Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

THÁNG TÁM / 2015

GIỜ THÁNH THỨ BA ĐẦU THÁNG
MẾN THÁNH GIÁ TẠI THẾ
17g00 - 17g30

Làm dấu – Hát: (Đứng)
1. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương gian, xin Ngài đổi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, hiển linh Ngài ơi.
ÐK: Lạy Ngài xin đến dẫn đắt chúng con trên đường. Cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài. Cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu.
2. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, mở lòng sáng soi đường đi, tìm chân lý, công bình bác ái. Ngài ơi, xin Ngài thương đến, uốn nắn nẻo đi quanh co sai lầm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, dẫn đi đường ngay.
3. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, dẫn về những chiên lạc hướng, về chung sống trong đàn chiên Chúa. Ngài ơi, xin Ngài thương giúp chỉ lối những ai đi xa chưa về. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, ủi an Ngài ơi.
4. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, sưởi lòng những ai lạnh giá, gặp phong ba, không còn tin yêu. Ngài ơi, xin Ngài trông đến, đốt cháy lửa thiêng vô biên mến thương. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, đến ban bình an.

Đọc(chung): (Quỳ)
TIN
 Lạy Chúa(con), con tin thật có một Đức Chúa Trời/ là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chiụ nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy/ cùng các điều khác Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh/ và chân thật vô cùng/ đã phán truyền cho Hội Thánh. A-men
CẬY
Lạy Chúa (con), con trông cậy vững vàng/ vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con/ giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng/ xem thấy mặt Đức Chúa Trời/ hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc/ và lòng lành vô cùng/ đã phán hứa sự ấy/ chẳng có lẽ nào sai được. A-men.
MẾN
Lạy Chúa (con), con kính mến Chúa hết lòng hết sức, trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng; lại vì Chúa/ thì con thương yêu người ta/ như mình con vậy. A-men.

Bấm chuông: (đứng)

 Cha Chủ Sự: Đặt Mặt Nhật    (Quỳ)
 Hát:
1. Ðây lòng Chúa ái tuất không bến bờ, thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ, đem trót máu thịt nuôi dưỡng xác hồn, ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn.
ÐK: Con xin kính tin sấp mình thờ lạy Chúa. Và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa, ở nơi thế gian, và trên chốn thiên đình.
2. Trong hình bánh Chúa náu thân khổ hèn. Con dù không thấy luôn vững niềm tin. Ðây chính Máu Thịt Con Ðức Chúa Trời, là Vua trên hết các vua trần gian.
3. Con thờ kính máu Chúa trong chén này, rửa sạch hồn con mọi vết bợn nhơ, ủ ấp con thơ tựa bên nhan Chúa, phù hộ con thoát khỏi tay quỷ ma
  
+ Khởi nguyện: (Quỳ. một người đọc chậm rãi, rất tâm tình…):

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Hằng ngày chúng con được Chúa nuôi sống bằng cơm ăn nước uống, Chúa cho chúng con không khí để hít thở và được sống, Chúa còn cho chúng con có những người thân, để nâng đỡ và giúp chúng con đứng vững trong cuộc sống này. Chúng con còn được đến với Chúa hằng ngày, để được Chúa dạy bảo cách sống làm người và làm con Chúa, Chúa cũng trao ban cho chúng con chính thân thể Chúa, để nên lương thực nuôi sống, và trở nên lương thực đi đường cho chúng con tiến về nhà Chúa.
(Nghỉ  bằng thời gian đọc kinh Lạy Cha)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Càng suy nghĩ về tình thương của Chúa, chúng con càng khám phá ra tình yêu rất cao siêu Chúa dành cho chúng con. Chúa quan tâm lo lắng và an bài cho chúng con tất cả, không phải vì chúng con xứng đáng, nhưng chỉ vì Chúa quá yêu chúng con bằng một tình yêu không so đo tính toán, một tình yêu luôn sống trao ban và dâng hiến. Quỳ trước tôn nhan Chúa đây, chúng con xin Chúa hãy đong đầy con tim của chúng con bằng tình yêu của Chúa, để chúng con cũng biết đong lại cho anh chị em chúng con bằng chính tình yêu của Chúa. Amen.
(Nghỉ  bằng thời gian đọc kinh Lạy Cha)
  
Xướng Tin Mừng Ga 6, 51-61: (Đứng. Mọi người cùng đọc):

Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."
Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? " Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."
Đó là những điều Đức Giê-su đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Ca-phác-na-um.
Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: "Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi? "Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: "Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư?
(Nghỉ  bằng thời gian đọc kinh Lạy Cha)

 + Tâm nguyện: (Ngồi. Một người đọc chậm rãi, rất tâm tình…):

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa mời gọi chúng con mỗi ngày hãy đến với Chúa để được rước Chúa vào lòng. Khi chúng con rước Chúa sốt sắng, thì chúng con lãnh nhận và kín múc từ nơi Chúa những ích lợi hết sức lớn lao cho chúng con.

Ích lợi thứ nhất: Khi chúng con rước Chúa, chúng con được tăng thêm ơn thánh hóa. Vì khi chúng con lãnh nhận Thánh Thể Chúa, không phải chúng con chỉ lãnh nhận ơn thánh hóa mà còn là lãnh nhận chính Đấng ban ơn thánh hóa, là chính nguồn mạch ơn phúc.
(Thinh lặng một lát)
Ích lợi thứ hai: Khi chúng con rước Chúa, là lúc chúng con được kết hiệp mật thiết với Chúa và với anh chị em tín hữu khác. Cũng như khi chúng con ăn bất cứ thứ gì, thì của ăn đó biến hóa và trở nên thịt máu cho chính con người chúng con. Vậy khi chúng con rước Chúa, chúng con sẽ sống trong Chúa, và Chúa sẽ ở trong chúng con, như Chúa đã nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong Tôi, và Tôi ở lại trong người ấy”. không những chúng con kết hiệp mật thiết với Chúa, mà chúng con còn kết hiệp với anh chị em tín hữu trên cả hoàn cầu nữa. bởi vì chúng con cùng chia sẻ một lương thực, là cùng chia sẻ một sự sống, nên chúng con được hiệp thông và hiệp nhất với nhau.
(Thinh lặng một lát)
Ích lợi thứ ba: Khi chúng con rước Chúa là chúng con được tha các tội nhẹ, và bảo vệ chúng con khỏi tội trọng. Hằng ngày chúng con phạm nhiều tội nhẹ trong tư tưởng, ước muốn, lời nói, việc làm, những tội này không ngăn trở chúng con rước lễ, nhưng việc rước lễ sẽ tha các tội nhẹ cho chúng con. Còn khi có tội trọng không được rước lễ.
(Thinh lặng một lát)
Ích lợi thứ tư: Khi chúng con rước Chúa là chúng con được Chúa ban cho sự sống đời đời ngay khi còn sống trên mặt đất này. Chính Chúa đã nói: “Ai ăn thịt và uống máu Tôi thì được sống muôn đời, và Tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết”. Như vậy, phép Thánh Thể, sự Phục Sinh và cuộc sống vĩnh cửu có tương quan với nhau, nghĩa là nhờ rước Chúa chúng con có đời sống ơn sủng. Sau khi chết, linh hồn chúng con được hạnh phúc trường cửu, và ngày tận thế thân xác chúng con sẽ được vinh hiển cùng với linh hồn. Amen.
(Nghỉ  bằng thời gian đọc kinh Lạy Cha)

Hát: Tâm Tình Hiến Dâng
Oanh Sông Lam
ÐK: Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con.
1. Thương con từ ngàn xưa, một tình yêu chan chứa, và chọn con đi làm đuốc sáng chiếu soi trần gian. Cho con say tình mến, và này con xin đến, một đời trung trinh làm muối đất ướp cho mặn đời.
2. Trao cho con Lời Chúa, dù đời con hoen úa, nguyện đời con đem lời chân lý đến cho mọi nơi. Ra đi đầy nguyện ước, và này con gieo bước, nguyện đời con đem nguồn yêu mến đến cho mọi người.
3. Chân đi đạp đồi non, biển đời bao sóng gió, Người đỡ nâng con dù nguy biến vẫn ở cùng con. Yêu thương làm hành trang, ngọn đèn tim thắp sáng, một đời vui như đàn chim hót suối reo đầu ngàn.
4. Xin cho con bình an, và đầu cao mắt sáng, cuộc đời con đi làm chứng tá Chúa trên trần gian. Xin cho con nghèo khó, dù đời bao nguy biến, vì hạnh phúc con là chính Chúa gia nghiệp trọn đời.

 Lần chuỗi: Ngắm thứ nhất: Năm Sự Mừng.

Cha Chủ Sự: ra chầu ban phép lành MTC   (Đứng)

 + Tổng nguyện: (Quỳ. một người đọc giọng tâm tình, tha thiết):

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con sung sướng và hãnh diện vì chúng con có một Thiên Chúa hằng sống, vượt trội hơn các thần minh, một Thiên Chúa làm người, đã nói một cách công khai và xác quyết rằng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời”. Chúa nói như thế vì Ngài là Thiên Chúa hằng sống, nên Ngài có quyền ban sự sống đời đời cho những ai tin Ngài.
(Thinh lặng một lát)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Quả thật, ăn thịt Chúa sẽ tìm được sức mạnh thánh hóa và sự can đảm lạ lùng. Thịt Máu Chúa còn đem lại sự sống đời đời. Vì thế, nếu chúng con đến dâng lễ mà không rước Mình Thánh Chúa, thì cũng không khác gì đi ăn tiệc mà không ăn gì cả, và như thế là chúng con đã từ chối ân huệ lớn lao của Chúa, như nhà vua kia mời dự tiệc cưới con mình mà bị từ chối, như năm trinh nữ khờ dại không vào phòng tiệc, như người kia chôn dấu nén vàng chủ trao cho.
(Thinh lặng một lát)
Lạy Chúa, Mình Máu Thánh Chúa là của ăn nuôi dưỡng thể xác, linh hồn và còn tăng thêm niềm tin, lòng yêu mến và hy vọng, giúp chúng con sống tốt đẹp ở đời này, và bảo đảm cho chúng con hạnh phúc đời sau. Vậy chúng con xin hứa hết lòng yêu mến Thánh Thể và siêng năng rước lễ, để lãnh nhận những ơn ích cao quý mà Chúa hứa ban. Amen.
(Nghỉ  bằng thời gian đọc kinh Lạy Cha)
   Hát:
 Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.
  Cha Chủ Sự đọc lời cầu:

CẦU CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG
Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan, chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha PHANXICÔ, Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn bền vững, để Người củng cố niềm tin của dân Chúa và làm cho các tín hữu thông hiệp với nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

CẦU XIN CHO HÒA  BÌNH
Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng loài người chúng con để chúng con sống an vui hạnh phúc, Chúa lại lấy tình phụ tử mà chăm sóc mọi người. Xin dạy chúng con biết chung sống với nhau trong hòa bình, và lấy tình bác ái huynh đệ mà đối xử với nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

Hát:
Đây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
Dâng về Chúa Cha và con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hoà, cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay toả ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. AMEN.

 Cha Chủ Sự đọc:
LỜI NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Cha Chủ Sự ban phép lành Mình Thánh Chúa
 (CĐ cung kính nhìn lên và làm dấu Thánh Giá)

Hát Tạ:
Xin vâng
ÐK. Thành tâm dâng bài ca yêu mến lên Mẹ trên trời. Mẹ ơi cho hồn con vui sống bên Mẹ muôn đời. 
1. Khúc ca dâng tiến Mẹ ngát bay tựa hương trầm. Lời ca còn vang vang, hoà ý thơ trìu mến. 
2. Tiếng con vang tới trời, tán dương Mẹ muôn đời. Hoà tâm tình nơi nơi, nguyện lắng nghe Mẹ hỡi. 
3. Khúc ca dâng tiến Mẹ, thắm xinh tựa trăng rằm. Ðẹp như ngàn hoa xuân, bền vững hơn trời đất. 
4. Khúc ca dâng tiến Mẹ, thắm tươi ngàn thế hệ. Dù bao đời phôi pha, tình mến không mờ xoá. 


Làm dấu - chào Chúa - ra về.