Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019

Xin Thánh Giuse Ban Cho Chúng Ta Khả Năng Mơ Những Điều Cao Cả

ĐGH Phanxicô  Xin Thánh Giuse Ban Cho Chúng Ta Khả Năng Mơ Những Điều Cao Cả

Thánh Giuse mang lại cho người trẻ “khả năng mơ, chịu rủi ro và nhận những nhiệm vụ khó khăn mà họ đã thấy trong những giấc mơ”. Đó là thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh Lễ buổi sáng Thứ Hai (20/03) tại Nguyện Đường Santa Marta.
Phụng vụ trong ngày cử hành Lễ Trọng Kính Thánh Giuse, thường được cử hành vào ngày 19/03, nhưng được chuyển sang ngày 20/03 vì ngày ấy trùng vào Chúa Nhật trong Mùa Chay.
Trong bài giảng của Ngài, Đức Giáo Hoàng Phanxicô tập trung vào hình tượng Thánh Giuse, Đấng Bảo Trợ của những những yếu đuối, và “giấc mơ của Thiên Chúa”.
Bài Tin Mừng trong ngày nói về cách mà Thánh Giuse, trong sự vâng nghe lời sứ thần hiện ra với Ngài trong một giấc mơ, đã đón Mẹ Maria, đã chịu thai bởi phép Chúa Thánh Thần, làm vợ Ngài. Thánh Giuse, âm thầm và vâng phục, là một người mang theo lời hứa của “ngày xưa, gia tài, tình cha, tình con, và sự ổn định”:
 “Và người này, người mơ này, biết chấp nhận nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ nghiêm trọng này. Ngài có quá nhiều điều để nói trong thời gian của cảm giác bị mồ côi này. Và vì thế người này mang lấy lời hứa của Thiên Chúa và mang theo lời hứa ấy tiến bước trong sự âm thầm, bằng sức mạnh, Ngài mang theo lời hứa ấy tiến bước để Ý Chúa được thể hiện”.
Thánh Giuse, Đức Giáo Hoàng nói, là một người “có thể nói cho chúng ta nhiều điều, nhưng lại không nói gì”, “một người thầm lặng”, một người của sự thinh lặng, “một người có một thẩm quyền lớn lao trong thời khắc ấy mà không để cho thẩm quyền ấy được phát hiện”. Và Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng những điều Thiên Chúa trao phó cho tâm hồn của Thánh Giuse “là những điều yếu đuối”: những lời hứa – và một lời hứa thì yếu. Và do đó có sự hạ sinh của một người con, việc chạy sang Ai Cập, những hoàn cảnh của sự yếu đuối. Thánh Giuse mang vào tâm hồn và thực hiện “tật cả những sự yếu đuối này” như những sự yếu đuối được thực hiện: “với quá nhiều sự dịu dàng”, “với sự dịu dàng người ta ẵm lấy hài nhi vào trong lòng mình:
 “Ngài là một con người không nói mà vâng phục, một con người của sự dịu dàng, một con người có khả năng thực thi những lời hứa để những lời ấy trở thành vững vàng, chắc chắn; người đảm bảo sự bình ổn của Nước Thiên Chúa, tình phụ tử của Thiên Chúa, quyền làm con của chúng ta trong tư cách là con của Thiên Chúa. Tôi thích nghĩ về Thánh Giuse là một người bảo hộ cho sự yếu đuối, sự yếu đuối của chúng ta nữa: Ngài có thể làm sinh ra nhiều điều tuyệt vời từ những yếu đuối của chúng ta, ngay cả từ tội lỗi của chúng ta”.
Thánh Giuse là đấng bảo trợ cho những yếu đuối để chúng có thể trở nên vững vàng trong niềm tin. Nhưng Ngài nhận lãnh lấy nhiệm vụ này trong một giấc mơ: Ngài là một người “biết mơ”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói. Và vì thế Ngài cũng là “người bảo hộ cho giấc mơ của Thiên Chúa”: Giấc mơ của Thiên Chúa “về việc cứu lấy tất cả chúng ta”, về ơn cứu chuộc, đã được uỷ thác cho Ngài. “Người thợ mộc này tuyệt vời biết bao!” Đức Giáo Hoàng thốt lên. Ngài thinh lặng, nhưng Ngài làm việc, Ngài bảo vệ. Ngài mang lấy những yếu đuối, và Ngài biết mơ. Và vì thế Ngài là một hình tượng mang lại một thông điệp cho hết mọi người: 
Hôm nay tôi muốn xin, ban cho tất cả chúng ta khả năng biết mơ, để khi chúng ta mơ những điều lớn lao, những điều cao đẹp, chúng ta biết đến gần với giấc mơ của Thiên Chúa, những điều mà Thiên Chúa mơ về chúng ta. Tôi xin để Ngài ban cho người trẻ - vì Ngài còn trẻ - khả năng biết mơ, chịu rủi ro, nhận lấy những nhiệm vụ khó mà họ đã thấy trong giấc mơ. Và tôi xin Ngài ban cho tất cả chúng ta sự trung thành hướng đến sự phát triển khi chúng ta chỉ có một thái độ - Thánh Giuse công chính – sự trung tín lớn lên trong sự thinh lặng, với ít lời; điều ấy lớn lên trong sự dịu dàng vốn bảo vệ những yếu đuối của chúng ta và những yếu đuối của người khác.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican Radio)