Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

4 TUẦN LỄ CẦU NGUYỆN CHO TRUYỀN GIÁO





















4 TUẦN LỄ CẦU NGUYỆN CHO TRUYỀN GIÁO

Lời nói đầu
Chúa Giêsu trước khi về trời đã giao phó nhiệm vụ truyền giáo cho Giáo Hội : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án”( Mc 15, 15-16). Song song với lệnh truyền đó, Chúa Giêsu còn dạy chúng ta : " Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” ( Lc10,2) . Từ đó đến nay Giáo Hội luôn ý thức và thực thi sứ mạng đó. Trong dòng lịch sử của Giáo Hội, các Đức Giáo Hoàng đã ra nhiều thông điệp, tông thư, sắc lệnh để chỉ dạy cũng như hướng dẫn thực thi lệnh truyền của Thầy Giêsu Chí Thánh.
Một cách đặc biệt vào Tháng Mười năm 2019, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đề nghị là Tháng Đặc Biệt Truyền Giáo  nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XV ban hành Tông thư Maximum Illud ( Sứ vụ cao cả)  nói về việc Truyền bá đức tin trên khắp thế giới. (1919-2019). Ngài đã gởi một sứ điệp nhân ngày thế giới truyền giáo lần thứ 93 cho dân Chúa nhân với chủ đề: được rửa tội và được sai đi: Hội Thánh Chúa Kitô thi hành sứ mạng trong thế giới”.
Để chuẩn bị và sống Tháng Đặc Biệt Truyền Giáo, tháng 10 năm 2019. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đưa ra 4 chiều kích để thực hiện, trong đó Đức Giáo Hoàng mời gọi các thành phần dân Chúa hãy kết hợp với Chúa Kitô qua đời sống cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn.
Nhằm giúp các gia đình có thể cầu nguyện, ý thức và đào sâu sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội theo lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, chúng tôi mạo muội biên soạn lại tập tài liệu mà chúng tôi đã biên soạn từ lâu gồm các bài suy niệm được trích dẫn từ các giáo huấn của Giáo Hội về truyền giáo và những lời cầu nguyện để dùng vào giờ kinh tối trong gia đình.

Ban Biên Tập
30 BÀI SUY NIỆM TRONG GIỜ KINH TỐI
CẦU NGUYỆN CHO VIỆC TRUYỀN GIÁO


            1. Các kinh khai mạc:
                        - Dấu Thánh Giá.
                        - Hát: Kinh Chúa Thánh Thần
                        - Ba kinh: Tin- Cậy- Mến
                        - Kinh Tin Kính

            2. Lần chuỗi Mân Côi hoặc chuỗi Lòng Thương Xót
                        ( Có thể thay đổi chuỗi Mân Côi hoặc chuỗi Lòng Thương Xót và có thể đọc hết chuỗi hoặc10 kinh, 20 kinh… tùy thời gian)
            3. Lắng nghe Lời Chúa
                        - Suy niệm và cầu nguyện
                        - Đọc kinh cầu cho việc truyền giáo
            4. Kết thúc
                        - Kinh Ăn năn tội.
                        - Kinh phó dâng
                        - Kinh cám ơn – Trông cậy
                        - Hát : Bài hát về Đức Mẹ
             



CẦU NGUYỆN
CHO VIỆC TRUYỀN GIÁO

TUẦN 1
CHÚA NHẬT

TẠI SAO PHẢI TRUYỀN GIÁO?

            Lắng nghe Lời Chúa: Ep 3,1-10
            Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô gởi tín hữu Êphêsô
Tôi, Phaolô, người tù của Đức Kitô Giêsu vì anh em, những người dân ngoại. Hẳn anh em đã được nghe biết về kế hoạch ân sủng mà Thiên Chúa đã uỷ thác cho tôi, liên quan đến anh em. Người đã mặc khải để tôi được biết mầu nhiệm Đức Kitô như tôi vừa trình bày vắn tắt trên đây. Anh em đọc thì có thể thấy rõ tôi am hiểu mầu nhiệm Đức Kitô thế nào. Mầu nhiệm này, Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết, nhưng nay Người đã dùng Thần Khí mà mặc khải cho các thánh Tông Đồ và ngôn sứ của Người. Mầu nhiệm đó là : trong Đức Kitô Giêsu và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa. Tôi đã trở nên người phục vụ Tin Mừng đó, nhờ ân sủng đặc biệt Thiên Chúa ban cho tôi, khi Người thi thố quyền năng của Người. Tôi là kẻ rốt hết trong toàn thể dân thánh, thế mà Thiên Chúa đã ban cho tôi ân sủng này là loan báo cho các dân ngoại Tin Mừng về sự phong phú khôn lường của Đức Kitô, và soi sáng cho mọi người được thấy đâu là mầu nhiệm Thiên Chúa đã an bài. Mầu nhiệm này đã được giữ kín từ muôn thuở nơi Thiên Chúa là Đấng tạo thành vạn vật,  để giờ đây, nhờ Hội Thánh, mọi quyền năng thượng giới được biết sự khôn ngoan thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa.
            Suy niệm: Tại sao phải truyền giáo?
            Trước khi về trời Chúa Giêsu đã ủy thác nhiệm vụ truyền giáo cho Giáo Hội. Từ đó đến nay Giáo Hội luôn ý thức và thực thi sứ mạng đó. Trong Thông điệp Sứ Vụ Đấng Cứu Thế, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã giải thích lý do tại sao người Kitô hữu phải hăng say truyền giáo, chúng ta hãy lắng nghe lời giải thích của ngài:
            Tại sao phải truyền giáo? Thưa bởi vì, chúng ta cũng như Thánh Phaolô “được ân sủng là để rao giảng cho dân ngoại về sự phong phú khôn lường của Chúa Kitô” (Ep 3,8). Sự sống mới trong Chúa Kitô là một “Tin Mừng”cho con người nam nữ ở mọi thời đại: tất cả mọi người được kêu gọi đến sự sống mới này và được ấn định để thừa hưởng sự sống ấy. Thật vậy, tất cả mọi người đang tìm kiếm sự sống ấy, mặc dù có những lúc tìm kiếm bằng một đường lối lầm lẫn, và mọi người đều có quyền biết đến giá trị của tặng ân này, cũng như được tự do tiến đến với tặng ân ấy. Giáo Hội cũng như mọi người Kitô hữu ở trong Giáo Hội không được giữ kín hay độc quyền trên sự sống mới và trên kho tàng họ đã lãnh nhận bởi lòng lành Thiên Chúa là để thông truyền cho toàn thể loài người ấy.
            Đó là lý do tại sao việc truyền giáo của Giáo Hội phát xuất chẳng những từ lệnh Chúa truyền, mà còn từ những đòi hỏi sâu xa nơi sự sống của Thiên Chúa ở trong chúng ta nữa. Những ai được tháp nhập vào Giáo Hội Công Giáo phải cảm nhận được đặc ân này, và chính vì lý do đó, họ càng buộc phải làm chứng cho đức tin cũng như cho đời sống Kitô giáo, như là một việc phục vụ anh chị em của mình và như là một đáp ứng tương xứng với Thiên Chúa. Họ luôn luôn phải nhớ rằng, “họ có được vị trí nổi nang không phải là do công lao của họ, mà là do ân sủng đặc biệt của Chúa Kitô; và nếu họ không đáp ứng ân sủng này trong tử tưởng, lời nói và việc làm, thì chẳng những họ sẽ không được cứu độ, họ còn bị phán xét nghiêm ngặt hơn nữa” (x. Gioan Phaolô II, Thông điệp Sứ Vụ Đấng Cứu Thế, số 11).
            Cầu nguyện:
            Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ủy thác cho Giáo Hội nhiệm vụ loan báo Tin Mừng cho muôn dân và chúng con đang cố gắng thực thi sứ mạng Chúa đã giao phó. Chúa đã cho chúng con được thừa hưởng sự sống của Chúa, xin cho chúng con biết thông truyền sự sống ấy cho mọi người để họ cũng được ơn cứu độ. Xin cho chúng con cố gắng sống trọn luật Chúa dạy là yêu mến Chúa và thương yêu mọi người để ánh sáng Tin Mừng được chiếu tỏa. Xin cho chúng con luôn biết nhiệt thành phụng sự Chúa và biết trợ giúp mọi nỗ lực tông đồ nơi cộng đoàn giáo xứ chúng con. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

TUẦN 1
THỨ HAI

ƠN GỌI LÀM KITÔ HỮU TỰ BẢN CHẤT
CŨNG LÀ ƠN GỌI LÀM TÔNG ĐỒ

            Lắng nghe Lời Chúa: Mc 16,14-16;19-20
            Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô
            Sau cùng, Chúa Giêsu tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án."
            Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.
            Suy niệm: Ơn gọi làm Kitô hữu tự bản chất cũng là ơn gọi làm tông đồ
            Ơn gọi căn bản của Giáo hội là làm tông đồ, nghĩa là rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Người Kitô hữu được gia nhập vào Giáo hội qua Bí Tích Rửa Tội. Vì thế ơn gọi của người Kitô hữu tự bản chất cũng là ơn gọi làm tông đồ. Người Kitô hữu thực thi ơn gọi này bằng chính cuộc sống thường ngày  trong môi trường xã hội hôm nay như men trong bột. Chúng ta hãy nghe lời dạy của các Nghị Phụ trong Sắc lệnh Tông đồ Giáo dân:
            Giáo Hội được khai sinh là để làm cho nước Chúa Kitô rộng mở trên khắp hoàn cầu, hầu làm vinh danh Thiên Chúa Cha: tức là làm cho mọi người tham dự vào việc chuộc tội và cứu rỗi, để rồi nhờ họ, toàn thể vũ trụ thực sự được qui hướng về Chúa Kitô. Mọi hoạt động của Nhiệm Thể hướng về mục đích này gọi là việc tông đồ, công việc mà Giáo Hội thực hiện nhờ tất cả các chi thể, tùy theo những cách thức khác nhau. Thật ra ơn gọi làm Kitô hữu tự bản chất cũng là ơn gọi làm tông đồ. Cũng như toàn bộ một cơ thể sống động, không chi thể nào hoàn toàn thụ động, nhưng cũng tham dự vào đời sống và công việc của toàn thân. Cũng thế, trong Nhiệm Thể Chúa Kitô tức Giáo Hội, toàn thân tùy theo công dụng khả năng từng phần tử khiến thân thể này gắn bó và liên kết chặt chẽ với nhau (x. Ep 4,16), đến nỗi chi thể nào không hoạt động đúng tầm mức của mình trong việc tăng triển toàn thân đều bị coi là vô dụng đối với Giáo Hội cũng như với chính mình.
            Trong Giáo Hội có nhiều tác vụ khác nhau nhưng đều cùng chung một sứ mệnh. Chúa Kitô đã trao phó cho các Tông đồ và những người kế vị các ngài nhiệm vụ nhân danh và lấy quyền Người mà giảng dạy, thánh hóa và cai quản. Còn phần giáo dân, vì họ tham dự thực sự vào nhiệm vụ tư tế, tiên tri và vương đế của Chúa Kitô, nên họ chu toàn phần việc của mình trong sứ mệnh của toàn dân. Thiên Chúa trong Giáo Hội và ở giữa trần gian. Giáo dân thực sự thi hành việc tông đồ bằng công việc của mình để rao giảng Phúc Âm và thánh hóa nhân loại, đem tinh thần Phúc Âm thấm nhuần và hoàn hảo hóa những việc thuộc phạm vi trần thế, sao cho công việc của họ thuộc lãnh vực này làm chứng tỏ tường về Chúa Kitô và góp phần vào việc cứu độ nhân loại. Vì bản chất riêng biệt của người giáo dân là sống giữa đời và làm việc đời nên chính họ được Thiên Chúa mời gọi để một khi tràn đầy tinh thần Kitô giáo, họ làm việc tông đồ giữa đời như men trong bột. (x. Cđ. Vaticanô II, Sắc lệnh Tông đồ Giáo dân, số 2).
            Cầu nguyện:
            Lạy Chúa Giêsu, trong những giây phút cuối cùng trước khi từ giã thế gian để trở về cùng Chúa Cha, Chúa đã trao cho các Tông Đồ, là cộng đoàn Hội Thánh ban đầu, nhiệm vụ loan báo Tin Mừng cứu độ của Chúa. Chúng con tin rằng đó là lệnh truyền cuối cùng của Chúa, phát xuất từ nỗi thao thức sâu sắc nhất. Vì những lời ấy được thốt ra trong những giây phút chia tay các môn đệ. Mỗi người chúng con đây là những thành viên của Giáo Hội, nhưng bấy lâu nay chúng con rất thờ ơ với nỗi thao thức của Chúa. Chúng con chỉ giữ đạo cho bản thân mình, coi việc truyền giáo là nhiệm vụ của các giáo sĩ và tu sĩ. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin cho chúng con từ nay biết chia sẻ với nỗi thao thức cứu độ của Chúa, cố gắng giúp cho nhiều người nhận biết và tin vào Chúa, nhờ đó họ cũng được thông phần trong niềm vui cứu độ. Amen.

TUẦN 1
THỨ BA

ƯU TIÊN CHO VIỆC LOAN BÁO TIN MỪNG

            Lắng nghe Lời Chúa: Cl 1, 24-29
            Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôsê
            Giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh. Tôi đã trở nên người phục vụ Hội Thánh, theo kế hoạch Thiên Chúa đã uỷ thác cho tôi, liên quan đến anh em: đó là tôi phải rao giảng lời của Người cho trọn vẹn, rao giảng mầu nhiệm đã được giữ kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ, nhưng nay đã được tỏ ra cho dân thánh của Thiên Chúa. Người đã muốn cho họ được biết mầu nhiệm này phong phú và hiển hách biết bao giữa các dân ngoại: đó là chính Đức Kitô đang ở giữa anh em, Đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang. Chính Người là Đấng chúng tôi rao giảng, khi khuyên bảo mỗi người và dạy dỗ mỗi người với tất cả sự khôn ngoan, để giúp mỗi người nên hoàn thiện trong Đức Kitô. Chính vì mục đích ấy mà tôi phải vất vả chiến đấu, nhờ sức lực của Người hoạt động mạnh mẽ trong tôi.
            Suy niệm: Ưu tiên cho việc loan báo Tin Mừng
            Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, trong sứ điệp ngày thế giới truyền giáo năm 2012 đã một lần nữa nhấn mạnh đến việc ưu tiên loan báo Tin Mừng. Ngay cả không bao giờ được gạt mối quan tâm loan báo Tin Mừng ra khỏi mọi hoạt động của Giáo Hội. Chúng ta hãy lắng nghe lời dạy của ngài:
            Sứ mạng đến với muôn dân phải là chân trời thường xuyên và là khuôn mẫu của mọi hoạt động của Giáo Hội. Bởi vì chính căn tính của Giáo Hội được hình thành nhờ niềm tin vào Mầu Nhiệm của Thiên Chúa được Chúa Kitô mạc khải, để mang lại cho chúng ta ơn cứu độ và nhờ sứ mạng làm chứng cho Ngài và loan báo Ngài cho thế giới cho đến khi Ngài lại đến. Như Thánh Phaolô, chúng ta phải để ý đến những người đang còn ở xa, những người vẫn còn chưa biết Chúa Kitô và vẫn còn chưa cảm nghiệm được tình phụ tử của Thiên Chúa, ý thức rõ rằng “sự cộng tác được mở rộng ngày nay khi mang lấy những hình thức mới, mà bao hàm không chỉ việc trợ giúp kinh tế nhưng còn cả việc tham dự trực tiếp vào việc Phúc Âm hóa” (x. Gioan Phaolô II, Thông điệp Sứ Vụ Đấng Cứu Thế, số 82).
            Mối quan tâm loan báo Đức Kitô cũng thúc đẩy chúng ta đọc lịch sử để từ đó nhận ra những vấn đề, những khát vọng và hi vọng của nhân loại mà Đức Kitô phải chữa lành, thanh tẩy và kiện toàn bằng sự hiện diện của Người. Vì vậy mọi thành phần trong Hội Thánh phải ý thức rằng “các chân trời bao la của sứ mạng Hội Thánh và tình hình phức tạp hiện nay đòi hỏi những phương thức mới để có thể truyền đạt hiệu quả Lời Thiên Chúa” ( x. ĐGH Bênêđictô XVI, Tông Huấn Hậu THĐGM, Lời Chúa, số 97). Điều này trước hết đòi hỏi phải gắn bó với Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô bằng đức tin được canh tân nơi mỗi cá nhân cũng như các cộng đoàn “lúc nhân loại đang sống giữa những thay đổi sâu xa như hiện nay” (x. Tông Thư Cánh Cửa Đức Tin, số 8).
            Thực vậy, một trong các trở ngại cho việc đẩy mạnh hoạt động rao giảng Tin Mừng chính là cơn khủng hoảng đức tin, không chỉ của thế giới phương Tây, mà của phần lớn nhân loại; họ cũng đói khát Thiên Chúa và phải được mời gọi và dẫn đưa tới bánh sự sống và nước hằng sống, như người phụ nữ Samaria đến giếng Giacóp và nói chuyện với Đức Kitô. Như tác giả Tin Mừng Gioan đã kể lại, câu chuyện về người phụ nữ này có một ý nghĩa đặc biệt (x. Ga 4,1-30): bà gặp Chúa Giêsu, Người xin bà nước uống, nhưng sau đó Người nói về một thứ nước mới, có khả năng làm cho bà không bao giờ còn khát nữa. Thoạt đầu bà không hiểu, bà vẫn dừng lại trên bình diện vật chất, nhưng dần dần bà được Chúa dẫn đi trên con đường đức tin giúp bà nhận ra Người chính là Đấng Mêsia. Về điểm này, Thánh Augustinô quả quyết: “Sau khi đã đón nhận Chúa Kitô vào tâm hồn mình, người phụ nữ này còn có thể làm gì khác hơn là bỏ lại thùng nước ở đó để chạy đi loan báo Tin Mừng?” (Bài giảng 15,30). Một khi gặp được Đức Kitô hằng sống, là Đấng làm thỏa cơn khát của trái tim, người ta không thể không mong muốn chia sẻ với người khác niềm vui có Đức Kitô đang hiện diện và giúp họ nhận ra Người để tất cả đều cảm nghiệm được sự hiện diện ấy .…. Không bao giờ được gạt mối quan tâm loan báo Tin Mừng ra khỏi mọi hoạt động của Giáo Hội cũng như đời sống cá nhân của người Kitô hữu, nhưng phải ý thức rõ mình là đối tượng đón nhận Tin Mừng, đồng thời cũng là những thừa sai của Tin Mừng … (x. ĐGH Bênêđictô XVI, Sứ Điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo năm 2012)
            Cầu nguyện:
            Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con noi gương thánh Phaolô, vị Tông đồ được Chúa kêu gọi đem Tin Mừng cho dân ngoại. Xin cho chúng con biết chấp nhận mọi đau khổ, mọi gian nan thử thách nhất là những đau khổ và gian nan thử thách trong cuộc hành trình đem Tin Mừng Chúa đến cho mọi người. Xin giúp chúng con hăng say thi hành lệnh truyền của Chúa, dám hy sinh thời giờ và công sức để mọi người ở khắp nơi nhận biết Tin Mừng yêu thương cứu độ của Chúa. Amen.

TUẦN 1
THỨ TƯ
TRUYỀN GIÁO LÀ LÀM CHỨNG CHÂN THẬT CHO CHÚA

            Lắng nghe Lời Chúa: Ep 4,17-25
            Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Ẹphêsô
            Vậy đây là điều tôi nói với anh em, và có Chúa chứng giám, tôi khuyên anh em: đừng ăn ở như dân ngoại nữa, vì họ sống theo những tư tưởng phù phiếm của họ. Tâm trí họ đã ra tối tăm, họ xa lạ với sự sống Thiên Chúa ban, vì lòng chai dạ đá khiến họ trở nên dốt nát. Họ đã mất ý thức nên đã buông thả, sống phóng đãng đến mức làm mọi thứ ô uế cách vô độ. Còn anh em, anh em đã chẳng học biết về Đức Kitô như vậy đâu;  ấy là nếu anh em đã được nghe nói về Đức Giêsu và được dạy dỗ theo tinh thần của Người, đúng như sự thật ở nơi Đức Giêsu. Vì thế, anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối,  anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện. Bởi thế, một khi đã cởi bỏ sự gian dối, mỗi người trong anh em hãy nói sự thật với người thân cận, vì chúng ta là phần thân thể của nhau.  
            Suy niệm: Truyền giáo là làm chứng chân thật cho Chúa
Truyền giáo là làm chứng chân thật cho Chúa, thể hiện qua việc giữ và sống những điều mình tin. Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI đã viết trong Tông huấn Loan Báo Tin Mừng như sau: “Con người hôm nay cần chứng nhân hơn thầy dạy và nếu người ta cần thầy dạy thì thầy dạy đó cũng là chứng nhân.” Những lời giáo huấn sau đây giúp chúng ta hiểu rõ về việc làm chứng chân thật cho Chúa:
Giờ đây, chúng ta nhìn đến chính bản thân người rao giảng Tin Mừng. Thời nay, người ta thường hay lặp đi lặp lại rằng thế kỷ này thèm khát sự chân thực. Nhất là đối với giới trẻ, người ta nói rằng họ ghê tởm sự giả trá, ngụy tạo và trên hết mọi sự họ tìm kiếm sự thật, sự trong suốt.
Những “thời điểm này” phải làm cho chúng ta tỉnh thức. Người ta vẫn luôn luôn đặt câu hỏi cách âm thầm hay lớn tiếng: “Anh có thực sự tin điều anh loan truyền không? Anh có sống điều anh tin không? Anh có thực sự rao giảng điều anh sống không? Hơn bao giờ hết, cái chứng tích đời sống đã trở nên một điều kiện thiết yếu cho hiệu quả thâm sâu của việc rao giảng. Chính vì thế, chúng ta đây, trong một mức độ nào đó, đều có trách nhiệm về bước tiến của Tin Mừng mà chúng ta loan truyền.
            Ngay ở đầu bài suy niệm này, ta đã tự hỏi: “Mười năm sau khi công đồng kết thúc, Giáo Hội hiện như thế nào? Giáo Hội có cắm neo giữa lòng thế giới chưa? Giáo Hội có khá tự do và độc lập để ngỏ lời với thế giới không? Giáo Hội có làm chứng cho sự liên đới giữa người với người và đồng thời làm chứng cho Thiên Chúa Tuyệt Đối không? Giáo Hội có hăng say hơn trong việc chiêm niệm và thờ lạy, có nhiệt thành hơn trong việc truyền giáo, bác ái và giải phóng không? Giáo Hội có càng ngày càng dấn thân vào các nỗ lực nhằm tái lập sự hợp nhất hoàn toàn giữa các Kitô hữu không, vì chính sự hiệp nhất này sẽ là một chứng tá hiệu nghiệm “để thế giới tin” (Ga 17,21). Tất cả chúng ta có trách nhiệm trả lời những câu hỏi này. (x. ĐGH Phaolô VI, Tông huấn Loan Báo Tin Mừng, số 76)
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ chúng con, Chúa đã dạy chúng con phải biết làm chứng cho Tin Mừng của Chúa. Nhưng nhiều lần đức tin chúng con còn non yếu, chưa sống đúng với những điều Chúa dạy. Xin Chúa tha thứ những thiếu sót của chúng con. Xin củng cố lòng tin nơi chúng con, và ban cho chúng con ơn can đảm, để lời nói và  việc làm của chúng con trở thành lời rao giảng chân thật cho Tin Mừng, nhờ đó ngày càng có nhiều người tin nhận Chúa là Đấng Cứu Độ duy nhất của trần gian. Amen. 

TUẦN 1
THỨ NĂM

TRUYỀN GIÁO
LÀ TIẾP TỤC KẾ HOẠCH CỦA THIÊN CHÚA

            Lắng nghe Lời Chúa: Ga 20,19-21
            Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan
            Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em! " Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em."
            Suy niệm: Truyền giáo là tiếp tục kế hoặch của Thiên Chúa
Thiên Chúa tạo dựng con người để con người được hiệp thông với Thiên Chúa trong niềm vui và hạnh phúc. Nhưng con người đã đánh mất hồng ân cao quý đó khi phạm tội phản nghịch lại Thiên Chúa. Dù vậy, Thiên Chúa vẫn không ngừng yêu thương thực thi chương trình cứu độ con người. Mọi tín hữu đều được Thiên Chúa mời gọi cộng tác vào chương trình cứu độ của Ngài. Lời mời gọi này được Giáo Hội nhắc lại trong Hiến Chế Tín Lý Về Giáo Hội như sau:
            Chúa Cha đã sai Người thế nào, Chúa Con cũng sai các Tông đồ như vậy (Ga 20,21) khi Người phán: “Các con hãy đi dạy dỗ muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, hãy dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,19-20). Lệnh ấy, lệnh mà Chúa Kitô long trọng truyền giảng chân lý cứu rỗi, Giáo Hội đã nhận lãnh từ các Tông đồ để chu toàn khắp cõi đất (Cv 1,8).
            Vì thế, Giáo Hội không ngừng tiếp tục việc rao giảng Phúc Âm. Chúa Thánh Thần thúc đẩy Giáo Hội cộng tác với Ngài để hoàn thành trọn vẹn kế hoặch của Thiên Chúa là Đấng đã đặt Chúa Kitô làm nguyên lý cứu độ cho cả thế giới. Bằng việc rao giảng Phúc Âm, Giáo Hội sửa soạn cho người nghe đón nhận và tuyên xưng đức tin, và chuẩn bị cho họ lãnh phép Thánh tẩy, đưa họ ra khỏi cảnh nô lệ của sự lầm lạc, tháp nhận họ vào thân thể Chúa Kitô, hầu nhờ đức ái, họ tăng triển mãi trong Người cho đến khi đạt tới viên mãn”. (x. Cđ. Vaticanô II, Hiến chế Tín lý về Giáo Hội, số17)
Cầu nguyện:
Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, dù con người buông mình theo tội lỗi và xa lìa Chúa, Chúa không bỏ mặc con người, nhưng vẫn kiên trì tiếp tục kế hoạch yêu thương bằng cách sai các ngôn sứ đến dạy bảo và từng bước chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế. Khi thời gian tới lúc viên mãn, Chúa đã sai chính Con Một yêu dấu đến hoàn tất công trình cứu độ, bằng cách hiến thân chuộc tội cho nhân loại và dạy cho con người biết Tin Mừng cứu độ của Chúa. Trước khi kết thúc cuộc đời trần thế, Người đã trao cho Giáo Hội nhiệm vụ tiếp nối việc loan báo Tin Mừng yêu thương. Xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn ý thức nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng, hầu mọi người được hưởng ơn cứu độ như lòng Chúa mong ước. Amen.





TUẦN 1
THỨ SÁU

TRUYỀN GIÁO LÀ LOAN BÁO SỨ ĐIỆP CỦA CHÚA KITÔ
BẰNG LỜI NÓI, VIỆC LÀM VÀ NHẰM CHUYỂN THÔNG ÂN SỦNG

            Lắng nghe Lời Chúa: 1Pr 2,11-12
            Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phê-rô tông đồ
            Anh em thân mến, anh em là khách lạ và lữ hành, tôi khuyên anh em hãy tránh xa những đam mê xác thịt, vốn gây chiến với linh hồn. Anh em hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để ngay cả khi họ vu khống, coi anh em là người gian ác, họ cũng thấy các việc lành anh em làm mà tôn vinh Thiên Chúa trong ngày Người đến viếng thăm.
            Suy niệm: Truyền giáo là loan báo sứ điệp của Chúa Kitô bằng lời nói, việc làm và nhằm chuyển thông ân sủng
Ngôi Lời đã nhập thể, mang lấy xác phàm và sống giữa trần gian để thi ân giáng phúc cho con người, để con người có thể nhìn thấy được cuộc sống của Ngài và nghe được những lời Ngài rao giảng. Chính chứng tá của đời sống Kitô hữu, những việc lành được làm với tinh thần siêu nhiên và cùng với việc loan báo Tin Mừng có sức lôi kéo người ta đến đức tin và đến với Thiên Chúa. Giáo huấn của Công đồng Vaticanô II trong Sắc lệnh Tông đồ Giáo dân đã Dạy:
            Sứ mệnh của Giáo Hội nhằm cứu độ con người, sự cứu độ thành đạt được nhờ đức tin vào Chúa Kitô và nhờ ân sủng Người. Vậy việc tông đồ của Giáo Hội và của tất cả các chi thể trong Giáo Hội trước hết nhằm loan báo sứ điệp của Chúa Kitô bằng lời nói, việc làm và nhằm chuyển thông ân sủng của Người cho trần gian. Công việc này được thực hiện chính là do tác vụ giảng lời Chúa và ban các bí tích, đặc biệt được trao phó cho hàng giáo sĩ, trong tác vụ đó, cả giáo dân cũng phải hoàn tất phần quan trọng của mình để trở nên "những kẻ hợp tác với chân lý" (3 Ga 8). Nhất là trong lãnh vực này, việc tông đồ giáo dân và tác vụ chủ chăn bổ túc cho nhau.
            Người giáo dân có rất nhiều cơ hội làm việc tông đồ: rao giảng Phúc Âm và thánh hóa. Chính chứng tá của đời sống Kitô và những việc lành được làm với tinh thần siêu nhiên có sức lôi kéo người ta đến đức tin và đến với Thiên Chúa, vì Chúa phán: "Sự sáng các con phải soi trước mắt người ta, như vậy để họ xem thấy việc lành các con mà ngợi khen Cha các con ở trên trời" (Mt 5,16).
            Tuy nhiên việc tông đồ này không chỉ ở tại việc làm chứng bằng đời sống. Người tông đồ đích thực còn tìm dịp loan truyền Chúa Kitô bằng lời nói hoặc cho người chưa tin để đưa họ đến đức tin, hoặc cho tín hữu để giáo huấn họ, củng cố và thúc đẩy họ sống sốt sắng hơn "vì tình yêu Chúa Kitô thôi thúc chúng ta" (2 Cr 5,14) và trong lòng mọi người phải âm vang lời Thánh Tông đồ: "Thật khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Phúc Âm" (1Cr 9,16). (x. Cđ. Vaticanô II, Sắc lệnh Tông đồ Giáo dân, số 6)
            Cầu nguyện:
            Lạy Chúa, rất nhiều người chưa biết Chúa đang sống xung quanh chúng con và hằng ngày chúng con đều gặp gỡ và tiếp xúc với họ. Chúng con ý thức rằng mỗi lời nói, thái độ, hành vi và cách xử sự của chúng con, đều ảnh hưởng đến cách nhìn của họ đối với Đạo Chúa và Giáo Hội. Xin Chúa thương tha thứ cho chúng con nếu chúng con đã làm cho một ai trong họ thiếu thiện cảm đối với Đạo Chúa và Giáo Hội vì cách sống không tốt của chúng con. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết dùng lời nói, việc làm để xử sự thật khiêm tốn, hiền hòa và nhân ái, nhờ đó chúng con có thể  giới thiệu Chúa cho những người sống chung quanh chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.



TUẦN 1
THỨ BẢY

LOAN BÁO ĐỨC KITÔ CÙNG VỚI MẸ MARIA

            Lắng nghe Lời Chúa: Ga 2,1-5
            Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan
Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Ðức Giêsu. Ðức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Ðức Giêsu nói với Người: "Họ hết rượu rồi.” Ðức Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con? Giờ của con chưa đến". Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo".
            Suy niệm: Loan báo Đức Kitô cùng với Mẹ Maria
            Trong Sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo năm 2003 của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Ngài đã mời gọi các tín hữu hãy chạy đến với Mẹ Maria bằng cách siêng năng lần chuỗi Mân Côi, để có thể dấn bước theo Chúa Kitô và để được đào tạo làm việc trong cánh đồng truyền giáo bao la. Như vậy, sứ mạng truyền giáo cần phải được nâng đỡ bằng đời sống cầu nguyện. Chuỗi Mân Côi là một phương thế để cầu nguyện, là khí cụ thông thường nhưng rất hiệu quả. Đây là những lời dạy của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II:
            Giáo Hội ngày càng ý thức mình là “Mẹ” như Đức Maria. Như tôi đã lưu ý trong Tông sắc Mầu nhiệm Nhập thể nhân dịp Năm Đại Toàn Xá 2000, Giáo hội là “cái nôi trong đó Đức Maria đặt Đức Giêsu và trao Người cho muôn dân thờ phượng và chiêm ngắm”. Giáo Hội có ý tiếp tục tiến bước trên con đường tâm linh và truyền giáo này, luôn luôn với sự đồng hành của Đức Trinh Nữ rất thánh, là Ngôi Sao Sáng của việc truyền giáo, là bình minh rực sáng và người dẫn đường chắc chắn cho cuộc hành trình của chúng ta”.
            Sự tin tưởng chạy đến cùng Đức Maria, qua việc đọc kinh Mân Côi hằng ngày và việc suy niệm các mầu nhiệm đời sống Chúa Kitô, sẽ nhấn mạnh rằng sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội trước hết phải được nâng đỡ bằng việc cầu nguyện.
            Sự  thánh thiện và sứ mạng truyền giáo là hai khía cạnh không thể tách rời trong ơn gọi của mọi người đã được Rửa Tội. Cam kết trở nên thánh thiện hơn liên kết chặt chẽ với cam kết truyền bá sứ điệp cứu độ. Trong Thông điệp Sứ Vụ Đấng Cứu Chuộc, tôi đã nhắc lại rằng “mọi tín hữu đều được kêu gọi sống thánh thiện và thi hành sứ vụ truyền giáo”. Khi chiêm ngắm các mầu nhiệm Kinh Mân Côi, người tín hữu được khuyến khích bước theo Đức Kitô và chia sẻ cuộc sống của Người đến độ có thể cùng nói với thánh Phaolô : “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Điều cấp bách là chuẩn bị những sứ giả Tin Mừng có khả năng và thánh thiện. Điều cần thiết là không được để cho nhiệt tình nơi các tông đồ suy giảm đi, đặc biệt trong sứ vụ truyền giáo “đến với muôn dân”. Kinh Mân Côi, nếu được tái khám phá trọn vẹn và đánh giá đúng mức, sẽ là một khí cụ, tuy thông thường nhưng hiệu quả, có tính sư phạm và thiêng liêng, để đào tạo Dân Thiên Chúa làm việc trong cánh đồng bao la của hoạt động tông đồ.
            Nhiệm vụ linh hoạt công việc truyền giáo phải tiếp tục là một cam kết nghiêm túc và nhất quán của mỗi người được Rửa Tội và của mỗi cộng đoàn trong Giáo Hội. Tôi muốn gợi ý với tất cả anh chị em hãy tăng cường việc đọc kinh Mân Côi cách riêng tư cũng như cộng đoàn, để được Chúa ban những ơn mà Giáo hội và nhân loại đang đặc biệt cần đến.Tôi mời gọi hết mọi người: trẻ em, người lớn, người trẻ, người già, các gia đình, các giáo xứ và các cộng đoàn dòng tu hãy làm điều đó. ( x. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo năm 2003)
            Cầu nguyện:
            Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Mẹ của Giáo Hội và là Mẹ của chúng con. Xưa trên cây Thánh Giá, Con Yêu Dấu của Mẹ là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con đã trối lại cho thánh Gioan: “Đây là Mẹ con”. Xin Mẹ hãy ở lại với chúng con để ủi an, ban ơn nâng đỡ, hướng dẫn và giúp chúng con thi hành lệnh truyền của Chúa là làm cho muôn dân nhận biết Người. Xin Mẹ cùng đồng hành với chúng con trên bước đường truyền giáo, để chúng con luôn vững tin và làm chứng cho Chúa trong cuộc sống này. Chúng con cần xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

TUẦN 2
CHÚA NHẬT

ĐỨC ÁI LÀ ĐỘNG LỰC CỦA TRUYỀN GIÁO

            Lắng nghe Lời Chúa: Mt 10,7-9
            Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát-thêu
            Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các Tông Đồ: “Các con hãy đi rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.”
Suy niệm: Đức ái là động lực của truyền giáo
Chính do tình thương vô biên mà Thiên Chúa ra công cứu chuộc con người. Do đó, truyền giáo không phải là một tham vọng nhằm bành trướng sức mạnh của Giáo Hội, nhưng là nhằm đưa con người đến hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa. Mỗi tín hữu đã được hưởng tình thương cứu độ của Thiên Chúa, thì cũng phải biết chia sẻ tình thương đó cho những người khác. Đó là thực thi giới răn bác ái mà Chúa đã truyền dạy. Điều này đã được Giáo Hội nói đến trong Sắc lệnh Tông đồ Giáo dân:
Giáo dân có bổn phận và quyền làm tông đồ do chính việc kết hợp với Chúa Kitô là Đầu. Họ được chính Chúa chỉ định làm việc tông đồ, vì phép Rửa Tội sát nhập họ vào Nhiệm Thể Chúa Kitô, phép Thêm Sức làm cho họ nên mạnh mẽ nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Họ được thánh hiến vào chức vụ tư tế vương giả và dân tộc thánh (x. 1P 2,2-10), hầu trong mọi việc họ dâng những lễ vật thiêng liêng và làm chứng cho Chúa Kitô ở mọi nơi trên hoàn cầu. Ðàng khác, đức ái như là linh hồn của tất cả việc tông đồ, được chuyển thông và nuôi dưỡng nhờ các bí tích nhất là bí tích Thánh Thể.
Việc tông đồ được thực thi nhờ đức tin, đức cậy, đức ái, là những nhân đức mà Chúa Thánh Thần đổ đầy tâm hồn mọi phần tử của Giáo Hội. Lại nữa, nhờ giới răn tình yêu, giới răn cao thượng nhất của Chúa, mọi tín hữu được thúc đẩy để tìm vinh danh Thiên Chúa bằng cách làm cho nước Ngài trị đến và mưu tìm sự sống đời đời cho mọi người để họ nhận biết một Thiên Chúa chân thật và Đấng Ngài đã sai đến là Chúa Giêsu Kitô (x. Ga 17,3).
Vì vậy hết mọi tín hữu đều có bổn phận rất cao cả là hoạt động để mọi người trên khắp hoàn cầu nhận biết và đón nhận Phúc Âm cứu độ của Chúa. (x. Cđ. Vaticanô II, Sắc lệnh Tông đồ Giáo dân, số 3)
            Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, vì lòng yêu mến đối với Chúa Cha và vì tình yêu thương đối với nhân loại, Chúa đã hiến mình trên thập giá để trở nên nguồn ơn cứu độ cho nhân trần. Qua các Bí Tích, chúng con được diễm phúc đón nhận biết bao ân sủng cao quý nhờ Mầu Nhiệm Cứu Độ của Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa tâm tình tôn kính mến yêu và niềm tri ân cảm tạ vì tình thương vô biên Chúa dành cho chúng con. Còn biết bao người xung quanh chúng con chưa được diễm phúc nhận biết Chúa. Xin ban ơn Thánh Thần giúp chúng con luôn ý thức rằng chúng con có bổn phận chia sẻ tình thương cứu độ của Chúa cho họ. Chúa là Đấng Hằng Sống và hiển trị muôn đời. Amen.



TUẦN 2
THỨ HAI

ĐỨC ÁI LÀ LINH HỒN CỦA VIỆC TRUYỀN GIÁO

            Lắng nghe Lời Chúa: Ga 15, 12-17
            Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan
            Chúa Giêsu phán: Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.
            Suy niệm: Đức ái là linh hồn của việc truyền giáo
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết trong Thông điệp Đấng Cứu Thế: “Tình yêu đã là và vẫn sẽ là sức mạnh chủ đạo của việc truyền giáo, đồng thời cũng là tiêu chuẩn duy nhất để xét đoán điều gì phải làm hay không nên làm, phải thay đổi hay không được thay đổi. Tình yêu là nguyên tắc hướng dẫn mọi hành động và là mục tiêu để mọi hoạt động nhắm tới.” (số 60). Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đic-tô XVI trong sứ điệp truyền giáo năm 2006 một lần nữa đã nhấn mạnh: Đức ái là linh hồn của việc truyền giáo. Đây là những lời giáo huấn của ngài:
            Vào buổi chiều trước Cuộc Khổ Nạn, Chúa Giêsu đã để lại cho các môn đệ đang tụ họp trong phòng Tiệc Ly để cử hành Lễ Vượt Qua một di chúc của Người, đó là “giới luật mới về tình yêu: Thầy truyền cho các con điều này: Hãy yêu thương nhau” (Ga 15,17). Tình yêu thương huynh đệ mà Chúa đòi hỏi các “bạn hữu” của Người bắt nguồn từ tình phụ tử của Thiên Chúa.
            Tông đồ Gioan ghi nhận: “Phàm ai yêu thương thì được Thiên Chúa sinh ra và họ nhận biết Thiên Chúa” (1Ga 4,7). Do đó để yêu thương theo gương Chúa, chúng ta phải sống trong Người và sống nhờ Người: Thiên Chúa là “căn nhà” đầu tiên của con người và chỉ khi ở trong Thiên Chúa, những người nam nữ ấy mới bừng cháy sáng ngọn lửa kính mến Chúa để “đốt nóng” thế gian.
            Và không khó để hiểu rằng việc quan tâm truyền giáo đích thực, mà đó cũng là bổn phận ưu tiên của cộng đồng Giáo Hội, gắn liền với lòng trung thành sống tình yêu Thiên Chúa, điều này đúng cho mọi người Kitô, mọi cộng đồng địa phương, các Giáo Hội địa phương và cho toàn thể Dân Chúa. Thái độ sẵn sàng quảng đại của các môn đệ Chúa Kitô trong việc thực hiện những công tác thăng tiến tinh thần và nhân sinh nhận được sức mạnh chính yếu từ việc ý thức sứ mệnh chung này. Những công tác đó, như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II kính yêu đã viết trong Thông điệp Sứ vụ Đấng Cứu Thế, làm chứng cho “linh hồn của mọi hoạt động truyền giáo: Tình yêu đã là và vẫn sẽ là sức mạnh chủ đạo của việc truyền giáo, đồng thời cũng là tiêu chuẩn duy nhất để xét đoán điều gì phải làm hay không nên làm, phải thay đổi hay không được thay đổi. Tình yêu là nguyên tắc hướng dẫn mọi hành động và là mục tiêu để mọi hoạt động nhắm tới. Khi chúng ta hành động vì đức ái, hoặc được khởi hứng bởi đức ái thì không có gì là không thích đáng nhưng tất cả đều tốt.”(số 60)
            Như thế, là nhà truyền giáo có nghĩa là yêu mến Thiên Chúa trọn cả tâm hồn mình, cho dẫu nếu cần, cũng phải chết cho Người. Biết bao linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân đã làm chứng cho tình yêu tuyệt đỉnh qua phúc tử đạo ngay trong thời đại chúng ta đây! Là nhà truyền giáo có nghĩa là cúi xuống phục vụ những nhu cầu của mọi người, như người Sa-ma-ri-ta-nô nhân hậu, một cách đặc biệt những người nghèo túng và những người cùng khổ nhất, bởi vì ai yêu thương bằng con tim của Chúa Kitô thì không mưu tìm lợi ích riêng nhưng chỉ tìm vinh danh Thiên Chúa và điều thiện hảo cho tha nhân. (x. ĐGH Bê-nê-đic-tô XVI, Sứ Điệp Truyền Giáo năm 2006)

            Cầu nguyện:

            Lạy Thiên Chúa là Cha nhân ái, xin cho chúng con vững tin rằng truyền giáo là loan báo Tin Mừng yêu thương của Chúa như Chúa Giêsu đã làm. Chính Con Một Chúa đã hăng say loan báo tình yêu của Chúa cho mọi người, và Ngài đã hy sinh mạng sống để làm chứng cho tình yêu đó. Ngài là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa. Nơi Ngài, tình yêu chiến thắng tội lỗi và sự chết. Xin cho chúng con biết bước theo con đường Chúa Giêsu đã đi, biết yêu thương tha nhân bằng con tim của Chúa, để mọi người dễ dàng đón nhận tình yêu Chúa hơn. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen.

TUẦN 2
THỨ BA

XÂY DỰNG SỰ HIỆP THÔNG TRONG GIÁO HỘI
LÀ CHÌA KHÓA CỦA VIỆC TRUYỀN GIÁO

            Lắng nghe Lời Chúa: Ga 12, 20- 26
            Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan
            Trong số những người lên Giêruasalem  thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy-lạp. Họ đến gặp ông Phi-líp-phê, người Bết-xai-đa, miền Ga-li-lê, và xin rằng: “Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giêsu.” Ông Phi-líp-phê đi nói với ông An-rê. Ông An-rê cùng với ông Phi-líp-phê đến thưa với Đức Giêsu. Đức Giêsu trả lời: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh! Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy.”
            Suy niệm: Xây dựng sự hiệp thông trong Giáo Hội là chìa khóa của việc truyền giáo
Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đic-tô XVI trong sứ điệp ngày thế giới truyền giáo năm 2010 đã nhấn mạnh: Xây dựng sự hiệp thông trong Giáo Hội là chìa khóa của việc truyền giáo. Khởi đi từ câu Tin Mừng: Chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu (Ga 12,21), Đức Giáo Hoàng đã giải thích và nhắc đến bổn phận phải loan báo Tin Mừng của toàn thể Giáo Hội “vốn tự bản chất là thừa sai” và mời gọi chúng ta khởi xướng một đời sống mới với những mối tương giao đích thực trong các cộng đoàn, được đặt trên nền tảng Tin Mừng … Đức Giáo Hoàng đã viết tiếp như sau:
            Như những khách hành hương người Hy Lạp của hai ngàn năm trước, con người của thời đại chúng ta, đôi khi không hẳn đã ý thức được nhưng cũng đang đặt ra cho các tín hữu yêu cầu không chỉ “nói” về Chúa Giêsu, mà còn phải “cho thấy” Người, phải làm cho gương mặt của Đấng Cứu Chuộc ngời lên khắp mọi nơi trên trái đất…
            Thật vậy, ý thức về ơn gọi loan báo Tin Mừng không chỉ thúc đẩy bản thân từng tín hữu, mà còn cả toàn thể cộng đoàn giáo phận và giáo xứ phải đổi mới toàn diện và không ngừng mở ra hơn nữa đón nhận sự hợp tác về truyền giáo của các Giáo Hội, hầu cổ võ việc loan báo Tin Mừng đến trái tim từng người, từng dân tộc, từng nền văn hóa, chủng tộc, quốc gia trên khắp thế giới.
            Sự hiệp thông trong Giáo Hội bắt nguồn từ việc gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa; và qua việc loan báo của Giáo Hội, Chúa Giêsu đến gặp và làm cho mọi người nên một với Người, nhờ đó, nên một với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần (x. 1Ga 1,3). Chúa Kitô đã thiết lập mối tương quan mới giữa con người với Thiên Chúa. “Chính Người mặc khải cho chúng ta biết ‘Thiên Chúa là Tình Yêu’ (1Ga 4,8), đồng thời cũng dạy chúng ta biết luật căn bản để nên hoàn thiện, và nhờ vậy sẽ làm thay đổi thế giới, chính là điều răn mới phải sống yêu thương. Đối với những ai tin vào tình yêu của Thiên Chúa, thì Người bảo đảm con đường yêu thương được mở ra cho tất cả mọi người, và sự nỗ lực chấn hưng tình huynh đệ cho hết thảy mọi người, thì sẽ không vô ích” (Hiến Chế Vui Mừng Và Hy Vọng, số 38).
            Giáo Hội được nên “hiệp thông” với nhau từ Thánh Thể, nơi Đức Kitô hiện diện trong bánh và rượu; với hy tế tình yêu, Người xây dựng Giáo Hội thành thân thể của mình, kết hợp chúng ta với Thiên Chúa duy nhất, Ba Ngôi, và liên kết chúng ta với nhau (x. 1Cr 10,16tt). Trong Tông huấn Bí tích tình yêu, tôi đã viết: “Chúng ta không thể giữ cho riêng mình tình yêu chúng ta cử hành trong Bí tích này. Tình yêu này, tự bản chất, đòi phải được chuyển thông cho mọi người. Điều mà thế giới cần là tình yêu của Thiên Chúa, là gặp gỡ Đức Kitô và tin vào Người” (số 84). Bởi thế, Thánh Thể không chỉ là nguồn và đỉnh điểm của đời sống Giáo Hội, mà còn là của việc truyền giáo: “Một Giáo Hội đích thực của Thánh Thể phải là một Giáo Hội truyền giáo”, có khả năng đưa mọi người tiến đến hiệp thông với Thiên Chúa, và loan báo với niềm xác tín: “điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi cũng loan báo cho cả anh em nữa, để anh em cũng nên một với chúng tôi” (1Ga 1,3).  (x. ĐGH Bê-nê-đic-tô XVI, Sứ Điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo, năm 2010)
Cầu nguyện:
            Lạy Chúa Giêsu, xin thương nhìn đến Giáo Hội là đoàn chiên của Chúa. Xin ban cho Giáo Hội sự hiệp nhất và yêu thương, để làm chứng cho Chúa giữa một thế giới đầy chia rẽ. Xin cho Giáo phận chúng con không ngừng lớn lên như hạt lúa và trổ sinh nhiều bông hạt tươi tốt.        Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng con trở nên men được vùi sâu trong khối bột là những anh chị em sống chung quanh chúng con.
            Xin cho mỗi người chúng con được hiệp thông với nhau và cùng nhau xây dựng một cộng đoàn yêu thương hiệp nhất, biết hy sinh cho nhau để mọi người nhận ra Nước Chúa. Chúa là Đấng Hằng Sống và hiển trị muôn đời. Amen.

TUẦN 2
THỨ TƯ

CÁC CỘNG ĐOÀN TRONG GIÁO HỘI
LO VIỆC TRUYỀN GIÁO

            Lắng nghe Lời Chúa: Cv 18,22-26
            Lời Chúa trong sách công vụ tông đồ
            Đến Xêdarê, ông lên Giêrusalem  chào thăm Hội Thánh, rồi xuống Antiôkia. Sau khi ở đó một thời gian, ông ra đi, lần lượt qua miền Galát và Phyghia và làm cho tất cả các môn đệ được vững mạnh. Có một người Do thái tên là Apôlô, quê ở Alêxanria, đã đến Êphêxô ; ông là người có tài hùng biện và thông thạo Kinh Thánh. Ông đã được học Đạo Chúa; với tâm hồn nồng nhiệt, ông thường lên tiếng giảng dạy chính xác những điều liên quan đến Đức Giêsu, tuy rằng ông chỉ biết có phép rửa của ông Gioan. Ông bắt đầu mạnh dạn rao giảng trong hội đường. Sau khi nghe ông nói, bà Pơrítkila và ông Aquila mời ông về nhà trình bày Đạo của Thiên Chúa cho ông chính xác hơn.
            Suy niệm: Các cộng đoàn trong Giáo Hội lo việc truyền giáo
Người giáo dân đóng một vai trò không thể thiếu trong hoạt động truyền giáo của Giáo Hội. Họ được mời gọi noi gương các Kitô hữu trong thời đầu của Giáo Hội nâng đỡ các hoạt động trong cộng đoàn họ đang sống. Người giáo dân thực hiện bổn phận này chính là trả lại cho Thiên Chúa những gì họ đã lãnh nhận từ nơi Ngài. Chúng ta hãy nghe những lời dạy của các Nghị Phụ trong Công đồng Vaticanô II:
            Giáo dân góp phần tích cực vào đời sống và hoạt động của Giáo Hội, nhờ được tham dự vào chức vụ của Chúa Kitô là tư tế, ngôn sứ và là vua. Trong những cộng đoàn của Giáo Hội, hoạt động của họ cần thiết đến nỗi nếu không có hoạt động đó, hoạt động tông đồ của các vị chủ chăn thường không thể đạt được đầy đủ kết quả. Cũng như giáo dân nam nữ đã giúp Thánh Phaolô trong việc rao giảng Phúc Âm (Cv 18,18-26; Rm 16,3), những người giáo dân có tinh thần tông đồ đích thực cũng đang trợ giúp những anh em thiếu thốn và nâng đỡ tinh thần các vị chủ chăn và các tín hữu khác (1Cor 16,17-18). Vì được nuôi dưỡng nhờ tham dự cách tích cực vào đời sống phụng vụ của cộng đoàn, chính họ nhiệt thành góp phần vào những công cuộc tông đồ của chính cộng đoàn đó: họ đem những người có lẽ đang xa lạc trở về với Giáo Hội. Họ cộng tác đắc lực vào việc rao truyền Lời Chúa nhất là bằng việc dạy giáo lý. Họ đem khả năng của mình làm cho việc coi sóc các linh hồn và cả việc quản trị tài sản của Giáo Hội sinh hiệu quả hơn.
            Giáo xứ là một hình thức tông đồ cộng đồng kiểu mẫu, vì đó là nơi qui tụ mọi hạng người thành một cộng đoàn và đem họ vào tinh thần đại đồng của Giáo Hội.
            Giáo dân nên tập thói quen cộng tác chặt chẽ với các linh mục của mình để hoạt động trong giáo xứ. Họ cũng nên có thói quen trình bày với cộng đoàn Giáo Hội những vấn đề riêng của mình hay của cả thế giới hoặc những vấn đề liên quan tới phần rỗi mọi người để cùng nhau góp ý kiến, nghiên cứu và giải quyết. Họ cũng phải tùy sức mà cố gắng đóng góp vào mọi công cuộc tông đồ và truyền giáo của gia đình Giáo Hội địa phương.
            Giáo dân phải luôn luôn nuôi dưỡng ý thức về giáo phận vì giáo xứ như một tế bào của giáo phận. Họ phải luôn mau mắn đáp lại tiếng gọi của Chủ Chăn và tùy sức tham gia những sáng kiến chung của giáo phận. Hơn nữa, để đáp ứng những nhu cầu nơi thành thị cũng như ở thôn quê,  họ không chỉ hạn hẹp sự cộng tác của mình trong giới hạn giáo xứ hay giáo phận nhưng họ cố gắng mở rộng phạm vi tới cả các lãnh vực liên xứ, liên giáo phận, quốc gia hay quốc tế. Hơn nữa, việc di dân mỗi ngày một nhiều, những mối tương giao gia tăng, và việc giao thông dễ dàng đã không để một thành phần xã hội nào sống đóng kín cho riêng mình. Vì thế người giáo dân phải quan tâm đến những nhu cầu của dân Thiên Chúa ở rải rác trên khắp địa cầu. Nhất là họ phải coi những công cuộc truyền giáo như việc của chính mình, bằng cách đóng góp về vật chất hay về cả nhân sự. Vì chưng nhiệm vụ và vinh dự của người Kitô hữu là trả lại cho Thiên Chúa phần của họ đã nhận nơi Ngài. (x. Cđ. Vaticanô II, Sắc lệnh Tông đồ Giáo dân, số 10)
            Cầu nguyện:
            Lạy Chúa Thánh Thần, Ðấng đã kêu gọi chúng con đến với Chúa Kitô và thúc  đẩy tâm hồn chúng con vâng phục đức tin nhờ hạt giống Lời Chúa và việc rao giảng Tin Mừng. Chính Chúa đã sinh ra chúng con qua Bí Tích Rửa Tội, để sống đời sống mới trong Đức Kitô và  tập hợp chúng con thành một dân duy nhất. Nay xin Chúa cũng quy tụ chúng con trong một cộng đoàn và làm cho chúng con trở thành các nhà truyền giáo như những cộng tác viên của Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết góp phần vào công cuộc truyền giáo, để mỗi ngày có thêm những người tin vào Chúa Giêsu. Người là Thiên Chúa Hằng Sống và hiển trị muôn đời. Amen.

TUẦN 2
THỨ NĂM

THÁNH THỂ VÀ TRUYỀN GIÁO

            Lắng nghe Lời Chúa: Ga 6, 22 – 35
            Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan 
            Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giêsu lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi. Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Ti-bê-ri-a đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. Vậy khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người. Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy ?” Đức Giêsu đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.” Họ liền hỏi Người: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn ?” Đức Giêsu trả lời: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.” Họ lại hỏi: “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông ? Ông sẽ làm gì đây ? Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.”
            Đức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, 33 vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.” Họ liền nói: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.” Đức Giêsu bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !
            Suy niệm: Thánh Thể và Truyền Giáo
Thánh Thể và truyền giáo không thể tách rời nhau: Thánh Thể xây dựng Giáo Hội và Giáo Hội làm nên Thánh Thể. Giáo Hội tiếp nối sứ mạng cứu thế của Chúa Giêsu và Giáo Hội chỉ có thể chu toàn sứ mạng ấy, khi biết kín múc từ sức mạnh thiêng liêng nhờ việc thông hiệp với Mình và Máu Người. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong sứ điệp truyền Giáo năm 2004 đã dạy rằng:  Khi tham dự hy tế Thánh Thể, chúng ta nhận thức sâu sắc hơn tính phổ quát của ơn cứu chuộc và sự cấp bách của sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội.
            Anh chị em rất thân mến!
            Vào buổi khởi đầu ngàn năm thứ ba này, nỗ lực truyền giáo của Giáo Hội vẫn còn là một điều cấp bách mà tôi đã nhắc nhớ nhiều lần. Như tôi đã lưu ý trong Thông điệp Sứ Vụ Ðấng Cứu Chuộc, việc truyền giáo chưa hề hoàn tất và vì thế chúng ta phải dấn thân hết sức mình phục vụ công cuộc này. Toàn thể dân Chúa, vào mỗi thời điểm của cuộc hành trình trong lịch sử, được kêu gọi chia sẻ "cái khát" của Ðấng Cứu Chuộc.
            "Thánh Thể và Truyền Giáo" làm thành một cặp không thể tách rời cũng như "Thánh Thể xây dựng Giáo Hội và Giáo Hội làm nên Thánh Thể": Tôi đã viết như thế, đồng thời ghi nhận rằng sứ vụ của Giáo Hội tiếp nối sứ vụ của Chúa Kitô và kín múc được sức mạnh thiêng liêng nhờ việc thông hiệp với Mình và Máu Người. Mục đích của Thánh Thể chính là hiệp nhất nhân loại với Chúa Kitô và trong Người, hiệp nhất với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Khi tham dự hy tế Thánh Thể, chúng ta nhận thức sâu sắc hơn tính phổ quát của ơn cứu chuộc và do đó, sự cấp bách của sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội, mà chương trình, "tập trung vào chính Chúa Kitô, là Ðấng ta phải biết, yêu mến và noi theo, để trong Người, ta sống sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi, và với Người, ta biến đổi lịch sử cho đến khi lịch sử được hoàn thành trong thành Giêruasalem  trên trời".
       Liệu Giáo Hội có thể thực hiện ơn gọi riêng của mình mà không vun trồng một mối tương quan liên lỉ với Thánh Thể, không nuôi mình bằng lương thực có sức thánh hóa này, không đặt hoạt động truyền giáo của mình dựa trên sự trợ lực không thể thiếu này? Ðể thế giới nhận biết Tin Mừng, cần phải có những tông đồ "chuyên gia" về việc cử hành, tôn thờ và chiêm ngắm Thánh Thể.
            Hết mọi người đều được mời đến tham dự bữa tiệc và hy tế này, hầu nhờ đó họ có thể thông phần vào chính sự sống của Chúa Kitô: "Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Ðấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy" (Ga 6,56-57). Ðược nuôi dưỡng bằng chính Chúa, các tín hữu hiểu được rằng nghĩa vụ truyền giáo cốt tại trở nên "một lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa, được Thánh Thần thánh hóa", để ngày càng trở nên "một lòng một ý" và làm chứng cho tình yêu của Chúa đến tận cùng trái đất. (x. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Sứ Điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo, năm 2004)
            Cầu nguyện:
            Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã giao cho chúng con nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng và Chúa biết rõ đây là công việc khó khăn cần nhiều ơn trợ giúp của Chúa, và Chúa đã lập Bí Tích Thánh Thể để ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Xin Chúa đoái thương nhận lời chúng con cầu nguyện, cho chúng con biết chạy đến với Bí tích Thánh Thể, để kín múc sức mạnh thiêng liêng hầu chúng con có thể chu toàn sứ mạng truyền giáo mà Chúa đã giao phó. Chúa là Đấng Hằng Sống và hiển trị muôn đời. Amen.

TUẦN 2
THỨ SÁU

MẪU GƯƠNG TRUYỀN GIÁO CHO NGƯỜI TÍN HỮU

Lắng nghe Lời Chúa: Lc 4,16-19. 38-44

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca

Rồi Đức Giêsu đến Nadarét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ Isaia. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đức Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simôn. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Si-môn đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà. Đức Giê-su cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất: tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài. Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người, và la lên rằng: "Ông là Con Thiên Chúa!" Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết Người là Đấng Kitô. Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm Người, đến tận nơi Người đã đến, và muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi. Nhưng Người nói với họ: "Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó." Và Người rao giảng trong các hội đường miền Giuđê.

Suy niệm: Mẫu gương truyền giáo cho người tín hữu

Qua đoạn Tin Mừng, thánh sử Luca thuật lại cho chúng ta về một ngày sống của Chúa Giêsu: Loan báo tin mừng, chữa lành bệnh tật, ban ơn tha thứ, xua trừ ma quỷ … Một ngày sống của Chúa Giê-su là mẫu gương cho người tín hữu noi theo trong công tác loan truyền sứ điệp lời Chúa cho muôn dân. Chúng ta cùng lắng nghe lời nhắn nhủ của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II về gương mẫu truyền giáo của Chúa Giêsu trong sứ điệp truyền giáo được ngài viết vào năm 1997 như sau:

Chúa Giêsu Kitô, Đấng được Thiên Chúa Cha sai xuống trần gian, là Nhà Truyền Giáo đầu tiên. Ngài là Đấng cứu rỗi duy nhất của thế giới. Ngài là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Ngài đã là như thế hôm qua, và vẫn còn là như vậy hôm nay, và sẽ mãi mãi như vậy trong tương lai, cho đến tận cùng thời gian, khi mà tất cả mọi sự được quy về Ngài vĩnh viễn.
Ơn cứu rỗi mà Chúa Giêsu mang đến, ăn sâu vào trong cõi thâm sâu nhất của con người, vừa giải thoát con người khỏi sự thống trị của Thần Dữ, khỏi tội lỗi và sự chết đời đời. Nói cách tích cực, ơn cứu rỗi là sự sống mới trong Chúa Ki-tô. Đây là hồng ân nhưng không của Thiên Chúa Cha, Đấng mong đợi sự gắn bó tự do của con người vào ơn cứu rỗi nầy.
Thật vậy, ơn cứu rỗi được chiếm lấy ngày này qua ngày khác với giá phải trả là cố gắng hy sinh. Như thế, cần phải có sự cộng tác liên lỉ của chúng ta, nhờ qua sự vâng phục của ý chí chấp nhận dự án của Thiên Chúa. Chỉ như thế chúng ta mới đạt đến đích điểm chắc chắn và vĩnh viễn mà Chúa Kitô đã nhận lại cho chúng ta qua Thập Giá của Người. Không có sự giải phóng nào khác, nhờ đó chúng ta có thể đạt tới hòa bình chân thật và hưởng niềm Vui, một niềm Vui chỉ phát sinh từ cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa Sự Thật. "Anh em hãy biết sự Thật, và sự Thật sẽ làm cho anh em được tự do" (Gn 8,32).
Đó là Tin Mừng mà Chúa Kitô mang đến cho những người nghèo khổ, cho những kẻ cầm giữ trong nhiều vòng nô lệ của trần gian này, cho những người sầu khổ mọi nơi và mọi lúc, bởi vì Ơn Cứu Rỗi được trao ban cho mỗi người và mọi người trên mặt đất này đều có quyền biết về Ơn cứu rỗi đó. ( x. Sứ điệp Truyền Giáo năm 2007 của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II )

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, khi chiêm ngắm một ngày làm việc của Chúa, chúng con mới nhận ra tất cả suy nghĩ, lời nói và việc làm của Chúa đều nhằm mang lại niềm vui, bình an và hạnh phúc cho người khác. Niềm vui, bình an và hạnh phúc lớn nhất của con người là nhận biết được Chúa Cha đã yêu thương thế gian, và đã sai Con một của Ngài xuống trần gian để cứu chúng con khỏi ách nô lệ tội lỗi.
Xin cho chúng con biết noi gương Chúa Giêsu để lại, mà dám thay đổi những suy nghĩ tiêu cực trở nên tích cực hơn, dám rộng tay làm nhiều việc lành phúc đức, hơn là thu hẹp tay lại ích kỷ cho riêng mình, dám cất cao lời ca khen tình thương Thiên Chúa, hơn là chỉ biết dùng lời nói mà phô trương chính bản thân mình.
Xin sức mạnh của Thánh Thần thúc đẩy những quyết tâm của chúng con, nhờ đó cánh đồng truyền giáo có thêm nhiều chứng nhân cho Tin Mừng, nhiều tâm hồn nguội lạnh được trở lại và nhiều lương dân nhận biết tình thương của Thiên Chúa, qua đời sống giống Chúa Giêsu Kitô của mỗi người chúng con. Amen






TUẦN 2
THỨ BẢY

NIỀM VUI NGỌT NGÀO VÀ AN ỦI
CỦA VIỆC RAO GIẢNG TIN MỪNG

            Lắng nghe Lời Chúa: Pl 4, 4-9
            Lời Chúa trong thứ thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Phi-lip-phê
            Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: Vui lên anh em! Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em.
            Suy niệm: Niềm vui ngọt ngào và an ủi của việc rao giảng Tin Mừng
            Trong Tông Huấn Niềm vui Tin Mừng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã kêu gọi các Kitô hữu ở khắp nơi hãy đi vào một cuộc gặp gỡ mới mẻ với Đức Giêsu Kitô, hay ít ra là mở lòng ra để cho Chúa Giêsu gặp gỡ mình. Những ai gặp gỡ Chúa sẽ được tràn trề niềm vui, can đảm và nhiệt tình trong việc rao giảng Tin Mừng. Đức Giáo Hoàng đã nhắn nhủ chúng ta như sau:
            “Với mỗi người tuỳ theo cách của mình, tất cả các niềm vui này đều bắt nguồn từ tình thương vô biên của Thiên Chúa, Đấng tự mặc khải cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô. Tôi không bao giờ thấy chán khi lặp lại lời của Đức Bê-nê-đic-tô đưa chúng ta vào chính tâm điểm của Tin Mừng: “Là Kitô hữu không phải là kết quả của một chọn lựa đạo đức hay một ý tưởng cao siêu, nhưng là gặp gỡ với một biến cố, một con người, sự gặp gỡ đem đến cho cuộc đời một chân trời mới và một hướng đi quyết định”. (Thông điệp Thiên Chúa là Tình yêu). Khi Hội Thánh mời gọi các Kitô hữu lãnh nhận sứ vụ truyền giáo, Hội Thánh không làm gì khác hơn là chỉ cho họ động năng đích thực của thành công cá nhân: “Ở đây chúng ta khám phá ra một luật sâu sắc về thực tại: đó là đời sống đạt được và trưởng thành đến độ tự hiến để ban sự sống cho tha nhân. Chung cuộc truyền giáo là thế”.
            Cho nên, một nhà truyền giáo không thể lúc nào cũng giống như một người vừa đi đưa đám về. Chúng ta hãy phục hồi và gia tăng lòng nhiệt thành, “niềm vui ngọt ngào và an ủi của việc rao giảng Tin Mừng, ngay cả khi chúng ta phải gieo trong nước mắt [....]
            Chớ gì thế giới của thời đại chúng ta, là thế giới đang tìm kiếm, có khi trong lo âu, có khi trong hy vọng, nhận được Tin Mừng không phải từ nhà truyền giáo buồn rầu và chán nản, thiếu kiên nhẫn hoặc lo âu, nhưng từ thừa tác viên của Tin Mừng mà cuộc sống của người ấy tỏa sáng lòng nhiệt thành, là người đã nhận được niềm vui của Ðức Kitô trong mình trước.” (x. ĐGH Phanxicô, Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 9-10)
            Cầu nguyện:
            Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, sau khi sống lại, Chúa đã hiện ra với các tông đồ và trao ban bình an cùng Thần Khí của Chúa để làm cho các ngài được vững mạnh trong niềm tin và hăng say loan báo Tin Mừng Phục Sinh của Chúa. Hôm nay, Chúa muốn cho tất cả chúng con, noi gương các Thánh Tông Đồ, tiếp nối công việc của Chúa, đem ơn Phục Sinh đến với mọi người. Xin ban cho chúng con sự sống của Chúa, sự sống làm đời chúng con mãi mãi xanh tươi. Xin ban cho chúng con bình an của Chúa, bình an làm chúng con vững tâm giữa sóng gió cuộc đời. Xin ban cho chúng con con niềm vui của Chúa, niềm vui làm khuôn mặt chúng con luôn tươi tắn. Xin ban cho chúng con hy vọng của Chúa, hy vọng làm chúng con lại hăng hái lên đường. Và xin ban cho chúng con Thánh Thần của Chúa để Ngài làm mới lại đời chúng con mỗi ngày. Amen. (Thánh Têrêsa Canculta).

TUẦN 3
CHÚA NHẬT

NGƯỜI GIÁO DÂN HOẠT ĐỘNG TRUYỀN GIÁO

            Lắng nghe Lời Chúa: Ep 5,15-20
Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Ẹphêsô
Anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình, đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan, biết tận dụng thời buổi hiện tại, vì chúng ta đang sống những ngày đen tối. Vì thế, anh em đừng hoá ra ngu xuẩn, nhưng hãy tìm hiểu đâu là ý Chúa. Chớ say sưa rượu chè, vì rượu chè đưa tới truỵ lạc, nhưng hãy thấm nhuần Thần Khí. Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí linh hứng; hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa.  Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha.
            Suy niệm:
Để Tin Mừng được thấm nhập vào mọi ngõ ngách của đời sống nhân loại, đòi hỏi người giáo dân trước hết phải thấm nhuần Tin Mừng, mà cụ thể là nơi cách ăn nết ở của mình: Sống như người khôn ngoan, xa tránh tội lỗi và biết ca tụng Thiên Chúa. Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô VI trong Tông Huấn Loan Báo Tin Mừng cho thấy người tín hữu góp phần quan trọng trong việc làm chứng nhân cho Tin Mừng, bằng việc tham dự cách tích cực vào những hoạt động của cuộc sống trần thế như sau:
Với ơn gọi đặc biệt, người giáo dân sống giữa lòng đại chúng hay điều khiển những công việc trần gian khác nhau, vì thế, họ phải thực hiện một hình thức truyền giáo đặc biệt. Nhiệm vụ đầu tiên và tức thời của họ không phải là thành lập và phát triển giáo đoàn, đó là nhiệm vụ riêng của các chủ chăn, nhưng là phát huy tất cả những khả năng của Kitô giáo và Tin Mừng còn đang ẩn dấu nhưng cũng đã hiện diện và tác động trong các thực tại trần thế.
Cánh đồng dành cho hoạt động truyền giáo của giáo dân là cả một thế giới rộng rãi và phức tạp của chính trị, xã hội, kinh tế và cả văn hóa, khoa học nghệ thuật, đời sống quốc tế, những phương tiện truyền thông cũng như một số thực tại khác đang được mở rộng chờ được Phúc Âm hóa như tình yêu, gia đình, giáo dục thiếu nhi và thanh niên, nghề nghiệp, đau khổ …
Càng có nhiều giáo dân thấm nhuần Tin Mừng, thấy mình có trách nhiệm về những thực tại này và thực sự dấn thân vào đó với khả năng điều động và ý thức mình phải biểu dương toàn năng lực của Kitô giáo thường bị chôn vùi và bóp nghạt, thì những thực tại này càng góp phần xây dựng nước Chúa và sự cứu rỗi trong Đức Kitô mà không đánh mất hay hy sinh giá trị nhân loại của chúng, nhưng trái lại còn biểu lộ được tính cách siêu việt thường ít người biết đến. (x. Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô VI, Tông Huấn Loan Báo Tin Mừng, số 70)
            Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúng con cảm tạ Chúa đã thương chọn và sai chúng con đi làm tông đồ của Chúa giữa lòng xã hội hôm nay. Xin ban cho chúng con ơn can đảm và sức mạnh của Thánh Thần Chúa, để chúng con đủ sức ra đi, dấn thân đem Tin Mừng thấm nhuần vào mọi sinh hoạt thường ngày. Xin cho đời sống chúng con trở nên muối ướp mặn cho đời, thành ánh sáng chiếu soi trần gian, nhờ đó có thêm nhiều người tin nhận Chúa và được hưởng ơn cứu độ mà Chúa thương ban. Amen.


TUẦN 3
THỨ HAI

CỔ VÕ CÁC ƠN GỌI TRUYỀN GIÁO
LÀ TÂM ĐIỂM CỦA VIỆC CỘNG TÁC TRUYỀN GIÁO

            Lắng nghe Lời Chúa: Mt 5,18-22
            Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu
            Khi ấy, Chúa Giêsu đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy hai anh em kia, là ông Simôn, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Anrê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.
                 Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dêbêđê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.
            Suy niệm: Cổ võ các ơn gọi truyền giáo là tâm điểm của việc cộng tác truyền giáo
            Ơn gọi linh mục, tu sĩ trong Giáo Hội là một biến cố liên hệ đến cá nhân và độc đáo, nhưng cũng là một sự kiện liên quan đến cộng đoàn và Giáo Hội, vì không có ai được gọi để bước đi một mình. Mỗi ơn gọi được Chúa khơi dậy như một hồng ân, để bản thân người được gọi biết hành động, biết đáp lại tiếng Chúa một cách mau mắn để phục vụ. Trong nền văn hóa hiện nay và trong một thế giới ngày càng bị tục hóa, ơn gọi càng ngày càng bị phai nhạt dần. Chính vì thế, Giáo Hội luôn tha thiết cầu nguyện cho có nhiều người trẻ biết sẵn sàng tận hiến đời mình cho Nước Trời, sống cho một lý tưởng cao đẹp hơn để phục vụ cho Tin Mừng. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói đến việc cỗ võ ơn gọi truyền giáo trong Thông điệp Sứ Vụ Đấng Cứu Thế bằng những lời rất đáng ghi nhớ cho chúng ta ngày hôm nay:
            Việc cộng tác truyền giáo được nói lên, trước hết, bằng việc cổ võ các ơn gọi truyền giáo. Dù có công nhận tính cách hiệu năng của các đường lối khác nhau để tham gia vào hoạt động truyền giáo, cũng cần phải tái xác nhận rằng, việc hoàn toàn dấn thân trọn đời cho công cuộc truyền giáo là việc đứng hàng đầu, nhất là dấn thân trong các Tu Hội và Hội Dòng truyền giáo. Việc cổ võ các ơn gọi như vậy là tâm điểm của việc cộng tác truyền giáo. Việc rao giảng Phúc Âm đòi phải có các nhà rao giảng; mùa màng cần thợ gặt. Việc truyền giáo được thực hiện, trước hết, bởi những con người nam nữ tận hiến đời mình cho công cuộc của Phúc Âm, và là những con người sẵn sàng mang ơn cứu độ ra đi đến khắp nơi trên thế giới.
            Tôi muốn nhắc lại để kêu gọi việc quan tâm đến các ơn gọi truyền giáo. Khi nghĩ đến vần đề hệ trọng này, Tôi hết lòng tin tưởng và tha thiết kêu gọi các gia đình và giới trẻ. Các gia đình, nhất là các cha mẹ, cần ý thức rằng, họ phải “hiến dâng phần đóng góp đặc biệt cho lợi ích truyền giáo của Giáo Hội, bằng việc nuôi dưỡng các ơn kêu gọi truyền giáo nơi con cái nam nữ của họ. Khi cha mẹ sẵn sàng để cho một trong những đứa con của mình ra đi truyền giáo, khi họ xin ơn này nơi Chúa, Ngài sẽ ban cho họ vui mừng vào ngày có đứa con trai hay con gái của họ nghe thấy Chúa gọi theo Ngài.
            Tôi xin chính giới trẻ hãy lắng nghe lời Chúa Kitô khi Người nói với họ những gì Người đã từng nói với Simon Phêrô và Anrê ở bờ hồ: “Hãy theo Tôi, Tôi sẽ làm cho các anh thành những tay đánh cá người” (Mt 4,19). Chớ gì họ can đảm đáp lại như tiên tri Isaia đã làm: “Này con đây, lạy Chúa! Con sẵn sàng rồi! Xin hãy sai con đi!” (x. Is 6,8). Họ sẽ có một cuộc sống tuyệt vời trước mắt, và họ sẽ nếm được niềm vui đích thực trong việc loan truyền “Tin Mừng” cho anh chị em là những người họ sẽ dẫn đi trên con đường cứu độ. (x. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Thông điệp Sứ Vụ Đấng Cứu Thế, số 79 và 80).
            Cầu nguyện:
            Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt”. Xin Chúa đoái thương nhậm lời chúng con cầu nguyện mà ban ơn soi sáng cho những người trẻ hôm nay, để họ luôn biết nhìn lên Chúa là vị Vị Mục Tử mẫu mực và lý tưởng của đời họ, và sẵn sàng dâng hiến đời sống mình vì Tin Mừng để làm cho Nước Chúa được lan rộng khắp nơi.
Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng soi lòng mở trí cho các tín hữu, xin Chúa hướng lòng trí các bạn trẻ nam nữ biết mau mắn đáp lại tiếng gọi truyền giáo, để họ dấn thân lên đường đem Tin Mừng cho mọi người. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

TUẦN 3
THỨ BA

CỘNG TÁC TRUYỀN GIÁO
LÀ VIỆC CỦA MỌI KITÔ HỮU

            Lắng nghe Lời Chúa: Pl 4,10-17
            Lời Chúa trong thư gởi tín hữu Phi-lip-phê
            Nhờ Chúa, tôi rất vui mừng vì cuối cùng thấy tình cảm của anh em đối với tôi lại thắm thiết. Tình cảm đó vẫn sống động, nhưng anh em chỉ thiếu dịp tỏ ra. Không phải vì thiếu thốn mà tôi nói thế, bởi lẽ tôi đã học sống tự lập trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật cũng được. Trong mọi hoàn cảnh, no hay đói, dư dật hay túng bấn, tôi đã tập quen cả.  Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết. Tuy nhiên, anh em đã chia sẻ với tôi, khi tôi gặp cơn quẫn bách, như thế là phải. Chính anh em, những người thành Phi-líp-phê, anh em biết là trong giai đoạn tôi bắt đầu rao giảng Tin Mừng, lúc rời khỏi Ma-kê-đô-ni-a, không một Hội Thánh nào đã đóng góp vào các khoản chi thu của tôi, chỉ có anh em thôi; bởi vì ngay khi tôi còn ở Thê-xa-lô-ni-ca, đôi lần anh em đã gửi cho tôi những gì tôi cần dùng. Điều tôi tìm kiếm không phải là quà tặng, mà là những gì sinh hoa kết quả dồi dào cho anh em.
            Suy niệm: Cộng tác truyền giáo là việc của mọi Kitô hữu.
            Bộ Truyền giảng Phúc Âm cho các Dân tộc đã ban hành Huấn thị Về Việc Cộng Tác Truyền Giáo (Cooperatio Missionalis) vào ngày 01 tháng 10 năm 1998 nhân ngày lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, bổn mạng các xứ truyền giáo. Trong huấn thị này, Bộ Truyền giảng Phúc Âm cho các Dân tộc một lần nữa khẳng định sự đánh giá cao và tín nhiệm hoàn toàn của mình đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi và được Giáo Hội uỷ nhiệm đã quảng đại xả thân cho công việc truyền giáo cho dân ngoại, một công việc chẳng những hiện nay vẫn còn giá trị mà còn khẩn cấp hơn bao giờ hết. Thánh Bộ cổ võ tất cả những ai đang tham gia vào chương trình cộng tác truyền giáo dưới nhiều hình thức, một khi đã ý thức rằng làm công việc ấy sẽ phải có tinh thần đức tin, lòng quảng đại và sự hy sinh. Huấn thị đã lưu ý đến việc cộng tác truyền giáo như sau:
            "Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em". Lời tuyên bố này của Đức Kitô vừa gắn liền, đồng thời vừa diễn tả cách hết sức tuyệt vời tính cách duy nhất và liên tục trong sứ mạng truyền giáo. Thật vậy, việc "sai phái Giáo Hội" bắt nguồn từ sự "sai phái của Thiên Chúa".
            Toàn thể Giáo Hội đều được kêu gọi dấn bước vào công cuộc truyền giáo bằng cách tích cực cộng tác. Vì đã được Rửa Tội và Thêm Sức, Kitô hữu nào cũng đều như đã bước vào dòng hoạt động siêu nhiên, theo kế hoạch muôn đời là cứu độ muôn loài muôn vật. Đây chính là kế hoạch của chính Thiên Chúa, đang được hoàn thành dần dần cho các thế hệ sau, là những thế hệ sẽ làm thành đại gia đình nhân loại trong tương lai.
            Có thể gọi sự tham gia của các cộng đoàn Giáo Hội và từng cá nhân tín hữu vào việc hoàn thành kế hoạch thần linh ấy là "cộng tác truyền giáo". Việc cộng tác này có thể được diễn ra dưới nhiều hình thức: cầu nguyện, làm chứng, hy sinh, cống hiến sức lực và trợ cấp. Sự cộng tác ấy chính là hoa trái đầu tiên của việc làm sống lại tâm hồn truyền giáo, tức là làm sống lại một tinh thần và một sức sống thúc đẩy các cá nhân cũng như các tổ chức và cộng đoàn của Giáo Hội mở lòng tiếp nhận trách nhiệm chung, có ý thức truyền giáo và hướng lòng đến các dân tộc. Thế nên, sáng kiến nào của việc làm sống lại tâm hồn truyền giáo cũng đều nhắm mục đích là đào tạo Dân Chúa biết thi hành sứ mạng chung "hết sức đặc biệt", là nuôi dưỡng các ơn gọi truyền giáo thật sự và khuyến khích mọi hình thức cộng tác vào công cuộc rao giảng Tin Mừng.
            Cộng tác, một điều kiện cần thiết để Phúc Âm hóa thế giới, là một nhiệm vụ và là một quyền hạn của mọi Kitô hữu đã chịu phép rửa. Nó xuất phát từ bản sắc của họ – là những chi thể của Nhiệm Thể Chúa Kitô – và được cụ thể hóa dưới nhiều hình thức khác nhau, được thực hiện tuỳ theo mức độ về tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến khác nhau. "Nhất là sự cộng tác truyền giáo bắt nguồn và được thi hành trước tiên trong việc từng cá nhân kết hợp với Đức Kitô ... Nhờ đời sống thánh thiện, mỗi Kitô hữu đều có thể tham gia một cách kết quả vào sứ mạng của Giáo Hội".
            Việc cộng tác truyền giáo cần phải được phối hợp cách thích đáng trong tinh thần hiệp thông Giáo Hội và có trật tự lớp lang thì mới đạt được mục đích. Cũng như sự hiệp thông của Thiên Chúa, một Chúa mà Ba Ngôi thì giữa các Giáo Hội địa phương với nhau, giữa Giáo Hội địa phương và Giáo Hội toàn cầu, giữa các thành phần Dân Chúa cũng cần có sự phối hợp nhịp nhàng để có sự thống nhất bên trong và sự trao đổi hỗ tương. Sự hiệp thông giữa các bên ấy sẽ là sự hiệp thông hỗ tương, hay nói cụ thể hơn, là sự hiệp thông để thực hiện hoạt động truyền giáo đặc biệt. Không được ngăn cản ai thực hiện mối tương quan giữa đức ái trong Giáo Hội và nỗ lực truyền giáo. Thật ra, nét đặc trưng nhất của sự hiệp thông trong Giáo Hội là tính cụ thể của sự hiệp thông ấy, để rồi ai cũng có phần trong sự hiệp thông vì sự hiệp thông luôn đụng chạm tới từng cá nhân cụ thể trong hoàn cảnh sống thật của họ. Nhắc tới các cộng đoàn Kitô hữu dấn thân vào công cuộc truyền giáo chung, chúng ta cũng có thể nói họ đã hoạt động "với một lòng một dạ" (Cv 4,32). (x. Bộ Truyền Giảng Phúc Âm Cho Các Dân Tộc, Huấn thị Về Việc Cộng Tác Truyền, số 3)
            Cầu nguyện:
            Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con cộng tác vào công trình cứu chuộc của Con Yêu Dấu Chúa. Xin cho chúng con biết dành thời gian để cầu nguyện cho việc truyền giáo. Xin cho chúng con biết sử dụng khả năng và chuyên môn của mình để góp phần vào công cuộc truyền giáo của Giáo Hội. Xin cho chúng con biết quảng đại đóng góp vật chất vào việc rao giảng Tin Mừng, và đặc biệt xin cho chúng con biết sống tốt lành thánh thiện để tha nhân nhận biết được Thiên Chúa qua chính cuộc sống của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

TUẦN 3
THỨ TƯ

CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ CHUNG TAY TRUYỀN GIÁO

            Lắng nghe Lời Chúa: Cv 1,6-9
            Lời Chúa trong sách Công Vụ Tông Đồ
            Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ítraen không ?" Người đáp "Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem , trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất." Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa.
            Suy niệm: Cộng đoàn Giáo xứ chung tay truyền giáo
Trong Điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo năm 2013, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã viết:. Sứ Điệp Truyền Giáo của Đức tin là một quà tặng, không chỉ dành riêng cho một số người, nhưng được ban tặng rộng rãi. Tất cả mọi người đều có thể cảm nghiệm niềm vui được Thiên Chúa yêu thương, niềm vui của ơn cứu độ, và đức tin là một món quà mà người ta không thể giữ cho riêng mình, nhưng phải được chia sẻ.
            Công đồng Vaticanô II đặc biệt nhấn mạnh đến bổn phận truyền giáo, bổn phận mở rộng ranh giới của đức tin, là của mỗi Kitô hữu và mỗi cộng đoàn Kitô hữu như thế nào: “Vì Dân Thiên Chúa sống trong những cộng đoàn, đặc biệt là các giáo phận và giáo xứ, và chính trong những cộng đoàn này mà một cách nào đó Dân Thiên Chúa trở nên hữu hình trong những cộng đoàn ấy, cho nên những cộng đoàn ấy cũng phải làm chứng cho Đức Kitô trước mặt muôn dân” (Sắc lệnh Ad Gentes, 37). Như thế mỗi cộng đoàn bị thách đố và được mời gọi nhận làm của riêng mình mệnh lệnh mà Chúa Giêsu đã trao phó cho các Tông đồ là “làm chứng nhân” cho Người “ở Giêruasalem , trong khắp vùng Giu-đê-a và Sa-ma-ri-a, và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8). Và điều này không phải là một bình diện thứ yếu của đời sống Kitô hữu, nhưng là một bình diện thiết yếu: tất cả chúng ta đều được sai đi trên các nẻo đường thế gian để đồng hành với anh em của mình, trong khi tuyên xưng và làm chứng cho đức tin vào Đức Kitô và làm sứ giả của Tin Mừng.
            Đôi khi lòng nhiệt thành, niềm vui, lòng can đảm, và hy vọng của chúng ta trở nên yếu ớt khi chúng ta rao giảng sứ điệp của Đức Kitô cho mọi người và giúp con người thời đại gặp gỡ Đức Kitô. Đôi khi, một số người vẫn còn nghĩ rằng việc rao truyền Chân Lý Tin Mừng là một việc vi phạm đến tự do… Chúng ta phải luôn luôn có can đảm và niềm vui để đề nghị, một cách tôn trọng, cuộc gặp gỡ Đức Kitô, để biến mình thành người mang Tin Mừng của Người. Chúa Giêsu đến giữa chúng ta để chỉ cho chúng ta con đường cứu độ, và trao phó cho chúng ta sứ vụ làm cho mọi người biết con đường ấy, cho đến tận cùng trái đất. (x. ĐGH Phanxicô, Sứ Điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo, năm 2013)
            Cầu nguyện:
            Lạy Chúa, chúng con được lãnh nhận đức tin từ tình yêu nhưng không của Chúa và từ đó mối liên hệ của chúng con với Đức Kitô mỗi ngày một vững bền hơn. Cũng nhờ đức tin mà chúng con đã cảm nếm được tình yêu thương và sự chăm sóc của Chúa. Giờ đây, xin cho chúng con cũng biết chia sẻ món quà đức tin ấy cho những anh chị em chúng con là những người chưa biết Chúa. Xin cho chúng con hăng say ra đi trên các nẻo đường thế gian để đồng hành với anh em chúng con, để tuyên xưng và làm chứng cho đức tin và làm sứ giả cho Tin Mừng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

TUẦN 3
THỨ NĂM

HIỆP NHẤT CÙNG NHAU ĐỂ LÀM TÔNG ĐỒ

            Lắng nghe Lời Chúa: 1Cr 12,12-20
            Lời Chúa trong thư thứ nhất gởi tín hữu Côrintô
            Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do thái hay Hy lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất. Thật vậy, thân thể gồm nhiều bộ phận, chứ không phải chỉ có một mà thôi. Giả như chân có nói: "Tôi không phải là tay, nên tôi không thuộc về thân thể", thì cũng chẳng vì thế mà nó không thuộc về thân thể. Giả như tai có nói: "Tôi không phải là mắt, vậy tôi không thuộc về thân thể", thì cũng chẳng vì thế mà nó không thuộc về thân thể. Giả như toàn thân chỉ là mắt, thì lấy gì mà nghe? Giả như toàn thân chỉ là tai, thì lấy gì mà ngửi? Nhưng Thiên Chúa đã đặt mỗi bộ phận vào một chỗ trong thân thể như ý Người muốn. Giả như tất cả chỉ là một thứ bộ phận, thì làm sao mà thành thân thể được? Như thế, bộ phận tuy nhiều mà thân thể chỉ có một. 
            Suy niệm: Hiệp nhất cùng nhau để làm tông đồ
Tất cả chúng ta đều chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí và được hiệp nhất với nhau trong cùng một thân thể là Đức Kitô. Nhờ Thánh Thần mà mỗi người Kitô hữu trong những vai trò, chức vụ và bổn phận khác nhau trở nên hiệp nhất với nhau. Sự hiệp nhất này là sức mạnh cho công tác hoạt động tông đồ. Sắc lệnh Tông đồ Giáo dân đã nói về sự hiệp nhất này và mời gọi mỗi người chúng ta hiệp nhất cùng nhau để làm tông đồ:
Với tư cách cá nhân, người Kitô hữu được mời gọi hoạt động tông đồ trong những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống. Tuy nhiên họ nên nhớ rằng con người, tự bản chất đã có xã hội tính, và Thiên Chúa đã vui lòng tập hợp, những người tin vào Chúa Kitô thành dân Thiên Chúa và kết hợp họ thành một thân thể. Vậy hoạt động tông đồ tập thể rất phù hợp với đòi hỏi của các tín hữu dưới khía cạnh con người cũng như dưới khía cạnh Kitô hữu. Ðồng thời nó cũng biểu lộ được dấu chỉ hiệp thông và hiệp nhất của Giáo Hội trong Chúa Kitô, Đấng đã phán: "Vì đâu có hai, ba người nhân danh Thầy hội họp lại, Thầy sẽ ở giữa họ" (Mt 18,20).
Vì thế người Kitô hữu phải hiệp nhất cùng nhau để làm tông đồ. Họ phải làm tông đồ trong cộng đoàn gia đình cũng như trong giáo xứ và giáo phận là những cộng đoàn nói lên tính cách cộng đồng của hoạt động tông đồ. Hơn nữa họ phải làm tông đồ trong những đoàn thể tự do mà họ đã tự ý gia nhập.
Hoạt động tông đồ tập thể rất quan trọng vì trong các cộng đoàn Giáo Hội, cũng như trong các môi trường khác nhau, hoạt động tông đồ thường đòi hỏi phải được chu toàn do một hoạt động chung. Bởi vì các hội đoàn được thành lập nhằm hoạt động tông đồ tập thể, nâng đỡ và huấn luyện các hội viên làm tông đồ, phối hợp và hướng dẫn hoạt động tông đồ của họ để có thể hy vọng nơi họ những kết quả phong phú hơn là nếu từng người hoạt động riêng rẽ.
Vậy trong những hoàn cảnh hiện tại, nơi nào có giáo dân hoạt động thì hoạt động tông đồ nhất thiết phải được củng cố dưới hình thức tập thể và có tổ chức. Vì chỉ có việc liên kết chặt chẽ các nỗ lực mới mong đạt được đầy đủ mọi mục tiêu của hoạt động tông đồ ngày nay và bảo vệ hữu hiệu những kết quả của việc tông đồ đó. 
Do đó điều quan trọng đặc biệt là làm sao cho hoạt động tông đồ tác động vào não trạng quần chúng và những hoàn cảnh xã hội của những người mà hoạt động tông đồ nhằm tới. Nếu không, họ thường sẽ không đủ sức chống lại áp lực của dư luận quần chúng hay của các định chế. (x. Cđ. Vaticanô II,  Sắc lệnh Tông đồ Giáo dân, số 18)
            Cầu nguyện:
Lạy Chúa mỗi người chúng con là một chi thể trong thân thể sống động của Đức Giêsu Kitô, được hiệp nhất nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần để cùng nhau loan báo Tin Mừng. Nhưng đã nhiều lần chúng con thờ ơ nguội lạnh đối với việc truyền giáo, mà đáng lý ra chúng con phải chu toàn. Xin Chúa biến chúng con thành con người mới biết nhiệt thành, hăng say đem Lời Chúa trao tặng cho anh em lương dân. Xin cho tất cả chúng con hiệp nhất với nhau, để từ đó hương thơm tốt lành của Tin Mừng, được lan tỏa ra nơi môi trường chúng con đang sống. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

TUẦN 3
THỨ SÁU

CÙNG VỚI GIÁO HỘI LOAN BÁO TIN MỪNG

            Lắng nghe Lời Chúa: Lc 10,1-9
            Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca
            Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!” Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.”
            Suy niệm: Cùng với Giáo Hội loan báo Tin Mừng  
Toàn thể Giáo Hội có nhiệm vụ truyền giáo. Điều này có nghĩa là Giáo Hội có trách nhiệm truyền bá Tin Mừng cho toàn thể thế giới và cho mỗi phần đất trong đó Giáo Hội hiện diện. Vì vậy khi chúng ta làm bất cứ công việc gì nhằm vào công cuộc truyền giáo là chúng ta cùng với Giáo Hội loan báo Tin Mừng. Điều này đã được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI nay là Thánh Giáo Hoàng nhắc đến trong Tông Huấn Loan Báo Tin Mừng của ngài như sau:
            Nhận thấy rằng Giáo Hội đã được sai đi và được lệnh phúc âm hoá thế giới phải làm cho chúng ta ý thức lại hai xác tín:    
Xác tín thứ nhất : Rao giảng Tin Mừng không phải là một việc làm cá nhân, lẻ loi, thuộc riêng một ai nhưng là một công việc của toàn thể Giáo Hội. Khi một nhà rao giảng, một người dạy giáo lý, hay một chủ chăn tầm thường nhất sống trong một miền xa xăm nhất, lên tiếng giảng Tin Mừng, quy tụ cộng đoàn nhỏ bé hay cử hành bí tích, dầu chỉ một mình, người đó cũng đã thực hiện một tác động của Giáo Hội và việc làm của người ấy chắc chắn liên kết với hoạt động rao giảng Tin Mừng của toàn thể Giáo Hội, không những bằng những tương quan thuộc định chế, nhưng còn bằng những sợi dây vô hình và những liên hệ thâm sâu của trật tự ân sủng nữa. Dĩ nhiên người đó làm thế không phải vì một sứ mệnh mình tự gán cho mình hay do một thúc đẩy cá nhân, nhưng vì hiệp thông với sứ mệnh của Giáo Hội và nhân danh Giáo Hội.
Xác tín thứ hai : Nếu mỗi người rao giảng Tin Mừng nhân danh Giáo Hội và chính Giáo Hội lại rao giảng theo lệnh truyền của Chúa thì không một nhà rao giảng nào có toàn quyền trên công cuộc rao giảng của mình để tuỳ ý thực hiện theo những tiêu chuẩn và những viễn tượng cá nhân mình, nhưng người đó phải hiệp thông với Giáo Hội và với các chủ chăn của mình.
Như ta đã nói, toàn thể Giáo Hội có nhiệm vụ truyền giáo. Điều này có nghĩa là Giáo Hội có trách nhiệm truyền bá Tin Mừng cho toàn thể thế giới và cho mỗi phần đất trong đó Giáo Hội hiện diện. (x. Giáo Hoàng Phaolô VI, Tông Huấn Loan Báo Tin Mừng, số 60)
            Cầu nguyện:
            Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con gia nhập vào Hội Thánh Chúa và được cộng tác vào việc loan báo Tin Mừng của Chúa. Xin ban cho chúng con lửa nhiệt thành lòng hăng say cộng tác với các vị chủ chăn, để rao truyền Lời Chúa cho mọi người. Xin ban cho chúng con lòng vâng phục, để đón nhận sự hướng dẫn, góp ý xây dựng, mỗi khi tham gia vào những hoạt động chung của hội đoàn và giáo xứ, của giáo phận và của Hội thánh. Xin cho chúng con luôn hiệp thông với Giáo Hội và các các chủ chăn của mình để mang niềm vui Tin Mừng đến cho mọi người. Amen

TUẦN 3
THỨ BẢY

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC TÔNG ĐỒ TRONG GIA ĐÌNH

            Lắng nghe Lời Chúa: Ep 5,21- 6,1-4
Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô gởi tín hữu Ẹphêsô
Vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau. Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu của vợ cũng như Đức Kitô là đầu của Hội Thánh, chính Người là Đấng cứu chuộc Hội Thánh, thân thể của Người. Và như Hội Thánh tùng phục Đức Kitô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy.
            Người làm chồng, hãy yêu thương vợ, như chính Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh; như vậy, Người thánh hoá và thanh tẩy Hội Thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt Người, có một Hội Thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ; trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Kitô nuôi nấng và chăm sóc Hội Thánh, vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của Người. Sách Thánh có lời chép rằng: Chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như chính mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng.
                Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy.
            Suy niệm: Tầm quan trọng của việc tông đồ trong gia đình
Các văn kiện của các Đức Giáo Hoàng gần đây đã xác quyết vai trò của gia đình là “không gian cho Tin Mừng được truyền đạt và từ đó Tin Mừng được tỏa ra … mọi thành viên đều được Tin mừng hoá và đều Tin Mừng hoá … gia đình này sẽ Tin mừng hoá được nhiều gia đình khác và môi trường xung quanh”. Gia đình là một trong những tác nhân hiệu quả nhất trong công cuộc loan báo Tin Mừng. Để được thế, cần tích cực tham gia vào đời sống giáo xứ, lãnh nhận các bí tích, cầu nguyện, học hỏi Kinh Thánh, yêu thương phục vụ (x. Tông Huấn Giáo Hội Tại Á Châu, số 46). Các gia đình phải nỗ lực trở nên gia đình truyền giáo.
Để giúp chúng ta ý thức hơn nữa việc truyền giáo trong gia đình, chúng ta cùng nghe lại lời các Nghị Phụ của Công đồng Vaticanô II đã chỉ dạy trong Sắc lệnh Tông đồ Giáo dân:  
Tất cả những việc ngày xưa vốn là bổn phận vợ chồng, ngày nay còn phải được coi là phần quan trọng nhất của việc tông đồ. Ðó là phải biểu lộ và chứng minh bằng đời sống tính cách bất khả phân ly và sự thánh thiện của dây hôn phối. Phải mạnh mẽ nói lên rằng quyền lợi và nhiệm vụ đã được trao ban cho bậc cha mẹ và những người bảo trợ là giáo dục con cái theo Kitô giáo. Phải bảo vệ phẩm giá và quyền tự trị hợp pháp của gia đình. Chính gia đình đã lãnh nhận từ Thiên Chúa sứ mệnh trở nên tế bào đầu tiên và sống động của xã hội. Gia đình sẽ chu toàn được sứ mệnh đó nếu gia đình tỏ ra như một đền thờ của Giáo Hội trong nhà mình nhờ yêu thương nhau và cùng nhau dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa, nếu toàn thể gia đình cùng tham dự vào việc phụng vụ của Giáo Hội, sau cùng nếu gia đình tỏ ra hiếu khách và cổ võ đức công bằng cũng như những việc thiện khác giúp các anh em đang túng thiếu.
            Trong các việc tông đồ của gia đình cần phải kể đến những việc như: nhận làm con những đứa trẻ bị bỏ rơi, ân cần tiếp đón những khách lạ, cộng tác với học đường, khuyên bảo và giúp đỡ thanh thiếu niên, giúp những người đã đính hôn chuẩn bị cho việc hôn nhân của họ được tốt đẹp, giúp dạy giáo lý, nâng đỡ những đôi vợ chồng cũng như những gia đình khi họ gặp khó khăn về vật chất hay tinh thần, lo cho người già cả không những có những điều cần thiết, mà còn cung cấp cho họ những tiện nghi chính đáng của tiến bộ kinh tế.
Ở mọi nơi và mọi lúc, nhất là trong những miền mà hạt giống Phúc Âm vừa được gieo vãi, hoặc trong những nơi Giáo Hội mới được thành lập hay trong những nơi Giáo Hội đang gặp những trở ngại lớn lao, những gia đình Kitô giáo vẫn là chứng nhân quí giá nhất của Chúa Kitô đối với thế gian bằng tất cả đời sống gắn liền với Phúc Âm và tỏ ra là gia đình Kitô giáo gương mẫu. (x. Cđ. Vaticanô II, Sắc lệnh Tông đồ Giáo dân, số 11)
Cầu nguyện:
Lạy Chúa là Đấng ban đầy ân sủng, xin Thánh Thần Chúa tuôn đổ nơi gia đình chúng con niềm vui và ước muốn tôn vinh Chúa để chúng con biết cùng nhau chia sẻ cho mọi người niềm vui Tin Mừng mà chúng con đã lãnh nhận. Xin dạy chúng con biết sống can đảm và trung tín. Xin hãy nâng đỡ những cố gắng của chúng con để nhân danh Đức Kitô, chúng con cùng bước đi trong tình yêu thương, và thúc đẩy nhau trở thành khí cụ của tình yêu Chúa bằng cách chia sẻ những gì Chúa ban. Xin cho mọi gia đình biết sống yêu thương đậm đà để nêu gương sáng, để nên chứng nhân như gia đình thánh gia. Chúa là Thiên Chúa hằng sống, xin dẫn bước gia đình chúng con lên đường loan truyền tình yêu Chúa cho mọi người. Amen. 
           
TUẦN 4
CHÚA NHẬT

LÀM TÔNG ĐỒ TRONG MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI

            Lắng nghe Lời Chúa: Mt 5,13-16
            Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát-thêu
            Khi ấy Chúa Giêsu phán: "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.
            "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.
Suy niệm: Làm tông đồ trong môi trường xã hội
Chúa Giêsu đã gieo vào trong trần gian ánh sáng của tình yêu và chân lý. Ngài mong cho ánh sáng ấy được lan tỏa và chiếu rọi vào mọi ngỏ ngách của xã hội con người. Cùng với thao thức của Chúa, Giáo hội nhận ra vai trò quan trọng của giáo dân trong việc mang ánh sáng đó vào trong các môi trường xã hội. Các Nghị Phụ của Công đồng Vaticanô II đã lập lại điều đó nơi Sắc lệnh Tông đồ Giáo dân:
Làm tông đồ trong môi trường xã hội là cố gắng đem tinh thần Kitô giáo thấm nhuần não trạng, phong tục, luật lệ và cơ cấu của cộng đoàn nơi họ sống: đó là bổn phận và trách nhiệm của người giáo dân mà không ai có thể làm thay họ cách đầy đủ. Trong lãnh vực này, người giáo dân có thể làm tông đồ cho người đồng cảnh ngộ với mình. Ở đó lấy lời nói bổ túc cho bằng chứng của đời sống. Cũng ở đó, họ dễ dàng giúp đỡ anh em trong môi trường làm việc hay nghề nghiệp, môi trường học vấn, cư ngụ, giải trí cũng như trong sinh hoạt địa phương.
            Người giáo dân chu toàn sứ mệnh này của Giáo Hội nơi trần gian: trước tiên bằng đời sống hòa hợp với đức tin, để nhờ đó họ trở thành ánh sáng thế gian; bằng đời sống lương thiện trong bất cứ công ăn việc làm nào để làm cho mọi người yêu mến sự thật, sự thiện và cuối cùng đưa họ tới Chúa Kitô và Giáo Hội; bằng đời sống bác ái huynh đệ qua việc họ thực sự chia sẻ với anh em trong hoàn cảnh sống, trong đau khổ cũng như trong mọi ước vọng, và như thế họ âm thầm chuẩn bị cho ơn cứu rỗi hoạt động trong tâm hồn mọi người; bằng cuộc sống ý thức đầy đủ về vai trò của mình trong việc xây dựng xã hội, họ cố gắng chu toàn hoạt động nơi gia đình, ngoài xã hội, trong nghề nghiệp với lòng quảng đại của Kitô giáo; như thế phương thức hành động của họ dần dần thấm nhập vào môi trường sống và cả môi trường làm việc. (x. Cđ. Vaticanô II, Sắc lệnh Tông đồ Giáo dân, số 13)
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đi khắp các nẻo đường để rao giảng Tin Mừng cứu độ cho mọi người. Chúa ước mong cho Tin Mừng ấy được lan tỏa khắp trần gian và thấm nhập vào mọi lãnh vực của xã hội để nhờ đó mọi người được an vui ở đời này và đạt được hạnh phúc vĩnh cửu cho cuộc sống mai sau.
Trong vai trò giáo dân, chúng con sống giữa xã hội, có điều kiện để tiếp cận với nhiều lãnh vực khác nhau; chúng con nguyện sẽ cố gắng sống những điều Chúa dạy trong Tin Mừng và làm cho những điều đó thấm nhập vào các lãnh vực xã hội chúng con đang sống và làm việc. Xin Chúa ban ơn Thánh Thần trợ giúp chúng con. Amen.

TUẦN 4
THỨ HAI

TRUYỀN GIÁO CHO DÂN NGOẠI

Lắng nghe Lời Chúa: Cv 18, 1-11
            Lời Chúa trong sách công vụ tông đồ
            Ông Phaolô rời Athêna đi Côrintô. Tại đây, ông gặp một người Do thái tên là Aquila, quê ở Pon-tô, vừa mới từ Italia đến, cùng với vợ là Pơrítkila, vì hoàng đế Cơ-lau-đi-ô đã ra lệnh cho mọi người Do thái phải rời Rôma. Ông Phaolô đến thăm hai ông bà, và vì cùng nghề, nên ông ở lại nhà họ và cùng làm việc: họ làm nghề dệt lều. Mỗi ngày sa-bát, ông thảo luận tại hội đường, cố thuyết phục cả người Do thái lẫn người Hy lạp. Khi ông Xila và ông Timôthê từ Makêđônia xuống, thì ông Phaolô chỉ lo giảng, long trọng làm chứng cho người Do-thái biết rằng Đức Giêsu chính là Đấng Kitô. Bởi họ chống đối và nói lộng ngôn, nên ông giũ áo mà bảo họ: “Máu các người cứ đổ xuống trên đầu các người! Phần tôi, tôi vô can; từ nay trở đi, tôi sẽ đến với người ngoại.” Ông rời bỏ chỗ ấy, đến nhà một người tên là Tixiô Giúttô. Ông này là một người ngoại tôn thờ Thiên Chúa, nhà ở sát bên hội đường. Ông Cơ-rít-pô, trưởng hội đường, tin Chúa, cùng với cả nhà. Nhiều người Côrintô đã nghe ông Phaolô giảng cũng tin theo và chịu phép rửa. Một đêm, Chúa bảo ông Phaolô trong một thị kiến: “Đừng sợ! Cứ nói đi, đừng làm thinh, vì Thầy ở với anh; không ai tra tay hại anh được, vì Thầy có một dân đông đảo trong thành này.” Ông Phaolô ở lại đó một năm rưỡi, dạy cho họ lời Thiên Chúa.
            Suy niệm: Truyền giáo cho dân ngoại
            Đức Nguyên Giáo Hoàng Bênêđictô XVI trong Sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo năm 2009, đã nhắc lại bổn phận truyền giáo cho dân ngoại là một một sứ mạng chính yếu của Hội Thánh và là một nghĩa vụ cấp bách trong hoàn cảnh xã hội ngày nay. Chúng ta hãy lắng nghe những lời dạy của ngài để chúng ta ngày càng ý thức hơn sứ vụ truyền giáo mà Chúa Giêsu đã ủy thác cho chúng ta:
            “Chúng ta đang nói đến phần rỗi đời đời của con người, đến cùng đích và sự viên mãn của lịch sử nhân loại và vũ trụ. Được vị Tông Đồ dân ngoại là Phaolô linh hoạt và soi sáng, chúng ta phải nhận ra rằng Thiên Chúa có một dân tộc đông đảo trong tất cả các thành thị đang được các tông đồ của thời nay thăm viếng (x. Cv 18,10). Thực vậy, “đó là lời hứa dành cho anh em, cũng như cho con cháu anh em và tất cả những người ở xa, tất cả những người mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi” (Cv 2,39).
            Toàn thể Giáo Hội phải dấn thân trong sứ mạng truyền giáo cho dân ngoại, cho đến khi chủ quyền cứu độ của Chúa Kitô được thể hiện hoàn toàn: “Hiện nay chúng ta chưa thấy mọi sự tùng phục Người.” (Dt 2,8).
            Việc tham gia vào sứ mạng của Chúa Kitô cũng được coi là của những người rao giảng Tin Mừng, họ cũng chịu cùng một số phận như Thầy mình. “Các con hãy nhớ lời Thầy đã nói với các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bách hại Thầy, thì họ cũng sẽ bách hại các con” (Ga 15,20). Giáo Hội theo cùng một con đường và chịu cùng một số phận như Chúa Kitô, vì Giáo Hội không hành động theo nguyên tắc của con người hay dựa vào sức riêng mình, nhưng theo con đường Thánh Giá để trở thành chứng nhân và người đồng hành với nhân loại, trong niềm vâng phục con thảo đối với Chúa Cha”. ( x. ĐGH Bênêđictô XVI, Sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo năm 2009)
            Cầu nguyện:
            Lạy Chúa Thánh Thần, xin gia tăng sức mạnh và khơi dậy niềm hăng say rao giảng Tin Mừng nơi các tín hữu. Xin tình yêu Chúa nâng đỡ các nhà thừa sai và các cộng đồng Kitô hữu đang dấn thân truyền giáo ở khắp nơi. Xin cho tất cả các Kitô hữu luôn tỏ ra là những sứ giả can trường như Thánh Phaolô, vị tông đồ dân ngoại hăng say loan báo Chúa Kitô cho mọi người.
Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ là Ngôi Sao của công cuộc truyền giáo mới, xin Mẹ hướng dẫn chúng con biết đem Chúa Kitô vào trong môi trường sống để làm ánh sáng cho muôn dân và mang ơn cứu độ cho đến tận cùng thế giới như Mẹ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

TUẦN 4
THỨ BA

TRUYỀN GIÁO LÀ ĐI BƯỚC TRƯỚC,
THAM GIA, ĐỒNG HÀNH, SINH HOA TRÁI VÀ ĂN MỪNG

            Lắng nghe Lời Chúa: Lc 15,1-10
            Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca
Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng. Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng." Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được? Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất. Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.
            Suy niệm: Truyền giáo là đi bước trước, tham gia, đồng hành, sinh hoa trái và ăn mừng
            Rao giảng Tin Mừng là nhiệm vụ ưu tiên quan trọng nhất mà Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô luôn nhắc nhở Giáo Hội phải ý thức và thi hành. Ngài đưa ra những đòi hỏi cấp bách cần thiết cho Hội Thánh hôm nay là phải đi ra, tham gia và đồng hành vào mọi sinh hoạt của trần thế. Những điều đó đã được ngài viết trong Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng:
Hội Thánh "đi ra" là cộng đồng các môn đệ rao giảng Tin Mừng. Cộng đồng rao giảng Tin Mừng cảm nghiệm được rằng Chúa đã đi bước trước, Người đã đi trước vì yêu và vì thế, cộng đồng biết đi về phía trước, biết làm thế nào để đi bước trước mà không sợ hãi, đi ra gặp gỡ, tìm kiếm những người xa cách mình, và đến ngã ba đường để mời những ngưởi bị ruồng bỏ.
Cộng đồng sống một ước muốn vô tận để ban tặng sự thương xót, là kết quả của kinh nghiệm lòng thương xót của Chúa Cha và sức mạnh của sự lan tỏa của lòng thương xót này. Chúng ta hãy cố gắng chủ động nhiều hơn một chút!
Hội Thánh biết "tham gia". Chúa Giêsu đã rửa chân cho các môn đệ. Chúa đã tham gia và tự ý tham gia, khi Người quỳ trước mặt những người khác để rửa chân cho họ. Nhưng ngay sau đó, Người bảo các môn đệ: "Nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em" (Ga 13,17). Cộng đồng rao giảng Tin Mừng, qua việc tham gia vào cuộc sống hằng ngày của những người khác bằng việc làm và cử chỉ của mình, nó rút ngắn những khoảng cách, tự hạ mình xuống đến nỗi chịu sỉ nhục nếu cần, và chấp nhận đời sống con người, chạm đến thân xác đau khổ của Ðức Kitô trong những người khác. 
Cộng đồng truyền giáo phải "đồng hành". Cộng đồng đồng hành với nhân loại trong tất cả mọi tiến trình của nó, bất kể khó khăn và kéo dài đến đâu đi nữa. Cộng đồng biết chờ đợi lâu dài và kiên trì tông đồ. Truyền giáo cần rất nhiều kiên nhẫn, cùng coi thường những giới hạn thời gian.
Cộng đồng rao giảng Tin Mừng luôn luôn chú ý tới những hoa quả, bởi vì Chúa muốn có hoa quả. Nó chăm sóc cho các hạt giống và không bị mất bình an vì cỏ lùng. Người gieo giống khi thấy cỏ lùng mọc lên giữa những cây lúa thì không oán trách hay có phản ứng mạnh. Người ấy tìm thấy một cách để đảm bảo rằng Lời Chúa được nhập thể trong một hoàn cảnh cụ thể và sinh hoa quả của đời sống mới, cho dù nó dường như chưa hoàn hảo và đầy đủ. Người môn đệ có thể hiến trọn cuộc đời mình, thậm chí chấp nhận tử vì đạo, như một nhân chứng của Đức Giêsu Kitô, nhưng ước mơ của họ không phải là có nhiều kẻ thù, mà đúng hơn là thấy Lời Chúa được đón nhận và quyền năng giải phóng và canh tân của nó được tỏ lộ. 
Cuối cùng, cộng đồng rao giảng Tin Mừng đầy niềm vui, luôn luôn biết "ăn mừng". Cộng đồng ăn mừng vì mỗi chiến thắng nhỏ, vì mỗi bước tiến trong việc truyền giáo. Việc truyền giáo vui tươi thành vẻ đẹp trong phụng vụ, trong đòi hỏi hàng ngày của việc tiến bộ tốt. Hội Thánh Phúc Âm hóa và chính Hội Thánh được Phúc Âm hóa bằng vẻ đẹp của phụng vụ, và phụng vụ cũng là cử hành những hoạt động truyền giáo và nguồn mạch canh tân việc tự hiến của mình. (x. ĐGH Phanxicô, Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 24) 
            Cầu nguyện:
            Lạy Chúa xin ban cho chúng con ánh sáng đức tin và niềm vui Tin Mừng của Chúa, để nhận ra Chúa hôm nay và hằng ngày nơi những khuôn mặt khốn khổ của tất cả những người đang bị thử thách. Xin cho chúng con biết ra đi để cảm thông với những kẻ đói, không chỉ vì thiếu của ăn nhưng vì thiếu Lời Chúa, những kẻ khác không chỉ vì thiếu nước nhưng vì thiếu bình an, sự thật, công bằng và tình thương, những kẻ vô gia cư không chỉ vì thiếu một mái nhà, nhưng vì thiếu một con tim biết yêu thương, những kẻ bệnh hoạn hấp hối không chỉ trong thân xác nhưng còn trong tinh thần nữa. Xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con vững bước mang niềm vui Tin Mừng đến với anh chị em chúng con giữa lòng cuộc sống hôm nay. Amen.

TUẦN 4
THỨ TƯ

HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ CÁ NHÂN

            Lắng nghe Lời Chúa: 2Tm 2,1-13
            Lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gởi ông Ti-mô-thê.
            Vậy hỡi anh, người con của tôi, anh hãy nên mạnh mẽ trong ân sủng của Đức Kitô Giêsu. Những gì anh đã nghe tôi nói trước mặt nhiều nhân chứng, thì hãy trao lại cho những người tin cẩn, những người sẽ có khả năng dạy cho người khác. Anh hãy đồng lao cộng khổ như một người lính giỏi của Đức Kitô Giêsu. Trong nghề binh, không ai vướng mắc vào những việc thuộc đời sống dân sự; có thế mới đẹp lòng người đã tuyển mộ. Người tham dự điền kinh cũng vậy, không đoạt giải nếu không thi đấu theo luật lệ. Còn người nông dân làm việc vất vả, thì phải là người đầu tiên được hưởng phần hoa lợi. Anh hãy hiểu điều tôi nói, vì Chúa sẽ ban cho anh ơn thông hiểu mọi sự.
            Anh hãy nhớ đến Đức Giêsu Kitô, Đấng đã sống lại từ cõi chết, Đấng xuất thân từ dòng dõi Đa-vít, như tôi vẫn nói trong Tin Mừng tôi loan báo. Vì Tin Mừng ấy, tôi chịu khổ, tôi còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi. Nhưng lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích! Bởi vậy, tôi cam chịu mọi sự, để mưu ích cho những người Thiên Chúa đã chọn, để họ cũng đạt tới ơn cứu độ trong Đức Kitô Giêsu, và được hưởng vinh quang muôn đời.
            Đây là lời đáng tin cậy: Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người. Nếu ta chối bỏ Người, Người cũng sẽ chối bỏ ta.  Nếu ta không trung tín, Người vẫn một lòng trung tín, vì Người không thể nào chối bỏ chính mình.
            Suy niệm: Hoạt động tông đồ cá nhân.
Người giáo dân có thể thực hiện việc tông đồ hoặc từng người hoặc liên kết thành cộng đoàn hay hội đoàn. Tuy nhiên việc tông đồ cá nhân là việc rất thích hợp để xây dựng Giáo Hội, thánh hóa và làm sống động thế gian trong Chúa Kitô. Hình thức đặc biệt của hoạt động tông đồ cá nhân là làm chứng bằng cả đời sống phát xuất từ đức tin, đức cậy, đức ái. Chúng ta hãy nghe các nghị phụ Công đồng Vaticanô II dạy chúng ta về đời sống truyền giáo của các cá nhân như sau:
            Việc tông đồ cá nhân này rất hiệu quả ở bất cứ nơi nào và thời nào. Hơn nữa, trong một số hoàn cảnh chỉ có hoạt động tông đồ này mới thích hợp và mới có thể thực hiện được. Mọi người giáo dân, dù thuộc thành phần nào đi nữa, dù không có cơ hội hay khả năng để cộng tác trong các hội đoàn đều được kêu gọi và hơn nữa phải làm việc tông đồ cá nhân.
Có nhiều hình thức tông đồ mà người giáo dân dùng để xây dựng Giáo Hội, thánh hóa và làm sống động thế gian trong Chúa Kitô.
            Hình thức đặc biệt của hoạt động tông đồ cá nhân là giúp giáo dân làm chứng bằng cả đời sống phát xuất từ đức tin, đức cậy, đức ái. Ðó là dấu chỉ rất thích hợp trong thời đại chúng ta để biểu lộ Chúa Kitô sống động trong các tín hữu của Người. Kế đến, việc tông đồ bằng lời nói mà trong một số hoàn cảnh lại rất cần thiết. Người giáo dân rao giảng Chúa Kitô, cắt nghĩa và phổ biến giáo lý của Người tùy theo hoàn cảnh và tài năng của mỗi người, đồng thời họ cũng trung thành tuyên xưng giáo lý của Người nữa.
            Hơn nữa, là những người công dân trong thế giới ngày nay, người công giáo khi cộng tác vào những việc liên quan tới việc xây dựng và quản trị trật tự trần thế, họ phải thấu triệt dưới ánh sáng đức tin những lý do cao cả để hành động trong đời sống gia đình, nghề nghiệp, văn hóa và xã hội và tùy dịp bày tỏ cho người khác nữa. Người giáo dân cũng phải ý thức rằng họ trở nên những người cộng tác với Thiên Chúa là Ðấng tạo dựng, cứu chuộc và thánh hóa và như vậy làm vinh danh Thiên Chúa.
            Sau cùng giáo dân làm cho đời mình sống động bằng đức ái và tùy sức biểu lộ đời sống đó bằng chính hoạt động của mình.
            Mọi người phải nhớ rằng nhờ việc phụng tự trong công đồng và cầu nguyện, nhờ sám hối và tự ý chấp nhận công việc cũng như những khổ cực của cuộc đời làm cho họ nên giống Chúa Kitô đau khổ (x. 2Cr 4,10; Col 1,24),  họ mới có thể ảnh hưởng tới mọi người và đem ơn cứu độ cho toàn thế giới. (x. Cđ. Vaticanô II, Sắc lệnh Tông đồ Giáo dân, số 16)
            Cầu nguyện:
            Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con và đã sống trọn thân phận làm người. Chúa đã chấp nhận những nỗi khổ đau để đem lại hạnh phúc cho phận người chúng con. Xin dạy chúng con biết thi hành lệnh Chúa truyền để mau mắn lên đường đem tình yêu thương đến cho anh chị em. Xin dạy chúng con biết sống quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng với những ơn lành chúng con đã lãnh nhận, biết cho đi mà không tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc không tìm nghỉ ngơi, biết hiến thân mà không mong chờ phần thưởng nào ngoài việc biết mình đã chu toàn Thánh Ý Chúa. Ước gì qua cuộc sống hằng ngày của chúng con, mọi người nhìn thấy Nước Chúa đang tỏ hiện. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.



TUẦN 4
THỨ NĂM

GIỚI TRẺ HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ

            Lắng nghe Lời Chúa: Cl 3,12-17
Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô Tông Đồ gởi tín hữu Côlôxê
Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân. Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca, do Thần Khí linh hứng. Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha.
Suy niệm: Giới trẻ hoạt động tông đồ
Giới trẻ luôn được Giáo hội quan tâm đặc biệt vì người trẻ có nhiều năng lực để đóng góp cho xã hội và Giáo hội. Người trẻ phải trở nên những tông đồ đầu tiên và trực tiếp của giới trẻ. Giáo Hội mong ước lòng nhiệt thành của người trẻ được thấm nhuần tinh thần Chúa Kitô và họ trở nên chứng nhân sống động của Chúa cho các bạn hữu. Chúng ta cùng lắng nghe lời Giáo huấn của Giáo Hội trong Sắc lệnh Tông đồ Giáo dân:
Trong xã hội ngày nay, giới trẻ làm thành một sức mạnh rất quan trọng. Những hoàn cảnh sống của họ, những nếp sống tinh thần và cả những tương quan của họ với gia đình đã thay đổi rất nhiều. Thường thường họ chuyển quá nhanh sang một hoàn cảnh xã hội và kinh tế mới. Hơn nữa, vai trò xã hội cũng như chính trị của họ mỗi ngày một thêm quan trọng, nhưng họ không được chuẩn bị đầy đủ để đảm nhận những trọng trách mới này cách xứng hợp.
            Trọng trách của họ trong xã hội gia tăng, đòi hỏi họ gia tăng hoạt động tông đồ. Vả lại, chính bản tính tự nhiên của họ vốn hướng về hoạt động đó. Nhờ trưởng thành trong ý thức về nhân vị và được thúc đẩy do sức sống hăng say và tính ham mê hoạt động, họ nhận lãnh trách nhiệm của mình và ước muốn góp phần vào đời sống xã hội và văn hóa. Nếu lòng nhiệt thành này được thấm nhuần tinh thần Chúa Kitô và được thúc đẩy do sự tuân phục và yêu mến các vị chủ chăn của Giáo Hội thì có thể hy vọng nơi họ những thành quả phong phú. Người trẻ phải trở nên những tông đồ đầu tiên và trực tiếp của giới trẻ trong khi chính họ hoạt động tông đồ giữa người trẻ và nhờ người trẻ tùy theo môi trường xã hội họ đang sống.
Trẻ em cũng có hoạt động tông đồ riêng của chúng. Tùy khả năng, chúng co thể thực sự là những chứng nhân sống động của Chúa Kitô giữa các bạn hữu. (x. Cđ. Vaticanô II, Sắc lệnh Tông đồ Giáo dân, số 2)
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, trong lòng Giáo Hội hôm nay có rất nhiều người trẻ  đang dấn thân vào các hoạt động xã hội với lòng yêu mến Chúa và trung thành với những giá trị Tin Mừng. Nhưng cũng có không ích bạn trẻ đang bị lôi cuốn vào những ham muốn tiền tài vật chất và những đam mê thấp hèn. Xin Chúa ban ơn Thánh Thần soi sáng những bạn trẻ ấy để họ nhận ra giá trị cao quý của Tin Mừng và giúp họ can đảm sống những giá trị ấy giữa môi trường xã hội hôm nay, hầu góp phần vào công cuộc truyền giáo của Giáo Hội và làm cho Tin Mừng lan rộng khắp nơi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

TUẦN 4
THỨ SÁU

TRUYỀN GIÁO LÀ TIẾP XÚC NGƯỜI VỚI NGƯỜI

Lắng nghe Lời Chúa: 2Tm 4,1-5
            Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phaolô Tông đồ gởi cho ông Timôthê
            Trước mặt Thiên Chúa và Đức Kitô Giêsu, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền, tôi tha thiết khuyên anh: hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện ; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này đến thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe. Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường. Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo Tin Mừng và chu toàn chức vụ của anh.
            Suy niệm: Truyền giáo là tiếp xúc người với người
            Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhiều lần kêu gọi các tín hữu hãy ra đi đến vùng ngoại biên của cuộc sống để gặp gỡ và loan truyền niềm vui Tin Mừng cho mọi người. Ngài kêu gọi chng ta cần phải làm quen với thực tại thông qua kinh nghiệm, cần dành thời gian đến vùng ngoại biên để thực sự trở nên quen thuộc với thực tại và những trải nghiệm cuộc sống của con người. Thật vậy, tình yêu đích thật không giới hạn, nhưng biết tự giới hạn, để ra đi gặp gỡ người khác, để tôn trọng sự tự do của người khác. Đức Giáo Hoàng đã nói một cách cụ thể truyền giáo là stiếp xúc người với người trong Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng như sau:

            Ngày nay, khi Hội Thánh tìm kiếm các trải nghiệm về một cuộc canh tân truyền giáo sâu xa, có một loại rao giảng mà mỗi người chúng ta phải coi như một bồn phận hằng ngày. Nó liên quan tới việc đem Tin Mừng tới những người chúng ta gặp gỡ, dù họ là những người lân cận hay hoàn toàn xa lạ với chúng ta. Đây là việc rao giảng không chính thức diễn ra trong một cuộc trò chuyện, giống như kiểu các thừa sai thường làm khi thăm viếng các gia đình. Là môn đệ có nghĩa là luôn luôn sẵn sàng đem tình thương của Đức Giêsu đến với người khác, và điều này có thể xảy ra một cách bất ngờ và ở bất cứ đâu: trên đường phố, trong một công viên thành phố, khi làm việc, lúc đi đường.
            Trong kiểu rao giảng này, vốn luôn luôn phải kính trọng và dịu dàng, bước đầu tiên là một cuộc đối thoại cá nhân, khi người kia nói và chia sẻ các niềm vui, hi vọng và quan tâm của họ đối với những người thân, hay vô số các nhu cầu thiết thân nhất. Chỉ sau đó chúng ta mới có thể đưa lời Chúa vào, có thể bằng cách đọc một câu Kinh Thánh hay kể một câu truyện, nhưng luôn luôn để tâm tới sứ điệp cơ bản: tình thương của Thiên Chúa làm người, Đấng hiến mình cho chúng ta, Đấng đang sống và ban cho ta ơn cứu độ và tình bằng hữu của Ngài. Sứ điệp này phải được chia sẻ với thái độ khiêm tốn để cho thấy chúng ta làm chứng trong tư cách của một người luôn luôn muốn học hỏi, vì biết rằng sứ điệp quá phong phú và quá sâu khiến nó luôn luôn vượt quá tầm hiểu biết của chúng ta. Sứ điệp có thể được trình bày khi thì trực tiếp, khi thì bằng một chứng từ hay điệu bộ cá nhân, hay bằng bất cứ cách nào mà Chúa Thánh Thần có thể soi sáng chúng ta trong tình huống cụ thể ấy. Tuỳ sự thận trọng và hoàn cảnh cho phép, việc gặp gỡ huynh đệ và truyền giáo này có thể kết thúc bằng một kinh nguyện vắn liên quan tới các mối quan tâm mà người đối thoại có thể đã bày tỏ. Bằng cách này họ sẽ cảm nghiệm rằng họ đã được lắng nghe và cảm thông; họ sẽ biết rằng tình huống cụ thể của họ đã được đặt ra trước mặt Thiên Chúa, và tin rằng lời của Thiên Chúa thực sự nói với cuộc đời họ.(x. ĐGH Phanxicô, Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 127-128)
            Cầu nguyện:
            Lạy Chúa Giêsu, xin cho tâm hồn chúng con được tràn ngập niềm vui Tin Mừng, để chúng con làm tỏa lan hương thơm của Chúa đến mọi nơi. Xin cho tâm hồn chúng con tràn ngập Thần Khí và sức sống của Chúa, để những người chúng con tiếp xúc cảm nhận được Chúa đang hiện diện nơi chúng con. Xin cho chúng con biết rao giảng về Chúa trong mọi hoàn cảnh với lòng nhẫn nại, cảm thông và bằng trái tim tràn đầy tình yêu của Chúa. Amen.

TUẦN 4
THỨ BẢY

LOAN BÁO ĐỨC KITÔ CÙNG VỚI MẸ MARIA

            Lắng nghe Lời Chúa: Ga 2,1-5
            Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan
Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Ðức Giêsu. Ðức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Ðức Giêsu nói với Người: "Họ hết rượu rồi.” Ðức Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con? Giờ của con chưa đến". Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo".
            Suy niệm: Loan báo Đức Kitô cùng với Mẹ Maria
            Trong Sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo năm 2003 của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Ngài đã mời gọi các tín hữu hãy chạy đến với Mẹ Maria bằng cách siêng năng lần chuỗi Mân Côi, để có thể dấn bước theo Chúa Kitô và để được đào tạo làm việc trong cánh đồng truyền giáo bao la. Như vậy, sứ mạng truyền giáo cần phải được nâng đỡ bằng đời sống cầu nguyện. Chuỗi Mân Côi là một phương thế để cầu nguyện, là khí cụ thông thường nhưng rất hiệu quả. Đây là những lời dạy của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II:
            Giáo Hội ngày càng ý thức mình là “Mẹ” như Đức Maria. Như tôi đã lưu ý trong Tông sắc Mầu nhiệm Nhập thể nhân dịp Năm Đại Toàn Xá 2000, Giáo hội là “cái nôi trong đó Đức Maria đặt Đức Giêsu và trao Người cho muôn dân thờ phượng và chiêm ngắm”. Giáo Hội có ý tiếp tục tiến bước trên con đường tâm linh và truyền giáo này, luôn luôn với sự đồng hành của Đức Trinh Nữ rất thánh, là Ngôi Sao Sáng của việc truyền giáo, là bình minh rực sáng và người dẫn đường chắc chắn cho cuộc hành trình của chúng ta”.
            Sự tin tưởng chạy đến cùng Đức Maria, qua việc đọc kinh Mân Côi hằng ngày và việc suy niệm các mầu nhiệm đời sống Chúa Kitô, sẽ nhấn mạnh rằng sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội trước hết phải được nâng đỡ bằng việc cầu nguyện.
            Sự  thánh thiện và sứ mạng truyền giáo là hai khía cạnh không thể tách rời trong ơn gọi của mọi người đã được Rửa Tội. Cam kết trở nên thánh thiện hơn liên kết chặt chẽ với cam kết truyền bá sứ điệp cứu độ. Trong Thông điệp Sứ Vụ Đấng Cứu Chuộc, tôi đã nhắc lại rằng “mọi tín hữu đều được kêu gọi sống thánh thiện và thi hành sứ vụ truyền giáo”. Khi chiêm ngắm các mầu nhiệm Kinh Mân Côi, người tín hữu được khuyến khích bước theo Đức Kitô và chia sẻ cuộc sống của Người đến độ có thể cùng nói với thánh Phaolô : “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Điều cấp bách là chuẩn bị những sứ giả Tin Mừng có khả năng và thánh thiện. Điều cần thiết là không được để cho nhiệt tình nơi các tông đồ suy giảm đi, đặc biệt trong sứ vụ truyền giáo “đến với muôn dân”. Kinh Mân Côi, nếu được tái khám phá trọn vẹn và đánh giá đúng mức, sẽ là một khí cụ, tuy thông thường nhưng hiệu quả, có tính sư phạm và thiêng liêng, để đào tạo Dân Thiên Chúa làm việc trong cánh đồng bao la của hoạt động tông đồ.
            Nhiệm vụ linh hoạt công việc truyền giáo phải tiếp tục là một cam kết nghiêm túc và nhất quán của mỗi người được Rửa Tội và của mỗi cộng đoàn trong Giáo Hội. Tôi muốn gợi ý với tất cả anh chị em hãy tăng cường việc đọc kinh Mân Côi cách riêng tư cũng như cộng đoàn, để được Chúa ban những ơn mà Giáo hội và nhân loại đang đặc biệt cần đến.Tôi mời gọi hết mọi người: trẻ em, người lớn, người trẻ, người già, các gia đình, các giáo xứ và các cộng đoàn dòng tu hãy làm điều đó. ( x. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Sứ Điệp Ngày Thế Giời Truyền Giáo năm 2003)
            Cầu nguyện:
            Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Mẹ của Giáo Hội và là Mẹ của chúng con. Xưa trên cây Thánh Giá, Con Yêu Dấu của Mẹ là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con đã trối lại cho thánh Gioan: “Đây là Mẹ con”. Xin Mẹ hãy ở lại với chúng con để ủi an, ban ơn nâng đỡ, hướng dẫn và giúp chúng con thi hành lệnh truyền của Chúa là làm cho muôn dân nhận biết Người. Xin Mẹ cùng đồng hành với chúng con trên bước đường truyền giáo, để chúng con luôn vững tin và làm chứng cho Chúa trong cuộc sống này. Chúng con cần xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

PHỤ LỤC

1.      KINH LOAN BÁO TIN MỪNG.

Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng, Cha yêu thương sáng tạo và cứu độ muôn loài, Cha đã sai Con Một làm ngừi ở giữa chúng con. Người đã hy sinh chịu chết và phục sinh để quy tụ tất cả nhân loại vào Nước Cha. Cha đã gởi Thánh Thần đến để xây dựng một cộng đồng nhân loại mới biết yêu thương và hiệp nhất theo hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Giờ đây, chúng con tạ ơn Cha vì hồng ân cứu độ Cha đã thương ban cho chúng con. Xin Cha thắp lên ngọn lửa tin yêu trong tâm hồn chúng con và dạy chúng con biết chiêm ngắm và bước theo Đức Kitô trên con đường loan báo Tin mừng cho muôn dân nước.
Xin dạy chúng con luôn biết yêu thương và phục vụ, biết chia sẻ của cải tinh thần và vật chất cho người nghèo khổ và bất hạnh và biết góp phần vào việc mở mang Nước Cha.
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria La Vang xin Cha làm cho chúng con trở nên những chứng nhân Tin Mừng, hôm nay và mãi mãi. Amen
( ĐHY. Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn - Tổng Giám Mục TP.HCM  ).

2.      LỜI CẦU NGUYỆN VỚI MẸ MARIA

Lạy Maria, Trinh Nữ, Mẹ dấu yêu, bởi tác động của Chúa Thánh Thần, Mẹ đã đón nhận Lời Sự Sống tự thẳm sâu đức tin khiêm cung của Mẹ:  Như Mẹ đã tự hiến hoàn toàn cho Đấng Hằng Hữu, xin giúp chúng con cũng biết thưa “vâng” trước tiếng gọi ngày càng cấp bách, đi rao giảng Tin Mừng của Đức Giêsu.
Đầy tràn sự hiện diện của Đức Kitô trong lòng, Mẹ đem niềm vui đến cho Gioan Tẩy Giả,  khiến thánh nhân trong lòng mẹ mình nhảy mừng.  Rộn ràng niềm vui sướng hân hoan, Mẹ ca hát những kỳ công của Chúa. Đứng dưới chân thập giá với lòng tin kiên vững, Mẹ vui sướng nhận niềm an ủi phục sinh, và cùng các môn đệ ngóng đợi Thánh Thần đến, để Hội Thánh truyền giáo được khai sinh.
Nay xin Mẹ chuyển cầu cho chúng con được một nhiệt huyết mới bắt nguồn từ phục sinh,  để chúng con đem cho mọi người Tin Mừng của sự sống chiến thắng tử thần. Xin cho chúng con niềm can đảm thánh thiện biết tìm ra những lối đi mới để quà tặng của cái đẹp không phai có thể đến được với mọi người.
Ôi Trinh Nữ hằng lắng nghe và chiêm ngắm, Mẹ tình yêu, Cô Dâu của tiệc cưới vĩnh cửu, xin cầu cho Hội Thánh mà Mẹ là biểu tượng tinh tuyền, để Hội Thánh không bao giờ đóng kín 
hay đánh mất niềm say mê thiết lập Nước Chúa.
Ôi Ngôi Sao của cuộc tân phúc âm hoá, xin giúp chúng con trở thành những chứng nhân rạng rỡ cho tình hiệp thông và phục vụ, cho đức tin nồng cháy và quảng đại, cho công lý và tình thương đối với người nghèo, để niềm vui của Tin Mừng chạm đến tận cùng trái đất, soi sáng cả những bờ rìa thế giới.
Lạy Mẹ của Tin Mừng sống động, suối hạnh phúc cho những người hèn mọn của Thiên Chúa, xin cầu cho chúng con. Amen. Allêluia!
            ( Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng )
BÀI HÁT

LỜI NGUYỆN TRUYỀN GIÁO 

Ly Chúa xưa Chúa đã phán: Lúa chín đy đng mà thiếu th gt. Chúa hãy ban nhiu th biết nhit thành. Đc Chúa rng lan khp nơi. Xin Chúa ban cho đoàn chúng con nên: Tông Đ thin toàn, mc Chúa Tri. (2 ln)

DÂNG MẸ

ĐK: Lạy Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa Mẹ đồng trinh. Đoàn con chung tiếng hát chung tâm lòng dâng đời sống. Lạy Mẹ Maria Mẹ nhân ái Mẹ hiển vinh Mẹ chính là  Nữ Vương là trạng sư là Mẹ con.
1. Con dâng Mẹ đây tâm hồn đây trí khôn. Cả dĩ vaơng cả hiện tại với tương lai. Đức thiện toàn con cương quyết gắng đi tới. Trông lên Mẹ là gương maău của đời con.
2. Yêu thanh bần yêu vâng lời yêu khiết trinh. Và yêu sống trên con đường Chúa đi xưa. Xứng con Mẹ con vui bước tới Thiên Chúa. Hy sinh nhiều v́ bác ái quên lợi danh.


MẸ VINH QUANG

ĐK : Lạy Mẹ Mẹ Chúa vinh quang sáng hơn sao bắc huy hoàng. Mẹ như muôn hoa trên ngàn Mẹ chiếu ánh sáng trời tươi dẫn ai lạc bước trên đời. Đồng tiến Đức Nữ thiên đàng, tiếng con ca hát diệu dàng, dẫu muôn nguy biến trên đường, tiếng con ca hát không ngừng.
1. Xin giữ xác hồn con vẹn tuyền, luôn sánh với ngàn hoa tinh tuyết. Hương thơm ngát bay lên triền miên. Dâng Mẹ Chúa muôn muôn đời liên.



XIN VÂNG

1.Mẹ ơi đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, Mẹ ơi đường đi trăm ngàn gian khó hiểm nguy dâng tràn đây đó xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.
ĐK: Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng hôm qua hôm nay và ngày mai xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm nay tương lai và suốt đời.
2. Mẹ ơi đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, Mẹ ơi đường đi phủ đầy bóng tối, bẫy chông giăng tràn muôn lối xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.