Thứ Năm, 23 tháng 3, 2017

KINH THƯỜNG NHẬT PHẦN 4 (096-108)

SUY NIỆM NĂM SỰ MỪNG
Bài Hát Chúa Sống Lại  [ĐỨNG]
CON NHỚ RẰNG
ĐK. CON HÃY NHỚ RẰNG ĐỨC KITÔ ĐÃ PHỤC SINH TỪ TRONG CÕI CHẾT. NGÀI LÀ CỨU CHÚA TA, LÀ VINH HIỂN TA ĐẾN MUÔN ĐỜI.
1. Nếu ta cùng chết với Ngài ta sẽ cùng Ngài phục sinh. Nếu ta chịu khổ với Ngài ta sẽ cùng Ngài thống trị.
2. Nếu ta từ chối danh Ngài ta sẽ bị Ngài loại xa, dẫu ta bội tín với Ngài Ngài vẫn một lòng trung trực.
3. Chính tay Ngài khiến cơ cùng tan biến thành niềm mừng vui, chính nơi Ngài chiếu hy vọng soi dẫn cuộc đời muôn người.

Người hướng dẫn:  [NGỒI]
NGẮM THỨ NHẤT, MÙA MỪNG
CHÚA GIÊSU SỐNG LẠI
“ Chiên Con đã bị giết xứng đáng lãnh nhận danh dự, vinh quang và lời chúc tụng” ( Kh 5, 12)
VINH QUANG CỦA ĐỨC TIN
“ Tin là bảo đảm cách chắc chắn điều ta hy vọng, và là xác tín về những sự ta không nhìn thấy” (Dt 11,1)
Cuộc phục sinh vinh quang của Chúa chúng ta được tiếp tục trong vinh quang của Bí Tích Hồng Phúc này. Vì đây là nơi Chúa Kitô phục sinh đang cư ngự để ban phát sức sống, ánh sáng và tình yêu của Ngài cho những ai đến chầu trước nhan Ngài. Đây là bí tích của sự Phục sinh, vì Thánh Thể hiện tại hóa mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô, và hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua đó trong cuộc sống, cuộc Tử nạn và Phục sinh của Ngài. Thánh Thể chính là Chúa chúng ta đã sống lại. Thánh Thể là nơi mọi quyền năng của Đấng phục sinh tuôn tràn xuống tất cả những ai đến chầu trước nhan Chúa Thánh Thể. Nơi đây, chúng ta càng được nên giống như Ngài, giống hình ảnh Ngài hơn. Người Kitô hữu đích thực là người tin rằng Chúa Giêsu ngày nay vẫn đang sống trong bí tích Thánh Thể. Chúa Giêsu đang sống, đang cư ngụ ở đó; Ngài đang yêu thương, đang kêu gọi chúng ta đến với Ngài. “Sự sống đời đời là nhận biết Chúa là Thiên Chúa duy nhất chân thật, và Đấng Ngài sai đến là Đức Giêsu Kitô”.
Nếu đức tin của chúng ta vào Thánh Thể còn non yếu thì chúng ta cứ đơn sơ cầu nguyện: “Lạy Cha, con tin. Xin hãy trợ giúp lòng tin yếu kém của con”. Để được ơn đức tin, điều chúng ta phải làm là cầu xin: “Hãy xin thì sẽ được. Hãy tìm thì sẽ gặp. Hãy gõ thì cửa sẽ mở cho”. Như các Tông Đồ, chúng ta hãy khiêm tốn cầu xin: “Xin ban thêm đức tin cho chúng con”. Ở đây, chúng ta thưa với Chúa Giêsu: “Lạy Chúa, chúng con biết đi theo ai bây giờ? Chúa có những lời ban sự sống đời đời. Chúng con tin và tin chắc chắn rằng Chúa là Đức Kitô, Con Thiên Chúa”.
Cộng đoàn:     [QUÌ]
LỜI NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu,/ xin tăng thêm lòng tin của chúng con vào Sự Hiện Diện của Chúa trong Bí Tích Hồng phúc này,/ bí tích của mầu nhiệm đức tin./ Để giống như các môn đệ xưa chợt nhận ra Chúa “khi Chúa bẻ bánh”,/ giờ đây  chúng con cũng có thể nhận biết Chúa trong Thánh Thể một cách thân mật và riêng tư,/ bằng một niềm tin sâu xa và sống động,/ một niềm tin được biến đổi thành một “niềm xác tín về những sự chúng con không nhìn thấy”./ Niềm tin ấy có khả năng làm chúng con cảm nghiệm được hương vị ngọt ngào của tình yêu Chúa/ “vượt quá mọi sự hiểu biết của loài người”.
Chúng con cầu xin nhờ Trái tim Vô nhiễm của Mẹ Maria,/ xin Chúa cho giáo xứ chúng con cũng như tất cả mọi giáo xứ trở thành những cộng đoàn đức tin,/ biết đáp lại lời khẩn nài của Chúa khao khát được yêu đáp trả trong Bí tích Hồng phúc suốt đêm ngày,/ nơi đó Chúa đang kêu mời chúng con “hãy cầu nguyện không ngừng”./ Bởi vì,/ nơi đó Chúa là Đấng Cứu Thế đã Phục sinh đang hiện diện,/ và trợ giúp chúng con bằng quyền năng tuôn trào từ cuộc Phục sinh của Chúa,/ để chúng con chia sẻ những đau khổ với Chúa./ Nhờ đó,/ chúng con cũng được chia sẻ vinh quang của Chúa Phục sinh.
Với mỗi kinh của ngắm thứ nhất này,/ xin Chúa cho chúng con được kết hiệp sâu xa với Chúa,/ cho tới khi cùng hiệp nhất nên một trong tâm hồn,/ lúc ấy chúng con có thể cầu nguyện rằng:/ “TẤT CẢ NHỮNG GÌ TÔI AO ƯỚC LÀ ĐƯỢC BIẾT ĐỨC GIÊSU KITÔ…”.     
LẠY CHA+10 KM+SÁNG DANH+LẠY CG…     [NGỒI]
Bài Hát Chúa Lên Trời    [ĐỨNG]
ĐK. CHÚA LÊN TRỜI GIỮA TIẾNG KÈN TRỔI VANG LỪNG NGÀN TIẾNG TUNG HÔ HOÀ TẤU VANG LỪNG. CHÚA LÊN TRỜI  GIỮA CÁC THIÊN THẦN GIỮA CÁC TÔNG ĐỒ MỪNG CHÚA VINH QUANG VỀ VỚI CHA NGƯỜI TRÊN TRỜI.
1. Chúa xuống trần mang thân phận người và Người đã chết và đã sống lại. Chúa nay hiển vinh lên trời để ngày sau đưa ta lên trời với Cha.
2. Những đau thương nay qua đi rồi vì đường Thánh Giá nguồn sống vinh quang. Chúa đã chết để sống lại Người xuống thế để nay lên trời hiển trị.
3. Ngước trông lên quê hương trên trời đoàn con mơ ước hạnh phúc mai sau. Chúa thương đỡ nâng con hèn ngày và đêm noi theo gương Người sống xưa.
Người hướng dẫn:        [NGỒI]
NGẮM THỨ HAI, MÙA MỪNG   
CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI
“Con Chiên ở trên ngai sẽ chăn dắt chúng. Ngài sẽ dẫn chúng đến những nguồn nước ban sự sống và lau khô mọi giọt lệ trên mắt chúng” (Kh 7,17).
VINH QUANG CỦA ĐỨC CẬY
“Những ai trông cậy vào Đức Chúa sẽ được đổi mới sinh lực và họ sẽ bay bổng như được chắp cánh phượng hoàng”
(Is 40, 31)
Thánh Thể là bí tích của lòng trông cậy. Vì trước khi lên trời, Chúa Giêsu bảo đảm chắc chắn với chúng ta rằng Ngài sẽ trở lại với chúng ta. “Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi đâu, Thầy sẽ trở lại với các con”. Cách thức Ngài dùng để trở lại, cách thức Ngài chọn để mãi mãi ở lại với chúng ta là bí tích Thánh Thể, bí tích thực hiện lời hứa của Ngài. “Hãy biết rằng Thầy LUÔN LUÔN ở với các con cho đến tận thế”.
Ngài hiện diện đó, một sự hiện diện thật sự, bằng xương bằng thịt, bằng chính bản thân Ngài trong bí tích Thánh Thể. Sự hiện diện đó là bằng chứng tuyệt đối rằng tình yêu thương vô tận và không hề thay đổi của Ngài dành cho bạn. Tình yêu của Thánh Thể là một tình yêu không bờ bến, vừa dành riêng cho từng người vừa ôm  trọn hết tất cả chúng ta. “Ngài thâu họp chiên trong cánh tay, Ngài ẵm chúng vào lòng”. Thánh Thể là chính Đấng Chăn chiên nhân lành. Ngài thâu họp chúng ta lại với Ngài và đem chúng ta lại gần bên Thánh Tâm Ngài, như Ngài đã từng làm như thế với thánh Gioan trong bữa Tiệc Ly. Nơi đây chúng ta nói với Chúa Giêsu: “Xin hãy đặt con như chiếc ấn trong cung lòng Chúa”. Cũng nơi đây “Ngài gọi đích danh những kẻ thuộc về Ngài”. Ngài nói: “Không ai có thể giật chúng ta ra khỏi tay Ta được”. Vì  “Ta là cửa, ai ngang qua Ta mà vào thì sẽ được cứu. Người đó sẽ ra vào và sẽ tìm thấy lương thực”.
Cộng đoàn:   [QUÌ]
LỜI NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ
Lạy  Chúa Giêsu,/ xin gia tăng lòng cậy trông của chúng con,/ xin qui hướng lòng cậy trông của chúng con vào Tình Yêu của Thánh Thể Chúa./ Chúng con nài xin Chúa,/ nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria,/ ban cho toàn thể nhân loại được lòng cậy trông.
Trong ngắm thứ hai này,/  CHÚNG CON DÂNG LÊN CHÚA VÔ VÀN GIỜ THÁNH/  MÀ MẸ MARIA ĐÃ CẦU NGUYỆN TRƯỚC NHAN CHÚA THÁNH THỂ/ TRONG CUỘC SỐNG CỦA MẸ Ở TRẦN GIAN,/ ĐỂ GIỜ ĐÂY/ TRONG GIỜ THÁNH NÀY/ CHÚNG CON CŨNG CÓ THỂ DÂNG LÊN CHÚA/ MỌI VINH QUANG MÀ MẸ ĐÃ DÂNG LÊN CHÚA XƯA KIA.
Chúng con xin hiệp với những cảm nhận tuyệt hảo của Mẹ Maria,/ vì Mẹ đã tìm yên nghỉ,/ niềm hoan lạc và sự hoàn thiện của Mẹ nơi sự Hiện Diện của Chúa Giêsu Thánh Thể,/ là hạnh phúc thiên đàng của chúng con trên trần gian này.
LẠY CHA+10 KM+SÁNG DANH+LẠY CG…       [NGỒI]

Bài Hát Chúa Thánh Thần     [ĐỨNG]
HÃY CHIẾU SOI (Phanxicô, Thường Niên A, trg 199)
ĐK: HÃY CHIẾU SOI LỬA HỒNG VÀO ĐÊM TỐI SÂU THẲM HỒN CON, LỬA TÌNH YÊU, LỬA HUYỀN SIÊU, NGÔI BA THIÊN CHÚA BAN NHIỀU THÁNH ÂN.
1. Xin đưa bước con về, tìm chân lý hừng đông chiếu soi, tìm bóng mát trong tình thương bát ngát, tìm an vui trong bàn tay hiền từ, Chúa dìu đưa.
2. Xin cho mãi một đời, lời thương mến bừng trong trái tim. Tìm mến Chúa trong tình không héo úa, tìm thương nhau trong tình thương nồng nàn thắm bình an.
3. Xin cho bước chân người, dù gian khó được đi đến nơi. Đời héo hắt không ngừng lên tiếng hát, đời con vui luôn tựa nương tình Người khắp mọi nơi.

Người hướng dẫn:       [NGỒI]
NGẮM THỨ BA, MÙA MỪNG
CHÚA THÁNH THẦN NGỰ XUỐNG TRÊN CÁC TÔNG ĐỒ
“Hãy đến đây và ta sẽ tỏ cho ngươi thấy Hiền Thê của Chiên Con” (Kh 21,9)
VINH QUANG CỦA ĐỨC MẾN VÀ SỰ CANH TÂN
“ Ta đã đến ném lửa xuống thế gian và ước mong cho lửa ấy cháy lên” (Lc 12,49).
Các tông đồ đã tụ họp quanh Mẹ Maria để cầu nguyện như chúng ta hôm nay, khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các Ngài dưới hình lưỡi lửa. Cũng ngọn lửa của tình yêu Thiên Chúa đó nung nấu Trái Tim Chúa Giêsu trong Thánh Thể, nơi mà “Tình yêu Chúa tuôn đổ vào lòng chúng ta”. Thánh Thể là “giao ước mới vĩnh cửu”, là “Bí tích của sự hiệp nhất”, là “Sợi dây tình yêu” ràng buộc Thiên Chúa với con người.
Trái Tim Thánh Thể của Ngài là NGUỒN MẠCH CỦA MỌI TÌNH YÊU, giống như mặt trời là nguồn của  mọi năng lượng, sức nóng và ánh sáng. Nơi đây Chúa Giêsu làm cho chúng ta có khả năng “yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương chúng ta”. Bằng cách ban cho chúng ta ân sủng và sức mạnh thần thiêng để yêu thương không phải theo xác thịt mà là theo thần khí, khi Ngài đong đầy con tim chúng ta tình bác ái siêu nhiên. Nhờ đó, chúng ta không bị thúc ép bởi tính vị kỷ, nhưng đúng hơn chúng ta được tác động bởi chính tình yêu, bởi chính “Đức ái” của Thiên Chúa, bởi vì những mối quan hệ của chúng ta với nhau phải được khơi nguồn và đặt nền móng trên mối giao hảo giữa chúng ta với Thiên Chúa. Vì Chúa mà chúng ta yêu thương nhau. Điều răn quan trọng nhất Chúa dạy là hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng và tôn thờ Ngài trên hết mọi sự.
Cộng đoàn:    [QUÌ]
LỜI NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ
Lạy Trái Tim Thánh Thể Chúa Giêsu là lò lửa yêu mến,/ xin hãy làm cho lòng con bùng cháy lên ngọn lửa tình yêu tuyệt hảo dành cho Chúa./ Chúng con dâng lên Chúa mọi sự dơ bẩn xấu xí trong con/ để đổi lấy tất cả những gì tinh tuyền và xinh đẹp trong Chúa.
Lạy Chúa Giêsu,/ xin hãy làm cho con nên thánh,/ và xin hãy biến đổi trái tim con  nên giống Trái Tim Chúa,/ để như ánh sáng ban mai chiếu qua cửa sổ,/ tình yêu Chúa cũng chiếu dọi qua cửa sổ tâm hồn con./ Nhờ đó,/ mọi người có thể nhìn thấy Chúa trong con./ Ước gì con tỏ Chúa ra cho trần gian,/ như cỗ mặt nhật đặt Mình Thánh Chúa cho người ta chầu kính.
Nhờ Mẹ Maria,/ bạn trăm năm của Chúa Thánh Linh,/ chúng con cầu xin cho ngày hôm nay trở thành một lễ Hiện Xuống mới,/ để Chúa lại gửi Thánh Linh của Chúa đến với mọi người./ Chúng con cầu xin cho ngọn lửa tình yêu Chúa,/ như tia sáng mặt trời chiếu soi trên muôn loài muôn vật./ Xin cho ngọn lửa ấy chiếu toả ra để lửa ấy bén tới mọi người và trở thành lời cầu phúc,/ ơn trợ lực và thần dược chữa lành mọi tâm hồn./ Chớ gì Thánh Linh khơi nguồn từ  Trái Tim Thánh Thể Chúa,/ THẤM NHUẦN MỌI CÕI LÒNG VÀ CANH TÂN BỘ MẶT TRÁI ĐẤT NÀY,/ để chỉ có “một đoàn chiên và một Chủ chiên duy nhất”.
LẠY CHA+10 KM+SÁNG DANH+LẠY CG…       [NGỒI]

Bài Hát Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời      [ĐỨNG]

MẸ VỀ THIÊN QUỐC (F. TC4. 87; THVĐ. 395; TKDM. 17)

ĐK. MẸ ƠI NAY MẸ VỀ THIÊN QUỐC. MÂY THEO GÓT CHÂN MẸ, TRỜI GIEO MUÔN NẮNG TƯƠI. MẸ ƠI NAY MẸ VỀ BÊN CHÚA XIN MẸ THƯƠNG CHÚNG CON VẪN TRUNG KIÊN YÊU MẸ, MÃI THÔI.
1. Hôm nay Mẹ về trời có biết con ngậm ngùi. Xa xôi Mẹ rồi sẽ thấy cuộc đời những đắng cay thôi. Mẹ về nơi Thiên Cung xin Mẹ đừng quên nhé con chờ mong. Tuy xa cách Mẹ con luôn nghĩ rằng Mẹ vẫn chờ con.
2. Hôm nay Mẹ về trời diễm phúc trên Thiên Đường. Xa xôi muôn trùng mắt ngóng trông Mẹ có nhớ con không? Đời Mẹ trên dương gian sống trọn tình với Chúa đêm ngày luôn. Giêsu con Mẹ thương yêu cõi đời Mẹ cũng vậy thôi.
3. Con nay trên trần đời quyết sống vui phận người. Luôn trông mong Mẹ dẫn lối đưa đường biết sống yêu thương. Trọn đời luôn hy sinh sống cuộc đời chân chính trong niềm tin, luôn theo bước Mẹ mai sau sẽ được về chốn bình an.

Người hướng dẫn:       [NGỒI]
NGẮM THỨ BỐN, MÙA MỪNG
ĐỨC MẸ MARIA LÊN TRỜI
“Hạnh phúc thay kẻ được mời dến dự tiệc cưới của Chiên Con”(Kh 19,9)
VINH QUANG ĐƯỢC KẾT HIỆP
“Lạy Cha, xin cho chúng được nên một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha. Con cầu xin cho chúng được nên một trong Chúng Ta” (Ga 17, 21)
Mẹ Maria được đưa về trời và Trái tim Mẹ được nên một với trái tim Chúa mãi mãi. Hai trái tim đó đang cùng đập như  thể chỉ còn là một trái  tim. Chúa Giêsu ở đâu thì Mẹ Maria cũng ở đó, Mẹ được gọi là Đức Mẹ của Bí Tích Hồng Phúc.
Trái tim Mẹ là cửa ngõ DẪN CHÚNG TA ĐẾN THẲNG VỚI CHÚA GIÊSU. Mẹ là ngọ môn chúng ta đi qua để tiến bước vào cung điện Thánh Tâm Chúa. Mỗi kinh Kính Mừng chúng ta đọc mở rọâng tâm hồn chúng ta ra để đón nhận tình yêu của Ngài và để dẫn chúng ta  VÀO KẾT HIỆP SÂU XA HƠN VỚI TRÁI TIM CỦA CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ. “Hạnh phúc thay kẻ được mời tới dự tiệc cưới của Chiên Con”.Chiên Con là Chúa Giêsu, là Chúa Thánh Thể. Ngài được gọi là “Chiên Con”, vì trong Hy tế Thánh Thể, Ngài đã sát tế chính mình vì yêu chúng ta. Tất cả mọi người đều được mời gọi kết hiệp với Chúa để được biến đổi. Tất cả mọi người đều được mời gọi thiết lập hôn ước thiêng liêng với Chúa. Người hạnh phúc là người biết đáp lại lời mời gọi này được kết hiệp sâu xa và mật thiết với Chúa Giêsu trong Bí Tích Hồng Phúc.
Cộng đoàn:    [QUÌ]
LỜI NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu,/ với mỗi kinh Kinh Mừng trong ngắm thứ bốn này,/ chúng con dâng lên Chúa tình yêu của Mẹ Maria/ để đền bù những thiếu sót  nơi quả tim chúng con./ Nhờ vậy,/ giờ đây/ chúng con có thể yêu Chúa trong bí tích Hồng Phúc bằng tình yêu tuyệt hảo của trái tin Vô Nhiễm Mẹ Chúa./ NƠI ĐIỀU NÀY MÀ CUỘC SỐNG THIÊN ĐÀNG CỦA CHÚNG CON ĐƯỢC BẮT ĐẦU NGAY TẠI  TRẦN THẾ:/ ĐÓ LÀ CHÚNG CON ĐƯỢC YÊU MẾN CHÚA BẰNG TRÁI TIM MẸ MARIA./ Nhờ Mẹ Maria,/ chúng con có thể thưa lên rằng:/ “Ôi  Giêsu,/ con yêu mến Chúa với tất cả trái tim con”,/ tựa như giờ đây chúng con được kết hiệp với Chúa cách thiêng liêng để nghe Chúa nói:/ “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy,/ và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy;/ Chúng Ta sẽ đến và cư ngụ trong người ấy”.
Với mỗi kinh Kính Mừng,/ xin Chúa nối kết chặt chẽ mối thân tình giữa con với Chúa./ Ước chi việc kết hiệp liên lỉ với Chúa trên trần gian này/ cho con hưởng nếm trước cuộc sống thần hiệp với Chúa trên thiên quốc.
Lạy Chúa Giêsu,/ chúng con cầu xin nhờ công nghiệp vô biên của Thánh Tâm Chúa,/ và nhờ sự đồng công của Trái tim Vô Nhiễm Mẹ Maria/ cho chúng con được kết hiệp làm một với Chúa trong bí tích rất thánh này.
LẠY CHA+10 KM+SÁNG DANH+LẠY CG…      [NGỒI]

Bài Hát Đức Mẹ Vinh Quang Trên Thiên Đàng    [ĐỨNG]

TUNG HÔ NỮ VƯƠNG  (G. TC16. 6)

ĐK. TUNG HÔ NỮ VƯƠNG CAO SÁNG HIỂN VINH. ÔI MẸ KHIẾT TRINH! TÌNH LÂN ÁI HẰNG THƯƠNG KHẮP NGƯỜI THẾ. XIN CHO CHÚNG CON XA CHỐN TRÙNG KHƠI. AN BÌNH! SÁNG TƯƠI! LỜI HOAN HỈ CÒN VANG KHẮP MUÔN ĐỜI.
1. Nơi huy hoàng thiều quang các Thánh Thần ca hát. Hòa kính Nữ Vương chín tầng lưu luyến. Cao ngự tòa cực sang, xuống phúc lành lai láng. Hùng vĩ  sắc hương, lẫy lừng uy quyền.
2. Xưa bởi ngành Jesse thắm nở màu xinh tốt, lưu tiếng vẻ vang chúc Mẹ Thiên Chúa. Muôn điệu nhạc hỉ hoan xướng kính Mẹ không ngớt. Trông đến chúng dân hãy còn lưu đầy.
3. Như con thuyền trên khơi đón ánh vàng soi lối, con đón ánh Mẹ giữa đời đen tối. Cho muôn hồn lầm than chóng thấy ngày quang sáng, non nước mến yêu thấy ngày huy hoàng.

Người hướng dẫn:      [NGỒI]
NGẮM THỨ NĂM, MÙA MỪNG
ĐỨC CHÚA TRỜI THƯỞNG ĐỨC MẸ TRÊN NƯỚC THIÊN ĐÀNG
“Chúng sẽ chiến đấu chống lại Chiên Con, nhưng Chiên Con sẽ toàn thắng. Ngài là Chúa các Chúa, và là vua  các vua” (Kh 17,14)
VINH QUANG CỦA ĐỨC KHIÊM NHU VÀ CHIẾN THẮNG CUỐI CÙNG
“Qủa thật đây là ý muốn của  Chúa Cha, kẻ nào thấy Chúa Con và tin ở nơi Ngài thì sẽ có sự sống đời đời. Chính Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6, 40)
Mẹ Maria được đưa lên tuyệt đỉnh vinh quang vì Mẹ đã để cho Thiên Chúa hạ Mẹ xuống tận đáy thẳm khiêm nhu. “Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống. Ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên”. Ngắm thứ năm mùa Mừng đảm bảo cho chúng ta chiến thắng cuối cùng của Chúa Giêsu, của Mẹ Maria và của Hội Thánh. Vì Hội Thánh là hình ảnh của Chúa Giêsu và Mẹ Maria, nên điều gì xảy đến cho Chúa Giêsu và Mẹ Maria thì cũng xảy đến với Hội Thánh. Mẹ Maria là Nữ Vương trời đất. “Một điềm lạ xuất hiện trên bầu trời, một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao”. Mẹ sẽ đạp dập đầu con rắn bằng gót chân mình tức là nhờ những người con khiêm nhu của Mẹ, những người con biết ngoan ngoãn vâng theo thánh ý của Chúa, những người con làm cho Chúa Giêsu, Con của Mẹ, sớm ngự trị nơi mọi tâm hồn. “Họ đã đánh bại nó nhờ Máu và Chiên Con và nhờ lời làm chứng của họ”. Đó chính là vinh quang của đức khiêm nhu và của chiến thắng chung cuộc. Hai vinh quang này của Chúa Giêsu và Mẹ Maria phải đi đôi với nhau vì chúng chỉ là một và như nhau.
Cộng đoàn:     [QUÌ]
LỜI NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu,/ nhờ Mẹ Maria,/ chúng con khiêm cung trao hiến cho Chúa trái tim của chúng con,/ nhờ đó/ chúng con có thể sống trọn cả Tin Mừng trong suốt cuộc đời chúng con,/ để đáp lại lời mời gọi của Chúa Thánh Thể/ khi Chúa trao tặng Thánh Tâm Chúa cho chúng con./ Chúa có gì,/ Chúa là ai,/ tất cả đều chứa đựng trong bí tích này./ Đó là “Toàn bộ kho tàng thiêng liêng của Hội Thánh”,/ là “Đấu hảo hạng,/ đã dằn đã lắc và còn đong đầy tràn ra ngoài”.
Lạy Chúa Giêsu,/ trong ngắm thứ năm này/ chúng con cầu xin với lòng tin tưởng cậy trông/ CHO TRÁI TIM VÔ NHIỄM CỦA MẸ MARIA ĐƯỢC KHẢI HOÀN VINH HIỂN,/ VÀ CHO TRÁI TIM RẤT THÁNH CỦA CHÚA NGỰ TRỊ trong mọi trái tim chúng con,/ “ĐỂ THIÊN CHÚA TRỞ NÊN MỌI SỰ CHO MỌI NGƯỜI”.
LẠY CHA+10 KM+SÁNG DANH+LẠY CG…        [NGỒI]

KẾT THÚC BUỔI LẦN HẠT (có thể 10-20-30...50Kinh KM)
CON XIN DÂNG MẸ   (G. LCDC. 91)      [ĐỨNG]
ĐK. MẸ ƠI TRƯỚC NHAN MẸ CON DÂNG VỀ MẸ, MỘT TRÀNG HOA MÂN CÔI VÀ NGÀN LỜI CA CHAN CHỨA TÌNH YÊU. LỜI CON TIẾNG CA HÒA DÂNG LÊN MẸ HIỀN, TỰA NGÀN HOA THẮM TƯƠI XIN DÂNG LÊN MẸ THƯƠNG YÊU.
1. Trong khi an vui con dâng lên Mẹ, tình yêu xin dâng trọn niềm trìu mến. Khi con cô đơn xin dâng về Mẹ, đời những gian truân Mẹ sẽ ủi an.
2. Trong khi lo âu xin dâng lên Mẹ, lời yêu con dâng trong niềm phó thác. Khi con bơ vơ trên nơi gian trần, nhìn ánh sao mai kêu khấn Mẹ yêu.

CÁC KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

96. K. DÂNG GIA ĐÌNH CHO TRÁI TIM CHÚA GIÊSU
Lạy Chúa Cứu Thế rất êm ái dịu dàng, chúng con hèn mọn sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa. Xin dâng gia đình chúng con cho Trái Tim  Chúa. Xin Chúa hằng làm vua cai trị chúng con. Chúng con hoàn toàn tin cậy vào Chúa. Xin cho tâm hồn, ngôn ngữ và hành vi chúng con đều được thấm nhuần tinh thần của Chúa.
Xin Chúa giáng phúc cho mọi dự định của chúng con. Xin chung vui, chia buồn, chia công việc với chúng con. Xin Chúa cho chúng con ngày càng hiểu biết, mến yêu và phụng sự Chúa chẳng khi nào đừng. Chớ gì khắp thế giới vang tiếng hát mừng rằng: Kính mến, ngợi khen, chúc tụng Trái Tim Đức Chúa Giêsu toàn thắng mọi nơi và mọi đời. Amen.

97. K. TẬN HIẾN GIA ĐÌNH CHO MẸ PHÙ HỘ CÁC G.HỮU
     Lạy Trinh Nữ Maria rất thánh, Mẹ được Chúa tuyển chọn làm Đấng phù hộ các giáo hữu, chúng con xin nhận Mẹ làm Mẹ và làm Đấng che chở gia đình chúng con.
Nhờ sự bảo vệ quyền thế của Mẹ, chúng con xin Mẹ ban tràn ơn  thiêng cho chúng con. Xin Mẹ gìn giữ gia đình chúng con khỏi mọi hiểm nguy, khỏi mọi tai ương khốn khó. Xin Mẹ chúc lành và che chở chúng con, xin gìn giữ mọi người đang sống trong gia đình này là gia đình của Mẹ. Xin Mẹ bảo vệ chúng con khỏi mọi hoạn nạn, rủi ro và trên hết, xin cho chúng con được hồng ân cao quý nhất là tránh xa tội lỗi.
Lạy mẹ Maria phù hộ các giáo hữu, xin cầu cho mọi người trong gia đình chúng con. A -men.

98. K. DÂNG GIA ĐÌNH CHO TRÁI TIM ĐỨC MẸ
Lạy Trái Tim Mẹ đồng trinh Maria, là gương mẫu các gia đình, chúng con hết dạ trung thành dâng cho Mẹ gia đình chúng con : mọi người, mọi của cải, mọi sự phiền sầu đau khổ, sự sống, sự chết, xin Mẹ làm Nữ Vương chỉ huy gia đình này.
- Gia đình con buồn phiền đau khổ.
Đ. Xin Mẹ thống trị gia đình con.
     (Các câu sau đều đáp như vậy)
- Gia đình con muốn noi gương gia đình
  Na-da-rét.
- Gia đình con xin cho danh Mẹ cả sáng.
- Gia đình con xin cho nước Mẹ trị đến.
- Gia đình con xin hoàn toàn vâng theo ý Mẹ.
- Gia đình con xin Mẹ ban hằng ngày
   dùng đủ.
- Gia đình con xin Mẹ ban cho trên thuận
  dưới hoà: con cái hiếu thảo, vợ chồng
  thương nhau.
- Gia đình con xin Mẹ chớ để một ai sa
  hoả ngục.
- Gia đình con khi lầm than vất vả,
  Mẹ ban cho sức phấn khởi vui tươi.
- Gia đình con khi có ai qua đời hoặc
  bệnh nạn, Mẹ ban ơn vui lòng chịu khó.
- Gia đình con khi có người khô khan,
  mất nết, Mẹ ban ơn thay dạ đổi lòng.
- Gia đình con khi có con trẻ mới sinh,
  Mẹ nhận lấy giữ gìn chăm sóc.
- Gia đình con khi thanh thiếu niên bước
  vào tuổi trưởng thành, Mẹ hướng dẫn  qua
  những gian nguy.
- Gia đình con khi có kẻ đi kết hôn,
  Mẹ giữ gìn trong sạch.
- Gia đình con khi có người đi vắng,
  Mẹ duy trì tình thân ái.
- Gia đình con khi có ai được Chúa gọi đi tu,
  Mẹ giúp vâng theo ơn Chúa đến cùng.
- Gia đình con xin nguyền không dám
  trái phép công bình.
Đ. Cho con giữ trọn lời nguyền
    (Các câu sau cũng đáp như vậy)
- Gia đình con xin nguyền không dám dâm ô.
- Gia đình con xin nguyền không dám
  thù hằn ghen ghét.
- Gia đình con xin nguyền thi hành
  ba mệnh lệnh Fa-ti-ma.
- Gia đình con  xin nguyền trung tín với lễ dâng gia đình này, khuya sớm quây quần dưới bóng Mẹ lành.
Lời nguyện: Lạy Nữ Vương gia đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sướng khổ, Mẹ con cùng nhau chia sẻ, xa Mẹ chúng con biết cậy trông ai? Đời chúng con gian nan khổ sở lắm: gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có Mẹ ở bên chúng con, chúng con thấy quên hết ưu phiền, vui sống qua kiếp lưu đày, mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ muôn đời trên thiên đàng. A-men.


99. ĐÀNG THÁNH GIÁ GIA ĐÌNH

1* Bản “Đường Thánh Giá” này cố gắng theo sát cuộc sống các gia đình. Có thể dùng cho cộng đoàn ở nhà thờ hoặc giờ kinh tối ở gia đình. Những lời nguyện thích hợp riêng với một thành phần trong gia đình (cha, mẹ, con cái…. ) nên để cho thành phần ấy đọc.
2* Trước mỗi chặng, sẽ đọc xướng đáp như sau :
X. Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Đ. Vì Chúa đã dùng thánh giá mà cứu chuộc chúng con.
3* Sau mỗi lời hướng dẫn nên thinh lặng suy gẫm một lát.

4* CHƯƠNG TRÌNH có thể diễn tiến như sau :
        + Kinh hoặc bài hát mở đầu
      + Kinh ăn năn tội
      + Lời Chúa : Chọn một trong các đoạn sau :
      Mt 20, 17-19 ;  Mc 10, 41-45 ;  Lc 9, 23-26 ;
      Ga   3, 14-18 ;  Lc  22, 21-27 ;  Pl  2,   5-11 .
        + Thinh lặng một lát
        + Lần lượt suy gẫm hết các chặng, hoặc một số chặng (nếu không
                                                                           đủ giờ).
        + Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh.
      + Bài hát kết thúc.

………. Đọc Lời Chúa xong thì tiếp theo :

Mẹ xưa đứng bên cây giá thảm thương, thấy con đớn đau Mẹ nát gan vàng. Đôi giòng nước mắt tuôn ròng ròng.

Nơi thứ nhất
CHÚA GIÊSU BỊ XỬ ÁN

HD: Trước toà án của ông Phi-la-tô, Chúa Giêsu đã bị vu cáo và kết án bất công, nhưng Chúa vẫn thinh lặng chấp nhận. Chúa cũng không oán trách dân chúng : Chỉ mới mấy ngày trước đây họ đã tung hô Chúa mà bây giờ lại lên tiếng thoá mạ và kết án Ngài.
(thinh lặng suy gẫm một lá)t.
LN: Lạy Chúa Giêsu, trong gia đình, lắm lúc cha mẹ phải buồn lòng vì lỗi lầm của con cái, và con cái đau khổ vì cách cư xử thiếu tế nhị hay khó hiểu của cha mẹ. Xin Chúa cho mọi người chúng con biết quảng đại thông cảm với nhau và tha thứ cho nhau.

Lòng thân mẫu như gươm sắc thâu qua. Biết bao đắng cay cùng Chúa chan hoà. Ôi Mẹ đau khổ suy nào cùng.

Nơi thứ hai
CHÚA GIÊSU VÁC  THÁNH GIÁ
HD: Quân lính xô thập giá nặng trên vai Chúa Giêsu không chút thương xót. Còn Chúa Giêsu, Ngài thinh lặng đỡ lấy thập giá, vì Ngài đã quyết chọn con đường khổ nạn để hoàn tất sứ mạng cứu thế.
(thinh lặng suy gẫm một lá)t.
LN: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết vui vẻ chấp nhận các bổn phận và những khó khăn đau khổ hằng ngày, như những thánh giá mà chúng con phải vác để theo Chúa. Xin cho con cái biết yêu thương cha mẹ và đừng vô tình gây cay đắng cho cha mẹ.

Mẹ thương Con Một Thiên Chúa chí nhân, đã cưu mang xưa vinh phúc vô ngần. Nay Người đau khổ hơn mọi người.

Nơi thứ ba
CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ NHẤT

HD: Chúa Giêsu đã phải thức suốt đêm và bị đánh đập, tra tấn, lại phải chịu sức nặng của cây thập giá và sự tàn bạo của những kẻ ác tâm. Vì thế, Ngài đã ngã chúi xuống đất.
(thinh lặng suy gẫm một lá)t.
LN: Lạy Chúa Giêsu, mỗi khi gia đình chúng con bị những thất bại và thua lỗ xô ngã, xin cho chúng con biết khiêm tốn chấp nhận. Xin cho chúng con cũng biết thông cảm với những thất bại và thua lỗ của người khác.

Nào ai chẳng cùng than khóc thảm thương, với Maria Mẹ Chúa thiên đàng. Trong giờ Con Chúa mang cực hình.

Nơi thứ bốn
CHÚA GIÊSU GẶP  ĐỨC MẸ

HD: Đức mẹ muốn dự phần trọn vẹn vào công việc của con mình, nên đã theo Chúa Giêsu suốt con đường thập giá.
(thinh lặng suy gẫm một lá)t.
LN: Lạy Chúa Giêsu, xin cho gia đình chúng con biết noi gương Đức Mẹ mà góp phần vào công cuộc cứu thế. Xin cho các bậc cha mẹ luôn biết nâng đỡ và hướng dẫn con cái trở thành những người hữu ích cho Hội Thánh và xã hội.

Người ơi hãy trông Mẹ Chúa Giêsu, dưới cây khổ đau tâm trí thảm sầu. Sao lòng chai đá không buồn rầu.

Nơi thứ năm
ÔNG SI-MON VÁC ĐỠ THÁNH GIÁ CHÚA

HD: Ông Simon bị ép buộc vác thập giá Chúa và ông không phản đối. Nhờ đó, ông được diễm phúc trực tiếp chia sẻ cuộc tử nạn với Chúa.
(thinh lặng suy gẫm một lá)t.
LN : Lạy Chúa Giêsu, như ông Simon đã giúp đỡ Chúa, xin cho các người chồng biết nâng đỡ vợ mình trong gánh nặng bổn phận, để đời sống gia đình trở nên nhẹ nhàng và chiếu toả hạnh phúc của tình yêu hôn nhân.

Giờ đây ngắm suy Con Chúa chí nhân, hiến thân hy sinh chuộc lỗi nhân trần. Cam chịu bao đớn đau nhục hình.

Nơi thứ sáu
BÀ VÊ-RÔ-NI-CA LAU MẶT CHÚA

HD: Người phụ nữ này không những đã động lòng thương xót khi thấy Chúa đau khổ, bà còn bạo dạn bày tỏ lòng thương xót ấy cách cụ thể. Thật là một tấm gương đáng khâm phục.
(thinh lặng suy gẫm một lá)t.
LN: Lạy Chúa Giêsu, như bà Vê-rô-ni-ca đã an ủi Chúa, xin cho người vợ luôn biết thông cảm và an ủi chồng mình trong đau khổ, thử thách. Xin cho các người mẹ biết dạy con cái mình lòng thương xót và sự tế nhị, để chúng thực hiện những đức tính ấy trong đời sống.

Mẹ Maria là suối yêu thương, hãy xin cho con đau đớn cùng Người. Gây nhiều công phúc trên đường đời.

Nơi thứ bảy
CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ HAI

HD: Chúa Giêsu càng đau đớn vì tội lỗi nhân loại, càng thêm yếu mệt. Ngài bước đi không vững và ngã xuống đất một lần nữa.
(thinh lặng suy gẫm một lá)t.
LN: Lạy Chúa Giêsu, xin cho gia đình chúng con, cha mẹ cũng như con cái, biết khiêm nhường chấp nhận những thử thách tinh thần cũng như sa ngã trong đời sống thiêng liêng, và luôn có can đảm chỗi dậy nhờ bí tích giao hoà.

Nguyện xin lửa yêu nung đốt tâm can, biết yêu mến Chúa trọn cả tâm hồn. Cho dù sao cũng không sờn lòng.

Nơi thứ tám
CHÚA GIÊSU AN ỦI CÁC PHỤ NỮ THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM

HD: Có những phụ nữ khóc lóc theo Chúa trên đường lên núi Sọ: khóc vì thương xót Chúa và cũng khóc cho bản thân họ. Chúa Giêsu đã nén đau đứng lại an ủi họ.
(thinh lặng suy gẫm một lá)t.
LN: Lạy Chúa Giêsu, xin cho gia đình chúng con đừng bao giờ sống khép kín, nhưng biết chiếu toả niềm tin cho láng giềng hàng xóm, bằng gương sáng đời sống đạo đức cũng như bằng những sự thông cảm và giúp đỡ hằng ngày.

Mẹ Maria xin hãy giúp con, khắc sâu vết thương của Chúa nhân lành. Trong lòng con chẳng khi nào  sờn.

Nơi thứ chín
CHÚA GIÊ-SU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA
HD: Chúa Giêsu quá mệt, không thể theo kịp bước chân của quân lính và đám đông, nên Ngài lại bị ngã xuống. Thế nhưng, cũng như hai lần trước, Chúa lại gượng dậy, lê bước cho hết đường thập giá.
(thinh lặng suy gẫm một lá)t.
LN: Lạy Chúa Giêsu, khi chúng con gặp thử thách tư bề, hoặc phải yếu đuối lại phải sa đi ngã lại nhiều lần, xin cho chúng con biết chỗi dậy và kiên trì trong đức tin. Xin cho gia đình chúng con tìm thấy thánh ý Chúa trong những thất bại của cuộc sống.

Nguyện xin khóc than với Đức Nữ Trinh, đớn đau thảm thương chung với Chúa mình. Bao ngày con sống trên phàm trần.

Nơi thứ mười
CHÚA GIÊSU BỊ  LỘT  ÁO

HD: Trước khi Chúa Giêsu bị đóng đinh vào thập giá, người ta đã lột hết áo Chúa ra , để cho Chúa bị xấu hổ và đau đớn đến tột cùng. Chúa đã sinh ra thật nghèo và chết không một manh áo che thân.
(thinh lặng suy gẫm một lá)t.
LN: Lạy Chúa Giêsu, ngày nay nhiều gia đình đang lâm phải cảnh túng nghèo vật chất. Xin Chúa an ủi nâng đỡ họ. Xin cho chúng con, trong khi ra sức nâng cao mức sống gia đình,vẫn biết luôn sống trong cảnh nghèo, và cả trong những cảnh ngộ đen tối nhất vẫn trông cậy tin tưởng vào tình thương của Chúa.

Mẹ Maria trinh khiết vô song, hãy xin cho con chung nỗi u buồn. Không hề than trách, không ngại ngùng.

Nơi thứ mười một
CHÚA GIÊSU BỊ ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP GIÁ

HD: Khi Chúa Giêsu vui lòng chịu đóng đinh vào thập giá là Chúa hoàn toàn hiến mình cho nhân loại vì yêu thương.
(thinh lặng suy gẫm một lá)t.
LN: Lạy Chúa Giêsu, xin làm cho gia đình chúng con thành một Hội Thánh nhỏ, trong đó mỗi người biết hoàn toàn quên mình vì hạnh phúc của người khác và biết cảm thấy sung sướng khi có dịp hy sinh vì yêu mến.

Lòng con nhớ luôn ơn Chúa cứu con, hiến dâng lên Chúa toàn thể xác hồn. Cho dù đau đớn không hề rời.

Nơi thứ mười hai
CHÚA GIÊSU CHẾT TRÊN THẬP GIÁ

HD: Trong cơn hấp hối, Chúa Giêsu vẫn không ngừng bày tỏ lòng yêu thương. Ngài xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ ác tâm, Ngài hứa ban thiên đàng cho người trộm lành, Ngài ban Mẹ Ngài cho nhân loại để an ủi họ trong những cơn đau khổ.
(thinh lặng suy gẫm một lá)t.
LN: Lạy Chúa Giêsu , xin chúc phúc cho các bậc cha mẹ suốt đời tận tụy hy sinh vì con cái, và xin cho con cái biết luôn làm vui lòng cha mẹ.

Lòng con ước được thương tích Chúa ban, biết thiết tha mến yêu Chúa muôn loài. Vui lòng khi chết đi vì Người.

Nơi thứ mười ba
ĐỨC MẸ LÃNH NHẬN XÁC CHÚA GIÊSU

HD: Đối với người mẹ, còn lúc nào đau đớn bằng lúc ẵm xác con mình đã chết lạnh. Chúa Giêsu đã chết thật sự không còn đau đớn nữa, nhưng lòng Đức Mẹ nát tan.
(thinh lặng suy gẫm một lá)t.
LN: Lạy Chúa Giêsu, xin cho các gia đình biết noi gương Đức Mẹ, can đảm chấp nhận đau khổ lớn lao nhất là cái chết của những người thân yêu. Xin Chúa cho chúng con biết liên kết sự đau khổ của mình với sự đau khổ của Đức Mẹ, để sinh ích lợi cho các linh hồn.

Nguyện xin Giêsu thương đến chúng con, khấng ban Mẫu Thân thương giúp linh hồn. Công toàn danh thắng khi lìa trần.

Nơi thứ mười bốn
CHÚA GIÊSU ĐƯỢC AN TÁNG TRONG MỒ
HD: Không sợ bị dòm ngó và trả thù, một số môn đệ đã can đảm đến xin xác Chúa để tẩm liệm và mai táng.
(thinh lặng suy gẫm một lá)t.
LN: Lạy Chúa Giêsu, xin cho gia đình chúng con được can đảm tuyên xưng lòng tin vào Chúa , giữa một thế giới đang chống lại đức tin. Và ngay cả trong những lúc đen tối nhất, dường như không còn gì để tin, xin cho chúng con vững vàng lòng gắn bó với Hội Thánh.

Kìa khi chúng con sau phút lâm chung, cúi xin Chúa thương ban phước linh hồn. Thiên đàng vinh phúc muôn ngàn trùng.

Nơi kết thúc
ĐỢI CHÚA SỐNG LẠI

HD: Mọi người ra về, bỏ lại ngôi mộ trong khu vườn. Chính khi có vẻ không còn gì, tất cả đã bắt đầu. Từ trong cõi chết, ánh sáng phục sinh của Đức KiTô bắt đầu ló dạng. Khi ngôi mộ đóng lại, Hội Thánh chờ đợi Lời Chúa hứa được thực hiện.
(thinh lặng suy gẫm một lá)t.
LN: Lạy Chúa Giêsu, mỗi lần chúng con dự Thánh Lễ, Chúa đã ban sức sống cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con, khi ra về, luôn biết thực hiện lòng tin ngay tại nơi mình sống : trong gia đình cũng như ngoài xã hội, không để mình bị vùi dập trong thất vọng, chán nản hay đau khổ của cuộc đời, nhưng luôn hy vọng được phục sinh với Chúa trong vinh quang. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.



100. ĐÀNG THÁNH GIÁ ĐỨC CHÚA GIÊSU DIỄN CA

MỞ :
+ Kinh CTT
+ K.Ăn Năn Tội

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chúng con ước ao ngắm mười bốn nơi thương khó Đức Chúa Giêsu trong Đành Thánh Giá này, cho được kính mến trả nghĩa Đức Chúa Giêsu. Chớ gì chúng con được đến viếng những nơi thương khó ấy, như bổn đạo thành Giêrusalem cho được ăn mày các ơn bởi Đàng Thánh Giá mà ra.
Song le chúng con là con chiên lạc xa đàng, thì xin dâng lòng chúng con làm đàng thánh giá mà ngắm, cùng in vào lòng những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu, để mà yên ủi chúng con ở chốn khách đầy này, cho ngày sau được trông cậy mười bốn nơi thương khó ấy như bậc thang đem chúng con về Thiên Đàng, mà hát mừng tạ ơn Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng.

Tin Mừng Chúa Giêsu theo thánh Gioan (CĐ hay 1 N đọc)   Ga 3:14-18
Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.
(Có thể hát 1 bài về Đàng Thánh Giá)
THEO CHÚA
ĐK. Ai muốn theo Cha, hãy bỏ mình vác thập giá mà theo Cha theo Cha.
1. Đã bỏ mọi sự mà theo Chúa chúng con sẽ được những gì?  Sẽ được gấp trăm và sự sống đời đời.
2. Tất cả mọi sự đều hư nát chúng con ham được những gì?  Hết thảy sẽ qua, cùng sự sống trần gian.

NƠI THỨ 1
1 N ĐỌC : Đêm hôm Thứ Năm Tuần Thánh người Do Thái bắt Chúa Giêsu. Sáng hôm sau Thứ Sáu họ giải Chúa đến dinh Tổng Trấn Philatô, họ tố cáo Chúa nhiều tội nặng nề đáng chết. Sau khi nghe họ tố cáo, và thấy những lời tố cáo của họ thảy đều vô lý, TT Philatô đã quyết định tha Chúa, ông hùng dũng tuyên bố :
PHILATÔ(hát) : Ta minh định tuyên bố rằng : “Ông này không mắc tội gì, nên Ta truyền tha cho ông chiếu theo luật triều đình.
1 N ĐỌC : Người Do Thái liền hò nhau doạ tố TT với Hoàng Đế Cêsarê, vì TT đã tha Chúa Giêsu là kẻ chống Hoàng Đế. Họ hét lên :
DÂN CHÚNG(hát) :  Nếu Quan tha nó ra,  quan chống nghịch cùng Cêsarê.
1 N ĐỌC : TT Philatô mạnh mẽ bác lời vu khống của họ :
PHILATÔ(hát) : Các ngươi đã vu khống cho ông này, ông không hề mưu chống Cêsarê.
1 N ĐỌC : Người Do Thái lại tố cáo Chúa đã chống luật Môisê.
DÂN CHÚNG(hát) :   Nó xui dân dấy lên, không giữ luật Môisê đã truyền.
1 N ĐỌC : TT Philatô bác luôn lời tố cáo này :
PHILATÔ(hát) : Ta không được lên án cho người lành, ông này không chống ông Môisê.
1 N ĐỌC : Thấy TT cứ che chở Chúa Giêsu mãi, người Do Thái tức điên lên, họ tỏ vẻ muốn làm loạn. Họ gầm lên :
DÂN CHÚNG(hát) : Giết đi! mau đóng đinh, tên phiến loạn trên cây thập hình.
1 N ĐỌC : Giữa lúc ấy phu nhân TT ra gặp ông, bà xin ông đừng nhúng tay vào việc đổ máu Chúa Giêsu, vì bà linh cảm thấy rằng muôn vàn tai ương sẽ đổ xuống vì tội giết Chúa.
TT Philatô suy nghĩ một lúc rồi ông truyền lấy nước để ông rửa tay làm chứng cho ông vô tội trong việc đổ máu Chúa Giêsu, rồi ông ngậm ngùi tuyên bố :
PHILATÔ(hát) : Ta vô tội khi giết oan ông này, các ngươi đem giết ông đi, nhưng sau này tai ương sẽ tru diệt thành này.
1 N ĐỌC : Người Do thái ngạo nghễ thách thức những tai ương khủng khiếp mà TT vừa hé bức màn tương lai cho họ thấy, họ la lối :
DÂN CHÚNG(hát) :  Giết đi hãy giết đi cho máu đổ trên dân tộc này.
1 N ĐỌC : Rồi họ đem Chúa đi đóng đinh trên cây khổ giá.
Chúng con thờ lạy …..
Nơi thứ nhất : Quan Philatô luận giết Đức Chúa Giêsu, Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, là Vua Cả trên trời dưới đất, là Đấng thiên hạ ước ao lâu đời mà Philatô luận giết Chúa cách xấu hổ nhuốc nha dường ấy. Xin ban ơn cho con ăn năn đền tội, cho đáng Chúa con cứu con nơi tòa phán xét sau này.
                                           Lạy Chúa, xin Chúa …..

Vì tội trần gian nên Chúa chịu khổ hình. Xin cho con sống đời sám hối. Vì đời con đây đã trót bao lỗi lầm. Con thờ lạy Thập giá Chúa khoan nhân.
NƠI THỨ 2
Kìa cây thập hình, truyền cho Chúa vác lên đồi bên thành, đường lên đồi cheo leo đá gập ghềnh, lên xuống thấp cao, người thường sơ ý không chừng sẽ lăn nhào. Thấy bóng thập hình, gớm ghê rùng mình, trên mình mang bao vết thương còn, căng máu đớn đau, từ từ Con Chúa nương mình tra vai vào.
Đường lên núi chân lê lưng khom hơi tàn mắt nảy hoa, và cây gỗ trên vai trên lưng luôn đè xiết thịt da,  làm cho đau thương tăng thêm không khi ngưng, lao đao chơi vơi toàn thân Chúa run phừng phừng.

Chúng con thờ lạy …. . .
Nơi thứ hai : Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá, Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu đánh nát cả và mình ra, cùng vác Thánh giá nặng vì tội chúng con. Xin ban cho con chịu các sự khốn khó trong bậc con như Thánh Giá Đức Chúa Trời đã định cho con phải chịu, mà theo chân Đức Chúa Giêsu cho trọn.
                                                                              Lạy Chúa, xin Chúa …..
Vì tội trần gian …..
NƠI THỨ 3
Đường thêm gập ghềnh, chồn chân đuối sức lê mình trong bồng bềnh. Từ đêm lòng không ăn uống thêm đòn, như xé xác ra, dần dần chân bước rã rời buông theo đà. Sức hết dần, trí khôn bần thần, lưng còng lôi cây gỗ như vông, cưa xé xác ra, thình lình Con Chúa buông mình rơi theo đà.
Đè lên Chúa thân cây xù xì như nghiền nát thịt da, kèm theo mưa roi mưa dây như cào xé thịt da, và quân canh lưu manh không buông tha, bao câu chua cay tràn xuống trên mình Người.
Chúng con thờ lạy …. . .
Nơi thứ ba : Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất, Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu nhiều sự khốn khó cùng nhịn đói vác Thánh Giá nặng yếu nhọc hết sức thì ngã xuống đất. Xin ban ơn cho con giữ mình cho đến chết, chớ để con phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa con. 
                                                                  Lạy Chúa, xin Chúa …..
Vì tội trần gian …..
NƠI THỨ 4
Đức Mẹ : Nào Con Mẹ không ngờ trên trần thế, sao con người mang oán báo muôn ơn? Con những làm phép lạ cứu nhân dân. Con dạy dỗ dắt nhân dân theo chân lý. Nào đâu hết những người Con cứu độ, khắp thôn trang, các tỉnh, các đô thành? Đâu những người ăn bánh cá linh thiêng? Đâu những tiếng đã tung hô vang dâïy nước? Nào đâu hết những người Con cứu độ? Than ôi! Còn đây một tấm thân ngàn thương!
Chúa Giêsu : Mẹ ơi đã đến giờ con chịu chết, cho muôn người thoát án chết muôn thu. Con cúi đầu uống cạn chén chua cay, cho muôn nước chóng thấy ngày ánh sáng. Khi chén này con uống cạn, khắp nơi nơi sẽ rạng phúc thanh nhàn. Xin Mẹ đừng khóc lóc xót thương con. Xin mẹ hãy, hãy dâng con làm của lễ, để đây đó cõi trần gian sống lại. Con xin giờ đây mẹ hãy lui về đi.
Chúng con thờ lạy …. . .
Nơi thứ bốn : Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá, Lạy ơn Đức Mẹ, khi trước thấy Con ra đời thì Thiên Thần hát mừng, mà rầy thấy Con nát cả và mình ra trong tay quân dữ đem đi giết thì lòng Đức Mẹ đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng con được lòng ăn năn đau đớn, và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Đức Chúa Trời.
                                                          Lạy Chúa, xin Chúa …..
Vì tội trần gian …..
NƠI THỨ 5
SĨ QUAN :  Này này ông kia, nhờ ông giúp tôi một tí thôi, chừng một tẹo thôi, người này không sao trèo lên tới nơi đỉnh núi kia . Người đã cạn hơi, nhờ ông giùm vác đỡ thập giá cho ông này, tôi cám ơn ông thành tâm.
SIMONG :  Ngài đừng bắt tôi, đừng đem giết tôi khổ thân tôi, nhờ ngài rộng lượng. Ngày ngày tôi chăm ruộng nương đất đai để kiếm ăn, làm người lương dân, nào tôi làm chi lỗi mà quan quân vô tình sao bắt tôi đây làm chi!
SĨ QUAN :  Này này ông ơi, nào ai bắt ông làm chi đâu, nhờ một việc thôi, người này không sao trèo lên tới nơi đỉnh núi kia. Người đã cạn hơi, nhờ ông giùm vác đỡ thập giá cho ông này sau đó cho ông về ngay.
SIMONG :  Giờ thì tôi nghe lời quan muốn tôi làm giúp quan, lòng thành của tôi. Nào ông để tôi đỡ, tôi giúp ông vui lòng, ông hãy tin vào tôi.
Chúng con thờ lạy …. . .
Nơi thứ năm : Ông Simong vác Thánh Giá đỡ Đức Chúa Giêsu, Khi quân dữ thấy Đức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu chết, thì nó bắt ông Simong vác Thánh Giá đỡ Đức Chúa Giêsu. Thương ôi, nào con chiên Chúa đâu hết mà để Thánh Giá nặng cho kẻ ngoại vác làm vây? Xin ban ơn giúp sức cho con cùng kẻ thuộc về con được chịu mọi sự khó bằng lòng như vác dỡ Thánh Giá Đức Chúa Giêsu vậy.                     
Lạy Chúa, xin Chúa …..
Vì tội trần gian …..
NƠI THỨ 6
SOLO NỮ : Còn chi nữa trời ơi! Vì đâu Thầy nên nông nỗi, chua xót đắng cay, đắng cay vô ngần, Thầy làm chi đáng nên, đáng nên tội tình. Ôi! Nhân tình ôi kiếp phù sinh.
Thầy thương xót trần gian, Thầy ưa làm ơn ban phúc, thương giúp biết bao, biết bao nhiêu người, mà người ta báo ơn báo ơn thế này, khăn trắng này thay chút tình con.
Còn đâu những ngày qua, người ta thập phương đi tới, hăng hái lắng nghe bước đi theo Thầy, ngàn người đâu nhớ ơn cứu sinh cho đời. Ôi! Nhân tình oan tới trời cao.
Chúng con thờ lạy …. . .
Nơi thứ sáu : Bà Veronica trao khăn cho Đức Chúa Giêsu lọt mặt, Tôi khen lòng mạnh bạo bà Veronica chẳng sợ quân dữ, một mến Đức Chúa Giêsu, mà thấy cả và mình máu chảy ra, thì trao khăn cho Người lọt mặt đi. Xin in hình tượng Đức Chúa Giêsu vào lòng con, như in vào khăn bà Veronica, cho con được lòng mến Đức Chúa Giêsu cho trọn.                                                                                      
Lạy Chúa, xin Chúa …..
Vì tội trần gian …..
NƠI THỨ 7
Đường đồi cheo leo gắng sức Chúa khom lưng trèo, đoàn người đi theo diếc móc chê cười eo xèo, bầu trời trong veo vầng ô mặt trông nhăn nheo, xem Con Chúa đi ngất ngư hơi sức hiểm nghèo. Chúa ngã lưng đèo. Những tiếng chửi thề trút ngay lên đầu Con Chúa, kèm theo roi giáng tới tấp rụng xuống tựa mưa. Chúa gắng ngồi lên, nhún vai đứng lên lần bước, tâm hồn xôn xao gượng gạo toàn thân lao đao. Chân dồn thấp cao.
Chúng con thờ lạy …. . .

Nơi thứ bảy : Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai. Các sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu một ngày một hơn gượng đi chẳng được, thì ngã xuống đất lần nữa, quân dữ đạp dậy, giục đi cho chóng. Xin Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được giữ lòng vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn.
Lạy Chúa, xin Chúa …..
Vì tội trần gian …..
NƠI THỨ 8
ĐOÀN PHỤ NỮ :  Than ôi! Đau khổ ngút trời xanh. Thầy vì đâu thân thể nát tan tành. Khắp thân mình sưng bầm vì thương tích; nào còn chi nữa tấm thân xưa.
Thương ôi! Vì sao Thầy nên thế, vì ai chuốc đau khổ dường này, máu chan hòa trộn lẫn với mồ hôi, nhỏ xuống đất mỗi phút một thêm dầy. Mão gai này lút qua da châm buốt óc, và đôi vai trầy xương vì thanh gỗ, đá gập ghềnh hơi mòn sức tiêu tan. Ai nỡ bầy tấm thảm kịch hôm nay, sầu chất ngất pha ngàn nỗi đắng cay.
CHÚA GIÊSU : Thương ôi! Này con thành Salem, vì Ta chớ thương cảm làm gì, hãy thương mình thương khóc với đàn con, phải khốn đốn đau khổ nói không cùng.
Chúng con thờ lạy …. . .
Nơi thứ tám : Đức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem, Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chẳng nề chịu trăm nghìn sự thương khó, cho được đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem, như Cha yên ủi con trong cơn khóc lóc. Xin Đức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con cùng các con  chiên nước này, như yên ủi con thành Giêrusalem vậy, chớ bỏ chúng con mồ côi làm chi.      
                                            Lạy Chúa, xin Chúa …..
Vì tội trần gian …..
NƠI THỨ 9
Trời cao thất kinh tinh tú lệ rơi, Càn Khôn che mắt ngàn mây hấp hối. Vì thấy Con Chúa ngả nghiêng đỉnh đồi. Chùn chân đứt hơi xiêm áo tả tơi.
Ngã sấp xuống đất kìa tấm thân tàn, chân tay rũ mềm gân cốt tiêu tan, toàn thân nhức nhối tai ù mắt hoa mơ màng, môi run kéo hơi tàn hoang mang.
Chúng con thờ lạy …. . .
Nơi thứ chin : Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba, Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, đã gần đến núi Calvariô chẳng còn ai nhìn, máu đã chảy ra hết, thì ngã xuống đất một lần nữa. Ở con cháu Adong, hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai? Xin Đức Chúa Giêsu thương chúng con cho đến sau hết, chớ bỏ con mọn yếu đuối dại dột làm chi.
                                            Lạy Chúa, xin Chúa …..
Vì tội trần gian …..
NƠI THỨ 10
Trần gian thấy chăng nhục nhã dường bao! Kìa Con Thiên Chúa mình không manh áo, dường tấm thân bóc trần bao nghẹn ngào. Vì ai Chúa cam nhục nhã dường bao!
Hãy kíp sám hối từ giã tội đời, ăn năn hết lòng nước mắt tuôn rơi, cầu ơn tha thứ cho hồn tắm trong ơn trời, cho tâm trí an bình thảnh thơi.
Chúng con thờ lạy …. . .
Nơi thứ mười : Quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu, Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, khi quân dữ toan đóng đanh Đức Chúa Giêsu thì nó lột áo ra hết, để cho xấu hổ cùng đau đớn. Xin ban ơn cho con giữ mình cho khỏi chước  ma quỷ cám dỗ.
                                            Lạy Chúa, xin Chúa …..
Vì tội trần gian …..
NƠI THỨ 11
NỮ :  Bóng tối buông che thế giới khi quân dữ đóng đinh Chúa Trời. Từng hồi chát chúa đinh đóng xé không gian rợn rùng.
NAM : Một hai, một hai, đinh nhọn thâu qua bàn tay, đinh nhọn thâu qua bàn tay.
NỮ : Rồi từng hồi búa giáng bàn chân Chúa cắm một đinh dài, thấu qua chân cắm vào gỗ dầy.
NAM : Toàn thân co dúm vì gân chuyển rung bung ra.
NỮ : Rồi từ từ Thánh Giá trồng xuống lỗ thân giùng nát nhừ.
CĐ : LẠY CHÚA CON KÍNH THỜ, LÒNG CHÚA KHÔNG BẾN BỜ VÌ YÊU DẤU TRẦN GIAN ĐÀNH DÂNG TRÓT MẠNG SỐNG. THẬP GIÁ LOANG MÁU HỒNG, NẰM CHẾT DÂNG XÁC HỒN, LÀM CỦA LỄ ĐỀN THAY NHÂN THẾ NƠI LƯU ĐẦY.
Chúng con thờ lạy …. . .
Nơi thứ mười một : Quân dữ đóng đanh Đức Chúa Giêsu. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đóng đanh vào Thánh Giá vì tội con, xin ban ơn cho con đóng đanh tính xác thịt con vào Thánh Giá Chúa con, kẻo còn phạm tội lỗi nữa. 
Lạy Chúa, xin Chúa …..
Vì tội trần gian …..
NƠI THỨ 12
NỮ :  Xác Chúa treo trên Thánh Giá, gieo xao xuyến  run giùng ánh tà. Vào giờ thứ sáu hôm ấy Chúa kêu to lời này : “Lạy Cha, Cha bỏ con sao đành Cha, Cha bỏ con sao đành Cha”.
Rồi từ từ khép mắt bóng đầu nghiêng dần, Chúa kêu to mấy lời sau cùng :
NAM :  “Lạy Cha, con dâng phó hồn con ở trong tay Cha”.
NỮ : Rồi từ từ khép mắt đầu rũ xuống hơi thở tắt dần.
CĐ : LẠY CHÚA CON KÍNH THỜ, …  NƠI LƯU ĐẦY.
Chúng con thờ lạy …. . .
Nơi thứ mười hai Đức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh Giá, Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu mọi sự khốn khó cho đến gần hết hơi, thì gục đầu xuống giã Đức Mẹ mà sinh thì. Xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết, được phó linh hồn trong tay Chúa.
                                          Lạy Chúa, xin Chúa …..
Vì tội trần gian …..
NƠI THỨ 13
NỮ: Chiều nay trời tang thương khắp bốn phương. Ngàn lớp mây mù che ánh dương sầu thương, nghe vũ trụ run giùng, như thương ai, như khóc ai than sầu. Đồi non vi vu in bóng ai mơ hồ, sương gọi hồn thu. Cõi trần gian như thở than mong thoát đời gian nan.
NAM : Kìa ai bắc thang lên cây thập giá và tháo đinh và ôm xác trong xót xa, trao xác nặng cho bà, giang hai tay ôm xác con đậm đà. Mẹ ôm hôn con như trút cả tâm hồn trong cảnh hoàng hôn, nát ruột gan không thở than mong cứu đời  gian nan.
CHUNG :  CÓ AI QUA LỐI NÀY, NHÌN MỐI TÌNH THIÊN CHÚA, ĐẮM TRÔI TRONG LỆ SẦU, MẸ CÙNG CON CAM GÁNH KHỔ ĐAU.
Chúng con thờ lạy …. . .
Nơi thứ mười ba : Tháo đanh Đức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Đức Mẹ, Ai xem thấy hai ông Thánh tháo đanh Đức Chúa Giêsu mà đem xác xuống cách thảm thiết làm vậy mà cầm nước mắt được ru ? Xin ban ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội, như tháo đánh Đức Chúa Giêsu vậy.                                                                            
Lạy Chúa, xin Chúa …..
Vì tội trần gian …..
NƠI THỨ 14
Bóng đêm xuống dần khắp vùng dương gian, thấp thoáng bên đồi mươi bóng khăn tang. Vầng trăng qua mây trôi xuống mơ màng, pha lẫn tiếng khóc nỉ non, tiếng chân sẽ bước dồn, xác Con Chúa Trời tắm rửa đem chôn, ngoài khăn trắng cuốn trong xức thuốc thơm.
Đám tang xuống đồi rẽ vào hang sâu, hang chưa chôn ai hang khoét chưa lâu, giờ đây hang nên giường Con Chúa u sầu.
Viên đá lấp kín cửa hang, trước hang người thân tín xếp hàng. Khấn xin Chúa Trời cứu độ nhân gian. Và ban phúc lành trên khắp dương gian.
Tiếng kinh theo gió vang rền nhỏ to. Nhớ thương đưa hồn đi theo bóng Chúa Kitô. Tiếng gà thôn dần rền theo vách đá vòng vo. Bóng đêm trải rộng trong thanh vắng, im lặng rút lui về tâm trí tơ vương.
Chúng con thờ lạy …. . .
Nơi thứ mười bốn : Táng xác Đức Chúa Giêsu trong hang đá, Ông Thánh Giuse, ông Thánh Nicôđêmô, ông Thánh Gioan, tắm xác Đ. C.G. cho sạch các dấu, lấy thuốc thơm mà xức, lấy khăn sạch mà bọc, cùng táng trong hang đá. Mọi sự khốn khó Đ.C.G. chịu nào có khi nào khó khăn thieáu thoán cho bằng khi táng xác ru ? Xin ban lòng mến cho con như thuốc thơm, và lòng sạch sẽ như khăn sạch, cùng lòng vững vàng như hang đá, và các ơn bởi sự thương khó Đ.C.G., cho con dọn mình chịu Mình Thánh Máu Thánh Đ.C.G. vào lòng, như táng nhiệm ở đời này, cho ngày sau được xem thấy tỏ tường Đ.C.G. hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.    
                                            Lạy Chúa, xin Chúa …..

NƠI KẾT :
Lạy Cha + Kính Mừng+ Sáng Danh
(Có thể hát bài khác về Thánh Giá)

1. Giờ đây Con Chúa Trời đã chết, an táng trong mộ phần, đau đớn ưu phiền nhọc nhằn cay đắng biến tan. Hồn bay trong ánh sáng trong tiếng ca u ù u ú, ngàn ngàn chư thánh thiên thần, lâm bô tung tiếng ca ngân nga u ù u ú từng đoàn chư thánh ầm vang.
Cùng nhau theo Con Chúa vui tưng bừng, mừng Chúa vinh quang ngời chiến thắng, phá tan bao xích xiềng ngục tù, dẫn đưa chư thánh về thiên quốc, cùng Chúa muôn thu say phúc lộc hẹn hò từ bấy nay.
ĐK. DƯƠNG GIAN SAY SƯA CẤT TIẾNG HOAN CA – DÂNG CHÚA TỪ NHÂN NGÀN CÂU HÁT BIẾT ƠN. XIN THƯƠNG CHO CON KHẮNG KHÍT THEO CHA, SỐNG ĐẠO TỪ NAY THIẾT THA MONG BÁO ĐỀN TÌNH CHA.
2. Trần gian trong đêm trường tăm tối, rên xiết trong tội tình, than khóc thân mình vật vờ mong Đấng Cứu Tinh. Vừng Đông tung ánh sáng tung tiếng ca u ù u ú trần hoàn tươi sáng tưng bừng, muôn dân ca hát muôn câu ca u ù u ú chào mừng Con Chúa phục sinh.
Người đem ơn cứu rỗi cho muôn người, nguồn sống siêu nhiên nguồn ánh sáng, chiếu soi trên cõi đời rạng ngời, tái sinh cho những người yêu Chúa, thành những con dân cho cõi trời mọi người hằng ước mơ. 

MẸ SẦU BI
1. Mẹ sầu bi đứng bên Thánh Giá nhìn Con yêu đôi mắt lệ sa. Mẹ với Con một nguồn đau thương. Mẹ với Con một tình yêu thương.
ĐK. CON MONG ƯỚC TỪ NAY SẼ HIỂU, MANG TRONG MÌNH THƯƠNG TÍCH TÌNH YÊU. SAY MÊ THÁNH GIÁ TRỌN ĐỜI CON, SỐNG ĐỜI TỬ ĐẠO MỖI NGÀY HƠN.
2. Giêsu chết cho con được sống. Mẹ Nữ Vương tử đạo hiệp công. Lòng Mẹ đền thờ Chúa giáng sinh. Lòng Mẹ đền thờ Chúa hy sinh.
3. Con mong ước đứng bên Thánh Giá. Nhìn tội con đôi mắt lệ sa. Nguyện với Mẹ chung nguồn yêu thương, cùng Giêsu chung tình yêu thương.

MẸ ĐỨNG ĐÓ
ĐK. MẸ ĐỨNG ĐÓ KHI HOÀNG HÔN TÍM MẦU, NHẠC THƯƠNG TRẦM BUÔNG HẮT HIU ĐỒI CAO U HOÀI LOANG MÁU ĐÀO, CON CHÚA ĐAU THƯƠNG TREO TRÊN THẬP GIÁ HIẾN THÂN VÌ NHÂN THẾ TỘI TÌNH (TỘI TÌNH). MẸ ĐỨNG ĐÓ TÂM HỒN TÊ TÁI SẦU, ĐỒNG CÔNG CÙNG CON DẤU YÊU VÌ THƯƠNG NHÂN LOẠI BAO KHỐN CÙNG, XIN DẪN ĐƯA BAO TÂM HỒN LẠC HƯỚNG VỀ BÊN MẸ MẸ ƠI.
1. Hỡi ai qua đường ngừng bước đây mà chiêm ngắm Chúa chí tôn cam chịu muôn nỗi khổ đau. Vì thương toàn nhân loại muôn chốn muôn đời, ngày đêm khóc tha mong chờ vinh phúc quê trời.
2. Ngước trông Mẹ lành thành kính dâng lời kêu khấn giữa thế gian khổ sầu xin hãy ủi an. Để con hằng trung thành theo Chúa trọn đời, ngày mai sáng tươi bên Mẹ ca khúc khải hoàn.
3. Bước đi trong đời ngàn khó nguy còn vướng lối, mắt đắm say trông về Thánh Giá thần linh. Lòng con bừng lên niềm tin mới cao vời, nguyền luôn nép thân bên Mẹ vui sống muôn đời.



101. CẦU NGUYỆNCHO BỆNH NHÂN

Sau khi thăm hỏi ,yên ủi và mời bệnh nhân tham gia vào giờ cầu nguyện. Nghi thức bắt đầu như sau :
X. Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn đầy tâm hồn các tín hữu Chúa và nhóm lửa tình yêu trong lòng họ. Xin sai Thánh thần Chúa xuống, để ngài tác tạo những tâm hồn đó
Đ.  Và Chúa sẽ canh tân mặt đất.
X.  Chúng ta hãy cầu nguyện.
Lạy Chúa, Chúa đã dùng ánh sáng Thánh Thần, Chúa cho chúng con nên khôn ngoan thật sự và hằng được hưởng sự an ủi của người. Nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con.
Đ.  Amen
X.  Lạy Chúa,
Đ. Chúng con tin thật Chúa đang ngự nơi đây, mắt con không nhìn thấy Chúa, nhưng đức tin con cảm thấy Chúa. Xin cất khỏi trí con những tư tưởng lầm lạc. Xin cho con hiểu biết những chân lý Chúa muốn dạy cho con trong giờ cầu nguyện cho bệnh nhân này. Xin cho con quyết tâm thực hành các chân lý ấy. Lậy Chúa tôi tá Chúa đang lắng  tai nghe, xin Chúa phán dạy linh hồn con. Lạy Mẹ Maria Đấng trung gian muôn ơn xin cho con biết nghe lời Chúa và tuân theo tiếng Chúa. Amen.
ĐỌC SÁCH THÁNH
   Bài trích sách các vua
Trong những ngày ấy vua E-đê-ki-as đau nặng gần chết, tiên tri I-da-I con trai A-mos đến tâu vua : Chúa phán như sau : “ngươi hãy chăn trôí cho gia đình đi vì người sắp phải chết chứ không họ đâu “ Vua liền xoay mặt vào tường mà cầu nguyện cùng Chúa :”Ôi lạy Chúa, xin Chúa biết cho rằng con đã chân thành và hết lòng tiến  bước trước tôn nhan Chúa đã làm việc lành phúc đức trước mặt Chúa”.
   Rồi E-đe-ki-as khóc lóc thảm thiết lắm nên khi tiên tri vừa ra đến hành lang Chúabảo ông trở lại nói với vua rằng: Chúa là Thiên Chúa Đavít tổ phụ ngươi phán như vầy : Ta đã nghe lời ngươi cầu khẩn, đã nhìn thầy nước mắt ngươi,đây ta chữa cho ngươi lành mạnh, ngày thứ ba ngươi sẽ lên đền thờ Chúa. Ta sẽ cho ngươi sống thếm 15 năm nữa, ta sẽ cứu ngươi và đô thị này thoát khỏi tay vua As-sy-ry-a vì danh ta và Đavít đầy tớ ta. Ta sẽ bảo vệ thị trấn này.               Đó là lời Chúa.
Đ.  Tạ ơn Chúa
Đáp ca :
1. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi trên đồng cỏ xanh rì Người tha con nằm nghỉ, tới nguồn nước chỗ nghỉ ngơi Người hướng dẫn tôi. Tâm hồn tôi Người lo bồi dưỡng.
Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng có thiếu thốn gì”
   2. Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ và uy danh Người dù bước đi trong thung lũng tối tôi không lo mắc nạn vì Chúa ở cùng tôi cây roi và cái gậy của người đó là điều an ủi linh hồn tôi.
   3. Chúa dọn ra cho tôi mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối phương, đầu tôi thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu tôi thì đầy tràn chan chứa.
   4. Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi hết mọi ngày trong đời sống và trong nhà Chúa tôi sẽ định cư cho tới thồi gian rất ư lâu dài.
Allêluia,Allêluia, Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến lỗi ban Con một mình, tất cả ai tin ở Ngài, sẽ sống đời đời. Allêluia.

Chúa đã thật sự gánh lấy bệnh tật của chúng con, và chính Người đã ban lấy những đau khổ của chúng con.
Đ.  Lạy Chúa Cha, Chúa đã ban Con Một Chúa gánh lấy những bệnh tật của chúng con .
X.  Như vậy, sự đau yếu và chịu đựng của chúng có cũng có năng lực đưa lại nhiều lợi ích thiêng liêng.
Đ.  Xin Chúa đoái thương nhận lời chúng con cầu nguyện cho tôi tớ Chúa là …………….đang lâm bệnh .
X.  Xin Chúa thêm sức cho tôi tớ Chúa là những ai đang phải chịu đau chịu khổ mệt nhọc vì các thứ bệnh gây ra.
Đ.  Được tin tưởng và cảm thấy mình là những người được tuyện chọn trong số những người Chúa tuyên bố là có phúc.
X.  Và biết mình kết hợp với Chúa Kitô chịu đau khổ để cứu độ trần gian, và thánh hoá chính mình.
Đ.  Người gánh lấy bệnh tật của chúng ta, và chính người đã mang những đau khổ của chúng ta. 
ĐỌC PHÚC ÂM
Bài trích phúc âm theo thánh Gioan
Lòng chúng con đừng lo lắng bồi hồi. Hãy tin tưởng ở Thiên Chúa, và hãy tín nhiệm Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ lắm.
Đằng khác, Thầy đã bảo các con biết rồi : Này Thầy đi dọn chỗ cho chúng con. Khi Thâỳ đã dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đón chúng con về cùng thầy, để Thầy ở đây các con cũng ở đó. (Đó là lời Chúa ) (“Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa “)
Hát : Lạy Cha nếu có thể được,thì xin cho con khỏi uống chén này, đừng theo ý con, một xin vâng ý Cha đã định trước muôn đời.
1. Cha không nhận lễ toàn thiêu, không ưng thuận chiên bò hi tế thì nay con đến để làm theo ý Cha, hiến dâng trót cuộc đời.
X.  Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Đ   Lạy Thiên Chúa quyền phép vô cùng hằng có đời đời là sự cứu độ muôn đời của những kẻ tin Chúa, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện cho tôi tớ Chúa là ………………..đang lâm bệnh, chúng con nài xin Chúa lấy lòng từ bi giúp đỡ để khi đã được lành mạnh lại sẽ cảm tạ Chúa trong Hội Thánh. Nhờ Chúa KItô Chúa chúng con. Amen.
X.  chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Đ.  Lạy Chúa, Chúa là Đấng đặc biệt thương giúp sự yếu hèn của loài người, xin tỏ quyền lực trợ giúp tôi tớ Chúa đây đang ốm đau bệnh tật để nhờ lòng từ bi Chúa nâng đỡ tôi tớ Chúa được mạnh khoẻ  lại trong Hội Thánh Chúa. Nhờ Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen.
X.  Lạy Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng con, Mẹ đầy ơn phúc và thánh thiện, cúi xin Mẹ nhìn đến những con cái đặt nhiều hy vọng vào quyền phép Mẹ, nhìn đến lòng thành của chúng con đang tha thiết xin Mẹ cho bệnh nhân này vì xưa nay chưa từng nghe một ai đến kêu cầu với Mẹ mà không được Mẹ nhận lời. Xưa nay Mẹ vẫn rộng rãi với hết mọi người, nay xin Mẹ đưa mắt từ mẫu nhìn xem những tấm lòng đang cậy trông Mẹ. Nhờ công nghiệp của Mẹ đã sinh thành dưỡng dục Đức Kitô Chúa chúng con.
Đ.  Amen.
Hát : Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn, Mẹ từ bi xin phán những nỗi u buồn. Vì đơì con reo rắc biết bao đau thương và tràn lan gai góc vướng trên con đường.
1. Hỡi Mẹ rất nhân từ Mẹ quên sao được hôm xưa, lời Mẹ hứa trên núi kia, lúc mà Chúa sinh thì Mẹ đứng âu sầu lặng yên là Mẹ chúng con dám xin lĩnh quyền
2. Đến giờ chết xin Mẹ ngự đến bên giường khuyên con và ban xuống cho chúng những ơn, ước gì chúng con được hầu sát ngay cạnh Mẹ luôn, từ nay hết lo lắng hết chán phiền.
Giờ câù nguyện này được kết thúc bằng “CHÚC LÀNH” của LM nếu có LM tham dự, bằng không thì đọc kinh trông cậy.


102. GIỜ CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI QUÁ CỐ

X. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Đ. Amen.
X. Lạy Chúa xin mở miệng con. Để con ca tụng thánh danh Chúa
Đ.  Xin tinh luyện tâm trí con khỏi mọi tư tưởng viển vong, xấu xa vô ích. Xin soi sáng trí khôn con, xin nung đốt ý chí con để con cầu nguyện sốt sắng để đẹp lòng Chúa đáng Chúa nhận lời .
X.  Lạy Chúa Giêsu Kitô, khi còn ở thế gian, Chúa đã cầu nguyện như thế nào. Thì giờ đây con cũng xin hợp cùng chủ ý ấy .
Đ   .           Chúng con cũng xin hợp cùng toàn thể hội thánh cầu nguyện cho linh hồn ….. và các linh hồn nơi luyện hình.
Người đọc sách :Thiên Chúa đã dành cho …. phúc đón nhận ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng ta, Đấng đã chết vì ta để dù thức hay ngủ … cùng sống với Người.           Đó là lời Chúa.
Đ.  Tạ ơn Chúa.
ĐK : Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa, Chúa ơi. Từ vực sâu thương đau con đợi trông chúa nhậm lời.
1. Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi nào ai đứng vững thảnh thơi,  nhưng Cha khoan hồng thứ tha khiến muôn dân luôn tin thờ.
2. Tôi luôn trông cây Chúa tôi, hồn tôi tha thiết cậy tin. Tôi luôn trông cậy Chúa tôi, vững tâm tin lời đoan truyền.
3. Hơn quân canh đợi ánh dương hồn tôi trông Chúa nào ngơi. Hơn quân canh đợi ánh dương Ích diên mong đợi Chúa Trời .
4. Nơi Gia-vê tràn thánh ân, tràn ơn cứu thoát huyền linh, Gia-vê sẽ chuộc Ích diên, cứu cho thoát tội tình.
ĐỌC SÁCH THÁNH
       Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em than mến, không ai trong chúng ta được sống cho mình và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Vì tất cả chúng ta đều sẽ phải ra trước toà án của Đức Kitô… Vì vậy mỗi người chúng ta sẽ phải trả lẽ về chính mình với Thiên Chúa.  Đó là lời Chúa.
Đ.  Tạ ơn Chúa .
      (Nếu có thể, người có khả năng sẽ giải thích bài vừa đọc)
Đca.    Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính
1. Chúa là Đấng từ bi và nhân  hậu, Người đại lượng và chan chứa tình thương, Người không xử với ta như ta đáng tội và không trả cho ta theo lỗi của ta.
2. Như người cha xót thương con cái mình, Chúa xót thương những kẻ kính sợ Người. Vì Người biết chúng ta được dựng nên bằng gì người vẫn nhớ chúng ta là cát bụi.
3. Đời sống con người chóng qua như cỏ, như bông hoa nở trong cánh đồng, một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang viết tích.
4. Nhưng lòng từ bi Chúa tồn tại đến muốn đời đối với những kẻ kính sợ Người, và công lý Người ban tới cn cái cháu chắt đối với những người trung thành với lời giao ước và nhớ tuân giữ các giới răn của Người
      (Thinh lặng)
X. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa xin lấy lòng nhân từ thương đến tôi tớ Chúa đã qua đời và nều vì tính yếu đuối loài người khi ở đời có phạm tội thì xin Chúa cũng lấy lòng nhân hậu xót thương vô hạn mà tha thứ xoá bỏ cho. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Đ. Amen
X.  Bây giờ chúng ta hãy suy niệm Chúa Giêsu vì thương yêu chúng ta mà đã chịu đau thương và chịu chết trên thánh giá… Trấn thủ Philatô giao Chúa Giêsu đầy vết thương cho dân do thái đem đóng đinh trên núi Canvariô (G.16,19)
Đ.  Chúa Giêsu  đã yêu thương … và đã phó mình cho quân dữ vì … (Gal.2,20)
X.  Như lời Người đã phán : Ta là Đấng chăn chiên lành.
Đ.  Đấng chăn chiên lành thì hiến mạng sồng vì đàn chiên mình        
X.  Chúa Giêsu bị đánh đòn kiệt quệ nhưng cũng phải tự vác lấy khổ giá để chết trên đó
Đ.  Này là Con Chiên Thiên Chúa, này là kẻ gánh tội thế gian
X.  Thật vậy chính ngài đã gánh lấy tật bệnh và đau khổ của chúng ta (Is.53,4)
Đ.  Ai muốn làm đồ đệ ta phải bỏ mình đi, phải vác thánh giá mỗi ngày mà theo ta.
   Chúng con cậy vì nhân Chúa nhân từ cho linh hồn… được nên chốn nghỉ ngơi.
Đ.  Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen
X.  Ra khỏi dinh trấn thủ, gặp khúc đường gồ gề cong queo, Chúa Giêsu vấp ngã lần thứ nhất.
Đ.  Chúa vác Thánh giá ra đi nhắm về ngọn đồi tử hình gọi là Gôn-Gô-Tha.
X.  Cánh tay Chúa, Chúa ôi đã đè trên con vì cơn giận Chúa, thân con không một chỗ nào lành. Lạy chúa trời con, xin đừng bỏ con (Tv. 37)
Đ.  Lạy Chúa trời con, xin Chúa đừng bỏ con trong mọi cơn thử thách.
X.  Trên đường đến pháp trường tử địa, Chúa Giêsu gắp Đức Mẹ và những phụ nữ đã theo Chúa từ xứ Ga-Li-Lê-a
Đ.  Hỡi khách bộ hành , hãy dừng lại nhìn  xem có sự đau đớn nào sánh cùng sự đau đớn ta chăng ?(Lam.1.12)
X. Thánh giá quá nặng, Chúa Giêsu đã kiệt sức, lính canh phải tìm người vác đỡ cho Chúa .
Đ.  Dọc đường nên núi sọ họ trưng dụng một người tên là Simon để vác khổ giá đỡ cho người (Mc.15-21)
X.  Chúng con cậy vì danh Chúa…
Đ.  Hằng Xem tháy mặt Đức Chúa Trời …
X.  Bà Ve-ro-ni-ca nhìn thấy mặt Chúa Gisêsu dính đầy nước miếng, máu và bụi cát nên bà đã can đảm tiến lại lau mặt cho Người
Đ.  Mặt Người không còn hình tượng con người nữa.
X.  Mắt nhá nhem, đường gồ ghề vai vác nặng Chúa Giêsu lại ngã lần thứ 2. Đã yêùu sức chúng vẫn không động lòng thương lại còn giơ chân dày đạp.
Đ.  Lạy Chúa, xin đỡ con dạy khỏi những đau khổ và tai hoạ
X.  Cả một đoàn dân chúng đông đảo đi theo Người, trong đám có cả phụ nữ. Những bà này kêu khóc than van cho thân phận người (Lc. 23, 28)
Đ.  Hỡi các ngừơi nữ thành Giê-ru-sa-lem, chớ khóc thương ta làm chi, hãy khóc thương các ngươi và con cháu các ngươi thì hơn  (Lc. 23, 28)
X.  Chúng con cậy vì Danh Chúa ….
Đ.  Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời ….
X.  Được nâng đỡ được yên ủi nhưng Chúa Giêsu đã kiệt quệ Người không thể cố gắng được nữa nên lại ngã chúi xuống đất lần nữa .
Đ.  Cha không màng lễ vật toàn thiêu Cha không muốn của dâng tiến thì con đây, lạy Cha con đến để thi hành ý muốn của Cha (Do Thai 10, 7)
X.  Lạy Cha xin nghe tiếng con kêu cầu, kẻ thù đang xả thân lấy mạng sống của con.
Đ.  Chúa ơi, hãy mau mau nhận lời con. Chúa đã thấy con đuối sức rồi.
X.  Trước khi đóng đinh vào thập giá, quân thù lột hết áo Chúa để cho xấu hổ và đau đớn hơn.
Đ.  Lý hình hung bạo lột áo Người chia nhau và rút thăm chiếc áo trong còn nguyên vẹn.
X.  Con người ra khỏi thế gian cũng như lúc vào đời lọt lòng mẹ mình trần thì Người cũng ra đi như vậy.
Đ.  Hỡi người, hãy nhớ mình là tro bụi, rồi sẽ trở về bụi tro.
X.  Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ …
Đ.  Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời ….
X.  Mình trần đầy thương tích roi vọt và đấm đánh, lý hình quất ngã Chúa Giêsu trên thập giá, kéo chân tay cực mạnh mà đóng đinh ghì vào thân gỗ. Ôi! Đau đớn dường nào .
Đ.  Đoạn chúng đóng đinh Người vào thánh giá .
   Cùng một trật chúng đóng đinh hai người trộm cướp giết người để làm nhục thêm cho Chúa .
Đ.  Từ 12 g đến 3g chiều tăm tối bao phụ mặt đất. Lúc ấy Chúa kêu lớn tiếng rằng: Lạy Chúa của con, sao Chúa bỏ con, lạy Cha con phó linh hồn trong tay Cha. Rồi gục đầu xuống mà sinh thì.
X.  Xác Chúa được treo tất bật trên thánh giá cả buổi chiều nắng gắt mới được hạ xuống.
Đ.  Ông Giuse người làng A-ri-ma-tê xin được phép và hạ xác Chúa xuống. Đức Mẹ đỡ lấy xác con. Tẩm liệm xong, cùng với Đức Maria các tông đồ và môn đệ đã táng xác Chúa trong mồ đá.
X.  Chúng con cậy vì nhân Chúa …
Đ.  Hằng xem thấy ĐCT…
X.  Chúng ta vừa tưởng niệm cái chết đau thương tất tưởi mà Chúa đã chịu chỉ vì yêu thương chúng ta. Phần chúng ta đang sống cuộc đời mau qua trong hết. Chúng ta hãy phó thác cuộc đời này cho Chúa và Đức Mẹ để xin sống thánh thiện và ơn chết lành, để được hạnh phúc muôn đời. Chúng ta đừng quên : Đời này là thời gian chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu đời sau để chấm dứt giờ cầu nguyện cho ……….. chúng ta cùng nhau hát bài thánh ca sau đây:
           Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu mà đưa linh hồn …… qua chốn u sầu. Xin vì công   nghiệp …………..



103. CÁCH THỨC DỌN MÌNH CHỊU PHÉP GIẢI TỘI 1

*Đọc Kinh ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN – TIN – CẬY – MẾN và Kinh LẠY CHA để xin ơn trợ sủng.

*KINH TRƯỚC KHI XÉT MÌNH:
Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con biết mọi tội con đã phạm trong thời gian qua, hoặc lo, hoặc nói, hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa. Con lại xin Chúa vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, ban ơn cho con ăn năn ghét tội cùng dốc lòng chừa thật. Amen.

*XÉT MÌNH.

BẢN XÉT MÌNH XƯNG TỘI 1

ĐIỀU RĂN THỨ NHẤT
*Có bỏ đọc kinh sáng tối mấy lần?
*Có phạm sự Thánh như: xưng tội mà giấu tội trọng, rước lễ khi còn mắc tội trọng chăng?
*Có hành vi hoặc thái độ bất kính đối với ảnh Thánh, như sử dụng cách bất xứng hoặc để ở chỗ bất xứng tượng ảnh Chúa, Đức Mẹ và các Thánh chăng?
*Có nói chuyện lớn tiếng, đùa giỡn hoặc có hành vi bất kính trong nhà thờ mấy lần?
*Có bất mãn với Chúa hay kêu trách Chúa chăng?
*Có thờ lạy hay cúng tế tà thần chăng? (Thí dụ: Lập bàn thờ thần tài, thần thổ địa trong nhà)
*Có chửi bới lăng mạ hay phạm đến thân xác người có chức Thánh hay đã khấn trọn đời chăng?
*Có phạm đến nơi Thán như: đâm chém, giết người trong nhà thờ, làm điều xằng bậy trong nhà thờ, nuôi súc vật trong nhà thờ chăng?
   + Mê tín dị đoan :
*Có sử dụng bùa ngải chăng?
*Có nhờ thầy bùa thư, ếm hại người chăng?
*Có lên đồng lên xác chăng?
*Có nghe theo lời đồng bóng xúi bẩy chăng?
*Có nhờ người lên xác coi bói cho mình chăng?
*Có đi xin xâm để bói lành dữ chăng?
   + Tội nghịch cùng Đức Tin :
*Có hồ nghi hay không tin một tín điều nào trong đạo Thánh Chúa chăng?
   + Tội nghịch cùng Đức Cậy :
*Có ngã lòng nản chí không tin vào lòng nhân từ của Chúa nên lìa bỏ Chúa chăng?
*Có ỷ vào sức mình thái quá mà không cần tới Chúa chăng?
      + Tội nghịch cùng Đức Mến :
*Có phỉ báng Đạo Thánh Chúa chăng?
*Có khích bác đạo lý Chúa chăng?
*Có bất mãn với Chúa hay kêu trách Chúa chăng?
*Có bỏ đạo Chúa chăng? Bao lâu?

ĐIỀU RĂN THỨ HAI
*Có kêu tên Chúa một cách bất kính chăng?
*Có nói phạm đến Chúa, Đức Mẹ và các Thánh mấy lần?
*Có chửi trời, đất, nắng, mưa chăng?
*Có thề dối chăng?
*Có thề lặt vặt chăng?
*Có thề làm điều ác điều xấu chăng?
*Có khấn hứa với Chúa, mà không giữ, mấy lần?

ĐIỀU RĂN THỨ BA
*Có bỏ lễ Chúa Nhật và lễ buộc mấy lần?
*Có dự lễ Chúa Nhật không nên chăng? (Thí dụ: đi trễ, về sớm, chia trí, ở ngoài nhà thờ?)
*Có làm việc xác ngày Chúa Nhật chăng? (Thí dụ : Làm nặng nhọc chừng một buổi. Trừ khi có xin phép chuẩn hay quá cần kíp thì không mắc tội).

ĐIỀU RĂN THỨ BỐN
*Có khinh  dể cha mẹ hoặc ông bà mấy lần?
*Có giận ghét cha mẹ hoặc ông bà mấy lần?
*Có cự cãi lại, không vâng lời cha mẹ hoặc ông bà dạy dỗ mấy lần?
*Có nói hỗn láo hoặc chửi lại ông bà cha mẹ mấy lần?
*Có làm gương xấu tạo dịp tội cho con cái và kẻ dưới mấy lần?
*Có đánh đập con cái không vì lý do giáo dục mà để cho đã cơn giận chăng?
*Có đánh đập hành hạ con nuôi hoặc con riêng của chồng, của vợ chăng?
*Có đối xử thiếu nhân đạo đối với kẻ ăn người ở trong nhà chăng?
*Có tạo điều kiện thuận lợi cho họ giữ đạo hay gây cản trở cho việc giữ đạo của họ?

   + Bổn phận của anh chị em với nhau :
*Có mắng nhiếc chửi rủa anh chị em mấy lần?
*Anh chị em có đánh lộn với nhau không?
*Anh chị em có làm gương xấu cho em út chăng?
*Anh chị em có phân bì, tranh giành cách bất công của cải cha mẹ để lại chăng?
    + Bổn phận của vợ chồng :
*Vợ chồng có chửi lộn mắng nhiếc nhau mấy lần?
*Chồng có đánh vợ chăng?
*Vợ có đay nghiến chồng chăng?
*Vợ chồng có bỏ giúp đỡ nhau khi đau yếu, lúc gian nan chăng?

ĐIỀU RĂN THỨ NĂM
*Có đánh đập hoặc gây thương tích cho ai chăng?
*Có ước muốn làm điều dữ cho ai chăng?
*Có ghen ghét phân bì khi thấy người khác được sự lành chăng?
*Có oán thù ai chăng?
*Có báo thù chăng? Cách nặng hay nhẹ?
*Có chửi mắng người ta chăng?
*Có rủa mình hay kẻ khác chăng?
*Có làm gương xấu hay tạo dịp tội cho kẻ khác chăng?
*Có sử dụng ma tuý chăng? Mấy lần?
*Có mua bán hoặc dắt mối mua ma tuý chăng? Mấy lần?
*Có tìm cách giải hoà khi có tranh chấp hay là gây hiềm khích, kích động căm thù?
*Có vi phạm đến nhân quyền hay nhân phẩm của người khác chăng? (Thí dụ : Tra tấn người, hành hạ người, ngược đãi người hay nô lệ hoá phụ nữ hoặc trẻ em).
*Có rủ rê hay ép uổng người khác dùng ma tuý chăng?
*Có giết người một cách cố ý chăng?
*Có bất cẩn mà làm chết người chăng?(Thí dụ : Lái xe cẩu thả, gây tai nạn chết người).
*Có ý muốn hay ao ước giết người chăng?
*Có cộng tác hay đồng loã làm chết người chăng?
*Có hành động tự sát chăng?
*Có dự tính tự sát chăng?
*Có dự định hoặc yêu cầu người khác chích thuốc chết êm dịu cho mình chăng? (Tự kết liễu đời sống trước khi chết tự nhiên).
*Có chích thuốc chết êm dịu cho ai chăng?
*Có phá thai hay cộng tác vào việc phá thai chăng?
*Có đồng loã hoặc khuyến khích phá thai chăng?

ĐIỀU RĂN THỨ SÁU VÀ THỨ CHÍN
*Có hành vi dâm ô một mình mấy lần?
*Có hành vi dâm ô với kẻ khác  mấy lần?
*Mắt có xem điều chẳng nên hoặc xem phim ảnh, hình ảnh xấu mấy lần?
*Có đọc sách dâm ô mấy lần?
*Miệng có nói lời tục tĩu hoa tình hoặc chửi tục mấy lần?
*Tai có nghe chuyện dâm ô mà lấy làm vui mấy lần?
*Lòng trí có mơ tưởng hoặc ước ao làm điều tà dâm mấy lần?
*Có nói chuyện dâm ô cho một hay nhiều người nghe? Mấy lần?
*Có phạm tội tà dâm (Nam nữ ăn ở, lấy nhau ngoài Bí Tích hôn phối) mấy lần?
*Có ngoại tình trong lòng chăng?
*Có ngoại tình trong hành động chăng?
*Có làm điều loạn luân chăng? (Người trong một gia đình lấy nhau).

ĐIỀU RĂN THỨ BẢY VÀ THỨ MƯỜI
*Có lấy của người cách bất công chăng? (thí dụ: trộm cắp, cướp giựt…) Món gì? Trị giá bao nhiêu?  Lấy của người giàu hay nghèo?
*Có cầm giữ của người khác như là không trả nợ, mượn không trả, không trả nợ, giữ giùm rồi không trả, lượm được cũng không trả khi có thể được chăng?
*Có đồng loã trong việc lấy của người hay làm thiệt hại cho người khác chăng? Bao nhiêu?
*Có cờ bạc sát phạt nhau mấy lần?
*Có tham lam muốn đoạt lấy của người chăng?
*Có lấy của Thánh chăng? (Lấy dụng cụ thờ phượng trong nhà thờ hoặc lấy tiền dâng cúng trong nhà thờ).
*Có tàng trữ của gian chăng?
*Có lấn chiếm đất đai của người khác chăng?
*Có cho vay nặng lãi chăng? Từ 8% trở lên.
*Có lấy của công chăng? Bao nhiêu?
*Có ăn hối lộ chăng?
*Có làm hư hại tài sản chung chăng?
*Có làm hư hại vật gì của kẻ khác chăng?
*Có gian lận trong việc mua bán chăng? (Thí dụ : Tráo đồ giả, đồ xấu cho người mua…).
*Sửa xe, sửa máy móc dụng cụ có tráo đồ xấu hoặc lấy tiền quá đắt không?
*Có gian lận trong việc cân, đo, đong đếm chăng? Bao nhiêu?
*Có trả tiền công không xứng đáng chăng?
*Có làm việc không tận tình, thiếu tinh thần trách nhiệm, bớt xén vật tư chăng?
*Có chủ mưu hay đồng mưu biển thủ của công chăng?

ĐIỀU RĂN THỨ TÁM
*Có nói dốí phỉnh gạt gây nên thiệt hại vật chất hay thiệt hại về tinh thần cho ai chăng?
*Có dối gạt Đấng bề trên phần hồn (Giám Mụ của mình, Cha Xứ  hoặc Cha coi sóc họ đạo của mình) trong việc hệ trọng chăng?
*Có dối gạt ông bà cha mẹ trong việc quan trọng chăng?
*Có tố gian, cáo gian ai chăng?
*Có vu khống ai chăng? (Gán cho người ta cái tội mà người ta không có)
*Có nói hành nói xấu kẻ khác chăng?
*Có tiết lộ điều bí ẩn của người khác khi không cần thiết chăng?
*Có nhục mạ phỉ báng kẻ khác chăng?
*Có hồ nghi sự xấu cho người khác khi chưa đủ lẽ chăng?
*Có làm chứng dối trước toà án phần đời hay phần đạo chăng?

SÁU ĐIỀU RĂN HỘI THÁNH
*Có bỏ xưng tội hàng năm chăng? Mâáy năm?
*Có bỏ rước lễ Mùa Phục Sinh chăng? Mâáy năm?
*Có bỏ ăn chay kiêng thịt ngày thứ Tư Lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh chăng?
CÁC MỐI TỘI ĐẦU
*Có tự phụ kiêu căng trong lòng hay cả bề ngoài chăng?
*Có khinh bỉ chê bai kẻ khác chăng?
*Có chế giễu nhạo cười những người già nua lẩm cẩm hoặc có khuyết tật chăng?
*Có quá hà tiện không bố thí giúp đỡ những kẻ khốn khổ cho vừa sức mình chăng?
*Có ham mê ăn uống quá độ hoặc say sưa chăng?
*Có quá ham mê tìm kiếm tiền tài vật chất đến nỗi bỏ phế việc thờ phượng Chúa chăng?
*Có buông mình theo tính nóng giận quá lẽ chăng?

SAU KHI XÉT MÌNH XONG

*Đọc Kinh cáo mình và Kinh ăn năn tội để giục lòng thống hối ăn năn xin lỗi Chúa
*Vào toà giải tội để xưng tội.
*Làm Dấu Thánh Giá
*Trước hết thưa rằng: Thưa Cha con xưng tội được mấy (ngày, tuần, tháng, năm)
*Xưng tội ra: (tội gì? Mấy lần?)
*Xưng tội xong thì thưa: “Thưa Cha hết rồi”
*Nghe Cha giải tội khuyên lơn và dạy việc đền tội.
*Khi Cha đọc công thức giải tội thì ăn năn tội trong lòng mà rằng: Lạy Chúa xin thương xót con. Xin tha thứ mọi tội lỗi của con.
*Khi Cha giơ tay ban phép giải tội và đọc rằng: Vậy Cha tha tội cho con nhân danh  Cha và Con và Thánh Thần  thì làm  Dấu Thánh Giá rồi thưa: Amen. Con cám ơn Cha.  Bước ra về chỗ và làm việc đền tội.

CÁC KINH ĐỌC KHI CHỊU PHÉP GIẢI TỘI
KINH SÁNG SOI
Cúi xin Chúa sáng soi / cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ : cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khi khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa. A-men.
K. ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN  (KTN.06)
K. LẠY CHA
K. ĂN NĂN TỘI                  (KTN.08)
K. CÁO MÌNH   (Tôi thú nhận…)

104. BẢN GỢI Ý GIÚP XÉT MÌNH XƯNG TỘI 2
              (Những tội thường gặp)
I. ĐỐI VỚI CHÚA:
* Có nghi ngờ quyền năng, tình thương, và sự quan phòng của Thiên Chúa, mất lòng câïy trông ở Chúa ?
* Chối bỏ Chúa, hoài nghi tất cả, lung lạc đức tin, chán nản, thất vọng, buông xuôi không cố gắng làm bổn phận. Phàn nàn trách Chúa ?
* Mê tín dị đoan, bói toán, xem thầy, kiêng kỵ, tin ngày lành tháng tốt, tin điềm tốt xấu, làm điều mê tín dị đoan ?
* Chống đối, phê bình Giáo Hội, chỉ trích, xúc phạm, làm hại Giáo Hội, làm hại  người của Giáo Hội ?
* Có phạm sự thánh, có lãnh Bí Tích bất xứng, lần trước xưng tội có giấu tội, chưa làm việc đền tội ?
* Xúc phạm đến các thánh, nơi thánh, giáo sĩ, rườc lễ khi còn mắc tội trọng …… ?
* Than phiền, trách móc, xúc phạm đến Chúa ?
* Lấy danh Chúa mà thề gian thề dối, thề vặt, chúc dữ, nguyền rủa. Có kêu tên Chúa vô cớ, có chửi thề nói tục ?
* Có hứa với Chúa, với người khác mà không giữ, có mắc lời thề, lời khấn ?
* Không giữ trọn lễ Chúa Nhật. Bỏ lễ Chúa Nhật, đi lễ trễ, bỏ lễ về sớm trước khi cha ban phép lành, cố tình chia trí, làm việc xác không chính đáng ?
* Bỏ cầu nguyện, bỏ kinh sáng, kinh tối, ngủ gục, chia trí lo ra trong giờ kinh lễ, có ăn ở vô phép, không tôn kính Chúa đủ khi ở trong nhà thờ: Ngồi gác chân, quay ngang, quay ngửa, nói chuyện, đùa giỡn, ăn kẹo, xả rác trong nhà thờ ?
* Bỏ rước lễ mùa Phục Sinh (khoảng từ tháng 3 đến tháng 5 Dương Lịch)
* Không ăn chay, không kiêng thịt  ngày Thứ Tư Lễ Tro  và Thứ Sáu Tuần Thánh. Không kiêng thịt các ngày thứ Sáu trong tuần ?
* Có bỏ qua việc lành phúc đức có thể làm được ?
* Có bỏ lỡ cơ hội để giúp nhà thờ nhà chung ?

II. ĐỐI VỚI NGƯỜI KHÁC:
* Thiếu bổn phận hiếu kính đối với người trên: Vô lễ, khinh bỉ, hỗn xược, ngỗ nghịch, chửi rủa, cãi lệnh, không vâng lời, không giúp đỡ, không phụng dưỡng xứng đáng ?
* Trong gia đình: Bất hoà, hờn dỗi, cãi cọ, trách mắng, xúc phạm trong lời nói và trong hành động : Đay nghiến, đe loi, đánh đập, lợi dụng, ăn bám, ích kỷ, không trợ cấp xứng đáng, không lo lao động, không giúp đỡ gia đình ?
* Với người dưới: Bỏ bê không lo dạy dỗ con cái, quá cứng rắn, hay quá nhu nhược, cản trở việc tốt việc thiện của con cái        , làm gương mù gương xấu, la rầy vì nóng nảy, chửi mắng, áp bức, đánh đập ?
* Với người ngoài:
* Xúc phạm trong tư tưởng: Nghĩ xấu, ghen ghét, giận hờn, ganh tị, oán thù, khinh bỉ, mong điều dữ cho người ta.
* Xúc phạm trong lời nói: Cãi cọ chửi rủa, phê bình, chỉ trích, nói hành, nói xấu, nói thêm bớt, nói gian, vu khống, làm chứng gian, bao che lỗi lầm do thiêân tư, sỉ nhục, thoá mạ ?
* Xúc phạm trong hành động: Đánh lộn, gây thương tích cho người ta, có hành hạ, gây thiệt hại, muốn ám hại, làm nhục ?
* Về tình dục: Có tư tưởng, ước muốn điều xấu, cám dỗ, khêu gợi, ăn mặc hở hang, xem sách báo phim ảnh xấu, lỗi đức trong sạch, phạm tội dâm ô, có thủ dâm, đồng tình luyến aí, ngoại tình, phá gia cang người ta, cưỡng bức hoặc từ chối việc vợ chồng thiếu lý do chính đáng, chỉ tìm thoả mãn bất chính, sinh con vô trách nhiệm, dùng phương pháp điều hoà sinh sản nghịch luật Giáo Hội, có phá thai trực tiếp, hoặc cộng tác, hay chỉ đường, có phạm tội ngoại tình ?
* Về công bằng: Quá lo tiền của, lo làm ăn, mà quên Chúa, quên anh em, không giúp đỡ người khác khi có thể, có hà tiện, có ăn xài hoang phí, ăn cắp ăn trộm, ăn cướp, có phá hại cây trái của người ta, có giấu, lượm, mượn, mà không chịu trả lại, có giựt nợ, lường gạt, gian lận trong cân đo đong đếm, có làm thiệt hại tài sản của người ta, cho vay ăn lời quá đáng, trả tiền công không đủ sống, chèn ép thủ đoạn sinh bất công, thâm lạm của công, hối lộ, lợi dụng để làm tiền, có ao ước lấy cắp đồ người khác ?
* Về sự thật và danh dự: Có ăn gian, nói dối, có hứa mà không giữ, có tiết lộ bí mật, có phao tin thất thiệt, bôi nhọ danh dự, nói hành, nói xấu, vu khống, cáo gian, làm nhục nhã, làm thiệt hại danh dự người ta. Có ỷ tài, ỷ của, ỷ quyền, mà áp bức kẻ khác ?

III. ĐỐI VỚI CHÍNH MÌNH
* Có quá lo làm ăn mà bê trễ việc thờ phượng Chúa (không lo đi lễ, xưng tội, rước lễ, làm phúc bố thí), không tích cực lo cho mình được rỗi ?
* Hay chửi thề (nói tục, nói bậy, nói lời hai ba ý mà cười cợt với ý xấu, có ghép đôi ghép lứa cho người ta).
* Kiêu ngạo, phách lối, tự cao tự đắc, khoe khoang về mình qúa  đáng, có ganh tị, khinh người.
* Con đã không làm tròn bổn phận hằng ngày của con. Con có keo kiệt, không tích cực làm phúc bố thí. Có hoang phí thời giờ, tiền bạc của cải. Con có đua đòi, se xua. Tham lam mơ ước của cải của người ta. Con có nghi oan, nghi sự trái cho người ta.
* Nóng giận quá đáng, đòi hỏi người khác quá đáng, hay hờn dỗi, hay la lối quát nạt, lấn lướt người ta, vui buồn qúa độ ?
* Làm hại, hoặc phung phí sức khoẻ, có bệnh không lo chữa trị, mê ăn mê uống, nhậu nhoẹt, say sưa quá độ. Muốn tự tử  ?
* Lười biếng làm các viẹâc đạo đức: Lười đi lễ ngày thường, lười xưng tội, rước lễ. Bổn phậân làm không tròn. Trốn tránh trách nhiệm (trong gia đình, đối với xã hội, đối với Giáo Xứ). Thích ăn bám, lợi dụng lòng tốt của người khác ?
* Thiếu thành thật trong lời nói, trong cuộc sống ?
* Không cố gắng sửa tính hư tật xấu. Không tích cực phấn đấu để sống thành người tốt hơn ?
* Điều gì còn đè nặng lương tâm ? Tội quên sót lần trước chưa xưng. Có giấu tội ?

LƯU Ý:

Đây chỉ là Bản Gợi Ý. Cho nên, khi kiểm điểm đời sống, chỉ cần ta ghi nhận một vài điểm quan trọng nào cần sửa chữa nhất, để xưng tội, và để cố gắng sửa chữa từng ngày cho hoàn thiện hơn. Bởi vì Chúa  dạy:  « Các con hãy nên trọn lành thánh thiện, như Cha các con ở trên trời » (Mt 5, 48). Đừng qúa bận tâm kê khai hết các điểm, ở các trang, trong Bản Gợi Ýù này.
Luật buộc xưng tội mỗi năm (12 tháng), ít là một lần. Không giữ thì mắc tội. Còn lời khuyên thì nên xưng tội mỗi tháng. Khi bận việc này việc khác thì để 2, 3 tháng xưng một lần. Nhưng không nên để lâu hơn!
Luật buộc Rước Lễ một năm ít là một lần trong mùa Phục Sinh (Tính từ Lễ Tro, đến lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi, trong khoảng tháng 3+4+5). Còn lời khuyên thì nên dọn lòng rước Chúa mỗi ngày: Lễ sáng và lễ chiều, (Đi tham dự Thánh lễ nếu không có tội trọng là lên rước lễ, như người đi dự tiệc thì phải dùng tiệc).
Đi dự lễ ngày Chúa Nhật, là luật buộc mọi người có đạo. Chúa buộc, mà Giáo Hội cũng buộc. Cho nên ta đừng có coi thường, mà bỏ lễ Chúa Nhật. (Đi lễ nửa mùa, hoặc tụm năm tụm ba ngoài nhà thờ, để nói chuyện, hút thuốc, chơi giỡn, thì coi như việc đi lễ Chúa Nhật không thành. Có tội).


105. CÁCH XƯNG  TỘI 2
          
        1. « Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần ».
     2. Thưa Cha con xưng tội lần trước cách nay được
              (một tháng….).
     3. Con có tội……………………… (…. lần).
     4. Thưa Cha con xưng tội xong. Còn những tội quên sót, con cũng muốn xưng hết. Xin Cha tha tội cho con.
     5. Thinh lặng:
- Nghe Linh Mục khuyên bảo.
- Ghi nhận việc đền tội, để làm sau khi ra khỏi toà giải tội [bằng việc đáp: [VÂNG].
-Nghe Linh Mục đọc lời nguyện tha tội, [xong đáp: AMEN]).
     6. Cám ơn Cha. Xin Cha cầu nguyện cho con .
(Ra khỏi toà giải tội, thì lo làm việc đền tội sớm hết sức có thể. Sau đó, dành thời gian để cám ơn Chúa, vì vừa được Chúa tha tội. Về nhà, nhớ tự ý làm thêm nhiều việc đạo đức nữa tuỳ sáng kiến của mình để đền tội thêm).

106. KINH THA THỨ
Tóm ý từ Kinh Tha Thứ của Cha Robert DeGrandis
Lạy Chúa Giêsu, điều chúng con xin hôm nay là tha thứ.
Như Chúa đã tha thứ và chết cho tội lỗi của con, con cũng xin tha thứ cho người khác. Xin Chúa ban sức mạnh và quyền năng của Thánh Thần cho con để giúp con tha thứ được cho người khác, không còn nhớ đến lỗi lầm của họ nữa, mà luôn cầu nguyện và chúc lành cho họ.
Lạy Chúa Giêsu, con xin tha thứ cho chính con vì những tội lỗi con đã phạm; những thất bại con làm; những đau khổ con gây ra cho người khác; những nói xấu, vu oan, hành hạ làm tổn thương đến người khác. Con xin chấp nhận con người thật của con, những bất tài của con, hình dáng khó coi, thương tích, yếu điểm và tật nguyền của con.
Lạy Chúa Giêsu, con xin tha thứ cho cha mẹ của con về những sự trừng phạt, khắt khe, cấm đoán đối với con; những sự bỏ bê gia đình, con cái; những sự chửi bới, nguyền rủa, đánh đập con; đối sử không công bằng với con; cha mẹ nghiện ngập, ly dị làm gương xấu cho con, cưỡng hiếp, hành hạ con; chê bai nói con vô tích sự, đuổi con ra khỏi nhà.  
Lạy Chúa Giêsu, con xin tha thứ cho anh chị em con về những sự ăn hiếp, đánh đập, vu oan, đổ lỗi cho con; ghen ghét, tranh giành tình yêu, gia tài của cha mẹ với con; nguyền rủa, nói xấu con.
Lạy Chúa Giêsu, con xin tha thứ người vợ / người chồng của con về sự thiếu chung thuỷ, đánh đập, hành hạ con; thiếu săn sóc, thông cảm; lừa dối, xúc phạm danh dự con; bỏ rơi, chê bai, xỉ vả con và cha mẹ con, ly dị con.
Lạy Chúa Giêsu, con xin tha thứ cho con cái của con về sự không vâng lời, bất hiếu, thiếu kính trọng con; gây đau khổ cho con; sự bỏ bê học hành; theo bạn bè, theo băng đảng, nghiện ngập; không chăm sóc, hỏi thăm con; làm tiêu tán tài sản gia đình, bỏ nhà ra đi.
Lạy Chúa Giêsu, con xin tha thứ cho cha mẹ chồng / cha mẹ vợ của con những sự đối sử tệ bạc, khinh dể, nói xấu, cười chê con; nói người yêu bỏ con; cưỡng hiếp, hành hạ con; xúi dục, can thiệp vào nội bộ gia đình con.
Lạy Chúa Giêsu, con xin tha thứ cho bà con, bạn bè, hàng xóm của con về sự nói xấu, vu khống, tố giác, kiện tụng con; ăn cắp, giựt tiền, quịt nợ của con; nguyền rủa, chúc dữ cho con.
Lạy Chúa Giêsu, con xin tha thứ cho chủ hãng, ông xếp của con đã không trả lương xứng đáng cho con; bắt con làm việc quá sức, đối sử thiếu công bình, không thăng chức, lợi dụng, xúc phạm thân xác và sức khỏe của con.
Lạy Chúa Giêsu, con xin tha thứ cho linh mục, tu sĩ nam nữ, những người trong hội đoàn, trong cộng đoàn đã đối xử không công bình, không cho con phục vụ, tước quyền, chức vụ của con; không tiếp đón, cho con gia nhập, chê trách, chủi rủa, nói xấu con; xúc phạm danh dự, thân xác con.
Lạy Chúa Giêsu, con xin tha thứ cho một người làm con đau khổ nhất mà con không bao giờ tha thứ được. Con dâng người này (thinh lặng một chút... nói thầm tên họ) giờ phút này cho Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa đã giúp con tha thứ được cho người khác. Xin Chúa Thánh Thần đổi mới, thanh tẩy trí nhớ của con để con không còn nhớ đến lỗi lầm của người khác. Xin Chúa tha thứ cho tội lỗi của con, và ban tràn đầy hoa quả tốt lành của Thánh Thần trong trái tim con. Xin cho con bước đi trong ánh sáng, bình an, yêu thương và niềm hoan lạc của Chúa. Amen.



107. KINH TỐI

GIÁO ĐẦU
Chủ sự:      Lạy  Chúa Trời, xin tới giúp chúng con.

Cộng đoàn: Muôn lạy  Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh  Chúa Cha và  Chúa Con
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.
Tự muôn đời và chính hiện nay,
Luôn mãi đến thiên thu vạn đại.
A-men. Ha-lê-lui-a . (Mùa chay: bỏ « Ha-lê-lui-a »)
(Sau đó, nên thinh lặng giây lát để xét mình. Có thể dùng một công thức thống hối như trong Thánh Lễ)

THÁNH THI
Ngoài mùa Phục sinh
(Chọn một trong hai bài sau đây)
1.     Đêm tối xuống dần trên cõi thế
Đoàn con chạy đến Chúa càn khôn,
Ngàn muôn ơn thánh xin đổ xuống
Giữ gìn chúng con cả xác hồn.
Mơ thấy Chúa Trời : lòng nguyện ước
Thầm mong cảm nghiệm lúc ngủ ngon
Vầng Đông lấp ló chân trời thẳm
Sẽ hát mừng Ngài khúc nhặt khoan.

Ban xuống chuỗi ngày đầy sức sống
Bồi thêm sinh khí kẻo tàn phai,
Chập chờn bóng tối gieo sợ hãi,
Xin hãy đốt lên lửa sáng ngời!

Đồng thanh ca tụng Cha hằng hữu
Và Thánh Tử Ngài, Đấng Phục Sinh
Thần Linh thánh ái, ơn phù trợ,
Muôn thuở ngàn đời mãi hiển vinh.

2.     Muôn lạy Chúa Kitô Ánh Sáng
Bừng lên cho khuất dạng đêm đen,
Hào quang muôn thuở diệu huyền
Soi đường tín hữu đi trên cõi đời.

Cúi xin Đấng tuyệt vời thánh thiện
Lắng nghe lời khấn nguyện nài van,
Thương ban giấc ngủ yên hàn
Được kề bên Chúa an toàn thong dong.

Dầu mắt ngủ nhưng lòng vẫn thức,
Vẫn tin yêu một mực chân tình,
Xin giơ tay hữu uy linh
Như đồn bảo vệ, như thành chở che.
Cúi xin Đấng phù trì đoái đến
Ngăn chước thù độc hiểm gớm ghê
Giữ đoàn con, cả đôi bề,
Máu Ngài tuôn đổ chuộc về thuở xưa.

Chúa Kitô là vua nhân ái
Kính dâng Ngài cùng với Chúa Cha,
Hiệp cùng Thiên Chúa Ngôi Ba
Ngàn muôn phước cả vinh hoa đời đời.

Mùa Phục Sinh
Ngôi lời Thánh Phụ quang vinh,
Ngài là chính Vị Cứu Tinh gian trần!
Nguyện cầu ánh sáng muôn dân
Canh phòng giấc ngủ cho đoàn con đây.

Ngài ra định luật an bài
Năm canh sáu khắc đổi thay tuyệt vời,
Chúng con mệt mỏi rã rời,
Một đêm an nghỉ xin bồi dưỡng cho.

Âm ty Ngài đã phá xưa,
Nay xin cứu khỏi ác thù hiểm nguy.
Kẻo đoàn con Chúa hư đi,
Uổng công giá máu chuộc về bấy nay.

Vậy dầu cho xác thân này
Đêm khuya giấc điệp mê say nặng nề,
Thì lòng trí vẫn một bề
Cùng Ngài gắn bó như quỳ hướng dương.

Ngợi khen Vua Cả thiên đường
Lừng danh đánh bại ma vương tử thần,
Ngàn đời hiển trị muôn dân
Cùng Ngôi Thánh Phụ Thánh Thần quang vinh.
(Có thể thay thế Thánh thi bằng một bài hát thích hợp)

THÁNH VỊNH
THỨ BẢY
(Từ sau Kinh Chiều I Chúa Nhật, và sau Kinh Chiều I các ngày Lễ trọng).
Tv 4
Lời tạ ơn
Thiên Chúa biệt đãi Đức Kitô,
Đấng Thiên Chúa đã cho sống lại từ cõi chết (Th. Âu-tinh).

ĐC: Lạy  Chúa, xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.

Lạy Thiên  Chúa là đèn trời soi xét,
Khi con kêu, nguyện  Chúa đáp lời.*
Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con,
Xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.

Phàm nhân hỡi, cho đến bao giờ
Lòng vẫn còn chai đá*
Ưa thích chuyện hư không,
Chạy theo điều giả dối?
Hãy biết rằng:
Chúa biệt đãi người hiếu trung với Chúa:*
Khi tôi kêu, Chúa đã nghe lời.

Hãy run sợ, và đừng phạm tội nữa,
Trên giường nằm, suy nghĩ và lặng thinh,*
Hãy tiến dâng lễ tế như luật truyền
Và tin tưởng vào Chúa.

Biết bao kẻ nói rằng:
“Ai sẽ cho ta thấy hạnh phúc?”*
Lạy  Chúa, xin toả ánh tôn nhan Ngài trên chúng con.

Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc
Hơn khi thiên hạ được mùa, lúa rượu đầy dư.

Thư thái bình an, vừa nằm con đã ngủ,*
Vì chỉ có mình Ngài, lạy Chúa,
Ban cho con được sống yên hàn.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.
Tự muôn đời và chính hiện nay,
Luôn  mãi tới thiên thu vạn đại. A-men.

Tv 133
Kinh Chiều trong đền thánh
Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi tất cả tôi trung của Chúa
hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Người (Kh 19,5).

ĐC:  Hãy chúc tụng Thiên Chúa,
Đêm đêm suốt canh dài.
Hỡi tất cả những người tôi tớ Chúa
Ưùng trực suốt đêm trong thánh điện,
Nào chúc tụng Chúa đi!

Hãy giơ tay hướng về cung thánh
Mà dâng lên lời chúc tụng Người.

Cúi xin Đấng tạo thành trời đất
Xuống cho bạn muôn vàn phúc cả
Từ núi thánh Si-on.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Tự muôn đời và chính hiện nay,
Luôn mãi tới thiên thu vạn đại. A-men.

Lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật                      
Đnl 6, 4-7
Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em. Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi lòng tạc dạ. Anh em phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy.
(Sau khi nghe Lời Chúa, thinh lặng suy niệm trong giây lát).
(Xướng đáp trang 394)

CHÚA NHẬT
(Tức sau Kinh Chiều II Chúa Nhật, và sau Kinh Chiều II các ngày Lễ trọng).
Tv 90
Nương nóng Chúa toàn năng
Thầy đã ban cho anh em quyền năng
Để chà đạp rắn rết, bọ cạp (Lc 10, 19).

ĐC :  Nương cánh Chúa,
            Bạn sẽ không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng.

Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao,
Và núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối,
Hãy thưa với Chúa rằng:*
“Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn,
Là đồn luỹ chở che,
Con tin tưởng vào Ngài”.

Chính  Chúa gìn giữ bạn
Khỏi lưới kẻ thù giăng,
Khỏi tai ương tàn khốc.

Chúa phù trì che chở,
Dưới cánh Người, bạn có chỗ ẩn thân:*
Lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ.

Bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng
Hay mũi tên bay giữa ban ngày,*
Cả dịch khí hoành hành trong đêm tối,
Cả ôn thần sát hại lúc ban trưa.

Dù tả hữu có ngàn người quỵ ngã,
Dù hai bên có chết cả vạn người,*
Riêng phần bạn, tuyệt nhiên không hề hấn.

Mở mắt coi, bạn liền thấy rõ
Thế nào là số phận bọn ác nhân,*
Vì bạn có Chúa làm nơi trú ẩn,
Có Đấng Tối Cao làm chỗ nương thân.

Bạn sẽ không gặp điều ác hại,
Và tai ương không bén mảng tới nhà.*
Bởi chưng Người truyền cho thiên sứ
Giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường.

Và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng
Cho bạn khỏi vấp chân vào đá.*
Bạn có thể giẫm lên hùm thiêng rắn độc
Đạp nát đầu sư tử khủng long.

Chúa phán:
“Kẻ gắn bó cùng ta
sẽ được ơn giải thoát,
Người nhận biết danh Ta
Sẽ được sức phù trì;
“Khi kêu đến Ta, Ta liền đáp lại
Lúc ngặt nghèo, có Ta ở kề bên.
“Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự,
cho sống lâu, tuổi thọ dư đầy
và hưởng ơn cứu độ Ta ban».

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Tự muôn đời và chính hiện nay,
Luôn mãi tới thiên thu vạn đại. A-men.

Lời Chúa trong sách Khải Huyền                                                                                              Kh 22, 4-5
Các tôi tớ Thiên Chúa sẽ được nhìn thấy tôn nhan Người, và thánh danh Người ghi trên trán họ. Sẽ không còn đêm tối nữa, họ sẽ không cần đèn đuốc hay ánh sáng mặt trời, vì Thiên Chúa chiếu soi họ, và họ sẽ hiển trị đời đời.
(Sau khi nghe Lời Chúa, thinh lặng suy niệm trong giây lát).
(Xướng đáp trang 394)

THỨ HAI
Tv 85
Người nghèo khó cầu nguyện trong cơn quẫn bách
Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng luôn nâng đỡ ủi an chúng ta
trong mọi cơn thử thách (2Cr 1,3,4).

ĐC:     Phần Ngài, muôn lạy Chúa,
         Ngài chậm giận,
         Lại giàu tình thương và lòng thành tín.

Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con,
Vì thân con nghèo hèn túng quẫn.

Xin Chúa bảo toàn sinh mạng con,
Bởi vì con trung hiếu.*
Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây
Hằng tin tưởng nơi Ngài.

Chính Ngài là Thiên Chúa của con,
Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa.*
Con kêu con gọi Chúa suốt ngày.

Lạy Chúa, xin làm cho con được vui thoả,
Vìø con nâng tâm hồn lên tới Chúa.

Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng,
Giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin.*
Lạy Chúa, xin lắng nghe lời con cầu khẩn,
Tiếng con van nài, xin để ý lưu tâm.

Lâm cảnh ngặt nghèo, con kêu lên Chúa,
Vì Chúa vẫn đáp lời.*
Không một thần linh sánh kịp Ngài, lạy Chúa,
Việc Ngài làm quả thật vô song.

Lạy Chúa, muôn dân chính tay Ngài tạo dựng
Sẽ về phủ phục trước thánh nhan
Và tôn vinh danh Ngài.

Vì Ngài thật cao cả
Và làm nên những việc lạ lùng;*
Chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa.

Xin dạy con đường lối Ngài, lạy Chúa,
Để con vững bước theo chân lý của Ngài.*
Xin Chúa hướng lòng con,
Để con biết một niềm kính tôn Danh Thánh.

Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ
Con hết lòng cảm tạ,
Thánh danh Ngài, con mãi mãi tôn vinh;*
Vì tình Chúa thương con như trời như biển;
Ngài đã kéo con ra khỏi vực thẳm âm ty.

Lạy Thiên Chúa, phường kiêu ngạo nổi lên chống đối, bè lũ hung tàn tìm hại mạng sống con:*
Chúng đâu có kể chi đến Ngài.

Phần Ngài, muôn lạy Chúa,
Ngài là Thiên Chúa nhân hậu từ bi.*
Ngài chậm giận,
Lại giàu tình thương và lòng thành tín.

Xin đoái nhìn và xót thương con,*
Ban sức mạnh của Ngài và xuống ơn cứu độ,
Cho tôi tớ Ngài đây, con của nữ tỳ Ngài.

Xin ban cho con một điềm báo phúc
Để bọn thù ghét con trông thấy mà hổ thẹn,*
Vì lạy Chúa, chính Ngài giúp đỡ ủi an con.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Tự muôn đời và chính hiện nay,
Luôn mãi tới thiên thu vạn đại. A-men.

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi giáo đoàn Thessalônica                              
1 Tx 5, 9-10
Thiên Chúa đã dành cho ta phúc đón nhận ơn cứu độ, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Đấng đã chết vì chúng ta, để dầu thức hay ngủ, chúng ta cùng sống với Người.
(Sau khi nghe Lời Chúa, thinh lặng suy niệm trong giây lát).
(Xướng đáp trang 394)

THỨ BA
Tv 142, 1-11
Lời cầu xin lúc gặp hiểm nguy
Con người được nên công chính không phải vì làm những việc lề luật dạy, nhưng vì tin vào Đức Kitô Giêsu (Gl 2, 16).

ĐC:     Lạy Chúa! Xin đừng ẩn mặt đi,
            Vì con vẫn tin cậy nơi Ngài.

Lạy Chúa, xin nghe lời con khẩn nguyện,*
Lắng nghe con nài van, bởi Ngài thành tín,
Đáp lại lời con, vì Ngài công minh.
Xin chớ đòi tôi tớ ra xét xử,*
Vì trước thánh nhan Ngài
Chẳng có người nào là công chính.

Kẻ thù bách hại con,
Chà đạp con dưới đất,
Đẩy vào chốn tối tăm
Như những người đã chết từ bao thuở.

Hơi thở con chỉ còn thoi thóp,
Nghe con tim giá lạnh trong mình.

Nhớ ngày xưa tháng cũ,
Con hoài niệm mọi công trình của Chúa
Và gẫm suy việc tay Chúa làm nên.*
Hai tay cầu Chúa giơ lên,
Hồn con khát Chúa như miền đất khô,

Xin mau đáp lời con, lạy Chúa,
Hởi thở con nay đã hầu tàn.*
Xin đừng ẩn mặt đi,
Kẻo con hoá ra người thiên cổ.

Ngay từ buổi sớm mai,
Xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa,
Vì con vẫn tin cậy nơi Ngài.*
Xin chỉ dạy đường lối phải theo,
Vì con nâng tâm hồn lên cùng Chúa.

Xin cứu con thoát khỏi địch thù,
Lạy Chúa, bên Ngài con trú ẩn.

Điều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện,
Bởi Ngài là Thiên Chúa của con.*
Xin thần khí tốt lành của Chúa
Dẫn con đi trên miền đất phẳng phiu.

Lạy  Chúa, vì danh dự của ngài,
Xin cho con được sống.*
Bởi vì Ngài công chính,
Xin cứu con khỏi bước ngặt nghèo.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Tự muôn đời và chính hiện nay,
Luôn mãi tới thiên thu vạn đại. A-men.

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ    
1 Pr 5, 8-9
Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự.
(Sau khi nghe Lời Chúa, thinh lặng suy niệm trong giây lát).
(Xướng đáp trang 394)

THỨ TƯ
Tv 30, 1-5
Lời cầu nguyện tin tưởng của người sầu khổ
Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha (Lc 23, 46).

ĐC : Xin Chúa cứu độ con,
Và cho con ẩn náu bên Ngài.

Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa,
Xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ.

Bởi vì Ngài công chính, xin giải thoát con,
Ghé tai nghe và mau mau cứu chữa.*
Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn,
Như thành trì để cứu độ con.

Núi đá và thành luỹ bảo vệ con, chính là Chúa.
Vì danh dự của Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con.*
Lưới kẻ thù giăng, xin gỡ con ra khỏi,
Vì nơi con trú ẩn, chính là Ngài.

Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con,
Ngài đã cứu chuộc chúng con, lạy Chúa Trời thành tín.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Tự muôn đời và chính hiện nay,
Luôn mãi tới thiên thu vạn đại. A-men.

Tv 129
Tiếng kêu từ vực thẳm
Chính Đức Giêsu sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi (Mt 1, 21)

ĐC: Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, Lạy Chúa.

(Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa),
Muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con.*
Dám xin Ngài lắng tai để ý
Nghe lời con tha thiết nguyện cầu.

Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,
Nào có ai đứng vững được chăng?*
Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ
Để chúng con biết kính sợ Ngài.

Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi,
Cậy trông ở lời Người.*
Hồn tôi trông chờ Chúa,
Hơn lính canh mong đợi hừng đông.

Hơn lính canh mong đợi hừng đông,
Trong cậy Chúa đi, Ít-ra-en hỡi,*
Bởi Chúa luôn từ ái một niềm,
Ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.

Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en
Cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Tự muôn đời và chính hiện nay,
Luôn mãi tới thiên thu vạn đại. A-men.

Lời  Chúa trong thư  của thánh Phaolô tông đồ gửi giáo
                   đoàn Eâphêsô                                                         
Ep 4, 26-27
Anh em đừng phạm tội: chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Đừng để ma quỷ thừa cơ lợi dụng!
(Sau khi nghe Lời Chúa, thinh lặng suy niệm trong giây lát).
(Xướng đáp trang 394)

THỨ NĂM
Tv 15
Chúa là phần gia nghiệp
Thiên Chúa đã giải thoát Đức Giêsu khỏi những đau khổ
do thần chết gây nên mà cho Người sống lại (Cv 2, 24).

ĐC: Thân xác con nghỉ ngơi an toàn.

Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,
Vì bên Ngài, con đang ẩn náu.*
Con thưa cùng Chúa, “Ngài là Chúa con thờ,
Ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc?”

Còn thần ngoại xứ này,
Những thần linh xưa con sùng mộ,*
Vẫn gia tăng tàn phá,
Và thiên hạ tới tấp chạy theo.

Máu tế thần, con quyết chẳng dâng,
Tên của thần, môi con không tụng niệm!

Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng,
Là chén phúc lộc dành cho con;*
Số mạng con, chính Ngài nắm giữ.

Phần tuyệt hảo may mắn đã về con,
Vâng, gia nghiệp ấy làm con thoả mãn.

Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy,
Ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con.*
Con luôn nhớ có Ngài trước mặt,
Được ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.

Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ
Và lòng dạ hân hoan.*
Thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn.

Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty,
Không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ.
Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống;*
Trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề,
Ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi!

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.
Tự muôn đời và chính hiện nay,
Luôn mãi tới thiên thu vạn đại. A-men.

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi
giáo đoàn Thessalônica                                      
1 Tx 5, 23
Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hoá toàn vẹn con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta quang lâm.
(Sau khi nghe Lời Chúa, thinh lặng suy niệm trong giây lát).
(Xướng đáp trang 394)

THỨ SÁU
Tv 87
Lời cầu xin trong lúc ngặt nghèo
Đây là giờ các ông hành động,
là lúc thần tăm tối hoành hành (Lc 22, 53)

ĐC : Trước Thánh Nhan, lạy Chúa
Con kêu cứu đêm ngày.

Lạy  Chúa là Thiên Chúa cứu độ con,
Trước Thánh Nhan, đêm ngày con kêu cứu.*
Nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài,
Xin lắng nghe tiếng lòng thổn thức.

Vì hồn con ngập tràn đau khổ,
Mạng sống con âm phủ gần kề,*
Thân kể như đã vào phần mộ,
Ví tựa người kiệt sức con chi?

Con nằm đây giữa bao người chết,*
Như các tử thi vùi trong mồ mả,
Đã bị  Chúa quên đi
Và không được tay Ngài săn sóc.
Chúa hạ con xuống tận đáy huyệt sâu,
Giữa chốn tối tăm, giữa lòng vực thẳm.*
Cơn giận Chúa đè nặng thân con
Như sóng cồn xô đẩy dập vùi.

Chúa làm cho bạn bè xa lánh
Và coi con như đồ kinh tởm.*
Con bị giam cầm không thể thoát ra,
Mắt mờ đi vì quá nhiều đau khổ.

Lạy Chúa, suốt cả ngày con kêu lên Chúa
Và giơ tay hướng thẳng về Ngài.*
Chúa đâu làm phép lạ
Cho người đã mạng vong?
Âm hồn đâu chỗi dậy
Ca tụng Chúa bao giờ?

Trong mồ mả, ai nói về tình thương của  Chúa?
Cõi âm ty, ai kể lại lòng thành tín của Ngài?*
Những kỳ công Chúa, nơi tối tăm ai rõ?
Đức công chính Ngài, chốn quên lãng ai hay?

Phần con đây, con kêu lên Ngài, lạy Chúa,
Mới tinh sương đã chờ chực nguyện xin.*
Lạy Chúa, thân con đây Chúa nỡ nào ruồng rẫy,
Ẩn mặt đi mà chẳng đoái hoài.
Từ thuở bé, con khổ đã nhiều và luôn ngắc ngoải,
Chúa làm con kinh hãi, con hoá ra thẫn thờ.*
Bao cơn thịnh nộ, Ngài đổ ngập thân con,
Bấy nỗi kinh hoàng, khiến con rời rã.

Bủa vây con suốt ngày ngần ấy thứ,
Dồn dập tứ bề như nước bao la.*
Cận thân Chúa khiến lìa xa,
Chung quanh bầu bạn chỉ là bóng đêm.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Tự muôn đời và chính hiện nay,
Luôn mãi tới thiên thu vạn đại. A-men.

Lời Chúa  trong sách ngôn sứ Giêrêmia
Gr 14, 5
Lạy Chúa, Ngài ngự giữa chúng con, và chúng con thuộc về Chúa vì được mang danh Ngài. Xin đừng bỏ rơi chúng con, lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con.
(Sau khi nghe Lời Chúa, thinh lặng suy niệm trong giây lát).
(Xướng đáp trang 394)
Xướng đáp
Ngoài Mùa Phục sinh :
X.  Trong tay Ngài, lạy Chúa,
Con xin phó thác hồn con.
Đ.  Trong tay Ngài, lạy Chúa,
Con xin phó thác hồn con.
X.  Ngài đã cứu chuộc chúng con,
Lạy  Chúa Trời thành tín.*
Đ.  Con xin phó thác hồn con.
X.  Vinh danh Chúa Cha và Chúa con
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.
Đ.  Trong tay Ngài, lạy Chúa,
Con xin phó thác hồn con.

Mùa Phục sinh :
X.  Trong tay Ngài, lạy Chúa,
Con xin phó thác hồn con.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.
Đ.  Trong tay Ngài, lạy Chúa,
Con xin phó thác hồn con.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.
X.  Ngài đã cứu chuộc chúng con,
Lạy  Chúa Trời thành tín.*
Đ.  Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.
X.  Vinh danh Chúa Cha và Chúa con
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.
Đ.  Trong tay Ngài, lạy Chúa,
Con xin phó thác hồn con.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.
Tc Tin Mừng Nunc dimittls
ĐC:  Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức,
Xin Ngài cứu vớt cho.*
Khi chúng con đã ngủ,
Xin Chúa cũng giữ gìn,*
Để cùng thức tỉnh với Đức Kitô,
Và nghỉ ngơi an bình. (Mùa Phục sinh: Ha-lê-lui-a).

Muôn lạy Chúa, giờ đây
Theo lời Ngài đã hứa,
Xin để tôi tớ này
Được an bình ra đi.

Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân :*
Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
Là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Tự muôn đời và chính hiện nay,
Luôn mãi tới thiên thu vạn đại. A-men.
Lời nguyện
Chủ sư ï: Chúng ta dâng lời cầu nguyện

Thứ bảy
Lạy Chúa, xin viếng thăm chúng con đêm nay, để sớm mai, nhờ quyền năng Chúa chúng con được thức dậy hân hoan mừng ngày Đức Kitô phục sinh. Người hằng sống và hiển trị  muôn đời.
(Sau Kinh Chiều I các ngày Lễ trọng không trùng với ngày Chúa Nhật thì đọc:)
Lạy Chúa, xin thăm viếng nhà này, và đuổi xa mọi âm mưu ma quỷ. Xin sai thiên thần Chúa đến ở nơi đây, để gìn giữ chúng con bình an, và xin tuôn đổ phúc lành trên chúng con luôn mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. ... Amen.

Chúa Nhật
Lạy Chúa, chúng con khiêm tốn dâng lời khẩn nguyện : Hôm nay chúng con mừng mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh, xin cho chúng con thoát mọi điều tai ác, được Chúa cho nghỉ ngơi bình an, và thức dậy hân hoan ca tụng Chúa. Chúng con cầu xin…
(Sau Kinh Chiều II các ngày Lễ trọng không trùng với ngày Chúa Nhật thì đọc:)
Lạy Chúa, xin thăm viếng nhà này, và đuổi xa mọi âm mưu ma quỷ. Xin sai thiên thần Chúa đến ở nơi đây, để gìn giữ chúng con bình an, và xin tuôn đổ phúc lành trên chúng con luôn mãi. Chúng con cầu xin…

Thứ hai
Lạy Chúa, ngày hôm nay chúng con đã khó nhọc gieo hạt giống Nước Trời; giờ đây, xin cho chúng con được nghỉ ngơi lại sức, và xin cho hạt giống chúng con gieo vãi được nẩy nở và trổ bông chín vàng trong ngày mùa sau hết. Chúng con cầu xin…
Thứ ba
Lạy Chúa, xin thương chiếu giãi ánh sáng Chúa vào bóng tối đêm nay, và ban cho chúng con là con cái Chúa được nghỉ ngơi an lành, để nhân danh Chúa, chúng con được vui mừng thức dậy hưởng ánh quang ngày mới. Chúng con cầu xin…

Thứ tư
Lạy Chúa Giêsu Kitô khiêm nhường và hiền hậu, ách của Chúa êm ái, gánh của Chúa nhẹ nhàng. Chúng con đến trao vào tay Chúa gánh nặng của ngày hôm nay; xin cho chúng con được nghỉ ngơi bên Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Thứ năm
Lạy Chúa là phần gia nghiệp của chúng con, ngoài Chúa ra, chúng con không tìm đâu được hạnh phúc. Xin cho chúng con vững tin rằng: sau khi đã vượt qua đêm dài của cái chết, chúng con sẽ vui mừng sống bên Chúa mãi mãi. Chúng con cầu xin…

Thứ sáu
Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin cho chúng con được liên kết vững bền vời Đức Kitô, Con Một Chúa, Đấng đã chịu mai táng trong mồ, để cùng Người, chúng con được chỗi dậy và sống một đời sống mới. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Kết thúc
Chủ sự:    Xin Thiên Chúa toàn năng,
Cho ta qua một đêm yên ổn.
Và giờ sau hết được chết lành.
Cộng đoàn: Amen.
Ca vãn kính Đức Mẹ
1. Kính chào Đức Nữ Vương (Salve Regina)
Kính chào Đức Nữ Vương
Bà là Mẹ xót thương,
Ngọt ngào cho cuộc sống,
Kính chào Lẽ Cậy Trông !

Này con cháu E-và
Thân phận người lưu lạc,
Chúng con ngửa trông Bà,
Kêu Bà mà khóc lóc,
Than thở với rên la
Trong lũng đầy nước mắt.

Bà là Nữ Trạng Sư,
Nguyện đưa mắt nhân từ,
Phía đoàn con đoái lại;

Và sau đời khổ ải,
Xin Bà khứng tỏ ra
Cho đoàn con được thấy
Quả phúc bởi lòng Bà:
Đức Giêsu khả ái.

Ôi lượng cả khoan hồng;
Ôi tấm lòng xót thương,
Ôi dịu hiền nhân hậu,
Trinh nữ Maria.

2. Lạy Mẫu Nghi cao cả (Alma Redemptoris)
(Mùa Giáng Sinh)
Lạy Mẫu Nghi cao cả,
Sinh dưỡng Chúa cứu đời
Là Cửa Trời rộng mở
Ngôi Sao Biển rạng ngời.

Xin Mẹ thương cứu trợ
Kẻ lỡ bước sa chân
Đang tìm tay nâng đỡ
Mà cải quá tự tân.

Mẹ sinh Chúa Thiên Đình
Đấng tạo thành nên Mẹ,
Trước sau vẫn khiết trinh,
Ôi lạ lùng khôn ví!

Gáp-ri-en mừng hát,
Xin Mẹ nhận lời chào,
Và dủ tình thương xót
Đoàn tội lỗi quỳ tâu.

3. Kinh lạy Mẹ, Vị Nữ Hoàng Thiên Quốc (Ave Regina
                                                        caelorum).
Kính lạy Bà, Vị Nữ Hoàng Thiên Quốc
Lạy Nữ Vương trên chín phẩm thiên thần,
Là Cội Thiêng là Cửa Trời vinh phúc
Đem Vầng Hồng rực rỡ xuống trần gian.

Mừng vui lên, mừng vui lên Trinh Nữ,
Bà hiển vinh, bà diễm lệ khôn tày.
Bên toà Chúa Ki-tô, Ngôi Thánh Tử,
Cúi lạy Bà, xin nguyện giúp cầu thay.

4. Lạy Đức Mẹ Chúa Trời (Sub tuum praesidium)
Lạy Đức Mẹ Chúa Trời,
Ngài xiết bao thánh thiện,
Nào chúng con chạy đến
Tìm nương ẩn nơi Ngài.

Lúc sa vòng gian khổ
Khi gặp cảnh phong trần,
Lời con cái nài van,
Xin Mẹ đừng chê bỏ.

Nhưng xin hằng giải thoát
Khỏi ngàn nỗi hiểm nguy,
Ôi vinh diệu ai bì
Trinh Nữ đầy ơn phước !
5. Mừng vui lên, lạy Nữ Hoàng Thiên Quốc (Regina caeli).
(Mùa Phục sinh)
Mừng vui lên, lạy Nữ Hoàng Thiên Quốc.
Ha-lê-lui-a!
Vì Thánh Tử Bà được phúc cưu mang.
Ha-lê-lui-a!
Đã phục sinh như lời Người phán trước.
Ha-lê-lui-a!
Cầu Chúa cho đoàn con, lạy Nữ Hoàng.
Ha-lê-lui-a!

108. NGHI THỨC SÁM HỐI CHUNG VÀ GIẢI TỘI RIÊNG

1. Dấu đơn + Kinh Chúa Thánh Thần + K. Tin + K.Cậy + K.Mến
2. Bấm chuông. Chủ sự ra bắt đầu chào chúc CĐ như trong Thánh Lễ và đọc lời nguyện đầu NTSH.

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA :
1. Bài đọc 1  (Trong NT.59. Is 55, 6-9)            
Đáp ca   (Tv 50, 3-7, 5-6a, 12-13, 14-17) : (Trong NT.60)           
Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, vì con đã phạm tội. (4 lần)                             
2. Bài đọc 2  (Trong NT.61. Rm 6, 2-4. 12-14) 
Câu xướng trước Phúc âm  (Ed 33, 11) :
CHÚA PHÁN : “TA KHÔNG MUỐN KẺ GIAN ÁC PHẢI CHẾT, NHƯNG MUỐN NÓ ĂN NĂN SÁM HỐI VÀ ĐƯỢC SỐNG.
3. Tin Mừng (Trong NT.62) {Chủ sự đọc}
Chủ sự gợi ý sám hối : . . . . . .  .

NGHI THỨC GIAO HÒA  :
Chủ sự mời gọi : . . . . .  . . .
Xướng :  (Trong NT.62)  
Đáp :    Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. (9 lần)
Chủ sự mời gọi đọc Kinh Lạy Cha : . . . . . . . . .
Mọi người đọc :  Lạy Cha chúng con ở trên trời . . . . . . .
Chủ sự đọc lời nguyện kết thúc :  . . . . . . .
Chủ sự : Nào ta chúc tụng Chúa.
Mọi người : Tạ ơn Chúa.
            (Sau cùng mọi người hát bài ca kết thúc, các cha giải tội ngồi tại các toà để  ban bí tích cho từng hối nhân)
            Hát kết thúc : “CHÚT LÒNG SON” ( Thánh Ca bài 16 trang 11)
Trước khi vào Toà xưng tội đọc kinh : CÁO MÌNH : Tôi thú nhận…..



MỤC LỤC

  
   K.ĐỌC TRƯỚC LỄ MÙA THƯỜNG NIÊN                                                           02
   CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ THƯỜNG NIÊN                                   02
   XƯỚNG KINH                                                                                                           05
01.TRUYỀN TIN                                                                                                           05
02.NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG                                                                   05
03.ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN                                                                                06           
04.SẤP MÌNH                                                                                                               06
05.TIN                                                                                                                            07
06.CẬY                                                                                                                          07
07.MẾN                                                                                                                          07
08.ĂN NĂN TỘI                                                                                                          08
09.DÂNG LỄ MISA                                                                                                     08
10.RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG 1                                                                  08
11.RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG 2                                                                  09
12.DỌN MÌNH RƯỚC LỄ                                                                                           09
13.CÁM ÔN SAU RƯỚC LỄ 1                                                                   10
14.CÁM ÔN SAU RƯỚC LỄ 2                                                                   10
15.KÍNH MÌNH THÁNH                                                                                            11
16.CÁM ƠN                                                                                                                  12
17.TRÔNG CẬY                                                                                                           12
18.BỐN CÂU LẬY                                                                                                       13
19. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN 1                                                                              13
20. CÁC THÁNH TĐ VN 2                                                                                         14
21.CẦU NGUYỆN CHO GIA ĐÌNH 1                                                                        15
22.CẦU NGUYỆN CHO GIA ĐÌNH 2                                                                        16
23.CẦU NGUYỆN CHO GIA ĐÌNH 3                                                                        17
24.CẦU NGUYỆN CHO GIA ĐÌNH 4                                                                        17           
25. THÁNH CẢ GIUSE BẦU CỬ                                                                              18           
26. K. CẦU TC. GIUSE                                                                                                19           
27.TRUYỀN GIÁO                                                                                                       22           
28.CẦU CHO CÁC LINH MỤC                                                                 23           
29.CẦU CHO ĐGM                                                                                                      24
30.CẦU CHO ĐTC                                                                                                       24
31.DÂNG MÌNH CHO TT. ĐC. GIÊSU                                                     25
32.ĐỀN TẠ TT. CỰC THÁNH ĐC. GIÊSU                                                              26           
33.K.CẦU TT CHÚA GIÊSU                                                                                      28
34.ĐỨC BÀ LÊN TRỜI                                                                                                30
35.TT VÔ NHIỄM MẸ                                                                                 31
36.DÂNG MỌI NGƯỜI NƯỚC VN CHO ĐM                                                          31
37.K.CẦU ĐM. HẰNG CỨU GIÚP                                                                            32
38.K.CẦU ĐỨC BÀ                                                                                                     34
39.NGHĨA ĐỨC TN                                                                                                     37
40.MƯỜI ĐIỀU RĂN                                                                                                  39
41.SÁU ĐR HỘI THÁNH                                                                                           39
42.BẢY PHÉP BÍ TÍCH                                                                                                40
43.MƯỜI BỐN MỐI THƯƠNG NGƯỜI                                                   40
44.CẢI TỘI BẢY MỐI CÓ BẢY ĐỨC                                                                      41
45.TÁM MỐI PT                                                                                                          41
46.CẦU CHO GIÁO HỘI                                                                                             42           
47.KHẤN THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU                                                  42
48.KHẤN TRÁI TIM ĐỨC MẸ                                                                 43
49.KHẤN THÁNH GIUSE                                                                                          44
50.T.PHÊRÔ TÔNG ĐỒ                                                                                               45
51.T.PHAOLÔ TÔNG ĐỒ                                                                                           45
52.T.GIOAN BAOTIXITA                                                                                          46
53.T.PHJANXICÔ XAVIÊ                                                                                          42
54.ĐỨC BÀ MÂN CÔI                                                                                                47
55.CHÚA KITÔ VUA                                                                                  43
56.T.TỔNG LÃNH TT. MICAE                                                                 48
57.T.TÊRÊSA HĐGS                                                                                                    48
58.DÂNG ĐÔI TÂN HÔN CHO ĐỨC M  Ẹ                                              49
59.CẦU XIN                                                                                                                  50
60.CẢM TẠ (Kinh Cao sang)                                                                                    50
61.CẦU CHO VIỆC CẦY CẤY                                                                   53
62.THÁNH HOÁ SỨC LAO ĐỘNG                                                                          54
63.CẦU CHO BỆNH NHÂN                                                                                       54
62.VĂN CÔI THÁNH NGUYỆT TÁN TỤNG THI CA                                           55           
65.VĂN CÔI THẬP NGŨ SỰ THI CA                                                                       56
66.HAI MƯƠI NGẮM TRÀNG HẠT MÂN CÔI                                    65
67.DÂNG CON                                                                                                             67
68.HIỆP NHẤT                                                                                                             67
69.K.CẦU CÁC THÁNH                                                                                            68
70.TUẦN 7 NGÀY CẦU CHO CLH NƠI L.NGỤC                                   74
71.TUẦN CỬU NHẬT KÍNH CTT XIN 12 HOA QUẢ CTT                 83
72.TUẦN CỬU NHẬT LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA                                           89
73.TUẦN CHÍN NGÀY  KHẤN ĐM HẰNG CG                                      102
74.TUẦN CỬU NHẬT C.BỊ MỪNG LỄ T.GIUSE                                   109
75.TUẦN LỄ CẦU CHO CÁC KTH HIỆP NHẤT                                   113
76.ĐỀN TẠ THÁNH TÂM THÁNH THỂ                                                                118
77.ĐỀN TẠ TRÁI TIM ĐỨC MẸ                                                                              129
78.GIỜ THÁNH KÍNH THÁNH TÂM                                                                      134
79.LẦN CHUỖI LÒNG TXC TRƯỚC THÁNH THỂ                                               147
80.TĨNH TÂM BM CBM CG-MONICA TRONG CHỨC NĂNG...       158
81.GIỜ THÁNH THÁNH LỄ GIA THẤT                                                 166
82.TẤM BÁNH TRƯỜNG SINH BẺ RA CHO MỌI NGƯỜI                 171
83.GT. KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO: CHỨNG NHÂN GIỮA ĐỜI 175
84.CHỨNG NHÂN CHO ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY                                               180
85.GT. GIA TRƯỞNG                                                                                  185
86.YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ                                                                               191
87.GT. NGÀY HIỀN MẪU                                                                                          197
88.GT. LỄ THÁNH GIA THẤT                                                                  204
89.GT.DÀNH CHO GIỚI TRẺ                                                                                     212
90.GT. THIẾU NHI                                                                                                       217
91.GT. THIẾU NHI CẦU CHO GIA ĐÌNH                                                                225
92.GT. TRUNG THU                                                                                                    228
93.SUY NIỆM KINH MÂN CÔI                                                                 232
94.KINH THÁNH VỚI TRÀNG HẠT MÂN CÔI                                    248
95.SUY NIỆM K.MÂN CÔI TRƯỚC THÁNH THỂ                                                281
96.K.DÂNG GIA ĐÌNH CHO TRÁI TIM CHÚA GIÊSU                                        323
97.K.TẬN HIẾN GĐ CHO MẸ PHÙ TRỢ CÁC GIÁO HỮU                  323
98.K.DÂNG GĐ CHO TRÁI TIM ĐỨC MẸ                                                             324
99.ĐÀNG THÁNH GIÁ GIA ĐÌNH                                                                           326
100.ĐÀNG THÁNH GIÁ DIỄN CA                                                                           334
101.CẦU CHO BỆNH NHÂN                                                                                     348
102.CẦU CHO NGƯỜI QÚA CỐ                                                                               352
103.CÁCH THỨC DỌN MÌNH CHỊU PHÉP GIẢI TỘI 1                                        358
104.BẢN GỢI Ý XÉT MÌNH 2                                                                    367
105.CÁCH XƯNG TỘI 2                                                                                             371
106.K. THA THỨ                                                                                                         372
107.K.TỐI                                                                                                                      374
108.NGHI THỨC SÁM HỐI CHUNG VÀ GIẢI TỘI RIÊNG                  402
     
MỤC LỤC                                                                                                                     403