Thứ Tư, 29 tháng 12, 2021

Chầu Thánh Thể Chúa nhật Lễ Hiển Linh– Mt 2,1-12














Chầu Thánh Thể Chúa nhật Lễ Hiển Linh

Mt 2,1-12

1. Mở Đầu (quỳ)

NHD:

- Dấu Thánh Giá + Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến.

- Đặt Mình Thánh Chúa.

- Hát: 1. THỜ LẠY CHÚA

ĐK: THỜ LẠY CHÚA! THỜ LẠY CHÚA! UY QUYỀN KHẢ ÁI TRONG HÌNH BÁNH NÁU THÂN. THỜ LẠY CHÚA! THỜ LẠY CHÚA! UY QUYỀN KHẢ ÁI NƯƠNG MÌNH DƯỚI THẾ TRẦN.

1. Hồi tưởng xưa kia Cha đã hy sinh nằm thánh giá, lòng thương mến bao la còn chưa thỏa tâm Cha, mà nay Cha đến dưỡng nuôi bao hồn bơ vơ, này của an quý giá mình Cha đây sẵn chờ, chúng con xin thành tâm mến Cha, chúng con xin thành tâm kính thờ.

2. Và tổ tông xưa thu tích Man- na dành sức sống. Đường quê có lao công mà kôg quản long đong, nhờ Cha nuôi dưỡng khiến trên dương gian đầy gai chông. ngàn hiểm nguy chất đống hồn con bước đến cùng, Tới Quê Thiên Đàng con ước mong, Có Cha lẻ nào con nản lòng.

3. Rồi trải bao lâu Cha vẫn không quên lời đã hứa. Rằng ai mắc gian nan, tìm yên ui Cha ban . Thì nay con đến với phép Thánh Thể đầy khoan nhân . Mà kể cơn túng bấn cầu mong Cha đỡ đần . Chúa Thánh Thể ngự nới thế gian. Xót thương nhân loại không có ngần.

 

2. Hướng ý:

NHD:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ phút này thật thiêng thánh, cộng đoàn chúng con được quây quần nơi đây để cung kính và chiêm ngắm Thánh Thể Chúa. Chúng con xin ngợi khen chúc tụng và tạ ơn vì tình thương bao la hải hà mà Chúa đã tặng ban cho cộng đoàn, đặc biệt từng người chúng con.

Lạy Chúa trong giờ Chầu hôm nay, chúng con muốn cùng Mẹ Maria sống những giây phút tâm tình yêu thương bên Chúa Hài Nhi gặp gỡ Ba Vua đại diện cho dân ngoại đến tôn thờ Chúa là Vua Trời.

 

3. Lời Chúa: Mt 2, 1-12. (đứng)

NHD:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mathêu.

Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Đông phương tìm đến Giê-rusalem. Các ông nói: "Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người". Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: "Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do Đấng Tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta".

Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bêlem và dặn rằng: "Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người". Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Đông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình.

Đó là lời Chúa.

4. Suy Niệm (ngồi)

NHD 1:

KHAO KHÁT GẶP CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi lần chúng con chiêm ngắm và thờ lạy Chúa nơi Bí tích Thánh Thể là mỗi lần chúng con được đón nhận mầu nhiệm cao vời của Chúa. Chúa đã đoái thương và tỏ lộ dung nhan của Chúa cho những kẻ bé mọn, những người đã đặt trọn niềm tin và lòng mến vào Chúa. Xin Chúa khơi lên trong chúng con và các bạn trẻ lòng mến Chúa, để chúng con luôn khao khát đón Chúa vào trong đời sống mỗi ngày. Nhờ vậy, chúng con sẽ được nên một với Chúa. (thinh lặng 1 lát)

 

“Chúng tôi từ phương Đông đến thờ lạy Đức Vua”.

Lạy Chúa Giêsu, dõi theo hành trình tìm kiếm Chúa của các đạo sĩ, chúng con được mời gọi nhìn lại hành trình theo Chúa của chúng con trong đời sống đức tin. Chúng con tự hỏi rằng: Động lực nào khiến cho các đạo sĩ lại có sự khát khao tìm kiếm Chúa đến thế? Phải chăng họ đã được Chúa mặc khải cách tỏ tường trong hành trình tìm kiếm Chúa? Nhìn vào hành trình của các đạo sĩ, chúng con nhận thấy họ cũng phải bước đi trong mò mẫm, lo âu, sợ hãi, và có khi thất vọng vì mất đi dấu vết ban đầu. Thế nhưng, sự kiên định và lòng khao khát tìm kiếm Chúa đã thúc đẩy họ vượt qua những khó khăn tưởng chừng vô vọng. (thinh lặng 1 lát)

Lạy Chúa, lương tâm chúng con tự vấn rằng: Chúng con có thật sự khao khát tìm kiếm Chúa trong đời sống mỗi ngày không? Chúng con muốn gặp Chúa thì phải khao khát tìm kiếm, phải nỗ lực vượt qua những khó khăn, thử thách trong sự tin tưởng phó thác. Xin Chúa ban thêm ơn đức tin và lòng mến, để chúng con luôn vững vàng kiên định trong việc tìm kiếm Chúa mỗi ngày.

(Thinh lặng)

NHD 2:

 “Khi vào nhà, họ thấy Hài Nhi cùng với bà Maria Mẹ Người, và họ phủ phục thờ lạy Người”.

Lạy Chúa Giêsu, còn niềm vui nào cho bằng khi các đạo sĩ được chiêm ngắm Chúa là Đấng Cứu Thế cách tỏ tường. Bao hy sinh, vất vả và cố gắng của các ngài đã được đáp trả bằng một niềm vui lớn lao khi họ gặp được Chúa. Quả thật, có vượt qua thập giá mới đạt đến vinh quang; có ra công kiếm tìm thì mới gặp được như lời Chúa nói: “Ai tìm thì sẽ thấy; ai gõ thì sẽ mở cho”. (thinh lặng 1 lát)

Lạy Chúa, với cuộc sống tất bật hằng ngày, nhiều lúc chúng con quên tìm Chúa trong đời sống. Chúng con cứ mải mê tìm kiếm những thứ thuộc về vật chất mà quên tìm kiếm hạnh phúc vĩnh cửu. Chúng con lo kiếm tìm hư danh để rồi thất vọng, chiều theo dục vọng để rồi tâm hồn trống rỗng. Xin Chúa thức tỉnh và mở đôi mắt đức tin của chúng con, để chúng con biết nhận ra những dấu chỉ mà Chúa đang gởi đến nơi những anh chị em sống bên cạnh chúng con. Xin Chúa cho chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi những người khốn khổ nghèo hèn, để chúng con cũng sẽ được thấy Chúa cách tỏ tường trong ngày sau hết. (thinh lặng 1 lát)

 (Hát): 059.000. HCĐ.057. CHÚA THƯƠNG LOÀI NGƯỜI                            Tâm Bảo                                                         

1.Chúng ta đi tìm Con Chúa ra đời. Người sinh ra giữa mùa rét đêm đông. Chúng ta đi tìm con Chúa ra đời. Người sinh ra ở nơi nào biết không?

ÐK. Chúa thương loài người. Chúa thương loài người. Bê – lem là nơi Chúa sinh. Chúa thương loài người. Chúa thương loài người. Bê – lem là nơi Chúa sinh.

2.Chúa ta Thiên đàng vinh hiển sao rời, mà sinh xuống thế hèn yếu như ta. Chúa ta Thiên đàng vinh hiển sao rời, mà sinh xuống thế khổ nhục nhuốc nha.

3.Thiếu chi lâu đài rực rỡ huy hoàng, mà chốn hang đá là chốn hôi tanh. Thiếu chi lâu dài rực rỡ huy hoàng, mà chốn hang đá đêm nằm ngủ say.

4.Phải chăng Chúa vạch cho thấy con đường, đường đầy khiêm tốn, đường tới Thiên cung. Chúng ta hãy họp nơi chốn khiêm nhường, trần gian đau khổ Thiên đàng gối chăn.

:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đang ở với chúng con. Chúng con thờ lạy Chúa vì Chúa là Đấng Cứu Độ chúng con. Xin Chúa hằng đốt lên trong lòng chúng con và những người trẻ lòng mến Chúa, để chúng con luôn hăng say nhiệt thành thi hành sứ mạng của Kitô hữu, là đón nhận và trao ban Chúa cho mọi người. Nhờ vậy, chúng con sẽ có được niềm vui ơn cứu độ Chúa đã mang lại cho nhân loại chúng con. Amen.

 

5. Phép Lành Thánh Thể (quỳ)

- Hát: Này con là đá

- Chủ sự đọc LN

- Hát: Đây Nhiệm Tích

- Chủ sự đọc LN

- Chủ Sự ban phép lành Thánh Thể

- Hát Tạ (đứng): Hội Nhạc Thiên Quốc

1. Hội nhạc thiên quốc đắm say nghiêm quỳ. Dứt cung đàn hát lặng nghe cõi thế trần. Giọng Mẹ êm ái du dương trong ngần. Ru bên nôi thánh Hài Nhi.

ÐK. THIÊN CUNG THẦN PHẨM VUI MỪNG ĐẮM SAY. DỨT CUNG NHẠC THấY IM LẶNG CHÍN TẦNG. KHI NGHE KỀ BÊN NÔI HÈN CHÚA ĐÂY. TIẾNG ÐỨC MẸ CẤT LÊN NHẸ HÁT MỪNG. VỪA NGHE KỀ SÁT NÔI HÈN, TIẾNG MẸ NHẸ HÁT ÊM ĐỀM. VỪA NGHE KÊ SÁT NÔI HÈN, ÊM ÁI GIỌNG MẸ RU HÁT.

2. Quỳ kề bên Chúa Thơ Nhi cơ hàn. Thánh nhan rực rỡ tựa vì sao sáng ngời. Mẹ nhẹ lên tiếng thanh bai vô hồi, bên tai Giêsu Mẹ than.

3. Mẹ lặng chiêm ngắm con ngủ bên lòng, mắt chẳng còn ngó Mẹ khi con mỉm cười. Dầu vậy hơi thở con như lửa nồng, yêu đương nung đốt Mẹ thôi.

4. Dịu ngọt khôn ví chứa chan tâm hồn. Lúc ẵm bồng Chúa Mẹ tha thiết ấp lòng. Kìa Mẹ yêu Chúa ai hiểu cho cùng? Trên Con Thiên Chúa Mẹ hôn.