Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015


THÁNG BẢY
GIỜ THÁNH THỨ BA ĐẦU THÁNG
MẾN THÁNH GIÁ TẠI THẾ
17g00 - 17g30
Làm dấu – Hát: (Đứng)
1) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.
2) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con. Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý. Xa điều gian dối luôn trung thành.
3) Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân. Hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn.
ÐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.
Đọc(chung): (Quỳ)
TIN
 Lạy Chúa(con), con tin thật có một Đức Chúa Trời/ là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chiụ nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy/ cùng các điều khác Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh/ và chân thật vô cùng/ đã phán truyền cho Hội Thánh. A-men
CẬY
Lạy Chúa (con), con trông cậy vững vàng/ vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con/ giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng/ xem thấy mặt Đức Chúa Trời/ hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc/ và lòng lành vô cùng/ đã phán hứa sự ấy/ chẳng có lẽ nào sai được. A-men.
MẾN
Lạy Chúa (con), con kính mến Chúa hết lòng hết sức, trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng; lại vì Chúa/ thì con thương yêu người ta/ như mình con vậy. A-men.

Bấm chuông: (đứng)
 Cha Chủ Sự: Đặt Mặt Nhật    (Quỳ)
 Hát:
1. Con thờ lạy hết tình, Chúa ngự trong phép thánh. Yêu quý nhân loại hiến thân trong hình bánh, nuôi hồn con tháng ngày, cho lòng con vui say. Dâng hiến Cha lành khúc hoan ca tràn đầy.
ÐK: Lòng con hân hoan mến tin một Cha. Trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa. Trông cậy ơn Chúa giúp con mau vượt qua. Ðời con tin yêu sống trong tình Cha. Ngày đêm vang lên biết bao lời ca. Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.
2. Cha ngự trong phép mầu, chỉ vì ơn thương mến, ban xuống nhân loại chúng con không bờ bến. Con nguyện xin tháng ngày, thương đoàn con yếu đuối, tha thứ muôn tội lỗi xưa nay tràn đầy.

+ Khởi nguyện: (Quỳ. Một người đọc chậm rãi, rất tâm tình…):
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cảm tạ Chúa đã mang đến cho chúng con tình yêu của Chúa, Chúa là Ngôi Lời của Chúa Cha, Lời của Chúa là lời của sự thật, sự sống, là ánh sáng chân lý cho muôn người. Chúa gọi và chọn các tông đồ không phải để đi cho vui, hay chỉ để sống chung cho có bạn, mà là để chia sẻ sứ mạng của Tin Mừng. Tâm hồn chúng con là bụi gai, lá đá sỏi bên vệ đường, Lời của Chúa đã bị chúng con bóp nghẹt, làm cho giá trị cao cả của Lời Chúa chưa là muối, là ánh sáng cho thế gian.
(Nghỉ  bằng thời gian đọc kinh Lạy Cha)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã sai nhóm mười hai đi rao giảng Tin Mừng, các Tông Đồ đã đóng vai trò trung gian giữa Lời Chúa và muôn dân. Xin Chúa cho mọi Kitô hữu đều kết hiệp với Chúa trong vai trò ngôn sứ, xin cho chúng con ý thức được sứ mạng truyền giáo, để chúng con luôn tận tâm cố gắng dùng hết khả năng Chúa ban mà cộng tác cùng Giáo Hội, đem Lời Chúa đến với muôn người. Nhờ đó ánh sáng và chân lý của Chúa soi sáng cho cả thế gian. Amen.
 (Nghỉ  bằng thời gian đọc kinh Kính Mừng)

Xướng Tin Mừng Mc 6, 7-13(Đứng. Mọi người cùng đọc):
      Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông: "Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ." Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

 + Tâm nguyện(Ngồi. Một người đọc chậm rãi, rất tâm tình…):
      Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đem Tin Mừng, Lời Chúa đến với chúng con qua những hành động rất cụ thể, chứa đựng bên trong cả một kho tàng của lòng yêu thương. Các Tông Đồ đã trừ được nhiều quỷ, chữa được nhiều bệnh nhân, Chúa đã làm chứng cho tình yêu của mình bằng cách ra tay cứu chữa những người ốm đau, bệnh tật của thể xác, sự mê muội tối tăm của tâm hồn. Chúa đã đến để xóa bỏ tất cả những gì là bất hạnh của con người chúng con. Bất hạnh không thể có, nếu mọi người đều được yêu thương chăm sóc.
(Nghỉ  bằng thời gian đọc kinh Kính Mừng)
     Thánh Phaolô đã kêu lên: “Khốn cho tôi, nếu tôi không loan báo Tin Mừng”. Chính  Chúa đã cho Thánh Phaolô khám phá ra ơn giải thoát trên đường Đamas. Xin Chúa cho chúng con nhìn thấy Lời Chúa, Tin Mừng của ơn cứu độ, là lẽ sống duy nhất và trọn vẹn của cuộc đời chúng con.
(Nghỉ  bằng thời gian đọc kinh Lạy Cha)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Trước sức ép của sự bùng nổ thông tin trên toàn thế giới, Lời Chúa đến với chúng con luôn bị nhiều tần số làm cho nhiễu. Lắm lúc Lời Chúa như cơn gió mùa hè thoảng qua, chỉ làm cho dễ chịu một chút rồi biến mất. Vì những đam mê, thói hư tật xấu đã ngăn cản chúng con trong việc loan báo Tin Mừng. Làm sao chứng minh sức sống của Tin Mừng, khi chúng con chưa phải là muối, là ánh sáng cho trần gian, khi vai trò ngôn sứ của chúng con gần như bị quên lãng trong cuộc sống thường ngày. Lạy Chúa, để mọi người cảm nghiệm được Tin Mừng là sự sống, xin Chúa đổ đầy trên chúng con mọi ơn phúc của Chúa, để chúng con luôn tin và biết làm chứng cho Tin Mừng, làm cho Tin Mừng sống động và gần gũi với mọi người. Xin cho chúng con có tấm lòng yêu thương, biết rung động trước những khổ đau của tha nhân. Nhờ tấm lòng yêu thương ấy sẽ giúp chúng con cố gắng hơn, để đem đến cho mọi người hạnh phúc và bình an trong tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Amen.

Hát: Tâm Tình Hiến Dâng
Oanh Sông Lam
ÐK: Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con.
1. Thương con từ ngàn xưa, một tình yêu chan chứa, và chọn con đi làm đuốc sáng chiếu soi trần gian. Cho con say tình mến, và này con xin đến, một đời trung trinh làm muối đất ướp cho mặn đời.
2. Trao cho con Lời Chúa, dù đời con hoen úa, nguyện đời con đem lời chân lý đến cho mọi nơi. Ra đi đầy nguyện ước, và này con gieo bước, nguyện đời con đem nguồn yêu mến đến cho mọi người.
3. Chân đi đạp đồi non, biển đời bao sóng gió, Người đỡ nâng con dù nguy biến vẫn ở cùng con. Yêu thương làm hành trang, ngọn đèn tim thắp sáng, một đời vui như đàn chim hót suối reo đầu ngàn.
4. Xin cho con bình an, và đầu cao mắt sáng, cuộc đời con đi làm chứng tá Chúa trên trần gian. Xin cho con nghèo khó, dù đời bao nguy biến, vì hạnh phúc con là chính Chúa gia nghiệp trọn đời.

 Lần chuỗi: Ngắm thứ nhất: Năm Sự Vui.

Cha Chủ Sự: ra chầu ban phép lành MTC   (Đứng)

 + Tổng nguyện: (Quỳ. Một người đọc giọng tâm tình, tha thiết):
      Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Trong giờ chầu Thánh Thể, Chúa luôn mong mỏi chúng con đến trước Thánh Thể  để được cảm nhận tình yêu Chúa. Ánh sáng Chúa mang đến thế gian vẫn còn nguyên vẹn nơi đây. Chúa cũng muốn chúng con mang ánh sáng cho các anh chị em khác chưa biết Chúa.
(Nghỉ  bằng thời gian đọc kinh Kính Mừng)
      Xin cho chúng con biết kết hợp với Thánh Thể Chúa, biết từ bỏ những gì không đẹp lòng Chúa, và phó thác mọi việc làm của chúng con cho Thánh Thể Chúa, để mọi việc chúng con làm luôn được sự nâng đỡ, dìu dắt của Chúa. Qua Thánh Thể Chúa chúng con kín múc được sức mạnh thiêng liêng, và biết chia sẻ mọi điều mình có cho mọi người. Xin Chúa đừng để chúng con nghèo nàn tình thương, nhưng luôn sẵn sàng trao ban tất cả, để nâng đỡ, yêu thương họ như Chúa đã yêu thương chúng con.
(Nghỉ  bằng thời gian đọc kinh Kính Mừng)
     Xin Chúa giữ gìn chúng con luôn trung thành với Lời Chúa, và giáo huấn của Hội Thánh. Xin cho chúng con cũng biết vâng phục các Tông Đồ Chúa ở trần gian, vì Chúa đã chọn và trao tất cả quyền hành trong tay các ngài. Amen.
(Nghỉ  bằng thời gian đọc kinh Tin Kính)
Hát:
     Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.
  Cha Chủ Sự đọc lời cầu:
 CẦU CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG
        Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan, chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha PHANXICÔ, Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn bền vững, để Người củng cố niềm tin của dân Chúa và làm cho các tín hữu thông hiệp với nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
CẦU XIN CHO HÒA  BÌNH
        Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng loài người chúng con để chúng con sống an vui hạnh phúc, Chúa lại lấy tình phụ tử mà chăm sóc mọi người. Xin dạy chúng con biết chung sống với nhau trong hòa bình, và lấy tình bác ái huynh đệ mà đối xử với nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Hát:
     Đây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
     Dâng về Chúa Cha và con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hoà, cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay toả ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. AMEN.

 Cha Chủ Sự đọc:
LỜI NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ
       Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Cha Chủ Sự ban phép lành Mình Thánh Chúa
 (CĐ cung kính nhìn lên và làm dấu Thánh Giá)

Hát Tạ:
Xin vâng
1. Mẹ ơi đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng XIN VÂNG. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây đó, xin Mẹ dạy con hai tiếng XIN VÂNG.
ĐK. Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng! Hôm qua, hôm nay và ngày mai. Xin vâng! Mẹ dạy con hai tiếng Xin vâng! Hôm nay, tương lai và suốt đời.
2. Mẹ ơi, đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng XIN VÂNG. Mẹ ơi, đường đi phủ đầy bóng tối, bẫy chông giăng tràn muôn lối, xin Mẹ dạy con hai tiếng XIN VÂNG.

Làm dấu-chào Chúa-ra về.



GIỜ THÁNH TĨNH TÂM GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
12-06-2015
I. Khai mạc
1. Đặt Mình Thánh Chúa. (im lặng một lát)
2. Hát: Ðoàn con đến đây dâng lời ước nguyện
1. Ðoàn con đến đây dâng lời ước nguyện. Ngày đêm mến cha cho trọn khối tình con. Ðược yêu mến Cha bao là êm đềm. Hồn con sướng vui tháng năm hết ưu phiền.
2. Nguyện xin Thánh Tâm thương người thế trần. Giờ đây xuống ơn ban lại phúc bình an. Và soi lối cho bao đoàn chiên lầm. Ðồng tâm thiết tha mến yêu Chúa nhân hiền.
3. Trần gian đắm say trong cuộc vui đời. Ngày đêm lãng quên, dể duôi mối tình Cha. Ðoàn con đến đây, cõi lòng dâng Người. Ðến thay thế gian, mến yêu Chúa muôn đời.
ÐK. Kính dâng Cha tình yêu chúng con. Vững tin Cha niềm tin sắt son. Ðem hết tâm hồn dẫn dắt chiên lạc đường. Về cùng Cha hưởng bao mối tình thương. Kính dâng Cha tình yêu chúng con. Vững tin Cha niềm tin sắt son. Cho đến khi nào ly thoát khỏi cõi đời. Về cùng Cha hưởng vinh phúc trên trời.

3. Đọc chung kinh Đền Tạ Trái Tim Chúa Giêsu.
Lạy Ðức Chúa Giêsu rất nhân lành ….
II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA – SUY NIỆM CẦU NGUYỆN
1.       Công bố Tin Mừng
Tin Mừng Chúa Giêsu-Kitô theo thánh Mátthêu (11,25-30)
Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói :
"Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.
"Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha ; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.
"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng".
"Con không cần phải có nhiều kiến thức mới làm đẹp lòng Cha. Con chỉ yêu mến Cha cho thật nhiều là đủ. Con hãy nói cho Cha biết một cách đơn sơ chân thành như khi con nói chuyện với một người bạn thiết thân nhất của con"
1. Con có điều chi muốn cầu xin cho ai đó không?
Hãy nói cho Cha biết tên của người đó và điều gì con muốn làm cho người đó bây giờ. Hãy xin thật nhiều. Đừng ngại ngùng cầu xin! Hãy nói cho Cha biết một cách đơn sơ và thành thật về những người nghèo khó nào mà con muốn yên ủi họ, những bệnh nhân nào con thấy họ đang đau khổ, những kẻ lầm lạc mà con muốn thấy họ quay trở về chính lộ.
Hãy thưa với Cha ít ra là một lời cho mỗi người.
2. Và chính con nữa, con chẳng có nhu cầu gì sao?
Hãy nói với Cha một cách thật thà thẳng thắn rằng có thể con cũng ngạo mạn, ích kỷ, bất thường, chểnh mảng... và cầu xin Cha đến giúp đỡ con cố gắng, không nhiều thì ít, để con có thể tự mình thoát ra khỏi những khiếm khuyết đó.
Con đừng hổ ngươi! Ở trên thiên đàng có rất nhiều người công chính, nhiều đấng Thánh cũng đã từng có những khuyết điểm đó y chang như con lúc họ còn ở dương thế! Dầu vậy họ đã khiêm nhượng cầu xin và dần dần họ được giải thoát khỏi những thói hư tật xấu đó.
Và con cũng đừng ngần ngại cầu xin cho sức khoẻ của con, cho việc làm ăn của con đạt được thành quả tốt đẹp khả quan hoặc là những công việc khác như học hành, nghiên cứu viết lách. Mọi thứ đó có thể ban thì Cha ban nó cho con. Cha mong muốn con cầu xin Cha như thế, nếu nó không phương hại cho việc thánh hoá mà là giúp con và nâng đỡ con.
Và ngày hôm nay con cần gì? Cha có thể làm gì cho con nào? Giá như con rõ biết lòng Cha nhiệt tình mong muốn giúp đỡ con!
3. Hiện giờ con có chương trình gì không?
Hãy trình bày việc đó cho Cha biết. Điều gì đang làm bận tâm con? Con nghĩ như thế nào? Con ước muốn điều chi? Cha có thể làm gì cho anh con, cho chị con, cho các bạn bè con, cho gia đình con, cho các kẻ bề trên của con? Con muốn làm gì cho họ? Và đối với những gì bởi Cha mà ra, con không muốn cho Cha được vinh danh vì những thứ đó sao? Con không muốn làm điều gì có lợi cho bạn bè và những người con yêu thương nhiều nhưng họ sống thờ ơ không bao giờ nghĩ tưởng đến Cha?
Hãy nói cho Cha biết, ngày hôm nay điều gì làm cho con đặc biệt quan tâm đến. Con ước muốn điều chi nồng nhiệt nhất? Con dùng phương cách nào để đạt được nó? Nếu dự án đó thất bại, con hãy nói cho Cha biết, Cha sẽ tỏ cho con thấy những lý do thất bại. Nhưng nói cho cùng, con không muốn được sở hữu Cha hơn những nố đó sao?
4. Có thể con đang cảm thấy lo buồn hay cau có bực bội gì chăng?
Hãy kể hết chi tiết mọi điều gì làm cho con lo buồn, điều gì xúc phạm con, chạm tự ái con hoặc hạ nhục con? Hãy nói hết cho Cha biết và rồi ngay sau đó thế nào con cũng thưa với Cha là con tha thứ tất cả theo gương Cha và rồi con cũng quên hết. Con sẽ nhận được phép lành an ủi của Cha ban để tưởng thưởng con.
Phải chăng con đang lo sợ? Con có cảm thấy tâm hồn mình cô đơn tuyệt vọng khó tả và không giải thích được, nhưng nó lại không ngừng làm con đau lòng? Con hãy gieo mình vào cánh tay Đấng Quan Phòng. Cha đang ở với con, bên cạnh con. Cha thấy hết. Cha nghe biết hết và không lúc nào Cha bỏ con đơn côi một mình. Con có cảm thấy mình bị ai đó bỏ rơi mà trước kia họ đã từng yêu thương con nhiều, nhưng giờ đay họ bỏ rơi con và xa lánh con, không bởi lỗi của con? Hãy cầu nguyện cho họ và Cha sẽ làm cho họ quay trở lại với con, miễn sao họ không là chướng ngại cho sự thánh hoá con.
5. Có lẽ nào con không cho Cha chia xẻ nỗi vui mừng với con?
Vì sao con không để cho Cha chia xẻ nỗi vui mừng của con? Cha không phải là bạn hữu của con sao? Hãy kể cho Cha nghe những điều làm an ủi lòng con và khiến con mừng vui từ lúc con viếng Thánh Thể Cha lần chót đến giờ?
Có thể con đã cảm nhận được nhiều điều thích thú dễ chịu, đã nhận được nhiều tin vui như một bức thư, một vài cử chỉ ưu ái trìu mến, có thể con cũng đã vượt qua được một nỗi khó khăn, đã thoát khỏi một tình huống coi như không có lối thoát... Mọi thứ đó đều là công trình của Cha. Con chỉ cần thưa với Cha một lời là "Cảm tạ Thiên Chúa của con?"
6. Con không muốn hứa với Cha điều gì sao?
Cha đọc thấy tận trong đáy lòng của con. Người đời có thể dối gạt nhau một cách dễ dàng nhưng không thể làm như thế được đối với Thiên Chúa. Vậy con hãy nói với Cha một cách hoàn toàn cởi mở: Con có quyết định dứt khoát là sẽ không còn liều mình dấn thân vào những dịp tội, từ bỏ những điều làm cớ cho con phạm tội, chừa bỏ đọc các sách kích thích trí tưởng tượng của con, không còn tiếp xúc với hạng người chỉ làm cho con thêm bối rối mất sự bình an trong tâm hồn? Con có trở lại hiền hoà, dễ mến và ưu ái với kẻ nào đó mà cho tới lúc này con vẫn coi họ là kẻ thù, bởi họ đã trót mở lời công kích con?
Và nầy, giờ đây con hãy trở về với công việc hàng ngày của con, với gia đình con, với việc học hành của con nhưng đừng quên một khắc đồng hồ mà chúng ta đã cùng nhau trải qua. Hãy giữ được chừng nào tốt chừng đó sự thinh lặng, khiêm nhường, hồi tỉnh nội tâm và yêu mến tha nhân.
7. Con hãy yêu mến thân mẫu của Cha, người cũng là Mẹ con.Và một lần nữa, con hãy trở về với tâm hồn tràn ngập lòng yêu mến Cha và phó thác hơn nữa cho Thánh Linh Cha, rồi con sẽ gặp mỗi ngày trong Thánh Tâm Cha một tình yêu mới, những ân huệ mới và nguồn an ủi mới!
III. KẾT THÚC
1.       “Này con là Đá”. Lời nguyện cầu cho ĐTC Phanxicô
2.       “Đây nhiệm tích”. Lời nguyện và Phép Lành MTC.
3.       Hát kết thúc.
……………………………………………………………………………………………………………………………
    1-Ngài đặt hai mắt chúng ta ở đằng trước, vì Ngài muốn chúng ta luôn hướng tới phía trước, chứ không phải để chúng ta cứ ngoái nhìn về những sự việc ở phía sau.
    2-Ngài đặt hai tai chúng ta ở hai bên là để chúng ta nghe từ hai phía, cả lời khen lẫn tiếng chê, chứ không phải để chúng ta chỉ nghe từ một phía hoặc chỉ để nghe những lời tâng bốc êm tai.
    3-Ngài tạo cho chúng ta chỉ một cái miệng và một cái lưỡi mềm mại, vì Ngài muốn chúng ta nói ít nghe nhiều và chỉ nói những lời khôn ngoan, chứ không phải để chúng ta nói nhiều hơn nghe và nói những lời sâu hiểm làm tổn thương người khác.
    4-Ngài đặt bộ não chúng ta trong một hộp sọ vững chãi, vì Ngài muốn chúng ta nên tích lũy tri thức, những thứ chẳng ai có thể lấy đi, chứ không phải chỉ chăm lo tích lũy những của cải bên ngoài, những thứ dễ dàng bị mất mát.
    5-Ngài đặt trái tim chúng ta nằm trong lồng ngực, vì Ngài muốn những tình cảm yêu thương giữa những con người phải được xuất phát và lưu giữ tận nơi sâu thẳm trong cõi lòng, chứ không phải ở một nơi hời hợt bên ngoài...

 


 RƯỚC-THÁNH LỄ KÍNH THÁNH TÂM  CHÚA GIÊSU

12 - 06 - 2015

04g00 : Chuông nhất (Đội Trống cử 1 bài)

04g30 : Chuông hai : Vào nhà thờ xếp chỗ ngồi.

                                  Ổn định thì bắt đầu xướng kinh.

01*Xướng Kinh: Làm Dấu-Hát K.CTT-Tin-Cậy-Mến-Ăn Năn Tội.

02*Xông Hương: Cha chủ sự xông hương kiệu Thánh Tâm

03* Dẫn ý: (MỘT NGƯỜI ĐỌC):

Ý nghĩa và Lịch Sử

Lễ Thánh Tâm và Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

                   Kính thưa Cộng Đoàn,

1. Nếu như thế kỷ XIX đã được coi là thế kỷ của lòng sùng kính Thánh Mẫu Maria, thì thế kỷ này cũng còn được gọi là thế kỷ của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Thực ra, lòng tôn sùng Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu, một trái tim 'con người' của Ðấng là 'Con Thiên Chúa', mời gọi các tín hữu chiêm ngắm như dấu chỉ của Tình Yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Lòng tôn sùng này đã được thánh Gioan Euđê (1680) cổ võ từ giữa thế kỷ XVII, và nhất là qua các thị kiến mà thánh nữ Margarita-Maria Alacoque (1690) nhận được tại tu viện Thăm viếng ở Paray-le-Monial vào năm 1673 và 1675; trong các thị kiến, M-M. Alacoque được Chúa Giêsu chỉ cho thấy Trái Tim Người, "một trái tim đã yêu thương con người đến thế, mà chỉ nhận được sự đáp trả bạc bẽo vô ơn". Thánh nữ còn được ủy thác việc cổ võ xin thiết lập một ngày lễ kính Thánh Tâm. Nhưng phải đợi đến gần hai thế kỷ sau ngày ngài qua đời, vào năm 1856, Ðức Piô IX mới chính thức thiết lập ngày lễ này trong toàn Giáo Hội. Rồi sau đó, dưới thời các Ðức Giáo Hoàng Lêô XIII, Piô XI và Piô XII, đã có các giáo huấn liên hệ đến việc tôn sùng Thánh Tâm qua thông điệp "Annum sacrum", công bố ngày 25.5.1899 chuẩn bị Năm Thánh 1900, với việc dâng loài người cho Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu, thông điệp "Miserentissimus Redemptoris" ngày 18.5.1926, "Summi Pontificatus" ngày 20.9.1939 và "Haurietis aquas" ngày 15.5.1956.2. Nền tảng Kinh Thánh cho việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu đó là đoạn Tin Mừng Ga 19,31-37, về việc xảy ra sau khi Chúa Giêsu chết trên cây thập giá, "một người lính đã lấy ngọn giáo đâm thủng cạnh sườn Người, và lập tức có máu cùng nước chảy ra". Một đoạn Tin Mừng khác cũng không thể bỏ qua là Mt 11,25-30 về mạc khải rất quý báu: "Hết thảy những ai khó nhọc và gánh nặng, hãy đến cùng Ta và Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Hãy mang lấy ách của Ta và học cùng Ta vì Ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng...".

3. Trong tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, có ngày lễ Thánh Tâm, và ngày này đã trở thành ngày Thánh hóa các linh mục. Chúng ta có thể gợi ra một vài hệ luận đạo đức: Trước hết, hệ luận liên hệ đến đời sống đạo đức của cá nhân mỗi người: vì biết rằng Chúa đã yêu thương chúng ta, yêu thương từng con người cụ thể, yêu thương hết lòng và yêu thương cho đến cùng, cho đến cái chết để cứu độ ... nên chúng ta được mời gọi đáp trả, sống giới luật yêu thương "mến Chúa yêu người", theo gương của Ðấng đã yêu thương chúng ta và cũng theo mức độ như Người đã yêu thương, để đi vào cuộc sống hằng ngày, chúng ta có thể yêu thương đón nhận mọi người anh chị em chung quanh. Chớ gì khi được Thánh Tâm Chúa nung đốt, chúng ta cũng biết mặc lấy tâm tình của Chúa, một đàng ý thức thân phận yếu đuối của mình để sám hối ăn năn, và đàng khác biết thật lòng sống yêu thương như Chúa muốn. Hệ luận thứ hai nhắc nhở chúng ta cầu nguyện nhiều cho hàng linh mục, xin Chúa ban cho các ngài là những mục tử chăm sóc các linh hồn biết để cho Tình Yêu của Chúa uốn nắn, làm cho các ngài nên "những mục tử như lòng Chúa mong muốn".

ĐÁNH TRỐNG

THÔNG BÁO THỨ TỰ CUỘC RƯỚC

04* Rước: (Cộng Đoàn đứng lên xếp hàng đi rước chung quanh NT)

CA ĐOÀN Hát:

Thánh Tâm Chúa Giêsu   (Tác giả: Hoài Đức)

1. Giêsu chúng con tới đây sắp mình. Chân thành dâng Chúa tấm lòng thờ kính. Đoàn con mong ước tháng năm sống đời an ninh. Chúa ơi hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình .

ĐK:

  Thánh Tâm Giêsu từ bi vô ngần. Không bao giờ chê chối ai nài van. Giờ này đoàn con dâng lên,  lời nguyện xin tha thiết.  Thánh Tâm Giêsu làm vua đất Việt muôn đời.

ĐÁNH TRỐNG

CA ĐOÀN Hát:

2. Giêsu chúng con tới đây sắp mình. Uy quyền năm tháng che chở Hội Thánh.  Đoàn con Công Giáo luôn vui sống đời hy sinh.  Chúa ơi hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình.

ĐK:

  Thánh Tâm Giêsu từ bi vô ngần. Không bao giờ chê chối ai nài van. Giờ này đoàn con dâng lên,  lời nguyện xin tha thiết.  Thánh Tâm Giêsu làm vua đất Việt muôn đời.

ĐÁNH TRỐNG

CA ĐOÀN Hát:

3. Giêsu chúng con tới đây sắp mình. Ước nguyện Nam Bắc chung lòng sùng kính.  Đoàn con chung tiếng hoan ca dâng lời tôn vinh. Chúa ơi hãy ban xuống cho Việt Nam an bình.

ĐK:

  Thánh Tâm Giêsu từ bi vô ngần. Không bao giờ chê chối ai nài van. Giờ này đoàn con dâng lên,  lời nguyện xin tha thiết.  Thánh Tâm Giêsu làm vua đất Việt muôn đời.

ĐÁNH TRỐNG

(Nếu còn giờ có thể đọc kinh THÁNH TÂM

(Khi Tượng THÁNH TÂM thượng tòa xong, Cha chủ sự xông hương Toà)   

05* Dâng Lễ Vật:

(Trong khi dâng lễ vật thì CĐ cứ tiếp tục hát bài Ca Nhập Lễ)

07* Thánh Lễ:   (Bắt đầu Thánh Lễ như thường lệ)
THÁNG SÁU - THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

 GIỜ THÁNH THỨ BA ĐẦU THÁNG
MẾN THÁNH GIÁ TẠI THẾ
17g30 - 18g00
  
Làm dấu - Hát
1. Thánh Thần,khấn xin ngự đến!
Hồn con đang mong chờ ngài
Suối nguồn thánh ân hiện xuống
Này dương gian xin ngài đổi mới
Ngài ơi, xin Ngài hãy đến!
Chiếu sáng thế gian u mê tối tăm
Ngài ơi, xin Ngài hãy đến
Hiển linh Ngài ơi.
ĐK : Lạy Ngài xin đến, dẫn dắt chúng con trên đường
 Cầu ngài liên kết, chúng con nhất tâm trong Ngài
 Cầu Ngài ban ơn, thêm sức kiên vững không lay
 Sống sao nên người Con Chúa chứng nhân tình yêu.
  
2.Thánh Thần, khấn xin ngự đến!
 Hồn con đang mong chờ Ngài
 Mở lòng sáng soi đường đi
 Tìm chân lý, công bình bác ái.
   
Ngài ơi, xin Ngài thương đến
 Uốn nắn nẻo đi quanh co,sai lầm
 Ngài ơi, xin Ngài hãy đến
 Dẫn đi đường ngay.
  
3.Thánh Thần, khấn xin ngự đến!
 Hồn con đang mong chờ Ngài
 Dẫn về những chiên lạc hướng
 Về chung sống trong đàn Thiên Chúa.
 Đọc(chung):
 TIN
 Lạy Chúa(con), con tin thật có một Đức Chúa Trời/ là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chiụ nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy/ cùng các điều khác Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh/ và chân thật vô cùng/ đã phán truyền cho Hội Thánh. A-men
 CẬY
Lạy Chúa (con), con trông cậy vững vàng/ vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con/ giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng/ xem thấy mặt Đức Chúa Trời/ hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc/ và lòng lành vô cùng/ đã phán hứa sự ấy/ chẳng có lẽ nào sai được. A-men.
 MẾN
 Lạy Chúa (con), con kính mến Chúa hết lòng hết sức, trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng; lại vì Chúa/ thì con thương yêu người ta/ như mình con vậy. A-men.
  
Bấm chuông : (đứng)
 Cha Chủ Sự: Đặt Mặt Nhật    (quỳ)
  Hát: 
 1. Đây lòng Chúa ái tuất không bến bờ, thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót máu thịt nuôi dưỡng xác hồn. Ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn.
 ĐK: Con xin kính tin sấp Mình thờ lạy Chúa, và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa, ở nơi thế gian và trên chốn Thiên Đình.
 2. Trong hình bánh Chúa náu thân khó hèn con dù không thấy luôn vững niềm tin. Đây chính máu thịt Con Đức Chúa Trời. Là Vua trên hết các vua trần ai.
   
+ Khởi nguyện: (quỳ. một người đọc chậm rãi, rất tâm tình…):
 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Tình yêu của Chúa quá thẳm sâu, chúng con chẳng hề hiểu thấu. Chỉ biết thực sự là Chúa đã vì chúng con, mà hiến thân cho chúng con được sống. Nay Chúa vẫn muốn ở lại với chúng con nơi Bí Tích Thánh Thể, chúng con tin chắc chắn Chùa đang hiện diện qua tấm bánh bé nhỏ đơn sơ, để trở nên lương thực nuôi sống chúng con trên đường lữ thứ trần gian. Chúa đã dùng những vật chất bé nhỏ tầm thường, để tạo nên nguồn sống cho con người. Chúng con rất hạnh phúc và sung sướng, khi được Chúa nâng đỡ, bổ sức cho chúng con, và nhờ thần lương hồng phúc ấy chúng con đủ sức đi theo Chúa trên mọi nẻo đường đời.
 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho chúng con luôn sống kết hiệp với Chúa, và luôn biết múc lấy nguồn sống từ nơi Chúa. Xin cho chúng con biết dùng những sự đơn sơ Chúa trao, để mang lại ý nghĩa và sức sống cho mọi người. Chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được dự phần vào sự sống của Chúa, được thông phần vào đời sống thần linh của Chúa, để chúng con có ánh sáng Chúa soi đường, và chúng con vững bước bên Chúa mãi mãi. Amen.
   
Xướng Tin Mừng Mc 14, 12-16(Đứng. Mọi người cùng đọc)

 + Tâm nguyện:(ngồi. một người đọc chậm rãi, rất tâm tình…):
 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã yêu chúng con đến tận cùng, nơi Thánh Thể. Chúng con tìm được ý nghĩa hướng đi cho cuộc sống của mỗi người. Tấm bánh bé nhỏ trở nên nguồn sống cho chúng con, đó là sự hiện diện của Chúa trong tấm bánh.
 Sống ở đời chúng con hay nghĩ, hạnh phúc là cái gì lớn lao lắm, trọng đại lắm, mới có ý nghĩa, và có ảnh hưởng đến mọi người. Nhưng không phải thế, tất cả những gì Chúa trao cho chúng con, đều có thể đưa chúng con đến sự sống. Với chúng con, một bữa cơm gia đình chẳng là gì, thế nhưng với rất nhiều người, lại là mơ ước không thể có, bởi vì họ lo làm việc, lo chạy theo sự cuốn hút của tiền tài, danh vọng, nên chẳng còn thời gian dành cho gia đình, dù chỉ để nhìn mặt nhau trong bàn cơm. Với chúng con, vợ chồng con cái sớm tối có nhau, thế nhưng đó có thể là niềm ao ước của bao người phải xa gia đình, xa người thân. Hạnh phúc là được hiện diện bên nhau trong cuộc sống, cho dù phải cơ cực, không giàu sang. Xin Chúa cho chúng con biết dùng sự đơn sơ Chúa trao, để mang lại ý nghĩa và sự sống cho mọi người.
 Bí Tích Thánh Thể còn nói lên sự hiệp nhất yêu thương, nhiều hạt miến trở nên một tấm bánh, nhiều trái nho ép thành một chén rượu. Chúng con tuy nhiều người, đủ mọi thành phần, sắc tộc, màu da, nhưng chúng con thuộc về một Giáo Hội. Vì nhiều thành phần như vậy, nên chúng con cần sự hiệp nhất, cần sự tan biến đi để cho người khác được hòa nhập và lớn lên. Ngay trong gia đình, chúng con cũng cần có hiệp nhất giữa cha mẹ và con cái, để sống hòa thuận thương yêu nhau. Giáo xứ chúng con cũng cần sự hiệp nhất giữa chủ chiên và đoàn chiên. Đoàn thể cần sự hiệp nhất của mọi thành viên với nhau.
 Có như vậy, Thánh Thể mới là sự hiện diện của sự hiệp nhất trong Giáo Hội, trong Giáo Xứ và gia đình chúng con ….
 Giờ đây chúng con đến kín múc nguồn sức mạnh và sự hiệp nhất ở nơi Chúa, để chúng con sống những giá trị của Bí Tích Thánh Thể ngay chính bản thân, tại gia đình và giáo xứ chúng con. Xin hiệp nhất chúng con trong tình yêu Chúa Kitô. Amen.
  Hát:
 ÐK: Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao ôi nào biết lấy chi báo đền? Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa chói sáng khắp chốn, gội sạch tội đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết trọn đời dâng hiến xác thân, loan báo thiên ân cho khắp nhân trần.
 1. Người đã thương tôi từ thuở xa xôi chưa có bầu trời. Nào ai có biết tôi đã từ đâu sinh đến trong đời? Chúa đã thương tôi nên có đôi môi tôi ca ngàn khúc hát vang lên ngợi khen.
 2. Trời đất bao la dành hết cho ta đâu có tình cờ. Tình yêu Thiên Chúa đã tác tạo nên sông núi trên đời. Trong gió lên khơi, trong tiếng mưa rơi, nghe như là tiếng Chúa trong tim mọi người.
 3. Ngày tháng hôm nay, và mãi tương lai, Chúa biết từng ngày. Ðời tôi đang sống dẫu có đổi thay, tay Chúa an bài. Mưa gió miên man, hay nắng hân hoan, môi luôn tràn tiếng hát tâm tư bình an.
 4. Nhìn ngước lên cao, ngàn ánh trăng sao, tinh tú dạt dào. Nào ai dám nói đất thấp trời cao Chúa ở nơi nào? Chúa ở bên tôi, đâu có xa xôi, như đôi hình với bóng theo nhau mọi nơi.
 Lần chuỗi: Ngắm thứ năm Sự Sáng.

  Cha Chủ Sự: ra chầu ban phép lành MTC   (đứng)

 + Tổng nguyện(quỳ. một người đọc giọng tâm tình, tha thiết):
 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã tự nguyện hiến dâng mạng sống mình, làm của ăn thiêng liêng cho chúng con. Trong phút giây linh thiêng gần gũi này, chúng con xin dâng lên Chúa mọi ưu tư của chúng con, những gì chúng con đang có, xin cảm tạ Chúa. Tất cả những gì Chúa trao cho chúng con đều là hồng ân của Chúa. Chúng con xin đón nhận với tất cả niềm tri ân, cho dẫu có nhiều cái không thuận lợi cho chúng con. Xin dâng lên Chúa: gia đình, con cái, công ăn việc làm… Xin dâng lên Chúa để trở nên của ăn thiêng liêng cho mọi người. Chúng con xin mượn lời cầu nguyện của các bạn trẻ để ca khen Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, xin cho con một tâm hồn theo ánh “Tấm Bánh Thánh”, một tâm hồn trong trắng, cố tránh cả những ô uế nhỏ mọn để luôn xứng đáng với Chúa. Một tâm hồn khiêm hạ, tìm kiếm chỗ nhỏ bé, nhưng luôn luôn muốn bày tỏ một tình yêu lớn lao. Một tâm hồn đơn sơ, không biết đến những phức tạp của ích kỷ, tìm hiến dâng mà không mà không đòi lại. Một tâm hồn lặng lẽ, hạnh phúc khi sự quảng của mình không được người khác biết đến. Một tâm hồn nghèo khó. Chỉ làm giàu cho mình nhờ chiềm được chính Chúa. Một tâm hồn luôn hướng về tha nhân, quan tâm đến những nhu cầu và ước muốn của họ. Một tâm hồn luôn kết hợp với Chúa, và biết múc lấy nguồn sống từ nơi Chúa. Amen.

  Hát:
 Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.
 
Cha Chủ Sự đọc lời cầu:

CẦU CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG
 Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan, chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha PHANXICÔ, Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn bền vững, để Người củng cố niềm tin của dân Chúa và làm cho các tín hữu thông hiệp với nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

 CẦU XIN CHO HÒA  BÌNH
 Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng loài người chúng con để chúng con sống an vui hạnh phúc, Chúa lại lấy tình phụ tử mà chăm sóc mọi người. Xin dạy chúng con biết chung sống với nhau trong hòa bình, và lấy tình bác ái huynh đệ mà đối xử với nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

Hát:
 Đây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
 Dâng về Chúa Cha và con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hoà, cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay toả ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. AMEN.

Cha Chủ Sự đọc:
 LỜI NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ
 Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

 Cha Chủ Sự ban phép lành Mình Thánh Chúa
 (CĐ cung kính nhìn lên và làm dấu Thánh Giá)

Hát Tạ:

 ĐK: Ôi Trái Tim Vẹn tuyền, không nhiễm vương tội nguyên. Lòng con cất tiếng tung hô cảm mến, Trái Tim nhân lành cực khoan. Lòng con cất tiếng tung hô cảm mến, Trái Tim quá yêu nhân trần.
 1. Mẹ như sao sáng chiếu trong khắp trời.Toà cao chói lói bên Chúa Ba Ngôi. Ôi Trái Tim Mẹ chứa chan hồng ân, thương giúp đoàn con khốn khó thế trần.
 2. Lòng Mẹ đau đớn xót xa trăm đường. Vòng gai thấu suốt in bao vết thương. Con quyết tâm đền những nỗi bạc vong. Tin kính cậy trông yêu mến hết lòng.

 Làm dấu-chào Chúa-ra về.



THÁNH THỂ VÀ ƠN GỌI PHỤC VỤ
(GIỜ CHẦU GLV-HT MỪNG BM AN-RÊ PHÚ YÊN)

 I. KHAI MẠC
§  Hát Kinh Chúa Thánh Thần.
§  Đặt Mình Thánh Chúa.
§  Hát kính Thánh Thể:
1. Con thờ lạy hết tình. Chúa ngự trong phép thánh. Yêu quí nhân loại hiến thân trong hình bánh. Nuôi đoàn con tháng ngày. Cho đoàn con vui say. Dâng hiến Cha lành khúc hoan ca tràn đầy.
 ÐK. Lòng con hân hoan mến tin một Cha. Trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa. Trông cậy ở Chúa giúp con mau vượt qua. Ðời con tin yêu thắm trong tình Cha. Ngày đêm vang lên biết bao lời ca. Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.
2. Cha ngự trong phép mầu. Chỉ vì ơn thương mến. Ban xuống nhân loại chúng con không bờ bến. Con nguyện xin tháng ngày. Thương đoàn con yếu đuối. Tha thứ muôn tội lỗi xưa nay tràn đầy.
§  Lời nguyện của chủ sự :
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con đến với Chúa, để được lắng nghe Lời Chúa dạy bảo và suy niệm giáo huấn của Hội Thánh.
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng niềm tin và lòng mến vì biết rằng Cha trên trời hằng yêu thương, muốn cho hết mọi người nên thánh, và đã mời gọi nhiều người nam nữ dấn thân phục vụ Hội Thánh làm dấu chỉ Nước Trời đang hiện diện.
Xin dạy chúng con biết bước theo Chúa, sống nghèo khó, vâng phục và khiêm tốn để phụng sự Thiên Chúa trên hết mọi sự và phục vụ anh chị em như chính Chúa đã nêu gương. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Thinh lặng một lát
II. LỜI CHÚA – SUY NIỆM – CẦU NGUYỆN
§  Bài đọc I : Is 42,1-7
Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn và quý mến hết lòng, Ta cho thần khí Ta ngự trên nó; nó sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân. 2 Nó sẽ không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa phố phường. 3 Cây lau bị giập, nó không đành bẻ gẫy, tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi. Nó sẽ trung thành làm sáng tỏ công lý. 4 Nó không yếu hèn, không chịu phục, cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu. Dân các hải đảo xa xăm đều mong được nó chỉ bảo. 5 Đây là lời Thiên Chúa, lời ĐỨC CHÚA, Đấng sáng tạo và căng vòm trời,Đấng trải rộng mặt đất với hoa màu tràn lan, Đấng ban hơi thở cho dân trên mặt đất, ban sinh khí cho toàn thể cư dân. 6 Người phán thế này: "Ta là ĐỨC CHÚA, Ta đã gọi ngươi, vì muốn làm sáng tỏ đức công chính của Ta.Ta đã nắm tay ngươi, đã gìn giữ ngươi và đặt làm giao ước với dân, làm ánh sáng chiếu soi muôn nước, để mở mắt cho những ai mù loà, đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ, dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong chốn tối tăm."
Thinh lặng một lát
§  Suy niệm 1
“Đây là người tôi trung Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu, Ta hài lòng về Người” (Mt 12,18 ; x. Is 42,1-4). Chủ đề về người tôi tớ phục vụ mời gọi chúng ta trở về nguồn cội của ơn gọi Kitô hữu, về câu chuyện của Đấng đầu tiên được Chúa Cha kêu gọi, Đức Giêsu, Con của Ngài, là “người tôi tớ” của Thiên Chúa, được các ngôn sứ tiên báo là Đấng mà Thiên Chúa đã tuyển chọn từ khi còn trong dạ mẹ (x. Is 49,1-6), người Con yêu dấu mà Thiên Chúa nâng đỡ và hài lòng (x. Is 42,1-9), Ngài đã đặt thần khí trong Người và trao ban quyền năng (x. Is 49,5), và là Đấng Ngài sẽ nâng cao (x. Is 52,13 – 53,12).
Thinh lặng một lát
Bản văn linh ứng đề ra một ý nghĩa rất tích cực cho từ “tôi tớ”, điều đó thật hiển nhiên. Trong văn hóa của ngày hôm nay, người phục vụ được xem như hạng người thấp kém ; nhưng trong lịch sử thánh, người tôi tớ là người được Thiên Chúa kêu gọi để chu toàn công cuộc cứu độ và cứu chuộc đặc biệt. Người tôi tớ biết rằng tất cả những gì mình có, đều là bởi nhận lãnh. Như một hệ quả, người ấy cũng cảm thấy mình được mời gọi ra đi chia sẻ cho người khác điều mình đã nhận lãnh.
Trong Kinh Thánh, phục vụ luôn gắn liền với một lời mời gọi đặc biệt đến từ Thiên Chúa. Vì thế, nó diễn tả sự hoàn thành lớn lao nhất của phẩm giá một thụ tạo, cũng như nhắc lại chiều kích huyền nhiệm của ơn gọi mà Thiên Chúa đặt để nơi mình. Cũng xảy ra như thế trong cuộc đời Đức Giêsu, Người tôi tớ trung thành đã được mời gọi thực hiện công trình cứu chuộc phổ quát.
Thinh lặng một lát
Trong Kinh Thánh, có một liên hệ chặt chẽ và hiển nhiên giữa phục vụ và cứu chuộc, cũng như giữa phục vụ và đau khổ, giữa người Tôi Tớ và Con Chiên của Thiên Chúa. Đấng Mêsia là người Tôi Tớ đau khổ đã vác trên vai gánh nặng của tội lỗi nhân loại. Người là con chiên “bị đem đi giết” (Is 53,7), để đền thay cho những tội lỗi mà nhân loại đã phạm, và vì thế đem lại cho nhân loại sự phục vụ mà nó cần hơn hết. Người Tôi Tớ là Con Chiên “bị ngược đãi và chịu cực hình, nhưng chẳng mở miệng kêu ca” (Is 53,7), vì thế tỏ bày một quyền năng phi thường : quyền năng không phải chống lại sự dữ bằng sự dữ, nhưng đáp lại sự dữ bằng sự lành.
Đó là sức mạnh dịu dàng của người Tôi Tớ, là người tìm được sức mạnh nơi Thiên Chúa và vì thế, được Thiên Chúa đặt làm “ánh sáng muôn dân” và đem đến ơn cứu độ (Is 49,5-6). Ơn gọi phục vụ vì thế luôn là ơn gọi thông phần cách đặc biệt vào sứ vụ cứu độ – một sự thông dự vào con đường thập giá của Đức Kitô.
 Thinh lặng một lát
§  Hát : “Tin Cậy Mến”. Hoặc:
ĐK: Lạy Chúa con tin, Lạy Chúa con tin, xin đỡ nâng, xin đỡ  nâng, Đức Tin còn non yếu của chúng con. Lạy Chúa con tin, Lạy Chúa con tin, xin đỡ nâng, xin đỡ nâng, Đức Tin còn non yếu của chúng con.
 1. Tin trong lòng nên công chính, khi miệng con thốt ra, thì con sẽ lãnh nhận ơn cứu rỗi, con xin nguyện yêu mến, nghe Lời Chúa bảo ban, để đào sâu đức kính tin trong đời.
 2. Như con thuyền chèo chống , trên làn sóng thế gian, Hội Thánh Chúa đêm ngày gặp nguy nan, Xin cho lời Tin Kính sẽ là kim chỉ nam dẫn đoàn con đến Đức tin vẹn toàn. (Xin cho lời Tin Kính sẽ là kim chỉ nam dẫn đoàn con đến Đức tin vẹn toàn.)
Thinh lặng một lát 
§  Suy niệm 2 :
Đức Giêsu quả thật là mẫu gương hoàn hảo của “người tôi tớ” mà Kinh Thánh nói đến. Người là Đấng đã tự hủy hoàn toàn khi mặc lấy “thân phận của người tôi tớ” (Pl 2,7) và hiến mình trọn vẹn cho công việc của Chúa Cha (x. Lc 2,49), như người Con yêu dấu mà Chúa Cha rất mực hài lòng (x. Mt 17,5). Đức Giêsu đã đến “không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ, và trao ban mạng sống để cứu chuộc nhiều người” (Mt 20,28). Người đã rửa chân cho các môn đệ và tuân phục chương trình của Chúa Cha cho đến chết, chết trên Thánh giá (x. Pl 2,8). Vì thế, Chúa Cha đã tôn vinh Người, ban cho Người một danh hiệu mới và đặt Người làm Chúa trên trời dưới đất (x. Pl 2,9-11).
Thinh lặng một lát
Làm sao ta lại không đọc ra nơi cuộc đời của “Đức Giêsu tôi tớ”, câu chuyện của mọi ơn gọi, câu chuyện mà Thiên Chúa đã hoạch định cho tất cả những ai đi theo Con của Người. Ai muốn đi theo Đức Kitô thì không thể không đi trên con đường phục vụ, và là sự phục vụ cho đến tận cùng. Như Đức Kitô đã hoàn tất sứ mạng là Người Tôi Tớ qua cái chết tự hiến trên thập giá. Mọi ơn gọi trong Kitô giáo nói cho cùng đều hệ tại ở việc theo sát Đức Kitô, Người Tôi Tớ của Thiên Chúa, ngày một hơn. Thật vậy, ơn gọi linh mục, ơn gọi tu trì, cũng như chính ơn gọi Kitô hữu đều qui về việc quảng đại phụng sự Thiên Chúa và phục vụ con người.
Thinh lặng một lát
“Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó” (Ga 12,26). Đức Giêsu, Người Tôi Tớ và Đức Chúa, cũng là Đấng kêu gọi. Người kêu gọi chúng ta nên giống Người, bởi vì chỉ qua phục vụ mà con người khám phá phẩm giá của chính mình và phẩm giá của người khác. Người mời gọi phục vụ như Người đã phục vụ. Chỉ khi các mối tương giao giữa con người được xây dựng trên sự phục vụ lẫn nhau thì chúng ta mới có thể hy vọng ở sự hình thành một thế giới mới, một nền văn minh đích thực của tình thương.

§  Hát : “Thánh Tâm Giêsu”.
1. Giêsu chúng con tới đây sấp mình. Chân thành dâng Chúa tấm lòng thờ kính. Đoàn con mong ước tháng năm sống đời an ninh. Chúa ơi, hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình.
2. Giêsu chúng con tới đây sấp mình. Uy quyền năm tháng che chở Hội thánh. Đoàn con Công giáo luôn vui sống đời hy sinh. Chúa ơi, hãy bam xuống cho Việt Nam thanh bình.
3. Giêsu chúng con tới đây sấp mình. Ước nguyện Nam Bắc chung lòng sùng kính. Toàn dân chung tiếng hoan ca, chung lời tôn vinh. Chúa ơi, hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình.
ĐK. Thánh Tâm Giêsu từ bi vô ngần. Không bao giờ chê chối lời ai nài van. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thánh Tâm Giêsu làm Vua đất Việt muôn đời.
 Thinh lặng một lát
§  Suy niệm 3 :
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, trong một sứ điệp, đã viết : “Tôi muốn, một cách nào đó, để Đức Giêsu dùng lời nói của tôi, mà đề nghị với người trẻ lý tưởng phục vụ, và giúp họ vượt thắng những cám dỗ của chủ nghĩa cá nhân và ảo tưởng có được hạnh phúc theo đường lối ấy. Dầu có một vài áp lực đối kháng, hiện diện trong não trạng của ngày hôm nay, trong tâm hồn của nhiều người trẻ có một khuynh hướng tự nhiên là mở lòng cho người khác, nhất là cho những người thiếu thốn nhất. Điều này biến họ nên quảng đại, biết đồng cảm, sẵn sàng quên mình nhằm đặt người khác lên trên những lợi ích của riêng mình”.
Thinh lặng một lát
Phục vụ là một ơn gọi hoàn toàn tự nhiên, bởi vì con người tự bản tính là những người tôi tớ, chứ không là chủ của đời sống mình, và đến lượt mình cũng cần đến sự phục vụ của kẻ khác. Phục vụ tỏ lộ ra rằng, chúng ta thoát khỏi sự chiếm đoạt của cái tôi. Nó cũng chứng tỏ rằng, chúng ta có một trách nhiệm đối với người khác. Và phục vụ là một khả thể đối với mọi người, qua những cử chỉ xem ra nhỏ bé, nhưng trong thực tế, là vĩ đại nếu chúng được linh hoạt bởi một tình yêu chân thành. Người tôi tớ đích thật thì khiêm hạ và biết cách trở nên “vô dụng” (x. Lc 17,10). Họ không tìm kiếm những lợi lộc vị kỷ, nhưng hiến mình cho kẻ khác, khi cảm nghiệm niềm vui của tính nhưng không qua việc hiến tặng bản thân.
Thinh lặng một lát
Đức Thánh Cha hy vọng ở những tâm hồn quảng đại, biết lắng nghe tiếng gọi của Thiên Chúa và tiếng kêu của tha nhân, và sẵn sàng dấn thân phục vụ. Đó là con đường mở ra dưới bao hình thức : từ các thừa tác vụ trong Giáo Hội cho đến các dịch vụ khác nhau trong xã hội. Khi bế mạc Đại Năm Thánh, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở mọi người  về “thời gian của một ‘sáng tạo’ mới trong đức ái” (ibid., 50). Nói khác đi, thời đại chúng ta đang cần đến những con tim nhạy cảm, biết sáng tạo những con đường mới trong việc phục vụ con người, trên mọi nẻo đường thế giới.
 Thinh lặng một lát
§  Hát “Giờ hồn con…”
ÐK: Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay Người hồn con vui sống, tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời.
1. Hồn con lên tiếng ca tụng Chúa, Chúa là gia nghiệp duy nhất đời con, là chén phần phúc con trông mong, con tiến dâng Người tấm lòng cậy trông.
2. Hồn con lên tiếng ca tụng Chúa, Chúa là hy vọng nâng đỡ đời con, là chính cùng đích con trông mong, nơi cánh tay Người vững một niềm tin.
3. Dìu con đưa bước trên đường sống, nép mình bên Người chan chứa niềm vui. Hồn con còn dám trông mong chi. Dâng hiến trọn đời kết hiệp cùng Cha.

§  Tin Mừng : Mt 20,1-16
"Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. 2 Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. 3 Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. 4 Ông cũng bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng." 5 Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. 6 Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: "Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? " 7 Họ đáp: "Vì không ai mướn chúng tôi." Ông bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho! " 8 Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: "Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất." 9 Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. 10 Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. 11 Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: 12 "Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt." 13 Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: "Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao? 14 Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. 15 Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức? " 16 Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. (Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.)
 Thinh lặng một lát
§   Suy niệm 4 :
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã giải thích về đoạn Tin Mừng này trong Tông huấn “Kitô hữu giáo dân” với đề mục “Các ơn gọi khác nhau” một cách rất ý nghĩa. Ngài viết :
Theo dụ ngôn Tin Mừng, “gia chủ” mướn thợ làm vườn nho vào những giờ khác nhau trong ngày : có người lúc tảng sáng, người khác khoảng 9 giờ sáng, một số khác nữa độ 12 giờ trưa và 3 giờ chiều, những người cuối cùng vào lúc 5 giờ chiều (x. Mt 20,1 tt.). Chú giải đoạn dụ ngôn này, Thánh Grêgôriô Cả giải thích việc mời gọi vào những giờ khác nhau bằng cách nối kết với những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời : “Ta có thể áp dụng những giờ giấc khác nhau với những tuổi tác khác nhau của con người. Theo cách giải thích của chúng tôi, tảng sáng rõ ràng tượng trưng cho thời thơ ấu. Ba giờ sau đó tượng trưng cho thời thiếu niên : mặt trời lên cao có nghĩa là sự hăng say của tuổi trẻ tăng dần lên. Giờ thứ sáu, đó là tuổi thanh niên : mặt trời ở giữa bầu trời, vào tuổi này, sức mạnh đạt tới mức toàn vẹn. Tuổi già tượng trưng cho giờ thứ chín, bởi vì cũng như mặt trời từ đỉnh cao hạ thấp dần, thì vào tuổi này, lòng hăng say của tuổi trẻ bắt đầu giảm bớt. Giờ thứ mười một ám chỉ những người lớn tuổi... Vậy, các thợ làm vườn nho được kêu gọi vào những giờ khác nhau có nghĩa là người này được kêu gọi nên thánh vào thời thơ ấu, người khác vào tuổi thanh thiếu niên, người vào tuổi trưởng thành, và người khác nữa vào lúc tuổi đã xế chiều”.
Thinh lặng một lát
Chúng ta có thể lấy lại phần chú giải của Thánh Grêgôriô Cả và mở rộng hơn nữa vào sự khác nhau lạ lùng của những người đang sống trong Giáo Hội, tất cả và từng người đều được mời gọi làm việc để Nước Thiên Chúa được hoàn thành, tùy theo sự khác biệt về ơn gọi và hoàn cảnh, về đoàn sủng và tác vụ. Đó là sự khác biệt không những về tuổi tác, nhưng còn về giới tính và khả năng, cũng như về ơn gọi và điều kiện sống : đó là sự khác biệt làm cho kho tàng phong phú của Giáo Hội thêm sống động và cụ thể hơn.

§  Hát:
+ Thánh Tâm Chúa Giêsu nguồn êm ái dịu dàng xin hãy ban xuống lòng con tàn lửa say yêu một Chúa. Thánh Tâm Chúa Giêsu tràn lan niềm thương xót, xin thương những người đã dám cả lòng vấp phạm đến Thánh Tâm Cha.
+ Thánh Tâm Chúa Giêsu, nguồn êm ái dịu dàng, xin hãy ban xuống lòng con tàn lửa say yêu một Chúa. Thánh Tâm Chúa Giêsu, tràn lan niềm thương xót, xin thương giúp người đang sống trong tội biết tìm đến Thánh Tâm Cha.

III. KẾT THÚC :    Cha chủ sự tiến ra (Cộng Đoàn đứng lên khi CCS quỳ thì quỳ theo, thinh lặng một lát)
§     Hát: 
Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung.
Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.
Ta hãy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô. Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời này hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù.

CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG
Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan, chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha PHANXICÔ, Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn bền vững, để Người củng cố niềm tin của dân Chúa và làm cho các tín hữu thông hiệp với nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

CẦU XIN CHO HÒA  BÌNH
Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng loài người chúng con để chúng con sống an vui hạnh phúc, Chúa lại lấy tình phụ tử mà chăm sóc mọi người. Xin dạy chúng con biết chung sống với nhau trong hòa bình, và lấy tình bác ái huynh đệ mà đối xử với nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
§     Hát: “Đây Nhiệm Tích”.
Đây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hoà, cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay toả ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. AMEN.

LỜI NGUYỆN TRƯỚC KHI BAN PHÉP LÀNH MTC
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

§     Phép lành Mình Thánh Chúa.     
§  Hát : “Kinh hòa bình” để kết thúc.