Thứ Năm, 23 tháng 8, 2018

GIA ĐÌNH SỐNG LỜI CHÚA 3 : MÙA THƯỜNG NIÊN (10 - 21)

CHÚA NHẬT TUẦN 10 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 9, 9-13
 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   TÔI ĐẾN KÊU GỌI NGƯỜI TỘI LỖI
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Thánh Mátthêu thuật lại vắn tắt việc Chúa Giêsu gọi ông. Ông đang ngồi thâu thuế thì Người bảo: “Hãy theo tôi”. Ông liền bỏ nghề mà đi theo Chúa.
Chúa thường kêu gọi chúng ta trong lúc chúng ta hành nghề của mình, trong tình trạng hiện thực của chúng ta. Một Lời Người nói biến đổi cả cuộc đời, cả nếp sống của chúng ta. Để đáp lại tiếng gọi của Người, chúng ta cần có thái độ sẵn sàng, sẵn sàng nhận tín hiệu của Người.
Chúa Giêsu không bao giờ từ chối ai. Người đến dùng bữa với những người thu thuế và kẻ tội lỗi, làm cho nhóm biệt phái chống đối. Dịp này Người nói cho họ biết sứ mạng của Người: Người đến cứu vớt kẻ tội lỗi; Người là vị lương y tinh thần loài người. Người cũng cảnh cáo lối sống đạo đức giả hình của họ.
Muốn đến với Chúa, không cần phải đòi lúc nào cũng xứng đáng, nhưng cứu đến với tâm trạng hiện tại của chúng ta. Người sẽ biến đổi, sẽ giải thoát chúng ta khỏi mọi xấu xa. Người không chấp nhận một sự cản trở hình thức bề ngoài, Người đòi một cuộc hoán cải nội tâm thực sự. (thinh lặng một lát)
Mỗi khi phạm tội, Tôi có sẵn sàng nghe tiếng Chúa gọi mà trở lại không?…(thinh lặng một lát)
Tôi hoán cải tâm hồn thật sự hay chỉ trở lại bên ngoài?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa biết loài người chúng con hèn mọn tội lỗi. Chúa thương đến cứu vớt chúng con, kêu gọi chúng con ăn năn sám hối để Chúa tha thứ, Chúa cứu rỗi chúng con.
Gia đình chúng con xin hết lòng cám ơn Chúa đã thương chúng con.
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con sẵn sàng nghe tiếng Chúa kêu gọi, hằng ngày lo cải thiện đời sống, hoán cải tâm hồn, chừa bỏ mọi tội lỗi các thói hư tật xấu của chúng con.
Xin giúp chúng con biến đổi đời sống chúng con ngày một tốt hơn, một xứng đáng với lòng Chúa thương chúng con hơn…
Xin cho chúng con được cộng tác với Chúa, dẫn đưa kẻ tội lỗi người lầm lạc về với Chúa, bằng lời cầu nguyện, việc hãm mình và gương sáng đời sống hằng ngày của chúng con…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”
(Mời cộng đoàn đọc lại)

CHÚA NHẬT TUẦN 10 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B
 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 3, 20-25
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  CHÚA GIÊSU TRỪ QUỶ
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Bắt đầu cuộc đời công khai giảng đạo, Chúa Giêsu rời bỏ quê làng, nhiệt tâm lo thi hành sứ vụ.
Hôm nay, Người trở lại quê nhà, dân chúng theo Người rất đông. Người lo giảng dạy họ, săn sóc họ, đến nỗi Người và các môn đệ không còn thời giờ nghỉ ngơi ăn uống. Thân nhân sợ Người nhiệt thành hoạt động quá thì gây nguy hại cho gia đình, nên tìm bắt Người về nhà và phao tin Người đã mất trí. Còn các kinh sư thì cho rằng Người bị quỷ vương ám.
Quyền lợi riêng tư luôn làm tổn hại cho đại cuộc, và kẻ kiêu căng lúc nào cũng chỉ trích phê bình kẻ khác. Đó là tâm trạng của thân nhân Chúa và các kinh sư.
Để trả lời cho nhóm kinh sư kiêu ngạo, Chúa Giêsu đã xác minh sứ mạng của Người: Người đến thế gian để trừ khử ma quỷ. Ma quỷ là người mạnh nhưng Chúa còn mạnh hơn, vì Người là Thiên Chúa toàn năng. Muốn chiến thắng ma quỷ xác thịt thế gian, phải cậy dựa vào quyền năng của Người, tin tưởng Người… (thinh lặng một lát)
Tôi có cậy dựa vào quyền năng của Chúa để chiến đấu với ma quỷ xác thịt thế gian không?…
(thinh lặng một lát)
Tôi có quyền lợi riêng tư hoặc vì kiêu ngạo mà tự đắc mà phá hại đạo Chúa không?…
(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa đến thế gian để trừ khử ma quỷ, để giúp chúng con chống lại các chước cám dỗ của ma quỷ xác thịt thế gian, cho chúng con luôn sống trung thành với Chúa, cho chúng con được ơn phần rỗi. Chúng con đã không biết ơn Chúa, mà nhiều lần nhiều lúc còn tư lợi vật chất, vì kiêu căng tự đắc mà từ chối ơn Chúa, phản nghịch với Chúa!…Xin Chúa thương tha cho chúng con…
Xin cho gia đình con và các gia đình Công Giáo biết lo lãnh nhận ơn Chúa; cho chúng con hết lòng tin tưởng Chúa, cậy trông vào quyền năng vô cùng của Chúa, mà chống lại các chước cám dỗ của ma quỷ xác thịt thế gian; cho chúng con biết hy sinh quyền lợi riêng tư, từ bỏ thói kiêu ngạo tự đắc của mình, góp phần vào công cuộc trừ khử ma quỷ với Chúa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Bấy giờ thân nhân của Chúa hay tin ấy liền đi bắt Người… còn các kinh sư từ Giêrusalem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bêendêbun ám”. (Mời cộng đoàn đọc lại)

CHÚA NHẬT TUẦN 10 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C
 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Lc 7, 11-1713
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  TÔI BẢO ANH HÃY CHỖI DẬY
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu đi đến thành Naim, có đông dân chúng đi theo. Người gặp người ta khiêng chôn con trai duy nhất của bà góa. Người chạnh lòng thương, cho anh sống lại, trước sự kinh ngạc của mọi người. Ai nấy thấy vậy thì đều tôn vinh Thiên Chúa.
Đứng trước đau khổ chết chóc của con người, Chúa Giêsu không thể cầm lòng được. Người chạnh lòng thương, Người ra tay cứu giúp. Chẳng những Người cứu sống phần xác, mà Người còn cứu sống phần linh hồn chúng ta.
Người làm phép lạ cho người con trai duy nhất này sống lại. Người muốn báo trước: Người là Con Một của Chúa Cha, Người cũng sống lại sau khi chịu chết chuộc tội chúng ta, đem lại sự sống đời đời cho nhân loại.
Người cũng dạy chúng ta: muốn được sống lại phải trải qua cái chết, chết cho bản thân và chết cho tội lỗi… (thinh lặng một lát)
Tôi có muốn sống lại không?… (thinh lặng một lát)
Muốn được sống lại, tôi phải làm gì?… (thinh lặng một lát)
Tôi có cảm thông chia sẻ những nỗi khổ cực lầm than của anh chị em tôi không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa không thể cầm lòng nổi trước những đau khổ chết chóc của loài người chúng con, vì Chúa là Tình Thương, Chúa là Từ Bi Nhân Ái…
Hôm nay, Chúa làm phép lạ cho người con trai duy nhất của bà góa sống lại, để báo trước Chúa sẽ sống lại từ cõi chết, để đem lại sự sống đời đời cho chúng con, để dạy cho chúng con biết: nếu chúng con muốn ngày sau được sống lại hưởng phước, chúng con phải noi gương Chúa chết cho tội lỗi, chết cho xác thịt của chúng con.
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con biết noi gương Chúa, hằng ngày lo giết chết con người cũ tội lỗi xấu xa của chúng con, để sống lại nên người mới hoàn hảo, hầu ngày sau được hưởng phước cùng Chúa muôn đời…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Đức Giêsu nói: Này người thanh niên, tôi bảo anh: Hảy trỗi dậy. Người chết liển ngồi lên và bắt đầu nói được.” (Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ HAI TUẦN 10 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 5, 1-12
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  HẠNH PHÚC THẬT
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu thấy dân chúng đến đông đảo, thì ngồi lên trên núi, nói rõ cho mọi người biết: có hạng người hạnh phúc thật, đó là những người nghèo khó, hiền lành, sầu khổ, khao khát công chính, thương người, trong sạch, xây dựng hoà bình và bị bắt vì Chúa.
Sở dĩ họ được hạnh phúc là vì họ đã sống đẹp lòng Chúa, sống đúng ý Chúa nên được Chúa thương cứu giúp ngay từ lúc còn ở đời này và nhất là Chúa thưởng vô cùng đời sau. Quả vậy, đối với những ai có lòng tin kính Chúa và yêu Chúa thương người thật sự, thì nghèo khó, sầu khổ, bị bách hại, chẳng những không làm cho họ đau khổ, mà còn là niềm vui cho họ, vì đó là những dịp tốt để họ thi thố lòng tin kính mến yêu của mình, và để được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô.
Là con người, ai trong chúng ta cũng khao khát được hạnh phúc. Đây là hạnh phúc thật, hạnh phúc bền vững, làm thỏa mãn mọi ước vọng của con người. Nó hoàn toàn khác với hạnh phúc giả ở đời, nay còn mai mất, không bao giờ đáp ứng hết khát vọng. Hạnh phúc thật không phải tự nhiên mà có. Mỗi người phải tự tạo cho mình, phải thăng tiến, phải cố gắng hy sinh chịu khó vì Chúa vì đồng loại…
(thinh lặng một lát)
Tôi có muốn hưởng hạnh phúc thật không?… (thinh lặng một lát)
Muốn được hạnh phúc thật, tôi phải sống thế nào?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, trong đời sống, con gặp không biết bao nỗi sầu khổ, đó là những thập giá nặng nề nhưng thập giá của con sẽ nhẹ đi khi con kết hợp với Đức Giêsu Kitô. Trong muôn sầu khổ ấy con vẫn có thể lạc quan, tin tưởng và bình an vì con có một sức mạnh phát xuất từ Ngài. Và nhờ sức mạnh đó, con có thể chia sẻ những sầu khổ của anh chị em mình và giúp họ biết cách nhìn những đau khổ của họ như Đức Giêsu đã nhìn và chấp nhận đau khổ của Người: biến đau khổ thành phương thế đem lại ơn cứu độ.
Lạy Chúa Giêsu là nguồn sức mạnh của con khi con đau yếu, là nguồn an ủi của con khi con thất vọng, là nơi con nương nhờ khi con đau khổ! Xin cho con và gia đình con siêng năng lãnh nhận bí tích Thánh Thể, nguồn sức mạnh, an ủi cho con khi gặp sầu khổ. Con tín thác vào Chúa!
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.” (Mt 5,5)  (Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ BA TUẦN 10 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 5, 13-16
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) MUỐI VÀ ÁNH SÁNG
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa bảo các môn đệ phải làm chứng cho Chúa: phải trở nên muối ướp mọi người cho khỏi hư hỏng; phải trở nên ánh sáng cho mọi người nhìn biết Chúa. Nếu các môn đệ là muối, là ánh sáng mà đã lạt đi, đã bị che khuất đi, nghĩa là không lo làm gương sáng gương lành, thì sẽ không giúp ích được gì cho ai, mà sẽ ra vô dụng bất lợi nữa !…
Mỗi Kitô hữu là một môn đệ của Chúa, phải nên muối, nên ánh sáng của Chúa giữa thế gian, hằng ngày biết lo dùng đời sống gương mẫu đạo đức thánh thiện của mình mà làm chứng cho mọi người nhìn biết Chúa.
Chúng ta chỉ muối được thế gian, chỉ nên ánh sáng cho đời, khi chính chúng ta có chất muối và ánh sáng trong mình. Chúng ta không thể cho kẻ khác cái gì chúng ta không có. Muốn có chất muối và ánh sáng, phải thực hành Tám Mối Phúc. (thinh lặng một lát)
Tôi có phải là muối là ánh sáng không?… (thinh lặng một lát)
Tôi có muối thế gian, soi sáng cho những người xung quanh thấy Chúa chưa?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa đã dạy cho con Tám Mối Phúc Thật, để con sống theo đó mà được phước đời này và đời sau. Và nếu con sống theo đúng Tám Mối Phúc thì con sẽ nên muối ướp cho mọi người khỏi hư hỏng, con sẽ nên ánh sáng soi cho nhiều người nhìn biết Chúa.
Xin cho mọi người trong gia đình con hằng ngày biết lo làm chứng cho Chúa, biết lo sống khó nghèo, hiền hoà, bác ái, để nên muối và ánh sáng cho đồng bào đồng loại chúng con khỏi bị hư đốn, khỏi bị ma quỷ, xác thịt, thế gian lôi cuốn làm tội làm ác, mà được sống tốt lành đạo đức và được nhìn biết thờ phượng Chúa, để ngày sau được hưởng hạnh phúc muôn đời.
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Chính anh em là muối cho đời… là ánh sáng cho trần gian.”
(Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ TƯ TUẦN 10 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 5, 17-19
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) GIỮ TRỌN LỀ LUẬT
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu tuyên bố cho mọi người biết: Người đến không phải để bãi bỏ luật Môsê và lời dạy của các ngôn sứ trong Cựu Ước, nhưng làm cho hoàn hảo và đầy đủ hơn, đồng thời chính Người đến để thực hiện lời tiên báo của các ngôn sứ. Vì thế, bổn phận của mỗi người chúng ta là phải lo tuân giữ các điều luật Chúa dạy trong Cựu Ước cũng như Tân Ước, dù một điều nhỏ mọn cũng phải tuân giữ, vì dù nhỏ dù trọng cũng là ý muốn của Thiên Chúa. Ai tuân giữ và dạy người khác tuân giữ thì được thưởng, còn ai không tuân giữ và dạy người khác không tuân giữ thì bị phạt.
Chúa Giêsu không bãi bỏ những gì có trước, nhưng Nguời kiện toàn, Người hoàn thiện, Người thực hiện. Người quy hướng tất cả vào tình yêu. Ai yêu thương, ai sẵn lòng phụng sự Người, phục vụ tha nhân là giữ trọn quy luật của Người và được lãnh phần thưởng. Còn ai sống ích kỷ, không thương giúp anh chị em, không hy sinh chịu khó vì Chúa, thì không được hưởng hạnh phúc Nước Trời. (thinh lặng một lát)
Tôi có tuân giữ và dạy mọi nguời trong gia đình tuân giữ lề luật Chúa không?… (thinh lặng một lát)
Tôi tuân giữ hết mọi điều Chúa dạy, hay tôi chỉ tuân giữ những điều hợp sở thích tôi?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa nói rất đúng: Tất cả lề luật trong Cựu Ước cũng như Tân Ước đều là ý muốn của Chúa, mà đã là ý muốn của Chúa thì không có gì là nhỏ bé tầm thường, nên Chúa dạy con phải lo tuân giữ đầy đủ chín chắn hết, không bỏ sót một điều nào, dù là nhỏ mọn cũng là ý Chúa muốn. Và vì thế Chúa không đến để bãi bỏ điều nào trong Cựu Ước, mà để thực hiện và kiện toàn.
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con biết lo tuân giữ các luật Chúa dạy và Hội Thánh truyền, nhất là luật mến Chúa yêu người, đồng thời lo dạy dỗ khuyên bảo mọi người tuân giữ; cho chúng con hằng ngày biết lo đổi mới, cải thiện đời sống, để ngày càng trở nên hoàn thiện hơn, đáng được Chúa thưởng trên Thiên Đàng muôn đời…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5, 17)
(Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ NĂM TUẦN 10 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 5, 20-26
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) BÁC ÁI HUYNH ĐỆ
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu nói cho các môn đệ biết: các ông có ăn ở công chính hơn các kinh sư và biệt phái thì mới được thưởng. Như luật xưa cấm giết người, ai giết người tì bị đưa ra toà. Còn Chúa thì dạy phải thương yêu kính trọng mọi nguời, không được giận ghét, chửi rủa ai. Và khi sắp dâng Thánh Lễ cho Chúa mà nhớ còn bất hoà bất thuận với ai, thì phải lo làm hoà trước rồi mới dâng của lễ sau, vì Chúa chỉ nhận của lễ của những kẻ sống hoà thuận yêu thương kính trọng anh em mình. Phải lo làm hoà với mọi người càng sớm càng tốt, để khỏi bị phạt khốn khổ…
Chúa Giêsu không bãi bỏ luật cũ, Người kiện toàn trong một luật duy nhất là yêu mến: Mến Chúa yêu người.
Luật yêu người đòi buộc chúng ta phải tôn trọng phẩm giá và mạng sống mọi người. Nếu có lỡ làm điều gì xúc phạm đến danh giá người khác, lỗi tình lỗi nghĩa với anh em, phải lo đền bồi xin lỗi trước khi dâng của lễ cho Chúa, và hoà thuận thương yêu nhau thì trọng hơn mọi của lễ… (thinh lặng một lát)
Tôi có bất hoà bất thuận với ai không?… (thinh lặng một lát)
Tôi xin lỗi làm hoà với họ chưa?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, qua bài Phúc Âm hôm nay, con thấy rõ Chúa đến để kiện toàn lề luật Môsê và lời các ngôn sứ, vì Chúa dạy các môn đệ phải hoàn hảo hơn các kinh sư biệt phái; vì Chúa bảo chẳng những không được giết người như luật xưa cấm, mà còn phải thương yêu kính trọng mọi người; không được thù ghét nhục mạ hay khinh dể ai, và Chúa cho việc thương yêu tha thứ còn trọng hơn việc tế lễ; nếu con có lỡ làm mất lòng ai điều gì thì con phải làm hoà càng sớm càng tốt, để khỏi bị Chúa phạt.
Xin Chúa cho gia đình con và mọi người biết vâng nghe Lời Chúa, cố gắng sống ngày càng hoàn hảo hơn, thánh thiện hơn, thương yêu tha thứ mọi người nhiều hơn, để sống đúng như Lời Chúa dạy, hầu xứng đáng làm môn đệ Chúa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)      
Sống Lời Chúa dạy:
“Nếu khi anh em sắp dâng lễ vật trước Bàn Thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước Bàn Thờ, đi làm hoà với người anh em ấy trước đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.” (Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ SÁU TUẦN 10 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 5, 27-32
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) TRUNG THÀNH TRONG TÌNH YÊU
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu còn nói với các môn đệ: luật xưa cấm ngoại tình. Còn theo Thầy thì ai nhìn người nữ mà thèm muốn thì đã phạm tội ngoại tình trong lòng rồi. Vậy nếu mắt hoặc tay làm cớ cho các con phạm tội. Các con hãy loại bỏ nó đi. Thà các con mất một phần thân thể mà được vào Nước Thiên Chúa, còn hơn là đủ toàn thân mà phải sa hoả ngục… Và luật xưa cho làm tờ ly dị, để rồi vợ chồng được phép chia lìa nhau. Còn Thầy, Thầy không bao giờ cho phép ly dị, vì nó làm cớ cho người ta phạm tội ngoại tình, và gây nguy hại cho gia đình con cái.
Chúa đòi buộc sự trong sạch trong tâm hồn. Cần thận trọng, canh phòng, từ bỏ những ý tưởng xấu xa xảy đến trong tâm trí. Có như thế, chúng ta mới giữ được tâm hồn trong trắng tinh sạch đúng như ý Chúa muốn.
Người dạy tình yêu vợ chồng phải theo đúng đường lối ban đầu của Thiên Chúa. Vợ chồng yêu thương nhau, cam kết sống trọn vẹn kiếp với nhau, để xây dựng hạnh phúc cho nhau và cho con cái.
(thinh lặng một lát)
Tôi có mau mắn từ bỏ những ý tưởng nghịch đức trong sạch không?… (thinh lặng một lát)
Vợ chồng tôi có keo sơn chung thuỷ không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, một lần nữa, Chúa cho con thấy rõ Chúa đến để kiện toàn Cựu Ước, Chúa đến để dạy con đổi mới, tiến bộ hơn, hoàn hảo hơn. Như thế luật bất toàn của Cựu Ước được kiện toàn bằng luật mới hoàn hảo của Tân Ước: Luật Cựu Ước cấm ngoại tình, luật Tân Ước cấm cả việc nhìn xem người khác phái mà ước mơ dục tình; luật Cựu Ước cho phép ly dị, luật Tân Ước không chấp nhận một cớ nào để rẫy vợ bỏ chồng.
Lạy Chúa, Chúa còn dạy con phải can đảm dứt bỏ những căn cớ làm cho con lỗi đức trong sạch; dù những căn cớ đó là mắt, là tay hay là gì đi nữa, thì con cũng phải mạnh dạn dứt bỏ nó khỏi làm cớ cho con phạm tội, để con khỏi bị Chúa phạt…
Xin Chúa giúp con và gia đình con làm được như vậy, để chúng con khỏi phải sa chước cám dỗ mà phạm tội mất lòng Chúa, để chúng con luôn sống trong sạch hầu được xem thấy Chúa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể, còn hơn toàn thân bị ném vào hoả ngục.” (Mt 5,29) (Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ BẢY TUẦN 10 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Mt 5, 33-37
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  ĐỪNG THỀ CHI CẢ
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Còn dạy các môn đệ: để chứng tỏ Người đến kiện toàn luật cũ, đạo cũ, Người bảo: Luật xưa cấm bội thề (lỗi lời thề), nghĩa là luật xưa cho phép thề nhưng một khi đã thề thì không được bỏ lời thề, mà phải làm đúng như lời đã thề hứa. Còn Thầy, Thầy không cho thề thốt chi hết, mà phải luôn luôn thành thật, bụng nghĩ sao miệng nói vậy, luôn luôn phải nói đúng sự thật, mọi lời giả dối phỉnh gạt là “do ác quỷ” bày vẽ bịa đặt, làm cớ cho người ta lỗi phạm lề luật mất uy tín, không tin cậy nhau.
Chúa muốn chúng ta giữ thể diện, uy tín, giá trị của việc làm lời nói. Không thề thốt. Luôn luôn tôn trọng sự thật: nói thật làm thật. Đó là tôn trọng Chúa, là tôn vinh Nguời, vì Nguời là Sự Thật.
Mọi lời thề đều vô ích. Nếu điều chúng ta nói là thật thì cần gì phải lấy trời đất mà thề. Cho được luôn nói sự thật, chúng ta cần minh mẫn sáng suốt. Chính Chúa Giêsu sẽ ban cho chúng ta tính minh mẫn sáng suốt đó, vì Nguời là ánh sáng soi trong u tối lầm lạc. (thinh lặng một lát)
Tôi có tôn trọng sự thật và luôn nói thật làm thật không?…  (thinh lặng một lát)
Muốn luôn nói thật, tôi phải có điều kiện nào?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, rõ ràng Chúa đến để kiện toàn lề luật cũ, để làm cho Cựu Ước trở nên hoàn hảo nhờ Tân Ước của Chúa, nhờ giáo huấn của Chúa. Luật Cựu Ước cho phép thề, còn luật Tân Ước cấm thề, vì theo giáo huấn của Chúa con phải luôn luôn nói thật, mọi lời gian dối là của ma quỷ. Vì Chúa là Đấng chân thật, còn ma quỷ là giả dối…
Xin Chúa cho gia đình con và mọi người biết vâng nghe Lời Chúa, luôn luôn nói đúng sự thật, làm theo sự thật, để chúng con khỏi sa vào cạm bẫy của ma quỷ mà ăn nói dối trá, hầu cho chúng con giữ uy tín với nhau, tin cậy nhau, cho chúng con xứng đáng làm con cái Chúa là Đấng chân thật vô cùng…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.” (Mt 5, 37)
(Mời cộng đoàn đọc lại)


CHÚA NHẬT TUẦN 11 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A
 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:)  Mt 9, 36-10, 8
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) CHÚA SAI CÁC TÔNG ĐỒ ĐI GIẢNG ĐẠO
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Trên đừng truyền giáo, Chúa Giêsu thấy đông đảo dân chúng lầm than vất vưởng mà không ai dạy dỗ hướng dẫn, Người chạnh lòng thương họ.
Chúa chúng ta cũng thế, Người chú tâm đến nhu cầu của mọi người. Người cần chúng ta cầu xin Chúa Cha ban thêm nhiều thợ gặt cho cánh đồng truyền giáo của Người.
Chính Người đã chọn 12 Tông Đồ và sai đi loan báo Tin Mừng. Để chu toàn sứ mạng này, các ông phải luôn trung thành với Chúa, thi hành mọi chỉ thị của Người.
Người ban cho các ông sức mạnh và quyền lực để phục vụ con người, đáp ứng nhu cầu thiết thân của họ, cứu giúp người sầu khổ, bệnh tật, ma quỷ ám hại.
Người ra lệnh cho các ông ưu tiên cho các chiên lạc, đó là ưu tư của Người, là sứ mạng Người đã lãnh nơi Chúa Cha. Người đến thế gian để kêu gọi người tội lỗi; Người là lương y chữa bệnh tâm hồn loài người.
(thinh lặng một lát)
Tôi có ưu tiên giúp đỡ các chiên lạc của Chúa không?…(thinh lặng một lát)
Tôi có cầu xin Chúa ban thêm thợ gặt cho cánh đồng truyền giáo chưa?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa thấy chúng con lầm than khốn khổ, khốn khổ vì nghèo đói bệnh tật, khốn khổ vì lầm lạc tội lỗi, Chúa chạnh lòng thương xót chúng con, Chúa cần nhiều người cộng tác với Chúa để cứu giúp chúng con…
Lòng chúa thương xót chúng con thật hải hà lai láng. Làm sao chúng con đáp đền cho xứng?!…
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con hằng ngày biết nhớ ơn Chúa, bằng cách năng cầu xin Chúa Cha ban thêm nhiều thợ gặt cho cánh đồng truyền giáo của Chúa, bằng cách mỗi ngày chúng con lo dùng lời nói, việc làm và gương sáng đời sống chúng con làm chứng cho Chúa, giúp mọi người nhìn biết tin kính Chúa, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa.
Xin cho chúng con đặc biệt lo cho các chiên lạc, các người tội lỗi sớm trở về với Chúa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông được quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.”
(Mời cộng đoàn đọc lại)

CHÚA NHẬT TUẦN 11 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B
 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 4, 26-34
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  NƯỚC THIÊN CHÚA
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu sánh Nước Trời là Hội Thánh Bí Tích như hạt giống gieo xuống đất. Nó nẩy mầm, nó mọc lên và sinh bông kết trái.
Chính Chúa làm cho Hội Thánh Chúa sáng lập lớn mạnh, ngày càng phát triển rộng rãi, sinh nhiều bông trái thiêng liêng là phần rỗi cho mọi người. Chúng ta chỉ là những dụng cụ thô thiển của Chúa. Tất cả mọi thành công trong Hội Thánh đều do Chúa bởi Chúa. Chúng ta nỗ lực cộng tác, rồi trông cậy tin tưởng vào quyền năng vô cùng của Chúa.
Chúa còn sánh Hội Thánh Chúa sáng lập như một hạt cải nhỏ xíu gieo xuống đất. Nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, chim chóc có thể nương bóng nó.
Làm Tông Đồ là khởi công từ những việc đơn giản khiêm tốn, mọi kết quả đều do Chúa nhờ Chúa. Chúng ta chỉ có bổn phận nỗ lực rồi cậy trông. Nước Chúa hằng lớn mạnh qua mọi thăng trầm của Giáo Hội, nên chỗ nương thân cho toàn nhân loại. (thinh lặng một lát)
Tôi có phải dụng cụ Chúa dùng trong công trình xây dựng và phát triển Hội Thánh của Người không?… (thinh lặng một lát)
Tôi có nỗ lực rồi cậy trông vào quyền năng vô cùng của Chúa không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, để tiếp tục cứu rỗi của Chúa, Chúa đã thiết lập Hội Thánh Chúa ở trần gian, bắt đầu như một hạt giống, một hạt cải nhỏ bé, nhưng Chúa vẫn âm thầm hoạt dộng qua các dụng cụ thô thiển là các tông đồ, các nhà truyền giáo và tất cả chúng con. Nước Chúa dần lớn mạnh và phát triển không ngừng, không ai kiểm chứng được, chẳng ai chống cưỡng nổi. Nước Chúa hằng lớn mạnh cho đến giai đoạn hoàn thành.
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con hết lòng tin tưởng và cậy trông vào cuộc chiến thắng của Chúa, và vào sự thành công cuối cùng của Nước Chúa.
Xin cho chúng con nên dụng cụ Chúa dùng trong công trình xây dựng và phát triển Nước Chúa, cho chúng con hằng ngày lo dùng lời nói, việc lành gương sáng đời sống chúng con để mở mang đạo Chúa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống ấy vẫn nảy mầm và mọc lên…”
(Mời cộng đoàn đọc lại)

CHÚA NHẬT TUẦN 11 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C
 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM: ) Lc 7, 36-8, 3
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề: ) YÊU NHIỀU THÌ ĐƯỢC THA NHIỀU
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu dùng bữa tại nhà một người biệt phái. Nghe tin đó, một người phụ nữ khét tiếng tội lỗi tìm đến bên Chúa khóc lóc, nước mắt tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình lau, hôn kính rồi đổ dầu thơm lên.
Chị không nói lời nào với Chúa, nhưng việc làm của chị chứng tỏ lòng ăn năn sám hối và yêu mến tin tưởng, nên Chúa đã nói với chị: “Tội của chị đã được tha rồi”. Vì ai tin cậy yêu mến nhiều thì được tha nhiều.
Mỗi khi lầm lỗi, chúng ta cũng hãy tìm đến với Chúa. Chúng ta không cần làm gì, chỉ cần tỏ tâm tình sám hối, yêu mến, cậy trông…
Chúa muốn chúng ta đặt hết niềm tin cậy vào lòng từ bi nhân hậu vô cùng của Người. Người muốn chúng ta noi gương Người, đối xử nhân ái với mọi người, dù người đó xấu xa tội lỗi đến đâu, họ cũng là anh em của chúng ta. Hơn nữa chúng ta cũng tội lỗi không kém gì họ.
Và trên bước đường truyền giáo, Chúa Giêsu được nhiều người phụ nữ theo giúp đỡ, vì việc giảng đạo không phải ưu tiên dành cho một phái nhóm nào, mà là trách nhiệm của mọi người, người nam cũng như nữ, kẻ trẻ cũng như kẻ già… (thinh lặng một lát)
Mỗi lần lầm lỡ phạm tội, tôi có biết tìm đến Chúa, tỏ lòng sám hối yêu mến cậy trông không?…
(thinh lặng một lát)
Tôi có giúp Chúa được việc gì chưa?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, thân phận chúng con hèn mọn tội lỗi, Chúa luôn sẵn lòng thương yêu tha thứ cho chúng con, miễn là chúng con biết tỏ lòng ăn năn sám hối, yêu mến, cậy trông vào Chúa. Như người đàn bà này, ai cũng biết là xấu xa tội lỗi nhiều, nhưng vì chị có lòng ăn năn, yêu mến và tin cậy Chúa nhiều nên được Chúa tha hết.
Xin Chúa cho con, mọi người trong gia đình con và những kẻ tội lỗi biết tìm đến Chúa, trông cậy yêu mến Chúa, để được Chúa thương tha hết mọi tội lỗi cho chúng con.
Và một khi chúng con được Chúa thương tha thứ, chúng con biết tha thứ lỗi lầm của anh chị em chúng con, chúng con biết giúp đỡ những người tội lỗi trở về với Chúa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều.” (Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ HAI TUẦN 11 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 5, 38-42
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) NHỊN NHỤC THA THỨ
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Báo thù là thói quen thường của người đời, không những mắt đền mắt, răng đền răng, nghĩa là chỉ trả thù đúng với thiệt hại kẻ đã gây ra cho mình, mà người ta còn muốn báo thù vô hạn, theo bản tính độc ác ích kỷ của mình. Nhưng Chúa dạy chúng ta phải biết nhịn nhục tha thứ cho nhau. Còn ai làm khổ chúng ta, đánh đập, kiện tụng, bắt bớ chúng ta, chúng ta chẳng những không chống cự mà còn sẵn sàng tha thứ. Và chúng ta phải nhịn nhục, phải tha thứ mãi. Còn ai cần chúng ta giúp đỡ điều gì, thì chúng ta không bao giờ từ chối.
Chúa Giêsu kiện toàn lề luật trong tình thương. Ai yêu thương là giữ trọn giới răn của Người. Ac báo ác không thể có trong đời sống người Kitô hữu, mà luôn lấy tình thương tha thứ mà đáp lại hận thù, ghen ghét, bạo ngược…
Trong mọi cuộc giao tiếp, tình thương huynh đệ phải là câu châm ngôn hàng đầu. Mối tình này đòi hỏi chúng ta sống quảng đại, sẵn sàng giúp đỡ kẻ khác hơn những gì họ mong muốn. Chính Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta. (thinh lặng một lát)
Tôi có lấy tình thương đáp lại hận thù, hay lấy mắt đền mắt, răng đền răng?… (thinh lặng một lát)
Tôi có sẵn sàng thương yêu giúp đỡ mọi người theo gương Chúa không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, mỗi lần ai nói điều gì làm điều chi không vừa ý là con nổi nóng lên. Còn ai động đến con, thì con không bao giờ dung thứ…
Xin Chúa giúp con và gia đình con biết làm theo lời Chúa dạy, biết nhịn nhục tha thứ luôn, để chúng con được giống Chúa là Đấng nhân từ, quảng đại và giàu lòng tha thứ…
Xin Chúa cũng cho chúng con sẵn sàng thương yêu giúp đỡ mọi người, nhất là những người nghèo khổ, bệnh tật, cô đơn, yếu thế, là những người rất cần nhờ chúng con. Chúng con thương giúp anh chị em chúng con là chúng con thương giúp chính Chúa, và sẽ thưởng chúng con…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Anh em đã nghe luật dạy rằng: mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em, đừng chống cự người ác…” (Mt 5, 38)  (Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ BA TUẦN 11 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 5, 43-48
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) YÊU KẺ THÙ
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Đời thường “yêu bạn ghét thù”, nhưng đối với chúng ta, Chúa dạy phải noi gương Chúa nhân lành, khoan dung đại lượng với hết mọi người. Người cho mặt trời mọc lên và mưa xuống cho người lành cũng như kẻ dữ. Chúng ta là con cái Chúa, là môn đệ Chúa, chúng ta phải làm như Chúa, chúng ta phải thương yêu, giúp đỡ, cầu nguyện, chẳng những cho thân nhân bạn hữu mà còn cho hết mọi người, kể cả những kẻ thù nghịch mình, những kẻ làm khổ làm hại chúng ta.
Giá trị của môn đệ Chúa là tình bác ái huynh đệ. Chúa Giêsu đã khẳng định như thế: Người ta nhận ra các con là môn đệ Thầy, Khi các con yêu thương nhau.
Hơn nữa, chúng ta là con cái Chúa, chúng ta phải giống Chúa. Chúa nhân từ quảng đại với hết mọi người lành kẻ dữ, chẳng lẽ chúng ta lại thương người thân mà ghét kẻ thù. Như thế làm sao xứng đáng làm con cái Cha trên trời?!… (thinh lặng một lát)
Tôi có yêu thương giúp đỡ hết mọi người, kể cả những kẻ nghịch người thù tôi không?…
(thinh lặng một lát)
Làm sao người ta nhận biết tôi là môn đệ Chúa Giêsu, là con cái Chúa Cha trên trời?…
(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa biết con ích kỷ lắm! con chỉ thương lo cho con thôi. Thương yêu, giúp đỡ, cầu nguyện cho bạn hữu thân nhân con mà con cũng ít khi làm được…
Vậy mà Chúa dạy bảo con phải thương yêu lo lắng cho kẻ ngịch kẻ thù con nữa thì thật là quá sức con.
Xin Chúa ban ơn giúp sức cho con và mọi người trong gia đình con mở rộng tấm lòng hơn nữa, cho chúng con biết thương yêu kẻ ghét chúng con, cầu nguyện cho kẻ làm khổ chúng con, vì mọi người là con cái Chúa và là hình ảnh Chúa, để chúng con được nên giống Chúa, là Đấng nhân lành trọn hảo, hằng sẵn lòng tha thứ, sẵn lòng thi ân giáng phúc cho chúng con, cho hết thảy mọi người…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Hãy thương yêu kẻ thù, và cầu nguyện cho người bắt bớ chúng con” (Mt 5, 44)
(Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ TƯ TUẦN 11 TN
 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM ) Mt 6,6.16-18
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) ĐẤNG THẤU SUỐT MỌI BÍ ẨN
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Bố thí, cầu nguyện, ăn chay hãm mình, Chúa dạy chúng ta cách thức làm ba việc lành này cho tốt, để đáng được Chúa thưởng công.
Điều cốt yếu là khi làm ba việc lành đó, chúng ta tránh phô trương bề ngoài để được người đời khen ngợi, vì theo tánh tự nhiên, mỗi khi làm được việc lành việc tốt gì đó, chúng ta luôn luôn muốn cho mọi người biết. Còn khi làm việc gì không tốt, thì chúng ta muốn dấu kín. Chúng ta phải làm việc lành với lòng khiêm tốn, âm thầm kín đáo, vì lòng mến Chúa yêu người thực sự, để làm đẹp lòng Chúa, làm sáng Danh Chúa, để Chúa là Đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ thưởng công cho chúng ta.
Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, chẳng lẽ Ngài lại chẳng thấy chúng ta ăn chay bố thí? chẳng lẽ Nguời không nghe chúng ta cầu nguyện? Nguời là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, là Cha luôn thương yêu chăm sóc con cái mình… (thinh lặng một lát)
Tôi có bố thí, cầu nguyện, ăn chay hãm mình không?… (thinh lặng một lát)
Tôi làm các việc lành đó cách âm thầm kín đáo, hay phô trương cho mọi người biết?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, thật đúng như Lời Chúa nói: Mỗi khi con làm việc gì lành việc gì tốt, con luôn muốn cho người ta biết, người ta khen con... trái lại, khi con lỡ làm điều gì xấu, việc gì sai thì con luôn luôn tìm cách che giấu, vì sợ người ta biết mà chê cười con…
Xin Chúa thương thay lòng đổi dạ con.
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con, khi làm phúc bố thí, khi đọc kinh cầu nguyện, cũng như khi ăn chay hãm mình, biết làm theo cách Chúa chỉ dạy, làm cách âm thầm kín đáo với lòng khiêm tốn chân thành, vì lòng mến Chúa yêu người, để Chúa là Đấng thấu suốt mọi bí ẩn là Cha nhân từ sẽ thưởng công cho chúng con…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời ban thưởng.” (Mt 6, 1)
(Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ NĂM TUẦN 11 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 6, 7-15
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  CHA Ở TRÊN TRỜI
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa dạy chúng ta khi cầu nguyện không nên dài dòng, vì không phải đọc nhiều kinh, nguyện nhiều giờ mà được Chúa nhậm lời. Điều chính yếu là kinh nguyện của chúng ta phải xuất phát từ đáy lòng thành, với tâm tình khiêm nhu, tin tưởng phó thác… tin tưởng Chúa là Cha nhân từ hay thương xót. Phó thác cho Chúa vì Chúa sẵn lòng ban mọi ơn cần thiết cho hồn xác cho chúng ta.
Và để giúp chúng ta cầu nguyện đúng cách, đúng ý Chúa, Chúa dạy chúng ta kinh “Lạy Cha”. trong kinh này, trước hết chúng ta cầu xin cho mọi người luôn tôn trọng và vâng theo thánh ý Chúa, rồi sau chúng ta mới xin Chúa ban cho chúng ta những ơn cần thiết phần hồn phần xác.
Có hai cách cầu nguyện: cầu nguyện bằng cách đọc kinh đã dọn sẵn, cầu nguyện cách âm thầm để tỏ lòng thờ lạy, cảm tạ xin lỗi và xin ơn Chúa. (thinh lặng một lát)
Tôi có cầu nguyện với tâm tình khiêm nhu tin tưởng không?… (thinh lặng một lát)
Tôi cầu nguyện cách đọc các kinh đã dọn sẵn, hay âm thầm hầu chuyện với Chúa bằng những tâm tình riêng của tôi?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa biết con và gia đình con cầu nguyện bằng cách nào rồi. Vì thiếu tin tưởng nhất là vì sợ không được Chúa nhậm lời, nên chúng con cố sức đọc kinh thật nhiều và chúng con chỉ biết kêu xin Chúa ban ơn cho chúng con mà thôi, không biết cầu xin những điều theo ý Chúa muốn.
Xin Chúa cho chúng con biết cầu nguyện theo cách Chúa dạy: cầu nguyện đơn sơ, thật thà, tin tưởng, nhất là trước hết chúng con biết cầu xin cho mọi người thờ phượng kính mến Chúa, rồi mới cầu cho những nhu cầu hồn xác chúng con.
Đặc biệt, xin cho chúng con biết sẵn lòng tha thứ lỗi lầm cho anh chị em chúng con, để được Chúa thương tha thứ lỗi cho chúng con…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời”. (Mt 6, 7) (Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ SÁU TUẦN 11 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 6, 19-23
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề: ) KHO TÀNG Ở ĐÂU?
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa dạy chúng ta đừng tích trữ kho tàng dưới đất, vì của cải, danh vọng, chức quyền ở đời này nay còn mai mất, không tồn tại, không vững bền. Thực tế hằng ngày cho chúng ta thấy rõ điều đó… Chúng ta phải lo thu trữ kho báu trên trời, là hằng ngày lo sống đạo đức, lo đọc kinh cầu nguyện, lo làm phúc bố thí, lo ăn chay hãm mình, lo làm lành lánh dữ. Đây là kho báu không những bền lâu mà còn đảm bảo cho chúng ta cuộc sống vĩnh viễn trên trời.
Cần phải chọn lựa, chôn kho tàng trên trời hay dưới đất?…(thinh lặng một lát)
Muốn chọn đúng chọn tốt, chúng ta cần phải thấy rõ. Chúa Giêsu sẽ giúp chúng ta thấy rõ thấy đúng. Vì Người là ánh sáng soi đường chỉ lối cho chúng ta. (thinh lặng một lát)
Hằng ngày tôi lo tích trữ kho tàng dưới đất hay trên trời?… (thinh lặng một lát)
Muốn chọn kho tàng trên trời, tôi phải nhờ ai soi sáng giúp đỡ?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, của cải, chức quyền, danh vọng ở đời này nay còn mai mất. Con đã biết thế mà con vẫn nhắm mắt cắm đầu chạy theo nó. Con ham tiền của, mê danh vọng, con thích chức quyền. Và như Chúa nói: kho tàng ở đâu thì lòng trí ở đó. Vì quá ham mê của cải, danh vọng chức quyền, con luôn luôn nghĩ tưởng đến nó mà thờ ơ việc đạo hạnh là kho báu vĩnh viễn trên trời…
Xin Chúa thương ban cho con và mọi người trong gia đình con đôi mắt trong sáng, biết nhìn đúng, thấy rõ điều chúng con phải tìm kiếm suốt đời là kho báu trên trời, cho chúng con hằng ngày biết lo sống đạo đức thánh thiện, biết dùng của cải ở đời này mà lo phần rỗi linh hồn chúng con đời sau…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, nơi kẻ trộm khoét vách mà lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, nơi trộm cắp không đạo ngạch và lấy đi được. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó…” (Mt 6, 19-21) (Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ BẢY TUẦN 11 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 6, 24-34
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) TRƯỚC HẾT TÌM NƯỚC CHÚA
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa nói rõ cho chúng ta biết: chúng ta không thể làm tôi hai chủ: không thể vừa làm tôi Chúa vừa làm tôi của cải được, vì hễ chúng ta mê thích của cải thì chúng ta không thể thờ phượng Chúa sốt sắng, không thể làm tôi Chúa siêng năng, không thể giúp việc Chúa đắc lực. Do đó, chúng ta không nên quá lo của ăn, áo mặc, tiền xài. Chim trên trời, hoa ngoài đồng có lo lắng gì mà Chúa cũng lo cho nó no nê đẹp đẽ. Điều cần là chúng ta lo tìm kiếm Chúa, thờ phượng Chúa, giúp việc Chúa rồi mọi sự khác Chúa sẽ lo cho chúng ta.
Thiên Chúa là Cha nhân lành. Ngài thương yêu chăm sóc chúng ta hơn cha mẹ thế gian. Nhiều lần chúng ta kinh nghiệm được điều đó trong cuộc sống. Kinh nghiệm đó khơi dậy niềm tin vào sự quan phòng của Chúa. Nó giúp chúng ta vững lòng trông cậy vào lòng nhân hậu của Chúa, mà lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, hơn là lo lắng chạy theo của cải vật chất. (thinh lặng một lát)
Tôi có được Chúa thương yêu chăm sóc đặc biệt không?… (thinh lặng một lát)
Tôi đang tìm kiến Nước Thiên Chúa hay của cải danh vọng thế gian?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa nói rất đúng: không thể làm tôi hai chủ được, xã hội con ngày nay thờ tiền, tiền là trên hết. Ai cũng lo làm cho nhiều tiền, quên đi đạo giáo, công bình bác ái. Con và gia đình con sống giữa xã hội như thế, chúng con cũng bị lây nhiễm.
Chúng con cắm đầu chạy theo tiền, chạy theo đôla, chúng con làm hết sức lực, đem hết tâm trí lo cho có nhiều tiền của, dù có lỗi đức công bình, dù có mất phảm giá, chúng con cũng chẳng màng chẳng sợ. Rồi chúng con quên Chúa, bỏ lề luật Chúa !…
Xin Chúa thương tha cho chúng con.
Xin Chúa cho con biết lo tin tưởng Chúa, thờ phượng Chúa, làm tôi Chúa rồi mọi sự khác Chúa sẽ ban cho chúng con, vì Chúa là Cha nhân lành, hằng thương yêu chăm sóc giữ gìn chúng con…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi tớ Thiên Chúa vưà làm tôi tiền của đuợc…” (Mt 6, 19-24) (Mời cộng đoàn đọc lại)

CHÚA NHẬT TUẦN 12 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 10, 26-33
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) ĐỪNG SỢ
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Để chẩn bị cho các môn đệ đi giảng đạo, Chúa Giêsu bảo các ông phải can đảm và tin tưởng. Can đảm rao giảng công khai Tin Mừng. Biết rằng các ông sẽ phải gặp rất nhiều gian nan thử thách, nhưng phải tin tưởng vào sự quan phòng khôn ngoan và yêu thương của Thiên Chuá là Cha nhân lành. Ngài là Đấng đáng kính sợ hơn hết, vì Ngài cầm quyền sống chết và thưởng phạt mọi người.
Tất cả các Lời Chúa Giêsu khuyên bảo các môn đệ gồm tóm trong một tâm tình duy nhất là trung thành. Trong mọi hoàn cảnh ở khắp nơi và mọi lúc, người môn đệ phải luôn sống trung thành với Chúa. Dù khó khăn hay dễ dàng, khi gặp thử thách hay lúc bình yên, họ luôn nhiệt thành can đảm làm chứng cho Người.
Mối dây liên kết giữa các môn đệ với Chúa Giêsu là mối dây liên hệ Thầy-Trò. Các ông lãnh nhận tất cả nơi Chúa, để rồi trao lại cho mọi người. (thinh lặng một lát)
Tôi có tin tưởng vào sự quan phòng đầy khôn ngoan, và yêu thương của Chúa không?…(thinh lặng một lát)
Tôi có sống chết trung thành làm tôi Chúa không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa là Cha toàn năng, Chúa là Đấng cầm quyền sống chết và thưởng phạt chúng con, nhưng Chúa không bao giờ muốn phạt, mà luôn thương yêu chăm sóc giữ gìn chúng con, đến nỗi từng sợi tóc trên đấu chúng con Chúa cũng đếm cả.
Xin cho con và mọi người trong gia đình con hêt lòng tin tưởng Chúa, trông cây vào sự quan phòng đầy tình thương của Chúa, dù có phải gian nan thử thách bao nhiêu, chúng con cũng không sợ, vì có Chúa luôn chở che gìn giữ chúng con.
Xin Chúa cho con luôn trung thành theo Chúa, làm chứng cho Chúa trước mặt mọi người, để được Chúa thương hộ vực chúng con trước tòa Cha trên trời…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Anh em đừng sợ, những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục.”(Mời cộng đoàn đọc lại)

CHÚA NHẬT TUẦN 12 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 4, 35-41
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) GIÓ YÊN BIỂN LẶNG
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Khi giảng dạy dân chúng, Chúa Giêsu và các môn đệ sang bờ hồ bên kia. Các ông chèo thuyền đi với Người. Người thường thích ở riêng với các môn đệ như thế, để chuẩn bị các ông đi giảng đạo. Mỗi lần chúng ta gặp Chúa, Người cũng huấn luyện chúng ta như thế. Bỗng sóng to giớ lớn nổi lên, biển động mạnh, thuyền các ông đầy nước sắp chìm mà Chúa vẫn nằm ngủ ở đằng sau lái. Các ông kinh hoàng, tưởng rằng Chúa không thèm đếm xỉa gì tới các ông, nên đánh thức Người dậy và cầu cứu.
Mỗi khi chúng ta gặp thử thách, chúng ta tưởng chỉ một mình chúng ta đương đầu gánh chịu, nhưng thực ra có Chúa bên cạnh, Người sẵn sàng ra tay cứu giúp chúng ta.
Nghe tiếng kêu cứu của các môn đệ, Chúa Giêsu chỗi dậy, phán một lời “gió liền tắt và biển lặng như tờ”. Người trách các ông kém lòng tin.
Con người sợ hãi nhát đảm là chuyện thường tình, nhưng luôn luôn phải luớt thắng nó nhờ niềm tin vào quyền năng vô cùng của Thiên Chúa. Quyền năng này được tỏ bày nơi Chúa Giêsu. (thinh lặng một lát)
Tôi có tin vào quyền năng vô cùng của Chúa không?… (thinh lặng một lát)
Mỗi khi phải đau khổ thử thách ở đời, tôi có biết chạy đến kêu cầu Chúa không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, Chúa toàn quyền trên trời dưới đất. Chúa phán một lời là có mọi sự… Chúa phán một lời là kẻ chết sống lại… Chúa phán một lời là sóng yên biển lặng…
Gia đình chúng con hết lòng khâm phục quyền năng vô cùng của Chúa…
Xin Chúa cho gia đình con và các gia đình Công Giáo luôn tin tưởng vào quyền năng vô cùng của Chúa, phó thác nơi Chúa trong suốt cuộc đời chúng con, nhất là những khi gặp gian nan thử thách, những lúc bị ma quỷ xác thịt thế gian hãm hại, chúng con biết chạy đến với Chúa, kêu xin Chúa gìn giữ che chở chúng con…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Người ngăm đe gió và truyền cho biển : Im đi! Câm đi! Gió liền tắt, và biển lặng như tờ…”
(Mời cộng đoàn đọc lại)

CHÚA NHẬT TUẦN 12 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C
 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Lc 9, 18-24
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) ĐIỀU KIỆN ĐỂ THEO CHÚA
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Sau khi cầu nguyện, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: Dân chúng bảo Thầy là ai?…
Mỗi khi sắp làm việc gì Chúa Giêsu luôn cầu nguyện. Việc càng quan trọng, Người cầu nguyện càng nhiều. Phải chăng Người dạy chúng ta: muốn làm mọi việc thành công tốt đẹp, cần phải cầu xin Chúa ban ơn phù trợ.
Dịp này, thánh Phêrô đã tuyên xưng đức tin của ông vào Chúa: Người là Đấng Kitô, là Đấng Thiên Sai, là Con Thiên Chúa.
Chúng ta có thể hỏi hiện giờ những người xung quanh chúng ta có biết Chúa Giêsu là ai không. Họ có tin Người chưa? Chúng ta có khi nào nói Chúa cho họ nghe chưa? Chúng ta có làm chứng ho họ biết Chúa chưa?
Noi gương thánh Phêrô chúng ta hãy tuyên xưng niềm tin của chúng ta vào Chúa Giêsu. Người là Đấng Thiên Sai, là Đấng Cứu Thế. Người đã cứu chuộc chúng ta bằng cái chết trên thập giá và đã sống lại.
Muốn theo Người để được cứu rỗi, phải đi đường Người đã đi. Muốn thông phần sự sống lại với Người, phải chia sẻ khổ nạn với Người, phải hiến mạng sống mình vì mọi người. (thinh lặng một lát)
Tôi có tin thật Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai, là Đấng Cứu Chuộc tôi không? (thinh lặng một lát)
Tôi có đi theo con đường Chúa đi chưa? (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, hôm nay thánh Phêrô tuyên xưng Chúa là Đấng Thiên Sai, là Con Thiên Chúa đến thế gian để chịu chết và sống lại chuộc tội chúng con.
Xin cho con và mọi người trong gia đình con hết lòng tin kính Chúa là Thiên Chúa và là Đấng cứu chuộc chúng con, cho chúng con biết dùng lời nói, việc làm và lời cầu nguyện làm cho mọi người nhìn biết tin kính Chúa, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa. Xin cho chúng con hằng ngày biết vác thập giá theo Chúa, sẵn lòng chịu mọi khổ nhọc vì Chúa; cho chúng con biết noi gương Chúa, hy sinh phục vụ phần hồn phần xác anh chị em chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”
(Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ HAI TUẦN 12 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 7, 1-5
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề ) LẤY CÁI XÀ RA
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu nói cho các môn đệ: Anh em không được xét đoán hay lên án kẻ khác, vì việc đó thuộc quyền của Thiên Chúa. Anh em xét đoán kẻ khác thế nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ kết án anh em như vậy. Sao anh em thấy cọng rác nhỏ trong con mắt kẻ khác, còn cây xà to trong mắt anh em, mà anh em không thấy, nghĩa là lỗi lầm nhỏ mọn của kẻ khác thì anh em thấy rõ rồi phê bình lên án đủ thứ, còn tội lỗi đầy dẫy nặng nề của anh em, mà anh em lại không thấy, không chịu nhận không lo sửa chữa!… Hãy lo từ bỏ sửa chữa lỗi lầm của anh em trước đã rồi anh em mới giúp kẻ khác chừa bỏ lỗi lầm của họ.
Chỉ có một mình Thiên Chúa mới xét đoán đúng thực, vì Ngài thấy rõ biết rõ mọi sự trong ngoài của mỗi người. Chúng ta là con người, mà con người thì lầm lạc!…
Chúng ta thường xét đoán sai, vì cái nhìn của chúng ta bị che lấp bỏi tội lỗi và nết xấu. Muốn thấy rõ xét đúng, phải lo tẩy sạch cái nhìn của chúng ta, con người của chúng ta.
Tôi có sạch tội chưa?… (thinh lặng một lát)
Tôi có phê bình chỉ trích, lên án kết tội anh chị em tôi không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa dạy con phải ăn ở trọn lành như Cha trên trời, nhưng Chúa không muốn con tự cao tự đại, tự cho mình là đạo đức thánh thiện hơn người rồi lên mặt dạy đời, xét đoán lên án kẻ khác. Phận mình bê bối lầm lỗi đủ thứ lại không lo sửa chữa ăn năn, lại đi thổi lông tìm vết vạch lá tìm sâu, bơi móc lỗi lầm của người khác rồi kết án buộc tội họ!…
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con luôn luôn nhớ mình hèn mọn tội lỗi, hằng ngày biết lo sửa mình lánh tội, để chúng con khỏi bị Chúa kết án luận phạt, đồng thời để chúng con có thể giúp đỡ anh chị em chúng con sửa chữa lỗi lầm của họ…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh em đấu ấy.” (Mt 7,1) (Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ BA TUẦN 12 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 7, 6.12-14
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) LUẬT VÀNG VÀ CỬA HẸP
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu dạy các môn đệ ba điều:
Một là không nên quăng của thánh cho chó, quăng ngọc trai cho heo, nghĩa là không nên nói những điều cao siêu mầu nhiệm trong đạo với những kẻ không muốn nghe, hoặc kẻ chưa hiểu nổi, phải từ từ vén màn chân lý đức tin, vì cần phải tôn trọng sự linh thánh, và để tránh cho người ta xúc phạm.
Hai là điều gì mình muốn người ta làm cho mình, thì hãy làm cho người ta trước, đó là tất cả đạo lý của Chúa, là luật vàng…
Ba là muốn được vào Nước Trời để được sống đời đời, phải phấn đấu hy sinh chịu khó “qua cửa hẹp” là chịu cực chịu khó làm lành lánh tội, vì cửa rộng là cách sống dễ dãi buông tuồng truỵ lạc đưa đến cõi chết đời đời… cửa rộng thì dễ vào, cửa hẹp thì khó qua lọt. Nhưng chúng ta không phải đi một mình, có Chúa luôn đi với chúng ta. Người dẫn dắt nâng đỡ chúng ta. (thinh lặng một lát)
Tôi có làm cho anh chị em những gì tôi muốn họ làm cho tôi không?… (thinh lặng một lát)
Tôi đang đi vào cửa rộng hay cửa hẹp?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, con thấy ba điều Chúa dạy môn đệ hôm nay cũng là điều chúng con cần phải thực hành trong đời sống.
Xin cho gia đình con và các gia đình biết thận trọng dè dặt trong khi rao giảng đạo Chúa, không nên đụng chạm làm mất lòng anh em, nhất là các tôn giáo bạn, không nên dùng lời lẽ cao siêu trừu tượng mà trình bày giáo lý của Chúa, mà luôn dùng lời lẽ đơn sơ mà nhất là dùng đời sống đạo đức của chúng con mà làm chứng cho Chúa…
Xin cho chúng con biết khởi xuống trước cho anh chị em chúng con những điều mà chúng con muốn anh chị em làm cho chúng con. Và những gì chúng con không muốn anh chị em làm cho chúng con, thì chính chúng con cũng không làm cho anh chị em chúng con…
Xin cho chúng con hằng ngày biết lo xa tránh con đường rộng rãi vui chơi khoái lạc, mà chịu khó đi vào con đường hẹp, con đường từ bỏ mình, con đường vác Thánh Giá theo Chúa, để được sống đời đời…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Của Thánh đừng quăng cho chó. ” “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì anh em cũng hãy làm cho người ta.” “Hãy qua cửa hẹp mà vào…” (Mt 7,6) (Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ TƯ TUẦN 12 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 7, 15-20
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) XEM QUẢ BIẾT CÂY
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu bảo các môn đệ phải coi chừng ngôn sứ giả: bề ngoài thì họ giả bộ hiền lành như con chiên, nhưng thật sự họ ác ôn như sói dữ. Muốn biết rõ thật giả, cần phải xem cách sống của họ có phù hợp với giáo huấn của Chúa không? Vì cây tốt thì sinh trái tốt; cây xấu thì sinh trái xấu. Mà hễ cây nào xấu thì chặt đi và quăng vào lửa. Cũng vậy, người tốt thì lời nói việc làm họ cũng tốt. Còn kẻ bê tha thì lời nói việc làm của họ cũng bê bối. Vì lòng đầy tràn thì sẽ thố lộ ra bề ngoài bằng lời nói, việc làm và đời sống hằng ngày.
Lòng dạ con người tỏ hiện ra bên ngoài, bằng việc họ làm chớ không phải bằng lời họ nói. Nguời đời hay nói khác làm khác. Chúa Giêsu luôn làm đúng như lời Nguời đã nói, vì Nguời là Sự Thật.
Và khi Chúa Giêsu bảo đề phòng tiên tri giả là Nguời có ý muốn nói đến hạng người hay nói mà không hay làm. Chúng ta không nên bắt chước những người đó, vì Chúa không thích những hạng người như thế. Chúa chỉ thích những người làm đúng như lời mình đã nói. (thinh lặng một lát)
Tôi có hay nói hay làm không?… (thinh lặng một lát)
Tôi có nói một đàng làm một nẻo không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa dạy các môn đệ và chúng con phải đề phòng ngôn sứ giả, đó là hạng người miệng khác lòng khác, hạng người xem ra bề ngoài họ rất hiền lành đạo đức mà thực sự họ hiểm độc, mưu mô, xảo quyệt, hại người, hại Chúa! đối với hạng người này chúng con phải tránh xa, không nên bắt chước họ, không nên nghe lời họ. Muốn biết họ thật giả xấu tốt, thì cần phải xem đời sống của họ; vì hễ cây tốt thì sinh trái tốt, cây xấu thì sinh trái xấu, mà hễ cây xấu thì chặt quăng vào lửa!…
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con nhận biết được nguời nào thật sự tốt mà nghe theo bắt chước, nhất là cho chính chúng con trở nên người tốt, trở nên người trung thực, trong lòng bề ngoài đều tốt như nhau, để khỏi bị Chúa chặt quăng vào lửa khổ hình đời đời…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Anh em hãy coi chừng ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi…” (Mt 7,15) (Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ NĂM TUẦN 12 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 7, 21-29
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) MÔN ĐỆ ĐÍCH THỰC
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu nói rõ cho các môn đệ biết điều kiện để được vào Nước Trời: Muốn được vào hưởng phúc trong Nước Chúa, không phải chỉ tuyên xưng đức tin ngoài miệng hay thực hiện những đặc sủng.
Chúa bảo: không phải ai được làm việc lạ, như nói tiên tri, trừ quỷ, làm phép lạ mà được vào Nước Trời, nhưng phải thi hành ý muốn của Cha trên trời… Ai nghe và làm theo Lời Chúa dạy thì giống như người khôn xây nhà linh hồn mình trên nền đá vững chắc, không gì lay chuyển nổi, dù gian nan đau khổ, dù ma quỷ xác thịt thế gian cũng không lay chuyển nổi, vì có Chúa hằng chở che nâng đỡ. Còn ai nghe Lời Chúa mà không đem ra thực hành, thì như người dại xây nhà linh hồn mình trên cát lổm bổm sẽ bị sụp đổ sa ngã dễ dàng !…
Dân chúng nghe Chúa giảng như thế thì hết sức cảm phục, vì Nguời giảng dạy đầy quyền uy và cao xa tuyệt vời.
Môn đệ đích thực của Chúa không phải là những người làm những việc phi thường, nhưng là những ai sống hành động như Người, luôn luôn trung thành với Chúa Cha và sẵn sàng hy sinh vì đồng loại.
(thinh lặng một lát)
Tôi làm mọi việc theo thánh ý Chúa hay theo ý riêng tôi?… (thinh lặng một lát)
Tôi có sống và hành động như Chúa Giêsu không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, con hết lòng cám ơn Chúa, vì Chúa đã thương dạy cho con biết việc con phải làm để được vào hưởng phúc trong Nước Chúa.
Xin Chúa cho gia đình con và các gia đình biết chăm chỉ lắng nghe Lời Chúa qua Thánh Kinh và Thánh Truyền, và chịu khó đem ra thực hành hằng ngày trong đời sống.
Chúng con muốn xây nhà thiêng liêng chúng con trên nền đá vững chắc là “lắng nghe và làm theo Lời Chúa dạy”, để khi bị sóng gió ma quỷ xác thịt thế gian xô đẩy, chúng con vẫn luôn luôn đứng vững trong ơn nghĩa Chúa, trung thành theo Chúa là Đấng uy quyền cao cả, hầu ngày sau được vào Nước Chúa hưởng phước đời đời…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! Lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi.”
(Mt 7,21) (Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ SÁU TUẦN 12 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 8, 1-4
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề ) TÔI MUỐN, ANH SẠCH ĐI
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu ngồi trên núi dạy cho người ta biết Nước Chúa. Giảng xong, Người xuống núi và đi khắp nơi quy tụ mọi người vào Nước đó. Dân chúng kéo theo Người đông đảo.
Và đây một người mắc bệnh cùi đến quỳ lạy Người và xin cứu chữa. Người liền âu yếm sờ vào anh và bảo: Hãy lành bệnh, tức thì anh được khỏi. Nhưng Người cấm không cho anh ta nói cho ai biết Người đã chữa lành bệnh cho anh, để tránh tiếng đồn thổi không đúng về Người và sự dòm ngó của nhà cầm quyền, hầu cho Người được dễ dàng đi đó đây rao giảng Tin Mừng. Người bảo anh hãy đến trình diện các tư tế và dâng lễ vật theo luật định để làm chứng anh đã khỏi bệnh.
“Tôi muốn, anh sạch đi…”
Lời này Chúa cũng muốn nói với mỗi người chúng ta. Lúc nào Người cũng mong muốn chúng ta thoát khỏi những gì đè nặng trên chúng ta, làm khổ chúng ta, dù đó là bệnh tật phần xác hay tội lỗi phần hồn. Người luôn sẵn sàng cứu giúp chúng ta. (thinh lặng một lát)
Tôi có bị đau khổ phần xác, tội lỗi phần hồn đè nặng lên tôi không?… (thinh lặng một lát)
Tôi có muốn được Chúa cứu chữa không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, mới bắt đầu rao giảng Nước Chúa, Chúa đã chữa ngay một người mắc bệnh cùi, mà theo quan niệm thời đó, họ là hạng người tội lỗi và bị loại ra ngoài xã hội. Việc làm đó chứng tỏ Chúa đến cứu chữa những kẻ thiếu thốn tội lỗi, những kẻ bị xã hội khinh chê bỏ rơi!…
Xin Chúa thương gia đình con và nhiều người ngày nay cũng đang mắc nhiều thứ bệnh cùi ghê tởm, nào là bị cùi vì nghèo đói bệnh tật, nào là bị cùi vì truỵ lạc tội lỗi. Xin Chúa đưa tay quyền phép Chúa cứu chữa chúng con, xin Chúa phán một lời cho chúng con thoát khỏi khốn khổ phấn xác cũng như phần hồn; cho chúng con có đủ cơm ăn áo mặc và mạnh khỏe hằng ngày, cho chúng con xa chừa tội lỗi mà quay về cùng Chúa, tin Chúa thờ Chúa, để được Chúa thương ban ơn cứu rỗi. Xin cho con biết noi gương Chúa, thương yêu giứp đỡ nhưng người khốn khổ tội lỗi, nhất là những người bị xã hội ruồng bỏ…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Người giơ tay đụng vào anh và bảo: Tôi muốn, anh sạch đi. Lập tức, anh được sạch bệnh phong hủi.” (Mt 8,3) (Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ BẢY TUẦN 12 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 8, 5-17
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) NGƯỜI MANG TẬT NGUYỀN
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu đến thành Caphanaum. Một viên sĩ quan đến xin Người cứu chữa cho đầy tớ ông bị bại liệt đau khổ. Người hứa sẽ đến cứu chữa, nhưng ông quá khiêm tốn, không dám rước Chúa về nhà, chỉ xin Chúa phán một lời cho đầy tớ ông lành bệnh, như ông sai bảo binh lính và đầy tớ ông làm gì thì chúng làm theo. Chúa thấy ông ta có lòng tin khiêm tốn như thế thì ngạc nhiên và hết sức khen ngợi. Người bảo viên sĩ quan: Ông cứ về, ông tin thế nào thì được như vậy. Và ngay lúc đó đầy tớ ông được khỏi bệnh.
Rồi Chúa đến nhà ông Phêrô. Người thấy mẹ vợ ông đau nặng, thì chữa cho bà mạnh lại. Dân chúng nghe vậy thì tấp nập đem nhiều kẻ bị quỷ ám và bệnh tật đến xin Người cứu chữa. Chúa Giêsu đến gánh lấy hết mọi khổ cực phần hồn cũng như phần xác chúng ta. Và Người phải trả một giá rất đắt. Người phải trả bằng cuộc tử nạn trên thập giá !… (thinh lặng một lát)
Tôi có lòng tin mạnh mẽ như viên sĩ quan ngoại giáo này không?… (thinh lặng một lát)
Tôi có phụ giúp Chúa gánh lấy những nỗi khổ cực lầm than của anh chị em tôi không? Bằng cách nào?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa đến thế gian, Chúa gánh hết bệnh tật tội lỗi cho chúng con bằng cuộc khổ nạn và sự chết của Chúa trên thập giá!.. Ai tin vào Chúa thì sẽ được cứu giúp, không phân biệt nước nào hay dân tộc nào, không kể trong đạo hay ngoài đạo, vì tình thương của Chúa phá tan mọi hàng rào ngăn cách giữa loài người chúng con.
Xin Chúa cho gia đình con và mọi người hết lòng tin kính thờ phượng Chúa, hết lòng khiêm nhượng chạy đến kêu xin Chúa như viên sĩ quan ngoại giáo và dân chúng ngày xưa, để chúng con được Chúa thương chữa khỏi khổ cực đời này và được hưởng phúc vô cùng đời sau.
Xin cho chúng con có tấm lòng rộng rãi bao la như Chúa, biết yêu thương giúp đỡ mọi người…
Xin Chúa nhậm lời chúng con(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Rồi Đức Giêsu nói với viên đại đội trưởng rằng: Ông cứ về đi! Ông tin thế nào thì được như vậy! Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh.” (Mt 8,13) (Mời cộng đoàn đọc lại)

CHÚA NHẬT TUẦN 13 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 10, 37-42
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) MUỐN THEO CHÚA
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu cho chúng ta biết điều kiện để được theo Người. Ai muốn theo Người, làm môn đệ Người phải mến chuộng Người hơn hết.
Việc chọn lựa này đòi hỏi một sự hy sinh từ bỏ không kém phần khó khăn đau xót, xét về mặt tình cảm tự nhiên của con người. Người môn đệ phải yêu mến Chúa hơn mọi người khác thân yêu trong gia đình, phải hy sinh mạng sống vì Chúa, phải vác thập giá theo Chúa.
Mọi người môn đệ sống như Người với Người. Môn đệ tiếp tục công việc cứu rỗi của Thầy, lo cho Nước Chúa rộng mở khắp nơi, mà không tìm danh lợi cho riêng mình.
Người môn đệ nào thật sự có tinh thần vô tư như thế, sẽ được mọi người tiếp đón, nhìn nhận, tin tưởng là đại diện của Chúa.
Đặc biệt người môn đệ muốn làm việc Tông Đồ phải đắc lực, phải có lòng bác ái sâu xa, tỏ hiện bằng những việc giúp đỡ hằng ngày.
Chúa kết thúc bằng một lời hứa khác thường cho môn đệ cũng như những ai tiếp đón các ông: tất cà đã vì Người mà hy sinh bác ái thì sẽ được cùng Người hưởng phúc vinh hiển (thinh lặng một lát)
Tôi có từ bỏ mọi sự và vác thập giá theo Chúa chưa?… (thinh lặng một lát)
Tôi có vô tư và hy sinh bác ái như Chúa không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, con cám ơn Chúa vì hôm nay Chúa thương nói rõ cho chúng con biết điều kiện để theo Chúa, làm môn đệ Chúa, hầu được lãnh phần thưởng của Chúa.
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con làm được các điều Chúa dạy, hằng ngày hy sinh chịu khó vì Chúa, lo mở mang Nước Chúa, sẵn sàng thương yêu giúp đỡ mọi người, nhất là những người nghèo khổ bé mọn.
Xin cho chúng con có tinh thần xả kỷ vô tư, nhiệt thành phụng sự Chúa phục vụ mọi người mà không cần đáp trả, không cần tư lợi, vì biết chắc Chúa sẽ thưởng công bội hậu cho chúng con ở đời này và đời sau…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được.” (Mời cộng đoàn đọc lại)

CHÚA NHẬT TUẦN 13 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B
 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 5, 21-43
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) CHỈ CẦN TIN
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu đang ở Biển Hồ với các môn đệ. Người luôn sống với các môn đệ…
Ông trưởng hội đường Giaia chạy đến sụp lạy Chúa và xin đến cứu chữa con gái ông sắp chết. Chúa liền đi, vì Người không bao giờ từ chối cứu giúp…
Một người đàn bà bị loạn huyết lâu năm, nghe tin Chúa Giêsu đến nhà ông Giaia thì “lách qua đám đông, tiến đến phía sau Chúa và sờ vào áo của Người. Vì bà tự nhủ: tôi mà sờ được vào áo Người thôi là sẽ được cứu. Thực sự bà ta khỏi bệnh tức khắc.
Bỗng người nhà ông Giaia chạy đến báo tin con gái ông đã chết rồi. Nhưng Chúa bảo ông: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi.” và Người đã làm phép lạ cho con ông sống lại, trước sự kinh ngạc của mọi người.
Nhờ đâu mà người đàn bà loạn huyết lâu năm, chạy chữa hết thầy hết của mà không hết bệnh nay được khoẻ mạnh và đứa con gái đã chết được sống lại?…
Chính nhờ lòng tin, lòng tin đi đôi với niềm cậy trông phó thác vào Chúa Giêsu.
Đúng là Chúa Giêsu mang trong mình một thần lực sống động mãnh liệt, Người chữa lành mọi bệnh tật hồn xác, và ban sự sống cho những ai vững lòng tin cậy Người. (thinh lặng một lát)
Những lúc gặp gian nan thử thách, tôi có tin cậy Chúa, chạy tới Chúa không?… (thinh lặng một lát)
Tôi có tin Chúa làm được tất cả cho tôi không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, Chúa làm được tất cả mọi sự cho con, miễn là con biết tin cậy Chúa, chạy đến Chúa, kêu xin Chúa.
Như người đàn bà loạn huyết chữa chạy hết thầy hết của mà vẫn không hết bệnh, như con gái ông Giaia đã chết không còn hy vọng gì nữa, nhưng Chúa đã cứu hết được vì họ có lòng tin cậy Chúa.
Xin Chúa cho gia đình con và các gia đình Công Giáo thấy đó mà vững tin vào lòng từ bi nhân hậu của Chúa, vào quyền năng vô cùng cao cả của Chúa. Khi con gặp gian nan khốn khó, lúc phải thử thách nặng nề, chúng con biết chạy đến Chúa, tin tưởng phó thác nơi Chúa. Nhất là những lúc chúng con cảm thấy kiệt sức và hoàn toàn bất lực, chúng con càng tin tưởng cậy trông Chúa hơn…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Nầy con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.” (Mời cộng đoàn đọc lại)

CHÚA NHẬT TUẦN 13 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C
 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Lc 9, 51-62
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) CHÚA GIÊSU LÊN GIÊRUSALEM
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu luôn nghĩ tới sứ mạng Người đã lãnh nhận nơi Đức Chúa Cha. Người quyết định đi lên Giêrusalem, mặc dầu Người biết ở đó người ta sẽ khước từ Người, bắt bớ hành ha và giết chết Người.
Dân thành Samari không đón tiếp Chúa và các môn đệ Người. Đầu óc bè phái nghi kỵ đã khiến con người khước từ Thiên Chúa. Điều đó làm cho các môn đệ tức giận muốn báo thù. Các ông làm ngược lại với sứ vụ của Chúa: Người không đến để làm cho người ta mất mạng nhưng là để cứu mạng…
Dọc đường, Chúa Giêsu gặp ba người với ba hoàn cảnh khác nhau về ơn gọi. Qua các hành xử của Người, chúng ta thấy điều kiện để làm môn đệ Người, là sẵn sàng từ bỏ hy sinh tất cả những gì cản trở chúng ta theo Người, phụng sự Người. (thinh lặng một lát)
Tôi có sẵn sàng từ bỏ mọi sự theo Chúa không?… (thinh lặng một lát)
Hiện còn cản trở nào?…(thinh lặng một lát)
Tôi có luôn nhớ sứ mạng Chúa trao cho tôi, và lo chu toàn hằng ngày không?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa luôn nhớ sứ mạng Chúa Cha trao phó là chịu chết và sống lại để chuộc tội chúng con, Chúa sẵn sàng hy sinh để chu toàn sứ mạng đó. Và hôm nay, Chúa quyết định đi lên Giêrusalem để nộp mình chịu chết!
Gia đình chúng con xin hết lòng cám ơn Chúa đã  thương hy sinh cứu rỗi chúng con…
Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, hằng ngày lo chu toàn sứ mạng Chúa phú giao đối với gia đình, xã hội và Giáo Hội; dù có khó khăn khổ nhọc, chúng con cũng cố gắng lo làm tròn bổn phận, để gia đình chúng con được hạnh phúc, xã hội được lành mạnh, Giáo Hội Chúa được phát triển hơn mãi.
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Khi tới ngày Đức Giêsu được rước lên Trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem.” (Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ HAI TUẦN 13 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM ) Mt 8, 18-22
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) ƠN GỌI LÀM TÔNG ĐỒ
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Một người đến xin đi theo Chúa, Chúa cho biết Người nghèo khó hơn con chồn con chim, vì con chồn con chim còn có hang có tổ nghỉ ngơi, còn Chúa không có nhà cửa “không có chỗ gối đầu”. Muốn làm môn đệ Chúa, phải sống khó nghèo như Chúa, phải hy sinh từ bỏ mọi sự giàu sang ở đời. Thử hỏi những người môn đệ Chúa có sống như thế không?
Người khác cũng xin đi theo Chúa, nhưng đòi về chôn cất thân nhân trước đã. Chúa bảo cứ đi theo Chúa: đừng lo nghĩ việc gia đình. Muốn theo Chúa, phải hy sinh từ bỏ: từ bỏ mình từ bỏ mọi tiện nghi vật chất, từ bỏ tình cảm gia đình… hoàn toàn tự hiến cho Chúa, trung thành bền đỗ theo Chúa như Chúa đã hy sinh từ bỏ mình vì phần rỗi mọi người. (thinh lặng một lát)
Tôi có từ bỏ tình cảm riêng tư để hy sinh phục vụ Chúa chưa?… (thinh lặng một lát)
Tôi sống khó nghèo hay xa hoa phè phỡn?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, con theo Chúa, con thờ Chúa, lúc nào con cũng mong được Chúa ban cho giàu sang sung túc. Vậy mà Chúa lại bảo theo Chúa thì phải sống khó nghèo, phải bỏ những lo toan tính toán, gia đình tình cảm!…
Nhưng Lạy Chúa, con hiểu đúng hơn là Chúa muốn con theo Chúa thì phải bắt chước Chúa, sống tinh thần nghèo khó, siêu thoát phó thác… Con cứ lo thờ Chúa, con cứ lo làm tôi Chúa, mọi sự khác Chúa sẽ lo cho con, cũng như lo cho cha mẹ anh chị em con.
Xin Chúa giúp con và gia đình con biết làm theo Lời Chúa dạy: cho chúng con hết lòng lo thờ phượng Chúa, giúp việc Chúa, sẵn sàng hy sinh từ bỏ mọi tiện nghi vật chất và mọi tình cảm ở đời, luôn luôn tin tưởng phó thác vào lòng nhân từ quảng đại của Chúa, để xứng đáng làm môn đệ Chúa, để giúp Chúa cứu rỗi các linh hồn…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”
“Anh cứ đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.” (Mt 8, 20-22) (Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ BA TUẦN 13 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 8, 23-27
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) BIỂN LẶNG NHƯ TỜ
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu xuống thuyền đi với các môn đệ. Bỗng sóng to gió lớn nổi lên! Thuyền gần chìm mà Chúa thì nằm nghỉ như không hay biết gì. Các môn đệ hoảng sợ hối hả đánh thức Chúa và kêu cứu. Chúa thấy các ông khiếp đảm thì quở: sao mà kém lòng tin! Rồi Người ra lệnh cho sóng gió yên lặng, và gió liền yên sóng liền lặng. Các ông thấy sóng gió vâng phục Chúa như vậy thì hết sức khâm phục và đem lòng tin tưởng Chúa.
Với phép lạ này, Chúa Giêsu củng cố lòng tin cho các môn đệ. Có Chúa ở với các ông, các ông không còn phải sợ chi.
Chúa cũng luôn ở với chúng ta, hôm qua cũng như hôm nay và mãi mãi, vì Người là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Người giải thoát chúng ta khỏi mọi đau khổ thử thách ở đời, nếu chúng ta có lòng tin cậy Người.
Nếu chúng ta luôn sống với Người và Người luôn ở với chúng ta, chúng ta đảm bảo sẽ lướt thắng mọi trở ngại trên đường về Quê Trời. (thinh lặng một lát)
Làm sao tôi được sống trong Chúa và Chúa luôn ở với tôi?…(thinh lặng một lát)
Những việc Chúa làm hằng ngày cho tôi, cho gia đình tôi có giúp tôi thêm lòng tin cậy Chúa không?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, đời con bao phen khốn khó, gia đình con nhiều lúc gian nan. Chúng con hoảng sợ chạy đến người này, cầu cứu người kia mà quên Chúa, không biết chạy tới Chúa. Nhất là trong những lúc con yếu đuối sa ngã phạm tội làm mất lòng Chúa, chúng con không biết kêu xin Chúa ban ơn giúp sức chúng con ăn năn hối cải …
Xin cho chúng con biết bắt chước các thánh Tông Đồ ngày xưa, biết chạy tới Chúa, kêu xin Chúa hằng ngày nhất là trong những lúc gian nan khốn khó, trong những lần chúng con sa ngã phạm tội.
Và như các thánh Tông Đồ, một khi đã được Chúa dẹp yên sóng gió cho khỏi chết thì thêm lòng tin Chúa. Xin Chúa cũng cho chúng con tin Chúa nhiều hơn, mỗi lần được Chúa cứu giúp phần hồn phần xác chúng con…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Các ông lại đánh thức Người và nói: Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!”
(Mt 8, 25) (Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ TƯ TUẦN 13 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM ) Mt 8, 28-34
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) HỌ XIN NGƯỜI RỜI KHỎI HỌ
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu tới miền Gađara, ở đó có hai người bị quỷ ám. Ma quỷ biết Thiên Chúa và thế nào Người cũng khai trừ chúng, nên chúng van xin Chúa cho nhập vào đàn heo gần đó. Chúa cho phép. Chúng liền xuất ra khỏi hai người và nhập vào đàn heo, và cả đàn heo đều lao mình xuống biển chết hết! Thời đó người ta cho heo là loài thú dơ bẩn, cũng như người Do Thái coi dân ngoại dơ bẩn như vậy… Mấy chú chăn heo hoảng sợ chạy về thành báo cáo. Dân chúng chạy ra xem và yêu cầu Chúa rời khỏi xứ sở của ho, một phần vì sợ uy quyền Chúa đã trừ ma quỷ dữ tợn, phần khác cũng vì sợ thiệt hại vật chất.
Thế mới hay con người chuộng của cải vật chất hơn mến chuộng Thiên Chúa. Nhưng rốt cuộc của cải không còn họ cũng mất mạng khốn khổ.
Chúa Giêsu “sang bờ bên kia”. Người rời khỏi ranh giới xứ sở, Người đến vùng đất lạ, Người đến với những người chưa biết Người, Người là vị cứu tinh của mọi người: Người cứu loài người khỏi xiềng xích của ma quỷ xác thịt thế gian. Làm môn đệ Người là tham gia vào cuộc chiến đấu và chiến thắng của Người… (thinh lặng một lát)
Tôi có chiến thắng ma quỷ xác thịt thế gian chưa?… (thinh lặng một lát)
Tôi có xua đuổi Chúa ra khỏi linh hồn tôi, gia đình tôi không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa thắng ma quỷ dễ dàng; Chúa xua đổi ma quỷ mà không gặp khó khăn nào hết. Nhưng con người lại gây khó khăn cho Chúa, từ chối Chúa yêu cầu Chúa rời khỏi họ!…
Lạy Chúa, chính con và gia đình con nhiều lần nhiều lúc cũng làm giống như hạng người đó: chúng con từ chối Chúa, xua đuổi Chúa ra khỏi linh hồn chúng con, do tội lỗi chúng con đã phạm! Xin Chúa thương tha cho chúng con. Chúng con yếu đuối quá. Chúng con vô ơn bạc nghĩa quá!…
Chúa đến cứu giúp phần xác, cứu rỗi linh hồn chúng con. Chúng con chẳng những không biết ơn Chúa, không tin tưởng Chúa, mà còn phạm tội lỗi nghĩa cùng Chúa. Xin Chúa giúp sức chúng con lướt thắng mọi chước cám dỗ của ma quỷ xác thịt thế gian, để chúng con luôn luôn sống đẹp lòng Chúa, để chúng con sống mãi với Chúa ở đời này đời sau…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Cả thành ra đón Chúa Giêsu, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ” (Mt 8,34)
(Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ NĂM TUẦN 13 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 9, 1-8
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề: ) ĐỨC TIN TƯƠNG TRỢ
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu về thành Caphacnaum. Dân thành khiêng một người tê liệt đến xin cứu chữa. Chúa thấy họ có lòng tin thì nói với người bệnh: “Tội lỗi con đã được tha”. Các kinh sư cho là Chúa nói phạm thượng, vì họ không tin Người là Thiên Chúa là Đấng có quyền tha tội. Họ cho Người là một ngôn sứ nào đó, chứ họ không tin Người là Đấng Thiên Sai là Con Chúa từ trời sinh xuống để cứu độ loài người. Để cho họ biết Người là Thiên Chúa, là Đấng Thiên Sai có quyền xét xử muôn dân, có quyền thưởng phạt mọi người. Người bảo kẻ liệt: “Hãy vác giường đi về”. Tức thì người bệnh chỗi dậy, vác giường đi về trước sự kinh ngạc của mọi người.
Phép lạ hôm nay nói lên lòng tin hỗ trợ giữa con người với con người. Kẻ bại liệt tin Chúa nên nhờ người khác khiêng mình đến với Chúa, những người nầy cũng vì tin Chúa nên chịu khó đem anh ta đi.
Đức tin đòi buộc kẻ mạnh phải giúp người yếu, kẻ tin giúp kẻ chưa tin, kẻ tin mạnh giúp người còn non yếu.
Chúa Giêsu cứu giúp con người toàn diện. Người không chỉ chữa lành bệnh tật phần xác, mà còn cứu thoát linh hồn khỏi tội lỗi chết chóc. (thinh lặng một lát)
Đức tin của tôi có tương trợ ai chưa?… (thinh lặng một lát)
Tôi có được Chúa chữa cả hồn lẫn xác chưa?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, qua phép lạ Chúa chữa người bị tê bại hôm nay, Chúa muốn cho chúng con thấy rõ: Chúa không những đến để chữa phần xác loài người chúng con khỏi bệnh tật gian nan, mà nhất là Chúa đến cứu phần hồn chúng con khỏi tội lỗi, cho khỏi khốn khổ đời đời, vì Chúa là Thiên Chúa có quyền xét xử, có quyền thưởng phạt mọi người.
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con hết lòng tin tưởng Chúa là Thiên Chúa phép tắc giàu lòng từ bi lân ái, luôn luôn sẵn sàng tha thứ: cho chúng con biết ăn năn mỗi khi lầm lỗi sa ngã, để nhờ Bí Tích Giải Tội, Chúa cứu chữa chúng con khỏi bệnh tật phần hồn, Chúa tha thứ tội lỗi chúng con.
Xin cho chúng con một khi có lòng tin kính Chúa, biết nâng đỡ hỗ trợ gia đình thân nhân tin cậy Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Người ta khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên gường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: Này con, cứ yên tâm, tội con đã được tha rồi”.
(Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ SÁU TUẦN 13 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 9, 9-13
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) TÔI ĐẾN ĐỂ KÊU GỌI NGƯỜI TỘI LỖI
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu thấy ông Mátthêu đang ngồi thâu thuế, Người gọi ông, tức thì ông bỏ nghề và đi theo Chúa. Và ông dọn tiệc thiết đãi Chúa và từ giã bạn đồng nghiệp, đồng thời tạo dịp cho Chúa tiếp xúc với bạn bè ông. Các người biệt phái thấy Chúa cùng ngồi ăn với bọn thâu thuế và tội lỗi thì trách Chúa sao ăn uống với bọn tội lỗi đó. Vì họ coi hạng người thâu thuế là tội lỗi xấu xa. Thật ra nghề nghiệp không làm cho con người ta ra xấu, nhưng do chính cách sống làm không đúng không tốt. Chúa liền nói cho họ biết: Chúa đến không phải để cứu người lành mà để cứu giúp kẻ tội lỗi ăn năn hối cải, cũng như thầy thuốc cần cho người bệnh chớ không cần cho kẻ khoẻ mạnh.
Chúa Giêsu luôn kêu gọi chúng ta trong tình trạng hiện tại của mỗi người, để rồi Người biến đổi thánh hoá dần dần. Chúng ta cần để cho Người hành động, đừng chống cưỡng lại Người.
Người đến để cứu vớt kẻ tội lỗi, chỉ một mình Người mới giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết.
(thinh lặng một lát)
Tôi có phải là kẻ tội lỗi không?… (thinh lặng một lát)
Tôi để cho Chúa biến đổi, hay tôi chống đối Người?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa nói thật chí lý: người bệnh mới cần thầy thuốc, chớ người mạnh cần thầy thuốc làm gì… Chúa biết rõ loài người chúng con yếu hèn tội lỗi. Chúa thương đến cứu chữa chúng con, kêu gọi chúng con ăn năn hối cải, để Chúa tha thứ cho chúng con.
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con mau mắn nghe tiếng Chúa gọi, mạnh dạn dứt bỏ nếp sống cũ tội lỗi mà tiến tới đời sống mới lành mạnh thánh thiện.
Xin Chúa cũng thương kêu gọi nhiều người trong gia đình chúng con dâng mình giúp việc giảng đạo Chúa. Và một khi chúng con được Chúa kêu gọi, thì xin cho chúng con can đảm từ bỏ mọi sự mà đi theo Chúa như thánh Mátthêu.
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”. (Mt 9, 13)
(Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ BẢY TUẦN 13 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM ) Mt 9, 14-17
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề ) ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Môn đệ ông Gioan thấy môn đệ Chúa Giêsu không ăn chay thì hỏi: sao môn đệ Ngài không ăn chay? Chúa đáp: trong tiệc cưới bao lâu chàng rể còn ở lại thì bạn bè vẫn vui mừng, chừng nào chàng rể đi rồi họ mới buồn sầu chay tịnh. Chúa sánh Chúa như chàng rể. Ngày chàng rể đi là ngày Chúa chịu chết, bấy giờ các môn đệ mớí ăn chay để mong đợi Người sống lại…
Chúa đem đến cho thế gian nếp sống mới, không thể để lẫn lộn nếp sống mới với nếp sống của đạo cũ, cũng như không thể lấy vải mới mà vá áo cũ, lấy bầu da cũ đựng rượu mới, vì sẽ làm hư hỏng hết.
Phúc Âm đòi hỏi sự đổi mới hoàn toàn, đổi mới cách nhìn, đổi mới cách sống, đổi mới toàn diện con nguời. Đây không phải chỉ là một thay đổi bề ngoài, cũng chẳng phải là một vá víu tạm bợ, nhưng là cuộc đổi mới toàn diện có tính cách bền vững lâu dài. Nó đòi hỏi phải hoán cải tâm hồn, cải thiện đời sống.
(thinh lặng một lát)
Tôi có đổi mới chưa?… (thinh lặng một lát)
Tôi có ăn chay hãm mình không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, con không hiểu sao mà Chúa say mê chúng con quá! Chúa bỏ trời sinh xuống làm người để kết hôn với loài người chúng con. Chúa dọn tiệc cưới Thánh Thể để kết bạn với chúng con, cho chúng con vui tươi hạnh phúc ngay khi còn ở đời này.
Nhất là Chúa đến để đem đạo lý mới cho chúng con, để chúng con sống nên người mới giống Chúa hơn.
Xin Chúa thay đổi chúng con, xin Chúa đổi mới gia đình con cho chúng con sống khắng khít với Chúa, cho chúng con nếm thử niềm vui vì được sống với Chúa, cho chúng con biết đáp trả tình thương bao la của Chúa, bằng cách là chúng con biết vâng nghe Lời Chúa, sống phù hợp với Tin Mừng, theo tinh thần khiêm nhượng, bác ái, nhân từ quảng đại như Chúa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Rượu mới thì đổ vào bầu da mới, thế là giữ được cả hai”. (Mời cộng đoàn đọc lại)

CHÚA NHẬT TUẦN 14 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A
 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 11, 25-30
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) TÔI HIỀN HẬU VÀ KHIÊM NHUỜNG
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu cảm tạ Chúa Cha, vì Người thương cho kẻ khiêm tốn bé mọn nhận biết Ngài, còn ai kiêu căng tự đác thì Ngài không cho biết. Người muốn nêu gương, để hằng ngày chúng ta biết cám ơn Chúa, vì những ơn lành hồn xác chúng ta đã lãnh nhận nhất là ơn được viết Chúa, làm con Chúa.
Chính nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta được làm con Thiên Chúa, ngày chúng ta lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội. Nhờ Người, chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha.
Người tha thiết mời gọi chúng ta đến với Người, để Người nâng đỡ bồi dưỡng, vì Người biết chúng ta vất vả khổ nhục dưới gánh nặng của ma quỷ xác thịt thế gian. Đến với Người học sống hiền lành và khiêm nhường như Người, đời sống chúng ta sẽ trở nên nhẹ nhàng êm ái. (thinh lặng một lát)
Tôi có vất vả khổ nhọc không?… (thinh lặng một lát)
Tôi có đến nhờ Chúa bổ sức chưa?… (thinh lặng một lát)
Tôi có sống hiền lành và khiêm nhượng như Chúa Giêsu chưa?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa Giêsu, con không sao hiểu nổi lòng Chúa thương con. Chúa thương con Chúa sinh ra nghèo khó vì con, Chúa thương con Chúa sống 33 năm khổ cực với con, Chúa thương con Chúa chịu chết treo trên thập giá để chuộc tội con, Chúa thương con hôm nay Chúa cám ơn Chúa Cha thay cho con, Chúa kêu gọi con đến với Chúa, để Chúa cất khỏi những gánh nặng nề khổ nhọc cho đời con.
Gia đình con hết lòng cám ơn Chúa…
Xin cho chúng con biết nghe Lời Chúa, hằng ngày biết chạy đến với Chúa, học sống hiền lành khiêm nhuợng như Chúa, luôn luôn nhìn nhận chúng con hèn mọn tội lỗi trước mặt Chúa, ăn ở hiền lành nhân từ với mọi người, nhờ đó mọi lao nhọc khổ phiền trong đời sống sẽ trở nên êm ái nhẹ nhàng hơn cho chúng con…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Hãy học với Tôi, vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mời cộng đoàn đọc lại)

CHÚA NHẬT TUẦN 14 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B
 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 6, 1-6
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)HỌ KHÔNG TIN
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu cùng môn đệ về quê quán. Người đến với hết mọi người. Người không quên người đồng hương và thân nhân. Người muốn dạy dỗ cứu rỗi họ. Ngày Sabat Người vào hội đường giảng dạy. Ai nấy nghe Người giảng đều thán phục, vì Người giảng dạy như Đấng có thẩm quyền, vì Người là Thiên Chúa.
Nhưng họ chỉ nhìn Người bề ngoài theo óc thành kiến hẹp hòi của họ. Họ không nhận ra Người là Đấng Thiên Sai, là Đấng Cứu Thế, họ chỉ thấy Người là bác thợ mộc. Nhất là họ ích kỷ hẹp hòi: họ đòi hỏi Chúa phải lo cho họ, cứu giúp họ mà thôi. Họ không muốn Chúa thương cứu giúp ai khác nữa.
Muốn nhận biết Chúa, phải dẹp bỏ mọi thành kiến, mọi tham vọng ích kỷ thấp hèn, khiêm tốn đón nhận vì đức tin là hồng ân Chúa ban chớ không phải tự con người tạo được cho mình.
Chúa Giêsu không làm phép lạ tại quê hương, vì Người không muốn cưỡng bức lòng tin. Dù yêu thương con người, muốn cứu rỗi hết mọi người. Người vẫn luôn luôn tôn trọng tự do và ý thức của mỗi người. Do đó, mỗi người phải biết sử dụng tự do và ý thức của mình, vì có ngày mình phải trả lẽ về việc sử dụng đó.
Đứng trước những đồng hương đóng kín tâm hồn, không chịu tin và hẹp hòi ích kỷ như thế, chắc chắn Chúa Giêsu rất buồn. Người lấy làm lạ về sự cứng lòng của họ. (thinh lặng một lát)
Tôi có cứng lòng tin Chúa không?… (thinh lặng một lát)
Tôi có hẹp hòi ích kỷ, đòi Chúa chỉ thương giúp cách riêng cho tôi không?… (thinh lặng một lát)
Tôi dùng tự do Chúa ban để làm điều lành việc tốt hay để làm tội làm ác?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã bị người đồng hương rẻ rúng khinh thường. Họ thành kiến họ chỉ nhìn Chúa bề ngoài, họ chỉ thấy Chúa là bác thợ mộc nghèo hèn, mặc dầu họ rất khâm phục Chúa, họ đã nghe danh tiếng Chúa khắp nơi, họ vẫn không chịu tin Chúa là Đấng cứu độ họ.
Lạy Chúa, đồng bào đồng loại và cả gia đình con cũng cứng lòng tin không kém gì người đồng hương của Chúa. Chúng con thấy bao nhiêu việc lạ Chúa làm, chúng con đã được Hội Thánh làm chứng cho biết Chúa là Đấng cứu độ duy nhất của chúng con, mà nhiều người có chịu tin Chúa đâu.
Phần chúng con, tuy chúng con được Chúa thương cho biết Chúa tin Chúa, nhưng chúng con có hết lòng hết sức tin kính Chúa đâu. Chúng con còn tin theo của cải chức tước thế gian. Xin Chúa cho chúng con chỉ tin theo một mình Chúa mà thôi …
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Người lấy làm lạ vì họ cứng lòng tin.” (Mời cộng đoàn đọc lại)

CHÚA NHẬT TUẦN 14 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C
 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Lc 10, 11-12.17-20
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) TÊN ANH EM ĐƯỢC GHI TRÊN TRỜI
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Số 12 Tông Đồ không thấm vào đâu cho việc giảng đạo, Chúa Giêsu chọn thêm 72 môn đệ phụ giúp Người. Dù vậy vẫn còn cảnh “lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít”. Chúa vẫn muốn chúng ta cộng tác, nhất là cầu xin Chúa Cha ban thêm thợ gặt.
Người môn đệ Chúa không miễn chuẩn khỏi khó khăn thử thách, đặc biệt họ phải tin tưởng phó thác vào Chúa quan phòng không mang gì theo, không dừng lại dọc đường mà tiến thẳng đến nơi Chúa chỉ định.
Đến đâu họ cũng mang bình an của Chúa đến đó, vì đây là dấu chỉ là bằng chứng ơn cứu độ. Ngoài ra, người môn đệ nhận được quyền nơi Chúa Giêsu, chữa lành mọi bệnh tật, xua trừ ma quỷ, đây là dấu chỉ thời Thiên Sai đã đến như ngôn sứ Isaia đã báo.
Các môn đệ thi hành xong công tác, vui mừng trở về báo cáo lên Chúa những thành quả tốt đẹp. Mỗi khi làm xong bổn phận, chúng ta cũng hân hoan phấn khơi dâng lên Chúa, để được Người khen thưởng. Và niềm hoan hỷ của chúng ta không phải chỉ vì đã thắng được ma quỷ và nhất là vì được cứu rỗi và được ghi tên trên trời. (thinh lặng một lát)
Tôi có muốn được ghi tên trên trời không?… (thinh lặng một lát)
Muốn đuọc ghi tên trên trời, tôi phải làm sao?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, các môn đệ đã vâng lời Chúa, khiêm tốn tin tưởng lên đường đem Tin Mừng, đem bình an của Chúa đến cho tha nhân. Các ông đã loan báo thời thiên sai của Chúa bằng việc chữa lành bệnh tật, khử trừ ma quỷ, nhờ đó mà các ông đã được ghi tên trên trời.
Xin cho con và gia đình con hằng ngày biết lo làm tròn bổn phận Chúa phú giao đối với gia đình, xã hội và đạo thánh Chúa, cho chúng con biết đem hết khả năng Chúa ban để phụng sự Chúa phục vụ anh chị em con, dù có khó khăn thử thách nhọc phiền, chúng con cũng trung thành bền đỗ đến cùng, để được Chúa thương ghi tên chúng con vào sổ trường sinh.
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Anh em chớ mừng vì quỷ thần khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em được ghi trên trời.” (Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ HAI TUẦN 14 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 9,18-26
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) NIỀM TIN CỨU SỐNG
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Một ông kỳ lão có con gái mới chết. Ông tin chắc Chúa cứu nó sống lại được, nên đến xin Chúa cứu giúp. Chúa liền đi theo ông… Dọc đường, một người đàn bà mắc bệnh băng huyết thấy Chúa thì lén sờ vào áo Người, với niềm tin được khỏi bệnh. Và bà đã được khỏi thật. Khi đến nhà ông kỳ lão, Chúa thấy Người ta ồn ào xôn xao thì bảo họ lui ra, rồi Người cầm lấy tay đứa trẻ nó liền sống lại.
Đàn bà băng huyết được khỏi, cô gái chết sống lại đều nhờ lòng tin Chúa. Đức tin rất cần cho ơn cứu vớt phần hồn phần xác.
Đối với những ai có lòng tin, Chúa Giêsu sẵn sàng cứu vớt phần xác, giải thoát phần hồn, mà còn làm cho niềm tin của họ càng thêm vững mạnh. (thinh lặng một lát)
Tôi có tin Chúa hết lòng hết sức chưa?… (thinh lặng một lát)
Làm sao đuợc Chúa cứu giúp phần xác, cứu giúp phần hồn?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa phép tắc vô cùng. Chúa làm được mọi sự. Chúa có thể ban cho con và gia đình con những gì cần thiết cho chúng con, miễn là chúng con có lòng tin Chúa trông cậy Chúa.
Như ông kỳ lão này, ông đã tin Chúa mạnh mẽ nên được Chúa cho con ông sống lại. Như người đàn bà bị băng huyết, bà ta chỉ có một lòng tin mơ hồ nơi Chúa, thế mà Chúa cũng chấp nhận. Đức tin yếu kém của bà đã cứu bà khỏi bệnh.
Xin Chúa ban cho chúng con đức tin mạnh mẽ, cho chúng con tín thác vào Chúa hết mọi hoàn cảnh trong cuộc đời chúng con, để chúng con được Chúa thương ban ơn cứu rỗi phần hồn phần xác chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Này con, cứu yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con.” (Mt 9,22)
(Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ BA TUẦN 14 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 9,32-38
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) NGƯỜI CÂM BỊ QUỶ ÁM
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Người ta đem đến cho Chúa Giêsu một người câm bị quỷ ám. Chúa trục quỷ ra và người câm nói được dân chúng thấy vậy thì khâm phục quyền phép Chúa, tin tưởng Chúa là Đấng Thiên Sai, còn người biệt phái thì không chịu tin Chúa mà lại tin ma quỷ… Và Chúa đi khắp các thành rao giảng Nước Chúa chữa lành mọi bệnh tật. Khi thấy dân chúng đông đúc không ai đến cứu giúp thì Người chạnh lòng thương họ. Người bảo các môn đệ xin Chúa Cha cho nhiều người đến dìu dắt họ.
Trong ba năm đi giảng đạo, Chúa Giêsu luôn hoà mình với mọi người, sẵn sàng cứu giúp những ai tin cậy Người. Người cảm thương kẻ vất vả lầm than. Người nêu gương cho chúng ta, cho chúng ta thương cảm giúp những anh chị em đau khổ phần hồn phần xác xung quanh chúng ta. Những nhu cầu bức xúc của đồng bào đồng loại là tiếng kêu mời chúng ta sai thêm thợ gặt. (thinh lặng một lát)
Tôi có thông cảm với anh chị em đau khổ xung quanh tôi chưa?… (thinh lặng một lát)
Tôi có cầu xin Chúa Cha sai thêm thợ gặt cho cánh đồng truyền giáo bao la của Ngài không?…
(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa thương loài người chúng con. Chúa tận tâm tận lực giúp đỡ chúng con. Chúa xua đưổi ma quỷ không cho chúng ám hại chúng con; Chúa cứu chữa chúng con cho khỏi bệnh tật, đau khổ phần xác, mà nhất là Chúa muốn cứu phần hồn mọi người khỏi khổ cực đời đời.
Nhưng Chúa thiếu người cộng tác, nhất là những người cộng tác nhiệt thành năng nổ, nên Chúa bảo các môn đệ xin Chúa Cha ban thêm thợ gặt.
Xin Chúa cho chúng con năng khẩn cầu Chúa Cha ban thêm nhiều người giúp việc Chúa; xin Chúa chọn trong gia đình chúng con nhiều kẻ dâng mình cho Chúa, xin Chúa cho các nhà truyền giáo biết noi gương Chúa, tận tình hy sinh chịu khó lo cho phần rỗi mọi người …
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”
(Mt 9,37) (Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ TƯ TUẦN 14 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 10,1-7
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) SỨ MẠNG CỦA CÁC TÔNG ĐỒ
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu chọn mười hai người và sai đi giảng đạo, đó là mười hai thánh Tông Đồ. Người sai các ông đi trừ quỷ, chữa bệnh tật và rao giảng Nước Trời cho người Do Thái là dân riêng Người đã chọn. Thật sự, Chúa Giêsu không chỉ đến cứu vớt dân Do Thái mà thôi, mà Người đến đem ơn cứu rỗi cho hết mọi dân nước trên thế giới.
Và để thực hiện sứ mạng đó, Người đã nhờ các Tông Đồ và nhiều người cộng tác. Khi dựng nên chúng ta, Chúa không cần chúng ta, nhưng để cứu vớt chúng ta, Chúa cần chúng ta tiếp nhận bằng lòng tin bằng sự hợp tác của chúng ta.
Chúa Giêsu ban quyền năng cho các Tông Đồ, để các ông cứu giúp mọi người nhất là những người đau khổ, bệnh tật, bị ma quỷ ám hại. Mọi nhu cầu của anh chị em chúng ta là tiếng kêu gọi chúng ta cộng tác với Người trong chương trình cứu độ.. (thinh lặng một lát)
Tôi có cộng tác với Chúa, cứu giúp phần hồn phần xác anh chị em tôi chưa?…(thinh lặng một lát)
Gia đình tôi có ai được Chúa gọi giúp Chúa chưa?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa chọn mười hai Tông Đồ để giúp Chúa giảng đạo. Và vì lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại rất ít, nên khi sai các ông đi, Chúa đã hạn chế công việc cho các ông: “Lo giảng dạy cho chiên lạc nhà Israel” truớc. Và đi đến đâu, các ông phải lo trừ quỷ, chữa bệnh rồi rao giảng Nước Chúa…
Xin Chúa cho con, gia đình con nhất là những nhà truyền giáo hiểu đúng ý Chúa, hằng ngày lo khử trừ mọi sự dữ sự ác cho mọi người, lo làm ơn làm phước cho những người sống xung quanh chúng con, nhất là những người nghèo khó, bệnh tật. Nhờ đó, họ sẽ cảm nghiệm được tình yêu bao la rộng lớn của Chúa, họ sẽ dễ dàng tin nhận Chúa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền… và rao giảng Nước Trời đã đến gần.” (Mt 10,10)
(Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ NĂM TUẦN 14 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM )Mt 10,7-15
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) CHỈ THỊ CHO CÁC TÔNG ĐỒ
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa bảo các Tông Đồ đi rao giảng cho mọi người biết Nước Chúa đã đến, đồng thời lo chữa bệnh trừ quỷ… Và khi đi, các ông không được mang theo gì, không mang theo tiền bạc, quần áo, giầy dép, gậy gộc, để sống khó nghèo như Chúa, nhất là để tin tưởng phó thác vào Chúa. Đến đâu thì trú ngụ trong nhà những người xứng đáng và chúc bình an cho họ. Nơi nào người ta tiếp rước thì ở lại đó, nơi nào người ta không tiếp rước thì đi nơi khác, nhưng phải nói cho họ biết: họ sẽ bị phạt nặng nề trong ngày phán xét, vì họ đã cứng lòng, không tin nhận người của Chúa và không tin nhận Chúa.
Người Tông Đồ hoàn toàn tin tưởng phó thác vào tình yêu quan phòng của Chúa, sống đơn sơ khó nghèo, xả kỷ, vô vị lợi. Họ đã được Chúa cho không thì cũng phải cho không.
Đi đến đâu họ cũng đem bình an hạnh phúc đến đó, bình an thật trong tâm hồn, bình an cứu rỗi của Chúa. (thinh lặng một lát)
Tôi có đem bình an đến cho anh chị em tôi chưa?… (thinh lặng một lát)
Tôi có tin tưởng phó thác vào Chúa quan phòng không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, qua bài Phúc Âm hôm nay, Chúa muốn dạy cho con biết: cần phải làm ơn làm phúc, cần phải rao giảng Nước Chúa, nhưng không được bắt ép ai, mà phải để cho họ tự do đón nhận Chúa. Vì có nhiều khi con muốn đem người này người nọ trở lại với Chúa mà không được thì con đâm ra ngã lòng, chán nản bỏ cuộc…
Hơn nữa, con sống tinh thần nghèo khó, cần tin tưởng phó thác vào Chúa, không để lòng con bận bịu vướng vấp của cải đời này, hầu cho con được an lòng an trí mà lo rao giảng đạo Chúa.
Xin Chúa giúp gia đình con và các nhà truyền giáo làm đúng theo ý Chúa, cho chúng con sống nghèo khó, cho chúng con sẵn sàng phục vụ giúp đỡ, nhất là cho chúng con lo làm cho nhiều người nhìn biết Chúa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Anh em hãy chữa lành người yếu đau, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.”
(Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ SÁU TUẦN 14 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM: )Mt 10,16-23
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) GIAN NAN THỬ THÁCH
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa nói thêm cho các Tông Đồ biết: các ông sẽ bị chống đối, bắt bớ do vua quan ngoài đời mà có khi do cả những người thân trong gia đình nữa. Những lúc đó, các ông đừng sợ, đừng lo gì hết, vì có Chúa Thánh Thần ở với các ông. Điều cần thiết nhất là các ông phải cố gắng bền đỗ, vì ai bền đỗ đến cùng thì sẽ thành công, sẽ được cứu rỗi.
Chúa không miễn chuẩn cho kẻ giúp việc Người khỏi gian nan thử thách, trái lại họ sẽ gặp nhiều khốn khó bách hại, có khi do cả trong thân nhân gia đình.
Tất cả những khó khăn khốn khổ đó đều có ý nghĩa, đều mang lại kết quả cứu độ, như chính Chúa Giêsu nhờ cái chết trên khổ giá mà cứu chuộc nhân loại.
Nhưng cần phải khôn ngoan và bền đỗ. Đó là ơn ban của Chúa Thánh Thần. Người môn đệ cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn trợ giúp hằng ngày. (thinh lặng một lát)
Tôi có sẵn sàng chịu gian lao thử thách vì Chúa không?… (thinh lặng một lát)
Tôi có cầu xin Chúa Thánh Thần giúp tôi khôn ngoan bền chí không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, con thấy những người giúp việc Chúa thường hay gặp khó khăn trở ngại, do người này người nọ không ưa thích mà chua xót nhất nhiều khi do chính anh em nội bộ với nhau, gây khó khăn đau khổ cho nhau.
Xin cho những ai gặp khốn khổ như vậy thì được Chúa nâng đỡ bền lòng vững chí trung thành với Chúa, không bao giờ buồn lòng, nản chí, sợ sệt, trốn thoát mà biết khôn khéo, đơn sơ, tin tưởng phó thác nơi Chúa Thánh Thần.
Và lạy Chúa, xin Chúa đừng cho con hoặc gia đình con gây khó khăn đau khổ cho những người giúp việc Chúa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Anh Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.” (Mt 10, 22) (Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ BẢY TUẦN 14 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM ) Mt 10, 24-33
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  TRÒ KHÔNG HƠN THẦY
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa cho các môn đệ biết: Tôi tớ không thể hơn chủ. Người ta đã đối xử tệ bạc với Thầy thì người ta còn sẽ đối xử với các con tệ bạc hơn. Nhưng các con đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác mà không giết được linh hồn các con. Các con cứ mạnh dạn công bố điều Thầy nói riêng với các con. Mọi sự có Cha trên trời lo các con, vì các con cao trọng hơn chim sẻ nhiều. Ai nhận Thầy trước mặt người đời thì Thầy cũng nhận kẻ đó trước mặt Cha Thầy. Còn ai chối Thầy thì Thầy cũng chối kẻ ấy.
Làm Tông Đồ là trở nên giống Chúa. Người đã bị bắt bớ, loại bỏ thì kẻ nào theo Người cũng phải chịu đồng số phận. Đó là phương thế hiệu quả nhất để cứu rỗi chính mình và người khác, nên không phải sợ hãi, một hãy can đảm sẵn sàng chấp nhận. Điều cần là phải luôn trung thành với Chúa. (thinh lặng một lát)
Tôi luôn trung thành với Chúa hay tôi phản bội Người?… (thinh lặng một lát)
Tôi có chấp nhận bị ngược đãi, bách hại như Chúa Giêsu không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, con nhớ có lần Chúa đã nói: “Ai muốn theo Ta, phải bỏ mình vác thập giá hằng ngày mà theo Ta”. Con muốn theo Chúa, con muốn làm tôi Chúa, con phải chấp nhận chịu khó chịu cực, phải chấp nhận hy sinh từ bỏ mình. Như thế con mới nên giống Chúa, mới sống thân tình với Chúa, đồng lao cộng khổ với Chúa.
Nhưng lạy Chúa, con và gia đình con hèn kém quá! Chúng con muốn theo Chúa mà chúng con sợ khổ cực: chúng con không đủ can đảm chịu sỉ nhục nhọc nhằn. Xin Chúa thương giúp chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con lòng can đảm lướt thắng mọi khó khăn khổ cực, cho chúng con mạnh dạn tuyên xưng Chúa tuyên nhận Chúa trước mặt Cha trên trời.
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.” (Mt 10, 30-31) (Mời cộng đoàn đọc lại)

CHÚA NHẬT TUẦN 15 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A
 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM: ) Mt 13, 1-23
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   NGƯỜI GIEO GIỐNG
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu sánh Nước Trời như hạt giống gieo xuống đất, có hạt rơi trên đường bị chim chóc ăn hết, đó là hạng người nghe Lời Chúa rồi bỏ qua; hạt rơi trên sỏi đá mọc lên, nhưng không đâm rễ được nên bị nắng chết héo, đó là người nghe Lời Chúa nhưng gặp gian nan khốn khó thì bỏ; trong bụi gai, chỉ người nghe Lời Chúa thì tuân giữ, nhưng vì ham mê của cải thế gian nên cũng bỏ; sau hết hạt rơi trên đất tốt là những kẻ nghe Lời Chúa dạy và bền đỗ thực hành đến cùng thì sinh bông trái là phần rỗi linh hồn.
Chúa có ý nói thái độ khác nhau của kẻ nghe Lời Chúa. Muốn Lời Chúa đem lại ơn cứu rỗi, cần phải chăm chỉ lắng nghe và đem ra thực hành hằng ngày trong đời sống. Dù có cực khổ, dù có bị ma quỷ xác thịt thế gian quyến rũ, cũng cương quyết trung thành bền đỗ tuân giữ. (thinh lặng một lát)
Tôi có chăm chỉ lắng nghe Lời Chúa dạy không?… (thinh lặng một lát)
Tôi có ráng sức lướt thắng mọi gian lao thử thách, để trung thành bền đỗ làm theo Lời Chúa dạy không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa đến đem ơn cứu rỗi cho con. Muốn được ơn cứu rỗi của Chúa, con phải chăm chỉ lắng nghe và làm theo Lời Chúa dạy.
Xin Chúa cho gia đình con và các gia đình Công Giáo hằng ngày siêng năng đọc Lời Chúa, tìm hiểu và đem ra thực hành trong đời sống, cho chúng con khao khát Lời Chúa như nhu cầu của sự sống, cho chúng con ra sức lướt thắng mọi gian lao thử thách, mọi quyến rũ của ma quỷ xác thịt thế gian, luôn trung thành bền đỗ và sống theo Lời Chúa dạy, qua Thánh Kinh và lời giảng của những kẻ thay mặt Chúa trong Hội Thánh.
Xin ban cho chúng con tâm hồn khiêm tốn như mảnh đất tốt, để Lời Chúa biến đổi con người phàm hèn chúng con nên tốt lành thánh thiện, hầu được hưởng phần phúc Nước Trời.
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.”
(Mời cộng đoàn đọc lại)

CHÚA NHẬT TUẦN 14 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B
 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 6, 7-13
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TÔNG ĐỒ
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu chọn mười hai Tông Đồ và sai từng hai người một đi giảng đạo.
Người chỉ thị cho các ông không được mang gì theo, phải sống nghèo khó như Người, vì môn đệ phải giống Thầy. Thầy sinh ra nghèo khó, sống 33 năm túng thiếu, chết trần trụi trên khổ giá, môn đệ cũng cần phải sống kham khổ như thế, để lòng khỏi vương vấn của cải thế gian, để dễ dàng lo phụng sự Chúa và các linh hồn, nhất là để hoàn toàn tin tưởng phó thác vào Chúa, vì mọi kết quả mọi công việc đều nhờ bởi ơn Chúa.
Phần những kẻ nghe giảng Tin Mừng, cần giúp họ lắng nghe và chấp nhận, cần làm ơn làm phước giúp họ, khử trừ ma quỷ, chữa lành bệnh tật cho họ. Sống giữa họ các ông phải trở nên nhân chứng của lòng thương xót Chúa, phải làm mọi việc như Chúa đã làm cho mọi người. (thinh lặng một lát)
Tôi có làm chứng cho Chúa bằng những việc bác ái từ thiện không?… (thinh lặng một lát)
Tôi sống khó nghèo, tin tưởng phó thác vào Chúa hay sống xa hoa phù phiếm, cậy dựa vào của cải thế lực?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, để đem ơn cứu rỗi đến cho mọi người, Chúa cần nhiều người cộng tác với Chúa. Hôm nay, Chúa chọn mười hai Tông Đồ và sai đi rao giảng Nước Chúa, khử trừ ma quỷ, chữa lành bệnh tật hồn xác cho chúng con. Để làm Tông Đồ đắc lực, Chúa dạy bảo các Tông Đồ sống đơn sơ nghèo khó, tin tưởng phó thác vào Chúa.
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con được phụ giúp Chúa, đem ơn cứu rỗi của Chúa đến cho những người xung quanh chúng con, cho chúng con sống khó nghèo đơn sơ, hoàn toàn tin tưởng phó thác vào Chúa, cho chúng con luôn sẵn sàng giúp đỡ những người nghèo khó bệnh tật, nhất là những kẻ tội lỗi biết đàng ăn năn trở về cùng Chúa, bằng lời khuyên bảo, lời cầu nguyện, sự hy sinh hằng ngày của chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Người gọi nhóm mười hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một… Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.” (Mời cộng đoàn đọc lại)

CHÚA NHẬT TUẦN 14 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C
 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM: ) Lc 10, 25-37
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  MUỐN ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Một người thông luật hỏi Chúa làm sao được sống đời đời. Chúa không trả lời ngay mà Chúa muốn giúp ông tự tìm biết. Đó là cách mà Chúa dùng để đào tạo chúng ta. Người muốn chúng ta tự tìm hiểu và chấp nhận giáo huấn của Người. Và ông đã biết đó là kính mến Chúa và yêu thương giúp người thân cận.
Và qua dụ ngôn người Samaria nhân hậu, Chúa đã cho ông biết ai là người thân cận, đó là tất cả những ai cần chúng ta yêu thương giúp đỡ phần hồn phần xác, không phân biệt chủng tộc, giai cấp, tôn giáo, người thân hay kẻ thù.
Qua dụ ngôn này, Chúa cho chúng ta biết đặc tính bác ái huynh đệ. Lòng bác ái phải phổ quát, phải yêu thương giúp đỡ hết mọi người. Thấy ai đau khổ chúng ta thương giúp.
Lòng bác ái phải thực tế, phải thực hiện bằng việc làm hằng ngày, đói cho ăn, khát cho uống, lầm lạc cho chân lý, tội lỗi cho ơn tha thứ của Chúa… (thinh lặng một lát)
Tôi có thương giúp hết mọi người, không trừ ai không?… (thinh lặng một lát)
Tôi thương giúp đỡ mọi người bằng việc làm cụ thể hay chỉ bằng lời nói suông?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, tất cả lề luật Chúa đều tóm lại có lòng mến Chúa yêu người. Và hôm nay, Chúa muốn nhờ câu hỏi của người thông luật mà dạy chúng con phải thương người cách nào và thương ai để được sống đời đời…
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con biết thương người như Chúa dạy, cho chúng con thương giúp hết mọi người, không trừ ai, kể cả những kẻ nghịch người thù chúng con.
Xin cho chúng con lấy việc làm cụ thể hằng ngày để giúp đỡ anh chị em chúng con, đói cho ăn, khát cho uống, lầm lạc tội lỗi cho ơn tha tội và cứu rỗi của Chúa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Ngươi hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn ngươi, và người thân cận như chính mình ngươi.”
(Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ HAI TUẦN 15 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM: ) Mt 10,34-11,1
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) MUỐN THEO CHÚA
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa bảo các Tông Đồ đừng nghĩ Người đến để đem bình an mà là đem gươm giáo, gây chia rẽ giữa cha mẹ với con cái. Điều đó có nghĩa là trong một gia đình, người thì tin Chúa, kẻ thì không tin theo hoặc cản trở chống đối, nên gây chia rẽ mất hoà thuận với nhau… Theo Chúa thì phải yêu Chúa hơn mạng sống mình và hơn mọi người, kể cả người thân nhất trong gia đình, và phải hy sinh chịu khó. Và ai đón tiếp những người giúp việc Chúa là đón tiếp chính Chúa: ai giúp đỡ những kẻ ấy thì sẽ được thưởng công.
Không thể chọn Chúa mà không từ bỏ, từ bỏ tội lỗi, từ bỏ chính mình, từ bỏ tất cả những gì cản trở mình theo Chúa. Sự bình an Chúa đem đến không phải sự bình an dễ dãi, nó đòi hỏi phải hy sinh, phải phấn đấu, phải nỗ lực rồi cậy trông. Lý tưởng của người theo Chúa là sống như Chúa, với Chúa, nhờ Chúa.
(thinh lặng một lát)
Tôi có từ bỏ những gì cản trở tôi theo Chúa chưa?… (thinh lặng một lát)
Muốn được hưởng bình an Chúa ban, tôi phải làm gì?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, con không hiểu nổi lời Chúa nói hôm nay: Chúa đến thế gian để đem hạnh phúc phần hồn phần xác cho loài người chúng con. Vậy mà Chúa nói Chúa đến đem hận thù chia rẽ cho chúng con nghĩa là làm sao?
Lạy Chúa con hiểu rồi, con phải thờ phượng Chúa, kính mến Chúa trên hết. Nếu gia đình con, anh chị em con, bạn hữu con mà cản trở chống đối, thì con phải mạnh dạn dứt khoát theo Chúa, làm tôi Chúa, vì Chúa là Thiên Chúa cao cả trên hết. Chúa có quyền được kính mến thờ phượng trên hết mọi loài mọi vật.
Và Lạy Chúa, con thấy Chúa rất quý chuộng những người giúp việc Chúa. Chúa đặt người này ngang hàng với Chúa, và thưởng công bội hậu cho những ai giúp đỡ họ, vì họ đã hy sinh cộng tác với Chúa. Như vậy mà con không lo cộng tác giúp việc Chúa sao? Con không kêu gọi gia đình con làm tôi Chúa sao?
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Này Ai yêu cha mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai hay con gái mình hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác Thập Giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy.” (Mt 10, 37-38) (Mời cộng đoàn đọc lại)
THỨ BA TUẦN 15 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 11,20-24
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) CHÚA QUỞ TRÁCH…
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Nghe Lời Chúa dạy, chứng kiến các phép lạ Chúa làm đòi hỏi chúng ta phải sửa đổi đời sống, hoán cải tâm hồn. Cho được trở thành môn đệ Chúa, không phải chỉ nhận biết Người, cảm phục Người, mà điều cốt yếu là làm theo Lời Người dạy: Cải thiện đời sống, ăn năn sám hối tội lỗi hằng ngày.
Muốn làm theo Lời Chúa dạy, cần khiêm tốn nhìn nhận mình hèn kém thiếu sót mọi sự, và tin tưởng cậy nhờ Chúa ban ơn giúp sức.
Chúa quở trách những thành đã nghe Chúa giảng, đã thấy phép lạ Chúa làm, mà không chịu ăn năn trở lại với Chúa. Những thành này sẽ bị Chúa phạt nặng hơn những nơi chưa được nghe Chúa giảng dạy, chưa thấy phép lạ Chúa làm. Tại sao họ bị phạt nặng? Vì Chúa thương lo cho họ nhiều, đã rao giảng và làm phép lạ cho họ nhiều, đã đưa họ lên tận trời mà họ lại tự gieo mình xuống hoả ngục. Họ không chịu nghe Lời Chúa dạy mà ăn năn thống hối tội lỗi của họ, họ tự kiêu tự mãn, khinh thường Chúa nghèo hèn, là con bác thợ mộc tầm thường. (thinh lặng một lát)
Tôi muốn được Chúa thưởng hay bị Chúa phạt?… (thinh lặng một lát)
Tôi có ăn năn sám hối tội lỗi, cải thiện đời sống chưa?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa sợ con cũng bị phạt nặng như dân trong các thành này Chúa ơi! Vì con đã được Chúa thương cho biết Chúa, đã được hưởng biết bao ân huệ Chúa ban. Vậy mà con vẫn ngoan cố phạm tội làm mất lòng Chúa! Con vẫn thờ ơ lãnh đạm trong việc thờ phượng Chúa, làm tôi Chúa!
Xin Chúa nhân từ thương tha cho con. Con hèn mọn yếu đuối quá.
Xin Chúa ban ơn giúp sức cho gia đình con, cho chúng con biết vâng nghe Lời Chúa, ra sức chống trả các chước cám dỗ, hằng ngày biết lo chừa bỏ tội lỗi, chừa bỏ mọi thói hư tật xấu của chúng con, cho chúng con khiêm nhường nhìn nhận Chúa là Thiên Chúa, tin kính Chúa là Đấng Thiên Sai, là Con Thiên Chúa Đấng cứu độ chúng con, để chúng con thoát khỏi án phạt đời đời.
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Khốn cho ngươi, hỡi Khoradin! Khốn cho ngươi hỡi Betxaiđa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xiđon, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối.”
(Mt 11,21) (Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ TƯ TUẦN 15 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 11,25-27
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) MẠC KHẢI CỦA CHÚA CHA
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu khen ngợi cảm tạ Chúa Cha, vì Người đã thương ban cho những kẻ khiêm nhượng nhận biết Người, còn hạng kiêu căng thì Người không cho biết. Nước Chúa là một mầu nhiệm vượt quá trí hiểu loài người, chỉ nhờ lòng tin mới hiểu biết được. Người khiêm tốn đơn sơ mới đón nhận đức tin của Chúa, còn kẻ khôn ngoan thông thái thường kiêu ngạo tự đắc nên khó mà đón nhận được ơn đức tin, đón nhận Nước Chúa.
Chỉ có Chúa Giêsu mới giúp chúng ta đến niềm tin. Lắng nghe Lời Người, học hỏi với Người, sống như Người, Người sẽ dẫn chúng ta đến với Chúa Cha, vì Người là Con Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa, và vì Người có lòng hiền hậu và khiêm nhượng. Người là Thiên Chúa mà không dành ngang hàng với Thiên Chúa, Người tự hạ mình làm Đầy Tớ Đau Khổ phục vụ mọi người. Người hiền hậu nhân từ đối với kẻ khốn khó tội lỗi, cây lau bị dập Người không đành bẻ gãy, ngọn đèn leo lắt Người không nỡ tắt đi… (thinh lặng một lát)
Tôi sống khiêm tốn đơn sơ hay kiêu căng tự đắc?… (thinh lặng một lát)
Muốn được biết Chúa tin Chúa, tôi phải sống làm sao?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa Giêsu, con hết lòng cám ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho con biết Chúa Cha là Chúa tể trời đất, là Thiên Chúa cao cả quyền năng vô cùng.
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con biết sống khiêm nhuợng, luôn luôn nhìn nhận mình hèn mọn kém cỏi để được Chúa thương cho chúng con nhận biết Chúa nhiều hơn, kính mến Chúa thiết tha hơn, cho tới khi chúng con được thấy Chúa tỏ tường trong nhà Cha trên trời…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã dấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn.” (Mt 11,25)
(Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ NĂM TUẦN 15 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 11,28-30
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) ÁCH TÔI ÊM ÁI
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu kêu gọi những kẻ khốn khổ lầm than đến với Người, để Người nâng đỡ giúp sức. Những kẻ lầm than ở đây chỉ những người xưa phải mang nặng lề luật đạo cũ cũng như những người ngày nay gian lao khốn khổ ở đời. Tất cả chúng ta đều “Đang vất vả mang gánh nặng nề”, gánh nặng phần xác do đói khát, bệnh tật, thù hận, ganh ghét, nặng phần hồn do thói hư tật xấu và tội lỗi chúng ta.
Nếu chúng ta chịu đến với Chúa, tin theo Chúa, giữ luật Chúa thì sẽ được nhẹ nhàng, vì luật Chúa chỉ tóm gọn trong “Yêu Thương” mà hễ yêu thương thì mọi gánh nặng trở nên nhẹ nhàng. Người cũng kêu gọi mọi người hãy học nơi Người nhân đức hiền lành và khiêm nhường. Ai sống hiền lành và khiêm nhường như Người thì sẽ được bình an hạnh phúc. (thinh lặng một lát)
Tôi đang sống trong bình an hạnh phúc hay đau khổ buồn sầu? … (thinh lặng một lát)
Muốn được hưởng bình an của Chúa, tôi phải làm sao?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, con không sao hiểu nổi lòng Chúa thương con, Chúa không đành để con lầm than khốn khổ. Chúa mời gọi con đến với Chúa, để Chúa nâng đỡ con, gánh vác cho con. Và Chúa đã gánh vác thế cho con, đến nỗi Chúa phải ngã gục trên đường khổ nạn, phải chết tất tưởi trên thập giá.
Vậy mà con không biết lo chạy tới Chúa, không biết tin cậy, phó thác vào Chúa, nên nhiều lúc chúng con cảm thấy nhọc nhằn khi mang ách của Chúa. Con cho việc giữ đạo Chúa là vất vả, nên coi việc làm tôi Chúa nặng nề, thật con khờ dại quá!…
Xin Chúa giúp con và gia đình con, cho chúng con hết lòng tin tưởng phó thác vào Chúa, là Đấng luôn luôn sẵn sàng ban ơn giúp sức chúng con, nâng đỡ trợ lực chúng con trên đường đời đây gian nan nguy khốn của chúng con.
Nhất là xin Chúa cho chúng con biết noi gương Chúa, ăn ở hiền lành khiêm nhường hằng ngày, để được Chúa thương ban cho chúng con sống bình an hạnh phúc ở đời này nhất là đời sau vô cùng.
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28) (Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ SÁU TUẦN 15 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 12, 28-30
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) CÁC MÔN ĐỆ BỨT LÚA ĂN
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Ngày hưu lễ, Chúa Giêsu đi ngang qua đồng lúa với các môn đệ. Các ông đói nên bứt lúa ăn. Nhóm biệt phái thấy vậy thì trách sao các ông không giữ luật ngày hưu lễ. Họ cho việc các ông bứt lúa ăn là làm việc xác, nên không được phép làm trong ngày nghỉ lễ. Như thế, ta thấy họ giữ luật khắt khe dường nào. Chúa kể cho họ nghe chuyện vua Đavit và đoàn tuỳ tòng đi đường, khi đói thì vào Đền Thờ lấy bánh ăn, thứ bánh mà họ không được phép ăn, nhưng họ không mắc tội vì Chúa trọng mạng sống hơn lề luật. Cũng như các tư tế làm việc xác trong ngày hưu lễ cũng không mắc tội, vì họ phải lo việc tế tự trong Đền Thờ. Và Chúa cho họ biết: Người là chủ ngày hưu lễ, là Đấng Thiên Sai, toàn quyền trên trời dưới đất, trên mọi lề luật…
Việc tuân giữ luật Chúa là phương tiện để được cứu rỗi. Nhưng cần phân biệt đâu là điều phụ, đâu là điều chánh, và cần phải tuân giữ với lòng mến Chúa yêu người thật sự, chứ không phải theo hình thức bề ngoài.
Sống đạo cũng thế, không phải làm nhiều việc đạo đức mà được rỗi. Điều cốt yếu chính là kính mến Chúa hết lòng và thương yêu mọi người như Chúa thương…(thinh lặng một lát)
Tôi giữ luật Chúa và luật Hội Thánh vì lòng mến Chúa yêu người hay theo hình thức bề ngoài?…
(thinh lặng một lát)
Tôi sống đạo với niềm tin cậy mến, hay chỉ thực hành các việc đạo đức bề ngoài?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, nguời biệt phái xưa thường bị Chúa quở trách, vì họ khắt khe bắt mọi người giữ đủ thứ luật lệ mà chính họ không tuân giữ. Nhất là họ quá lo giữ luật lệ bề ngoài mà không chú tâm đến điều chánh yếu là ý muốn của Chúa, vì Chúa chỉ muốn tình yêu và nhân nghĩa…
Con xin thú thật với Chúa, chính con và nhiều người cũng hay phạm lỗi điều này, chúng con bắt mọi người tuân giữ luật Chúa, luật Hội Thánh, còn chúng con thì không lo giữ mà còn lỗi phạm mãi, chúng con chỉ lo giữ luật bề ngoài mà không lo thi hành thánh ý Chúa, không biết thương yêu giúp đỡ mọi người. Xin Chúa giúp chúng con chỉnh sửa lại mình, cho chúng con biết lo tôn trọng và thi hành ý muốn của Chúa hơn giữ luật bề ngoài, để chúng con làm gương cho mọi người, nhất là những người trong gia đình biết lo làm việc theo thánh ý Chúa, cho đẹp lòng Chúa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Nếu các ông hiểu được ý nghĩa câu này: Ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế, ắt các ông chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, Con Người làm chủ ngày Sabat.” (Mt 12,7-8) (Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ BẢY TUẦN 15 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 12, 14-21
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) NGƯỜI TÔI TRUNG
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Thêm một vụ rắc rối nữa về việc giữ luật ngày hưu lễ (ngày Sabat). Chúa chữa người bại tay trong ngày hưu lễ và tuyên bố ngày hưu lễ được làm việc lành việc thiện, nhưng nhóm biệt phái chỉ xét việc làm mà không xét theo giá trị của nó, nên họ không cho phép làm việc gì trong ngày hưu lễ. Họ thấy Chúa chữa bệnh trong ngày nghỉ thì giận dữ và tìm cách giết Chúa. Chúa liền tránh đi nơi khác và tiếp tục chữa nhiều bệnh tật. Dù bị chống đối, dẫu gặp khó khăn, Chúa vẫn trung thành thi hành sứ mạng. Thật đúng như lời tiên tri Isaia nói: Chúa Giêsu là Tôi Trung của Chúa Cha, đẹp lòng Cha mọi đàng. Người đã được đầy Thánh Thần để rao giảng chân lý Tin Mừng cứu độ cho mọi người. Người rất hiền hậu khiêm tốn. Người chỉ biết nâng đỡ thương xót chớ không làm hại làm khổ ai, cho đến ngày Người cứu chữa được cả nhân loại. (thinh lặng một lát)
Tôi có phải là đầy tớ trung thành, dù gặp khó khăn chống đối vẫn luôn luôn làm đẹp lòng Chúa?…
(thinh lặng một lát)
Ngày Chúa Nhật tôi làm việc lành điều thiện, hay làm việc tội điều ác?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là tôi trung của Chúa Cha, là Đấng hiền lành, khoan dung, cứu giúp, con hết lòng cám ơn Chúa, vì Chúa đã thương dạy cho con biết cách giữ luật nghỉ việc xác đúng theo thánh ý Chúa, ngày Chúa Nhật là ngày của Chúa, con nghỉ việc xác để lo việc thờ phượng Chúa, để làm việc lành việc thiện nhiều hơn.
Con cũng hết lòng cám ơn Chúa, vì Chúa luôn luôn đối xử đại lượng với con, bao nhiêu lần con đã xúc phạm đến Chúa, bao nhiêu lần con ăn ở bội bạc với Chúa, ngã lòng trông cậy Chúa, Chúa vẫn nhẫn nại khoan dung tha thứ cho con, nâng đỡ con, ban thêm sức cho con, để con tiếp tục bước theo Chúa.
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con biết noi gương Chúa, sống hiền lành khoan dung với hết mọi người, sẵn lòng yêu thương giúp đỡ mọi người, trung thành bền đỗ phụng sự Chúa, dù gặp khó khăn cản trở, và biết dùng ngày Chúa Nhật để lo thờ phượng Chúa và làm việc bác ái Tông Đồ nhiều hơn…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi Người.” (Mt 12,20-21) (Mời cộng đoàn đọc lại)

CHÚA NHẬT TUẦN 16 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A
 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 13, 24-43
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) CỎ LÙNG, HẠT CẢI VÀ MEN
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu ví Nước Trời như cỏ lùng, hạt cải và men trong bột. Trong dụ ngôn cỏ lùng mời gọi chúng ta lạc quan tin tưởng chính mình và người khác. Nơi mỗi người đều có giống tốt và cỏ lùng lẫn lộn, ai cũng có tính tốt tật xấu, ai cũng có làm điều lành việc dữ. Đó là sự thật mà mỗi người phải chấp nhận, chính Chúa biết rõ điều đó, và Người nhẫn nại chờ đợi chúng ta hoán cải đổi đời.
Trong dụ ngôn hạt cải và men trong bột, Chúa kêu gọi chúng ta nhẫn nại tin tưởng vào sự phát triển của Nước Chúa. Hội Thánh Chúa ngày càng lớn mạnh chẳng những về số lượng bề ngoài, mà còn ảnh hưởng bên trong, dần dần biến đổi con người và thế giới nên tốt đẹp.
Hạt cải lớn lên làm nơi nương tựa cho chim chóc, Hội Thánh phát triển làm nơi ẩn thân cho con người. Men làm dậy lên cả khối bột, đạo thánh Chúa cải thiện cả nhân loại. (thinh lặng một lát)
Tôi có diệt cỏ lùng trong con người tôi chưa?…(thinh lặng một lát)
Tôi có lo cho Hội Thánh Chúa ngày càng phát triển về số lượng cũng như chất lượng không?…
(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Hội Thánh Chúa gồm có kẻ xấu người tốt, người lành kẻ dữ, cũng như trong mỗi người chúng con đều có điều tốt điều xấu. Chúa nhẫn nại chờ đợi chúng con hoán cải cho đến ngày Chúa phán xét.
Và đạo thánh Chúa tuy lúc đầu bé nhỏ, nhưng sẽ phát triển với thời gian về số lượng cũng như chất lượng.
Xin Chúa cho các gia đình Công Giáo chúng con hết lòng tin tưởng vào quyền năng vô cùng của Chúa. Dù chúng con có phải gian nan thử thách, dù Hội Thánh Chúa có phải khốn khó bách hại, Chúa sẽ che chở giữ gìn và củng cố tăng cường.
Xin cho chúng con hằng ngày lo giúp nhau sửa đổi đời sống, hoán cải tâm hồn, để khỏi bị nhặt ra, bó thành bó mà đốt!…
Xin cho chúng con như hạt cải gieo xuống đất và nắm men trộn trong bột, là hằng ngày cầu nguyện, việc từ thiện và gương sáng đời sống, làm cho xã hội chúng con trổ sinh hoa trái công bình bác ái, và nhiều người nhìn biết tin kính Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Nước Trời thì ví như người kia gieo giống tốt trong ruộng… như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng… như nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột.” (Mời cộng đoàn đọc lại)

CHÚA NHẬT TUẦN 16 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B
 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 6, 30-34
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) CHÚA THƯƠNG DÂN CHÚNG
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Sau chuyến công tác truyền giáo, các Tông Đồ tập trung về quanh Chúa Giêsu, thuật lại các việc và lời giảng của mình. Thật là một cảnh vui vầy bên Chúa của những người hy sinh tận tuỵ vì Chúa.
Chúa đáp lại tấm lòng nhiệt thành của các ông. Người luôn thương yêu chăm sóc những kẻ thuộc về Người. Người xuống thuyền, cùng các ông đi tìm nơi thanh vắng nghỉ ngơi. Thế là thầy trò sống yên vui thân mật với nhau. Những giờ phút cầu nguyện, chúng ta cũng sống mật thiết yên vui với Chúa.
Nhưng dân chúng cũng đoán biết nơi Chúa và các Tông Đồ đi. Họ kéo nhau đến nơi trước các ngài. Chúa thấy họ mộ mến thì động lòng thương. Người không đành rời bỏ họ; Người dạy dỗ chăm sóc họ như mục tử chăm sóc đoàn chiên. Chúa chúng ta như thế, Người không bao giờ từ chối những kẻ đến tìm Người, mong chờ Người ban ơn cứu giúp phần hồn cũng như phần xác… (thinh lặng một lát)
Tôi có tìm đến Chúa không?…(thinh lặng một lát)
Sau những lúc làm việc mệt nhọc vất vả, tôi có tìm đến nơi thanh vắng để cầu nguyện, để sống yên ổn bên Chúa không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa đối xử với các Tông Đồ thật thân tình ân nghĩa quá. Chúa thấy các ông cực khổ giúp việc Chúa, Chúa tìm cách cho các ông nghỉ ngơi, bồi dưỡng, nhất là Chúa muốn các ông sống những giây phút thân mật đầm ấm.
Đối với những kẻ tìm đến với Chúa, Chúa cũng ân cần thương yêu chăm sóc, dạy dỗ chỉ bảo họ. Chúa thật là Mục Tử nhân lành, sẵn sàng hy sinh vì đoàn chiên.
Xin cho con và mọi người trong gia đình con biết noi gương Chúa, hết lòng yêu thương giúp đỡ phần hồn phần xác những người cần nhờ đến chúng con.
Xin cho chúng con hết lòng lo việc Chúa, làm tôi Chúa, để được Chúa chăm sóc như các thánh Tông Đồ xưa. Xin cho chúng con sau những giờ làm việc mệt nhọc vất vả, biết tìm đến Chúa, trình lên Chúa mọi nỗi niềm của chúng con, để được Chúa bổ sức bồi dưỡng cho chúng con…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Chính anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút …”
(Mời cộng đoàn đọc lại)

CHÚA NHẬT TUẦN 16 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C
 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Lc 10, 38-42
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) MACTA VÀ MARIA
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu và các môn đệ đi giảng đạo, được Macta rước vào nhà và cô tất bật lo thết đãi Chúa, còn em cô là Maria thì ngồi dưới chân Chúa, nghe Người dạy bảo.
Thái độ tiếp đón của Macta và Maria khác biệt nhau, nhưng không đối nghịch mà bổ túc cho nhau. Maria chăm chỉ nghe tiếng Chúa, còn Macta tận tâm lo phục vụ Chúa.
Đối với Chúa, mỗi người chúng ta có bổn phận khác nhau : kẻ lắng nghe, người phục vụ, mỗi người đều làm việc cần thiết cho mình cũng như cho kẻ khác, và người này bổ túc cho người kia, chớ không nên chống đối, phản kháng, tố cáo nhau như Macta đã làm. Mỗi người đều biểu lộ lòng trung thành đối với Chúa.
Chúa Giêsu không hài lòng vì Macta vì cô lo lắng và lăng xăng về nhiều chuyện, mà bỏ quên việc khác cũng rất cần thiết là lắng nghe Lời Chúa dạy bảo. Phục vụ Chúa là cao quý, nhưng chăm chỉ nghe Lời Chúa dạy còn cao quý hơn. (thinh lặng một lát)
Tôi có chăm chỉ lắng nghe Lời Chúa dạy bảo không?… (thinh lặng một lát)
Tôi có lo phục vụ Chúa hằng ngày chưa?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa không hài lòng Macta, vì cô lo lắng và lăng xăng về nhiều chuyện. Nhưng dù vậy cô còn biết lo phục vụ Chúa. Còn gia đình con và nhiều gia đình Công Giáo ngày nay lo lắng lăng xăng về nhiều chuyện hơn Macta nữa, Chúa ơi! Mà toàn là những chuyện làm ăn, chuyện làm tiền, chuyện ăn chơi vui sướng thế gian.
Xin Chúa cho chúng con biết noi gương cô Maria, chăm chỉ lắng nghe Lời Chúa dạy bảo qua Kinh Thánh, qua lời giảng dạy của Hội Thánh. Và khi biết được Lời Chúa dạy, chúng con đem ra thực hành hằng ngày trong đời sống.
Xin cho chúng con cũng biết phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em chúng con, mà không than phiền không so đo tính toán tính lợi lộc riêng tư…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Macta ơi! Chị lo lắng và lăng xăng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.” (Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ HAI  TUẦN 16 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 12, 38-42
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) DẤU LẠ GIÔNA
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Một nhóm kinh sư và biệt phái đến xin Chúa làm phép lạ cho họ xem thấy để họ tin. Chúa quở trách họ cứng lòng và chỉ cho họ biết phép lạ tiên tri Giôna bị cá nuốt ba ngày mà vẫn còn sống, cũng như Chúa chết ba ngày rồi sống lại. Đoạn Chúa nói cho họ biết: đến ngày phán xét, dân thành Ninivê và nữ hoàng phương nam sẽ lên án họ, vì những người này đã tin theo lời tiên tri của Giôna và vua Salômôn mà hối cải. Còn họ, họ đã nghe Chúa là Đấng cao trọng hơn các tiên tri và vua Salômôn dạy bảo mà họ không chịu ăn năn sám hối.
Dấu lạ lớn nhất Chúa Giêsu làm là Người chịu chết chuộc tội loài người và ngày thứ ba Người sống lại. Chỉ những ai chịu tin nghe lời Người mới có thể chấp nhận Người. Đức tin cho chúng ta biết Người là Thiên Chúa hằng sống, là Đấng cứu độ mọi người, chứ không riêng một nhóm người nào, một dân tộc nào. Ai chịu nghe lời Người, làm theo ý Người thì được cứu rỗi.
Nhưng con người thường đòi Thiên Chúa làm theo ý họ, thoả mãn những tham vọng xấu xa thấp hèn của họ. (thinh lặng một lát)
Tôi có vâng nghe và làm theo Lời Chúa dạy chưa?… (thinh lặng một lát)
Tôi có tin Chúa Giêsu chịu chết và sống lại để cứu chuộc mọi người không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, chính con và gia đình con cũng cứng lòng tin như vậy…
Chúng con đã thấy bao dấu lạ trên trời dưới đất, nhất là dấu lạ tình yêu cao cả Chúa chịu chết và sống lại vì thương chúng con. Vậy mà chúng con vẫn chưa tin Chúa hết lòng hết sức chúng con, chúng con còn tin dị đoan, còn tin theo bói toán, còn tin theo tiền của, chức quyền danh vọng ở đời.
Xin Chúa soi lòng mở trí chúng con, cho chúng con nhìn biết Chúa, tin tưởng Chúa, thờ phượng kính mến Chúa trên hết, cho chúng con nghe Lời Chúa dạy mà ăn năn tội lỗi chúng con, để chúng con khỏi bị kết án, khỏi bị luận phạt, nhưng được Chúa thương ban ơn cứu giúp chúng con phần hồn phần xác…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Trong cuộc phán xét, dân thành Ninivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giôna rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giôna nữa.” (Mt 12,41)
(Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ BA TUẦN 16 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 12, 46-50
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) AI LÀ MẸ TÔI?…
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Đang lúc Chúa Giêsu giảng dạy dân chúng thì có Mẹ Người và bà con họ hàng đến tìm Người. Có kẻ cho Người biết thì Người hỏi ai là mẹ Người và ai là anh em Người, rồi Người chỉ các môn đệ và nói: đây là anh em Ta là mẹ Ta, vì ai làm theo ý Cha Ta là mẹ Ta, là anh em Ta.
Chúa Giêsu cho chúng ta biết gia đình thân nhân của Người. Người xác nhận Mẹ Maria, vì Mẹ là người đã chấp nhận và thực hành ý Chúa hơn hết. Chính Mẹ đã thưa “Xin Vâng” ngày Thiên Sứ truyền tin; chính Mẹ cũng thưa “Xin Vâng” khi đứng dưới chân thập giá!…
Chúa Giêsu nhận tất cả những ai vâng nghe và làm theo ý Chúa Cha là thân nhân của Người. Vâng nghe lời Chúa Cha, làm theo ý muốn của Chúa Cha thì được kết hợp với Chúa Giêsu, được trở nên con Thiên Chúa như Người. (thinh lặng một lát)
Tôi có làm theo thánh ý Chúa Cha chưa?… (thinh lặng một lát)
Ý của Chúa Cha muốn tôi tin vào Chúa Giêsu để được cứu rỗi. Tôi có tin Chúa Giêsu không?…
(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, ai chịu nghe Lời Chúa, làm theo thánh ý Chúa thì được Chúa cho gia nhập vào gia đình thiêng liêng với Chúa, được Chúa yêu thương giúp đỡ đặc biệt như tình mẹ con anh em ruột thịt.
Ôi thật là ân huệ lớn lao Chúa ban cho loài người chúng con!…
Chúng con sống theo thánh ý Chúa, chúng con vâng nghe và làm theo lời Chúa dạy, chúng con được liên kết với Chúa, làm thành một gia đình mới, nhờ vâng phục Chúa trên trời.
Xin Chúa cho gia đình con và mọi người biết lắng nghe Lời Chúa, hằng ngày biết lo làm theo thánh ý Chúa, biết bắt chước Đức Mẹ “xin vâng” trong mọi việc bổn phận của chúng con, biết noi gương Chúa “xin làm theo thánh ý Cha” trong mọi cơn gian nan khốn khó của chúng con, để chúng con được kết hợp với Chúa ngay lúc còn ở đời này, và ngày sau được sum họp một nhà trên trời đời đời…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Chúa giơ tay chỉ các môn đệ và nói: đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12,49-50)
(Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ TƯ TUẦN 16 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 13, 1-9
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) NGƯỜI GIEO GIỐNG
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Dân chúng theo Chúa đông quá, nên Người xuống thuyền giảng cho họ dễ nghe. Người nói: Có người kia đi gieo lúa. Khi gieo, có hột rơi trên đường bị chim ăn hết, có hột rơi trên sỏi đá nên khô héo, có hột rơi trong bụi gai nó mọc lên nhưng bị gai lấn át chết nghẹt, chỉ có hột rơi trên đất tốt mới sinh được nhiều hoa trái.
Người gieo giống là Chúa và các nhà truyền giáo. Hột rơi trên đường chỉ người nghe Lời Chúa rồi bỏ qua; hột rơi trên sỏi đá và trong bụi gai là hạng người nghe Lời Chúa giữ được một thời gian rồi cũng bỏ, vì những đam mê ở đời lôi cuốn bóp nghẹt; hột rơi trên đất tốt chỉ người nghe Lời Chúa rồi tuân giữ suốt đời, dù gian nan khốn khó, dù ma quỷ xác thịt thế gian cám dỗ, cũng vẫn một lòng trung kiên thực hành Lời Chúa dạy, nên được sinh bông trái là phần rỗi linh hồn.
Đó là hình ảnh Hội Thánh Chúa. Bề ngoài xem ra thất bại, khó khăn, thử thách đủ thứ nhưng cuối cùng vẫn thành đạt, vẫn sinh bông kết trái dồi dào. Lời Chúa không thể thất bại, vì Lời của Đấng Toàn Năng. (thinh lặng một lát)
Tôi có lắng nghe và làm theo Lời Chúa dạy chưa?… (thinh lặng một lát)
Tôi có tin Lời Chúa sinh bông kết trái dồi dào không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, con và gia đình con đã nghe Lời Chúa rất nhiều, nhưng chúng con chỉ nghe mà không chịu khó tìm hiểu, không đem ra thực hành trong đời sống, rồi bao nhiêu lo toan quyến rũ ở đời làm cho chúng con quên hết Lời Chúa dạy…
Xin Chúa thương chúng con, đừng để chúng con nên những khu đất xấu, những khu đất đầy gai góc, sỏi đá, mà cho chúng con trở nên những khu đất tốt, là chúng con biết chăm chỉ lắng nghe Lời Chúa, và cố gắng đem ra thực hành trong đời sống, dầu có khó khăn, dầu có bị ma quỷ xác thịt thế gian cám dỗ, chúng con vẫn một lòng bền đỗ, vâng nghe và làm theo Lời Chúa, để Lời Chúa sinh bông trái “phần rỗi đời đời” cho chúng con…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Chúa Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục”. (Mt 13, 8) (Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ NĂM TUẦN 16 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 13, 10-17
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) MÔN ĐỆ ĐÍCH THỰC
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Các môn đệ hỏi sao Chúa dùng dụ ngôn giảng dạy dân chúng, mà không nói rõ cho họ biết điều Người muốn? Người đáp vì Nước Trời là một mầu nhiệm rất khó hiểu, nhiều người nghe mà không chịu khó tìm hiểu, không chịu tin, không chịu hối cải ăn năn, đúng như lời ngôn sứ Isaia đã nói. Nhưng phúc cho những ai hiểu và tin Lời Chúa, vì họ sẽ được cho thêm, sẽ được cứu rỗi. Còn ai nghe mà không hiểu, không chịu tin theo thì sẽ bị mất mát thiệt hại thêm, vì họ sẽ bị luận phạt. Chính các con đã được phúc vì đã được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nuớc Trời. Nhiều người muốn được phúc như các con mà không được.
Trở ngại lớn nhất khiến con người không chấp nhận Lời Chúa là cứng lòng tin. Cần phải có thái độ luôn luôn sẵn sàng lắng nghe, tìm hiểu và thâu nhận. Cầu nguyện chính là mở rộng tâm hồn đón tiếp Chúa. (thinh lặng một lát)
Tôi có siêng năng cầu nguyện để mở rộng tâm hồn đón tiếp Chúa không?… (thinh lặng một lát)
Tôi có chịu khó lắng nghe, tìm hiểu và thâu nhận Lời Chúa chưa?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Nước Chúa là một mầu nhiệm, đạo Chúa là bí ẩn, đòi hỏi con người phải chịu khó tìm tòi học hỏi, suy nghĩ, nhất là phải có lòng tin. Biết bao Người đã nghe nói về Chúa, về đạo Chúa, nhưng có mấy ai chịu khó tìm hiểu, chịu khó học hỏi, chịu khó tin theo để được ơn cứu rỗi.
Con và gia đình con hết lòng cám ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được nhìn biết tin kính Chúa.
Xin Chúa cho chúng con siêng năng cầu nguyện, để mở rộng tâm hồn đón tiếp Chúa, cho chúng con ngày càng sốt sắng thờ phượng kính mến Chúa hơn. Nhất là xin Chúa cho hết thảy anh chị em đồng bào đồng loại chúng con biết chịu khó tìm biết Chúa, nhìn nhận Chúa, tin kính Chúa, để tất cả chúng con được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe”. (Mt 13, 16) (Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ SÁU TUẦN 16 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 13, 18-23
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) Ý NGHĨA DỤ NGÔN NGƯỜI GIEO GIỐNG
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa giải nghĩa thí dụ “người gieo lúa”. Kẻ nghe giảng đạo mà không hiểu hay không muốn hiểu là những hột rơi trên đường. Người nghe Lời Chúa rồi vui mừng chấp nhận, nhưng phần vì thiếu nhiệt tâm, phần vì gặp khó khăn nên bỏ, đó là những hột rơi trên đá sỏi. Những hột rơi trong bụi gai chỉ người nghe Lời Chúa rồi, vì lo việc đời, tham lam của cải nên lần hồi cũng bỏ qua. Những hột rơi trên đất tốt chỉ những kẻ nghe Lời Chúa rồi chịu khó tìm hiểu và đem ra thực hành trong đời sống, nên sinh được bông trái là phần rỗi linh hồn.
Điều cần thiết để được cứu rỗi không phải chỉ nghe Lời Chúa dạy, mà phải tìm hiểu, phải suy nghĩ, phải tin tưởng và đem ra thực hành hằng ngày trong đời sống. Không thể sống đạo đức hoàn thiện nếu Lời Chúa không đâm rễ sâu trong tâm hồn và biểu lộ ra bằng lời nói việc làm cụ thể. Vì lòng có tràn miệng mới nói ra. Đó là mảnh đất tốt để Lời Chúa sinh bông trái dồi dào. (thinh lặng một lát)
Tôi có phải là miếng đất tốt để Lời Chúa sinh bông kết trái dồi dào không?… (thinh lặng một lát)
Muốn Lời Chúa đem lại phần rỗi đời đời, tôi phải làm sao?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, xin đừng để con và gia đình con thuộc hạng người nông nổi nhất thời, ý chí lửa rơm, chỉ theo Chúa thờ Chúa một thời gian rồi mê theo thú vui của cải ở đời mà bỏ Chúa.
Xin Chúa cho chúng con hằng ngày năng đọc Lời Chúa, tìm hiểu thánh ý Chúa qua Kinh Thánh và Thánh Truyền, và đem ra thực hành hằng ngày trong đời sống. Xin cho chúng con ý chí sắt đá, lòng tin bền bỉ, vượt thắng mọi khó khăn quyến rũ của ma quỷ xác thịt thế gian, để sau những ngày kiên trì gieo vãi khó nhọc ở đời này là chịu khó vâng nghe và làm theo Lời Chúa dạy, chúng con sẽ được một mùa lúa bội thu là phần rỗi linh hồn đời đời…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.” (Mt 13, 23) (Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ BẢY TUẦN 16 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 13, 24-30
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) CỎ LÙNG MỌC GIỮA LÚA
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Nước Chúa (Giáo Hội) giống như người kia gieo giống tốt vào ruộng mình, nhưng kẻ thù đã lén gieo cỏ lùng vào. Cả hai thứ đều mọc lên. Đầy tớ thấy vậy thì xin chủ nhổ cỏ, kẻo để nó làm hại lúa. Nhưng chủ bảo để đến mùa gặt, ông sẽ cho nhổ cỏ đốt, còn lúa thì cho vào kho.
Người gieo giống là Chúa, giống tốt là người lành, kẻ thù là ma quỷ, cỏ lùng là kẻ có tội. Hội Thánh do Chúa sáng lập gồm có người lành kẻ dữ, Chúa chờ đợi kẻ dữ ăn năn… đến ngày phán xét Chúa mới phạt những người ngoan cố, không chịu ăn năn hối cải trong lửa khổ hình, như người chủ cho nhổ cỏ lùng rồi đốt đi. Còn người lành là lúa tốt thì cho vào kho “Thiên Đàng” hưởng phúc đời đời.
Thiên Chúa vô cùng nhân hậu. Ngài biết rõ mỗi người chúng ta còn nhiều khuyết điểm, Ngài thấy rõ trong Hội Thánh còn lắm kẻ dữ, nhưng Ngài vẫn nhẫn nại chờ đợi mọi người ăn năn hoán cải, để Người thương yêu tha thứ và cứu rỗi. Hơn nữa, Ngài muốn kẻ lành nhờ kẻ dữ mà lập công nghiệp, bằng cách chịu đựng họ và giúp họ ăn năn hoán cải; còn kẻ dữ thì nhờ gương sáng đời sống người lành mà trở về với Chúa. (thinh lặng một lát)
Tôi có ăn năn sám hối chưa?… (thinh lặng một lát)
Tôi có lo giúp những người bê bối trong gia đình trở lại với Chúa không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, con không hiểu sao Chúa nhân từ nhẫn nại quá!…
Chúa dựng nên con, Chúa đem ơn cứu rỗi đến cho con. Chúa cho con hoàn toàn tự do muốn sống tốt hay xấu, muốn theo Chúa hay theo ma quỷ tuỳ ý con. Và cho dù con có bỏ Chúa mà theo ma quỷ, Chúa cũng không phạt con ngay, Chúa vẫn kiên trì chờ đợi con ăn năn hối cải, đến ngày cuối cùng là ngày phán xét Chúa mới phạt kẻ nào ngoan cố.
Xin Chúa thương đừng để gia đình con thuộc vào số những người ngoan cố bị Chúa phạt, nhưng cho chúng con biết vâng nghe Lời Chúa và Hội Thánh, sớm lo ăn năn chừa lỗi, để bất cứ giờ nào Chúa phán xét chúng con, chúng con cũng được Chúa thưởng, cho chúng con được hưởng phúc vinh hiển trên trời…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Cứ để cả hai lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy nhặt cỏ lùng trước đã, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.” (Mt 13, 30) (Mời cộng đoàn đọc lại)

CHÚA NHẬT TUẦN 17 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A
 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 13, 44-52
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) KHO BÁU VÀ CHIẾC LƯỚI
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu sánh Nước Trời như kho báu và ngọc quý. Ai tìm thấy mà sẵn sàng hy sinh tất cả để chiếm lấy thì được hưởng phúc lộc đời đời.
Người cũng ví Nước Người như chiếc luới thả xuống biển thu được đủ thứ cá tốt xấu, nghĩa là Hội Thánh Chúa sáng lập có kẻ tốt người xấu và Người chờ đợi kẻ xấu ăn năn sám hối.
Dụ ngôn kho báu và ngọc quý nhắc bảo chúng ta: Nước Chúa là cao quý trên hết, phải từ bỏ tất cả, hy sinh tất cả mọi sự ở đời này, để đạt được Nước đó, để được hạnh phúc vĩnh viễn.
Dụ ngôn chiếc lưới nói lên lòng Chúa khoan dung nhẫn nại, Người không muốn phạt chúng ta là kẻ tội lỗi. Người nhẫn nại chờ đợi Chúng ta ăn năn sám hối trở về với Người, để được Người thương xót cứu rỗi… (thinh lặng một lát)
Tôi có ăn năn trở về với Chúa chưa?.. (thinh lặng một lát)
Tôi có sẵn sàng từ bỏ tất cả để được Nước Chúa không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, con hết lòng cám ơn Chúa, vì Chúa đã thương dạy cho con biết: Nước Trời là cao quý hơn hết mọi kho báu ngọc quý ở đời này, vì kho báu ngọc quý ở đời này nay còn mai mất, còn Nước Trời đem lại cho chúng con hạnh phúc vĩnh viễn muôn đời.
Con cũng cám ơn Chúa, vì Chúa nhân từ khoan dung, không bao giờ muốn phạt kẻ tội lỗi, mà kiên nhẫn chờ đợi con ăn năn sám hối để Chúa yêu thương cứu vớt.
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con hằng ngày lo chừa bỏ tội lỗi, cải thiện đời sống.
Xin cho chúng con sẵn sàng hy sinh từ bỏ tất cả vinh hoa phú quý, mọi vui sướng đời này, chuyên cần lo làm việc lành phuớc đức, thờ phượng tin kính Chúa, tìm kiếm Nước Chúa, để ngày sau được kho báu trên trời.
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.” (Mời cộng đoàn đọc lại)

CHÚA NHẬT TUẦN 17 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B
 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 6, 1-15
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) HOÁ BÁNH RA NHIỀU
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Thấy dân chúng theo nghe giảng dạy phải đói khát, Chúa Giêsu không thể cầm lòng được. Người thương họ; Người bảo các môn đệ cho họ ăn. Nhưng các ông không thể lo nổi, vì các ông cũng nghèo khó như Chúa; các ông nhờ 5 chiếc bánh và 2 con cá của một em bé, để Chúa làm phép lạ hoá bánh ra nhiều cho hơn 5000 người ăn no nê mà còn dư cả 12 thúng đầy.
Chúng ta thấy trước khi hoá bánh ra nhiều, Chúa Giêsu đã bảo các môn đệ cho dân chúng ăn. Và chính Người đã dùng cá với bánh của các ông mà làm phép lạ. Điều đó cho chúng ta thấy rõ: Chúa cần chúng ta cộng tác với Người, để thực hiện công trình cứu độ của Người.
Và thánh Gioan tường thuật phép lạ hoá bánh ra nhiều này như dấu chỉ báo trước Bí Tích Thánh Thể Chúa Giêsu lập, để lấy Mình Máu Thánh Người làm của ăn nuôi linh hồn chúng ta. Mỗi khi đến dự Tiệc Thánh của Chúa, chúng ta cũng mang đến phần nhỏ của chúng ta, những gì chúng ta có, những gì gia đình chúng ta có thể dâng lên Chúa, để Chúa biến đổi thành lễ vật cứu rỗi đồng bào đồng loại chúng ta.
(thinh lặng một lát)
Mỗi khi tham dự Thánh Lễ, tôi dâng lên Chúa những gì?… (thinh lặng một lát)
Tôi có cộng tác với Chúa, lo nuôi sống hồn xác anh chị em chưa?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa không thể cầm lòng nổi trước những khổ đau nghèo đói của chúng con. Chúa luôn thương yêu chúng con. Và Chúa muốn chúng con noi gương Chúa, cộng tác với Chúa, lo lắng giúp đỡ hồn xác anh chị em…
Xin Chúa cho gia đình con và các gia đình Công Giáo biết noi gương Chúa, sẵn sàng cộng tác với Chúa, hằng ngày chia sẻ cơm áo với những người nghèo khổ, chăm nom an ủi những người bệnh tật đau khổ xung quanh chúng con, cho chúng con biết dùng lời cầu nguyện, sự hy sinh, và gương sáng đời sống, dẫn đưa những người lầm lạc tội lỗi đến với Chúa, để Chúa thương yêu cứu vớt…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philipphê: Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?.” (Mời cộng đoàn đọc lại)

CHÚA NHẬT TUẦN 17 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C
 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Lc 11, 1-13
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) CHÚA DẠY CHÚNG TA CẦU NGUYỆN
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Thấy Chúa Giêsu cầu nguyện, môn đệ liền xin Người dạy cầu nguyện. Đó là điều Chúa muốn các môn đệ xin Người, nên khi các ông ngỏ ý muốn, Người sẵn lòng dạy các ông.
Chúa Giêsu chuyên cầu nguyện, vì Người là Thiên Chúa nhập thể, Đấng cứu độ trần gian. Trong suốt đời sống, Người luôn cầu nguyện, chỉ mình Người mới dạy chúng ta cầu nguyện cách đẹp lòng Thiên Chúa. Và cầu nguyện theo Người, đó chính là lặp lại những lời Người thưa lên cùng Chúa Cha, với tâm tình con thảo, nhìn nhận Chúa là Cha nhân từ, và hết lòng tin tưởng Cha sẽ ban mọi ơn cần thiết phần hồn phần xác, nhất là ban Thánh Thần là ơn huệ cao trọng nhất, để Người dạy dỗ chỉ bảo chúng ta cầu xin đúng ý muốn của Chúa.
Chúa Giêsu nói lên dụ ngôn người bạn quấy rấy, để dạy chúng ta cầu nguyện với lòng tin tưởng sẽ được nhậm lời, vì Chúa rất thương yêu chúng ta.
Để cho chúng ta thêm lòng tin tưởng khi cầu nguyện, Chúa Giêsu nhắc lại cho chúng ta nhớ: Thiên Chúa là Cha nhân lành, Ngài luôn sẵn sàng ban Thánh Thần cho chúng ta. Chúng ta có Chúa Thánh Thần là có tất cả… (thinh lặng một lát)
Tôi có nhận Chúa là Cha nhân lành luôn sẵn sàng ban ơn lành cho tôi không?… (thinh lặng một lát)
Tôi có cậy nhờ Chúa Thánh Thần giúp cầu nguyện đẹp lòng Chúa chưa?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa Giêsu, để chu toàn sứ mạng cứu rỗi, Chúa luôn cầu nguyện cùng Chúa Cha. Chúa nêu gương cho chúng con: nếu Chúa muốn cứu rỗi chúng con và mọi người trong gia đình, chúng con phải siêng năng cầu nguyện và cầu nguyện liên lỷ.
Và hôm nay, Chúa dạy chúng con cách cầu nguyện theo đúng ý muốn Chúa Cha, là luôn nhận biết Ngài là Cha nhân lành, hằng yêu thương chăm sóc chúng con là con của Ngài. Chúng con cầu nguyện với tâm tình con thảo, hết lòng tin tưởng cậy trông, thì Ngài sẽ ban cho chúng con đầy đủ mọi ơn lành phần hồn phần xác, nhất là Ngài sẽ ban Thánh Thần cho chúng con, để Người dạy bảo chúng con cầu nguyện đúng ý muốn Chúa Cha hơn.
Xin cho gia đình chúng con chăm lo đọc kinh cầu nguyện tối sáng hằng ngày, nhất là trong các biến cố quan trọng của cuộc đời chúng con, cũng như gặp gian nan thử thách ở đời…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Anh em là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt lành, phương chi Cha trên trời. Người sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người.” (Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ HAI TUẦN 17 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 13, 31-35
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) HÌNH ẢNH NƯỚC TRỜI
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Nước Chúa giống như hột cải nhỏ hơn hết các loại hột giống. Nhưng khi nó mọc lên, nó sẽ lớn hơn các loại rau cỏ, và chim có thể làm tổ trên nó được. Nước Chúa còn giống như chút men trộn vào bột và làm cho cả khối bột dậy lên. Chúa Giêsu thường dùng thí dụ để giảng dạy các điều kín nhiệm trong Nước Chúa, đúng như lời các tiên tri đã báo trước.
Hội Thánh Chúa giống như hột cải nhỏ lần lần lớn lên, lan rộng ra khắp cả thế giới, nên chốn cho mọi người nương tựa, giúp đỡ phần hồn phần xác… Hội Thánh cũng là chất men biến đổi thế giới loài người ngày càng nên tinh tuyền thánh thiện hơn. Mỗi Kitô hữu là một thành phần của Hội Thánh, có sứ mạng góp phần làm phát triển đạo Chúa và trở nên chất men trong xã hội loài người, hằng ngày dùng đời sống đạo đức lương thiện của mình biến đổi thế giới nên tốt lành hoàn hảo. (thinh lặng một lát)
Tôi có góp phần phát triển Hội Thánh Chúa không?… (thinh lặng một lát)
Tôi có phải là chất men cho xã hội chưa?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, lúc đầu Chúa chỉ có một nhóm nhỏ Tông Đồ môn đệ. Lần lần Chúa lập “Giáo Hội” là Nước Chúa. Ngày nay hàng tỷ người được tá túc trên “cây cải” là Giáo Hội Chúa, và khối bột nhân loại đang dậy men công bình bác ái…
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con thấy được vẻ huy hoàng phong phú và sức mạnh phi thường của Hội Thánh Chúa mà tin tưởng Chúa nhiều hơn, và cho chúng con trở nên chút men làm dậy lên đức tin cho những người xung quanh chúng con.
Xin cho chúng con nhớ rằng: mọi việc làm nhỏ mọn hằng ngày của chúng con có ảnh hưởng sâu xa đến đời sống mọi nguời, nhất là những việc lành việc thiện, những việc bác ái công bình chúng con làm cho anh em đồng bào đồng loại chúng con…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Nước Chúa cũng giống như chuyện hột cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình… Nước Trời cũng giống như chuyện nấm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột.” (Mt 13, 31-33)
(Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ BA TUẦN 17 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 13, 36-43
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) GIẢI NGHĨA DỤ NGÔN CỎ LÙNG
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Các môn đê xin Chúa giải nghĩa dụ ngôn “cỏ lùng”. Người nói: Kẻ gieo giống chính là Người. Giống tốt là kẻ lành. Ruộng là thế gian. Kẻ thù là ma quỷ. Cỏ lùng là kẻ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các Thiên Thần.
Trong Hội Thánh, lúc nào cũng có kẻ lành người dữ. Kẻ lành phải sống chung đụng gần gũi với người dữ, phải cố gắng chiến đấu để thanh tẩy, làm men trong bột, muối trộn vào của ăn, đèn sáng trong đêm tối. Như thế kẻ dữ tạo dịp cho người lành nhẫn nại bác ái, còn người dữ thì nhờ gương sáng và sự giúp đỡ của kẻ lành mà ăn năn sửa lỗi. Cả hai đều làm ích lợi cho nhau.
Đến ngày tận thế, Chúa sẽ sai Thiên Thần gom kẻ dữ vào lò lửa khổ hình, còn người lành thì cho vào Nhà Cha hưởng phúc vinh hiển.
Chúa nhân từ nhẫn nại; Người chờ đợi kẻ dữ ăn năn sám hối đến ngày phán xét. Người đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Người sẽ biến cỏ lùng thành giống tốt. (thinh lặng một lát)
Tôi có cộng tác với Chúa, biến cỏ lùng thành giống tốt không?… (thinh lặng một lát)
Tôi có giúp mọi người trong gia đình ăn năn hoán cải chưa?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con tốt lành giống hình ảnh Chúa. Chúa gieo con vào thế gian, Chúa cho con sống để làm gương lành cho mọi người nhìn biết Chúa.
Nhưng con đã nghe theo ma quỷ phạm tội mất lòng Chúa, trở nên thứ cỏ lùng xấu xa, phá hoại công trình tốt đẹp của Chúa.
Nhưng con đã nghe theo ma quỷ phạm tội làm mất lòng Chúa, trở nên thứ cỏ lùng xấu xa, phá hại công trình tốt đẹp của Chúa.
Xin Chúa thương tha cho con hèn mọn yếu đuối. Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con nên một “hột giống tốt” của Chúa, luôn luôn vâng nghe theo và làm theo Lời Chúa, luôn luôn nên gương tốt gương lành cho anh chị em đồng bào đồng loại chúng con, cho chúng con biết lo lắng giúp đỡ nhau làm lành lánh tội hằng ngày, hầu ngày sau hết thảy chúng con được sum họp trong Nhà Cha hưởng phúc vinh hiển muôn đời …
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Vậy như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy… Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước của Cha họ”. (Mt 13, 40, 43)
(Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ TƯ TUẦN 17 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 13, 44-46
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) KHO BÁU VÀ NGỌC QUÝ
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Nước Chúa là kho báu người ta quý chuộng nên đem chôn giấu. Có người tìm thấy thì đem chôn thật kỹ, rồi về bán hết gia tài mà mua… Nước trời cũng giống như ngọc quý. Người tìm được thì bán hết gia sản mà mua.
Nước Trời là của quý báu, có giá trị hơn hết các ngọc quý ở đời, đáng cho con người suốt đời lo tìm cho được, và một khi đã tìm được thì hết sức vui mừng sẵn sàng từ bỏ mọi của cải đời này mà mua, nghĩa là tin theo cho đến chết, để được hạnh phúc đời này và đời sau vô cùng.
Chúa luôn đòi hỏi chúng ta phải dứt khoát, triệt để. Người không chấp nhận thái độ lừng khừng, nửa vời, vừa muốn Nước Chúa mà cũng lại ham mê của cải vui sướng thế gian. Vì như Lời Người phán: Không ai có thể làm tôi hai chủ một trật được. Nếu mê chủ này thì sẽ ghét chủ kia. Hễ chọn thế gian thì sẽ bỏ Nước Trời. (thinh lặng một lát)
Tôi có lo tìm kiếm Nước Chúa không?… (thinh lặng một lát)
Tôi có sẵn sàng hy sinh từ bỏ mọi sự ở đời để được hưởng Nước Chúa chưa?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Nước Chúa, Đạo Thánh Chúa sánh như là kho báu ngọc đẹp, cao quý hơn tất cả mọi sự vật ở đời, vì nhờ vào đó mà con được hưởng niềm vui ở đời này và hạnh phúc vô cùng đời sau, nên con phải sẵn sàng hy sinh từ bỏ tất cả để chiếm cho được Nước đó, để vào được Nước Chúa.
Nhưng lạy Chúa, vậy mà nhiều người, trong đó có cả gia đình con nữa, chúng con coi thường Nước Chúa, chẳng những không màng tìm kiếm mà còn khinh chê chống đối hoặc coi đạo Chúa ngang hàng với các đạo khác!…
Xin Chúa thương tha thứ cho những lỗi lầm của chúng con, cho chúng con biết mến chuộng Đạo Thánh Chúa, biết lo tìm kiếm Nước Chúa, cho chúng con sẵn sàng từ bỏ mọi sự mà theo Chúa thờ Chúa cho đến trọn đời, để được hưởng phúc lộc muôn đời trong Nước Chúa…
    Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.” (Mt 13,44)
(Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ NĂM TUẦN 17 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 13,47-52
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) DỤ NGÔN CHIẾC LƯỚI
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Nước Chúa giống như chiếc lưới thả xuống biển, khi kéo lên có đủ thứ cá. Cá tốt thì cho vào giỏ, cá xấu thì bỏ đi. Ngày tận thế cũng vậy. Các thiên thần lựa kẻ dữ bỏ vào lò lửa khốn khổ, còn người lành thì cho vào “kho hạnh phúc thiên đàng”.
Chúa Giêsu giảng dụ ngôn đó xong thì hỏi các môn đệ có hiểu không? Các ông thưa hiểu. Chúa nói: Vậy các con hãy giảng dạy về Nước Trời. Các con hãy khôn ngoan như chủ nhà kia biết dùng hết đồ mới đồ cũ trong kho của mình, nghĩa là phải dùng cả Tân Ước và Cựu Ước mà giảng dạy cho mọi người nhìn biết Chúa, tin thờ Chúa.
Chiếc lưới là Giáo Hội. Biển là thế gian. Cá tốt là người lành, cá xấu là kẻ dữ. Trong Hội Thánh có kẻ lành người dữ sống chung với nhau. Nhưng đến ngày phán xét, Chúa sẽ tách biệt ra: người lành thì được thưởng ở thiên đàng, còn kẻ dữ thì bị phạt trong hỏa ngục.
Chúa Giêsu đến không phải để luận phạt chúng ta, nhưng để cứu rỗi. Muốn được Chúa cứu rỗi, chúng ta phải vâng nghe Lời Người, hằng ngày lo hoán cải tâm hồn, cải thiện đời sống. (thinh lặng một lát)
Hiện tôi là kẻ dữ hay người lành?… (thinh lặng một lát)
Tôi có cần ăn năn sám hối để được cứu rỗi không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa lập Hội Thánh như chiếc lưới Chúa thả xuống trần gian. Chúa cho mọi người tự do vào Hội Thánh, lẫn lộn kẻ lành người dữ. Chúa nhẫn nại chờ đợi kẻ dữ ăn năn hối cải cho đến thời hạn cuối cùng là ngày tận thế. Hễ ai chịu vâng nghe Lời Chúa mà lo ăn năn chừa bỏ tội lỗi, sống đạo đức thánh thiện thì được Chúa cho vào cõi phước, còn ai cứng đầu cứng cổ không chịu ăn năn hỗi lỗi thì phải loại ra chốn khổ hình !
Xin Chúa thương ban ơn giúp sức con và gia đình con, cho chúng con biết sớm lo ăn năn cải thiện đời sống chúng con. Xin đừng để chúng con đợi tới giờ chót là ngày chết mới lo làm lành lánh tội thì đã muộn rồi, chúng con sẽ không kịp lo cho phần rỗi linh hồn mà phải bị phạt khốn khổ đời đời !
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
"Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài". (Mt 13,47-48)
(Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ SÁU TUẦN 17 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 13, 54-58
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) HỌ VẤP NGÃ VÌ NGUỜI
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu về quê Nadaret. Người vào giảng dạy trong Hội Đường. Dân chúng nghe Người giảng cao siêu thì lấy làm lạ kháo láo với nhau: Ông này là con của bác thợ mộc Giuse và bà Maria nghèo khó trong xóm mình, mà sao ông ta giảng dạy khôn ngoan và làm được nhiều phép lạ như thế?!… Chúa liền nói cho họ biết: Tiên tri luôn luôn bị người đồng hương xem thường, họ chỉ thấy bề ngoài mà không chịu để ý nghe giáo huấn cao siêu.
Chúa có ý nói: Sở dĩ không nhận được Người là Đấng Thiên Sai, là con Thiên Chúa, vì họ chỉ mong mỏi một Đấng Thiên Sai cao cả quyền uy, còn Người thì đề cao một cuộc sống bình dân, nghèo nàn, đơn sơ, khiêm tốn… Và hôm đó Người không làm phép lạ cho họ, vì họ không tin Người.
Chướng ngại lớn nhất khiến con người không tin nhận Chúa là thói tự kiêu tự mãn. Họ cho rằng họ biết hết, rồi khép kín, không chịu học hỏi tìm hiểu chi nữa.
Phần khác là họ chỉ mong chờ vào một Đấng Thiên Sai quyền uy kỳ diệu. Họ không thể tin nhận một Thiên Chúa trong vẻ giản đơn khiêm tốn. (thinh lặng một lát)
Tôi có tự kiêu tự mãn không?… (thinh lặng một lát)
Tôi có chấp nhận một Thiên Chúa giản đơn khiêm tốn không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, đời người bao giờ cũng trọng giàu khinh nghèo, thấy ai nghèo khó thì khinh dể mạt sát, còn ai giàu có thì nịnh bợ tâng bốc.
Sở dĩ những người đồng hương với Chúa không chịu tin Chúa, mà còn khinh thường Chúa, là vì họ chỉ xem vẻ bên ngoài nghèo khó của Chúa. Họ đòi vị Thiên Sai phải giàu có sang trọng theo tham vọng thấp hèn của họ!…
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con biết tôn trọng hết mọi người, không phân biệt người giàu kẻ nghèo. Nhất là xin Chúa cho chúng con biết nhìn nhận Chúa, tin tưởng Chúa qua vẻ bên ngoài đơn sơ nghèo khó của Chúa. Chúa cứu chuộc chúng con không bằng quyền uy thế lực, mà bằng tình thương, bằng sự hy sinh đau khổ của Chúa, hầu Chúa dạy chúng con hy sinh chịu khó hằng ngày mà theo Chúa, làm tôi Chúa, để được sống đời đời…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc sao?… Và họ vấp phạm vì Người.” (Mt 13,54-57) (Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ BẢY TUẦN 17 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 14, 1-12
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) GIOAN TẨY GIẢ SỐNG LẠI?
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Vua Hêrôđê nghe danh Chúa Giêsu thì tưởng là Gioan Tẩy Giả đã chết mà nay sống lại. Chính Gioan là người trước kia đã cấm không cho vua cuớp vợ của anh là bà Hêrôđia. Bà này bực tức nên xúi giục nhà vua nhốt Gioan vào ngục… Và ngày nọ nhân dịp nhà vua ăn tiệc mừng ngày sinh nhật, con gái bà ta nhảy múa làm cho nhà vua vui thích, nên vua hứa sẽ ban cho nó bất cứ điều gì nó muốn. Nghe tin đó, bà Hêrôđia muốn trả thù, nên xúi nó xin cái đầu của Gioan. Nhà vua nghe con bà xin như thế thì rất lấy làm buồn, vì ông ta kính nể Gioan, nhưng đã trót hứa nên phải sai người đi chém đầu ông mà giao cho nó.
Sở dĩ thánh Gioan bị giết là vì ngài dám nói lên sự thật, đã can đảm ngăn cản nhà vua phạm tội mất lòng Chúa. Ngài nêu tấm gương anh dũng cho tất cả những ai có trách nhiệm làm chứng cho Chúa, làm chứng cho sự thật. (thinh lặng một lát)
Tôi có can đảm chống lại mọi sự dữ mọi sự ác không?… (thinh lặng một lát)
Tôi có dám làm chứng cho Chúa, cho sự thật không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, thánh Gioan bị giết chỉ vì tội dám nói lên sự thật, dám ngăn cản nhà vua phạm tội, dám chống lại sự dữ sự ác…
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con biết bắt chước thánh Gioan, luôn luôn nói thật, làm theo sự thật, dầu có phải khốn khổ chết chóc, chúng con cũng sẵn sàng làm chứng cho Chúa là Đấng Chân Thật…
Xin cho chúng con biết lo tìm đủ mọi cách ngăn ngừa gia đình con và mọi người thân yêu của chúng con, cho khỏi phạm tội làm mất lòng Chúa…
Nhất là xin Chúa thương gìn giữ những người làm lớn trong đạo ngoài đời, khỏi mắc phải mưu mô xảo quyệt của những kẻ độc ác xấu xa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Số là vua Hêrôđê đã bắt trói ông Gioan và tống ngục vì bà Hêrôđia là vợ ông Philipphê. Ông Gioan có nói với vua: Ông không được phép lấy bà ấy.” (Mời cộng đoàn đọc lại)

CHÚA NHẬT TUẦN 18 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A
 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 14, 13-21
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) NĂM CHIẾC BÁNH VÀ HAI CON CÁ
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Nghe tin Gioan bị giết, Chúa Giêsu và các môn đệ lánh sang nơi hoang vắng, vì chưa đến giờ Người phải chịu chết, nhất là vì Người muốn sống gần gũi thân mật với các môn đệ.
Dân chúng đi bộ theo Người, và nhịn đói nhịn khát ở lại nghe Người giảng dạy đến chiều. Muốn theo Chúa, phải hy sinh chịu khó như thế.
Chúa thấy họ chịu cực khổ với Người thì đông lòng thương, vì Người không muốn cho chúng ta khổ cực, Người luôn muốn cho chúng ta sống hạnh phúc.
Người bảo các môn đệ lo cho họ ăn. Người muốn môn đệ phải lo nghĩ đến các nhu cầu của con người. Và với năm cái bánh và hai con cá của các ông, Người đã làm phép lạ hoá bánh ra nhiều cho hơn năm ngàn người ăn no nê mà còn dư cả mười hai giỏ đầy. Theo Chúa thì được đầy đủ dư dật, và các môn đệ chỉ đóng góp một phần nhỏ mọn, để Chúa nhân lên nhiều. Người muốn dạy chúng ta góp phần nhỏ bé vào công trình cứu rỗi lớn lao của Người, vào việc nuôi sống hồn xác anh chị em chúng ta.
Trong phép lạ này, Chúa Giêsu cũng làm những cử chỉ như trong Bữa Tiệc Ly, khi Người lập Bí Tích Thánh Thể. Thế nên việc hoá bánh ra nhiều để nuôi phần xác dân chúng, ám chỉ Mình Máu Thánh Chúa ban cho chúng ta, nuôi linh hồn chúng ta được sống…(thinh lặng một lát)
Tôi có góp phần nhỏ mọn vào việc cứu sống phần hồn phần xác anh chị em tôi chưa?…(thinh lặng một lát)
Tôi có sẵn lòng chịu khó chịu cực theo Chúa không?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa không muốn đương đầu với nguy hiểm khó khăn, khi Chúa chưa hoàn thành công cuộc cứu rỗi chúng con. Và Chúa luôn yêu thương chăm sóc chúng con nếu, chúng con biết chịu khó chịu cực theo Chúa, làm tôi Chúa.
Hôm nay sở dĩ Chúa làm phép lạ hoá bánh ra nhiều cho dân chúng ăn no nê dư dật, là vì họ đi bộ theo Chúa, chịu đói chịu khát nghe Chúa giảng dạy.
Và khi làm phép lạ này, Chúa đã dùng năm cái bánh và hai con cá của các môn đệ, rồi lại giao cho các ông phân phát cho dân chúng. Chúa muốn chúng con cộng tác với Chúa trong việc cứu sống phần hồn phần xác anh chị em chúng con.
Xin Chúa cho gia đình con và các gia đình công giáo biết lo cộng tác với Chúa, đem ơn cứu rỗi đến cho mọi người, chia cơm sẻ bánh cho anh chị em. Xin cho chúng con sẵn lòng chịu khó chịu cực theo Chúa, để được Chúa ban ơn đầy đủ dư dật phần hồn phần xác…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Người bảo: Đem lại đây cho Thầy… Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho đám đông.”
(Mời cộng đoàn đọc lại)

CHÚA NHẬT TUẦN 18 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B
 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 6, 24-35
 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  BÁNH BỞI TRỜI
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Dân chúng được Chúa Giêsu làm phép lạ hoá bánh ra nhiều cho ăn no nê thì khoái chí, muốn tôn thờ Người lên làm vua và đi theo Người mãi. Đúng là lợi lộc vật chất lôi kéo con người. Dân chúng theo Chúa không phải vì tin Chúa, mà chỉ vì Người đã nuôi họ.
Chúa biết rõ điều đó nên dạy họ phải lo tìm “của ăn trường tồn đem lại phúc trường sinh”.
Họ nghe Chúa nói thế thì mê thích xin Người cho biết làm sao có được của ăn đó. Vì họ thấy cha ông của họ ăn bánh Man-na nhưng cũng đã chết.
Chúa bảo chính Người là của ăn hằng sống đó. Ai tin theo Người thì được sống đời đời.
Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta làm việc Thiên Chúa muốn, đó là tin theo Người. Người là Đấng  Chúa Cha sai đến, đem phần rỗi đem sự sống đời đời đến cho chúng ta. Người lấy Máu Thịt Người làm của ăn nuôi linh hồn chúng ta, cho linh hồn Chúng ta được sống và được sống dồi dào, sống mãi mãi…
Tôi có muốn được sống đời đời không?... (thinh lặng một lát)
Muốn sống đời đời tôi phải làm gì?... (thinh lặng một lát)
Cầu Nguyện theo Lời Chúa:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là bánh trường sinh Chúa Cha từ trời gởi đến cho chúng con. Ai tin nhận Chúa, thờ phượng Chúa, làm tôi Chúa thì được sống đời đời…
Nhưng Chúa biết loài người chúng con dại dột lắm, chỉ lo tìm của ăn vật chất, chạy theo tiền của vui sướng ở đời mà không chịu tin nhận Chúa, tin kính Chúa… Xin Chúa thương tha lầm lỗi của chúng con. Xin Chúa cho chúng con nhận biết chỉ có một Chúa mới đem lại sự sống vĩnh cửu cho chúng con, vì Chúa là bánh Thiên Chúa ban, là Bánh từ trời xuống, Bánh đem lại sự sống cho thế gian.
Xin cho con và mọi người trong gia đình con hết lòng tin kính thờ phượng Chúa, hằng ngày siêng năng tham dự Thánh Lễ và rước Chúa, để Mình máu Thánh Chúa nuôi dưỡng linh hồn chúng con, cho linh hồn chúng con được sống, hầu ngày sau được hưởng phước muôn đời với Chúa...
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Chính Tôi là Bánh Trường Sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ.” (mời CĐ đọc lại)

CHÚA NHẬT TUẦN 18 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C
 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Lc 12, 13-21
 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) NGƯỜI GIÀU CÓ NGU NGỐC
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Một người đến nhờ Chúa Giêsu can thiệp vào việc chia gia tài, Người từ chối, vì Người không đến để lo việc trần thế. Và Người dùng dịp này để dạy chúng ta chớ tham lam của cải ở đời này: nó không đảm bảo được cho mạng sống chúng ta.
Dụ ngôn người giàu có ngu xuẩn nói lên ý nghĩa đó. Anh ta có của cải dư thừa, đến nỗi phải xây kho lẫm lớn hơn để chứa, và anh ta cậy dựa vào nó mà không nghĩ rằng mình phải chết bất thần mà không mang theo được gì hết.
Đúng là sự giàu có của cải vật chất khiến con người quên mình phải chết; nhưng nó chẳng đảm bảo được hạnh phúc bền vững.
Sự tham lam của cải làm cho con người coi hạnh phúc đời này là đấy đủ vững bền, làm cho họ không còn khao khao khát tìm kiếm hạnh phúc thật, hạnh phúc vĩnh viễn. Nhưng sự thật hoàn toàn khác hẳn. Ngày họ nhắm mắt lìa đời, của cải chẳng còn mà hạnh phúc vĩnh viễn cũng không có!
Thế nên ai lo thu tích của cải đời này mà không lo làm giàu trước mặt Chúa thì thật ngu dại.
Tôi lo thu tích của cải đời này hay đời sau?... (thinh lặng một lát)
Tôi muốn hạnh phúc đời này hay đời sau?... (thinh lặng một lát)
Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, của cải đời này nay còn mai mất, và nó không đảm bảo cho con được hạnh phúc đời sau. Con biết thế, nhưng con vẫn chạy theo nó, tìm kiếm nó, làm tôi nó. Con coi nó như chúa tể, con coi trọng nó hơn danh dự của con, phẩm giá của con, phần rỗi của con!... Con xem Chúa chẳng ra gì. Con kể Thiên Đàng cũng bằng không!...
Xin Chúa thương tha lỗi lầm của con…
Xin cho con và mọi người trong gia đình con biết rằng: những gì chúng con có là do Chúa ban, để chúng con dùng mà lo tích trữ kho tàng ở trên trời, là hằng ngày lo làm lành lánh dữ, lo phụng sự Chúa nhiệt thành và phục vụ mọi người tận tâm tận lực, để đời này con được Chúa thương, ngày sau được Chúa thưởng trên trời đời đời…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi đã sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ay kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng như thế đó.” (mời CĐ đọc lại)

THỨ HAI TUẦN 18 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 14, 13-21
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) NĂM CHIẾC BÁNH VÀ HAI CON CÁ
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Nghe tin Gioan bị giết, Chúa Giêsu và các môn đệ lánh sang nơi hoang vắng, vì chưa đến giờ Người phải chịu chết, nhất là vì Người muốn sống gần gũi thân mật với các môn đệ.
Dân chúng đi bộ theo Người, và nhịn đói nhịn khát ở lại nghe Người giảng dạy đến chiều. Muốn theo Chúa, phải hy sinh chịu khó như thế.
Chúa thấy họ chịu cực khổ với Người thì đông lòng thương, vì Người không muốn cho chúng ta khổ cực, Người luôn muốn cho chúng ta sống hạnh phúc.
Người bảo các môn đệ lo cho họ ăn. Người muốn môn đệ phải lo nghĩ đến các nhu cầu của con người. Và với năm cái bánh và hai con cá của các ông, Người đã làm phép lạ hoá bánh ra nhiều cho hơn năm ngàn người ăn no nê mà còn dư cả mười hai giỏ đầy. Theo Chúa thì được đầy đủ dư dật, và các môn đệ chỉ đóng góp một phần nhỏ mọn, để Chúa nhân lên nhiều. Người muốn dạy chúng ta góp phần nhỏ bé vào công trình cứu rỗi lớn lao của Người, vào việc nuôi sống hồn xác anh chị em chúng ta.
Trong phép lạ này, Chúa Giêsu cũng làm những cử chỉ như trong Bữa Tiệc Ly, khi Người lập Bí Tích Thánh Thể. Thế nên việc hoá bánh ra nhiều để nuôi phần xác dân chúng, ám chỉ Mình Máu Thánh Chúa ban cho chúng ta, nuôi linh hồn chúng ta được sống… (thinh lặng một lát)
Tôi có góp phần nhỏ mọn vào việc cứu sống phần hồn phần xác anh chị em tôi chưa?…(thinh lặng một lát)
Tôi có sẵn lòng chịu khó chịu cực theo Chúa không?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa không muốn đương đầu với nguy hiểm khó khăn, khi Chúa chưa hoàn thành công cuộc cứu rỗi chúng con. Và Chúa luôn yêu thương chăm sóc chúng con nếu, chúng con biết chịu khó chịu cực theo Chúa, làm tôi Chúa.
Hôm nay sở dĩ Chúa làm phép lạ hoá bánh ra nhiều cho dân chúng ăn no nê dư dật, là vì họ đi bộ theo Chúa, chịu đói chịu khát nghe Chúa giảng dạy.
Và khi làm phép lạ này, Chúa đã dùng năm cái bánh và hai con cá của các môn đệ, rồi lại giao cho các ông phân phát cho dân chúng. Chúa muốn chúng con cộng tác với Chúa trong việc cứu sống phần hồn phần xác anh chị em chúng con.
Xin Chúa cho gia đình con và các gia đình công giáo biết lo cộng tác với Chúa, đem ơn cứu rỗi đến cho mọi người, chia cơm sẻ bánh cho anh chị em. Xin cho chúng con sẵn lòng chịu khó chịu cực theo Chúa, để được Chúa ban ơn đầy đủ dư dật phần hồn phần xác…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Người bảo: Đem lại đây cho Thầy… Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho đám đông.” (Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ BA TUẦN 18 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 14, 22-33
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) CHÍNH THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Dân chúng được Chúa cho bánh ăn no nên thích chí, hùa(ráp) nhau tôn phong Người lên làm vua.
Nhưng Người đến không phải để được làm lớn thống trị, mà đến để phục vụ và hy sinh chuộc tội loài người.
Thế nên Người giục bảo các môn đệ xuống thuyền lánh sang bên kia hồ, vì Người thấy các ông cũng tham quyền, ham chức lắm!…
Còn Người thì lên núi cầu nguyện. Người luôn cầu nguyện, nhất là trong những lúc có việc quan trọng hoặc khó khăn. Người nêu gương cho chúng ta…
Bỗng gió to nổi lên!… Lúc gần sáng, Chúa đi trên mặt nước đến với các môn đệ. Các ông thấy Người thì hoảng sợ tưởng là ma. Người bảo: Thầy đây, đừng sợ! Nhưng Phêrô cũng còn hồ nghi nên thưa: Nếu thật là Thầy, xin cho con đi trên nuóc mà đến với Thầy. Chúa bảo ông đi. Nhưng đi được một đỗi, ông thấy sóng gió thì sợ nên bị chìm xuống. Ông hoảng hốt xin Chúa cứu giúp. Chúa liền giơ tay nắm lấy ông và trách sao ông kém lòng tin, nếu ông tin Chúa vững vàng thì ông khỏi bị chìm trong nước. Các môn đệ thấy vậy thì tin thật Người là Con Thiên Chúa. (thinh lặng một lát)
Tôi có tin Chúa Giêsu là con Thiên Chúa phép tắc vô cùng không?…(thinh lặng một lát)
Mỗi khi có điều quan trọng hoặc gặp khó khăn thử thách, tôi có biết chạy đến Chúa không?…
(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, gia đình con thường gặp gian nan khốn khó. Những lúc đó chúng con thường chạy tới người này, van xin người nọ mà không biết chạy tới Chúa, khẩn cầu Chúa, tin tưởng Chúa…
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con biết bắt chước các Thánh Tông Đồ, mỗi khi gặp khó khăn phần xác, mỗi lúc bị cám dỗ thử thách phần hồn, chúng con biết tin tưởng Chúa, kêu xin Chúa, để được Chúa giơ tay nắm lấy chúng con, cứu giúp chúng con…
Và việc Chúa cứu Thánh Phêrô khỏi chết chìm, nhắc cho chúng con nhớ đến việc Chúa cứu dân Do Thái qua Biển Đỏ về Đất Chúa hứa. Xin Chúa thương cứu giúp chúng con vượt qua biển thế gian đầy sóng gió này mà về đến Quê Trời hưởng phúc đời đời…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Ông Phêrô từ thuyền bước xuống đi trên mặt nước, và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: Thưa Ngài, xin cứu con với! Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông.” (Mt 14, 29-31) (Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ TƯ TUẦN 18 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 15, 21-28
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) LÒNG TIN CỦA BÀ MẠNH THẬT
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu đến miền Tia là vùng dân ngoại. Có một bà đến van xin Người cứu con gái bà đang bị quỷ ám. Chúa làm thinh… nhưng bà ta cứ van lơn mãi, nên Chúa nói: Ta chỉ được sai đến để cứu dân Israel thôi. Nhưng bà ta cứ nài nỉ, nên Chúa đáp: Bánh để dành cho con cái, không nên cho chó con ăn (thời đó người ta coi người ngoại như chó). Chúa có ý nói Người có sứ mạng lo cho Israel là dân riêng của Người trước. Nhưng bà ta khiêm tốn nài xin Chúa cứu thêm con bà thuộc dân ngoại hèn mọn. Bà thưa: Xin cho chó con được ăn bánh vụn trên bàn rơi xuống!…
Đứng trước lòng tin mạnh mẽ, đầy khiêm tốn và kiên vững này, Chúa chẳng những không thể cầm lòng được, mà còn khen ngợi: Đức tin của bà thật mạnh. Bà muốn sao thì Ta cho được vậy. Và con bà liền được khỏi…
Lòng tin mạnh mẽ, lời cầu nguyện khiêm tốn bền vững là yếu tố cốt yếu để được Chúa thương cứu giúp. Và thử thách đức tin, thử thách khi cầu nguyện càng làm tăng trưởng niềm tin cậy của chúng ta.
(thinh lặng một lát)
Tôi có lòng tin Chúa mạnh mẽ không?… (thinh lặng một lát)
Tôi có vững lòng trông cậy Chúa không?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, con biết chắc Chúa không sao cầm lòng nổi trước lòng tin mạnh mẽ bền vững của người mẹ đau khổ này! Mặc dầu Chúa đã từ chối và nói rõ sứ mạng cứu rỗi của Chúa chỉ giới hạn cho dân Israel, nhưng bà ta vẫn tin tưởng, khiêm tốn nài xin, nên Chúa đã cứu con bà khỏi bị quỷ ám…
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con có lòng tin Chúa mạnh mẽ như bà, cho chúng con biết bền đỗ cầu xin khẩn nguyện với Chúa như bà, nhất là trong những lúc chúng con gặp gian nan khốn khó, những lần chúng con bị cám dỗ phản nghịch cùng Chúa, để chúng con cũng được Chúa thương ban ơn cứu giúp phần hồn phần xác…
Và xin cho chúng con hằng ngày biết cám ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con ăn bánh của con cái Chúa, được nhìn biết thờ phượng Chúa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
Bấy giờ Đức Giêsu đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy”. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.” (Mt 15, 28) (Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ NĂM TUẦN 18 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 16, 13-23
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) THẦY LÀ ĐẤNG KITÔ
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: Người ta bảo Thầy là ai? Các ông thưa: Người thì bảo Thầy là Gioan Tẩy Giả, kẻ nói Thầy là Êlia… Còn các con, các con bảo Thầy là ai? Phêrô liền tuyên xưng Người là Con Thiên Chúa. Chúa khen ông đã được Chúa Cha cho biết điều đó và Người gọi tên ông là Đá. Người sẽ xây Giáo Hội trên đá này. Và Giáo Hội Người lập sẽ vững mạnh muôn đời. Người cũng ban cho ông quyền tha tội. Rồi Người tỏ cho các môn đệ biết: sứ mạng Thiên Sai của Người là chịu khổ hình chịu chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại. Phêrô vì nhiệt tình với Chúa và phần nào vì mơ ước một Đấng Thiên Sai oai hùng như đồng bào ông, nên can Người đừng chịu chết. Nhưng Người quở ông nặng nề, vì ông cản trở chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa.
Lòng tin nơi Chúa Giêsu không phải bởi sức tự nhiên mà có, nhưng là ân ban của Chúa Cha. Hằng ngày chúng ta phải cám ơn Chúa, vì Người đã thương ban đức tin cho chúng ta.
Là môn đệ Chúa Kitô, chúng ta phải nhận thức đúng Người là Đấng Cứu Thế, để giới thiệu cho mọi người nhìn biết tin kính.
Phêrô vừa tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô rồi trở lại cản trở Người không cho Người chịu chết, là vì ông chưa biết Người là Đầy Tớ Đau Khổ. Người phải chịu chết để cứu sống muôn người.
(thinh lặng một lát)
Tôi có cám ơn Chúa vì Người đã thương ban đức tin cho tôi không?… (thinh lặng một lát)
Tôi có tin đau khổ là đường đưa đến cõi sống không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa Giêsu, để khơi dậy niềm tin cho các Tông Đồ, Chúa đã bảo các ông cho biết Chúa là ai. Và Thánh Phêrô đã thay mặt anh em mà tuyên xưng Chúa là Đấng Kitô, là Con Thiên Chúa.
Xin Chúa cho con và gia đình con hằng ngày biết tuyên xưng Chúa là Chúa chúng con, là Đấng Chúa Cha sai đến để cứu chuộc chúng con.
Xin cho chúng con biết dùng lời nói việc làm hằng ngày làm chứng cho mọi người tin Chúa thờ Chúa…
Xin cho chúng con noi gương Chúa, dùng thập giá là những đau khổ trong đời sống chúng con, làm phương thế cứu rỗi linh hồn chúng con và mọi người…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
Đức Giêsu lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Simon Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16, 15-16) (Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ SÁU TUẦN 18 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 16, 24-28
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) MUỐN THEO CHÚA
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa nói với các môn đệ: Nếu ai muốn theo Thầy, phải bỏ mình, vác thập giá mà theo, nghĩa là phải từ bỏ hết mọi tiện nghi lợi lộc ở đời và chấp nhận hy sinh chịu khó hằng ngày để phục vụ Chúa và đồng loại. Ai chỉ lo cho mạng sống ở đời này thì có ngày phải chết mất. Còn ai hy sinh tánh mạng vì Thầy sẽ được sống đời đời. Nếu được lợi lộc cả thế gian mà mất linh hồn nào có ích gì, và làm sao cứu linh hồn lại được? Đến ngày tân thế, Thầy sẽ thưởng phạt mọi người tuỳ theo việc lành dữ họ làm lúc còn sống.
Chúa cho chúng ta tự do. Muốn theo Chúa hay không tuỳ ý. Một khi theo Chúa thì phải dứt khoát triệt để: Người không chấp nhận thái độ nửa chừng.
Theo Chúa, từ bỏ mình, vác khổ giá hằng ngày, không phải là một số khổ hình, một sự huỷ diệt. Nó là điều kiện cho một cuộc sống viên mãn, một hạnh phúc trường tồn. (thinh lặng một lát)
Tôi triệt để theo Chúa, hay nửa theo Chúa nửa theo thế gian?… (thinh lặng một lát)
Tôi có tin khổ giá là đường đưa đến cõi sống hạnh phúc không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con, Chúa đã đến cứu chuộc con, Chúa không bắt ép, mà Chúa cho con hoàn toàn tự do theo Chúa hay không theo, tin Chúa hay không tin. Nhưng một khi đã quyết định tin theo Chúa, con phải dứt bỏ tất cả những gì cản trở con, và con phải noi gương Chúa chịu cực chịu khó hằng ngày lo cho linh hồn con và mọi người, để đến ngày phán xét Chúa sẽ thưởng con, Chúa cho con được sống đời đời…
Con và mọi người trong gia đình con quyết lòng tin theo Chúa, làm tôi Chúa. Nhưng chúng con yếu đuối hèn kém quá, sợ cực sợ khổ, ngại từ bỏ của cải vui sướng quá! Xin Chúa thương ban ơn giúp sức chúng con, cho chúng con trung thành bền đỗ vác thánh giá theo Chúa đến cùng.
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Ai muốn theo Thầy, phải bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt 16, 24) (Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ BẢY TUẦN 18 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 17, 14-20
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) TẠI ANH EM KÉM TIN
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Một người kia dẫn con đến xin các môn đệ chữa bệnh kinh phong. Nhưng các ông không chữa được, nên anh ta dẫn đến xin Chúa chữa. Chúa quở trách họ kém lòng tin rồi chữa cho nó. Các môn đệ hỏi Chúa: Sao chúng con chữa nó không được? Chúa đáp: Vì các con kém lòng tin. Nếu các con có một đức tin nhỏ bằng hạt cải thôi, thì các con làm được tất cả, các con dời núi dời non cũng được.
Thật sự Chúa đã ban quyền trừ quỷ chữa bệnh cho các Tông Đồ môn đệ. Nhưng các ông còn nghi ngờ về quyền hành của mình, các ông không biết cậy dựa vào quyền năng của Chúa, nên các ông không cứu chữa đứa trẻ này được. Đức tin là sức mạnh phi thường. Nó trừ khử được ma quỷ, nó chữa lành mọi bệnh tật, nó biến đổi mọi tâm hồn, vì đó là quyền năng của Thiên Chúa.
Tin là hoàn toàn cậy dựa vào quyền năng Chúa, nhờ đó chúng ta chiến thắng được tất cả những gì mà tự sức chúng ta không thể vượt qua nổi. (thinh lặng một lát)
Đức tin của tôi bằng hạt cải không?… (thinh lặng một lát)
Đức tin của tôi có giúp tôi chiến thắng ma quỷ, xác thịt, thế gian chưa?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, tin Chúa thì làm được tất cả, mà không tin Chúa thì không làm được gì, như các Tông Đồ vì kém lòng tin, mà không chữa được đứa trẻ kinh phong này.
Con tin Chúa là con dựa vào sức mạnh phi thường của Chúa, con tin Chúa thì con nhờ quyền năng vô cùng của Chúa mà dời được núi non là “thói hư tật xấu” của con, con sẽ can đảm mạnh mẽ theo Chúa, làm tôi Chúa, con sẽ được mọi sự ở đời này và hạnh phúc vĩnh viễn đời sau…
Xin Chúa ban cho con và gia đình con đức tin mạnh mẽ, đức tin vững vàng, chỉ biết cậy dựa vào Chúa, để chúng con làm được mọi sự đẹp lòng Chúa, sáng danh Chúa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: rời khỏi đây, qua bên kia! Nó cũng sẽ qua và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm đuợc.”
(Mt 17, 20) (Mời cộng đoàn đọc lại)

CHÚA NHẬT TUẦN 19 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A
 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 14, 22-33
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) CHÍNH THẦY ĐÂY ĐỪNG SỢ
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Dân chúng được Chúa cho bánh ăn no nên thích chí, hùa(ráp) nhau tôn phong Người lên làm vua.
Nhưng Người đến không phải để được làm lớn thống trị, mà đến để phục vụ và hy sinh chuộc tội loài người.
Thế nên Người giục bảo các môn đệ xuống thuyền lánh sang bên kia hồ, vì Người thấy các ông cũng tham quyền, ham chức lắm!…
Còn Người thì lên núi cầu nguyện. Người luôn cầu nguyện, nhất là trong những lúc có việc quan trọng hoặc khó khăn. Người nêu gương cho chúng ta…
Bỗng gió to nổi lên!… Lúc gần sáng, Chúa đi trên mặt nước đến với các môn đệ. Các ông thấy Người thì hoảng sợ tưởng là ma. Người bảo: Thầy đây, đừng sợ! Nhưng Phêrô cũng còn hồ nghi nên thưa: Nếu thật là Thầy, xin cho con đi trên nuóc mà đến với Thầy. Chúa bảo ông đi. Nhưng đi được một đỗi, ông thấy sóng gió thì sợ nên bị chìm xuống. Ông hoảng hốt xin Chúa cứu giúp. Chúa liền giơ tay nắm lấy ông và trách sao ông kém lòng tin, nếu ông tin Chúa vững vàng thì ông khỏi bị chìm trong nước. Các môn đệ thấy vậy thì tin thật Người là Con Thiên Chúa. (thinh lặng một lát)
Tôi có tin Chúa Giêsu là con Thiên Chúa phép tắc vô cùng không?… (thinh lặng một lát)
Mỗi khi có điều quan trọng hoặc gặp khó khăn thử thách, tôi có biết chạy đến Chúa không?…
(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, gia đình con thường gặp gian nan khốn khó. Những lúc đó chúng con thường chạy tới người này, van xin người nọ mà không biết chạy tới Chúa, khẩn cầu Chúa, tin tưởng Chúa…
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con biết bắt chước các Thánh Tông Đồ, mỗi khi gặp khó khăn phần xác, mỗi lúc bị cám dỗ thử thách phần hồn, chúng con biết tin tưởng Chúa, kêu xin Chúa, để được Chúa giơ tay nắm lấy chúng con, cứu giúp chúng con…
Và việc Chúa cứu Thánh Phêrô khỏi chết chìm, nhắc cho chúng con nhớ đến việc Chúa cứu dân Do Thái qua Biển Đỏ về Đất Chúa hứa. Xin Chúa thương cứu giúp chúng con vượt qua biển thế gian đầy sóng gió này mà về đến Quê Trời hưởng phúc đời đời…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Ông Phêrô từ thuyền bước xuống đi trên mặt nước, và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: Thưa Ngài, xin cứu con với! Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông.” (Mt 14, 29-31) (Mời cộng đoàn đọc lại)

CHÚA NHẬT TUẦN 19 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B
 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 6, 41-52
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) BÁNH HẰNG SỐNG
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Nghe Chúa Giêsu tuyên bố Người là Bánh từ trời xuống, người Do Thái cho rằng Người phạm thượng, vì họ không tin Người là con Thiên Chúa, là Đấng Thiên Sai. Cho được tin Người, phải nhờ Chúa Cha ban ơn giúp sức. Và ai tin Người, chấp nhận Lời Người thì được sống đời đời.
Người là Bánh Trường Sinh từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì không phải chết, nghĩa là ai tin Người, tuân giữ Lời Người thì được thông phần sự sống vĩnh cửu với Người.
Người mời gọi chúng ta đón nhận Người, đón nhận sự sống viên mãn ngay từ ở đời này, để được triển nở hoàn toàn trong ngày sống lại. Người nuôi sống chúng ta bằng chính Thịt Máu Người. Mọi ước vọng của chúng ta sẽ được thoả mãn, nếu chúng ta  nhận lãnh Bánh Hằng Sống Người ban cho chúng ta…
(thinh lặng một lát)
Tôi có tin Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống của tôi không?... (thinh lặng một lát)
Tôi có năng lãnh nhận Bánh Hằng Sống không?... (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, Chúa thương con, Chúa muốn cứu con khỏi chết, Chúa ban Mình Thánh Máu Thánh Chúa làm của ăn nuôi dưỡng con, cho con được sống viên mãn ở đời này và ngày sau được sống lại hưởng phúc đời đời với Chúa.
Gia đình con hết lòng cám ơn Chúa…
Xin cho chúng con tránh khỏi thói thành kiến thiển cận của người Do Thái xưa, chỉ căn cứ theo lý lịch của Chúa mà không nhận ra Chúa là Đấng Thiên Sai,  là Bánh Hằng Sống từ trời xuống nuôi sống loài người chúng con.
Xin cho chúng con hết lòng tin kính Chúa là Bánh Hằng Sống Chúa Cha gởi đến, cho chúng con năng dọn mình xứng đáng lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa để được sống đời đời…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống; ai ăn Bánh này, sẽ được sống đời đời”.
(Mời cộng đoàn đọc lại)

CHÚA NHẬT TUẦN 19 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Lc 12, 32-48
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) TIN TƯỞNG VÀ TỈNH THỨC
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu sánh nhóm môn đệ của Người như “đoàn chiên nhỏ bé”, trước muôn vàn khó khăn thử thách. Nhưng Người trấn an các ông, vì Chúa Cha đã ban Nước Trời cho các ông. Nước Trời là kho báu cao quý hơn hết, nên phải hy sinh từ bỏ của cải thế gian là thứ dễ hư nát mất mát, để được hưởng Nước Trời đời đời.
Muốn đạt hưởng Nước Trời, cần phải có tinh thần siêu thoát, đồng thời cũng phải trung thành phụng sự Chúa và phục vụ anh em đồng loại.
Người môn đệ cần phải trung tín với Chúa, sẵn sàng phụng sự Chúa, sẵn sàng chờ đợi Chúa, như người đầy tớ trung thành giúp việc và chờ đợi chủ. Người sẽ trở lại vinh quang và sẽ cho môn đệ được hưởng vinh quang với Người.
Với dụ ngôn người quản lý trung tín, cung cấp lương thực cho gia nhân theo đúng ý chủ, Chúa Giêsu dạy môn đệ phải tận tình phục vụ anh em. Có như thế mới thực hành trọn luật Nước Trời và xứng hưởng Nước đó. (thinh lặng một lát)
Tôi có sẵn sàng chờ đợi Chúa, phụng sự Chúa không?... (thinh lặng một lát)
Tôi có tận tâm phục vụ anh chị em tôi chưa?... (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, con là môn đệ Chúa. Chúa thương con, Chúa biết con phải gặp nhiều gian nan thử thách ở đời. Chúa sợ con ngã lòng bại cuộc, nên Chúa báo cho con biết: nếu con sẵn sàng từ bỏ của cải thế gian, sẵn sàng chờ đợi Chúa, phụng sự Chúa, và tận tâm phục vụ anh chị em con, con sẽ được hưởng Nước Trời, con sẽ được hưởng vinh quang với Chúa trong ngày Chúa trở lại.
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con biết bắt chước người đầy tớ và người quản lý trung tín khôn ngoan Chúa nói hôm nay, luôn tỉnh thức chờ đợi Chúa bằng cách nhiệt thành phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em chúng con, để ngày Chúa trở lại vinh quang, con sẽ được thông phần vinh hiển trong Nước Chúa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).
Sống Lời Chúa dạy:
“Ai là người quản lý trung tín khôn ngoan, mà ông chủ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy thì thật là có phúc cho anh ta”. (Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ HAI TUẦN 19 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 17, 21-26
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) CHẾT ĐỂ SỐNG LẠI
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu báo cho các môn đệ biết: Người sẽ bị nộp, bị giết nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại… Các môn đệ nghe Chúa nói vậy thì buồn lắm, nhưng không dám nói gì, vì sợ Chúa quở như đã quở thánh Phêrô!…
Đây là lần thứ hai Chúa Giêsu báo cho các môn đệ biết: Người sẽ chịu chết và sống lại để chuộc tội loài người. Người luôn nghĩ đến sứ mạng của Người. Và mỗi lần báo trước cuộc tử nạn, Người luôn nói đến cuộc Phục Sinh của Người, vì đó là tột điểm của đời Người và bảo đảm cho sự sống của chúng ta.
Và nhân việc nộp thuế cho Đền Thờ, Chúa Giêsu đã minh chứng Người là Con Thiên Chúa làm người. Là con Thiên Chúa, Người khỏi phải nộp thuế; nhưng vì Người đã làm người, Người muốn sống như mọi người.
Là Kitô hữu chúng ta không đòi cho được đặc quyền đặc lợi, nhưng cần phải sống nên người hơn, để trở nên muối cho đời, ánh sáng cho trần gian. (thinh lặng một lát)
Tôi có sẵn sàng chịu chết để được sống lại với Chúa không?…(thinh lặng một lát)
Tôi có đòi được đặc quyền đặc lợi không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, đây là lần thứ hai Chúa nói cho chúng con biết rõ sứ mạng cứu rỗi của Chúa. Để cứu rỗi loài người hèn hạ tội lỗi chúng con, Chúa phải chịu khổ hình, phải chịu vác thập giá, phải chịu chết đóng đinh!… Nhưng rồi Chúa sẽ sống lại, để cho chúng con cùng được sống với Chúa.
Vào lúc Chúa còn sống giữa chúng con, Chúa luôn nêu gương vâng lời Chúa Cha và tuân giữ lề luật cho chúng con. Mặc dầu Chúa đã tuyên bố Chúa và các môn đệ được miễn thuế, vì Chúa là Thiên Chúa, là chủ của đền thờ. Nhưng rồi Chúa cũng bảo Thánh Phêrô nộp thuế cho phần của Chúa và của ông, để nêu gương cho chúng con.
Xin Chúa cho con và gia đình con biết noi gương Chúa, chết cho tội lỗi xác thịt để được sống lại với Chúa, và hằng ngày biết lo vâng theo Thánh Ý Chúa, biết lo tuân giữ lề luật Chúa và Hội Thánh…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ chỗi dậy… Anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh”. (Mt 17, 23. 27)
(Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ BA TUẦN 19 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 18, 1-5.10-14
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) NGƯỜI LỚN NHẤT NƯỚC TRỜI
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Các môn đệ xúm lại hỏi Chúa: Ai là người lớn nhất trong Nước Trời? Chúa không trả lời ngay. Người gọi một trẻ nhỏ vào đứng trước mặt các ông và nói: Ai không trở nên như trẻ nhỏ, không sống đơn sơ, thật thà, khiêm tốn như trẻ nhỏ thì không được vào Nước Trời. Và ai trở nên giống trẻ nhỏ: đơn sơ, hoàn toàn lệ thuộc phó thác, thì sẽ làm lớn hơn hết trên Nước Trời. Ai tiếp một trẻ nhỏ vì Thầy là tiếp chính Thầy… Các con chớ khinh dể trẻ nào, vì chúng nó có Cha Thầy chăm nom săn sóc.
Các con biết sứ mạng của Thầy là cứu rỗi những kẻ đơn sơ bé nhỏ và tội lỗi. Và các con nghĩ sao: Nếu một người có trăm con chiên, rủi lạc mất một con, người đó không đi tìm nó sao? Và nếu tìm được người đó vui mừng hơn cả chín mươi chín con không bị lạc. Cha của Thầy cũng thế, Người không muốn cho một trẻ nào phải hư mất.
Chúa Giêsu luôn luôn quý chuộng kẻ bé mọn, người tội lỗi. Chính vì họ mà Người đã hiến mạng sống!…
Và điều kiện để được cứu rỗi, được vào Nước Trời là phải trở nên trẻ nhỏ, sống đơn sơ, khiêm tốn, hoàn toàn tin tưởng phó thác. (thinh lặng một lát)
Tôi có muốn được vào Nước Trời không?…(thinh lặng một lát)
Muốn được vào Nước Trời, tôi phải làm sao?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, con thấy Chúa luôn dạy khác làm khác con: Con muốn được làm lớn để được kẻ hầu người hạ, thì Chúa lại bảo con hãy nên như trẻ nhỏ, sống đơn sơ, hoàn toàn lệ thuộc phó thác vào Chúa, và phải trở nên đầy tớ phục vụ hầu hạ mọi người.
Con trọng sang khinh hèn, thì Chúa lại bảo phải trọng hèn khinh sang. Con thích người hiền lương đạo đức, thì Chúa lại bảo phải thương yêu tìm kiếm kẻ bất lương tội lỗi…
Xin Chúa giúp con và gia đình con luôn luôn làm đúng Lời Chúa dạy: cho chúng con sống khiêm tốn bé mọn, hết lòng tin tưởng phó thác vào Chúa, hết lòng tôn trọng mọi người, như trẻ thơ lúc nào cũng kính nể và cần sự che chở của người lớn. Nhất là xin Chúa cho chúng con biết lo giúp Chúa, hằng ngày lo tìm kiếm giúp đỡ những người lầm lạc tội lỗi trở về cùng Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời… Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?” (Mt 18,3.12) (Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ TƯ TUẦN 19 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 18, 15-20
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) SỬA LỖI CHO NHAU
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa bảo các môn đệ: Nếu anh em con có lỗi phạm điều gì, con hãy đến gặp riêng kẻ ấy, lấy tình huynh đệ mà khuyên lơn sửa bảo, để tránh gương xấu và chạm lòng tự ái anh em. Nếu kẻ ấy không nghe con, hãy đem thêm một vài người nữa để làm chứng cho anh em con chịu nhận lỗi. Nếu kẻ ấy cũng không chịu nghe thì con hãy đem cả giáo đoàn đến, nghĩa là phải trình lên các vị thẩm quyền trong đạo để khuyến cáo họ. Người đó mà không chịu nghe cả giáo đoàn nữa thì kể như đã ngoan cố bất lương. Và điều gì các con kết án hay tha thứ dưới đất thì trên trời cũng vậy…
Và Thầy bảo thật: nếu có hai người hợp nhau cầu xin điều gì thì Cha Thầy sẽ ban cho, vì ở đâu có hai ba người hợp nhau, thì có Thầy ở đó…
Người tội lỗi không phải là kẻ đáng chê đáng bỏ mà đáng thương đáng cứu giúp. Chính Chúa đã nêu gương thương giúp như thế.
Và để sửa lỗi anh em, chính chúng ta phải đi bước trước, không đợi họ đến với chúng ta.
Ngoài ra việc sửa lỗi cho nhau, Chúa còn dạy chúng ta chung cùng cầu nguyện, để Chúa luôn luôn hiện diện giữa chúng ta. (thinh lặng một lát)
Tôi thường giúp kẻ có tội hay tôi khinh dể bỏ bê?…(thinh lặng một lát)
Gia đình tôi tối sáng đọc kinh chung hay mạnh ai nấy đọc, mạnh ai nấy bỏ?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa không muốn phạt kẻ có tội mà muốn cho họ ăn năn để Chúa tha thứ. Và Chúa bảo con phải lo giúp họ trở về với Chúa, bằng lời khuyên bảo theo tinh thần bác ái yêu thương, và bằng lời cầu nguyện.
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con biết noi gương Chúa, luôn luôn sẵn sàng tha thứ lỗi lầm cho nhau. Xin Chúa cho chúng con biết yêu thương giúp đỡ nhau trở về với Chúa, mỗi khi chúng con lầm lỗi phạm tội mất lòng Chúa.
Và xin Chúa cho chúng con biết họp nhau cầu nguyện, đọc kinh tối sáng chung mỗi ngày, để được Chúa ngự giữa chúng con, ban ơn cứu giúp chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó… Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho”.
(Mt 18,15-17) (Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ NĂM TUẦN 19 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 18, 21-38
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) TÊN MẮC NỢ ĐỘC ÁC
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Thánh Phêrô hỏi Chúa phải tha lỗi cho nhau mấy lần, Chúa bảo phải tha mãi. Để giải thích Chúa nói: Có vua kia tính sổ với đầy tớ: một đầy tớ mắc nợ mười ngàn nén vàng mà không có gì để trả, nên vua bảo y bán vợ đợ con mà trả. Nhưng y năn nỉ van lơn tha thiết thì vua tha hết… Vừa ra khỏi đền vua, y gặp người bạn chỉ thiếu y có một trăm đồng. Y tóm cổ bạn mà đòi nợ. Người này sấp mình van xin, nhưng y không chịu nghe, bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ!… Và Chúa kết luận: Nếu các con không thật lòng tha thứ cho nhau thì Cha trên trời cũng sẽ đối xử với các con như vậy.
Ông vua trong dụ ngôn này là Thiên Chúa, đầy tớ là chúng ta. Tội lỗi ta vô kể mà Chúa vẫn tha; còn lỗi lầm của anh em đối với ta thì không có bao nhiêu, mà thường ta không chịu tha.
Muốn dễ tha thứ lỗi lầm của kẻ khác, chúng ta cần nhớ chính chúng ta cũng lỗi lầm với họ, nhất là lỗi phạm đến Chúa, mà chúng ta đã được họ tha thứ, được Chúa thứ tha… (thinh lặng một lát)
Tôi có tha thứ lỗi lầm của anh chị em tôi không?… (thinh lặng một lát)
Tôi có nhớ rằng tôi đã được tha thứ nhiều lần không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, chúng con cũng thường đối xử với anh chị em chúng con như người đầy tớ độc ác đó; lỗi lầm của chúng con thì chúng con muốn được Chúa và mọi người tha cho chúng con, còn lỗi lầm của anh chị em thì chúng con không chịu tha, mà lỗi chúng con phạm đến Chúa và anh chị em chúng con thì rất nhiều; còn lỗi lầm của anh chị em với chúng con thì chẳng có bao nhiêu.
Thật chúng con ích kỷ quá! Lòng dạ chúng con hẹp hòi, xa cách lòng nhân từ của Chúa quá…
Xin Chúa thương tha cho chúng con. Xin Chúa thay lòng đổi dạ, cho chúng con nên giống Chúa, nhân từ quảng đại với mọi người, cho chúng con biết luôn luôn sẵn sàng tha thứ lỗi lầm cho nhau, để được Chúa thương tha tội cho chúng con…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình”. (Mt 18,35) (Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ SÁU TUẦN 19 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 19, 3-12
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) HÔN NHÂN VÀ ĐỘC THÂN
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Người biệt phái đến hỏi thử Chúa: có được phép bỏ vợ không? Chúa đáp: Thiên Chúa đã dựng nên con người có nam có nữ, và Người đã cho phép họ kết hợp với nhau thành một. Vậy điều gì Thiên Chúa kết hợp không ai được chia rẽ. Họ liền hỏi: Vậy tại sao ông Môsê cho làm tờ bỏ vợ? Chúa đáp: Tại vì các ông cứng lòng… Các môn đệ liền thưa: như vậy thì đừng lấy vợ còn hơn. Chúa bảo: Thật ra có người bẩm sinh không kết bạn được vì họ bất lực, có người khác vì bị người ta hoạn mà không kết bạn được. Nhưng cũng có người không muốn kết bạn để phục vụ Nước Trời; đó là những người tự nguyện hy sinh dâng mình giúp việc Chúa.
Chúa Giêsu trưng dẫn Kinh Thánh, để nhắc lại ý định của Thiên Chúa ngay từ đầu về đặc tính bất khả phân ly của hôn nhân. Họ đã trở nên một xương một thịt thì không phân rẽ được nữa. Ý nghĩa cao đẹp nhất của tình yêu hôn nhân là một ân huệ Thiên Chúa ban.
Ngoài ra cũng có những người sống độc thân. Và trường hợp độc thân cao đẹp nhất là dấn thân trọn vẹn vì Nước Trời…(thinh lặng một lát)
Tôi có chấp nhận tính bất khả phân ly của hôn nhân không?… (thinh lặng một lát)
Tôi có muốn sống độc thân vì Nước Trời không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, nhiều gia đình ngày nay không giữ luật một vợ một chồng, và trung thành với nhau cho đến chết theo luật Chúa dạy. Họ sống năm thê bảy thiếp, họ thương nhau rồi bỏ nhau dễ dàng, làm cho xã hội suy tàn, nhiều người đau khổ, nhất là các trẻ thơ phải thiếu tình thương yêu, đùm bọc, dạy dỗ của cha mẹ mà phải hư thân mất nết!…
Xin Chúa thương cứu vớt các gia đình.
Xin cho các đôi bạn giữ vững tình yêu chung thuỷ suốt đời, để giữ đúng luật Chúa và đem lại an toàn hạnh phúc cho mọi người trong xã hội.
Còn những kẻ không lập gia đình, xin Chúa cho họ biết hy sinh xả kỷ, sẵn sàng phục vụ anh em đồng loại và làm tôi Chúa nhiệt thành…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly”. (Mt 19,6) (Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ BẢY TUẦN 19 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 19, 13-15
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) CHÚA GIÊSU VỚI TRẺ NHỎ
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Người ta dẫn trẻ em đến xin Chúa đặt tay cầu nguyện cho chúng. Các môn đệ thấy vậy thì la rầy ngăn cản họ. Có lẽ vì các ông sợ Chúa mệt nhọc, và nhất là thời đó người ta rất khinh thường trẻ em, họ cho chúng là lũ nhóc bẩn thỉu, hèn hạ, không đáng đến gần Chúa là Đấng thánh thiện cao cả. Nhưng Chúa bảo hãy để các trẻ đến với Chúa, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng, đơn sơ trong sạch, phó thác như chúng.
Chúa Giêsu luôn tỏ ra âu yếm trẻ thơ. Dù còn nhỏ, chúng cũng đáng kể, đáng trọng, vì là một con người, và nhất là vì chúng có những đức tính xứng hợp với Nước Trời: đơn sơ, tin tưởng, phó thác…
Trẻ thơ chính là mẫu gương cho những ai muốn vào Nước Trời. (thinh lặng một lát)
Tôi giống trẻ thơ chưa?…(thinh lặng một lát)
Muốn vào Nước Trời, tôi phải bắt chước trẻ thơ những điểm nào?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa yêu mến trẻ thơ. Chúa thích sống gần trẻ thơ, vì chúng đơn sơ, trong sạch và hết lòng trông cậy phó thác vào Chúa. Và Chúa đã nói rõ: Ai giống trẻ thơ mới được vào Nước Chúa…
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con noi gương Chúa, yêu mến gần gũi trẻ thơ, để hướng dẫn chúng nên người và nên con Chúa.
Xin cho chúng con biết sống đơn sơ, trong sạch và hoàn toàn phó thác vào Chúa như trẻ thơ, để chúng con được Chúa đưa vào Nước Chúa hưởng phúc đời đời…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Cứ để trẻ thơ đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng”. (Mt 19,14) (Mời cộng đoàn đọc lại)

CHÚA NHẬT TUẦN 20 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A
 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 15, 21-28
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) LÒNG TIN CỦA BÀ MẠNH THẬT
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu đến miền Tia là vùng dân ngoại. Có một bà đến van xin Người cứu con gái bà đang bị quỷ ám. Chúa làm thinh… nhưng bà ta cứ van lơn mãi, nên Chúa nói: Ta chỉ được sai đến để cứu dân Israel thôi. Nhưng bà ta cứ nài nỉ, nên Chúa đáp: Bánh để dành cho con cái, không nên cho chó con ăn (thời đó người ta coi người ngoại như chó). Chúa có ý nói Người có sứ mạng lo cho Israel là dân riêng của Người trước. Nhưng bà ta khiêm tốn nài xin Chúa cứu thêm con bà thuộc dân ngoại hèn mọn. Bà thưa: Xin cho chó con được ăn bánh vụn trên bàn rơi xuống!…
Đứng trước lòng tin mạnh mẽ, đầy khiêm tốn và kiên vững này, Chúa chẳng những không thể cầm lòng được, mà còn khen ngợi: Đức tin của bà thật mạnh. Bà muốn sao thì Ta cho được vậy. Và con bà liền được khỏi…
Lòng tin mạnh mẽ, lời cầu nguyện khiêm tốn bền vững là yếu tố cốt yếu để được Chúa thương cứu giúp. Và thử thách đức tin, thử thách khi cầu nguyện càng làm tăng trưởng niềm tin cậy của chúng ta.
(thinh lặng một lát)
Tôi có lòng tin Chúa mạnh mẽ không?… (thinh lặng một lát)
Tôi có vững lòng trông cậy Chúa không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, con biết chắc Chúa không sao cầm lòng nổi trước lòng tin mạnh mẽ bền vững của người mẹ đau khổ này! Mặc dầu Chúa đã từ chối và nói rõ sứ mạng cứu rỗi của Chúa chỉ giới hạn cho dân Israel, nhưng bà ta vẫn tin tưởng, khiêm tốn nài xin, nên Chúa đã cứu con bà khỏi bị quỷ ám…
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con có lòng tin Chúa mạnh mẽ như bà, cho chúng con biết bền đỗ cầu xin khẩn nguyện với Chúa như bà, nhất là trong những lúc chúng con gặp gian nan khốn khó, những lần chúng con bị cám dỗ phản nghịch cùng Chúa, để chúng con cũng được Chúa thương ban ơn cứu giúp phần hồn phần xác…
Và xin cho chúng con hằng ngày biết cám ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con ăn bánh của con cái Chúa, được nhìn biết thờ phượng Chúa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
Bấy giờ Đức Giêsu đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy”. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.” (Mt 15, 28) (Mời cộng đoàn đọc lại)

CHÚA NHẬT TUẦN 20 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B
 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 6, 51-58
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) CHÚA GIÊSU LÀ LƯƠNG THỰC
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu nói với người Do Thái biết: Người là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, ai ăn thịt và uống máu Người thì được sống đời đời.
Họ nghe Chúa nói thế thì tranh luận với nhau sôi nổi, vì họ chỉ hiểu Lời Người theo nghĩa đen; kỳ thực Chúa muốn nói đến Thánh Thể Người là của ăn nuôi linh hồn loài người. Muốn hiểu đúng ý nghĩa Lời Người nói, cần phải tin nhận Người là Đấng  Thiên Sai Chúa Cha sai đến.
Chúa Giêsu là lương thực của người Công Giáo. Lãnh lấy Thánh Thể Người, rước lấy Mình Máu Thánh Người chính là tiếp nhận phương thế duy nhất để sống, sống dồi dào, sống viên mãn, sống đời đời…
Bánh Hằng Sống này đưa chúng ta vào sống mật thiết với Người. Lãnh nhận Lời Người, chúng ta sống trong Người, Người sống trong chúng ta. Một cuộc sống kết hợp hết sức chặt chẽ giữa Thiên Chúa với con người, đến nỗi nếu con người tự tách lìa ra là chuốc lấy cái chết cho mình. (thinh lặng một lát)
Tôi có chấp nhận Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống, ban cho tôi sự sống đời đời không?... (thinh lặng một lát)
Tôi có năng dọn mình xứng đáng rước Chúa làm của ăn bổ dưỡng tôi không?... (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Bánh Hằng Sống từ trời xuống nuôi dưỡng linh hồn con, cho linh hồn con được sống, và sống dồi dào, sống vĩnh cửu. Chúa mời gọi con tin nhận Chúa, rước lấy Chúa, để Chúa bổ dưỡng con, Chúa sống trong con, Chúa ban thần lực cho con lướt thắng mọi gian nan thử thách ở đời này, cho con về đến quê hương thật của con trên trời.
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con biết dọn mình xứng đáng rước Chúa hằng ngày, để Chúa bồi dưỡng chúng con, Chúa nên thần lực cho chúng con, Chúa ban cho chúng con sự sống đời đời.
Và xin cho chúng con biết noi gương Chúa, biết chia sẻ cơm bánh của chúng con cho anh chị em nghèo khổ túng thiếu xung quanh chúng con….
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.” (Mời cộng đoàn đọc lại)

CHÚA NHẬT TUẦN 20 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C
 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Lc 12, 49-53
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) LỬA MẾN
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu đem tình yêu cho thế gian, cho hết mọi tâm hồn, và Nguời mong mỏi cho tình yêu đó biến đổi mọi nguời, cho mỗi nguời biết thuơng yêu nhau và kính yêu Thiên Chúa là Đấng tạo thành mình. Đó chính là lửa Người đem đến cho thế gian và mong cho nó bừng cháy lên.
Người chỉ hoàn tất sứ vụ tình yêu này bằng cuộc thuơng khó và cái chết sầu khổ trên Thập Giá. Người phải chịu phép rửa tử nạn!... Là con nguời, ai cũng sợ đau khổ, tử nạn. Chúa Giêsu cũng là con nguời, Người cũng cảm thấy bồn chồn xao xuyến truớc cái chết thê thảm mà Người sắp chịu. Nhưng đó là ý muốn của Chúa Cha, đó là phương thế cứu độ loài nguời, nên Người đã sẵn lòng hy sinh chấp nhận.
Sự hy sinh vì tình yêu của Người đem lại cho loài nguời sự bình an. Nhưng nó sẽ va chạm đến một số nguời chống đối. Ngay cả trong gia đình cũng có sự chống đối chia rẽ nhau, vì có nguời theo, kẻ không theo Nguời. (thinh lặng một lát)
Gia đình tôi có chia rẽ niềm tin Chúa không?... (thinh lặng một lát)
Tôi có sẵn lòng chịu gian lao khốn khó, để cứu linh hồn tôi và gia đình không?... (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa đem lại tình yêu từ trời xuống cho chúng con. Chúa muốn cho tình yêu này bừng cháy lên, Chúa muốn cho chúng con tận tình yêu thuơng nhau và kính mến Chúa hết lòng để đuợc cứu rỗi. Và để hoàn tất sứ vụ tình yêu cứu rỗinày, Chúa sẵn lòng hy sinh chịu khổ hình, chịu chết treo trên thánh giá!...
Nhưng phần đông loài nguời chúng con thờ ơ lãnh đạm đối với lửa tình yêu của Chúa. Ngay cả trong gia đình chúng con cũng có kẻ theo người không theo Chúa, phản lại tình yêu cứu rỗi của Chúa, khiến cho gia đình chúng con chia rẽ bất hoà, bất thuận…
Xin Chúa thuơng cứu vớt gia đình chúng con. Xin cho hết mọi nguời trong gia đình chúng con đều tin theo Chúa, không còn ai cứng lòng chẳng chịu tin theo Chúa, hoặc nguội lạnh trễ nải trong việc thờ phuợng Chúa, để cả gia đình chúng con đuợc hợp nhất bình an trong Chúa.
Xin cho chúng con biết tận tình yêu thuơng nhau và hết lòng kính mến Chúa, để đuợc huởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!...”
(Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ HAI TUẦN 20 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 19, 16-22
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) NGƯỜI THANH NIÊN GIÀU CÓ
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Một thanh niên đến hỏi Chúa phải làm gì để được sống đời đời. Chúa bảo phải giữ luật Chúa. Anh ta thưa: Con đã giữ trọn luật Chúa, con còn phải làm gì nữa không? Chúa bảo: Con hãy về bán hết tài sản, phân phát cho người nghèo rồi đến theo Ta. Nghe lời đó anh buồn bã, bỏ đi vì anh có nhiều của cải mà anh không thể từ bỏ nổi.
Người thanh niên này rất có thiện chí, đã sống đúng theo luật Chúa, và muốn trở nên trọn lành. Nhưng lòng ham mê của cải đã làm cớ cho anh phải bỏ Chúa, phải mất sự sống đời đời!…
Của cải như thế đó. Nó bắt chúng ta chạy theo nó, tìm kiếm nó, làm nô lệ cho nó. Nó làm cho chúng ta say mê nó, đến nỗi bán rẻ lương tâm, nhân phẩm và cả linh hồn chúng ta!…
Muốn nên trọn lành để được sống đời đời, cần phải dứt khoát với của cải, với mọi đam mê vật chất.
(thinh lặng một lát)
Tôi có muốn được sống đời đời không?… (thinh lặng một lát)
Tôi có ham mê của cải mà bán rẻ lương tâm và linh hồn không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, con xin thú thật với Chúa, con cũng giống thanh niên đó! Con muốn được Chúa thưởng, con muốn được sống đời đời, nhưng của cải lại ám ảnh con, rủ quên con…
Con thấy người này kẻ nọ có xe hơi nhà lầu, con cũng muốn được như người ta. Con ráng lo làm cho có nhiều tiền, rồi lần hồi con bỏ Chúa, con bỏ Nhà Thờ, vì của cải đời này đã làm chủ con. Nó bắt con làm nô lệ cho nó. Mà một khi con đã làm theo ý nó thì con không thể làm theo ý Chúa được nữa, đúng như Lời Chúa đã phán: Không ai có thể vừa làm tôi Chúa vừa làm tôi tiền của được.
Xin Chúa thương giúp con, xin Chúa nhắc con và mọi người trong gia đình con luôn luôn ghi nhớ Lời Chúa nói: “Lời lãi cả thế gian, mất linh hồn nào có ích gì?”
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
Đức Giêsu đáp: “Nếu anh muốn hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy theo tôi.” Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. (Mt 19, 21-22) (Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ BA TUẦN 20 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 19, 23-30
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) PHẦN THƯỞNG CHO KẺ THEO CHÚA
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa nói với các môn đệ: người giàu có khó vào được Nước Chúa. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Thiên Đàng, vì của cải thế gian thường làm cớ cho loài người truỵ lạc tội lỗi. Nghe vậy, các ông thắc mắc: vậy thì ai mà vào được? Nhưng Chúa bảo điều đó chỉ khó đối với loài người yếu hèn thôi. Bấy giờ Thánh Phêrô hỏi Chúa: còn phần chúng con, chúng con đã bỏ hết mọi sự mà theo Thầy, chúng con sẽ được gì? Chúa đáp: Các con là những kẻ bỏ hết mọi sự mà theo Thầy, chúng con sẽ được gấp bội ở đời này và sẽ được sống đời đời.
Chúa báo cho chúng ta biết của cải rất nguy hiểm, nó thường làm cớ cho chúng ta mất sự sống đời đời… Cần phải cảnh giác; dùng của cải làm phương tiện cứu rỗi và thực thi bác ái đối với mọi người, nhất là những người nghèo khổ xung quanh chúng ta.
Và phần thưởng cho kẻ sẵn lòng từ bỏ mọi sự theo Chúa là một tương lai đầy tràn hy vọng, đầy tràn vui vẻ hạnh phúc. Đó là một cuộc sống hoàn toàn hạnh phúc đời này và đời sau. (thinh lặng một lát)
Tôi có dùng tiền của để lo cho phần rỗi tôi và giúp đỡ mọi người không?…(thinh lặng một lát)
Tôi có sẵn sàng theo Chúa để được hưởng hạnh phúc đời này và đời sau không?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, con nghĩ không phải hễ ai giàu thì sa hoả ngục hết, nhưng chỉ những kẻ giàu sang mà bất công, ích kỷ, kiêu ngạo thì chắc chắn không thể vào Nước Chúa được…
Con không dám xin Chúa cho con bỏ hết mọi sự mà theo Chúa, vì con hèn kém quá. Nhưng ít ra xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con thấy rõ nguy cơ của tiền của: nó thường làm cớ cho chúng con mất linh hồn!
Xin Chúa cho chúng con biết dùng của cải Chúa ban mà giúp đỡ anh chị em nghèo khó, mà lo làm sáng danh Chúa, và lo cho phần rỗi linh hồn chúng con, để của cải đời này không làm cớ cho chúng con phạm tội làm mất lòng Chúa, mà nó còn giúp chúng con trong việc thờ phượng Chúa và cứu rỗi linh hồn chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì Danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống đời đời làm gia nghiệp”. (Mt 19, 29) (Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ TƯ TUẦN 20 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 20, 1-16
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) ÔNG CHỦ VƯỜN NHO
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Nuớc Trời giống như chủ nhà kia sáng sớm đi mướn người làm vuờn nho cho mình. Ông định cho họ mỗi ngày một đồng. Và họ vào làm. Đến chín giờ và đến trưa ông thấy còn có người ở không, nên ông cũng gọi họ vào làm. Chiều đến, ông phát lương cho họ: mấy người vào làm sau hết được lãnh mỗi người một đồng. Thấy vậy, những người vào làm trước tưởng mình sẽ được lãnh nhiều hơn, nhưng rốt cuộc họ cũng chỉ được lãnh một đồng, nên họ phàn nàn trách móc ông chủ bất công. Ông liền nói với họ: Các anh đã chịu giá mỗi ngày một đồng, tôi đã trả đủ cho các anh. Còn những người vào làm sau, tôi cũng cho bằng các anh là tuỳ lòng tốt của tôi.
Người chủ đây chính là Chúa, Người gọi chúng ta vào đạo của Người, giúp việc cho Người, lần lượt kẻ trước người sau đều được trả công một Thiên Đàng, vì phần thưởng Chúa ban không phải dựa theo công trạng chúng ta lập được, mà do lòng quảng đại nhân lành của Chúa.
Chúa không ngừng gởi người vào làm vườn nho của Người. Người muốn cho tất cả mọi người gia nhập Hội Thánh để được cứu rỗi. Mỗi người đều có phần việc phải làm trong vườn nho Chúa, không ai thay thế ai được…
Sở dĩ những người đến làm trước phàn nàn là vì họ chỉ theo cái nhìn thiển cận, ích kỷ, hẹp hòi của con người, họ không hiểu nổi lòng nhân hậu từ bi bao la và không tính toán của Thiên Chúa. (thinh lặng một lát)
Tôi có phàn nàn trách móc Chúa, vì Người thương đồng bào đồng loại tôi không?…(thinh lặng một lát)
Tôi có lo chu toàn phần việc Chúa giao cho tôi trong gia đình, trong Hội Thánh của Người chưa?…
                                                                         (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, con nghĩ chỉ có Chúa mới có lòng quảng đại nhân hậu như vậy, chớ người phàm như con không sao làm được.
Chúa thương loài người chúng con, Chúa kêu gọi chúng con vào đạo Chúa, gia nhập Giáo Họi Chúa, phụ giúp Chúa giảng đạo, để Chúa ban ơn cứu rỗi chúng con. Kẻ vào trước người nhập sau, Chúa đều thưởng cho chúng con hạnh phúc Thiên Đàng.
Xin Chúa cho gia đình con và mọi người biết nghe theo tiếng Chúa gọi gia nhập đạo Chúa, giúp việc giảng đạo Chúa: cho chúng con hằng ngày lo làm tròn bổn phận đối với gia đình, đối với Chúa, mà không phân bì ganh tương nhau, tranh giành quyền lợi, địa vị với nhau, chỉ lo trông cậy vào lòng nhân từ quảng đại của Chúa, vì ơn cứu độ Chúa ban cho chúng con là hoàn toàn nhưng không, do lòng thương xót của Chúa, chớ không phải do công nghiệp hèn mọn của chúng con…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng”.(Mt 20, 11)
(Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ NĂM TUẦN 20 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 22, 1-14
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) TIỆC CUỚI
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Nước trời giống như vua kia dọn tiệc cưới cho con trai. Vua sai đầy tớ đi nhắc khách đã được mời đến dự tiệc, nhưng không ai tới. Vua sai đầy tớ khác đi nữa, và dặn nói với khách là tiệc đã dọn sẵn rồi, hãy tới mà dự; nhưng họ cũng chẳng tới, vì kẻ thì đi ruộng, người thì lo buôn bán, có kẻ lại bắt đầy tớ vua mà hành hạ, giết chết nữa! Vua nổi giận sai quân lính đi sát phạt họ rồi bảo đầy tớ ra đường gặp ai thì kéo vào dự tiệc… Thế là phòng tiệc đầy khách. Bấy giờ vua vào phòng tiệc, thấy có người không mặc y phục lễ cưới thì quở trách và tống giam vào ngục hình khổ sở.
Người không mặc “y phục lễ cưới” ở đây chỉ những kẻ đã được Chúa(là ông vua) kêu gọi vào Đạo Chúa(là tiệc cưới), mà không sống đức tin của mình, không cải thiện đời sống, không mặc lấy Chúa Kitô để trở nên người mới, nên không được vào dự tiệc cưới Nước Trời, mà phải chịu phạt ở ngục hình đau khổ.
Thiên Chúa thương loài người. Ngài muốn cứu rỗi hết mọi người. Nhưng con người thờ ơ lãnh đạm, con người bị tiền của danh vọng, vui sướng ở đời lôi cuốn mà khước từ tình thương của Chúa. Chẳng những họ khinh thường ơn cứu rỗi của Chúa, họ còn chống đối phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa!…
(thinh lặng một lát)
Tôi đã được Chúa thương cho vào đạo Chúa, tôi có sống đức tin chưa?…(thinh lặng một lát)
Tôi có trở nên người mới không?…(thinh lặng một lát)
Tôi có chạy theo của cải, danh vọng, vui sướng ở đời mà từ chối ơn cứu rỗi của Chúa không?…
(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, ông Vua đó chính là Chúa. Chúa muốn cưới loài người chúng con cho Con Một Chúa. Chúa nhờ các ngôn sứ kêu gọi, mời mọc mọi người tin yêu Con Chúa, để Chúa đãi cho tiệc “phần rỗi”.
Nhưng loài người chúng con tệ bạc quá! Cứ mải mê theo của cải danh vọng đời này mà làm ngơ trước lời mời gọi của Chúa, lại còn hành hạ giết chết Con Chúa, còn ngỗ nghịch, chống đối, phạm tội làm mất lòng Chúa nữa!
Xin Chúa nhân từ thương tha cho chúng con.
Xin ban ơn giúp sức cho con, gia đình con và mọi người nghe theo lời mời gọi của Chúa, hết lòng tin theo Chúa, gia nhập vào Hội Thánh Chúa, để đời sau được về dự tiệc cưới trên trời đời đời…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
Rồi nhà vua bảo các đầy tớ: Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cuới”. (Mt 22, 8-9)
(Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ SÁU TUẦN 20 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 22, 34-40
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) GIỚI RĂN TRỌNG NHẤT
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Thấy Chúa Giêsu trả lời thông suốt vấn nạn về kẻ chết sống lại cho nhóm người theo phái Sa-đốc là những người không tin có sự sống lại, một người thông luật hỏi Chúa Giêsu: Điều luật nào trọng nhất? Có ý gài bẫy Chúa. Chúa biết rõ thâm ý của họ, nhưng Người cũng trả lời cho họ biết. Người nói: Điều luật trọng nhất là yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn; và điều luật thứ hai cũng trọng như thế là thương người như mình. Đó là tất cả lề luật của Thiên Chúa ban cho loài người.
Sống đạo là mến Chúa yêu người, không mến Chúa yêu người không phải là môn đệ Chúa. Đó là tất cả đạo lý của Chúa; đó cũng là điều kiện để được cứu rỗi.
Và mến Chúa đòi phải yêu người. Hai điều răn này liên kết chặt chẽ với nhau, giống nhau, quan trọng như nhau. Ai mến Chúa mà không thương người là nói láo. Thánh Gioan đã khẳng định như thế! Vì con người mình thấy trước mắt mà không thương, thì làm sao mến Chúa là Đấng mình không thấy?
(thinh lặng một lát)
Tôi mến Chúa yêu người, hay tôi chỉ mến Chúa mà không thương yêu giúp đỡ anh chị em?…
(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Đạo Chúa chỉ gồm tóm trong hai điều luật trọng nhất là “mến Chúa yêu người”. Ai ai trong chúng ta cũng biết rành như vậy. Nhưng mà lạy Chúa, chúng con có kính mến Chúa hết lòng đâu? Chúng con còn mến nhiều thứ khác nữa; nào là tiền của, nào là danh vọng, nào là thú vui… Có khi chúng con mê những thứ đó hơn Chúa nữa!…
Còn yêu người thì thú thật với Chúa: chúng con yêu mình hơn yêu người: chúng con ích kỷ, chúng con tham lam, chúng con keo kiệt! Chúng con chỉ thương lo cho chúng con, còn ai đói, ai khổ, ai lầm lạc, ai mất linh hồn mặc ai! Chúng con không bao giờ nghĩ tới chứ đừng nói chi đến việc thương yêu giúp đỡ họ!… Xin Chúa thương “sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con”, cho chúng con hằng ngày hết lòng mến Chúa yêu người, cho chúng con thờ phượng kính mến Chúa trên hết và thương yêu giúp đỡ mọi người như thương yêu lo lắng cho chính chúng con…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
Đức Giêsu đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn lớn nhất và điều răn đứng đầu. Còn điều răn thứ hai cũng giống như điều răn ấy: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”. (Mt 22, 37-39) (Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ BẢY TUẦN 20 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 23, 1-12
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) COI CHỪNG NHÓM BIỆT PHÁI
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu bảo các môn đệ: hãy làm theo lời các kinh sư và biệt phái dạy, chớ đừng bắt chước việc họ làm, vì họ nói mà họ không làm. Họ bắt buộc người ta làm đủ điều, giữ đủ thứ luật, còn họ thì chẳng làm cũng chẳng giữ luật nào. Và nếu họ có làm được việc gì lành, thì họ muốn cho người khác biết để khen ngợi họ, vì họ thích khoe trương, thích được người ta tôn trọng. Thật sự họ là hạng giả hình. Bề ngoài họ làm ra vẻ đạo hạnh, nhưng đúng ra họ tội lỗi xấu xa. Phần các con, đừng bảo ai gọi các con là Thầy là Cha, vì các con chỉ có một Thầy một Cha ở trên trời. Ai làm lớn trong các con thì phải làm đầy tớ phục vụ mọi người. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống.
Kitô hữu là người nghe Lời Chúa dạy và đem ra thực hành hằng ngày trong đời sống, chớ không nghe không làm theo thế gian, theo người đời. Họ không phải là những người chỉ biết nghe Lời Chúa, nhưng nghe và làm đi đôi với nhau.
Họ sống khiêm tốn đối với Chúa, luôn luôn nhìn nhận mình hèn kém trước mặt Chúa, luôn luôn cần đến Chúa. Đồng thời họ sẵn sàng phục vụ mọi người, vì mọi người đều là con một Cha trên trời.
(thinh lặng một lát)
Tôi có lắng nghe Lời Chúa dạy và đem ra thực hành hằng ngày không?… (thinh lặng một lát)
Tôi sống khiêm tốn hay kiêu ngạo?… (thinh lặng một lát)
Tôi phục vụ người hay bắt người phục vụ tôi?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, con biết Chúa rất ghớm ghét kẻ giả hình kiêu ngạo. Chúa đã phạt nặng Adong Evà. Chúa phạt nặng Lu-xi-phe và nhiều người khác vì những thói xấu đó.
Xin Chúa cho gia đình con và mọi người biết lo làm đúng theo lời mình nói, biết sống khoan dung với người mà khắt khe với mình. Xin đừng để chúng con nên gánh nặng cho người khác, nhưng cho chúng con thuộc vào số những kẻ cất khỏi gánh nặng cho anh chị em chúng con.
Xin đừng để chúng con khoe trương, kiêu ngạo, giả hình, nhưng xin cho chúng con biết hạ mình xuống, sống khiêm tốn trước mặt Chúa và hiền hoà với mọi người, luôn luôn sẵn sàng phục vụ Chúa và anh em đồng loại chúng con …
Xin Chúa nhậm lời chúng con(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống. Còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”. (Mt 23, 12)
(Mời cộng đoàn đọc lại)

CHÚA NHẬT TUẦN 21 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 16, 13 - 19
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) PHÊRÔ TUYÊN XƯNG CHÚA KITÔ
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: Người ta bảo Thầy là ai? Các ông thưa: Người thì bảo Thầy là Gioan Tẩy Giả, kẻ nói Thầy là Êlia… Còn các con, các con bảo Thầy là ai? Phêrô liền tuyên xưng Người là Con Thiên Chúa. Chúa khen ông đã được Chúa Cha cho biết điều đó và Người gọi tên ông là Đá. Người sẽ xây Giáo Hội trên đá này. Và Giáo Hội Người lập sẽ vững mạnh muôn đời. Người cũng ban cho ông quyền tha tội. Rồi Người tỏ cho các môn đệ biết: sứ mạng Thiên Sai của Người là chịu khổ hình chịu chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại. Phêrô vì nhiệt tình với Chúa và phần nào vì mơ ước một Đấng Thiên Sai oai hùng như đồng bào ông, nên can Người đừng chịu chết. Nhưng Người quở ông nặng nề, vì ông cản trở chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa.
Lòng tin nơi Chúa Giêsu không phải bởi sức tự nhiên mà có, nhưng là ân ban của Chúa Cha. Hằng ngày chúng ta phải cám ơn Chúa, vì Người đã thương ban đức tin cho chúng ta.
Là môn đệ Chúa Kitô, chúng ta phải nhận thức đúng Người là Đấng Cứu Thế, để giới thiệu cho mọi người nhìn biết tin kính.
Phêrô vừa tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô rồi trở lại cản trở Người không cho Người chịu chết, là vì ông chưa biết Người là Đầy Tớ Đau Khổ. Người phải chịu chết để cứu sống muôn người.
(thinh lặng một lát)
Tôi có cám ơn Chúa vì Người đã thương ban đức tin cho tôi không?… (thinh lặng một lát)
Tôi có tin đau khổ là đường đưa đến cõi sống không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa Giêsu, để khơi dậy niềm tin cho các Tông Đồ, Chúa đã bảo các ông cho biết Chúa là ai. Và Thánh Phêrô đã thay mặt anh em mà tuyên xưng Chúa là Đấng Kitô, là Con Thiên Chúa.
Xin Chúa cho con và gia đình con hằng ngày biết tuyên xưng Chúa là Chúa chúng con, là Đấng Chúa Cha sai đến để cứu chuộc chúng con.
Xin cho chúng con biết dùng lời nói việc làm hằng ngày làm chứng cho mọi người tin Chúa thờ Chúa…
Xin cho chúng con noi gương Chúa, dùng thập giá là những đau khổ trong đời sống chúng con, làm phương thế cứu rỗi linh hồn chúng con và mọi người…
Xin Chúa nhậm lời chúng con(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
Đức Giêsu lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Simon Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16, 15-16) (Mời cộng đoàn đọc lại)

CHÚA NHẬT TUẦN 21 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B
 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Ga 6, 60 - 69
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  BỎ THẦY CON ĐẾN VỚI AI ?...
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Nghe Chúa Giêsu nói Người là Bánh Hằng Sống từ trời xuống nuôi sống mọi nguời, nhiều môn đệ không hiểu nổi ý nghĩa nên thắc mắc rút lui, không theo Người nữa. Thấy vậy, Chúa hỏi các tông đồ có bỏ Người không. Phêrô đại diện thưa quyết theo Người, vì chỉ có Người mói có lời ban sự sống đời đời. Vị tông đồ truởng đã nhận rõ giá trị tuyệt đối của Lời Chúa: Lời Chúa là Lời Hằng Sống, đem lại sự sống vĩnh cửu cho những ai tin nhận và thực hành.
Chúa Giêsu không cho phép những kẻ nghe Người dửng dưng hờ hững. Người đòi họ phải tỏ thái độ, phải chọn lựa: Chấp nhận hay từ chối, thực hành hay từ khuớc. Lời Người không những chỉ đánh động tâm tư, mà ăn sâu vào cõi lòng, đưa đến hành động...
Lời Người cũng như Mình Máu Thánh Người là luơng thực thiêng liêng nuôi sống chúng ta. Ai tin nhận thì đuợc sống đời đời. (thinh lặng một lát)
Ngày nay, Chúa cũng hỏi chúng ta như đã hỏi các tông đồ. Chúng ta phải trả lời như thánh Phêrô? Hay rút lui như các môn đệ?... (thinh lặng một lát)
Thánh Phêrô đã kiên quyết theo Chúa, đến nỗi thiếu Người ông không thể sống, không biết đi đâu… Còn tôi, tôi theo Chúa hay theo ma quỷ xác thịt thế gian?... (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, con nhớ Chúa đã phán: Nguời ta không phải sống nguyên bởi bánh, nhưng còn bởi Lời Thiên Chúa phán dạy. Thánh Phêrô đã xác tín như thế nên hôm nay ngài đã tuyên bố nhất quyết theo Chúa, vì chỉ có Chúa mới có Lời ban sự sống đời đời.
Mình Máu Thánh Chúa cũng như Lời Chúa là của ăn nuôi sống chúng con, bao lâu chúng con còn sống ở thế gian này, để chúng con về đến Quê Trời huởng phúc muôn đời với Chúa.
Xin cho con và mọi nguời trong gia đình con hết lòng tôn kính Mình Máu Thánh Chúa và Lời Chúa; cho chúng con hằng ngày lắng nghe và thực hành Lời Chúa dạy; cho chúng con năng tham dự Thánh Lễ và ruớc lấy Thánh Thể Chúa.
Xin cho thân nhân, bạn hữu và những nguời sống xung quanh chúng con tin theo Chúa, vì chỉ có Chúa mới có Lời Hằng Sống, mới đem lại cho loài nguời chúng con sự sống truờng sinh…
Xin Chúa nhậm lời chúng con (thinh lặng 1 lát).
Sống Lời Chúa dạy:
“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Mời cộng đoàn đọc lại)

CHÚA NHẬT TUẦN 21 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C
 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Lc 13, 22 - 30
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  CỬA HẸP
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu lên Giêrusalem để chịu chết chuộc tội loài nguời, để đem lại phần rỗi cho mọi nguời. Muốn đuợc huởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa, phải chịu khó qua cửa hẹp, nghĩa là phải tin Người là Đấng Thiên Sai, là Con Thiên Chúa cho kịp thời đúng lúc. Người là cửa dẫn đưa vào cõi sống đời đời. Tuy là cửa hẹp, nhưng là cửa mở, sẵn sàng chờ đợi mọi nguời vào. Nhưng cửa này chỉ mở trong một thời gian nhất định, sẽ có ngày đóng lại, đó là ngày tận thế.
Nếu trong thời gian cửa mở là chưa đến ngày tận thế mà không lo vào, không chịu tin nhận CG, thì đến ngày cửa đóng lại là ngày tận thế, ai muốn vào cũng không vào đuợc nữa.
Cái khổ của nguời không đuợc vào là phải đứng ở ngoài, thấy bên trong có những kẻ đang đuợc huởng phúc, còn mình thì bị xua đuổi và chịu khốn khổ !...
Tin nhận Chúa Giêsu là điều kiện tối cần để đuợc cứu rỗi. Người là cửa hẹp độc nhất dẫn đưa vào cõi sống đời đời. (thinh lặng một lát)
Tôi có công nhận Chúa Giêsu là cửa độc nhất dẫn đưa vào cõi sống đời đời không?... (thinh lặng một lát)
Tôi tin theo Người chưa? (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa Giêsu, hôm nay Chúa lên Giêrusalem để chịu chết chuộc tội con, để ban ơn cứu rỗi cho con. Chúa là cứu Chúa độc nhất của con và mọi nguời. Chính Chúa là cửa độc nhất dẫn đưa chúng con vào cõi truờng sinh. Ai muốn đuợc vào Nuớc Trời huởng phúc, phải tin nhận Chúa là Thiên Chúa, và phải tin cho kịp thời đúng lúc, phải chịu khó vào cửa hẹp lúc cửa còn mở.
Xin Chúa cho con và mọi nguời trong gia đình con, ngay từ hôm nay, hết lòng tin tuởng Chúa, thờ phuợng Chúa, để Chúa dẫn đưa chúng con vào cõi truờng sinh.
Và xin Chúa cũng thuơng cho những nguời chưa biết Chúa được nhìn biết tin kính Chúa cho kịp thời đúng lúc, để khỏi án phạt đời đời…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào... Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại mà anh em còn đứng bên ở ngoài, bắt đầu gõ cửa... Ông sẽ đáp với anh em: Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt Ta”  (Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ HAI TUẦN 21 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 23, 13 - 22
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) KHỐN CHO KẺ DẪN ĐUỜNG MÙ QUÁNG
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu than trách nhóm kinh sư và biệt phái giả hình. Họ quá nghiêm khắc, họ cho cái gì cũng tội, nên họ cản trở nhiều người vào Nước Chúa… Họ bóc lột nguời nghèo khổ mà làm bộ đọc kinh lâu giờ, để che đậy tội ác của họ… Họ bôn ba lo giảng đạo, nhưng có ai vào đạo thì họ làm gương mù gương xấu cho nguời ta phạm tội mà sa hoả ngục… Họ dẫn đuờng mù quáng cho dân chúng, họ tìm đủ cách nói quanh quẩn để chữa mình, để khỏi giữ những lời họ đã thề hứa.
Chúa Giêsu buồn phiền phẫn nộ với nhóm biệt phái giả hình: họ làm cớ cho nhiều nguời mất Nuớc Trời vì những luật lệ khắt khe họ đặt ra, họ phạm phép công bình, họ quyến rũ kẻ khác theo bè phái lầm lạc của họ, họ giải nghĩa lời thề theo ý muốn vụ lợi của họ…
Môn đệ là nguời dẫn dắt kẻ khác đến với Chúa, cần phải sống công bình bác ái, trung thực để nêu gương sáng cho mọi nguời. (thinh lặng một lát)
Tôi có giả hình như nguời biệt phái không?…(thinh lặng một lát)
Tôi sống đạo thật trong lòng hay hình thức bề ngoài?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa than trách nhóm kinh sư và biệt phái, con cứ nghĩ là Chúa than trách chính con, vì con cũng có những tật xấu như họ: con khắt khe bắt buộc nguời khác phải tuân giữ mọi thứ luật, còn con thì không lo tuân giữ mà luôn luôn lỗi phạm; con dạy nguời ta làm lành lánh dữ, mà chính con lại làm tội ác, làm gương xấu cho họ, con bảo nguời ta phải lo giữ đúng lời khấn nguyện với Chúa, còn chính con thì luôn lỗi lời thề, lời hứa với Chúa… Con còn lỗi đức bác ái, phạm phép công bình hằng ngày!… Xin Chúa thương tha cho con.
Xin cho con và gia đình con biết sống hiền hoà, chân chính, khoan dung với người mà khắt khe với mình… Việc làm luôn luôn đúng theo lời nói, lời hứa của chúng con với Chúa và mọi người, để chúng con nên gương sáng dẫn đưa mọi nguời về cùng Chúa thay vì làm cớ cho họ xa Chúa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và Pharisêu giả hình! Các ngươi khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các ngươi đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các ngươi cũng không để họ vào.” (Mt 23, 13) (Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ BA TUẦN 21 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 23, 33 - 36
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) KHỐN CHO KẺ GIẢ HÌNH
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu tiếp tục than trách các kinh sư và biệt phái : họ lo nộp thuế thập phân đầy đủ chín chắn, còn những điều luật quan trọng như công bình,bác ái, thành tín thì họ không tuân giữ… Họ lại rửa sạch chén đĩa, còn lòng họ thì đầy dẫy thói gian tham, cướp bóc… Đúng thật là họ giả hình. Họ chỉ lo sạch sẽ bên ngoài, mà không lo sạch tội bên trong; họ lo giữ mọi thứ luật nhỏ nhặt, mà lại bỏ các luật quan trọng chính yếu…
Chúa Giêsu không kết án ước muốn hoàn thiện của nhóm biệt phái. Người không huỷ bỏ lề luật, nhưng Người kiện toàn. Người muốn chúng ta giữ lề luật theo tinh thần hơn là hình thức bên ngoài, biết phân biệt điều nào thiết yếu điều nào phụ thuộc, và lo thực hành điều quan trọng hơn là lo tuân giữ những chi tiết nhỏ nhặt tầm thuờng…. (thinh lặng một lát)
Tôi tuân giữ luật Chúa và luật Hội Thánh với tinh thần mến Chúa yêu nguời thật sự, hay theo hình thức bề ngoài?… (thinh lặng một lát)
Tôi lo thực hành những điều chính yếu hay chỉ tuân giữ những điều nhỏ nhặt tầm thuờng?…
(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Chúa ơi! Con cũng không khá gì hơn những kẻ Chúa than trách đó. Con lo giữ giờ kinh giờ lễ; giờ kinh giờ lễ con không dám đi trễ về sớm, không dám lo ra ngủ gục. Con lo ăn mặc sạch sẽ kín đáo mỗi khi đến Nhà Thờ, vì sợ ăn mặc lôi thôi thì kém vẻ lịch sự và thiếu lòng ton kính Chúa.
Nhưng lạy Chúa, trong khi con lo sạch sẽ bề ngoài thì con lại lôi thôi không lo giữ linh hồn con sạch tội; trong khi con giữ giờ kinh giờ lễ mà khi thấy nguời nghèo hơn con không giúp đỡ, con chì chiết từng đồng từng cắc với nguời giúp việc, con tìm đủ mánh lấn đất chiếm của nguời ta; của con thì bo bo còn của nguời thì con lấy mo mà hốt. Lời con khấn nguyền với Chúa cũng như lời con hứa với kẻ khác con không lo tuân giữ!…
Xin Chúa thương tha cho con. Xin Chúa biến đổi lòng con nên công bình, bác ái và thành tín như ý Chúa muốn…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lề luật là công bình, lòng nhân và thành tín. Phải làm các điều này mà không được bỏ các điều kia” (Mt 23, 23)
(Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ TƯ TUẦN 21 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:)   23, 27-32
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) Ồ MẢ TÔ VÔI
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa còn than trách các kinh sư và biệt phái về thói giả hình của họ: bên ngoài thì họ cố làm ra vẻ đạo đức trong trắng như những nấm mồ tô vôi, nhưng trong lòng họ thì thúi tha gian ác đen tối!…vì tội lỗi và tính hư thói xấu của họ. Và họ lo xây mồ đắp mả cho các ngôn sứ và tỏ ra hối tiếc lỗi lầm cha ông họ đã giết các vị ấy. Nhưng thực ra thì cha nào con ấy. Cha ông họ chỉ giết các ngôn sứ của Chúa còn họ thì đang mưu toan giết Chúa Giêsu!…
Chúa Giêsu không xét theo bề ngoài, Người nhìn thấu tận cõi lòng. Người kêu gọi chúng ta sống chân thật: Bề ngoài lo giữ mình sạch sẽ thì cũng phải trau dồi tâm hồn đẹp đẽ trong sáng.
Tội của nhóm biệt phái là họ ngoan cố không chịu ăn năn hoán cải. Họ đã nhận biết lỗi lầm của cha ông họ; nhưng chính họ lại lỗi phạm nặng hơn. (thinh lặng một lát)
Tôi có thấy lỗi lầm của người khác mà lo sửa mình lánh tội không?.. (thinh lặng một lát)
Tôi có lo giữ linh hồn trong trắng như lo gìn giữ bề ngoài đẹp đẽ không?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, con xét thấy con cũng là cái mả tô vôi. Lòng trí con thì chứa đủ điều xấu xa, mơ ước đủ thứ gian tà, nhưng bên ngoài con làm ra vẻ hiền lương đức hạnh để được nguời ta ca tụng… nhất là con tìm cách phê bình nguời này, đả kích lỗi lầm nguời kia, để che đậy thói hư tật xấu của con.
Xin Chúa thương tha cho con. Xin Chúa giúp con và gia đình con cải thiện đời sống, cho chúng con sống hoàn toàn trung thực: bề ngoài sao thì bề trong cũng vậy; bề ngoài chúng con biết lo sửa soạn cho đẹp đẽ sáng sủa thì bề trong chúng con cũng lo trang hoàng linh hồn chúng con cho trong sáng thánh thiện.
Và khi chúng con thấy lỗi lầm của nguời khác, chúng con biết tránh xa tội lỗi cho chính chúng con, như nguời đời thuờng nói: Xe trước ngả, xe sau lo tránh.
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính truớc mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình gian ác!” (Mt 23, 28) (Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ NĂM TUẦN 21 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 24, 42 - 51
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề)  ĐẦY TỚ TRUNG TÍN
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Sau khi giảng về ngày tận thế, Chúa Giêsu dặn các môn đệ: các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào giờ nào Thầy sẽ đến. Như chủ nhà nếu biết giờ nào kẻ trộm đến, chắc ông sẽ canh thức, không để nó đào ngạch khoét vách vào nhà mà cướp lấy của cải tài sản nhà mình…
Như nguời đầy tớ chủ giao cho coi sóc việc nhà. Nếu chủ về thấy anh ta làm như vậy thì chắc chắn chủ sẽ thưởng. Còn nếu anh ta nghĩ chủ sẽ về trễ rồi bê tha không lo bổn phận, chủ sẽ về bắt gặp như vậy chủ sẽ phạt như bọn đạo đức giả.
Tỉnh thức là sống hy vọng sẵn sàng chờ đợi, và luôn nhiệt tâm chu toàn bổn phận.
Chúa Giêsu về trời. Người trao cho chúng ta một sứ mạng phải chu toàn. Tất cả chúng ta là đầy tớ của Người. Đầy tớ thì luôn làm mọi việc theo ý chủ. Và ý Chúa muốn chúng ta trung thành phụng sự Chúa và phục vụ mọi nguời, như Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta. (thinh lặng một lát)
Tôi có sứ mạng nào đối với gia đình? Đối với Hội Thánh? Đối với xã hội?… (thinh lặng một lát)
Hằng ngày tôi có lo chu toàn sứ mạng Chúa trao không?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa sẽ xét xử con vào ngày con chết, vào ngày tận thế.
Nhưng ngày nào con chết? Ngày nào tận thế? Con không biết đuợc, nên Chúa dạy con hằng ngày phải lo chuẩn bị sẵn sàng, phải lo canh phòng linh hồn con như chủ nhà canh chừng kẻ trộm, phải lo làm tròn bổn phận Chúa giao như nguời đầy tớ trung tín, để bất cứ ngày giờ nào Chúa đến phán xét, Chúa thấy con sẵn sàng chu đáo. Chúa sẽ ruớc con về Quê Hương thật huởng phúc đời đời.
Xin Chúa giúp con và mọi nguời trong gia đình con làm đuợc như vậy, để chúng con được Chúa thưởng, để chúng con khỏi bị Chúa phạt đời đời…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa anh em sẽ đến” (Mt 24, 42)
(Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ SÁU TUẦN 21 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 25, 1 - 13
 (Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)    MƯỜI TRINH NỮ
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Nuớc Trời như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể, năm cô khờ, năm cô khôn. Năm cô khờ đem đèn mà không đem dầu theo, còn năm cô khôn thì mang đủ dầu đèn. Vì chàng rể đến chậm nên các cô ngủ hết. Nửa đêm chàng rể đến, các cô lật đật thắp đèn đi đón chàng rể. Nhưng mấy cô khờ không có dầu, hỏi mượn dầu của các cô khôn không được, nên phải đi mua dầu. Trong khi đó thì các cô khôn có sẵn dầu đèn liền đi vào phòng cưới với chàng rể, và đóng cửa lại. Đến lúc các cô khờ đi mua dầu về kêu cửa, thì chủ nhà không mở… Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết ngày giờ nào Chúa sẽ đến xét xử. Mỗi nguời phải lo sắm sẵn dầu đèn là tin cậy Chúa, là mến Chúa yêu nguời, là lòng trong sạch thánh thiện…
Sự giúp đỡ nhau về phần thiêng liêng có giới hạn: không ai có thể lo cho phần rỗi kẻ khác được, nếu chính họ chẳng chịu lo cho chính mình. Chúng ta có thể khuyên bảo, cầu nguyện, nêu gương sáng cho những nguời xung quanh, nhưng chính họ phải lo làm lành lánh dữ, phải lo tin Chúa thờ Chúa thì mới đuợc cứu rỗi. (thinh lặng một lát)
Tôi có sắm sẵn dầu đèn để đón rước Chúa chưa?…(thinh lặng một lát)
Tôi tự lo cho phần rỗi linh hồn tôi, hay tôi nhờ người khác lo dùm?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, năm cô trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể mà không đem dầu theo thì thật là buồn cười, người đâu mà khờ khạo quá! Như vậy chủ không mở cửa cho vào thì thật đáng kiếp!…
Nhưng chính con và nhiều người trong gia đình con, trong xứ đạo con cũng vậy Chúa ơi!… Chúng con biết thế nào Chúa cũng đến xét xử chúng con, thế nào chúng con cũng phải chết, thế nào cũng có ngày tận thế, vậy mà chúng con có lo lắng chuẩn bị dầu đèn là sống đạo siêng năng sốt sắng, là mến Chúa yêu người gì đâu?!.. Chúng con cứ sống phây phây thoải mái như không có ngày chết, không có ngày phán xét…
Xin Chúa thương giúp chúng con, cho chúng con biết lo sắm sửa “đèn dầu đạo hạnh” hằng ngày, để bất cứ ngày giờ nào Chúa đến xét xử chúng con, chúng con khỏi bị Chúa đóng cửa bỏ chúng con ở ngoài, nhưng chúng con đuợc Chúa cho vào Thiên Đàng huởng phúc đời đời…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng đuợc đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi nguời ta đóng cửa lại” (Mt 25, 10) (Mời cộng đoàn đọc lại)

THỨ BẢY TUẦN 21 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM ) Mt 25, 14 - 30
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề: ) NHỮNG NÉN BẠC
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Nước trời cũng giống như chủ nhà sắp đi xa, gọi đầy tớ đến giao cho nguời năm nén, người hai nén, người một nén vàng để làm ăn sinh lợi. Những người lãnh năm nén và hai nén thì biết lo làm lợi, còn anh lãnh một nén thì không lo làm ăn mà đào lỗ đem chôn… Sau một thời gian, chủ về gọi đầy tớ tính sổ: Người làm lợi đuợc năm nén và hai nén đều đuợc chủ khen thưởng. Còn người lãnh một nén không làm lợi được gì thì bị chủ lấy lại trao cho nguời biết làm lợi và bị chủ phạt.
Người chủ đây chính là Chúa. Chúa ban cho mỗi nguời những ơn cần thiết để làm lợi phần xác cũng như phần hồn của mình. Thời gian làm lợi là suốt đời sống của mỗi nguời. Ngày ông chủ về tính sổ là ngày Chúa phán xét vào ngày chết và ngày tận thế. Nếu ai biết dùng ơn Chúa ban mà làm lành lánh dữ thì được Chúa thưởng; còn ai làm ngược lại thì bị Chúa phạt.
Chúa ban cho chúng ta mỗi người đủ ơn cần thiết, chớ không bao giờ thiếu, và ai nấy phải lo làm lợi cho phần hồn phần xác của mình, cũng như cho anh chị em đồng bào đồng loại.(thinh lặng một lát)
Tôi có lo dùng ơn Chúa ban để lo cho phần rỗi linh hồn tôi và linh hồn anh chị em tôi chưa?…
(thinh lặng một lát)
Tôi có nhớ rằng tôi phải trả lẽ về các ơn lành Chúa ban không?… (thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa dựng nên con và ban cho con những nén bạc là ơn Chúa để con làm lợi: làm cho Danh Chúa cả sáng, làm cho con đuợc ơn phần rỗi, làm cho mọi người đuợc thăng tiến…
Nhưng lạy Chúa, con dại dột quá! Con bê bối quá! Con giống như nguời đầy tớ bất trung kia… con không biết lo dùng ơn Chúa mà làm lợi gì hết, mà có khi con còn dùng ơn Chúa mà làm tội, làm hại cho Chúa và cho kẻ khác nữa!
Xin Chúa thương tha cho con. Xin Chúa cho con và mọi nguời trong gia đình con biết dùng ơn Chúa cho nên; cho chúng con biết dùng ơn Chúa để làm sáng Danh Chúa, để lo phần hồn phần xác chúng con, để giúp ích đồng bào đồng loại chúng con, cho chúng con đáng đuợc Chúa thưởng ngày sau trên Thiên Đàng…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Trong việc ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ đặt anh lên coi việc nhiều” (Mt 25, 21) (Mời cộng đoàn đọc lại)