Thứ Tư, 9 tháng 12, 2020

CANH THỨC GIÁNG SINH THIÊN CHÚA ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ



CANH THỨC GIÁNG SINH


THIÊN CHÚA ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ

ĐỨNG

 +Dấu đơn-Hát: KCTT

QUỲ

                                                                 Tin-Cậy-Mến

 HD1Đaminh Vũ Văn Cường

 NGỒI

Kính Thưa cộng đoàn!

Giữa dòng chảy thực dụng của dòng đời hôm nay dường như nhiều người đang bị cuốn trôi  trong lạc thú tình đời, trong khoái lạc ma tuý khiến nhân loại bao phen muốn nổi loạn bất chấp luân thường đạo lý để tranh dành và loại trừ nhau. Cuộc sống thực dụng đã gây nên bao đau thương và nước mắt cho nhân thế, như trong thư chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã viết:

 “Con người dường như càng ngày càng lún sâu trong bể khổ khi bước vào thế giới hiện sinh đầy văn minh. Mạng xã hội giúp con người mở ra với thế giới rộng lớn nhưng lại cũng du mục vào biết bao tệ nạn xã hội. Với ảnh hưởng của chủ nghĩa cá nhân và trào lưu hưởng thụ đã làm cho nhiều người trẻ lạc hướng và rơi vào lối sống buông thả, sống ảo, sống vội, sống dửng dưng vô cảm và vô trách nhiệm. Một số khác lại lún sâu vào những cám dỗ của thời đại như nghiện ngập, buôn bán ma túy, hôn nhân thử, đồng tính, phá thai. Bạo lực ngày càng gia tăng với mức độ nguy hiểm nghiêm trọng làm mất sai lệch hình ảnh Thiên Chúa nơi con người” (Thư Chung, số 3).

Nguyên nhân của sự dữ vào thế gian chính là khi con người quay lưng lại với Thiên Chúa. Quay lưng lại với Thiên Chúa cũng đồng nghĩa tự đi vào bóng tối của sự dữ. Con người  khước từ ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa để là nguyên nhân dẫn đến sự lầm đường lạc lối của người trẻ qua bao thời đại vẫn thế. Người trẻ luôn phải đối đầu với nhiều khó khăn, thách đố, sự thù ghét, nghi ngờ, chối bỏ và chém giết nhau.


HD2Maria Nguyễn Thị Thanh Thúy  

ĐỨNG

  NGƯỜI TRẺ NỔI LOẠN

Bài trích sách Sáng Thế    (St 4, 1–12)                    CAIN GIẾT ABEL                                  

1 Con người ăn ở với E-và, vợ mình. Bà thụ thai và sinh ra Ca-in. Bà nói: “Nhờ ĐỨC CHÚA, tôi đã được một người.”2 Bà lại sinh ra A-ben, em ông. A-ben làm nghề chăn chiên, còn Ca-in làm nghề cày cấy đất đai.3 Sau một thời gian, Ca-in lấy hoa màu của đất đai làm lễ vật dâng lên ĐỨC CHÚA.4 A-ben cũng dâng những con đầu lòng của bầy chiên cùng với mỡ của chúng. ĐỨC CHÚA đoái nhìn đến A-ben và lễ vật của ông,5 nhưng Ca-in và lễ vật của ông thì Người không đoái nhìn. Ca-in giận lắm, sa sầm nét mặt.6 ĐỨC CHÚA phán với Ca-in: “Tại sao ngươi giận dữ? Tại sao ngươi sa sầm nét mặt?7 Nếu ngươi hành động tốt, có phải là ngươi sẽ ngẩng mặt lên không? Nếu ngươi hành động không tốt, thì tội lỗi đang nằm phục ở cửa, nó thèm muốn ngươi; nhưng ngươi phải chế ngự nó.”8 Ca-in nói với em là A-ben: “Chúng mình ra ngoài đồng đi!” Và khi hai người đang ở ngoài đồng thì Ca-in xông đến giết A-ben, em mình.

9 ĐỨC CHÚA phán với Ca-in: “A-ben em ngươi đâu rồi?” Ca-in thưa: “Con không biết. Con là người giữ em con hay sao?”10 ĐỨC CHÚA phán: “Ngươi đã làm gì vậy? Từ dưới đất, tiếng máu của em ngươi đang kêu lên Ta!11 Giờ đây ngươi bị nguyền rủa bởi chính đất đã từng há miệng hút lấy máu em ngươi, do tay ngươi đổ ra.12 Ngươi có canh tác đất đai, nó cũng không còn cho ngươi hoa màu của nó nữa. Ngươi sẽ lang thang phiêu bạt trên mặt đất.”

ĐỨNG

ĐK: Trời cao hãy đổ sương xuống. và ngàn mây hãy mưa Đấng Chuộc Tôi. Trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa Đấng Cứu Đời.

1.Trong đêm u tối chúng con mong ngày mau tới. Như nai đang khát ước mong mau tìm thấy suối. Chúa ơi dừng cơn giận Chúa lại thôi. Chúa ơi đoàn con đã hối tội rồi.
2.Thương xem dân Chúa đớn đau mây sầu che lối. Luôn mong Chiên Thánh đến đây cải tạo thế giới. Cứu dân đập tan xiềng xích tội nhơ. Chúa ơi lòng nhân từ Chúa không bờ.

NGỒI

NGƯỜI TRẺ DẤN THÂN TRỞ THÀNH NỮ TỲ CHÚA

 “Vào thời điểm sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria, Mẹ cũng là một người trẻ, một thôn nữ miền quê Nagiaret đơn sơ hiền hoà. Thôn nữ ấy đã mau mắn  quảng đại đáp lại tiếng Chúa kêu gọi bằng 2 tiếng ‘Xin vâng’, Mẹ dấn bước với tất cả tình yêu trung tín, kể cả trong những lúc khó khăn và thử thách nhất. Mẹ thực sự là mẫu gương và hơn nữa, là Ngôi Sao Hy Vọng, dẫn bước chúng ta vượt qua mọi gian nan thử thách để bước đi trên con đường của Tin Mừng. Chúng ta cùng hướng về Đức Maria với tâm tình cậy trông và yêu mến. Nguyện xin Mẹ luôn đồng hành và chúc phúc cho chúng ta”(TC.8)


HD3Maria Nguyễn Thị Thanh Thúy 

ĐỨNG

Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 1, 26-38)

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nagiarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, trinh nữ có phúc hơn các người nữ". Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp và triều đại Người sẽ vô tận!" Nhưng Maria liền thưa với Thiên Thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?" Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế Đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được". Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và Thiên Thần cáo biệt trinh nữ.

Đó là lời Chúa.

                                                                                                                                        ĐỨNG

NÀY LINH HN TÔI

Lâm Sơn Hải

ĐK. Này linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Này thần trí tôi hớn hở vui mừng. Vì Chúa - Đấng Cứu Độ tôi. Vì Chúa - Đấng Giải Thoát tôi.Vì Chúa đoái đến phận hèn tôi

1)Từ nay muôn thế hệ sẽ khen rằng tôi diễm phúc. Vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi muôn điều trọng đại, danh Ngài là Thánh

2)Tình Chúa luôn xót thương, xót thương người tôn kính Chúa. Ngài đã dẹp tan những kẻ kiêu căng, thế lực bạo tàn, tay Ngài quyền năng.

3)Ngài thương ai bé mọn, hạ bệ người đang uy thế. Ngài đã đuổi đi những kẻ cao sang, nhưng người nghèo nàn ban của đầy dư.

4)Lời xưa xin nhớ lại, xin Ngài rủ lòng thương xót. Ngài hãy rộng tay độ trì dân chiên đang phụng thờ Ngài, ban đầy Hồng Ân.

 

HD4Maria Lại Ngọc Minh Thứ

NGỒI

THIÊN CHÚA ĐẾN VÌ YÊU




Chín tháng đã trôi qua, kể từ lúc Maria đáp tiếng “Xin vâng”, lúc bấy giờ, theo chiếu chỉ của hoàng đế Augustô ban ra và truyền đi khắp nơi, buộc mọi người phải làm sổ kiểm tra, đây là cuộc kiểm tra dân số đầu tiên thời Quirinô làm thủ hiến Syria. Mọi người phải về quê để lập sổ kiểm tra.

Trong đoàn người đông đảo tìm về bản xứ Bê-lem để thực hành lệnh kiểm tra dân số của hoàng đế Au-gus-tô, có đôi vợ chồng trẻ, nghèo nàn Giuse và Maria. Khi ấy, Maria đang mang thai gần ngày sinh nở. Hàng quán ở Bê-lem đã đầy người; vã lại, nơi đây không có chỗ cho những người nghèo như đôi vợ chồng trẻ nầy. Thế là, họ đã chọn một hang lừa ngoài đồng vắng để trọ đỡ qua đêm. Tuy nhiên, cũng chính nơi hang lừa nầy vào đêm đông đầu tiên của ngàn năm thứ nhất ấy, một biến cố có một không hai của lịch sử con người đã xảy ra: Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần.




HD5Têrêsa Trần Hoàng Thương

                                                                                                                                            NGỒI


BẠN TRẺ ƠI !  HÃY ĐỂ CHÚA ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN

Kính thưa cộng đoàn, trong thư chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã nhắn gửi các bạn trẻ như sau:

Các con rất thân mến,

Khi chiêm ngắm hai người trẻ trong hành trình Emmaus, Đức Thánh Cha Phanxicô viết như sau: “Chúa Giêsu cùng đi với hai môn đệ… Người bước vào trong đêm tối của họ. Khi lắng nghe Người, họ cảm thấy lòng ấm lên và trí sáng ra; khi Người bẻ bánh, mắt họ mở ra. Chính họ chọn đi trở lại ngay lập tức con đường vừa đi, để về với cộng đoàn và chia sẻ kinh nghiệm gặp gỡ Đấng Phục Sinh”

1/ Như hai người trẻ trên đường Emmaus, các con hãy đến với Chúa Giêsu, tâm sự với Người trong cầu nguyện, lắng nghe lời Người trong Sách Thánh, đón nhận sức sống của Người trong Thánh Thể, nhờ đó biết nhìn cuộc đời với cặp mắt mới và nhận ra Chúa luôn đồng hành với các con.

2/ Như hai người trẻ trên đường Emmaus, các con hãy đến với Cộng Đoàn Giáo Hội ở nơi các con đang sinh sống, học hành, làm việc. Đức tin Kitô giáo luôn mang chiều kích cộng đoàn. Các con không sống đức tin một mình nhưng với cộng đoàn và trong cộng đoàn. Hãy tích cực tham gia các sinh hoạt của giáo xứ, hội đoàn, hoặc cộng đoàn Kitô hữu nhỏ; nhờ đó các con cảm nhận được sự nâng đỡ trong những lúc khó khăn, đồng thời học mở lòng ra trước nhu cầu của tha nhân.

3/ Như hai người trẻ trên đường Emmaus, các con hãy mạnh dạn kể lại cho các bạn trẻ khác về kinh nghiệm đức tin của mình, kể bằng lời và bằng chính cuộc sống tốt lành của các con. Hơn ai hết, chính các con phải là tông đồ cho người trẻ, những người cùng trang lứa, sống trong cùng một thời đại và môi trường với các con. Được như thế, các con sẽ trở thành những sứ giả loan báo Tin Mừng của Chúa Kitô Phục Sinh cho mọi người, đồng thời góp phần dựng xây quê hương và dân tộc Việt Nam thịnh vượng, công bằng và hạnh phúc.

                                                                                                                                         NGỒI

HD6Maria Vũ Hoàng Hồng Gấm

Lời dẫn:

Thưa các bạn trẻ, cuộc đời nếu không có niềm tin vào sự phục sinh của Giêsu, sẽ khiến chúng ta sống không hy vọng và buông thả theo những đam mê trần thế. Nếu có niềm tin sẽ giúp chúng ta luôn lạc quan vui tươi và dấn thân cho những giá trị cao đẹp. Hôm nay chúng ta mừng Chúa giáng sinh là mừng vì Thiên Chúa đang hiện diện giữa chúng ta. Ngài đã đi vào cuộc đời để sống và chia sẻ với phận người. Nào mời bạn cùng chúng tôi hãy vui lên vì Chúa đã đến viếng thăm dân người và đang ở cùng chúng ta, vì ngài là Emanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.




QUỲ

 HD7Đaminh Vũ Văn Cường

LỜI KẾT 

Khi nói với giới trẻ, Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông huấn Christus Vivit đã nói: “Hỡi những người trẻ, đừng bỏ mất những năm tốt nhất của tuổi trẻ, đừng ngắm nhìn cuộc sống từ ban-công. Đừng lầm lẫn hạnh phúc với một chiếc ghế bành, và đừng sống cả cuộc đời trước màn ảnh. Đừng trở nên cảnh tượng đau lòng của một chiếc xe phế thải. Đừng trở thành những chiếc xe đang đậu, thay vào đó hãy để cho những giấc mơ nở hoa và hãy có những quyết định tốt. Hãy mạo hiểm, ngay cả khi các con thất bại. Đừng sống sót với tâm hồn tê mê, và đừng nhìn thế giới như thể các con là du khách. Hãy gây tiếng ồn ào! Hãy xua tan những nỗi lo sợ làm tê liệt các con, để các con không trở thành những xác ướp trẻ. Hãy sống! Hãy cho mình những gì tốt nhất trong cuộc sống! Hãy mở cửa lồng và hãy bay đi! Làm ơn đừng về “hưu non.”

Và hãy để cho ngọn lửa yêu thương của Chúa sưởi ấm tâm hồn các bạn và biến các bạn trở thành chứng nhân cho tình yêu. Xin cám ơn mọi người đã chung lời cầu nguyện trong giờ canh thức này –

Xin Đấng Emanuel chúc lành cho mọi người

Một Đêm Giáng Sinh Đầy An Lành Và Ngập Tràn Hạnh Phúc Yêu Thương.

                                                                                                                      ĐỨNG

HCĐ.039.                                     NIỀM VUI GIÁNG SINH                                                   Mi Trầm

1. Niềm vui giáng sinh về, Chúa điểm tô đời ta thắm tươi. Niềm vui giáng sinh về, Chúa đã mở một kỷ nguyên mới. Tình Chúa sáng bao la, Người đến đem an hòa. Nguồn sống chốn cao xa, Người hứa một trời hoa.

ĐK. Giáng sinh về, giáng sinh về, muôn muôn dân hòa bài ca mới. Giáng sinh về, giáng sinh về, đây yêu thương kết giao đất trời. Giáng sinh về, giáng sinh về, muôn con tim hòa nhịp vui tươi. Giáng sinh về, giáng sinh về, đây tin yêu sáng ngời nơi nơi.

2. Niềm vui giáng sinh về, Chúa đã ban hồng ân khắp nơi. Niềm vui giáng sinh về, Chúa đã mở trời mới đất mới.Cuộc sống mến thương nhau, đời mãi tươi muôn màu. Biển lớn nối tay nhau, hòa khúc ân tình sâu.