Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2022

KINH VIẾNG HANG ĐÁ

 












KINH VIẾNG HANG ĐÁ

+ Làm dấu rồi cùng đọc:

Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, là Con Đức Chúa Cha hằng có đời đời, Chúa đã giáng sinh làm người để cứu độ trần gian, chúng con hợp cùng Đức Mẹ và Thánh Giuse mà thờ lạy tạ ơn kính mến Chúa, chúng con đồng thanh với các Thiên Thần và các mục đồng mà chúc tụng Chúa rằng:

Vinh danh Thiên Chúa trên trời,

Bình an dưới thế cho người thiện tâm.

Chớ gì lòng chúng con nên như hang đá cho Chúa giáng sinh, chớ gì lòng chúng con nên như máng cỏ cho Chúa ngự.

Lạy Đức Mẹ Maria. Mẹ đã sinh Chúa Giêsu cho loài người, xin giúp chúng con hăng hái loan truyền mầu nhiệm Giáng Sinh và Nhập Thể khắp nơi.

Lạy Đức Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ uy quyên cao sang, xin cho Tổ quốc và Giáo hội Việt Nam muôn ơn lành hồn xác, và cho mọi người nhận biết Đức Chúa Giêsu là Chúa Cứu Thế, và thương yêu nhau như Chúa truyền dạy.

Lạy Thánh Cả Giuse, là Đấng thay mặt Đức Chúa Cha nuôi dưỡng Chúa Giêsu ở trần gian, là Đấng rất mạnh thế hằng cầu bầu cùng Con Thánh của Người bênh vực che chở chúng con, xin cho chúng con biết sống đơn sơ khiêm nhường, chăm chỉ làm việc, mộ mến suy ngắm và thực hành Lời Chúa, để chúng con được sống an vui như Thánh Gia xưa.

Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, xin cho chúng con lĩnh được những ơn rất trọng bởi Mầu Nhiệm Nhập Thể. Amen.

(Khi viếng Hang Đá nào thì đọc câu Lời Chúa và “chúng ta hãy” đó. Sau đó hát một bài về Chúa Giáng Sinh mà cộng đồng thuộc như bài: Hát Khen… Cao cung lên… Mùa đông năm ấy… Loài người ơi…. V.v…

+ Dấu kép: cúi chào Chúa HĐ rồi ra về)

 

1:

NHD:

TA ĐẾN LÀ ĐỂ CHO CHÚNG ĐƯỢC SỐNG VÀ SỐNG DỒI DÀO. (Ga 10, 10).

(CĐ lặp lại)

 

Chúng ta hãy:

ĐÓN NHẬN SỨC SỐNG CỦA NGƯỜI TRONG THÁNH THỂ

 

2:

 

HỌ TỚI NƠI VÀ GẶP THẤY MARIA, GIUSE VÀ HÀI NHI MỚI SINH NẰM TRONG MÁNG CỎ. (Lc 2, 16).

(CĐ lặp lại)

 

Chúng ta hãy: 

BIẾT NHÌN CUỘC ĐỜI VÀ NHẬN RA CHÚA

 

3:

 

NHD: EMMANUEL THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA. (Mt 1, 23).

(CĐ lặp lại)

                                                          

Chúng ta hãy:  

TÂM SỰ VỚI NGƯỜI TRONG CẦU NGUYỆN

 

4:

 

NHD: NGÔI LỜI ĐÃ HÓA THÀNH NHỤC THỂ VÀ NGƯỜI ĐÃ Ở GIỮA CHÚNG TA. (Ga 1, 14).

(CĐ lặp lại)

Chúng ta hãy:

LẮNG NGHE LỜI NGƯỜI TRONG SÁCH THÁNH

RƯỚC CHÚA HÀI ĐỒNG TRƯỚC LỄ ĐÊM—SUY NIỆM

 










RƯỚC CHÚA HÀI ĐỒNG 

TRƯỚC LỄ ĐÊM—SUY NIỆM

Chủ đề:

 “GIA ĐÌNH ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ

HƯỚNG ĐẾN SỰ

TRƯỞNG THÀNH TOÀN DIỆN

THEO MẪU GƯƠNG GIA ĐÌNH THÁNH GIA

“Lc 24, 13-35”

 

– Dấu Thánh Giá  +

– Kèn thổi: Cầu Xin Chúa Thánh Thần

– CĐ hát: Trời Cao hãy đổ sương xuống…

– Trống đổ hồi… (một hồi ngắn rồi dứt ngay)

NHD:

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ.

Đêm hôm nay, trên khắp hoàn cầu, mọi người hân hoan đón mừng mầu nhiệm Con Thiên Chúa giáng trần. Giờ đây, cộng đoàn chúng ta cũng đang qui tụ nơi Khuôn Viên Thánh Đường này, để hát mừng “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”.

Chúng ta cùng hiệp lòng cầu xin sự bình an cho tâm hồn mỗi người, cho các cộng đoàn đang thành tâm đón mừng Chúa đến. Chúng ta hướng về các gia đình, cách riêng các gia đình trẻ. Ước mong mỗi gia đình trở thành máng cỏ ấm êm cho Ngôi Lời ngự vào.

 

Đọc lại lịch sử Cứu độ và nhìn vào cuộc sống gia đình dưới ánh sáng Lời Chúa, để nhận ra ý định tốt lành của Thiên Chúa mong ước nơi gia đình nhân loại.

Bước vào năm đầu tiên theo chủ đề Mục Vụ: “Gia đình hãy là dấu chỉ lòng thương xót của Chúa”, với điểm nhấn: “Chuẩn bị người trẻ bước vào Hôn nhân”.

Mời Cộng đoàn cùng sốt sắng tham dự giờ Canh thức Giáng Sinh trong tâm tình cầu nguyện cho mọi gia đình biết chiêm ngắm gương sống của gia đình Thánh Gia, nhận ra và loại trừ những nguyên nhân gây chia rẽ, đổ vỡ trong gia đình. Cầu xin lòng thương xót Chúa dẫn dắt mỗi người đi theo đường lối thánh chỉ của Chúa, sống tốt ơn gọi và sứ vụ của mình.

(Trong khi đọc CẦU CHO GIA ĐÌNH thì Cha Chủ  Sự đi xông hương rảy nước thánh các hang đá)

 

CÂU CHO GIA ĐÌNH

Lời Nguyện được ĐTC Phanxicô soạn

(Đọc chung)

Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, nơi các ngài, chúng con chiêm ngưỡng ánh quang của tình yêu chân thực, chúng con tin tưởng hướng về với các ngài.

Lạy Thánh Gia Nazarét, xin hãy ban cho các gia đình chúng con được trở thành những nơi của hiệp thông và cầu nguyện, những Học Đường Phúc Âm đích thực và là Giáo Hội tại gia nhỏ bé.

Lạy Thánh Gia Nazarét, xin đừng bao giờ để cho các gia đình trải qua tình trạng bạo lực, ruồng bỏ và chia rẽ; xin cho những ai bị tổn thương đau đớn hay bị xúc phạm về luân lý được cảm thấy an ủi và chữa lành.

Lạy Thánh Gia Nazarét, xin làm cho chúng con biết tái nhớ lại tính chất linh thánh và bất khả vi phạm của gia đình, cùng vẻ đẹp của gia đình nơi dự án của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, xin ưu ái lắng nghe lời chúng con nguyện cầu. Amen.

 

NHD:

Sống trong cuộc đời này ai cũng khao khát có một gia đình hạnh phúc bởi một tình yêu đích thực. Tình yêu đó là tình yêu quê hương đất nước, yêu Giáo Hội, yêu vợ yêu chồng, yêu cha yêu mẹ, yêu gia đình và yêu con cái. Tình yêu đó được Thiên Chúa đóng ấn như một phép nhiệm mầu dẫn đưa chúng ta mỗi ngày sống yêu thương, tha thứ, bao dung và hy sinh cho nhau. Đặc biệt tình yêu ấy luôn chắp cánh cho tình bạn, cho gia đình mỗi ngày một thăng hoa và hạnh phúc.

(Thông báo thứ tự cuộc rước……..)

(Đoàn rước bắt đầu di chuyển trong khi ấy hát – thổi kèn – đánh trống liên hoàn nhịp nhàng )

ĐK: Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá, nơi máng lừa. Trong hang Belem ánh sáng tỏa lan tưng bừng. Nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng. Đàn hát (réo rắt tiếng hát). Xướng ca (dư âm vang xa) đây Chúa thiên tòa giáng sinh vì ta. Người hỡi (hãy kíp bước tới) đến xem (nơi hang Belem). Ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn.

Nửa đêm mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần. Người đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than.

1. Nơi hang Belem thiên thần xướng ca. Thiên Chúa vinh danh chúng nhân an hòa.

2. Nơi hang Belem chiên lừa thở hơi, tan giá đêm đông ấm thân Con Người.

3. Nơi hang Belem mục đồng xúm quanh, ca hát vang lừng mến yêu chân thành.

4. Nơi hang Belem huy hoàng ánh sao, đưa lối ba vua phương đông đến chào.

5. Nơi hang Belem ta quỳ thiết tha, xin Chúa nhân hiền xuống ơn chan hòa.

 

LƯU Ý: Trong khi đi rước thì có lúc đánh trống có lúc hát (sẽ hát bài “Hát Khen” suốt hành trình cuộc rước).

 

(Rước vòng quanh nhà thờ, khi Kiệu Chúa HĐ vào tới cửa nhà thờ thì đọc LỜI KẾTcầu nguyện như sau:

 

Theo lời mời của Hội Thánh và Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, mỗi gia đình hãy quyết tâm sống ƠN GỌI VÀ SỨ MẠNG HÔN NHÂN GIA ĐÌNH THEO MẨU GƯƠNG GIA ÐÌNH THÁNH GIA là luôn biết lắng nghe và thi hành Lời Chúa và Giáo Huấn của Giáo Hội để gia đình hòa thuận, yêu thương, hy sinh, tha thứ bao dung.

 

Giờ đây, chúng ta hãy dọn lòng sốt sắng dâng Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh.

 

(Cha chủ sự xông hương Chúa HĐ trước Bàn Thờ. Khi ấy Công Đoàn cùng quỳ gối rồi cùng đọc:)

Lạy Hài Đồng Giêsu, xin cho mỗi người chúng con biết noi gương bắt chước Gia Đình Thánh: “Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse” để chúng con và mọi gia đình biết thắp sáng tình yêu của Chúa, và thông truyền đức tin cho mọi người.(2 lần)

 

Hát:

ĐK. Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Ngôi Lời đã sinh ra trong máng cỏ Bêlem.

1. Từ đầu Ngài đã có và ở nơi Thiên Chúa. Ngài vẫn có từ trước từ khi chưa có trời. Vầng trăng muôn ánh sao trời cao trên trời cao. Được sinh bởi Thiên Chúa nhưng chẳng phải được tạo thành.

2. Ngài làm người sinh bởi Người nữ Ma-ri-a. Một đêm đông lạnh lẽo nằm run trong máng cỏ. Lời ca vang hát khen trời cao trên trời cao. Họp nhau trong khúc hát muôn Thiên Thần kính chào Ngài.

(Trong khi đó cha chủ sự vào phòng áo để thay lễ phục xong bấm chuông bắt đầu Thánh Lễ).

(Ca đoàn hát ca nhập lễ): …………………………….