Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2022

DẪN Ý NĂM NGẮM SỰ THƯƠNG KHÓ CHÚA GIÊSU

 


DẪN Ý NĂM NGẮM SỰ THƯƠNG KHÓ CHÚA GIÊSU

17g00 THỨ SÁU TUẦN THÁNH

 

 (Quỳ): DẤU ĐƠN – K.CTT – LÒNG CON ĐAU ĐỚN

 LỜI DẪN :

(Ngồi)

Kính thưa cộng đoàn.

Mùa Chay là thời gian giúp chúng ta chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng, để cử hành Mầu Nhiệm Vượt Qua. Những ngày cuối của Mùa Chay đang lặng lẽ qua đi, và một lần nữa chúng ta lại cùng nhau bước vào Tuần Thánh.

Trong tuần lễ này, Hội Thánh sẽ cử hành những mầu nhiệm cứu độ mà chính Đức Kitô đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng khi Người ở trần gian. Tức là từ lúc Người lên Giêrusalem mà chúng ta thường tưởng nhớ với nghi thức Rước Lá, kế đến là cuộc Thương Khó Hồng Phúc và cuối cùng là sự Phục Sinh vinh quang của Người.

Một trong các lễ nghi của Tuần Thánh mà Giáo Hội thường cử hành là nghi thức“Tưởng niệm cuộc thương khó”Chúa Giêsu. Việc tưởng niệm này nhằm giúp chúng ta có thể thông phần với những nỗi đau của Chúa khi bị bắt, bị vu oan, bị tra tấn, bị gai nhọn đâm thâu vào đầu, bị vác thập giá nặng nề, bị đóng đinh cùng bọn trộm cướp, và cuối cùng là cái chết nhục nhã trên thập giá.

Một điều quan trọng hơn nữa là trong những phút giây tưởng nhớ này, mỗi người chúng ta phải nhận ra được tình yêu thương vô bờ bến của Thiên Chúa đối với chúng ta. Người đã phải gánh chịu những đớn đau nhục nhã đó chính là để cứu chuộc chúng ta.

Giờ đây, chúng ta hãy cùng nhau suy niệm một vài sự thương khó Chúa đã phải trải qua. Đồng thời, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người, mỗi gia đình luôn biết chấp nhận vác những thập giá hằng ngày của mình mà theo Chúa. Biết dùng những thập giá ấy mà thánh hoá gia đình của mình, đặc biệt là trong năm Hướng Tới Một Hội Thánh Hiệp Hành.

Hát:  (Đứng)

ĐK. Niềm vinh dự của tôi là Thập Giá Chúa Giêsu Kitô. Chịu đóng đinh vì Người với thế gian và tôi quên mình mang thương tích vì Chúa Kitô.

1. Tôi đã hiểu rằng mang trong mình thân phận Thập Giá và thương tích tình yêu vĩnh viễn. Phần gia nghiệp của tôi là chính Chúa nên tôi luôn say mê Thập Giá Chúa Kitô.

2. Trong cuộc sống này tôi biết rằng tôi thuộc về Chúa và nhận Chúa là Vua Cứu Thế. Chịu đóng đinh xác thân vào Thập Giá giang tay ôm hy sinh cùng với Chúa Kitô.

(Ngồi)

Lời dẫn trước ngắm I: (Ngắm thứ 5)             

CHÚA BỊ XỬ ÁN

Sau khi bị bắt và bị hành hạ suốt đêm, quân dữ đã nộp Chúa để Philatô xét xử. Trước toà án của Philatô, chúng đã vu cáo và kết tội Người rất bất công, nhưng Chúa vẫn lặng thinh chấp nhận. Thái độ im lặng và khiêm tốn của Người còn bị Hêrôđê cho là kẻ dại khờ, vì ông ta suy luận theo kiểu thế gian là phải luôn biết tự biện hộ cho mình. Chứ ông ta cũng như Philatô làm sao mà hiểu được việc Chúa làm. Chẳng những thế, ngay từ trong tận đáy lòng, Chúa cũng chẳng hề oán trách dân chúng, là những người mới tung hô Chúa đây mà bây giờ thoá mạ và kết án Người….

Thứ Năm thì ngắm: Khi quân dữ sớm mai nộp Đức Chúa Giêsu cho quan trấn thủ tên là Philatô mà quan ấy xét chẳng thấy sự gì lỗi thì khiến tha nhưng mà quân ấy kêu can chẳng cho thì Philatô phó Đức Chúa Giêsu cho mặc vua Hêrôđê xét. Mà Hêrôđê hỏi mọi lẽ, song le Đức Chúa Giêsu chẳng thưa một điều, cho nên vua ấy giận mà chê rằng: “Người này dại, nào biết gì mà nộp cho tao xét làm sao”, đoạn khiến lấy áo trắng cho mặc rằng: “ Người dại thì mặc áo ấy mà đem về trả quan Philatô”. Khi còn đi dọc đàng thì quân ấy đánh Đức Chúa Giêsu cùng làm những sự xấu hổ. Philatô thấy Đức Chúa Giêsu thì thương. Vốn thói Giudêu đến ngày lễ cả thường tha một người tù, cùng có đứa trộm cướp giết người tên là Baraba cầm đấy, thì Philatô hỏi dân rằng: “Một là Giêsu, hai là Baraba, bay muốn tha ai”. Bấy giờ, nó thưa lên rằng: “Tha Baraba, giết Giêsu mà chớ”.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng thương Đức Chúa Giêsu, xưa chịu xấu hổ vì chúng con. Xin cho chúng con được lòng kính mến Đức Chúa Giêsu trên hết mọi sự, chớ bắt chước quân Giudêu yêu kẻ gian dữ mà bỏ mặc mọi sự lành làm chi. Amen.

(Quỳ)                                     Lạy Cha * Kính Mừng

Lời nguyện I: (tiếp tục quỳ)

Lạy Chúa Giêsu, trong gia đình, nhiều khi cha mẹ phải buồn lòng vì lỗi lầm của con cái, hoặc con cái phải bất mãn vì cách cư xử chưa đúng của cha mẹ. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa là luôn biết quảng đại, thông cảm và tha thứ cho nhau.

Hát 2: (Đứng)

ĐK. ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG Ở ĐẤY CÓ ĐỨC CHÚA TRỜI. ĐÂU CÓ LÒNG TỪ BI, LÀ ĐẤY CÓ ÂN SỦNG NGƯỜI. ĐÂU CÓ TÌNH BÁC ÁI, THÌ CHÚA CHÚC LÀNH KHÔNG NGƠI. ĐÂU Ý HỢP TÂM ĐẦU, Ở ĐẤY CHỨA CHAN NGUỒN VUI.

1. Nài xin tha thiết Thượng Đế muôn tình lân ái, xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng hết sức hết cả trí khôn, cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con.

2. Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý, xin hãy duy trì trí lòng hòa hợp mến yêu. Diệt tan căm thù, chia rẽ oán hờn ghét ghen, gìn giữ đức ái, yêu Chúa mến thương anh em.

(Ngồi)

 Lời dẫn trước ngắm II: (Ngắm thứ 6)

CHÚA BỊ ĐÁNH ĐÒN

Mặc dù Philatô biết Chúa chẳng có tội tình gì, nhưng chỉ vì sợ dân chúng nổi loạn sẽ có ảnh hưởng tới địa vị của mình. Do vậy, ông ta đã cho quân lính đánh đập Người rất dã man để đẹp lòng người Do Thái. Trước những trận mưa roi cùng dây da và lòi tói sắt làm tan nát cả thịt da, Chúa vẫn lặng thinh chấp nhận. Chẳng những thế, Người còn muốn được chịu khổ đau nhiều hơn nữa; vì mỗi đòn roi Người chịu sẽ chuộc bớt tội lỗi cho loài người. Bởi vậy, mỗi lần chúng ta vấp phạm, là mỗi lần chúng ta đang tra tấn và hành hạ Chúa.

Thứ Sáu thì ngắm: Khi Philatô thấy dân chẳng chịu tha Đức Chúa Giêsu thì phó cho một cơ quân là sáu trăm sáu mươi sáu người mà khiến đánh Đức Chúa Giêsu cho đẹp lòng quân Giudêu. Bấy giờ, nó lột áo ra liền trói chân tay vào cột đá lấy ngành gai giây da cùng lòi tói sắt, đánh cả và mình Đức Chúa Giêsu dư năm nghìn đòn, cho nên nát hết thịt da xem thấy xương chẳng còn nơi đâu lành, mặt mũi chẳng còn hình tượng người ta nữa. Song le, bấy nhiêu quân ấy chẳng có ai thương Đức Chúa Giêsu sốt, nó đánh nhọc mỏi tay nhưng mà trong lòng Người còn muốn chịu khó nữa vì tội thiên hạ.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng thương Đức Chúa Giêsu phải đòn như kẻ trộm cướp trước mặt thiên hạ. Xin cho chúng con dốc lòng chừa tội, làm cho Đức Chúa Giêsu phải đòn làm vậy. Amen.
(Quỳ)                                   Lạy Cha * Kính Mừng

Lời nguyện II: (tiếp tục quỳ)

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết chấp nhận những khó khăn đau khổ trong cuộc sống hằng ngày. Cha mẹ luôn biết hy sinh lo lắng cho con cái, và con cái cũng luôn biết yêu thương giúp đỡ cha mẹ; đừng bao giờ vô tình gây cay đắng khổ đau cho cha mẹ.

Hát: (Đứng)

ĐK. LẠY CHA NẾU CÓ THỂ ĐƯỢC THÌ XIN CHO CON KHỎI UỐNG CHÉN NÀY. ĐỪNG THEO NHƯ Ý CON, MỘT XIN VÂNG Ý CHA ĐÃ ĐỊNH TRƯỚC MUÔN ĐỜI.

1. Cha không nhận lễ toàn thiêu, không ưng thuận chiên bò hy tế. Thì nay con đến để làm theo ý Cha, hiến dâng trót cuộc đời.

3. Bao công việc vui lòng Cha, con thi hành vuông tròn mau mắn. Vì con không đến để làm theo ý  con, nhưng theo ý Cha vẹn toàn.

(Ngồi)

 Lời dẫn trước ngắm III: (Ngắm thứ 9)

CHÚA VÁC THẬP GIÁ

Sau khi bị tra tấn tan nát cả thịt da, quân lính đã xô cây thập giá nặng nề lên vai Chúa chẳng chút xót thương. Chúng bắt Người vác lên đồi sọ, là nơi chúng sẽ đóng đinh Người. Chúa lặng thinh đỡ lấy thập giá, vì Người đã quyết trọn con đường khổ nạn để hoàn tất sứ mạng của mình là “cứu chuộc nhân loại”. Trên đường đi, Người đã nhiều lần ngã xuống vì sức lực chẳng còn. Thế nhưng Người vẫn gượng dậy, lê đi từng bước cho trọn con đường thập giá của mình. Sức mạnh để Người có thể đi trọn con đường ấy chính là lòng yêu thương vô bờ bến của Người đối với chúng ta.

Thứ Chín thì ngắm: Khi quân Giudêu đóng cây Thánh Giá nặng lắm, mà nó khiến Đức Chúa Giêsu vác đi thì Người yếu nhọc hết sức vác đi lâu ngã xuống đất mà quân dữ chẳng thương, lại đạp dậy giục đi cho chóng. Sau nữa, nó sợ Người chết dọc đường chẳng đến nơi chăng, thì nó mượn một người đi đàng vác đỡ. Khi ấy, cả và thiên hạ theo mà xem. Song le, những người mến Đức Chúa Giêsu thì thương khóc lóc mà Người trở mặt lại rằng: “Ở con thành Giêrusalem, chớ khóc thương ta làm chi, một khóc thương bay cùng con cháu bay ngày sau phải khốn mà chớ”. Đang khi Người còn vác Thánh Giá đi thì có một bà tên là Veronica, thấy mặt mũi Đức Chúa Giêsu những máu chảy ra, thì bà ấy trao khăn cho Người lọt mặt đi hết hình tượng Người in vào trong khăn ấy, rầy hãy còn ở thành Rôma.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng thương Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá nặng vì tội chúng con. Xin cho chúng con được lòng ghét tội kẻo làm khốn cho Đức Chúa Giêsu làm vậy. Amen.

(Quỳ)                                       Lạy Cha * Kính Mừng

Lời nguyện III: (tiếp tục quỳ)

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con luôn biết vui vẻ chấp nhận vác thập giá của mình hằng ngày mà theo Chúa. Lại xin cho chúng con biết can đảm chỗi dậy mỗi khi bị sa ngã qua Bí Tích Giao Hoà. Luôn sống kiên trì trong đức tin, và nhận ra thánh ý Chúa trong những thất bại của cuộc sống.

Hát: (Đứng)

1. Hỡi không gian rủ sương mù! Ngàn mây hỡi hãy che khắp trời cao. Ánh kim-ô vụt lu mờ, vì thương Chúa gánh muôn nỗi khổ đau.

ĐK. ÔI BỞI CON MÀ CHÚA MANG THẢM HÌNH! CON ĐỚN ĐAU NHÌN VŨ TRỤ TỰ HỐI. XIN GIÚP CON, ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG THEO LỐI, QUYẾT TỪ NAY THỜ CHÚA HẾT TÂM HỒN.

(Ngồi)

Lời dẫn trước ngắm IV: (Ngắm thứ 11)

CHÚA BỊ ĐÓNG ĐINH

Sau cuộc hành trình với cây thập giá nặng trên vai và biết bao roi vọt, cuối cùng thì Chúa cũng đã lên tới đỉnh đồi. Trước khi đóng đinh, chúng đã lột hết áo sống để Người thêm xấu hổ và đau đớn. Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế trong cảnh nghèo hèn, và tới khi chết lại không có một mảnh áo che thân! Chẳng những thế, chúng còn coi Người ngang hàng với bọn trộm cướp khi cùng bị đóng đinh với hai tên trộm. Vậy mà Người vẫn lặng thinh, vui lòng hiến mình hoàn toàn cho nhân loại cũng vì yêu thương.

Thứ Mười Một thì ngắm: Khi quân dữ đóng đanh Đức Chúa Giêsu, cùng đóng đanh hai người trộm cướp hai bên. Mà đứa bên tả mắng Đức Chúa Giêsu rằng: “Phải con Đức Chúa Trời sao chẳng chữa mình cùng chữa ta nữa”. Bấy giờ, người bên hữu mắng nó rằng: “Ta là kẻ có tội đáng sa hoả ngục chịu đóng đanh thì thật phải. Nào Người có tội lỗi gì mà chịu làm vậy, sao mày trách người làm chi”. Đoạn xin cùng Đức Chúa Giêsu rằng “Lạy Chúa tôi, khi nào lên nước trên trời nhớ đến tôi cùng”. Bấy giờ, Đức Chúa Giêsu trở mặt lại cùng người ấy mà phán rằng: “Thật hôm nay Ta cho mà ở nơi vui vẻ cùng Ta”. Sau nữa, Rất Thánh Đức Mẹ mắng tiếng đã mang con đi giết, thì Người đi theo dọc đàng thấy máu con rơi. Mà đến nơi Đức Chúa Giêsu chịu nạn. Khi các quan đóng đanh Người thì cũng như đóng đanh trong lòng Đức Mẹ với, vì người yêu con trên hết mọi sự. Vậy, Đức Chúa Giêsu thấy Đức Mẹ đứng gần ông thánh Gioan thì thương mà phán rằng: “Ở Bà kia, ấy Gioan là con Bà”. Lại phán cùng ông thánh Gioan rằng: “Bà ấy là Mẹ con”. Đức Mẹ nghe làm vậy thì lo buồn lắm vì đã biết thật một ít nữa Con chẳng còn ở cùng Mẹ nữa. Khi ấy là giờ ngọ, mà cả và trời đất liền tối tăm mù mịt. Mặt trời xem chẳng đáng. Chúa sinh nên muôn vật chịu nạn cùng chịu xấu hổ dường ấy.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng thương Đức Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ. Xin cho chúng con được làm con rất thánh Đức Bà như ông thánh Gioan thuở xưa. Amen.

(Quỳ)                                          Lạy Cha * Kính Mừng

Lời nguyện IV: (tiếp tục quỳ)

Lạy Chúa Giêsu, xin cho các gia đình chúng con luôn biết cậy trông và tin tưởng vào Chúa, dù khi gặp những cảnh ngộ đen tối nhất. Lại xin cho mỗi người chúng con luôn biết quên mình vì hạnh phúc của người khác, biết cảm thấy sung sướng khi có dịp hy sinh vì lòng yêu mến Chúa và yêu mến tha nhân.

Hát: (Đứng)

ĐK. NGƯỜI TA CỨ DẤU NÀY MÀ NHẬN BIẾT CHÚNG CON LÀ MÔN ĐỆ THẦY LÀ CHÚNG CON THƯƠNG YÊU NHAU.

1. Thầy truyền cho chúng con điều răn mới của Thầy là hãy yêu thương nhau như Thầy yêu chúng con.

4. Còn tình chi lớn lao và cao quí cho bằng là hiến thân hy sinh cho người ta dấu yêu.

(Ngồi)

Lời dẫn trước ngắm V: (Ngắm 13)

CHÚA CHẾT TRÊN THẬP GIÁ

Trong cơn hấp hối trên thập giá, Chúa Giêsu vẫn không ngừng bày tỏ lòng yêu thương của Mình với nhân loại. Người xin Chúa Cha tha thứ cho kẻ ác, hứa ban nước thiên đàng cho người có lòng hối cải, cậy trông. Chẳng những thế, Người còn ban cả Mẹ Người cho nhân loại để ủi an họ trong những cơn đau khổ. Sau đó Người đã trút hơi thở cuối cùng để đi vào cõi chết, và cũng để hoàn thành sứ mạng mà Thiên Chúa Cha đã trao phó. Cũng chính qua sự chết ấy, Người sẽ phục sinh trong vinh quang.

Thứ Mười Ba thì ngắm: Khi Đức Chúa Giêsu đã chảy hết máu mình ra, con mắt thì lõm vào, mặt mũi thì xanh xao, liền kêu cả tiếng rằng: “Con phó linh hồn ở tay Đức Chúa Cha”. Đoạn thì gục đầu xuống bên Đức Mẹ đứng như giã Đức Mẹ vậy mà linh hồn cực trọng ấy ra khỏi xác liền sinh thì. Bấy giờ, cả và thiên hạ liền động, núi non là đá vỡ ra, màn trong nhà thờ xé ra làm hai, mồ kẻ chết bỗng chốc liền mở ra mà trời đất thì u ám như thương Đức Chúa Giêsu đã chịu chết vì tội thiên hạ.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng đội ơn Cha cả đã chịu chết vì con dữ là chúng con. Xin dốc lòng chừa mọi tội làm cho Đức Chúa Giêsu chịu chết làm vậy. Amen.

(Quỳ)                                   Lạy Cha * Kính Mừng

Lời nguyện V: (tiếp tục quỳ)

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chúc phúc lành và luôn đỡ nâng cho các bậc cha mẹ, đã suốt đời tận tuỵ hy sinh vì con cái. Lại xin cho con cái luôn biết trân trọng những hy sinh mà cha mẹ đã dành cho, luôn yêu kính, vâng lời, và sống sao để cha mẹ được vui lòng.

Hát: (Đứng)

1. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua. Con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn lên đau xót? Lạy Chúa, Thánh Giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư? Đường tình đó Ngài dành cho con.

ĐK. LẠY CHÚA, XIN CHO CON BƯỚC ĐI VỚI NGÀI. XIN CHO CON CÙNG VÁC VỚI NGÀI THẬP GIÁ TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI CON ĐI (ĐƯỜNG ĐỜI CON ĐI). LẠY CHÚA, XIN CHO CON ĐÓNG ĐINH VỚI NGÀI, XIN CHO CON CÙNG CHẾT VỚI NGÀI ĐỂ ĐƯỢC SỐNG VỚI NGÀI VINH QUANG.

Kết: (Quỳ)                        ĐỌC KINH GĐ

Lạy Chúa Giêsu Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse/ nơi các Ngài chúng con chiêm ngắm vẻ rạng ngời của tình yêu đích thực/ chúng con tin tưởng phó thác nơi các Ngài/ Lạy Thánh Gia Nadarét/ xin cũng làm cho các gia đình chúng con/ trở thành nhà của hiệp thông và cầu nguyện/ trở thành trường học đích thực của Tin Mừng/ và những Hội Thánh tại gia nhỏ bé/ Lạy Thánh Gia Nadarét/ xin đừng bao giờ để các gia đình chúng con xảy ra bạo lực/ khép lòng và chia rẽ/ xin cho tất cả những ai bị tổn thương hay bị xúc phạm/ mau tìm được sự an ủi và chữa lành/ Lạy Thánh Gia Nadarét/ xin làm cho mọi người chúng con ý thức về tính thánh thiêng/ sự bất khả xâm phạm và vẻ kiều diễm của gia đình/ trong chương trình của Thiên Chúa/ Lạy Chúa Giêsu Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse/ xin đoái nghe và nhận lời chúng con cầu khẩn/ Amen.

 

Hát: (Đứng)                           MẸ SẦU BI

 1. Mẹ sầu bi đứng bên Thánh Giá nhìn Con yêu đôi mắt lệ sa. Mẹ với Con một nguồn đau thương. Mẹ với Con một tình yêu thương.

ĐK. CON MONG ƯỚC TỪ NAY SẼ HIỂU, MANG TRONG MÌNH THƯƠNG TÍCH TÌNH YÊU. SAY MÊ THÁNH GIÁ TRỌN ĐỜI CON, SỐNG ĐỜI TỬ ĐẠO MỖI NGÀY HƠN.

2. Giêsu chết cho con được sống. Mẹ Nữ Vương tử đạo hiệp công. Lòng Mẹ đền thờ Chúa giáng sinh. Lòng Mẹ đền thờ Chúa hy sinh.