNG DÂNG LÊN MẸ LÀNH. BÔNG HOA NGÁT HƯƠNG CHĂM MÀU SẮC TƯƠI XINH. MẸ ƠI! ĐOÁI NHÂN LÒNG THÀNH KÍNH HOA KIA DẤU XINH, VÀ HƯƠNG CÓ ĐẬM ĐÀ. NHƯNG ĐEM SẮN VỚI MẸ CÒN KÉM THUA XA. VÌ ĐÂY MẸ LÀ MẸ NGÀN HOA.

2. Ngàn hoa chen lá tô thắm ngai vàng nữ trinh. Mẹ đẹp ngàn hoa ánh nét tươi xinh mỹ miều lời ca tiếng hát vút lên độ cao siêu. Đức Mẹ tươi cười cúi nhìn những con yêu.

 

MẸ MUÔN HOA

1.Muôn hoa ngát hương dâng về Mẹ nhân ái. Muôn hoa thắm màu dâng về Mẹ Chúa Trời. Đây hoa khắp nơi do bàn tay con hát tiến dâng lên Mẹ tâm tình con đắm say. Môi con hát vang khúc  nhạc lòng yêu mến. Tim con rung động trong lòng Mẹ nhân hiền. Bao nhiêu ước mơ tâm thành xin dâng tiến. Xác thân linh hồn xin Mẹ thương  giữ gìn .

ĐK. LẠY MẸ MUÔN HOA SẮC HƯƠNG NGÀN ĐỜI NỨC TOÀ BA NGÔI LAN KHẮP MUÔN NƠI. LẠY MẸ MUÔN HOA SẮC HƯƠNG TUYỆT VỜI. XIN NỞ VƯỜN CON ĐOÁ HOA NƯỚC TRỜI.

2. Muôn hoa thắm tươi dâng về Mẹ vô nhiễm. Muôn hoa kết lại dâng về Mẹ hy vọng. Xuân sang tháng năm hoa về trong ý sống. Khúc ca tin yêu rộn ràng nơi đáy tim tâm tư ước mơ con gửi nơi Mẹ đó. Hôm nay suốt đời là muôn thủa xin thương  đỡ nâng trên đường về nước Chúa. Kính dâng nên Mẹ đây tình yêu thắm nồng.

CHUỖI NGỌC VÀNG KINH

1. Xin dâng lên Mẹ lời Kinh Mân côi ngàn lời yêu mến vạn tiếng hoan ca. Tung hô danh Mẹ, Mẹ Maria. Xin dâng lên Mẹ cành hoa tươi xinh, dịu dàng tiếng hát toả ngát hương hoa. Xin dâng lên Mẹ, Mẹ hãy thương tình.

ĐK. ĐÂY CHUỖI NGỌC MÂN CÔI NHIỆM MÀU TOẢ SÁNG SAY ĐẮM DƯƠNG GIAN SAO VƯƠNG VẤN VƯƠNG ĐỜI, QUÊN LỜI MẸ KHUYÊN THỐNG HỐI? BÊN SUỐI NGUỒN HỒNG ÂN NHẠT LÒNG HOÀ KHÚC CHẤT NGẤT THIÊN NHAN. VUI TRONG ÁNH HUY HOÀNG NÉP BÊN TÀ ÁO MẸ HIỀN. A-VE-MA-RI-A. A-VE-MA-RI-A.

2. Xin dâng lên Mẹ niềm tin vô biên, chọn đời tận hiến, mộng ước tương lai. Xin dâng lên Mẹ tâm hồn trong trắng xin dâng lên Mẹ tình yêu trinh nguyên tuổi hồng yêu dấu, hạnh phúc thanh xuân. Xin dâng lên Mẹ lời hứa ban đầu.

3. Xin dâng lên Me hạt lệ long lanh, tình đời gian dối cuộc sống mong manh xin dâng lên Mẹ những ngày u tối. Xin dâng lên Mẹ niềm đau miên man bàng hoàng nỗi nhớ cuộc sống chia xa. Xin dâng lên Mẹ từng bước thẫn thờ.

 

DÂNG HOA DÂNG LÒNG

ĐK. DÂNG HOA DÂNG LÒNG DÂNG LÊN CỬU TRÙNG NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG MẸ KHÔN VÍ NHỮNG ÁI BÉ CON MẸ YÊU DẤU HƠN. LẠY BÀ CHÚA NỨA TUỔI THIẾU NHI.

1. Những ngày năm xưa, tại đền thánh Chúa Mẹ khôn lớn trước mặt Chúa Cha. Mẹ hãy giơ tay dìu đoàn con đây. Đang đi tới thánh điện mong chờ.

2. Mẹ bồng tay ru, trẻ nhỏ Giê-su: nghe tiếng hát đã ngủ an bình một lòng yêu thương Mẹ hãy ru luôn. Mọi em bé hỡi Mẹ nhân lành .

3. Thật thà đơn sơ một dạ hai thưa: Mẹ thấy Chúa vâng phục không ngơi. Mẹ đã biết rõ con yêu quí đó: là Thiên Chúa cứu độ muôn người.

4. Đã từng bao năm, từ trời xa xăm: Mẹ ngự xuống giữ cảnh núi đồi lòng trẻ trinh hương Mẹ càng yêu thương gởi qua chúng sứ điệp cho đời.

5. Nguyện cầu Trinh Vương: Gìn giữ yêu thương đoàn trẻ thơ an toàn đôi bề. Kỳ vọng tương lai: Mẹ hãy giơ tay: làm nở hoa lúc tuổi xuân về.

 

* MỘT ĐIỀM LẠ  (Dm. TCCĐ. 83)

ĐK. MỘT ĐIỀM LẠ XUẤT HIỆN TRÊN KHÔNG TRUNG MỘT NGƯỜI NỮ MẶC ÁO MẶT TRỜI, CHÂN ĐẠP VẦNG TRĂNG, ĐẦU ĐỘI TRIỀU THIÊN MƯỜI HAI SAO SÁNG.

1. Khắp nơi cùng tôn vinh Nữ Vương thật uy linh. Ôi Mẹ Thiên Chúa cao quang Thiên Đình. Lòng Mẹ muôn đẹp xinh rạng ngời hơn bình minh ân lộc chan chưa ngai tòa Thiên Chúa.

2. Khắp nơi cùng tôn vinh Nữ Vương thật uy linh. Ôi Mẹ trinh trắng không vương tội tình. Mẹ đẹp tươi ngàn hoa dịu dàng muôn lời ca. Như trời em mát, hương trầm thơm ngát.

 

* TRINH VƯƠNG MARIA   (C)

ĐK. NHƯ MỘT VẦNG TRĂNG, VẦNG TRĂNG TUYỆT VỜI. MUÔN NGÀN TIA SÁNG LUNG LINH CHỐN THIÊN CUNG. MUÔN NGÀN ĐÓA HỒNG KHOE MÀU ĐẸP XINH. HƯƠNG BĂNG TRINH SAY ĐẮM TRONG TÌNH NGƯỜI. MARIA TRINH VƯƠNG MẾN YÊU MẸ ƠI! CON SAY SƯA CUNG ĐÀN VƯƠNG TRẦM LẮNG. MARIA TRINH VƯƠNG MẾN YÊU LÒNG CON. XIN GIƠ TAY BAN HỒNG ÂN TRÀN ĐẦY.

Trên đôi môi mềm e ấp, con nguyện cầu xin Mẹ chở che. Lòng con sợ lo, khi hoàng hôn buông xuống, nếu không có Mẹ ủi an .

 

* TUNG HÔ NỮ VƯƠNG  (G)

ĐK. TUNG HÔ NỮ VƯƠNG CAO SÁNG HIỂN VINH. ÔI MẸ KHIẾT TRINH! TÌNH LÂN ÁI HẰNG THƯƠNG KHẮP NGƯỜI THẾ. XIN CHO CHÚNG CON XA CHỐN TRÙNG KHƠI. AN BÌNH! SÁNG TƯƠI! LỜI HOAN HỈ CÒN VANG KHẮP MUÔN ĐỜI.

1. Nơi huy hoàng thiều quang các Thánh Thần ca hát. Hòa kính Nữ Vương chín tầng lưu luyến. Cao ngự tòa cực sang, xuống phúc lành lai láng. Hùng vĩ  sắc hương, lẫy lừng uy quyền.

2. Xưa bởi ngành Jesse thắm nở màu xinh tốt, lưu tiếng vẻ vang chúc Mẹ Thiên Chúa. Muôn điệu nhạc hỉ hoan xướng kính Mẹ không ngớt. Trông đến chúng dân hãy còn lưu đầy.

3. Như con thuyền trên khơi đón ánh vàng soi lối, con đón ánh Mẹ giữa đời đen tối. Cho muôn hồn lầm than chóng thấy ngày quang sáng, non nước mến yêu thấy ngày huy hoàng.

 

* TẤU LẠY BÀ    (Am. TCCĐ. 86)

    Tấu lạy Bà chở che kẻ đồng trinh, Mẹ Thiên Chúa hiển vinh Mẹ Thiên Chúa uy quyền, cửa rộng mở nơi cung điện Thiên Quốc, niềm tin tưởng niềm hoan hỉ Thiên Đình, Mẹ là đóa huệ đẹp giữa bụi gai, là bồ câu xinh đẹp giữa trần ai xa vời, gốc Jesse nảy một chồi từ rễ nở tươi một cánh hoa tươi .                                                 

     Thoát mưu rồng Mẹ là tháp đài cao, hải tinh sáng vời vợi  hằng soi  lối đưa đường, cứu đoàn con thoát bóng tà cheo leo nguyện xin dắt thuyền về bến ước mong. Nguyện Mẹ phá mây mờ giữa trùng dương, bập bềnh giữa ba đào chiếc thuyền sắp đẵm chìm. Thoát hiểm nguy  dắt thuyền về về bến vững tâm, về bến Thiên Đình.

 

* KÌA BÀ NÀO   (Am. DCNC. 196)

ĐK. KÌA BÀ NÀO ĐANG TIẾN LÊN NHƯ RẠNG ĐÔNG? KÌA BÀ NÀO ĐANG TIẾN LÊN NHƯ RẠNG ĐÔNG? ĐẸP NHƯ MẶT TRĂNG, RỰC RỠ NHƯ MẶT TRỜI, OAI HÙNG NHƯ ĐẠO BINH XẾP HÀNG VÀO TRẬN, BÀ LÀ AI?

1. Bà là ai, như huệ giữa chòm gai, như hồng thiêng mầu nhiệm, như đền vua vinh hiển, như thành thánh Salem? Bà là ai, như hào quang Thiên Chúa, như mùa xuân không úa, như vì sao mai rạng, như chính cửa thiên đàng?

2. Bà là ai, tinh tuyền lúc đầu thai, xác hồn như ngọc tuyền, dư đầy ơn Thiên Chúa , như nguồn nước vô biên? Bà là ai, tay bồng Vua thơ bé, tay tràn ơn cứu thế, Đấng từ bi nhân hậu, hằng tiếp đón lời cầu.

 

* MẸ MARIA    (G. DCNC. 46)

ĐK. MẸ MARIA, MẸ MARIA, MẸ MARIA HIỂN VINH. TUYỆT ĐỐI KHIÊM NHƯỜNG. LỬA MẾN PHI THƯỜNG. THƯƠNG CON LÒNG MẸ ƯỚC AO, MẸ MARIA, MẸ MARIA, MẸ MARIA HIỂN VINH. TRINH KHIẾT VẸN TUYỀN, KHÔNG MẮC TỘI TRUYỀN. TRÁI TIM MẸ ĐÁNG MẾN YÊU.

1. Đây xác hồn của con, nguyện xin Mẹ hãy trông coi. Con hết tình nỉ non, đường Mẹ con quyết theo đòi.

2. Đây Giáo Hội thân yêu, và cả thế giới phân vân. Nghe những lời cao siêu của Mẹ hiện xuống bao lần.

3. Xin Đức Mẹ khoan nhân phù hộ con sống hiên ngang. Giữa cõi trần gian truân, ngày sau hưởng phúc thiên đàng

 

* KÍNH MỪNG NỮ VƯƠNG  (F. LCDC. 83)

ĐK. KÍNH MỪNG NỮ VƯƠNG, NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH, NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH. ĐÂY BAO TÂM HỒN THAO THỨC, DÂN CON ĐẤT VIỆT NAO NỨC, CẤT TIẾNG CA MỪNG VUI. KÍNH CHÀO NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH. TUNG HÔ(MẸ MARIA).TUNG HÔ (MẸ ĐẦY ƠN PHÚC). MẸ LÀ SÁNG KHẮP ĐẤT NƯỚC BAO LA.TUNG HÔ (MẸ MARIA). TUNG HÔ (MẸ ĐẦY ƠN PHÚC). ĐÂY NGUỒN SỐNG YÊN VUI CHAN HÒA .

1. Mẹ chẳng vướng tội truyền, bông huệ ngát hương thiêng. Mẹ ví  như ánh trăng dịu huyền, êm như cung đàn thần tiên.

2. Mẹ là sức siêu nhiên, dắt dìu chúng con liên, cho giáo dân khắp nơi trung kiên, cho muôn tông đồ thành tín .

 

* BƯỚC ĐI BÊN MẸ   (Dm. TTTC2.123)

ĐK. LẠY MẸ MARIA, CON MUỐN BƯỚC ĐI LUÔN BÊN MẸ. NGÀY XƯA MẸ ĐÃ DÕI THEO CHÚA TRÊN ĐƯỜNG THI ÂN. MẸ LUÔN AN ỦI CHÚA TRÊN ĐƯỜNG KHỔ HÌNH CAL-VÊ. NGUYỆN XIN MẸ LUÔN MÃI BÊN CON TRONG ĐỜI TẬN HIẾN.

1. Khi Chúa giảng tin vui cho người. Khi Chúa phải lang thang trên đường vì nước trời Mẹ theo gót. Mẹ ơi xin Mẹ nâng đỡ, bước con đi vạn nẻo hiểm nguy.

2. Khi Chúa chết treo trên thập tự. Chúa hấp hối đau thương cuối đời vẫn có Mẹ bên Thánh Giá. Mẹ ơi xin Mẹ thương đoái, lúc đau thương Mẹ ở cùng con.

3. Ôm xác Chúa trên tay rã rời. Mẹ muốn chết theo Con đêm ngày, để cứu chuộc cho nhân thế. Mẹ ơi xin Mẹ nhận lấy, tấm thân con nên lễ toàn thiêu.

* CẤT TIẾNG HÒA CA   (G. TC4. 88)

ĐK. CẤT TIẾNG HÒA CA, (KÍNH MỪNG MARIA). CẤT TIẾNG HÒA CA,(KÍNH MỪNG MARIA)KÍNH MỪNG MARIA. MỪNG VUI (MUÔN DÂN HỢP TIẾNG MỪNG VUI). MỪNG MẸ UY QUYỀN, MỪNG MẸ HIỂN TRỊ CÙNG CHÚA BA NGÔI. CẤT TIẾNG HÒA CA, (KÍNH MỪNG MARIA). CẤT TIẾNG HÒA CA,(KÍNH MỪNG MARIA) KÍNH MỪNG MARIA.

1. Áo Mẹ là ánh thiều quang, và triều thiên kết bằng muôn sao sáng, Ngai Mẹ là vầng trăng vàng và phẩm chức là Nữ Vương thiên đàng.

2. Khắp nơi chuông khánh hòa vang, và thần dân hát bài ca vinh thắng, kính mừng Mẹ rất uy quyền, hằng bầu chữa và cứu giúp nhân loại.

3. Hỡi Mẹ, Mẹ Chúa hiển vinh, và là Mẹ của đoàn con dương thế, chính Mẹ là niềm vui mừng là mạch sống là chính cửa thiên đàng.

 

* DÂNG MẸ     (Em. LCDC. 84)

ĐK. LẠY MẸ MARIA, MẸ THIÊN CHÚA, MẸ ĐỒNG TRINH, ĐOÀN CON CHUNG TIẾNG HÁT, CHUNG TẤM LÒNG, DÂNG ĐỜI SỐNG. LẠY MẸ MARIA, MẸ NHÂN ÁI, MẸ HIỂN VINH. MẸ CHÍNH LÀ NỮ VƯƠNG LÀ TRẠNG SƯ, LÀ MẸ CON.

1. Con dâng Mẹ, đây tâm hồn, đây trí khôn. Cả dĩ vãng, cả hiện tại, với tương lai. Đức thiện toàn, con cương quyết gắng đi tới. Trông lên Mẹ là gương mẫu của đời con .

2. Yêu thanh bần, yêu vâng lời, yêu khiết trinh. Và yêu sống trên con đường Chúa đi xưa. Xứng Con Mẹ con vui bước tới Thiên Chúa. Hy sinh nhiều vì bác ái quên lợi danh .

 

 

 

 

      K.CẦU ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP (KTN.32) (DHCĐ.21)

 

ĐK. MARIA MẸ VÔ NHIỄM TỘI TRUYỀN.  MARIA MẸ THIÊN CHÚA UY QUYỀN. XIN MẸ THƯƠNG CỨU GIÚP LOÀI NGƯỜI  DƯỚI THẾ,  XIN MẸ THƯƠNG GIÚP CHÚNG CON LUÔN TRẮNG TRONG VỮNG BỀN.

01. Trong cơn gian nan linh hồn con bối rối, cho con tin yêu nơi quyền phép Mẹ.

Xin Mẹ thương hãy giúp đỡ con. .(câu nào cũng thưa như vậy)

02. Khi con lâm nguy sa phải cơn cám dỗ, cho con cương kiên chống lại ba thù.

03. Khi con ham mê xác thịt con yếu đuối, cho con kiên tâm hết lòng thắng dẹp.

04. Khi con sa nơi ma quỉ vây tứ phía, cho con ơn riêng thoát tay kẻ thù

05. Khi con vô ơn bội bạc với Chúa, cho con ăn năn trở về với Người.

06. Khi con khô khan xa đàng nhân đức, cho con an vui quay về chính lộ.

07. Khi con xa quên Mẹ lành yêu dấu, ban ơn cho con trở về bên Mẹ.

08. Khi con đang tâm hư phạm Phép Thánh, cho con ăn năn xưng tội vững lòng.

09. Khi con an vui xưng tội rước lễ, ban ơn cho con dọn mình xứng hợp.

10. Cho con luôn luôn giữ mình trinh khiết, noi gương cao sang của Mẹ nhân lành.

11. Cho con luôn luôn khiêm nhường êm ái, noi gương cao sang của Mẹ nhân lành.

12. Cho con luôn luôn hết lòng yêu mến Chúa, noi gương cao sang của Mẹ nhân lành.

13. Cho con luôn luôn yêu người tha thiết, noi gương cao sang của Mẹ nhân lành.

14. Cho con luôn luôn tuân hành theo ý Chúa, noi gương cao sang của Mẹ nhân lành.

15. Cho con chăm lo vui mở mang nước Chúa, cứu giúp những kẻ hãy còn xa lạc.

16. Cho con an tâm trong giờ hấp hối, Xa mưu Satan dỗ dành khuyên giục.

17. Cho con trinh trong trước tòa phán xét, đáng Chúa dẫn dắt con về thiên đàng.

18. Cho con lên nơi bên Mẹ trong nước Chúa, tôn vinh Ba Ngôi Chúa Cả muôn đời.

19. Con xin dâng lên tâm hồn thân xác, trong tay khoan nhân của Mẹ Chúa Trời.

ĐK. MARIA MẸ VÔ NHIỄM TỘI TRUYỀN.  MARIA MẸ THIÊN CHÚA UY QUYỀN. XIN MẸ THƯƠNG CỨU GIÚP LOÀI NGƯỜI  DƯỚI THẾ,  XIN MẸ THƯƠNG GIÚP CHÚNG CON LUÔN TRẮNG TRONG VỮNG BỀN.