Chủ Nhật, 13 tháng 6, 2021

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU NĂM B - GP LONG XUYÊN


Giáo Phận Long Xuyên


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU


NĂM B

 


 

 

 

Ban Nghiên Huấn


 

LỜI GIỚI THIỆU

 

Cộng đoàn Dân Chúa Giáo Phận Long Xuyên thân quý!

Hiến chế Phụng Vụ Sacrosantum Concilium của Công Đồng Vaticanô II số 53 viết: “Phải tái lập lời nguyện chung hay lời nguyện tín hữu sau Phúc Âm và bài giảng, nhất là vào những ngày Chúa Nhật và lễ buộc, để khi dân chúng tham dự lời nguyện đó, họ cầu khẩn cho Hội Thánh, cho các nhà cầm quyền, cho những kẻ khốn khó vì các nhu cầu khác nhau, cho tất cả mọi người và cho phần rỗi của toàn thế giới”.

Quy chế tổng quát Sách lễ Rôma năm 2000, số 69 viết về Lời Nguyện Tín Hữu như sau: “Trong lời nguyện cho mọi người, cũng gọi là lời nguyện tín hữu, một cách nào đó cộng đồng đáp lại Lời Chúa mà họ vừa đón nhận trong đức tin và thực thi chức vụ tư tế do bí tích Thánh Tẩy, họ dâng lên Thiên Chúa lời cầu xin cho mọi người được ơn cứu độ. Lời nguyện này thường nên cử hành trong các Thánh Lễ có giáo dân tham dự, để cầu cho Hội Thánh, cho các nhà cầm quyền, cho những người đang gặp đủ thứ khó khăn, cho hết mọi người và cho toàn thế giới được ơn cứu độ”

Cũng trong quy chế tổng quát Sách Lễ Roma năm 2000, số 70 viết:

“Thứ tự những ý nguyện thường là:

1/ Cho các nhu cầu của Hội Thánh

2/ Cho các người trong chính quyền và toàn thế giới được bình an;

3/ Cho các người đang gặp bất cứ khó khăn nào

4/ Cho cộng đoàn địa phương

Nhưng trong một buổi lễ cử hành đặc biệt nào đó, như là Thêm Sức, Hôn Phối, An Táng, thì thứ tự ý nguyện có thể dành ưu tiên cho trường hợp đặc biệt đó.”

Theo huấn giáo của Giáo Hội, và với sắc thái riêng của Giáo Phận Long Xuyên, Ban Nghiên Huấn,  để kỷ niệm năm thành lập Giáo Phận Long Xuyên (1960-24/11-2020), đã quyết định thực hiện soạn thảo lời nguyện tín hữu hàng năm của riêng giáo phận Long Xuyên.

Đây là thiện chí của tập thể Ban Nghiên Huấn của Giáo Phận, muốn góp phần để làm nổi bật tính thánh thiêng, tính cộng đoàn, và sự hiệp thông trong huấn giáo của Giáo Hội trong các cuộc cử hành Thánh Lễ. Giáo Phận trân trọng thiện chí này.

Đây cũng là công việc giáo dục đức tin. Với lời cầu nguyện tín hữu trong Thánh Lễ, trong khi cử hành đức tin, cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo Phận có cơ hội đào sâu đức tin, được nhắc nhở sống đức tin, và được cổ vũ loan truyền niềm tin trong đời sống người Kitô hữu. Giáo Phận tích cực chu toàn trách nhiệm giáo dục đức tin.

Đây cũng là một biểu hiện đường hướng của Giáo Phận là Tham Gia Hiệp Thông Đồng Trách Nhiệm vì Sứ Vụ. Sứ Vụ ở đây là cầu nguyện, và là cầu nguyện trong Thánh Lễ. Giáo Phận tích cực tiếp tục thể hiện đường hướng này.

Lời nguyện tín hữu trong năm Phụng Vụ 2021 năm B còn thể hiện là điểm nhấn tông đồ của giáo phận năm 2021 là Loan Báo Tin Mừng. Giáo phận ước mong lời cầu nguyện tín hữu cũng là sự quyết tâm của toàn Giáo phận dấn thân trong công cuộc Loan Báo Tin Mừng.

Xin Chúa, qua lời bầu cử của Đức Mẹ Maria Nữ Vương Hòa Bình cùng hai thánh tử đạo Phêrô Đoàn Công Quý và Emmanuel Lê Văn Phụng, chúc lành cho những thiện chí nhỏ bé của Giáo Phận, để “Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô, và trong Đức Kitô, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha Toàn Năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen”

 

                                      Long Xuyên – tháng Mân Côi 2020

                                              Giuse Trần Văn Toản

                                            Giám Mục Long Xuyên

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÙA VỌNG NĂM B


 

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Với Mùa Vọng, Giáo Hội mời gọi chúng ta chuẩn bị tâm hồn để đón mừng kỷ niệm ngày Ngôi Hai Thiên Chúa giáng sinh làm người. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời nguyện xin:

1. Mầu nhiệm Giáng Sinh là Mầu Nhiệm của Tình yêu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh, biết coi mùa Vọng như là cơ hội thuận tiện, để giúp đoàn chiên chuẩn bị tâm hồn cho xứng hợp, hầu đón nhận và sống Mầu Nhiệm Tình Yêu trong suốt cuộc đời.

2. Sống Mầu Nhiệm Tình yêu đòi hỏi mọi người phải dấn thân và sống cho người khác. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu luôn biết quảng đại dấn thân phục vụ tha nhân, như là một cách thức sống Mầu Nhiệm Tình Yêu của Chúa giữa dòng đời.

3. Mong chờ Chúa đến là để được sống bình an. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình luôn được ơn Chúa trợ giúp, để có được một đời sống phù hợp với Thánh ý Chúa, hầu đem lại hạnh phúc và bình an cho gia đình mình và người khác.

4. Hãy tỉnh thức để đón chờ Chúa đến. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết sống tỉnh thức và sẵn sàng, để hoán cải đời sống theo tinh thần Tin Mừng, sống thánh thiện mà chờ đợi ngày Chúa đến.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, với Mùa Vọng, chúng con vừa bước vào Năm Phụng Vụ mới. Chúng con cảm tạ Chúa vì hồng ân cao quý này. Xin cho chúng con biết tận dụng ơn Chúa ban, để sống cuộc đời yêu thương, thánh thiện mà hân hoan chờ đón ngày Con Chúa ngự đến. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thánh Gioan Tẩy Giả xuất hiện như vị Tiền Hô cho Đấng Cứu Thế. Thánh nhân đến để kêu gọi mọi người thay đổi đời sống, để chuẩn bị tâm hồn xứng hợp cho Chúa ngự đến. Với tâm thế sẵn sàng đón mừng Chúa đến nơi tâm hồn mình, chúng ta dâng lời nguyện xin:

1. Mùa Vọng là Mùa mời gọi chúng ta hãy sửa lại con đường để Chúa đến. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh biết sống nêu gương sáng và rao giảng sự sám hối, để Chúa bước vào tâm hồn và đổi mới cuộc đời những ai biết mở lòng đón nhận tình yêu của Người.

2. Trên thế giới, ai cũng mong ước được sống bình an và hạnh phúc. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người trên thế giới được hưởng những quyền tự do chân chính, biết tôn trọng quyền lợi của nhau và góp phần xây dựng lợi ích chung, để mọi người được sống bình an và hạnh phúc.

3. Các gia đình ngày nay luôn phải đối diện với những khó khăn. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Cứu Thế mau ngự đến nơi các gia đình, đồng hành và hướng dẫn, để các gia đình vượt qua được những khó khăn và sống trong bình an.

4. Chúa đến để cho con người được sống và sống dồi dào. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết lấy tình bác ái mà chịu đựng và tha thứ cho nhau, để mọi người luôn sống trong hiệp nhất, yêu thương, và bình an của Chúa.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sửa đổi đời sống mỗi ngày, để tâm hồn chúng con luôn xứng đáng là nơi cho Chúa Giêsu, con Chúa và là Đấng Cứu Độ chúng con ngự trị. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thánh Irênê nói: “Con Thiên Chúa xuống thế làm người, để con người được làm con Chúa”. Chúng ta vui mừng cảm tạ Thiên Chúa vì đã yêu thương chúng ta và dâng lời nguyện xin:

1. “Chúa Giêsu Kitô là Ánh Sáng đã đến thế gian”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh trở nên chứng tá của Ánh Sáng Cứu Độ, và nên những mối phúc lành cho trần gian.

2. “Tôi không phải là Đức Kitô, Người sẽ xuất hiện sau tôi”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu, noi gương Thánh Gioan Tiền Hô, luôn rao giảng về Chúa Kitô bằng lời nói và bằng đời sống chứng tá của mình.

3. Người Do Thái sai thuộc hạ đến hỏi Gioan: “Ông là ai?”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người đang tìm kiếm chân lý, sớm gặp được Chúa Kitô là Chân-Thiện-Mỹ, biết học hỏi và thực hành Lời Chúa dạy, để trở nên môn đệ của Chúa Kitô, và là con Thiên Chúa.

4. “Đấng Cứu Thế đang ở giữa các người, mà các người không biết”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết nhận ra Chúa Cứu Thế đang đến, và biết dọn lòng mình bằng tinh thần cầu nguyện, thái độ khiêm nhu, để xứng đáng đón Chúa ngự vào tâm hồn và gia đình mình.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Chúa đến để giải thoát chúng con khỏi tội, và ban cho chúng con được dự phần vào sự sống của Chúa. Xin nhận lời chúng con khẩn nguyện mà giúp chúng con sống xứng đáng với ơn cứu độ Chúa đã thương ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


 

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

 Hôm nay, phụng vụ Hội Thánh làm nổi bật vị thế của Đức Maria là mẫu gương cho những ai muốn đón nhận Chúa Giêsu Cứu Thế. Với tâm tình trông chờ Chúa ngự đến, chúng ta cùng tin tưởng dâng lời nguyện xin:

1. “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh, biết noi gương Đức Maria, luôn sống đẹp lòng Chúa, để luôn có Chúa ngự trong lòng mình, và là hiện thân của Chúa trước người khác.

2. “‘Emmanuel’, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu có được niềm xác tín: Chúa luôn hiện diện trong cuộc đời mình, và sống niềm xác tín đó bằng đời sống yêu thương, ân cần phục vụ anh em đồng loại.

3. “Việc đó xảy ra cách nào được”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người đau khổ, luôn xác tín rằng Thiên Chúa là Đấng đầy quyền năng, hằng yêu thương, đỡ nâng và giúp họ vượt qua được những khổ đau.

4. “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn biết tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày, để được bình an, hạnh phúc và trung tín trong tình yêu thương nhau.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con Đức Kitô, Con Chúa, làm Đấng Cứu Độ. Xin cho chúng con đừng vì mải mê tìm kiếm thế sự chóng qua, mà quên tìm kiếm Con Chúa là sự bình an tại thế và hạnh phúc đời đời. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÙA GIÁNG SINH NĂM B


 

LỄ ĐÊM GIÁNG SINH – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Trong đêm cực thánh này, đêm mừng kỷ niệm Con Chúa giáng sinh để cứu độ nhân loại. Chúng ta thiết tha xin Chúa đổ đầy tình yêu cứu độ trên chúng ta và dâng lên Người những lời nguyện xin:

1. “Đây ta mang đến cho các ngươi một Tin Mừng đặc biệt”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết mở rộng tâm hồn đón rước Ngôi Lời ngự đến, và phấn khởi mang niềm vui và bình an của Chúa đến cho mọi người.

2. “Người là Hoàng Tử Hòa Bình”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho con người biết mở lòng đón nhận Đấng Cứu Độ trần gian, để tìm được sự bình an trong tâm hồn, và trở nên những người xây dựng hòa bình cho gia đình và cộng đoàn nhân loại.

3. “Hai ông bà không tìm được chỗ trong quán trọ”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình đang gặp khó khăn, được Chúa hướng dẫn đồng hành, để gia đình họ luôn sống trong bình an và tràn đầy tình yêu của Chúa.

4. “Ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết làm cho Mầu Nhiệm Giáng Sinh thấm nhuần vào trong cuộc sống, đó là, kính trọng, yêu thương và phục vụ nhau, hầu xây giáo xứ thành một gia đình thánh thiện và bình an.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, Mầu Nhiệm Giáng Sinh của Con Chúa biểu lộ tình yêu khôn cùng của Chúa dành cho nhân loại. Xin cho chúng con, khi chiêm ngắm Con Chúa giáng trần, thì tâm hồn cũng được đổ đầy tình yêu và lòng mến nơi Con Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.


 

LỄ RẠNG ĐÔNG – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúng ta đang hân hoan cử hành mầu nhiệm Giáng Sinh của Con Chúa, Đấng đã đến chiếu tỏa trên chúng ta ánh sáng Chân Lý và Tình Thương. Chúng ta chúc tụng Chúa và xin Người giúp chúng ta luôn đi trong ánh sáng của Người:

1. “Chúa đã tỏ lòng từ tâm và nhân ái của Người”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn là hiện thân của Đức Kitô giữa cộng đoàn nhân loại, bằng đời sống khó nghèo và yêu thương.

2. “Họ hối hả ra đi và gặp Hài Nhi nằm trong máng cỏ”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang thành tâm tìm kiếm Chân Lý, gặp được Đức Kitô là Chúa và là Đấng Cứu Độ, để được sự sống đời đời.

3. “Bà Maria hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người đang gặp đau khổ, biết quỳ gối cầu nguyện trước Máng Cỏ, và vui mừng nhận ra Chúa luôn hiện diện và yêu thương mình.

4. “Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết mở lòng đón tiếp Chúa, nhiệt thành làm chứng cho đức tin bằng cuộc sống thánh thiện, trong sạch và yêu thương nhau.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha chí thánh, Chúa đã ban cho chúng con Đức Kitô là Đấng Cứu Độ. Xin cho chúng con, một khi đã tin nhận Con Chúa, thì luôn bước đi trong ánh sáng của Người mà đạt tới niềm vui ơn cứu độ. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.


 

LỄ BAN NGÀY – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

“Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Những ai tiếp nhận Người thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa.” Chúng ta cảm tạ tình thương cao vời của Chúa đã cho chúng ta nên con cái của Người và dâng lời cầu xin:

1. “Sự sáng chiếu soi trong u tối”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh, luôn luôn là ánh sáng chiếu soi cõi lòng u tối của người khác bằng lời nói, và nhất là bằng chứng tá về đời sống yêu thương.

2. “Thiên Chúa ngươi sẽ thống trị”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu, biết luôn đặt Chúa làm trung tâm của đời sống, hầu can đảm sống lề luật Chúa, nhiệt thành thực thi bổn phận đạo đức và hết lòng yêu thương mọi người như Chúa yêu.

3. “Người đã đến nhà Người”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình đang gặp những khủng hoảng, khó khăn, biết mở lòng đón nhận Đấng Cứu Độ, để được sống trong bình an.

4. “Từ nguồn sung mãn của Người, chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, khi mừng kính Mầu Nhiệm Giáng Sinh, nhờ ân sủng Chúa ban, biết đổi mới cuộc đời và trở nên chứng nhân tình thương của Chúa cho mọi người.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã phục hồi phẩm giá con người trong Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. Xin cho chúng con biết sống xứng đáng là con yêu dấu của Chúa, để được hưởng gia nghiệp muôn đời với Con Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.


 

LỄ THÁNH GIA – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thánh Gia là gương mẫu cho các gia đình về lòng yêu mến và vâng phục thánh ý Thiên Chúa; cũng như tình yêu quên mình vì nhau trong đời sống hằng ngày. Với tâm tình yêu mến Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:

1. “Trong mọi chuyện, anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn khao khát tìm kiếm và sống thánh ý Chúa, biết đặt Chúa ở vị trí trung tâm của đời sống, và trong mọi việc làm.

2. “Người vợ hãy phục tùng chồng, người chồng hãy yêu vợ mình”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các cặp vợ chồng luôn biết yêu thương, tôn trọng, và phục tùng nhau, tránh đi những lời nói, hành động xúc phạm đến nhau, để mang đến cho nhau niềm vui bằng nụ cười, sự quan tâm đến, và chung thủy với nhau.

3. “Trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình đang gặp những bất hòa, biết dùng tình thương mà đối xử với nhau, hầu tháo gỡ được những khúc mắc, và sống trong tình yêu thương, hiệp nhất và bình an.

4. “Con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn yêu mến, vâng phục, và sống theo đường lối Chúa, hầu chúng ta luôn được Chúa ở cùng.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa là nguồn ban phát sự sống và tình yêu, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con hồng ân cao cả là sự sống và mái ấm gia đình. Xin thương chăm sóc, giữ gìn gia đình chúng con được luôn sống an vui trong tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 

 

LỄ HIỂN LINH – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Các nhà chiêm tinh đã đến Bêlem tôn thờ Đấng Cứu Chuộc nhân loại. Cùng với các ngài, chúng ta thờ lạy và dâng lên Chúa Hài Đồng những lời nguyện xin:

  1. Vua người Do Thái đã sinh ra cho nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh luôn là ánh sáng chỉ đường cho nhiều người đến với Chúa, nhờ cuộc sống chiêm niệm, thanh thoát và hân hoan phục vụ cộng đoàn.

  2. Chúa đến cứu độ con người nhưng nhiều người chưa nhận biết Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa soi sáng, hướng dẫn cho những ai đang thành tâm thiện chí tìm kiếm Chúa được gặp thấy Người.

  3. Ánh sáng của Đức Kitô luôn tỏa chiếu cuộc đời người Kitô hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người đang sống trong bóng tối tội lỗi, được ánh sáng của Chúa soi chiếu, để họ nhận ra Người là Đấng Cứu Độ mà trở về với Người.

  4. “Khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết lắng nghe tiếng Chúa thúc giục trong tâm hồn, hầu sống theo những huấn lệnh của Người.

   5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

 Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, xin cho luồng ánh sáng kỳ diệu xưa kia đã dẫn đường chỉ lối cho các nhà chiêm tinh đến gặp Chúa, nay cũng rực chiếu trong tâm hồn chúng con, để cùng với Chúa, chúng con đưa dẫn mọi người tiến về quê hương Thiên Quốc. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÙA CHAY NĂM B


 

THỨ TƯ LỄ TRO – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Mùa Chay là thời gian ân sủng, thúc đẩy mọi thành phần dân Chúa nhìn lại đời sống, thanh tẩy tâm hồn, trở về với Chúa để được hưởng ơn cứu độ. Tin tưởng vào lòng xót thương của Chúa, chúng ta sốt sắng dâng lời nguyện xin:

1. “Các ngươi hãy thật lòng trở về với Ta trong chay tịnh”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh trở thành gương sáng trong đời sống cầu nguyện, thực hành chay tịnh và sám hối, để nhờ ơn Chúa, giúp cho đoàn chiên ngày càng sống thánh thiện hơn.

2. “Đây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết nhận ra thời gian quý báu của Mùa Chay Thánh mà thật lòng trở về với Chúa, canh tân đời sống theo tinh thần Tin Mừng, để tìm thấy ý nghĩa đích thực cho đời mình.

3. “Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình gặp khó khăn, bất hòa, biết gắn bó với Chúa, để nhờ lòng thương xót của Chúa nâng đỡ, họ vượt thắng tất cả, và sống trong bình an.

4. “Lạy Chúa, xin thương xót dân Chúa”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết tận dụng Mùa Chay này, chuyên cần cầu nguyện, tập luyện nhân đức và thực thi đức ái, để ngày càng yêu mến Chúa hơn.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa hằng muốn cho kẻ tội lỗi ăn năn sám hối để được sống. Xin giúp chúng con thực tâm hoán cải trở về với Chúa, quyết tâm sống đời đạo đức giữa muôn cám dỗ trần gian, và yêu mến nhau nhiều hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


 

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Sống Mùa Chay là sống cuộc chiến đấu thiêng liêng để chọn lựa giữa thiện và ác, giữa Thiên Chúa và trần gian. Chúng ta tin tưởng vào tình yêu của Chúa nâng đỡ và tha thiết dâng lời nguyện xin:

1. “Chúa Giêsu được Thánh Thần dẫn vào hoang địa”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh, luôn biết nghe theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, hầu chu toàn sứ vụ được trao ban.

2. “Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu biết tận dụng thời gian của Mùa Chay thánh này, để chân thành sám hối mọi tội lỗi mình, và canh tân đời sống sao cho phù hợp với Tin Mừng của Chúa.

3. “Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang mải mê chạy theo danh vọng, tiền tài, lạc thú trần gian, được Chúa Thánh Thần soi sáng, để nhận biết Chúa mới là Nguồn Cội và Cùng Đích, là Chủ cuộc đời mình.

4. “Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết chăm chỉ lắng nghe và sống Lời Chúa, để được Chúa dẫn đi trong chân lý và tình yêu, mà đạt được bình an tại thế và hạnh phúc đời đời.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, hơn một lần chúng con đã có những chọn lựa sai lầm và phạm tội mất lòng Chúa. Xin Chúa thứ tha và ban ơn nâng đỡ, giúp chúng con trung thành làm theo ý Chúa và hân hoan bước đi trên con đường trọn lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Qua cuộc biến hình, Chúa Giêsu cho các môn đệ chiêm ngắm vinh quang Thiên Chúa, để thúc đẩy các ngài trung thành theo Chúa trên đường Thập giá. Chúng ta hãy tôn vinh Người và tin tưởng nguyện xin:

1. Chúa lên núi để biến hình và tỏ vinh quang cho các môn đệ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh, can đảm làm chứng cho Chúa bằng cuộc sống khiêm nhường, hiền hòa, đầy lòng mến Chúa – yêu người.

2.Chúa biến hình chiếu toả ánh sáng cho chúng ta. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu, luôn biết chuyên cần cầu nguyện và hân hoan sống Lời Chúa dạy, để đời sống họ ngày càng chiếu sáng hình ảnh Đức Kitô cho những người khác.

3. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã tặng ban Con Một”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người đang gặp khó khăn, biết siêng năng tham dự bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể, để ngày càng xác tín vào sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa trong mọi biến cố vui buồn của cuộc sống.

4. Muốn đến được vinh quang phải trải qua con đường thập giá. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết ra sức tránh xa tội lỗi, nhiệt thành làm việc lành, để ngày càng vững bước hơn trên đường nên thánh.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, Con Chúa đã tỏ vinh quang của Người cho các môn đệ, giúp các ông vững bước trên đường Thập giá. Xin giúp chúng con vượt thắng cám dỗ, vững bước theo Con Chúa trên đường Thập giá mà tiến tới vinh quang phục sinh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

 Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người hãy thanh tẩy toàn diện bản thân, từ nhận thức đến hành động, để con người chúng ta xứng đáng là đền thờ sống động cho Thiên Chúa. Trong tâm tình sám hối và khát khao đổi mới, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:

1. Hội Thánh là dân Thiên Chúa và là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn là mối dây hiệp thông và dấu chứng tình yêu, để mời gọi con người thời đại hôm nay nhận biết, cùng tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất và chân thật.

2. Con người là công trình kỳ diệu của Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho chính quyền các quốc gia, có được những chính sách hợp lý nhằm đề cao nhân phẩm, tôn trọng nhân quyền, và đảm bảo một môi trường lành mạnh cho con người sinh sống và thăng tiến.

3. “Chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người đang gặp đau khổ biết sẵn sàng đón nhận những đau khổ hằng ngày như lời rao giảng về Chúa Kitô chịu đóng đinh, để được hưởng vinh quang phục sinh với Người.

4. Mỗi Kitô hữu là một viên đá sống động xây nên ngôi nhà Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn biết sống tinh thần hiệp nhất, và tích cực cộng tác với nhau trong mọi việc để xây dựng Hội Thánh Chúa.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã tái sinh chúng con trong Đức Giêsu Kitô. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện mà ban Thánh Thần để Người biến đổi, giúp chúng con tích cực sống mùa Chay thánh này cho đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa Cha đã sai Con Một của Người là Đức Giêsu Kitô đến trần gian để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Trong tâm tình cảm tạ và tin tưởng, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. Hội Thánh có sứ mạng gìn giữ, bảo vệ và phát triển kho tàng đức tin chân thật. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết ý thức chu toàn sứ mạng cao cả của mình, luôn trung thành với đức tin tinh tuyền khi đối thoại với những người không tin vào Thiên Chúa.

2. Chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người chưa biết Chúa, nhận ra và tin Đức Giêsu Kitô là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, để khi hết lòng thờ phượng và bước đi trong ánh sáng của Người, sẽ được cùng Người hưởng hạnh phúc muôn đời.

3. Tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu, cách riêng những ai đang lầm đường lạc lối, nhận ra lòng bao dung nhân hậu của Thiên Chúa mà hoán cải, trở về với Người trong đức tin, để được hưởng ơn cứu độ.

4. “Ai hành động theo sự thật thì đến cùng ánh sáng”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết tôn trọng và bênh vực sự thật, và trở nên gương sáng cho những người khác trong môi trường và hoàn cảnh sống của mình.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con cầu nguyện mà ban cho chúng con một đức tin kiên vững, để chúng con can đảm trung thành làm chứng cho tình yêu của Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY - NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa đã sai Đức Giêsu vào thế gian như là hạt lúa được gieo vào lòng đất, để sinh nhiều bông hạt, là ơn cứu độ cho con người. Trong tâm tình cảm tạ và tin tưởng, chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

1. “Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn trung thành phụng sự Chúa, qua việc tuân giữ những huấn lệnh của Người.

2. “Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người biết can đảm loại trừ những hành động và lối sống làm tổn hại cho sự sống và phẩm giá con người, và biết khao khát tìm kiếm những giá trị đích thực đem lại cho họ sự sống đời đời.

3. Ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người đang gặp đau khổ, biết sẵn sàng chấp nhận những khổ đau như một cách thức ghét bỏ sự sống mình, tin tưởng phó thác cho Chúa, hầu “giữ được nó cho sự sống đời đời”.

4. “Xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn biết noi gương vâng phục của Chúa Giêsu: nhận ra và thi hành thánh ý Chúa qua mọi biến cố trong cuộc sống và các bổn phận hằng ngày.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin thương nhận những ý nguyện chân thành của cộng đoàn chúng con. Xin giúp chúng con luôn biết sống vâng phục và không ngừng làm vinh danh Chúa, theo gương Đức Giêsu Kitô, Đấng Hằng sống và hiển trị muôn đời.


 

CHÚA NHẬT LỄ LÁ – NĂM B 

      NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Tình yêu Đức Kitô dành cho nhân loại được thể hiện tột cùng trong cuộc khổ nạn. Chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. “Chúa Kitô vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh sẵn sàng cùng chết với Đức Kitô trong việc vâng phục thánh ý Chúa, hiến mình phục vụ con người, để lan tỏa niềm hy vọng và ơn cứu độ cho dân Chúa.

2. Hôm nay là Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bạn trẻ Công giáo, can đảm bước theo Đức Kitô, sẵn sàng sống chết vì niềm tin vào Người, để giữa bao thử thách, họ luôn hy vọng vươn lên, tỏa sáng một đức tin kiên vững đầy lòng mến Chúa và yêu người.

3. “Lạy Cha, Cha có thể làm được mọi sự, xin cất chén này khỏi con! Nhưng không theo ý con muốn, một theo ý Cha”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình đang gặp đau khổ, luôn biết hướng về Đức Kitô, để kín múc ơn thánh, hầu được chữa lành những vết thương mà họ đang gặp phải, và luôn sống theo Thánh ý Chúa.

4. Qua Thập giá mới đến vinh quang. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, trong Tuần Thánh này, luôn sốt sắng hiệp thông với Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn, để xứng đáng chia sẻ niềm vui phục sinh với Người.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa chấp nhận khổ đau và cái chết để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con biết kề vai đón nhận thập giá đời mình, và chia sẻ gánh nặng của tha nhân với lòng yêu mến, để cùng với Chúa tiến đến vinh quang phục sinh. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

THỨ NĂM TUẦN THÁNH – NĂM B

    THÁNH LỄ TIỆC LY

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu trao ban Mình Máu Người làm lương thực thần linh cho nhân loại và dạy chúng ta yêu thương nhau. Trong tâm tình tạ ơn, chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

1. “Chén chúc tụng là sự thông hiệp Máu Chúa Kitô”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Linh mục ngày càng cảm nhận sâu xa tình yêu của Chúa Giêsu, để sống đời dâng hiến trong niềm vui, và hiến dâng trọn đời mình cho phần rỗi các linh hồn.

2. “Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình đang ở thế gian”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu luôn biết sống gắn bó với Chúa Giêsu trong cầu nguyện, và tuân giữ giới luật yêu thương mà Chúa truyền dạy.

3. “Các con cũng phải rửa chân cho nhau”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho chúng ta biết quan tâm, nâng đỡ những người đang đau khổ, giúp họ đủ sức hiến dâng những khổ đau như của lễ đẹp lòng Chúa, hầu mưu ích cho phần rỗi của các linh hồn.

4. “Thầy ban cho các con một điều răn mới là hãy yêu thương nhau”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết sống yêu thương nhau như Chúa dạy, để tất cả chúng ta thực sự là những người môn đệ yêu dấu của Người.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hiến Mình để nuôi dưỡng và cứu độ chúng con. Xin cho chúng con học theo gương Chúa mà sống yêu thương nhau, biết chia sẻ vui buồn và tận tình phục vụ nhau, để hạnh phúc đến với gia đình chúng con và lan tỏa cho nhiều người. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÙA PHỤC SINH NĂM B


 

ĐÊM VỌNG PHỤC SINH – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Trong ánh sáng rực rỡ của đêm nay, Hội Thánh tuyên xưng Đức Kitô đã phục sinh khải hoàn, mở đường cho nhân loại tiến vào Thiên Quốc. Với trái tim bừng cháy niềm vui, chúng ta dâng lời nguyện xin:

1. “Tất cả chúng ta đã chịu Phép Rửa trong Đức Giêsu Kitô”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh, đã chết cho tội nhờ bí tích Rửa Tội, được hân hoan sống đời sống mới trong ánh sáng của Đấng Phục Sinh.

2. “Tôi không chết nhưng tôi sẽ sống”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho anh chị em tân tòng luôn bước đi trong ánh sáng của Chúa Kitô Phục Sinh, để ngày càng vững mạnh trong đức tin mà làm chứng cho Chúa.

3. “Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người đau khổ, được ánh sáng Chúa Kitô Phục Sinh soi chiếu, thấy mình được nâng đỡ, ủi an vì nhận ra Chúa đã chết và sống lại vì yêu thương họ.

4. “Người đã sống lại và kìa Người đến xứ Galilêa trước các ông”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta can đảm tuyên xưng Chúa sống lại bằng đời sống thánh thiện, để niềm vui Phục Sinh bừng lên nơi gia đình giáo xứ và lan tỏa đến cho những người sống chúng quanh.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã cho Con Chúa sống lại để chiếu sáng ơn cứu độ trên chúng con. Xin cho chúng con, khi hân hoan mừng Đức Kitô sống lại, biết trung thành bước đi trong ánh sáng Phục Sinh của Người, để thắp lên niềm vui và hy vọng cho một thế giới đang chịu nhiều khổ đau vì sự dữ lan tràn. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.


 

CHÚA NHẬT PHỤC SINH – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Allêluia! Chúa đã sống lại. Lời tung hô này vang dội trong Hội Thánh đang thắp lên niềm vui ơn cứu độ nơi chúng ta. Trong tâm tình hân hoan, chúng ta dâng lời nguyện xin:

1. “Người đã truyền cho chúng tôi rao giảng và làm chứng”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh có được kinh nghiệm gặp gỡ sâu xa với Đấng Phục Sinh trong cầu nguyện và đời sống hằng ngày, để cuộc đời các ngài tỏa rạng sự hiện diện yêu thương của Chúa giữa nhân loại.

2. “Nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho con người ngày nay, biết tỉnh thức, tìm kiếm và tích cực xây đắp kho tàng Nước Trời mà Chúa Phục Sinh mang đến cho họ.

3. “Hãy cảm tạ Chúa vì đức từ bi của Người muôn thuở”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho anh chị em đang lìa xa Chúa, nhờ lời cầu nguyện và gương sáng của các tín hữu, được Chúa Phục Sinh dẫn dắt trở về với lòng xót thương của Người.

4. “Chúng ta hãy mừng lễ trong Chúa”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho ánh sáng phục sinh của Chúa Kitô thấm nhập vào đời sống hằng ngày của cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để cuộc sống chúng ta luôn tỏa rạng niềm vui phục sinh và vẻ đẹp thánh thiện của Thiên Chúa.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con đang hân hoan mừng Con Chúa sống lại. Xin cho Ánh Sáng Phục Sinh của Người chiếu soi tâm hồn chúng con, hầu chúng con sống xứng đáng với ơn cứu độ Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


 

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH – NĂM B

KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Nhờ Lòng Thương Xót của Chúa mà chúng ta được cứu độ. Trong niềm xác tín vào Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:

1. “Hằng ngày họ hợp nhất một lòng một ý với nhau”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh ngày càng hiệp nhất với Chúa và với nhau, để hành động của họ thấm đậm tình yêu thương xót của Người.

2. “Con người được giải thoát không bởi khoa học, mà bởi tình yêu”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bậc cha mẹ biết chú tâm giáo dục đạo đức cho con cái, để gia đình thêm hạnh phúc, xã hội bớt đi tội ác và ấm lên những nghĩa cử liên đới, yêu thương.

3. “Các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người đang gặp khó khăn, bất hòa, và tội lỗi, tìm được tình yêu của Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và hay tha thứ qua bí tích Giao Hoà.

4. “Bình an cho anh em”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết lấy lòng thương xót của Chúa mà cư xử với nhau và với mọi người, để các gia đình trong giáo xứ được an bình, và nhiều người nhận biết Chúa là Đấng hay thương xót.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và hằng tha thứ, xin cho chúng con biết tin tưởng vào lòng nhân từ của Chúa mà hoán cải đời sống, hầu trở nên sứ giả của lòng Chúa xót thương cho gia đình và mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


 

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Đức Kitô Phục Sinh đến để ban bình an cho nhân loại. Người cũng đang song hành cùng mỗi người chúng ta trên suốt chặng đường đời. Vậy chúng ta cùng cảm tạ Chúa và thành tâm dâng lời nguyện xin:

1. “Ai giữ lời Người, thì quả thật, tình yêu của Thiên Chúa đã tuyệt hảo nơi người ấy”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết yêu mến việc học hỏi và sống Lời Chúa, để làm gương sáng cho những người chưa nhận biết Chúa.

2. “Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu luôn biết dành nhiều thời gian cầu nguyện với Lời Chúa, để được ơn soi sáng, hầu sống và hành động theo đường lối của Người.

3. “Bình an cho các con!  Này Thầy đây, đừng sợ”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang hoang mang sợ hãi vì cô đơn, bệnh tật và khổ đau, được Chúa ban ơn nâng đỡ, giúp họ vượt qua mọi thử thách gian nan, và sống trong bình an của Chúa.

4. “Các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, khi đã được gặp Chúa nơi bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, trở nên can đảm, mà dấn thân làm chứng nhân cho Tình Yêu Chúa.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, chúng con cũng có tâm lý hoang mang lo sợ như các môn đệ xưa. Xin xóa tan mọi lo âu sợ hãi và giúp chúng con nhận ra các biến cố xảy đến trong đời đều là hồng ân của Chúa, để can đảm đón nhận và sống đúng theo Lời Chúa dạy. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 


 

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH – NĂM B

LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH-NGÀY CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Hội Thánh cần những mục tử thánh thiện, sẵn sàng chấp nhận khổ đau để đưa nhiều người về với Chúa. Trong ngày cầu nguyện cho ơn gọi hôm nay, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

1. “Ta đến để chúng được sống và sống dồi dào”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Đức Giám mục, các Linh mục biết cử hành Thánh Lễ cách sốt sắng, rao giảng Lời Chúa với niềm xác tín, để thánh hóa bản thân và làm cho đoàn chiên được sống dồi dào trong ơn thánh Chúa.

2. “Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu, luôn biết sống tâm tình tạ ơn vì hồng ân được thuộc về đàn chiên của Chúa, luôn tin tưởng, lắng nghe và sống theo lời Người dạy.

3. “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho nhiều bạn trẻ mau mắn đáp lại tiếng Chúa mời gọi, quảng đại dâng hiến đời mình phụng sự Thiên Chúa và phục vụ Hội Thánh trong ơn gọi tu trì.

4. “Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta, đặc biệt là các bậc cha mẹ, luôn biết nêu gương sáng, biết chăm sóc, giáo dục con cái nên người tốt và dám xả thân bước theo Chúa trên con đường dâng hiến.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Chúa đến để cứu độ và hướng dẫn chúng con như mục tử chăn dắt đoàn chiên. Xin cho chúng con được vững mạnh trong đức tin, dạt dào trong lòng mến, bền vững trong đức cậy, để bước theo Con Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúng ta có sự sống của Thiên Chúa là nhờ sống thân mật với Chúa Kitô, như cành nho gắn liền với thân nho. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa và thành tâm dâng lời nguyện xin:

1. “Thầy là Cây nho, các con là cành nho”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh luôn được tràn đầy nhựa sống ân sủng của Đức Kitô, nhờ siêng năng cầu nguyện và lãnh nhận các Bí tích.

2. “Cành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu, sẵn sàng để cho Chúa cắt tỉa qua việc giữ các giới răn Chúa, để đời sống đạo ngày càng sinh nhiều hoa trái thiêng liêng.

3. “Cành nào lìa cây, sẽ khô héo”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cho những ai đang lìa xa Giáo Hội được ơn can đảm vượt thắng những trở ngại tội lỗi, để sớm trở về hiệp thông với Chúa và Giáo Hội trong bình an và tin yêu.

4. “Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn ý thức tầm quan trọng của việc sống trong tình yêu của Chúa, để gia tăng đời sống cầu nguyện, hầu đời sống sinh nhiều hoa trái thiêng liêng cho mình và cho người khác.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, niềm vui mừng và hy vọng lớn lao nhất của chúng con chính là được thông hiệp với Chúa. Xin cho chúng con luôn biết khao khát và sống gắn bó với Chúa mỗi ngày một hơn, để đời sống chúng con trổ sinh những hoa trái tốt như Chúa muốn. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa giàu lòng thương xót đã quy tụ tất cả chúng ta trong tình yêu của Người, qua Đức Giêsu Kitô. Với lòng biết ơn và tin tưởng, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. “Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh, biết kết hợp mật thiết với Chúa Kitô, sống bác ái yêu thương như Chúa truyền dạy, để Hội Thánh luôn là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người.

2. “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu, luôn cảm nghiệm được sự cao quý của ơn gọi làm con Chúa, để luôn biết sống trung tín, quảng đại, yêu thương, và can đảm làm chứng về Tin Mừng Phục Sinh cho những người chưa nhận biết Chúa.

3. “Thiên Chúa là Tình Yêu”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn hay gặp khủng hoảng trong cuộc sống, luôn cảm nghiệm được tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, qua sự đồng cảm sẻ chia của những người chung quanh.

4. “Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn ý thức sống theo gương yêu thương của Chúa, vượt qua mọi kỳ thị, thành kiến, để góp phần xây dựng giáo xứ thành cộng đoàn hiệp nhất và yêu thương.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết sống yêu thương như Chúa yêu, để mọi người luôn được sống trong sự hiệp nhất và bình an. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.


 

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN – NĂM B

NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Thăng Thiên là để củng cố và nuôi dưỡng khát vọng Nước Trời cho mọi Kitô hữu còn đang tại thế. Trong niềm hân hoan và hy vọng, chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh, biết dùng chính cuộc sống cũng như lời giảng dạy, để thông truyền Niềm Vui Tin Mừng cho mọi người.

2. “Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu luôn biết mau mắn ra đi rao giảng Tin Mừng của Chúa cho người khác, bằng đời sống bác ái và ân cần phục vụ.

3. Hôm nay cũng là Ngày Thế Giới Truyền thông. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang hoạt động trong lãnh vực truyền thông, biết sử dụng những phương tiện hiện đại với lương tâm ngay lành để rao truyền Chân Lý.

4. “Các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn biết cộng tác với ơn Chúa, hầu trở nên những chứng nhân sống động về tình yêu và sự hiện diện của Chúa giữa thế giới hôm nay.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin nhận lời chúng con cầu nguyện, mà giúp chúng con luôn vững bước trên con đường Đức Giêsu Kitô đã đi, để mai sau chúng con cũng được chung hưởng vinh quang với Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG – NĂM B

LỄ VỌNG

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Đức Kitô Phục Sinh đã xin Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần xuống trên Hội Thánh, để Người hoàn tất công trình cứu độ nơi mỗi người chúng ta. Chúng ta hết lòng cảm tạ Chúa và tha thiết nguyện xin:

1. Chúa Thánh Thần hằng gìn giữ, thánh hóa và canh tân Hội Thánh. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh luôn được dồi dào ơn Chúa Thánh Thần, để các ngài đủ khôn ngoan dẫn dắt các tín hữu sống theo thánh ý Chúa mà đạt tới sự sống đời đời.

2. “Xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết theo lương tâm ngay chính, mà dùng những khả năng Chúa ban, giúp cho người dân được sống trong công lý, hòa bình và thịnh vượng.

3. “Chúng ta đã lãnh nhận Thánh Thần như ân huệ khởi đầu”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho anh chị em tân tòng, được ơn Chúa Thánh Thần thúc đẩy, biết chuyên cần cầu nguyện, sống yêu thương, và thực thi giới luật cách trung thành.

4. “Ai khát nước hãy đến cùng Ta”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn khát khao ơn Chúa Thánh Thần, biết mở lòng đón nhận Người đến, và tin tưởng bước theo ơn soi dẫn của Người để được sống trong bình an.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, xin đổ đầy ơn Chúa Thánh Thần xuống trên chúng con, để Người khơi lên trong chúng con niềm khao khát kiếm tìm Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG – NĂM B

LỄ CHÍNH NGÀY

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Thánh Thần là nguồn sống của Hội Thánh, là Thầy dạy của các Kitô hữu. Nhờ Người, chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha và được kết hợp với Chúa Kitô. Trong tình con thảo, chúng ta dâng lên Chúa lời nguyện xin:

1. Lửa Thánh Thần là lửa tình yêu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh, được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, để ý thức và nhiệt thành loan báo Tin Mừng.

2. Lễ Hiện Xuống là ngày khai sinh Hội Thánh. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu luôn vững tin rằng, Chúa Thánh Thần luôn hoạt động trong Hội Thánh, để biết tích cực cộng tác với Người, hầu xây dựng Hội Thánh Chúa ngày thêm vững mạnh trong hiệp nhất và yêu thương.

3. “Lạy Đấng an ủi tuyệt vời, là khách trọ hiền lương của tâm hồn, xin hãy đến”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bệnh nhân, người đau khổ, nhờ được Chúa Thánh Thần an ủi và tha nhân giúp đỡ, tìm gặp được bình an nội tâm và niềm hy vọng kiên vững.

4. Chúa Thánh Thần đến đem lại bình an và hiệp nhất. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn biết để cho Chúa Thánh Thần soi dẫn, hầu sống thánh thiện, để xây dựng gia đình và giáo xứ thành cộng đoàn hiệp nhất yêu thương.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..                                                                                                                                                                                                                                                                             

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha chí thánh, xin ban Thánh Thần xuống trên chúng con, giúp chúng con trung kiên trong đức tin, vững vàng trong đức cậy, và nồng nàn trong đức mến, để sống xứng đáng là con yêu dấu của Chúa mà xây dựng Hội Thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B


 

CHÚA NHẬT I THƯỜNG NIÊN – NĂM B

LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu chịu Phép Rửa là để khai mạc sứ mạng rao giảng Tin Mừng Nước Trời và mời gọi con người sám hối. Lắng nghe tiếng Chúa kêu gọi, chúng ta dâng lời nguyện xin:

1. “Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh luôn biết sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, hầu chu toàn sứ mạng được trao phó.

2. “Đây là con yêu dấu của Ta”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu ý thức phẩm giá cao quý của mình, hầu sống xứng đáng là con yêu dấu của Thiên Chúa và là anh chị em của nhau.

3. “Ta là Chúa, Ta đã gọi ngươi nên ánh sáng cho chư dân”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình, dù sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, luôn biết sống gương mẫu, để trở thành ánh sáng soi dẫn mọi người đến với Chúa.

4. “Thần Khí như chim bồ câu đậu xuống trên Người”Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, hầu trở nên nhân chứng cho Tin Mừng của Chúa giữa dòng đời.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã làm cho chúng con nên con của Chúa qua bí tích Rửa Tội. Xin cho chúng con trung thành sống theo sự dẫn dắt của Thánh Thần, để trở nên con yêu dấu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 


 

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa đã yêu thương mời gọi con người cộng tác vào công cuộc xây dựng Vương Quốc của Thiên Chúa nơi trần gian. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và dâng lời cầu nguyện:

1. Hội Thánh có sứ mạng giới thiệu Đức Kitô cho thế giới hôm nay. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị chủ chăn cùng mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn trung thành với ơn gọi của mình, là loan báo và làm chứng về Đức Kitô cho con người hôm nay.

2. “Ðây là Chiên Thiên Chúa”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người đang tin nhận Đức Giêsu Kitô là Chiên Thiên Chúa, và là Đấng xóa tội trần gian, luôn hợp nhất với nhau trong cùng một đức tin, một đức mến và một nguồn sống duy nhất trong Người.

3. Đến và ở lại với Chúa là đòi hỏi cần thiết cho hành trình ơn gọi của mọi Kitô hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai thành tâm thiện chí, cách riêng các gia đình đang gặp khó khăn, biết dành thời gian đến với Chúa qua hy tế Thánh Thể, để được Chúa hướng dẫn và ủi an.

4. Người môn đệ đích thực phải biết chia sẻ niềm vui Tin Mừng cho những người chung quanh. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta được gặp gỡ Chúa khi cùng nhau cầu nguyện, và luôn hăng hái nhiệt thành trong các hoạt động tông đồ, bác ái, để đem Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã chọn gọi chúng con vào hàng ngũ những người được vinh dự gọi Chúa là Cha. Xin thương nhậm lời chúng con cầu nguyện mà ban những ơn cần thiết, giúp chúng con luôn sống xứng đáng với ơn gọi Kitô hữu của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Sám hối và tin vào Tin Mừng là điều mà người Kitô hữu cần làm thường xuyên trong suốt cuộc đời. Trong tâm tình sám hối và tin tưởng vào tình thương tha thứ của Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. Hội Thánh không ngừng khuyên nhủ con cái mình thành tâm sám hối để được hiệp thông với Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh, luôn nhiệt tâm trong sứ mạng rao giảng Tin Mừng cứu độ, để mọi người nhận biết, đón nhận và tin vào Chúa, hầu cải thiện đời sống trong khi chờ đón Chúa đến.

2. Thế giới chỉ được hưởng hòa bình thật sự khi toàn thể nhân loại sống sứ điệp yêu thương của Tin Mừng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu luôn biết sống trong tinh thần bác ái, để cùng được sống trong hạnh phúc và bình an.

3. Chúa luôn mời gọi chúng ta trở thành những môn đệ của Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình đang gặp khó khăn được Chúa nâng đỡ, để họ biết đón nhận mọi biến cố trong sự vâng phục của người môn đệ Chúa Kitô, nhờ đó danh Chúa được ca ngợi trên khắp hoàn cầu.

4. Chúa Giêsu đã mời gọi nhân loại hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn biết sống tâm tình sám hối, biết canh tân không ngừng, hầu xứng đáng là những môn đệ trung tín của Chúa Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương Chúa đã chọn chúng con làm môn đệ của Chúa. Xin cho chúng con dám dứt khoát với tội lỗi, và tích cực cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Giữa cuộc sống trần thế có biết bao cám dỗ của ma quỷ, thế gian và xác thịt, làm cho chúng ta xa lìa tình yêu Chúa. Ý thức thân phận yếu đuối của mình, chúng ta cùng tôn vinh quyền năng của Thiên Chúa, và tin tưởng dâng lời cầu xin:

1. Chúa Giêsu giảng dạy như Đấng có uy quyền. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Đức Giáo Hoàng, các Đức Giám mục, các Linh mục và Phó tế, luôn sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, mà hăng say rao giảng Tin Mừng của Chúa cho con người.

2. Thế lực ma quỉ và sự dữ luôn tác động xấu đến đời sống chúng ta. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết tỉnh thức trong cầu nguyện, để nhờ ơn Chúa giúp, biết tránh xa những tác động của ma quỷ và sống theo sự hướng dẫn của Chúa.

3. Chúa Giêsu đã dùng lời uy quyền để chữa lành người bị thần ô uế ám. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người đang đau khổ về tinh thần và thể xác, tìm được niềm an ủi và sức mạnh chữa lành nơi Lời Chúa và các Bí tích.

4. Danh tiếng Chúa Giêsu được đồn ra khắp vùng lân cận xứ Galilêa. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn xác tín Đức Kitô là “Đấng Thánh của Thiên Chúa”, và hăng hái giới thiệu Người cho những ai chưa nhận biết Người.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha chí thánh, nhờ Con Một Chúa là Đức Giêsu Kitô, Chúa đã giải thoát chúng con khỏi quyền lực sự dữ và ban cho chúng con đời sống mới. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện mà giúp chúng con luôn sống xứng đáng với ân huệ Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Đời sống thường nhật của con người có biết bao bận tâm và vất vả. Chỉ mình Chúa mới đem lại ý nghĩa và bình an đích thực cho cuộc đời mỗi chúng ta. Với niềm tín thác, chúng ta dâng lời nguyện xin:

1. Chúa Giêsu đã trao cho Hội Thánh sứ mạng loan báo Tin Mừng bình an cho nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh và mọi thành phần dân Chúa, luôn nhiệt tâm, tận tình hoàn thành sứ mạng bằng lời nói và bằng gương sáng của mình.

2. “Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu luôn ý thức trách nhiệm liên đới trong cộng đồng nhân loại, để không ngừng quan tâm đến tha nhân, hầu giúp họ vượt qua những khó khăn.

3. “Người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những anh chị em đang đau khổ vì bệnh tật, nghèo đói, kỳ thị và hận thù, biết chạy đến với Chúa để được Người giải thoát, an ủi và chữa lành.

4. “Vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn ý thức về sứ mạng truyền giáo mà Chúa trao phó, để sẵn sàng làm chứng cho Tin Mừng của Chúa bằng đời sống bác ái và nhiệt tâm phục vụ.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã ban Đức Giêsu làm Đấng Cứu Chuộc chúng con. Xin cho chúng con luôn biết mở rộng tâm hồn đón nhận Con Một Chúa, hầu được chữa lành mọi bệnh tật tinh thần và thể xác, và can đảm làm chứng cho tình yêu Chúa giữa lòng đời hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


 

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa luôn yêu thương, tha thứ tội lỗi, chữa lành bệnh tật và xoa dịu khổ đau của con người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin:

1. “Hãy đi trình diện với tư tế”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh, luôn biết để tâm đến những con chiên bị loại trừ, tận tình trợ giúp họ trong cuộc sống thường nhật, và trong sự hiệp thông thiêng liêng của cộng đoàn.

2. “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu, luôn ý thức thân phận yếu đuối và tội lỗi của mình, để tìm đến với Chúa trong niềm tin tưởng tuyệt đối, nơi bí tích Giao Hòa, hầu được Chúa chữa lành.

3. “Tôi muốn, anh sạch đi”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tội nhân ý thức họ đã và đang nhận lãnh những ân huệ lớn lao, là do bởi Lòng Thương Xót Chúa; đồng thời, xin cho họ biết khiêm tốn nhìn nhận mình cần đến Chúa và mau mắn chạy đến với Người.

4. “Người chạnh lòng thương, giơ tay đụng vào anh”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết mang trái tim thương cảm của Chúa, để chạm tới tha nhân, hầu giúp họ tìm thấy niềm hy vọng và một sức sống bất diệt trong Đức Giêsu Kitô.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin chữa lành chứng phong cùi tâm hồn của chúng con. Nhờ đó, chúng con biết đến với những ai đang gặp đau khổ, bất hạnh về thể xác lẫn tinh thần, để cảm thông và nâng đỡ họ với tất cả lòng trắc ẩn như Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.


 

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

 Để thể hiện rõ lòng thương xót của Thiên Chúa, Đức Kitô không những tha tội mà còn dùng Lời Hằng Sống để chữa lành bệnh tật. Chúng ta cùng tôn vinh Thiên Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. “Đây Ta sẽ làm những cái mới...như các ngươi sẽ biết”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử đang nỗ lực xây dựng hòa bình trên thế giới, luôn được Chúa ban phúc lành và được mọi người hưởng ứng, để trái đất ngày càng trở nên ngôi nhà chung ấm no và hạnh phúc.

2. “Người đã ghi dấu trên mình chúng ta và đã ban Thánh Thần vào lòng chúng ta làm bảo chứng”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu đã được ghi dấu ấn tín Thánh Tẩy và Thêm Sức, luôn biết canh tân đời sống, để nhờ ơn Chúa giúp, họ tích cực góp phần xây dựng hạnh phúc đích thực cho gia đình nhân loại.

3. “Họ dỡ mái nhà rồi thòng chiếc chõng với người bất toại xuống”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người đang bị đau khổ vì nghèo đói, bệnh tật, được nhiều người qua tâm chia sẻ, hầu vơi đi những khổ đau và phẩm giá của họ được mọi người tôn trọng.

4. “Ai nấy đều sửng sốt và ngợi khen Thiên Chúa”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn biết ca tụng ngợi khen Chúa vì muôn hồng ân Chúa đã, đang và sẽ ban cho cá nhân và tập thể giáo xứ qua mọi thăng trầm, vì tất cả đều xuất phát từ lòng nhân ái Chúa.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, xin đoái nhận những ước nguyện chúng con vừa dâng, và giúp chúng con trở thành những tông đồ của lòng bao dung, trong thời đại con người đang khát khao lòng xót thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

 Sứ mạng của Đức Kitô đến trần gian là mang lại niềm vui, hạnh phúc và ơn cứu độ cho con người. Tin tưởng vào tình thương Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. “Ta sẽ đính hôn với ngươi trong công bình và chính trực”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh luôn kết hợp với Chúa mà hăng say loan báo Lời Chúa với lòng yêu thương, trong công bình và chính trực.

2. “Thư của chúng tôi chính là anh em, viết ngay trong lòng anh em mà mọi người biết được và đọc được”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho đời sống các Kitô hữu trở thành lời chứng sống động về Tin Mừng của Chúa cho người khác.

3. “Rượu mới phải đổ trong bầu da mới”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình biết sống tinh thần của rượu mới là bác ái, yêu thương, và tuân giữ luật Chúa.

4. “Nhưng sẽ đến ngày Tân Lang bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết mau mắn thực thi những hướng dẫn của Chúa và Hội Thánh, để đổi mới tâm hồn hầu sẵn sàng chờ ngày Đức Kitô ngự đến.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã ban Thánh Thần để đổi mới bộ mặt trái đất, xin thương nhận lời chúng con cầu xin mà ban cho thế giới được đổi mới và phát triển theo thánh ý Chúa, hầu chúng con được bình an và hạnh phúc. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.


 

CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

 Trong những ngày lễ nghỉ, chúng ta thường chỉ lo nghỉ ngơi thể xác, mà quên đi công việc chính là tôn thờ Thiên Chúa và phục vụ Người qua tha nhân. Với tâm tình sám hối, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. “Chúa là Thiên Chúa ngươi đã dùng bàn tay mạnh, cánh tay hùng dẫn dắt ngươi”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị lãnh đạo dân Chúa luôn sống trong sự thánh thiện, khôn ngoan, để qua đó mọi người nhận ra chính Chúa đang hoạt động nơi các ngài.

2. “Ngày Sa-bát làm ra vì loài người”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nhà cầm quyền biết tôn trọng ngày lễ nghỉ, để mỗi người công dân có thời gian mà thi hành bổn phận tâm linh của mình.

3. “Sự sống của Đức Giêsu được tỏ hiện trong thân xác hay chết của chúng ta”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu ý thức mình được thoát khỏi cảnh nô lệ tội lỗi nhờ bí tích Thánh Tẩy, mà luôn duy trì sự sống của người con Chúa trong mọi lời nói và việc làm.

4. “Được phép cứu sống hay là giết chết?” Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết ra khỏi sự ích kỷ của lòng mình, để trong mọi hoàn cảnh, sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn nghèo khổ.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn thực thi ý Chúa bằng lòng yêu mến chân thành. Nhờ đó, chúng con sẽ trở nên những người con đích thực của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


 

CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Đường lối của Thiên Chúa khác xa với những suy tính tầm thường của con người. Tin tưởng và xác tín Thiên Chúa là Đấng thượng trí vô song, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

1. Hết lòng phục vụ nhân loại trong khiêm tốn là đặc tính của Hội Thánh. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh, luôn là những người tận tụy phục vụ cộng đoàn Dân Chúa, nhất là những ai đang sống trong cảnh khốn cùng.

2. “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu luôn biết lắng nghe và sống Lời Chúa dạy trong đời sống hằng ngày, hầu trở thành những người anh em đích thực của Chúa Kitô.

3. Ở đâu có ghen tương, ở đó có xáo trộn và đủ mọi điều xấu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang phải chịu đau khổ vì sự ghen tương, đố kỵ, tìm được sự ủi an của Chúa; và xin cho mọi người biết sống hiền hòa, yêu thương nhau, để đẩy lui mọi điều xấu, và được sống trong an lành.

4. “Ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn biết sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, ý tứ trong mọi lời nói và việc làm, để tránh những gì xúc phạm đến Người.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa Giêsu, Con Chúa đã yêu thương và cho chúng con được làm môn đệ, làm bạn, làm anh em của Người. Xin giúp chúng con sống sao cho xứng đáng với ân huệ chúng con lãnh nhận nơi Con Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

 Chúa Giêsu mời gọi chúng ta lên đường gieo rắc hạt giống Lời Chúa, hầu đạt được mùa gặt bội thu là các linh hồn. Trong tâm tình tín thác vào quyền năng Chúa, chúng ta thành tâm dâng lời nguyện xin:

1. Hạt giống Lời Chúa cứ âm thầm phát triển, bất chấp mọi thế lực cản phá. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh, luôn nhiệt thành trong việc rao giảng Lời Chúa, và tín thác vào quyền năng của Người.

2. Chúa Giêsu chính là hạt giống Nước Trời được gieo vào lòng ta. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu luôn sẵn sàng để cho Chúa Giêsu được lớn lên trong tâm hồn mình mỗi ngày, hầu cuộc đời mỗi người sẽ trổ sinh hoa trái thiêng liêng.

3. “Hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người đang gặp đau khổ, biết vững lòng tín thác vào Chúa, để Người biến những đau khổ thành những hoa trái thiêng liêng cho mình và cho người khác.

4. Nước Thiên Chúa không thể xây dựng trong một ngày, nhưng trường kỳ từ ngày này sang ngày khác. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn tin tưởng phó thác cho quyền năng yêu thương của Chúa khi thực thi những bổn phận âm thầm hằng ngày.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian và chấp nhận sống thân phận của hạt giống chịu mục nát trong lòng đất để làm trổ sinh những bông hạt tốt là ơn cứu độ cho chúng con. Xin cho chúng con theo gương Chúa, biết sống hy sinh và ân cần phục vụ nhau. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.


 

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Ở giữa cuộc sống trần gian hôm nay, con người phải đương đầu với nhiều sự dữ và cám dỗ. Tin tưởng vào quyền năng Thiên Chúa, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Hội Thánh như con thuyền vượt biển thế gian, luôn gặp sóng to gió lớn là sức chống phá của ma quỷ và tay sai của chúng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần Hội Thánh luôn tin tưởng vào Chúa và phó thác cuộc đời mình cho quyền năng vô cùng của Người.

2. Con người ngày nay quá cậy dựa vào khoa học kỹ thuật và tài năng của mình mà thiếu lòng trông cậy vào Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người chưa biết Chúa, nhận ra quyền năng của Chúa qua trật tự lạ lùng trong vũ trụ và qua hồng ân sự sống, để hết lòng tin tưởng vào Người.

3. Chúng ta luôn sợ hãi khi đứng trước những sóng gió cuộc đời. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình đang gặp khó khăn, biết chạy đến với lòng thương xót Chúa, để Người giải hòa mọi bất ổn, bất đồng trong gia đình, hầu an vui sống dưới sự che chở của Người.

4. Thiên Chúa làm được mọi sự. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng luôn tín thác vào một mình Chúa là Thiên Chúa Chân Thật và Duy Nhất; sống theo đường lối của Chúa, hầu tất cả mọi người luôn được bình an trong sự chở che và quan phòng của Người.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa là sức mạnh của chúng con, xin cho chúng con, một khi đã đặt trọn niềm cậy trông nơi Chúa, thì được bình an ở đời này, và hạnh phúc đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống. Người không ngừng ban sự sống và hạnh phúc cho con người. Trong tâm tình ngợi khen và cảm tạ, chúng ta cùng tha thiết dâng lời cầu xin:

1. “Chúa Giêsu đã xuống thuyền sang bờ bên kia”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh, được dồi dào sức sống của Chúa, và luôn nhiệt tâm ra đi loan báo Tin Mừng của Người bằng đời sống dấn thân phục vụ.

2. “Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người đang sống trong một thế giới tục hóa và hưởng thụ, nhận biết rằng: chỉ khi tin vào Chúa, con người mới có thể tìm được sự sống viên mãn, và hạnh phúc đích thực mà lòng họ khát mong kiếm tìm.

3. Ðức Kitô đã mang lấy thân phận nghèo khó, để chúng ta nên giàu có. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu, biết nỗ lực trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô trong tinh thần nghèo khó và thực thi bác ái, hầu đem lại hạnh phúc cho mọi người chung quanh.

4. “Ðừng sợ, hãy cứ tin”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn biết tin tưởng chạy đến với Chúa mỗi khi gặp gian nan thử thách, để được Người nâng đỡ ủi an.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin nhận lời chúng con cầu nguyện mà giúp chúng con luôn kiên vững trong niềm tin, để mai sau được cùng với Đức Kitô chiến thắng sự chết và khải hoàn bước vào cõi sống đời đời. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

 

 

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

 Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót đã sai Đức Giêsu Kitô đến thế gian, để những ai tin vào danh của Người thì được cứu độ. Chúng ta cùng cảm tạ tình thương Chúa và dâng lời cầu xin:

1. Hội Thánh có sứ mạng loan báo Tin Mừng cứu độ của Thiên Chúa cho con người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị chủ chăn và mọi thành phần trong Hội Thánh luôn trung thành tuyên xưng một đức tin duy nhất, và diễn tả niềm tin ấy bằng đời sống chứng tá của mình.

2. Thế giới hôm nay còn nhiều người chối bỏ và xúc phạm Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa soi lòng mở trí cho họ vượt qua những thành kiến nghi ngại, và ban cho họ quả tim mới, cùng một tinh thần mới, để họ nhận biết và đặt trọn niềm tin tưởng vào Người.

3. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu biết siêng năng học hỏi giáo lý, lãnh nhận các Bí tích, để nhận được ân sủng của Thiên Chúa, hầu đứng vững trước những thử thách trong cuộc sống thường ngày.

4. “Ơn Ta đủ cho ngươi”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn ý thức sự bất toàn và giới hạn của bản thân, để luôn biết tin tưởng vào ơn Chúa và sẵn sàng đổi mới bản thân mỗi ngày.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, Chúa luôn yêu thương và muốn mọi người được cứu độ. Xin giúp chúng con biết lắng nghe và thực thi Lời của Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.


 

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa đã yêu thương mời gọi chúng ta cộng tác vào công cuộc loan báo Tin Mừng, hầu muôn người được quy tụ và cứu độ trong Đức Giêsu Kitô. Chúng ta cùng dâng lời chúc tụng, tri ân và tha thiết cầu nguyện:

1. Chúa Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và sai đi từng hai người một. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh, luôn hợp nhất trong đức tin và đức ái, mà tận tâm thi hành sứ mạng Chúa trao.

2. Chúa Giêsu ban cho các Tông đồ có quyền trên các thần ô uế. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nhà lãnh đạo các quốc gia, biết nhìn nhận và trân trọng những nỗ lực của Giáo Hội, để cùng nhau đẩy lui sự dữ, chữa lành và thanh luyện lương tâm con người.

3. Môn đệ Chúa Kitô luôn bị người đời khước từ và chống đối. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu đang dấn thân cho các hoạt động tông đồ, luôn biết khiêm tốn và nhẫn nại trong sứ vụ, siêu thoát trước của cải vật chất, và tin tưởng phó thác mọi việc làm cho thánh ý Chúa.

4. Trong Đức Kitô, mọi tín hữu được chọn để trở nên tinh tuyền thánh thiện. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn kết hiệp mật thiết với Đức Kitô qua việc lắng nghe và thực hành Lời Người, hầu trở nên tinh tuyền thánh thiện như Chúa muốn.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin nhận lời chúng con cầu nguyện, giúp chúng con luôn hăng say tiếp nối sứ vụ của Đức Kitô, hầu đem Tin Mừng cứu độ đến cho mọi người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa đã sai Con Một yêu dấu của Người đến thế gian, như người Mục tử, để qui tụ và chăm sóc muôn người trong một đàn chiên duy nhất. Chúng ta thành tâm cảm tạ Chúa và tin tưởng dâng lời cầu xin:

1. “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Đức Giáo Hoàng và các vị chủ chăn trong Hội Thánh, luôn biết sống kết hợp với Chúa trong cầu nguyện, hầu các ngài có một tấm lòng quảng đại, và tận tâm cho sứ mạng Chúa trao.

2. Chúa đã chạnh lòng thương. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho con người trong thế giới hôm nay, biết chạnh lòng thương, quan tâm giúp đỡ những người đang thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần.

3. Các ông đã kể lại cho Chúa mọi điều các ông đã làm và giảng dạy. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang dấn thân trong các hoạt động tông đồ, luôn gắn bó mật thiết với Chúa Kitô trong kinh nguyện, để được Chúa khích lệ và đỡ nâng.

4. Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ chia sẻ và tham dự vào sứ vụ mục tử của Người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn biết quan tâm phục vụ những người khác, qua những công việc bổn phận hằng ngày.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin nhận lời chúng con cầu nguyện mà ban muôn ơn lành, giúp chúng con luôn hăng hái làm việc tông đồ, hầu cho nhiều người được ơn cứu độ và hưởng hạnh phúc Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 


 

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa luôn yêu thương chăm sóc, chữa lành và dưỡng nuôi hồn xác từng người chúng ta. Chúng ta hãy hết lòng cảm tạ Chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin:

1. “Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh luôn biết quan tâm chăm sóc cho phần rỗi linh hồn của đoàn chiên Chúa trao.

2. “Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá” Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nhà lãnh đạo trên thế giới, biết đặt lợi ích của dân chúng lên hàng đầu, luôn quan tâm phục vụ những người có hoàn cảnh đặc biệt, để mọi người dân trong xã hội đều có đủ cơm ăn áo mặc và sống trong bình an.

3. Chúa đã làm phép lạ từ năm chiếc bánh và hai con cá của một em bé. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu luôn biết ý thức và quảng đại cộng tác trong những công việc chung của Giáo Hội và xã hội, nhằm làm vinh danh Thiên Chúa và mýu cầu hạnh phúc cho con ngýời.

4. “Hãy thu lấy những miếng bánh còn lại, kẻo phí đi.” Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết trân trọng và sử dụng cách hiệu quả những ân huệ Chúa ban, nhằm làm tăng trưởng đời sống cộng đoàn và mưu ích cho mọi người.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa, Con Chúa làm người đã biểu lộ quyền năng và tình thương bao la của Chúa dành cho nhân loại. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện mà giúp chúng con được đổi mới, hầu xứng đáng với ơn Chúa rộng ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Đức Giêsu là Bánh Trường Sinh nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Với ḷng tin tưởng, mến yêu, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. Hội Thánh kín múc sức mạnh trong cuộc lữ hành trần thế nơi Mình Máu Thánh Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh, luôn tìm thấy nơi Chúa Giêsu Thánh Thể nguồn trợ lực cho đời sống mục vụ, và biết phó thác trong tay Chúa mọi ưu tư cùng những thách đố.

2. Đào sâu đời sống đức tin là một nhu cầu khẩn thiết của người Kitô hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu biết tận dụng thời giờ Chúa ban để học hỏi Lời Chúa, hầu mỗi ngày được nên vững mạnh hơn trong đời sống đức tin.

3. Chúa là niềm hy vọng của những người cùng khổ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang gặp khó khăn trong cuộc sống, biết tìm đến nguồn sống là Lời Chúa và bí tích Thánh Thể, để kín múc sức mạnh và tình yêu từ Chúa.

4. Tin không phải là chấp nhận một số tín điều cho bằng gặp gỡ Chúa Giêsu, theo Người và gắn bó với Người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn khao khát gặp Chúa qua việc lắng nghe, suy niệm Lời Chúa và kết hiệp mật thiết với Người trong bí tích Thánh Thể.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dùng bí tích Thánh Thể để hiện diện và trở nên thần lương nuôi dưỡng chúng con. Xin giúp chúng con biết sống theo đường lối Chúa, biết tìm kiếm của ăn không bao giờ hư nát cho linh hồn nơi Thánh Thể Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu chính là Bánh từ trời xuống để trao ban cho muôn người được ơn cứu độ. Chúng ta cùng cảm tạ Người và dâng lời nguyện xin:

1. “Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh, luôn là tấm gương cho đoàn chiên về niềm xác tín vào Chúa Giêsu Thánh Thể để được sống đời đời.

2. Chúa Giêsu chính là Bánh từ trời xuống đem đến cho nhân loại cuộc sống hạnh phúc trên dương thế và sự sống vĩnh hằng trên thiên quốc. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu luôn xác tín mạnh mẽ vào sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể, để hăng hái và nhiệt thành hơn trong việc dấn thân loan báo Tin Mừng cho anh chị em.

3. “Ta là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang tìm Chúa, gặp được Chúa Giêsu, để được Người nuôi dưỡng bằng chính Mình Máu Người, và được hưởng ơn cứu độ.

4. “Không ai đến được với Ta nếu Cha là Ðấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn được Chúa thúc đẩy để siêng năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, qua Thánh Lễ mỗi ngày.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn được lương thực thiêng liêng là Mình và Máu Chúa nuôi dưỡng trong đời sống đức tin; nhờ đó, chúng con có thể vượt thắng mọi gian nan, thử thách nơi trần gian, hầu mai sau được cùng Chúa vui hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.


 

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

 Trong tư cách là Con Thiên Chúa được Chúa Cha sai đến, Đức Giêsu kêu gọi chúng ta hiệp thông vào sự sống với Người. Với ước mong được kết hiệp mật thiết với Đức Giêsu Kitô, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh, luôn trung kiên và tận tình hướng dẫn đoàn chiên biết chuẩn bị tâm hồn xứng đáng, để rước Chúa với lòng tin vững vàng và lòng mến thiết tha.

2. “Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu luôn ý thức rằng, bí tích Thánh Thể là cách thức duy nhất giúp tránh được tình trạng suy nhược thiêng liêng và cái chết, để luôn hiệp thông vào sự sống của Người.

3. “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình đang gặp khó khăn, biết siêng năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, để được Chúa ở cùng, nâng đỡ và ủi an.

4. “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết siêng năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, và rước Mình Thánh Chúa cách xứng hợp, để được Người đỡ nâng và ban cho sự sống đời đời.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..                                                                                                                                                                              

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, đức tin của chúng con trưởng thành và vững chắc được là nhờ liên kết mật thiết với Chúa trong bí tích Thánh Thể. Xin Chúa cho chúng con ý thức được sự cần thiết, và lợi ích thiêng liêng của việc rước Mình Thánh Chúa mỗi ngày. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. 

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

“Lời Chúa là ngọn đèn soi bước ta đi”. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta lại cho Lời của Chúa là những lời chói tai, không muốn nghe. Trong tâm tình xin lỗi Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:

1. Thánh Kinh và Thánh Truyền là hai nguồn bảo chứng giúp Giáo Hội tồn tại. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Giáo Hội, luôn yêu mến và sống Lời Chúa, cũng như yêu mến và bảo vệ Giáo lý Tông truyền, để làm cho Giáo Hội ngày càng phát triển trong tình hiệp nhất và yêu thương.

2. “Chính Thần Trí mới làm cho sống”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu, nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi dẫn, biết sống các giá trị Tin Mừng, để được sống trong ơn nghĩa làm con Chúa.

3. “Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình đang gặp đau khổ vì bệnh tật thể xác và tinh thần, biết chọn Chúa làm gia nghiệp, để can đảm chấp nhận mọi khổ đau như là con đường dẫn đến sự sống đời đời.

4. Bỏ Ngài con biết theo ai? Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, khi đứng trước những cơ hội để chọn lựa, luôn biết chọn sống theo Chúa, yêu mến, và phụng sự một mình Người.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã ban Con Một Chúa làm Đấng Cứu Độ chúng con. Xin cho chúng con hằng trung thành sống theo Lời Người truyền dạy, hầu đáng được hưởng hạnh phúc muôn đời trong Nước Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


 

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Vì yêu thương, Thiên Chúa đã ban lề luật để dẫn chúng ta đi trong đường lối của Người mà đạt tới hạnh phúc. Tin tưởng vào tình thương của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. “Anh em hãy đem Lời ấy ra thực hành”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh, luôn biết làm chứng cho Tin Mừng bằng đời sống thánh thiện và bác ái tông đồ, để đời sống ấy trở nên sứ điệp yêu thương của Chúa giữa trần gian.

2. “Lời Chúa có sức cứu độ linh hồn anh em”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu luôn biết khao khát đọc và suy gẫm Lời Chúa, để được Lời Chúa nuôi dưỡng và soi sáng tâm hồn, cũng như đời sống của mỗi người.

3. “Chỉ có những gì từ trong con người xuất ra mới làm cho con người ra ô uế”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bạn trẻ Công giáo, được bén rễ sâu trong đạo lý làm người và trong tinh thần Tin Mừng, để đứng vững trước những cám dỗ thế tục, mà bước dần tới đỉnh trọn lành.

4. “Dân này tôn kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng thì lại xa Ta”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết biểu lộ lòng mến Chúa bằng việc tuân giữ cách đúng đắn Lề Luật của Người.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

 Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con mẫu gương về sự vâng phục thánh ý Chúa là Chúa Giêsu Kitô, Con Chúa. Xin cho chúng con cũng luôn biết noi gương Người mà sống vâng theo thánh ý Chúa, bằng việc trung thành tuân giữ luật Chúa suốt cả cuộc đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.   


 

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu, hiện thân lòng thương xót của Thiên Chúa, luôn yêu thương và chữa lành tất cả mọi người, để con người được sống bình an và hạnh phúc. Chúng ta cùng cảm tạ Người và dâng lời nguyện xin:

1. “Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu, và xin Người đặt tay trên anh”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử trong Giáo Hội, luôn là trung gian đem bình an của Chúa đến cho những ai đang gặp gian nan thử thách.

2. “Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết buộc lại, anh ta nói rõ ràng”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu, cảm nếm được sự biến đổi trong đời sống đức tin, hầu mạnh dạn loan báo tình thương của Chúa đến cho muôn người.

3. “‘Ép-pha-tha’, nghĩa là hãy mở ra”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho tất cả những ai đang đau khổ về thể xác và tinh thần, biết nhìn lên Chúa bằng con mắt đức tin và lòng trông cậy, để được Chúa nâng đỡ, ủi an và chữa lành.

4. “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn biết noi gương Chúa Giêsu: làm những điều tốt đẹp trong cuộc sống, để mọi người nhận biết Thiên Chúa là tình yêu.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, nơi Chúa chúng con kín múc được nguồn ân sủng dồi dào là lòng thương xót của Thiên Chúa. Xin Chúa mở rộng đôi mắt, đôi tai và miệng lưỡi chúng con, để chúng con nhận ra Chúa nơi tha nhân, lắng nghe được tiếng Chúa qua lương tâm ngay chính, và cảm nếm được ơn Chúa đỡ nâng qua mọi biến cố vui buồn. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

 Đức Kitô, Người Tôi Trung hoàn hảo của Thiên Chúa Cha, đã phải trải qua đau khổ rồi mới bước vào vinh quang. Muốn được chia sẻ vinh quang với Người, chúng ta cũng phải sống theo gương Người. Vậy, chúng ta cùng dâng lên Người những lời nguyện xin:

1. “Thầy là Đấng Kitô”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn kiên trung giữ vững đức tin, và tuyên xưng đức tin ấy trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

2. Hận thù, chiến tranh và khủng bố đang gây ra biết bao đau thương cho nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nhà lãnh đạo các quốc gia biết dùng quyền và trách nhiệm của mình mà loại bỏ hận thù, chiến tranh, và khủng bố, để xây dựng tình yêu thương và liên đới, hầu mọi người được sống trong bình an.

3. Con đường hẹp đưa đến quê hương Nước Trời. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết chọn con đường hẹp của yêu thương, hy sinh và phục vụ để đạt đến hạnh phúc Nước Trời.

4. “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn sẵn sàng đón nhận thập giá mỗi ngày để làm chứng tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin thêm lòng tin-cậy-mến cho chúng con, để cùng Chúa, chúng con có thể đứng vững trong thế giới nhiều khó khăn thử thách. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 


 

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Đức Kitô đã xuống thế làm người không phải để được kẻ hầu người hạ, nhưng là để phục vụ mọi người, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Chúng ta cùng cảm tạ Người và dâng lời nguyện xin:

1. “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải phục vụ mọi người”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Giáo Hội, luôn hết tình yêu thương và phục vụ cộng đoàn Dân Chúa, theo gương Chúa Kitô.

2. Chúa Kitô là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu luôn biết theo gương Chúa Kitô mà sống và làm chứng cho sự thật.

3. “Ở đâu có ghen tương và tranh chấp, ở đấy có xáo trộn và mọi thứ xấu xa”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho tất cả những ai đang sống trong cảnh bất hòa, biết tha thứ và lấy tình thương mà đối xử với nhau.

4. Yêu thương và bác ái trong tinh thần phục vụ, là lời mời gọi của Chúa khi chúng ta làm chứng cho Tin Mừng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn làm sáng danh Chúa qua đời sống phục vụ và yêu thương.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã để lại cho chúng con mẫu gương phục vụ trong yêu thương. Xin giúp chúng con biết noi gương Chúa mà hết lòng yêu thương và phục vụ nhau. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

 


 

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa là Đấng Tốt Lành và Thánh Thiện. Chúng ta là con cái Thiên Chúa, thì cũng phải nên giống như Người. Trong tâm tình của người con hằng khao khát nên giống Cha, chúng ta cùng thiết tha nguyện xin:

1. Đạo Công giáo là đạo yêu thương và bác ái. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần Dân Chúa, biết sống và nêu gương sáng cho người khác, bằng chính đời sống thấm đậm tình Chúa và tình người.

2. “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì anh em sẽ không mất phần thưởng đâu”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những nước giàu biết quan tâm chia sẻ những gì cần thiết cho những nước nghèo.

3. “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bậc ông bà, cha mẹ luôn biết sống theo những gì Chúa dạy để làm làm gương sáng cho con cháu noi theo.

4. “Nếu tay, chân, mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì bỏ nó đi để được vào Nước Trời”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết giúp nhau loại đi mọi thói hư tật xấu của bản thân, để mỗi ngày được nên giống Chúa hơn.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, xin ban ơn giúp sức, để chúng con biết sống theo những điều Đức Giêsu Kitô, Con Chúa truyền dạy, mà đạt tới hạnh phúc Nước Trời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


 

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Gia đình là nền tảng của xã hội và Giáo Hội. Chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa là nguồn tình yêu và sự sống những lời nguyện xin tha thiết:

1. Hội Thánh luôn đề cao giá trị của đời sống hôn nhân và gia đình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử trong Giáo Hội luôn quan tâm nâng đỡ những người sống đời hôn nhân gia đình, giúp họ hiểu được những giá trị của đời sống ấy, hầu xây dựng hạnh phúc cho nhau và cho con cái.

2. Trẻ em là tương lai của xã hội và Giáo Hội. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bậc cha mẹ biết chu toàn nhiệm vụ giáo dục con cái, để chúng trở thành những con người hữu ích.

3. Đã có nhiều đổ vỡ trong hôn nhân là do thiếu sự tôn trọng và không hiểu thấu đáo về đặc tính của đời sống hôn nhân. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người sống trong bậc vợ chồng vượt qua được những khó khăn và mâu thuẫn, hầu xây dựng hạnh phúc cho nhau và chung thủy với nhau.

4. Đời sống gia đình cần có Đức Mẹ ở bên. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết quý chuộng việc lần chuỗi Mân Côi, nhờ Đức Mẹ cầu bầu, các gia đình được tràn đầy ơn thánh Chúa mà sống trên thuận dưới hòa.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán: “Điều gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly”. Xin thương giúp các gia đình sống Lời Chúa dạy, để nhờ đó mà vợ chồng được hạnh phúc, con cái được an vui. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 


 

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Điều kiện để trở nên môn đệ của Chúa Giêsu là sống tinh thần khó nghèo. Với ước mong sống theo tinh thần đó, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời nguyện xin:

1. “Lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm và sắc bén”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh, luôn biết dùng Lời Chúa, để hướng dẫn đoàn chiên đến hưởng sự sống đời đời.

2. “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tu sĩ đã khấn sống Đức Khó Nghèo, luôn trung thành với lời cam kết đó, và biết dùng chính đời sống của mình làm chứng cho Nước Trời.

3. “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu được khôn ngoan nhận ra sự chóng qua của tiền bạc và vật chất, để biết chọn lựa chính Chúa là gia nghiệp đời đời, mà hết lòng phụng sự Người.

4. “Anh hãy đi bán những gì mình có mà cho người nghèo”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn biết quảng đại chia sẻ cho người nghèo những nhu cầu chính đáng mà họ đang cần đến.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết tích cực sống lời Chúa dạy, để trở nên những chứng nhân cho tình yêu Chúa giữa lòng thế giới hôm nay, qua việc sống tinh thần nghèo khó và bằng đời sống yêu thương và chia sẻ. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

 

 

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN – NĂM B

KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Truyền giáo là sứ mạng của Hội Thánh và của mỗi Kitô hữu. Hiệp cùng Hội Thánh trong ngày cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo, chúng ta dâng lời nguyện xin:

1. “Tôi từng biết anh em được Chúa tuyển chọn”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Đức Thánh Cha, các Đức Giám mục, các Linh mục, các nhà truyền giáo luôn cảm nhận được sự đồng hành của Chúa, để mạnh dạn loan báo Tin Mừng, dù gặp chống đối và thử thách.

2. “Ta là Chúa và chẳng còn Chúa nào khác”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai chưa nhận biết Chúa, được soi trí mở lòng để nhận ra và hết lòng phụng sự Người là Thiên Chúa Duy Nhất và Chân Thật.

3. “Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho ngày càng có nhiều người, được Chúa Thánh Thần thúc bách, ý thức và nhiệt thành loan báo Tin Mừng Cứu Độ cho những người chưa biết Chúa.

4. “Tôi hằng nhớ đến đức tin, đức cậy và đức mến của anh em”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, nhờ sống đời cầu nguyện, luôn được vững mạnh trong Đức Tin, Đức Cậy, và Đức Mến, hầu trở nên sứ giả Tin Mừng của Chúa cho mọi người.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Chúa đến trần gian để loan báo Tin Mừng Cứu Độ và mời gọi chúng con tiếp tục sứ mạng của Người. Xin cho chúng con biết hăng say thi hành sứ mạng đó với lòng tin tưởng và phó thác. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa là Cha yêu thương đã ban cho nhân loại Con Một là Đức Giêsu, chính Người là ánh sáng, là Đấng chữa lành cho con người. Tin tưởng vào quyền năng của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. Hội Thánh có sứ mạng giới thiệu Đức Kitô cho mọi dân nước. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Đức Giáo Hoàng, các Đức Giám mục, và Linh mục, luôn chu toàn sứ mạng cao quý Chúa đã ủy thác cho các ngài.

2. “Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người đang bị mù lòa thể lý, nhất là mù lòa tâm hồn, tìm được ánh sáng và niềm vui của Chúa.

3. “Đức tin của anh đã cữu chữa anh”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những gia đình khô khan nguội lạnh, được vững lòng tín thác, cậy trông vào lòng thương xót của Chúa, và biết chạy đến với bí tích Hòa Giải, để tâm hồn họ được chữa lành và bình an.

4. “Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và bước đi trên con đường Người đi”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn được ánh sáng niềm tin và tình yêu của Chúa chiếu tỏa, để chúng ta thấy và bước đi trong đường lối của Người.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin dẫn chúng con bước đi trong ánh sáng của Chúa, để chúng con được hưởng ơn cứu độ Chúa hứa ban. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 


 

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Đức Giêsu đến là để kiện toàn lề luật, được quy hướng về hai điều trọng nhất là mến Chúa và yêu người. Với ước mong sống theo luật Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:

1. “Thiên Chúa là tình yêu”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn ở lại trong tình yêu của Chúa, và yêu thương tha nhân, để tình yêu của mọi người được nên trọn hảo.

2. “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người chẳng có Chúa nào khác nữa”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi dân tộc trên thế giới, đặc biệt những người vô thần, được ơn nhận biết Chúa, tin vào một Thiên Chúa Duy Nhất, Đấng Thượng Trí vô song, để họ hết lòng tôn kính Người.

3. Thánh Giacôbê tông đồ quả quyết: “Đức tin không có hành động là đức tin chết”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu, ngoài việc siêng năng tham dự Thánh Lễ cách sốt sắng, còn biết thể hiện đức tin qua các công việc bác ái tông đồ.

4. “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn xác tín vào Chúa, qua việc sống bác ái, yêu thương, hầu mỗi ngày được gần Chúa hơn.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết chúng con mọn hèn và yếu đuối. Xin Chúa ban ơn trợ giúp, để chúng con luôn thi hành lệnh Chúa truyền cách trọn hảo trong cuộc sống hằng ngày, đó là yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.


 

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa phán: “Ta muốn lòng nhân chứ không cần hy tế”. Chúng ta ý thức lời mời gọi của Chúa và dâng lên lời nguyện xin tha thiết:

1. “Anh em hãy coi chừng men Pha-ri-siêu”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa, biết xa tránh sự giả tạo, luôn làm sáng danh Chúa bằng đời sống bác ái cụ thể và sống động.

2. “Họ nuốt hết tài sản của các bà góa, lại còn làm bộ đọc kinh lâu giờ”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nhà lãnh đạo, những người có chức quyền, biết quan tâm và chia sẻ trong tinh thần yêu thương với những người nghèo khổ.

3. “Bà góa này đã bỏ vào thùng tiền nhiều hơn ai hết”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình đang gặp khó khăn cũng biết chia sẻ cách quảng đại với những ai khó khăn hơn, để tình yêu Chúa được trao ban cho mọi người.

4. “Bà bỏ vào tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn tín thác vào sự quan phòng của Chúa, sẵn lòng hy sinh tất cả vì Chúa và vì mọi người.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống lời Chúa mời gọi, là hết lòng phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em đồng loại trong mọi hoàn cảnh, hầu chúng con được trở nên xứng đáng là con cái Chúa và là anh chị em với nhau, như Chúa muốn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 


 

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu sẽ đến lần thứ hai trong ngày cánh chung để cứu thoát những ai luôn đặt hy vọng nơi Người. Trong niềm tin tưởng phó thác, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. “Thời đó, dân ngươi sẽ thoát nạn, nghĩa là tất cả những ai được ghi tên trong cuốn sách của Thiên Chúa”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử trong Hội Thánh, luôn hăng say rao giảng Lời Chúa cho đoàn chiên, để đời sống của họ được thấm nhuần tinh thần của Chúa và trổ sinh những hoa trái thiêng liêng, hầu mai này được hưởng phúc vinh quang Nước Trời.

2. “Những ai làm cho người người nên công chính, sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu, luôn khao khát và sống đời công chính, để vinh quang Chúa chiếu rạng đến những người chung quanh.

3. “Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những gia đình đang gặp khó khăn, tìm được niềm an ủi và hy vọng khi lắng nghe và sống Lời Chúa.

4. “Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn tỉnh thức đợi chờ ngày Chúa đến, trong cầu nguyện, và sống những điều Chúa dạy.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn trung thành phụng sự Chúa trong niềm tin-cậy-mến, và sống theo những điều Chúa truyền dạy, hầu mai ngày được hưởng hạnh phúc Chúa hứa ban. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC LỄ TRỌNG KÍNH CHÚA NĂM B


 

LỄ CHÚA KITÔ VUA

(CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN – NĂM B)

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Kitô là Vua. Người đã chiến thắng những bất công, tội lỗi và sự chết. Chúng ta hân hoan chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. “Chính Ta sẽ chăn dắt các chiên Ta”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh mặc lấy tâm tình của Chúa Kitô Vua, hết lòng phục vụ dân Chúa trong khiêm nhường và hiền lành, hầu dẫn dắt họ đạt tới hạnh phúc Nước Trời.

2. “Ta sẽ chăn dắt nó trong sự công chính”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia luôn hết lòng lo cho dân nước được hưởng tự do, công lý, hòa bình và thịnh vượng.

3. “Mỗi lần các ngươi làm như thế là làm cho chính Ta”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết hết lòng mến Chúa – yêu người, tận tình giúp đỡ những anh chị em nghèo khổ, như làm cho chính Chúa.

4. “Muôn dân sẽ được tập họp trước mặt Người”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết xây dựng gia đình, và giáo xứ thành nơi để Vua Giêsu hiển trị.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa quy tụ chúng con trong Vương Quốc thánh thiện và yêu thương của Chúa là Giáo Hội. Xin cho chúng con hết lòng tuân giữ lệnh Chúa truyền, để mai sau xứng đáng chung hưởng hạnh phúc muôn đời Chúa hứa ban. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.


 

LỄ CHÚA BA NGÔI – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Tuyên xưng mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi là sống tình con thảo đối với Chúa Cha trong Đức Giêsu Kitô, nhờ Chúa Thánh Thần. Trong tâm tình đó, chúng ta dâng lời nguyện xin:

1. Nhờ bí tích Rửa Tội, chúng ta trở nên con cái của Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh ngày càng yêu mến, kết hợp mật thiết với Chúa, để dẫn dắt dân Chúa sống tình con thảo với Chúa Ba Ngôi.

2. Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi là hình ảnh và nguồn cội của tình yêu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết hết lòng yêu mến, kết hợp với Chúa Ba Ngôi, trung thành sống lề luật và thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh.

3. Đời sống gia đình luôn gặp nhiều khó khăn, thách đố. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình luôn biết nỗ lực, kiên trì trong cầu nguyện, để tìm được bình an và niềm hạnh phúc từ Thiên Chúa Ba Ngôi.

4. Hãy nên trọn lành, hãy đồng tâm nhất trí và hòa thuận với nhau. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết hết lòng yêu mến, tuân giữ luật Chúa, và sống hòa thuận với nhau, để Chúa Ba Ngôi luôn ngự trong tâm hồn, trong gia đình và trong cộng đoàn chúng ta.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh, xin giúp chúng con luôn sống gắn bó với Chúa, để tình yêu thương chúng con dành cho nhau phản ánh chính tình yêu cao đẹp của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


 

LỄ MÌNH MÁU THÁNH – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích Thánh Thể để đồng hành và nên lương thực cho chúng ta trong cuộc lữ hành tiến về Nước Trời. Chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. Thánh Thể là chóp đỉnh tình yêu và nguồn mạch ơn thánh. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Linh mục luôn yêu mến và kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể, để Thánh Lễ các ngài dâng mang lại ơn ích thiêng liêng cho các linh hồn.

2. Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích Thánh Thể và truyền cho chúng ta cử hành mà tưởng nhớ đến Người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu luôn biết siêng năng đến với những cử hành Thánh Thể, để kín múc được ơn thánh qua những cử hành họ tham dự.

3. Thánh Thể là nơi chúng ta có thể đến gần Chúa nhất. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình đang gặp khó khăn, được thêm lòng tin, cậy, mến nơi Chúa Giêsu Thánh Thể, để mỗi lần dâng lễ và rước lễ, họ được Chúa đỡ nâng ủi an.

4. Thánh Thể làm nên sự hiện hữu đích thực và viên mãn cho cuộc đời tín hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết siêng năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, để được Chúa liên kết trong tình yêu thương.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã lập bí tích Thánh Thể để ở với chúng con và trao ban chính mình cho chúng con. Xin cho chúng con siêng năng đến với Chúa, để được Chúa dưỡng nuôi. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 


 

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU – NĂM B – MẪU I

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Lòng Thương Xót của Thiên Chúa tuôn đổ từ Thánh Tâm Chúa Giêsu không chỉ là một tình cảm, mà còn là quyền năng ban sự sống, làm cho con người được tái sinh và được cứu độ. Trong tâm tình tạ ơn và phó thác, chúng ta khẩn khoản nài xin:

1. Hãy nên như Mục Tử nhân lành. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Linh mục biết đặt trái tim mình cận kề Thánh Tâm Chúa, để tình yêu Người thấm nhập, làm cho các ngài trở thành hiện thân của Lòng Thương Xót Chúa dành cho con người.

2. Thánh Tâm Chúa là nguồn ơn cứu độ, bình an và hạnh phúc cho nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu nhận ra sự giới hạn của mình, biết chạy đến kín múc lòng thương xót nơi Thánh Tâm Chúa, để trở nên sứ giả đem bình an đến cho gia đình và tha nhân.

3. “Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình đang gặp khó khăn, tìm được nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu sức mạnh để vượt thắng thử thách và khổ đau.

4. Ngày nay nhiều gia đình đổ vỡ vì xây dựng đời sống mình trên tiền bạc và lạc thú, hơn là trên tình yêu và trách nhiệm. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta biết đến và học nơi Thánh Tâm Chúa tình yêu hy sinh và tha thứ, sống quên mình vì hạnh phúc của vợ chồng và con cái.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin cho Nước và Máu đổ ra từ Thánh Tâm Chúa thanh tẩy tội lỗi và thánh hóa cuộc đời chúng con, giúp chúng con biết sống khiêm nhường và hiền hòa với tha nhân, và được hưởng ơn cứu độ Chúa thương ban. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU – NĂM B – MẪU II

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Từ cạnh sườn bị đâm thâu, Chúa Giêsu đã để cho máu cùng nước chảy ra hầu khơi nguồn các Bí tích của Hội Thánh. Chúng ta cùng cảm tạ Người và dâng lời cầu xin:

1. Đức Giêsu đã dùng tất cả đời sống và cái chết, để tỏ bày cho mọi người biết tình yêu sâu thẳm của Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Đức Giáo Hoàng, các Đức Giám mục, và các Linh mục, luôn là những vị mục tử đầy lòng nhân ái và quảng đại, hy sinh đời sống mình vì đoàn chiên.

2. Từ trái tim bị đâm thâu, Chúa Giêsu đã sinh ra một dân mới là Giáo Hội. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa được ơn trung kiên bước đi theo đường lối Người giữa những thách đố của cuộc đời.

3. Trái tim Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội chúng ta. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tội nhân cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa, để hết lòng sám hối trở về hòa giải với Chúa và anh chị em mình.

4. Chúa không muốn kẻ gian ác phải chết nhưng muốn họ ăn năn sám hối để được sống. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết ý thức thân phận tội lỗi của mình và khiêm tốn thú nhận mọi lỗi lầm ðã phạm, để được Chúa thứ tha và được sống trong ơn nghĩa của Người.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con, Chúa đã chấp nhận cái chết đau thương trên thập giá. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, sẵn sàng yêu thương và hy sinh cho hạnh phúc của tha nhân. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHỮNG LỄ KHÁC TRONG NĂM


 

LỄ MẸ THIÊN CHÚA

NGÀY CẦU CHO THẾ GIỚI HÒA BÌNH

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Hôm nay Giáo Hội mừng kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, vì Mẹ đã sinh hạ Đức Kitô, Hoàng Tử Hòa Bình. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, chúng ta dâng lời nguyện xin:

1. Đức Maria là Mẹ của Chúa Giêsu và là Mẹ của Hội Thánh. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh biết yêu mến Mẹ Maria, quyết noi gương Mẹ mà hết lòng vâng phục thánh ý Chúa, và phục vụ cho hoà bình của thế giới.

2. Chúa luôn yêu thương chăm sóc dân của Người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người trên thế giới biết nhìn nhận nhau là anh em, yêu mến tôn trọng lẫn nhau, và cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình.

3. Trái tim Mẹ luôn yêu thương và thương xót nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình đang gặp khó khăn biết chạy đến cùng Mẹ Maria, để được Mẹ ban ơn nâng đỡ, hầu vượt qua mọi khó khăn và làm cho gia đình mình thành nơi chan chứa niềm vui và bình an.

4. Mẹ Maria luôn là người biết lắng nghe và thi hành ý Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta trong năm mới Dương lịch này, luôn biết lắng nghe và sống Lời Chúa dạy bảo và trung thành thờ phượng Người.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, xin Chúa thương ban ơn giúp chúng con luôn sống xứng đáng là con yêu dấu của Chúa, và ban cho nhân loại chúng con được bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 

 

LỄ THÁNH GIUSE

BẠN TRĂM NĂM ĐỨC TRINH NỮ MARIA

 

Chủ tế: Anh Chị Em thân mến,

Thánh Giuse đã được Thiên Chúa trao cho sứ mạng bảo vệ gia đình Na-gia-rét. Nhờ lời cầu bầu của Thánh Cả, chúng ta dâng lên Chúa lời nguyện xin:

1. Thánh Giuse là Quan Thầy bảo vệ Giáo Hội. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Giáo Hội luôn biết noi gương Thánh Cả Giuse, sống kiên vững trong niềm tin, mà bảo vệ Giáo Hội Chúa.

2. “Ta đã đặt ngươi làm cha nhiều dân tộc”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bậc cha mẹ biết noi gương Thánh Cả Giuse, mà chu toàn trách nhiệm dưỡng nuôi và giáo dục con cái nên người.

3. “Khi tỉnh dậy, Giuse thực hiện như lời Thiên Thần Chúa truyền”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia trưởng biết nghe theo tiếng Chúa nói trong lương tâm ngay thẳng, và can đảm thực thi Lời Chúa dạy trong đời sống hằng ngày.

4. “Hãy đến cùng Giuse”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta siêng năng đến với Thánh Cả Giuse, để được người phù hộ, hầu vượt thắng được những khó khăn, và sống công chính thánh thiện như Chúa muốn.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã đặt Thánh Giuse làm cha nuôi Đấng Cứu Thế, làm gương mẫu cho chúng con. Nhờ lời Thánh Cả Chuyển cầu, xin cho chúng con luôn biết tìm và thực thi ý Chúa trong đời sống của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


 

LỄ TRUYỀN TIN

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Với lời “xin vâng” của Đức Maria, Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thể nơi cung lòng Mẹ để cứu độ loài người. Chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh có được một đức tin sống động, lòng cậy vững vàng, và lòng mến sắt son, hầu giúp mọi người nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời này.

2. “Này con xin đến để thực thi ý Chúa”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu biết hết lòng vâng phục thánh ý Chúa, kết hợp mật thiết với Chúa Kitô, hầu làm cho đời sống mình luôn tỏa sáng vẻ đẹp thánh thiện giữa thế gian.

3. “Em là người có phúc”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người nữ biết noi gương Đức Mẹ mà gìn giữ những phẩm hạnh Chúa ban, hầu trở thành những người có phúc trước mặt Thiên Chúa.

4. “Không có gì mà Chúa không làm được”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, noi gương Đức Mẹ, luôn vững lòng cậy trông nơi Chúa, biết hiến dâng đời mình trong hy lễ Thập giá Chúa Kitô, mà cầu xin ơn cứu độ cho mình và cho người khác.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã muốn Ngôi Lời làm người và ở giữa chúng con. Xin cho chúng con biết mở rộng tâm hồn đón nhận Con Chúa như Đức Maria, để cuộc đời chúng con tràn ngập niềm vui ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


 

LỄ THÁNH GIUSE THỢ

NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Trong ngày lễ kính Thánh Giuse Thợ, Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm gương mẫu cầu nguyện và lao động của Thánh Cả. Cùng với thánh nhân, chúng ta dâng lời nguyện xin:

1. Lao động là góp phần vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người lao động trong mọi lãnh vực, biết tích cực đóng góp tài năng và sức lực của mình, để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp, và đời sống con người được thăng tiến hơn.

2. Người là con bác thợ mộc. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người chủ biết tôn trọng phẩm giá của những người làm công, đối xử công bằng, tử tế với họ, để môi trường làm việc trở thành ngôi nhà của tình liên đới.

3. Trẻ em là tương lai của Giáo Hội và xã hội. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các trẻ em đang bị bóc lột sức lao động được giải thoát khỏi cảnh áp bức và được nhiều người quan tâm giúp đỡ, để các em có một tương lai tươi sáng hơn.

4. Thánh Giuse là mẫu gương cho giới cần lao. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta, noi gương thánh Giuse, biết yêu mến đời sống cầu nguyện, cần mẫn trong lao động, hầu gia đình mình ngày càng sung túc về đời sống vật chất và thăng tiến trong đời sống đức tin.

5. Trong thinh lặng, mỗi xin Chúa.người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Giuse được phục vụ Con Chúa bằng chính sức lao động của mình. Xin cho chúng con cũng biết góp phần xây dựng Nước Chúa bằng chính những việc chúng con làm hằng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 

LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thánh Gioan Tẩy Giả không chỉ dùng lời, mà dùng cả cuộc đời khổ chế, hy sinh, thánh thiện, để mời gọi dân Ít-ra-en hoán cải, mở lòng đón nhận Đấng Cứu Độ là Đức Kitô. Nhờ lời chuyển cầu của thánh nhân, chúng ta dâng lên Chúa lời nguyện xin:

1. “Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh luôn cảm nhận được sự thúc đẩy huyền nhiệm của Chúa trong lòng, mà hân hoan thực thi sứ mạng loan báo Tin mừng cách nhiệt thành.

2. “Quả thực bàn tay Chúa đã ở với nó”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu luôn xác tín sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình, mà biết phó thác cuộc đời cho Chúa.

3. “Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào?”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người lớn luôn biết quan tâm, yêu thương, chăm sóc, và giáo dục các em thiếu nhi, để các em có được một tương lai tốt đẹp.

4. “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn tìm vinh danh Chúa trong mọi công việc hằng ngày, để Chúa được lớn lên trong tâm hồn mỗi người, trong gia đình và trong cộng đoàn.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã chọn thánh Gioan Tẩy Giả làm ngôn sứ loan báo Đức Kitô là Đấng cứu độ nhân loại. Xin cho chúng con cũng biết dùng đời sống trong sạch, khiêm nhường và yêu thương, mà loan báo tình yêu cứu độ của Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


 

LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ

LỄ VỌNG

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thánh Phêrô và Thánh Phaolô đã hiến trọn cuộc đời để loan báo Tin Mừng và xây dựng Hội Thánh Chúa. Nhờ lời các ngài chuyển cầu, chúng ta tha thiết dâng lời nguyện xin:

1. “Thưa Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh luôn hết lòng yêu mến Chúa Giêsu, để lời rao giảng và đời sống của các ngài, có sức thuyết phục nhiều người tin yêu Chúa..

2. “Tin Mừng tôi rao giảng không thuộc về loài người”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu luôn trung thành với đức tin tông truyền và tuyên xưng niềm tin ấy bằng đời sống thánh thiện và hy sinh phục vụ.

3. “Anh vừa đi, vừa ngợi khen Thiên Chúa”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người đang bị trói buộc bởi tội lỗi, được Chúa giải thoát, để được sống trong sự tự do của người con Chúa và hân hoan ca tụng Người.

4. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô là những trụ cột của Giáo Hội. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta được đầy lòng mến Chúa, để đời sống đạo của chúng ta sinh nhiều hoa trái thiêng liêng, và là chỗ dựa đức tin cho nhau.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn Thánh Phêrô và Thánh Phaolô làm Tông đồ để xây dựng Hội Thánh. Xin cho chúng con luôn biết noi gương các ngài mà yêu mến và nỗ lực xây dựng Hội Thánh Chúa thiết lập, hầu mai ngày cũng được Chúa đón nhận vào Hội Thánh trên Trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ

LỄ CHÍNH NGÀY

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

“Thánh Phêrô là người đầu tiên tuyên xưng đức tin, Thánh Phaolô là người làm sáng tỏ đức tin”. Nhờ lời chuyển cầu của hai Thánh, chúng ta dâng lời nguyện xin:

1. “Con là đá, trên đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Đức Thánh Cha …. được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần, để người dẫn dắt Hội Thánh vượt thắng mọi khó khăn, và xây dựng sự hiệp nhất trong Hội Thánh.

2. “Nhờ cha, tất cả dân ngoại được nghe giảng dạy”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Đức Giám mục và Linh mục luôn biết tận hiến đời mình cho việc loan báo Tin mừng của Chúa. 3. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô luôn sống và chấp nhận cái chết vì Đức Kitô. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho người giáo dân biết can đảm loại bỏ những gì không xứng hợp với ơn gọi làm con Chúa, và hợp nhất với nhau trong việc phụng sự Chúa và phục vụ Hội Thánh.

4. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết nỗ lực cùng nhau làm cho ánh sáng đức tin được lan toả đến những người chưa nhận biết Chúa.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con, noi gương Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, luôn một lòng yêu mến và xây dựng Hội Thánh bằng đời sống hy sinh và phục vụ. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.


 

LỄ THÁNH GIO-A-KIM VÀ THÁNH AN-NA

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thánh Gio-a-kim và Thánh An-na là mẫu gương về đời sống đạo đức, về cách giáo dục con cái và tình thương yêu trong gia đình. Cùng với các ngài, chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

1. “Dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại, vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ”Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa, luôn biết mở rộng tâm hồn đón nhận và cộng tác với ơn Chúa, để sống một đời sống đạo đức và công chính, hầu làm gương sáng cho thế hệ mai sau.

2. Thánh Gio-a-kim và Thánh An-na là bổn mạng của giới cao niên. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bậc cao niên luôn nhiệt thành cầu nguyện, sống thánh thiện - vui tươi, để trở nên gương mẫu đức tin cho con cháu, và góp phần xây dựng Hội Thánh.

3. Thánh Gio-a-kim và Thánh An-na là mẫu gương về niềm tin vào ChúaChúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đã nhận Thánh Gio-a-kim và Thánh An-na làm bổn mạng, biết noi gương các ngài, luôn sống vững tin vào Chúa, và làm cho đời sống mình ngày càng đẹp lòng Người hơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4. Thánh Gio-a-kim và Thánh An-na là gương mẫu cho đời sống gia đình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi người chúng ta luôn biết chu toàn bổn phận của nơi gia đình, để làm cho gia đình mình trở thành cộng đoàn yêu thương và hiệp nhất.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con những mẫu gương tuyệt vời về đời sống gia đình là Thánh Gio-a-kim và Thánh An-na. Xin cho chúng con biết noi gương các ngài mà trung thành phụng sự và yêu mến Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

LỄ HIỂN DUNG

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu biến hình để củng cố đức tin của các môn đệ, hầu các ngài trung thành theo Chúa trên đường Thập Giá mà tiến tới vinh quang Nước Trời. Hôm nay, Chúa cũng dùng biến cố này để củng cố đức tin của chúng ta. Tin tưởng nơi Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:

1. “Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh, nhờ có những giờ phút thinh lặng riêng tư bên Chúa mỗi ngày, được Chúa biến đổi cuộc sống ngày càng nên giống Chúa hơn.

2. “Lạy Thầy, chúng tôi ở đây thì tốt lắm”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu luôn biết siêng năng đến với Chúa trong cầu nguyện, để được Chúa biến đổi và sống trong sự bình an của Người.

3. Qua Thập Giá mới đến Vinh quang. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những gia đình đang gặp khó vì bệnh tật và đói nghèo, biết đón nhận thập giá với tình yêu và lòng cậy trông, hầu được Chúa đỡ nâng.

4. “Đây là Con Ta rất yêu dấu”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta ý thức về hồng ân cao cả của bí tích Rửa Tội, để biết sống mến Chúa – yêu người, hầu trở nên con yêu dấu của Chúa.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, trong đời sống thường nhật của chúng con, Chúa vẫn dùng nhiều cách để tỏ lộ vinh quang của Chúa. Xin cho chúng con đôi mắt rộng mở, đôi tai biết lắng nghe, tâm hồn thinh lặng, để nhận ra sự hiện diện của Chúa mà vững tâm bước theo Chúa đến cùng. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.


 

LỄ THÁNH ĐAMINH

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thánh Đaminh là gương mẫu sáng ngời về lòng mến Chúa, yêu người và sự nhiệt thành rao giảng Tin Mừng. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh nhân, chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. Thánh Đaminh đã nhiệt thành bênh vực Hội Thánh. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử luôn biết nỗ lực xây dựng Hội Thánh bằng đời sống thánh thiện và hy sinh phục vụ.

2. Thánh Đaminh là mẫu gương về lòng sùng kính Đức Mẹ qua Tràng Chuỗi Mân Côi. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết noi gương Thánh nhân mà siêng năng đến với Đức Mẹ qua Kinh Mân Côi.

3. Thánh Đaminh là bổn mạng của nhiều người trong chúng ta. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai nhận Thánh nhân là Bổn mạng, biết noi gương người mà sống một đời hy sinh phục vụ cho Tin Mừng của Chúa.

4. Thánh Đaminh chuyên cần tỉnh thức và cầu nguyện. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, đang khi lo kiếm tìm của ăn nuôi thân xác, cũng ý thức sâu xa về đời sống thiêng liêng, để biết hướng lòng về Chúa và lo cho phần phúc đời đời.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã dùng đời sống đạo đức và sự nhiệt thành rao giảng Tin Mừng của thánh Đaminh mà làm cho Hội Thánh được vẻ vang. Nhờ lời Thánh nhân chuyển cầu, xin làm cho chúng con nên chứng nhân trung thành của Chúa trước mặt người thế. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


 

LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

LỄ VỌNG

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa đã cho cả hồn xác Đức Maria được dự phần vinh phúc Nước Trời. Cùng với Mẹ, chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. “Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh, nhờ siêng năng cầu nguyện với Lời Chúa, được cưu mang chính Chúa trong tâm hồn, để đời sống các ngài trở thành hiện thân sống động của Đức Kitô giữa mọi người.

2. “Ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết vâng nghe Lời Chúa như Đức Maria, để cuộc đời của họ tràn đầy ơn phúc và chiếu tỏa niềm vui cho mọi người.

3. “Người đã ban cho chúng ta sự chiến thắng nhờ Đức Kitô”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người đang gặp đau khổ, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, được vững lòng trông cậy vào Chúa.

4. “Mọi người cung nghinh hòm bia Thiên Chúa đến đặt giữa nhà xếp”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, noi gương Đức Mẹ, biết đón tiếp Chúa vào gia đình và cộng đoàn mình, bằng đời sống cầu nguyện, yêu thương và phục vụ lẫn nhau.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Đức Maria được lên Trời cả hồn và xác. Xin giúp chúng con luôn hết lòng vâng phục thánh ý Chúa như Mẹ, để cũng được cùng Mẹ vui hưởng hạnh phúc Nước Trời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 

 

LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

LỄ CHÍNH NGÀY

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Mừng lễ Mẹ Lên Trời, chúng ta được mời gọi nâng lòng trí lên những điều cao cả, chiêm ngắm vẻ đẹp tuyệt hảo của sự thánh thiện. Cùng với Mẹ, chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. “Hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Người”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh có được đời sống yêu thương, thánh thiện, và hết lòng vâng phục thánh ý Chúa như Mẹ Maria, để qua các ngài, mọi người nhận biết Đức Kitô là Đấng Cứu Độ mà trở về với Người.

2. Đức Maria luôn đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết đặt trọn niềm tin vào Chúa, hầu thoát khỏi các ham muốn trần gian, sống theo chân lý và tình yêu của Đức Kitô mà đạt tới sự sống đời đời.

3. Đức Maria luôn là mẫu gương cho muôn người noi theo. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người nữ biết giữ tâm hồn trong sạch và đầy lòng mến Chúa – yêu người, hầu trở thành gương sáng cho người khác.

4. Đức Maria luôn sống kết hợp với Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn kết hợp mật thiết với Chúa trong cầu nguyện và qua các cử hành Phụng vụ, hầu xây dựng giáo xứ trở thành một cộng đoàn chan chứa tình yêu thương.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, xin cho chúng con hằng kết hợp mật thiết với Đức Kitô, để vượt thắng được những đam mê tội lỗi nơi trần gian này, hầu mai ngày được hưởng hạnh phúc trên Trời với Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

LỄ THÁNH MÔ-NI-CA

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thánh Mô-ni-ca là mẫu gương cho các bà mẹ Công giáo về lòng mến Chúa – yêu người, cũng như về trách nhiệm thánh hóa gia đình và nuôi dạy con cái. Cùng với thánh nữ, chúng ta dâng lời cầu xin:

1. Thánh Mô-ni-ca đã dùng tình thương và đời sống cầu nguyện để cảm hoá con mình là Au-gus-ti-nô trở về với Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh có được tấm lòng hiền từ và nhẫn nại trong sứ vụ mục tử, để dẫn đưa những ai lạc đường trở về với Chúa.

2. “Phúc thay ai cưới được vợ hiền”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các thiếu nữ sắp bước vào đời sống hôn nhân biết chuẩn bị cho mình những nhân đức xứng hợp trong vai trò làm vợ và làm mẹ sau này, hầu làm cho gia đình mình được hạnh phúc.

3. “Chúa là sức mạnh con nương”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bà mẹ đang gặp đau khổ, biết vững tâm cầu nguyện và cậy trông nơi Chúa, để vượt thắng mọi gian nan mà tìm lại bình an.

4. “Người phụ nữ biết kính sợ Chúa sẽ được ca tụng”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bà mẹ trong giáo xứ chúng ta, biết chuyên cần cầu nguyện, sống đời đạo đức và quên mình phục vụ, để xây dựng gia đình hạnh phúc và giáo dục con cái nên những Kitô hữu đạo đức.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng…….. Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã ban cho các bà mẹ một mẫu gương tuyệt vời là thánh Mô-ni-ca. Xin cho các bà biết noi gương thánh nữ mà nhiệt thành phụng sự Chúa và phục vụ gia đình, để góp phần đào tạo cho Hội Thánh những người con thánh thiện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


 

LỄ SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Ngày Đức Maria chào đời báo trước sinh nhật của Đức Giêsu Kitô, Đấng là Mặt Trời Công Chính, là Hoàng Tử Hòa Bình. Hiệp cùng Mẹ Maria, chúng ta cảm tạ Chúa và tha thiết nguyện xin:

1. Đức Maria là gương mẫu của đời dâng hiến. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người sống đời thánh hiến biết noi gương Mẹ, mà can đảm sống trọn tình với Chúa và vẹn nghĩa với tha nhân, bằng tinh thần phó thác và “xin vâng”.

2. Đức Maria là Mẹ Chúa Giêsu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nhà cầm quyền nhận ra sự sống con người là thánh thiêng, để biết dùng luật pháp mà bảo vệ quyền được sống của các thai nhi.

3. Đức Maria là gương mẫu về các nhân đức. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bà mẹ Công giáo luôn biết trau dồi nhân đức, sống đạo đức và phục vụ quên mình, để đem lại niềm vui cho gia đình và trở nên gương mẫu thánh thiện cho con cái.

4. Thánh Bênađô nói: “Theo gương Mẹ Maria, bạn không lạc lối, kêu cầu Mẹ, bạn không thất vọng”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết noi gương và sống trọn tình hiếu thảo với Mẹ Maria, để Mẹ dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu, hầu được hưởng muôn phúc lành của Người.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, ngày sinh nhật của Đức Maria đem đến cho nhân loại niềm vui và hy vọng. Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ, hết lòng thờ phượng và thực thi thánh ý Chúa, để cuộc đời chúng con cũng trở nên dấu chỉ của niềm hy vọng vào Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


 

LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thánh Giá Chúa Kitô là dấu chứng của tình yêu cứu độ mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Chúng ta cùng tôn vinh Thánh Giá Chúa và dâng lời cầu xin:

1. “Người hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh luôn bước theo Đức Kitô, vâng phục thánh ý Chúa mà hiến mình phục vụ tha nhân, để trở nên dấu chỉ tình yêu cứu độ của Chúa cho mọi người.

2. “Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu, biết để cho mầu nhiệm tình yêu tự hủy của Chúa Giêsu hòa nhập vào đời sống, hầu tiến tới sự viên mãn của đức ái, mà tỏa rạng vẻ đẹp thánh thiện của Chúa cho mọi người.

3. “Hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng thì được sống”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người tội lỗi biết nhìn lên Thánh Giá Chúa Giêsu, trở về với Người để được ơn tha thứ và chữa lành.

4. Qua Thập Giá tới vinh quang. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta hiểu được giá trị cao quý của Nước Trời, để sẵn sàng vác thập giá bổn phận hằng ngày mà bước theo Chúa Giêsu.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, Con Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con noi gương Người, sống tình yêu khiêm tốn tự hủy và vâng phục thánh ý Chúa trong mọi sự, hầu đạt tới hạnh phúc Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


LỄ CÁC TỔNG LÃNH  THIÊN THẦN

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Tổng Lãnh Thiên Thần Mi-ca-e, Ga-bri-en, Ra-pha-en là những sứ giả được Chúa sai đi để thực hiện chương trình của Người. Cùng với các ngài, chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. Mi-ca-e có nghĩa là “Ai bằng Thiên Chúa”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh được Tổng Lãnh Thiên Thần Mi-ca-e phù hộ, để các ngài dẫn dắt dân Chúa vượt thắng được những mưu chước của ma quỷ.

2. Ga-bri-en có nghĩa là “Uy lực của Thiên Chúa”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu được sự nâng đỡ của Tổng Lãnh Thiên Thần Ga-bri-en, hầu mạnh dạn sống và làm chứng cho tình thương và Tin Mừng cứu độ của Thiên Chúa.

3. Ra-pha-en có nghĩa là “Thầy thuốc của Thiên Chúa”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bệnh nhân, nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Ra-pha-en, được Chúa thương nâng đỡ và chữa lành.

4. Các tổng lãnh thiên thần luôn chở che chúng ta. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, nhờ sự nâng đỡ của các Tổng Lãnh Thiên Thần, luôn can ðảm chống trả các cám dỗ mà trung thành sống theo thánh ý Chúa.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã đặt các Tổng Lãnh Thiên Thần chăm sóc và bảo vệ chúng con trên hành trình tiến về Quê Trời. Nhờ lời các ngài chuyển cầu, xin cho chúng con trung thành chu toàn sứ mạng Chúa trao, và nhiệt thành làm chứng cho tình yêu Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


 

LỄ THÁNH TÊ-RÊ-XA HÀI ĐỒNG GIÊSU

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Bằng đời sống đơn sơ, tin yêu và phó thác nơi Thiên Chúa, Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giêsu đã trở thành vị tiến sĩ của tình yêu trong lòng Hội Thánh. Nhờ lời Thánh nữ chuyển cầu, chúng ta khẩn khoản nài xin:

1. “Này Ta tuôn đổ xuống Thành Đô ơn thái bình tựa dòng sông cả”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh ngày càng nên tinh tuyền, thánh thiện, để xứng đáng là hiền thê của Đức Kitô, và trở nên bí tích Cứu Độ của Thiên Chúa cho nhân loại.

2. “Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giêsu là Bổn Mạng các xứ truyền giáo”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nhà truyền giáo được lòng yêu Chúa nồng nàn, để luôn nhiệt thành rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa khắp nơi.

3. Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giêsu luôn sống đơn sơ, tin tưởng vào Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình luôn sống phó thác nơi Chúa, để đời họ được an vui, và nên gương thánh thiện cho những người khác.

4. “Giữa lòng Hội Thánh, tôi sẽ là tình yêu”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, noi gương thánh nữ Tê-rê-xa Hài Đồng Giêsu, biết nên thánh bằng việc chu toàn những bổn phận hằng ngày với lòng yêu mến Chúa, và vui mừng hiến dâng mọi khổ đau lên Chúa vì ơn cứu độ của tha nhân.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, xin ban ơn giúp chúng con biết bắt chước tinh thần đơn sơ, tín thác của thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giêsu, mà sống và làm chứng cho Tin Mừng của Chúa trong đời sống hằng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


 

LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Kinh Mân Côi là lời kinh đẹp nhất mà Hội Thánh dâng lên Đức Maria, cũng là lời kinh hữu hiệu giúp thăng tiến đời sống thiêng liêng của các Kitô hữu. Cùng với Mẹ, chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. “Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa biết siêng năng lần chuỗi Mân Côi, để nhờ Mẹ chuyển cầu, thế giới được bình an, gia đình được hạnh phúc và mọi người được hưởng ơn cứu độ.

2. “Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho con người ngày nay biết mở lòng đón nhận Đức Kitô là Đấng Cứu Độ, để được giải thoát khỏi tội lỗi, và được hưởng hạnh phúc Nước Trời.

3. “Đức Mẹ đầy lòng thương xót”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người khổ đau, được Đức Mẹ dẫn dắt, hầu gặp được Chúa Giêsu, để được Chúa nuôi dưỡng trong tình yêu và lòng thương xót của Người.

4. “Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết siêng năng và cùng nhau lần chuỗi Mân Côi, để được kết hợp mật thiết với Đức Mẹ và với Chúa Giêsu con Mẹ, mà hưởng nếm tình yêu của Chúa bây giờ và cho đến muôn đời.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha chí thánh, chúng con chúc tụng Chúa đã ban cho Đức Maria vinh dự được cộng tác vào chương trình cứu độ của Con Chúa. Xin cho chúng con biết đến với Mẹ qua kinh Mân Côi, để được Mẹ dẫn đến với Chúa Giêsu là nguồn mọi ơn phúc. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Các Thánh là những người luôn có Đức Kitô hiện diện nơi mình, và tình yêu Chúa tỏa sáng nơi cuộc đời các ngài. Cùng với các Thánh Nam Nữ, chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói: “Linh mục là người đào tạo những vị thánh cho thế giới”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh, nhờ ơn Chúa, luôn biết sống thánh thiện, để nên gương mẫu cho nhiều tâm hồn khao khát tìm kiếm Chúa.

2. Càng sống thánh thiện, càng mang lại nhiều phúc lộc cho thế giới. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu luôn khao khát kết hợp với Chúa là Đấng Thánh, để cuộc đời họ ngày càng tiến tới sự thánh thiện, mà mang lại nhiều ơn lành cho nhân loại.

3. “Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu đang chịu bách hại vì đức tin, cảm nhận được Chúa luôn ở với họ, giúp họ vượt thắng mọi thử thách, trung thành với đức tin và can đảm làm chứng cho Chúa.

4. “Người ta nên thánh được, tôi cũng làm được”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, nhờ gương các Thánh thôi thúc, biết sống công chính, thánh thiện và xót thương, để được hưởng phần thưởng muôn đời cùng các Thánh.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đặt trong tâm hồn chúng con niềm khao khát Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của các Thánh, xin cho chúng con biết yêu mến và sống những mối phúc Chúa dạy, để chúng con trở nên những người được Chúa chúc phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 

 

LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Trong mầu nhiệm các thánh cùng thông công, toàn thể Hội Thánh lữ hành tưởng nhớ và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:

1. “Ta là sự sống lại và là sự sống”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh biết hăng say rao giảng niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Kitô cho người khác, bằng chính cuộc sống hy sinh, từ bỏ và cảm thương.

2. “Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người đã qua đời đón nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa, và được vui hưởng hạnh phúc Nước Trời.

3. “Chúa sẽ xé bỏ chiếc khăn tang bao trùm muôn dân”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình đang gặp phải cảnh tang chế, tìm được nguồn an ủi của Chúa, và được sự nâng đỡ của tha nhân.

4. “Thầy ra đi dọn chỗ cho anh em”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn biết hướng lòng về Nước Trời, để không ngừng canh tân đời sống mà vươn tới đỉnh trọn lành, hầu đón nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa giàu lòng xót thương, Chúa đã hiến ban Con Một Chúa là Đức Giêsu Kitô để cứu độ chúng con. Xin Chúa rộng thương tha thứ và đón nhận anh chị em chúng con đã qua đời vào hàng ngũ các thánh trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


 

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chứng tá đức tin của các Thánh Tử Đạo Việt Nam thúc bách chúng ta nhiệt thành loan báo Đức Kitô cho anh chị em. Trong niềm xác tín đó, chúng ta dâng lời nguyện xin:

1. “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô?” Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh Việt Nam có được tình yêu son sắt với Đức Kitô, và làm chứng về Chúa cho người khác bằng một đời sống thánh thiện, khiêm hạ, và nhiệt tâm phục vụ.

2. “Chúng ta toàn thắng nhờ Đấng yêu mến chúng ta”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu, biết cậy nhờ ơn Chúa, luôn can đảm sống và tuyên xưng đức tin của mình, bằng đời sống công bình và bác ái.

3. “Máu các Thánh Tử Đạo là hạt giống làm nảy sinh các Kitô hữu”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bậc cha mẹ biết quan tâm giáo dục đức tin cho con cái, để di sản đức tin của cha ông được lưu truyền kiên vững nơi các thế hệ mai sau.

4. “Ai muốn theo Tôi, phải vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết can đảm từ bỏ những gì không đúng và không phù hợp với phẩm giá của người Kitô hữu, để làm chứng cho Tin Mừng của Chúa.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, tình yêu Đức Kitô thúc bách cha ông chúng con can trường hiến dâng mạng sống để làm chứng cho đức tin. Xin cho chúng con biết noi gương các ngài, mà can đảm tuyên xưng cùng một đức tin ấy trong đời sống hằng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 

LỄ THÁNH XÊ-XI-LI-A

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thánh Xê-xi-li-a đã từ bỏ mọi sự để hiến dâng trọn vẹn xác hồn cho Thiên Chúa. Cùng với thánh nữ, chúng ta ca tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. Thánh Xê-xi-li-a đã dâng hiến trọn vẹn tình yêu cho Đức Kitô. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh can đảm vượt thắng cám dỗ trần gian, gìn giữ tâm hồn trong sạch và hân hoan thực thi thánh ý Chúa, để ngày càng thuộc trọn về Chúa hơn.

2. Thánh Xê-xi-li-a cùng Thiên thần hộ thủ ca ngợi Chúa bằng những Thánh thi. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho anh chị em ca viên trong các ca đoàn, biết ngợi khen Chúa vừa bằng tiếng hát đầy lòng tin, vừa bằng cuộc sống phục vụ yêu thương.

3. Nhờ đức tin, chúng ta được hiệp nhất trong một Hội Thánh duy nhất. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu hiệp nhất với nhau để cùng tuyên xưng một Đức tin duy nhất.

4. Thánh Xê-xi-li-a đã dành cho Chúa một đức tin trung kiên và tình yêu nồng nàn. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết noi gương thánh Xê-xi-li-a, hết lòng mến Chúa – yêu người, để luôn được ở trong tình yêu cứu độ của Chúa hôm nay và muôn đời.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con một gương mẫu đức tin, đức ái và khiết tịnh toàn vẹn nơi thánh nữ Xê-xi-li-a. Xin cho chúng con biết gìn giữ tâm hồn trong sạch, nhiệt thành sống đức tin và hân hoan thực thi đức ái. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 

 

LỄ MẸ VÔ NHIỄM

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thánh Mác-xi-mi-li-a-nô Kol-bê dạy: “Cứ yêu mến Đức Mẹ đi, rồi nhờ Mẹ để yêu Chúa Giêsu”. Nhờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội chuyển cầu, chúng ta dâng lên Chúa lời nguyện xin:

1. “Trong Đức Kitô, chúng ta trở nên tinh tuyền, thánh thiện”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh biết yêu mến và theo gương Mẹ Maria, sống một cuộc đời trinh khiết và thánh thiện, để trở thành nhịp cầu dẫn đưa mọi người đến với Chúa.

2. “Chúng ta phải cậy nhờ Mẹ Maria để nên giống Chúa Giêsu”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu luôn biết cậy nhờ Đức Mẹ, qua việc siêng năng lẫn chuỗi Mân Côi, để vượt thắng cám dỗ của Ma quỷ, hầu trở nên giống Chúa hơn mỗi ngày. 3. Mẹ Maria là mẫu gương trọn hảo của đời sống khiết tịnh. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bạn trẻ, noi gương Đức Mẹ, biết yêu mến và gìn giữ tâm hồn trinh trong giữa thế giới đầy cám dỗ.

4. “Mẹ Maria hằng ghi nhớ những điều ấy và suy niệm trong lòng”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết noi gương Mẹ Maria, siêng năng suy niệm và sống Lời Chúa mỗi ngày.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ trinh khiết vẹn toàn là Đức Maria. Xin cho chúng con, biết noi gương Mẹ, nỗ lực sống thánh thiện trong từng phút giây, để mai sau được chung hưởng hạnh phúc với Mẹ trên Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


THÁNH LỄ GIAO THỪA - TẠ ƠN THIÊN CHÚA

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Trong giờ phút linh thiêng của ngày cuối năm (đêm giao thừa), chúng ta cùng dâng lên Chúa lời tạ ơn và nguyện xin:

1. “Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội Thánh Việt Nam nhận ra tình yêu thắm thiết Chúa tặng ban trong mọi hoàn cảnh, để sống thánh thiện, yêu mến mà chúc tụng danh Người.

2. “Phúc cho những ai xây dựng hoà bình”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho chính quyền các cấp thêm đức độ và khôn ngoan, biết yêu nước – thương dân, luôn hành động vì ích chung, để mang lại cho người dân cuộc sống ấm no, hạnh phúc và bình an.

3. “Chúa chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người dân Việt, dù sống trong hoàn cảnh nào, ở bất cứ đâu, luôn biết giữ gìn bản sắc dân tộc, trung thành với đức tin và giữ vững tình nghĩa quê hương, để mang lại cho nhau sự nâng đỡ và niềm ủi an.

4. “Nguyện Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta trong năm mới sắp đến, biết nỗ lực sống đức tin, nhiệt thành thực thi bác ái, để gia đình và cộng đoàn luôn được sống an vui trong tình yêu của Chúa.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã thương gìn giữ chúng con trong tình yêu của Chúa suốt năm qua. Xin thương thánh hóa và ban cho chúng con một năm mới sắp đến luôn được bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


 

MỒNG MỘT TẾT - CẦU BÌNH AN NĂM MỚI

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúng ta vừa bước sang năm mới. Năm mới mở ra cho chúng ta ân sủng, tình yêu và hy vọng. Năm mới mở ra cho chúng ta cơ hội hoán cải để sống tốt lành hơn. Trong niềm xác tín đó, chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. “Các ngươi hãy chúc lành cho con cái Ít-ra-en”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa bước vào năm mới với tâm hồn hân hoan và tin tưởng, vì biết rằng Chúa cùng đi với chúng ta.

2. “Xin Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho chúng con”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người dân Việt biết sống đạo lý làm người, tôn trọng lợi ích chung, sống tình huynh đệ, để mọi người được hưởng phúc lành của Thiên Chúa trong một xã hội thịnh vượng, kỷ cương và công bằng.

3. “Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những gia đình đang gặp khó khăn biết tìm đến với Chúa, tin tưởng vào tình yêu và quyền năng của Người.

4. “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, trong năm mới này, khi làm việc để lo cho những nhu cầu vật chất, cũng biết cùng nhau xây dựng Nước Chúa, qua việc sống yêu thương, hy sinh, phục vụ cho những lợi ích chung và phần rỗi linh hồn.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa lại ban cho chúng con một năm mới. Xin Chúa thương ban phúc lành và gìn giữ để chúng con luôn được sống bình an trong tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 

MỒNG HAI TẾT - KÍNH NHỚ TỔ TIÊN

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Ngày Mồng Hai Tết, Giáo Hội Việt Nam hướng chúng ta nhớ về ông bà, cha mẹ, những người đã có công sinh thành, dưỡng dục chúng ta, để yêu mến, tôn kính và bày tỏ lòng thảo hiếu với các ngài. Chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ chúng ta, những người còn sống cũng như đã qua đời:

1. “Công đức các ngài không chìm vào quên lãng”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho ông bà, cha mẹ chúng ta được Chúa ban muôn ơn xác hồn, sống an vui trong tình yêu thảo kính của con cháu; và xin cho những vị đã qua đời được vui hưởng Mùa Xuân Nước Trời.

2. Nhờ cha mẹ, con cháu một mực trung thành với giao ước. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bậc làm cha mẹ, biết hết lòng chăm lo giáo dục đức tin cho con cái bằng đời sống gương mẫu của mình.

3. “Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người con, người cháu trong gia đình, biết sống hiếu kính đối với ông bà cha mẹ, như một của lễ dâng cho Thiên Chúa.

4. Ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho cha mẹ an lòng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, trong năm mới này, noi gương các bậc tiền nhân, cùng nhau sống các giới luật của Chúa, nhất là luật mến Chúa và yêu người.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con phải thảo kính cha mẹ. Xin cho chúng con một lòng thờ Chúa và hết lòng hiếu kính với tổ tiên, ông bà, mẹ cha, như Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


 

MỒNG BA TẾT - THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Lao động là trách nhiệm cao cả Thiên Chúa trao phó để con người cộng tác với Người trong công trình sáng tạo, nuôi dưỡng gia đình, và nâng cao phẩm giá. Ý thức trách nhiệm Chúa trao, chúng ta dâng lên Chúa lời cảm tạ và nguyện xin: 

1. “Ngài ban lương thực cho chúng đúng giờ”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh ý thức mình được Chúa đặt làm người quản lý các mầu nhiệm thánh, để trung thành và quảng đại trao ban, giúp các tín hữu ngày càng lớn lên trong ơn nghĩa Chúa.

2. “Người rộng tay bố thí cho kẻ khó nghèo”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các quốc gia có những chính sách phù hợp để phân phối cách công bằng các nguồn lợi, hầu mọi người dân được hưởng cuộc sống ấm no và xứng hợp với nhân phẩm.

3. “Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người biết tận tụy chu toàn bổn phận của mình với tình yêu sáng tạo, để công việc họ làm mang lại lợi ích cho bản thân, cho tha nhân, và làm rạng danh Thiên Chúa.

4. “Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết tích cực lao động với lòng cậy trông vào Chúa, để mọi việc làm được Chúa ban phúc lành.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa không ngừng làm việc để gìn giữ và cứu độ thế giới. Xin cho chúng con biết cộng tác với ơn Chúa mà ra công làm việc, hầu xây dựng thế giới này ngày càng tốt đẹp hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


 

TẾT TRUNG THU - NGÀY CẦU CHO THIẾU NHI

 

Chủ tế: Các em thiếu nhi thân mến,

Thiên Chúa là Cha yêu thương đã tặng ban cho các em tuổi thơ, cùng với biết bao niềm vui và ân phúc. Vậy, dịp tết Trung Thu là cơ hội các em dâng lên Chúa lời tạ ơn và cầu xin:

1. “Người ôm các em vào lòng”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nhà lãnh đạo trong Hội Thánh cũng như ngoài xã hội, biết mặc lấy tâm tình trìu mến của Chúa Giêsu mà hết lòng yêu thương, chăm lo và giáo dục các em thiếu nhi ngày càng nên những người đạo đức và trưởng thành trong nhân cách sống.

2. Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho thiếu nhi chúng ta luôn biết noi gương Chúa Giêsu, hết lòng mến Chúa, yêu người, vâng lời mẹ cha, chăm chỉ học hành và sống ngoan hiền dễ thương.

3. “Cứ để trẻ em đến với Ta, đừng ngăn cản chúng”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bạn thiếu nhi đang phải sống trong những hoàn cảnh gia đình khó khăn vì đói nghèo và vì cha mẹ chia ly, tìm được tình yêu nâng đỡ từ những người thân và xã hội.

4. “Chúa đặt tay và chúc phúc cho các trẻ em”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bậc cha mẹ, biết quan tâm đến việc giáo dục đức tin và nhân cách sống cho con cái, bằng chính đời sống gương mẫu của mình.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin thương nhận lời chúng con khẩn nguyện mà ban phúc lành cho các em thiếu nhi, để các em được lớn lên trong tình thương của Chúa, của cha mẹ và mọi người. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.


 

RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích Thánh Thể để nuôi dưỡng chúng ta trên hành trình tiến về Nước Trời. Cùng với các em được Rước Lễ lần đầu hôm nay, chúng ta tạ ơn Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. “Thánh Thể là trung tâm của đời sống Hội Thánh”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Linh mục có được lòng yêu mến Thánh Thể Chúa và cử hành Thánh Lễ cách sốt sắng, để dân Chúa được no thỏa trong nguồn ơn thánh mà tiến tới đỉnh trọn lành.

2. “Chính Tôi là bánh trường sinh”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các em được Rước Lễ lần đầu hôm nay, biết siêng năng rước Mình Thánh Chúa cách sốt sắng, để được Chúa nuôi dưỡng, hầu các em ngày càng vững mạnh hơn trong đời sống đức tin.

3. “Này là Mình Ta”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cha mẹ và anh chị giáo lý viên – những người hướng dẫn các em tới bàn tiệc thánh hôm nay, được thêm lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, hầu trở nên mẫu gương về đời sống đức tin cho các em.

4. “Ai ăn Bánh này sẽ được sống đời đời”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết siêng năng tham dự Thánh Lễ và Rước Lễ sốt sắng, để được Chúa Giêsu nuôi dưỡng và dẫn đưa tới sự sống đời đời.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho các em Rước Lễ lần đầu hôm nay, nhờ lòng yêu mến Thánh Thể Chúa, ngày càng nên thánh thiện và trở nên chứng nhân sống động của tình yêu Chúa cho mọi người. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.


 

LỄ THÊM SỨC

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Trong ngày lễ Ngũ tuần, Chúa Cha đã sai Thánh Thần đến để khai sinh Hội Thánh và đổi mới địa cầu. Chúng ta cùng tha thiết xin Chúa Cha sai Thánh Thần đến đổi mới chúng ta:

1. Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hoá. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Đức Giáo Hoàng, Đức Giám mục Giáo Phận, cùng toàn thể hàng Giáo sĩ, luôn được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, để các ngài chu toàn sứ mạng giảng dạy và thánh hóa dân Chúa, liên kết mọi người trong một Hội Thánh duy nhất.

2. “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người vừa lãnh nhận bí tích Thêm Sức được luôn vững mạnh trong đức tin, nồng nàn trong đức mến, để nên chứng nhân trung kiên của Chúa Kitô cho mọi người.

3. Chúa Thánh Thần luôn hướng dẫn và soi lòng mở trí cho chúng ta. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cha mẹ và những người đỡ đầu của những người lãnh nhận bí tích Thêm Sức hôm nay, luôn là những gương mẫu đức tin sống động cho con cái noi theo.

4. “Trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, để trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã thương ban Thánh Thần cho chúng con. Xin cho chúng con biết cộng tác với Người, để không ngừng canh tân đời sống, tích cực xây dựng và mở rộng Nước Chúa nơi trần gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


 

RƯỚC LỄ BAO ĐỒNG

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Kitô quy tụ chúng ta trong Hội Thánh của Người để chúng ta cùng tuyên xưng một đức tin, một Phép Rửa, một Thiên Chúa là Cha. Cùng với các em Rước Lễ Bao đồng hôm nay, chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. “Các con sẽ là chứng nhân cho Thầy”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Đức Giám mục và các Linh mục luôn nhiệt thành xây dựng Hội Thánh Chúa Kitô, bằng lời rao giảng và đời sống thánh thiện.

2. “Các con là muối, là ánh sáng cho trần gian”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người trẻ biết khôn ngoan tránh xa mọi cạm bẫy và những quyến rũ bất chính, can đảm sống đức tin, để cuộc đời họ nên muối, men và ánh sáng cho trần gian.

3. “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các em Rước Lễ Bao Đồng hôm nay, khi đã long trọng tuyên xưng đức tin giữa cộng đoàn, luôn can đảm sống điều mình tin, và trở nên chứng nhân sống động của Chúa cho những người khác.

4. “Anh em hãy đi làm chứng cho Thầy đến tận cùng thế giới”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi người chúng ta biết dùng đời sống yêu thương và phục vụ, để đem niềm vui cứu độ của Chúa đến cho mọi người.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con vinh dự được cộng tác với Con Chúa trong sứ mạng loan báo Tin Mừng. Xin cho các em Rước Lễ Bao Đồng hôm nay, biết dùng cả cuộc đời mà rao truyền Danh Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 

LỄ KỶ NIỆM CUNG HIẾN NHÀ THỜ

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Hôm nay là ngày kỷ niệm Cung Hiến Nhà Thờ giáo xứ chúng ta. Trong tâm tình tạ ơn Chúa, chúng ta dâng lời cầu nguyện:

1. “Nhà Ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử biết bảo vệ sự thiêng liêng của nơi thánh, để dân Chúa có  được bầu khí thuận lợi tìm gặp Chúa, hầu tâm hồn họ được đầy ân sủng, hy vọng và bình an.

2. “Trong Người, anh em cũng được xây dựng làm một với nhau, để trở thành nơi Thiên Chúa ngự, trong Thánh Thần”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa luôn nỗ lực sống đức tin, để mỗi người là một viên đá sống động góp phần xây dựng tòa nhà Hội Thánh ngày thêm thánh thiện và hiệp nhất.

3. “Ta sẽ cho chúng niềm vui trong nhà cầu nguyện”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người bệnh tật, khổ đau tìm được sức mạnh ủi an nơi nhà Chúa, để cùng hiệp dâng với hy lễ của Chúa Giêsu trên bàn thờ, mà khẩn nài ơn cứu độ cho mình và cho mọi người.

4. “Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết hăng say chăm lo, xây dựng giáo xứ thành ngôi nhà đức tin sống động, bằng đời sống bác ái yêu thương.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con thờ phượng Chúa trong tinh thần và chân lý. Xin cho chúng con biết siêng năng đến với Chúa qua mỗi Thánh Lễ, và tôn thờ Chúa cách xứng hợp, để xây dựng đời sống mình thành nơi Chúa ngự trị. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 

 

TẠ ƠN TÂN LINH MỤC

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thánh chức Linh mục là một huyền nhiệm và là hồng ân nhưng không mà Chúa tặng ban cho những người Chúa chọn, để tiếp tục sứ mạng của Chúa Kitô. Trong tâm tình tạ ơn, chúng ta dâng lên Chúa lời tạ ơn và cầu xin:

1. Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca Danh Ngài. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Linh mục luôn sống thánh thiện, trung thành với sứ mạng, và phục vụ trong yêu thương, như một lời ca ngợi dâng lên Chúa.

2. “Con hãy về và loan truyền hồng ân Chúa đã làm cho con và ðã thương con”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho tân Linh mục…. luôn được tràn đầy Chúa Thánh Thần, để người luôn nhiệt thành phục vụ dân Chúa, và trở nên người mục tử như lòng Chúa mong ước.

3. “Anh em hãy vui với người vui”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho gia đình, thân nhân và ân nhân của tân Linh mục được hưởng muôn ơn lành Chúa ban, để họ tiếp tục nâng đỡ người trong sứ mạng tông đồ, bằng lời cầu nguyện và những hy sinh.

4. Gia đình là vườn ươm trồng ơn gọi. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta luôn sống yêu thương, thuận hoà và biết động viên con cái quảng đại dấn thân trong ơn gọi dâng hiến.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Hội Thánh các Linh mục để tiếp nối sứ mạng của Chúa Kitô. Xin thương đổ tràn Thánh Thần trên các Linh mục, để các ngài luôn hân hoan hiến mình phục vụ Chúa và anh chị em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


 

KỶ NIỆM THỤ PHONG LINH MỤC – MẪU I

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Đức Kitô, vị Thượng Tế của giao ước mới, đã thiết lập chức Linh mục trong Hội Thánh để tiếp tục sứ mạng cứu độ của Người. Trong tâm tình cảm tạ, chúng ta tha thiết nguyện xin:

1. “Chúa Kitô Linh mục đã chịu nộp và tự hiến mình làm lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa vì chúng ta”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Linh mục trong Hội Thánh biết noi gương Chúa Kitô, tận hiến đời mình cho Thiên Chúa, để phục vụ cho ơn cứu độ của Người.

2. Chúa Kitô đã trải qua mọi thử thách như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Linh mục đang gặp thử thách, khổ đau, được Chúa nâng đỡ, để các ngài can đảm sống theo thánh ý Chúa. 3. Hôm nay là ngày kỷ niệm thụ phong Linh mục của cha …. . Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cha được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, sống đời thánh thiện và luôn nhiệt thành phục vụ dân Chúa cách quảng đại.

4. Hội Thánh là một cộng đoàn hiệp nhất. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người chúng ta biết yêu mến và cộng tác với các vị chủ chăn, để xây dựng giáo xứ thành một gia đình của Thiên Chúa trong hiệp nhất và yêu thương. 5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã chọn các Linh mục làm thừa tác viên phân phát các Mầu Nhiệm Thánh. Xin ban cho các ngài đầy tràn ơn thánh, để các ngài trung thành chu toàn sứ mạng đã lãnh nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


 

KỶ NIỆM THỤ PHONG LINH MỤC – MẪU II

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Nhớ lại ngày này cách đây … năm, Thiên Chúa đã trao ban cho tôi thánh chức Linh mục. Xin anh chị em cùng với tôi tạ ơn Thiên Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Linh mục trong Hội Thánh luôn trung thành với sứ mạng Chúa trao, là giúp các tín hữu trung thành phụng thờ Chúa và hết lòng yêu mến tha nhân.

2. “Khi nâng chén tạ ơn mà chúc tụng, ta được dự phần vào máu Đức Kitô”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cha …. của chúng ta cảm nếm được tình yêu và sự hiện diện của Chúa trong đời mình, để cuộc sống của người ngày càng tỏa rạng vẻ đẹp thánh thiện của Chúa, và nhiệt thành với sứ mạng Chúa trao.

3. “Anh em hãy xin Chủ ruộng sai thợ ra gặt lúa về”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho có nhiều bạn trẻ quảng đại đáp lại tiếng Chúa gọi, sẵn sàng hiến trọn cuộc đời phục vụ Chúa và tha nhân trong ơn gọi tu trì.

4. “Khi cùng nhau bẻ bánh, ta thông hiệp với Thánh Thể Người”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho chúng ta biết siêng năng dự Lễ và rước Lễ cách sốt sắng, để Thánh Thể Chúa liên kết chúng ta nên một cộng đoàn thánh thiện và đầy tràn tình yêu.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con khẩn nguyện mà đổ tràn đầy ơn Thánh Thần trên các Linh mục, giúp các ngài hiến trọn cuộc đời, để yêu thương và phục vụ dân Chúa, theo gương Chúa Kitô. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.


 

LỄ TẠ ƠN KHẤN DÒNG

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Người sống đời thánh hiến được mời gọi tự hủy mình ra không để tận hiến đời mình cho Chúa Kitô và Hội Thánh. Cùng với thầy …. (Sơ ….), chúng ta tạ ơn Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. “Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người sống đời thánh hiến, biết trung thành sống ba lời khuyên Phúc Âm, để ngày càng nên giống Đức Kitô khó nghèo, vâng phục và khiết tịnh.

2. “Con ấp ủ luật Chúa trong lòng”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho thầy (sơ) vừa tuyên khấn luôn được Chúa Thánh Thần dẫn dắt, để trung tín và quảng đại hiến mình phục vụ Chúa và tha nhân.

3. “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho gia đình, thân nhân, ân nhân, và bạn hữu của thầy…. (sơ…) luôn biết cầu nguyện, nâng đỡ và khích lệ, để thầy (sơ) trung tín đi trọn con đường hiến dâng phục vụ.

4. Gia đình là vườn ươm ơn gọi. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta nhiệt thành sống Lời Chúa và thực thi bác ái, để làm nảy sinh nhiều ơn gọi cho Hội Thánh.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con sự thánh thiện trong Đức Giêsu Kitô. Xin cho chúng con, nhất là người anh (chị) em vừa tuyên khấn, hết lòng yêu mến và gắn bó với Con Chúa là Chúa Giêsu Kitô, để trở nên men muối và ánh sáng cho trần gian. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.


 

THÁNH TÔNG ĐỒ

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Các Thánh Tông Đồ là những người đã theo Chúa ngay từ lúc khởi đầu, và đã thay mặt Chúa cai quản, hướng dẫn các Kitô hữu đầu tiên. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. “Chúng tôi loan truyền cho anh em điều chúng tôi đã nghe và đã thấy”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh có được cảm nghiệm sâu xa về Chúa, nhờ chuyên cần cầu nguyện, để các ngài luôn có thể nói: Chúng tôi rao giảng cho anh em về một Đức Kitô mà chúng tôi đã thấy và đã gặp.

2. “Tin Mừng tôi rao giảng không thuộc về loài người”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu luôn trung thành với đức tin tông truyền và hân hoan tuyên xưng niềm tin ấy bằng đời sống đạo đức, trong sạch và quên mình phục vụ.

3. “Hãy đi rao giảng Tin mừng cho muôn dân”. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh ……. Tông đồ, xin cho có nhiều người hăng say loan báo Tin Mừng của Chúa cho những ai chưa nhận biết Người.

4. “Tôi cố gắng sống hoàn thiện để trở nên hữu ích cho Hội Thánh”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, noi gương Thánh….. Tông đồ, nỗ lực cộng tác với ơn Chúa, để sống thánh thiện trong đời sống, và trở thành người hữu ích cho Giáo Hội và xã hội.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương Thánh ….. Tông đồ mà yêu mến, hiệp thông và nỗ lực xây dựng Hội Thánh tại thế, để được Chúa đón nhận vào Hội Thánh khải hoàn mai sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 


 

THÁNH TỬ ĐẠO

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chứng tá đức tin của Thánh ……. Tử đạo là mẫu gương cho chúng ta về lòng nhiệt thành loan báo Đức Kitô cho anh chị em. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh nhân, chúng ta dâng lời nguyện xin:

1. “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô?” Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh có được tình yêu son sắt với Đức Kitô, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, để đời sống thánh thiện, khiêm hạ, nhiệt thành phục vụ của các ngài thu hút được nhiều người tin theo Chúa Kitô.

2. “Chúng ta toàn thắng nhờ Đấng yêu mến chúng ta”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu, nhờ ơn Chúa giúp, luôn can đảm sống và tuyên xưng đức tin của mình, bằng đời sống chân thật, công bình, bác ái và yêu thương.

3. “Ai muốn theo Tôi, phải vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. Xin cho chúng ta, noi gương Thánh ….. Tử đạo, biết can đảm từ bỏ những gì là không tốt, không phù hợp với ơn gọi là con Chúa, như một cách thức tử đạo, để làm chứng cho Tin Mừng của Chúa.

4. “Máu các thánh Tử Đạo là hạt giống làm nảy sinh các Kitô hữu”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn quan tâm đến việc giáo dục đức tin, để di sản đức tin của cha ông được lưu truyền kiên vững nơi các thế hệ mai sau.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, tình yêu Đức Kitô thúc bách Thánh …..  can trường hiến dâng mạng sống để làm chứng cho đức tin. Xin cho chúng con biết noi gương Thánh nhân để lại, cũng biết can đảm tuyên xưng đức tin bằng đời sống cầu nguyện, tuân giữ luật Chúa và yêu mến tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


 

THÁNH MỤC TỬ

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa đã tặng ban thánh …… cho Hội Thánh như gương mẫu sáng ngời về lòng mến Chúa, yêu người và sự nhiệt thành rao giảng Tin Mừng. Chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. Thánh ….. đã nhiệt thành sống vì sứ vụ mục tử và bênh vực Hội Thánh. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh biết dùng đời sống yêu thương và thánh thiện, để phục vụ đoàn chiên Chúa trao và xây dựng Hội Thánh.

2. “Hãy đi và làm cho muôn dân đón nhận Tin mừng”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, để hân hoan hiến dâng cuộc đời trong cầu nguyện, hy sinh vì phần rỗi các linh hồn.

3. Thánh ….. luôn sống chết vì đoàn chiên. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người đau khổ tìm được sự ủi an và nâng đỡ của những mục tử trong Hội Thánh.

4. Thánh ….. chuyên cần tỉnh thức, cầu nguyện và sống kết hiệp với Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết noi gương Thánh ….. mà luôn sống kết hợp với Chúa trong cầu nguyện.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã dùng đời sống đạo đức và sự nhiệt thành rao giảng Tin Mừng của Thánh …… mà làm cho Hội Thánh được vẻ vang. Xin cũng làm cho chúng con nên chứng nhân trung thành của Chúa trước mặt người thế. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


 

THÁNH NAM

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thánh …. đã bước đi trên con đường khiêm hạ, yêu thương, sám hối mà tiến vào Nước Trời. Đời sống thánh thiện của người đã cuyển thông ơn Chúa xuống cho nhiều người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. Thánh ….. đã sống trọn ba lời khuyên Phúc Âm. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa, luôn thanh thoát với các thực tại trần thế, tận hiến đời mình phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân, nỗ lực nên thánh mỗi ngày mà đạt tới sự sống đời đời.

2. Sống tinh thần của người môn đệ Chúa là yêu thương mọi người. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh ….., xin cho con người ngày nay can đảm vượt thắng sự ích kỷ và những tư lợi hẹp hòi, biết tôn trọng và bảo vệ môi trường sống, để mọi người được sống trong tình yêu thương của tha nhân và sống bình an.

3. Thánh …… đã sống âm thầm cầu nguyện và yêu thương người nghèo. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người bệnh tật, nghèo đói, khổ đau, biết noi gương Thánh ….. mà chạy đến với Chúa Giêsu, kết hợp với khổ đau của Người, để được tình yêu Người nâng đỡ, an ủi, và chữa lành.

4. Thánh …… đầy lòng mến Chúa và yêu người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, cũng biết noi gương Thánh …… về lòng mến Chúa và yêu người, để ngày càng nên giống Chúa hơn.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con một gương mẫu thánh thiện với tâm hồn khiêm nhường, hiền lành và yêu thương là Thánh ….. Xin cho chúng con biết theo gương người, để hết lòng thờ phượng Chúa và yêu mến anh chị em, nhất là những người nghèo khổ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 

THÁNH NỮ

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Ơn cứu độ được khởi đi từ sự vâng phục tuyệt đối của Con Thiên Chúa và lời thưa xin vâng của Mẹ Maria. Và hôm nay, qua mẫu gương của Thánh ……, Thiên Chúa mời gọi chúng ta cộng tác với Người trong công trình cứu độ. Chúng ta cùng cảm tạ Thiên Chúa và dâng lên Người lời nguyện xin.

1. “Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Đức Thánh Cha và các vị mục tử trong Hội Thánh luôn biết lắng nghe và thực thi Lời Chúa, để các ngài mãi là những vị mục tử nhân hiền mang Tin Mừng cứu độ cho muôn dân.

2. Cuộc đời của Thánh…… luôn đẹp lòng Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu luôn biết noi gương Thánh….., sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa và sống theo Thánh ý Người trong mọi hoàn cảnh.

3. Chúa là Đấng xót thương kẻ nghèo hèn, và ban của đầy dư cho người đói khổ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho tất cả những ai đang gặp đau khổ, nhờ lời chuyển cầu của Thánh ……, được Thiên Chúa nâng đỡ, ủi an và trợ giúp.

4. Mỗi Kitô hữu đều được mời gọi thuộc về Chúa cách trọn vẹn. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, noi gương Thánh ……, luôn tin tưởng vào kế hoạch của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình, mà tích cực cộng tác với ơn Chúa, cùng với những cố gắng của bản thân, hầu giúp nhau ngày càng thuộc về Chúa hơn, và mang ơn cứu độ của Chúa đến cho mọi người.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã cho Thánh… được hạnh phúc sống bên Chúa muôn đời. Xin cho chúng con cũng biết noi gương thánh nhân để lại, luôn biết cố gắng tích cực sống tinh thần của Chúa trong cuộc đời mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


 

 THÁNH TRINH NỮ

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thánh …… đã từ bỏ của cải và lạc thú trần gian để hiến dâng trọn vẹn xác hồn cho Thiên Chúa. Đời sống thánh thiện và trinh khiết của người đã thuyết phục được nhiều người tin theo Chúa Kitô. Cùng với Thánh nữ, chúng ta ca tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. Thánh ….. đã dâng hiến trọn vẹn tình yêu cho Đức Kitô. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người sống đời thánh hiến, can đảm vượt thắng cám dỗ trần gian, gìn giữ tâm hồn trong sạch và hân hoan thực thi thánh ý Chúa, để ngày càng thuộc về Chúa hơn.

2. Sống kết hiệp mật thiết với Chúa là sức mạnh giúp chúng ta vượt thắng tội lỗi. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu, noi gương Thánh ….., biết sống gắn bó với Chúa và yêu thương mọi người.

3. Nhờ đức tin, chúng ta được hiệp nhất trong một Hội Thánh. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang lạc xa Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Thánh ……., được Chúa dẫn đưa trở về với Người và tin nhận Người là Thiên Chúa Duy Nhất, hầu được sống trong sự hiệp thông với Hội Thánh.

4. Thánh ….. đã dành cho Chúa một đức tin trung kiên và tình yêu nồng nàn. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết noi gương Thánh ……, hết lòng mến Chúa và yêu người, để luôn được ở trong tình yêu cứu độ của Người.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con một gương mẫu đức tin, đức ái và khiết tịnh toàn vẹn nơi Thánh nữ …… Xin cho chúng con biết gìn giữ tâm hồn trong sạch, nhiệt thành sống đức tin và hân hoan thực thi đức ái mà đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


 

LỄ AN TÁNG – MẪU I

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu Kitô đã chết để tiêu diệt sự chết nơi chúng ta, và đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống mới. Tin tưởng và hy vọng nơi Người, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. “Mọi người đều phải chết nơi A-đam thế nào, thì cũng sẽ được sống lại trong Đức Kitô như vậy”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu suốt đời đã trung thành theo Chúa, mà nay đã qua đời, được vào hưởng niềm vui nước trời.

2. “Ai tin Ta sẽ không phải chết đời đời”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho linh hồn…….., khi còn sống đã hết lòng tin yêu phụng sự Chúa, giờ đây được thoát khỏi hình phạt tội lỗi, mà vào hưởng hạnh phúc Chúa hứa ban.

3. “Thiên Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho thân bằng quyến thuộc của người quá cố, được Chúa thương nâng đỡ và an ủi, hầu biến đau khổ mất mát thành của lễ đẹp lòng Chúa.

4. “Thầy ra đi để dọn chỗ cho các con”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, khi tiễn đưa linh hồn…….. về nhà Cha, được luôn nhớ rằng, quê hương chúng ta ở trên trời, để sống tin yêu phụng sự Chúa suốt đời.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống lại để bảo đảm cho chúng con được sống đời đời. Xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện, mà ban cho linh hồn…………. sớm được hưởng niềm vui Nước Trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

LỄ AN TÁNG – MẪU II

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Ðức Giêsu Kitô đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Chúa Cha để cầu bầu cho Giáo Hội của Người. Với niềm tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ lắng nghe những ai tín thác vào Ðức Giêsu Kitô, chúng ta dâng lời cầu nguyện:

1. Nhờ bí tích Rửa Tội, tất cả các Kitô hữu được lãnh nhận ánh sáng của Ðức Kitô. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa xua tan bóng tối và dẫn đưa những người đã ly trần vào hưởng Ánh Sáng vinh qua trong Nước Chúa.

2. Khi còn sống nơi dương thế, linh hồn …… đã được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc của Ðấng Cứu Thế. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa đưa linh hồn ….. vào tham dự bàn tiệc trên trời.

3. Những người thân yêu của linh hồn … đang cần sự ủi an nâng đỡ. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa hãy xoa dịu sự đau thương của họ và xua tan những u uẩn, nghi ngờ vì buồn sầu.

4. Chúng ta đang quy tụ nơi đây trong đức tin và đức cậy, để cầu nguyện cho linh hồn …….. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho chúng ta có được đức tin mạnh mẽ, lòng cậy vững vàng, và lòng mến sắt son, để có thể sống xứng đáng là những người con của Chúa, hầu mai ngày cũng được hưởng vinh quang Nước Chúa, cùng với linh hồn ……., người thân yêu của chúng ta.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa, Ðấng giàu lòng thương xót, xin lắng nghe lời chúng con khẩn cầu mà thứ tha những lỗi lầm linh hồn …… mắc phải khi còn sống, và ban cho linh hồn …… được hưởng hạnh phúc trong Nhà Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

LỄ AN TÁNG - MẪU III

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa là Cha toàn năng, đã cho Ðức Kitô chỗi dậy từ cõi chết. Với lòng tin tưởng, chúng ta dâng lời nguyện xin:

1. Trong bí tích Rửa Tội, các Kitô hữu được hứa ban sự sống đời đời. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người đã qua đời được đón nhận vào cộng đoàn các thánh.

2. “Tất cả những người Chúa Cha ban cho Tôi đều sẽ đến với Tôi”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho linh hồn ……., được Chúa thương thanh tẩy mọi lỗi lầm và đón nhận vào nước trời hưởng vinh quang bất diệt cùng các thánh.

3. “Chúa sẽ cất chiếc khăn tang bao trùm muôn dân”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho gia đình và bạn hữu của linh hồn …….. được an ủi trong sự cảm thương của Ðức Kitô, là Người đã thương khóc trước cái chết của La-gia-rô.

4. “Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng sống với Người”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, khi thương nhớ linh hồn …... đã ly trần, cũng nhận ra thực trạng đời mình, để luôn trung thành theo bước Đức Kitô ở đời này, hầu ngày sau được hạnh phúc với Người trên Trời.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa hằng sống, xin nhận lời chúng con tha thiết cầu nguyện, mà ban phúc trường sinh cho linh hồn ……, là người khi còn sống, luôn tin nhận Đức Kitô là Đấng Cứu Độ. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

 

MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU.. 2

MÙA VỌNG NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG – NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG – NĂM B.. 2

 CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG – NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG – NĂM B.. 2

MÙA GIÁNG SINH NĂM B.. 2

LỄ ĐÊM GIÁNG SINH – NĂM B.. 2

LỄ RẠNG ĐÔNG – NĂM B.. 2

LỄ BAN NGÀY – NĂM B.. 2

LỄ THÁNH GIA – NĂM B.. 2

LỄ HIỂN LINH – NĂM B.. 2

MÙA CHAY NĂM B.. 2

THỨ TƯ LỄ TRO – NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY – NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY – NĂM B.. 2

 CHÚA NHẬT III MÙA CHAY – NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY – NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY - NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT LỄ LÁ – NĂM B.. 2

THỨ NĂM TUẦN THÁNH – NĂM B.. 2

MÙA PHỤC SINH NĂM B.. 2

ĐÊM VỌNG PHỤC SINH – NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT PHỤC SINH – NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH – NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH – NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH – NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH – NĂM B.. 2

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN – NĂM B.. 2

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG – NĂM B.. 2

MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT I THƯỜNG NIÊN – NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN – NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN – NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN – NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN – NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN – NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN – NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN – NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN – NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN – NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN – NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN – NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN – NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN – NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN – NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN – NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN – NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN – NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN – NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN – NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN – NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN – NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN – NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN – NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN – NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN – NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN – NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN – NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN – NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN – NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN – NĂM B.. 2

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN – NĂM B.. 2

CÁC LỄ TRỌNG KÍNH CHÚA NĂM B.. 2

LỄ CHÚA KITÔ VUA.. 2

LỄ CHÚA BA NGÔI – NĂM B.. 2

LỄ MÌNH MÁU THÁNH – NĂM B.. 2

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU – NĂM B – MẪU I 2

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU – NĂM B – MẪU II 2

NHỮNG LỄ KHÁC TRONG NĂM... 2

LỄ MẸ THIÊN CHÚA.. 2

LỄ THÁNH GIUSE.. 2

LỄ TRUYỀN TIN.. 2

LỄ THÁNH GIUSE THỢ.. 2

LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ.. 2

LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ.. 2

LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ.. 2

LỄ THÁNH GIO-A-KIM VÀ THÁNH AN-NA.. 2

LỄ HIỂN DUNG.. 2

LỄ THÁNH ĐAMINH.. 2

LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI 2

LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI 2

LỄ THÁNH MÔ-NI-CA.. 2

LỄ SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA.. 2

LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ.. 2

LỄ CÁC TỔNG LÃNH  THIÊN THẦN.. 2

LỄ THÁNH TÊ-RÊ-XA HÀI ĐỒNG GIÊSU.. 2

LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI 2

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ.. 2

LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN.. 2

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM... 2

LỄ THÁNH XÊ-XI-LI-A.. 2

LỄ MẸ VÔ NHIỄM... 2

THÁNH LỄ GIAO THỪA - TẠ ƠN THIÊN CHÚA.. 2

MỒNG MỘT TẾT - CẦU BÌNH AN NĂM MỚI 2

MỒNG HAI TẾT - KÍNH NHỚ TỔ TIÊN.. 2

MỒNG BA TẾT - THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM... 2

TẾT TRUNG THU - NGÀY CẦU CHO THIẾU NHI 2

RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU.. 2

LỄ THÊM SỨC.. 2

RƯỚC LỄ BAO ĐỒNG.. 2

LỄ KỶ NIỆM CUNG HIẾN NHÀ THỜ.. 2

TẠ ƠN TÂN LINH MỤC.. 2

KỶ NIỆM THỤ PHONG LINH MỤC – MẪU I 2

KỶ NIỆM THỤ PHONG LINH MỤC – MẪU II 2

LỄ TẠ ƠN KHẤN DÒNG.. 2

THÁNH TÔNG ĐỒ.. 2

THÁNH TỬ ĐẠO.. 2

THÁNH MỤC TỬ.. 2

THÁNH NAM... 2

THÁNH NỮ.. 2

THÁNH TRINH NỮ.. 2

LỄ AN TÁNG – MẪU I 2

LỄ AN TÁNG – MẪU II 2

LỄ AN TÁNG - MẪU III 2