Thứ Năm, 27 tháng 9, 2018

GIA ĐÌNH SỐNG LỜI CHÚA THÁNG MƯỜI / 2018

THƯ MỤC VỤ ĐỨC GIÁM MỤC GPLX THÁNG 10/2018
GIÁO PHẬN LONG XUYÊN
HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP
VỚI SỨ VỤ LOAN BÁO TIN MỪNG 

Anh chị em thân mến!
Ngày đầu tháng Mười (Thứ Hai, 01/10), lễ kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Bổn Mạng các xứ Truyền Giáo. Chúa Nhật tuần thứ III của tháng Mười (21/10) là ngày toản thể giáo hội cầu nguyện cho công cuộc Truyền Giáo. Kết hợp với lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ trong tháng 10, giáo phận Long Xuyên hướng về kỷ niệm 60 năm thành lập giáo phận (1960-2020) và cầu cho công cuộc loan báo Tin Mừng của giáo phận. Chính vì thế, thư mục vụ tháng 10 có chủ đề Giáo Phận Long Xuyên Hướng về Kỷ Niệm 60 Năm Thành Lập với Sứ Vụ Loan Báo Tin Mừng.
Trước hết, từ ánh sáng Lời Chúa và Huấn quyền của Giáo hội, Giáo phận cùng suy tư về sứ vụ loan báo Tin Mừng với 3 điểm chính sau đây: 
Sứ vụ loan báo Tin Mừng là công trình của Ba Ngôi Thiên Chúa. “Vì chính giáo hội bắt nguồn từ sứ vụ của Chúa Con và Chúa Thánh Thần theo ý định của Thiên Chúa Cha” (AG 2). Chính vì thế, Chúa Giêsu, vị thừa sai của Thiên Chúa Cha, đã áp dụng lời ngôn sứ Isaia cho sứ vụ của Ngài rằng: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa” (Lc 4, 18-19). Như vậy, khi dấn thân thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng, người thừa sai tiếp tục chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha, theo gương Chúa Giêsu, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Sứ vụ loan báo Tin Mừng được Chúa Giêsu trao cho giáo hội trước khi về trời: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15). Vì thế, “Tự bản tính, Giáo Hội lữ hành phải truyền giáo” (AG, 2). Như vậy, sứ vụ loan báo Tin Mừng là trách nhiệm của tất cả mọi người, được thực hiện cho đến tận cùng trái đất, và cho đến ngày tận thế. Ý thức này được thể hiện trong trong Thánh Lễ khi cộng đoàn tuyên xưng: “Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa Sống Lại, cho đến khi Chúa đến”. Theo ý nghĩa này, người thừa sai là người “tham gia hiệp thông đồng trách nhiệm vì sứ vụ” loan báo Tin Mừng cùng với toàn thể Hội Thánh Chúa Kitô.
Để thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng, mọi Kitô hữu được mời gọi noi gương Chúa Giêsu, vị thừa sai của Thiên Chúa Cha. Như Chúa Giêsu hiện diện trong lịch sử nhân loại để chia sẻ, để phục vụ, để hy sinh, và để bién đổi, mọi Kitô hữu cũng thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng bằng hiện diện và phải tỏ ra như là những người muốn chia sẻ niềm vui của mình, chỉ ra một chân trời của cái đẹp, và mời gọi mọi người khác tới dự một bữa tiệc ngon” (EG 14). Như vậy, người thừa sai là hiện thân của Chúa Kitô, trở thành muối, men, ánh sáng của Tin Mừng trong thế giới.
Từ 283 năm trước đây (1735), Hà Tiên thuộc phần đất Long Xuyên đã đón nhận bước chân của nhà thừa sai đầu tiên, cha Jose Garcia. Rồi, những cuộc di dân vì nhiều lý do trong suốt lịch sử của miền Tây Nam Bộ đã được Chúa Thánh Thần biến đổi thành những cuộc ra đi ngoại biên loan báo Tin Mừng. Thực vậy, cụ thể là chính nhờ những cuộc di dân từ Bắc vào Nam năm 1954, mà vào năm 1960, giáo phận Long Xuyên được thành lập để tiếp tục sứ vụ loan báo Tin Mừng trên phần đất miền đồng bằng sông Cửu Long.
Hiện nay, qua giáo phận Long Xuyên, Giáo Hội Chúa Kitô hiện diện trong phần đất của hai tỉnh An Giang và Kiên Giang, cùng với quận Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh thuộc thành phố Cần Thơ. Giáo Phận có trách nhiệm loan báo Tin Mừng cho trên 4 triệu dân cư với nhiều tôn giáo, với nhiều triết lý sống, với nhiều sắc thái văn hóa khác nhau. Như vậy, với 315 linh mục trong giáo phận, mỗi linh mục có trách nhiệm loan báo Tin Mừng cho khoảng 13.000 người chưa biết Chúa. Với 230.000 giáo dân, mỗi giáo dân có trách nhiệm loan báo Tin Mừng cho khoàng 18 anh chị em lương dân.
Một thực tế của Giáo Phận Long Xuyên, là các Kitô hữu có nhiều cơ hội để tiếp xúc với các anh chị em tôn giáo bạn, ngay trong một gia đình (hôn phối khác đạo), ngay trong một thôn xóm… Và vì thế, người Kitô hữu không thiếu những cơ hội để sống màu nhiệm Chúa Kitô nhằm chia sẻ, sống phục vụ, sống hy sinh và sống biến đổi trong đời sống thường nhật của mình. Một thực tế nữa của Giáo Phận Long Xuyên là tình trạng di dân đến các phố thị, trong nước và cả nước ngoài. Với ý thức trách nhiệm loan báo Tin Mừng, thì di dân phải được coi là cơ hội được sai đi ra ngoại biên, để Chúa Thánh Thần sử dụng cho công cuộc loan báo Tin Mừng.
Trong bối cảnh này, Giáo Phận Long Xuyên cần ý thức cao về trách nhiệm loan báo Tin Mừng, và góp phần tích cực cho sứ vụ này. Chính vì thế, hướng về kỷ niệm 60 năm thành lập, giáo phận đưa ra 3 định hướng cho sứ vụ loan báo Tin Mừng:
 Loan báo Tin Mừng là mục tiêu cho mọi sinh hoạt, tổ chức và chương trình mục vụ của giáo phận. Vì, trong cuộc lữ hành trần thế của Hội Thánh, nhiệm vụ truyền giáo phải là nhiệm vụ hàng đầu” (GE 15). Và, “Mọi sự canh tân của Hội Thánh phải lấy truyền giáo làm mục tiêu để tránh rơi vào nguy cơ của một Hội Thánh quy vào chính mình” (EG 27). Và Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng (1Cor 9,16)
Giáo phận thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng không phải bằng những hình thức chiêu dụ, hay áp lực cải đạo, nhưng bằng sức thu hút (x. GE 14) từ tinh thần phục vụ khiêm tốn của Đức Kitô. Đăc biệt, giáo phận dấn thân vào lãnh vực từ thiện bác ái đối với người nghèo và lãnh vực giáo dục dành cho thanh thiếu niên và giới trẻ.
Giáo Phận không dành dộc quyền thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng cho riêng mình, nhưng luôn sẵn sàng cộng tác với mọi người có tinh thần của người Samaritanô nhân hậu (Lc 10,25-37), để phục vụ con người và để xây dựng Trời mới Đất mới nơi công lý ngự trị (x. 2P 3,16).
Cụ thể:
Mọi thánh phần dân Chúa, với ý thưc trách nhiệm loan báo Tin Mừng, được mời gọi góp phần mình, tinh thần cũng như vật chất, cho công cuộc loan báo Tin Mừng của Giáo Phận, cụ thể là cầu nguyện hy sinh. Giáo Phận dành riêng ngày Chúa Nhật đầu tháng để cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng của giáo phận.
Từng cá nhân Kitô hữu trong Giáo Phận Long Xuyên, được khích lệ kết thân với cá nhân tín đồ các tôn giáo bạn, để cầu nguyện, để hy sinh, để liên đới, để phục vụ …Chúng ta tin Chúa Thánh Thần hoạt động hữu hiệu trong việc kết thân này, để Chúa Kitô được giới thiệu và nhận biết, như Ngài đã thực hiện trong việc Đức Mẹ đi thăm bà Isave (Lc 2, 39-56)
Các cộng đoàn giáo xứ giáo họ… được khích lệ cộng tác với những người thành tâm thiện chí, với các tôn giáo bạn, với các tổ chức xã hội, để cùng nhau thi hành các công cuộc bác ái theo tinh thần Kitô giáo. Chúng ta tin rằng Chúa Thánh Thần  đang hoạt động trong sự cộng tác này để “canh tân bộ mặt trái đất”
 Anh chị em rất thân mến, Với Ơn Chúa, với sự cộng tác của nhiều người, và với những nỗ lực của mình, Giáo Phận hy vọng sẽ có một mùa bội thu trong sứ mạng loan báo Tin Mừng dâng lên Thiên Chúa nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo Phận (1960-2020). Nguyện xin Thiên Chúa, nhờ lời cầu bầu của Mẹ Mân Côi và hai Thánh Phêrô Đoàn Công Quý và Emmanuel Lê Văn Phụng, chúc lành cho Giáo Phận và cho toàn thể dân cư trong phần đất của Giáo Phận.
+ Giuse Trần Văn Toản                    + Giuse Trần Xuân Tiếu
  
               GM Phó                                           GM GP LX







LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI / 2018
 THÁNG MÂN CÔI

“Qua vẻ giản dị của các yếu tố, lời kinh có được chiều sâu của toàn bộ sứ điệp Tin Mừng, mà ta có thể gọi là một bản tóm lược... Với Kinh Mân Côi, dân Kitô giáo theo học tại ngôi trường của Đức Maria và được dẫn đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp trên dung nhan của Đức Kitô và kinh nghiệm chiều sâu thẳm tình yêu của Người. Qua Kinh Mân Côi các tín hữu lãnh nhận vô vàn ơn thiêng, hầu như qua chính đôi tay của Mẹ Đấng Cứu Thế.” (Tông Thư Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria của Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II ngày 16.10.2002, số 1)

Ý chỉ truyền giáo: Sứ mạng của những người được thánh hiến
Cầu cho những người được thánh hiến biết làm sống lại lòng nhiệt thành truyền giáo, gặp gỡ những người nghèo khổ, những người sống bên lề xã hội và những người không có tiếng nói.

 CHẦU MTC THAY GIÁO PHẬN
45/ CN XXVII  TN (07-10-2018): Khiết Tâm (D2), Môi Khôi, An Sơn (E2).
                 Sóc Xoài,  Tân Hải (C2). Bình Thái (F1). Thức Hóa (5a).
                Hiệp Tâm (0b).
46/ CN XXVIII  TN (14-10-2018): Hải Châu (7b), Tân Long (2a).
47/ CN XXIX  TN (21-10-2018): Chánh Tòa (LX), Sáu Bọng, Long Bình (G2). Hiếu  Hiệp (H1).
48/ CN XXX TN (28-10-2018): Gh Truyền Tin (8a), Giuse (E2).
  
01        22        Tr   Thứ Hai tuần XXVI  Thường Niên
THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU.
Lễ kính. Bổn mạng các xứ truyền giáo.
Is 66, 10-14c ; Mt 18, 1-5
Thánh Vịnh tuần 2
Bổn mạng các giáo xứ và cộng đoàn:
- (LX) Nhà Têrêxa, Tv. Nguồn Sống, Định Mỹ, Vĩnh Bình.
- (CĐ) Kinh Xáng.
BỔN MẠNG CĐ TÊRÊSA GX TGK1B

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (2001) ÔB:
VINHSƠN TRẦN MINH CHÁNH (HH)
ANNA TRƯƠNG THỊ THƯƠNG (HH)

02        23        Tr        Thứ Ba tuần XXVI Mùa Thường Niên
Các Thiên Thần Hộ Thủ. Lễ nhớ.

Xh 22:20-23; Mt 18:1-5.10


Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục (1976):
- Cha Théophile Đỗ Hữu Liêm

Kỷ niệm ngày qua đời (1962):
-Cha Gioan Baotixita Võ Hiền Sư (Năng Gù)

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1977) ÔB:
GIOAN TRẦN SƠN LÂM (TĐ)
ROSA VŨ THỊ KIM LAN (TĐ)

Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (2006):
MARIA NGUYỄN THỊ ĐỎ (TĐ)

03        24        X         Thứ Tư tuần XXVI Mùa TN.
G 9:1-12.14-16; Lc 9, 57-62

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1990) ÔB:
PHAN XICÔ MAI VĂN ÚT (HH)
MARIA TRẦN THỊ KIM THU (HH)

04        25       Tr     Thứ Năm đầu tháng. XXVI Thường Niên.
Thánh Phanxicô thành Assisi. Lễ nhớ.   
Gl 6:11-18; Mt 11, 25-30
BỔN MẠNG ĐỘI MAI TÁNG TỪ THIỆN

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1990) ÔB:
PHAN XICÔ MAI VĂN ÚT (HH)
MARIA TRẦN THỊ KIM THU (HH)

05        26            Thứ Sáu đầu tháng. XXVI  Thường Niên.
G 38,12-21; Lc 10,13-16
Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1985) ÔB:
GIOAN B TRẦN KIÊN GIANG (TĐ)
MARIA NGUYỄN THỊ NHUẦN (TĐ)

06        27            Thứ Bảy đầu tháng. XXVI Thường Niên. 
Thánh Brunô, Lm.
G 42, 1-3.5-6.12-16; Lc 10,17-24

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1988) ÔB:
PHÊRÔ NGUYỄN THÀNH LỄ (TM)
MARIA LÊ THỊ KIỀU THU (TM)

07        28        Tr       CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN. 
St 2:18-24; Dt 2:9-11; Mc 10:2-16
ĐỨC MẸ MÂN CÔI.
Cv 1:12-14; Lc 1:26-38 (Tr).
Thánh Vịnh tuần 3
Bổn mạng các giáo xứ:
- (CĐ) Tri Tôn, Khánh Bình - (CM) Vàm Cống
- (VA) Môi Khôi, Gh. Châu Bình, Long Bình, Hiếu Thuận.
- (VT) Khiết Tâm [D2], Tân Hải [C2], Gh. Bình Cát
- (TH) Hiệp Tâm, Thái Hoà, Ninh Cù, Đài Đức Mẹ.
- (TT) Thức Hóa, Hải Châu, Tân Long, Tân Thành
             - (RG) Mong Thọ, Sóc Xoài.
BỔN MẠNG LÀNG TÂN ĐÊ

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG
H. Xưng tội là gì?
T. Xưng tội là thành tâm thú nhận với Linh mục, đại diện Chúa Kitô, các tội mình đã phạm.
CHIA SẺ
Xưng tội là nói với Linh mục giải tội những tội mà mình đã phạm. Nếu được, tốt nhất nên nói rõ số lần phạm tội, kể từ lần xưng tội trước. Tránh xưng tội một cách chung chung, cũng như tránh kể lể dài dòng, nhất là đừng bao giờ kể tội người khác để bào chữa cho mình (x. GLHTCG, số 1451-1456).
Có hai thứ tội, là tội trọng và tội nhẹ. Tội trọng là cố tình phạm những điều quan trọng trong Luật Thiên Chúa và Hội Thánh, khi đã kịp suy xét. Tội trọng làm ta mất tình nghĩa với Chúa. Tội nhẹ là phạm những điều luật nhẹ, hoặc một điều quan trọng nhưng chưa kịp suy xét, hay chưa hoàn toàn ưng thuận. Tội nhẹ làm ta bớt lòng mến Chúa và nghiêng chiều về đàng xấu.
Buộc phải xưng những tội trọng, vì những tội nhẹ đã được tha nhờ các việc lành phúc đức, những hy sinh, cầu nguyện, và các việc đạo đức khác. Tuy nhiên, sẽ rất hữu ích, khi ta xưng thú cả các tội nhẹ, vì nó sẽ giúp ta xa tránh tội lỗi, và thăng tiến trên con đường thánh thiện. Công đồng Trentô nói: “Khi cố ý xưng hết tội nhớ được, người tín hữu trông cậy vào lòng thương xót của Thiên Chúa để được Ngài tha thứ. Ai cố tình giấu tội, thì người ấy không sẵn sàng đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa qua trung gian Linh mục. Vì nếu bệnh nhân xấu hổ không cho thầy thuốc coi vết thương, thì làm sao chữa bệnh được” (Trentô, DS 1680), (x. GLHTCG, số 1456-1457).

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục (1977):
- Cha Phaolô Lê Thành Đạo
- Cha Tôma Nguyễn Văn Mân
Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (2003) ÔB:
GIUSE NGUYỄN DUY CƯỜNG (HH)
MARIA TRẦN HỒNG YẾN (HH)

08        29        X         Thứ Hai tuần XXVII Mùa Thường Niên
Gl 1:6-12; Lc 10:25-37

09       01/09    X         Thứ Ba tuần XXVII Mùa Thường Niên
Thánh Điônixiô, Gm và các bạn tử đạo.
Thánh Gioan Lêônarđô, Lm.
Gl 1:13-24; Lc 10:38-42

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (2008) ÔB:
GIOAN B PHẠM HỮU CÓ (TĐ)
MARIA NGUYỄN THỊ THANH NGA (TĐ)

10       02         X         Thứ Tư tuần XXVII Mùa Thường Niên
Gl 2:1-2.7-14; Lc 11:1-4

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (2009) ÔB:
GIOAN TRẦN ANH QUỐC (TĐ)
MARIA NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU (TĐ)
Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1980) ÔB:
GIUSE ĐOÀN VĂN RY (TĐ)
MARIA TRẦN THỊ MẠNH (TĐ)

11       03         X         Thứ Năm T. XXVII Mùa Thường Niên.
Gl 3:1-5; Lc 11:5-13
Thánh Gioan XXIII, Gh. (Tr)
Gl 4: 31b – 5, 6; Tv 118: 41. 43. 44. 45. 47. 48: All. Ga 6, 64b và 69b; PÂ: Lc 11, 37-41

Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (1987):
GIUSE TRỊNH VĂN CHƯỚC (HH)

12        04        X         Thứ Sáu tuần XXVII Thường Niên
Gl 3:7-14; Lc 11:15-26

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1993) ÔB:
GUYSE VŨ HỮU CHỈNH (TĐ)
MARIA VŨ THỊ THANH THÙY (TĐ)
                
13        05        X         Thứ Bảy T. XXVII Mùa Thường Niên.
Gl 3:22-29; Lc 11:27-28

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1989) ÔB:
ĐAMINH HOÀNG VĂN HOÀN (SH)
MARIA TRỊNH THỊ THÚY NHUNG (SH)
Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (2012) ÔB:
VINHSƠN LÊ TUẤN PHÁT (SH)
MARIA NGÔ THỊ THANH THỦY (SH)
Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (1989):
GIOAN TRẦN VĂN HỌC (SH)

14        06        X     CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN.
Kn 7:7-11; Dt 4:12-13; Mc 10:17-30
        Thánh Vịnh tuần 4

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG
H. Đền tội là gì?
T. Đền tội là làm việc cha giải tội chỉ định, để tạ lỗi với Chúa và đền bù thiệt hại do tội lỗi gây ra.
CHIA SẺ
Sau khi được tha mọi tội qua Bí tích Thống Hối, ta vẫn còn phải làm một số việc lành để đền tội, theo chỉ dẫn của cha giải tội. Lý do là: “Ơn tha tội có thể xoá mọi tội lỗi, nhưng không sửa chữa được những xáo trộn mà tội đã gây ra” (x. GLHTCG, số 1459).
Nói cách khác, khi ta thành tâm xưng tội, thì tội được tha, và giúp ta lấy lại tình thân với Chúa. Nhưng ta phải làm một số việc lành tương xứng để đền bù lại. Thí dụ, ta đã lấy của ai cái gì, thì ta phải trả lại cho người ấy cách nào đó, vì phép công bằng đòi buộc như vậy. Giết người không thể đền mạng được, nhưng phải làm việc gì có giá trị bảo vệ sự sống, để đền bù lại. Nghĩa là ta không thể đọc năm ba kinh Lạy Cha, Kính Mừng để đền tội giết người, hay làm thiệt hại danh dự và tài sản của người khác được. Đây là việc “đền tội” mà các cha giải tội đòi ta phải làm, để ta sửa chữa những hậu quả do tội gây ra, sau khi ta đã xưng và được tha, qua ơn phép tha tội (x. GLHTCG, số 1459-1460).

15        07        Tr        Thứ Hai T.XXVIII Mùa Thường Niên.
Gl 4:22-24.26-27.31-5:1; Lc 11:29-32
Thánh Têrêsa Giêsu, Đttsht. Lễ nhớ

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1992) ÔB:
PHÊRÔ VŨ VĂN KIÊN (TĐ)
MARIA NGUYỄN THỊ NGỌC LIỄU (TĐ)
Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (2004):
MARIA VŨ THỊ PHƯỢNG (HH)

16        08        X         Thứ Ba T. XXVIII Mùa Thường Niên.
Thánh Hét-vich, nữ tu
Thánh Magarita Maria Alacoque, Đt.
Gl 5:1-6; Lc 11:37-41

Kỷ niệm ngày về nhà Cha (1968):
Cha Đôminicô Mai Đức Cận (Ngọc Thạch)
Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (2009) ÔB:
GIOAN B PHẠM ĐỨC HẠNH (TĐ)
MARIA PHẠM THỊ THU TRANG (TĐ)
Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1979) ÔB:
GIUSE NGUYỄN VĂN MINH (TĐ)
MARIA NGUYỄN THỊ NGÙY (TĐ)
Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1983) ÔB:
TÔMA PHẠM THANH HÙNG (HH)
MARIA TRỊNH THỊ THANH NGUYÊN (HH)
Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1994) ÔB:
ĐAMINH HOÀNG MINH HIẾU (HH)
MARIA ĐỖ THỊ KIM YẾN (HH)

17        09        Đ     Thứ Tư T. XXVIII Mùa Thường Niên.
Thánh Ignatiô Antiôkia, Gmtđ.
Lễ nhớ. Gl 5:18-25; Lc 11:42-46

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (2009) ÔB:
GIUSE NGUYỄN THANH SANG (TM)
MARIA NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG (TM)
Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (1988):
MARIA NGUYỄN THỊ ƠN (SH)
Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (2006):
PHANXICÔ NGUYÊN VĂN TIẾN (HH)

18        10        Đ      Thứ Năm T. XXVIII Mùa Thường Niên.
THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.
2 Tm 4: 9-17b; Lc 10: 1-9

Kỷ niệm ngày về nhà Cha (1998):
- Cha Têphanô Nguyễn Đức Do (Thanh Long)
Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1964) ÔB:
GIUSE VŨ VĂN LIỆU (SH)
MARIA NGUYỄN THỊ LOAN (SH)
Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (1985):
MARIA VŨ THỊ MẪN (TM)

19        11         X        Thứ Sáu T. XXVIII Mùa Thường Niên
Thánh Phaolô Thánh Giá, Lm .(Tr) 

Thánh Isaac Jogues và Gioan de Brebeuf và các bạn tử đạo. (Đ)

Ep 1:11-14; Lc 12:1-7

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (2005) ÔB:
GIUSE NGUYỄN VĂN ĐỘNG (HH)
MARIA ĐỖ THỊ MẾN (HH)
Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (2011) ÔB:
GIOAN HỒ THANH QUANG (HH)
ANNA NGUYỄN THỊ DỊ THẢO (HH)

20       12         X         Thứ Bảy tuần XXVIII Thường Niên
Ep 1:15-23; Lc 12:8-12

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1995) ÔB:
GIUSE TRIỆU QUANG HƯNG (TĐ)
MARIA TRẦN THỊ KIM ANH (TĐ)
Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1983) ÔB:
GIUSE TRẦN CÔNG LÝ (TM)
MARIA VŨ THỊ TƯƠI (TM)
Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1982) ÔB:
GIUSE CAO VĂN ĐƯỜNG (SH)
MARIA ĐOÀN THỊ YẾN (SH)
Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (2010):
GIUSE NGUYỄN VĂN HẠ (TĐ)
Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (2008):
GIUSE PHẠM ĐỨC QUY (TĐ)
Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (1987):
ĐAMINH NGUYỄN VIẾT CHÂU (HH)

21        13        X         CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN. 
Is 53:10-11; Dt 4:14-16; Mc 10:35-45.
Ngày thế giới cầu nguyện cho việc truyền giáo.
Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc.
Góp quỹ Truyền giáo của Toà Thánh
Thánh Vịnh tuần 1

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG
H. Ai là thừa tác viên của Bí tích Thống Hối?
T. Các Giám mục và những Linh mục được quyền giải tội, đều có quyền tha tội, nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi.
CHIA SẺ
Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội (x. Lc 5,21). Nhưng Ngài đã trao quyền ấy cho các Tông đồ và các Đấng kế vị (x. Ga 20, 22-23). Vì thế, các Giám mục và các Linh mục nào được phép Đức Giám mục, mới có quyền ban Bí tích Thống Hối. Như vậy, tất cả các vị ấy trở thành khí cụ của lòng thương xót và sự công chính của Thiên Chúa. Các ngài thực thi quyền tha thứ các tội lỗi, nhân danh Cha, Con và Thánh Thần (x. GLHTCG, số 1461-1466, 1495).
Sách GLHTCG, số 986 viết: “Do ý muốn của Chúa Kitô, Hội Thánh có quyền tha tội cho những người đã được rửa tội. Hội Thánh thực thi quyền này một cách thông thường qua các Giám mục và các Linh mục trong Bí tích Thống Hối”.
Sách GLHTCG viết thêm: "Trong việc tha thứ tội lỗi, các Linh mục và các bí tích chỉ thuần túy là những dụng cụ, mà Chúa Giêsu sử dụng, để tẩy xoá các điều gian ác của ta, và ban cho ta ân sủng của sự công chính, vì chính Chúa là Tác Giả độc nhất và là Đấng ban phát ơn cứu độ cho chúng ta" (số 987).

 Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (2011) ÔB:
GIUSE NGUYỄN THÁI HÀ (TM)
MARIA TRẦN VŨ MỘNG TRẦM (TM)

22        14        X         Thứ Hai tuần XXIX Mùa Thường Niên
Ep 2:1-10; Lc 12:13-21
Thánh Gioan-Phaolô II, Gh.
Bổn mạng giới trẻ Gp Long xuyên
Is 52: 7-10;  Tv 96 (95): 1-2a.2b-3.7-8a.10. All. Ga 10, 14; Pâ: Ga 21: 15-17

23        15         X        Thứ Ba tuần XXIX Mùa Thường Niên.
Thánh Gioan Capistranô, Lm
Ep 2:12-22; Lc 12:35-38

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục (1977):
Cha GioanKim Nguyễn Văn Hinh
Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (2009) ÔB:
GIUSE TRỊNH THANH TÚ (TĐ)
MARIA NGUYỄN THỊ LAN (TĐ)
Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (1998):
GIOAN B DƯƠNG VĂN HÒA (TĐ)

24        16         X        Thứ Tư tuần XXIX Mùa Thường Niên
Thánh Antôn Maria Claret, Gm
Ep 3:2-12; Lc 12:39-48

Kỷ niệm ngày về nhà Cha (1995):
Cha Giuse Đinh Hữu Huynh (1b)
Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1997) ÔB:
ĐAMINH NGUYỄN BẢO QUỐC (SH)
MARIA LẠI THỊ NGỌC DUNG (SH)
Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (2013):
VINHSƠN GIUSE NGUYỄN KỶ (SH)
Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (1995):
MARIA CAO THỊ NGUYỆT ÁNH DUYÊN (SH)

25        17        X         Thứ Năm T. XXIX Mùa Thường Niên
Ep 3:14-21; Lc 12:49-53

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1991) ÔB:
PHÊRÔ BÙI QUỐC KHÁNH (SH)
MARIA ĐÀO NGỌC THANH (SH)
Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (2008) ÔB:
GIOAN VŨ THANH HOÀNG (SH)
MARIA TRẦN THỊ KIM PHƯƠNG (SH)
Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1999) ÔB:
GIUSE LẠI XUÂN AN (HH)
MARIA NGUYỄN THỊ THANH THÚY (HH)

26        18        X         Thứ Sáu tuần XXIX Mùa Thường Niên
Ep 4:1-6; Lc 12:54-59

Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (2008):
VINHSƠN NGUYỄN VĂN SƠN (HH)
Kỉ Niệm Ngày Về Nhà Cha (2008):
VINHSƠN NGUYỄN VĂN KHIÊM

27        19        X         Thứ Bảy tuần XXIX Mùa Thường Niên
Ep 4:7-16; Lc 13:1-9

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1988) ÔB:
GIUSE TRẦN VĂN ĐỆ (TM)
MARIA NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG (TM)

28        20       X          CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN.
Gr 31:7-9; Dt 5:1-6; Mc 10:46-52
Thánh Vịnh tuần 2
Không kính thánh Simon và Giuđa, TĐ.
Ep 2: 19-22; Lc 6: 12-19

PVGK: thánh vịnh riêng


GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG
H. Cha giải tội có buộc phải giữ bí mật tòa giải tội không?
T. Cha giải tội phải giữ “Ấn tín tòa giải tội”. Nghĩa là phải giữ bí mật tuyệt đối về những gì người ta đã xưng trong Tòa giải tội.
CHIA SẺ
Vì sự tế nhị và cao cả của thừa tác vụ giải tội, và vì phải tôn trọng những người xưng tội, mọi cha giải tội buộc phải giữ “ấn tín tòa giải tội”. Nghĩa là phải bí mật tuyệt đối về những tội lỗi người ta đã xưng thú cho ngài trong tòa giải tội. Vấn đề giữ ấn tín tòa giải tội không có luật trừ. Ai vi phạm sẽ bị những hình phạt rất nặng (x. GLHTCG, số 1467).
Giáo luật Điều 983 viết: (1) “Ấn tích giải tội là điều bất khả vi phạm. Do đó, tuyệt đối cấm chỉ cha giải tội không được tiết lộ về hối nhân bằng lời nói hay bằng cách nào khác, và vì bất cứ lý do gì. (2)  Nghĩa vụ phải giữ bí mật, buộc cả những người thông ngôn (nếu có), và mọi người khác, vì một cách nào đó, đã nghe biết các tội khi hối nhân xưng trong tòa”.

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1973) ÔB:
GIUSE ĐẶNG HÙNG PHI (TM)
MARIA PHẠM THỊ PHƯỢNG (TM)
Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (2012):
GIOAN B PHẠM VĂN HIỀN (TĐ)
Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (1999):
MARIA TRẦN THỊ HƯỜNG (TM)

29        21         X        Thứ Hai tuần XXX Mùa Thường Niên
Ep 4:32-5:8; Lc 13:10-17

Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (1981):
GIOAN B NGUYỄN VĂN BÀNG (TĐ)

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1993) ÔB:
ANTÔN NGUYỄN TRUNG DŨNG (HH)
MARIA ĐINH THỊ SÁNG(HH)

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1999) ÔB:
GIOAN B PHẠM QUỐC ANH (TĐ)
MARIA PHẠM THỊ MỸ HẠNH (TĐ)

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (2010) ÔB:
VINHSƠN TRẦN CÔNG GIANG (HH)
MARIA VŨ THỊ MINH HẢO (HH)

Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (1987):
ĐAMINH NGUYỄN VĂN THẢO (TĐ)

Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (2005):
ROSA NGUYỄN THỊ HỒNG (HH)

30        22        X         Thứ Ba tuần XXX Mùa Thường Niên
Ep 5:21-33; Lc 13:18-21

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1984) ÔB:
ĐAMINH NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG (TĐ)
MARIA NGUYỄN THỊ KIM LIÊN (TĐ)
Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1985) ÔB:
GIOAN B VŨ VĂN MINH (TM)
MARIA PHẠM THỊ THÚY MAI (TM)
Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn (1984) ÔB:
ĐAMINH NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG (SH)
MARIA NGUYỄN THỊ KIM LIÊN (SH)
Kỷ Niệm Ngày Về Nhà Cha (1975):
GIOAN TRẦN BẮC SƠN  (TĐ)

31        23        X         Thứ Tư tuần XXX Mùa TN.
Ep 6:1-9; Lc 13:22-30












THÁNG 10/2018 : THÁNG MÂN CÔI
01/10: Lễ T. TêrêSa Hài Đồng Giêsu, BMạng Các xứ TGiáo
07/10: Chúa Nhật, Kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi.
19/10: Lễ Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng, lễ kính
21/10: CNhật, ngày thế giới cầu nguyện cho việc Tr. Giáo


GIA ĐÌNH SỐNG LỜI CHÚA THÁNG 10/2018
Ngày 01/10/2018
THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người xướng TM:)    Mt 18,1-5
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   BÉ NHỎ NHƯ TRẺ THƠ
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu là vị thánh trẻ nhất (24 tuổi) được tôn vinh danh hiệu Tiến sĩ Hội Thánh. Lý do nào khiến thánh nhân được vinh dự chen vai thích cánh cùng các bậc thầy lừng danh về tu đức trong Hội Thánh? Thưa, vì chị đã để lại cho các tín hữu một con đường nên thánh đơn sơ, trong tầm với của mọi người, quen được gọi là con đường thơ ấu thiêng liêng. Con đường thơ ấu ấy gồm có hai bước: trước hết là yêu mến dâng trọn con người mình, như một đứa trẻ, trong cánh tay Chúa nhân lành; thứ đến là chứng tỏ lòng yêu mến ấy “bằng cách rắc hoa; những bông hoa này là tất cả các hy sinh bé nhỏ, mỗi cái nhìn, mỗi lời nói, và làm mọi việc bé nhỏ nhất với lòng yêu mến” (T.Têrêsa).
 “Không nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào mà không làm một hy sinh nhỏ, ở đây bằng gương mặt tươi cười, ở kia bằng một lời khả ái, luôn luôn làm việc đúng đắn dù nhỏ bé nhất và làm vì tình yêu mến” (T.Têrêsa). Chắc chắn mỗi ngày bạn có rất nhiều cơ hội nên thánh dần dần qua những hy sinh yêu thương nhỏ bé như vậy. (thinh lặng 1 lát).
Tôi có quyết tâm như chị thánh Têrêsa: “Hãy dâng mình yêu Chúa, hãy chấp nhận đau khổ hy sinh vì Chúa, hãy chia sẻ tâm tình của Chúa cứu độ đang đau khổ trong các chi thể của Hội Thánh để cứu rỗi thế gian.” Không? (thinh lặng 1 lát).
Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã phó thác tin tưởng nơi Cha nhân lành như trẻ thơ. Vâng theo lời Chúa và theo mẫu gương của Chúa, thánh Têrêsa cũng đã đi con đường thơ ấu thiêng liêng ấy. Xin cho con và gia đình con cũng tập tành bước đi trên con đường thơ ấu này.
 Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).
(Có thể hát bài về Thánh Têrêsa lúc này}
Sống Lời Chúa dạy:
 “Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 18,3) (mời CĐ đọc lại)

Ngày 02/10/2018
CÁC THIÊN THẦN HỘ THỦ
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người xướng TM:)    Mt 18,1-5.10
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  
ĐỪNG LÀM KHÓ THIÊN THẦN
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
Những người bé mọn không có nhiều khả năng, kể cả khả năng tự vệ nên thường bị khinh dể và bị đối xử bất công. Thái độ đó là một sai lầm mà ít ai nhận ra. Mỗi người, dù là bé mọn, đều phải được kính trọng vì được Thiên Chúa phú ban một Thiên Thần, gọi là Thiên Thần Hộ thủ; vị này bảo vệ và chuyển cầu cho họ trước nhan Thiên Chúa. Như các chiến binh, Thiên Thần Hộ Thủ bảo vệ và hướng dẫn con người đến sự sống; như những luật sư, Thiên Thần Hộ Thủ bào chữa và chuyển cầu cho mỗi người trước nhan Thiên Chúa. Như thế, con người không chỉ cao trọng về phẩm giá, mà còn được bảo vệ bởi một thế lực siêu nhiên – bởi không ai thắng được Thiên Thần. (thinh lặng 1 lát).
Các Thiên thần Hộ Thủ được phú ban là để bảo vệ hầu giúp ta đương đầu với kẻ thù. Kẻ thù nói ở đây là ma quỉ và những kẻ đi theo chúng. Vai trò của Thiên thần Hộ Thủ có thể ví được như luật sư, là bảo vệ chứ không thể làm thay đổi hành vi mà khổ chủ gây ra. Vì thế, đừng làm khó các Thiên Thần bằng việc bắt cá hai tay: vừa kêu cầu sự trợ giúp, lại vừa thông đồng với kẻ thù để thực hiện những hành vi đen tối. (thinh lặng 1 lát).
Tôi có kinh nghiệm gì về sự hiện diện và trợ giúp của Thiên Thần Hộ Thủ không? (thinh lặng 1 lát).
Tôi có hay để Thiên Thần Hộ Thủ lầm lũi bên mình, không tâm sự và cầu nguyện với ngài không? (thinh lặng 1 lát).
Tôi có ý thức được rằng: ngoài Thiên Chúa, không ai gần gũi tôi hơn ngài không? (thinh lặng 1 lát).
Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
Con thân lậy Đức Thánh Thiên Thần tính thiêng liêng sáng láng, con cám ơn Đức Thánh Thiên Thần giữ con từ thủa mớí sinh đến nay cho khỏi tay quỷ.  Đức Thánh Thiên Thần là thầy con, mở lòng cho con biết được đạo thánh Chúa trời đất.  Vì vậy con cầu cùng Đức Thánh Thiên Thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm, cho đến trọn đời, kẻo ma quỷ dữ cám dỗ được con.  Con lạy Đức Thánh Thiên Thần khẩn nguyện cho con thông minh sáng láng, giữ mười điều răn, chừa mọi sự dữ,  đến khi con lâm chung, xin cầu cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và Thánh Thiên Thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng.
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:
“Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” (Mt 18,10)  (mời CĐ đọc lại)

THỨ BA TUẦN 26 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Lc 9, 51-56
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  
DÂN LÀNG SAMARI TỪ KHƯỚC CHÚA
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Bài Phúc Âm hôm nay mở đầu giai đoạn cuối cùng của Chúa Giêsu. Người lên Giêrusalem chịu chết để chuộc tội loài người. Người không đi vòng ngả sông Giođan, mà muốn đi tắt ngang qua sứ Samari, nên sai hai ông Giacôbê và Gioan đi trước dọn chỗ cho Người. Nhưng dân làng không đón tiếp Người vì họ nghịch với dân Do Thái, mà Chúa Giêsu lại là người Do Thái. Sở dĩ họ nghịch với nhau là vì người Do Thái khinh dể người Samari, họ cho người Samari là hèn hạ vì lai với nhiều dân khác, và vì niềm tin của họ có nhiều điều khác biệt. Thấy vậy, hai ông Giacôbê và Gioan tức giận, tự ái, muốn trả thù, nên xin Chúa cho lửa từ trời xuống thiêu sống họ. Nhưng Chúa quở trách tính hung hãn, ưa báo thù của hai ông, vì Người đến không phải để giết chết mà để cứu sống, không phải để gây chia rẽ mà để tạo sự đoàn kết yêu thương.
Chúa Giêsu luôn nhớ đến sứ mạng của Người đã lãnh nhận nơi Chúa Cha: hiến thân chịu chết chuộc tội loài người, Người đem tình thương, đem ơn cứu rỗi đến cho chúng ta. Người nhất quyết lên Giêrusalem để thi hành sứ mạng đó, mặc dầu Người biết phải chịu nhiều hy sinh khổ nhục…(thinh lặng một lát)
Tôi có hy sinh chịu khó thi hành sứ mạng Chúa phú giao, với gia đình, xã hội và Giáo Hội không?…(thinh lặng một lát)
Tôi sống trong thù hận ghen ghét hay sống bác ái yêu thương?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa nhất quyết lên Giêrusalem để chịu chết chuộc tội chúng con, dân sứ Samari chẳng những không chịu giúp Chúa mà còn từ chối đón tiếp Chúa. Và các Tông Đồ đến giờ phút này cũng chưa thấm nhuần được tinh thần từ bi cứu vớt của Chúa; các ông còn tự phụ, tự ái, còn thù hận oán ghét đủ thứ.
Lạy Chúa, chúng con ngày nay cũng không khá gì hơn, Chúa đã chịu chết chuộc tội chúng con gần hai ngàn năm rồi, mà nhiều người cũng chưa nhìn nhận ơn cứu rỗi của Chúa, từ chối lòng thương xót của Chúa. Chúng con chia rẽ nhau, thù ghét nhau, cắn xé nhau, vì tự phụ tự ái, và ích kỷ kiêu ngạo.
Xin Chúa cho gia đình con và mọi người biết lo lãnh nhận ơn cứu rỗi của Chúa, nhìn biết thờ phượng Chúa, cho chúng con biết học hỏi được tinh thần từ bi cứu độ của Chúa, đoàn kết yêu thương cứu giúp mọi người, kể cả những kẻ thù nghịch với chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giêrusalem. Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng:Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?”
(Mời cộng đoàn đọc lại)
Ngày 03/10/2018
THỨ TƯ TUẦN 26 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Lc 9, 57-62
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   ĐI THEO CHÚA…
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Vì danh tiếng Chúa vang dội khắp nơi, nên trên đường lên Giêrusalem, nhiều người đến xin theo Chúa. Chúa nói rõ cho người thứ nhất biết: muốn theo Chúa, phải sống khó nghèo, và chấp nhận nếp sống bấp bênh rày đây mai đó. Vì “con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”. Đối với người thứ hai và thứ ba còn bận bịu gia đình, Chúa bảo phải từ bỏ gia đình, phải hy sinh mọi tình cảm thân thuộc, phải dứt khoát và hoàn toàn tận hiến vì Nước Chúa. Nếu theo Chúa mà còn nhìn lại sau lưng, còn luyến tiếc gia đình thế sự thì không xứng đáng là môn đệ Chúa, cũng không thể làm tôi Chúa bền vững được, vì thiếu lòng nhiệt thành hy sinh, như Lời Chúa đã phán: không ai có thể làm tôi hai chủ được.
Đi theo Chúa, làm môn đệ Chúa phải sống khó nghèo như Chúa, phải sống khắng khít với Người hơn hết. Và cần phải dứt khoát không thể bắt cá hai tay, không được làm tôi hai chủ, không thể vừa theo Thiên Chúa vừa tìm của cải danh vọng, vừa giúp Chúa vừa bận bịu gia đình…(thinh lặng một lát)
Tôi có phải là môn đệ Chúa không?…(thinh lặng một lát)
Tôi sống nghèo khó và khắng khít với Chúa chưa?…
(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, con muốn theo Chúa, con muốn làm môn đệ Chúa, nhưng con còn ham mê giàu sang vui sướng thế gian quá. Con còn sợ khổ cực quá. Con còn mang nặng tình cảm gia đình thân nhân quá. Con chưa dứt khoát nổi. Mà như thế thì con không thể làm tôi Chúa được, con không xứng đáng làm môn đệ Chúa. Vì Chúa đã phán: “Ai muốn theo Ta, phải bỏ mình, phải vác Thánh Giá mình hằng ngày mà theo Ta”.
Xin Chúa giúp con và mọi người trong gia đình con can đảm hy sinh mọi sự vì Chúa, cho chúng con biết chọn Chúa hơn là giàu sang vui sướng thế gian, hơn mọi tình cảm ở đời, cho chúng con sẵn lòng chịu cực chịu khó hằng ngày, cho chúng con sống khó nghèo siêu thoát, “tiên vàn lo kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính, còn các sự khác Chúa sẽ ban cho chúng con”.
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu… Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.” (Lc 9,58-62)(Mời cộng đoàn đọc lại)
Ngày 04/10/2018
THỨ NĂM TUẦN 26 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Lc 10,1-12
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  
CHỈ THỊ CHO NGƯỜI TRUYỀN GIÁO
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Để phát triển việc truyền giáo, Chúa Giêsu chọn thêm bảy mươi hai người và sai đến các nơi Người sắp tới, vì còn rất nhiều nơi dân ngoại rất đông mà chưa có ai giảng đạo cho họ, nên Chúa cần thêm nhiều thợ gặt linh hồn, để đến mùa gặt là ngày tận thế, nhiều người sẽ được về với Chúa. Và Chúa báo cho các môn đệ biết: làm thợ gặt linh hồn thì sẽ bị chống đối bách hại, như chiên bị sói hãm hại, Chúa còn ban cho các môn đệ nhiều chỉ thị cụ thể:
Sống khó nghèo: không mang gì theo, để khỏi bận bịu về vật chất, hầu chú tâm lo cứu rỗi linh hồn và tin tưởng phó thác vào Chúa. Vì khi các ông tận tuỵ lo việc Chúa, thì Chúa sẽ liệu cho các ông đầy đủ nhu cầu vật chất.
Chấp nhận hy sinh chịu khó đến các nơi Chúa chỉ định, không sống cố định nơi mình thích. Nếu bị từ chối sẵn sàng rút lui nhưng phải cảnh cáo cho họ biết: họ sẽ phải chịu trách nhiệm về sự từ chối của họ.
Đem bình an hạnh phúc đến cho mọi người. Đến đâu các ông cũng cầu chúc bình an, chữa lành mọi bệnh tật, và rao giảng Tin Mừng Cứu Rỗi cho mọi người…(thinh lặng một lát)
Tôi sống khó nghèo hy sinh, hay sống sa hoa sung sướng?…(thinh lặng một lát)
Tôi có giảng đạo Chúa không? Bằng cách nào?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa muốn cứu rỗi hết mọi người, nhưng Chúa biết mười hai Tông Đồ không thể lo kham nổi, nên Chúa đã chọn thêm bảy mươi hai môn đệ phụ giúp Chúa, vì lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít.
Lạy Chúa, Hội Thánh Chúa ngày nay cũng còn thiếu nhiều thợ gặt. Xin Chúa chọn trong gia đình con và các gia đình Công Giáo nhiều người giúp gặt hái các linh hồn cho Chúa.
Nhất là xin Chúa cho những kẻ Chúa chọn biết sống và làm theo đúng ý Chúa muốn, sẵn lòng từ bỏ, hy sinh mọi sự vì Chúa, vì phần rỗi các linh hồn, sống nghèo khó phó thác, không bận tâm đến vật chất của cải, để đem hết tài năng sức lực lo giảng rao Đạo Chúa; sẵn sàng chấp nhận mọi gian lao khổ nhọc vì đoàn chiên Chúa, và luôn luôn lo đem bình an hạnh phúc phần hồn phần xác đến cho mọi người…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Người bảo các ông: Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em như chiên con đi vào giữa bầy sói.” (Lc 10,2-3) (Mời cộng đoàn đọc lại)

Ngày 05/10/2018
THỨ SÁU TUẦN 26 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Lc 10,13-16
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  
CHẤP NHẬN HAY TỪ KHƯỚC CHÚA?
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu than trách các thành Khoradin, Betsaiđa và Ca-phac-na-um, vì Người đã rao giảng Tin Mừng, đã làm nhiều phép lạ cho họ, mà họ không chịu tin, không chịu ăn năn trở lại với Chúa. Nếu Người làm các phép lạ này tại thành Tia và Xiđon, thì chắc chắn họ đã ăn năn sám hối. Vì thế đến ngày phán xét, dân thành Tia và Xiđon sẽ được xét xử khoan hồng, còn dân thành Khoradin, Betsaiđa, Ca-phac-na-um sẽ bị xét xử nặng hơn, vì họ đã được Chúa thương nhiều mà không biết đền đáp, đã được dạy bảo nhiều mà ngoan cố không chịu tin theo.
Kitô hữu là người sẵn sàng đón nhận Lời Chúa, sẵn sàng tiếp đón những kẻ Chúa sai đến dạy bảo. Tội nặng nhất là đóng kín cửa tâm hồn, không chấp nhận ơn cứu rỗi Chúa mang đến…
Và kẻ nào càng nhận ơn Chúa nhiều, thì càng phải làm cho nó sinh hoa kết quả nhiều, bằng không thì phải trả lẽ nặng nề…
(thinh lặng một lát)
Tôi có đóng kín cửa lòng, không đón nhận ơn cứu rỗi của Chúa không?…(thinh lặng một lát)
Đến ngày phán xét, tôi sẽ được Chúa xét xử khoan dung hay sẽ bị kết án nặng nề?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, nghe Chúa than trách dân các thành Khoradin, Betsaiđa và Caphacnaum mà con phát run sợ cho thân phận con và nhiều người trong gia đình con. Chúng con còn được Chúa thương nhiều hơn dân các thành đó nữa. Chúng con đã được Chúa thương nhìn biết Chúa, được Chúa dạy dỗ qua các vị đại diện Chúa trong Hội Thánh, được Chúa ban ơn trợ giúp nhờ các Bí Tích Chúa lập. Vậy mà chúng con có hết lòng ăn năn thống hối tội lỗi, hết lòng tin kính Chúa đâu. Ngày nào chúng con cũng phạm tội mất lòng Chúa. Chúng con chạy theo ma quỷ xác thịt thế gian. Chúng con cậy dựa vào thế lực tiền của hơn là tin cậy Chúa.
Xin Chúa thương tha thứ cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con hết lòng ăn năn trở lại với Chúa, tin kính thờ phượng Chúa suốt đời chúng con, để đến ngày phán xét, chẳng những chúng con được Chúa xét xử khoan dung mà còn được Chúa thưởng cho chúng con…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Khốn cho ngươi, hỡi Khoradin! Khốn cho ngươi, hỡi Betsaiđa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xiđon, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi.” (Lc 10,13) (Mời cộng đoàn đọc lại)

Ngày 06/10/2018
THỨ BẢY TUẦN 26 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Lc 10,17-24
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   BẢY MƯƠI HAI MÔN ĐỆ TRỞ VỀ
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Sau khi thi hành sứ mạng, bảy mươi hai môn đệ hớn hở trở về báo cáo cho Chúa biết: nhờ danh Người, ma quỷ cũng phải tuân phục các ông. Chúa khen ngợi và giải thích cho các ông hiểu: chính nhờ quyền năng Chúa mà các ông đã chiến thắng mọi sự dữ. Nhưng điều vui mừng nhất cho các ông là tên các ông đã được ghi trên trời, đáng được thưởng đời đời…
Và do Thánh Thần thúc đẩy, Chúa Giêsu đã hoan hỷ cảm tạ và ngợi khen Chúa Cha, vì Người đã thương cho nhiều người nghe lời các môn đệ dạy bảo mà nhận biết mầu nhiệm Nước Trời, mà không cho những người khôn ngoan là các đầu mục và Biệt Phái biết. Và Người cũng cảm tạ Chúa Cha vì đã cho Người dạy bảo các môn đệ biết Chúa Cha. Sau hết Người nói cho các môn đệ biết: các ông thật có phước, vì các ông đã được hiểu biết điều mà nhiều người không được biết.
Chúa Giêsu luôn chờ đợi chúng ta báo cáo các công tác Tông Đồ mục vụ của chúng ta, để Người chia vui với chúng ta, ban phần thưởng lớn lao cho chúng ta, nhất là để cảm tạ Chúa Cha vì những thành quả tốt đẹp chúng ta đã thu hoạch được…
(thinh lặng một lát)
Tôi có làm được việc Tông Đồ nào để báo cáo cho Chúa chưa?…(thinh lặng một lát)
Hằng ngày tôi có cám ơn Chúa vì đã thương cho tôi biết Chúa không?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa Giêsu, chúng con hết lòng cám ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho loài người phàm hèn tội lỗi chúng con được thông phần quyền năng vô cùng của Chúa, mà tiêu trừ mọi sự dữ ở thế gian này, và được cộng tác với Chúa đem ơn cứu rỗi đến cho mọi người. Nhất là chúng con xin hết lòng cám ơn Chúa vì Chúa đã ghi tên chúng con vào sổ hằng sống trên trời, đã bày tỏ cho chúng con biết chương trình cứu rỗi của Chúa, mà không cho những người kiêu ngạo tự đắc biết.
Xin Chúa cho gia đình con và các gia đình luôn sống khiêm nhượng hạ mình xuống, luôn nhớ mình hèn mọn tội lỗi, hằng ngày biết trông cậy tin tưởng Chúa, để được Chúa thương xót cứu giúp, cho chúng con biết phụ giúp Chúa, biết lo dùng lời nói và việc làm mà giúp cho đồng bào đồng loại chúng con nhìn biết thờ phượng Chúa Cha là Đấng tạo thành chúng con, và Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hoá chúng con…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho các bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.” (Lc 10, 21) ( Mời cộng đoàn đọc lại)

Ngày 07/10/2018
LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người xướng TM:)    Lc 1,26-38
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   LỜI KINH CẢM TẠ
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. (Lc 1,26-38)
Theo lời khai của cô bé Bernadetta trước ủy ban điều tra của giáo quyền, khi Mẹ Maria hiện ra với cô tại hang đá Lộ Đức, thì mỗi khi cô lần chuỗi, Đức Mẹ cũng lần chuỗi với cô. Có điều đáng lưu ý: khi cô đọc kinh Lạy Cha và Sáng danh thì Mẹ cùng đọc với cô, nhưng khi cô đọc kinh Kính Mừng thì Mẹ thinh lặng chắp tay trước ngực. Thực ra, tư thế và cử chỉ nào của Mẹ cũng đều diễn tả tâm tình ngợi khen, tin tưởng và phó thác cho Thiên Chúa. Khi đọc kinh Lạy Cha và Sáng Danh, Mẹ cung kính hợp với Đức Giêsu và toàn thể thần thánh mà ca tụng Thiên Chúa, hợp lời cầu xin với các ngài; khi nghe đọc kinh Kính Mừng, Mẹ lặng thinh chiêm ngắm và cảm tạ hồng ân lớn lao Chúa ban cho Mẹ, đó là Thiên Chúa làm người ở trong lòng Mẹ. Không phải một vài lần là thấu hiểu, mà cần phải “suy đi nghĩ lại trong lòng” suốt cả cuộc đời. Hiểu như thế, thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đặt thêm Năm Sự Sáng vào kinh Mân Côi và kêu gọi tín hữu siêng năng lần hạt, bởi cứ mỗi lần đọc lời cầu nguyện đơn sơ ấy, như Mẹ Maria, tín hữu được đào sâu đức tin và chân thành phó thác cho Chúa.
Hội Thánh dành riêng tháng 10 kính Đức Trinh Nữ Mân Côi để cùng Mẹ sống mầu nhiệm Chúa Kitô. (thinh lặng 1 lát).
 Bạn đã biết và suy gẫm Năm Sự Sáng chưa? (thinh lặng 1 lát).
Bạn có cùng gia đình lần chuỗi chung với nhau chưa?
(thinh lặng 1 lát).
Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con và mọi người trong gia đình con biết chiêm ngắm Thiên Chúa đang ở với con, như Mẹ biết lắng nghe Chúa cắt nghĩa cho Mẹ tình yêu của Ngài.
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).

CHÚA NHẬT TUẦN 27 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B
 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 10,2-16
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  
HỌ ĐÃ NÊN MỘT XƯƠNG MỘT THỊT
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu đang giảng dạy dân chúng thì có mấy người Biệt Phái đến hỏi: chồng có được bỏ vợ không?
Chúa nhắc lại ý định ngay từ đầu của Cha Người. Người nam người nữ được Thiên Chúa phối hợp, đã trở nên một xương một thịt, không thể chia sẻ được. Và Người được Chúa Cha sai đến để tái tạo mọi sự theo tình trạng nguyên thuỷ đó. Sở dĩ ông Mô-sê cho phép họ ly dị, là vì họ cứng lòng, bất tuân luật lệ của Chúa.
Tình yêu chân thật là một tình yêu luôn lớn mạnh, ngày càng đậm đà khắng khít, chớ không phải là ngày càng giảm sút phân ly…
Đang lúc Chúa trả lời thắc mắc của nhóm Biệt Phái thì nhiều bà mẹ đem con đến xin Chúa chúc lành. Các môn đệ thấy họ làm náo nhiệt ồn ào thì xua đuổi. Nhưng Chúa quở trách các ông và bảo cứ để trẻ con đến với Người, vì Người quý mến đức tính đơn sơ, tin tưởng phó thác của chúng, đó là những điều kiện vào Nước Trời. Nước Trời thuộc về những ai sống đơn sơ, sẵn sàng đón nhận tin tưởng như trẻ thơ. (thinh lặng một lát)
Tôi sống đơn sơ tin tưởng phó thác nơi Chúa, hay kiêu kỳ ỷ lại nơi tôi?…(thinh lặng một lát)
Tôi có lo cho gia đình giữ luật một vợ một chồng đúng theo ý Chúa không?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa biết rõ ngày nay nhiều gia đình tan rã, nhiều vợ chồng ly thân ly dị. Thảm trạng này đang tràn lan trên khắp thế giới và gây ra bao nhiêu đau thương khổ luỵ cho gia đình, xã hội và Giáo Hội, nhất là cho cảnh vợ chồng ly tán, xã hội suy đồi, con cái thiếu tình thương giáo huấn…
Xin Chúa cho gia đình con và các gia đình Công Giáo biết lo giữ luật một vợ một chồng, chung thuỷ với nhau cho đến chết, theo đúng ý Chúa đã định từ lúc ban đầu, khi tạo dựng nên loài người chúng con, để đảm bảo hạnh phúc gia đình, xây dựng tương lai cho con cái, mưu ích cho xã hội và Giáo Hội.
Xin Chúa cũng cho chúng con biết sống đơn sơ khiêm tốn, sẵn sàng vâng phục tin tưởng phó thác nơi Chúa, như trẻ thơ hoàn toàn cậy dựa ký thác vào người lớn, để được Chúa chúc lành ở đời này và ngày sau được vào Nước Chúa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…
Sống Lời Chúa dạy:
“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.”(Mời cộng đoàn đọc lại) hoặc:
“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng.”
(Mời cộng đoàn đọc lại)
Ngày 08/10/2018
THỨ HAI TUẦN 27 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:)Lc 10,25-37
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   HÃY ĐI VÀ LÀM NHƯ VẬY
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Có người thông luật Môsê đến hỏi Chúa Giêsu làm sao để được sống đời đời? Chúa biết ông ta thông thạo lề luật, nên bảo ông ta trả lời xem luật dạy thế nào? Ông ta thưa: phải kính mến Chúa hết lòng và thương yêu người thân cận như mình. Chúa khen ông ta nói đúng và bảo cứ làm như thế thì được sống đời đời. Nhưng ông ta còn thắc mắc hỏi người thân cận là ai? Nên Chúa kể cho ông ta nghe dụ ngôn sau đây: một người đi đường bị cướp đánh gần chết. Có mấy thầy lo việc tế lễ đi ngang qua thấy, nhưng không thương giúp mà bỏ đi luôn. Thình lình một người Samari đi ngang, thấy nạn nhân thì động lòng thương giúp đỡ, săn sóc tận tình chu đáo, mặc dầu anh ta là người ngoại giáo. Như thế các thầy lo việc tế lễ thua sút anh ta, không có lòng mến Chúa, yêu người bằng anh ta. Thật xấu hổ!… Rồi Chúa hỏi ông ta: trong các người đó, ai là người thân cận với nạn nhân. Ông thưa: người đã săn sóc giúp đỡ. Chúa liền bảo: ông hãy về làm như vậy thì sẽ được sống đời đời…
Đức bác ái phổ cập, không phân biệt màu da, giai cấp, bạn thù.
Đức bác ái thực hiện bằng việc làm cụ thể, chớ không chỉ bằng lời nói suông. (thinh lặng một lát)
Tôi có mến Chúa yêu người bằng việc làm chưa?…
(thinh lặng một lát)
Tôi có sẵn sàng giúp đỡ hết những người đau khổ xung quanh tôi, kể cả kẻ nghịch người thù không?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, qua câu chuyện giữa Chúa và người thông luật hôm nay, Chúa muốn dạy cho con biết, điều răn trọng nhất con phải tuân giữ để được sống đời đời là mến Chúa hết lòng và yêu thương mọi người như chính mình con.
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con hết lòng lo tuân giữ lề luật cao trọng này của Chúa. Xin cho chúng con kính mến Chúa hơn hết và trên hết, vì Chúa là Đấng thương chúng con nhiều hơn hết và là Đấng cao cả hơn hết. Nhưng Chúa biết nhiều lúc chúng con không kính mến Chúa hơn hết và trên hết, mà lại thương người này kẻ nọ, vật này vật kia hơn Chúa và trên Chúa. Xin Chúa tha cho chúng con…
Và xin Chúa cho chúng con biết yêu thương mọi người như chính mình. Chúng con thường lo cho chúng con làm sao thì xin cho chúng con cũng biết thương lo cho người khác như vậy.
Xin cho chúng con biết bắt chước gương của người Samari nhân hậu, biết tránh thói ích kỷ vô nhân của các tư tế, để ngày sau được Chúa thương cho sống đời đời với Chúa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Ngươi hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và người thân cận như chính mình.” (Lc 10, 25-27)
Mời cộng đoàn đọc lại)
Ngày 09/10/2018
THỨ BA TUẦN 27 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Lc 10,38-42
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   CHỈ CÓ MỘT VIỆC CẦN THIẾT
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu và các môn đệ đến làng Bê-ta-ni-a, cách thành Giêrusalem độ ba cây số. Người vào nhà Macta và Ma-ri-a là gia đình Người quen biết. Macta lo bữa ăn cho Chúa còn Ma-ri-a thì ngồi dưới chân Chúa mà nghe Người dạy bảo. Macta tất bật lo không kịp, nên xin Chúa cho Ma-ri-a giúp, nhưng Chúa bảo chỉ có một việc cần mà Ma-ri-a đã chọn là lắng nghe Lời Chúa, không nên lo lắng nhiều việc quá. Tốt hơn, nên liên kết cả hai, vừa lắng nghe Chúa vừa phục vụ Chúa.
Nhiều việc làm khác nhau, nhưng tất cả đều bổ túc cho nhau để phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em. Sở dĩ Chúa quở Macta, là vì chị lo lắng nhiều việc quá. Nó có thể làm cớ cho chị bỏ quên việc hệ trọng là lắng nghe Lời Chúa dạy bảo, mà lắng nghe Chúa dạy bảo để đem ra thực hành là việc hệ trọng, cần thiết cho được sống đời đời.(thinh lặng một lát)
Tôi vừa lo làm việc bổn phận vừa lo cầu nguyện, hay tôi chỉ lo làm việc mà bỏ cầu nguyện, bỏ nghe Lời Chúa?…(thinh lặng một lát)
Tôi có công nhận làm việc và cầu nguyện phải đi đôi với nhau không?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, trên đường lên Giêrusalem để thi hành sứ mạng cứu rỗi chúng con, Chúa đã ghé qua gia đình Macta và Ma-ri-a là gia đình đạo đức thánh thiện rất được Chúa quý mến. Và Macta đã lo lắng phục vụ Chúa, Ma-ri-a chăm chỉ ngồi lắng nghe Chúa dạy bảo. Thật đây là tấm gương sáng chói cho chúng con bắt chước.
Xin cho gia đình con và các gia đình Công Giáo hằng ngày biết lo chăm chỉ lắng nghe Lời Chúa dạy bảo, nhờ đọc Kinh Thánh và nhờ nghe lời giảng dạy của Hội Thánh, cho chúng con hiểu biết mến mộ Lời Chúa và đem ra thực hành trong đời sống; cho chúng con vừa lo cầu nguyện vừa lo làm việc bổn phận, cho chúng con sẵn sàng làm tôi Chúa, giúp việc Chúa và tận tâm giúp đỡ mọi người, để được Chúa thương đến ở với gia đình chúng con, dạy dỗ hướng dẫn chúng con, ban ơn cứu giúp chúng con đời này và đời sau…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.” (Mời cộng đoàn đọc lại)

Ngày 10/10/2018
THỨ TƯ TUẦN 27 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Lc 11,1-4
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  
XIN DẠY CHÚNG CON CẦU NGUYỆN
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu cầu nguyện, Người luôn tìm nơi thanh vắng để hiệp thông với Chúa Cha. Và khi Người cầu nguyện xong, thì các môn đệ xin Người dạy cho biết cách cầu nguyện, như thánh Gioan đã dạy môn đệ ông.
Chúa Giêsu liền dạy các ông cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha, bằng cách cầu nguyện trước hết xin cho danh Chúa được vinh hiển và Nước Chúa trị đến, rồi sau mới xin cho mình được lương thực hằng ngày, được tha tội và chính mình cũng biết tha thứ lỗi lầm cho kẻ khác, để khỏi sa chước cám dỗ, cho khỏi phạm tội làm mất lòng Chúa và đồng loại.
Chúa Giêsu là con người cầu nguyện. Người luôn dành nhiều thời giờ để hiệp thông với Chúa Cha, chỉ có Người mới dạy chúng ta cách cầu nguyện đẹp lòng Chúa Cha.
Kinh Lạy Cha mà Chúa Giêsu dạy chúng ta đọc mỗi ngày khi cầu nguyện nói lên tâm tình con thảo của chúng ta đối với Thiên Chúa là Cha, là Đấng luôn yêu thương chăm sóc chúng ta phần hồn phần xác…(thinh lặng một lát)
Tôi có xin Chúa dạy tôi cầu nguyện, và cầu nguyện siêng năng sốt sắng không?…(thinh lặng một lát)
Tôi có cầu nguyện theo kinh Chúa Giêsu dạy chưa?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, con thấy Chúa đa đoan lo công việc cho Chúa Cha, nhưng Chúa luôn luôn tìm thời giờ và nơi thanh vắng cầu nguyện với Chúa Cha. Còn gia đình con và nhiều người ngày nay thường lấy cớ bận công ăn việc làm rồi không lo cầu nguyện, bỏ kinh sáng tối trong gia đình, bỏ kinh bỏ lễ ở Nhà Thờ.
Xin Chúa cho chúng con biết noi gương Chúa, hằng ngày lo tìm thời giờ đọc kinh cầu nguyện, cho chúng con biết không có gì cần thiết khẩn cấp bằng lắng nghe và đáp lại Lời Chúa, vì nếu không có Chúa thì chúng con không làm gì được.
Và khi cầu nguyện, xin cho chúng con biết cầu nguyện theo cách Chúa dạy, là trước hết xin cho mọi người nhìn biết tôn kính Chúa, rồi sau mới xin cho các nhu cầu cần thiết cho phần hồn phần xác chúng con…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông.” (Lc 11,1) (Mời cộng đoàn đọc lại)

Ngày 11/10/2018
THỨ NĂM TUẦN 27 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Lc 11,5-13
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   TIN TƯỞNG KHI CẦU NGUYỆN
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Sau khi dạy các môn đệ cầu nguyện theo kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu còn chỉ dạy cho các ông biết cách cầu nguyện thế nào để được nhậm lời, qua dụ ngôn sau đây: Nửa đêm có người đến kêu cửa nhà bạn, mượn bánh để về đãi khách đi lỡ đường ghé nhà mà mình không có gì cho ăn. Chủ nhà từ chối vì cả gia đình đã đi ngủ. Nhưng người đó cứ gõ cửa kêu mãi, nên cuối cùng vì sợ mất thể diện và cũng vì sợ bị quấy rầy mà ngủ không được, nên chủ nhà buộc lòng dậy lấy bánh cho mượn… Vì thế muốn cầu nguyện được Chúa nhậm lời, phải bền đỗ, phải kiên trì, phải cầu nguyện mãi, cầu nguyện luôn với tất cả tấm lòng tin tưởng cậy trông…
Lời cầu nguyện đầy lòng tin tưởng của chúng ta chắc chắn sẽ được Chúa nhậm lời. Người nhậm lời chúng ta, ban ơn cho chúng ta không phải vì sợ chúng ta quấy rầy, mà vì Người thương chúng ta, luôn sẵn sàng ban phát mọi ơn lành phần hồn phần xác cho chúng ta. Tình Chúa thương bao la rộng lớn hơn cha mẹ thương con, hơn tất cả mọi thứ tình yêu sâu đậm của loài người.(thinh lặng một lát)
Tôi có muốn Chúa nhậm lời cầu nguyện không?…
(thinh lặng một lát)
Cho được Chúa nhậm lời, tôi phải cầu nguyện cách nào?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, con hết lòng cám ơn Chúa, vì Chúa đã thương dạy con cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha là kinh tóm lược đầy đủ tất cả những điều cần thiết con phải cầu xin.
Hôm nay Chúa lại dạy thêm cách cầu nguyện thế nào để được Chúa Cha nhậm lời: phải cầu nguyện hoài, cầu nguyện luôn với tất cả lòng tin tưởng cậy trông.
Xin Chúa cho gia đình con và các gia đình Công Giáo biết cầu nguyện theo cách Chúa dạy, cho chúng con bắt chước người bạn trong Phúc Âm: biết siêng năng cầu nguyện, cầu nguyện bền đỗ, cầu nguyện với tất cả lòng tin cậy, để Chúa là Cha nhân từ thương xót ban cho chúng con đầy đủ những ơn cần thiết cho phần hồn phần xác chúng con, cho chúng con sống đẹp lòng Chúa ở đời này và đáng được Chúa thưởng vô cùng đời sau.
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.”(Mời cộng đoàn đọc lại)

Ngày 12/10/2018
THỨ SÁU TUẦN 27 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:)Lc 11,15-26
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề )   TRIỀU ĐẠI THIÊN CHÚA ĐÃ ĐẾN
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu trừ quỷ câm và người đó nói được. Mọi người thấy vậy thì hết sức thán phục. Nhưng có kẻ bảo Người dùng quyền quỷ cả là Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ đó, nên Người nói cho họ biết: Nước nào chia rẽ sẽ bị tiêu diệt. Nếu ma quỷ chia rẽ nó cũng bị diệt vong!…
Người dùng chính quyền phép Thiên Chúa mà trừ quỷ và như thế chứng tỏ Nước Chúa đã đến giữa họ, để biến đổi tất cả, chiến thắng tất cả, dù ma quỷ mạnh đến đâu cũng không chống lại nổi… Và Chúa bảo họ: các ngươi phải chọn hoặc là Thiên Chúa hoặc là ma quỷ, các ngươi không thể bắt cá hai tay, không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi ma quỷ được. Hơn nữa, các ngươi nên nhớ là một khi các người đã được cứu thoát khỏi quyền lực ma quỷ xác thịt thế gian, các người sẽ bị chúng tấn công mạnh hơn, nhiều hơn, nên các người phải hết sức lo đề phòng và trông cậy vào quyền năng Thiên Chúa.
Đời sống chúng ta phải chiến đấu liên lỉ với ma quỷ xác thịt thế gian. Chúa Giêsu đến cứu giúp chúng ta chiến thắng. Người là Đấng cứu tinh của toàn thể nhân loại. Người đã thắng ma quỷ và thần chết…(thinh lặng một lát)
Tôi có chống trả các chước cám dỗ của ma quỷ xác thịt thế gian không?…(thinh lặng một lát)
Muốn chiến thắng, tôi phải cậy nhờ ai?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa đến dùng quyền năng Chúa mà cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, khỏi mọi chước cám dỗ của ma quỷ xác thịt thế gian. Chúng như những con sư tử độc dữ ngày đêm cắn xé chúng con, lôi cuốn chúng con phạm tộilàm mất lòng Chúa.
Chúng con hết lòng cám ơn Chúa đã thương cứu giúp chúng con. Xin Chúa thương luôn luôn gìn giữ gia đình chúng con, che chở cứu giúp chúng con, vì như Lời Chúa nói, ma quỷ xác thịt thế gian không bao giờ chịu thua, không bao giờ ngừng quấy phá lôi cuốn chúng con theo chúng, càng ngày chúng càng chống phá chúng con mạnh mẽ nhiều hơn.
Xin Chúa cho chúng con biết chọn Chúa, theo Chúa, tin tưởng cầu khẩn Chúa hằng ngày, để chúng con có được sức mạnh Chúa nâng đỡ, chúng con được trung thành làm tôi Chúa suốt đời…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.”(Mời cộng đoàn đọc lại)

Ngày 13/10/2018
THỨ BẢY TUẦN 27 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:)Lc 11,27-28
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   VINH QUANG CỦA ĐỨC MẸ
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Nghe Chúa Giêsu giảng dạy, có người chống đối nhưng cũng có kẻ mến mộ cảm phục, như người phụ nữ trong bài Phúc Âm hôm nay. Bà ca tụng Mẹ Người thật có phúc, vì đã sinh thành dưỡng dục được một người con khôn ngoan tài đức như Người. Chúa Giêsu muốn nhân dịp này đề cao tình mẫu tử cao đẹp vẻ vang của Đức Mẹ, nên Người nói: Ai nghe Lời Thiên Chúa và làm theo thì có phúc hơn.
Thật sự Đức Mẹ thật diễm phúc vì đã cưu mang dưỡng dục Chúa Giêsu, và nhất là vì Mẹ hằng tin tưởng và thực hành Lời Chúa dạy. Từ ngày Mẹ thưa"Xin Vâng” trong ngày truyền tin đến giờ Mẹ đứng dưới chân thập giá, Mẹ luôn luôn làm mọi việc theo Thánh Ý Chúa.
Đức Mẹ là gương mẫu cho tất cả chúng ta. Là Kitô hữu, chúng ta có bổn phận phải lắng nghe Lời Chúa dạy và đem ra thực hành hằng ngày trong đời sống, để được lãnh phần phước Chúa hứa. Chính Đức Mẹ là người sẵn sàng đón nhận Lời Chúa, tin theo Lời Chúa, hằng suy đi nghĩ lại trong lòng và thực hành suốt đời. (thinh lặng một lát)
Tôi có lo dạy dỗ con cái nên người hữu ích cho gia đình, xã hội và Giáo Hội không?…(thinh lặng một lát)
Tôi có noi gương Đức Mẹ, lắng nghe và làm theo Lời Chúa không?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Đức Mẹ thật có phước, chẳng những vì đã được cưu mang dưỡng dục Chúa, mà nhất là đã tin theo và thực hành Lời Chúa.
Xin cho những người làm cha làm mẹ trong gia đình biết lo dưỡng dục con cái nên người tài đức thánh thiện, để làm vẻ vang gia đình, làm sáng danh Chúa và giúp ích cho xã hội loài người.
Nhất là xin cho gia đình con và mọi người biết noi gương Đức Mẹ hằng ngày biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa, luôn tin theo và làm theo những điều Chúa dạy trong Thánh Kinh và Thánh Truyền, để được hưởng phần thưởng lớn lao Chúa hứa ban cho những kẻ “lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa”
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm! Nhưng Người đáp lại: Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa.” (Lc 11,27-28)(
Mời cộng đoàn đọc lại)

Ngày 14/10/2018
CHÚA NHẬT TUẦN 28 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B
 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:)Mc 10,17-30
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề )   TỪ BỎ MỌI SỰ THEO CHÚA
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Một thanh niên muốn được sống đời đời, nên chạy đến hỏi Chúa Giêsu phải làm gì, vì các giới răn thì anh đã tuân giữ ngay hồi còn nhỏ đến giờ.
Chúa âu yếm nhìn anh vì thấy anh có thiện chí, và bảo hãy về bán hết những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời.
Anh ta buồn rầu bỏ đi… vì anh ta có nhiều của cải mà không thể bỏ nổi. Của cải làm cớ cho anh mất sự sống đời đời!…
Nhân dịp này, Chúa dạy các môn đệ biết: người giàu có khó vào Nước Thiên Đàng, vì nó làm cho họ ham mê nó, làm nô lệ cho nó mà bỏ Chúa, bỏ đạo.
Thánh Phêrô liền hỏi Chúa: Phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự theo Chúa, chúng con sẽ được gì? Chúa đáp: sẽ được lại gấp trăm phần ở đời này cùng với “sự ngược đãi”, và ngày sau được sống đời đời…
Theo Chúa là chấp nhận hy sinh từ bỏ, từ bỏ tất cả những gì cản trở mình nhất là tiền của, hy sinh chịu khó phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em. Không thể theo Chúa, nếu không hy sinh, từ bỏ. Và Chúa sẽ cho lại gấp trăm cả đời này lẫn đời sau…(thinh lặng một lát)
Tôi có muốn được Chúa cho lại gấp trăm ở đời này và sự sống đời đời ngày sau không?…(thinh lặng một lát)
Của cải có làm cớ cho tôi xa Chúa, bỏ Chúa không?…
(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, con thấy người thanh niên này rất tốt. Anh đã chịu khó tuân giữ luật Chúa đầy đủ chín chắn ngay từ nhỏ. Và anh muốn sống hoàn thiện hơn để được sống đời đời, nên anh đã chạy đến Chúa, xin Chúa chỉ dạy.
Chính Chúa thấy anh có lòng tốt như thế, Chúa cũng vui mừng, “Chúa đưa mắt nhìn anh và đem lòng yêu mến anh”.
Nhưng chỉ có một điều anh phải làm để được kho báu trên trời mà anh không làm nổi; anh không thể bỏ của cải, anh ham mê của cải, của cải làm cớ cho anh mất linh hồn, mất hạnh phúc đời đời!
Thật kẻ có nhiều của cải khó vào Nước Thiên Đàng biết bao!…
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con thấy đó mà lo giữ mình cho khỏi thói ham mê của cải, chạy theo của cải, làm nô lệ cho của cải; cho chúng con biết hy sinh từ bỏ mọi sự theo Chúa, thờ phượng Chúa, giúp việc Chúa, để được Chúa ban lại cho chúng con gấp trăm ở đời này, và hạnh phúc vô cùng đời sau…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà bây giờ, ngay ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống đời đời ở đời sau.”(Mời cộng đoàn đọc lại)

Ngày 15/10/2018
THỨ HAI TUẦN 28 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:)Lc 11,29-32
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   DẤU LẠ GIÔ-NA
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Dân chúng từ khắp nơi tuôn đến xin Chúa làm phép lạ cho họ tin. Chúa quở trách và không cho họ dấu lạ nào ngoài dấu lạ của ngôn sứ Giô-na. Chính ông đã được Chúa sai đến thành Ni-ni-vê để kêu gọi dân chúng ăn năn đền tội. Và vì nghe lời ông khuyên bảo và vì thấy dấu lạ ông bị cá nuốt ba ngày đêm mà không chết, nên từ vua đến dân đều lo ăn năn sám hối… Và Nữ Hoàng Phương Nam đã phải đi nửa vòng thế giới đến nghe lời dạy bảo khôn ngoan của vua Sa-lô-môn.
Đến ngày tận thế, cả dân thành Ni-ni-vê và Nữ Hoàng Phương Nam sẽ tố cáo họ, vì Chúa Giêsu trọng hơn ngôn sứ Giô-na và khôn ngoan hơn vua Sa-lô-môn đã đến giữa họ, giảng dạy và làm cho họ bao nhiêu phép lạ mà họ không chịu tin, không chịu ăn năn chừa bỏ tội lỗi.
Khi nói đến dấu lạ Giô-na, Chúa Giêsu muốn ám chỉ cuộc phục sinh của Người. Người chịu chết chôn trong mồ ba ngày và sống lại vinh hiển, sau khi chiến thắng tội lỗi và sự chết. Muốn được sống lại vinh hiển với Người, phải chết cho tội lỗi xác thịt thế gian.(thinh lặng một lát)
Tôi có tin nghe theo Chúa mà ăn năn sám hối chưa?…(thinh lặng một lát)
Muốn được sống lại vinh hiển, tôi phải làm gì?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa quở trách dân chúng thời xưa, vì họ đã xem thấy bao nhiêu phép lạ Chúa làm, đã nghe bao nhiêu Lời Chúa khuyên bảo, mà họ không chịu tin Chúa, không chịu nghe Lời Chúa mà ăn năn thống hối tội lỗi; lại còn kéo nhau đòi hỏi Chúa phải làm phép lạ cho họ xem nữa…
Chúng con ngày nay cũng không khá gì hơn họ, Chúa ơi! Chẳng những chúng con đã được biết các phép lạ Chúa làm, đã được nghe Lời Chúa dạy qua Kinh Thánh và Thánh Truyền, chúng con còn được các Bí Tích Chúa lập để ban ơn giúp sức chúng con, mà chúng con có chịu tin nghe Lời Chúa, có chịu ăn năn thống hối đâu. Chúng con cứng đầu ngoan cố lặn hụp trong bùn nhơ tội lỗi…
Xin Chúa thương tha cho chúng con. Xin Chúa giúp sức chúng con ăn năn chừa bỏ tội lỗi hằng ngày trong suốt cuộc đời chúng con…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Trong cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.” (Lc 11,32) (Mời cộng đoàn đọc lại)

Ngày 16/10/2018
THỨ BA TUẦN 28 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:)Lc 11,37-41
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   HÃY RỬA SẠCH BÊN TRONG
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu nhận lời mời đến dùng cơm tại nhà một người Biệt Phái. Ông này thấy Người không rửa tay trước khi ăn thì thắc mắc, nên Người quở họ: các người lo giữ sạch sẽ bên ngoài, mà trong lòng các người đầy dẫy gian tham ích kỷ. Thiên Chúa đã dựng nên con người cả hồn lẫn xác. Người muốn cho thân xác các người sạch sẽ tốt đẹp, mà cả tâm hồn các người cũng phải công chính thánh thiện, vì các người là hình ảnh Thiên Chúa. Vậy các người hay lo làm phúc bố thí, hãy sống bác ái vị tha để được nên trong sạch hoàn toàn đúng theo ý muốn của Thiên Chúa.
Chúa kêu gọi chúng ta sống chân thật, bề ngoài lo trang hoàng sạch sẽ tốt đẹp thì tâm hồn cũng phải trau dồi đạo đức, bác ái yêu thương. Chúng ta chỉ nên trong sạch khi biết thương giúp người khác, nhất là những người đau khổ phần hồn cũng như phần xác.(thinh lặng một lát)
Tôi sống chân thật hay giả hình giả tạo? Ngoài sạch sẽ trong nhơ bẩn?…(thinh lặng một lát)
Làm sao trau dồi linh hồn nên trong sạch?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, người Biệt Phái thì chỉ chú trọng bề ngoài, lo cho bề ngoài sạch sẽ mà không nghĩ đến bên trong: còn Chúa thì dạy phải lo bên trong hơn, phải lo tâm hồn đẹp đẽ trong trắng bằng các nhân đức, bằng các việc lành, vì cái làm nhơ bẩn con người không phải là bụi bậm, mà là những thói gian tà, đam mê ích kỷ…
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con biết làm theo Lời Chúa dạy: biết lo giữ tâm hồn trong sạch, biết lo tránh mọi thói hư tật xấu và tội lỗi, nhất là hằng ngày biết lo làm phúc bố thí, biết sống bác ái huynh đệ, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, nhất là những người nghèo khổ bệnh tật, để chúng con được nên trong sạch tốt lành cả bề trong lẫn bề ngoài, để chúng con xứng đáng trở nên hình ảnh Chúa, xứng đáng làm con cái Chúa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các ngươi.” (Lc 11,40-41)(
Mời cộng đoàn đọc lại)
Ngày 17/10/2018
THỨ TƯ TUẦN 28 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:)Lc 11,42-46
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   KHỐN CHO CÁC NGƯƠI…
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu than trách nhóm Biệt Phái:
Họ lo giữ những luật lệ nhỏ nhặt mà bỏ qua các luật quan trọng như lo đóng thuế thập phân mà không giữ đức công bình, mến Chúa yêu người.
Họ thích được khen ngợi, kính trọng, do thói quen kiêu ngạo của họ.
Họ giả hình giả bộ đạo đức mà kỳ thực lòng họ chất đầy tội lỗi thói xấu, họ giống như cái mả tô vôi, bề ngoài trắng tinh mà bên trong hôi thúi.
Các người thông luật nghe Chúa quở nhóm Biệt Phái thì trách Chúa sao nhục mạ họ. Chúa cũng quở họ luôn, vì họ thông giỏi luật lệ mà không tuân giữ, lại khắt khe bắt người khác phải giữ đủ thứ.
Chúa thấu rõ tâm hồn mọi người. Người luôn chỉ vạch cho chúng ta thấy lỗi lầm khuyết điểm, để lo sửa chữa hoán cải. Ai biết nghe Người, làm theo Lời Người chỉ dạy thì được Người khen thưởng. (thinh lặng một lát)
Tôi có kiêu ngạo giả hình không?…(thinh lặng một lát)
Tôi có nghe Lời Chúa dạy bảo mà sửa mình lánh tội chưa?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, con thấy Chúa thương người Biệt Phái nên mới nhận lời đến dùng cơm với họ. Nhưng vì họ giả hình kiêu ngạo, Chúa khuyên bảo mãi mà họ không chịu nhìn nhận sửa chữa nên Chúa mới quở trách họ, cũng như những người thông giỏi luật lệ. Họ biết hết luật đạo, nhưng họ không tuân giữ, họ lại bắt buộc kẻ khác giữ đủ thứ luật khắt khe nặng nề. Họ chồng chất gánh nặng lên đầu mọi người, còn họ thì sống phây phây sung sướng theo sở thích.
Lạy Chúa, con biết Chúa cũng thương gia đình con và mọi người, vì tất cả chúng con đều là con cái Chúa. Nhưng chúng con cũng lầm lỗi không kém gì người Biệt Phái và thông luật xưa. Xin Chúa thương ban ơn giúp sức, cho chúng con hằng ngày biết lo chu toàn bổn phận nhỏ cũng như các bổn phận lớn, biết sống khiêm nhượng thành thực trong lòng cũng như bề ngoài, biết lo tuân giữ luật Chúa và luật Hội Thánh, biết lo nghe Lời Chúa dạy mà sửa chữa đời sống chúng con cho tốt đẹp, để đáng được Chúa khen thưởng…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Khốn cho các ngươi, hỡi các người Pharisêu!… Khốn cho cả các ngươi nữa, hỡi các nhà thông luật!…” (Lc 11,42-46)(Mời cộng đoàn đọc lại)

Ngày 18/10/2018
THÁNH LUCA -TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG
(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc đoạn TM:)    Lc 10, 1-9
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)      LÀ SỨ GIẢ TIN MỪNG
Tìm hiểu Lời Chúa: (Không đọc)
Trong Tân Ước, môn đệ là những người đi theo Đức Giêsu; từ các môn đệ này, Ngài chọn riêng Nhóm Mười Hai và gọi là tông đồ (x. Lc 6, 12-16; Mt 10,1-4; Mc 3,13-19). Lần thứ nhất Ngài đã sai mười hai tông đồ đi loan báo Tin Mừng (Lc 9,1-6), lần này Ngài sai bảy mươi hai môn đệ khác thi hành sứ vụ ấy. Điều đó cho thấy sứ mạng truyền giáo không dành riêng cho các tông đồ, nhưng là cho tất cả mọi môn đệ. Đức Giêsu mời gọi các môn đệ công bố Tin Mừng bình an của Ngài cho con người. Họ làm việc trong tinh thần cộng đoàn hòa hợp từng hai người một, tín thác vào sự trợ giúp của Thiên Chúa, và trong tinh thần khó nghèo.
 “Hãy mở một con đường cho Đức Chúa, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta (Is 40,3) trong tâm hồn mình và những người chung quanh. Chúa mời gọi ta trở thành sứ giả Tin Mừng, người đi tiền phong, dọn đường cho Đức Giêsu. Ta hãy chuẩn bị cho những ai nghe Lời một tâm hồn khiêm nhu, biết lắng nghe mà đón nhận sự thật; để khi đến, Ngài chiếu sáng cõi lòng chúng ta bằng sự hiện diện đầy yêu thương của Ngài (Thánh GH Grêgôriô Cả). (thinh lặng 1 lát).
Tôi có quyết tâm thực hiện điều sau đây: lời rao giảng hữu hiệu nhất là đời sống bác ái không? (thinh lặng 1 lát).
Cầu Nguyện theo Lời Chúa: (Không đọc)
Lạy Chúa, Chúa đã sai thánh Luca đi rao giảng và viết sách Tin mừng cho mọi người nhận biết Chúa đặc biệt yêu thương những kẻ bé mọn. Xin cho các Kitô hữu đồng tâm nhất trí với nhau, hầu muôn dân được nhận biết ơn cứu độ của Ngài. Amen.
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).
Sống Lời Chúa dạy:
Sau đó, Chúa Giêsu chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. (Lc 10,1) (mời CĐ đọc lại)

Ngày 19/10/2018
THỨ SÁU TUẦN 28 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:)Lc 12,1-7
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   ĐỪNG SỢ KẺ GIẾT THÂN XÁC
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa bảo các môn đệ, phải tránh thói đạo đức giả của nhóm Biệt Phái, vì không có gì giấu kín mà không bị bại lộ. Thế nên các ông phải giảng dạy công khai, không nên che giấu điều gì cũng đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác mà không làm gì được linh hồn. Chỉ nên sợ Thiên Chúa, là Đấng giết được xác và phạt cả hồn trong hoả ngục. Chim sẻ không giá trị gì mà Thiên Chúa còn lo cho nó, các ông là môn đệ Chúa, các ông đáng giá hơn chim sẻ nhiều thì làm sao Thiên Chúa bỏ các ông được. Người chăm sóc các ông từng ly từng tí, cả từng sợi tóc trên đầu các ông cũng được Chúa săn sóc nữa, nên không có lý do gì các ông phải lo sợ, mà không dám rao giảng công khai cho mọi người biết Chúa.
Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta sống chân thật và tin tưởng. Chúng ta làm chứng Chúa là chân lý, mà chúng ta sống giả hình giả dối thì ai tin theo. Và Chúa hằng thương yêu chăm sóc chúng ta, chúng ta còn phải lo gì, chúng ta sợ chi ai.(thinh lặng một lát)
Tôi có can đảm làm chứng cho mọi người nhìn biết Chúa hay sợ sệt nhát đảm?…(thinh lặng một lát)
Tôi sống chân thật hay giả dối giả hình?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, con hết lòng cảm phục Chúa, vì Chúa đã can đảm tố giác lầm lỗi của nhóm Biệt Phái trước đám đông công chúng, mặc dầu Chúa biết họ là những nhân vật quan trọng trong thời đó, họ có thể làm hại Chúa, giết Chúa! Nhưng Chúa không sợ họ, Chúa vạch trần thói giả hình kiêu ngạo của họ cho dân chúng và các môn đệ biết, để hằng ngày lo xa lánh các thói hư tật xấu đó.
Xin Chúa cho gia đình chúng con luôn sống chân thật và hết lòng tin tưởng Chúa, cho chúng con và những người có trách nhiệm rao giảng đạo Chúa biết noi gương Chúa, can đảm mạnh mẽ làm chứng cho Chúa, rao truyền đạo Chúa, không khiếp đảm sợ sệt bất cứ ai, dù họ có quyền bắt bớ chúng con, giết hại phần xác chúng con. Chúng con tin tưởng có Chúa luôn che chở giữ gìn chúng con. Và nếu vì đạo Chúa mà chúng con phải thiệt mạng thì thật có phước cho chúng con, vì chúng con sẽ được Chúa thưởng đời đời…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Anh em phải coi chừng men Pharisêu, tức là thói đạo đức giả, Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết: anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa” (Lc 12,14)(Mời cộng đoàn đọc lại)

Ngày 20/10/2018
THỨ BẢY TUẦN 28 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:)Lc 12,8-12
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   TUYÊN XƯNG CHÚA KITÔ
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu nói cho các môn đệ biết:
Ai tuyên xưng Người trước mặt người đời thì Người sẽ công nhận kẻ ấy trước mặt Thiên Chúa, để được thưởng trong ngày phán xét. Trái lại, ai chối Người thì Người cũng chối kẻ ấy.
Ai lầm lẫn về Người, coi Người như mọi người phàm khác, vì thấy Người khó nghèo bình thường thì còn có thể tha thứ. Trái lại, ai xúc phạm đến Chúa Thánh Thần, nghĩa là không tin Người hoặc không tin lời các môn đệ giảng dạy thì không thể tha thứ, vì các việc đó do Chúa Thánh Thần linh ứng.
Và khi các ông bị người đời bắt bớ xét xử, Chúa Thánh Thần sẽ che chở các ông, nên các ông không phải lo sợ gì.
Chúa Giêsu muốn chúng ta thuộc trọn vẹn về Người, triệt để trung thành và tin tưởng Người.
Không trung thành với Người, chối bỏ Người là xúc phạm đến Chúa Thánh Thần, vì là ngoan cố trong lầm lạc.(thinh lặng một lát)
Tôi có tuyên xưng Chúa ra trước mặt mọi người hay không?…(thinh lặng một lát)
Tôi ngoan cố trong lầm lạc tội lỗi, hay biết làm theo ơn Chúa Thánh Thần soi dẫn?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa hết lòng cám ơn Chúa vì Chúa đã thương dạy dỗ chỉ bảo con từng ly từng tí. Chúa sợ con không đủ can đảm làm chứng cho Chúa, nên Chúa nói rõ cho con biết: nếu con mạnh dạn làm chứng cho Chúa ở đời này thì Chúa sẽ nhận con trong ngày sau hết trước mặt Chúa Cha. Nếu con lỗi phạm đến Chúa vì lầm lạc thì Chúa sẵn sàng tha, còn nếu con lỗi phạm đến Chúa Thánh Thần là ngoan cố trong lầm lạc tội lỗi thì không thể tha thứ, vì hoạt động của Người rất rõ ràng sáng tỏ, không thể lầm lẫn được, qua lời giảng dạy của Giáo Hội và gương các thánh. Và nếu con có bị bắt bớ xét xử vì Chúa thì con cứ an lòng vững dạ phó thác tin tưởng, vì có Chúa Thánh Thần bênh đỡ lo lắng cho con.
Xin Chúa cho gia đình con và mọi người biết lo dùng lời nói việc làm hằng ngày mà làm chứng cho Chúa, cho chúng con hết lòng vâng phục Chúa và Chúa Thánh Thần, không bao giờ dám xúc phạm lỗi lầm. Và mỗi khi chúng con gặp gian nan thử thách, xin cho chúng con hết lòng tin tưởng cậy dựa vào Chúa Thánh Thần, mà không dựa vào sức riêng chúng con…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha, nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha.”
(Lc 12,10) (Mời cộng đoàn đọc lại)

Ngày 21/10/2018

CN TUẦN 29 TN B
KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 10,35-45
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   LÀM NGƯỜI PHỤC VỤ
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Hai anh em Giacôbê và Gioan khiến cả nhóm mười môn đệ bực mình vì họ háo thắng, ích kỷ, muốn mình trổi vượt hơn anh em. Môn đệ Chúa Giêsu sống với anh em, làm việc chung và chia sẻ chung một số phận với họ: tất cả cùng nằm gai nếm mật với nhau, cùng chia vui sẻ buồn với nhau. Họ chia sẻ thành công và cả thất bại của nhóm. Họ không tìm một chỗ nào đó bên tả, hay bên hữu nhưng một chỗ ở giữa anh em để cùng đồng hành với anh em. Họ quan tâm những sự thuộc về Chúa, những vấn đề chung, đặt quyền lợi chung lên trên những tính toán cá nhân.
Chỗ của người môn đệ không là ‘bên tả’ hay ‘bên hữu’ nhưng là dưới chân Chúa và anh em: dưới chân Chúa để nghe Lời Chúa; dưới chân anh em để phục vụ. Một chỗ trong Nước Chúa là để phục vụ và phục vụ theo điều mình đã học được nơi Chúa. (thinh lặng một lát)
Khi được chọn vào các chức vụ trong cộng đoàn, tôi có quan tâm đến khả năng cống hiến và chu tòan công tác của người được chọn hay chỉ có ý nhận một tước vị, một danh dự cho mình? (thinh lặng một lát)
Tôi có những biểu hiện của tình trạng lạm dụng quyền hành hay tham quyền cố vị không? (thinh lặng một lát)                                                                              
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, xin dạy con biết phụng sự Chúa và phục vụ anh em mà không đòi một quyền lợi nào. Xin dạy con biết  truyền giáo bằng đời sống khiêm tốn phục vụ. Xin cho con luôn biết sẵn sàng đảm nhận những công tác âm thầm, không ai biết đến để làm sáng danh Chúa và mở rộng vương quốc của Tình Yêu Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)                                                                              
Sống Lời Chúa dạy:
“Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.” (Mc 10,43-44) (Mời cộng đoàn đọc lại)

Ngày 22/10/2018
THỨ HAI TUẦN 29 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:)Lc 12,13-21
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   KHÔNG NÊN THU TÍCH CỦA CẢI
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Một người đến nhờ Đức Giêsu can thiệp vào việc chia gia tài. Người từ chối, vì Người không đến để lo việc trần thế. Và Người dùng dịp này dạy chúng ta chớ tham lam của cải đời này; nó không bảo đảm cho mạng sống chúng ta.
Dụ ngôn người giàu có ngu xuẩn nói lên ý nghĩa đó. Anh ta có của cải dư thừa, đến nỗi phải xây kho lẫm lớn hơn để chứa, và anh ta cậy dựa vào nó mà không nghĩ rằng mình phải chết bất thần mà không mang theo được gì hết.
Đúng là sự giàu có của cải vật chất khiến con người quên mình phải chết; nhưng nó chẳng bảo đảm được hạnh phúc bền vững.
Sự tham lam của cải làm cho con người coi hạnh phúc đời này là đầy đủ vững bền, làm cho họ không còn khao khát tìm kiếm hạnh phúc thật, hạnh phúc vĩnh viễn. Nhưng sự thật hoàn toàn khác hẳn, ngày họ nhắm mắt lìa đời, của cải chẳng còn mà hạnh phúc vĩnh viễn cũng không có!
Thế nên ai lo thu tích của cải ở đời này mà không lo làm giàu trước mặt Chúa thì thật là ngu dại. (thinh lặng một lát)
Tôi lo thu tích của cải đời này hay đời sau?…(thinh lặng một lát)
Tôi muốn hạnh phúc đời này hay đời sau?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, của cải đời này nay còn mai mất, và nó không bảo đảm cho con được hạnh phúc đời sau. Con biết thế, nhưng con vẫn chạy theo nó, tìm kiếm nó làm tôi nó. Con coi nó như chúa tể, coi trọng nó hơn danh dự của con, phẩm giá của con, phần rỗi của con! Con xem Chúa chẳng ra gì. Con kể Thiên Đàng cũng bằng không!…
Xin Chúa thương tha lầm lỗi của con…
Xin cho con và mọi người trong gia đình con biết rằng: những gì chúng con có là do Chúa ban, để chúng con dùng mà lo tích trữ kho tàng ở trên trời, là hằng ngày lo làm lành lánh dữ, lo phụng sự Chúa nhiệt thành và phục vụ mọi người tận tâm tận lực, để đời này được Chúa thương, ngày sau được Chúa thưởng trên trời đời đời…
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng như thế đó”. (Mời cộng đoàn đọc lại)

Ngày 23/10/2018
THỨ BA TUẦN 29 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:)Lc 12,35-38
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   TỈNH THỨC
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu bảo các môn đệ hãy tỉnh thức, hãy sẵn sàng chờ đợi Chúa, vì Chúa sẽ đến thình lình, không cho biết trước Chúa đến ngày nào, giờ nào và có thể Chúa đến rất muộn. Thế nên phải ăn mặc chỉnh tề, phải trang hoàng tâm hồn bằng những bông hoa thiêng liêng tốt lành, là các việc lành phước đức, với tư thế sẵn sàng chờ đợi, như dân Do Thái xưa chuẩn bị lên đường ra khỏi Ai Cập, còn chúng ta thì chuẩn bị sẵn sàng rời khỏi thế gian, để chịu phán xét riêng trong ngày chết và phán xét chung trong ngày tận thế.
Phúc cho những ai khi Chúa đến phán xét mà thấy sẵn sàng chờ đón Chúa như thế, Chúa sẽ thưởng công, Chúa sẽ cho vào dự tiệc Nước Trời, Chúa sẽ phục vụ họ.
Lúc chúng ta còn sống, Chúa đã phục vụ chúng ta, và Người phục vụ cho đến chết. Nếu chúng ta biết chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp Người bằng cách hằng ngày siêng năng nhiệt thành chu toàn bổn phận đối với Người, với gia đình và Giáo hội, thì Người sẽ rước chúng ta về ở với Người, và tiếp tục phục vụ chúng ta mãi mãi…
Thật đúng Chúa là tình yêu phục vụ… (thinh lặng một lát)
Tôi có tình yêu phục vụ như Chúa không?…(thinh lặng một lát)
Tôi có chuẩn bị hằng ngày, để sẵn sàng chờ đón Chúa đến rước tôi về ở với Người chưa?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa sẽ đến xét xử vào ngày con không ngờ, vào giờ con không biết, vì không ai biết trước được giờ nào mình chết và ngày nào tận thế, nên Chúa bảo con phải tỉnh thức chờ đón Chúa luôn, để bất cứ ngày giờ nào Chúa gọi con ra trước Toà Chúa mà thấy con chuẩn bị sẵn sàng, hồn xác trong sạch, Chúa sẽ thưởng con, Chúa sẽ khoản đãi con tiệc Nước Trời.
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con biết vâng nghe Lời Chúa, hằng ngày biết lo tỉnh thức, canh phòng gìn giữ hồn xác chúng con sạch mọi tội lỗi, mọi thói hư nết xấu, biết lo siêng năng sốt sắng thờ phượng Chúa, giúp việc Chúa, hy sinh phục vụ đồng loại, để bất cứ ngày giờ nào Chúa đến gọi chúng con, chúng con sẵn sàng đi theo Chúa về Thiên Đàng hưởng phước với Chúa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay.” (Lc 12,35-36) (Mời cộng đoàn đọc lại)

Ngày 24/10/2018
THỨ TƯ TUẦN 29 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:)Lc 12,39-48
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   SẴN SÀNG
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu nói tiếp với các môn đệ: chủ nhà nào cũng lo canh giữ nhà mình; nhất là khi biết kẻ trộm đến, anh ta còn canh phòng cẩn thận hơn. Các con cũng hãy làm như vậy: hãy canh phòng gìn giữ cẩn thận nhà linh hồn chúng con cho khỏi chước cám dỗ của ma quỷ xác thịt thế gian, cho khỏi mọi thói hư nết xấu và tội lỗi, vì chúng con không biết ngày nào giờ nào Thầy sẽ đến xét xử chúng con. Thánh Phêrô liền hỏi: Thầy có ý dạy điều đó cho hết thảy chúng con là môn đệ Chúa, hay dạy riêng người nào?
Chúa đáp: Người muốn dạy hết những kẻ Người đã giao cho chăm sóc giúp đỡ anh em. Nếu họ biết lo làm tròn bổn phận thì được phúc, vì Người sẽ giao cho coi sóc hết gia nghiệp của Người; trái lại nếu kẻ ấy chểnh mảng bổn phận thì sẽ bị phạt; càng biết ý Người càng lãnh trách nhiệm nhiều mà càng lôi thôi bê bối thì càng bị phạt nhiều.
Chúa muốn chúng ta luôn sẵn sàng đón tiếp Người, để bất cứ ngày giờ nào Chúa đến, chúng ta cũng sẵn sàng theo Người.
Chuẩn bị đón tiếp Chúa, không phải thụ động khoanh tay ngồi chờ, mà phải hoạt động, siêng năng làm các việc Chúa phú giao. (thinh lặng một lát)
Hằng ngày tôi có siêng năng làm các việc Chúa phú giao cho tôi không?…(thinh lặng một lát)
Tôi có lo cho phần rỗi linh hồn tôi chưa?…(thinh lặng một lát)
Tôi có chu toàn bổn phận đối với Chúa, gia đình và xã hội chưa?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa dựng nên con, Chúa ban cho con tài năng, sức khoẻ, tiền của, thời giờ, chức phận, để con quản lý, con lo làm lợi cho con, gia đình con, cho mọi người và cho Chúa. Chúa dạy con phải sinh lợi như người lãnh năm nén và hai nén bạc, chớ không được làm mất mát lỗ lã như người lãnh một nén, nhất là phải luôn luôn đề phòng cảnh giác, lúc nào cũng lo làm tròn bổn phận Chúa phú giao.
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con lúc nào cũng biết lo dùng ơn Chúa ban mà làm các việc lành việc tốt, giúp ích cho phần rỗi linh hồn chúng con và mọi người. Xin Chúa cho các vị lãnh đạo trong Hội Thánh Chúa biết lo làm tròn bổn phận chăm sóc đoàn chiên Chúa, càng lãnh chức phận cao thì càng lo trách nhiệm ân cần chu đáo, để bất cứ ngày nào giờ nào Chúa gọi chúng con tính sổ, Chúa gọi chúng con ra trước toà phán xét của Chúa, chúng con được Chúa khen thưởng chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con…(thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến… “ (Mời cộng đoàn đọc lại)

Ngày 25/10/2018
THỨ NĂM TUẦN 29 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:)Lc 12,49-53
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   LỬA MẾN
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu đem tình yêu cho thế gian, cho hết mọi tâm hồn, và Người mong mỏi tình yêu đó biến đổi mọi người, cho mỗi người biết thương yêu nhau và kính yêu Thiên Chúa là Đấng tạo thành mình. Đó chính là lửa Người đem đến cho thế gian và mong cho nó bừng cháy lên.
Người chỉ hoàn tất sứ vụ tình yêu này bằng cuộc thương khó và cái chết đau khổ trên thập giá. Người phải chịu phép rửa tử nạn! Là con người, ai cũng sợ đau khổ, tử nạn; Chúa Giêsu cũng là con người, Người cũng cảm thấy bồn chồn xao xuyến trước cái chết thê thảm sắp chịu. Nhưng đó là ý muốn của Chúa Cha, đó là phương thế cứu độ loài người, nên Người sẵn lòng hy sinh chấp nhận.
Sự hy sinh vì tình yêu của Người đem lại cho loài người sự bình an. Nhưng nó sẽ va chạm với một số người chống đối chia rẽ nhau, vì có người theo, kẻ không theo Người.(thinh lặng một lát)
Gia đình tôi có chia rẽ về niềm tin Chúa không?…(thinh lặng một lát)
Tôi có sẵn lòng chịu gian lao khốn khó, để cứu rỗi linh hồn tôi và gia đình không?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa đem tình yêu từ trời xuống cho chúng con. Chúa muốn cho tình yêu này bừng cháy lên, Chúa muốn cho chúng con tận tình thương yêu nhau và kính mến Chúa hết lòng để được cứu rỗi. Và để hoàn tất sứ vụ tình yêu cứu rỗi này, Chúa sẵn lòng hy sinh chịu khổ hình, chịu chết treo trên Thánh Giá!…
Nhưng phần đông loài người chúng con thờ ơ lãnh đạm với lửa tình yêu của Chúa. Ngay cả trong gia đình chúng con cũng có kẻ theo, người không theo Chúa, phản lại tình yêu cứu rỗi của Chúa, khiến gia đình chúng con chia rẽ bất hoà bất thuận…
Xin Chúa thương cứu vớt gia đình chúng con. Xin cho hết mọi người trong gia đình chúng con đều tin theo Chúa, không còn ai cứng lòng chẳng chịu tin theo Chúa, hoặc nguội lạnh trễ nải trong việc thờ phượng Chúa, để cả gia đình chúng con được hợp nhất bình an trong Chúa.
Xin cho chúng con tận tình thương yêu nhau và hết lòng kính mến Chúa, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!…”
(Mời cộng đoàn đọc lại)
Ngày 26/10/2018
THỨ SÁU TUẦN 29 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:)Lc 12,54-59
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   NHẬN RA DẤU CHỈ
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu khen dân chúng thời đó biết nhìn trời đất mà đoán đúng thời tiết nắng mưa. Nhưng Người trách họ đã thấy bao nhiêu phép lạ Người làm, đã nghe bao nhiêu Lời Người dạy mà không nhận biết Người là Đấng Cứu Thế, là Đấng Thiên Sai. Và Người kêu gọi họ phải lo sớm nhận biết Người, vâng nghe Lời Người mà ăn năn hối cải, không nên trì hoãn, không nên thờ ơ, không được bỏ lỡ cơ hội hệ trọng này: cơ hội Người đến cứu vớt họ. Nếu họ tin nghe Người trong lúc này thì họ sẽ được tha thứ cứu rỗi. Trái lại, nếu họ không chịu tin nghe thì sẽ bị phạt đời đời.
Chúa không ngừng hoạt động trong mỗi người và trong vũ trụ, để mọi người nhìn biết Người qua các biến cố của thời đại. Cần phải nhận ra dấu chỉ Người, nghe Lời Người mà ăn năn sám hối, hay được ơn Người cứu rỗi. Toàn thể nhân loại đều đang trên đường về với Người, mỗi người một cách khác nhau…
(thinh lặng một lát)
Tôi có nhìn thấy Chúa qua các biến cố trong đời sống và trong vũ trụ không?…(thinh lặng một lát)
Tôi có lo ăn năn sám hối chưa?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, Chúa trách người đồng thời với Chúa, họ giỏi đoán biết thời tiết nắng mưa, mà không nhận biết những “dấu chỉ” của Chúa; những phép lạ Chúa làm, những Lời Chúa dạy, chứng tỏ Chúa là Đấng Thiên Sai, là Con Thiên Chúa từ trời xuống dạy bảo họ ăn năn sám hối, để được ơn tha tội, được ơn cứu rỗi, nhưng họ không chịu tin Chúa, nghe Chúa!
Lạy Chúa, gia đình con và nhiều người ngày nay còn đáng Chúa quở trách hơn. Chẳng những chúng con đã được biết các phép lạ Chúa làm, các Lời Chúa dạy qua Kinh Thánh và Hội Thánh, mà chúng con còn được Chúa ban ơn trợ giúp nhờ các bí tích Chúa lập, vậy mà chúng con cũng không chịu tin Chúa, nghe Chúa, lo chừa bỏ tội lỗi, lo thờ phượng Chúa, làm tôi Chúa, để được Chúa thương cứu rỗi.
Xin Chúa tha thứ lỗi lầm của chúng con. Xin Chúa cho chúng con nhận biết những “dấu chỉ” của Chúa mà lo ăn năn tội lỗi hằng ngày, để được Chúa thương tha tội cho chúng con, cứu chúng con khỏi hình phạt đời đời…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các ngươi biết nhận xét, còn thời đại này, sao các ngươi lại không biết nhận xét?” (Lc 12,56) (Mời cộng đoàn đọc lại)

Ngày 27/10/2018
THỨ BẢY TUẦN 29 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:)Lc 13,1-9
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   HÃY ĂN NĂN SÁM HỐI
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Hai biến cố vừa xảy ra làm chấn động mọi người: biến cố tổng trấn Philatô giết chết nhiều người Galilê vì tình nghi phản loạn, và biến cố tháp Si-lô-a sụp đổ đè chết 18 người ở Giêrusalem. Dân chúng cho những người bị chết đó là do hình phạt vì tội lỗi của họ. Nhưng Chúa Giêsu giải thích khác: những tai hoạ đó không phải là hình phạt của Thiên Chúa mà là những “dấu chỉ” Thiên Chúa dùng để kêu gọi mọi người ăn năn sám hối, vì tất cả mọi người đều có tội. Và Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi, nhưng sự kiên nhẫn của Thiên Chúa cũng có giới hạn, như người chủ vườn chờ thời hạn một năm. Nếu cây vả không sinh bông trái thì sẽ chặt bỏ. Cũng thế, Chúa chờ đợi kẻ có tội ăn năn cho đến thời gian cuối cùng là ngày phán xét.
Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta ăn năn sám hối. Người nói rõ cho chúng ta biết: nếu chúng ta không lo hoán cải đời sống, cải thiện tâm hồn, chúng ta còn phải chịu nhiều thảm hoạ nặng nề hơn những người đã bị giết chết đó. Không lo ăn năn thống hối thì không thể sinh bông trái, mà còn tự đưa mình vào cõi chết đời đời! (thinh lặng một lát)
Tôi có biết biến cố xảy ra trong đời sống là tiếng Chúa gọi tôi ăn năn sám hối không?…(thinh lặng một lát)
Tôi có hoán cải đời sống, cải thiện tâm hồn chưa?…
(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, tất cả mọi sự kiện, mọi biến cố xảy ra trong đời sống của chúng con và chung quanh chúng con đều là những “dấu chỉ”, là những lời kêu gọi của Chúa kêu gọi chúng con thống hối tội lỗi, vì tất cả chúng con đều có tội. Mọi sự xấu ác xảy đến cho chúng con đều là những “dấu chỉ” biểu lộ sự yếu đuối hèn kém của chúng con, nhắc bảo chúng con duyệt xét lại đời sống chúng con, chớ không phải người khác, để chúng con hoán cải ăn năn. Và Chúa thương kiên nhẫn chờ đợi chúng con làm việc đó.
Xin Chúa cho gia đình con và mọi người biết nhận xét mọi biến cố, mọi sự kiện xảy đến trong đời sống của chúng con, mà nhận biết thân phận mỏng dòn tội lỗi của chúng con, cho chúng con lo sớm cải thiện đời sống, sớm sinh nhiều bông trái thiêng liêng là các việc lành phước đức, để khỏi bị Chúa chặt bỏ vào lửa hoả ngục, mà được Chúa thu gom vào kho Thiên Đàng hưởng phúc đời đời…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp: Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.”
(Lc 13,7-9) (Mời cộng đoàn đọc lại)

Ngày 28/10/2018

CHÚA NHẬT TUẦN 30 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B
 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mc 10,46-52
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  NGƯỜI MÙ Ở GIÊRIKHÔ
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu và các môn đệ vừa ra khỏi thành Giêrikhô, thì anh mù Bác-ti-mê kêu lên: Lạy ông Giêsu, con vua Đa-vít, xin thương xót tôi!… Dân chúng quát nạt không cho anh kêu, nhưng anh càng kêu to hơn nữa. Chúa liền đứng lại, cho gọi anh đến và hỏi anh muốn gì. Anh thưa: xin cho tôi được thấy… Chúa bảo: Anh hãy đi, đức tin của anh đã chữa anh. Tức thì anh được thấy và đi theo Chúa.
“Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nadaret”, người mù này đã hết lòng tin tưởng và kêu xin Chúa cứu giúp. Và dù bị quát nạt cấm đoán, anh cũng chẳng sợ sệt nản lòng, mà anh còn khẩn khoản nài xin hơn nữa, vì anh đang cần Chúa cứu giúp.
Và Chúa đã ân cần cứu giúp, chính Người gọi người mù đến và cho anh sáng mắt, vì Người là Thiên Chúa nhân hậu từ bi, luôn luôn sẵn sàng ban ơn cứu giúp những kẻ biết chạy đến Người, kêu xin Người.
Muốn được Chúa thương cứu giúp, chúng ta cần nhận biết mình hèn mọn, thiếu thốn, tội lỗi, nhất là cương quyết vượt qua mọi khó khăn trở ngại như người mù này. (thinh lặng một lát)
Tôi có biết chạy đến Chúa xin cứu giúp, mỗi khi gặp gian lao thử thách không?…(thinh lặng một lát)
Tôi có kiên quyết vượt qua mọi khó khăn trở ngại, để đến với Chúa chưa?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, con biết chắc Chúa nghe người mù này kêu xin, thế nào Chúa cũng dừng lại cứu chữa anh, vì không thể nào Chúa cầm lòng được trước sự đau khổ của chúng con, và người mù này kiên trì kêu xin mặc dù bị quát nạt cấm cản, nhất là anh hết lòng tin Chúa là Đấng Thiên Sai, là Con Thiên Chúa.
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con biết bắt chước người mù này, hết lòng tin Chúa là Đấng Thiên Sai, là Đấng cứu độ chúng con. Và dù có phải khó khăn, nhọc nhằn, khốn khổ, chúng con cũng bền tâm vững chí theo Chúa đến trọn đời, để được Chúa thương cứu rỗi chúng con.
Và xin cho chúng con noi gương Chúa, biết cảm thông với những người lầm than đau khổ phần hồn phần xác xung quanh chúng con, luôn luôn sẵn sàng thương giúp họ…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nadaret, anh ta bắt đầu kêu lên rằng:Lạy ông Giêsu, con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” (Mc 10,47) (Mời cộng đoàn đọc lại)

Ngày 29/10/2018
THỨ HAI TUẦN 30 TN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:)Lc 13,10-17
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  BÀ ĐƯỢC KHỎI TẬT NGUYỀN
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Ngày hưu lễ (Sabat), Chúa Giêsu vào hội đường giảng dạy. Người thấy một phụ nữ bị quỷ làm cho khòm lưng đã 18 năm đau khổ. Người chữa bà ta khỏi tật nguyền, được đứng thẳng lên và bà hết lòng ngợi khen Chúa. Ông trưởng hội đường thấy Chúa chữa bệnh trong ngày hưu lễ là ngày luật cấm làm việc, nên phàn nàn trách móc. Chúa liền quở ông ta đạo đức giả và dạy cho ông ta biết: ngày hưu lễ được lập nên để làm việc lành việc thiện. Ngày đó người ta biết lo cho súc vật ăn uống, tại sao không thương lo làm phước giúp đỡ những người nghèo khổ, tội lỗi? Nghe Chúa nói thế, họ rất xấu hổ, còn dân chúng thì vui mừng phấn khởi, vì có Chúa yêu thương giúp đỡ.
Qua phép lạ này, chúng ta thấy Chúa Giêsu thương người khốn khổ biết bao! Người nữ tật nguyền không xin gì, cũng chẳng còn hy vọng được khỏi bệnh. Nhưng Chúa Giêsu đã để ý đến bà, thương bà, chữa bà lành bệnh…
Chúa cũng nhìn xem, thương yêu, chăm sóc, cứu chữa mỗi người chúng ta, chẳng những cho khỏi tật nguyền phần xác mà cả tội lỗi phần hồn. Vì Chúa là tình yêu, là thương xót!…
(thinh lặng một lát)
Tôi có tin cậy vào tình thương Chúa không?…(thinh lặng một lát)
Tôi có cần Chúa cứu chữa bệnh tật nào không?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, con muốn nhìn ngắm thật lâu cảnh Chúa bên người tật nguyền này, cảnh Chúa chữa cho người khom lưng đứng thẳng lên…
Họ là hình ảnh chỉ chúng con là những kẻ đang bị ma quỷ xác thịt thế gian “giam giữ” trong tội lỗi, đang bị người đời đàn áp, bóc lột!…
Chúa thương chúng con, Chúa không để chúng con lầm than đau khổ lâu ngày, nên mặc dầu là ngày hưu lễ phải nghỉ việc xác, Chúa cũng cứu chữa chúng con khỏi nô lệ tội lỗi, khỏi áp bức bất công.
Chúa muốn dạy chúng con biết: ngày hưu lễ, ngày Chúa Nhật là ngày cứu độ, là ngày dành cho chúng con ca tụng ngợi khen Chúa và thương yêu giúp đỡ những người nghèo khổ tội lỗi. Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con biết lo giữ luật ngày Chúa Nhật cho đúng ý muốn của Chúa, cho chúng con nghỉ việc xác để lo việc hồn, để lo làm việc Tông Đồ bác ái.
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Ai trong các ngươi không cởi dây, dắt bò rời máng cỏ đi uống nước? Còn bà này là con cháu ông Áp-ra-ham, bị Xa-tan trói buộc đã 18 năm nay, thì chẳng lẽ lại không thể cởi xiềng xích đó trong ngày Sabat sao?.” (Lc 13,15-16)(
Mời cộng đoàn đọc lại)

Ngày 30/10/2018
THỨ BA TUẦN 30 TN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:)Lc 13,18-21
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) HẠT CẢI VÀ CHẤT MEN
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu sánh Nước Chúa (Đạo Chúa, Hội Thánh Chúa) như hột cải: nó là hạt giống nhỏ nhất, nhưng khi nó mọc lên, chim chóc có thể làm tổ trên nó được. Và Nước Chúa cũng giống như chất men người ta trộn vào bột, và nó làm cho bột dậy lên.
Chúa có ý nói Nước Chúa lúc đầu tuy nhỏ bé đơn sơ, nhưng nó sẽ phát triển mạnh mẽ, nó sẽ ảnh hưởng sâu xa trong tâm hồn mọi người, trong cả thế giới, không gì ngăn cản tiêu diệt nó nổi; nó còn có sức biến đổi tất cả, thanh luyện tất cả, cứu vớt tất cả…
Cách nhìn này của Chúa Giêsu củng cố lòng tin và niềm hy vọng của chúng ta. Hạt giống phần rỗi đã được gieo vào tâm hồn chúng ta, ngày chúng ta lãnh Bí Tích Rửa Tội. Nó sẽ lớn lên dần dần, với điều kiện là chúng ta không cản trở nó, mà vun bón nó hằng ngày bằng việc lành phúc đức của chúng ta…
Và Hội Thánh Chúa cũng nhờ sức sống mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần, mà đâm bông kết trái phần rỗi cho loài người dần dần, cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai vào ngày tận thế. (thinh lặng một lát)
Tôi có tin tưởng nơi sức lớn mạnh của Hội Thánh Chúa và phần rỗi của tôi không?…(thinh lặng một lát)
Tôi cộng tác vào sức lớn mạnh đó, hay tôi cản trở?…
(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa, qua dụ ngôn hạt cải và chất men, Chúa muốn dạy cho con biết: Hội Thánh Chúa có sức sống phi thường, có sức biến đổi tâm hồn con người, có sức cứu độ cả thế giới. Con phải lớn lên, con phải sống nhờ sức sống của Hội Thánh, con phải nhờ Chúa Thánh Thần biến đổi tốt hơn, để được lãnh nhận ơn cứu rỗi của Chúa
Xin Chúa cho gia đình con và các gia đình biết vâng nghe lời Hội Thánh truyền dạy, biết lo cậy dựa ơn Chúa Thánh Thần, biết lo lãnh nhận các Bí Tích, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa.
Nhất là xin Chúa cho chúng con biết lo cộng tác với Hội Thánh, rao truyền Đạo Chúa cho mọi người, giúp Hội Thánh ngày càng lớn mạnh, ngày càng hoàn hảo, để Hội Thánh chu toàn sứ mạng Chúa giao phó là dẫn đưa mọi người về cùng Chúa…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được.” (Mời cộng đoàn đọc lại)
“Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi trong ba đấu bột, cho đến khi cả bột dậy men.”
(Lc 13,19-21) (Mời cộng đoàn đọc lại)

Ngày 31/10/2018
THỨ TƯ TUẦN 30 TN
(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:)Lc 13,22-30
(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) VÀO CỬA HẸP
Tìm hiểu Lời Chúa: (không đọc)
Chúa Giêsu lên Giêrusalem để chịu chết chuộc tội loài người, để đem lại phần rỗi cho mọi người.
Muốn được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa, phải chịu khó qua cửa hẹp, nghĩa là phải tin nhận Người là Đấng Thiên Sai, là Con Thiên Chúa cho kịp thời kịp lúc. Người là cửa dẫn đưa vào cõi sống đời đời. Tuy là cửa hẹp, nhưng là cửa mở, sẵn sàng chờ đợi mọi người vào. Nhưng cửa này chỉ mở trong một thời gian nhất định, sẽ có ngày đóng lại. Đó là Ngày Tận Thế.
Nếu trong thời gian cửa còn mở, là chưa đến Ngày Tận Thế mà không lo vào, không chịu tin vào Chúa Giêsu, thì đến ngày cửa đóng lại là Ngày Tận Thế, ai muốn vào cũng không được nữa.
Cái khổ của người không được vào là phải đứng ở ngoài, thấy bên trong có những kẻ đang hưởng phúc, còn mình thì bị xua đuổi và bị khốn khổ!…
Tin nhận Chúa Giêsu là điều kiện tối cần để được cứu rỗi. Người là cửa hẹp độc nhất dẫn đưa vào cõi sống đời đời.
(thinh lặng một lát)
Tôi có công nhận Chúa Giêsu là cửa độc nhất dẫn đưa vào cõi sống đời đời không?…(thinh lặng một lát)
Tôi có tin theo Người chưa?…(thinh lặng một lát)
Cầu nguyện theo Lời Chúa: (không đọc)
Lạy Chúa Giêsu, hôm nay Chúa lên Giêrusalem để chịu chết chuộc tội con, để ban ơn cứu rỗi cho con, Chúa là Cứu Chúa độc nhất của con và mọi người. Chính Chúa là cửa độc nhất dẫn đưa chúng con vào cõi trường sinh. Ai muốn được vào Nước Trời hưởng phúc, phải tin nhận Chúa là Thiên Chúa, và phải tin cho kịp thời kịp lúc, phải chịu khó vào cửa hẹp trong lúc cửa còn mở.
Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con, ngay từ hôm nay, hết lòng tin tưởng Chúa, để Chúa dẫn đưa chúng con vào cõi trường sinh.
Và xin Chúa cũng thương cho những người chưa biết Chúa được nhìn biết tin kính Chúa cho kịp thời kịp lúc, để khỏi bị án phạt đời đời…
Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)
Sống Lời Chúa dạy:
“Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào… Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa… Ông sẽ đáp với anh em: Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt Ta.” (Mời cộng đoàn đọc lại)

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

XƯỚNG KINH THÁNG MÂN CÔI  2018
Người Xướng Kinh thông báo Ý CN và mở sách KTN hay tài liệu theo số trang để Cộng Đoàn mở trước khi Xướng Kinh.

Thí dụ: Trong giờ kinh này xin Cộng đoàn hợp ý cầu nguyện cho (một) người xin: + Được gặp thầy gặp thuốc+Đi đường được bình an.. ...
                 
01. LẠY CHÚA GIÊSU CHÚNG CON THỜ LẠY CHÚA 
02. NHÂN DANH CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN. AMEN.
03. HÁT KINH CHÚA THÁNH THẦN
  Trong thinh lặng, mỗi người chúng ta sốt sắng cùng nhau xin ơn:                                       ĐỨC TIN   kiên vững,
                              ĐỨC CẬY vững vàng,
                              ĐỨC MẾN nồng nàn.
Xin Chúa tha thứ, thanh tẩy tâm hồn con cho trong sạch để xứng đáng thờ phượng Chúa cho nên
(thinh lặng 1 lát)

04. HỌC GIÁO LÝ CĐ:  
Đọc 1 câu GL trong tuần. NHD đọc câu hỏi. CĐ thưa.(2 lần)
05. KINH CẦU XIN THÁNH GIA
Lạy Chúa Giêsu Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse/ nơi các Ngài chúng con chiêm ngắm vẻ rạng ngời của tình yêu đích thực/ chúng con tin tưởng phó thác nơi các Ngài/ Lạy Thánh Gia Nadarét/ xin cũng làm cho các gia đình chúng con/ trở thành nhà của hiệp thông và cầu nguyện/ trở thành trường học đích thực của Tin Mừng/ và những Hội Thánh tại gia nhỏ bé/ Lạy Thánh Gia Nadarét/ xin đừng bao giờ để các gia đình chúng con xảy ra bạo lực/ khép lòng và chia rẽ/ xin cho tất cả những ai bị tổn thương hay bị xúc phạm/ mau tìm được sự an ủi và chữa lành/ Lạy Thánh Gia Nadarét/ xin làm cho mọi người chúng con ý thức về tính thánh thiêng/ sự bất khả xâm phạm và vẻ kiều diễm của gia đình/ trong chương trình của Thiên Chúa/ Lạy Chúa Giêsu Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse/ xin đoái nghe và nhận lời chúng con cầu khẩn/ Amen.
(Trích Tông Huấn Amoris Laetitia của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.)
LẦN CHUỖI MỘT NGẮM (ngắm theo ngày)

06. Xướng TM cho CĐ cùng đọc.
(Ngày Chúa Nhật không đọc phần suy niệm.Đọc TM xong thì ngồi nghe rao lịch)
       * Ngày CN: Nghe rao lịch, rao hôn phối, học Giáo Lý Cộng Đồng (Hỏi Thưa), và nghe thông tin sinh hoạt  Giáo Xứ….
       * Ngày thường:Suy niệm Lời Chúa theo “GĐSLC” đã có tài liệu.

07. K.DÂNG LỄ MISA  (KTN.8. Đ.3)    
08. CA HIỆP LỄ  NHD Bắt cho cộng đoàn cùng đọc  
09. K. DỌN MÌNH RƯỚC LỄ 
10. K. CÁM ƠN RƯỚC LỄ:  Bắt cho cộng đoàn cùng đọc:
11. CÂU GLGĐ + CÂU TM + LN
12. SAU PHÉP LÀNH + CHÚC BÌNH AN. Bắt K.Khấn (nếu có):  QUÌ
      LC+KM+SD+ LẠY MẸ HẰNG CƯU GIÚP… (Không đọc K.Mẹ Hãy Nhớ)
13. HÁT TẠ LỄ   
14. LÀM DẤU KÉP TRƯỚC KHI RA VỀ.
Theo giọng truyền thống, chậm vừa để cho cộng đồng cùng đọc.Vừa cúi mình vừa đọc:
LẠY CHÚA GIÊSU, CHÚNG CON CẢM TẠ CHÚA.




LỜI NGYTỆN TÍN HỮU

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN B

CHỦ TẾAnh chị em thân mến, gia đình là nền tảng của xã hội và Giáo Hội. Chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa là nguồn tình yêu và sự sống những lời cầu xin tha thiết cho hết thảy mọi gia đình:

1. Hội Thánh luôn đề cao giá trị của hôn nhân và đời sống gia đình / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử / luôn giúp các gia đình Công Giáo làm tròn trách nhiệm Chúa đã trao ban.

2. Trên thế giới ngày nay / đời sống hôn nhân và gia đình bị khủng hoảng trầm trọng  / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình Công Giáo / luôn biết sống theo Lời Chúa dạy / nhờ đó có thể vượt qua mọi sóng gió phũ phàng.

3. Gia đình tốt thì xã hội và Giáo Hội mới tốt được  / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các các bậc làm cha mẹ Công Giáo / biết quan tâm giáo dục đức tin và nhân bản cho con cái của mình.

4. Gia đình là Hội Thánh tại gia  / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta / luôn sống hiệp nhất và đùm bọc lẫn nhau trong tình yêu mến.

CHỦ TẾLạy Chúa, ngày nay tình trạng đổ vỡ của các gia đình đã đến mức báo động, gây ra biết bao đau khổ cho người lớn cũng như trẻ nhỏ. Xin Chúa giúp cho các gia đình Công Giáo luôn là những tổ ấm yêu thương như Chúa mong muốn.  Chúng con cầu xin….

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN B

CHỦ TẾAnh chị em thân mến, sống tinh thần nghèo khó của Tin Mừng là một trong tám mối phúc thật. Xác tín vào giá trị trổi vượt của nếp sống nghèo trong Tin Mừng, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:

1. Hội Thánh phục vụ tất cả mọi người, cách riêng là những người nghèo khổ / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử / luôn quan tâm đến những người đói rách bần cùng /  và sẵn lòng trợ giúp họ vượt qua cảnh túng nghèo.

2. Trên thế giới ngày nay, có một số nước quá giàu / trong khi đó có nhiều nước lại quá nghèo / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thôi thúc các nước giàu / biết rộng rãi giúp đỡ các nước nghèo.

3. Của cải vật chất tự nó quý giá / vì nó giúp con người sống thoải mái và có điều kiện để thăng tiến / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu / biết sử dụng của cải Chúa ban đúng như Người mong muốn.

4. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó / vì Nước Trời là của họ  / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết sống tinh thần nghèo khó của Tin Mừng / sử dụng hợp lý của cải Chúa ban / và tích cực đóng góp vào việc công ích chung.

CHỦ TẾLạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng con biết bao ơn lành trong cuộc sống. Xin cho chúng con biết tích cực sống Lời Chúa dạy, để trở nên những chứng nhân hữu hiệu cho tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin…

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN B

CHỦ TẾAnh chị em thân mến, Đức Giêsu đã chịu chết trên thập giá để đem lại ơn cứu độ cho muôn dân. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin:
1. Hội Thánh  là hiện thân của Đức Kitô phục vụ cho đến chết trên thập Giá / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh luôn quan tâm giúp đỡ mọi người / đặc biệt là những ai đang sống trong cảnh cơ cực lầm than.
2. Người Kitô hữu là người chia sẻ thân phận của Đức Kitô / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai tin Chúa / luôn can đảm chịu đựng thử thách gian nan / để chung phần đau khổ với Đức Kitô / hầu ngày sau cùng được chia sẻ vinh quang với Người.

3. Trên thế giới ngày nay / liên kết với nhau để chống lại cái xấu và điều ác / là việc cần phải làm thường xuyên  / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người thành tâm thiện chí / biết cộng tác chặt chẽ với nhau / để tiêu diệt mầm mống tội ác trong đời sống xã hội thường ngày.

4. Tính ganh tỵ là nguyên nhân gây ra bất hòa chia rẽ giữa các tín hữu  / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa giúp cộng đoàn giáo xứ chúng ta / sửa chữa được tật xấu này / và luôn biết sống hòa thuận thương yêu nhau.

CHỦ TẾLạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Xin cho tất cả chúng con biết noi gương phục vụ của Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO THƯỜNG NIÊN B

 CHỦ TẾAnh chị em thân mến, Đức Giêsu mời gọi: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Hưởng ứng lời mời gọi truyền giáo của Chúa, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin:

1. Chúa yêu thương và ban ơn cứu rỗi cho hết thảy mọi người / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh luôn làm tròn sứ mạng công bố Tin Mừng cứu độ / nhờ đó mọi dân tộc được nghe biết Thiên Chúa chính là tình yêu.

2. Giới thiệu Đức Giêsu Kitô cho biết bao người chưa nhận biết Chúa trên thế giới ngày nay / là một việc làm khẩn cấp / cách riêng tại lục địa Châu Á mênh mông / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho có nhiều người / dám xả thân cho công cuộc rao giảng Tin Mừng.

3. Vào thời sơ khai của Hội Thánh / dù gặp rất nhiều khó khăn / các Kitô hữu vẫn nhiệt thành rao giảng sứ điệp yêu thương của Tin Mừng / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu ngày nay / cũng biết noi gương can đảm của tổ tiên ông bà ngày xưa.

4. Anh em lương dân không biết cũng không thấy Chúa / họ chỉ thấy và biết Chúa qua đời sống của những ai tin Chúa  / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết dùng đời sống bác ái yêu thương / và phục vụ tận tụy / mà giới thiệu Chúa cho những ai chưa biết Người.

CHỦ TẾLạy Chúa Giêsu, Chúa muốn mỗi người chúng con trở nên sứ giả của Tin Mừng cứu độ giữa thế gian. Xin ban ơn trợ giúp để chúng con có thể hoàn thành sứ mạng cao quý này. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.…

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN B

CHỦ TẾ Anh chị em thân mến, Đức Kitô là nguồn sáng và là ơn cứu độ. Người đem lại sự sáng cho những ai đang ngồi trong bóng tối của tội lỗi và chết chóc. Tin tưởng vào quyền năng Chúa và cùng với anh mù Bác-ti-mê, chúng ta dâng lời cầu xin:

1. Hội Thánh có sứ mạng giới thiệu Đức Kitô là ánh sáng thế gian cho mọi nước mọi dân  / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh / luôn làm tròn sứ mạng cao quý của mình.

2. Trên thế giới ngày nay có hàng triệu người bị mù lòa / do đó họ không thể thấy được những kỳ công của Chúa  / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho nền y học có thể đem lại ánh sáng / niềm vui / và hạnh phúc cho những người bất hạnh này.

3. Thưa Thầy / xin cho tôi nhìn thấy được  / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu / biết nhận ra những nhu cầu của anh chị em mình / để giúp đỡ họ khi cần thiết.

4. Bệnh đui mù trong tâm hồn còn nguy hiểm hơn bệnh đui mù nơi thể xác / vì nó làm cho con người không còn khả năng phân biệt phải trái / nhất là không còn có thể nhìn thấy Chúa hiện diện nơi anh chị em mình / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / đừng mắc phải chứng bệnh hiểm nghèo này / nhưng luôn được ánh sáng Tin Mừng của Chúa chiếu soi.

CHỦ TẾLạy Chúa, Chúa không bao giờ từ chối lời kêu cầu tha thiết của những ai đang gặp gian truân khốn khó. Xin Chúa cho chúng con biết mau mắn chạy đến cùng Chúa với lòng tin tưởng phó thác khi gặp thử thách gian nan trong cuộc sống thường ngày. Chúng con cầu xin…

LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

CHỦ TẾAnh chị em thân mến, sốt sắng và trung thành lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày là cách tốt nhất để bày tỏ lòng tôn sùng và mến yêu đối với Đức Mẹ. Trong niềm hân hoan mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin:

1. Hội Thánh luôn khuyến khích các Kitô Hữu siêng năng lần chuội Mân Côi / và bắt chước các nhân đức của Đức Mẹ.  Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu / luôn cố gắng thực hiện những gì Hội Thánh đã dạy về lòng yêu mến Đức Mẹ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
2. Trên thế giới ngày nay / việc lần chuỗi Mân Côi bị khủng hoảng trầm trọng / có nhiều người trẻ cho rằng việc lần chuỗi không còn cần thiết nữa. / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô Hữu hiểu rằng / việc lần chuỗi còn cần thiết / vì chuỗi Mân Côi chính là quyển Tin Mừng rút gọn.

3. Điều quan trọng của việc lần chuỗi Mân Côi không phải là đọc cho nhiều kinh / mà là đọc thật sốt sắng. /  Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu / biết luôn cố gắng đọc kinh sốt sắng / đồng thời suy niệm các mầu nhiệm về cuộc đời Chúa Giêsu và Đức Mẹ / và đem ra thực hành trong đời sống đức tin hằng ngày.
                       
4. Chuỗi Mân Côi chính là dây ràng buộc người Kitô Hữu với Đức Mẹ. / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết luôn yêu mến chuỗi Mân Côi mà Mẹ đã trao ban.

CHỦ TẾLạy Chúa, chuỗi Mân Côi là một trong những phương thế giúp người Kitô Hữu nên trọn lành hơn trước mặt Chúa. Xin cho tất cả chúng con luôn cố gắng lần chuỗi mỗi ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.   Amen.

LỄ THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU
QUAN THẦY CÁC XỨ TRUYỀN GIÁO—NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI
BỔN MẠNG CĐ TÊRÊSA GXTGK1B
01-10

CHỦ TẾAnh chị em thân mến, Thánh Têrêsa đã nên thánh bằng đời sống đơn sơ, tin yêu và phó thác vào Thiên Chúa. Đến với Chúa Giêsu trong tâm tình mến yêu của thánh Têrêsa, chúng ta khám phá ra con đường nên thánh cho mình.

1. “Thánh Têrêsa là bổn mạng các xứ truyền giáo”. /  Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Lời Chúa trổ sinh hoa trái trên mọi miền của thế giới,/ nhất là những nơi Hội Thánh đang bị bách hại vì Tin Mừng.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
2. “Thánh Têrêsa muốn yêu tất cả mọi người”. / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người có địa vị và giàu sang trong xã hội,/ biết thành tâm gạt bỏ hàng rào ích kỷ vụ lợi,/ để tôn trọng phẩm giá của những người thấp kém hơn mình.

3. “Thánh Têrêsa sống đơn sơ, phó thác vào Thiên Chúa” /  Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị cao tuổi luôn sống phó thác tin yêu nơi Chúa,/ để trở thành bóng mát và chỗ dựa đức tin cho con cháu.
                       
4. “Thánh Têrêsa đã làm những công việc rất tầm thường trong đời sống với tất cả lòng yêu mến Chúa” / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi thành viên trong gia đình chúng ta quyết tâm nên thánh từ những bổn phận thường ngày, để gia đình trở thành tổ ấm của tình thương.

Chủ tếLạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương mạc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. xin thương ban nâng đỡ để tinh thần đơn sơ, tín thác của Tin Mừng được triển nở trong cuộc đời chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

TẾT TRUNG THU

CHỦ TẾAnh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha nhân hậu từ bi. Người yêu thương hết thảy mọi người, đặc biệt là các em thiếu nhi hồn nhiên trong trắng. Trong niềm vui chúng của các em nhân ngày Tết Trung Thu, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

1. Lạy Chúa / Chúa đã ban cho chúng con ngày Tết Trung Thu / cái Tết của lứa tuổi nhi đồng / ngày mà chúng con náo nức chuẩn bị / luôn luôn mong đợi và vui vẻ đón mừng. /  Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm / và xin cho chúng con luôn sống ngoan / sống tốt / để làm đẹp lòng Chúa / làm vui lòng ông bà / cha mẹ / thầy cô / và tất cả mọi người.2. Lạy Chúa, / trong ngày vui hôm nay / chúng con không quên các bạn thiếu nhi nghèo của chúng con / cũng như các bạn bị khuyết tật / các bạn mồ côi cha mẹ / vì các bạn ấy không có được niềm vui như chúng con. / Xin Chúa ban cho các bạn ấy được đầy đủ cơm ăn áo mặc / được đi học như chúng con / đồng thời được nhiều ân nhân mến thương và giúp đỡ.
3. Lạy Chúa, / trong ngày vui hôm nay / chúng con cũng nhớ đến Cha Xứ / ông bà cha mẹ / các thầy cô / là những người đã sinh ra / nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng con với một tình thương vô bờ bến /  Xin Chúa trả công bôi hậu cho các ngài.                      

CHỦ TẾLạy Chúa, nhân ngày Tết Nhi Đồng, chúng con cùng dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân vì tình thương Người đã dành cho chúng con trong cuộc sống. Xin thương nhân những lời cầu đơn sơ, chân thành của các em, và xin cho các em giữ được tâm hồn đơn sơ, trong trắng, để cuộc đời của các em mãi mãi sáng đẹp tựa trăng rằm. Chúng con cầu xin…

LỄ THIÊN THẦN HỘ THỦ  02-10

CHỦ TẾAnh chị em thân mến, các Thiên Thần Hộ Thủ luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Sự hiện diện của các Ngài nói lên sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Các Ngài luôn bảo vệ, gìn giữ và chuyển cầu cho chúng ta. Trong tâm tình cảm tạ, chúng ta dâng lời nguyện xin.

1. “Các Thiên Thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”. /  Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các thành phần trong Hội Thánh / biết siêng năng kết hợp với các Thiên Thần mà tham dự phụng vụ sốt sáng.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
2. “Thiên Chúa truyền cho Thiên Sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường”. / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người trên thế giới biết quan tâm săn sóc / và giúp đỡ những người già cả và yếu đau, / để họ không cảm thấy cô đơn và thất vọng, / theo gương các Thiên Thần.

3. “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này” /  Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các dân tộc đang bị nô lệ, / phải sống trong cảnh nghèo khổ lầm than được trả tự do / và sống xứng đáng với nhân phẩm của mình.
                       
4. Các Thiên Thần Bản Mệnh hằng dẫn chúng ta đi trên con đường phần rỗi mọi nơi mọi lúc. / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người trong giáo xứ luôn tỉnh thức,/ để lắng nghe những tác động của các Ngài mà hoán cải đời sống / và đạt đến sự hoàn thiện như Chúa muốn.

CHỦ TẾLạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng nhân hậu, Chúa đã sai các Thiên Thần Bản Mệnh đến gìn giữ chúng con. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện, để càng ngày chúng con càng nhận ra tình yêu bao la của Chúa mà ca tụng ngợi khen Chúa với các Ngài. Chúng con cầu xin…

LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Chủ tế : Anh chị em thân mến, sốt sắng và trung thành lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày là cách tốt nhất để bày tỏ lòng tôn sùng và mến yêu đối với Đức Mẹ. Trong niềm hân hoan mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin:

1. Hội Thánh luôn khuyến khích các Kitô Hữu siêng năng lần chuội Mân Côi / và bắt chước các nhân đức của Đức Mẹ.  Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu / luôn cố gắng thực hiện những gì Hội Thánh đã dạy về lòng yêu mến Đức Mẹ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
2. Trên thế giới ngày nay / việc lần chuỗi Mân Côi bị khủng hoảng trầm trọng / có nhiều người trẻ cho rằng việc lần chuỗi không còn cần thiết nữa. / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô Hữu hiểu rằng / việc lần chuỗi còn cần thiết / vì chuỗi Mân Côi chính là quyển Tin Mừng rút gọn.

3. Điều quan trọng của việc lần chuỗi Mân Côi không phải là đọc cho nhiều kinh / mà là đọc thật sốt sắng. /  Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu / biết luôn cố gắng đọc kinh sốt sắng / đồng thời suy niệm các mầu nhiệm về cuộc đời Chúa Giêsu và Đức M / và đem ra thc hành trong đời sng đức tin hng ngày.
                       
4. Chuỗi Mân Côi chính là dây ràng buộc người Kitô Hữu với Đức Mẹ. / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết luôn yêu mến chuỗi Mân Côi mà Mẹ đã trao ban.
Chủ tếLạy Chúa, chuỗi Mân Côi là một trong những phương thế giúp người Kitô Hữu nên trọn lành hơn trước mặt Chúa. Xin cho tất cả chúng con luôn cố gắng lần chuỗi mỗi ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.   Amen.


HƯỚNG DẪN LẦN CHUỖI MÂN CÔI LIÊN KẾT
KÍNH DÂNG MẸ
tháng 10 và 11

Tháng 10 là tháng kính Đức Mẹ Mân Côi và tháng 11 là tháng các Linh hồn. Giáo Xứ Thánh Gia K1B tổ chức lần hạt Mân Côi kính dâng lên Mẹ Maria, và cầu cho các linh hồn. Chương trình được tổ chức như sau:

I- Chuỗi Mân Côi Liên Kết Dâng Mẹ
Mọi thành viên trong Giáo Xứ đều có thể tham gia được.

II- Cách Thức:
a- Ghi danh lần chuỗi:  Mỗi người có thể nhận đọc mỗi ngày từ 10 kinh đến 50 kinh hay nhiều hơn của ngắm Mùa Vui, Mùa Thương, Mùa Mừng, hay Sự Sáng. Ngày nào vì lý do đặc biệt không thể lần hạt được không sao, hoặc ngày sau có thể đọc bù thì rất tốt, nhưng cố gắng giữ đều đặn.

b —> Nếu nhận từ 1 chục kinh, bắt đầu bằng:
- Ngắm chục kinh mà ÔBACE chọn,
- đọc 10 Kinh Kính Mừng,
- đọc 1 Kinh Sáng danh,
- và kết thúc đọc: Lạy Chúa Giêsu xin tha tội chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đưa các linh hồn lên Thiên đàng, nhất là những linh hồn cần thêm lòng thương xót Chúa hơn.

   —> Nếu nhận 1 chuỗi, bắt đầu bằng:
- Kinh Tin Kính, 1 Kinh Lạy Cha, 3 kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và bắt đầu ngắm chục thứ nhất rồi đọc cho hết chục thứ năm.

c- Thời gian: Xin OÂBACE bắt đầu lần chuỗi từ
           ngày 1 tháng 10 cho đến hết tháng 11

d - Ý cầu nguyện Tháng 10:

* Tuần 1 : 01/10—08/10 : Tạ ơn Đức Mẹ về những ơn lành, đền tạ những tội lỗi nhân loại xúc phạm đến Thiên Chúa.
* Tuần 2 : 09/10—15/10 : cầu cho Giáo hội, các Giám Mục, Linh mục, Tu sĩ, Ơn gọi và cho giới trẻ luôn có niềm tin vào Chúa Kitô.
* Tuần 3 : 16/10—22/10 : cầu cho hôn nhân hạnh phúc gia đình, cha mẹ, con cái, các bà mẹ và thai nhi, trẻ em mồ côi.
* Tuần 4 : 23/10—31/10 : cầu cho thế giới hòa bình, hoán cải, trở về với Chúa, cho các thiên tai sắp tới không gây thiệt hại đáng kể, cầu cho nạn nhân chiến tranh và khủng bố.

 e- Ý cầu nguyện Tháng 11:

* Tuần 1 : 01—08/11 : cầu cho linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em và dòng họ.
* Tuần 2 : 09—15/11 : cầu cho linh hồn các Linh mục, Tu sĩ nam nữ
* Tuần 3 : 16—22/11 : cầu cho tất cả các linh hồn, linh hồn mồ côi
* Tuần 4 : 23—30/11 : cầu cho linh hồn thai nhi, linh hồn nạn nhân chiến tranh, khủng bố, thiên tai, vượt biên, linh hồn những người không tin Chúa.

III- Ơn Ích:

1- Thánh lễ cầu bình an và cầu cho các ý chỉ hàng tuần

2- 15 Điều Mẹ hứa cho những ai đọc Kinh Mân côi.
(Kinh Thường Nhật trang 130)

LƯU Ý: Chuỗi Liên Kết sẽ kết nối 4 Sự Vui-Thương-Mừng-Sáng. gồm 20 chục Kinh Kính Mừng. Và mỗi chục mang một số thứ tự từ 1 – 20. Số 1: ngắm thứ nhất sự Vui……và số 20: ngắm thứ năm sự Sáng. Gia Đình khi nhận sách “Gia Đình Sống Lời Chúa” tháng 10. Khi thấy BMV đánh dấu X vào ô số nào là đọc chục ấy theo như hướng dẫn trên. Cám ơn.

NĂM SỰ VUI








NĂM SỰ THƯƠNG






















NĂM SỰ MỪNG









NĂM SỰ SÁNG








TUỔI THƠ ƠI!
 Xin cho ta đừng bao giờ đánh mất tuổi thơ là chính cái bản vị chân thật của mình, cái mà Tạo Hoá đã đặt để trong ta; nó là “ngôi nhà” ấm áp, là “quê hương” thân thương ta vẫn luôn muốn tìm về.
 Tuổi thơ ơi!
Ta gọi ngươi trong vô vàn tiếc nuối. Mới hôm qua, ngươi vẫn còn ở với ta, nhưng hôm nay, ngươi đã đi đâu mất rồi. Ngươi là người bạn tuyệt vời nhất của ta. Ngươi đã ở với ta từ khi ta còn bé xíu và ta cứ mong ước là ngươi sẽ ở bên ta mãi. Giữa dòng đời chảy trôi xuôi ngược, cuốn ta vào những cuộc chạy đua, có những lúc ta mệt mỏi quá chừng. Chỉ mong ước được có ngươi bên cạnh, cho ta vui hưởng những phút giây yên bình, những khoảnh khắc vô tư không suy nghĩ. Ta vẫn không thể chấp nhận được, ngươi đã thật sự rời bỏ ta và mãi mãi ta chẳng thể nào có lại ngươi được nữa.
Ta bước về con phố cũ, vẫn còn đó những khung cảnh thân quen. Bờ tường đã có phần rệu rã, rêu phong phủ kín bề mặt. Nhành cây cũng đã già hơn xưa rất nhiều. Thời còn có ngươi, nơi đây đã luôn là những tiếng cười giòn tang không ngơi nghỉ. Con sông kia đã từng ghi dấu biết bao kỷ niệm đẹp. Những trò ngụp lặn chẳng hiểu ai bày ra mà sao ta có thể chơi hoài không biết chán. Rồi những buổi trưa hè nóng nực, ta nằm đu đưa cuộn tròn trên chiếc võng, chờ một ngọn gió mát kéo đến làm réo rắt bụi tre.
Tuổi thơ ơi, ta thích ngươi vì khi có ngươi, ta thấy cuộc sống của mình đầy ắp bao yêu thương ngọt lịm. Bố mẹ ta lúc ấy nhìn khoẻ khoắn trẻ trung, tràn đầy sức sống, da mặt còn hồng hào, mái tóc còn đen nhánh. Ngươi bỏ ta, tuổi thanh xuân cũng lìa xa họ. Mới một chốc thôi, mà cái tàn khốc của thời gian đã đến với họ rồi. Một mái nhà đơn sơ, những bữa cơm đạm bạc… ta vô tư, cứ nghĩ rằng nó đến với mình một cách tự nhiên, mà không hề biết là cái gì trong cuộc sống này cũng có cái giá phải trả.
Thời còn bé, ta ao ước mình lớn thật nhanh; còn giờ đây, ta chỉ mong mình được nhỏ lại. Dòng đời không đơn giản như ta nghĩ. Một chén cơm ngon chẳng phải từ trên trời rơi xuống cho ta hưởng dùng. Lăn lộn giữa đời, ta mới nhận ra rằng tất cả đều phải được đánh đổi. Ta chỉ có thể nhận mọi thứ miễn phí từ mẹ cha và gia đình, chứ ở ngoài kia, dễ đâu mà ta cứ luôn có được mọi thứ mình muốn. Cuộc đời vô tình và phủ phàng lắm. Thế giới rộng lớn đấy, mà có dễ tìm được một chốn bình yên cho cả thân xác lẫn tâm hồn đâu.
Giữa biết bao nặng gánh cuộc đời, ta thèm một chút nghỉ ngơi thôi cũng chẳng được. Trên vai lúc nào cũng là hai chữ “trách nhiệm”. Muốn cười một cái cho lòng nhẹ vơi thôi cũng thấy khó. Đối diện với người ta, đôi khi ta cứ phải khoác lên một bộ mặt giả tạo, tất cả chỉ là xã giao, là phép tắc. Chẳng có gì là trong sáng và đơn sơ. Ta cứ nhắm mắt theo đuổi cái gọi là “thành công”, mà thật lòng chẳng hiểu nó là cái gì.
Cũng đã lâu lắm rồi, ta chẳng còn biết nền trời trên cao màu gì nữa, cũng chẳng còn nhớ cái cảm giác khi dìm mình xuống con nước ở bờ sông, hay khi bàn chân in dấu trên đống bùn nơi ruộng đồng. Những bươn chãi của cuộc sống đã lấy đi của ta tất cả, và đưa ta đến một vùng trời xa xôi. Ta mệt mỏi nên dáo dác nhìn quanh để tìm một chốn bình yên, trầm lặng, ngọn ngào, nhưng tất cả chỉ còn lại những nuối tiếc khôn nguôi. Những chặng đường ta đã đi qua, chẳng bao giờ có thể quay lại được nữa. Tuổi thơ ơi, là ngươi đã bỏ rơi ta; hay chính ta đã vô tình đánh mất ngươi giữa bao biến động của cuộc đời?
Ta gọi ngươi, ngươi nhìn ta da diết, cho ta tự suy ngẫm về huyền nhiệm thời gian. Tại sao cứ phải thay đổi? Sao cứ phải có hôm qua, hôm nay với ngày mai? Sao không phải là một tình trạng ổn định thôi? Sao cứ phải là sóng sau dồn sóng trước giữa đại dương? Sao vờn mây cứ chuyển vần đổi thay không ngơi nghỉ? Cuộc đời cứ đẩy đưa ta đến chốn nào đây? Đến bao giờ ta mới có thể được dừng chân, không phải lao mình chạy theo guồng máy xô đẩy hối hả của dòng đời? Thời gian đã khiến ta phải lớn lên, đã khiến bố mẹ ta phải già đi, đã xoá nhoà hết mọi dấu ấn đẹp về một tuổi thơ êm ái. Khi tuổi thơ không còn nữa, cũng chính là lúc ta bị đẩy vào một thế giới với đầy dẫy những sắc màu pha trộn.
Tuổi thơ ơi, ta nhớ ngươi nhưng ta cũng biết là sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại ngươi như ta đã từng. Ta hoài niệm về ngươi như một người đang trên cuộc lữ hành khát khao được trở về “nhà”. Đó là sự thanh khiết, sự đơn sơ, sự trong sáng, sự hồn nhiên, không hề có bóng dáng của những toan tính, đề phòng, nghĩ ngợi. Khi cuộc sống trở nên quá phức tạp, đầu óc ta bị bủa vây bởi quá nhiều thứ, ta mới khám phá ra rằng hạnh phúc và bình an chỉ đơi giản là giữ cho tâm hồn được thanh tao và giản dị. Thật ra, tuổi thơ ơi, ta biết là ngươi chẳng bao giờ rời xa ta cả, chỉ là ngươi hiện diện trong ta với một hình dạng khác. Không còn là những buổi chơi rượt bắt trốn tìm, bẫy chim tìm bướm, mà là cái nét trinh trong và luôn mở ra với cuộc đời. Bởi thế, ta sẽ không hoài niệm để tìm kiếm trong vô vọng một kiểu tuổi thơ trong quá khứ đã chết, nhưng sẽ để cho tuổi thơ sống mãi trong con tim mình, sẽ luôn để cho mùa xuân chớm nở bất chấp cuộc sống có khắc nghiệt thế nào.
Xin cho ta đừng bao giờ đánh mất tuổi thơ là chính cái bản vị chân thật của mình, cái mà Tạo Hoá đã đặt để trong ta; nó là “ngôi nhà” ấm áp, là “quê hương” thân thương ta vẫn luôn muốn tìm về. Tuổi thơ ơi, hãy lớn lên cùng ta nhé!
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ


CÂU GIÁO LÝ + TIN MỪNG CN + LỜI NGUYỆN
CN 27—CN 30 TNB

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN, NĂM B (07.10.2018)
Câu giáo lý 537: H./ Đức khiết tịnh đem lại cho chúng ta điều gì? T. Đức khiết tịnh giúp cho sức sống và tình yêu của chúng ta được nguyên tuyền, để có thể hiến trọn bản thân cho Chúa và cho tha nhân theo bậc sống của mình [GLHTCG 2338].
Mac-cô đoạn 10 câu 9: “SỰ GÌ THIÊN CHÚA ĐÃ KẾT HỢP,/ LOÀI NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC PHÂN RẼ”.
Lạy Chúa Giê-su,/ khi mang sứ mệnh làm chứng cho tình yêu không hề đổi thay của Chúa đối với Hội Thánh,/ xin cho các gia đình học sống yêu thương trong sự tín trung như Chúa dạy:/ “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp,/ loài người không được phân rẽ”./ Amen.
KÍNH TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (07.10.2018)
Lu-ca đoạn 1, câu 38: Đức Maria thưa với sứ thần:/ “NÀY TÔI LÀ TÔI TỚ CHÚA,/ TÔI XIN VÂNG NHƯ LỜI THIÊN THẦN TRUYỀN”.
Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho các gia đình trẻ chúng con biết noi gương Mẹ Ma-ri-a/ luôn vững tin vào quyền năng của Chúa mà xây dựng gia đình theo Thánh Ý Thiên Chúa./ Amen.
CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN, NĂM B (14.10.2018)
Câu giáo lý 538: H./ Đức khiết tịnh đòi hỏi những gì?/ T./ Đức khiết tịnh đòi hỏi tập luyện tính tự chủ,/ tức là tập sống sự tự do của con người,/ hướng đến việc tự hiến bản thân [489].
Mac-cô đoạn 10 câu 23: Chúa Giêsu bảo các môn đệ rằng:/ “NHỮNG NGƯỜI GIÀU CÓ/ VÀO NƯỚC THIÊN CHÚA KHÓ BIẾT BAO”.
Lạy Chúa Giê-su,/ để góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình,/ xin đừng để chúng con quá cậy dựa vào của cải trần gian,/ nhưng tiên vàn biết làm giàu trong ân tình với Chúa và với nhau/ Amen.
CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO - Mt 28,16-20 (21.10.2018)
Câu Giáo lý 583: H. Khao khát lớn nhất của con người là gì? T./  Khao khát lớn nhất của con người là được nhìn thấy Thiên Chúa,/ vì chỉ mình Ngài mới là nguồn hạnh phúc đích thực [533].
Mat-thêu đoạn 28 câu 19: “CÁC CON HÃY ĐI GIẢNG DẠY MUÔN DÂN,/ LÀM PHÉP RỬA CHO HỌ/ NHÂN DANH CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN”.
Lạy Chúa Giêsu,/ xin giúp chúng con tích cực xây dựng Nước Thiên Chúa/ ngay trong lịch sử của mỗi gia đình/ qua việc ý thức sống ơn gọi đời hôn nhân Công giáo của mình./ Amen.
CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN, NĂM B (21.10.2018)
Mac-cô đoạn 10 câu 45: “CON NGƯỜI CŨNG KHÔNG ĐẾN ĐỂ ĐƯỢC PHỤC VỤ,/ NHƯNG ĐỂ PHỤC VỤ/ VÀ BAN MẠNG SỐNG MÌNH/ LÀM GIÁ CỨU CHUỘC CHO NHIỀU NGƯỜI”.
Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho chúng con/ biết dùng thời gian và tài năng Chúa ban,/ để sẵn lòng phục vụ tha nhân,/ và góp phần xây dựng gia đình/ thành cộng đoàn truyền giáo./ Amen.
CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN, NĂM B (28.10.2018)
Câu giáo lý 539. H. Chúng ta sống khiết tịnh nhờ những phương thế nào? T./ Chúng ta sống khiết tịnh nhờ những phương thế này:/ Một là đón nhận ân sủng của Chúa qua việc siêng năng cầu nguyện và lãnh các bí tích;/ Hai là thực hành khổ chế và các nhân đức,/ đặc biệt là đức tiết độ [490].
Mac-cô đoạn 10 câu 51: Chúa Giê-su bảo anh mù: “ANH MUỐN TA LÀM GÌ CHO ANH?”     

Lạy Chúa Giê-su,/ lời xin thiết tha của anh mù “xin cho con được thấy”,/ cũng là khát mong của chúng con;/ xin cho chúng con thấy được giá trị cao đẹp của ơn gọi đời hôn nhân Công giáo,/ để chia sẻ và đồng hành với nhau trong sứ mạng làm chứng cho tình yêu Chúa./ Amen.