Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2019

XƯỚNG KINH THÁNH LỄ KÍNH THÁNH GIA THẤT


XƯỚNG KINH THÁNH LỄ KÍNH THÁNH GIA THẤT
9g30 CN 29-12-2019


01. LẠY CHÚA GIÊSU CHÚNG CON THỜ LẠY CHÚA .

02. NHÂN DANH CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN. AMEN.

03. ĐỌC KINH TRUYỀN TIN CHÚA THÁNH THẦN - TIN - CẬY - MẾN - ĂN NĂN TỘI.

04.                                   KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

Lạy Chúa là nguồn phát sinh mọi gia đình trên trời và dưới đất. Chúa là Cha, là Tình Yêu và là Sự Sống. Nhờ Con Chúa, là Đức Giêsu Kitô, được sinh ra bởi người phụ nữ, và nhờ Thánh Thần, nguồn mạch tình yêu thiêng thánh, xin làm cho mọi gia đình trên trái đất này, trở nên đền thờ đích thực của sự sống và tình yêu cho mọi thế hệ. Xin ân sủng Chúa luôn hướng dẫn tư tưởng và hành động của các đôi vợ chồng, biết nhắm tới điều thiện hảo của gia đình họ, và của mọi gia đình trên thế giới. Xin cho các thế hệ trẻ tìm thấy trong gia đình sự nâng đỡ vững chắc, giúp họ biết trân trọng phẩm giá con người, làm cho họ lớn lên trong chân lý và tình yêu. Xin cho tình yêu, được ân sủng bí tích hôn nhân củng cố, trở nên mãnh liệt hơn mọi yếu đuối và thử thách xảy đến trong gia đình chúng con. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gia Nadarét, xin cho Hội thánh có thể chu toàn cách hiệu quả sứ mạng lớn lao của mình trong gia đình và nhờ gia đình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống đến muôn đời. Amen.



05.                                           DẪN VÀO THÁNH  LỄ

Kính thưa cộng đoàn, hôm nay là lễ Thánh Gia, kính nhớ gia đình thánh thiện Chúa Giêsu, Ðức Mẹ và Thánh Giuse, gương mẫu các gia đình Công giáo. Bài sách Huấn ca khuyên người ta kính yêu cha mẹ; Bài thư Thánh Phaolô nói đến bổn phận của mỗi hạng người trong gia đình; và qua câu truyện Hài Nhi được cứu thoát khỏi cuộc bách hại của Hêrôđê, Thánh Matthêô báo trước cuộc Tử nạn - Phục sinh của Chúa Giêsu, Người sẽ sống lại mạnh hơn bao giờ hết từ cõi chết.
Như vậy, Lời Chúa dạy chúng ta thực hành các nhân đức cần thiết cho cuộc sống hạnh phúc gia đình, thương yêu tha thứ nhau và nhất là noi gương Thánh Gia luôn tôn thờ và tuân phục Thánh ý Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh: “Ông thức dậy, đem Hài Nhi và Mẹ Người lên đường trốn sang Ai Cập đang lúc ban đêm” (Mt 2,14).
Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ, cầu nguyện cho gia đình chúng ta, mãi mãi yêu thương nhau để làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa.

Kính mời cộng đoàn đứng, cùng hát ca nhập lễ.


THÁNH LỄ