Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015


THÁNH LỄ HÔN PHỐI
***
* Linh mục đón tiếp những người sắp kết hôn, lịch sự chào hỏi, tỏ cho họ thấy Giáo Hội muốn chia vui với họ.
* Rước tới bàn thờ: các người giúp lễ đi trước, theo sau là linh mục rồi đến những người sắp kết hôn; tùy theo phong tục địa phương, nên để ít là những người họ hàng và hai người làm chứng tháp tùng họ cách long trọng đến nơi dành sẵn. Đang khi ấy, hát ca nhập lễ.

CA NHẬP LỄ – x. Tv 19, 3. 5
  Từ thánh điện, xin Chúa trợ giúp các bạn và từ Sion xin Chúa thương bảo vệ, xin Ngài ban ơn theo lòng các bạn nguyện ước.

* Linh mục tiến tới bàn thờ, cúi mình chào rồi lên hôn bàn thờ,
sau đó về ghế.
* Linh mục làm dấu thánh giá, chào những người hiện diện

Chủ tế: Nhân danh Cha, và Con X và Thánh Thần.
Cộng đoàn: Amen
Chủ tế: Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Cộng đoàn: Và ở cùng Cha.


* Linh mục ngỏ lời với những người sắp kết hôn và những người hiện diện để chuẩn bị tâm hồn họ cử hành hôn phối bằng những lời sau đây hoặc những lời tương tự:
  Anh chị em rất thân mến, để cử hành nghi lễ này, chúng ta vui mừng sum họp trong nhà Chúa chung quanh anh (ông) T. và chị (bà) T. trong ngày họ quyết định lập gia đình.
  Đối với họ, đây là giờ phút quan trọng đặc biệt.
  Vì vậy, chúng ta hãy lấy lòng yêu mến, nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện đượm tình huynh đệ mà nâng đỡ họ, hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay, rồi, cùng với Hội Thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô, khẩn khoản van nài Chúa Cha, xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận, ban phúc lành và làm cho các tôi tớ Chúa sắp kết hôn với nhau đây được mãi mãi nên một.

Hoặc:
  Anh (ông) T. và chị (bà) T.
  Hội Thánh chia vui và mở rộng lòng đón tiếp các con (ac, ôb) cùng với thân quyến bạn bè, trong ngày các con (ac, ôb) cùng nhau thiết lập cuộc sống chung trọn đời, trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta.
Xin Chúa nhậm lời các con (ac, ôb) trong ngày vui này, và ban ơn trợ giúp bởi trời bênh vực các con (ac, ôb), và thực hiện mọi điều các con (ac, ôb) khẩn cầu.

* Bỏ qua hành động thống hối

KINH VINH DANH
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ
  Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con khẩn  nguyện, và đoái thương tuôn đổ ơn Chúa, trên các tôi tớ Chúa đây là anh (ông) T. và chị (bà) T. để khi được kết hợp với nhau trước bàn thờ Chúa, họ được bền vững trong tình thương yêu nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa…

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA
St 1, 26-28. 31a
Ngài tạo thành họ có nam có nữ.
Bài trích sách Sáng thế
Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh chúng ta và giống như chúng ta và họ hãy làm chủ cá biển, chim trời, mọi thú rừng, tất cả trái đất và mọi loài bò sát di chuyển trên đất”.
Vậy Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh mình. Ngài tạo dựng họ theo hình ảnh Thiên Chúa. Ngài tạo dựng họ có nam có nữ.
Thiên Chúa ban phúc cho họ và Thiên Chúa phán với họ: “Hãy phát triển và sinh sôi cho nhiều, đầy mặt đất và chế ngự nó; hãy làm chủ cá biển, chim trời, và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất. Thiên Chúa nhìn xem mọi sự Ngài đã làm ra, chúng thật là tốt đẹp.
Đó là lời Chúa.

THÁNH VỊNH ĐÁP CA
Tv 127 (128), 1-2.3.4.5ac & 6a (Đ. 4)
Đ. Đó là ân lộc dành cho những kẻ kính sợ Chúa.
1) Phúc thay những ai kính sợ Chúa, và bước đi theo đường lối của Ngài, thành quả tay bạn làm ra, bạn được an hưởng, bạn có phúc và những gặp may.
2) Hiền thê bạn như cây nho sai trái trong gia thất của bạn; con cái bạn như những chồi non ôliu, sum sê quanh bàn ăn của bạn.
3) Đó là ân lộc dành cho những kẻ kính sợ Chúa. Từ Sion, xin Chúa chúc lành cho bạn, chúc bạn thấy Giêrusalem phồn vinh mọi ngày trong suốt cuộc đời, và được thấy con cái cháu chắt.

Ep 5, 2a. 25-32
Mầu nhiệm này thật lớn lao; tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh!
Bài trích thư thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Êphêsô
Anh em thân mến,
Anh em hãy sống trong tình yêu thương như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và nộp mình vì chúng ta.
Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh, và nộp mình vì Hội Thánh, để thánh hóa Hội Thánh, khi Người dùng nước và lời mà thanh tẩy Hội Thánh, để bày tỏ cho mình một Hội Thánh vinh quang, không tỳ ố, không vết nhăn, hay mắc điều gì khác tương tự, nhưng để Hội Thánh nên thánh thiện và vẹn tuyền. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình; vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và chăm sóc nó, như Đức Kitô đã nuôi dưỡng và chăm sóc Hội Thánh, vì chúng ta là chi thể của thân thể Người. Bởi thế, người nam sẽ rời cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai sẽ nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao; tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh!
Đó là lời Chúa

ALLELUIA & CÂU XƯỚNG TRƯỚC  TIN MỪNG:
 x. Tv 133 (134), 3
Đ. Alleluia, alleluia
X. Từ Sion, xin Chúa chúc lành cho bạn. Ngài là Đấng tạo thành trời đất.
Đ. Alleluia
Hoặc: Trong mùa Chay - x. 1Ga 4, 16b. 12. 11
Đ. Hãy ngợi khen Chúa, Đấng phù trợ chúng ta.
X. Thiên Chúa là Tình yêu, chúng ta hãy yêu thương nhau như Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta.
Đ. Hãy ngợi khen Chúa, Đấng phù trợ chúng ta.
* Trước bài Tin Mừng: Chủ tế cúi mình trước bàn thờ đọc thầm: Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin thanh tẩy tâm hồn và môi miệng con, để con xứng đáng và đủ tư cách công bố Tin Mừng của Chúa.

TIN MỪNG -                      Mt 19, 3-6
Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêô
Khi ấy, có những người Pharisêu đến gần Chúa Giêsu để thử Người, họ nói: “Người ta có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do gì không?” Người đáp lại: “Các ông chẳng đọc thấy điều này sao: thuở ban đầu, Tạo Hóa đã dựng nên con người có nam có nữ và Ngài phán: “Bởi thế, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác” Như thế, họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly”.
Đó là lời Chúa

* Sau bài Tin Mừng, Chủ tế hôn sách và đọc thầm:
Nhờ những lời Tin Mừng vừa đọc, xin Chúa xoá tội
chúng con.

* Bài giảng.

CỬ HÀNH HÔN PHỐI

Các con (ac, ôb) rất thân mến,
Các con (ac, ôb) cùng nhau đến nhà thờ
để ý muốn kết hôn của các con (ac, ôb)
được Chúa củng cố bằng một ấn dấu linh thánh
trước mặt thừa tác viên của Hội Thánh và cộng đoàn.
Đức Kitô dang rộng tay ban phúc lành
cho tình yêu phu phụ của các con (ac, ôb)
và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con (ac, ôb)
nên phong phú và vững mạnh,
để các con (ac, ôb) mãi mãi chung thủy với nhau
và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân,
như chính Người đã dùng bí tích Thanh tẩy
mà thánh hiến các con (ac, ôb)
Bởi vậy, trước mặt Hội Thánh,
cha (tôi) hỏi các con (ac, ôb) về ý định của các con
(ac, ôb):
NHỮNG CÂU HỎI TRƯỚC KHI TỎ BÀY SỰ ƯNG THUẬN
* Lúc ấy linh mục hỏi họ về sự tự do, về lòng chung thủy, về
việc đón nhận và giáo dục con cái. Từng người trả lời.
Anh (ông) T. và chị (bà) T.
các con (ac, ôb) đến đây để kết hôn với nhau,
các con (ac, ôb) có bị ép buộc không?
- Từng người đáp: Thưa không
+ Linh mục: Các con (ac, ôb) có hoàn toàn tự ý và tự do
không?
- Từng người đáp: Thưa có
+ Linh mục: Khi chọn đời sống hôn nhân, các con (ac,
ôb)
có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời
không?
- Từng người đáp: Thưa có
Có thể bỏ câu hỏi sau, nếu thấy không hợp, ví dụ hai người đã lớn tuổi.
+ Linh mục: Các con (ac, ôb) có sẵn sàng yêu thương
và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng
theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không?
- Từng người đáp: Thưa có
TỎ BÀY SỰ ƯNG THUẬN.
* Linh mục mời hai người phối ngẫu tỏ bày sự ưng thuận lấy
nhau
+ Linh mục: Vậy, bởi vì các con (ac, ôb) đã quyết định
thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện,
các con (ac, ôb) hãy nắm tay nhau
và nói lên sự ưng thuận của các con (ac, ôb)
trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh.
* Hai người nắm tay phải của nhau
- Chú rể nói:
Anh là T. nhận em T. làm vợ của anh
và hứa giữ lòng chung thủy với em,
khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan,
khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu,
để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh.
- Cô dâu nói:
Em là T. nhận anh T. làm chồng của em
và hứa giữ lòng chung thủy với anh,
khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan,
khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu,
để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em.
*****

* Nếu vì lý do mục vụ và thấy tốt hơn, nên dùng câu hỏi để giúp hai người bày tỏ sự ưng thuận kết hôn với nhau, linh mục hỏi chú rể trước:
Anh (ông) T. có muốn nhận chị (bà) T. làm vợ của anh
(ông)
và hứa giữ lòng chung thủy với chị (bà),
khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan,
khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu,
để yêu thương và tôn trọng chị (bà) mọi ngày suốt đời
anh (ông) không?
- Chú rể đáp: Thưa có
+ Linh mục hỏi cô dâu:
Chị (bà) T. có muốn nhận anh (ông) T. làm chồng của
chị (bà)
và hứa giữ lòng chung thủy với anh (ông),
khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan,
khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu,
để yêu thương và tôn trọng anh (ông) mọi ngày suốt
đời chị (bà) không?
Cô dâu đáp: Thưa có
*****
TIẾP NHẬN SỰ ƯNG THUẬN
* Linh mục tiếp nhận sự ưng thuận và nói với hai người:
Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận
các con (ac, ôb) vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh,
và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con
(ac, ôb)
Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được
phân ly.
* Linh mục mời gọi những người hiện diện chúc tụng Chúa:
Nào ta chúc tụng Chúa
- Mọi người đáp: Tạ ơn Chúa
LÀM PHÉP VÀ TRAO NHẪN
* Linh mục đọc:
Xin Chúa ban phúc X lành cho những chiếc nhẫn này
mà các con (ac, ôb) sắp trao cho nhau
làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy
hay:
Xin Chúa, xin ban phúc lành cho những chiếc nhẫn
mà chúng con làm X phép nhân danh Chúa đây,
để những người đeo nhẫn này
khi trọn tình chung thủy với nhau,
sẽ được lưu lại trong bình an và thánh ý Chúa,
cũng như luôn sống trong tình yêu thương nhau
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
* Tùy nghi rảy nước thánh trên nhẫn và trao cho vợ chồng
- Người chồng lấy nhẫn dành cho vợ xỏ vào ngón tay đeo nhẫn
của vợ và tùy nghi có thể nói:
Em T. xin em nhận chiếc nhẫn này
làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
- Người vợ cũng lấy nhẫn dành cho chồng xỏ vào ngón tay đeo
nhẫn của chồng và tùy nghi có thể nói:
Anh T. xin anh nhận chiếc nhẫn này
làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
* Lúc này toàn thể cộng đoàn có thể hát một thánh thi hoặc
một thánh ca ngợi khen.

LỜI NGUYỆN CHUNG
Anh chị em thân mến,
Nhớ tới hồng ân đặc biệt của ân sủng và tình thương mà Thiên Chúa đã đoái thương kiện toàn và thánh hóa mối tình của anh chị em chúng ta đây là T. và T. chúng ta hãy ký thác (những) anh chị em này cho Chúa.
1) Xin cho hai tín hữu Chúa đây là anh (ông) T. và chị (bà) T. vừa liên kết với nhau cách thánh thiện qua bí tích Hôn phối, được khỏe mạnh và được cứu độ muôn đời. 
* Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
2) Xin Chúa ban phúc lành cho giao ước của hai anh chị (ôb), như xưa Ngài đã sẵn sàng thánh hóa tiệc cưới tại Cana
* Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
3) Xin Chúa ban cho hai anh chị (ôb), được hưởng tình yêu hoàn hảo và phong phú, được Chúa trợ giúp và được sống bình an, và trở nên chứng tá tốt lành cho danh xưng Kitô hữu của mình. 
* Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
4) Xin cho dân Kitô mỗi ngày thêm mạnh sức và cho tất cả những ai đang gặp gian nan khốn khó được ơn trên phù giúp chở che. 
* Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
5) Xin Chúa Thánh Thần làm sống lại ơn bí tích cho (các) cặp vợ chồng đang hiện diện nơi đây.  
* Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
                                                                       
Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu mà ban Thánh Thần tình yêu của Chúa xuống trên (các) đôi tân hôn này, để họ nên tâm đầu ý hợp, khiến không gì có thể phân ly những người Chúa đã liên kết, không gì có thể gây sầu muộn cho những người Chúa đã ban dư tràn phúc lành. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.- Đ. Amen.
* Đọc kinh Tin Kính (nếu là ngày buộc phải đọc)

PHỤNG VỤ THÁNH THỂ
Chủ tế: Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng dất và công lao của con người, chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con.
Cộng đoàn: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.
Chủ tế: Nhờ dấu chỉ nước hoà rượu này, xin cho chúng con được tham dự vào thần tính của Đấng đã đoái thương thông phần nhân tính của chúng con.
Chủ tế: Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người, chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con.
Cộng đoàn: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.
* Chủ tế cúi mình sâu đọc thầm:
Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin thương nhận chúng con đang hết lòng khiêm nhường thống hối, và xin cho hy lễ chúng con dâng trước tôn nhan Chúa hôm nay được đẹp lòng Chúa.
* Khi rửa tay: Lạy Chúa, xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội con phạm, xin Ngài thanh tẩy.

Chủ tế: Anh chị em hãy cầu nguyện, để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Cộng đoàn đứng lên và thưa: Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh Người.

LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ
Lạy Chúa, xin thương nhậm lời chúng con khẩn cầu và ghé mắt nhân từ nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho các tôi tớ Chúa đã được liên  kết với nhau bằng giao ước thánh thiện. Ước chi nhờ các mầu nhiệm này, họ được bền vững thương yêu nhau và kính mến Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

KINH TIỀN TỤNG
Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Chúa đã muốn nâng con người được tạo thành do ân ban của lòng từ ái Chúa lên địa vị cao sang dường ấy, để Chúa lưu lại hình ảnh chân thực của tình yêu Chúa nơi đời sống chung của người nam và người nữ.
Chúa đã tạo dựng con người vì tình yêu, Chúa vẫn không ngừng kêu gọi họ sống luật tình yêu, để được Chúa cho thông phần tình yêu vĩnh cửu của Chúa. Chính mầu nhiệm hôn nhân thánh thiện của họ khi trở thành dấu chỉ tình yêu của Chúa sẽ thánh hiến tình yêu nhân loại, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Nhờ Người, cùng với các Thiên thần và toàn thể các Thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Thánh! Thánh! Thánh

KINH NGUYỆN THÁNH THỂ
* Linh mục giang tay đọc
Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh,
là nguồn mọi sự thánh thiện.
* Chủ tế sáp hai bàn tay lại, đặt trên lễ vật và đọc:
Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh
Thần Chúa thánh hóa những của lễ này,
* Chắp tay rồi làm một dấu thánh giá trên cả bánh và chén
   thánh khi đọc:
để trở nên cho chúng con,
Mình và X Máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
* Chắp tay
Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình,
Chủ tế cầm lấy bánh, nâng lên một chút và đọc tiếp:
Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các
môn đệ mà nói:

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN:
VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY,
SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON.

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối,
Người cầm lấy chén, cũng tạ ơn, trao cho các môn
đệ mà nói:

  TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ   UỐNG: VÌ NÀY
  LÀ CHÉN MÁU THẦY,
  MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU,
  SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON
  VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI.
  CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY.
Chủ tế :  Đây là mầu nhiệm đức tin.
Cộng đoàn: Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.

  Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ Con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước Tôn Nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần Mình và Máu Đức Kitô, được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng T., Đức Giám Mục T. chúng con, và toàn thể hàng giáo sĩ.
  Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến anh (ông) T. và chị (bà) T. mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn; nhờ ơn Chúa, xin cho anh chị (ôb) được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an.
  Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa.
Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa.
Nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

* Linh mục cầm đĩa có bánh thánh và chén thánh, nâng cả hai
lên và đọc:
Chính nhờ Người, với Người, và trong Người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. - Amen.

NGHI THỨC HIỆP LỄ
Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể thức Người
dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời:
Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày; và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con; xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

* Bỏ kinh “Lạy Chúa, xin cứu chúng con”. Linh mục đứng quay về phía cô dâu chú rể, xin Thiên Chúa ban phúc lành cho họ. Không bao giờ được bỏ lời nguyện chúc hôn.

LỜI NGUYỆN CHÚC HÔN
 
Chúng ta hãy khẩn cầu Chúa cho những người vợ chồng vừa bước vào đời hôn nhân và đang tiến tới bàn thờ Chúa (để tham dự tiệc Mình và Máu Thánh Chúa Kitô) luôn được kết hợp trong tình yêu thương nhau
* Linh mục giang tay đọc tiếp:
  Lạy Cha chí thánh, Cha đã tạo dựng con người giống hình ảnh Cha cho họ có nam có nữ; để người nam và người nữ, khi được liên kết nên một nơi thể xác cũng như trong tâm hồn, biết chu toàn trách nhiệm của mình nơi trần gian. Lạy Chúa, để mạc khải chương trình yêu thương của Chúa, Chúa đã muốn dùng tình yêu giữa vợ chồng mà diễn tả giao ước Chúa đã đoái thương ký kết với dân Chúa, để khi ý nghĩa của bí tích được thực hiện đầy đủ, thì mầu nhiệm kết hôn giữa Đức Kitô và Hội Thánh được tỏ bày trong đời sống hôn nhân của các tín hữu.
  Chúng con nài xin Chúa đoái thương giơ tay trên các tôi tớ Chúa đây là T. và T., và tuôn đổ xuống tâm hồn họ sức mạnh của Thánh Thần.
  Lạy Chúa, xin cho anh chị (ôb) biết trao đổi cho nhau những ân ban của tình yêu Chúa, trong khi anh chị (ôb) cùng nhau chung sống bí tích vừa cử hành, và khi bày tỏ cho nhau dấu chỉ sự hiện diện của Chúa, anh chị (ôb) trở nên ý hợp tâm đầu.
  Lạy Chúa, xin cũng cho anh chị (ôb) biết làm việc để nuôi sống gia đình anh chị (ôb) gầy dựng, (biết giáo dục con cái theo tinh thần Phúc Âm, hầu chuẩn bị cho chúng được nhận vào gia đình của Chúa trên trời)
  Xin Chúa đoái thương ban tràn đầy phúc lành trên nữ tì Chúa đây là T., để khi chu toàn nghĩa vụ làm vợ (và làm mẹ), nàng biết dùng tình yêu trong sạch mà sưởi ấm gia đình, biết sống duyên dáng lịch thiệp mà làm đẹp gia phong. Lạy Chúa, xin cũng dùng phúc lành bởi trời mà chăm sóc tôi tớ Chúa đây là T., để anh biết chu toàn cách xứng đáng nhiệm vụ người chồng chung thủy (và người cha cần mẫn).
  Lạy Cha chí thánh, xin cho hai người đã kết hôn trước mặt Cha, đang ao ước tiến đến bàn tiệc của Cha, ngày kia được hân hoan dự tiệc thiên quốc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. - Amen.

* Bỏ kinh “Lạy Chúa Giêsu Kitô”. Linh mục quay về phía
cộng đoàn:
+Linh mục:  Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
- Cộng đoàn: Và ở cùng cha.
+ Linh mục: Anh (chị) em hãy chúc bình an cho nhau
* Đôi tân hôn, họ hàng, các người làm chứng, và những người
thân cận có thể được rước lễ dưới hai hình
* Linh mục cầm lấy bánh thánh, bẻ ra trên đĩa thánh, lấy một
miếng nhỏ bỏ vào chén thánh và đọc thầm:
Xin cho việc hoà Mình và Máu Đức Giêsu Kitô,
Chúa chúng con mà chúng con sắp lãnh nhận
đem lại cho chúng con sự sống muôn đời.

***
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian:
xin thương xót chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian:
xin thương xót chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian:
xin ban bình an cho chúng con.

***
* Linh mục chắp tay đọc thầm:
  Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, bởi thánh ý Chúa Cha và nhờ sự hợp tác của Chúa Thánh Thần, Chúa đã chết để ban cho thế gian được sống,
xin dùng Mình và Máu Thánh Chúa đây
cứu con khỏi mọi tội lỗi và mọi sự dữ;
xin cho con hằng tuân giữ giới răn Chúa,
và đừng để con lìa xa Chúa bao giờ.
***
Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian: Phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
* Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con,
nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành
mạnh.
* Linh mục đọc thầm:
+ Xin Mình Thánh Chúa Kitô gìn giữ con,
cho con được sống muôn đời.
+ Xin Máu Thánh Chúa Kitô gìn giữ con,
cho con được sống muôn đời.
* Sau rước lễ, lúc tráng chén, linh mục đọc thầm:
Lạy Chúa, miệng chúng con vừa rước Mình và Máu Chúa, xin cho chúng con tiếp nhận với tâm hồn trong sạch, và xin cho ân huệ đời này trở nên linh dược cho chúng con được sống muôn đời.

CA HIỆP LỄ
Đức Kitô đã yêu thương Hội Thánh và đã hiến mình cho Hội Thánh để Hội Thánh trở nên hiền thê thánh thiện và tinh tuyền cho Người.

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ
Lạy Chúa, được tham dự bàn tiệc của Chúa, chúng con nài xin Chúa cho những người đã kết hợp với nhau bằng bí tích Hôn phối, biết luôn gắn bó với Chúa, và rao truyền danh Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

KẾT THÚC VIỆC CỬ HÀNH
* Cuối lễ, linh mục chúc lành cho đôi tân hôn, dân chúng và
đọc:
* Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu gìn giữ các con hòa thuận yêu thương nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng các con và mãi mãi lưu lại trong nhà các con.
Đ. Amen
* Xin cho các con được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người.
Đ. Amen
* Xin cho các con nên nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa nơi thế gian để những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy các con nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn mà đón tiếp các con vào lâu đài vĩnh cửu của Chúa.
Đ. Amen
Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con X và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây.
Đ. Amen
X. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an
Đ. Tạ ơn Chúa
(Linh mục và những người làm chứng ký tên vào sổ hôn phối. Có thể ký sổ trong phòng thánh hay trước mặt dân chúng nhưng không được ký trên bàn thờ)















PHỤNG VỤ LỜI CHÚA
THÁNH LỄ HÔN PHỐI

Tiếp theo là phụng vụ lời Chúa như thường lệ. Có thể đọc một hay hai bài đọc, nhưng theo hoàn cảnh, cũng có thể chỉ đọc một bài. Luôn phải chọn ít là một bài đọc rõ ràng nói về hôn nhân.
 Bài đọc I: St 2,18-24
“Và hai người sẽ thành một xương một thịt.”
Bài trích sách Sáng Thế.
Chúa là Thiên Chúa phán: "Con người ở một mình không tốt; Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó". Vậy Chúa là Thiên Chúa lấy bùn đất tạo ra mọi thú vật ngoài đồng và chim bay trên trời, đoạn dẫn chúng đến cùng Ađam, để xem ông gọi chúng là gì. Ađam gọi sinh vật thế nào, thì đó là tên nó.
Ađam đã đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi thú vật ngoài đồng. Nhưng Ađam không tìm được một trợ tá tương xứng với mình. Vậy Chúa là Thiên Chúa cho Ađam ngủ mê. Khi ông đang ngủ, Chúa lấy một xương sườn của ông, rồi đắp thịt lại. Từ xương sườn mà Chúa là Thiên Chúa lấy từ Ađam, Ngài làm ra người đàn bà, đoạn dẫn nàng đến cùng Ađam. Ađam nói: “Nàng là xương lấy từ xương tôi, và thịt lấy từ thịt tôi! Nàng sẽ được gọi là Đàn bà, vì được lấy ra từ đàn ông.
Vì lẽ đó, người nam lìa cha mẹ mình để gắn bó với vợ mình; và hai người sẽ thành một thân xác.
Đó là lời Chúa.
Hoặc: Tb 8,5-10
“Nguyện cho cả hai chúng con đều sống khang an tới tuổi già.”
Bài trích sách Tôbia.
Buổi tối hôm thành hôn, Tôbia đã nói với Sara rằng: “Chúng ta là con cháu của các thánh, chúng ta không thể kết bạn như những người chư dân, họ không nhìn biết Thiên Chúa”. Thế rồi cả hai người cùng đứng dậy thành khẩn cầu xin cho được an lành. Tôbia đã nguyện rằng: “Lạy Chúa là Thiên Chúa của cha ông chúng con! Trời đất, bể khơi, khe suối, sông ngòi và mọi loài Chúa dựng nên, ở những nơi đó, hết thảy chúng hãy ca tụng Chúa! Chúa đã dùng bùn đất tác tạo Ađam, và ban cho ông được Evà làm người nội trợ. Và giờ đây, thân lạy Chúa, Chúa biết rằng không phải vì lý do sắc dục mà con cưới cô em đây làm vợ, song chỉ vì mến yêu dòng dõi những người biết ca tụng danh Chúa tới muôn đời”. Sara cũng nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, nguyện cho cả hai chúng con đều sống khang an tới tuổi già”.
Đó là lời Chúa.
Hoặc đọc: Hc 26:1-4,8-21
Bài trích sách Huấn Ca.
Phúc cho người chồng có người vợ tuyệt hảo, vì tuổi thọ của ông sẽ tăng gấp đôi. Ông sẽ sống những chuỗi ngày bình an với niềm vui là người vợ tuyệt hảo. Chính người vợ là phần thưởng dành cho người chồng biết kính sợ Thiên Chúa. Trong bất cứ thời gian nào, hoàn cảnh nào, dù giầu hay nghèo, với đời sống gia dình, con tim họ sẽ ngập tràn vui sướng, ánh mắt họ sẽ rạng rỡ hân hoan.
Người chồng sẽ thêm vững mạnh khi người vợ biết chu toàn bổn phận và sự duyên dáng của người vợ sẽ khiến người chồng say đắm. Không giá nào có thể mua được những đức tính dầy công tu luyện. Một người vợ biết kềm hãm miệng lưỡi được coi như món quà của Thượng Ðế chí công. Có được người vợ chung thủy là có được ích lợi bao lần, vì sự đoan chính cũng không thể cân đo, định giá.
Như mặt trời ngời sáng trên ngàn cây, đỉnh núi, sự đảm đang, quán xuyến của người vợ cũng cao đẹp biết bao.
Ðó là Lời Chúa.
CĐ: Tạ ơn Chúa.

Đáp ca: Tv 127 (128), 1-2.3.4-5
Đáp: Phúc thay những ai biết kính sợ Chúa (c. 1a).
Hoặc : Đó là ân lộc dành cho những kẻ kính sợ Chúa (c. 4).
Xướng: 1. Phúc cho ai biết kính sợ Chúa, và bước đi trong đường lối Ngài. Thành quả tay bạn làm ra, bạn được an hưởng bạn có phúc và những gặp may. - Đáp.
2. Hiền thê bạn như cây nho sai trái, trong gia thất của bạn; con cái bạn như chồi non ô-liu, sum sê quanh bàn ăn của bạn. - Đáp.
3. Đó là ân lộc dành cho những kẻ kính sợ Chúa. Từ Sion, xin Chúa chúc lành cho bạn. Chúc bạn thấy Giêrusalem phồn vinh mọi ngày trong suốt cuộc đời, và được thấy con cái cháu chắt. - Đáp.

Hoặc đọc: Ðáp ca: Tv 33,2-3,4-5,6-7,8-9
Ðáp: Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc.
- Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.
Ðáp: Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc.
- Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hãy tán tạ danh Người. Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhậm lời, và Người đã cứu tôi khỏi điều lo sợ.
Ðáp: Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc.
- Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn.
Ðáp: Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc.
- Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh, chung quanh những người kính sợ Chúa và bênh chữa họ. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao, phúc đức ai tìm nương tựa ở nơi Người.
Ðáp: Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc.


Hoặc đọc: Tv 127,1-2.3,4-5
Ðáp: Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa.
- Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Ngài. Công quả tay bạn làm ra, bạn được an hưởng, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may.
Ðáp: Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa.
- Hiền thê bạn như cây nho đầy hoa trái, trong gia thất nội cung nhà bạn, con cái bạn như những chồi non của khóm ô-liu, ở chung quanh bàn ăn của bạn.
Ðáp: Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa.
- Ðó là phúc lộc dành để cho người biết tôn sợ Thiên Chúa. Nguyện Thiên Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn, để bạn nhìn thấy cảnh thịnh đạt của Giêrusalem, hết mọi ngày trong đời sống của bạn.
Ðáp: Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa.


Bài đọc II: 1Cor 12:31-13:1-7
Bài trích thơ thứ nhất của thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh chị em thân mến,
Hãy ao ước những ơn đặc biệt, những ơn cao quí nhất. Nhưng tôi chỉ dẫn cho anh chị em một đường lối còn đặc biệt và cao quí hơn nhiều:
Dù tôi nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần, nếu tôi không có đức bác ái, thì tôi chỉ là người khua chuông gõ trống. Dù tôi nói tiên tri, dù tôi thấu hiểu mọi mầu nhiệm cùng mọi khoa học, hay dù tôi có đức tin mạnh mẽ khiến được núi non di chuyển, nếu tôi không có đức bác ái, thì tôi chỉ là hư vô. Dù tôi phân phát mọi của cải tôi cho người nghèo khó, dù tôi hiến thân tôi cho lửa thiêu đốt, nếu tôi không có đức bác ái, thì những hy sinh ấy cũng thành vô ích.
Người có đức bác ái thì nhẫn nại, nhân từ, không ghen tị, không khoe khoang, không kiêu kỳ, không tham lam, không tìm tư lợi, không giận dữ, không mưu mô gian ác, không vui khi thấy sự bất công, chỉ vui khi thấy sự thật. Người có đức bác ái tha thứ mọi sự, trông cậy mọi sự, và chịu đựng mọi sự.
Ðó là Lời Chúa.
CĐ: Tạ ơn Chúa.



Bài đọc II: Ep 5,2a.21-33
“Mầu nhiệm này thật lớn lao; tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh!”
Bài trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêsô.
Anh em thân mến,
Anh em hãy sống trong tình yêu thương, như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và đã nộp mình vì chúng ta.
Anh em hãy tùng phục nhau trong sự kính sợ Đức Kitô. Các bà vợ hãy tùng phục chồng mình, như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu người vợ, như Đức Kitô là đầu Hội Thánh, chính Người là Đấng Cứu Độ thân thể mình. Như Hội Thánh phục tùng Đức Kitô thế nào, thì người vợ cũng phục tùng chồng trong mọi sự như vậy.
Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ, như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh, và nộp mình vì Hội Thánh, để thánh hóa Hội Thánh, khi Người dùng nước và lời mà thanh tẩy Hội Thánh, để bày tỏ cho mình một Hội Thánh vinh quang, không tì ố, không vết nhăn, hay mắc điều gì khác tương tự, nhưng để Hội Thánh nên thánh thiện và vẹn tuyền. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình; vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và chăm sóc nó, như Đức Kitô đã nuôi dưỡng và chăm sóc Hội Thánh, vì chúng ta là chi thể của thân thể Người. Bởi thế, người nam sẽ rời cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai sẽ nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao; tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh! Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như chính mình; còn vợ hãy kính trọng chồng.
Đó là lời Chúa.

Hoặc: Cl 3,12-17
“Trên hết những điều ấy, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây liên kết điều toàn thiện”.
Bài trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôssê.
Anh em thân mến,
Như những người được Thiên Chúa tuyển chọn, những người thánh và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm nhường, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau, nếu người này có chuyện phải trách cứ người kia. Như Chúa đã tha thứ cho anh em, anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Trên hết những điều ấy, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây liên kết điều toàn thiện. Nguyện xin bình an của Đức Kitô ngự trị trong lòng anh em, sự bình an mà anh em được mời gọi đến hưởng trong một thân thể. Anh em hãy cảm tạ tri ân.
Ước chi lời Đức Kitô ngự trong anh em cách dồi dào; với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy dạy dỗ và chỉ bảo lẫn nhau. Với lòng tri ân, anh em hãy dùng những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca để hát mừng cảm tạ Thiên Chúa trong lòng anh em. Tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi sự, anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu, nhờ Người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha.
Đó là lời Chúa.

Alleluia và câu xướng trước bài Tin Mừng:
Alleluia, alleluia. (1 Ga 4, 7b)
Người nào yêu thương yêu thì đã được sinh ra bởi Thiên Chúa và nhận biết Thiên Chúa. Alleluia.
Hoặc:
Alleluia, alleluia. (1 Ga 4,8b và 11)
Thiên Chúa là Tình yêu. Chúng ta phải yêu thương nhau, như Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Alleluia.

Alleluia Jo 4: 8.11
Alleluia! Alleluia!
Thiên Chúa là Tình Yêu, chúng ta hãy yêu thương nhau, như Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta.
Alleluia!

Hoặc đọc: 1Jo 4:12
Alleluia! Alleluia!
Nếu chúng ta yêu thương nhau. thì Thiên Chúa ở trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta đã được tuyệt hảo.
Alleluia!

Hoặc đọc: 1Jo 4:16
Alleluia! Alleluia!
Ai ở trong tình yêu, thì ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong người ấy.
Alleluia!


Tin Mừng: Mt 19,3-6
“Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêô.
Khi ấy, có những người Pharisêu đến gần Chúa Giêsu để thử Người, họ nói: "Người ta có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do gì không?"
Người đáp lại: "Các ông chẳng đọc thấy điều này sao: thuở ban đầu, Tạo Hóa đã dựng nên con người có nam có nữ và Ngài phán: "Bởi thế, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác?”Như thế, họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly".
Đó là lời Chúa.
Hoặc: Ga 2,1-11
“Chúa Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.
 Khi ấy có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa. Và có Mẹ Chúa Giêsu ở đó; Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới. Khi thấy thiếu rượu, Mẹ Chúa Giêsu nói với Người: "Họ hết rượu rồi". Chúa Giêsu nói với Mẹ: "Thưa bà, chuyện đó có liên hệ gì đến Tôi và Bà, giờ Tôi chưa đến.” Mẹ Người nói với những người giúp việc: "Người bảo gì, các anh cứ làm theo.”
Ở đó có sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy của người Do thái, mỗi chum đựng được hai hoặc ba thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy đổ nước đầy các chum". Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Chúa Giêsu bảo họ: "Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc", và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, ông không biết từ đâu ra, còn những người giúp việc đã múc nước thì biết. Người quản tiệc mới gọi tân lang lại và nói: "Ai ai cũng đều tiếp đãi rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon cho tới giờ này". Chúa Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa, và đã tỏ vinh quang Người và các môn đệ đã tin Người.
Đó là lời Chúa.


Phúc Âm: Jn 15:9-12
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.
Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Như Cha Thầy yêu Thầy thế nào, Thầy cũng yêu các con như vậy. Các con hãy ở trong tình yêu của Thầy. Nếu các con giữ giới răn của Thầy, các con ở trong tình yêu Thầy. Cũng như Thầy đã giữ các giới răn của Cha Thầy, nên Thầy ở trong tình yêu của Người.
Thầy nói điều này với các con, để các con được sự vui mừng của Thầy, và để sự vui mừng các con được trọn vẹn. Ðây là giới răn của Thầy: các con hãy yêu nhau như Thầy đã yêu các con".
Ðó là Lời Chúa.
CĐ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

Hoặc đọc: Jn 15:12-17
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ðây là giới răn Thầy: Các con hãy mến thương nhau, như Thầy đã mến thương các con. Không có tình yêu nào cao quí hơn mối tình của người thí mạng sống vì bạn hữu. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thực thi những điều Thầy dạy các con. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ nó làm. Nhưng Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết bởi Cha Thầy, thì Thầy đã tỏ cho các con hay. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đặt các con lên, để các con ra đi, các con thâu hoạch kết quả. Và kết quả các con tồn tại, để bất cứ điều gì các con nhân danh Thầy mà xin với Chúa Cha, thì Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền dạy các con những điều, để các con mến thương nhau".
Ðó là Lời Chúa.
CĐ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.



 Sau bài Tin Mừng, trong bài giảng, linh mục dựa vào bản văn Thánh kinh, trình bày mầu nhiệm hôn nhân Kitô giáo, phẩm giá tình yêu phu phụ, ân sủng bí tích và trách nhiệm của vợ chồng. Nhưng cần lưu ý tới những hoàn cảnh khác nhau của các đương sự.