Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2021

LINH MỤC ĐỌC TRƯỚC KHI DÂNG LỄ

 





LINH MỤC ĐỌC TRƯỚC KHI DÂNG LỄ

Cha chủ tế (đồng tế) và các em lễ sinh hướng về Thánh Giá trong phòng thánh và đọc:

      Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa đã thương mời gọi con đến phục vụ Chúa. Giờ đây, con sắp ra trước bàn thánh Chúa. Xin Chúa tẩy rửa con sạch mọi tội lỗi, để con xứng đáng đụng chạm tới Mình Máu Thánh Chúa. Xin ban cho con lòng yêu mến Chúa tha thiết, để con được kết hợp với Chúa. Xin cho con được cùng Chúa tự hiến chính thân mình, làm của lễ dâng lên Chúa Cha. Xin Chúa chúc lành cho công việc nhỏ bé của con. Amen.

 
 

 

 

 

 

 


LINH MỤC ĐỌC SAU KHI DÂNG LỄ

Cha chủ tế (đồng tế) và các em lễ sinh hướng về thánh giá trong phòng thánh và đọc:

 

      Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa đã thương cho con được phục vụ bàn thánh Chúa. Được gần Chúa, lòng con tràn đầy niềm vui và bình an. Xin Chúa tiếp tục ban ơn nâng đỡ, để con ra đi phục vụ Chúa trong anh em, đem niềm vui và bình an của Chúa đến cho mọi người. Xin Chúa chúc lành cho con. Amen.

(Bản kinh phổ biến cho các linh mục trong Tổng Giáo Phận Hà Nội)

 

MỘT CÂU GIÁO LÝ - MỘT CÂU LỜI CHÚA - MỘT LỜI NGUYỆN NGÀY CHÚA NHẬT

 







MỘT CÂU GIÁO LÝ - MỘT CÂU LỜI CHÚA - MỘT LỜI NGUYỆN

NGÀY CHÚA NHẬT

 

TÀI LIỆU CHUNG NĂM 2021

[Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình]

 

 

MÙA VỌNG – GIÁNG SINH NĂM B

 

CN I M.VỌNG. B (29.11.2020)

GL459:

H. Phải sử dụng các phương tiện truyền thông với trách nhiệm đạo đức nào?

T./ Nhà chuyên nghiệp về truyền thông có trách nhiệm với khách hàng./ Trước hết,/ họ phải cung cấp những thông tin dựa trên sự thật./ Họ phải tôn trọng quyền lợi và nhân phẩm của khách hàng,/ trong khi tìm kiếm và phổ biến các sự kiện đúng sự thật [2493-2499]

Mc 13, 37:

Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng:/ “ĐIỀU TA BẢO CHO CHÚNG CON,/ THÌ TA BẢO CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, LÀ HÃY TỈNH THỨC”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ/ khi sử dụng các phương tiện truyền thông hôm nay,/ biết tỉnh thức và chọn lựa/ để phục vụ chân lý,/ tình yêu và sự hiệp nhất giữa mọi người./ Amen.

 

CN II M.VỌNG. B (06.12.2020)

GL371:

H. Con cái cần kính trọng cha mẹ thế nào?

T./ Con cái cần kính trọng và làm vẻ vang cha mẹ/ bằng lòng kính mến và biết ơn cha mẹ. [2214-2270, 2251].

Mc 1, 3:

“HÃY DỌN ĐƯỜNG CHÚA,/ HÃY SỬA ĐƯỜNG CHÚA CHO NGAY THẲNG”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin giúp người trẻ biết không ngừng sám hối và canh tân đời sống;/ biết nhận ra những lỗi lầm thiếu sót/ mà quyết tâm sửa đổi,/ để nhân cách của họ lớn lên từng ngày./ Amen.

CN III M.VỌNG. B (13.12.2020)

GL373:

H. Làm sao để gia đình cùng sống đức tin với nhau?

T. Gia đình Ki-tô hữu phải là một Hội Thánh thu nhỏ,/ mọi người trong gia đình được mời thi đua giúp nhau lớn lên trong đức tin,/ và nhiệt thành với Thiên Chúa./ Họ nên cầu nguyện cho nhau và với nhau,/ cũng như cộng tác với nhau trong việc yêu người. [2226-2227].

Ga 1, 7:

Có người được Chúa sai đến,/ tên là Gio-an./ “ÔNG ĐẾN NHƯ CHỨNG NHÂN,/ ĐỂ LÀM CHỨNG VỀ SỰ SÁNG,/ HẦU MỌI NGƯỜI NHỜ ÔNG MÀ TIN”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin giúp chúng con chiếu tỏa ánh sáng tình yêu Chúa, nơi chính gia đình,/ qua thái độ yêu thương và kính trọng,/ qua tấm lòng trung thực và vị tha,/ qua tinh thần đồng trách nhiệm/ cũng như dấn thân phục vụ lẫn nhau./ Amen.

 

CN IV M.VỌNG. B (20.12.2020)

GL84:

H. Có phải Đức Ma-ri-a chỉ là dụng cụ trong tay Thiên Chúa không?

T. Đức Ma-ri-a còn hơn là một dụng cụ thụ động trong tay Thiên Chúa/ vì Mẹ đã chủ động chấp nhận qua lời “Xin vâng”,/ để việc Chúa nhập thể được hoàn thành

[493-494, 508-511].

Lc 1, 38:

Đức Ma-ri-a liền thưa với Thiên Thần Gáp-ri-en:/ “NÀY TÔI LÀ TÔI TỚ CHÚA,/ TÔI XIN VÂNG NHƯ LỜI THIÊN THẦN TRUYỀN”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho người trẻ biết vâng lời ông bà cha mẹ theo Thánh Ý Chúa;/ để mỗi ngày lớn lên trong ân sủng và tình yêu Chúa./ Amen.

 

LỄ CHÚA GS. B (25.12.2020 - Lễ Ban ngày)

GL60:

H. Tại sao Chúa Giêsu lại là mẫu gương tuyệt vời nhất thế giới?

T. Vì Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng duy nhất/ không những đã tỏ cho chúng ta biết bản tính thật của Thiên Chúa,/ mà còn tỏ ra lý tưởng đích thật của con người [358-359, 381].

Ga 1, 12:

“NHƯNG PHÀM BAO NHIÊU KẺ ĐÃ TIẾP NHẬN NGƯỜI,/ THÌ NGƯỜI CHO HỌ ĐƯỢC QUYỀN TRỞ NÊN CON THIÊN CHÚA”.

Lạy Chúa Giê-su,/ Chúa đã làm người ở giữa chúng con,/ và làm một người con tốt lành thánh thiện trong gia đình Na-gia-rét./ Xin dìu chúng con bước đi theo Chúa/ để cũng trở nên những người con lành thánh trong gia đình./ Amen.

 

LỄ THÁNH GIA THẤT. B (27.12.2020)

GL86:

H. Tại sao Chúa Giê-su đã chờ đến 30 tuổi mới đi giảng đạo công khai?

T. Vì Chúa Giê-su đã muốn chia sẻ đời sống bình thường với chúng ta/ và như thế,/ Người thánh hóa những công việc thông thường hàng ngày của chúng ta [531-534, 564].

Lc 2, 40:

“CON TRẺ LỚN LÊN,/ THÊM MẠNH MẼ,/ ĐẦY KHÔN NGOAN,/ VÀ ƠN NGHĨA THIÊN CHÚA Ở CÙNG NGƯỜI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho các bạn trẻ biết cùng với cha mẹ mình,/ không ngừng vun đắp gia đình thành ngôi nhà cầu nguyện,/ thành mái ấm yêu thương/ và là nơi đào tạo con người trưởng thành toàn diện./ Amen.

 

LỄ HIỂN LINH (03.01.2021)

GL78

H./ Tại sao chúng ta chỉ hiểu được Chúa Giêsu như là một mầu nhiệm? 

T./ Vì Chúa Giêsu vừa là Thiên Chúa vừa là người thật,/ nên ta không thể hiểu Chúa Giêsu/ nếu ta loại bỏ thực tại vô hình của Thần tính Người [525-530, 536].

Mt 2, 2: Các đạo sĩ nói: “CHÚNG TÔI ĐÃ NHẬN THẤY NGÔI SAO CỦA NGƯỜI Ở ĐÔNG-PHƯƠNG,/ VÀ CHÚNG TÔI ĐẾN ĐỂ TRIỀU BÁI NGƯỜI”.

Lạy Chúa Giêsu,/ xin đổi mới cuộc đời chúng con,/ xin tỏa chiếu tâm hồn chúng con với ánh sáng tình yêu của Chúa,/ “xin chỉ cho con đường đi của Chúa/ và dạy con lối bước của Ngài”./ Amen.

 

 

MÙA THƯỜNG NIÊN & MÙA CHAY – PHỤC SINH NĂM B

 

1. CHÚA NHẬT - CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA, NĂM B (10.01.2021)

Youcat 87: H./ Tại sao Chúa Giê-su để ông Gioan Tiền hô làm phép rửa cho mình,/ dù Người chẳng có tội gì?/ T./ Chúa Giê-su chịu phép rửa/ là chịu dìm trong lịch sử tội lỗi của cả nhân loại./ Nhờ đó Người dạy ta rằng/ để cứu độ chúng ta khỏi tội lỗi,/ một ngày kia Người sẽ bị dìm trong cái chết,/ để được sống lại nhờ quyền năng của Cha Người [535-537, 565].

Mác-cô đoạn 1, câu 11: Có tiếng từ trời phán rằng: “CON LÀ CON YÊU DẤU CỦA CHA,/ CON ĐẸP LÒNG CHA”.

Lạy Chúa Giê-su,/ tuổi trẻ như là ân sủng, và như là quà tặng của Chúa,/ xin cho người trẻ biết không ngừng phát huy các ân huệ Chúa ban/ để sống đẹp Ý Chúa/ và góp phần làm phong phú thế giới hôm nay./ Amen.

 

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN, NĂM B (17.01.2021).

§  Youcat 367: H./ Điều răn thứ tư liên quan tới ai?/ Người ta phải làm gì về Điều răn này?/ T./ Điều răn thứ tư liên quan tới cha mẹ phần xác,/ nhưng cũng liên quan tới những ai mà chúng ta mắc nợ về sự sống,/ sự thịnh vượng,/ sự an toàn và về đức tin nữa [2196-2200, 2247-2248].

§  Gio-an đoạn 1, câu 39: Hai môn đệ thưa với Chúa Giê-su:/ Thưa Thày, Thầy ở đâu?/ Chúa Giê-su đáp:/ “HÃY ĐẾN VÀ CÁC ANH SẼ THẤY”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho chúng con biết dành thời gian ở lại bên Chúa trong cầu nguyện,/ trong Thánh lễ,/ trong việc lãnh nhận các bí tích và học hỏi giáo lý;/ để được đổi mới mà làm chứng cho Chúa giữa lòng nhân thế hôm nay./ Amen.

 

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN, NĂM B (24.01.2021) - [CHÚA NHẬT LỜI CHÚA].

§  Youcat 19: H./ Kinh Thánh giữ vai trò nào trong Hội Thánh?/ T./ Hội Thánh múc lấy sự sống và sức mạnh của mình từ trong Kinh Thánh [103-104, 131-133, 141].

§       Mác-cô đoạn 1, câu 14: Chúa Giê-su nói:/ “THỜI GIỜ ĐÃ MÃN VÀ NƯỚC THIÊN CHÚA ĐÃ GẦN ĐẾN;/ ANH EM HÃY ĂN NĂN SÁM HỐI VÀ TIN VÀO PHÚC ÂM”

Lạy Chúa Giê-su,/ khi cử hành “Chúa nhật Lời Chúa” hôm nay,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ/ biết sám hối và đổi mới theo ánh sáng Tin Mừng,/ vì “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,/ là ánh sáng chỉ đường con đi”./ Amen.

 

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN, NĂM B (31.01.2021).

§  Youcat 91: H./ Tại sao Chúa Giê-su làm các phép lạ?/ T./ Người làm các phép lạ như những dấu chỉ Nước Thiên Chúa đã bắt đầu,/ để biểu lộ tình yêu của Người cho con người/ và xác quyết sứ mạng của Người [547-550].

§  Mác-cô đoạn 1, câu 25: Chúa Giê-su quát bảo thần ô uế:/ “HÃY IM ĐI,/ VÀ RA KHỎI NGƯỜI NÀY”.

Lạy Chúa Giê-su,/ ngay hôm nay,/ ước gì chúng con và các bạn trẻ biết nghe tiếng Chúa./ Vì, Lời của Chúa là thần trí và là sự sống;/ Chúa có những lời ban sự sống đời đời./ Amen.

 

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN, NĂM B (07.02.2021).

§  Youcat 108: H./ Thế giới đã có biến đổi gì nhờ việc Chúa Giê-su sống lại?/ T./ Vì cái chết từ nay không còn là “chấm dứt” mọi sự nữa,/ nên niềm vui và hi vọng đã đến với thế giới./ Cái chết không còn cai trị trên Chúa Giê-su (Rm 6,9)./ Chết cũng không còn quyền trên chúng ta,/ là những người thuộc về Chúa Giê-su nữa [655-658].

§  Mác-cô đoạn 1, câu 38: Chúa Giê-su nói:/ “CHÚNG TA HÃY ĐI ĐẾN NHỮNG LÀNG, NHỮNG THÀNH LÂN CẬN/ ĐỂ TA CŨNG RAO GIẢNG Ở ĐÓ NỮA”.

Lạy Chúa Giê-su,/ người trẻ không chỉ là tương lai mà còn là hiện tại của thế giới./ Xin cho các bạn trẻ biết thi hành sứ mệnh cao cả Chúa dạy,/ là can đảm sống và loan báo Tin Mừng/ trong gia đình và trong thế giới hôm nay./ Amen.

 

MÙNG MỘT TẾT TÂN SỬU [Thứ sáu, ngày 12.02.2021]

Mát-thêu đoạn 6, câu 33“TIÊN VÀN/ CÁC CON HÃY TÌM KIẾM NƯỚC THIÊN CHÚA/ VÀ SỰ CÔNG CHÍNH CỦA NGƯỜI”.

Lạy Chúa Xuân muôn thuở,/ năm mới Tân Sửu đã khởi đầu cho mùa ân phúc Chúa sẽ thương ban;/ xin giúp chúng con và các bạn trẻ,/ biết tôn vinh Chúa bằng cách tích cực cộng tác với Ơn Chúa/ để vun đắp gia đình thành ngôi nhà cầu nguyện,/ thành mái ấm yêu thương/ và là nơi đào tạo con người trưởng thành toàn diện./ Amen.

MÙNG HAI TẾT TÂN SỬU [Thứ bảy, ngày 13.02.2021]

Mát-thêu đoạn 15, câu 4“NGƯƠI HÃY THỜ CHA KÍNH MẸ”.

Lạy Chúa,/ xin Chúa thương ban muôn phúc lành cho các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ chúng con;/ xin cũng giúp chúng con và các bạn trẻ/ biết sống có trách nhiệm/ và sống sao cho tròn chữ hiếu với các ngài./ Amen.

MÙNG BA TẾT TÂN SỬU [Chúa nhật, ngày 14.02.2021] – Mt 25,14-30

Mát-thêu đoạn 25, câu 23“HÃY VÀO HƯỞNG SỰ VUI MỪNG CỦA CHỦ NGƯƠI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin giúp chúng con biết sử dụng các ân huệ và tài năng Chúa ban/ để góp phần làm vinh danh Chúa/ và để mở rộng nước trời ngay trong cuộc sống trần thế này./ Amen.

 

 

 

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN, NĂM B (14.02.2021) – MÙNG BA TẾT TÂN SỬU.

§  Youcat 40: H./ Thiên Chúa có thể làm bất cứ việc gì không?/ Người có toàn năng không?/ T.Đối với Thiên Chúa, không có gì Người không làm được (Lc 1,37)./ Người là Đấng toàn năng [268-278].

§  Mác-cô đoạn 1, câu 41: Động lòng thương,/ Chúa Giê-su giơ tay đặt trên người ấy và nói:/ “TÔI MUỐN, ANH HÃY KHỎI BỆNH”.

Lạy Chúa Giê-su,/ Chúa đến chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền của chúng con./ Xin Chúa nâng dậy chúng con và các bạn trẻ/ bằng sức mạnh lòng Chúa xót thương./ Amen.

3.   MÙA CHAY - PHỤC SINH.

THỨ TƯ LỄ TRO (17.02.2021).

§  Youcat 299: H./ Nhân đức nghĩa là gì?/ T./ Nhân đức là khuynh hướng bên trong,/ một thói quen tích cực,/ một đam mê để làm việc lành [1803,1833].

§  Mát-thêu đoạn 6, câu 1:/ Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng:/ Khi làm việc lành phúc đức, “CÁC NGƯƠI HÃY CẨN THẬN,/ ĐỪNG PHÔ TRƯƠNG CÔNG ĐỨC TRƯỚC MẶT NGƯỜI TA ĐỂ THIÊN HẠ TRÔNG THẤY,/ BẰNG KHÔNG/ CÁC NGƯƠI MẤT CÔNG PHÚC NƠI CHA CÁC NGƯƠI LÀ ĐẤNG Ở TRÊN TRỜI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ cùng với Giáo Hội bước vào mùa chay thánh,/ xin giúp chúng con và các bạn trẻ biết chân thành sống đời chay tịnh,/ cầu nguyện và thực thi bác ái,/ để làm sống động tình yêu Chúa nơi đời sống chúng con./ Amen.

 

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY, NĂM B (21.02.2021).

§  Youcat 88: H./ Tại sao Chúa Giê-su lại chịu cám dỗ?/ Người có thể chịu cám dỗ thực sao?/ T./ Vì Chúa Giê-su thực sự là một con người,/ nên Người phải chịu cám dỗ./ Như Thánh Phao-lô viết:/ “Vị Thượng Tế của chúng ta là Đấng biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta,/ vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta,/ nhưng không phạm tội” (Dt 4,15). [538-540, 566]

§  Mác-cô đoạn 1, câu 13: Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giê-su vào hoang địa,/ “NGƯỜI Ở ĐÓ SUỐT BỐN MƯƠI ĐÊM NGÀY,/ CHỊU SA-TAN CÁM DỖ,/ SỐNG CHUNG VỚI DÃ THÚ VÀ CÁC THIÊN THẦN HẦU HẠ NGƯỜI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin giúp chúng con và các bạn trẻ/ biết tỉnh thức và kiên trì cầu nguyện/ để chiến đấu với cám dỗ,/ để vượt thắng những lôi cuốn dục vọng của thế gian,/ và để sống trung thành với Chúa mỗi ngày./ Amen.

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY, NĂM B (28.02.2021).

§  Youcat 98H./ Thiên Chúa có muốn cho Con của Người phải chết không?/ T./ Cái chết dữ dằn của Chúa Giê-su không do những sắp đặt,/ những toan tính ác độc của con người./ Chúa Giê-su đã “tự nguyện phó mình theo chương trình Thiên Chúa định trước”/ (Cv 2,23). Để chúng ta,/ là những con cái của tội lỗi và sự chết, được cứu sống,/ Cha trên trời của Đấng vô tội/ đã “làm cho Con của Ngài thành tội nhân, vì chúng ta”/ (2 Cr 5, 21). Sự hi sinh lớn lao mà Chúa Cha mong đợi nơi Chúa Con/ đã được Chúa Con đáp lại bằng sự từ bỏ mình cho đến chết:/ “Lạy Cha xin cứu Con khỏi giờ này,/ nhưng chính vì giờ này mà Con đã đến”/ (Ga 12, 27). Thế là từ cả hai phía,/ Cha và Con đã xuất hiện một tình yêu đến tột cùng/ là chết trên thập giá [599-609, 620].

§  Mác-cô đoạn 9, câu 7: Lúc đó/ một đám mây bao phủ các ngài/ và từ đám mây có tiếng phán rằng:/ “ĐÂY LÀ CON TA RẤT YÊU DẤU,/ CÁC NGƯƠI HÃY NGHE LỜI NGƯỜI”

Lạy Thiên Chúa là Cha,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ/ biết cùng Chúa Giê-su mà bước đi trước thánh nhan Cha,/ dẫu phải trải qua nhiều gian khổ,/ vì thập giá chính là chóp đỉnh của tình yêu tự hiến/ nơi người Con yêu dấu của Cha./ Amen.

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY, NĂM B (07.03.2021).

§  Youcat 229: H./ Điều gì đưa người ta đến chỗ ăn năn thống hối?/ T./ Khi con người nhìn nhận tội lỗi của mình,/ thì nảy sinh ra một ước muốn trở nên tốt hơn,/ điều đó gọi là ăn năn thống hối./ Chúng ta đạt được sự ăn năn tội,/ khi nhận thấy giữa tình yêu của Chúa/ và tội lỗi của ta có sự mâu thuẫn trái nghịch./ Ta đau lòng vì tội ta đã phạm./ Ta quyết tâm thay đổi đời sống và trông cậy Chúa giúp đỡ [1430 – 1433, 1490].

§  Gio-an đoạn 2, câu 16: Chúa Giê-su bảo những người bán chim câu rằng:/ “HÃY ĐEM NHỮNG THỨ NÀY ĐI KHỎI ĐÂY,/ VÀ ĐỪNG LÀM NHÀ CHA TA THÀNH NƠI BUÔN BÁN”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin giúp chúng con và các bạn trẻ/ biết thành tâm sám hối mà đổi mới tâm hồn cho Chúa hiển trị,/ bằng nét đẹp của tính trung thực và quảng đại,/ bằng tinh thần phục vụ và sống có trách nhiệm./ Amen.

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY, NĂM B (14.03.2021).

§  Youcat 22: H./ Tin nghĩa là gì?/ T./ Tin là đi vào một tương quan cá vị với Thiên Chúa,/ và sẵn sàng đón nhận tất cả những gì Thiên Chúa mặc khải về chính Người [150-152].

§  Gio-an đoạn 3, câu 17: Chúa Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng:/ “VÌ THIÊN CHÚA KHÔNG SAI CON CỦA NGÀI GIÁNG TRẦN ĐỂ LUẬN PHẠT THẾ GIAN,/ NHƯNG ĐỂ THẾ GIAN NHỜ CON NGÀI MÀ ĐƯỢC CỨU ĐỘ”.

Lạy Chúa Giê-su,/ giữa những lôi kéo của thế gian,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ/ biết gắn bó mật thiết với Chúa trong đức tin,/ đức cậy/ và đức mến/ để chúng con luôn được sống trong niềm vui ơn Chúa cứu độ./ Amen.

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY, NĂM B (21.03.2021).

§  Youcat 337: H./ Chúng ta được cứu rỗi thế nào?/ T./ Không ai có thể tự cứu rỗi mình./ Đối với chúng ta,/ cứu rỗi nghĩa là được giải thoát khỏi quyền lực tội lỗi,/ đem con người từ lãnh vực sự chết tới sự sống vô tận,/ sự sống trước nhan Thiên Chúa./ Ki-tô hữu tin rằng họ được Chúa cứu rỗi/ vì Chúa đã sai Con của Người xuống trần/ và đổ tràn Thánh Thần của Người trên chúng ta [1987-1995, 2017-2020].

§  Gio-an đoạn 12, câu 25: Chúa Giê-su nói:/ “AI YÊU SỰ SỐNG MÌNH THÌ SẼ MẤT,/ VÀ AI GHÉT SỰ SỐNG MÌNH Ở ĐỜI NÀY,/ THÌ SẼ GIỮ ĐƯỢC NÓ CHO SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin giúp chúng con và các bạn trẻ/ biết can đảm vượt thắng tính kiêu căng và tự ái,/ hẹp hòi và ghen tương,/ biết vượt lên ý riêng mình/ để tìm kiếm và sống theo Ý Chúa mỗi ngày./ Amen.

CHÚA NHẬT LỄ LÁ, NĂM B (28.03.2021).

§  Youcat 103: H./ Chúa Giê-su có chết thật không? hay Người chỉ “làm bộ chết” để còn sống lại?/ T./ Chúa Giê-su thực sự đã chết trên Thánh giá./ Xác Người đã được chôn táng./ Tất cả các tài liệu gốc viết về Người/ đều chứng minh điều này [627].

§  Mác-cô đoạn 15, câu 25 đến câu 26: “VÀO LÚC GIỜ THỨ BA,/ CHÚNG ĐÃ ĐÓNG ĐINH NGƯỜI VÀO THẬP GIÁ,/ VÀ CÓ BẢN ÁN GHI RẰNG:/ VUA DÂN DO THÁI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho chúng con biết dành thời gian tham dự phụng vụ tuần thánh cùng với Giáo hội,/ và xin giúp cho chúng con cảm nghiệm sâu sắc hơn/ thánh giá chính là chóp đỉnh của tình Chúa xót thương./ Amen.

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (THÁNH LỄ TIỆC LY) (01.04.2021).

Gio-an đoạn 13, câu 14: “VẬY NẾU TA LÀ CHÚA/ VÀ LÀ THẦY/ MÀ CÒN RỬA CHÂN CHO CÁC CON,/ THÌ CÁC CON CŨNG PHẢI RỬA CHÂN CHO NHAU”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho chúng con biết noi gương Chúa,/ sống đời khiêm nhu và tự hạ,/ yêu thương và phục vụ nhau cách chân thành quảng đại/ theo cung cách chính Chúa đã làm./ Amen.

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (04.04.2021).

§  Youcat 107: H./ Sau khi sống lại/ Chúa Giê-su có mang cùng một thân xác như trước khi Người qua đời không?/ T./ Chúa Giê-su đã cho các môn đệ đụng chạm đến xác Người,/ Người ăn uống với họ,/ cho họ thấy vết đâm nơi cạnh sườn Người./ Nhưng thân xác Người không còn hoàn toàn thuộc về trần gian,/ mà thuộc về Thiên đàng nơi Chúa Cha đang ngự trị [645-646].

§  Gio-an đoạn 20, câu 9: “THEO KINH THÁNH,/ THÌ NGƯỜI PHẢI SỐNG LẠI TỪ CÕI CHẾT”.

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô,/ xin giúp chúng con và các bạn trẻ/ biết mở lòng tiếp nhận ơn phục sinh của Chúa./ Xin đừng để điều gì khác thúc đẩy lòng trí chúng con,/ nhưng là sự sống mới của Chúa thôi thúc chúng con tiến bước./ Amen.

 

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH, NĂM B (11.04.2021) – [CN về Lòng Thương Xót của TC].

§  Youcat 9: H./ Thiên Chúa tỏ ra điều gì về chính Người/ khi gởi Con của Người đến với chúng ta?/ T./ Trong Chúa Giê-su Ki-tô,/ Thiên Chúa tỏ cho chúng ta tình yêu thương xót thẳm sâu của Người [65-66, 73].

§  Gio-an đoạn 20, câu 29: Chúa Giê-su nói với ông:“TÔ-MA, VÌ CON Đà XEM THẤY THẦY, NÊN CON Đà TIN./ PHÚC THAY NHỮNG AI ĐàKHÔNG THẤY MÀ TIN”.

Lạy Chúa Ki-tô Phục Sinh,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ/ được vững tin vào lòng thương xót vô biên của Chúa,/ để can đảm đứng lên và bắt đầu lại mỗi khi xa lìa Chúa./ Amen.

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH, NĂM B (18.04.2021).

§  Youcat 104: H./ Bạn có thể là Ki-tô hữu mà không tin Chúa Giê-su đã sống lại không?/ T./ Không./ Thánh Phao-lô viết:/ “Nếu Chúa Ki-tô đã không sống lại/ thì lời chúng tôi rao giảng sẽ vô ích,/ và đức tin của bạn cũng vô ích” (1Cr 15,14). [631, 638, 651].

§  Lu-ca đoạn 24, câu 48: Chúa Giê-su phục sinh hiện ra đứng giữa các môn đệ và nói:/ “CÒN CÁC CON,/ CÁC CON SẼ LÀM CHỨNG NHÂN VỀ NHỮNG ĐIỀU ẤY”.

     Lạy Chúa Ki-tô Phục Sinh,/ Chúa đã biến đổi chúng con thành con người mới trong Chúa./ Xin cho chúng con và các bạn trẻ/ biết không ngừng dấn thân để Phúc âm hóa thế giới,/ ngay trong gia đình và trong xã hội hôm nay./ Amen.

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH, NĂM B (25.04.2021) – [CN CHÚA CHIÊN LÀNH].

§  Youcat 123: H./ Nhiệm vụ của Hội Thánh là gì?/ T./ Nhiệm vụ của Hội Thánh như Chúa Giê-su đã bắt đầu/ là mang hạt giống Nước Thiên Chúa gieo trồng/ và làm sao cho hạt giống ấy được lớn lên phát triển trong mọi dân tộc [763-769, 774-776, 780].

§  Gio-an đoạn 10, câu 16: Chúa Giê-su nói:“TA CÒN NHỮNG CHIÊN KHÁC KHÔNG THUỘC ĐÀN NÀY;/ CẢ NHỮNG CHIÊN ĐÓ/ TA CŨNG PHẢI MANG VỀ ĐÀN;/ CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA./ VÀ SẼ CHỈ CÓ MỘT ĐÀN CHIÊN VÀ MỘT CHỦ CHIÊN”.

Lạy Chúa Giê-su là Mục Tử Tốt Lành,/ Chúa không ngừng chăm sóc Giáo hội yêu dấu của Chúa./ Xin cho các gia đình trở thành vườn ươm trồng ơn gọi,/ và xin cho người trẻ quảng đại hiến dâng đời mình/ đáp lại tiếng Chúa yêu thương kêu mời./ Amen.

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH, NĂM B (02.05.2021).

§  Youcat 89: H./ Chúa Giê-su hứa “Nước Thiên Chúa” cho những ai?/ T./ “Thiên Chúa muốn mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý” (1Tm 2,4)/. Nước Thiên Chúa sẽ khởi đầu nơi những ai để cho Tình yêu Chúa biến đổi mình./ Họ trước hết là những người nghèo khó và thấp hèn/ như Chúa Giêsu thường nói (xem Tám mối phúc) [541-546, 567]. 

§  Gio-an đoạn 15, câu 5: Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng:/ “THẦY LÀ CÂY NHO, CÁC CON LÀ NHÀNH./ AI Ở TRONG THẦY VÀ THẦY Ở TRONG NGƯỜI ẤY,/ KẺ ẤY SẼ SINH NHIỀU TRÁI,/ VÌ KHÔNG CÓ THẦY,/ CÁC CON KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC GÌ”.

Lạy Chúa Giê-su,/ để trưởng thành toàn diện hơn mỗi ngày,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ/ biết không ngừng gắn bó mật thiết với Chúa trong cầu nguyện,/ trong lắng nghe và thực hành Lời Chúa,/ vì “không có Thầy,/ các con không thể làm được gì”./ Amen.

 

 

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH, NĂM B (09.05.2021).

§  Youcat 95: H./ Tại sao Chúa Giê-su chọn ngày lễ Vượt qua của người Do thái để chịu chết và sống lại?/ T./ Chúa Giê-su đã chọn lễ Vượt qua của người Do thái/ như một biểu tượng cho công việc mà người sắp hoàn thành trong cái chết và sống lại của Người./ Như xưa người Do thái được giải thoát khỏi kiếp nô lệ người Ai cập,/ nay Chúa Giê-su cũng giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi và sự chết [571-573].

§  Gio-an đoạn 15, câu 9: Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng:/ “NHƯ CHA ĐÃ YÊU MẾN THẦY, THẦY CŨNG YÊU MẾN CÁC CON./ HÃY Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU CỦA THẦY”.

Lạy Chúa Ki-tô Phục Sinh,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ biết vâng nghe Chúa Thánh Thần/ biết sống, làm việc và vui chơi trong tình yêu của Chúa/ là tình yêu sẵn sàng hiến thân vì Chúa và vì tha nhân./ Amen.

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH, NĂM B (16.05.2021) - CHÚA THĂNG THIÊN.

§  Youcat 109: H./ Khi nói Chúa Giê-su lên trời nghĩa là gì?/ T./ Nghĩa là Chúa Giê-su, một người trong chúng ta/ đã về lại nhà với Thiên Chúa Cha và ở lại đó muôn đời./ Nhờ Chúa Giê-su/ mà Thiên Chúa ở gần loài người chúng ta trong cách thức loài người./ Và trong Phúc Âm Gio-an,/ Chúa Giê-su đã nói: “Khi được giương cao lên khỏi mặt đất,/ Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta” (Ga 12, 32). [659-667].

§  Mác-cô đoạn 16, câu 15: “CÁC CON HÃY ĐI KHẮP THẾ GIAN,/ RAO GIẢNG TIN MỪNG CHO MỌI TẠO VẬT”.

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ,/ biết ra đi chia sẻ Ơn Phục Sinh cho mọi người/ bằng lối sống trung thực và công bằng/ ngay trong gia đình cũng như trong xã hội hôm nay./ Amen.

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (23.05.2021).

§  Youcat 113: H./ “Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần” nghĩa là gì?/ T./ “Tin kính Đức Chúa Thánh Thần” có nghĩa là/ thờ phượng Người là Thiên Chúa như thờ Chúa Cha và Chúa Con,/ vì Ngài là một trong Ba ngôi,/ đồng bản tính với Chúa Cha và Chúa Con./ Và cũng có nghĩa là/ tin rằng Chúa Thánh Thần đến trong lòng ta,/ để đưa dẫn ta là con cái Thiên Chúa nhận biết Thiên Chúa là Cha trên trời./ Được Chúa Thánh Thần thúc đẩy,/ chúng ta có thể thay đổi bộ mặt thế giới. [683-686].

§  Gio-an đoạn 20, câu 21: Chúa Giê-su lại phán bảo các môn đệ rằng:/ “BÌNH AN CHO ANH EM!/ NHƯ CHÚA CHA ĐÃ SAI THẦY,/ THÌ THẦY CŨNG SAI ANH EM”.

Lạy Chúa Thánh Thần,/ xin ngự xuống tâm hồn chúng con/ xin cũng thắp lửa tình yêu Chúa rực sáng trong lòng chúng con và các bạn trẻ,/ để chúng con biết sống và hiện diện như những chứng nhân của Chúa/ giữa lòng nhân thế hôm nay./ Amen.

4.   MÙA THƯỜNG NIÊN [PHẦN 2].

CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN, NĂM B (30.05.2021) - CHÚA BA NGÔI.

§  Youcat 39: H./ Chúa Giê-su có phải là Thiên Chúa không?/ Người có thuộc về Ba Ngôi không?/ T./ Đức Giê-su Na-za-ret là Ngôi Con,/ Ngôi thứ Hai trong Ba Ngôi mà chúng ta kể tới khi làm dấu Thánh giá:/ “Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần” (Mt 28,19). [243-260].

§  Mát-thêu đoạn 28, câu 19Chúa Giê-su tiến lại nói với các ông rằng:/ “VẬY CÁC CON HÃY ĐI GIẢNG DẠY MUÔN DÂN,/ LÀM PHÉP RỬA CHO HỌ NHÂN DANH CHA, VÀ CON VÀ THÁNH THẦN”

Lạy Chúa Giê-su,/ xin giúp chúng con và các bạn trẻ,/ biết tôn vinh Chúa Ba Ngôi bằng lối sống hiệp nhất trong gia đình và trong cộng đoàn như Chúa đã dạy:/ “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy/ thì có Thầy ở giữa họ”./ Amen.

CHÚA NHẬT X TN, NĂM B (06.06.2021) - MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ.

§  Youcat 208: H./ Bí tích Thánh Thể là gì?/ T./ Là bí tích Chúa Giê-su hiến ban Mình và Máu Người cho chúng ta,/ để chúng ta cũng hiến mình ta cho Người trong tình yêu/ và kết hợp với Người khi rước lễ./ Nhờ rước lễ,/ chúng ta được liên kết với một Thân Mình Chúa Kitô là Hội thánh Công giáo [1322, 1324, 1409].

§  Mác-cô đoạn 14 câu 22: Đang khi họ ăn,/ Chúa Giê-su cầm lấy bánh,/ đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán:/ “CÁC CON HÃY CẦM LẤY,/ NÀY LÀ MÌNH TA”.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,/ mỗi khi thông dự vào hiến tế Mình và Máu Chúa,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ,/ biết bẻ tấm bánh đời mình mà trao cho nhau/ trong gia đình và trong cộng đoàn./ Amen.

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN, NĂM B (13.06.2021).

§  Youcat 520: H./ “Nước Cha trị đến” nghĩa là gì?/ T./ Khi ta cầu nguyện “Nước Cha trị đến”,/ là ta xin cho Chúa Ki-tô lại đến như Người đã hứa,/ và cho Nước Chúa,/ đã bắt đầu nơi trần gian được hoàn thành một cách dứt khoát [2816-2821, 2829].

§  Mác-cô đoạn 4 câu 26: Chúa Giê-su phán cùng dân chúng rằng:/ “NƯỚC THIÊN CHÚA GIỐNG NHƯ NGƯỜI KIA/ ĐÃ GIEO HẠT XUỐNG ĐẤT”

Lạy Chúa Giê-su,/ Chúa đã đem ơn cứu độ đến cho nhân loại./ Xin giúp chúng con và các bạn trẻ/ cũng biết không ngừng tung gieo hạt giống nước trời/ trong tin yêu và hy vọng./ Amen.

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN, NĂM B (20.06.2021).

§  Youcat 72: H./ Tên Giê-su nghĩa là gì?/ T./ Giê-su,/ theo tiếng Do thái nghĩa là Chúa cứu chuộc [430-435, 452].

§  Mác-cô đoạn 4 câu 41: Sau khi Chúa Giê-su làm cho gió ngưng, biển lặng như tờ;/ các môn đệ kinh hãi và nói với nhau rằng:/ “NGƯỜI LÀ AI/ MÀ CẢ GIÓ LẪN BIỂN CŨNG ĐỀU VÂNG LỆNH NGƯỜI?

Lạy Chúa Giê-su,/ khi Chúa bày tỏ uy quyền là Thiên Chúa trước biển gầm sóng thét,/ các môn đệ đã tin./ Xin cho chúng con và các bạn trẻ,/ cũng biết tìm đến với Chúa/ để được giải cứu khỏi quyền lực ma quỷ và sự dữ./ Amen.

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN, NĂM B (27.06.2021).

§  Youcat 71: H./ Tại sao những sách viết về Chúa Giê-su lại gọi là Phúc âm hoặc Tin Mừng?/ T./ Không có Phúc âm,/ ta không biết được rằng/ Thiên Chúa,/ vì yêu thương ta vô cùng dù ta tội lỗi,/ nên đã sai Con một xuống trần,/ để dẫn ta trở về sống trong tình hiệp thông vĩnh cửu với Người [422-429].

§  Mác-cô đoạn 5 câu 36: Chúa Giê-su bảo ông trưởng hội đường rằng:“ÔNG ĐỪNG SỢ, HÃY CỨ TIN”.

Lạy Chúa Giê-su,/ Chúa đến tiêu diệt sự chết,/ và dẫn đưa chúng con vào mối hiệp thông yêu thương của Chúa,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ/ được kiên vững niềm tin mà hết lòng mến Chúa, yêu người./ Amen.

 

 

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN, NĂM B (04.07.2021).

§  Youcat 10: H./ Qua Chúa Giê-su Ki-tô,/ mọi sự đã được mặc khải trọn vẹn hay vẫn còn tiếp tục sau khi Người về trời?/ T./ Thiên Chúa đã đích thân xuống trần gian nơi Đức Giê-su Ki-tô./ Đức Ki-tô là Lời mặc khải sau cùng của Thiên Chúa./ Nhờ nghe Người nói,/ mọi người trong mọi thời/ có thể nhận biết Thiên Chúa là ai,/ và biết họ cần phải làm gì để được cứu rỗi [66-67].

§  Mác-cô đoạn 6 câu 4: Chúa Giê-su nói với họ:/ “TIÊN TRI MÀ CÓ BỊ KHINH BỈ/ THÌ CHỈ Ở QUÊ HƯƠNG, HỌ HÀNG VÀ NHÀ MÌNH”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ biết ra khỏi chính mình,/ ra khỏi cái nhìn khô cứng để gặp được mầu nhiệm tha nhân,/ để thấy người khác bằng con mắt đức tin Chúa ban./ Amen.

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN, NĂM B (11.07.2021).

§  Youcat 92: H./ Chúa Giê-su kêu gọi các tông đồ để làm gì?/ T./ Chúa Giê-su có nhiều môn đệ cả nam lẫn nữ./ Trong nhóm đó,/ Người chọn 12 ông làm Tông đồ/ (Lc 6,12-16). Chúa dạy dỗ họ kĩ càng/ và trao cho họ nhiệm vụ:/ “Người sai họ đi rao giảng Nước Chúa,/ và chữa bệnh cho dân”/ (Lc 9,2). Trong bữa Tiệc ly,/ Người chỉ dùng bữa với 12 ông,/ và truyền dạy họ:/ “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (Lc 22, 19). [551-553, 567].

§  Mác-cô đoạn 6 câu 7: “KHI ẤY,/ CHÚA GIÊ-SU GỌI MƯỜI HAI TÔNG ĐỒ/ VÀ SAI TỪNG HAI NGƯỜI ĐI,/ NGƯỜI BAN CHO CÁC ÔNG CÓ QUYỀN TRÊN CÁC THẦN Ô UẾ”. 

Lạy Chúa Giê-su,/ được Chúa sai vào dòng đời làm chứng nhân cho Chúa,/ xin cho các bạn trẻ cùng với cha mẹ mình,/ quyết tâm sống đời thánh thiện và tinh tuyền/ ngay trong gia đình,/ cũng như ngoài xã hội./ Amen.

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN, NĂM B (18.07.2021).

§  Youcat 70: H./ Thiên Chúa kéo chúng ta ra khỏi vòng xoáy của sự dữ thế nào?/ T./ Thiên Chúa không đành nhìn con người dần dần hủy hoại mình/ và những gì chung quanh mình,/ do hiệu ứng dây chuyền của tội lỗi./ Người gửi đến cho ta Chúa Giê-su Ki-tô/ là Đấng Cứu rỗi và Đấng Chuộc tội,/ Người cứu chúng ta khỏi quyền lực tội lỗi. [410-412, 420-421].

§  Mác-cô đoạn 6 câu 34: “LÚC RA KHỎI THUYỀN,/ CHÚA GIÊ-SU THẤY DÂN CHÚNG THẬT ĐÔNG/ THÌ ĐỘNG LÒNG THƯƠNG,/ VÌ HỌ NHƯ ĐÀN CHIÊN KHÔNG NGƯỜI CHĂN,/ VÀ NGƯỜI DẠY DỖ HỌ NHIỀU ĐIỀU”.

Lạy Chúa Giêsu,/ xin cho chúng con biết “động lòng xót thương”, để có thể đem Chúa đến với anh chị em,/những người nghèo khổ,/ bệnh tật,/ những người khao khát tìm Chúa/ qua các việc của tình xót thương./ Amen.

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN, NĂM B (25.07.2021).

§  Youcat 50: H./ Con người đóng vai trò nào trong chương trình quan phòng của Thiên Chúa?/ T./ Thiên Chúa mời gọi con người cộng tác vào sự hoàn thành việc sáng tạo./ Con người có thể từ chối ý định tốt lành này của Thiên Chúa./ Nhưng thật tốt đẹp biết bao/ khi ta trở thành khí cụ của tình yêu Thiên Chúa [307-308].

§  Gio-an đoạn 6 câu 11: “CHÚA GIÊ-SU CẦM LẤY BÁNH VÀ KHI ĐÃ TẠ ƠN,/ NGƯỜI PHÂN PHÁT CHO CÁC KẺ NGỒI ĂN,/ VÀ CÁ CŨNG ĐƯỢC PHÂN PHÁT NHƯ THẾ,/ AI MUỐN BAO NHIÊU TÙY THÍCH”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho chúng con biết quảng đại cộng tác với Chúa và với nhau,/ để kiến tạo niềm vui và hạnh phúc ngay trong chính gia đình/ cũng như nơi giáo xứ chúng con đang sống./ Amen.

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN, NĂM B (01.08.2021).

§  Youcat 348: H./ “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sống đời đời”?/ T./ Chúa Giê-su nói:/ “Nếu anh muốn vào sự sống,/ hãy giữ các điều răn” (Mt 19,17). Rồi Người nói thêm:/ “Hãy đi theo tôi” (Mt 19, 21). [2052-2054, 2075-2076].

§  Gio-an đoạn 6 câu 35: Chúa Giê-su nói: “CHÍNH TA LÀ BÁNH BAN SỰ SỐNG./ AI ĐẾN VỚI TA SẼ KHÔNG HỀ ĐÓI,/ AI TIN VÀO TA SẼ KHÔNG HỀ KHÁT BAO GIỜ”.

Lạy Chúa Giê-su,/ trong khi phấn đấu xây dựng tương lai và tìm kiếm lương thực vật chất,/ xin giúp các bạn trẻ/ đừng xao lãng việc lãnh nhận Bánh Ban Sự Sống là chính Chúa./ Amen.

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN, NĂM B (08.08.2021).

§  Youcat 285: H./ “Hạnh phúc đời đời là gì?”/ T./ Hạnh phúc đời đời là được thấy Chúa/ và được tham dự hạnh phúc với Chúa [1720-1724,1729].

§  Gio-an đoạn 6 câu 51: Chúa Giê-su bảo họ:/ “TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG TỪ TRỜI XUỐNG./ AI ĂN BÁNH NÀY,/ SẼ SỐNG ĐỜI ĐỜI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ chỉ mình Chúa mới đem lại cho chúng con sự sống đời đời./ Xin cho chúng con biết siêng năng lãnh nhận/ “Bánh từ trời ban sự sống đời đời” là chính Chúa./ Amen.

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN, NĂM B (15.08.2021).

ĐỨC MẸ LÊN TRỜI, LỄ TRỌNG, LỄ HỌ.

§  Youcat 147: H./ Tại sao Đức Maria lại có một chỗ cao vượt trong mầu nhiệm “Các Thánh thông công”?/ T./ Đức Ma-ri-a là Mẹ Thiên Chúa./ Mẹ đã kết hợp mật thiết với Chúa Giê-su khi còn ở dưới thế và khi lên trời,/ sự liên kết mật thiết này vẫn không ngừng./ Mẹ là Nữ Vương Thiên Đàng,/ và trong tình mẫu tử,/ Mẹ chắc chắn rất gần gũi với chúng ta./ Mẹ đã được đón tiếp về Trời cả hồn lẫn xác [972].

§  Lu-ca đoạn 1 câu 47: “THẦN TRÍ TÔI HOAN HỈ TRONG THIÊN CHÚA/ ĐẤNG CỨU ĐỘ TÔI”

Lạy Mẹ Ma-ri-a,/ Mẹ là niềm an ủi và là nguồn hy vọng cho Giáo hội lữ hành./ Xin Mẹ giúp chúng con biết noi gương Mẹ,/ biết sống vâng phục thánh ý Chúa mỗi ngày./ Amen.

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN, NĂM B (22.08.2021).

§  Youcat 34: H./ “Bạn sẽ làm gì khi bạn đã nhận biết Thiên Chúa”/ T./ Khi đã nhận biết Thiên Chúa,/ bạn phải đặt Người lên chỗ nhất trong cuộc đời bạn./ Được như thế,/ đời sống mới của bạn sẽ bắt đầu./ Bạn phải làm cho người ta biết/ Ki-tô hữu còn yêu thương cả kẻ thù nghịch của mình./ Nhận biết Thiên Chúa mà chỉ gật đầu một chút thì không đủ./ Ki-tô hữu còn phải chấp nhận sống theo lối sống của Người [222-227, 229].

§  Gio-an đoạn 6 câu 63: Chúa Giê-su nói với các môn đệ:/ “LỜI THẦY NÓI VỚI CÁC CON LÀ THẦN KHÍ VÀ LÀ SỰ SỐNG.

Lạy Chúa Giêsu,/ giữa bao thách đố trong cuộc sống hôm nay,/ xin cho các bạn trẻ biết tìm kiếm và bước theo ánh sáng Lời Chúa:/ Chúng con sẽ đi theo ai/ vì Chúa có Lời ban sự sống đời đời./ Amen.

 

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN, NĂM B (29.08.2021).

§  Youcat 300: H./ Tại sao ta phải tập luyện tư cách?/ T./ Ta phải cố gắng tập luyện để làm việc lành một cách dễ dàng,/ tự do và vui vẻ./ Trước tiên,/ phải có một đức tin vững chắc nơi Chúa,/ Đấng sẽ giúp ta,/ nhưng cũng phải thực hành các nhân đức,/ nghĩa là,/ phải xin ơn Chúa, phát triển nơi ta,/ khả năng vận dụng lý trí/ và lòng muốn ngày càng liên tục kiên quyết hướng tới các việc lành,/ không để ta buông mình theo các đam mê hỗn loạn. [1804-1805, 1810-1811, 1834-1839].

§  Mác-cô đoạn 7 câu 8: Chúa Giê-su trả lời cho những người pha-ri-sêu và luật sĩ:/ “CÁC NGƯƠI NẮM GIỮ TẬP TỤC LOÀI NGƯỜI/ MÀ BỎ QUA CÁC LỆNH TRUYỀN CỦA THIÊN CHÚA”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ,/ không chỉ nghe suông/ hay giữ luật Chúa trên môi miệng,/ nhưng biết sống đạo cách chân thành/ và ý thức giữ luật Chúa truyền bằng tất cả lòng yêu mến./ Amen.

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN, NĂM B (05.09.2021).

§  Youcat 280: H./ Đối với Ki-tô hữu,/ nền tảng của phẩm giá con người là gì?/ T./ Mọi người,/ từ giây phút đầu tiên trong bụng mẹ,/ đã có một phẩm giá không ai được xâm phạm,/ vì từ đời đời,/ Thiên Chúa đã muốn,/ đã yêu,/ đã dựng nên,/ đã cứu chuộc,/ và đã định cho họ được hạnh phúc muôn đời./ Ki-tô hữu tin rằng phẩm giá con người có nguồn gốc từ Chúa. [1699-1715].

§  Mác-cô đoạn 7 câu 37: “NGƯỜI LÀM MỌI SỰ TỐT ĐẸP,/ NGƯỜI LÀM CHO KẺ ĐIẾC NGHE ĐƯỢC VÀ NGƯỜI CÂM NÓI ĐƯỢC”.

Lạy Chúa Giê-su,/ Chúa đã phục hồi phẩm giá và địa vị làm con Chúa cho chúng con,/ xin cho các bạn trẻ biết không ngừng lớn lên trong Chúa/ và trưởng thành nhân cách hằng ngày theo gương Chúa./ Amen.

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN, NĂM B (12.09.2021).

§  Youcat 351: H./ Mười Điều Răn có phải lỗi thời rồi không?/ T./ Không./ Mười Điều Răn không phải là sản phẩm của thời nào đặc biệt./ Nó là những bổn phận căn bản và không thể thay đổi đối với Thiên Chúa và tha nhân,/ có giá trị mọi nơi,/ mọi thời [2070-2072].

§  Mác-cô đoạn 8 câu 34: Chúa Giê-su nói với các môn đệ:/ “AI MUỐN THEO TA,/ HÃY TỪ BỎ MÌNH,/ VÁC THẬP GIÁ MÀ THEO TA”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ/ dám từ bỏ những đam mê bất chính,/ từ bỏ chính mình/ và can đảm vác thập giá của mình hàng ngày/ mà bước đi theo Chúa./ Amen.

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN, NĂM B (19.09.2021).

§  Youcat 328: H./ Cá nhân có thể góp phần cho công ích thế nào?/ T./ Góp phần cho công ích có nghĩa là/ đảm nhiệm trách nhiệm đối với người khác [1913-1912,1925,1927].

§  Mác-cô đoạn 9 câu 35: Chúa Giê-su gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng:/ “AI MUỐN LÀM LỚN NHẤT,/ THÌ HÃY TỰ LÀM NGƯỜI RỐT HẾT/ VÀ LÀM ĐẦY TỚ MỌI NGƯỜI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ qua “mầu nhiệm tự hạ”,/ Chúa đã đến và phục vụ con người như một người tôi tớ./ Xin dạy chúng con biết sống khiêm nhường,/ và quảng đại phục vụ anh chị em mình theo gương Chúa./ Amen.

 

 

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN, NĂM B (26.09.2021).

§  Youcat 331: H./ Tại sao trong loài người lại có những sự bất bình đẳng?/ T./ Mọi người đều có phẩm giá như nhau,/ nhưng lại không có những điều kiện sinh sống như nhau./ Những bất bình đẳng là do xã hội loài người gây ra và đều nghịch Phúc Âm./ Thiên Chúa ban cho con người những ơn phúc và tài năng khác nhau,/ Chúa mời gọi họ chia sẻ cho nhau./ Trong tình bác ái,/ người này phải chia cho người kia những gì họ còn thiếu thốn [1936-1938,1946-1947].

§  Mác-cô đoạn 9 câu 42: Chúa Giê-su phán:/ “AI CHẲNG CHỐNG ĐỐI CÁC CON,/ LÀ ỦNG HỘ CÁC CON”.

Lạy Chúa Giê-su,/ để góp phần vun đắp cho gia đình thành mái ấm yêu thương,/ xin cho các bạn trẻ biết quảng đại phục vụ với tinh thần trách nhiệm,/ biết học hỏi nhau mà không tỵ hiềm tranh chấp./ Amen.

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN, NĂM B (03.10.2021).

§  Youcat 368: H./ Gia đình có vị trí nào trong chương trình tạo dựng của Thiên Chúa?/ T./ Người nam, người nữ thành hôn với nhau,/ và cùng với con cái, làm thành một gia đình./ Thiên Chúa muốn rằng,/ từ tình yêu của đôi bạn,/ có thể sẽ sinh con cái./ Những con cái này được trao phó cho cha mẹ bảo vệ, chăm sóc/ cũng có nhân phẩm như cha mẹ họ [2201-2206, 2249].

§  Mác-cô đoạn 10 câu 9: “SỰ GÌ THIÊN CHÚA ĐÃ KẾT HỢP,/ LOÀI NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC PHÂN RẼ”.

Lạy Chúa Giê-su,/ gia đình là ngôi trường đầu tiên,/ là nơi hình thành nhân cách/ và là nơi định hướng tương lai cho con người,/ xin Chúa củng cố gia đình chúng con trong tình yêu Chúa/ và trong tinh thần trách nhiệm đối với nhau./ Amen.

KÍNH TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (03.10.2021).

§  Lu-ca đoạn 1, câu 38: Đức Ma-ri-a thưa với Thiên Thần:/ “NÀY TÔI LÀ TÔI TỚ CHÚA,/ TÔI XIN VÂNG NHƯ LỜI THIÊN THẦN TRUYỀN”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho các bạn trẻ biết noi gương Mẹ Ma-ri-a/ biết vững tin vào quyền năng của Chúa mà can trường sống theo Tin Mừng,/ để trưởng thành hơn mỗi ngày theo Thánh Ý Chúa./ Amen.

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN, NĂM B (10.10.2021).

§  Youcat 301: H./ Làm sao để được khôn ngoan?/ T./ Người ta nên khôn ngoan/ nhờ học biết phân biệt cái gì chính yếu/ cái gì không chính yếu,/ đặt cái đích tốt cho đúng/ và chọn phương tiện tốt nhất để đạt đích [1806-1835].

§  Mác-cô đoạn 10 câu 21: Chúa Giê-su chăm chú nhìn người ấy/ và đem lòng thương mà bảo rằng:/ “NGƯƠI CHỈ CÒN THIẾU MỘT ĐIỀU/ LÀ NGƯƠI HÃY ĐI BÁN TẤT CẢ GIA TÀI,/ ĐEM BỐ THÍ CHO NGƯỜI NGHÈO KHÓ/ VÀ NGƯƠI SẼ CÓ MỘT KHO BÁU TRÊN TRỜI,/ RỒI ĐẾN THEO TA”

Lạy Chúa Giê-su,/ trong khi vun đắp cho tương lai cuộc đời,/ xin đừng để người trẻ chúng con quá cậy dựa vào của cải trần gian;/ nhưng tiên vàn,/ biết dùng tài năng mà làm giàu ân tình với Chúa và với nhau/ Amen.

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN, NĂM B (17.10.2021).

§  Youcat 303: H./ Người can đảm là người thế nào?/ T./ Là người khi nhận ra điều tốt,/ thì luôn mạnh dạn bảo vệ,/ dù tới cuối cùng/ họ có phải hy sinh tính mạng mình [1809-1837] → 295.

§  Mác-cô đoạn 10 câu 45: Chúa Giê-su bảo:/ “CON NGƯỜI CŨNG KHÔNG ĐẾN ĐỂ ĐƯỢC PHỤC VỤ,/ NHƯNG ĐỂ PHỤC VỤ/ VÀ BAN MẠNG SỐNG MÌNH/ LÀM GIÁ CỨU CHUỘC CHO NHIỀU NGƯỜI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ đỉnh cao của tình yêu giống Chúa là hiến thân phục vụ./ Xin giúp các bạn trẻ,/ thay vì đòi được phục vụ,/ biết hiến mình cho việc thăng tiến gia đình và xã hội theo bổn phận hằng ngày./ Amen.

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN, NĂM B (24.10.2021).

KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO [Đọc Tin Mừng: Mc 16,15-20]

§  Youcat 521: H./ Khi cầu nguyện “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” nghĩa là gì?/ T./ Khi ta cầu nguyện cho Thánh ý Chúa được mọi người khắp nơi tuân phục/ là ta xin ý Chúa được hoàn thành trên trần gian/ và trong lòng mọi người,/ cũng như ý Chúa đã hoàn thành nơi các thần thánh trên trời [2822-2827, 2860].

§  Mác-cô đoạn 10 câu 51: Chúa Giê-su bảo anh mù: “ANH MUỐN TA LÀM GÌ CHO ANH?”     

Lạy Chúa Giê-su,/ xin Chúa khai sáng cho chúng con và các bạn trẻ/ thấy được những giá trị cao đẹp của Tin Mừng,/ để cùng nhau sống những giá trị ấy/ và bước đi dưới ánh sáng cứu độ của Chúa./ Amen.

KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO [Đọc Tin Mừng: Mc 16,15-20]

§  Mác-cô đoạn 16 câu 15: Chúa Giê-su phán:/ “CÁC CON HÃY ĐI KHẮP THẾ GIAN,/ RAO GIẢNG TIN MỪNG CHO MỌI TẠO VẬT”.

Lạy Chúa Giê-su,/ hiệp thông trong cử hành Khánh Nhật Truyền Giáo,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ/ biết dành thời gian cầu nguyện,/ biết vận dụng tài năng Chúa ban,/ để cùng nhau bồi đắp cho nền văn minh tình thương và sự sống./ Amen.

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN, NĂM B (31.10.2021).

§  Youcat 352: H./ “Ta là Thiên Chúa, Chúa của ngươi”/ (Xh 20,2) nghĩa là gì?/ T./ Vì Đấng Toàn năng đã mặc khải mình cho ta như là Thiên Chúa và là Chúa,/ nên ta không được đặt bất cứ cái gì trên Người,/ coi cái gì quan trọng hơn Người,/ dành cho người và vật nào ưu tiên hơn Người./ Nhận biết,/ phụng sự và thờ phượng Người,/ phải là ưu tiên tuyệt đối trong đời sống của ta [2083-2094, 2133-2134].

§  Mác-cô đoạn 12 câu 30: “NGƯƠI HÃY YÊU MẾN THIÊN CHÚA NGƯƠI HẾT LÒNG,/ HẾT LINH HỒN,/ HẾT TRÍ KHÔN VÀ HẾT SỨC NGƯƠI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ,/ đừng đặt tiền tài vật chất trần thế lên trên tất cả,/ nhưng giúp chúng con biết ưu tiên kính mến thờ phượng Chúa trước hết/ và trên hết mọi sự./ Amen.

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ, lễ trọng (THỨ HAI, ngày 01.11.2021).

§  Mát-thêu đoạn 5 câu 12: “CÁC CON HÃY VUI MỪNG HÂN HOAN,/ VÌ PHẦN THƯỞNG CỦA CÁC CON/ SẼ TRỌNG ĐẠI Ở TRÊN TRỜI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ khi mừng Lễ Các Thánh Nam Nữ trên trời,/ xin cho chúng con là những kẻ lữ hành dưới thế,/ được can đảm sống theo các Mối Phúc để nên thánh mỗi ngày,/ nhờ lời chuyển cầu và sự trợ giúp của các Ngài./ Amen.

LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI, (THỨ BA, ngày 02/11/2021).

§  Gioan đoạn 6, câu 54Chúa Giêsu nói:/ “AI ĂN THỊT TA VÀ UỐNG MÁU TA THÌ CÓ SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI,/ VÀ TA,/ TA SẼ CHO KẺ ẤY SỐNG LẠI NGÀY SAU HẾT”.

Lạy Chúa Giêsu,/ nhờ giá máu cứu chuộc châu báu của Chúa,/ xin cho anh chị em tín hữu đã ly trần,/ đang được thanh luyện,/ sớm được hưởng Thánh Nhan Chúa theo lòng thương xót vô biên của Chúa./ Amen.

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN, NĂM B (07.11.2021).

§  Youcat 49: H./ Thiên Chúa có điều khiển thế giới và đời sống tôi không?/ T./ Có,/ nhưng cách mầu nhiệm;/ Thiên Chúa điều khiển mọi sự trong trời đất/ cho đến khi chúng hoàn thành theo đường lối của Người,/ mà chỉ mình Người biết./ Không lúc nào,/ Người để cho các tạo vật Người đã dựng nên/ lại vượt ra khỏi bàn tay Người [302-305].

§  Mác-cô đoạn 12 câu 43: Chúa Giê-su nói với các môn đệ:/ “TRONG NHỮNG NGƯỜI ĐÃ BỎ TIỀN VÀO HÒM,/ BÀ GÓA NGHÈO NÀY ĐÃ BỎ NHIỀU HƠN HẾT”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ/ có được đức tin trưởng thành hơn mỗi ngày,/ một lòng trông cậy sắt son,/ một lòng quảng đại hy sinh/ và một tình yêu không giả dối đối với Chúa và với nhau/ Amen.

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN, NĂM B (14.11.2021).

[NGÀY THẾ GIỚI CỦA NGƯỜI NGHÈO].

[KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM]

§  Youcat 102: H./ Tại sao chúng ta cũng phải chấp nhận đau khổ trong cuộc sống,/ phải “vác thập giá mình mà theo Chúa Giê-su”?/ T./ Ki-tô hữu không được tìm đau khổ,/ nhưng khi phải đối diện với đau khổ mà không tránh được,/ họ nên vui lòng kết hợp đau khổ của họ với đau khổ của Chúa Giê-su,/ như “Người đã chịu đau khổ vì ta/ và để nêu gương cho ta bước theo Người” (1 Pr 2,21). [618].

§  Luca đoạn 9 câu 24: Chúa Giê-su phán cùng mọi người rằng:/ “AI MUỐN CỨU MẠNG SỐNG MÌNH, THÌ SẼ MẤT NÓ;/ CÒN AI MẤT MẠNG SỐNG VÌ TA,/ SẼ ĐƯỢC SỐNG”.

Lạy Chúa,/ các Thánh Tử đạo Việt Nam đã kiên cường sống đức tin,/ đã anh dũng chết vì đạo thánh./ Xin cho chúng con là con cháu các Ngài,/ cũng can đảm sống đạo Chúa/ và tuyên xưng niềm tin của mình giữa xã hội hôm nay./ Amen.

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN, NĂM B (21.11.2021).

ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ

§  Youcat 112: H./ Nói rằng/ Chúa Giê-su đến để xét xử chúng ta và xét xử toàn thế giới,/ nghĩa là thế nào?/ T./ Nghĩa là chính Chúa Giê-su không thể giúp cho ai được,/ nếu chính họ không muốn biết đến bác ái yêu thương./ Như thế,/ họ tự xét xử chính mình [678-679, 681-682].

§  Gio-an đoạn 18 câu 37: Chúa Giê-su nói với quan Phi-la-tô:/ “TÔI SINH RA VÀ ĐẾN TRONG THẾ GIAN NÀY/ LÀ CHỈ ĐỂ LÀM CHỨNG VỀ CHÂN LÝ./ AI THUỘC VỀ CHÂN LÝ/ THÌ NGHE TIẾNG TÔI”.

Lạy Chúa Giê-su là Vua vũ trụ,/ Chúa là đường, là Sự Thật và là Sự Sống./ Xin giúp chúng con biết sống chân thật,/ biết gieo rắc sự thật giữa những giả dối,/ hoặc giữa những sai lầm trong cuộc sống hôm nay./ Amen.