Thứ Hai, 26 tháng 7, 2021

GIỜ KINH GIA ĐÌNH VỚI LỜI CHÚA





GIỜ KINH GIA ĐÌNH VỚI LỜI CHÚA

                                     “Xin anh chị em cố gắng duy trì giờ kinh chung trong GĐ”

1. Làm dấu, hát hoặc đọc kinh ĐCTT                                 (đứng)                                    

2. Đọc kinh ăn năn tội                                                        (đứng)

3. Lần chuỗi 2 chục  (Mùa, theo từng ngày : 

                                       Thứ 2+:  M.Vui  

                                       Thứ 3+6 :  M.Thương  

                                         Thứ   5 :  M.Sáng  

                                   Thứ 4+CN :  M.Mừng)   (ngồi)

4. Đọc Tin Mừng. (Đọc trong sách Gia Đình Sống Lời Chúa)                    (đứng)                    

5. Đọc Tìm hiểu Lời Chúa.....                      (ngồi, tới Lời Nguyện thì đứng)

             (Sau đó, Trưởng giới hoặc cha mẹ có thể nhắc nhở …….)                              

6. Đọc kinh : Lạy Nữ Vương gia đình/ Mẹ ở đây với chúng con / vui buồn sướng khổ/ Mẹ con cùng nhau chia sẻ/ xa Mẹ chúng con biết cậy trông ai/ Đời chúng con gian nan khổ sở lắm/ gia đình chúng con long đong tối ngày/ nhưng có Mẹ ở bên với chúng con/ chúng con thấy quên hết ưu phiền/ vui sống qua kiếp lưu đày/ mong ngày sau vui sướng ng Mẹ trên ThiêĐàng. Amen                                                                   

7. Đọc kinhLạy Ơn Ông Thánh Giuse                 

8. Hát : Giờ Đây Êm Ái


1. Giờ đây êm ái nhất cả đời con tấm lòng khiêm cung ước muốn hiến dâng. Giờ đây êm ái nhất cả đời con. Hết tình con xin kính dâng xác hồn.

ÐK: Ôi Maria này con thiết tha tận hiến cho Mẹ hồn xác tâm tư của con. Ôi Maria, này con thiết tha tận hiến cho Mẹ, chỉ biết yêu Mẹ hết lòng.

2. Từ đây con muốn sống đời tận hiến, dứt đường lợi danh tránh thói hư thân. Từ đây con muốn sống đời tận hiến, thương người yêu Chúa mến Mẹ hết lòng.

3. Từ đây con muốn sống trong tình yêu, quyết lòng khinh chê hết các thú vui. Từ đây con muốn sống trong bình yên, mong ngày bay lên sống bên Chúa Trời.

4. Quỳ đây kêu khấn thiết tha nài van, giúp lòng con luôn chí khí sắt son. Quỳ đây kêu khấn thiết tha nài van, muôn vàn gian truân quyết không biết sờn.

9. Dành ra một phút xét mình và đọc kinh Tôi Thú nhận……

10. Hát: CON DÂNG LINH HỒN

Con dâng linh hồn con trong tay Chúa, Chúa gìn giữ con yên hàn trong đêm nay. Chúa đã cứu con Chúa ơi, cứu con như lời Chúa hứa. Chúa gìn giữ con yên hàn trong đêm nay. Vinh danh Chúa Cha, vinh danh Chúa Con, vinh danh Chúa Thánh Thần muôn kiếp. Chúa gìn giữ con yên hàn trong đêm nay.

11. Phép lành: Nếu có cha chủ toạ, xin ngài ban phép lành.

12. Đọc Kinh Trông cậy

(Gia chủ cám ơn. Trưởng khu, Trưởng giới thông báo mai…)

                                    

                                    Ý CẦU NGUYỆN ĐỨC GIÁO HOÀNG

                    Tháng 08/2021:  Cầu cho Hội Thánh đón nhận Chúa Thánh Thần

Cầu cho Hội Thánh đón nhận được ân sủng,và sức mạnh từ Chúa Thánh thần, để cải thiện chính mình dưới ánh sáng của Tin Mừng

Cầu cho chính quyền, bác sĩ, y tá và dân chúng các vùng dịch.

 

TRÍCH TÔNG THƯ TRÁI TIM NGƯỜI CHA:

Lạy Thánh Cả Giuse/ Là Đấng Bảo Trợ Chúa Cứu Thế/ Là Bạn của Đức Trinh Nữ MariaChúa Cha trao phó Chúa Con cho Ngài/ Mẹ Maria đặt niềm tin nơi Ngài/ Đức Kitô đã nên người cùng Ngài/ Lạy Thánh Cả Giuse/ Xin cũng tỏ tình Cha đối với chúng con/ Xin dẫn dắt chúng con trên đường dương thế/ Xin gìn giữ chúng con trong ơn sủng/ tình thương và sự can đảm/ Xin bảo vệ chúng con khỏi mọi sự dữ. Amen.

 

 

 

KINH LẠY ƠN ÔNG THÁNH GIUSE

(Kinh này do ĐGH Lêô 13 soạn. Trong năm Thánh Giuse, theo đặc ân Tòa Ân Giải Tối Cao số 10/15, đọc kinh này được hưởng ân xá)

            Lạy ơn Ông Thánh Giuse. Chúng con chạy đến cùng Người, trong cơn gian nan chúng con mắc phải. Chúng con đã kêu van cùng Rất Thánh Đức Bà là Đấng đã làm Bạn cùng Người, phù hộ gìn giữ chúng con, thì chúng con cũng lấy lòng trông cậy cho vững vàng, mà xin Ông Thánh Giuse bầu cử cho chúng con như vậy.

          Chúng con xin vì nhân đức kính mến, mà Người làm Bạn cùng Rất Thánh Đồng Trinh là Mẹ Chúa Trời, và là Đấng chẳng mắc phải tội tổ tông truyền, cùng vì lòng thương Người đã ẵm lấy Đức Chúa Giêsu, thì chúng con xin Ông Thánh Giuse ghé mặt lại mà thương đến Hội Thánh, là phần sản nghiệp Đức Chúa Giêsu đã lấy Máu Thánh mình mà chuộc. Lại xin Người dùng sức mạnh thiêng liêng và quyền phép Người, mà giúp đỡ những sự chúng con còn thiếu thốn.

          Lạy Đấng đã coi sóc Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà cho cẩn thận, thì chúng con xin Người bênh vực con cái Đức Chúa Giêsu đã chọn. Lạy Cha rất thương yêu! Chúng con xin Người cất mọi sự dối trá cùng mọi tội lỗi, cho chúng con khỏi mắc phải những sự ấy. Lạy Đấng rất mạnh đang ở trên trời hay gìn giữ chúng con, xin Người dủ lòng thương mà che chở chúng con đang khi chiến trận cùng kẻ thù tối tăm là các ma quỉ.

          Như xưa Người đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu cho khỏi cơn hiểm nghèo thế nào, thì rầy chúng con cũng xin Người cứu chữa lấy Hội Thánh, cho khỏi các mưu kế giặc thù, và các sự gian nan khốn khó như vậy, cùng xin Người hằng bầu cử cho chúng con được bắt chước Người, và trông cậy vì quyền thế Người, cho được giữ đạo cho trọn, cùng được chết lành, và được hưởng phúc vô cùng trên thiên đàng. Amen.

 

CÁC KINH ĐỌC THEO CHỦ ĐỀ  TỪNG NGÀY TRONG TUẦN

V

KINH THIÊN THẦN HỘ THỦ

(Đề nghị đọc thứ Hai)

 

Con thân Đức Thánh Thiên Thần, tính thiêng liêng sáng láng. Con cám ơn Đức Thánh Thiên Thần giữ con từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay quỉ. Đức Thánh Thiên Thần là thầy con, mở lòng cho con biết được đạo thánh Chúa Trời đất. Vì vậy con cầu cùng Đức Thánh Thiên Thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm, cho đến trọn đời, kẻo ma quỉ dữ cám dỗ được con.

Con lạy Đức Thánh Thiên Thần khấn nguyện cho con thông minh sáng láng, giữ mười điều răn, chừa mọi sự dữ, đến khi con lâm chung, xin cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và Thánh Thiên Thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen.

 

KINH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN

(Đề nghị đọc thứ Ba)

 

Lạy các Thánh Tử đạo Việt Nam là con thảo của cha trên trời/ là chứng nhân anh dũng của Chúa Kitô/ là thành phần trung kiên của Hội Thánh/ Nay chúng con xin hợp với các Ngài/ và với Đức Trinh nữ Maria là nữ vương các Thánh Tử Đạo/ mà ca tụng Chúa muôn trùng cao cả/

Xưa Chúa ban cho các Ngài được vững tin vào Lời Chúa/ và đầy sức mạnh của Thánh Thần/ nên các ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ/ quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường Thập Giá/ và hy sinh đến giọt máu cuối cùng/ Các ngài đã chấp nhận nên hạt lúa gieo vào lòng đất/ để Hội Thánh Việt Nam thu lươm được một mùa lúa dồi dào/

Nay Hội Thánh lại dâng các Ngài lên Chúa/ như hoa quả đầu mùa để cảm tạ tri ân/ Các Ngài đã yêu mến quê hương/ xin cầu cho Đất Nước được an vui hạnh phúc/ và góp phần xây dựng một thế giới hoà bình/

Các Ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận/ xin cầu cho đồng bào mọi giới biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau/ Các Ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin/ xin cầu cho mọi Kitô hữu biết sống và chia sẻ niềm tin của mình/

Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng/ xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu/ được noi gương các ngài/ biết đem lòng bác ái dấn thân vào phục vụ/ để một ngày kia trên thiên quốc/ chúng con được hợp tiếng với các Ngài/ ca tụng tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển Amen.

LỜI KINH GIA ĐÌNH

(Đề nghị đọc thứ Tư)

 

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu/ là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất/ Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại/ mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất/

Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-hoá mọi gia đình/ giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ/ là ánh sáng chân lý, yêu thương và bình an/ vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con/ Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống/ mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất/ ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích/ thành trì che chở phẩm giá của mọi người/ Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng/ mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình/ Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ/ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người/

Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con/ vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới/ cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi/ Amen.

 

KINH CẦU CHO VIỆC TRUYỀN GIÁO TẠI GPLX

(Đề nghị đọc thứ Năm. Tại nhà thờ đọc Chúa Nhật)

 

Lạy Chúa Cha toàn năng/ Cha đã muốn cho mọi người được ơn cứu độ/ và nhờ Chúa Giêsu/ chúng con nhận biết có một Cha chung trên trời /còn tất cả đều là anh chị em/ Vì thế chúng con phải yêu mến và tôn thờ Cha/ đồng thời góp phần xây dựng vương quốc của Cha/ vương quốc hòa bình và công lý/ Chúng con xin ca ngợi và cảm tạ Cha/ đã ban Chúa Giêsu làm Đấng Cứu Độ chúng con/

Xin thương giúp chúng con biết can đảm sống đức tin/ và quảng đại chia sẻ đức tin ấy cho những ai chưa biết Chúa/ Xin cho chúng con trở nên nhân chứng tình yêu Chúa giữa thế gian/ bằng chính đời sống gương mẫu của chúng con.

            Lạy Chúa Giêsu/ Chúa đã sai các nhà truyền giáo đến gieo hạt giống Tin Mừng trên quê hương chúng con/ Xin cho tất cả những ai đang chung sống với chúng con trên mảnh đất thân yêu này/ sớm nhận biết và yêu mến Chúa/ để chỉ còn một đoàn chiên và một Chúa chiên.

Lạy Chúa Thánh Thần/ xin ban cho giáo phận chúng con một lễ Hiện xuống mới/ với quyết tâm xây dựng một Hội Thánh Tham gia và Hiệp Thông vì Sứ Vụ/ Xin cho các chủ chăn và toàn thể dân Chúa/ trở thành một cộng đoàn tông đồ được Chúa sai đi/ hăng hái loan báo Tin Mừng cho muôn dân/

Xin cho chúng con luôn chân thành gặp gỡ các anh chị em khác tôn giáo và văn hóa/ để chia sẻ cuộc sống và niềm tin/ cùng nhau xây dựng quê hương và phục vụ người nghèo khổ/ hầu dẫn đưa họ tới Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống.

Lạy Mẹ Maria Nữ Vương Hòa Bình/ cùng hai Thánh Tử Đạo Phêrô Đoàn Công Quí và Emmanuel Lê Văn Phụng/ xin giúp chúng con đến cùng Chúa Giêsu và đến với mọi người/ để tất cả đều tin nhận Chúa/ là Đấng Cứu Độ duy nhất/ và được cùng các Ngài vui hưởng hạnh phúc muôn đời/ Amen.

 

KINH CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH MỤC

(Đề nghị đọc thứ Sáu)

Lạy Chúa Giêsu/ là Linh Mục Đời Đời/ Chúa đã dùng tay các vị Giám mục mà thông ban bảy ơn Thánh Thần Chúa/ để thánh hóa các Linh mục/. Chúa là mẫu gương độc nhất và sáng tỏ cho hàng Linh mục noi theo/ Xin in sâu gương mẫu Chúa Kitô vào tâm hồn các Linh mục/ để các Linh mục được trở nên những vị Kitô-thứ-hai của Chúa.

Xin Chúa cho các Linh mục sống theo ánh sáng Đức Tin chỉ dẫn/ và bất cứ trong cảnh ngộ nào/ hằng tin vào quyền năng vô cùng của Chúa/ biết sống nội tâm/ siêng năng cầu nguyện/ lấy Mình Máu Thánh Chúa và Phúc Âm làm của ăn nuôi sống  hằng ngày/

Xin cho các Linh mục thật lòng mến Chúa và yêu thương mọi người/ hy sinh đời sống mình vì kẻ khác/ luôn luôn nêu gương mẫu khiêm nhường/ khó nghèo/ hiền hòa và trong sạch/ để mọi người nhìn thấy Chúa Giêsu trong các Linh mục/

Xin cho các Linh mục trìu mến và vâng phục Cha chung là Đức Giáo Hoàng/ thành tâm cộng tác với Đức Giám mục/ luôn luôn đoàn kết với các anh em Linh mục khác trong việc mở mang nước Chúa/

Xin cho các Linh mục là những chủ chăn nhiệt thành săn sóc đoàn chiên Chúa/ tìm kiếm những chiên thất lạc/ chăm nom những chiên bệnh hoạn/ chữa lành những chiên đau yếu/ nuôi dưỡng chiên trong đồng cỏ xanh tươi của Chúa/

Xin cho các Linh mục là cha chung đáng quý mến của mọi gia đình Cộng đoàn/ hướng dẫn giáo dân trong tình phụ tử/ lấy Phụng vụ và Lời Chúa làm của ăn nuôi dưỡng Cộng đoàn/ để mọi người trong Cộng đoàn hăng say cộng tác xây dựng nước Chúa/

Lạy MẸ MARIA là Mẹ hàng giáo sĩ/ xin cho hàng giáo sĩ hằng yêu mến Mẹ/ Xin Mẹ nâng đỡ Linh mục khi có ai yếu đuối/ ủi an khi sầu khổ/ khuyến khích khi thua buồn/ để các ngài luôn luôn phấn khởi làm tròn nghĩa vụ Linh mục/ Amen.

 

KINH THÁNH MẪU LA VANG

(Đề nghị đọc thứ Bảy)

 

Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang,
đầy muôn ơn phước, ngời chói hào quang,
muôn vàn Thần Thánh không ai sánh bằng.

Ðức Chúa Trời đã đoái thương chọn Mẹ,
tinh tuyền thánh thiện,
sinh Ðấng cứu độ muôn loài.

Mẹ đã chọn La Vang mà hiện đến,
cứu giúp hộ phù tổ tiên chúng con lương giáo,
giữa thời ly loạn cấm cách, khốn khổ trăm bề.

Từ ấy gót chân Mẹ bước đến,
vẫn mãi đầy ơn thiêng.

Ơn phần hồn ơn phần xác,
người bệnh tật kẻ ưu phiền,
nào ai cầu khẩn mà Mẹ không nhậm lời.

Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang,
Mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời,
cùng là Thánh Mẫu loài người chúng con.

Cúi xin xuống phước hải hà,
đoái thương con cái thiết tha van nài.

Xin cho chúng con tấm lòng từ bi nhân hậu,
đại lượng bao dung,
cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống.

Xin Mẹ phù hộ chúng con,
luôn sống đức hạnh,
đầy lòng cậy trông.

Và sau cuộc đời nầy,
xin cho chúng con được về sống bên Mẹ,
hưởng vinh phúc trong Chúa Ba Ngôi muôn đời.

 

 


Con Dâng Linh Hồn | THIẾU NHI HỌC THÁNH CA

GIA ĐÌNH SỐNG LỜI CHÚA THÁNG TÁM 2021












LỜI NGUYỆN TRONG CƠN DỊCH BỆNH

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng chúng con đang họp nhau cầu nguyện, tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành.

Xin củng cố đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tín thác vào tình yêu quan phòng của Cha. Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất, là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành, và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách.

Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện, được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa, xin giảm bớt gánh nặng khổ đau, và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con.

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh, xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân.

Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria, những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Amen.






GIA ĐÌNH SỐNG LỜI CHÚA THÁNG TÁM 2021

 

 

THƯ MỤC VỤ CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GPLX THÁNG 8/2021

 

HÀNG GIÁO SĨ GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

THI HÀNH SỨ VỤ LOAN BÁO TIN MỪNG

TRONG TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID 19

 

Anh chị em thân mến,

Ngày 4/8, giáo hội kính thánh Gioan Maria Vianney, Bổn mạng của các linh mục. Năm nay, các linh mục Long Xuyên sẽ mừng lễ bổn mạng với đường hướng loan báo Tin Mừng của giáo phận trong năm 2021, và trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid 19 đang bùng nổ ngay trên phần đất của giáo phận. Chính vì thế, chủ đề của thư mục vụ tháng 8 là Hàng Giáo Sĩ Giáo Phận Long Xuyên Thi Hành Sứ Vụ Loan Báo Tin Mừng Trong Tình Hình Dịch Bệnh Covid 19.

Ba (03) trình thuật trong Tin Mừng được chọn lựa để suy tư theo chủ đề của thư mục vụ:

Thứ nhất là trình thuật Chúa Giêsu chịu cám dỗ (Mt 4, 1-11). Khởi đầu cho cuộc đời công khai loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu để Chúa Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa. Trong bầu khí cô tịch của hoang địa, Người sống thinh lặng, cầu nguyện, chay tịnh, và nhờ đó đã chiến thắng ma quỷ. Sống trong cô tịch để cầu nguyện và chay tịnh để chiến thắng ma quỷ chính là sứ vụ và là Tin Mừng của Chúa Giêsu. Vì, chính trong cô tịch để cầu nguyện và chay tịnh mà Chúa Giêsu biểu lộ mình là con rất yêu dấu của Thiên Chúa Cha (Mt 3, 27).

Thứ hai là trình thuật Chúa Giêsu hiển dung (Lc 9, 28-36). Trên đường đi Giêrusalem để thi hành sứ vụ, Chúa Giêsu đi vào bầu khí vắng lặng của núi cao để sống hiệp thông. Hiệp thông với Thiên Chúa bằng cầu nguyện (c.28). Chúa hiệp thông với các bậc tiền bối, điển hình là Moisen và Elia, bằng cách đàm đạo với các Ngài (c.30-31). Chúa cũng hiệp thông với hiện tại hướng về tương lại, cụ thể là với 3 môn đệ thân tín là Phêrô, Gioan và Giacôbê (c. 33). Hiệp thông để được biến đổi là sứ vụ và là Tin Mừng của Chúa Giêsu, vì trong sự hiệp thông, Người được tuyên nhận là con và là ngôn sứ của Thiên Chúa “Hãy nghe lời Người” (c.35).

Thứ ba là trình thuật Chúa tại vườn cây dầu (Mc 14, 32-42). Trước khi bước vào cuộc khổ nạn để hoàn thành sứ vụ tại trần gian, Chúa Giêsu đi vào thanh vắng của vườn cây dầu và của đêm khuya để cầu nguyện. Ngài cầu nguyện để biết Ý Chúa Cha. Biết Ý Chúa Cha để vâng phục. Vâng phục để uống cạn chén đắng của sứ vụ. Đi vào thanh vắng để cầu nguyện, tìm biết Ý Chúa Cha và quyết tâm thực hiện là sứ vụ và là Tin Mừng của Chúa Giêsu. Vì, đó là thái độ của người con thảo hiếu, vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá, vì thế Thiên Chúa tôn vinh Ngài (x. Phi 2, 6-11).

Như vậy, khởi đầu cho sứ vụ, trong khi thi hành sứ vụ, và để hoàn thành sứ vụ, Chúa Giêsu đi vào cô tịch, trong đó Người thinh lặng, cầu nguyện, sám hối, chay tịnh, để được canh tân và biến đổi hầu có thể hoàn thành sứ vụ Chúa Cha trao.           

Thánh Gioan Maria Vianney cũng đã sống đời linh mục và thi hành tác vụ linh mục theo gương Chúa Giêsu yêu thích sống cô tịch. Thánh Vianney đã thường xuyên đi vào cô tịch của đêm khuya quỳ trước Chúa Giêsu Thánh Thể trong nhà thờ. Đây là cách tốt nhất để Ngài chuẩn bị cử hành Thánh Lễ, và cũng là để biến đời mình thành của lễ dâng tiến Thiên Chúa và cho con người. Thánh Vianney đã ưu tiên cho sứ vụ tại tòa giải tội. Trong thinh lặng lắng nghe hối nhân, ngài biến sứ vụ của mình thành lời cầu nguyện “Lạy cha, vì họ. con xin thánh hiến chính mình con” (Ga 17, 19). Thánh Vianney cũng thường xuyên đi vào cô tịch nội tâm bằng một đời sống khổ chế chay tịnh, nhờ đó chiến thắng ma quỷ, thế gian và xác thịt, để trở thành hiện thân của Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành hiến mạng sống mình vì đoàn chiên (Ga 10, 11).

Anh em linh mục thân quý!

Cùng với thế giới và Việt Nam, chúng ta đã đối diện với tình trạng dịch bệnh covid hơn một năm qua, và đang đối diện với tình trạng lây nhiễm khôn lường của đợt bùng phát lần thứ 4 tại Việt Nam, cách riêng tại tỉnh An Giang, tỉnh Kiên Giang, và thành phố Cần Thơ. Cùng với đồng bào, chúng ta chấp hành chỉ thị giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh. Vì thế, sinh hoạt tôn giáo nói chung, và cách riêng là đời sống và tác vụ linh mục, bị đảo lộn. Cụ thể là:

Với các cha đang thi hành tác vụ linh mục tại các cộng đoàn giáo xứ giáo họ, nhiều chương trình mục vụ bị hủy bỏ; không có các lớp giáo lý; không còn những cử hành bí tích cho cộng đoàn; không còn sinh hoạt đoàn thể; không còn những cuộc thăm viếng mục vụ các gia đình và gặp gỡ các tôn giáo bạn… Vì thế, đời sống của linh mục cũng thay đổi,  không còn bận rộn tất bật với những lo toan và áp lực của bổn phận mục vụ; có nhiều thời gian rảnh rỗi; cuộc sống xem ra nhàn hạ hơn và tự do hơn.

Với 41 cha nhận quyết định bổ nhiệm và chuyển đổi trong tháng 7 vừa qua, trong đó có 13 tân linh mục, chương trình nhận nhiệm vụ và nhiệm sở sẽ bị ảnh hưởng bởi tình trạng dịch bệnh. Chắc chắn sẽ không có cuộc quy tụ đông đảo giáo dân đưa tiễn cha sở cha phó từ giã nhiệm sở cũ. Chắc chắn sẽ không có tổ chức quy tụ hàng trăm giáo dân tham dự nghi thức đón cha sở cha phó đến nhiệm sở mới.

Đến đây, chúng ta cũng nghĩ tới đời sống của 40 linh mục hưu của giáo phận cũng thay đổi. Những tương quan vốn đã bị giới hạn vì tình trạng hưu bệnh lại càng bị giới hạn hơn vì tình trạng giãn cách xã hội do dịch bệnh. Những chăm sóc y tế cho tuổi gia và bệnh tật trở nên khó khăn và có nhiều bất trắc có thể xẩy ra. Chén đắng của đời linh mục vì tuổi tác và bệnh tật càng trở nên đắng hơn vì dịch bệnh.

Như vậy, dù là khởi đầu cho sứ vụ, hay đang nỗ lực thi hành sứ vụ, hay đang tiến vào giai đoạn cuối cùng của sử vụ, anh em linh mục chúng ta đều được mời gọi bước theo thầy Chí Thánh và noi gương Thánh Bổn Mạng Vianney, là tân dụng tình trạng dịch bệnh để đi vào cô tịch. Ở đây, chúng ta khích lệ nhau thực hiện những sinh hoạt cụ thể giúp ta đi vào cô tịch một cách có hiệu quả thiêng liêng cho bổn phận thường huấn trong đời linh mục:

1) Thường huấn về nhân bản: Trong hoàn cảnh dịch bệnh, chúng ta nên dành thời gian để canh tân tổ chức đời sống. Với sự khiêm tốn sám hối và với sự quyết tâm canh tân, chúng ta thiết lập lại sự quân bình trong đời linh mục, quân bình giữa hoạt động và chiêm niệm, quân bình giữa làm việc và nghỉ ngơi, quân bình giữa những sinh hoạt riêng tư cá nhân và tương quan xã hội,  quân bình giữa thể lý, tinh thần và tâm linh. Nhờ tổ chức đời sống quân bình, cuộc đời linh mục của chúng ta được bình an, thánh thiện và tràn đầy niềm vui và niềm hy vọng trong tác vụ linh mục.

2) Thường huấn về đời sống đạo đức: Nhờ không bị áp lực bởi các sinh hoạt mục vụ, chúng ta cần quan tâm đến việc cử hành các sinh hoạt phượng tự của đời linh mục nói chung, đặc biệt là việc cử hành Thánh Lễ và đọc phụng vụ giờ kinh. Ước mong, chúng ta sẽ cử hành Thánh lễ và đọc Phụng Vụ Giờ Kinh cách chậm rãi, nghiêm túc và sốt sáng trong sự hiệp thông Hội thánh. Nhờ đó, chúng ta cảm nghiệm được rằng chúng ta là hiện thân của Chúa Giêsu Mục Tử hiện diện giữa anh chị em mình với vai trò là trung gian giữa Thiên Chúa và con người.

3) Thường huấn về trí thức: Nhờ có nhiều thời gian tự do, chúng ta nên nuôi dưỡng tinh thần ham học hỏi tri thức bằng việc đọc sách. Nhân dịp mừng thánh Gioan Maria Vianney năm nay, Tòa giám mục gửi đến quý cha cuốn “Sức Mạnh của Thinh Lặng” của Đức Hồng Y Sarah. Đây là một cuốn sách giúp chúng ta yêu quý sự cô tịch. Ước mong quý cha dành thời gian để đọc và nuôi dưỡng sự ham mê đọc sách với ý thức Chúa Thánh Thần đang tiếp tục đào tạo chúng ta và dẫn đưa chúng ta đến chân lý vẹn toàn.

4) Thường huấn về sự nhiệt tình tông đồ: Dù không còn những sinh hoạt mục vụ theo chương trình, nhưng chúng ta cũng cần phát huy những sáng kiến mục vụ để nuôi dưỡng đức ái mục tử. Cụ thể, nhờ không phải tất bật với các sinh hoạt mục vụ cộng đoàn, chúng ta dành thời gian để hoàn chỉnh sổ sách của giáo xứ giáo họ, thiết lập tủ hồ sơ tài liệu của giáo xứ giáo họ, và đáp ứng yêu cầu của văn khố Tòa giám mục.

5) Thường huấn về Đức ái Mục tử trong các tương quan: Không được tiếp xúc với tập thể đông người, nhưng trong hoàn cảnh dịch bệnh, không thiếu những cơ hội để ta thực hiện đức ái mục tử cho tha nhân, như cầu nguyện cho giáo dân, đặc biệt là cho những người đang gặp khó khăn tinh thần cũng như vật chất vì dịch bệnh. Cũng không thiếu những sáng kiến thể hiện sự quan tâm nhằm giúp đỡ vật chất cho những người đang gặp khó khăn. Nhờ đó, ta trở thành người quản lý trung thành và khôn ngoan của Thiên Chúa, cứ đúng giờ phân phát phần lúa thóc cho anh em mình (x. Lc 12, 42).

Đi vào cô tịch để thực hiện việc thường huấn của linh mục là sứ vụ, và là Tin Mừng, không chỉ trong tháng 8 hay trong tình trạng dịch bệnh Covid, mà là trong suốt cuộc hành trình đời linh mục của ta. Ước mong được như vậy, cho ta và cho anh em linh mục của ta.

Xin thánh Gioan Maria Vianney ban phúc lành cho hàng Giáo sĩ chúng con.

Giuse Trần Văn Toản

Giám Mục GP. Long Xuyên

 

 

 

 

 

LỜI NGUYỆN TRONG CƠN DỊCH BỆNH

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng chúng con đang họp nhau cầu nguyện, tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành.

Xin củng cố đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tín thác vào tình yêu quan phòng của Cha. Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất, là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành, và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách.

Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện, được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa, xin giảm bớt gánh nặng khổ đau, và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con.

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh, xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân.

Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria, những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Amen.

 

 

NHỮNG KINH QUEN ĐỌC HẰNG NGÀY

 

01. KINH TRUYỀN TIN

X : Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất  Thánh Đức Bà Maria.

Đ : Và Rất Thánh Đức Bà chiu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.

            *  Kính mừng Maria …

X  : Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời.

Đ  : Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền.

            *  Kính mừng Maria …

X  : Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.

Đ   : Và ở cùng chúng tôi.

            *  Kính mừng Maria …

X  : Lạy Rất Rhánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.

Đ  : Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

LỜI NGUYỆN :

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con, là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá, cho chúng con ngày sau khi  sống lại, được lên nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

 

02. KINH LẠY NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG

(Từ sáng Chúa Nhật Phục Sinh cho đến chiều ngày lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, thì đứng mà đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng thế cho kinh Truyền Tin).

X: Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hãy vui mừng, Al-lê-lu-ia.

Đ  : Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng, Al-lê-lu-ia.

X : Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa, Al-lê-lu-ia.

Đ : Xin cầu cùng Chúa cho chúng con, Al-lê-lu-ia.

X : Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, hãy hỉ hoan khoái lạc, Al-lê-lu-ia.

Đ : Vì Chúa đã sống lại thật, Al-lê-lu-ia.

LỜI NGUYỆN :

Lạy Chúa là Đấng đã làm cho thiên hạ được vui mừng quá bội, bởi Đức Chúa Giêsu Kitô, là Con Chúa cùng là Chúa chúng con đã sống lại, xin vì Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Thánh Mẫu Người, nguyện cầu cho chúng con được hưởng phúc vui vẻ hằng sống đời đời: vì công nghiệp Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

 

03. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô  cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con, chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh Tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh lại xuống, an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

 

04. KINH TIN

Lạy Chúa con, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi thứ Hai đã xuống thế  làm người,  chịu nạn chịu chết mà chuộc tôi cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.

 

05. KINH CẬY

Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai được.  Amen.

 

06. KINH KÍNH MẾN

Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt, trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy.  Amen.

 

07. KINH TRƯỚC KHI XÉT MÌNH

Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được biết mọi tội con đã phạm trong thời gian qua, hoặc lo hoặc nói hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa. Con lại xin Chúa vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, ban ơn cho con được ăn năn ghét tội cùng dốc lòng chừa thật. Amen.

 

08. KINH TIN KÍNH

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một  Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công.Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

 

09. KINH CÁO MÌNH

     Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em: tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy, tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên thần, các Thánh, và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước toà Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Amen.

 

10. KINH ĂN NĂN TỘI

     Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con; mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chừa cải,  và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

 

11. KINH LẠY NỮ VƯƠNG

     Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho  chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con  con cháu Evà ở chốn khách đày kêu đến cùng bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Giêsu con lòng Bà cùng phước lạ. Ôi ! Khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

 

12. KINH CÁM ƠN

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con; lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay (tối thì đọc: ngày hôm nay) được mọi sự lành.; lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi, ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hiệp cùng các Thánh, mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen.

 

13. KINH TRÔNG CẬY

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê, chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn.  Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng  láng. - Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con.

Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con.

Lạy Ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con.

Lạy Các Thánh Tử Đạo nước Việt Nam, cầu cho chúng con.

 

14. KINH MƯỜI ĐIỀU RĂN

Đạo Đức Chúa Trời có mười điều răn:

Thứ nhất: Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự.

Thứ hai: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ.

Thứ ba: Giữ ngày Chúa nhật.

Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ.

Thứ năm: Chớ giết người.

Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục.

Thứ bảy: Chớ lấy của người.

Thứ tám: Chớ làm chứng dối.

Thứ chín: Chớ muốn vợ chồng người.

Thứ mười: Chớ tham của người.

Mười điều răn ấy tóm về hai điều này mà nhớ: Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự; sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen.

 

15. KINH NĂM ĐIỀU RĂN

Hội Thánh có năm điều răn:

-  Thứ nhất: dự lễ và kiêng việc xác ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc;

-  Thứ hai: xưng tội trong một năm ít là một lần;

-  Thứ ba: rước Mình Thánh Chúa trong mùa Phục Sinh;

-  Thứ bốn: giữ chay và kiêng thịt những ngày Hội Thánh buộc;

- Thứ năm: góp công góp của xây dựng Hội Thánh, tùy theo khả năng của mình.

 

16. KINH BẢY PHÉP BÍ TÍCH

Đạo Đức Chúa Trời có bảy phép Bí Tích:

Thứ nhất: là phép Rửa Tội.

Thứ hai: là phép Thêm Sức.

Thứ ba: là phép Mình Thánh Chúa.

Thứ bốn: là phép Giải Tội.

Thứ năm: là phép Xức Dầu Thánh.

Thứ sáu: là phép Truyền Chức Thánh.

Thứ bảy: là phép Hôn Phối.

 

17. K. THƯƠNG NGƯỜI CÓ MƯỜI BỐN MÔI

Thương người có mười bốn mối:

Thương xác  bảy mối:

Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn.

Thứ hai: Cho kẻ khát uống.

Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc.

Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc.

Thứ năm: Cho khách đỗ nhà.

Thứ sáu: Chuộc kẻ làm tôi.

Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết.

 

Thương linh hồn bảy mối:

Thứ nhất: Lấy lời lành mà khuyên người.

Thứ hai: Mở dạy kẻ mê muội.

Thứ ba: Yên ủi kẻ âu lo.

Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội.

Thứ năm: Tha kẻ dể ta.

Thứ sáu: Nhịn kẻ mất lòng ta.

Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết.

 

18. KINH CẢI TỘI BẢY MỐI CÓ BẢY ĐỨC

Cải tội bảy maôí có bảy đức:

Thứ nhất: Khiêm nhường chớ kêu ngạo.

Thứ hai: Rộng rãi chớ hà tiện.

Thứ ba: Giữ mình sạch sẽ chớ mê dâm dục.

Thứ bốn:  Hay nhịn chớ hờn giận.

Thứ năm: Kiêng bớt chớ mê ăn uống.

Thứ sáu: Yêu người chớ ghen ghét.

Thứ bảy: Siêng năng việc Đức Chúa Trời chớ làm biếng.

 

19. KINH TÁM MỐI PHÚC THẬT

Phúc thật tám mối:

Thứ nhất: Ai có lòng khó khăn ấy là phúc thật, vì chưng Nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.

Thứ hai: Ai hiền lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được đất ĐCT làm của mình vậy.

Thứ ba: Ai khóc lóc, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được yên ủi vậy.

Thứ bốn: Ai khao khát nhân đức trọn lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được no đủ vậy.

Thứ năm: Ai thương xót người, ấy là phúc thật, vì chưng mình sẽ được thương xót vậy.

Thứ sáu: Ai giữ lòng sạch sẽ, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thấy mặt ĐCT vậy.

Thứ bảy: Ai làm cho người hoà thuận, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được gọi là con ĐCT vậy.

Thứ tám: Ai chịu khốn nạn vì đạo ngay, ấy là phúc thật, vì chưng nước ĐCT là của mình vậy.

 

20. DÂNG LỄ MISA

Lạy Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu, con nhờ Trái Tim cực sạch Đức Bà Maria mà dâng cho Trái Tim Chúa, mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay, cho được đền vì tội lỗi con và cầu nguyện theo ý Chúa, khi dâng mình tế lễ trên bàn thờ. Con lại dâng các sự ấy cho trái tim Chúa có ý cầu nguyện cách riêng theo ý Đức Giáo Hoàng.

Lạy Chúa, xin ban cho con được lãnh nhận các ân xá, bởi những việc lành con sẽ làm trong ngày hôm nay, hoặc những ân xá nào có thể chỉ cho các linh hồn nơi luyện ngục được, thì xin Chúa cũng ban cho các linh hồn ấy.

Lạy Chúa con, con xin dâng lễ Misa, các Thầy Cả ở khắp tứ phương thiên hạ làm trong ngày hôm nay, để Chúa con thương đến các kẻ có tội đang mong sinh thì bây giờ, mà sẽ chết trong ngày hôm nay, chớ gì Máu Châu Báu Đức Chúa Giêsu là Đấng chuộc tội làm cho Chúa con thương đến các kẻ ấy.

 

21. RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG 1

Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa (con) ngự trong phép Mình Thánh, con kính mến Chúa (con) trên hết mọi sự cùng ước ao chịu lấy Chúa (con) trong linh hồn con, song le bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa (con) cho thật được, thì xin Chúa (con) ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa (con) ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa (con) cho trọn, xin Chúa (con) chớ để con lìa bỏ Chúa (con) bao giờ. Amen.

 

22. KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG 2

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đang ngự thật trong Bí Tích Thánh THể như xưa Chúa đã ngự trong lòng Đức Mẹ Đồng Trinh, cùng với Mẹ Maria con yêu mến Chúa, con thờ lạy Chúa, và con khát khao được yêu mến Chúa mỗi ngày một thiết tha và trọn hảo hơn. Giờ đây, xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Xin hãy đốt lên trong con ngọn lửa tình yêu Chúa, hãy sưởi ấm lòng con, hãy soi sáng trí con. Hãy làm cho con say mê yêu mến Chúa, khăng khít kết hợp cùng Chúa trong mọi nơi mọi lúc và đừng bao giờ để con phải lìa xa Chúa. Xin Chúa hãy nên tất cả cho con và hãy làm cho con được thuộc trọn về Chúa.

Xin Chúa cho con mỗi ngày càng thêm lòng mến Chúa, yêu người, biệt kính Mẹ Maria, vâng phục Hội Thánh, thảo mến Đức Thánh Cha và bền đỗ đến cùng trong ơn gọi của mình. Xin Chúa cho các linh hồn nơi luyện tội về hưởng Nhan Thánh Chúa và cho mọi người đang sống trên trần gian nhận biết, yêu mến và phụng sự Chúa để tìm được ý nghĩa đích thực cho cuộc sống hiện tại và hạnh phúc vô cùng đời sau. Amen

 

23. DỌN MÌNH RƯỚC LỄ

Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa đang ngự thật trong tấm bánh nhỏ trên bàn thờ. Chúa là Thiên Chúa thật và là người thật, đã trở nên lương thực nuôi sống chúng con trên  đường về quê trời. Chúa muốn ở lại trong con, và con cũng ước ao rước Chúa vào lòng, để được ở lại trong Chúa. Xin Chúa tẩy sạch quả tim con, để con nên trong trắng. Xin Chúa mở rộng tâm hồn con, để con đừng từ chối Chúa sự gì. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa lắm, xin Chúa mau đến với con. Lạy Mẹ Maria, xin giúp con xứng đáng đón rước Chúa Giêsu. Amen.

 

24. CÁM ƠN SAU RƯỚC LỄ 1

Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa đang ngự trong lòng con. Con cung kính thờ lạy Chúa là Thiên Chúa uy nghi cao cả. Con sung sướng vì Chúa đến thăm con, dù con không xứng đáng.

Lạy Chúa Giêsu, xin ở với con mãi mãi, trong suốt cuộc đời con. Xin làm cho con nên giống Chúa, hiền lành và khiêm nhường, chăm chỉ và bác ái, hiếu thảo và vui tươi. Xin cho con nhớ rằng: Chúa đang ngự trong con, và con có bổn phận đem Chúa đến mọi nơi, ở nhà và ở trường, trong khu xóm và ngoài đường phố, để tất cả những người bạn của con, nhận biết Chúa và sống yêu thương nhau.

Lạy Chúa Giêsu, con quyết tâm sống theo lời Chúa dạy, để đáp lại tình Chúa yêu con. Có Chúa, con không sợ hy sinh. Có Chúa, con đủ sức tránh xa mọi tội lỗi và sống trung thành với Chúa suốt đời con.

Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa biết bao! Amen.

 

25. K. TRUYỀN GIÁO

Lạy Chúa Cha nhân từ, Đấng toàn năng hằng hữu, Chúa đã tạo dựng loài người giống hình ảnh Chúa, và sai Con Chúa xuống thế làm người cứu chuộc chúng con. Xin Chúa thương đến các dân tộc mà đa số chưa nhận biết Chúa, nhất là dân tộc Việt Nam chúng con, để tất cả tin nhận Chúa là Chúa tể vạn vật là Cha chung mọi người, hầu được làm con Chúa và được hiệp thông trong Chúa Thánh Thần, với nhiệm thể Chúa Kitô.

Lạy Chúa Cứu Thế rất khoan dung, Chúa đã xuống trần gian để phục vụ nhân loại, chia sẻ đau khổ với con người, rao giảng Tin Mừng cho người nghèo, chữa lành các bệnh tật, và giải thoát các tội nhân. Chúa đã chết để cứu chúng con được sống, và trước khi lên Trời Chúa đã truyền dạy: "Hãy đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân" để chinh phục mọi người về với Chúa.

Xin Chúa vì công nghiệp các Thánh Tử Đạo Việt Nam, thương đến đất nước chúng con, nhất là muôn vàn người Việt Nam chưa nhìn biết Chúa, cho họ được nghe giảng Tin Mừng, được nhập đoàn chiên Chúa, để hưởng ơn cứu độ muôn đời. Lạy Chúa Thánh Thần, xin canh tân và thánh hóa mọi tín hữu, để trở thành nhân chứng của Chúa Kitô, nên ánh sáng trần gian, soi nhiều người tìm thấy chân lý. Xin cho dân Chúa nhiệt thành truyền bá Phúc Âm, tận dụng mọi khả năng giúp việc truyền giáo, cho nhiều người hiến thân mở rộng Nước Chúa, ra đi hoạt động trong cánh đồng truyền giáo Việt Nam này.

Lạy Chúa, Chúa đã chọn Đức Trinh Nữ Maria, là Mẹ Chúa và làm Từ Mẫu chúng con. Xin Chúa nghe lời Mẹ cầu bầu, ban cho muôn dân mau được đưa về nhận biết chân lý, cho mọi người Việt Nam sớm tìm được chính lộ, để tôn thờ một Chúa Ba Ngôi  là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

 

1. NĂM SỰ VUI

- Thứ nhất thì ngắm Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai – ta hãy xin cho được ở khiêm nhượng.

- Thứ hai thì ngắm Đức Bà đi viếng bà thánh I-sa-ve hãy xin cho được lòng yêu người.

- Thứ ba thì ngắm Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá – ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

- Thứ bốn thì ngắm Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh – ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

- Thứ năm thì ngắm Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh – ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 

2. NĂM SỰ SÁNG

- Thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại  sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con  Thiên Chúa.

- Thứ hai thì ngắm Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cuới Cana. Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa.

- Thứ ba thì ngắm Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối.  Ta hãy xin cho được tin vào lòng Chúa thương xót và siêng năng lãnh nhận bí tích giao hoà.

- Thứ bốn thì ngắm Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần.

- Thứ năm thì ngắm Đức Chúa Giêsu lập bí tích  Thánh Thể. Ta hãy xin cho được sốt sắng tham dự Thánh Lễ và rước Mình Máu Thánh Ngài.

 

3. NĂM SỰ THƯƠNG

- Thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu – Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

- Thứ hai thì ngắm Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn – Ta hãy xin cho được hãm mình chiu khó bằng lòng.

- Thứ ba thì ngắm Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai – ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

- Thứ bốn thì ngắm Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá – Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.

- Thứ năm thì ngắm Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá – ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.

 

4. NĂM SỰ MỪNG

- Thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại – ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

- Thứ hai thì ngắm Đức Chúa Giêsu lên trời – Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

- Thứ ba thì ngắm Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống – ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

- Thứ bốn thì ngắm Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời - Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

- Thứ năm thì ngắm Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ lên trời – Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

 

 

 

LỊCH PHỤNG VỤ

 

THÁNG TÁM / 2021

 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG

Cầu cho Hội Thánh đón nhận được ân sủng và sức mạnh từ Chúa Thánh Thần để cải thiện chính mình dưới ánh sáng của Tin Mừng.

 

01       23         X         CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN.

            Xh 16,2-4.12-15; Ep 4,17.20-24; Ga 6,24-35

Thánh vịnh tuần 2

Không nhớ Thánh Anphongxô Ligôri

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Chúng ta nên làm gì khi có lý do chính đáng mà không thể tham dự Thánh lễ Chúa nhật?

T. Chúng ta nên cử hành phụng vụ Lời Chúa, cầu nguyện, và làm việc lành (GLHT, 503).

CHIA SẺ

Trước hết, chúng ta phải dành thời gian cần thiết trong ngày này (khoảng 15 phút) để thánh hóa Chúa nhật bằng cách: Kính cẩn mở sách Tin Mừng; Trân trọng đọc Lời Chúa của ngày Chúa nhật; Sau đó, thinh lặng, suy gẫm Lời Chúa (có thể đọc trong sách đã dọn sẵn), rồi cầu nguyện với tâm tình thờ lạy, cảm tạ, sám hối, xin ơn. Sau đó dọn lòng rước lễ thiêng liêng (đọc kinh rước lễ thiêng liêng); Cám ơn sau chịu lễ; Đọc thêm 10 kinh kính mừng kính Đức Mẹ, cám ơn, trông cậy.

Trong ngày này, nhớ làm ít nhất một việc lành (giúp đỡ, bỏ tiền vào rổ bác ái, thăm viếng người yếu liệt…) với lòng yêu mến Chúa.

 

02        24        X         Thứ Hai tuần 18 TN.

                        Ds 11,4b-15; Mt 14,13-21

                                    Thánh Eusêbiô, Vercellêsi, Gm.   (Tr)

                                     Thánh Phêrô Julianô Eymard (Tr)

 

03         25       X         Thứ Ba tuần 18 TN.

                                    Ds 12,1-13; Mt 14,22-36

 

04        26        Tr         Thứ Tư tuần 18 TN.

                                    Ds 13,1-2.25-14,1.26-29.34-35;Mt 15,21-28

                                    Thánh Gioan Maria Vianey, Lm. Lễ nhớ

 

05        27         X        Thứ Năm đầu tháng tuần 18 TN.

                                                Ds 20,1-13; Mt 16,13-23

                                                Cung hiến thánh đường Đức Bà Cả

 

06        28         Tr        Thứ Sáu đầu tháng tuần 18 TN.

                                    St 4,32-40; Mt 16,24-28

                                    CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính

                                                Đn 7,9-10.13-14; 2Pr 1,16-19; Mc 9,2-10

                                                PVGK: Thánh vịnh riêng

 

07        29         X        Thứ Bảy đầu tháng tuần 18 TN.

                                                Ðnl 6,4-13; Mt 17,14-19

                                                Thánh Sistô II, Gh và các bạn tử đạo

                                                Thánh Gêtanô, Lm.

 

08        1/7       X         CHÚA NHẬT 19 TN.

                                                1V 19,4-8; Ep 4,30-5.2; Ga 6,41-51

                                                Không nhớ thánh Đaminh, Lm.

                                                Thánh vịnh tuần 3

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Điều răn thứ Bốn dạy chúng ta sự gì?

T. Điều răn thứ Bốn dạy chúng ta thảo kính cha mẹ và những người được Chúa trao quyền để mưu ích cho chúng ta (GLHT, 505).

CHIA SẺ

Đây là điều răn quan trọng mà sách Xuất hành đã ghi: “Ngươi hãy thờ kính cha mẹ, để được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi” (Xh 20,12). Còn nhiều điều luật khác phát xuất từ giới răn này dạy chúng ta phải làm những gì để bày tỏ lòng thảo kính.

Ngoài ra, chúng ta còn phải thảo kính những người thay quyền Chúa dạy dỗ chúng ta như: linh mục, tu sĩ, người trên, thầy dạy, các giáo lý viên… Đây là điều mà người Việt Nam chúng ta rất coi trọng như câu nói xưa: Nhất tự vi sư, bán tự vi sư: một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy.

 

09        02         X        Thứ Hai tuần 19 TN.

                                                Ðnl 10,12-22; Mt 17,21-27

10        03         Đ        Thứ Ba tuần 19 TN.

                                                Ðnl 31,1-8; Mt 18,1-5.10.12-14

THÁNH LAURENSÔ PHÓ TẾ TỬ ĐẠO Lễ kính. 

                                                2Cr 9,6-10; Ga 12,24-26

                                                Bổn mạng giáo xứ Châu Đốc

 

11        04         Tr        Thứ Tư tuần 19 TN.

                                                Ðnl 34,1-12; Mt 18,15-20

                                                Thánh Clara, Đt. Lễ nhớ

 

12        05         X        Thứ Năm tuần 19 TN.

                                    Gs 3,7-10a.11.13-17; Mt 18,21-19, 1

 

13        06         X        Thứ Sáu tuần 19 TN.             

                                                Gs 24,1-13; Mt 19,3-12

                                                Thánh Pontianô, Ghtđ. (Đ); 

                                                và Thánh Hippolytô, Lmtđ. (Đ)

 

14        07        Đ         Thứ Bảy tuần 19 TN.

                                    Gs 24,14-29; Mt 19,13-15

                                    Thánh Maximilianô Kolbê, Lmtđ. Lễ nhớ.

Chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI. (Tr)

                            1Sb 15,3-4.15-16.16,1-2;

                                    1Cr 15,54b-57; Lc 11,27- 28

 

15        08       Tr          CHÚA NHẬT 20 MTN

                                                Cn 9,1-6; Ep 5,15-20; Ga 6,51-59

                                                Thánh vịnh tuần 4

                                    ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

                                    Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân

                                    Kh 11,19a.12,1-6a.10b; 1Cr 15,20-27a

                                    Lc 1,39-56. PVGK: Thánh vịnh riêng

 

Bổn mạng các giáo xứ và giáo họ:

- (LX) Núi Tượng, Cần Xây - (CĐ) Chi Lăng, Phú Vĩnh

- (CM) Cồn Én, Chợ Mới

- (VA) Gh. Châu Thái [F1], Kim Hoà [G1], Gh. Thánh Mẫu [F2]

- (VT) Kim Long [D2], ĐM La Vang (D1),ĐM La Vang (B2)

- (TH) Hiệp Hoà -  (TT) Mông Triệu {2A) - (RG) Ong Dèo

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Con cái có những bổn phận nào đối với cha mẹ?

T. Con cái có bổn phận hiếu thảo, biết ơn và vâng phục cha mẹ, đồng thời phải trợ giúp các ngài về vật chất cũng như tinh thần, khi còn sống cũng như khi qua đời (GLHT, 509).

CHIA SẺ

Hiếu thảo là có lòng kính yêu cha mẹ vì cha mẹ thay quyền Chúa sinh dưỡng chúng ta. Công sinh dưỡng rất lớn, chúng ta phải luôn biết ơn. Kính yêu và biết ơn là luôn làm cho cha mẹ vui, hài lòng, hãnh diện về chúng ta; Biết chăm chú lắng nghe mỗi khi các ngài dạy bảo; Luôn biết vâng lời các ngài; Ủi an, nâng đỡ, mau mắn trợ giúp các ngài, nhất là khi các ngài đau yếu, bệnh nạn, đặc biệt khi các ngài qua đời, thì luôn nhớ cầu nguyện cho các ngài.

 

16        09        X         Thứ Hai tuần 20 Mùa TN.                                                      Tl 2,11-19; Mt 19,16-22

                                                Thánh Stêphanô Hungari (Tr)

 

17        10        X         Thứ Ba tuần 20 Mùa TN.                                                        Tl 6,11-24a; Mt 19,23-30

 

18        11        X         Thứ Tư tuần 20 Mùa TN.                                                                          Tl 9,6-15; Mt 20,1-16

 

19        12        X         T.Năm tuần 20 Mùa TN.                                                         Tl 11,29-39a; Mt 22,1-14

                                                Thánh Gioan Êuđê, Lm. (Tr)

 

20        13        Tr         Thứ Sáu tuần 20 Mùa TN.

                                                R 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40

                        Thánh Bênađô, viện phụ, Tsht. Lễ nhớ

                                                Bổn mạng Tu viện Phanxicô CLG

 

21       14        Tr          Thứ Bảy tuần 20 Mùa TN.

                                                R 2,1-3.8-11.4,13-17; Mt 23,1-12

                                                Thánh Piô X, Gh. Lễ nhớ

 

22        15        X         CHÚA NHẬT 21 M.THƯỜNG NIÊN.

                                                Gs 24,1-2.15-17.18b; Ep 5,21-32;

                                                Ga 6,60-69. Thánh vịnh tuần 1

                                                Không nhớ Đức Maria Nữ Vương

                                                Bổn mạng nhà thờ: Chánh Tòa

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Cha mẹ có những bổn phận nào đối với con cái?

T. Cha mẹ có bổn phận yêu thương và tôn trọng, nuôi dưỡng và giáo dục con cái, đồng thời giúp con cái lựa chọn nghề nghiệp hay bậc sống và giáo dục chúng trong đời sống đức tin (GLHT, 510).

CHIA SẺ

Bổn phận thứ nhất của cha mẹ là yêu thương hết mọi con cái; Hướng dẫn con cái, nhưng luôn tôn trọng sự lựa chọn bậc sống cũng như nghề nghiệp của con cái khi con cái đã đến tuổi trưởng thành; Nuôi dưỡng con cái, không được để chúng đói khát mà sinh ra trộm cắp; Giáo dục con cái để chúng nên người hữu ích cho xã hội, nhất là giáo dục đức tin, đưa chúng đến nhà thờ, dạy chúng yêu mến Thánh lễ, dạy chúng biết cầu nguyện và biết chia sẻ tình thương cho mọi người, cùng trung thành giữ đạo Chúa cho đến cùng.

 

23        16      X          Thứ Hai tuần 21 TN.

                                                1Tx 1,1-5.8b-10; Mt 23,13-22

                                                Thánh Rosa Lima, Đt. (Tr)

 

24         17       Đ         Thứ Ba tuần 21 TN.

                                                1Tx 2,1-8; Mt 23,23-26

                                                THÁNH BATÔLÔMÊÔ TÔNG ĐỒ

                                                Lễ kính. Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51

 

25         18       X         Thứ Tư tuần 21 TN.

                                                1Tx 2,9-13; Mt 23,27-32

                                    Thánh Louis và thánh Giuse Calaxan, Lm.

 

26        19        X         Thứ Năm tuần 21 TN.

                                                1Tx 3,7-13; Mt 24,42-51

 

27        20        Tr         Thứ Sáu tuần 21 TN.

                                    1Tx 4,1-8; Mt 25,1-13

                                                Thánh Monica. Lễ nhớ

                                    Bổn mạng giới Hiền mẫu

                                                1Tx 2,1-8; Mt 23,23-26

 

28        21        Tr         Thứ Bảy tuần 21 TN.

                                                1Tx 4,9-11; Mt 25,14-30

                                                Thánh Augustinô, Gmtsht. Lễ nhớ

 

29        22        X         CHÚA NHẬT 22 M.THƯỜNG NIÊN

                                    Đnl 4,1-2.6-8; Gc 1,17-18.21-22.27;

                                    Mc 7,1-8.14-15.21-23. Thánh Vịnh T.2

Không nhớ T. Gioan Tẩy giả bị trảm quyết

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Cha mẹ giáo dục đức tin cho con cái bằng cách nào?

T. Cha mẹ giáo dục đức tin cho con cái bằng gương sáng, kinh nguyện, dạy giáo lý trong gia đình và tham dự vào đời sống Giáo Hội (GLHT, 511).

CHIA SẺ

Cha ông ta thường nói: Trăm nghe không bằng một thấy; Gương xấu hay lây, gương lành lôi kéo; Con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh. Việc cha mẹ làm gương sáng đạo đức cho con cái là phương cách giáo dục đức tin hiệu nghiệm nhất. Ví dụ cha mẹ siêng năng dự lễ thì con cái cũng dễ yêu mến Thánh lễ. Vậy cha mẹ hãy siêng năng cầu nguyện, vì nhờ ơn Chúa giúp mà cha mẹ chu toàn được bổn phận giáo dục con cái; Cha mẹ hãy chịu khó dạy giáo lý cho con cái để ngay từ nhỏ, con cái hiểu được lẽ đạo và sống ngay chính; Cuối cùng, cha mẹ hãy tạo điều kiện cho con cái tham gia vào các sinh hoạt Giáo Hội như giúp lễ, ca đoàn, huynh trưởng…

 

30        23        X         Thứ Hai tuần 22 TN.

                                                1Tx 4,13-18; Lc 4,16-30

 

31        24        X         Thứ Ba tuần 22 TN.

                                                1Tx 5,1-6.9-11; Lc 4,31-37

 

 

01/08/2021

CHÚA NHẬT TUẦN 18 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B

 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 6, 24-35

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

Khi ấy, lúc đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền và đến Capharnaum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?" Chúa Giê-su đáp: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm Ta, không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu". Họ liền thưa lại rằng: "Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?" Chúa Giêsu đáp: "Đây là công việc của Thiên Chúa là các ngươi hãy tin vào Đấng Ngài sai đến". Họ thưa Chúa Giêsu: "Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: "Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời". Chúa Giêsu đáp: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian". Họ liền thưa Người rằng: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi". Chúa Giêsu nói: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ".

 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  BÁNH BỞI TRỜI

Tìm hiểu Lời Chúa:

Dân chúng được Chúa Giêsu làm phép lạ hoá bánh ra nhiều cho ăn no nê thì khoái chí, muốn tôn thờ Người lên làm vua và đi theo Người mãi. Đúng là lợi lộc vật chất lôi kéo con người. Dân chúng theo Chúa không phải vì tin Chúa, mà chỉ vì Người đã nuôi họ.

Chúa biết rõ điều đó nên dạy họ phải lo tìm “của ăn trường tồn đem lại phúc trường sinh”.

Họ nghe Chúa nói thế thì mê thích xin Người cho biết làm sao có được của ăn đó. Vì họ thấy cha ông của họ ăn bánh Man-na nhưng cũng đã chết.

Chúa bảo chính Người là của ăn hằng sống đó. Ai tin theo Người thì được sống đời đời.

Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta làm việc Thiên Chúa muốn, đó là tin theo Người. Người là Đấng  Chúa Cha sai đến, đem phần rỗi đem sự sống đời đời đến cho chúng ta. Người lấy Máu Thịt Người làm của ăn nuôi linh hồn chúng ta, cho linh hồn Chúng ta được sống và được sống dồi dào, sống mãi mãi…

Tôi có muốn được sống đời đời không?... (thinh lặng một lát)

Muốn sống đời đời tôi phải làm gì?... (thinh lặng một lát)

Cầu Nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là bánh trường sinh Chúa Cha từ trời gởi đến cho chúng con. Ai tin nhận Chúa, thờ phượng Chúa, làm tôi Chúa thì được sống đời đời…

Nhưng Chúa biết loài người chúng con dại dột lắm, chỉ lo tìm của ăn vật chất, chạy theo tiền của vui sướng ở đời mà không chịu tin nhận Chúa, tin kính Chúa… Xin Chúa thương tha lầm lỗi của chúng con. Xin Chúa cho chúng con nhận biết chỉ có một Chúa mới đem lại sự sống vĩnh cửu cho chúng con, vì Chúa là bánh Thiên Chúa ban, là Bánh từ trời xuống, Bánh đem lại sự sống cho thế gian.

Xin cho con và mọi người trong gia đình con hết lòng tin kính thờ phượng Chúa, hằng ngày siêng năng tham dự Thánh Lễ và rước Chúa, để Mình máu Thánh Chúa nuôi dưỡng linh hồn chúng con, cho linh hồn chúng con được sống, hầu ngày sau được hưởng phước muôn đời với Chúa...

Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Chính Tôi là Bánh Trường Sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ.” (mời CĐ đọc lại)

 

02/08/2021

THỨ HAI TUẦN 18 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 14, 13-21

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì Người rời bỏ nơi đó xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo Người. Ra khỏi thuyền, Người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa Người rằng: "Ðây là nơi hoang địa, mà giờ đã chiều rồi: xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn". Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn". Các ông thưa lại rằng: "Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá". Người bảo các ông rằng: "Hãy đem lại cho Thầy". Khi Người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no. Và người ta thu lượm được mười hai thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) NĂM CHIẾC BÁNH VÀ HAI CON CÁ

Tìm hiểu Lời Chúa:

Nghe tin Gioan bị giết, Chúa Giêsu và các môn đệ lánh sang nơi hoang vắng, vì chưa đến giờ Người phải chịu chết, nhất là vì Người muốn sống gần gũi thân mật với các môn đệ.

Dân chúng đi bộ theo Người, và nhịn đói nhịn khát ở lại nghe Người giảng dạy đến chiều. Muốn theo Chúa, phải hy sinh chịu khó như thế.

Chúa thấy họ chịu cực khổ với Người thì đông lòng thương, vì Người không muốn cho chúng ta khổ cực, Người luôn muốn cho chúng ta sống hạnh phúc.

Người bảo các môn đệ lo cho họ ăn. Người muốn môn đệ phải lo nghĩ đến các nhu cầu của con người. Và với năm cái bánh và hai con cá của các ông, Người đã làm phép lạ hoá bánh ra nhiều cho hơn năm ngàn người ăn no nê mà còn dư cả mười hai giỏ đầy. Theo Chúa thì được đầy đủ dư dật, và các môn đệ chỉ đóng góp một phần nhỏ mọn, để Chúa nhân lên nhiều. Người muốn dạy chúng ta góp phần nhỏ bé vào công trình cứu rỗi lớn lao của Người, vào việc nuôi sống hồn xác anh chị em chúng ta.

Trong phép lạ này, Chúa Giêsu cũng làm những cử chỉ như trong Bữa Tiệc Ly, khi Người lập Bí Tích Thánh Thể. Thế nên việc hoá bánh ra nhiều để nuôi phần xác dân chúng, ám chỉ Mình Máu Thánh Chúa ban cho chúng ta, nuôi linh hồn chúng ta được sống… (thinh lặng một lát)

Tôi có góp phần nhỏ mọn vào việc cứu sống phần hồn phần xác anh chị em tôi chưa?…(thinh lặng một lát)

Tôi có sẵn lòng chịu khó chịu cực theo Chúa không?…

(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, Chúa không muốn đương đầu với nguy hiểm khó khăn, khi Chúa chưa hoàn thành công cuộc cứu rỗi chúng con. Và Chúa luôn yêu thương chăm sóc chúng con nếu, chúng con biết chịu khó chịu cực theo Chúa, làm tôi Chúa.

Hôm nay sở dĩ Chúa làm phép lạ hoá bánh ra nhiều cho dân chúng ăn no nê dư dật, là vì họ đi bộ theo Chúa, chịu đói chịu khát nghe Chúa giảng dạy.

Và khi làm phép lạ này, Chúa đã dùng năm cái bánh và hai con cá của các môn đệ, rồi lại giao cho các ông phân phát cho dân chúng. Chúa muốn chúng con cộng tác với Chúa trong việc cứu sống phần hồn phần xác anh chị em chúng con.

Xin Chúa cho gia đình con và các gia đình công giáo biết lo cộng tác với Chúa, đem ơn cứu rỗi đến cho mọi người, chia cơm sẻ bánh cho anh chị em. Xin cho chúng con sẵn lòng chịu khó chịu cực theo Chúa, để được Chúa ban ơn đầy đủ dư dật phần hồn phần xác…

Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Người bảo: Đem lại đây cho Thầy… Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho đám đông.” (Mời cộng đoàn đọc lại)

 

03/08/2021

THỨ BA TUẦN 18 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 14, 22-33

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu

Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Ðến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió. Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: "Ma kìa" và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ". Phêrô thưa lại rằng: "Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy". Chúa phán: "Hãy đến". Phêrô xuống khỏi thuyền bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: "Lạy Thầy, xin cứu con". Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: "Người hèn tin, tại sao lại nghi ngờ?" Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: "Thật, Thầy là Con Thiên Chúa!" {Khi đã sang qua biển hồ, các ngài lên bộ và ghé vào Ghênêsarét. Nhận ra Ngài, dân địa phương liền loan tin đi khắp cả vùng xung quanh, và người ta đem đến cho Ngài hết mọi kẻ ốm đau. Họ nài xin Ngài cho họ rờ đến tua áo choàng của Ngài thôi, và ai đã rờ đến thì đều được chữa lành}.

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) CHÍNH THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ

Tìm hiểu Lời Chúa:

Dân chúng được Chúa cho bánh ăn no nên thích chí, hùa(ráp) nhau tôn phong Người lên làm vua.

Nhưng Người đến không phải để được làm lớn thống trị, mà đến để phục vụ và hy sinh chuộc tội loài người.

Thế nên Người giục bảo các môn đệ xuống thuyền lánh sang bên kia hồ, vì Người thấy các ông cũng tham quyền, ham chức lắm!…

Còn Người thì lên núi cầu nguyện. Người luôn cầu nguyện, nhất là trong những lúc có việc quan trọng hoặc khó khăn. Người nêu gương cho chúng ta…

Bỗng gió to nổi lên!… Lúc gần sáng, Chúa đi trên mặt nước đến với các môn đệ. Các ông thấy Người thì hoảng sợ tưởng là ma. Người bảo: Thầy đây, đừng sợ! Nhưng Phêrô cũng còn hồ nghi nên thưa: Nếu thật là Thầy, xin cho con đi trên nuóc mà đến với Thầy. Chúa bảo ông đi. Nhưng đi được một đỗi, ông thấy sóng gió thì sợ nên bị chìm xuống. Ông hoảng hốt xin Chúa cứu giúp. Chúa liền giơ tay nắm lấy ông và trách sao ông kém lòng tin, nếu ông tin Chúa vững vàng thì ông khỏi bị chìm trong nước. Các môn đệ thấy vậy thì tin thật Người là Con Thiên Chúa.

(thinh lặng một lát)

Tôi có tin Chúa Giêsu là con Thiên Chúa phép tắc vô cùng không?…(thinh lặng một lát)

Mỗi khi có điều quan trọng hoặc gặp khó khăn thử thách, tôi có biết chạy đến Chúa không?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, gia đình con thường gặp gian nan khốn khó. Những lúc đó chúng con thường chạy tới người này, van xin người nọ mà không biết chạy tới Chúa, khẩn cầu Chúa, tin tưởng Chúa…

Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con biết bắt chước các Thánh Tông Đồ, mỗi khi gặp khó khăn phần xác, mỗi lúc bị cám dỗ thử thách phần hồn, chúng con biết tin tưởng Chúa, kêu xin Chúa, để được Chúa giơ tay nắm lấy chúng con, cứu giúp chúng con…

Và việc Chúa cứu Thánh Phêrô khỏi chết chìm, nhắc cho chúng con nhớ đến việc Chúa cứu dân Do Thái qua Biển Đỏ về Đất Chúa hứa. Xin Chúa thương cứu giúp chúng con vượt qua biển thế gian đầy sóng gió này mà về đến Quê Trời hưởng phúc đời đời…

Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Ông Phêrô từ thuyền bước xuống đi trên mặt nước, và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: Thưa Ngài, xin cứu con với! Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông.” (Mt 14, 29-31)

(Mời cộng đoàn đọc lại)

04/08/2021

THỨ TƯ TUẦN 18 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 15, 21-28

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu

Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: "Lạy Ngài là con Vua Đavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm". Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà rằng: "Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi". Người trả lời: "Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel". Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi". Người đáp: "Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó". Bà ấy đáp lại: "Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống". Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: "Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy". Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) LÒNG TIN CỦA BÀ MẠNH THẬT

Tìm hiểu Lời Chúa:

Chúa Giêsu đến miền Tia là vùng dân ngoại. Có một bà đến van xin Người cứu con gái bà đang bị quỷ ám. Chúa làm thinh… nhưng bà ta cứ van lơn mãi, nên Chúa nói: Ta chỉ được sai đến để cứu dân Israel thôi. Nhưng bà ta cứ nài nỉ, nên Chúa đáp: Bánh để dành cho con cái, không nên cho chó con ăn (thời đó người ta coi người ngoại như chó). Chúa có ý nói Người có sứ mạng lo cho Israel là dân riêng của Người trước. Nhưng bà ta khiêm tốn nài xin Chúa cứu thêm con bà thuộc dân ngoại hèn mọn. Bà thưa: Xin cho chó con được ăn bánh vụn trên bàn rơi xuống!…

Đứng trước lòng tin mạnh mẽ, đầy khiêm tốn và kiên vững này, Chúa chẳng những không thể cầm lòng được, mà còn khen ngợi: Đức tin của bà thật mạnh. Bà muốn sao thì Ta cho được vậy. Và con bà liền được khỏi…

Lòng tin mạnh mẽ, lời cầu nguyện khiêm tốn bền vững là yếu tố cốt yếu để được Chúa thương cứu giúp. Và thử thách đức tin, thử thách khi cầu nguyện càng làm tăng trưởng niềm tin cậy của chúng ta.  (thinh lặng một lát)

Tôi có lòng tin Chúa mạnh mẽ không?… (thinh lặng một lát)

Tôi có vững lòng trông cậy Chúa không?…(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, con biết chắc Chúa không sao cầm lòng nổi trước lòng tin mạnh mẽ bền vững của người mẹ đau khổ này! Mặc dầu Chúa đã từ chối và nói rõ sứ mạng cứu rỗi của Chúa chỉ giới hạn cho dân Israel, nhưng bà ta vẫn tin tưởng, khiêm tốn nài xin, nên Chúa đã cứu con bà khỏi bị quỷ ám…

Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con có lòng tin Chúa mạnh mẽ như bà, cho chúng con biết bền đỗ cầu xin khẩn nguyện với Chúa như bà, nhất là trong những lúc chúng con gặp gian nan khốn khó, những lần chúng con bị cám dỗ phản nghịch cùng Chúa, để chúng con cũng được Chúa thương ban ơn cứu giúp phần hồn phần xác…

Và xin cho chúng con hằng ngày biết cám ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con ăn bánh của con cái Chúa, được nhìn biết thờ phượng Chúa…

Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

Bấy giờ Đức Giêsu đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy”. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.” (Mt 15, 28) (Mời cộng đoàn đọc lại)

05/08/2021

THỨ NĂM TUẦN 18 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 16, 13-23

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" Các ông thưa: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó". Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá Nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở". Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng Người là Ðức Kitô. Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết, và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: "Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu". Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: "Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy: con làm cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người".

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) THẦY LÀ ĐẤNG KITÔ

Tìm hiểu Lời Chúa:

Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: Người ta bảo Thầy là ai? Các ông thưa: Người thì bảo Thầy là Gioan Tẩy Giả, kẻ nói Thầy là Êlia… Còn các con, các con bảo Thầy là ai? Phêrô liền tuyên xưng Người là Con Thiên Chúa. Chúa khen ông đã được Chúa Cha cho biết điều đó và Người gọi tên ông là Đá. Người sẽ xây Giáo Hội trên đá này. Và Giáo Hội Người lập sẽ vững mạnh muôn đời. Người cũng ban cho ông quyền tha tội. Rồi Người tỏ cho các môn đệ biết: sứ mạng Thiên Sai của Người là chịu khổ hình chịu chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại. Phêrô vì nhiệt tình với Chúa và phần nào vì mơ ước một Đấng Thiên Sai oai hùng như đồng bào ông, nên can Người đừng chịu chết. Nhưng Người quở ông nặng nề, vì ông cản trở chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa.

Lòng tin nơi Chúa Giêsu không phải bởi sức tự nhiên mà có, nhưng là ân ban của Chúa Cha. Hằng ngày chúng ta phải cám ơn Chúa, vì Người đã thương ban đức tin cho chúng ta.

Là môn đệ Chúa Kitô, chúng ta phải nhận thức đúng Người là Đấng Cứu Thế, để giới thiệu cho mọi người nhìn biết tin kính.

Phêrô vừa tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô rồi trở lại cản trở Người không cho Người chịu chết, là vì ông chưa biết Người là Đầy Tớ Đau Khổ. Người phải chịu chết để cứu sống muôn người. (thinh lặng một lát)

Tôi có cám ơn Chúa vì Người đã thương ban đức tin cho tôi không?… (thinh lặng một lát)

Tôi có tin đau khổ là đường đưa đến cõi sống không?…

(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa Giêsu, để khơi dậy niềm tin cho các Tông Đồ, Chúa đã bảo các ông cho biết Chúa là ai. Và Thánh Phêrô đã thay mặt anh em mà tuyên xưng Chúa là Đấng Kitô, là Con Thiên Chúa.

Xin Chúa cho con và gia đình con hằng ngày biết tuyên xưng Chúa là Chúa chúng con, là Đấng Chúa Cha sai đến để cứu chuộc chúng con.

Xin cho chúng con biết dùng lời nói việc làm hằng ngày làm chứng cho mọi người tin Chúa thờ Chúa…

Xin cho chúng con noi gương Chúa, dùng thập giá là những đau khổ trong đời sống chúng con, làm phương thế cứu rỗi linh hồn chúng con và mọi người…

Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

Đức Giêsu lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Simon Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16, 15-16 (mời CĐ đọc lại)

 

06/08/2021

THỨ SÁU TUẦN 18 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 16, 24-28

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình?

 “Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm. Thật, Thầy bảo các con: trong những kẻ đang đứng đây, có người sẽ không nếm sự chết trước khi xem thấy Con Người đến trong Nước Người”.

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) MUỐN THEO CHÚA

Tìm hiểu Lời Chúa:

Chúa nói với các môn đệ: Nếu ai muốn theo Thầy, phải bỏ mình, vác thập giá mà theo, nghĩa là phải từ bỏ hết mọi tiện nghi lợi lộc ở đời và chấp nhận hy sinh chịu khó hằng ngày để phục vụ Chúa và đồng loại. Ai chỉ lo cho mạng sống ở đời này thì có ngày phải chết mất. Còn ai hy sinh tánh mạng vì Thầy sẽ được sống đời đời. Nếu được lợi lộc cả thế gian mà mất linh hồn nào có ích gì, và làm sao cứu linh hồn lại được? Đến ngày tân thế, Thầy sẽ thưởng phạt mọi người tuỳ theo việc lành dữ họ làm lúc còn sống.

Chúa cho chúng ta tự do. Muốn theo Chúa hay không tuỳ ý. Một khi theo Chúa thì phải dứt khoát triệt để: Người không chấp nhận thái độ nửa chừng.

Theo Chúa, từ bỏ mình, vác khổ giá hằng ngày, không phải là một số khổ hình, một sự huỷ diệt. Nó là điều kiện cho một cuộc sống viên mãn, một hạnh phúc trường tồn. (thinh lặng một lát)

Tôi triệt để theo Chúa, hay nửa theo Chúa nửa theo thế gian?… (thinh lặng một lát)

Tôi có tin khổ giá là đường đưa đến cõi sống hạnh phúc không?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con, Chúa đã đến cứu chuộc con, Chúa không bắt ép, mà Chúa cho con hoàn toàn tự do theo Chúa hay không theo, tin Chúa hay không tin. Nhưng một khi đã quyết định tin theo Chúa, con phải dứt bỏ tất cả những gì cản trở con, và con phải noi gương Chúa chịu cực chịu khó hằng ngày lo cho linh hồn con và mọi người, để đến ngày phán xét Chúa sẽ thưởng con, Chúa cho con được sống đời đời…

Con và mọi người trong gia đình con quyết lòng tin theo Chúa, làm tôi Chúa. Nhưng chúng con yếu đuối hèn kém quá, sợ cực sợ khổ, ngại từ bỏ của cải vui sướng quá! Xin Chúa thương ban ơn giúp sức chúng con, cho chúng con trung thành bền đỗ vác thánh giá theo Chúa đến cùng.

Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Ai muốn theo Thầy, phải bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt 16, 24) (Mời cộng đoàn đọc lại)

 

07/08/2021

THỨ BẢY TUẦN 18 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 17, 14-20

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu

Khi ấy, có một người đến gần, quỳ gối trước mặt Chúa Giêsu mà nói rằng: "Lạy Ngài, xin thương xót con trai tôi vì nó mắc chứng kinh phong và rất trầm trọng: nó thường ngã vào lửa và lắm lúc nó ngã xuống nước. Tôi đã đem nó đến cùng môn đệ Ngài, nhưng các ông không thể chữa nó được". Chúa Giêsu đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng tin và hư hỏng! Ta phải ở với các ngươi đến bao giờ? Ta còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? Hãy đem nó lại đây cho Ta". Chúa Giêsu quát mắng quỷ và quỷ liền ra khỏi đứa bé. Và nó được lành ngay trong lúc ấy. Bấy giờ các môn đệ đến hỏi riêng Chúa Giêsu rằng: "Tại sao chúng con không thể trừ quỷ ấy được?" Chúa Giêsu bảo các ông rằng: "Vì các con yếu lòng tin! Thầy bảo thật các con: Nếu các con có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì các con có khiến núi này rằng: 'Hãy rời khỏi đây mà sang nơi kia', thì nó liền đi sang, và chẳng có gì các con không làm được".

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) TẠI ANH EM KÉM TIN

Tìm hiểu Lời Chúa:

Một người kia dẫn con đến xin các môn đệ chữa bệnh kinh phong. Nhưng các ông không chữa được, nên anh ta dẫn đến xin Chúa chữa. Chúa quở trách họ kém lòng tin rồi chữa cho nó. Các môn đệ hỏi Chúa: Sao chúng con chữa nó không được? Chúa đáp: Vì các con kém lòng tin. Nếu các con có một đức tin nhỏ bằng hạt cải thôi, thì các con làm được tất cả, các con dời núi dời non cũng được.

Thật sự Chúa đã ban quyền trừ quỷ chữa bệnh cho các Tông Đồ môn đệ. Nhưng các ông còn nghi ngờ về quyền hành của mình, các ông không biết cậy dựa vào quyền năng của Chúa, nên các ông không cứu chữa đứa trẻ này được. Đức tin là sức mạnh phi thường. Nó trừ khử được ma quỷ, nó chữa lành mọi bệnh tật, nó biến đổi mọi tâm hồn, vì đó là quyền năng của Thiên Chúa.

Tin là hoàn toàn cậy dựa vào quyền năng Chúa, nhờ đó chúng ta chiến thắng được tất cả những gì mà tự sức chúng ta không thể vượt qua nổi. (thinh lặng một lát)

Đức tin của tôi bằng hạt cải không?… (thinh lặng một lát)

Đức tin của tôi có giúp tôi chiến thắng ma quỷ, xác thịt, thế gian chưa?…(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, tin Chúa thì làm được tất cả, mà không tin Chúa thì không làm được gì, như các Tông Đồ vì kém lòng tin, mà không chữa được đứa trẻ kinh phong này.

Con tin Chúa là con dựa vào sức mạnh phi thường của Chúa, con tin Chúa thì con nhờ quyền năng vô cùng của Chúa mà dời được núi non là “thói hư tật xấu” của con, con sẽ can đảm mạnh mẽ theo Chúa, làm tôi Chúa, con sẽ được mọi sự ở đời này và hạnh phúc vĩnh viễn đời sau…

Xin Chúa ban cho con và gia đình con đức tin mạnh mẽ, đức tin vững vàng, chỉ biết cậy dựa vào Chúa, để chúng con làm được mọi sự đẹp lòng Chúa, sáng danh Chúa…

Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: rời khỏi đây, qua bên kia! Nó cũng sẽ qua và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm đuợc.” (Mt 17, 20) (Mời cộng đoàn đọc lại)

 

08/08/2021

CHÚA NHẬT TUẦN 19 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B

 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 6, 41-52

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

Khi ấy, những người Do-thái kêu trách Chúa Giêsu, vì Người đã phán rằng: "Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống". Họ nói: "Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: 'Ta bởi trời mà xuống'". Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: "Các ngươi chớ thì thầm với nhau. Không ai đến được với Ta nếu Cha, là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: 'Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo'. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Đấng bởi Thiên Chúa mà ra, Đấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. "Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống".

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) BÁNH HẰNG SỐNG

Tìm hiểu Lời Chúa:

Nghe Chúa Giêsu tuyên bố Người là Bánh từ trời xuống, người Do Thái cho rằng Người phạm thượng, vì họ không tin Người là con Thiên Chúa, là Đấng Thiên Sai. Cho được tin Người, phải nhờ Chúa Cha ban ơn giúp sức. Và ai tin Người, chấp nhận Lời Người thì được sống đời đời.

Người là Bánh Trường Sinh từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì không phải chết, nghĩa là ai tin Người, tuân giữ Lời Người thì được thông phần sự sống vĩnh cửu với Người.

Người mời gọi chúng ta đón nhận Người, đón nhận sự sống viên mãn ngay từ ở đời này, để được triển nở hoàn toàn trong ngày sống lại. Người nuôi sống chúng ta bằng chính Thịt Máu Người. Mọi ước vọng của chúng ta sẽ được thoả mãn, nếu chúng ta  nhận lãnh Bánh Hằng Sống Người ban cho chúng ta…

(thinh lặng một lát)

Tôi có tin Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống của tôi không?... (thinh lặng một lát)

Tôi có năng lãnh nhận Bánh Hằng Sống không?...

(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, Chúa thương con, Chúa muốn cứu con khỏi chết, Chúa ban Mình Thánh Máu Thánh Chúa làm của ăn nuôi dưỡng con, cho con được sống viên mãn ở đời này và ngày sau được sống lại hưởng phúc đời đời với Chúa.

Gia đình con hết lòng cám ơn Chúa…

Xin cho chúng con tránh khỏi thói thành kiến thiển cận của người Do Thái xưa, chỉ căn cứ theo lý lịch của Chúa mà không nhận ra Chúa là Đấng Thiên Sai,  là Bánh Hằng Sống từ trời xuống nuôi sống loài người chúng con.

Xin cho chúng con hết lòng tin kính Chúa là Bánh Hằng Sống Chúa Cha gởi đến, cho chúng con năng dọn mình xứng đáng lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa để được sống đời đời…

Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống; ai ăn Bánh này, sẽ được sống đời đời”. (Mời cộng đoàn đọc lại)

09/08/2021

THỨ HAI TUẦN 19 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 17, 21-26

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu

Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu còn đang ở Galilêa, thì Chúa Giêsu bảo các ông rằng: "Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết người, nhưng ngày thứ ba, Người sẽ sống lại". Các môn đệ rất đỗi buồn phiền. Khi các ngài đến Capharnaum, thì những người thu thế đền thờ đến gặp Phêrô và hỏi rằng: "Thầy các ông không nộp thuế "đền thờ' sao?" Ông nói: "Có chớ". Khi ông về đến nhà, Chúa Giêsu hỏi đón trước rằng: "Simon, con nghĩ sao? Vua chúa trần gian thu thuế má hạng người nào? Ðòi con cái mình hay người ngoài?" Ông thưa rằng: "Ðòi người ngoài". Chúa Giêsu bảo ông rằng: "Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để chúng ta không làm cho họ vấp phạm, con hãy ra biển thả câu: con cá nào câu lên trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, sẽ thấy một đồng tiền, con hãy lấy tiền đó mà nộp cho họ, trả phần Thầy và phần con".

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) CHẾT ĐỂ SỐNG LẠI

Tìm hiểu Lời Chúa:

Chúa Giêsu báo cho các môn đệ biết: Người sẽ bị nộp, bị giết nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại… Các môn đệ nghe Chúa nói vậy thì buồn lắm, nhưng không dám nói gì, vì sợ Chúa quở như đã quở thánh Phêrô!…

Đây là lần thứ hai Chúa Giêsu báo cho các môn đệ biết: Người sẽ chịu chết và sống lại để chuộc tội loài người. Người luôn nghĩ đến sứ mạng của Người. Và mỗi lần báo trước cuộc tử nạn, Người luôn nói đến cuộc Phục Sinh của Người, vì đó là tột điểm của đời Người và bảo đảm cho sự sống của chúng ta.

Và nhân việc nộp thuế cho Đền Thờ, Chúa Giêsu đã minh chứng Người là Con Thiên Chúa làm người. Là con Thiên Chúa, Người khỏi phải nộp thuế; nhưng vì Người đã làm người, Người muốn sống như mọi người.

Là Kitô hữu chúng ta không đòi cho được đặc quyền đặc lợi, nhưng cần phải sống nên người hơn, để trở nên muối cho đời, ánh sáng cho trần gian. (thinh lặng một lát)

Tôi có sẵn sàng chịu chết để được sống lại với Chúa không?…(thinh lặng một lát)

Tôi có đòi được đặc quyền đặc lợi không?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, đây là lần thứ hai Chúa nói cho chúng con biết rõ sứ mạng cứu rỗi của Chúa. Để cứu rỗi loài người hèn hạ tội lỗi chúng con, Chúa phải chịu khổ hình, phải chịu vác thập giá, phải chịu chết đóng đinh!… Nhưng rồi Chúa sẽ sống lại, để cho chúng con cùng được sống với Chúa.

Vào lúc Chúa còn sống giữa chúng con, Chúa luôn nêu gương vâng lời Chúa Cha và tuân giữ lề luật cho chúng con. Mặc dầu Chúa đã tuyên bố Chúa và các môn đệ được miễn thuế, vì Chúa là Thiên Chúa, là chủ của đền thờ. Nhưng rồi Chúa cũng bảo Thánh Phêrô nộp thuế cho phần của Chúa và của ông, để nêu gương cho chúng con.

Xin Chúa cho con và gia đình con biết noi gương Chúa, chết cho tội lỗi xác thịt để được sống lại với Chúa, và hằng ngày biết lo vâng theo Thánh Ý Chúa, biết lo tuân giữ lề luật Chúa và Hội Thánh…

Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ chỗi dậy… Anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh”. (Mt 17, 23. 27) (Mời cộng đoàn đọc lại)

10/08/2021

THỨ BA TUẦN 19 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 18, 1-5.10-14

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu

Khi ấy các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi: "Chớ thì ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?" Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: "Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời.

"Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Ta, Đấng ngự trên trời.

"Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, Thầy bảo thật các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó, hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con trên trời không muốn để một trong những kẻ bé mọn này phải hư mất".

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) NGƯỜI LỚN NHẤT NƯỚC TRỜI

Tìm hiểu Lời Chúa:

Các môn đệ xúm lại hỏi Chúa: Ai là người lớn nhất trong Nước Trời? Chúa không trả lời ngay. Người gọi một trẻ nhỏ vào đứng trước mặt các ông và nói: Ai không trở nên như trẻ nhỏ, không sống đơn sơ, thật thà, khiêm tốn như trẻ nhỏ thì không được vào Nước Trời. Và ai trở nên giống trẻ nhỏ: đơn sơ, hoàn toàn lệ thuộc phó thác, thì sẽ làm lớn hơn hết trên Nước Trời. Ai tiếp một trẻ nhỏ vì Thầy là tiếp chính Thầy… Các con chớ khinh dể trẻ nào, vì chúng nó có Cha Thầy chăm nom săn sóc.

Các con biết sứ mạng của Thầy là cứu rỗi những kẻ đơn sơ bé nhỏ và tội lỗi. Và các con nghĩ sao: Nếu một người có trăm con chiên, rủi lạc mất một con, người đó không đi tìm nó sao? Và nếu tìm được người đó vui mừng hơn cả chín mươi chín con không bị lạc. Cha của Thầy cũng thế, Người không muốn cho một trẻ nào phải hư mất.

Chúa Giêsu luôn luôn quý chuộng kẻ bé mọn, người tội lỗi. Chính vì họ mà Người đã hiến mạng sống!…

Và điều kiện để được cứu rỗi, được vào Nước Trời là phải trở nên trẻ nhỏ, sống đơn sơ, khiêm tốn, hoàn toàn tin tưởng phó thác. (thinh lặng một lát)

Tôi có muốn được vào Nước Trời không?…(thinh lặng một lát)

Muốn được vào Nước Trời, tôi phải làm sao?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, con thấy Chúa luôn dạy khác làm khác con: Con muốn được làm lớn để được kẻ hầu người hạ, thì Chúa lại bảo con hãy nên như trẻ nhỏ, sống đơn sơ, hoàn toàn lệ thuộc phó thác vào Chúa, và phải trở nên đầy tớ phục vụ hầu hạ mọi người.

Con trọng sang khinh hèn, thì Chúa lại bảo phải trọng hèn khinh sang. Con thích người hiền lương đạo đức, thì Chúa lại bảo phải thương yêu tìm kiếm kẻ bất lương tội lỗi…

Xin Chúa giúp con và gia đình con luôn luôn làm đúng Lời Chúa dạy: cho chúng con sống khiêm tốn bé mọn, hết lòng tin tưởng phó thác vào Chúa, hết lòng tôn trọng mọi người, như trẻ thơ lúc nào cũng kính nể và cần sự che chở của người lớn. Nhất là xin Chúa cho chúng con biết lo giúp Chúa, hằng ngày lo tìm kiếm giúp đỡ những người lầm lạc tội lỗi trở về cùng Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời… Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?” (Mt 18,3.12) (Mời cộng đoàn đọc lại)

 

11/08/2021

THỨ TƯ TUẦN 19 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 18, 15-20

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu anh em con lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng con và nó thôi. Nếu nó nghe con, thì con đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời con, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, con hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế. "Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ. "Thầy cũng bảo thật các con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy".

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) SỬA LỖI CHO NHAU

Tìm hiểu Lời Chúa:

Chúa bảo các môn đệ: Nếu anh em con có lỗi phạm điều gì, con hãy đến gặp riêng kẻ ấy, lấy tình huynh đệ mà khuyên lơn sửa bảo, để tránh gương xấu và chạm lòng tự ái anh em. Nếu kẻ ấy không nghe con, hãy đem thêm một vài người nữa để làm chứng cho anh em con chịu nhận lỗi. Nếu kẻ ấy cũng không chịu nghe thì con hãy đem cả giáo đoàn đến, nghĩa là phải trình lên các vị thẩm quyền trong đạo để khuyến cáo họ. Người đó mà không chịu nghe cả giáo đoàn nữa thì kể như đã ngoan cố bất lương. Và điều gì các con kết án hay tha thứ dưới đất thì trên trời cũng vậy…

Và Thầy bảo thật: nếu có hai người hợp nhau cầu xin điều gì thì Cha Thầy sẽ ban cho, vì ở đâu có hai ba người hợp nhau, thì có Thầy ở đó…

Người tội lỗi không phải là kẻ đáng chê đáng bỏ mà đáng thương đáng cứu giúp. Chính Chúa đã nêu gương thương giúp như thế.

Và để sửa lỗi anh em, chính chúng ta phải đi bước trước, không đợi họ đến với chúng ta.

Ngoài ra việc sửa lỗi cho nhau, Chúa còn dạy chúng ta chung cùng cầu nguyện, để Chúa luôn luôn hiện diện giữa chúng ta.

(thinh lặng một lát)

Tôi thường giúp kẻ có tội hay tôi khinh dể bỏ bê?…

(thinh lặng một lát)

Gia đình tôi tối sáng đọc kinh chung hay mạnh ai nấy đọc, mạnh ai nấy bỏ?…(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, Chúa không muốn phạt kẻ có tội mà muốn cho họ ăn năn để Chúa tha thứ. Và Chúa bảo con phải lo giúp họ trở về với Chúa, bằng lời khuyên bảo theo tinh thần bác ái yêu thương, và bằng lời cầu nguyện.

Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con biết noi gương Chúa, luôn luôn sẵn sàng tha thứ lỗi lầm cho nhau. Xin Chúa cho chúng con biết yêu thương giúp đỡ nhau trở về với Chúa, mỗi khi chúng con lầm lỗi phạm tội mất lòng Chúa.

Và xin Chúa cho chúng con biết họp nhau cầu nguyện, đọc kinh tối sáng chung mỗi ngày, để được Chúa ngự giữa chúng con, ban ơn cứu giúp chúng con.

Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó… Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho”. (Mt 18,15-17) (Mời cộng đoàn đọc lại)

12/08/2021

THỨ NĂM TUẦN 19 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 18, 21-38

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. "Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: "Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, và tôi sẽ trả lại cho ngài tất cả". Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. "Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc: Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: "Hãy trả nợ cho ta". Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: "Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh". Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: "Tên đầy tớ ác độc kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?" Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. "Vậy, Cha Thầy trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình". Khi Chúa Giêsu nói những lời đó xong, thì Người bỏ xứ Galilêa mà đến Giuđêa, bên kia sông Giođan.

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) TÊN MẮC NỢ ĐỘC ÁC

Tìm hiểu Lời Chúa:

Thánh Phêrô hỏi Chúa phải tha lỗi cho nhau mấy lần, Chúa bảo phải tha mãi. Để giải thích Chúa nói: Có vua kia tính sổ với đầy tớ: một đầy tớ mắc nợ mười ngàn nén vàng mà không có gì để trả, nên vua bảo y bán vợ đợ con mà trả. Nhưng y năn nỉ van lơn tha thiết thì vua tha hết… Vừa ra khỏi đền vua, y gặp người bạn chỉ thiếu y có một trăm đồng. Y tóm cổ bạn mà đòi nợ. Người này sấp mình van xin, nhưng y không chịu nghe, bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ!… Và Chúa kết luận: Nếu các con không thật lòng tha thứ cho nhau thì Cha trên trời cũng sẽ đối xử với các con như vậy.

Ông vua trong dụ ngôn này là Thiên Chúa, đầy tớ là chúng ta. Tội lỗi ta vô kể mà Chúa vẫn tha; còn lỗi lầm của anh em đối với ta thì không có bao nhiêu, mà thường ta không chịu tha.

Muốn dễ tha thứ lỗi lầm của kẻ khác, chúng ta cần nhớ chính chúng ta cũng lỗi lầm với họ, nhất là lỗi phạm đến Chúa, mà chúng ta đã được họ tha thứ, được Chúa thứ tha… (thinh lặng một lát)

Tôi có tha thứ lỗi lầm của anh chị em tôi không?…

(thinh lặng một lát)

Tôi có nhớ rằng tôi đã được tha thứ nhiều lần không?…

(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, chúng con cũng thường đối xử với anh chị em chúng con như người đầy tớ độc ác đó; lỗi lầm của chúng con thì chúng con muốn được Chúa và mọi người tha cho chúng con, còn lỗi lầm của anh chị em thì chúng con không chịu tha, mà lỗi chúng con phạm đến Chúa và anh chị em chúng con thì rất nhiều; còn lỗi lầm của anh chị em với chúng con thì chẳng có bao nhiêu.

Thật chúng con ích kỷ quá! Lòng dạ chúng con hẹp hòi, xa cách lòng nhân từ của Chúa quá…

Xin Chúa thương tha cho chúng con. Xin Chúa thay lòng đổi dạ, cho chúng con nên giống Chúa, nhân từ quảng đại với mọi người, cho chúng con biết luôn luôn sẵn sàng tha thứ lỗi lầm cho nhau, để được Chúa thương tha tội cho chúng con…

Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình”. (Mt 18,35) (Mời cộng đoàn đọc lại)

 

13/08/2021

THỨ SÁU TUẦN 19 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 19, 3-12

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu

Khi ấy, có những người biệt phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử Người rằng: "Có được phép rẫy vợ vì bất cứ lẽ gì không?" Người đáp: "Nào các ông đã chẳng đọc thấy rằng: Từ thuở ban đầu, Tạo Hoá đã dựng loài người có nam có nữ, và Người đã phán: Bởi thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác? Cho nên họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly". Họ hỏi lại: "Vậy tại sao Môsê đã truyền cấp tờ ly hôn mà cho rẫy vợ?" Người đáp: "Vì lòng chai đá của các ông mà Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì không có như vậy. Tôi bảo các ông rằng: Ai rẫy vợ, trừ nố gian dâm, và đi cưới vợ khác, thì phạm tội ngoại tình. Và ai cưới người đã bị rẫy, cũng phạm tội ngoại tình". Các môn đệ thưa Người rằng: "Nếu sự thể việc vợ chồng là như thế, thì tốt hơn đừng cưới vợ". Người đáp: "Không phải mọi người hiểu được điều ấy, nhưng chỉ những ai được ban cho hiểu mà thôi. Vì có những hoạn nhân từ lòng mẹ sinh ra, có những hoạn nhân do người ta làm nên, và có những người vì Nước Trời, tự trở thành hoạn nhân. Ai có thể hiểu được thì hiểu".

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) HÔN NHÂN VÀ ĐỘC THÂN

Tìm hiểu Lời Chúa:

Người biệt phái đến hỏi thử Chúa: có được phép bỏ vợ không? Chúa đáp: Thiên Chúa đã dựng nên con người có nam có nữ, và Người đã cho phép họ kết hợp với nhau thành một. Vậy điều gì Thiên Chúa kết hợp không ai được chia rẽ. Họ liền hỏi: Vậy tại sao ông Môsê cho làm tờ bỏ vợ? Chúa đáp: Tại vì các ông cứng lòng… Các môn đệ liền thưa: như vậy thì đừng lấy vợ còn hơn. Chúa bảo: Thật ra có người bẩm sinh không kết bạn được vì họ bất lực, có người khác vì bị người ta hoạn mà không kết bạn được. Nhưng cũng có người không muốn kết bạn để phục vụ Nước Trời; đó là những người tự nguyện hy sinh dâng mình giúp việc Chúa.

Chúa Giêsu trưng dẫn Kinh Thánh, để nhắc lại ý định của Thiên Chúa ngay từ đầu về đặc tính bất khả phân ly của hôn nhân. Họ đã trở nên một xương một thịt thì không phân rẽ được nữa. Ý nghĩa cao đẹp nhất của tình yêu hôn nhân là một ân huệ Thiên Chúa ban.

Ngoài ra cũng có những người sống độc thân. Và trường hợp độc thân cao đẹp nhất là dấn thân trọn vẹn vì Nước Trời…

(thinh lặng một lát)

Tôi có chấp nhận tính bất khả phân ly của hôn nhân không?… (thinh lặng một lát)

Tôi có muốn sống độc thân vì Nước Trời không?…

(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, nhiều gia đình ngày nay không giữ luật một vợ một chồng, và trung thành với nhau cho đến chết theo luật Chúa dạy. Họ sống năm thê bảy thiếp, họ thương nhau rồi bỏ nhau dễ dàng, làm cho xã hội suy tàn, nhiều người đau khổ, nhất là các trẻ thơ phải thiếu tình thương yêu, đùm bọc, dạy dỗ của cha mẹ mà phải hư thân mất nết!…

Xin Chúa thương cứu vớt các gia đình.

Xin cho các đôi bạn giữ vững tình yêu chung thuỷ suốt đời, để giữ đúng luật Chúa và đem lại an toàn hạnh phúc cho mọi người trong xã hội.

Còn những kẻ không lập gia đình, xin Chúa cho họ biết hy sinh xả kỷ, sẵn sàng phục vụ anh em đồng loại và làm tôi Chúa nhiệt thành…

Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly”. (Mt 19,6) (Mời cộng đoàn đọc lại)

 

14/08/2021

THỨ BẢY TUẦN 19 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 19, 13-15

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, người ta đem những trẻ nhỏ đến cho Chúa Giêsu để Người đặt tay và cầu nguyện cho chúng. Các môn đệ liền quở trách chúng, nhưng chúa Giêsu bảo: "Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta, và đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những người giống như chúng". Sau khi Người đặt tay trên chúng, thì Người đi khỏi nơi đó.

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) CHÚA GIÊSU VỚI TRẺ NHỎ

Tìm hiểu Lời Chúa:

Người ta dẫn trẻ em đến xin Chúa đặt tay cầu nguyện cho chúng. Các môn đệ thấy vậy thì la rầy ngăn cản họ. Có lẽ vì các ông sợ Chúa mệt nhọc, và nhất là thời đó người ta rất khinh thường trẻ em, họ cho chúng là lũ nhóc bẩn thỉu, hèn hạ, không đáng đến gần Chúa là Đấng thánh thiện cao cả. Nhưng Chúa bảo hãy để các trẻ đến với Chúa, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng, đơn sơ trong sạch, phó thác như chúng.

Chúa Giêsu luôn tỏ ra âu yếm trẻ thơ. Dù còn nhỏ, chúng cũng đáng kể, đáng trọng, vì là một con người, và nhất là vì chúng có những đức tính xứng hợp với Nước Trời: đơn sơ, tin tưởng, phó thác…

Trẻ thơ chính là mẫu gương cho những ai muốn vào Nước Trời. (thinh lặng một lát)

Tôi giống trẻ thơ chưa?…(thinh lặng một lát)

Muốn vào Nước Trời, tôi phải bắt chước trẻ thơ những điểm nào?…(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, Chúa yêu mến trẻ thơ. Chúa thích sống gần trẻ thơ, vì chúng đơn sơ, trong sạch và hết lòng trông cậy phó thác vào Chúa. Và Chúa đã nói rõ: Ai giống trẻ thơ mới được vào Nước Chúa…

Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con noi gương Chúa, yêu mến gần gũi trẻ thơ, để hướng dẫn chúng nên người và nên con Chúa.

Xin cho chúng con biết sống đơn sơ, trong sạch và hoàn toàn phó thác vào Chúa như trẻ thơ, để chúng con được Chúa đưa vào Nước Chúa hưởng phúc đời đời…

Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Cứ để trẻ thơ đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng”. (Mt 19,14)

(Mời cộng đoàn đọc lại)

 

15/08/2021

CHÚA NHẬT TUẦN 20 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B

 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 6, 51-58

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?” Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”.

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) CHÚA GIÊSU LÀ LƯƠNG THỰC

Tìm hiểu Lời Chúa:

Chúa Giêsu nói với người Do Thái biết: Người là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, ai ăn thịt và uống máu Người thì được sống đời đời.

Họ nghe Chúa nói thế thì tranh luận với nhau sôi nổi, vì họ chỉ hiểu Lời Người theo nghĩa đen; kỳ thực Chúa muốn nói đến Thánh Thể Người là của ăn nuôi linh hồn loài người. Muốn hiểu đúng ý nghĩa Lời Người nói, cần phải tin nhận Người là Đấng  Thiên Sai Chúa Cha sai đến.

Chúa Giêsu là lương thực của người Công Giáo. Lãnh lấy Thánh Thể Người, rước lấy Mình Máu Thánh Người chính là tiếp nhận phương thế duy nhất để sống, sống dồi dào, sống viên mãn, sống đời đời…

Bánh Hằng Sống này đưa chúng ta vào sống mật thiết với Người. Lãnh nhận Lời Người, chúng ta sống trong Người, Người sống trong chúng ta. Một cuộc sống kết hợp hết sức chặt chẽ giữa Thiên Chúa với con người, đến nỗi nếu con người tự tách lìa ra là chuốc lấy cái chết cho mình. (thinh lặng một lát)

Tôi có chấp nhận Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống, ban cho tôi sự sống đời đời không?... (thinh lặng một lát)

Tôi có năng dọn mình xứng đáng rước Chúa làm của ăn bổ dưỡng tôi không?... (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Bánh Hằng Sống từ trời xuống nuôi dưỡng linh hồn con, cho linh hồn con được sống, và sống dồi dào, sống vĩnh cửu. Chúa mời gọi con tin nhận Chúa, rước lấy Chúa, để Chúa bổ dưỡng con, Chúa sống trong con, Chúa ban thần lực cho con lướt thắng mọi gian nan thử thách ở đời này, cho con về đến quê hương thật của con trên trời.

Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con biết dọn mình xứng đáng rước Chúa hằng ngày, để Chúa bồi dưỡng chúng con, Chúa nên thần lực cho chúng con, Chúa ban cho chúng con sự sống đời đời.

Và xin cho chúng con biết noi gương Chúa, biết chia sẻ cơm bánh của chúng con cho anh chị em nghèo khổ túng thiếu xung quanh chúng con….

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.” (Mời cộng đoàn đọc lại)

 

16/08/2021

THỨ HAI TUẦN 20 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 19, 16-22

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu

Khi ấy, có một người đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm việc lành gì để được sống đời đời?" Người bảo kẻ ấy rằng: "Sao ngươi hỏi Ta về việc lành? Chỉ có một Ðấng nhân lành là Thiên Chúa. Nếu ngươi muốn vào nơi hằng sống, ngươi hãy tuân giữ các giới răn". Người ấy hỏi rằng: "Những giới răn nào?" Chúa Giêsu đáp: "Ngươi chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối. Hãy thảo kính cha mẹ, và yêu thương kẻ khác như chính mình". Người thanh niên thưa lại rằng: "Tất cả những điều đó tôi đã giữ từ khi còn niên thiếu, vậy tôi còn thiếu sót gì nữa chăng? Chúa Giêsu bảo anh: "Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến mà theo Ta". Khi người thanh niên nghe lời đó thì buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều sản nghiệp.

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) NGƯỜI THANH NIÊN GIÀU CÓ

Tìm hiểu Lời Chúa:

Một thanh niên đến hỏi Chúa phải làm gì để được sống đời đời. Chúa bảo phải giữ luật Chúa. Anh ta thưa: Con đã giữ trọn luật Chúa, con còn phải làm gì nữa không? Chúa bảo: Con hãy về bán hết tài sản, phân phát cho người nghèo rồi đến theo Ta. Nghe lời đó anh buồn bã, bỏ đi vì anh có nhiều của cải mà anh không thể từ bỏ nổi.

Người thanh niên này rất có thiện chí, đã sống đúng theo luật Chúa, và muốn trở nên trọn lành. Nhưng lòng ham mê của cải đã làm cớ cho anh phải bỏ Chúa, phải mất sự sống đời đời!…

Của cải như thế đó. Nó bắt chúng ta chạy theo nó, tìm kiếm nó, làm nô lệ cho nó. Nó làm cho chúng ta say mê nó, đến nỗi bán rẻ lương tâm, nhân phẩm và cả linh hồn chúng ta!…

Muốn nên trọn lành để được sống đời đời, cần phải dứt khoát với của cải, với mọi đam mê vật chất.(thinh lặng một lát)

Tôi có muốn được sống đời đời không?… (thinh lặng một lát)

Tôi có ham mê của cải mà bán rẻ lương tâm và linh hồn không?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, con xin thú thật với Chúa, con cũng giống thanh niên đó! Con muốn được Chúa thưởng, con muốn được sống đời đời, nhưng của cải lại ám ảnh con, rủ quên con…

Con thấy người này kẻ nọ có xe hơi nhà lầu, con cũng muốn được như người ta. Con ráng lo làm cho có nhiều tiền, rồi lần hồi con bỏ Chúa, con bỏ Nhà Thờ, vì của cải đời này đã làm chủ con. Nó bắt con làm nô lệ cho nó. Mà một khi con đã làm theo ý nó thì con không thể làm theo ý Chúa được nữa, đúng như Lời Chúa đã phán: Không ai có thể vừa làm tôi Chúa vừa làm tôi tiền của được.

Xin Chúa thương giúp con, xin Chúa nhắc con và mọi người trong gia đình con luôn luôn ghi nhớ Lời Chúa nói: “Lời lãi cả thế gian, mất linh hồn nào có ích gì?”

Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

Đức Giêsu đáp: “Nếu anh muốn hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy theo tôi.” Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

(Mt 19, 21-22) (Mời cộng đoàn đọc lại)

 

17/08/2021

THỨ BA TUẦN 20 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 19, 23-30

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy bảo thật các con: Người giàu có thật khó mà vào Nước Trời. Thầy còn bảo các con rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời". Các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá mà thưa rằng: "Vậy thì ai có thể được cứu độ?" Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng: "Ðối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được". Bấy giờ Phêrô thưa Người rằng: "Này đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?" Chúa Giêsu bảo các ông rằng: "Thầy bảo thật các con: Các con đã theo Thầy, thì trong ngày tái sinh, khi Con Người ngự trên toà vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Israel. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết".

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)

PHẦN THƯỞNG CHO KẺ THEO CHÚA

Tìm hiểu Lời Chúa:

Chúa nói với các môn đệ: người giàu có khó vào được Nước Chúa. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Thiên Đàng, vì của cải thế gian thường làm cớ cho loài người truỵ lạc tội lỗi. Nghe vậy, các ông thắc mắc: vậy thì ai mà vào được? Nhưng Chúa bảo điều đó chỉ khó đối với loài người yếu hèn thôi. Bấy giờ Thánh Phêrô hỏi Chúa: còn phần chúng con, chúng con đã bỏ hết mọi sự mà theo Thầy, chúng con sẽ được gì? Chúa đáp: Các con là những kẻ bỏ hết mọi sự mà theo Thầy, chúng con sẽ được gấp bội ở đời này và sẽ được sống đời đời.

Chúa báo cho chúng ta biết của cải rất nguy hiểm, nó thường làm cớ cho chúng ta mất sự sống đời đời… Cần phải cảnh giác; dùng của cải làm phương tiện cứu rỗi và thực thi bác ái đối với mọi người, nhất là những người nghèo khổ xung quanh chúng ta.

Và phần thưởng cho kẻ sẵn lòng từ bỏ mọi sự theo Chúa là một tương lai đầy tràn hy vọng, đầy tràn vui vẻ hạnh phúc. Đó là một cuộc sống hoàn toàn hạnh phúc đời này và đời sau.

(thinh lặng một lát)

Tôi có dùng tiền của để lo cho phần rỗi tôi và giúp đỡ mọi người không?…(thinh lặng một lát)

Tôi có sẵn sàng theo Chúa để được hưởng hạnh phúc đời này và đời sau không?…(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, con nghĩ không phải hễ ai giàu thì sa hoả ngục hết, nhưng chỉ những kẻ giàu sang mà bất công, ích kỷ, kiêu ngạo thì chắc chắn không thể vào Nước Chúa được…

Con không dám xin Chúa cho con bỏ hết mọi sự mà theo Chúa, vì con hèn kém quá. Nhưng ít ra xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con thấy rõ nguy cơ của tiền của: nó thường làm cớ cho chúng con mất linh hồn!

Xin Chúa cho chúng con biết dùng của cải Chúa ban mà giúp đỡ anh chị em nghèo khó, mà lo làm sáng danh Chúa, và lo cho phần rỗi linh hồn chúng con, để của cải đời này không làm cớ cho chúng con phạm tội làm mất lòng Chúa, mà nó còn giúp chúng con trong việc thờ phượng Chúa và cứu rỗi linh hồn chúng con.  Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì Danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống đời đời làm gia nghiệp”. (Mt 19, 29) (Mời cộng đoàn đọc lại)

18/08/2021

THỨ TƯ TUẦN 20 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 20, 1-16

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: "Nước Trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông. "Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ, ông bảo họ rằng: "Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng". Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy. "Đến khoảng giờ thứ mười một ông lại trở ra, và thấy có kẻ đứng đó, thì bảo họ rằng: "Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế?" Họ thưa rằng: "Vì không có ai thuê chúng tôi". Ông bảo họ rằng: "Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta". "Đến chiều chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: "Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tới người đến trước hết". Vậy những người làm từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người một đồng. Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn; nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Đang khi lãnh tiền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: "Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao?" Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: "Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thoả thuận với tôi một đồng sao? Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng?" "Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết".

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) ÔNG CHỦ VƯỜN NHO

Tìm hiểu Lời Chúa:

Nuớc Trời giống như chủ nhà kia sáng sớm đi mướn người làm vuờn nho cho mình. Ông định cho họ mỗi ngày một đồng. Và họ vào làm. Đến chín giờ và đến trưa ông thấy còn có người ở không, nên ông cũng gọi họ vào làm. Chiều đến, ông phát lương cho họ: mấy người vào làm sau hết được lãnh mỗi người một đồng. Thấy vậy, những người vào làm trước tưởng mình sẽ được lãnh nhiều hơn, nhưng rốt cuộc họ cũng chỉ được lãnh một đồng, nên họ phàn nàn trách móc ông chủ bất công. Ông liền nói với họ: Các anh đã chịu giá mỗi ngày một đồng, tôi đã trả đủ cho các anh. Còn những người vào làm sau, tôi cũng cho bằng các anh là tuỳ lòng tốt của tôi.

Người chủ đây chính là Chúa, Người gọi chúng ta vào đạo của Người, giúp việc cho Người, lần lượt kẻ trước người sau đều được trả công một Thiên Đàng, vì phần thưởng Chúa ban không phải dựa theo công trạng chúng ta lập được, mà do lòng quảng đại nhân lành của Chúa.

Chúa không ngừng gởi người vào làm vườn nho của Người. Người muốn cho tất cả mọi người gia nhập Hội Thánh để được cứu rỗi. Mỗi người đều có phần việc phải làm trong vườn nho Chúa, không ai thay thế ai được…

Sở dĩ những người đến làm trước phàn nàn là vì họ chỉ theo cái nhìn thiển cận, ích kỷ, hẹp hòi của con người, họ không hiểu nổi lòng nhân hậu từ bi bao la và không tính toán của Thiên Chúa. (thinh lặng một lát)

Tôi có phàn nàn trách móc Chúa, vì Người thương đồng bào đồng loại tôi không?…(thinh lặng một lát)

Tôi có lo chu toàn phần việc Chúa giao cho tôi trong gia đình, trong Hội Thánh của Người chưa?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, con nghĩ chỉ có Chúa mới có lòng quảng đại nhân hậu như vậy, chớ người phàm như con không sao làm được.

Chúa thương loài người chúng con, Chúa kêu gọi chúng con vào đạo Chúa, gia nhập Giáo Họi Chúa, phụ giúp Chúa giảng đạo, để Chúa ban ơn cứu rỗi chúng con. Kẻ vào trước người nhập sau, Chúa đều thưởng cho chúng con hạnh phúc Thiên Đàng.

Xin Chúa cho gia đình con và mọi người biết nghe theo tiếng Chúa gọi gia nhập đạo Chúa, giúp việc giảng đạo Chúa: cho chúng con hằng ngày lo làm tròn bổn phận đối với gia đình, đối với Chúa, mà không phân bì ganh tương nhau, tranh giành quyền lợi, địa vị với nhau, chỉ lo trông cậy vào lòng nhân từ quảng đại của Chúa, vì ơn cứu độ Chúa ban cho chúng con là hoàn toàn nhưng không, do lòng thương xót của Chúa, chớ không phải do công nghiệp hèn mọn của chúng con…

Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng”.(Mt 20, 11) (Mời cộng đoàn đọc lại)

 

19/08/2021

THỨ NĂM TUẦN 20 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 22, 1-14                      

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu

Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: "Nước Trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: "Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới". Nhưng những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán, những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu huỷ thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: "Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới". Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc. Ðoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: "Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới?" Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: "Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng! "Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít".

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) TIỆC CUỚI

Tìm hiểu Lời Chúa:

Nước trời giống như vua kia dọn tiệc cưới cho con trai. Vua sai đầy tớ đi nhắc khách đã được mời đến dự tiệc, nhưng không ai tới. Vua sai đầy tớ khác đi nữa, và dặn nói với khách là tiệc đã dọn sẵn rồi, hãy tới mà dự; nhưng họ cũng chẳng tới, vì kẻ thì đi ruộng, người thì lo buôn bán, có kẻ lại bắt đầy tớ vua mà hành hạ, giết chết nữa! Vua nổi giận sai quân lính đi sát phạt họ rồi bảo đầy tớ ra đường gặp ai thì kéo vào dự tiệc… Thế là phòng tiệc đầy khách. Bấy giờ vua vào phòng tiệc, thấy có người không mặc y phục lễ cưới thì quở trách và tống giam vào ngục hình khổ sở.

Người không mặc “y phục lễ cưới” ở đây chỉ những kẻ đã được Chúa(là ông vua) kêu gọi vào Đạo Chúa(là tiệc cưới), mà không sống đức tin của mình, không cải thiện đời sống, không mặc lấy Chúa Kitô để trở nên người mới, nên không được vào dự tiệc cưới Nước Trời, mà phải chịu phạt ở ngục hình đau khổ.

Thiên Chúa thương loài người. Ngài muốn cứu rỗi hết mọi người. Nhưng con người thờ ơ lãnh đạm, con người bị tiền của danh vọng, vui sướng ở đời lôi cuốn mà khước từ tình thương của Chúa. Chẳng những họ khinh thường ơn cứu rỗi của Chúa, họ còn chống đối phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa!…

(thinh lặng một lát)

Tôi đã được Chúa thương cho vào đạo Chúa, tôi có sống đức tin chưa?…(thinh lặng một lát)

Tôi có trở nên người mới không?…(thinh lặng một lát)

Tôi có chạy theo của cải, danh vọng, vui sướng ở đời mà từ chối ơn cứu rỗi của Chúa không?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, ông Vua đó chính là Chúa. Chúa muốn cưới loài người chúng con cho Con Một Chúa. Chúa nhờ các ngôn sứ kêu gọi, mời mọc mọi người tin yêu Con Chúa, để Chúa đãi cho tiệc “phần rỗi”.

Nhưng loài người chúng con tệ bạc quá! Cứ mải mê theo của cải danh vọng đời này mà làm ngơ trước lời mời gọi của Chúa, lại còn hành hạ giết chết Con Chúa, còn ngỗ nghịch, chống đối, phạm tội làm mất lòng Chúa nữa!

Xin Chúa nhân từ thương tha cho chúng con.

Xin ban ơn giúp sức cho con, gia đình con và mọi người nghe theo lời mời gọi của Chúa, hết lòng tin theo Chúa, gia nhập vào Hội Thánh Chúa, để đời sau được về dự tiệc cưới trên trời đời đời…

Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

Rồi nhà vua bảo các đầy tớ: Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cuới”.

(Mt 22, 8-9) (Mời cộng đoàn đọc lại)

20/08/2021

THỨ SÁU TUẦN 20 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 22, 34-40

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu

Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại. Đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: "Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?" Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: "Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó".

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) GIỚI RĂN TRỌNG NHẤT

Tìm hiểu Lời Chúa:

Thấy Chúa Giêsu trả lời thông suốt vấn nạn về kẻ chết sống lại cho nhóm người theo phái Sa-đốc là những người không tin có sự sống lại, một người thông luật hỏi Chúa Giêsu: Điều luật nào trọng nhất? Có ý gài bẫy Chúa. Chúa biết rõ thâm ý của họ, nhưng Người cũng trả lời cho họ biết. Người nói: Điều luật trọng nhất là yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn; và điều luật thứ hai cũng trọng như thế là thương người như mình. Đó là tất cả lề luật của Thiên Chúa ban cho loài người.

Sống đạo là mến Chúa yêu người, không mến Chúa yêu người không phải là môn đệ Chúa. Đó là tất cả đạo lý của Chúa; đó cũng là điều kiện để được cứu rỗi.

Và mến Chúa đòi phải yêu người. Hai điều răn này liên kết chặt chẽ với nhau, giống nhau, quan trọng như nhau. Ai mến Chúa mà không thương người là nói láo. Thánh Gioan đã khẳng định như thế! Vì con người mình thấy trước mắt mà không thương, thì làm sao mến Chúa là Đấng mình không thấy?

(thinh lặng một lát)

Tôi mến Chúa yêu người, hay tôi chỉ mến Chúa mà không thương yêu giúp đỡ anh chị em?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, Đạo Chúa chỉ gồm tóm trong hai điều luật trọng nhất là “mến Chúa yêu người”. Ai ai trong chúng ta cũng biết rành như vậy. Nhưng mà lạy Chúa, chúng con có kính mến Chúa hết lòng đâu? Chúng con còn mến nhiều thứ khác nữa; nào là tiền của, nào là danh vọng, nào là thú vui… Có khi chúng con mê những thứ đó hơn Chúa nữa!…

Còn yêu người thì thú thật với Chúa: chúng con yêu mình hơn yêu người: chúng con ích kỷ, chúng con tham lam, chúng con keo kiệt! Chúng con chỉ thương lo cho chúng con, còn ai đói, ai khổ, ai lầm lạc, ai mất linh hồn mặc ai! Chúng con không bao giờ nghĩ tới chứ đừng nói chi đến việc thương yêu giúp đỡ họ!… Xin Chúa thương “sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con”, cho chúng con hằng ngày hết lòng mến Chúa yêu người, cho chúng con thờ phượng kính mến Chúa trên hết và thương yêu giúp đỡ mọi người như thương yêu lo lắng cho chính chúng con…

Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

Đức Giêsu đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn lớn nhất và điều răn đứng đầu. Còn điều răn thứ hai cũng giống như điều răn ấy: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”. (Mt 22, 37-39) (Mời cộng đoàn đọc lại)

 

21/08/2021

THỨ BẢY TUẦN 20 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 23, 1-12

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: "Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ: vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta: còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy: vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là "Thầy". Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là "Thầy", vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là "cha", vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là "người chỉ đạo": vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Ðức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên".

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) COI CHỪNG NHÓM BIỆT PHÁI

Tìm hiểu Lời Chúa:

Chúa Giêsu bảo các môn đệ: hãy làm theo lời các kinh sư và biệt phái dạy, chớ đừng bắt chước việc họ làm, vì họ nói mà họ không làm. Họ bắt buộc người ta làm đủ điều, giữ đủ thứ luật, còn họ thì chẳng làm cũng chẳng giữ luật nào. Và nếu họ có làm được việc gì lành, thì họ muốn cho người khác biết để khen ngợi họ, vì họ thích khoe trương, thích được người ta tôn trọng. Thật sự họ là hạng giả hình. Bề ngoài họ làm ra vẻ đạo hạnh, nhưng đúng ra họ tội lỗi xấu xa. Phần các con, đừng bảo ai gọi các con là Thầy là Cha, vì các con chỉ có một Thầy một Cha ở trên trời. Ai làm lớn trong các con thì phải làm đầy tớ phục vụ mọi người. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống.

Kitô hữu là người nghe Lời Chúa dạy và đem ra thực hành hằng ngày trong đời sống, chớ không nghe không làm theo thế gian, theo người đời. Họ không phải là những người chỉ biết nghe Lời Chúa, nhưng nghe và làm đi đôi với nhau.

Họ sống khiêm tốn đối với Chúa, luôn luôn nhìn nhận mình hèn kém trước mặt Chúa, luôn luôn cần đến Chúa. Đồng thời họ sẵn sàng phục vụ mọi người, vì mọi người đều là con một Cha trên trời. (thinh lặng một lát)

Tôi có lắng nghe Lời Chúa dạy và đem ra thực hành hằng ngày không?… (thinh lặng một lát)

Tôi sống khiêm tốn hay kiêu ngạo?… (thinh lặng một lát)

Tôi phục vụ người hay bắt người phục vụ tôi?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, con biết Chúa rất ghớm ghét kẻ giả hình kiêu ngạo. Chúa đã phạt nặng Adong Evà. Chúa phạt nặng Lu-xi-phe và nhiều người khác vì những thói xấu đó.

Xin Chúa cho gia đình con và mọi người biết lo làm đúng theo lời mình nói, biết sống khoan dung với người mà khắt khe với mình. Xin đừng để chúng con nên gánh nặng cho người khác, nhưng cho chúng con thuộc vào số những kẻ cất khỏi gánh nặng cho anh chị em chúng con.

Xin đừng để chúng con khoe trương, kiêu ngạo, giả hình, nhưng xin cho chúng con biết hạ mình xuống, sống khiêm tốn trước mặt Chúa và hiền hoà với mọi người, luôn luôn sẵn sàng phục vụ Chúa và anh em đồng loại chúng con …

Xin Chúa nhậm lời chúng con(thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống. Còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”. (Mt 23, 12) (Mời cộng đoàn đọc lại)

 

22/08/2021

CHÚA NHẬT TUẦN 21 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B

 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 6, 60 - 69

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: "Lời này chói tai quá! Ai nghe được!" Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: "Điều đó làm các con khó chịu ư? Vậy nếu các con thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các con là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các con có một số không tin". Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: "Bởi đó, Ta bảo các con rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho". Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui, không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: "Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?" Simon Phêrô thưa Người: "Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa".

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  BỎ THẦY CON ĐẾN VỚI AI ?...

Tìm hiểu Lời Chúa:

Nghe Chúa Giêsu nói Người là Bánh Hằng Sống từ trời xuống nuôi sống mọi nguời, nhiều môn đệ không hiểu nổi ý nghĩa nên thắc mắc rút lui, không theo Người nữa. Thấy vậy, Chúa hỏi các tông đồ có bỏ Người không. Phêrô đại diện thưa quyết theo Người, vì chỉ có Người mói có lời ban sự sống đời đời. Vị tông đồ truởng đã nhận rõ giá trị tuyệt đối của Lời Chúa: Lời Chúa là Lời Hằng Sống, đem lại sự sống vĩnh cửu cho những ai tin nhận và thực hành.

Chúa Giêsu không cho phép những kẻ nghe Người dửng dưng hờ hững. Người đòi họ phải tỏ thái độ, phải chọn lựa: Chấp nhận hay từ chối, thực hành hay từ khuớc. Lời Người không những chỉ đánh động tâm tư, mà ăn sâu vào cõi lòng, đưa đến hành động...

Lời Người cũng như Mình Máu Thánh Người là luơng thực thiêng liêng nuôi sống chúng ta. Ai tin nhận thì đuợc sống đời đời. (thinh lặng một lát)

Ngày nay, Chúa cũng hỏi chúng ta như đã hỏi các tông đồ. Chúng ta phải trả lời như thánh Phêrô? Hay rút lui như các môn đệ?... (thinh lặng một lát)

Thánh Phêrô đã kiên quyết theo Chúa, đến nỗi thiếu Người ông không thể sống, không biết đi đâu… Còn tôi, tôi theo Chúa hay theo ma quỷ xác thịt thế gian?... (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, con nhớ Chúa đã phán: Nguời ta không phải sống nguyên bởi bánh, nhưng còn bởi Lời Thiên Chúa phán dạy. Thánh Phêrô đã xác tín như thế nên hôm nay ngài đã tuyên bố nhất quyết theo Chúa, vì chỉ có Chúa mới có Lời ban sự sống đời đời.

Mình Máu Thánh Chúa cũng như Lời Chúa là của ăn nuôi sống chúng con, bao lâu chúng con còn sống ở thế gian này, để chúng con về đến Quê Trời huởng phúc muôn đời với Chúa.

Xin cho con và mọi nguời trong gia đình con hết lòng tôn kính Mình Máu Thánh Chúa và Lời Chúa; cho chúng con hằng ngày lắng nghe và thực hành Lời Chúa dạy; cho chúng con năng tham dự Thánh Lễ và ruớc lấy Thánh Thể Chúa.

Xin cho thân nhân, bạn hữu và những nguời sống xung quanh chúng con tin theo Chúa, vì chỉ có Chúa mới có Lời Hằng Sống, mới đem lại cho loài nguời chúng con sự sống truờng sinh…

Xin Chúa nhậm lời chúng con (thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:

“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Mời cộng đoàn đọc lại)

 

23/08/2021

THỨ HAI TUẦN 21 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 23, 13 - 22

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi đóng cửa nước trời không cho người ta vào: vì các ngươi không vào, mà kẻ muốn vào, các ngươi cũng chẳng để cho vào. "Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi đọc kinh cho dài để nuốt tài sản của các bà goá, bởi thế, các ngươi sẽ chịu phán xét nặng hơn. "Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi rảo khắp biển khơi và lục địa, để tìm cho được một người tòng giáo, nhưng khi đã cho người đó tòng giáo, các ngươi làm cho nó trở thành con cái hoả ngục gấp hai lần các ngươi.

"Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui mù! Vì các ngươi nói rằng: Ai lấy đền thờ mà thề, thì không có giá trị gì, nhưng ai lấy vàng trong đền thờ mà thề, thì mắc lời thề. Hỡi kẻ ngu ngốc và đui mù, chớ thì vàng hay là đền thờ thánh hoá vàng, cái nào trọng hơn? Các ngươi còn bảo rằng: Ai lấy bàn thờ mà thề, thì không giá trị gì, nhưng ai lấy của lễ để trên bàn thờ mà thề, thì mắc lời thề. Hỡi những kẻ đui mù, chớ thì của lễ hay là bàn thờ thánh hoá của lễ, cái nào trọng hơn? "Vậy ai lấy bàn thờ mà thề, thì lấy cả bàn thờ và mọi sự để trên bàn thờ mà thề. Kẻ nào lấy đền thờ mà thề, thì lấy cả đền thờ và Ðấng ngự trong đền thờ mà thề. Và kẻ nào lấy trời mà thề, thì lấy ngai toà Thiên Chúa và Ðấng ngự trên ngai toà ấy mà thề".

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)

KHỐN CHO KẺ DẪN ĐUỜNG MÙ QUÁNG

Tìm hiểu Lời Chúa:

Chúa Giêsu than trách nhóm kinh sư và biệt phái giả hình. Họ quá nghiêm khắc, họ cho cái gì cũng tội, nên họ cản trở nhiều người vào Nước Chúa… Họ bóc lột nguời nghèo khổ mà làm bộ đọc kinh lâu giờ, để che đậy tội ác của họ… Họ bôn ba lo giảng đạo, nhưng có ai vào đạo thì họ làm gương mù gương xấu cho nguời ta phạm tội mà sa hoả ngục… Họ dẫn đuờng mù quáng cho dân chúng, họ tìm đủ cách nói quanh quẩn để chữa mình, để khỏi giữ những lời họ đã thề hứa.

Chúa Giêsu buồn phiền phẫn nộ với nhóm biệt phái giả hình: họ làm cớ cho nhiều nguời mất Nuớc Trời vì những luật lệ khắt khe họ đặt ra, họ phạm phép công bình, họ quyến rũ kẻ khác theo bè phái lầm lạc của họ, họ giải nghĩa lời thề theo ý muốn vụ lợi của họ…

Môn đệ là nguời dẫn dắt kẻ khác đến với Chúa, cần phải sống công bình bác ái, trung thực để nêu gương sáng cho mọi nguời. (thinh lặng một lát)

Tôi có giả hình như nguời biệt phái không?…(thinh lặng một lát)

Tôi sống đạo thật trong lòng hay hình thức bề ngoài?…

(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, Chúa than trách nhóm kinh sư và biệt phái, con cứ nghĩ là Chúa than trách chính con, vì con cũng có những tật xấu như họ: con khắt khe bắt buộc nguời khác phải tuân giữ mọi thứ luật, còn con thì không lo tuân giữ mà luôn luôn lỗi phạm; con dạy nguời ta làm lành lánh dữ, mà chính con lại làm tội ác, làm gương xấu cho họ, con bảo nguời ta phải lo giữ đúng lời khấn nguyện với Chúa, còn chính con thì luôn lỗi lời thề, lời hứa với Chúa… Con còn lỗi đức bác ái, phạm phép công bình hằng ngày!… Xin Chúa thương tha cho con.

Xin cho con và gia đình con biết sống hiền hoà, chân chính, khoan dung với người mà khắt khe với mình… Việc làm luôn luôn đúng theo lời nói, lời hứa của chúng con với Chúa và mọi người, để chúng con nên gương sáng dẫn đưa mọi nguời về cùng Chúa thay vì làm cớ cho họ xa Chúa…

Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và Pharisêu giả hình! Các ngươi khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các ngươi đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các ngươi cũng không để họ vào.” (Mt 23, 13) (Mời cộng đoàn đọc lại)

 

24/08/2021

THỨ BA TUẦN 21 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 23, 33 - 36


(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) KHỐN CHO KẺ GIẢ HÌNH

Tìm hiểu Lời Chúa:

Chúa Giêsu tiếp tục than trách các kinh sư và biệt phái : họ lo nộp thuế thập phân đầy đủ chín chắn, còn những điều luật quan trọng như công bình,bác ái, thành tín thì họ không tuân giữ… Họ lại rửa sạch chén đĩa, còn lòng họ thì đầy dẫy thói gian tham, cướp bóc… Đúng thật là họ giả hình. Họ chỉ lo sạch sẽ bên ngoài, mà không lo sạch tội bên trong; họ lo giữ mọi thứ luật nhỏ nhặt, mà lại bỏ các luật quan trọng chính yếu…

Chúa Giêsu không kết án ước muốn hoàn thiện của nhóm biệt phái. Người không huỷ bỏ lề luật, nhưng Người kiện toàn. Người muốn chúng ta giữ lề luật theo tinh thần hơn là hình thức bên ngoài, biết phân biệt điều nào thiết yếu điều nào phụ thuộc, và lo thực hành điều quan trọng hơn là lo tuân giữ những chi tiết nhỏ nhặt tầm thuờng…. (thinh lặng một lát)

Tôi tuân giữ luật Chúa và luật Hội Thánh với tinh thần mến Chúa yêu nguời thật sự, hay theo hình thức bề ngoài?…

(thinh lặng một lát)

Tôi lo thực hành những điều chính yếu hay chỉ tuân giữ những điều nhỏ nhặt tầm thuờng?…  (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Chúa ơi! Con cũng không khá gì hơn những kẻ Chúa than trách đó. Con lo giữ giờ kinh giờ lễ; giờ kinh giờ lễ con không dám đi trễ về sớm, không dám lo ra ngủ gục. Con lo ăn mặc sạch sẽ kín đáo mỗi khi đến Nhà Thờ, vì sợ ăn mặc lôi thôi thì kém vẻ lịch sự và thiếu lòng ton kính Chúa.

Nhưng lạy Chúa, trong khi con lo sạch sẽ bề ngoài thì con lại lôi thôi không lo giữ linh hồn con sạch tội; trong khi con giữ giờ kinh giờ lễ mà khi thấy nguời nghèo hơn con không giúp đỡ, con chì chiết từng đồng từng cắc với nguời giúp việc, con tìm đủ mánh lấn đất chiếm của nguời ta; của con thì bo bo còn của nguời thì con lấy mo mà hốt. Lời con khấn nguyền với Chúa cũng như lời con hứa với kẻ khác con không lo tuân giữ!…

Xin Chúa thương tha cho con. Xin Chúa biến đổi lòng con nên công bình, bác ái và thành tín như ý Chúa muốn…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lề luật là công bình, lòng nhân và thành tín. Phải làm các điều này mà không được bỏ các điều kia” (Mt 23, 23) (Mời cộng đoàn đọc lại)

 

25/08/2021

THỨ TƯ TUẦN 21 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:)   23, 27-32

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: vì các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp. Các ngươi cũng thế, bên ngoài, các ngươi có vẻ là người công chính, nhưng bên trong, các ngươi đầy sự giả hình và gian ác. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, các ngươi xây đắp phần mộ các tiên tri, trang hoàng mồ mả những người công chính, và các ngươi nói rằng: "Nếu chúng tôi sống thời cha ông chúng tôi, ắt chúng tôi không thông đồng với các ngài trong việc đổ máu các tiên tri". Vì thế, các ngươi tự chứng thực các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri. Vậy các ngươi cứ đong cho đầy đấu của cha ông các ngươi".

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) MỒ MẢ TÔ VÔI

Tìm hiểu Lời Chúa:

Chúa còn than trách các kinh sư và biệt phái về thói giả hình của họ: bên ngoài thì họ cố làm ra vẻ đạo đức trong trắng như những nấm mồ tô vôi, nhưng trong lòng họ thì thúi tha gian ác đen tối!…vì tội lỗi và tính hư thói xấu của họ. Và họ lo xây mồ đắp mả cho các ngôn sứ và tỏ ra hối tiếc lỗi lầm cha ông họ đã giết các vị ấy. Nhưng thực ra thì cha nào con ấy. Cha ông họ chỉ giết các ngôn sứ của Chúa còn họ thì đang mưu toan giết Chúa Giêsu!…

Chúa Giêsu không xét theo bề ngoài, Người nhìn thấu tận cõi lòng. Người kêu gọi chúng ta sống chân thật: Bề ngoài lo giữ mình sạch sẽ thì cũng phải trau dồi tâm hồn đẹp đẽ trong sáng.

Tội của nhóm biệt phái là họ ngoan cố không chịu ăn năn hoán cải. Họ đã nhận biết lỗi lầm của cha ông họ; nhưng chính họ lại lỗi phạm nặng hơn. (thinh lặng một lát)

Tôi có thấy lỗi lầm của người khác mà lo sửa mình lánh tội không?.. (thinh lặng một lát)

Tôi có lo giữ linh hồn trong trắng như lo gìn giữ bề ngoài đẹp đẽ không?…(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, con xét thấy con cũng là cái mả tô vôi. Lòng trí con thì chứa đủ điều xấu xa, mơ ước đủ thứ gian tà, nhưng bên ngoài con làm ra vẻ hiền lương đức hạnh để được nguời ta ca tụng… nhất là con tìm cách phê bình nguời này, đả kích lỗi lầm nguời kia, để che đậy thói hư tật xấu của con.

Xin Chúa thương tha cho con. Xin Chúa giúp con và gia đình con cải thiện đời sống, cho chúng con sống hoàn toàn trung thực: bề ngoài sao thì bề trong cũng vậy; bề ngoài chúng con biết lo sửa soạn cho đẹp đẽ sáng sủa thì bề trong chúng con cũng lo trang hoàng linh hồn chúng con cho trong sáng thánh thiện.

Và khi chúng con thấy lỗi lầm của nguời khác, chúng con biết tránh xa tội lỗi cho chính chúng con, như nguời đời thuờng nói: Xe trước ngả, xe sau lo tránh.

Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính truớc mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình gian ác!”

(Mt 23, 28) (Mời cộng đoàn đọc lại)

26/08/2021

THỨ NĂM TUẦN 21 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 24, 42 - 51

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến. "Vậy các con nghĩ ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cứ giờ mà phân phát lương thực cho họ? Phúc cho đầy tớ ấy, khi chủ nó đến thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người ấy lên coi sóc tất cả gia sản ông. Nhưng nếu đầy tớ ấy xấu, nghĩ trong lòng rằng: "Chủ tôi về muộn", rồi nó đánh đập các bạn đầy tớ, lại còn chè chén với lũ say sưa: chủ đầy tớ ấy trở về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, ông sẽ xé xác nó ra, và cho nó chung số phận với những kẻ giả hình: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng".

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề)  ĐẦY TỚ TRUNG TÍN

Tìm hiểu Lời Chúa:

Sau khi giảng về ngày tận thế, Chúa Giêsu dặn các môn đệ: các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào giờ nào Thầy sẽ đến. Như chủ nhà nếu biết giờ nào kẻ trộm đến, chắc ông sẽ canh thức, không để nó đào ngạch khoét vách vào nhà mà cướp lấy của cải tài sản nhà mình…

Như nguời đầy tớ chủ giao cho coi sóc việc nhà. Nếu chủ về thấy anh ta làm như vậy thì chắc chắn chủ sẽ thưởng. Còn nếu anh ta nghĩ chủ sẽ về trễ rồi bê tha không lo bổn phận, chủ sẽ về bắt gặp như vậy chủ sẽ phạt như bọn đạo đức giả.

Tỉnh thức là sống hy vọng sẵn sàng chờ đợi, và luôn nhiệt tâm chu toàn bổn phận.

Chúa Giêsu về trời. Người trao cho chúng ta một sứ mạng phải chu toàn. Tất cả chúng ta là đầy tớ của Người. Đầy tớ thì luôn làm mọi việc theo ý chủ. Và ý Chúa muốn chúng ta trung thành phụng sự Chúa và phục vụ mọi nguời, như Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta. (thinh lặng một lát)

Tôi có sứ mạng nào đối với gia đình? Đối với Hội Thánh? Đối với xã hội?… (thinh lặng một lát)

Hằng ngày tôi có lo chu toàn sứ mạng Chúa trao không?…(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, Chúa sẽ xét xử con vào ngày con chết, vào ngày tận thế.

Nhưng ngày nào con chết? Ngày nào tận thế? Con không biết đuợc, nên Chúa dạy con hằng ngày phải lo chuẩn bị sẵn sàng, phải lo canh phòng linh hồn con như chủ nhà canh chừng kẻ trộm, phải lo làm tròn bổn phận Chúa giao như nguời đầy tớ trung tín, để bất cứ ngày giờ nào Chúa đến phán xét, Chúa thấy con sẵn sàng chu đáo. Chúa sẽ ruớc con về Quê Hương thật huởng phúc đời đời.

Xin Chúa giúp con và mọi nguời trong gia đình con làm đuợc như vậy, để chúng con được Chúa thưởng, để chúng con khỏi bị Chúa phạt đời đời…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa anh em sẽ đến” (Mt 24, 42) (Mời cộng đoàn đọc lại)

 

27/08/2021

THỨ SÁU TUẦN 21 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 25, 1 - 13

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: "Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó, có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo. Còn những cô khôn ngoan đã mang đèn, lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả.

"Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: 'Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả'. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: 'E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra (nhà) hàng mà mua thì hơn'. Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng, thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: 'Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi'. Nhưng người đáp lại: 'Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi'. Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào".

 

 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)    MƯỜI TRINH NỮ

Tìm hiểu Lời Chúa:

Nuớc Trời như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể, năm cô khờ, năm cô khôn. Năm cô khờ đem đèn mà không đem dầu theo, còn năm cô khôn thì mang đủ dầu đèn. Vì chàng rể đến chậm nên các cô ngủ hết. Nửa đêm chàng rể đến, các cô lật đật thắp đèn đi đón chàng rể. Nhưng mấy cô khờ không có dầu, hỏi mượn dầu của các cô khôn không được, nên phải đi mua dầu. Trong khi đó thì các cô khôn có sẵn dầu đèn liền đi vào phòng cưới với chàng rể, và đóng cửa lại. Đến lúc các cô khờ đi mua dầu về kêu cửa, thì chủ nhà không mở… Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết ngày giờ nào Chúa sẽ đến xét xử. Mỗi nguời phải lo sắm sẵn dầu đèn là tin cậy Chúa, là mến Chúa yêu nguời, là lòng trong sạch thánh thiện…

Sự giúp đỡ nhau về phần thiêng liêng có giới hạn: không ai có thể lo cho phần rỗi kẻ khác được, nếu chính họ chẳng chịu lo cho chính mình. Chúng ta có thể khuyên bảo, cầu nguyện, nêu gương sáng cho những nguời xung quanh, nhưng chính họ phải lo làm lành lánh dữ, phải lo tin Chúa thờ Chúa thì mới đuợc cứu rỗi. (thinh lặng một lát)

Tôi có sắm sẵn dầu đèn để đón rước Chúa chưa?…

(thinh lặng một lát)

Tôi tự lo cho phần rỗi linh hồn tôi, hay tôi nhờ người khác lo dùm?…(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, năm cô trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể mà không đem dầu theo thì thật là buồn cười, người đâu mà khờ khạo quá! Như vậy chủ không mở cửa cho vào thì thật đáng kiếp!…

Nhưng chính con và nhiều người trong gia đình con, trong xứ đạo con cũng vậy Chúa ơi!… Chúng con biết thế nào Chúa cũng đến xét xử chúng con, thế nào chúng con cũng phải chết, thế nào cũng có ngày tận thế, vậy mà chúng con có lo lắng chuẩn bị dầu đèn là sống đạo siêng năng sốt sắng, là mến Chúa yêu người gì đâu?!.. Chúng con cứ sống phây phây thoải mái như không có ngày chết, không có ngày phán xét…

Xin Chúa thương giúp chúng con, cho chúng con biết lo sắm sửa “đèn dầu đạo hạnh” hằng ngày, để bất cứ ngày giờ nào Chúa đến xét xử chúng con, chúng con khỏi bị Chúa đóng cửa bỏ chúng con ở ngoài, nhưng chúng con đuợc Chúa cho vào Thiên Đàng huởng phúc đời đời…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng đuợc đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi nguời ta đóng cửa lại” (Mt 25, 10) (Mời cộng đoàn đọc lại)

28/08/2021

THỨ BẢY TUẦN 21 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM ) Mt 25, 14 - 30

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: "Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy theo khả năng mỗi người, đoạn ông ra đi. Người lãnh năm nén bạc, ra đi và dùng tiền ấy buôn bán làm lợi được năm nén khác. Cũng vậy, người lãnh hai nén cũng làm lợi ra hai nén khác. Còn người lãnh một nén, thì đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ mình. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ trở về và đòi họ tính sổ. Vậy người lãnh năm nén bạc đến, mang theo năm nén khác mà nói rằng: "Thưa ông, ông đã trao cho tôi năm nén bạc, đây tôi làm lợi được năm nén khác". Ông chủ bảo người ấy rằng: "Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi". Người đã lãnh hai nén bạc cũng đến và nói: "Thưa ông, ông đã trao cho tôi hai nén bạc, đây tôi đã làm lợi được hai nén khác". Ông chủ bảo người ấy rằng: "Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi". "Còn người lãnh một nén bạc đến và nói: "Thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt, gặt chỗ không gieo và thu nơi không phát, nên tôi khiếp sợ đi chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Ðây của ông, xin trả lại ông". Ông chủ trả lời người ấy rằng: "Hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác, ngươi đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát: vậy lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho người đổi tiền, và khi ta trở về, ta sẽ thu cả vốn lẫn lời. Bởi thế, các ngươi hãy lấy nén bạc lại mà trao cho người có mười nén. Vì người có sẽ cho thêm và sẽ được dư dật, còn kẻ chẳng có, thì vật gì coi như của nó, cũng lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng, các ngươi hãy ném nó ra ngoài vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc, nghiến răng".

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề: ) NHỮNG NÉN BẠC

Tìm hiểu Lời Chúa:

Nước trời cũng giống như chủ nhà sắp đi xa, gọi đầy tớ đến giao cho nguời năm nén, người hai nén, người một nén vàng để làm ăn sinh lợi. Những người lãnh năm nén và hai nén thì biết lo làm lợi, còn anh lãnh một nén thì không lo làm ăn mà đào lỗ đem chôn… Sau một thời gian, chủ về gọi đầy tớ tính sổ: Người làm lợi đuợc năm nén và hai nén đều đuợc chủ khen thưởng. Còn người lãnh một nén không làm lợi được gì thì bị chủ lấy lại trao cho nguời biết làm lợi và bị chủ phạt.

Người chủ đây chính là Chúa. Chúa ban cho mỗi nguời những ơn cần thiết để làm lợi phần xác cũng như phần hồn của mình. Thời gian làm lợi là suốt đời sống của mỗi nguời. Ngày ông chủ về tính sổ là ngày Chúa phán xét vào ngày chết và ngày tận thế. Nếu ai biết dùng ơn Chúa ban mà làm lành lánh dữ thì được Chúa thưởng; còn ai làm ngược lại thì bị Chúa phạt.

Chúa ban cho chúng ta mỗi người đủ ơn cần thiết, chớ không bao giờ thiếu, và ai nấy phải lo làm lợi cho phần hồn phần xác của mình, cũng như cho anh chị em đồng bào đồng loại.(thinh lặng 1lát)

Tôi có lo dùng ơn Chúa ban để lo cho phần rỗi linh hồn tôi và linh hồn anh chị em tôi chưa?… (thinh lặng một lát)

Tôi có nhớ rằng tôi phải trả lẽ về các ơn lành Chúa ban không?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, Chúa dựng nên con và ban cho con những nén bạc là ơn Chúa để con làm lợi: làm cho Danh Chúa cả sáng, làm cho con đuợc ơn phần rỗi, làm cho mọi người đuợc thăng tiến…

Nhưng lạy Chúa, con dại dột quá! Con bê bối quá! Con giống như nguời đầy tớ bất trung kia… con không biết lo dùng ơn Chúa mà làm lợi gì hết, mà có khi con còn dùng ơn Chúa mà làm tội, làm hại cho Chúa và cho kẻ khác nữa!

Xin Chúa thương tha cho con. Xin Chúa cho con và mọi nguời trong gia đình con biết dùng ơn Chúa cho nên; cho chúng con biết dùng ơn Chúa để làm sáng Danh Chúa, để lo phần hồn phần xác chúng con, để giúp ích đồng bào đồng loại chúng con, cho chúng con đáng đuợc Chúa thưởng ngày sau trên Thiên Đàng…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Trong việc ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ đặt anh lên coi việc nhiều” (Mt 25, 21) (Mời cộng đoàn đọc lại)

 

29/08/2021

CHÚA NHẬT TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B

 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM: )

Mc 7, 1-8.14-15.21-23

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô

Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: "Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?" Người đáp: "Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: 'Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người'. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người". Và Người lại gọi dân chúng mà bảo rằng: "Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế". Ðó là lời Chúa.

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) 

LỀ LUẬT THIÊN CHÚA VÀ TẬP TỤC LOÀI NGƯỜI

 

Tìm hiểu Lời Chúa:

Nhóm biệt phái trách các môn đệ Chúa Giêsu không giữ tập tục tiền nhân: các ông để tay ô uế mà dùng bữa. Chúa dùng lời ngôn sứ Isaia (29,13) chống lại thứ tôn giáo hình thức của họ. Không phải chỉ thực hành những việc đạo đức bề ngoài mà nên thánh thiện trọn lành. Nếu không có lòng tin cậy mến thì mọi hành động bên ngoài đều vô giá trị.

Không phải từ cái bên ngoài vào trong con nguời làm cho họ ra ô uế, nhưng chính những gì từ trong con người phát xuất ra mới làm cho họ ra nhơ bẩn xấu xa: đó là những tư tưởng, tâm tình, và ý định bất chính bất toàn, như tham lam, độc ác, trác táng, kiêu căng…

Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta lo thanh tẩy tâm hồn. Người nhắc chúng ta nhớ thân phận tội lỗi của chúng ta: việc xấu điều tội ngay ở trong lòng chúng ta; bảo là chúng ở ngoài là lầm lạc to tát. Nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi, đó là khởi sự cứu rỗi mình, là bắt đầu hoán cải tâm hồn, cải thiện đời sống… (thinh lặng một lát)

Tôi có nhận mình là kẻ tội lỗi không?… (thinh lặng một lát)

Tôi có biết những điều bất chính bất toàn còn ở trong lòng tôi, để lo cải thiện tâm hồn hằng ngày không?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, con hết lòng cám ơn Chúa vì Chúa đã thương nhắc con nhớ: con là kẻ tội lỗi, tâm hồn con đầy những điều xấu xa lầm lỗi, cần phải biến đổi thanh tẩy hằng ngày.

Xin cho gia đình con và các gia đình Công Giáo luôn nhìn nhận mình hèn mọn tội lỗi, mỗi ngày lo cải thiện đời sống, hoán cải tâm hồn, để chúng con ngày càng nên trong sạch, xứng đáng làm con Chúa và lãnh phần thưởng Chúa hứa ban cho chúng con.

Xin Chúa đặc biệt thương những kẻ tội lỗi, những người nguội lạnh, trễ nải, rối rắm, cho họ nhìn biết lỗi lầm của mình mà ăn năn sám hối trở về với Chúa… Xin cho chúng con biết lo cộng tác với Chúa, dẫn đưa họ về cùng Chúa, bằng lời cầu nguyện, bằng lời khuyên bảo, và việc lành chúng con làm hằng ngày.

Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

"Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ trong con người xuất ra là cái làm cho con người ô uế”.

(Mời cộng đoàn đọc lại)

30/08/2021

THỨ HAI TUẦN 22 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Lc 4, 16 - 30

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Nadarét, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, thì ngày Sabbat, Người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho Người sách tiên tri Isaia. Mở sách ra, Người gặp ngay đoạn chép rằng: "Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng". Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe". Mọi người đều làm chứng cho Người và thán phục Người về những lời từ miệng Người thốt ra, và họ nói: "Người này không phải là con ông Giuse sao?" Và Người nói với họ: "Hẳn các ngươi sắp nói cho Ta nghe câu ngạn ngữ này: "Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình"; "điều chúng tôi nghe xảy ra ở Capharnaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông". Người nói tiếp: "Ta bảo thật các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật các ngươi, đã có nhiều bà goá trong Israel thời Êlia, khi trời bị đóng lại trong ba năm sáu tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ; dầu vậy, Êlia không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà goá tại Sarepta thuộc xứ Siđon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Êlisêô, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman, người Syria". Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ chỗi dậy và trục xuất Người ra khỏi thành. Họ dẫn Người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô Người xuống vực thẳm. Nhưng Người rẽ qua giữa họ mà đi. Ðó là lời Chúa.

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) 

LỜI KINH THÁNH ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM

Tìm hiểu Lời Chúa:

Chúa Giêsu về Nadarét là nơi Người sinh trưởng. Theo thường lệ, ngày hưu lễ (Sabat) Người vào hội đường đọc Kinh Thánh. Người mở sách ngôn sứ Isaia và gặp ngay đoạn chép về Người, là Đấng Chúa Cha sai đến để cứu chữa những ai nghèo khó, đau khổ, bệnh tật phần hồn phần xác. Đọc xong, Người ngồi xuống và tuyên bố, chính đoạn sách đó đã chép về Người. Mọi người đều tán thành và thán phục Lời Người nói. Nhưng có kẻ lại chê Người là con ông thợ mộc Giuse tầm thường, nên Người bảo cho họ biết: Không có ngôn sứ nào được người đồng hương chấp nhận. Họ là bụt nhà không thiêng!

Thật vậy, trong thời hạn hán của Israel, không có bà goá nào trong nước đã được ngôn sứ Êlia cứu đói. Và thời ngôn sứ Êlisa, thiếu gì người trong nước bị phong cùi, mà không ai được ông cứu chữa. Tại sao vậy? Tại vì họ không tin tưởng các ông ấy, như hôm nay họ cũng khinh thường Chúa Kitô, nên họ không được Người cứu giúp.

Dân chúng nghe Người nói thế thì phẫn nộ, vì biết Người khiển trách họ. Họ kéo Người lên núi định xô Người xuống vực sâu cho chết, nhưng Người đã đi thoát khỏi họ, vì chưa tới ngày giờ Người phải chịu chết.

Chúa Giêsu đến chữa loài người chúng ta phần hồn phần xác, và Người thực hiện việc đó hôm qua, cũng như hiện nay và mãi mãi. Muốn được Người cứu vớt phải tin nhận Người, làm theo Lời Người dạy. (thinh lặng một lát)

Tôi có tin Chúa Giêsu là Đấng cứu thế không?…(thinh lặng một lát)

Làm sao được Chúa cứu chữa phần hồn phần xác?…

(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, hễ thẳng mực tàu thì đau lòng gỗ, sở dĩ dân chúng định xô Chúa xuống giếng cho chết là vì họ bị Chúa khiển trách lầm lỗi của họ, nên họ không ưa Chúa. Phải chi Chúa tâng bốc ngợi khen họ, chắc họ theo Chúa hết…

Nhưng lạy Chúa, Chúa đã được Chúa Cha sai đến cứu chữa người lầm lạc, kẻ tội lỗi, người nghèo khó khốn khổ. Bổn phận Chúa phải sửa chữa uốn nắn chúng con nên tốt nên trọn lành, để xứng đáng được Chúa cứu rỗi.

Xin Chúa cho gia đình con và mọi người sẵn sàng nghe Lời Chúa răn bảo sửa dạy, sẵn sàng nhìn nhận Chúa là Thiên Chúa cứu độ chúng con. Xin đừng để chúng con chỉ nhìn Chúa bề ngoài mà khinh thường Chúa và giáo huấn của Chúa, nhưng xin cho chúng con nhìn biết tin kính Chúa là Thiên Chúa, do Chúa Cha sai đến để cứu chuộc chúng con, hầu chúng con khỏi bị Chúa quở phạt, nhưng được Chúa thương cứu khỏi những khổ cực đời này và hưởng phước vô cùng đời sau…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha.”

(Lc 4, 18) (Mời cộng đoàn đọc lại)

31/08/2021

THỨ BA TUẦN 22 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Lc 4, 31 - 37

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thành Capharnaum, xứ Galilêa, và ở đó Người giảng dạy họ trong các ngày Sabbat. Người ta bỡ ngỡ về giáo lý của Người, vì lời giảng dạy của Người có uy quyền. Bấy giờ trong hội đường, có một người bị quỷ ô uế ám, thét to lên rằng: "Hỡi Giêsu Nadarét, giữa chúng tôi và Ngài có chuyện chi đâu? Ngài đến tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa". Nhưng Chúa Giêsu trách mắng nó rằng: "Hãy câm đi và ra khỏi người này". Và quỷ vật ngã người đó giữa hội đường và xuất khỏi nó, mà không làm hại gì nó. Mọi người kinh hãi và bảo nhau rằng: "Lời gì mà lạ lùng vậy? Vì Người dùng quyền năng mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất ra". Danh tiếng Người đồn ra khắp nơi trong xứ. Đó là lời Chúa.

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   ĐẤNG THÁNH CỦA THIÊN CHÚA

Tìm hiểu Lời Chúa:

Chúa Giêsu đến thành Caphacnaum. Ngày hưu lễ, Người vào hội đường giảng đạo. Dân chúng nghe Người giảng dạy rất có uy quyền thì hết sức ngạc nhiên cảm phục. Người không dựa vào uy thế của Môsê như các luật sĩ, mà lấy quyền mình mà phán quyết mọi sự và nhấn mạnh đến lòng mến Chúa yêu người trên mọi thực hành của lề luật.

Lúc đó có một người bị quỳ ám nhìn biết Người là Con Thiên Chúa, và quỷ yêu cầu Người đừng tiêu diệt nó. Nhưng Chúa ra lệnh cho nó ra khỏi người ấy, vì Chúa không thể chấp nhận cho ma quỷ làm khổ, làm hại loài người mà Chúa thương mến. Nó bực tức vật ngã người ấy rồi xuất ra. Dân chúng thấy vậy thì càng kinh ngạc và thán phục Người, vì Người là Thiên Chúa, có quyền trên cả ma quỷ… và danh tiếng Người đồn ra khắp nơi.

Lời Chúa là sức mạnh chữa lành và giải thoát. Nhờ Lời Chúa, chúng ta chiến thắng ma quỷ xác thịt thế gian…

(thinh lặng một lát)

Tôi có tin Lời Chúa là sức mạnh chữa lành và giải thoát tôi không?…(thinh lặng một lát)

Tôi có tin vào quyền năng vô cùng của Thiên Chúa chưa?…(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, hôm nay Chúa đã tỏ cho dân chúng thấy rõ quyền phép cao cả của Chúa, trong lời giảng dạy và trong phép lạ Chúa làm, đến nỗi cả ma quỷ cũng phải tuân phục Chúa là Thiên Chúa, là Đấng Thiên Sai.

Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con hết lòng tin kính Chúa, tùng phục Chúa là Thiên Chúa vô cùng phép tắc, toàn quyền trên trời dưới đất, cho chúng con thờ phượng kính mến Chúa trên hết, để được Chúa dùng quyền phép Chúa mà giúp chúng con chiến thắng ma quỷ xác thịt thế gian, là ba kẻ thù hằng ngày luôn ám hại chúng con, lôi cuốn chúng con phạm tội mất lòng Chúa, làm mất hạnh phúc Thiên Đàng Chúa hứa ban cho chúng con…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Nỗi kinh ngạc trùm lên mọi người, và họ nói với nhau: Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất” (Lc 4, 36) (Mời cộng đoàn đọc lại

 

 

 

LỄ NGOẠI LỊCH THÁNG TÁM

 

NGÀY 06 THÁNG 08

CHÚA HIỂN DUNG                                               

 (Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Lc 9: 28b-36

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với Người. Đó là Môsê và Êlia, hiện đến uy nghi, và nói về sự chết của Người sẽ thực hiện tại Giêrusalem.

Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với Người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. Lúc ông còn đang nói, thì một đám mây bao phủ các Ngài và thấy các Ngài biến vào trong đám mây, các môn đệ đều kinh hoàng. Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”. Và khi tiếng đang phán ra, thì chỉ thấy còn mình Chúa Giêsu.

Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín không nói với ai những điều mình đã chứng kiến.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với Người. Đó là Môsê và Êlia, hiện đến uy nghi, và nói về sự chết của Người sẽ thực hiện tại Giêrusalem.

Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với Người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. Lúc ông còn đang nói, thì một đám mây bao phủ các Ngài và thấy các Ngài biến vào trong đám mây, các môn đệ đều kinh hoàng. Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”. Và khi tiếng đang phán ra, thì chỉ thấy còn mình Chúa Giêsu.

Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín không nói với ai những điều mình đã chứng kiến.

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  CHÂN DUNG ĐẤNG VÔ HÌNH

Tìm hiểu Lời Chúa:

Thiên Chúa, Đấng vô hình, trở nên hữu hình nơi dung mạo con người của Đức Kitô, để rồi, theo qui trình ngược lại, dung mạo con người nơi Đức Kitô “đổi khác”: trở nên vinh quang, giống hình ảnh của Thiên Chúa. Muốn phục hồi dung mạo con người thành “hình ảnh của Thiên Chúa”, Chúa Kitô trải qua “quá trình xử lý ảnh” của thập giá: từ một bé thơ yếu ớt nơi hang bò lừa đến hình ảnh “con chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần gian”, và cuối cùng xuất hiện thật khốn cùng dưới hình hài của một tội nhân “không còn hình tượng người ta nữa”, một người bị bỏ rơi trên thập giá, trái tim bị đâm thâu. Phải trải qua tất cả những giai đoạn đó, chân dung con người nơi Đức Ki-tô mới được “hiển dung” với trọn vẹn vinh quang của Con Thiên Chúa.

Chỉ khi nào ta biết chiêm ngắm chân dung Đức Kitô đau khổ trên thập giá, lúc đó ta mới có thể thấy được gương mặt vinh hiển của Đức Kitô phục sinh. Và cũng bằng cách kết hợp với Đức Kitô thập giá, ta mới được “hiển dung” với Ngài và trong Ngài.   (thinh lặng 1 lát).

Trong giờ cầu nguyện, tôi có cầm chắc lấy cây thập giá, hay tấm chân dung Đức Giê-su chịu khổ nạn, tôi có  nhìn ngắm với tất cả niềm say mê, trìu mến và cầu nguyện tha thiết  với Chúa không? (thinh lặng 1 lát).

Nhờ xác tín giá trị của thập giá Đức Ki-tô, tôi có vui lòng đón nhận những hy sinh, thiệt thòi khi sống những đòi hỏi của người môn đệ Chúa mỗi ngày không? (thinh lặng 1 lát).

 

Cầu Nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa Giê-su, Chúa ban cho con sự sống mới, con xin cảm tạ Chúa. Xin cho con biết kết hiệp với Chúa trong mọi sự, để con trở nên hình ảnh sinh động của Đấng Phục Sinh trong con.

Lạy Chúa Giêsu đáng mến, con say mê chân dung Chúa. Xin Chúa dùng thập giá biến đổi con mỗi ngày một nên giống Chúa hơn. Amen.

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).

 

Sống Lời Chúa dạy:

Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. (Lc 9,29-31)

(mời CĐ đọc lại)

NGÀY 10 THÁNG 08

THÁNH LÔRENXÔ PHÓ TẾ TỬ ĐẠO

(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 nguời đọc hoặc xuớng đoạn TM): Ga 12,24-26

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thật, Ta nói thật với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó".

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:    DÁM ĐÁNH ĐỔI

Tìm hiểu Lời Chúa:

Ba giáo sư thuộc đại học Oxford [Ốc-pho] bên nuớc Anh đã quyết định bỏ ra số tiền không hề nhỏ, khoảng từ 50.000 USD, để ướp đông xác của họ sau khi chết, với hy vọng khoảng 100 năm sau, khoa học tiến bộ sẽ đủ trình độ để cho họ sống lại (theo báo Tuổi Trẻ, 13/6/2013). Cuộc sống con người quá vắn vỏi, vỏn vẹn bất quá một trăm năm rồi chết; thế là hết. Vì thế người ta tìm đủ mọi cách để kéo dài nó dù chỉ với hy vọng mong manh. Nhưng đức tin cho biết, ngoài sự sống ở đời tạm này, còn có một cuộc sống mới vinh quang và vĩnh cửu đời sau. Chúa Giêsu dạy chúng ta phải dám đánh đổi cái tạm thời là cuộc sống đời này để đạt được vĩnh cửu là cuộc sống đời sau. (thinh lặng 1 lát).

“Ai coi thuờng mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được cho sự sống đời đời” là một định luật đuợc chứng minh qua sự hy sinh của thánh Lôrenxô, phó tế, tử đạo. Vẫn biết mạng sống đời này là quý, nhưng cái quý hơn chính là sự sống đời đời, mà không có sự sống nào có thể so sánh, nên thánh nhân đã vui mừng đánh đổi: Hạt lúa có chịu vùi lấp và chết đi thì mới mọc lên và sinh nhiều bông hạt. Chọn lựa của thánh Lôrenxô là mẫu gương và là lời khích lệ cho những ai muốn chọn sống đời đời bên Thầy Giêsu.  (thinh lặng 1 lát).

“Đi Đàng Thánh Giá” là một việc làm đạo đức giúp suy niệm mầu nhiệm thập giá Chúa Ki-tô. Tôi đã thực hành việc đó bao lâu một lần? (thinh lặng 1 lát).

Tôi có dám chết đi cho con người cũ bằng cách chừa bỏ hẳn một thói xấu lưu cữu nơi tôi nhiều năm qua không?

(thinh lặng 1 lát).

Cầu Nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã vạch ra con đường sự sống thật và thánh Lôrenxô đã đi tới đích. Xin cho con và mọi người trong gia đình con dám can đảm noi gương thánh nhân thí mạng sống mình ở đời này, để giữ được sự sống đời đời. Amen.

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).

 

Sống Lời Chúa dạy:

“Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được cho sự sống đời đời.” (Ga 12,25)  (mời CĐ đọc lại)

 

NGÀY 15 THÁNG 08

       ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI   

Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM):  (Lc 1, 39-56)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca

Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth, và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: "Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện". Và Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời". Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà Mình.

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  SỐNG NHƯ MẸ LÊN TRỜI VỚI MẸ

Tìm hiểu Lời Chúa:

Trong một năm phụng vụ, những ngày lễ kính Đức Mẹ sắp xếp, dàn trải như một lộ trình mẫu giúp các tín hữu sống đức tin theo gương Mẹ để đạt tới đích điểm mà ngày lễ hôm nay nhắm tới là được lên trời với Mẹ. Thật vậy, vì cảm nhận được thân phận của một nữ tì hèn mọn trước kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa, Đức Ma-ri-a đã không khỏi bỡ ngỡ, e ngại trước lời mời gọi của Chúa qua lời thiên sứ truyền tin. Bằng lời xin vâng, Mẹ đã sẵn lòng cộng tác vào kế hoạch cứu độ của Chúa: không phải chỉ có lời thưa xin vâng lúc truyền tin, Mẹ đã thưa xin vâng suốt cuộc đời mình, xin vâng trong những lúc tăm tối của thử thách, xin vâng ngay cả khi chưa hiểu ý Chúa, xin vâng khi cùng Chúa Giê-su đi trên đường khổ giá, xin vâng khi tiếp tục đồng hành với các tông đồ. Chính vì trung thành với lời xin vâng Mẹ được ân thưởng lên cõi trời. (thinh lặng 1 lát).

Tôi thực hiện quyết tâm ba bước sau đây:

1/ chọn một biến cố vừa xảy ra trong cuộc sống của mình;

2/ bình tâm suy gẫm để khám phá ý muốn của Chúa qua biến cố đó;

3/ thưa vâng với Chúa và nỗ lực thực hiện. (thinh lặng 1 lát)

Cầu Nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Mẹ mến yêu, noi gương Mẹ, và sống như Mẹ là phương thế tốt nhất để sống trọn vẹn ơn gọi là Ki-tô hữu. Xin ban ơn giúp sức cho con và mọi người trong gia đình con, trong hành trình đức tin cùa mình, chúng con cũng dám thưa vâng để ý Chúa được thể hiện trong cuộc đời chúng con, hầu mai sau được cùng Mẹ vui hưởng Nước Trời ..…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).

 

Sống Lời Chúa dạy:

“Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn.” (Lc 14, 21b) (mời CĐ đọc lại)

 

NGÀY 22 THÁNG 08

ĐỨC MARIA TRINH NỮ VƯƠNG  

 (Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM):  Lc 1,26-38

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca

Vào tháng thứ sáu, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nagiarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria.

Thiên thần vào nhà trinh nữ vào chào rằng:  “Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà.”  Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì.  Thiên thần liền thưa:  “Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa.  Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu.  Người sẽ nên cao trọng và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao.  Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người.  Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp và triều đại Người sẽ vô tận.”  Nhưng Maria thưa với thiên thần:  “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?”  Thiên Thần thưa:  “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà.  Vì thế Đấng Bà sinh ra, sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa.  Và này, Êlisabéth chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được.”

Maria liền thưa:  “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền.”  Và thiên thần cáo biệt bà.

 

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  ĐỨC KHIẾT TỊNH LÊN NGÔI

Tìm hiểu Lời Chúa:

Nhờ được Thiên Chúa tuyển chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Đức Ma-ri-a đã được Chúa ban vô vàn ơn phúc, từ ơn vô nhiễm nguyên tội ngay từ lúc đầu thai đến ơn hồn xác lên trời sau khi hoàn thành cuộc sống dương thế. Thế nhưng triều thiên dành cho Mẹ trong vinh quang thiên quốc lại là danh hiệu “Trinh Nữ Vương”, vị nữ hoàng của đức khiết tịnh, nhân đức mà Mẹ vẫn chăm chú giữ gìn trong suốt cuộc đời mình. Quả vậy, khi được sứ thần truyền tin mình sẽ sinh hạ Đấng Cứu Thế, Mẹ đã thưa: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?” Khi Mẹ “xin vâng” như lời sứ thần truyền, nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, Con Thiên Chúa đầu thai và sinh ra từ nơi cung lòng Mẹ; điều đó không làm mất  đi mà trái lại còn thánh hiến sự khiết tịnh của Mẹ như ánh sáng xuyên thấu thuỷ tinh càng làm cho thuỷ tinh thêm rạng rỡ (Hiến Chế GH 57; GLCG 499). Khi tung hô Đức Ma-ri-a là Trinh Nữ Vương, Giáo hội tuyên xưng rằng, nơi Mẹ, đức Khiết Tịnh đã lên ngôi. (thinh lặng 1 lát).

Trong xã hội hôm nay, cuộc khủng hoảng hưởng thụ tính dục đã lôi kéo nhiều người sống buông thả, cách riêng là những bạn trẻ. Vậy, đức khiết tịnh có còn giá trị hay không? (thinh lặng 1 lát).

Cầu Nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, nhờ mẫu gương của Mẹ, chúng con nhận thức được rằng một đời sống khiết tịnh không chỉ dành riêng cho những người tu trì, mà còn cho cả những người sống trong bậc gia đình sẽ làm cho tâm hồn chúng ta triển nở, vui tươi và bình an.

Chúng con kiên quyết loại trừ mọi ý nghĩ hành vi nghịch với đức khiết tịnh trong các mối quan hệ với tha nhân…

 

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

 

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:

“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà.” (Lc 1,28) (mời CĐ đọc lại)

 

NGÀY 24 THÁNG 08

THÁNH BATÔLÔMÊÔ TÔNG ĐỒ

 (Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM): Ga 1,45-51

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

Khi ấy, Philipphê gặp Nathanael và nói với ông: "Đấng đã được Môsê ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nadarét". Nathanael đáp: "Bởi Nadarét nào có cái chi hay?" Philipphê nói: "Hãy đến mà xem". Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông: "Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối". Nathanael đáp: "Sao Ngài biết tôi?" Chúa Giêsu trả lời rằng: "Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi". Nathanael thưa lại rằng: "Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel". Chúa Giêsu trả lời: "Vì Ta đã nói với ngươi rằng: Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa". Và Người nói với ông: "Thật, Ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các Thiên Thần Chúa lên xuống trên Con Người".

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  ƯỚC MƠ BAY CAO

Tìm hiểu Lời Chúa:

Người Việt Nam dùng hình ảnh cây trúc để làm biểu tượng cho người quân tử, hoa sen để biểu trưng cho sự thanh cao “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Còn đối với người Do Thái, cây vả tượng trưng cho sự an bình. Cây vả có nhiều cành lá um tùm nên người ta thường ngồi dưới bóng của nó để trầm tư mặc niệm. Hình ảnh Nathanaen hay còn gọi là Batôlômêô ngồi “dưới cây vả” nói lên rằng ông là một con người của suy niệm những mầu nhiệm cao siêu. Đức Giêsu nói cho ông biết rằng chẳng những Ngài nhìn thấu suốt tâm hồn con người, Ngài còn là chiếc thang đưa dẫn con người lên trời. Ông đã giật mình kinh ngạc và thán phục Đấng đọc được những suy nghĩ, những ước mơ đang ngự trị nơi sâu thẳm nhất của trái tim ông. Được Chúa Giêsu thu phục và hứa cho thấy những sự cao cả hơn nữa, ông dành cho Ngài trọn quyền làm chủ vận mạng đời ông. (thinh lặng 1 lát).

Tôi có quan tâm cầu nguyện cho một người bạn lương dân của bạn, và tìm dịp thuận tiện dẫn đưa người ấy đến với Đức Giêsu là con đường, là chiếc thang dẫn lên trời không?

(thinh lặng 1 lát).

Cầu Nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, dâng lên Chúa những ước mơ, những khao khát của con, và Chúa thấu suốt những ước mơ, khao khát ấy. Ước mơ lớn nhất, khát khao nóng bỏng nhất phải là đi theo Đức Giêsu để một ngày kia được cùng Ngài lên trời. Lạy Chúa Giêsu, chúng con thường chỉ có những ước mơ tốt đẹp cho mình, mà quên cho người khác. Xin Chúa cho tất cả chúng con biết hằng ngày bước theo Chúa trên con đường về quê trời. Amen.

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:

Đức Giê-su nói: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh dưới cây vả, nên anh tin ! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” (Ga 1,50)  (mời CĐ đọc lại)

 

NGÀY 29 THÁNG 08

THÁNH GIOAN TY GIẢ BỊ TRẢM QUYẾT 

(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM):  Mc 6,17-29

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Hêrôđê đã sai đi bắt Gioan và giam ông trong ngục: nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan bảo Hêrôđê: “Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình”. Phần Hêrôđia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được, vì Hêrôđê kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe.

Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilêa. Khi con gái nàng Hêrôđia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hêrôđê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: “Con muốn gì, cứ xin, trẫm sẽ cho”, và vua thề rằng: “Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho”. Cô ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì?” Mẹ cô đáp: “Xin đầu Gio-an Tẩy Giả”. Cô liền vội vàng trở vào xin vua: “Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa”. Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan, và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ.

Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mồ.

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề: 

PHÚC THAY NGƯỜI “CHỊU KHỐN NẠN VÌ ĐẠO NGAY”

Tìm hiểu Lời Chúa:

Dù không bị bắt phải bước qua thập giá hay phải chối bỏ đức tin như các vị thánh tử đạo, thánh Gio-an Tẩy giả bị chết tức tưởi chỉ vì một lời nói ngay, bênh vực cho đạo lý: “Nhà vua không được lấy vợ của anh mình.” Dùng lời nói, cuộc sống và cuối cùng dùng cả cái chết của mình để rao giảng cho chính đạo như thế, Gio-an Tẩy Giả xứng danh là một vị tử đạo đầy đủ ý nghĩa, đúng như Lời Chúa nói trong Tám Mối Phúc Thật: “Ai chịu khốn nạn vì đạo ngay ấy là phúc thật” – nói theo ngôn ngữ hiện đại là “ai vì bênh vực cho công lý, cho lẽ phải mà phải chịu thiệt thân” người ấy được hưởng hạnh phúc giống như những người dám liều thân làm chứng cho Đức Ki-tô vậy. (thinh lặng 1 lát).

Lời Tertulianô, một văn sĩ công giáo cổ thời, vẫn còn giá trị: “Máu các thánh tử đạo là hạt giống làm trổ sinh các tín hữu.” Để có thể dám chết vì chính đạo, ta phải dám sống vì chính đạo trước đã. Chính cái chết từng ngày qua việc từ bỏ tính ích kỷ, từ bỏ những đam mê dục vọng, những việc làm bất chính sẽ dẫn đưa chúng ta đến cõi sống muôn đời và là những hạt giống âm thầm được vùi trong cuộc sống để làm trổ sinh các tín hữu mới.

Sống đạo là “sống-tử-đạo”. Để sống-tử-đạo bạn cần từ bỏ những gì? (thinh lặng 1 lát).

Tôi có thực hành sống-tử-đạo mỗi ngày bằng cách làm một hy sinh nhỏ không? (thinh lặng 1 lát).

Cầu Nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, xin giúp con biết từ khước những thói hư tật xấu, chết cho ý riêng con mỗi ngày để luôn sống trong tình yêu của Thiên Chúa. 

Sống Lời Chúa dạy:

“Lập tức, vua sai thị vệ đi …. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông Gio-an Tẩy giả ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ.” (Mc 6,27-28) (mời CĐ đọc lại)


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 18-22 TNB

CN XVIII TN – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Đức Giêsu là Bánh Trường Sinh nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Với lòng tin tưởng, mến yêu, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. Hội Thánh kín múc sức mạnh trong cuộc lữ hành trần thế nơi Mình Máu Thánh Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh, luôn tìm thấy nơi Chúa Giêsu Thánh Thể nguồn trợ lực cho đời sống mục vụ, và biết phó thác trong tay Chúa mọi ưu tư cùng những thách đố.

2. Đào sâu đời sống đức tin là một nhu cầu khẩn thiết của người Kitô hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu biết tận dụng thời giờ Chúa ban để học hỏi Lời Chúa, hầu mỗi ngày được nên vững mạnh hơn trong đời sống đức tin.

3. Chúa là niềm hy vọng của những người cùng khổ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang gặp khó khăn trong cuộc sống, biết tìm đến nguồn sống là Lời Chúa và bí tích Thánh Thể, để kín múc sức mạnh và tình yêu từ Chúa.

4. Tin không phải là chấp nhận một số tín điều cho bằng gặp gỡ Chúa Giêsu, theo Người và gắn bó với Người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn khao khát gặp Chúa qua việc lắng nghe, suy niệm Lời Chúa và kết hiệp mật thiết với Người trong bí tích Thánh Thể.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dùng bí tích Thánh Thể để hiện diện và trở nên thần lương nuôi dưỡng chúng con. Xin giúp chúng con biết sống theo đường lối Chúa, biết tìm kiếm của ăn không bao giờ hư nát cho linh hồn nơi Thánh Thể Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

 

CN XIX TN – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu chính là Bánh từ trời xuống để trao ban cho muôn người được ơn cứu độ. Chúng ta cùng cảm tạ Người và dâng lời nguyện xin:

1. “Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh, luôn là tấm gương cho đoàn chiên về niềm xác tín vào Chúa Giêsu Thánh Thể để được sống đời đời.

2. Chúa Giêsu chính là Bánh từ trời xuống đem đến cho nhân loại cuộc sống hạnh phúc trên dương thế và sự sống vĩnh hằng trên thiên quốc. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu luôn xác tín mạnh mẽ vào sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể, để hăng hái và nhiệt thành hơn trong việc dấn thân loan báo Tin Mừng cho anh chị em.

3. “Ta là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang tìm Chúa, gặp được Chúa Giêsu, để được Người nuôi dưỡng bằng chính Mình Máu Người, và được hưởng ơn cứu độ.

4. “Không ai đến được với Ta nếu Cha là Ðấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn được Chúa thúc đẩy để siêng năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, qua Thánh Lễ mỗi ngày.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn được lương thực thiêng liêng là Mình và Máu Chúa nuôi dưỡng trong đời sống đức tin; nhờ đó, chúng con có thể vượt thắng mọi gian nan, thử thách nơi trần gian, hầu mai sau được cùng Chúa vui hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

 

CN XX TN – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

 Trong tư cách là Con Thiên Chúa được Chúa Cha sai đến, Đức Giêsu kêu gọi chúng ta hiệp thông vào sự sống với Người. Với ước mong được kết hiệp mật thiết với Đức Giêsu Kitô, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh, luôn trung kiên và tận tình hướng dẫn đoàn chiên biết chuẩn bị tâm hồn xứng đáng, để rước Chúa với lòng tin vững vàng và lòng mến thiết tha.

2. “Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu luôn ý thức rằng, bí tích Thánh Thể là cách thức duy nhất giúp tránh được tình trạng suy nhược thiêng liêng và cái chết, để luôn hiệp thông vào sự sống của Người.

3. “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình đang gặp khó khăn, biết siêng năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, để được Chúa ở cùng, nâng đỡ và ủi an.

4. “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết siêng năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, và rước Mình Thánh Chúa cách xứng hợp, để được Người đỡ nâng và ban cho sự sống đời đời.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..                                                                                                                                                                              

Chủ tế:  Lạy Chúa Giêsu, đức tin của chúng con trưởng thành và vững chắc được là nhờ liên kết mật thiết với Chúa trong bí tích Thánh Thể. Xin Chúa cho chúng con ý thức được sự cần thiết, và lợi ích thiêng liêng của việc rước Mình Thánh Chúa mỗi ngày. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

 

CN XXI TN – NĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

“Lời Chúa là ngọn đèn soi bước ta đi”. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta lại cho Lời của Chúa là những lời chói tai, không muốn nghe. Trong tâm tình xin lỗi Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:

1. Thánh Kinh và Thánh Truyền là hai nguồn bảo chứng giúp Giáo Hội tồn tại. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Giáo Hội, luôn yêu mến và sống Lời Chúa, cũng như yêu mến và bảo vệ Giáo lý Tông truyền, để làm cho Giáo Hội ngày càng phát triển trong tình hiệp nhất và yêu thương.

2. “Chính Thần Trí mới làm cho sống”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu, nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi dẫn, biết sống các giá trị Tin Mừng, để được sống trong ơn nghĩa làm con Chúa.

3. “Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình đang gặp đau khổ vì bệnh tật thể xác và tinh thần, biết chọn Chúa làm gia nghiệp, để can đảm chấp nhận mọi khổ đau như là con đường dẫn đến sự sống đời đời.

4. Bỏ Ngài con biết theo ai? Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, khi đứng trước những cơ hội để chọn lựa, luôn biết chọn sống theo Chúa, yêu mến, và phụng sự một mình Người.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã ban Con Một Chúa làm Đấng Cứu Độ chúng con. Xin cho chúng con hằng trung thành sống theo Lời Người truyền dạy, hầu đáng được hưởng hạnh phúc muôn đời trong Nước Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 

 

 

CN XXII TNNĂM B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Vì yêu thương, Thiên Chúa đã ban lề luật để dẫn chúng ta đi trong đường lối của Người mà đạt tới hạnh phúc. Tin tưởng vào tình thương của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. “Anh em hãy đem Lời ấy ra thực hành”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh, luôn biết làm chứng cho Tin Mừng bằng đời sống thánh thiện và bác ái tông đồ, để đời sống ấy trở nên sứ điệp yêu thương của Chúa giữa trần gian.

2. “Lời Chúa có sức cứu độ linh hồn anh em”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu luôn biết khao khát đọc và suy gẫm Lời Chúa, để được Lời Chúa nuôi dưỡng và soi sáng tâm hồn, cũng như đời sống của mỗi người.

3. “Chỉ có những gì từ trong con người xuất ra mới làm cho con người ra ô uế”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bạn trẻ Công giáo, được bén rễ sâu trong đạo lý làm người và trong tinh thần Tin Mừng, để đứng vững trước những cám dỗ thế tục, mà bước dần tới đỉnh trọn lành.

4. “Dân này tôn kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng thì lại xa Ta”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết biểu lộ lòng mến Chúa bằng việc tuân giữ cách đúng đắn Lề Luật của Người.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

 Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con mẫu gương về sự vâng phục thánh ý Chúa là Chúa Giêsu Kitô, Con Chúa. Xin cho chúng con cũng luôn biết noi gương Người mà sống vâng theo thánh ý Chúa, bằng việc trung thành tuân giữ luật Chúa suốt cả cuộc đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.   

 

 

 

 

LỄ THÁNH ĐAMINH

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thánh Đaminh là gương mẫu sáng ngời về lòng mến Chúa, yêu người và sự nhiệt thành rao giảng Tin Mừng. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh nhân, chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. Thánh Đaminh đã nhiệt thành bênh vực Hội Thánh. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử luôn biết nỗ lực xây dựng Hội Thánh bằng đời sống thánh thiện và hy sinh phục vụ.

2. Thánh Đaminh là mẫu gương về lòng sùng kính Đức Mẹ qua Tràng Chuỗi Mân Côi. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết noi gương Thánh nhân mà siêng năng đến với Đức Mẹ qua Kinh Mân Côi.

3. Thánh Đaminh là bổn mạng của nhiều người trong chúng ta. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai nhận Thánh nhân là Bổn mạng, biết noi gương người mà sống một đời hy sinh phục vụ cho Tin Mừng của Chúa.

4. Thánh Đaminh chuyên cần tỉnh thức và cầu nguyện. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, đang khi lo kiếm tìm của ăn nuôi thân xác, cũng ý thức sâu xa về đời sống thiêng liêng, để biết hướng lòng về Chúa và lo cho phần phúc đời đời.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã dùng đời sống đạo đức và sự nhiệt thành rao giảng Tin Mừng của thánh Đaminh mà làm cho Hội Thánh được vẻ vang. Nhờ lời Thánh nhân chuyển cầu, xin làm cho chúng con nên chứng nhân trung thành của Chúa trước mặt người thế. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 

 

 

LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

LỄ VỌNG

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa đã cho cả hồn xác Đức Maria được dự phần vinh phúc Nước Trời. Cùng với Mẹ, chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. “Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh, nhờ siêng năng cầu nguyện với Lời Chúa, được cưu mang chính Chúa trong tâm hồn, để đời sống các ngài trở thành hiện thân sống động của Đức Kitô giữa mọi người.

2. “Ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết vâng nghe Lời Chúa như Đức Maria, để cuộc đời của họ tràn đầy ơn phúc và chiếu tỏa niềm vui cho mọi người.

3. “Người đã ban cho chúng ta sự chiến thắng nhờ Đức Kitô”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người đang gặp đau khổ, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, được vững lòng trông cậy vào Chúa.

4. “Mọi người cung nghinh hòm bia Thiên Chúa đến đặt giữa nhà xếp”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, noi gương Đức Mẹ, biết đón tiếp Chúa vào gia đình và cộng đoàn mình, bằng đời sống cầu nguyện, yêu thương và phục vụ lẫn nhau.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Đức Maria được lên Trời cả hồn và xác. Xin giúp chúng con luôn hết lòng vâng phục thánh ý Chúa như Mẹ, để cũng được cùng Mẹ vui hưởng hạnh phúc Nước Trời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 

 

LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

LỄ CHÍNH NGÀY

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Mừng lễ Mẹ Lên Trời, chúng ta được mời gọi nâng lòng trí lên những điều cao cả, chiêm ngắm vẻ đẹp tuyệt hảo của sự thánh thiện. Cùng với Mẹ, chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. “Hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Người”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh có được đời sống yêu thương, thánh thiện, và hết lòng vâng phục thánh ý Chúa như Mẹ Maria, để qua các ngài, mọi người nhận biết Đức Kitô là Đấng Cứu Độ mà trở về với Người.

2. Đức Maria luôn đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết đặt trọn niềm tin vào Chúa, hầu thoát khỏi các ham muốn trần gian, sống theo chân lý và tình yêu của Đức Kitô mà đạt tới sự sống đời đời.

3. Đức Maria luôn là mẫu gương cho muôn người noi theo. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người nữ biết giữ tâm hồn trong sạch và đầy lòng mến Chúa – yêu người, hầu trở thành gương sáng cho người khác.

4. Đức Maria luôn sống kết hợp với Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn kết hợp mật thiết với Chúa trong cầu nguyện và qua các cử hành Phụng vụ, hầu xây dựng giáo xứ trở thành một cộng đoàn chan chứa tình yêu thương.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng……..

Chủ tế: Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, xin cho chúng con hằng kết hợp mật thiết với Đức Kitô, để vượt thắng được những đam mê tội lỗi nơi trần gian này, hầu mai ngày được hưởng hạnh phúc trên Trời với Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

 

L THÁNH MO-NI-CA

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thánh Mô-ni-ca là mẫu gương cho các bà mẹ Công giáo về lòng mến Chúa – yêu người, cũng như về trách nhiệm thánh hóa gia đình và nuôi dạy con cái. Cùng với thánh nữ, chúng ta dâng lời cầu xin:

1. Thánh Mô-ni-ca đã dùng tình thương và đời sống cầu nguyện để cảm hoá con mình là Au-gus-ti-nô trở về với Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh có được tấm lòng hiền từ và nhẫn nại trong sứ vụ mục tử, để dẫn đưa những ai lạc đường trở về với Chúa.

2. “Phúc thay ai cưới được vợ hiền”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các thiếu nữ sắp bước vào đời sống hôn nhân biết chuẩn bị cho mình những nhân đức xứng hợp trong vai trò làm vợ và làm mẹ sau này, hầu làm cho gia đình mình được hạnh phúc.

3. “Chúa là sức mạnh con nương”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bà mẹ đang gặp đau khổ, biết vững tâm cầu nguyện và cậy trông nơi Chúa, để vượt thắng mọi gian nan mà tìm lại bình an.

4. “Người phụ nữ biết kính sợ Chúa sẽ được ca tụng”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bà mẹ trong giáo xứ chúng ta, biết chuyên cần cầu nguyện, sống đời đạo đức và quên mình phục vụ, để xây dựng gia đình hạnh phúc và giáo dục con cái nên những Kitô hữu đạo đức.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng…….. Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã ban cho các bà mẹ một mẫu gương tuyệt vời là thánh Mô-ni-ca. Xin cho các bà biết noi gương thánh nữ mà nhiệt thành phụng sự Chúa và phục vụ gia đình, để góp phần đào tạo cho Hội Thánh những người con thánh thiện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 


ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ

TRONG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH

 

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN, NĂM B (25.07.2021).

§  Youcat 50

H./ Con người đóng vai trò nào trong chương trình quan phòng của Thiên Chúa?

T./ Thiên Chúa mời gọi con người cộng tác vào sự hoàn thành việc sáng tạo./ Con người có thể từ chối ý định tốt lành này của Thiên Chúa./ Nhưng thật tốt đẹp biết bao/ khi ta trở thành khí cụ của tình yêu Thiên Chúa [307-308].

§  Gio-an đoạn 6 câu 11:

“CHÚA GIÊSU CẦM LẤY BÁNH VÀ KHI ĐÃ TẠ ƠN,/ NGƯỜI PHÂN PHÁT CHO CÁC KẺ NGỒI ĂN,/ VÀ CÁ CŨNG ĐƯỢC PHÂN PHÁT NHƯ THẾ,/ AI MUỐN BAO NHIÊU TÙY THÍCH”.

Lạy Chúa Giêsu,/ xin cho chúng con biết quảng đại cộng tác với Chúa và với nhau,/ để kiến tạo niềm vui và hạnh phúc ngay trong chính gia đình/ cũng như nơi giáo xứ chúng con đang sống./ Amen.

 

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN, NĂM B (01.08.2021).

§  Youcat 348

H./ “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sống đời đời”?

T./ Chúa Giêsu nói:/ “Nếu anh muốn vào sự sống,/ hãy giữ các điều răn” (Mt 19,17). Rồi Người nói thêm:/ “Hãy đi theo tôi” (Mt 19, 21). [2052-2054, 2075-2076].

§  Gioan đoạn 6 câu 35

Chúa Giêsu nói: “CHÍNH TA LÀ BÁNH BAN SỰ SỐNG./ AI ĐẾN VỚI TA SẼ KHÔNG HỀ ĐÓI,/ AI TIN VÀO TA SẼ KHÔNG HỀ KHÁT BAO GIỜ”.

Lạy Chúa Giêsu,/ trong khi phấn đấu xây dựng tương lai và tìm kiếm lương thực vật chất,/ xin giúp các bạn trẻ/ đừng xao lãng việc lãnh nhận Bánh Ban Sự Sống là chính Chúa./ Amen.

 

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN, NĂM B (08.08.2021).

§  Youcat 285

H./ “Hạnh phúc đời đời là gì?”

T./ Hạnh phúc đời đời là được thấy Chúa/ và được tham dự hạnh phúc với Chúa [1720-1724,1729].

§  Gioan đoạn 6 câu 51: 

Chúa Giêsu bảo họ:/ “TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG TỪ TRỜI XUỐNG./ AI ĂN BÁNH NÀY,/ SẼ SỐNG ĐỜI ĐỜI”.

Lạy Chúa Giêsu,/ chỉ mình Chúa mới đem lại cho chúng con sự sống đời đời./ Xin cho chúng con biết siêng năng lãnh nhận/ “Bánh từ trời ban sự sống đời đời” là chính Chúa./ Amen.

 

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN, NĂM B (15.08.2021).

ĐỨC MẸ LÊN TRỜI, LỄ TRỌNG, LỄ HỌ.

§  Youcat 147

H./ Tại sao Đức Maria lại có một chỗ cao vượt trong mầu nhiệm “Các Thánh thông công”?

T./ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa./ Mẹ đã kết hợp mật thiết với Chúa Giê-su khi còn ở dưới thế và khi lên trời,/ sự liên kết mật thiết này vẫn không ngừng./ Mẹ là Nữ Vương Thiên Đàng,/ và trong tình mẫu tử,/ Mẹ chắc chắn rất gần gũi với chúng ta./ Mẹ đã được đón tiếp về Trời cả hồn lẫn xác [972].

§  Luca đoạn 1 câu 47:

“THẦN TRÍ TÔI HOAN HỈ TRONG THIÊN CHÚA/ ĐẤNG CỨU ĐỘ TÔI”

Lạy Mẹ Maria,/ Mẹ là niềm an ủi và là nguồn hy vọng cho Giáo hội lữ hành./ Xin Mẹ giúp chúng con biết noi gương Mẹ,/ biết sống vâng phục thánh ý Chúa mỗi ngày./ Amen.

 

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN, NĂM B (22.08.2021).

§  Youcat 34

H./ “Bạn sẽ làm gì khi bạn đã nhận biết Thiên Chúa”

T./ Khi đã nhận biết Thiên Chúa,/ bạn phải đặt Người lên chỗ nhất trong cuộc đời bạn./ Được như thế,/ đời sống mới của bạn sẽ bắt đầu./ Bạn phải làm cho người ta biết/ Ki-tô hữu còn yêu thương cả kẻ thù nghịch của mình./ Nhận biết Thiên Chúa mà chỉ gật đầu một chút thì không đủ./ Ki-tô hữu còn phải chấp nhận sống theo lối sống của Người [222-227, 229].

§  Gioan đoạn 6 câu 63

Chúa Giêsu nói với các môn đệ:/ “LỜI THẦY NÓI VỚI CÁC CON LÀ THẦN KHÍ VÀ LÀ SỰ SỐNG.

Lạy Chúa Giêsu,/ giữa bao thách đố trong cuộc sống hôm nay,/ xin cho các bạn trẻ biết tìm kiếm và bước theo ánh sáng Lời Chúa:/ Chúng con sẽ đi theo ai/ vì Chúa có Lời ban sự sống đời đời./ Amen.

 

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN, NĂM B (29.08.2021).

§  Youcat 300

H./ Tại sao ta phải tập luyện tư cách?

T./ Ta phải cố gắng tập luyện để làm việc lành một cách dễ dàng,/ tự do và vui vẻ./ Trước tiên,/ phải có một đức tin vững chắc nơi Chúa,/ Đấng sẽ giúp ta,/ nhưng cũng phải thực hành các nhân đức,/ nghĩa là,/ phải xin ơn Chúa, phát triển nơi ta,/ khả năng vận dụng lý trí/ và lòng muốn ngày càng liên tục kiên quyết hướng tới các việc lành,/ không để ta buông mình theo các đam mê hỗn loạn. [1804-1805, 1810-1811, 1834-1839].

§  Máccô đoạn 7 câu 8:

Chúa Giêsu trả lời cho những người pharisêu và luật sĩ:/ “CÁC NGƯƠI NẮM GIỮ TẬP TỤC LOÀI NGƯỜI/ MÀ BỎ QUA CÁC LỆNH TRUYỀN CỦA THIÊN CHÚA”.

Lạy Chúa Giêsu,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ,/ không chỉ nghe suông/ hay giữ luật Chúa trên môi miệng,/ nhưng biết sống đạo cách chân thành/ và ý thức giữ luật Chúa truyền bằng tất cả lòng yêu mến./ Amen.