Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2019

ĐÀNG THÁNH GIÁ CẦU NGUYỆN CHO CÁC GIA ĐÌNH GẶP KHÓ KHĂN


ĐÀNG THÁNH GIÁ CẦU NGUYỆN CHO
CÁC GIA ĐÌNH GẶP KHÓ KHĂN






1. Khai mạc:
– Dấu Thánh giá.
– Lời dẫn đầu.
– Bài hát – Đứng.  
2. Trước mỗi nơi:
XướngChúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
3. Giữa các nơi, khi di chuyển hát một điệp khúc ngắn.
4. Sau mỗi chặng:
Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.
5. Kết thúc buổi suy niệm:
– Cầu nguyện kết.
– Đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng.
– Đọc(Hát) Kính Mình Thánh Chúa
– Cám ơn - Trông cậy.
– Chúc Lành của Lm (nếu có).
– Bài hát kết thúc.(ở trang cuối)



LỜI DẪN ĐẦU
Kính thưa cộng đoàn,
Chúng ta đang cùng với Giáo Hội chuẩn bị bước vào những ngày cao điểm của Tuần Thánh. Trong bầu khí linh thiêng sâu lắng, cộng đoàn chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa tâm tình cảm mến tri ân, vì Ngài đã quy tụ chúng ta về bên Chúa và bên nhau trong giờ phút này. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hiện diện với anh chi em chúng con trong Đàng Thánh Giá này. Xin ban đầy lòng chúng con tình yêu và Thần Khí của Ngài, để cùng nhau sống lại mầu nhiệm Thánh giá Chúa đã dùng để cứu độ chúng ta.
Suy ngắm Đàng Thánh Giá Chúa đi, là chúng ta kết hợp với đời sống, cuộc tử nạn, cái chết và sự phục sinh vinh quang của Chúa. Những đau khổ, thương tích mà Chúa đã trải qua trong Đàng Thánh Giá, cũng là những gì chúng ta sẽ gặp và trải qua trong cuộc sống. Tất cả chúng ta đều có những gánh nặng phải vác. Đó cũng là điều kiện để chúng ta được thông phần vào ơn cứu độ của Chúa. Đặc biệt trong năm “Đồng Hành Với Các Gia Đình Gặp Khó Khăn”.  Chúng ta hãy dâng lên Chúa, những thập giá của mỗi gia đình trong giáo xứ của chúng ta. Trên hành trình vác thánh giá theo chân Chúa hôm nay, chúng ta hãy thiết tha khấn xin Chúa cho các gia đình đang gặp khó khăn, cụ thể là các gia đình di dân, các gia đình của các cặp hôn phối khác tôn giáo, tín ngưỡng, và các “gia đình” ly thân, ly dị tái hôn,…biết tìm về bên Chúa, để được Chúa nâng đỡ và chữa lành. 

Chủ Sự cùng ba người cầm Thánh Giá nến cao bắt đầu di chuyển ra ngoài nhà thờ. Trong lúc di chuyển Cộng Đoàn cùng hát:

HÁT:
1. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. ĐK.

Sau khi Thánh Giá, nến cao đứng chặng thứ nhất trước Cộng Đoàn, Chủ Sự và Cộng Đoàn hướng về Thánh Giá, quỳ gối thờ lạy Thánh Giá và đọc câu Xướng Đáp như sau:

X:  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đ: Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Nơi thứ nhất
CHÚA GIÊSU BỊ KẾT ÁN TỬ HÌNH

*Tin mừng theo thánh Gioan (Gioan 19,14-15)
Ông Philatô nói với người Do Thái: “Ðây là vua các người!” Họ liền la lớn: “Ðem đi! Ðem đi! Ðóng đinh nó vào thập giá!” Ông Philatô nói với họ: “Chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các người sao?” Các thượng tế đáp: “Chúng tôi không có vua nào cả, ngoài Xêda” 
* Suy Niệm:
Hành trình thập giá của Chúa Giêsu khởi đi từ những lời kết án bất công của các nhà luật sĩ, biệt phái và dưới áp lực của dân Do Thái, Philatô đã tuyên án Chúa Giêsu bằng một cái bản án bất công.
Sự bất hòa của các gia đình thường bắt đầu từ những câu nói gắt gỏng, chua chát, những lời càm ràm, đay nghiến, nghi ngờ, đổ lỗi và kết án nhau.  Làm như vậy, chúng con đã vô tình biến gia đình mình trở thành tòa án và chỉ trích nhau, thay vì giúp gia đình mình trở thành mái ấm để yêu thương và tha thứ cho nhau.
* Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi thành viên trong gia đình luôn biết yêu thương nhau, biết đối thoại chân thành, chia sẻ và lắng nghe nhau. Biết xây dựng hạnh phúc gia đình bằng lời nói tế nhị và cảm thông cho nhau. Để gia đình chúng con trở thành mái ấm yêu thương như gia đình thánh gia.

X: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đ: Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng Đoàn di chuyển sang Nơi thứ hai, vừa đi vừa hát:
2. Lạy Chúa, mũi đồng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, tủi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương. Đường tình đó Ngài dành cho con. ĐK:

X:  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đ: Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Nơi thứ hai
CHÚA GIÊSU VÁC THẬP GIÁ

* Tin Mừng theo thánh Gioan (Ga 19,16-17)
Bấy giờ ông Philatô trao Ðức Giêsu cho họ đóng đinh vào thập giá. Vậy họ điệu Ðức Giêsu đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hipri là Gôngôtha. 
* Suy Niệm:
Việc đón nhận vác thập giá đi lên đỉnh đồi Canvê, là một lựa chọn hoàn toàn tự do của Chúa Giêsu: “Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng tôi tự ý hy sinh mạng sống mình” (Ga 10,18).
Trong mỗi gia đình, chỉ cần một lời nói thiếu tế nhị và bao dung của người này có thể trở thành sự đau khổ cho người kia. Một hành động thiếu tình yêu có thể giết chết hay để lại vết thương sâu trong trái tim của những người thân yêu trong gia đình.
* Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, gia đình phải là nơi bình an - hạnh phúc, để các thành viên được tự do thanh thản, được yêu thương và lớn lên trong ân sủng. Nhưng ngày nay, nhiều gia đình đang đứng trước vực thẳm của sự đổ vỡ, hay không còn giữ tình chung thủy với nhau, vì các thành viên thiếu sự quan tâm, yêu thương, tin tưởng và đang chất lên vai nhau những thập giá đớn đau. Xin Chúa giúp chúng con biết hy sinh vì nhau, biết an ủi nhau khi gặp gian nan khốn khó, biết san sẻ khi thập giá cuộc đời trở nên nặng nề và biết chạy đến với Chúa, để Chúa đỡ nâng và bổ sức.

XLạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
ĐXin Chúa thương xót chúng con.

3. Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường Thập Tự loang máu đào, ôi lưỡi đồng còn loan vết máu. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa, chén đắng nào Ngài uống say sưa, đường tình đó Ngài dành cho con. ĐK.

X:  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đ: Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Nơi thứ ba
CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ NHẤT

* Tin mừng theo thánh Gioan (15, 18 -19).
 “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó”.
* Suy Niệm:
Chính sự ghen tương đố kỵ của các nhà luật sĩ và Pharisêu mà Chúa Giêsu đã bị giết chết.
Ngày nay, nhiều gia đình đã tan vỡ, các thành viên nghi ngờ lẫn nhau, và bị các thế lực rượu chè, cờ bạc, trai gái, hút chích của thế gian lôi cuốn, nhiều người không làm chủ được chính mình, thêm vào đó mạng lưới truyền thông Internet, Iphone, IPad đã trở thành không gian ảo lôi kéo con người vào những nơi đen tối tội lỗi và đã khiến rất nhiều gia đình tan nát, sa đọa.
* Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, vì tội lỗi của chúng con mà Chúa phải vác thập giá lên núi sọ, mỗi bước đi của Chúa đầy roi vọt và thương tích. Xin Chúa cho mỗi thành viên trong gia đình chúng con biết góp phần gánh lấy trách nhiệm trong gia đình. Xin cho chúng con biết dẹp bỏ những thói quen không lành mạnh, tính tham lam, ích kỷ, tự cao tự đại và lòng đố kỵ, ghen tương của chúng con. Để tình thương và ân sủng của Chúa luôn ngự trị trong gia đình của chúng con. 

XLạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
ĐXin Chúa thương xót chúng con.

1. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. ĐK.

X:  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đ: Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Nơi thứ tư
CHÚA GIÊSU GẶP ĐỨC MARIA

* Tin mừng theo Thánh Gioan (Ga 19,25-27).
Ðứng gần thập giá Ðức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của bà thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Ðức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà”. Rồi Người nói với môn đệ: “Ðây là mẹ của anh”. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình 
* Suy Niệm
Sau lưng người đàn ông thành công luôn là người vợ đảm đang, phía sau người con trưởng thành luôn có bóng dáng của người mẹ, sớm hôm tảo tần một nắng hai sương, không quản ngại nắng mưa, nuôi con khôn lớn và giáo dục con thành người. Hạnh phúc thay ai đang còn mẹ, hãy trân trọng món quà quý giá mà mà Thiên Chúa đã ban.
Hạnh phúc hơn khi chúng ta có Mẹ Maria, một người Mẹ tuyệt vời chính Chúa Giêsu đã trăn trối lại cho nhân loại chúng ta.
* Cầu nguyện
Lạy Mẹ Maria, không ai hiểu Chúa Giêsu bằng Mẹ, vì Mẹ đã cưu mang, nuôi nấng và đồng hành với Chúa Giêsu cho đến khi Ngài hoàn tất hiến lễ theo thánh ý Chúa Cha. Xin Mẹ an ủi nâng đỡ những người cha, người mẹ trẻ đang bị khổ đau, tuyệt vọng vì những đứa con chưa ngoan, vì những người chồng, người vợ ngang tàng, phóng túng, thiếu trách nhiệm. Xin Mẹ giúp hàn gắn những vết thương nơi gia đình chúng con.

XLạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
ĐXin Chúa thương xót chúng con.

2. Lạy Chúa, mũi đồng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, tủi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương. Đường tình đó Ngài dành cho con. ĐK.

X:  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đ: Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Nơi thứ năm
ÔNG SIMON VÁC ÐỠ THẬP GIÁ CHÚA

* Tin mừng thánh Marcô (Mc 15,21-22).
Lúc ấy có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Simon, gốc Kyrênê. Ông là thân phụ hai ông Alêxandê và Ruphô. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Ðức Giêsu.
* Suy Niệm.
Simon là một người ngoại, chưa từng biết Chúa Giêsu trước đó, nhưng ông đã bằng lòng vác đỡ thánh giá cho Chúa.
Ngày nay vì vấn đề sinh nhai, nhiều người, nhiều gia đình đã phải xa rời người thân, xóm làng, giáo xứ… để đi lao động ở các địa phương khác nhau. Khó khăn ngày càng chồng chất trên những người di dân và nhiều vấn nạn đã xảy ra, ảnh hưởng không ít đến đời sống đức tin và hạnh phúc của các gia đình.
 Là những người con của Chúa, chúng ta hãy sẵn sàng như Simon, luôn mau mắn chia sẻ và giúp đỡ các anh chị em di dân, để cuộc sống của họ bớt cơ cực và đời sống đức tin của họ được nâng đỡ.
* Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa thấy được những khó khăn và nhiều vấn nạn của anh chị em di dân. Xin Chúa đoái thương và chúc lành cho họ, cho họ có công ăn việc làm cũng như có nơi chốn để sinh hoạt. Lạy Chúa, nếu mỗi người chúng con, ai cũng có tinh thần trợ giúp và gánh đỡ như Simon đã làm với Chúa, thì các gia đình sẽ bớt đi những thập giá quá nặng nề. Và chính khi chúng con đưa vai vác đỡ cho nhau là chúng con đang chia sẻ gánh nặng với Chúa, và gia đình của chúng con mới hạnh phúc và an bình trong Chúa.

XLạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
ĐXin Chúa thương xót chúng con.

3. Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường Thập Tự loang máu đào, ôi lưỡi đồng còn loan vết máu. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa, chén đắng nào Ngài uống say sưa, đường tình đó Ngài dành cho con. ĐK.

X:  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đ: Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Nơi thứ sáu
BÀ VÊRONICA LAU MẶT CHÚA

* Tin mừng theo thánh Matthêu (Mt 25, 40)
 “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; Có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến thăm đâu?” “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”. 
* Suy Niệm:
Có thể trong gia đình chúng ta không ai đói khát cơm ăn, nước uống, cũng không ai thiếu thốn về quần áo giày dép để đi. Nhưng nhiều khi người thân của chúng ta đang thiếu sự quan tâm, hỏi han, khích lệ, thiếu sự chăm sóc, bao bọc chở che và tình yêu thương của chúng ta.
Bao lâu chúng ta chưa quan tâm thực sự đến những người trong gia đình, thì bấy lâu chúng ta cũng chưa mở lòng để thương yêu tha nhân như Chúa muốn. 
* Cầu nguyện:
Lạy Chúa, cuộc sống chúng con được đan dệt bởi những chuỗi tương quan giữa vợ chồng, ông bà, cha mẹ con cái, anh em, bạn hữu. Ngày hôm nay, sở dĩ có nhiều sự đổ vỡ, ly thân, ly dị xảy ra, là do chúng con chưa thấu hiểu được sự thiếu thốn trong tinh thần của những người thân, chưa dành thời gian để tìm hiểu và chăm sóc nhau đủ. Xin Chúa cho các thành viên trong gia đình chúng con luôn can đảm như bà Veronica, vượt qua mọi thành kiến và sợ hãi để lau khô những giọt nước mắt của người chồng, người vợ và con cái, biết hy sinh quên mình vì hạnh phúc gia đình, biết giang rộng cánh tay để đón nhận và tha thứ cho những yếu đuối của nhau. Để gia đình được tràn đầy hạnh phúc và để tình thương của Chúa luôn chan hòa trong gia đình chúng con.

XLạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
ĐXin Chúa thương xót chúng con..

1. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. ĐK.

X:  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đ: Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Nơi thứ bảy
CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ÐẤT LẦN THỨ HAI

* Trích sách ngôn sứ Isaia (Is 53,5): “Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành” 
* Suy Niệm:
Chúa Giêsu đã chịu biết bao roi đòn và chịu nhục nhã khi ngã xuống đất trước mắt mọi người. Chúa đã ngã lần thứ hai, vì sức nặng của tội lỗi chúng ta. Chúa đã ngã và đã đứng lên để tiếp tục hành trình cứu độ của mình.
Mang kiếp phàm nhân, ai trong chúng ta cũng yếu đuối và sa đi ngã lại nhiều lần. Nhưng để chúng ta được chữa lành mà Chúa phải mang thương tích.
* Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, đau khổ và nghịch cảnh đã không thể cản được bước chân và sự quyết tâm của Chúa tiến lên núi sọ. Xin cho các gia đình đang gặp nhiều sóng gió, thử thách, chia ly hận thù, biết hồi tâm suy nghĩ, biết bao dung trước những khuyết điểm, lỗi lầm của bản thân và của nhau. Xin Chúa cho các thành viên trong gia đình chúng con, luôn biết hướng nhìn lên Chúa, cố gắng đứng lên mỗi lần sa ngã và biết can đảm chữa lành thương tích cho nhau.

XLạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
ĐXin Chúa thương xót chúng con.

2. Lạy Chúa, mũi đồng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, tủi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương. Đường tình đó Ngài dành cho con. ĐK.

X:  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đ: Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ tám
CHÚA GIÊSU AN ỦI NHỮNG PHỤ NỮ THÀNH GIÊRUSALEM ĐI THEO CHÚA

* Tin mừng theo thánh Luca (Lc 23,27-28)
Dân chúng đi theo Người rất đông, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Ðức Giêsu quay lại phía các bà mà nói: “Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương Ta làm chi. Hãy khóc cho phận mình và cho con cháu của chị em” 
* Suy Niệm
Ngày hôm nay, nhiều bậc cha mẹ đang khóc than và bất lực vì những đứa con ngỗ nghịch, không hiếu thảo và thiếu vâng lời.
Nhiều gia đình đang chịu cảnh nhà tan cửa nát vì người chồng, người cha nghiện ngập rượu chè, cờ bạc, hút chích; đôi khi có những người mẹ vì thú vui bản thân mà quên đi trách nhiệm chăm lo chồng con.
Và không thiếu những đứa con vì bất hòa trong gia đình đã bỏ nhà đi hoang, sa vào tệ nạn xã hội, hay phải lao động cực nhọc ở một nơi xa xôi không có người thân.
* Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin lau khô những giọt lệ đang tuôn chảy trên những người thân trong gia đình chúng con. Xin cho các thành viên trong gia đình chúng con luôn biết sống vị tha, đừng đóng khung trong cuộc sống ích kỷ cá nhân, đừng chạy theo những thú vui bên ngoài mà quên đi bổn phận và trách nhiệm cá nhân lo cho gia đình. Lạy Chúa, dù cuộc sống gia đình có những lúc vất vả, nặng nề, thử thách, sóng gió trăm bề, nhưng chúng con tin Chúa vẫn đồng hành để nâng đỡ và bổ sức cho gia đình chúng con.

XLạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
ĐXin Chúa thương xót chúng con.

3. Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường Thập Tự loang máu đào, ôi lưỡi đồng còn loan vết máu. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa, chén đắng nào Ngài uống say sưa, đường tình đó Ngài dành cho con. ĐK.

X:  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đ: Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Nơi thứ chín
CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA

* Trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philipphê (2, 6-7):
Đức Giêsu Kitô, vốn là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hành với Thiên Chúa, nhưng đã trút bỏ chính mình mặc lấy thân phận nô lệ, trở nên giống phàm nhân.
* Suy Niệm:
    Kiệt sức, thân thể  rã rời và không còn làm chủ được xác thân, Chúa Giêsu đã đi đến đỉnh điểm giới hạn của sức khoẻ thể lý con người. 
   Với lần té ngã này, quỳ gục trên mặt đất khô cằn đau đớn, Chúa Giêsu đang cúi xuống thật sâu bên cạnh những ai đau khổ và ngã quỵ. Ngài muốn đồng hành và tiếp thêm năng lượng để giúp họ đứng lên.
* Cầu nguyện:
Lạy Chúa, sau lần ngã thứ ba, Chúa đã dùng sức tàn của mình để bật dậy và bước đi trong tin yêu. Xin Chúa thương đồng hành và nâng đỡ các gia đình đang có nguy cơ đổ vỡ hay đã tan rã, để họ đừng bao giờ buông xuôi bỏ cuộc, ngay cả khi họ đang lún sâu trong lỗi phạm, xin Chúa giúp họ và cả chúng con luôn ý thức rằng: trong tình yêu Chúa, không bao giờ là trễ, để chúng con can đảm chỗi dậy, trở về với Chúa và với nhau. Vì Chúa đã đến trần gian là tìm và cứu những gì đã mất.

XLạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
ĐXin Chúa thương xót chúng con.

1. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. ĐK.

X:  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đ: Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Nơi thứ mười
QUÂN LÍNH LỘT ÁO CHÚA GIÊSU

* Tin mừng theo Thánh Matthêu (Mt 27: 33-36)
Khi đến nơi gọi là Gôngôtha, nghĩa là Đồi Sọ, chúng cho Người uống rượu pha mật đắng, nhưng Người chỉ nếm một chút mà không chịu uống. Đóng đinh Người vào thập giá xong, chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau. Rồi chúng ngồi đó mà canh giữ Người.
* Suy Niệm:
Là con Thiên Chúa, khi nhập thể vào trần gian và để cứu độ con người, Chúa Giêsu đã bị con người lột trần không mảnh vải che thân. Chúa Giêsu bị con người “làm nhục” đến trơ trẽn, vô nhân tính.
Làm nhục nhau qua lời nói hay hành động đó là cách mà nhiều người ngày đang dùng để đối xử với nhau. Đặc biệt, trong các gia đình, cũng không tránh được sự bóc trần tội lỗi của nhau, thay vì giúp nhau sửa đổi thì chúng con lại kết án và loại trừ nhau. Chỉ vì lòng ghen tương đố kỵ mà chúng con đã xúc phạm và làm tổn thương đến quyền lợi và danh dự của nhau.
* Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, xin thức tỉnh mỗi người chúng con, để chúng con không bị lôi cuốn vào các đam mê của cải vật chất, hưởng thụ lạc thú… Xin Chúa cho chúng con ý thức rằng: tiền tài danh vọng và những thú vui đời này, đang làm cho chúng con mất đi hạnh phúc được làm con Chúa. Xin cho chúng con nhớ rằng, mỗi khi chúng con làm nhục hay tổn thương ai, là chúng con đang bóc lột áo của Chúa. Xin nhắc nhở từng người trong gia đình chúng con nhiệm vụ xây dựng hạnh phúc đời này và đời sau, là mục tiêu chúng con phải nhắm tới và tìm về.

XLạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
ĐXin Chúa thương xót chúng con.

2. Lạy Chúa, mũi đồng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, tủi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương. Đường tình đó Ngài dành cho con. ĐK.

X:  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đ: Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Nơi thứ mười một
CHÚA GIÊSU BỊ ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP GIÁ

*Tin mừng theo Thánh Luca (Lc 23,33-34).
Khi đến nơi gọi là “Ðồi Sọ”, tiếng Hípri là Gôngôtha; họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Ðức Giêsu cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” 
* Suy Niệm
Chúa Giêsu bị quân dữ đánh đập, hành hạ cách dã man và cuối cùng là đóng đinh trên thập giá.
Ngày nay trong các gia đình, nạn bạo hành vẫn còn đang hành hạ người thân do sự say xỉn, hay do tính tình hung bạo của người chồng, người cha, gây nên sự đau đớn cho người thân, đặc biệt là những đứa con bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề. Sự bạo hành trong gia đình dưới mọi hình thức, đều mang lại những bi kịch và tổn thương mà các thành viên trong gia đình chính là nạn nhân.
* Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thể hiện tình yêu tuyệt đối khi giang tay trên thập giá. Tình yêu tuyệt đối của Chúa dường như bất lực, vì không có ai cảm thương và nâng đỡ mà chỉ chế nhạo và cười khinh. Lạy Chúa, xin hàn gắn mối giây liên kết đã bị cắt đứt giữa hai vợ chồng, giữa cha mẹ với con cái, nhờ đó mọi người trong gia đình biết bỏ qua lỗi lầm cho nhau, dễ dàng tha thứ lỗi lầm và làm hòa với nhau. Xin giúp gia đình chúng con, luôn giữ lòng chung thủy với nhau và giúp nhau thiện toàn đức ái mà chính Chúa đã nêu gương. Để gia đình của chúng con luôn xum vầy yêu thương trong Chúa và trong nhau.

XLạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
ĐXin Chúa thương xót chúng con.

3. Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường Thập Tự loang máu đào, ôi lưỡi đồng còn loan vết máu. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa, chén đắng nào Ngài uống say sưa, đường tình đó Ngài dành cho con. ĐK.

X:  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đ: Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Nơi thứ mười hai
CHÚA GIÊSU CHẾT TRÊN THẬP GIÁ

* Tin mừng theo thánh Gioan (Ga 19,30b).
Bấy giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Mặt trời tối đi. Bức màn trướng trong Ðền Thờ bị xé ngay chính giữa. Ðức Giêsu kêu lớn tiếng: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí 
* Suy Niệm
Dừng lại ở chặng thánh giá này, chúng ta được chiêm ngắm cái chết của Con Thiên Chúa. Đó không phải là cái chết vô tình hay vô nghĩa,  nhưng là cái chết vì yêu, cái chết của người hiến mình đến tận cùng cho nhân loại.
Gia đình là một Giáo Hội nhỏ, nơi đó đức tin được ươm trồng. Khi một người không còn niềm tin vào Thiên Chúa hoặc ngụp lặn trong các thói hư, tật xấu, thì đang chết dần về phần linh hồn. Gia đình nào còn có giờ kinh sáng tối để cầu nguyện chung với nhau, thì các thành viên trong gia đình ấy còn có sức thiêng của Chúa nâng đỡ và giúp tránh xa các cám dỗ của ma quỷ.
* Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, xin cho gia đình chúng con luôn cháy lửa tin yêu, bằng việc siêng năng cầu nguyện và hăng say làm việc bác ái phục vụ tha nhân. Xin cho mỗi thành viên trong gia đình chúng con, biết sẵn sàng hy sinh từ bỏ những thú vui, nhu cầu lợi ích cá nhân, kìm hãm bớt những đòi hỏi xác thịt, để mỗi ngày biết chết đi con người tội lỗi. Hầu mong gia đình của chúng con được sống  hạnh phúc  và được hưởng ơn cứu độ Chúa ban.

XLạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
ĐXin Chúa thương xót chúng con.

1. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. ĐK.

X:  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đ: Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Nơi thứ mười ba
HẠ XÁC CHÚA GIÊSU XUỐNG KHỎI THẬP GIÁ

* Tin mừng theo Thánh Gioan (Ga 19,33-34. 38a).
Khi đến gần Ðức Giêsu và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. Sau đó, ông Giôxép, người Arimathê, xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Ðức Giêsu xuống. Ông Giôxép này là một môn đệ theo Ðức Giêsu, cách kín đáo, vì sợ người Do Thái. Ông Philatô chấp thuận 
* Suy Niệm
Cái chết trên thập giá của Con Thiên Chúa, mãi mãi là dấu ấn không thể xoá bỏ được của sự vô ơn mà con người đối xử với Thiên Chúa.
Một khi đã đóng đinh vào một ai đó thì việc tháo ra không dễ dàng chút nào cả. Vết đinh càng sâu và để càng lâu thì vết thương càng hóa ra nặng và càng bị nhức nhối hơn.
Thật không gì đau đớn cho bằng bị chính người thân, người chồng người vợ hay người con cái của mình đóng đinh. Để nhổ đi những đinh nhọn đã đóng vào nhau, chúng ta cần có ơn Chúa, cần có sức mạnh của tình yêu và sự tha thứ, để xoa dịu những tổn thương mà chúng ta đã gây ra cho người thân
* Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã được các môn đệ tháo từng cái đinh ra khỏi thân thể và xức ướp dầu thơm, để được mai táng và phục sinh. Xin Chúa thêm sức mạnh cho các thành viên trong gia đình chúng con, để họ biết tháo bỏ tính kiêu căng ích kỷ, thù hận ra khỏi mình, xin cho chúng con có đủ can đảm, để tháo bỏ những đinh nhọn bằng tình yêu thương tha thứ. Hầu gia đình chúng con được sống chan hòa yêu thương và được cùng nhau chung hưởng niềm vui ơn cứu độ của Chúa.

XLạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
ĐXin Chúa thương xót chúng con.

2. Lạy Chúa, mũi đồng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, tủi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương. Đường tình đó Ngài dành cho con. ĐK.

X:  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đ: Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Nơi thứ mười bốn
TÁNG XÁC CHÚA GIÊSU TRONG MỘ ĐÁ

* Tin mừng theo Thánh Matthêu (Mt 27: 59-61)
 “Khi đã nhận thi hài, ông Giôxếp lấy tấm vải gai sạch mà liệm, và đặt vào ngôi mộ mới, đã đục sẵn trong núi đá, dành cho ông. Ông lăn tảng đá to lấp cửa mồ, rồi ra về. Còn bà Maria Mácđala và một bà khác cũng tên là Maria ở lại đó, quay mặt vào mồ”.
* Suy Niệm 
Phẩm giá cao quý của Chúa không dừng lại ở địa vị giàu sang hay ở cái chết tủi nhục, nhưng chính cái chết của Chúa tỏ lộ tình yêu thương và là sự sống vĩnh hằng trong chính bản thể của Ngài.
Có những người ra đi trong sự xót xa, thương tiếc của người thân, có những người chết trong bình an hạnh phúc; nhưng cũng có người chết trong cô đơn, hận thù và không được tha thứ. Họ ra đi mà vẫn còn nhiều điều hối tiếc và mang theo vết thương chưa được chữa lành. Thật là một cái chết đáng thương.
* Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, trước khi về với Chúa Cha, Chúa đã hứa: “Thầy đi dọn chỗ cho anh em”. Xin Chúa nhớ đến những người đã ra đi trước chúng con, là ông bà, cha mẹ, những người thân yêu của chúng con. Xin cho những người thân yêu của chúng con sớm được diện kiến nhan thánh Chúa. Xin cho chúng con tiếp tục sống những giá trị cao quý và biết làm tăng trưởng đời sống đức tin mà các bậc tiền nhân, đã bồi đắp khi còn sống, để chúng con xứng đáng là những thành viên của đại gia đình nhân loại mà Chúa đã xuống thế để thánh hóa và cứu chuộc bằng cái chết trên thập giá.

X: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đ: Xin Chúa thương xót chúng con.

3. Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường Thập Tự loang máu đào, ôi lưỡi đồng còn loan vết máu. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa, chén đắng nào Ngài uống say sưa, đường tình đó Ngài dành cho con.

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

LỜI NGUYỆN KẾT
Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương nhân loại tội lỗi mà Chúa đã hy sinh xuống thế làm người, chịu nạn, chịu chết để cứu chuộc chúng con. Nhờ thập giá của Chúa mà chúng con được tha thứ và được giải thoát. Chúng con cám ơn Chúa, vì Chúa đã chọn cách hạ mình, thật gần gủi với chúng con, để cảm thông chia sẻ với kiếp người truân chuyên. Hôm nay, cộng đoàn chúng con cùng nhau đi Đàng Thánh Giá trong Năm Đồng Hành với Các Gia Đình Khó Khăn, chúng con hiểu rằng: Thập giá trong gia đình, không phải là hình phạt mà chúng con phải gánh chịu cách bất công, những khó khăn, thử thách mà các gia đình đang gặp phải không phải là cái cớ để chúng con xa lìa Chúa hay Giáo hội, nhưng đó là cách để chúng con chia sẻ thập giá và cùng vác thập giá đời mình theo Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết nâng đỡ và gánh vác thập giá cho nhau, biến những đau khổ trong gia đình thành phương thế cứu độ. Xin Chúa an ủi và hàn gắn những gia đình đang bị tổn thương, giúp các gia đình  khám phá ra cách tốt nhất để vượt qua những khó khăn mà họ đang gặp phải, để họ cũng được hội nhập vào thân thể của Đức Kitô tức là gia đình Hội Thánh.

– Đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng.
– Đọc kinh Cám Ơn, kinh Trông Cậy.
 BAN PHÉP LÀNH của LM chủ sự
– Bài hát kết thúc

CÁC BÀI HÁT
(có thể dùng hát kết thúc)
VINH DỰ CỦA CHÚNG TA
ÐK. Vinh dự của chúng ta là Thập Giá Ðức Kitô, nơi Người ơn cứu độ ta, sức sống của ta và sự phục sinh của ta.
Ai thuộc về Chúa Kitô thì đóng đinh thân mình cùng mọi tính hư vào thập giá.
Ai nguyện theo Chúa Kitô thì hãy quên thân mình và nhận vác thập tự theo Chúa.
Tôi chịu nơi xác thân tôi mọi đớn đau khổ hình vì nhiệm thể Người là Hội Thánh.
Ôi vì cây cấm năm xưa mà chúng ta nô lệ, rày được cứu độ nhờ Thập Giá.


GIỜ TỬ NẠN
1. Hỡi không gian rủ sương mù ngàn mây hỡi hãy che khắp trời cao. Ánh kim ô vụt lu mờ. Vì thương Chúa gánh muôn nỗi khổ đau.
ĐK. Ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình. Con đớn đau nhìn vũ trụ tự hối. Xin giúp con đường thiêng liêng theo lối. Quyết từ nay thờ Chúa hết tâm tình.
2. Suối kia ơi, ngừng khơi nguồn và sóng nước hãy yên tiếng vang ngân. Gió hôm ơi, ngừng hơi rờn. Vì đây Chúa rét không áo phủ thân.
3. Hãy tung ra mồ quanh đồi người xưa hỡi, hãy thôi chết dậy mau. Cõi dương gian tạm trông vời. Kia con Chúa chết treo chốn đồi cao.
4. Xé ra thôi màn che đền và tan vỡ núi cao ngất từng mây. Đá muôn năm, nào vững bền. Giờ con Chúa tắt hơi núi Sọ đây.
5. Cõi cao xanh ngàn thiên thần. Ngừng đôi cánh dứt muôn tiếng đàn tơ. Phía Can-vê lệ tuôn nhìn. Quỳ hai gối chắp tay ngắt lời ca.

6. Đó đây xa gần muôn loài, cùng im tiếng với trăm vẻ sầu bi. Chúng con đây nhìn lên trời. Lòng đau đớn, suối lệ ứa tràn mi.

CHIỀU TỬ NẠN

Bóng tối buông che thế giới
Khi quân dữ đóng đanh Chúa Trời
Vào giờ thứ chín hôm ấy Chúa kêu to lời này”
“Lạy Cha! Lạy Cha! Cha bỏ con sao đành, Cha?
Cha bỏ con sao đành, Cha?”

Rồi từ từ khép mắt bóng đầu nghiêng dần
Chúa kêu to mấy lời sau cùng:
“Lạy Cha! Con dâng phó hồn con ở trong tay Cha”
Rồi từ từ khép mắt, đầu rũ xuống, hơi thở tắt dần.

Lạy Chúa con kính thờ lòng Chúa không bến bờ
Vì yêu dấu trần gian đành dâng trót mạng sống
Thập giá loang máu hồng, nằm chết dâng xác hồn
Làm của lễ đền thay nhân thế nơi lưu đày.

Mẹ Đứng Đó
ĐK: Mẹ đứng đó khi hoàng hôn tím màu. Nhạc thương trầm buông hắt hiu. Đồi cao u hoài loang máu đào. Con Chúa đau thương treo trên Thập Giá. Hiến thân vì nhân loại tội tình. Mẹ đứng đó tâm hồn tê tái sầu. Đồng công cùng Con dấu yêu, vì thương nhân loại bao khốn cùng. Xin dẫn đưa bao tâm hồn lạc hướng về bên Mẹ, Mẹ ơi!
Ngước trông Mẹ Lành thành kính dâng lời kêu khấn. Giữa thế gian khổ sầu xin hãy ủi an. Để con hằng trung thành theo Chúa trọn đời. Ngày mai sáng tươi bên Mẹ ca khúc khải hoàn.


Mẹ Sầu Bi

1. Mẹ Sầu Bi đứng bên thánh giá, nhìn Con yêu đôi mắt lệ sa. Mẹ với Con một nguồn đau thương, Mẹ với Con một lòng yêu đương.
ĐK: Con mong ước từ đây sẽ hiểu. Mang trong mình thương tích tình yêu. Say mê thánh giá trọn đời con. Sống đời tử nạn mỗi ngày hơn.

2. Giêsu chết cho con được sống, Mẹ Nữ Vương Tử Đạo hiệp công. Lòng Mẹ đền thờ Chúa giáng sinh, lòng Mẹ bàn thờ Chúa hy sinh.

3. Con mong ước đứng bên thánh giá, nhìn tội con đôi mắt lệ sa. Nguyện với Mẹ chung nguồn đau thương, cùng Giêsu chung tình yêu đương.








ĐƯỜNG THÁNH GIÁ
(SAU MỖI NƠI HÁT MỘT CÂU+ ĐK)

01- Yêu thương con Cha đứng nơi quan tòa. Cho nhân gian lên án Cha vì con.  Yêu thương con, Cha đớn đau vô ngần, nhưng con đây lên án Cha bao lần.

ĐK: Con xin được chọn thánh giá là đường đời con đi. Con xin được chọn thánh giá dù đường đầy khổ nguy. Con xin được chọn thánh giá là đường đời con đi. Xin Chúa giữ gìn, hướng dẫn vì đường đầy khổ nguy.

02- Yêu thương con Cha lãng quên thân mình. Cha hy sinh nhưng khép môi làm thinh. Yêu thương con Cha vác cây thập hình. Yêu thương con, Cha gánh muôn tội tình.

03- Yêu thương con Cha lãng quên thân mình. Quên đôi vai, quên cánh tay, bàn chân.  Cha lê thê lên núi cao khô cằn. Chân Cha rung, Cha ngã nhưng không ngừng.

04- Ôi đau thương khi thấy con tơi bời. Maria khi thấy con tàn hơi, yêu thương con nhưng nói sao lên lời, trong tâm can xe thắt câu rụng rời.

05- Yêu thương con, Cha bước đi nhọc nhằn. Cha mong con, chia nỗi đau cùng Cha.  Như Simon theo Chúa đi hôm nào.  Đây con xin chia sẻ nỗi u phiền.

06- Yêu thương con, Cha muốn con can trường. Luôn xông pha trong chiến trận tình thương.  Như gương kia, gương Veronica.  Đi hiên ngang lau mắt môi cho Ngài.

07- Yêu thương con nước mắt Cha tuôn trào. Cha hiên ngang lên núi cao thật cao.  Cha lê đi, Cha lết đi trên đường.  Chân Cha rung, Cha ngã nhưng không ngừng.

08- Yêu thương con Cha muốn con theo Ngài. Cha mong con than khóc cho tội con.  Cha không mong, con khóc Cha bên ngoài.  Nhưng Cha mong con xót xa trong lòng.

09- Yêu thương con, thân xác Cha hao mòn. Yêu thương con, Cha muốn đau vì con.  Cha lê đi, Cha lết đi trên đường.  Chân Cha đau, Cha ngã trong can trường.

10- Yêu thương con Cha lãng quên thân mình. Yêu thương con Cha lánh xa phồn vinh.  Nơi Be-lem, Cha khó khăn đơn nghèo, trên Calvê, Cha vẫn mang thân nghèo.

11- Yêu thương con, xương cốt Cha tơi bời. Cha dang tay đinh cấn da thịt Cha.  Ôi Cha ơi, con đóng đinh Cha nhiều.  Bao năm qua con đóng đinh Cha rồi.

12- Yêu thương con, Cha trút hơi sau cùng. Thân Cha treo trên núi cao điều hiu.  Ôi Cha ơi, thân xác Cha khó nghèo. Yêu thương con Cha nỡ mang phận nghèo.

13- Ôi hân hoan khi thấy con ra đời.  Nhưng thương đau khi thấy con tàn hơi, như thanh gươm đâm thấu con tim nồng. Tay ôm con, nhưng xót đau trong lòng.