Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

CHẦU THÁNH THỂ CẦU CHO GIÁO PHẬN LONG XUYÊN KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP


CHẦU THÁNH THỂ

CẦU CHO GIÁO PHẬN LONG XUYÊN
KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP























CHẦU THÁNH THỂ

Lời Ngỏ
Trước lời kêu gọi của Đức Giám Mục Giáo Phận: Mỗi thứ Tư hằng tuần, các Giáo Xứ chầu Thánh Thể để cầu nguyện cho Giáo Phận, Ban Nghiên Huấn chúng con xin gởi đến quý cha tập sách “Chầu Thánh Thể”.
Tập sách gồm có 16 bài chầu mẫu, được chia thành 3 chủ đề chính: Gia Đình, Linh Mục, và Truyền Giáo.
Ghi chú:
- Sau phần “Lời Nguyện” có thể đọc thêm kinh theo chủ đề: Gia Đình, Linh Mục, Truyền Giáo (Xem ở trang cuối.)
- Tập sách này mang tính tham khảo và tùy nghi sử dụng.

Ban Nghiên Huấn Giáo Phận Long Xuyên





GIA ĐÌNH

01. MẸ MARIA VỚI CÁC GIA ĐÌNH

1. Mở Đầu (quỳ)
NHD:
- Dấu Thánh Giá + Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến.
- Đặt Mình Thánh Chúa.
- Hát: 1. THỜ LẠY CHÚA

2. Hướng ý:
NHD:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ phút này thật thiêng thánh, cộng đoàn chúng con được quây quần nơi đây để cung kính và chiêm ngắm Thánh Thể Chúa. Chúng con xin ngợi khen chúc tụng và tạ ơn vì tình thương bao la hải hà mà Chúa đã tặng ban cho cộng đoàn, đặc biệt từng người chúng con.
Lạy Chúa trong giờ Chầu hôm nay, chúng con muốn cùng Mẹ Maria sống những giây phút tâm tình yêu thương bên Chúa, được cùng Chúa tham dự bữa tiệc tại Cana và cùng chiêm ngắm Mẹ Chúa, đã quan tâm và yêu thương các gia đình như thế nào.

3. Lời Chúa: Ga 2,1-12. (đứng)
NHD:
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.
Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự.
 Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người: “Họ hết rượu rồi.” Đức Giêsu đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến.” Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. Đức Giêsu bảo họ: “Các anh đổ đầy nước vào chum đi!” Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ: “Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc.” Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại và nói: “Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ.” Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.
Sau đó, Người cùng với thân mẫu, anh em và các môn đệ xuống Caphácnaum và ở lại đó ít ngày. Đó là Lời Chúa.

4. Suy Niệm (ngồi)
NHD:
Chúng ta vừa nghe Thánh sử Gioan đã kể lại phép lạ đầu tiên trong sứ vụ của Đức Giêsu được diễn ra nơi một đám cưới của đôi tân hôn người Do Thái. Điểm đặc biệt là phép lạ có sự hiện diện và tác động của Đức Maria. Chúng ta cùng hướng sự chú ý đến Mẹ Maria xem Mẹ đã làm gì trong bữa tiệc hôm nay.
Theo phong tục truyền thống Do-thái, đám cưới là một lễ hội rất long trọng và được tổ chức nhiều ngày. Khách mời và gia chủ cùng chia sẻ những ngày tiệc tùng vui vẻ là một cơ hội quan trọng trong đời. Đặc biệt, rượu là một thứ không thể thiếu trong đám cưới, vì nó làm tăng niềm vui của khách mời, và việc thết đãi rượu thịnh soạn dồi dào là một vinh dự của gia chủ. Hơn nữa, theo văn hóa Đông phương, đãi khách là một nhiệm vụ thiêng liêng, vì thế thiếu thức ăn, nước uống và rượu là một điều xấu hổ cho cô dâu, chú rể và gia chủ. Trước sự lo lắng và bối rối của gia đình chủ hôn, ít quan khách nào để ý. Tuy nhiên, có một ánh mắt đã quan sát và hiểu ra vấn đề ngay lập tức. Đó là Đức Maria. Có lẽ vì trải qua nhiều gian khó, tần tảo sớm hôm với gia đình, với chồng con với thiên chức làm vợ làm mẹ gần 30 năm đã cho Mẹ có sự quan sát tinh tường và mau chóng nhận ra chuyện gì đang xảy ra chỉ với những dấu hiệu nhỏ nhất. Có vẻ Mẹ đã có chung tâm trạng với gia đình chủ tiệc. Có lẽ niềm vui của họ là niềm vui của Mẹ và nỗi buồn hay sự lo lắng cũng thế. Chỉ bấy nhiêu thôi chúng ta cũng có thể thấy Mẹ Maria cũng đã và đang quan tâm, đồng hành cùng mọi gia đình con cái Mẹ. Và cũng vì thế, một chi tiết nhỏ một khuôn mặt đổi sắc của gia chủ là Mẹ đã nhận ra vấn đề đang xảy ra nơi bữa tiệc. Sự tinh tế đó xuất phát từ tình thương của Mẹ dành cho đôi tân hôn. Tình thương của một người Mẹ. Điều mà có lẽ mọi thành viên trong mỗi gia đình cần học hỏi suốt đời.
Mỗi gia đình cũng sẽ hòa thuận và hạnh phúc nếu có sự tinh tế và nhạy cảm để nhận ra tâm trạng và nhu cầu của từng thành viên. Sự TINH TẾ thật sự rất cần cho mọi gia đình. Một lời động viên thấu hiểu của người vợ thay cho phàn nàn những lúc khuôn mặt người chồng trở nên vô hồn vì gặp những mệt mỏi, chán chường trong công việc, sẽ là động lực tuyệt vời  giúp người gia trưởng được tiếp thêm sức mạnh thì dù khó khăn có lớn thế nào thì họ cũng vững tâm mà chiến đấu. Tương tự, khi các đức ông chồng dành ra một buổi tối dẹp bỏ sách báo, không tụ tập bạn bè để ngồi yên lặng lắng nghe, đồng cảm và sẻ chia tâm tư của người vợ mà không lên lớp lý lẽ, khi các bà vợ trở nên bức xúc với quá nhiều lo toan ập lên trên đôi vai, sẽ giúp các hiền mẫu của gia đình giải tỏa những căng thăng, bộn bề của cuộc sống, và có thêm nhiều niềm vui để xây dựng tổ ấm thân yêu. Cũng như thế khi các bậc cha mẹ dám một lần bỏ công bỏ sức tìm hiểu và chia sẻ với những nhu cầu và suy nghĩ con cái mình, thì hơn vạn lần chỉ biết la mắng và áp đặt những suy nghĩ đã thuộc về thời xưa của mình.
Thật vậy, chỉ cần được lắng nghe và thấu hiểu thì con trẻ sẽ dễ dàng vượt qua được thói hư tật xấu, biết vâng lời và hình thành những thói quen tốt. Muốn được như thế, mỗi thành viên trong gia đình phải hạn chế những ý riêng, những sở thích và suy nghĩ của mình. Chấp nhận nhau với lòng thành và kiên nhẫn dắt dìu nhau bước tới. Hạnh phúc chỉ có thể triển nở khi mọi thành viên trong gia đình biết quan tâm và nâng đỡ nhau bằng sự tinh tế trong mọi cử chỉ. Có lẽ chúng ta nên học điều đó từ Đức Maria
(Thinh lặng và thầm cầu nguyện trong ít phút)
- Hát: 17. XIN VÂNG
NHD:
Sự hiện diện đầy quý báu của Mẹ Maria như đảm bảo có một Đấng cầu bầu đầy hữu hiệu nơi tiệc cưới Cana thế nào thì Mẹ cũng hiện diện nâng đỡ trong gia đình chúng ta cũng thế ấy. Vậy giờ đây, qua Lời Kinh Mân Côi, chúng ta dâng lên Mẹ những khó khăn mà các gia đình chúng ta đang phải đối diện.

1 LC + 10 KM + 1 SD

5. Lời Nguyện (đứng) (NHD:Xướng – CĐ Đáp)

X: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” Năm xưa Đức Mẹ đã hiện diện và cầu bầu cho gia đình Cana.
Đ: Xin cho mỗi gia đình chúng con luôn biết chạy đến với Mẹ để nhờ Mẹ đến với Con Mẹ là Đức Giêsu qua đó luôn vâng nghe và thực thi Lời Chúa truyền dạy. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
X: “Họ hết rượu rồi.” Gia đình chúng con cũng có những lúc hết tình thương hết sự thông cảm với nhau
Đ: Xin Chúa ban xuống nhiều ơn lành để chúng con luôn biết sống yêu thương, thông cảm và tha thứ cho nhau trong những lúc gặp khó khăn trong cuộc sống gia đình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
X: “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly”. Lạy Chúa chính Chúa đã thiết lập Bí Tích Hôn Phối và chúc phúc cho các đôi hôn nhân.
Đ: Xin Chúa cũng nâng đỡ với các gia đình trong hoàn cảnh thế giới hôm nay với nhiều thử thách đang làm gia đình dễ lìa xa Chúa và dễ bị đổ vỡ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
X: “Cứ dấu này người ta biết các con là môn đệ Thầy là các con yêu thương nhau”. Lạy Chúa chính Chúa đã truyền dạy chúng con phải yêu thương nhau
Đ: Xin cho mỗi thành viên trong gia đình chúng con biết luôn quảng đại mở rộng tình thương đến với tha nhân để làm chứng cho Tình Yêu Chúa giữa cuộc đời hôm nay. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

NHD:
Lạy Chúa Giêsu, năm xưa Chúa đã làm phép lạ để cứu bữa tiệc vui không trở thành ngày buồn của đôi tân hôn trẻ qua lời thỉnh cầu của Mẹ Maria. Xin Chúa giúp con nhận ra rằng năm xưa Mẹ Chúa đã đồng hành và nâng đỡ gia đình Cana thế nào, thì hôm nay Mẹ cũng nâng đỡ và đồng hành với mỗi gia đình chúng con như vậy. Xin giúp chúng con biết tinh tế và nhạy cảm để quan tâm, chia sẻ và cảm thông với nhau đúng cách và đúng lúc, trong những lúc an vui cũng như buồn phiền. Xin giúp chúng con biết chạy đến nơi Mẹ để qua lời cầu nguyện của Mẹ chúng con nhận lãnh muôn vàn ơn phúc của Chúa nâng đỡ gia đình chúng con nhờ đó gia đình chúng con mỗi ngày trở nên hoàn thiện và hạnh phúc như gia đình thánh gia của Mẹ năm xưa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

6. Phép Lành Thánh Thể (quỳ)
- Hát: Này con là đá
- Chủ sự đọc LN
- Hát: Đây Nhiệm Tích
- Chủ sự đọc LN
- Chủ Sự ban phép lành Thánh Thể
- Hát Tạ (đứng): 16. CON ĐẾN TRƯỚC TÒA NỮ VƯƠNG


02. THÁNH GIA THẤT

1. Mở Đầu (quỳ)
NHD:
- Dấu Thánh Giá + Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến.
- Đặt Mình Thánh Chúa.
- Hát: 2. CON THỜ LẠY

2. Hướng ý:
NHD:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con hôm nay rất sung sướng và hạnh phúc khi được quy tụ nơi đây để thờ lạy chúc tụng và ngợi khen Chúa. Lạy Chúa sau bao lao nhọc vất vả của ngày sống, không có gì bình an và êm ái cho bằng được cung kính và quỳ trước Nhà Tạm Chúa. Qua đó, chúng con được Chúa bồi bổ thêm sức để chúng con luôn làm chứng cho Chúa giữa dòng đời. Hơn nữa hôm nay, trong giờ Chầu này chúng con cũng muốn chiêm ngắm Gia Đình Thánh của Chúa năm xưa. Ngắm xem để mà nhìn lại gia đình chúng con có là Hội Thánh tại gia như Chúa mời gọi chưa? Xin Chúa mọi người trong gia đình chúng con biết học đòi và chọn gia đình của Chúa là mẫu gương cho mỗi gia đình chúng con noi theo.

3. Lời Chúa: Mt 1, 18-25. (đứng)
NHD:
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.
      Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô: bà Maria, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ." Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ:   Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta." Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.  Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Đó là Lời Chúa.

4. Suy Niệm (ngồi)
NHD:
Chúa Giêsu, Ngôi Lời của Thiên Chúa, Ngài đã xuống thế làm người để chia sẻ kiếp người với chúng ta. Chúa cũng là một người con trong một gia đình với người cha người mẹ xác thịt, với những niềm vui nỗi buồn của đời sống gia đình. Thật vậy, khi sống trong Gia Đình Thánh Gia, Chúa đã tạo nên một gương mẫu, một chuẩn mực cho mọi gia đình chúng ta. Trước tiên là Thánh Giuse, thánh nhân đích thực là người cha với đức tin chói ngời, dù đã nhiều lần bị thử thách nặng nề. Tuy vậy, thánh nhân vẫn nêu cao niềm phó thác cậy trông vào Thiên Chúa và tận tâm chăm sóc Gia Đình Thánh Gia. Ngài làm chủ gia đình với sự cần cù lao động và đầy trách nhiệm chăm lo cho Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Kế đến là Mẹ Maria: Mẹ thật sự là mẫu gương trong đời sống nội tâm và sâu lắng trong cầu nguyện. Bên cạnh đó, Mẹ là người nội trợ đảm đang, chu toàn công việc nhà cửa và dạy dỗ con trẻ Giêsu. Cuối cùng là Đức Giêsu, người con ngoan hiền: hằng vâng phục cha mẹ, lớn lên trong sự khôn ngoan và nhân đức, trên hết là luôn ý thức lo việc nhà Cha.
Khi chiêm ngắm Gia Đình Thánh Gia, chúng ta mong ước điều gì?
Phải chăng chúng ta mong ước mỗi gia đình chúng ta cũng là những mái ấm luôn chan hòa bầu khí yêu thương và đạo hạnh, một mái ấm ngập tràn niềm vui và bình an, một mái ấm mà từng người biết quan tâm và sẻ chia với nhau?
Mái ấm Nadaret luôn hạnh phúc, dù đầy giông tố và khó khăn là vì luôn có Chúa ở cùng. Nếu mỗi gia đình chúng ta biết siêng năng chạy đến với Chúa qua Thánh Lễ và kinh nguyện thì Chúa cũng sẽ luôn ở giữa gia đình chúng ta. Thật vậy, nếu có Chúa ở lại với gia đình chúng ta thì Chúa sẽ là mối dây liên kết để chúng ta biết yêu thương nhau. Chúa sẽ là sức mạnh để chúng ta vượt qua mọi sóng gió, là mẫu gương để chúng ta nhìn nhận và tha thứ cho nhau.
Vậy muốn gia đình chúng ta trở thành tổ ấm yêu thương thì mỗi người trong gia đình chúng ta phải biết sống đúng với cương vị của mình: là cha, là mẹ, là chồng, là vợ, là con cái, mỗi người luôn biết tôn trọng và yêu thương nhau, không kết án nhau khi còn hồ nghi, không đố kỵ khi chưa sáng tỏ, không rẫy bỏ nhau khi còn có thể cứu vãn, nhưng là thông cảm, tìm hiểu nâng đỡ, tha thứ, và trên hết là tìm và sống theo thánh ý Chúa.
(Thinh lặng và thầm cầu nguyện trong ít phút)
- Hát: 19. CẦU XIN THÁNH GIA
 NHD:
Mỗi gia đình chúng ta phải là một Hội Thánh thu nhỏ, vì ơn gọi của chúng ta là họa lại hình ảnh của Chúa Ba Ngôi. Hình ảnh Ba Ngôi hiệp nhất, yêu thương nhau thế nào thì mỗi gia đình chúng ta cũng phải yêu thương và hiệp nhất giữa vợ chồng, cha mẹ con cái như thế. Chúng hãy luôn cầu xin Chúa cho gia đình chúng ta được như thế, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nhờ những Lời Kinh Mân Côi chúng ta dâng lên Mẹ.
1 LC + 10 KM + 1 SD

5. Lời Nguyện (đứng) (NHD:Xướng – CĐ Đáp)
X: Cầu cho những gia trưởng, những người gìn giữ Đức Tin của gia đình.
Đ: Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những gia trưởng luôn sống và làm chứng cho Đức Tin cũng như nên gương sáng trong gia đình và giáo xứ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
X: Cầu cho những hiền mẫu, những người xây dựng tổ ấm gia đình.
Đ: Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những hiền mẫu sống đức hạnh gìn giữ ngọn lửa yêu thương của tình Chúa nơi gia đình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
X: Cầu cho những người con trong gia đình, những người có bổn phận hiếu thảo và vâng lời.
Đ: Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người con luôn biết vâng phục cha mẹ cũng như sống thảo hiếu với các bậc sinh thành lúc còn sống cũng như đã qua đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
X: Cầu cho các gia đình, nền tảng của Giáo Hội và xã hội.
Đ: Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những gia đình luôn biết sống hòa thuận thương yêu qua đó trở thành nhân chứng Tin Mừng Chúa giữa cuộc đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
NHD:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Ước chi mỗi gia đình chúng con trở thành một Hội Thánh tại gia, trong đó mỗi thành viên luôn biết yêu thương, hiệp nhất với nhau, biết nêu gương tốt cho nhau. Xin cho các bậc cha mẹ biết lấy đức tin truyền dạy lại cho con cái để chúng sẽ là những người con ngoan của Chúa. Ước chi gia đình chúng con trở nên chứng nhân tình yêu Chúa giữa dòng đời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

6. Phép Lành Thánh Thể (quỳ)
- Hát: Này con là đá
- Chủ sự đọc LN
- Hát: Đây Nhiệm Tích
- Chủ sự đọc LN
- Chủ Sự ban phép lành Thánh Thể
- Hát Tạ (đứng): 20. ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG


03. CHUNG THỦY TRONG HÔN NHÂN
1. Mở Đầu (quỳ)
NHD:
- Dấu Thánh Giá + Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến.
- Đặt Mình Thánh Chúa.
- Hát: 03. CON MẾN YÊU

2. Hướng ý:
NHD:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! chúng con thờ lạy, chúc tụng, ngợi khen Chúa vì Chúa đang hiện diện nơi Nhà Tạm vì nhân thế chúng con. Trong giờ chầu hôm nay, chúng con đặc biệt hướng về và cầu nguyện cho gia đình chúng con, cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ của chúng con. Chúng con xin dâng lên Chúa những gia đình, bề ngoài tuy có vẻ hòa thuận êm ấm, nhưng thực chất bên trong đang bùng lên những ngọn lửa ganh tỵ, khinh bỉ và hận thù. Chúng con dâng lên Chúa những gia đình lục đục xâu xé nhau, vì nghèo khổ, vì cờ bạc say sưa, hay lỗi đạo chung thủy với nhau. Xin Chúa cho các gia đình luôn biết vì Chúa mà có thể bỏ đi những ganh tỵ, khinh bỉ, ghen tương, đam mê tội lỗi, để cùng với lòng yêu mến và ơn thánh của Chúa, gia đình chúng con biết sống chung thủy với nhau, cùng nhau quyết tâm xây dựng gia đình ngày càng trở nên giống gia đình thánh của Chúa. Amen.

3. Lời Chúa: Mc 10, 1-12. (đứng)
NHD:
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô.
Đức Giêsu bỏ nơi đó, đi tới miền Giuđê và vùng bên kia sông Giođan. Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với Người. Và như thường lệ, Người lại dạy dỗ họ. Có mấy người Pharisêu đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: "Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không? " Họ hỏi thế là để thử Người. Người đáp: " Thế ông Môsê đã truyền dạy các ông điều gì? "Họ trả lời: "Ông Môsê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ."Đức Giêsu nói với họ: "Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Môsê mới viết điều răn đó cho các ông. Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ; vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly." Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điều ấy. Người nói: "Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình; và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình." Đó là Lời Chúa.

4. Suy Niệm (ngồi)
Khi nói đến một hôn nhân chung thủy là nói đến một hôn nhân mà từ đầu đến khi kết thúc, hai người vẫn có nhau, vẫn giữ trọn lời hứa như cái thuở ban đầu mà hai người đã dành cho nhau trong ngày lễ thành hôn: “Anh xin nhận em làm vợ của anh, và hứa sẽ giữ lòng trung thành với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh”.
Thật vậy, chung thủy trong hôn nhân là một yếu tố nền tảng hết sức quan trọng và cần thiết cho đời sống hôn nhân. Tuy nhiên, nét đẹp và sự cao quý của tình yêu hôn nhân ngày càng bị lu mờ trong xã hội của chúng ta hôm nay. Bởi có rất nhiều gia đình đang phải sống trong tình cảnh nhà tan cửa nát, do vợ chồng không còn thương nhau nữa, dẫn đến hờn giận nhau, cãi vã và bạo hành nhau, thậm chí còn đưa nhau ra tòa để tìm sự giải thoát cho nhau. Dừng lại ở đây để ta thấy những vết thương nhức nhối, mà xã hội và Giáo Hội đang phải đối mặt, cũng như những gia đình đang phải gánh chịu. Vậy đâu là nguyên nhân của những đổ vỡ này?
Không có tình yêu nào nồng nàn, thắm thiết, đắm say cho bằng tình yêu vợ chồng. Tình yêu chính là sức mạnh tuyệt vời, hấp dẫn và ràng buộc từ hai người xa lạ, thành một xương một thịt, một tâm hồn, một đời sống. Nói đúng hơn, tình yêu vợ chồng là một tình yêu rất đáng quý trọng vì nó bắt nguồn từ chính Thiên Chúa. Thật vậy, chính Thiên Chúa đã tạo dựng nên ông Ađam và bà Evà. Chính Thiên Chúa đã dẫn bà đến trước mặt ông để ông phải thốt lên: “Đây là xương bởi xương tôi, và thịt bởi thịt tôi, người này sẽ được gọi là đàn bà vì bởi đàn ông mà ra” (St 2,23). Thiên Chúa cho hai người làm bạn với nhau, yêu thương nhau và trở nên một xương một thịt. Cuối cùng, chính Thiên Chúa đã chúc lành cho hai người, Ngài phán: “Hãy lớn lên, hãy sinh sản và làm đầy mặt đất”. Như vậy, tình yêu vợ chồng bắt nguồn từ Thiên Chúa, và trong ý định yêu thương, Thiên Chúa đã dùng vợ chồng như một khí cụ sống động, để thực hiện chương trình của Ngài.
Thế nhưng, sự bất phục tùng trước ý định của Thiên Chúa, mà nhiều vợ chồng đã phủ nhận khế ước tình yêu mà Chúa đã thiết lập nơi họ. Cách nào đó, con người đang từ chối tình yêu của Ngài, không còn muốn trở nên khí cụ sống động mà Chúa đã tin dùng và đặt để trong chương trình yêu thương của Ngài.
Chính thái độ không hợp tác với Thiên Chúa mà tình yêu vợ chồng không còn nguyên vẹn và tinh tuyền như thuở ban đầu Chúa đã tạo dựng, và những đổ vỡ trong hôn nhân bắt đầu xuất hiện. Với thái độ này mà trong lịch sử loài người cũng đã xảy ra không ít những đổ vỡ: Ông Môsê đã buộc phải cho phép ly dị; Vua Đavít chiếm vợ của Uria; Vua Hêrôđê đòi cưới vợ của anh mình là bà Hêrôđia. Xã hội hôm nay cũng đầy dẫy những đổ vỡ: Các nền tảng gia đình xuống dốc, ly dị trở nên phổ biến như một xu thế, gia đình tan vỡ và ly tán. Nhưng lý do sâu xa từ bên trong là sự tục hóa và phủ nhận sự thánh thiêng của Bí tích hôn phối, con người quên Thiên Chúa, loại trừ Thiên Chúa để tự do sống như mình muốn.
Vậy, để vợ chồng luôn chung thủy với nhau, người vợ và người chồng phải ghi nhớ rằng, hôn nhân là một giao ước tình yêu, nhờ đó hai nhân vị trao hiến trọn vẹn cho nhau để cùng nhau tạo lập một cộng đoàn gia đình hạnh phúc, qua việc chu toàn mọi nghĩa vụ và bổn phận của hôn nhân đối với nhau.
(Thinh lặng và thầm cầu nguyện trong ít phút)

- Hát: 20. ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG

NHD:
Cùng với Mẹ Maria, qua Lời Kinh Mân Côi, chúng ta dâng lên Chúa những gia đình đang sống trong chia rẽ hận thù; đồng thời, qua lời cầu bầu của Mẹ, xin Chúa chúc lành cho các gia đình chúng ta. Xin cho mọi người trong các gia đình luôn biết sống yêu thương và chung thủy với nhau.

1 LC + 10 KM + 1 SD

5. Lời Nguyện (đứng) (NHD:Xướng – CĐ Đáp)
X: Xin Chúa tăng thêm sức mạnh và lòng tin cậy vào Chúa cho gia đình chúng con.
Đ: Để gia đình chúng con can đảm vượt qua mọi khó khăn trở ngại trong cuộc sống.
X: Lạy Chúa, xin cho các gia đình chúng con biết noi gương thánh gia xưa, lo tìm kiếm thánh ý Chúa trong mọi sự.
Đ: Để chúng con biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau, biết quan tâm chăm sóc và chia sẻ cho nhau, giữ vững truyền thống đạo đức gia đình Kitô giáo và trở nên hình ảnh thật sống động của tình yêu Chúa Ba Ngôi giữa xã hội hôm nay.
X: Xin cho gia đình chúng con biết lắng nghe và vâng phúc ý Thiên Chúa.
Đ: Để gia đình chúng con giữ được sự trung thành và thủy chung với nhau, biết trung tín với Thiên Chúa và trung hậu với mọi người.
X: Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương mà nâng hôn nhân lên hàng Bí Tích.
Đ: Xin Chúa cho các đôi vợ chồng sống trung thành với nhau. Cho cha mẹ biết ý thức trách nhiệm giáo dục con cái. Cho con cái biết vâng phục và yêu mến cha mẹ. Xin Chúa làm cho các thế hệ trẻ tìm được nơi gia đình sự nâng đỡ chắc chắn cho giá trị làm người của họ, và được trưởng thành trong tâm lý và tình thương.
NHD:
Lạy Chúa Giêsu, vì tin tưởng mà Chúa chọn vợ chồng như là khí cụ hữu ích trong chương trình yêu thương của Chúa. Vì yêu thương mà Chúa trao cho vợ chồng một tình yêu vĩnh cửu. Chúa muốn tình yêu vợ chồng phải là tình yêu chung thủy và duy nhất. Chúa đã nói: “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly”. Xin cho các gia đình ý thức rằng, tình yêu vợ chồng là tình yêu chung thủy và duy nhất cho đến trọn đời, để luôn biết sống trọn đời cho nhau và vì nhau và xây dựng hạnh phúc cho nhau. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

6. Phép Lành Thánh Thể (quỳ)
- Hát: Này con là đá
- Chủ sự đọc LN
- Hát: Đây Nhiệm Tích
- Chủ sự đọc LN
- Chủ Sự ban phép lành Thánh Thể
- Hát Tạ (đứng): 16. CON ĐẾN TRƯỚC TÒA NỮ VƯƠNG


04. HY SINH CHO NHAU

1. Mở Đầu (quỳ)
NHD:
- Dấu Thánh Giá + Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến.
- Đặt Mình Thánh Chúa.
- Hát: 4. SUỐI THIÊNG

2. Hướng ý:.
NHD:
Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sấp mình tôn thờ Chúa. Chúng con cảm tạ tình yêu nồng nàn của Chúa dành cho mỗi người chúng con. Chúng con chúc tụng Chúa là Vua của Tình Yêu, tình yêu cao cả đến nỗi hy sinh mạng sống cho người mình yêu. Trong giờ chầu ngày hôm nay, chúng con xin dâng lên Chúa các gia đình trẻ, xin Chúa thương và ban cho các gia đình một tình yêu như Chúa, là biết “hy sinh cho người mình yêu”, biết vì nhau và vì Chúa mà gìn giữ gia đình mình luôn êm ấm. Biết duy trì được tình yêu thuở ban đầu, biết hy sinh cho nhau, biết cho đi hơn là lãnh nhận, biết ân cần phục vụ, quảng đại tha thứ và chịu đựng nhau, nhất là luôn nhớ và giữ trọn lời thề hứa trong ngày thành hôn. Xin Chúa chúc lành và đồng hành cùng các gia đình. Amen.

3. Lời Chúa: Ga 15, 12-17. (đứng)
NHD:
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy Chúa Giêsu phán: Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.
Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Đó là Lời Chúa.

4. Suy Niệm (Mời cộng đoàn ngồi)
NHD:
Trong tình yêu, nhất là trong đời sống gia đình, sự hy sinh cho nhau là điều rất cần thiết, tình yêu mà thiếu vắng sự hy sinh thì không phải là tình yêu chân thật. Quả vậy, tình yêu chân thật đòi hỏi sự hy sinh. Nếu người ta chỉ yêu nhau khi gặp thịnh vượng, may mắn, mạnh khỏe, còn khi gặp gian nan, khốn khó hay yếu đau thì lìa bỏ nhau, tình yêu đâu còn gì là ý nghĩa. Trời có lúc nắng lúc mưa, lúc trong xanh sáng sủa, lại có khi mây mù u ám, đời người cũng vậy, làm sao tránh khỏi những vui buồn trong cuộc sống. Yêu nhau là biết cùng nhau đón nhận thực tế đó.
Là Kitô hữu, chúng ta cần đặt câu hỏi: Tôi yêu bạn đời tôi là tôi yêu cho tôi hay cho bạn đời tôi?
Đối với người công giáo, yêu là cho đi mà không mong đền đáp, yêu là cho hết và cho cả chính mình. Như chính Chúa Giêsu đã phán: “Không ai có tình yêu lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu” (Ga 15,13). Bước theo Chúa, yêu là hiến mạng sống cho người mình yêu. Vì vậy, vợ chồng cần học biết yêu thương nhau, hy sinh cho nhau, bằng cách ngắm nhìn Chúa Giêsu và yêu thương như Ngài. Chỉ có yêu thương như Chúa mới đem lại cho vợ chồng niềm vui thật và bền vững. Mọi thứ tình yêu theo cách thế gian chỉ đem lại chua xót, đắng cay hay là chết chóc và ly dị.
Vậy hy sinh cho nhau trong tình yêu vợ chồng là gì?
Trước hết, hy sinh có nghĩa là biết tha thứ: Thiên Chúa tạo dựng nên người nam và người nữ hoàn toàn khác biệt nhau về mọi phương diện, không ai giống ai. Vì thế, giữa hai người không thể tránh được những bất đồng, những mâu thuẫn. Nhưng không phải thế mà vợ chồng chống đối hay gây gỗ với nhau. Trái lại, Chúa muốn mời gọi mỗi người hãy “khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại chịu đựng lẫn nhau, và khi một trong hai có điều đáng trách, phải biết tha thứ cho nhau” (Cl 3,12-13).
Kế đến, hy sinh cũng có nghĩa là biết giúp đỡ nhau: Giữa người nam và người nữ luôn có nhiều điểm khác biệt. Những khác biệt đó không để chống đối hay loại trừ nhau, nhưng là để bổ túc và nâng đỡ nhau. Muốn bổ túc cho nhau, họ phải giúp đỡ nhau. Giúp đỡ nhau về tinh thần cũng như vật chất, về phương diện thể xác cũng như tâm hồn. Họ phải giúp đỡ nhau trong những công việc khó khăn và nặng nhọc, cứu giúp nhau trong những lúc thử thách gian nan. Họ phải khích lệ nhau chu toàn bổn phận và dùng mọi cách giúp cho nhân cách của nhau được phát triển.
Cuối cùng, hy sinh còn có nghĩa là biết dành thời gian cho nhau: Mẹ Têrêsa Calcutta đã có lần nói về gia đình như sau: “Thế giới ngày nay đang bị đảo lộn bởi vì có quá ít tình yêu trong đời sống gia đình. Chúng ta không có thời gian cho con cái, chúng ta không có thời gian cho nhau, không có thời gian quây quần bên nhau”.
Quả thế, yêu thương nhau không có nghĩa chỉ ra công gắng sức để lo cho nhau được no cơm ấm áo, mà còn phải biết dành thời giờ cho nhau, nghĩa là hiện diện bên nhau trên bàn ăn, trong giờ cầu nguyện. Thiếu vắng những cuộc hẹn ấy, gia đình khó có thể lành mạnh và đứng vững.
Tóm lại, trong đời sống gia đình, những hy sinh dù nhỏ nhưng lại mang một giá trị lớn lao, và tạo nên hạnh phúc gia đình. Thế nên, mỗi thành viên trong gia đình phải biết quý trọng và xây đắp bằng việc biết hy sinh cho nhau. Người vợ biết quan tâm phục vụ gia đình, yêu thương chồng con, quan tâm những nhu cầu cần thiết trong gia đình, khéo léo quản lý tài sản gia đình. Người chồng biết chung thủy, dành thời gian ưu tiên cho gia đình vợ con, san sẻ công việc nhà khi có thể. Con cái khi nhận được sự yêu thương, quan tâm và chăm sóc sẽ biết kính trọng và yêu thương cha mẹ, vâng lời và hiếu kính cha mẹ, phụ giúp cha mẹ trong khả năng của mình. Nếu mọi thành viên trong gia đình biết nghĩ về nhau và hy sinh cho nhau, thì không gì có thể làm rạn nứt được tình cảm gia đình. Tình yêu trong gia đình sẽ luôn được củng cố và hun đúc, giúp nhau cảm thấy hạnh phúc bình an, vì gia đình luôn là điểm tựa vững chắc trong đời sống.
(Thinh lặng và thầm cầu nguyện trong ít phút)
NHD:
Thiếu sự hy sinh và tha thứ là nguyên nhân phá vỡ hạnh phúc gia đình. Qua những Lời Kinh Mân Côi, chúng ta xin Đức Mẹ nâng đỡ các gia đình, để mỗi người luôn biết sống hy sinh và tha thứ cho nhau, hầu gìn giữ gia đình mình luôn được an vui và hạnh phúc.
1 LC + 10 KM + 1 SD

5. Lời Nguyện (đứng) (NHD:Xướng – CĐ Đáp)
X: Lạy Chúa, xin cho các gia đình chúng con được bình an và cho mọi người trong gia đình biết hy sinh cho nhau.
Đ: Để vợ chồng biết tha thứ những lỗi lầm của nhau, quên những hận thù để sống hòa thuận với nhau, biết nhường nhịn, chia sẻ những trách nhiệm với nhau, để gia đình luôn được an vui hạnh phúc.
X: Lạy Chúa, xin làm gia tăng sự yêu thương và lòng quảng đại cho gia đình chúng con
Đ: Để mọi người trong gia đình biết yêu thương và hòa thuận với nhau, bỏ qua những thiếu xót của nhau, năng cầu nguyện cho nhau, để các gia đình trở nên dấu chứng của tình yêu Chúa giữa các gia đình lương dân khác.
X: Xin cho các gia đình chúng con luông trung thành với nhau, khi vui cũng như lúc buồn, khi nhận được bình an cũng như khi gặp gian nan thử thách.
Đ: Để gia đình chúng con luôn biết chạy đến với Chúa và tin cậy phó thác mọi sự trong tay Chúa quan phòng.
X: Xin Chúa luôn phù trợ, che chở gia đình chúng con trong cánh tay từ ái của Chúa.
Đ: Để chúng con an tâm phục vụ Chúa trong anh em chúng con.
NHD:
Lạy Chúa Giêsu, xin cho các đôi vợ chồng Công giáo đừng quên lời Chúa dạy: “Không ai có tình yêu lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu”,  để tình yêu của họ dành cho nhau luôn là dấu chỉ của tình yêu Chúa dành cho nhân loại, nhờ đó mọi người cũng nhận ra tình của Chúa dành cho họ, mà biết sống yêu thương như Chúa đã yêu. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

6. Phép Lành Thánh Thể (quỳ)
- Hát: Này con là đá
- Chủ sự đọc LN
- Hát: Đây Nhiệm Tích
- Chủ sự đọc LN
- Chủ Sự ban phép lành Thánh Thể
- Hát Tạ (đứng): 18. DÂNG VỀ MẸ



05.GIA ĐÌNH-MỘT HỘI THÁNH THU NHỎ
1. Mở Đầu (quỳ)
NHD:
- Dấu Thánh Giá + Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến.
- Đặt Mình Thánh Chúa.
- Hát: 5. LẠY CHÚA UY LINH

2. Hướng ý:
NHD:
Cộng đoàn thân mến, trong giờ Chầu này, chúng ta cùng tạ ơn Chúa vì biết bao hồng ân Chúa đã thương ban cho Giáo Hội của Chúa, đặc biệt là Giáo phận Long Xuyên trong suốt chặng đường 60 năm đã qua. Cùng với Giáo phận, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các gia đình trong giáo phận luôn bình an và tràn đầy ơn Chúa. Nhờ đó, các gia đình luôn trung thành trong đức tin, kiên vững trong đức mến và luôn phó thác cậy trông vào sự quan phòng của Thiên Chúa trước những khó khăn của cuộc sống, và những thách đố của xã hội ngày hôm nay. Vì chưng, gia đình chính là một hội thánh thu nhỏ của Thiên Chúa, là nơi tình yêu Ba Ngôi được thể hiện.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện giữa cộng đoàn chúng con đây. Chúng con cung kính sấp mình thờ lạy Chúa. Chúng con yêu mến Chúa. Chúng con tôn thờ, ca ngợi và cảm tạ Chúa.

3. Lời Chúa: Ga 2, 1-12. (Mời cộng đoàn đứng)
NHD:
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan.
Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người: "Họ hết rượu rồi." Đức Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến." Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo."
Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. Đức Giêsu bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi!" Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại và nói: "Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ." Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người. Sau đó, Người cùng với thân mẫu, anh em và các môn đệ xuống Caphácnaum và ở lại đó ít ngày. Đó là Lời Chúa.

4. Suy Niệm (Mời cộng đoàn ngồi)
NHD::
Trong đoạn Tin mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Gioan đã mô tả lại việc Đức Giêsu và Mẹ Người tham dự vào một tiệc cưới tại xứ Galilê. Chính trong tiệc cưới này, Đức Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên của Ngài từ sau biến cố Giáng sinh. Ngài đã chọn tiệc cưới để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa, mà không chọn một nơi hay một hoàn cảnh nào khác. Chính Chúa Giêsu đã hiện diện nơi tiệc cưới, là nơi bắt đầu của một đời sống gia đình. Qua đó, ta thấy được sự quan tâm của Chúa Giêsu đối với các gia đình và tầm quan trọng của các gia đình đối với công trình cứu chuộc. Điều đó còn được thể hiện qua gia đình Thánh Gia, là cách thức mà Thiên Chúa đã chọn để thực hiện ý định cứu chuộc của Người, nơi hội thánh Chúa được chuẩn bị. Một điều đáng chú ý, gia đình còn là một hội thánh thu nhỏ, là nơi chứa đựng tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa, nơi hội tụ những đặc tính nổi bật của Hội Thánh là thân thể và Đức Giêsu Kitô là đầu.
Quả thế, từ khởi đầu, Thiên Chúa đã tạo dựng con người. Bởi tình yêu, Người không muốn con người phải cô đơn, bởi lẽ “con người ở một mình thì không tốt” (St 2, 18). Từ đó, Thiên Chúa đã dựng nên một cộng đoàn mà thành viên đầu tiên là nguyên tổ Ađam và Evà. Từ chính gia đình đầu tiên này, cộng đoàn nhân loại được hình thành. Hơn nữa, theo Sách Giáo lý hội thánh công giáo: “Gia đình kitô hữu là sự hiệp thông giữa các nhân vị, là dấu vết và hình ảnh của sự hiệp thông giữa Chúa Cha và Chúa Con trong Chúa Thánh Thần” (GLHTCG, số 2205). Vì thế, gia đình nói lên tính duy nhất của Hội Thánh được phát xuất từ một Thiên Chúa duy nhất. Bởi tình yêu, Thiên Chúa đã tạo dựng nên gia đình đầu tiên là tổ tông loài người. Họ là hai, nhưng thực chất chỉ là một, cùng một thân thể, cùng được trao ban một Thần Khí. Gia đình ngày nay được hình thành qua Bí tích hôn phối. Trong Bí tích ấy, người nam và người nữ không còn là hai người, nhưng đã được kết hiệp nên một xương một thịt với nhau (x. St 2, 24), đón nhận cùng một hoa trái là con cái mà Thiên Chúa sẽ ban.
Bởi gia đình được xuất phát từ tình yêu, và tình yêu đến từ Thiên Chúa, nên nơi gia đình cũng chứa đựng sự khao khát tìm kiếm Thiên Chúa. Niềm khao khát ấy thể hiện qua các việc đạo đức, đời sống cầu nguyện và các việc bổn phận của chính những thành viên trong gia đình. Các thành viên trong gia đình cũng trở nên nguồn trợ lực để giúp nhau nên thánh trong tương quan là một cộng đoàn dân Thiên Chúa. Sự thánh thiện còn được thể hiện qua tình yêu mà cha mẹ dành cho con cái và của con cái dành cho cha mẹ, bởi “Đức mến là linh hồn của sự thánh thiện” (GLHTCG, số 826), cũng chính tình yêu là yếu tố then chốt để tạo nên một gia đình.
Hơn nữa, Chúa Kitô luôn hiện diện trong mỗi gia đình. Vì thế, gia đình luôn mang trong mình sứ mạng loan báo niềm tin và ơn cứu độ của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô. Nơi gia đình, tình yêu Chúa được lan tỏa qua đời sống đức tin, các mối tương quan trong gia đình và tha nhân, việc đạo đức. Nhờ việc thi hành đức ái, gia đình trở nên tấm gương phản chiếu hình ảnh của tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa, thu hút người khác bước vào đời sống nên thánh.
Vậy, trong gia đình, mỗi người hãy ý thức sống vai trò của mình và chu toàn những bổn phận đối với nhau, để làm cho gia đình mình thực sự là một Hội Thánh thu nhỏ. Khi ý thức, tôi là người chồng, người cha, tôi cần sống có trách nhiệm trong vai trò và bổn phận của mình. Tôi phải tự thắng chính mình trong các đam mê, dục vọng, sự ích kỷ, tính tự tôn. Tôi phải là người biết lo lắng và dạy dỗ, làm gương cho con cái, biết chuyên cần để làm việc có thể mưu sinh nuôi sống gia đình. Khi ý thức là người vợ, người mẹ, tôi cần phải là sợi dây tình yêu để nối kết các thành viên trong gia đình lại với nhau, biết quán xuyến, sắp xếp các công việc trong gia đình, ý thức việc cộng tác với chồng trong trách nhiệm dạy dỗ con cái. Và khi ý thức là cái trong gia đình, tôi cần chu toàn bổn phận thảo hiếu, quan tâm cha mẹ. Tôi cần đón nhận sự dạy dỗ, bảo ban của cha mẹ, bởi cha mẹ chính là những người giúp tôi hình thành nhân cách làm người, là gương mẫu trong cách ứng xử, nói năng, làm việc và cả việc đạo đức. Mọi người trong gia đình ý thức sống như vậy, với ơn Chúa, chắc chắn gia đình sẽ được tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, luôn thăng tiến và đứng vững trước mọi khó khăn thử thách, sóng gió trong cuộc đời.
(Thinh lặng và thầm cầu nguyện trong ít phút)
NHD::
Với mong ước xây dựng gia đình mình trở thành Hội Thánh thu nhỏ, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa lòng mong ước đó, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, qua những Lời Kinh Mân Côi.
1 LC + 10 KM + 1 SD

5. Lời Nguyện (đứng) (NHD:Xướng – CĐ Đáp)
X: Lạy Chúa, tại tiệc cưới Cana năm xưa, Chúa đã hóa nước thành rượu cho buổi tiệc được nên trọn vẹn.
Đ: Xin cho các gia đình trong Giáo phận chúng con được gia tăng lòng mến, để tình yêu trong gia đình như men nồng rượu mới Chúa trao ban.
X: Gia đình Thánh gia luôn là mẫu mực của đức tin, là gương sáng của lòng trông cậy, là hình ảnh của tình yêu Thiên Chúa nơi các gia đình.
Đ: Xin cho các gia đình trong Giáo Phận chúng con luôn là những chứng nhân Tin Mừng tình yêu Chúa giữa thế gian trong tương quan của các thành viên với nhau và với tha nhân.
X: Thánh cả Giuse và Mẹ Maria đã luôn chu toàn bổn phận và trách nhiệm gìn giữ và dẫn dắt gia đình trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa.
Đ: Xin cho các gia đình trong Giáo Phận chúng con cũng biết ý thức hơn trách nhiệm của mình, để luôn chu toàn bổn phận trong mọi việc làm, nhằm ca ngợi và tôn vinh Thiên Chúa.
X: Chúa cũng đã đến và ở lại với gia đình Maria và Matta.
Đ: Xin Chúa cũng ở lại với gia đình chúng con luôn mãi, để chúng con luôn được sống trong niềm tin, niềm hy vọng và bình an.
NHD:
Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã đến hiện diện và chúc lành cho gia đình tiệc cưới Canna. Qua niềm tin và lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Chúa đã thể hiện tình yêu, quyền năng Chúa nơi tiệc cưới tại Cana ấy. Giờ đây, nhờ Mẹ và với Mẹ, xin Chúa cũng đoái thương nhìn đến những ước nguyện chân thành của chúng con dâng lên Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

6. Phép Lành Thánh Thể (quỳ)
- Hát: Này con là đá
- Chủ sự đọc LN
- Hát: Đây Nhiệm Tích
- Chủ sự đọc LN
- Chủ Sự ban phép lành Thánh Thể
- Hát Tạ (đứng): 16. CON ĐẾN TRƯỚC TÒA NỮ VƯƠNG







LINH MỤC
06. XIN ƠN THÁNH HÓA LINH MỤC

1. Mở Đầu (quỳ)
NHD:
- Dấu Thánh Giá + Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến.
- Đặt Mình Thánh Chúa.
- Hát: 6. THÀNH TÂM THỜ KÍNH
2. Hướng ý:
NHD::
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con thờ lạy, chúc tụng, ngợi khen và dâng lời tạ ơn vì muôn ơn lành Chúa tuôn đổ trên chúng con. Quỳ trước tôn nhan Chúa đây, làm chúng con nhớ lại chiều Tiệc Ly năm xưa, nơi Chúa đã lập Bí Tích Tình Yêu, là ban chính Mình và Máu Chúa làm của ăn thiêng liêng nuôi dưỡng chúng con. Cũng chính bữa tiệc ấy Chúa đã lập bí tích Truyền Chức Thánh để ban lại cho những con người Chúa thánh hiến tiếp tục cử hành Bí Tích Thánh Thể cho nhân loại chúng con. Nguyện xin Chúa cũng yêu thương và thánh hóa những linh mục của chúng con mỗi ngày.

3. Lời Chúa: Ga 17, 11-19. (Mời cộng đoàn đứng)
NHD:
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.
Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.  Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến. Đó là Lời Chúa.

4. Suy Niệm (ngồi)
NHD:
Trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã cầu nguyện rất tha thiết với Chúa Cha cho những môn đệ trước khi Chúa rời bỏ họ mà về cùng Cha. Những môn đệ đã từ bỏ nhiều thứ, dũng cảm bước theo Chúa. Tại sao Chúa lại cầu nguyện cho các môn đệ cách tha thiết như vậy?
Tuy đã từ bỏ nhưng họ vẫn bị những dính bén phù vân làm vướng bận; và như muôn vàn người khác, họ vẫn còn đó những yếu đuối. Chính những điều đó làm cho họ chưa thực sự thanh thoát kết hợp với Chúa.
Chúa Giêsu đã rất băn khoăn và thao thức về các môn đệ vì Chúa biết rõ những yếu đuối mỏng dòn của kiếp người. Chính Chúa đã mặc lấy kiếp người để chia sẻ thân phận đó với chúng con. Bên cạnh đó còn là thế gian và ma quỷ hằng cám dỗ và tấn công những môn đệ của Chúa.
Các linh mục cũng là những môn đệ đang theo chân Chúa trên con đường dâng hiến, đã được Chúa thánh hiến đặc biệt để tiếp tục sứ vụ quản lý và phân phát kho tàng ân sủng thiêng liêng của Chúa, cũng như loan báo Tin Mừng cứu độ. Sứ mạng quá cao cả làm các linh mục cảm thấy run run sợ vì bất xứng, như ngôn sứ Giêrêmia đã thốt lên khi được Chúa gọi và thánh hóa làm ngôn sứ của Chúa: “ Lạy Đức Chúa, con còn quá trẻ và con không biết ăn nói” (Gr 1, 3), cùng với đó là biết bao cạm bẫy về tiền bạc, quyền lực, tình cảm, thú vui giác quan… Trong thời đại trọng vật chất ngày nay các linh mục dễ rơi vào những khuynh hướng bản năng như hưởng thụ, ích kỷ, lười biếng, kiêu căng. Mỗi ngày, những điều đó luôn bám lấy linh mục.
Vậy, chúng ta xin Chúa lấy tình yêu mà ấp ủ các linh mục như Chúa đã mời gọi các môn đệ: “Hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,9). Xin Chúa giúp cho các linh mục vững tin vào ơn Chúa trong những hoàn cảnh bị chống đối, bỏ rơi hay cô đơn, vì chính Chúa đã phán: “Ơn ta đủ cho con” (2Cr 12, 9). Và xin Chúa ban Thánh Thần của Chúa thánh hóa các linh mục, để các ngài biết can đảm chiến đấu, hầu chiến thắng những cám dỗ của thế gian, và của chính bản thân. Nhờ vậy các linh mục sẽ luôn là những mục tử như lòng Chúa mong ước.
(Thinh lặng và thầm cầu nguyện trong ít phút)
NHD:
Giờ đây, qua Lời Kinh Mân Côi, chúng ta cầu xin Đức Mẹ cầu bầu cùng Chúa, xin cho các linh mục được ơn thánh hóa.
1 LC + 10 KM + 1 SD
5. Lời Nguyện (đứng) (NHD:Xướng – CĐ Đáp)
X: “Để họ nên một như chúng ta”. Lạy Chúa! Chúa đã cầu xin Chúa Cha cho các môn đệ Chúa hiệp nhất với nhau.
Đ: Xin Chúa cũng cho các linh mục chúng con luôn biết vâng phục Đức Giám Mục là vị cha chung, cùng biết đoàn kết với anh em linh mục trong việc mở mang Nước Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
X: “Con xin Cha giữ gìn họ khỏi ác thần”. Lạy Chúa! Chúa cầu xin Chúa Cha cho các môn đệ khỏi ác thần.
Đ: Xin cho các linh mục chúng con biết chạy đến với Chúa trong những lúc gặp phải cám dỗ và khó khăn, để nhờ ơn Chúa, các ngài vượt thắng mọi cám dỗ của thế gian, xác thịt và ma quỷ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
X: “Ơn ta đủ cho con”. Lạy Chúa! Chúa đã hứa rằng ơn Chúa luôn đủ cho chúng con.
Đ: Xin cho các linh mục chúng con trong mọi hoàn cảnh, luôn biết phó thác và cậy dựa vào ơn Chúa, nhờ đó các ngài sẽ làm việc chỉ vì sáng danh Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
X: “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Lạy Chúa! Chúa đã truyền dạy các linh mục cử hành Thánh Lễ để tưởng nhớ đến Chúa.
Đ: Xin cho các linh mục chúng con luôn cử hành Hy Tế Thánh Thể với tất cả sự sốt sắng và lòng yêu mến, để nhờ đó, việc cử hành Thánh Thể mà các ngài cử hành  mang lại muôn vàn ơn lành thánh hóa dân Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
NHD:
Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đã gọi, chọn và sai các linh mục đến các cánh đồng truyền giáo của Chúa thì xin Chúa cũng thánh hóa các ngài mỗi ngày. Qua đó linh mục chúng con phần nào minh họa cho hình ảnh của một mục tử như chính Chúa, vị mục tử nhân lành. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

6. Phép Lành Thánh Thể (quỳ)
- Hát: Này con là đá
- Chủ sự đọc LN
- Hát: Đây Nhiệm Tích
- Chủ sự đọc LN
- Chủ Sự ban phép lành Thánh Thể
- Hát Tạ (đứng): 21. CẦU CHO LINH MỤC


07. LINH MỤC-HÌNH ẢNH CỦA TÌNH YÊU 

1. Mở Đầu (quỳ)
NHD:
- Dấu Thánh Giá + Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến.
- Đặt Mình Thánh Chúa.
- Hát: 10. CHÚA GỌI
2. Hướng ý:
NHD:
Cộng đoàn thân mến, trong giờ chầu này, cộng đoàn chúng ta cùng dâng lên Chúa lời chúc tụng, tôn vinh và ngợi khen vì biết bao ơn lành hồng ân mà Chúa đã thương ban cho Giáo phận Long Xuyên chúng ta trong suốt 60 năm qua. Thiên Chúa gìn giữ và thánh hóa Giáo phận trong tình yêu thương của Ba Ngôi Thiên Chúa, qua sự dấn thân phục vụ của các linh mục. Cùng với Giáo phận, chúng ta cầu xin Chúa cho các Linh mục luôn là chứng nhân tình yêu của Thiên Chúa, và là hình ảnh của Đức Kitô trong thời đại mới. Chúng ta cũng cầu xin cho các Linh mục luôn nhạy cảm với những đau khổ của con người, biết đồng cảm và chia sẻ những khó khăn vất vả với anh chị em đồng loại. Xin cho các ngài luôn biết can đảm dấn thân mà không sợ bị thiệt thòi, biết cho đi mà không tính toán, như Đức Kitô, vì yêu mà cho đi chính thân mình làm giá chuộc cho muôn người.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện giữa cộng đoàn chúng con đây. Chúng con cung kính sấp mình thờ lạy Chúa. Chúng con yêu mến Chúa. Chúng con tôn thờ, ca ngợi và cảm tạ Chúa.

3. Lời Chúa: Mt 25, 31-46. (đứng)
NHD:
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mát-thêu.
Khi ấy, Đức Giêsu với các môn đệ rằng: "Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han." Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu ?"  Đức Vua sẽ đáp lại rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy." Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng." Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu ?" Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy." Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời." Đó là Lời Chúa.

4. Suy Niệm (ngồi)
NHD:
Trong bài Tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã cho thấy tầm quan trọng của giới răn yêu thương. Ngài đã cho chúng ta thấy được viễn cảnh của cuộc phán xét chung. Thiên Chúa sẽ tách biệt người công chính và người không công chính như tách biệt chiên với dê. Sự phân chia này được đặt dưới thước đo của giới luật yêu thương. Điều này còn quan trọng hơn đối với những người được Chúa tuyển chọn làm đại diện cho Ngài giữa trần gian.
Quả thế, linh mục chính là phản ánh hình ảnh, con người của Chúa Giêsu. Nơi linh mục, giới răn yêu thương được diễn tả cách cụ thể và sinh động. Nhờ đó, mọi người nhìn thấy được chính Chúa Giêsu nơi linh mục là Đấng giàu lòng thương xót, sẵn sàng ra tay cứu giúp và yêu thương những con người bé nhỏ, bần cùng.
Thiên Chúa, đã vì yêu, mà không để con người phải đời đời hư vô. Ngài dựng nên con người từ chính tình yêu của Ngài. Khi con người phạm tội, vì yêu, Thiên Chúa cũng ban cho con người chính Con Một duy nhất xuống thế làm người, chuộc lấy con người khỏi phải  hư mất bởi tội lỗi. Người con ấy mang lấy bản tính loài người, chấp nhận sống thân phận nhỏ bé, nghèo hèn của nhân loại. “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Lc 9, 58). Qua sự nhập thể, Chúa Giêsu đã trở nên con người thật sự. Ngài đã kết hiệp với bản tính nhân loại, nhờ đó, con người được trở nên anh em của Ngài: “Thầy gọi anh em là bạn hữu”, bởi Chúa Giêsu đã kết hiệp với bản tính nhân loại, nên con người cũng được kết hợp với Ngài.
 “Vì vậy, bỏ rơi một anh em là bỏ rơi chính Chúa Kitô. Khi người ta đánh một chi thể của ta như mắt hay tay, là phạm đến chính ta. Cũng vậy, phạm đến người bên cạnh ta là phạm đến chi thể của Chúa Kitô. Vì thế, Chúa Giêsu bảo rằng tất cả những gì lành hay dữ ta làm cho người bé mọn nhất trong anh em ta tức là làm cho chính Ngài vậy.
Là người môn đệ Chúa Kitô, các linh mục và mỗi người chúng ta được mời gọi đến với tha nhân. Ơn gọi đó phát xuất từ tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Nơi Đức Giêsu, chúng ta được mời gọi để đến và hòa mình vào nơi anh chị em đang gặp phải những vấn đề của con người, là sự nghèo đói, đau khổ, tù đày, áp bức. Chung quanh chúng ta, không ít người đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, trẻ em thang lang cơ nhỡ, không nơi nương tựa. Chúng ta còn gặp những người đang quằn quại vì đói khát cả thể xác lẫn tâm hồn. Là môn đệ Chúa khi đứng trước những điều đó, chúng ta không thể dửng dưng, chỉ nhìn mà chẳng làm gì. Chúng ta không thể lạnh nhạt, vô tâm hay tránh né những gì đang xảy ra xung quanh mình, bởi chúng ta đang được mời gọi, cùng với các linh mục, thực thi sứ mạng loan báo hình ảnh của Chúa Giêsu vào lòng đời. Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và trắc ẩn trước những đau khổ của con người. Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương trước sự tuyệt vọng của bà góa thành Naim trước cái chết của con trai bà, cũng là số phận của con người sau tội nguyên tổ (Lc 7, 13).
Vậy, chúng ta hãy luôn cầu xin Chúa giúp các linh mục và mỗi người chúng ta biết hướng nhìn lên Chúa để nhận ra tình yêu của Chúa luôn tỏa sáng trong cuộc đời chúng ta, và nơi những anh chị em, những người chúng ta gặp gỡ hằng ngày, hầu chúng ta có thể trở nên những chứng nhân của tình yêu Chúa và loan truyền ơn cứu độ của Chúa cho mọi người.
(Thinh lặng và thầm cầu nguyện trong ít phút)
NHD:
Qua Lời Kinh Mân Côi, chúng ta nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, cầu xin Chúa ban ơn thánh hóa các linh mục của Chúa và thánh hóa mỗi người chúng ta, hầu mỗi ngày sống, các linh mục và mỗi người chúng ta phản ánh hình ảnh đích thực của Chúa Giêsu, qua việc dấn thân phục vụ con người, nhất là những người nghèo khổ.
1 LC + 10 KM + 1 SD

5. Lời Nguyện (đứng) (NHD:Xướng – CĐ Đáp)
NHD:
Thiên Chúa đã thánh hiến các linh mục và sai các ngài đi loan báo Tin mừng bình an và tình yêu của Chúa. Giờ đây chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa những lời nguyện xin, để cầu cho các linh mục và cho mỗi người chúng ta:
X: Lạy Chúa, xưa Chúa đã chạnh lòng thương trước sự đau khổ của bà góa thành Naim.
Đ: Xin cho các Kitô hữu trên thế giới này, đặc biệt là các linh mục của Chúa cũng đem lòng trắc ẩn trước những đau khổ của con người ngày hôm nay.
X: Lạy Chúa, Chúa vì yêu thương chúng con, Chúa đã từ bỏ vinh quang mà trở nên người nghèo khó.
Đ: Xin cho các linh mục của Chúa cũng luôn biết ý thức và sống trong tinh thần khiêm nhường, khó nghèo như Chúa.
X: Xã hội ngày hôm nay vẫn còn nhiều người nghèo khổ và đói rách bần cùng.
Đ: Qua các linh mục, xin Chúa ủi an và nâng đỡ họ, để họ cũng được thông phần vào cuộc khổ nạn của Chúa và được cùng Chúa hưởng vinh phúc Nước Trời.
X: Lạy Chúa, sự nghèo đói đang dần làm cho con người mất đi niềm hy vọng và trở nên hư hoại về phẩm giá cũng như tâm hồn.
Đ: Xin cho các linh mục của Chúa luôn là những chứng nhân thánh thiện của niềm hy vọng và bác ái giữa thế gian này.
NHD:
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thương ban cho chúng con, đặc biệt là cho các linh mục luôn phản ánh tình yêu và lòng trắc ẩn của Chúa đối với con người đang phải sống trong đau khổ, tuyệt vọng của thế gian đầy tội lỗi. Xin ban thêm sức mạnh của Thánh Thần, để cùng với các linh mục, chúng con luôn sẵn sàng dấn thân đến với những người nghèo hèn, bé nhỏ, những người bất hạnh và lầm than. Vì chưng, mỗi khi làm điều gì cho những người bé nhỏ ấy, đều là làm cho Chính Chúa vậy. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

6. Phép Lành Thánh Thể (quỳ)
- Hát: Này con là đá
- Chủ sự đọc LN
- Hát: Đây Nhiệm Tích
- Chủ sự đọc LN
- Chủ Sự ban phép lành Thánh Thể
- Hát Tạ (đứng): 21. CẦU CHO LINH MỤC


08. LINH MỤC LÀ MUỐI VÀ ÁNH SÁNG

1. Mở Đầu (quỳ)
NHD::
- Dấu Thánh Giá + Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến.
- Đặt Mình Thánh Chúa.
- Hát: 6. THÀNH TÂM THỜ KÍNH

2. Hướng ý:
NHD:
Cộng đoàn thân mến, trong giờ Chầu này, chúng ta dâng lên Chúa lời tạ ơn của chúng ta, vì 60 năm hồng ân mà Chúa đã thương ban cho Giáo phận Long Xuyên. Đặc biệt, Chúa đã ban cho Giáo phận các linh mục là những vị mục tử nhân lành. Các ngài đã và đang mãi là muối ướp mặn cho đời, là ánh sáng soi chiếu cho trần gian, là hình ảnh của Đức Giêsu Kitô. Cùng với Giáo phận, chúng ta cầu xin Chúa cho các linh mục của Giáo phận chúng ta luôn là muối và ánh sáng, để thế gian luôn được ướp mặn bằng chính sự dấn thân phục vụ của các linh mục, để ánh sáng của Đức Kitô chiếu rọi đến mọi tâm hồn qua đời sống gương mẫu của các ngài, hầu tất cả đều hướng về quê trời và được diện kiến thánh nhan Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện nơi Tấm Bánh bé nhỏ, giữa cộng đoàn chúng con đây. Chúng con cung kính sấp mình thờ lạy Chúa. Chúng con yêu mến Chúa. Chúng con tôn thờ, ca ngợi và cảm tạ Chúa.

3. Lời Chúa: Mt 5, 13-16. (đứng)
NHD:
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mát-thêu.
Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng: "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.
Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời”.
Đó là Lời Chúa.

4. Suy Niệm (ngồi)
NHD:
Linh mục là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian.
Trong đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã đưa hình ảnh muối và ánh sáng vào lời giảng của Ngài. Ngài muốn các môn đệ đi theo Ngài cũng sống tinh thần Tám Mối Phúc trong bài giảng trước đó. Không dừng lại đó, Chúa Giêsu còn muốn các môn đệ, là những người làm chứng nhân cho Ngài giữa thế gian sẽ trở nên muối cho cuộc sống, ánh sáng cho đức tin. Đó là những chất xúc tác để đưa dẫn con người về với Thiên Chúa là Cha hằng yêu thương và về Thiên đàng hưởng hạnh phúc muôn đời.
Muối là một loại chất có vị mặn. Muối có tác dụng làm các loại thực phẩm không bị hư thối và được tươi ngon. Ánh sáng có tác dụng xóa tan bóng tối, chiếu soi cho mọi hoạt động hàng ngày. Đó là những hình ảnh quen thuộc góp phần tạo nên chất lượng cho cuộc sống của con người chúng ta.
Chúng ta đang sống giữa một xã hội có đầy những thách đố. Đó là nơi chứa đựng hàng ngàn những thứ có thể làm hư hoại con người, cả về phẩm giá lẫn đạo đức. Chúng xâm nhập và phá nát tâm hồn con người qua nhiều hình thức như sách báo xấu, những trò ăn chơi trác táng thâu đêm, tệ nạn, phim ảnh xấu, ăn mặc theo phong cánh hiện đại nhưng lố lăng, phát triển phong trào tục hóa trong xã hội. Đó là những phương tiện để con người dễ bị xâm nhập loại vi rút gây hư hoại tâm hồn, mà kẻ chủ mưu vẫn là ma quỷ. Bởi đó, nhiều linh hồn đã dần chìm ngập trong tội lỗi.
Phần chúng ta, cách riêng các linh mục của Chúa, được mời gọi sống trong một xã hội như thế, không phải để bị hư hoại, nhưng để trở nên như hạt muối tốt: “Chính anh em là muối cho đời” (Mt 5, 13). Vì thế, chúng ta, cách riêng các linh mục, phải làm tròn chức năng của muối. Chức năng đó chính là ngăn không cho các tác nhân xấu gây hư hoại con người, không để linh hồn họ bị tàn phá và tâm hồn bị hư đi. Để làm được điều đó, chúng ta phải sống hết mình với tinh thần Tin mừng của Đức Giêsu Kitô. Chúng ta cần phải đề cao tinh thần từ bỏ, không bám vứu vào của cải thế gian, chống lại bạo lực, sống nhân đức hiền lành. Đồng thời, chúng ta cần phải có tình yêu, để vượt thắng sự ganh ghét, hận thù. Với một xã hội đang chạy theo những đam mê vô độ, chúng ta cần đề cao nhân đức tiết độ. Với một xã hội chạy theo danh lợi, tiền bạc, chúng ta cần sống tinh thần sẻ chia và khó nghèo.
Ngoài ra, Đức Giêsu đã khẳng định: ơn gọi của chúng ta là những Kitô hữu, cách riêng ơn gọi của các linh mục không chỉ là muối, nhưng còn là ánh sáng: “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14). Để bóng tối bị đẩy lùi, không chỉ các linh mục, nhưng còn cả chúng ta, cần phải là ánh sáng của đức tin vào Đức Giêsu Kitô, Đấng là ánh sáng chiếu tỏa vinh quang của Thiên Chúa hằng hữu. Thế nhưng, để là ánh sáng chiếu soi cho mọi người, trước hết chúng ta phải được kết nối với nguồn ánh sáng là chính Chúa Giêsu, chúng ta phải đón nhận ánh sáng của Đức Kitô vào trong tâm hồn mình. Bóng tối chính là sự thiếu vắng đức tin, thiếu vắng các nhân đức, chúng ta phải chiếu soi đức tin đến mọi người qua việc nói cho họ về Chúa, bằng và qua đời sống nhân đức của mình. Kitô hữu và các linh mục phải là những người dẫn dắt mọi người đi theo con đường ngay lành bằng chính ánh sáng đã lãnh nhận chứa đựng trong tâm hồn, ánh sáng của Đức Kitô, Chúa chúng ta.
Vậy, chúng ta hãy luôn nhớ cầu nguyện cho chính mình và cho các linh mục, để với ơn Chúa giúp, tất cả chúng ta luôn vượt thắng được những khuynh hướng xấu, sống các nhân đức, và các nhân đức đó như là muối ướp mặn cho đời và là ánh sáng chiếu soi cho người khác noi theo và dẫn đưa họ về với Chúa.
(Thinh lặng và thầm cầu nguyện trong ít phút)
NHD:
Qua Lời Kinh Mân Côi, cùng với Đức Mẹ, chúng ta cầu nguyện cho các linh mục của Chúa và cho chính mình, luôn là muối cho đời và ánh sáng chiếu soi trần gian như Chúa muốn.
1 LC + 10 KM + 1 SD

5. Lời Nguyện (đứng) (NHD:Xướng – CĐ Đáp)
X: Lời Chúa là ngọn đèn soi dẫn chúng con tìm thấy con đường dẫn tới sự sống đời đời.
Đ: Xin cho mọi thành phần Kitô hữu trong Hội Thánh luôn biết đón nhận và thực hành lời Chúa trong chính cuộc sống hằng ngày của mình.
X: Chúa đã đến để giải thoát thế gian khỏi xiềng xích của tội lỗi.
Đ: Xin cho các linh mục của Chúa luôn là muối ướp cho những tâm hồn tin vào Chúa, nhờ đó mà đời sống của họ và chính các ngài luôn được tươi mới và không bị hư hoại.
X: Chúa đã đến trần gian để trở nên con người như chúng con, ngoại trừ tội lỗi.
Đ: Xin nâng đỡ các linh mục của Chúa trước những yếu đuối của thân phận con người, để các ngài luôn tràn đầy niềm vui và hy vọng trong đời sống dâng hiến và phục vụ.
X: Chúa nói: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống.
Đ: Xin cho các linh mục trong Giáo phận chúng con luôn nên gương mẫu về đức tin, đức cậy, lòng yêu mến Chúa và tha nhân.
NHD:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói: “Chính anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian”. Xin cho các linh mục của Chúa luôn là muối ướp mặn những tâm hồn đang dần bị hư hoại vì tội lỗi, là ánh sáng chiếu rọi đến mọi tâm hồn đang nguội lạnh hay chưa nhận biết Chúa, hầu nhận được tình yêu của Chúa. Xin Chúa cũng gìn giữ các ngài trong tình yêu và sự quan phòng của Chúa, và ban thêm sức mạnh để các ngài luôn là muối tốt mà không bị nhạt, là ánh sáng luôn chiếu tỏa tình yêu và sự vinh quang của Chúa, ngõ hầu tất cả mọi người đều được về tới quê hương trên trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

6. Phép Lành Thánh Thể (quỳ)
- Hát: Này con là đá
- Chủ sự đọc LN
- Hát: Đây Nhiệm Tích
- Chủ sự đọc LN
- Chủ Sự ban phép lành Thánh Thể
- Hát Ta (đứng): 23. CHÚA LÀ MỤC TỬ


09. LINH MỤC – CON NGƯỜI TRUYỀN GIÁO

1. Mở Đầu (quỳ)
NHD:
- Dấu Thánh Giá + Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến.
- Đặt Mình Thánh Chúa.
- Hát: 5. LẠY CHÚA UY LINH

2. Hướng ý:
NHD:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy, chúc tụng, ngợi khen Chúa vì Chúa đang hiện diện nơi Nhà Tạm vì nhân loại chúng con. Lạy Chúa, trong giờ chầu hôm nay, chúng con cầu nguyện đặc biệt cho các linh mục nhất là những linh mục đang hoạt động trong những cánh đồng truyền giáo, luôn ý thức về sứ vụ mà Chúa đã tin tưởng và giao phó. “Các con hãy đi giảng dạy cho muôn dân, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, ai tin mà lãnh nhận phép rửa người đó được ơn cứu độ”. Xin cho ngọn lửa truyền giáo nơi tâm hồn các linh mục luôn bừng cháy lửa truyền giáo trên mọi nẻo đường, dù phải đối diện với những khó khăn vất vả, đau thương, thậm chí phải hy sinh cả tính mạng cũng không nản lòng chùn bước. Xin cho các linh mục của chúng con có đủ sự khôn ngoan để nhận ra những nẻo đường nhiệm mầu của Chúa. Xin Chúa luôn đồng hành với các linh mục của chúng con. Amen.

3. Lời Chúa: Lc 10, 1-12. 17-20. (đứng)
NHD:
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này!" Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông." Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói: "Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần." Thầy nói cho anh em hay: trong ngày ấy, thành Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn thành đó."
Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: "Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con." Đức Giê-su bảo các ông: "Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời." Đó là Lời Chúa.

4. Suy Niệm (ngồi)
NHD:
Sứ mạng của Chúa Giêsu khi đến trần gian là rao giảng Tin mừng của Thiên Chúa cho con người. Sứ mạng đó được trao ban cho mỗi người chúng ta, khi chúng ta lãnh Bí tích Rửa tội, và được trao ban cách riêng cho các linh mục.
Thật vậy, các linh mục của Đức Kitô có bổn phận rao giảng Tin mừng của Chúa, và các ngài phải cảm thấy bổn phận này luôn thôi thúc mình. Bởi vì, nếu chúng ta không rao giảng Tin mừng, chúng ta không còn là Kitô hữu đúng nghĩa; cũng vậy, nếu các linh mục không rao giảng Tin mừng thì các ngài cũng không còn phải là linh mục như Chúa muốn. Lời của Thánh Phaolô đáng để cho mỗi người chúng ta và các linh mục phải suy nghĩ: “Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1Cr 9,16).
 Thế nhưng, truyền giáo không phải là dễ dàng khi ta sống trong một xã hội không ngừng phát triển như hiện nay. Thuận lợi thì có đấy, nhưng vẫn không thiếu những thách đố của hưởng thụ, ảnh hưởng trực tiếp đến sứ vụ rao giảng của các các linh mục và của chúng ta.
Để vượt qua những thách đố, điều quan trọng là phải có  tinh thần truyền giáo như Chúa Giêsu. Vậy, tinh thần đó là gì?
Tinh thần đó được Thánh Luca thuật lại trong bài Tin mừng chúng ta vừa nghe. Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ trước khi Ngài sai các ông đi rao giảng:
- Thứ nhất là tinh thần hiệp thông: Việc truyền giáo không phải là việc của một cá nhân riêng lẻ mà là việc của cộng đoàn, trong tinh thần liên đới và liên kết với nhiều người khác. Chính vì lẽ đó mà Chúa Giêsu sai “cứ từng hai người đi trước Ngài”.
- Thứ hai là tinh thần kiên nhẫn: Chúa Giêsu đã khuyến khích các môn đệ. Ngài không che giấu về những nguy hiểm và sự thù nghịch mà có thể môn đệ sẽ gặp phải: “Thầy sai các con đi như chiên con đi vào giữa bầy sói”. Các ông sẽ bị bắt bớ, đó là số phận của những kẻ được gọi để rao giảng Nước Trời. Người môn đệ sẽ đứng trước những khó khăn như chiên đi vào giữa bầy sói. Sói thì hung dữ, chiên thì hiền lành. Vì thế, Chúa muốn các môn đệ phải có lòng khoan dung, hiền hậu, biết dừng lại để đối thoại chứ đừng đối đầu; biết yêu thương thù địch chứ đừng gây oán thù. Cụ thể là phải kiên nhẫn.
- Thứ ba là tinh thần nhanh nhẹn. Bởi bản chất của sứ mạng loan báo Tin mừng là cấp bách. Đức Giêsu đã căn dặn các môn đệ khi đi đường đừng chào hỏi ai dọc đường. Theo phương Đông, việc chào hỏi thường kéo theo những câu chuyện rề rà mất nhiều thời gian. Chúa muốn các môn đệ phải mau mắn dứt bỏ những chuyện vô ích mà chỉ toàn tâm toàn ý cho việc rao giảng.
- Thứ tư là tinh thần từ bỏ. Đức Giêsu đòi buộc các môn đệ phải có tinh thần từ bỏ đối với của cải vật chất (đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép…). Ngài không muốn các môn đệ lệ thuộc quá nhiều vào các phương tiện của con người, vì điều đó dễ làm cho người môn đệ mất đi đời sống khó nghèo là điều kiện để vào Nước Trời. (Lc 6, 20).
- Thứ năm là tinh thần cầu nguyện. Cầu nguyện chính là linh hồn của hoạt động truyền giáo. Thiếu cầu nguyện thì việc truyền giáo không đạt hiệu quả tốt. “Hoạt động mà không cầu nguyện là vô ích trước mặt Chúa. Máy móc tự động có thể làm hơn con”. (ĐHV118)
Nói tóm lại, tất cả chúng ta phải mặc lấy tinh thần của Chúa Giêsu, phải thấm nhuần mọi tư tưởng, lời nói và hành động của Ngài, hầu có thể chu toàn sứ mạng truyền giáo mà Chúa trao phó. Chúng ta hãy luôn ý thức cầu nguyện cho chính chúng ta và cho các linh mục trong khi thi hành sứ mạng truyền giáo.
(Thinh lặng và thầm cầu nguyện trong ít phút)
NHD:
Hướng nhìn về Đức Trinh Nữ Maria, qua Lời Kinh Mân Côi, chúng ta cầu nguyện cho sứ mạng truyền giáo của mỗi người chúng ta và của các linh mục.
1 LC + 10 KM + 1 SD

5. Lời Nguyện (đứng) (NHD:Xướng – CĐ Đáp)
X: Lạy Chúa, xin cho các linh mục luôn ý thức được tầm quan trọng của việc loan báo tin mừng.
Đ: Để các ngài luôn hăng say ra đi, đem Lời Chúa đến với hết thảy mọi người, để mọi người được biết Chúa và được hưởng ơn cứu độ của Ngài.
X: Lạy Chúa, xin thổi bùng ngọn lửa tông đồ nơi tâm hồn các linh mục.
Đ: Để các ngài luôn cảm nhận được niềm vui trong những công việc mình làm, luôn quên mình để hướng tới tha nhân, luôn biết sáng tạo và làm mới cách thức truyền giáo, để có thể đem Chúa đến cho người khác một cách sinh động và thực tế nhất.
X: Lạy Chúa, xin cho các linh mục có được con tim biết yêu thương như Chúa.
Đ: Để các ngài cũng biết yêu như Chúa yêu, biết làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống thánh thiện của mình.
X: Lạy Chúa, xin đồng hành với các linh mục và ban các ơn lành cần thiết cho các ngài.
Đ: Để các ngài luôn biết làm việc với Chúa, cho Chúa và vì Chúa, biết từ bỏ mình để cho danh Chúa được cả sáng và thánh ý Chúa được thục thi.
Cộng đoàn cùng đọc2. Kinh Cầu Cho Các Linh Mục
            Lạy Chúa Giêsu là Linh mục đời đời/ ......

6. Phép Lành Thánh Thể (quỳ)
- Hát: Này con là đá
- Chủ sự đọc LN
- Hát: Đây Nhiệm Tích
- Chủ sự đọc LN
- Chủ Sự ban phép lành Thánh Thể
- Hát Tạ (đứng): 21. CẦU CHO LINH MỤC


10. NGƯỜI MỤC TỬ NHÂN LÀNH
1. Mở Đầu (quỳ)
NHD:
- Dấu Thánh Giá + Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến.
- Đặt Mình Thánh Chúa.
- Hát: 4. SUỐI THIÊNG

2. Hướng ý:
NHD:
Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sấp mình tôn thờ Chúa. Chúng con cảm tạ tình yêu nồng nàn của Chúa dành cho mỗi người chúng con. Chúng con chúc tụng Chúa là Vua của Tình Yêu, tình yêu cao cả đến nỗi hy sinh mạng sống cho người mình yêu. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ Chầu hôm nay, chúng con cầu nguyện đặc biệt cho các linh mục, chủ chăn của chúng con, có được trái tim tốt lành để có chỗ cho hết mọi con chiên. Xin Chúa ban ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần cho các ngài, để các ngài dẫn dắt cộng đoàn và từng người chúng con về với Chúa. Xin Chúa ban ơn để các linh mục của Chúa luôn là những mục tử như lòng Chúa mong ước. Amen.

3. Lời Chúa: Ga 10, 11-15. (đứng)
NHD:
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Đó là Lời Chúa.

4. Suy Niệm (ngồi)
NHD:
Để nói lên sứ mạng của mình, Chúa Giêsu đã đưa ra một dụ ngôn về người mục tử nhân lành. Đó là hình ảnh của người mục tử chỉ biết lo cho con chiên, tha thiết với đàn chiên, hiệp thông với đàn chiên, mà quên đi bản thân mình và sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ đàn chiên. Và, Ngài tự nhận mình “là Mục Tử nhân lành” (Ga10,14)
Thực vậy, Chúa Giêsu hiện diện giữa chúng ta như Mục Tử ở giữa đàn chiên. Sự hiện diện của Ngài không phải là sự hiện diện của một người lãnh đạo đầy tham vọng, mong được người khác tung hô, nhưng là sự hiện diện của một người Mục Tử nhân lành chỉ biết sống vì đàn chiên và chỉ lo cho đoàn chiên được nuôi sống và được sống dồi dào.
Ngày nay, sứ mạng Mục Tử nhân lành của Chúa Giêsu được trao ban cho một số người được chọn trong dân Chúa. Đó là các Giám mục, linh mục. Công việc được giao phó cho các vị, chính là việc chăn dắt, chăm lo cho đoàn chiên, như Chúa Giêsu, một mục tử dám hy sinh chính mình vì đoàn chiên.
Là những con chiên của Chúa được trao phó cho sự chăm sóc của các vị mục tử là các linh mục, mỗi ngày chúng ta hãy luôn cầu nguyện cho các linh mục, để các ngài luôn sẵn sàng hy sinh cho đoàn chiên.
Xin Chúa ban ơn để các linh mục có được tấm lòng mục tử như Chúa: Không bỏ rơi đàn chiên, nhưng rất tha thiết với đoàn chiên, lo lắng cho đàn chiên hết mình, không bao giờ để một con chiên nào bị bỏ rơi; luôn nhiệt tâm săn sóc đoàn chiên được giao phó, đồng thời cũng biết xả thân quên mình, ra đi tìm kiếm và dẫn về cho Chúa những tâm hồn nguội lạnh, những tâm hồn bao lâu nay đã quên Chúa, và đưa về  những chiên lạ còn đang bơ vơ không người chăn dắt.
Xin cho các linh mục biết mặc lấy tâm tình xót thương của Chúa, biết rung cảm trước những nỗi đau của người khác, biết lắng nghe những nhu cầu của người khác. Quan trọng hơn hết là việc chữa lành các vết thương của con chiên mình bằng những lời ủi an, khích lệ. Nhất là luôn cầu nguyện cho họ, để con chiên luôn được sống bình an và mạnh khỏe.
(Thinh lặng và thầm cầu nguyện trong ít phút)
- Hát: 23. CHÚA LÀ MỤC TỬ
.
NHD:
Giờ đây, cùng với Đức Mẹ, qua Lời Kinh Mân Côi, chúng ta dâng lên Chúa các mục tử trong Giáo hội, đặc biệt trong Giáo phận Long Xuyên chúng ta.
1 LC + 10 KM + 1 SD

5. Lời Nguyện (đứng) (NHD:Xướng – CĐ Đáp)
X: Lạy Chúa, xin cho chúng con những mục tử có trái tim biết yêu bằng tình yêu hiến dâng, một trái tim đủ lớn.
Đ: Để các ngài luôn sẵn sàng đón nhận mọi người và từng người nhất là những ai nghèo khổ và bị bỏ rơi.
X: Lạy Chúa, xin cho chúng con những mục tử biết cầu nguyện, có mối liên hệ mật thiết với Chúa.
Đ: Để các ngài giới thiệu Chúa cho chúng con.
X: Lạy Chúa, xin cho chúng con những mục tử thánh thiện.
Đ: Để các ngài luôn là mẫu gương sống cho chúng con.
X: Lạy Chúa, xin gởi đến cho đoàn chiên của Chúa các mục tử có trái tim như Chúa.
Đ: Để các ngài biết say mê Thiên Chúa và say mê con người, hy sinh đời mình để bảo vệ đoàn chiên và dẫn đưa chúng con đến với Chúa là nguồn sống thật.
NHD:
Lạy Chúa Giêsu, xin cho các vị chủ chăn của chúng con có một trái tim biết yêu bằng tình yêu hiến dâng, có được một trái tim đủ lớn để chứa được mọi người và từng người, nhất là những ai nghèo khổ, bị bỏ rơi. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

6. Phép Lành Thánh Thể (quỳ)
- Hát: Này con là đá
- Chủ sự đọc LN
- Hát: Đây Nhiệm Tích
- Chủ sự đọc LN
- Chủ Sự ban phép lành Thánh Thể
- Hát Tạ (đứng): 23. CHÚA LÀ MỤC TỬ



TRUYỀN GIÁO

11. CẦU NGUYỆN CHO VIỆC TRUYỀN GIÁO

1. Mở Đầu (quỳ)
NHD::
- Dấu Thánh Giá + Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến.
- Đặt Mình Thánh Chúa.
- Hát: 4. SUỐI THIÊNG

2. Hướng ý:
NHD:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện giữa chúng con. Chúng con xin chúc tụng, thờ lạy Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con có được tâm hồn rộng mở để có thái độ thích hợp khi hiện diện bên Chúa.
Lạy Chúa, trước khi kết thúc sứ vụ nơi trần gian, Chúa đã ủy thác cho các môn đệ sứ mạng loan báo Tin mừng cứu độ cho mọi người. Giờ đây, trước Thánh Thể Chúa, cộng đoàn chúng con cùng nghe lại mệnh lệnh quan trọng ấy để thêm xác tín về sứ mạng loan báo Tin mừng của mình. Đồng thời, xin Chúa giúp chúng con có thêm sức mạnh để có thể cộng tác vào mọi hoạt động loan báo Tin mừng của Giáo hội.

3. Lời Chúa: Lc 10, 1-9. (đứng)
NHD:
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường.
“Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: “Bình an cho nhà này”. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi”.
Đó là Lời Chúa.

4. Suy Niệm (ngồi)
NHD:
Trong bài Tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã vẽ ra một bức tranh vô cùng tương phản, giữa những cánh đồng lúa mênh mông bát ngát, đúng lý ra là phải có rất nhiều thợ gặt, nhưng ở đây chỉ có mấy người thợ ít ỏi mà thôi. Là người chủ ruộng, còn gì mà xót xa, đau khổ cho bằng khi chứng kiến những hạt lúa mình phải bỏ sức gieo trồng mệt nhọc, gia đình bỏ tất cả gia tài để đầu tư vào vụ lúa. Hôm nay tới ngày thu hoạch lại phải tận mắt chứng kiến những bông lúa nặng trĩu hạt, rũ rượi, ngã gục, rơi rụng đầy mặt đất vì không có người thu hoạch.
Cánh đồng lúa chín Chúa Giêsu đang nói ở đây cũng là hình ảnh cánh đồng truyền giáo, ở khắp mọi miền và đến tận cùng thế giới. Cánh đồng này rất lớn và cần rất nhiều người cộng tác. Vậy là những Kitô hữu, là những người con của Chúa, chúng ta phải làm gì để trở nên những thợ gặt lành nghề góp phần trong cánh đồng truyền giáo?
Ta thường nghĩ rằng: Việc truyền giáo là dành cho các Giám mục, các Linh mục, Tu sĩ. Giáo dân không được học hỏi gì nhiều làm sao có thể truyền giáo được? Truyền giáo phải có nhiều phương tiện vật chất. Thiếu phương tiện không có thể làm gì được. Đó là những quan niệm sai lầm.
Cũng trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho ta thấy truyền giáo là công việc của mọi người khi Ngài sai 72 môn đệ lên đường. Mười hai Tông đồ có tên tuổi rõ ràng. Đó là thành phần ưu tuyển. Đó là các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ. Còn 72 môn đệ không có tên tuổi rõ ràng. Họ là tất cả mọi người giáo dân. Khi sai 72 môn đệ, Chúa Giêsu muốn huy động tất cả mọi người thuộc đủ mọi thành phần tham gia vào việc truyền giáo.
Giáo dân tham gia vào việc truyền giáo bằng cách nào?
Trước hết phải ý thức sự cấp thiết của việc truyền giáo: “Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt”. Lúa đã chín vàng, phải nhanh chóng gặt về không được chậm trễ, nếu không lúa sẽ hư hỏng. Biết bao anh chị em đang chờ đợi được nghe Lời Chúa. Biết bao anh chị em đang tìm kiếm Chúa. Biết bao tâm hồn đang mở cửa đón Chúa. Ta phải mau mắn để khỏi lỡ mất cơ hội.
Thứ đến ta phải cầu nguyện. Sau khi đã chỉ cho thấy đồng lúa chín vàng, Chúa Giêsu không bảo lên đường ngay, nhưng Ngài dạy phải cầu nguyện trước. Cầu nguyện là nền tảng của việc truyền giáo. Vì truyền giáo phát xuất từ ý định của Thiên Chúa. Ơn hoán cải tâm hồn là ơn đến từ Chúa. Nên cầu nguyện chính là truyền giáo và kết quả của việc truyền giáo bằng cầu nguyện sẽ rất sâu xa. Ta hãy noi gươngThánh nữ Têrêxa Hài đồng Giêsu, vị Thánh sống âm thầm, suốt đời ở trong 4 bức tường Dòng Kín. Thế mà nhờ lời cầu nguyện, Thánh nữ đã đem được nhiều linh hồn về với Chúa không kém thánh Phanxicô Xaviê, người suốt đời bôn ba khắp nơi để rao giảng Tin Mừng.
Khi đi truyền giáo, hãy trông cậy vào sức mạnh của Chúa. Chúa dạy ta: “Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép” để ta biết sống khó nghèo. Để ta đừng cậy dựa vào tài sức riêng mình. Để ta đừng cậy dựa vào những phương tiện vật chất. Biết mình nghèo hèn yếu kém, biết những phương tiện vật chất chỉ có giá trị tương đối, ta sẽ biết trông cậy vào sức mạnh của Chúa. Chính Chúa sẽ làm cho việc truyền giáo có kết quả.
Sau cùng, truyền giáo là đem bình an đến cho mọi người. Niềm bình an đến từ thái độ quên mình, sống chan hoà với những người chung quanh. Niềm bình an đến từ sự hiệp thông, có cho đi, có nhận lãnh. Và nhất là, niềm bình an vì được làm con cái Chúa, luôn sống dưới ánh mắt yêu thương của Chúa.
Như thế mọi người giáo dân đều có thể thi hành sứ mạng truyền giáo, nếu ai cũng đều ý thức sứ mạng truyền giáo của mình, cầu nguyện cho việc truyền giáo, tin tưởng phó thác cho Chúa, sống bác ái yêu thương, sống chan hoà với người khác, quan tâm chia sẻ, an ủi và nâng đỡ những người đau khổ, nghèo khó. Hơn nữa, trong cuộc sống hằng ngày, khi chúng ta đối diện với những khó khăn, đau khổ, chúng ta biết sống tin tưởng, cậy trông, phó thác vào Thiên Chúa, không chịu ngã lòng, không chịu khuất phục, quyết tâm không đi vào con đường sai trái, con đường tội lỗi, đó cũng là một lời rao giảng Tin mừng của Chúa cách hùng hồn.
Lời của Chúa Giêsu hôm xưa vẫn vang vọng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”. Chúng ta hãy bắt chước tiên tri Isaia thưa với Chúa: “Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con đi”.
(Thinh lặng và thầm cầu nguyện trong ít phút)
NHD:
Qua Lời Kinh Mân côi, chúng ta xin Đức Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho công việc truyền giáo của Giáo hội, cách riêng, Giáo phận Long Xuyên chúng ta.
1 LC + 10 KM + 1 SD

5. Lời Nguyện (đứng) (NHD:Xướng – CĐ Đáp)
Hôm nay, chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho việc truyền giáo của Giáo hội, đây là dịp thuận lợi để chúng ta nhìn lại xem trong cuộc đời mình, đã bao nhiêu lần chúng ta làm chứng cho Tin mừng Nước Chúa. Trong tâm tình đó, chúng ta hãy dâng lời cầu xin:
X: Cầu nguyện là linh hồn của hoạt động truyền giáo.
Đ: Xin cho các linh mục, tu sĩ và toàn thể giáo dân luôn bền tâm vững chí, kiên trì cầu nguyện và lắng nghe tiếng Chúa, để có một đức tin vững vàng, sẵn sàng chấp nhận những vất vả khổ cực khi sống chứng nhân cho Tin mừng giữa đời thường.
X: Gia đình là nơi truyền giáo đầu tiên của người Kitô hữu.
Đ: Xin cho mọi gia đình chúng ta biết học cách sống khiêm nhường, thánh thiện, luôn nhắc nhở nhau làm các việc đạo đức, để làm gương sáng cho bạn bè lối xóm, đồng thời cũng giúp cho những người thân trong gia đình mình thêm lòng sốt sắng và yêu mến Chúa hơn.
X: Gương sáng và những việc làm đạo đức là bằng chứng để người khác tin nhận có Chúa.
Đ: Xin cho mỗi người chúng ta biết loại bỏ lối sống thờ ơ nguội lạnh, luôn có tâm tình vui vẻ, lạc quan, dễ thương, dễ mến, biết quan tâm, đối xử tử tế với tất cả mọi người, để góp phần làm cho danh Chúa được cả sáng ngay trong môi trường mà chúng ta đang sống.
X: Truyền giáo là trách nhiệm và bổn phận của mỗi người tín hữu.
Đ: Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta luôn ý thức được điều này, biết kiểm điểm lại cách sống của mình mà sửa đổi trong từng lời nói, việc làm, biết nhiệt thành góp công xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, để Hội thánh được dễ dàng loan báo Tin Mừng bình an của Chúa.
X: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít".
Đ: Xin Chúa kêu gọi nhiều người, nhất là những người trẻ trong họ đạo chúng ta biết quảng đại bước theo Chúa trong đời sống tu trì và can đảm dấn thân trong sứ vụ loan báo Tin mừng của Chúa đến cho mọi người, ở khắp mọi nơi.
NHD:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã kêu gọi chúng con lên đường truyền giáo. Xin Chúa biến đổi chúng con trở thành những con người mới đầy lòng hăng say nhiệt tình, biết yêu thương, quan tâm chia sẻ, nhất là biết cầu nguyện cho anh em đồng loại đang gặp cảnh khốn cùng, đó cũng là cách mà chúng con giới thiệu Chúa cho những anh chị em lương dân. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

6. Phép Lành Thánh Thể (quỳ)
- Hát: Này con là đá
- Chủ sự đọc LN
- Hát: Đây Nhiệm Tích
- Chủ sự đọc LN
- Chủ Sự ban phép lành Thánh Thể
- Hát Kết thúc (đứng): 24. LỜI NGUYỆN TRUYỀN GIÁO


12. CHÚA THÁNH THẦN - TÁC NHÂN CHÍNH CỦA CÔNG CUỘC TRUYỀN GIÁO
1. Mở Đầu (quỳ)
NHD:
- Dấu Thánh Giá + Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến.
- Đặt Mình Thánh Chúa.
- Hát: 3. CON MẾN YÊU

2. Hướng ý:
NHD:
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tôn thờ, chúc tụng và tạ ơn Chúa về mọi ơn lành Chúa đã thương ban cho chúng con, nhất là ơn được làm con và là môn đệ của Chúa. Lạy Chúa, trong giờ Chầu hôm nay, chúng con cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Giáo hội. Xin Chúa ban Thánh Thần cho Giáo hội và cho từng người chúng con, như xưa Chúa đã ban Thánh Thần cho các môn đệ vào buổi chiều Phục Sinh và sai đi truyền giáo (x. Ga 20, 19-22), vì chúng con tin rằng Chúa Thánh Thần là tác nhân chính của công cuộc truyền giáo.

3. Lời Chúa: Lc 24, 44-48. (đứng)
NHD:
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
 Rồi Người bảo: "Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Môsê, Các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm". Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và bảo: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ðấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân của những điều này. Đó là Lời Chúa.

4. Suy Niệm (ngồi)
NHD:
 “Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời” (Lc 9,51a), Ngài đã trao phó sứ mạng của mình cho các Tông đồ: Hãy đi “rao giảng cho muôn dân” (Lc 24, 47a) và “chính anh em hãy là chứng nhân” (Lc 24, 48a) cho Tin mừng cứu độ.
Các Tông đồ nhận lãnh sứ vụ lên đường loan báo việc “Đấng Kitô đã chịu khổ hình… và đã từ cõi chết sống lại” (Lc 24,46), mang đến cho muôn người ơn cứu độ và “kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội” (Lc 27, 47b).
Khởi đầu sứ vụ “bắt đầu từ Giêrusalem”, các Tông đồ gặp rất nhiều trở ngại từ phía giáo quyền cho đến chính quyền Do Thái. Không nao núng, các ông vẫn kiên tâm loan báo ơn cứu độ cho mọi người, và làm nhiều phép lạ để mọi người tin nhận Nước Chúa đã đến gần.
Không dừng lại ở đó, các Tông đồ còn vượt ra khỏi Giêrusalem, đến những “vùng ngoại biên” để đem Tin mừng cho mọi dân tộc trên toàn thế giới. Ngang qua sứ vụ của mình, các Tông đồ đã phải đối diện với những chống đối, bắt bớ, những gian khổ nơi đất khách quê người. Thế nhưng, các ngài vẫn nhủ lòng: “Miễn sao Tin mừng phải được rao giảng cho mọi dân tộc” (Mc 13,10). Thế vậy, do đâu mà các Tông đồ có được sức mạnh và lòng hăng say dám xả thân cho việc truyền giáo?
Sức mạnh và lòng hăng say dám xả thân cho việc truyền giáo mà các Tông đồ có được là phát xuất từ Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Giêsu đã ban Chúa Thánh thần cho các Tông đồ trong ngày Lễ Ngũ Tuần, và sai các ông đi loan báo Tin mừng Nước Thiên Chúa. Vậy, Chúa Thánh Thần là tác nhân chính của công cuộc truyền giáo.
Là Kitô hữu, qua Bí tích Rửa tội, chúng ta được tham dự vào 3 chức năng của Chúa Kitô là tư tế, ngôn sứ, và vương đế. Thử hỏi mỗi người chúng ta đã làm tròn bổn phận với ba chức năng đó chưa? Chúng ta có dùng đời sống và lời nói của mình rao giảng hay làm chứng cho mọi người biết về Chúa như gương các thánh Tông đồ chưa?
Giờ đây, trong giây phút linh thiêng này, trước Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi người chúng ta hãy xét duyệt lại đời sống của mình và tự hỏi: Tôi có thái độ nào trước lệnh truyền của Chúa? Điều tôi bận tâm nhất là gì? Phải chăng là sự khao khát làm chứng nhân loan báo Tin mừng cho những người chưa biết Chúa đang sống xung quanh tôi. Bên cạnh đó, Tôi phải làm gì để cộng tác với mọi người để danh Chúa Kitô được rao giảng? Và nhất là tôi có tích cực cộng tác với Chúa Thánh Thần, Đấng là tác nhân chính của công cuộc truyền giáo, đang hướng dẫn và thúc đẩy tôi thi hành sứ mạng truyền giáo không?
Ước gì mỗi người chúng ta được Chúa Thánh Thần củng cố thêm lòng nhiệt thành tông đồ, để chúng ta dám lên đường làm chứng nhân cho Chúa. Xin Chúa Thánh Thần thổi vào trong lòng mỗi người chúng ta ngọn lửa của lòng mến để “biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người, biết đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm”. Có như thế, chúng ta mới làm tròn bổn phận “loan báo Tin mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15), như Chúa muốn.
(Thinh lặng và thầm cầu nguyện trong ít phút)
NHD:
Ngày xưa, Đức Mẹ đã cùng các Tông đồ cầu nguyện trong nhà Tiệc Ly để trông đợi Chúa Thánh Thần ngự đến. Giờ đây, qua Lời Kinh Mân Côi, xin Đức Mẹ cùng chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần xuống trên Giáo hội và trên mỗi người chúng ta, để Chúa Thánh Thần hướng dẫn và ban ơn giúp chúng ta chu toàn sứ mạng truyền giáo như Chúa muốn.
1 LC + 10 KM + 1 SD

5. Lời Nguyện (đứng) (NHD:Xướng – CĐ Đáp)
NHD:
Cộng đoàn thân mến! Chúa Giêsu đã nói: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. Vâng lệnh Chúa truyền, cộng đoàn chúng ta hãy khẩn khoản cầu xin Ngài nâng đỡ và chúc lành cho công cuộc truyền giáo của Hội thánh, cũng như cho nỗ lực loan báo Tin mừng của từng người trong Giáo phận và giáo xứ chúng ta:
X: Cầu cho Hội thánh.
Đ: Xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội thánh, luôn trung thành tuyên xưng một đức tin duy nhất và tông truyền, cùng ý thức chia sẻ đức tin đó cho mọi người chung quanh bằng một đời sống yêu thương phục vụ.
X: Cầu cho các Kitô hữu nguội lạnh.
Đ: Xin cho các Kitô hữu đang rời xa Chúa và Hội thánh của Ngài vì bất cứ lý do gì, được ơn soi sáng để có thể cảm nhận được lòng từ bi nhân hậu của Chúa, hầu họ biết thật lòng ăn năn sám hối và mau chóng trở về với Ngài
X: Cầu cho những nhà truyền giáo.
Đ: Xin cho những người đang trực tiếp hoạt động trên các cánh đồng truyền giáo, được thêm lòng nhiệt thành và ơn can đảm, để luôn kiên trì trước mọi khó khăn thử thách, và sẵn sàng chấp nhận những vất vả, thiệt thòi vì Nước Trời.
X: Cầu cho những nhà giáo dục đức tin.
Đ: Xin cho các nhà giáo dục đức tin, đặc biệt là các bậc cha mẹ trong các gia đình Công giáo, luôn ý thức chu toàn bổn phận giáo dục đức tin cho con cái bằng những lời chỉ dạy khôn ngoan, với một tấm lòng bao dung quảng đại và một đời sống tốt lành gương mẫu.
X: Cầu cho anh chị em lương dân.
Đ: Xin cho những người chưa tin nhận Chúa được ơn soi sáng, biết tránh xa những cạm bẫy thế gian, nhạy bén trước những dấu chỉ Nước Trời, và mở lòng ra để đón nhận niềm vui Tin Mừng cứu độ của Đức Kitô, qua sự tác động của Chúa Thánh Thần, và qua những gương lành của mỗi người Kitô hữu chúng ta.
NHD:
Lạy Chúa Giêsu! Chúa mời gọi chúng con cộng tác và tiếp nối sứ mạng cứu độ của Chúa nơi trần gian. Xin ban Thánh Thần để Ngài biến đổi chúng con thành những tay thợ lành nghề trong việc đem Tin mừng đến cho muôn người, ngõ hầu Hội thánh Chúa không ngừng phát triển và thêm nhiều người được ơn cứu độ. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

6. Phép Lành Thánh Thể (quỳ)
- Hát: Này con là đá
- Chủ sự đọc LN
- Hát: Đây Nhiệm Tích
- Chủ sự đọc LN
- Chủ Sự ban phép lành Thánh Thể
- Hát Tạ (đứng): 25. GiỜ ĐÂY CHÚA SAI TÔI


13. SỨ MẠNG TRUYỀN GIÁO
1. Mở Đầu (quỳ)
NHD:
- Dấu Thánh Giá + Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến.
- Đặt Mình Thánh Chúa.
- Hát: 3. CON MỀN YÊU

2. Hướng ý:
NHD:
Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu, Chúa đã chịu chết và phục sinh để đem lại niềm hy vọng trọn vẹn cho chúng con. Chúa không chỉ đến với chúng con, mà còn ở lại nuôi dưỡng đời sống linh hồn chúng con bằng Bí tích Thánh Thể. Chúng con xin dâng lời tạ ơn tình yêu vô biên của Chúa đã dành cho loài người chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước nhan Chúa, chúng con đây thật bất xứng. Nhưng Chúa vẫn yêu thương chọn gọi chúng con trở nên con cái Chúa, trở nên con cái của Giáo hội. Và, qua Giáo hội, Chúa đã trao cho mỗi người chúng con sứ mạng loan báo Tin mừng của Chúa. Tuy nhiên, xét thấy, nhiều khi chúng con ý thức không đủ, và thậm chí còn cản trở sứ mạng đó nữa. Thay vì đời sống chúng con phải trở nên chứng nhân Tin Mừng cho tha nhân, thì chúng con lại trở nên chứng nhân tin buồn cho họ; thay vì đời sống chúng con phải đem tha nhân đến gần Chúa hơn, thì chúng con lại đem họ xa Chúa.
Trong giờ chầu Thánh Thể này, chúng con xin thành tâm thống hối những thiếu sót. Và chúng con cũng xin Chúa ban ơn cho chúng con được cảm nghiệm sâu xa sứ mạng truyền giáo Chúa trao, và xin Chúa cũng ban Thánh Thần của Ngài đến để đốt lửa mến truyền giáo trong tâm hồn mỗi người chúng con.

3. Lời Chúa: Mt 28, 16-20. (đứng)
NHD:
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Ðức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Ðức Giêsu đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.
Đó là Lời Chúa.

4. Suy Niệm (ngồi)
NHD:
Nhiều người có quan niệm rằng sứ vụ truyền giáo chỉ dành cho những hội đoàn, cho những bậc tu trì trong Giáo hội mà thôi. Còn giáo dân tham gia cũng được, không tham gia thì cũng chẳng sao. Quan niệm ấy quả là một thiếu sót lớn. Bởi sứ vụ truyền giáo không dành riêng cho một tổ chức nào, cũng không dành riêng cho một ai, nhưng dành cho toàn thể Giáo hội, mà trong đó mọi thành phần dân Chúa đều phải tham dự vào.
Theo dòng lịch sử cứu độ, sứ mạng truyền giáo có khởi nguồn từ Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô, là Con Một yêu dấu của Thiên Chúa, đã đến trần gian, sống giữa trần gian để thực thi sứ mạng loan báo Tin mừng cứu độ cho nhân loại, đã được hứa ban qua miệng các tiên tri. Và, sau khi đã hoàn tất sứ mạng của Ngài ở trần gian, trước khi rời thế gian để về cùng với Chúa Cha, Chúa Giêsu đã trực tiếp ban sứ mệnh truyền giáo cho các Tông đồ: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền dạy anh em” (Mt 28,19-20).
Các Tông đồ là những người được Đức Kitô tuyển chọn và sai đi, các ngài đã thừa hành sứ mệnh truyền giáo cách xuất sắc dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Sứ mạng truyền giáo được trao ban cho các Tông đồ cũng là trao ban cho toàn thể Giáo hội, vì Giáo hội được xây dựng “trên nền móng các Tông đồ” (Ep 2,20). Và từ đó sứ mạng truyền giáo trở nên bản chất của Giáo hội. Khi đã nói đến Giáo hội là nói đến sứ mạng truyền giáo.
Như thế, sứ mệnh truyền giáo phát xuất từ Thiên Chúa, qua Đức Kitô, và sứ mạng này được trao cho Giáo hội. Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Giáo hội luôn trung thành và nhiệt thành loan báo Tin mừng cứu độ cho muôn người. Và nhờ Bí tích rửa tội, mỗi người chúng ta trở thành phần tử của Giáo hội, cũng mang trong mình sứ mệnh truyền giáo. Điều này xóa tan đi lối quan niệm lệch lạc, thiếu sót, và thoái thác của một số tín hữu vẫn thường nghĩ.
Vậy, dù chỉ là những giáo dân, chúng ta hãy luôn ý thức sứ mạng truyền giáo của mình, để rồi trong mỗi ngày sống, chúng ta chu toàn sứ mạng đó cho đúng theo ý Chúa muốn. Cụ thể:
Chúng ta cũng phải ra đi loan báo Tin mừng bằng cách ra khỏi sự ích kỷ, không nói hành, nói xấu người khác để chỉ nói những lời yêu thương, tha thứ; sống niềm tin tưởng phó thác đời sống chúng ta cho Chúa, hầu xây dựng gia đình, khu xóm, giáo xứ thành cộng đoàn sống đức tin; siêng năng tham dự Thánh Lễ mỗi ngày, siêng năng đọc kinh cầu nguyện, để cầu nguyện cho việc truyền giáo, cầu nguyện cho những người đau khổ, những người chưa nhận biết Chúa; và nhất là biết sống hy sinh phục vụ những người khác, cách riêng, những người nghèo, những người bất hạnh, những người đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta.
NHD:
Giờ đây chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa công việc truyền giáo của Giáo hội, đặc biệt là công cuộc truyền giáo của Giáo phận Long Xuyên chúng ta, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, qua Lời Kinh Mân Côi chúng ta dâng lên Mẹ.
1 LC + 10 KM + 1 SD

5. Lời Nguyện (đứng) (NHD:Xướng – CĐ Đáp)
X: Thiên Chúa là Đấng yêu thương không ngừng mặc khải ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại, vì thế chúng ta cùng cầu nguyện:
Đ: Lạy Chúa, xin cho mọi người nhận biết ơn cứu độ của Chúa.
X: Con Một yêu dấu của Chúa đã trao ban cho Giáo hội sứ mạng truyền giáo.
Đ: Xin cho Giáo hội luôn trung thành và hăng say với sứ mạng Chúa đã trao.
X: Chúa ban Chúa Thánh Thần xuống để hướng dẫn Giáo hội.
Đ: Xin Chúa Thánh thần không ngừng hoạt động trong công cuộc truyền giáo của Giáo hội.
X: Trên thế giới còn nhiều nơi chưa biết Tin mừng.
Đ: Xin Chúa sai nhiều sứ giả truyền giáo đến loan báo Tin mừng cho họ.
X: Trong lòng Giáo hội, hết mọi Kitô hữu đều được trao ban sứ mạng truyền giáo.
Đ: Xin cho chúng con luôn ý thức sứ mạng thiêng liêng cao cả ấy và tích cực truyền giáo bằng chính đời sống chứng nhân niềm tin, cầu nguyện, hy sinh và bác ái.
NHD:
Lạy Chúa, chúng con nhận biết rằng trong lòng Giáo hội, mọi thành phần dân Chúa đều được Chúa trao ban cho sứ mệnh truyền giáo. Xin cho chúng con luôn ý thức điều đó để luôn dấn thân loan báo Tin mừng cứu độ cho mọi người, mọi nơi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

6. Phép Lành Thánh Thể (quỳ)
- Hát: Này con là đá
- Chủ sự đọc LN
- Hát: Đây Nhiệm Tích
- Chủ sự đọc LN
- Chủ Sự ban phép lành Thánh Thể
- Hát Tạ (đứng): Lời Nguyện Truyền Giáo


14. TRUYỀN GIÁO - ĐẾN VỚI MUÔN DÂN

1. Mở Đầu (quỳ)
NHD:
- Dấu Thánh Giá + Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến.
- Đặt Mình Thánh Chúa.
- Hát: 2. CON THỜ LẠY

2. Hướng ý:
NHD:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện nơi Tấm Bánh bé nhỏ trước mặt chúng con, giữa cộng đoàn chúng con đây. Chúng con cung kính sấp mình thờ lạy Chúa. Chúng con yêu mến Chúa. Chúng con tôn thờ, ca ngợi và cảm tạ Chúa. Vì yêu thương chúng con, Chúa muốn gần gũi chúng con. Chúa muốn chia sẻ sự sống cho chúng con và Chúa muốn cứu độ tất cả nhân loại chúng con, Chúa đã để lại cho chúng con Bí Tích Thánh Thể tình yêu, và trao ban sứ mạng của mỗi người Kitô hữu chúng con là truyền giáo, phải loan báo Tin mừng cứu độ cho muôn dân.
Giờ đây, chúng con quy tụ trước Thánh Thể Chúa trong tình yêu thương quan phòng của Chúa, Chúng con xác tín mạnh mẽ về ơn gọi làm con Chúa và ơn gọi làm tông đồ mà Chúa đã yêu thương mời gọi mỗi người chúng con. Xin Chúa thương tuôn đổ tình yêu Chúa xuống trên Giáo phận, Giáo xứ và trên mỗi người chúng con, ban cho chúng con ơn Thánh Thần Chúa, hầu giúp chúng con hăng say dấn thân, ra đi đến với muôn dân để loan báo Tin Mừng Tình Yêu, Tin Mừng Bình An của Chúa, để Nước Chúa được hiển trị và lan rộng khắp nơi, cho mọi người khắp nơi đều được đón nhận ơn cứu độ.

3. Lời Chúa: Lc 10, 1 – 9. (đứng)
NHD:
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này !" Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông". Đó là Lời Chúa.

4. Suy Niệm (ngồi)
NHD:
Bài Tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu nhắc bảo và thôi thúc chúng ta ra đi lên đường truyền giáo, loan Tin mừng tình yêu, Tin mừng cứu độ của Chúa đến với muôn dân muôn nước.
Nhìn cánh đồng truyền giáo của Giáo phận Long Xuyên, lúa chín đầy đồng trên cánh đồng mênh mông và đang cần rất nhiều thợ gặt. Trong cánh đồng lúa này, có biết bao nhiêu con người đang sống trong nghèo khổ, bệnh tật, đói khát, nhất là đang đói khát chính Thiên Chúa, đói khát tình thương và tình người, biết bao người đang chịu bất công, cùng cực và tủi nhục. Hơn hết, còn rất nhiều người chưa biết và chưa tin nhận Thiên Chúa, chưa tìm được nguồn ơn cứu độ. Điều quan trọng, họ còn là những con người đã được tạo dựng trong tình yêu thương của Chúa, họ cũng xứng đáng được có hy vọng để vươn lên và vượt qua những tình trạng đau khổ hiện tại.
Hành trình thì dài mà hành trang Chúa muốn nơi các môn đệ thì lại ít. Điều đầu tiên, Chúa muốn các ngài nhìn và ý thức hiện trạng của cánh đồng truyền giáo, thực trạng của giáo hội ngày nay. Cách đồng của trần gian này rất rộng lớn, với mùa lúa chín dạt dào, nhưng thợ gặt, những nhà truyền giáo thì lại ít. Chúa muốn các môn đệ hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về, hãy ý thức về sứ vụ của các môn đệ, không phải chính các ngài chọn lựa, nhưng chính là chủ mùa sai đi gặt, chính Thiên Chúa sai đi. Lời cầu nguyện và ơn Chúa luôn là điều cần thiết và quan trọng hơn hết cho hành trình truyền giáo. Giờ đây, chúng ta cũng đang quy tụ nơi đây để cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Giáo hội, cách riêng cho Giáo phận chúng ta. Xin Chúa hãy ban cho Giáo hội, cách riêng Giáo phận Long Xuyên, những người thợ gặt tận tụy và “tốt lành”, những thợ gặt như lòng Chúa mong ước, dám can đảm dấn thân hy sinh vì Nước Chúa và vì đoàn chiên được trao phó. Các ngài được Chúa mời gọi ra đi với những khó khăn và thử thách phải đối diện.
Cầu nguyện cho có nhiều người dám xả thân vì công cuộc truyền giáo, mỗi chúng ta cũng phải ý thức về sứ mạng truyền giáo của mình, và cầu nguyện cho chính mình biết chu toàn sứ mạng ấy trong đời sống hằng ngày.
Quả thế, mỗi người trong chúng ta cũng được Chúa sai đi, được Chúa trao ban cho nhiều ơn huệ để ra đi loan báo Tin mừng của Chúa. Là người ông bà, cha mẹ trong gia đình, chúng ta có nhiều cơ hội và phương tiện để giáo dục con cái. Là người hàng xóm láng giềng, chúng ta có nhiều cơ hội để yêu thương, để quan tâm, chia sẻ và tha thứ. Là người học sinh trong các môi trường học đường, là công nhân trong các môi trường công sở, văn phòng, chúng ta có nhiều cơ hội để giao lưu, làm quen và tiếp xúc. Là những người cùng nền văn hóa, cùng một dân tộc, ngôn ngữ, chúng ta có nhiều cơ hội để đối thoại và hiệp thông, để cộng tác và xây dựng. Thế nhưng, đôi lúc, chúng ta vẫn còn sợ khi phải tiếp xúc với người này người nọ, sợ bị thất thế, sợ bị chê, sợ bị ảnh hưởng, sợ bị thiệt thòi, hay sợ bị “tử đạo”. Chính trong những sợ hãi ấy, chúng ta cần ý thức mình chưa thực sự mang lấy sự bình an của Chúa trong tâm hồn, chưa có lòng say mến sứ điệp Tin mừng. Lòng yêu thương của chúng ta chưa đủ để ra khỏi chính mình và đến với tha nhân. Không những thế, nhìn lại chính trong gia đình hay trong cộng đoàn, trong khu xóm chúng ta, đâu là bình an thật sự mà chúng ta đang có và loan báo. Từng thành viên trong gia đình chúng ta có thực sự mang đến cho nhau sự bình an hay chỉ là những đau thương, ghen ghét. Trong khu xóm, sự hiện diện của chúng ta có mang đến sự bình an hay chỉ là những nghi kỵ, chửi bới, những tranh chấp, những xích mích, bất hòa nhỏ nhen. Hay trong chính cộng đoàn chúng ta, có thực sự bình an không, hay chỉ là những tiếng trách móc, nói xấu nhau, những hơn thua nhỏ nhen, những va trạm không đáng và những tính toán tầm thường.
Sống yêu thương và tha thứ, sống ân cần phục phụ nhau, sống trở thành gương lành gương tốt cho nhau trong gia đình, nơi khu xóm và trong cộng đoàn, đó là chúng ta đang thi hành sứ mạng truyền giáo của mình, sứ mạng “đến với muôn dân”.
(Thinh lặng và thầm cầu nguyện trong ít phút)
NHD:
Xưa Đức Mẹ là người đầu tiên đem Tin Mừng của Chúa đến cho người chị họ là bà Êlisabét, giờ đây, qua Lời Kinh Mân Côi, chúng ta cầu xin Mẹ giúp chúng ta biết chu toàn sứ mạng đem Tin mừng của Chúa đến cho những người khác.
1 LC + 10 KM + 1 SD

5. Lời Nguyện (đứng) (NHD:Xướng – CĐ Đáp)
NHD:
Tình thương Chúa vô biên và Chúa muốn cả nhân loại đều được đón nhận ơn cứu độ. Chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa những lời nguyện chân thành:
X: Lạy Chúa là nguồn hạnh phúc của chúng con. Tâm hồn chúng con luôn khắc khoải lo âu cho tới khi nghỉ yên trong Chúa.
Đ: Xin Chúa cho tâm hồn mọi tín hữu luôn biết khát khao tìm kiếm Chúa là nguồn Chân – Thiện – Mỹ.
X: Chúa đã ban Lời hằng sống để dạy dỗ chúng con và ban Mình Máu Thánh Chúa để nuôi dưỡng chúng con.
Đ: Xin cho tâm hồn chúng con luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, lòng yêu mến và hy vọng.
X: Lạy Chúa là nguồn sức mạnh của chúng con.
Đ: Xin Chúa ban Thánh Thần Chúa trên Giáo hội, để mọi tín hữu dám can đảm vượt qua và chiến đấu chống lại những tội lỗi, bất công, hiềm thù, ghen ghét, hầu tất cả thế giới được sống trong bình an và hạnh phúc, và để danh Chúa được tôn vinh.
X: Trên bước đường trần gian nhiều trông gai, Chúa chính là chân lý rạng ngời, là ánh sáng chiếu soi đêm đen cuộc đời. Chỉ trong Chúa, chúng con mới nhận ra được sự thật về chính mình, về thân phận cuộc đời và con người chúng con.
Đ: Xin Chúa ở lại với chúng con trong từng giây phút và ban cho tâm hồn mỗi người trong cộng đoàn chúng con bình an thực sự, để chúng con tin tưởng vào những gì Chúa trao và đem ra thực hành ngay chính trong gia đình, nơi khu xóm và nơi cộng đoàn chúng con, trước khi rao truyền cho người khác.
NHD:
Lạy Chúa, xin Chúa giúp cho mỗi người chúng con luôn biết mở rộng tâm hồn mình để đón nhận bình an của Chúa, nung nấu trong tâm hồn, làm chứng về sự bình an ấy bằng chính đời sống và niềm vui của chúng con, đồng thời can đảm dấn thân lên đường ra đi loan truyền Tin mừng bình an ấy cho những người chúng con gặp gỡ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

6. Phép Lành Thánh Thể (quỳ)
- Hát: Này con là đá
- Chủ sự đọc LN
- Hát: Đây Nhiệm Tích
- Chủ sự đọc LN
- Chủ Sự ban phép lành Thánh Thể
- Hát Kết thúc (đứng): 26. ĐẸP THAY


15. LOAN BÁO TIN MỪNG PHỤC SINH
1. Mở Đầu (quỳ)
NHD:
- Dấu Thánh Giá + Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến.
- Đặt Mình Thánh Chúa.
- Hát: 1. THỜ LẠY CHÚA

2. Hướng ý:
NHD:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện giữa cộng đoàn chúng con đây. Chúng con cung kính sấp mình thờ lạy Chúa. Chúng con yêu mến Chúa. Chúng con tôn thờ, ca ngợi và cảm tạ Chúa.
Lạy Chúa, giữa một thế giới đang dần bị phân hóa và tục hóa; một thế giới đang lan tràn những hiểm họa đe dọa đến sự sống của con người; một thế giới đang loại dần tôn giáo ra khỏi cuộc sống, gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mỗi người; một thế giới đang chạy đua theo những thú vui, hưởng thụ thấp hèn của trần gian; một thế giới đầy bon chen và hận thù, đau khổ và chết chóc vẫn đang tiếp tục đè nặng và đe dọa mạng sống của tất cả nhân loại chúng con, thì Chúa đã và luôn mời gọi mỗi người chúng con can đảm lên đường ra đi đem Tin mừng bình an, Tin mừng tình yêu Chúa vào trong thế giới hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Trong giờ phút linh thiêng này đây, bên Thánh Thể Chúa, qua giờ Chầu này, xin Chúa giúp chúng con luôn biết giữ vững đức tin, một lòng trông cậy vào sự quan phòng yêu thương của Chúa, luôn tràn đầy hy vọng và tin yêu, luôn trở nên những chứng nhân sống động cho Tin Mừng Phục Sinh của Chúa, qua chính đời sống công bình, hoan lạc, thánh thiện và bác ái của chúng con.

3. Lời Chúa: Ga 20, 1 – 10. (Mời cộng đoàn đứng)
NHD:
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan.
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simôn Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu".
Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simôn Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Sau đó, các môn đệ lại trở về nhà.
Đó là Lời Chúa.

4. Suy Niệm (ngồi)
NHD:
Bài Tin mừng chúng ta vừa nghe thuật lại quang cảnh của buổi sáng Chúa phục sinh: Chúa sống lại vinh thắng ra khỏi mộ tối, để mở đầu cho một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên ơn cứu rỗi. Đó là niềm vui, không chỉ cho thành Giêrusalem mà còn cho cả thế giới, cụ thể, cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Niềm vui khi có Chúa luôn hiện diện trong chính cuộc sống của mỗi người chúng ta, để mang chúng ta đến nguồn bình an và ơn cứu độ. Xiềng xích của sự chết đã bị Chúa bẻ gãy.
Thế nhưng, để sống lại, Chúa đã phải chịu đau khổ và chết vì tội lỗi chúng ta. Và, chính qua khổ hình thập giá và sự phục sinh vinh hiển của Chúa, Chúa đã cứu con người chúng ta khỏi tội lỗi, phục hồi và làm phát sinh lại sự sống mới nơi nhân loại chúng ta. Chúa đã sống lại, thập giá không còn là nỗi ô nhục, nhưng là dấu hiệu của sự vinh quang. Ngày nay, nhờ Bí tích Rửa tội, chúng ta cũng được tham dự vào sự chết và sống lại của Chúa, được mang ân sủng và cuộc sống mới trong mình. Chúa muốn cuộc sống mới của chúng ta và niềm vui ấy phải lớn lên trong cuộc sống mỗi ngày.
Chúa đã chết và sống lại vì chúng ta, để rồi, Chúa muốn và mời gọi chính mỗi người chúng ta không còn chỉ sống cho chính mình nữa, nhưng cần phải sống cho Chúa, như Chúa, hoàn toàn vì Chúa và tha nhân. Vì thế, Chúa muốn và mời gọi mỗi người chúng ta mỗi ngày sống, trong từng giây phút, sống niềm vui phục sinh chính là chết đi cho tội lỗi hầu được sống lại với Chúa trong đời sống mới, đời sống phục sinh. Chúng ta hãy luôn đặt niềm tin và hy vọng nơi Chúa, sống vui tươi, an bình và yêu thương trong sự hiện diện của Chúa. Và như vậy là chúng ta đang sống Tin mừng Phục Sinh, và loan truyền Tin mừng đó cho những người khác.
Quả vậy, dưới ánh sáng phục sinh, chúng ta phải làm cho đức tin trở nên không chỉ sống, nhưng còn phải động, nghĩa là chúng ta phải lên đường và ra đi. Chúng ta cũng cần phải làm chứng về đức tin sống động ấy cho những người chưa tin hay chưa nhìn nhận vào sự phục sinh của Chúa. Chúng ta không được giữ Tin mừng ấy cho riêng mình, nhưng cần loan báo và làm chứng về niềm vui và ý nghĩa của sự phục sinh của Chúa.
Với xác tín trên, ngày hôm nay và trong chính thời đại này, trước cánh đồng truyền giáo bát ngát và bao la của Giáo phận Long Xuyên chúng ta, Chúa cũng mời gọi chúng ta và sai chúng ta ra đi loan báo Tin mừng phục sinh của Chúa. Đứng trước cuộc sống của mọi người, với những lo âu và hy vọng, đau khổ và hạnh phúc, băn khoăn và khắc khoải,..., chúng ta được sai đến để lắng nghe, chia sẻ, nâng đỡ, hướng dẫn và soi đường chỉ lối cho họ tìm về nguồn ơn cứu độ. Chính vì thế, khi được sai đi, chúng ta cần phải ý thức và có những hành động cụ thể của yêu thương, bởi lẽ, chúng ta đang sống trong một thế giới, một thời đại thực nghiệm, mọi người đòi hỏi những chứng tá: những người có kinh nghiệm sâu rộng về Thiên Chúa, những người đang sống dồi dào bằng chính sức sống của Thiên Chúa, hay nói cách khác, chúng ta phải là những người phản ánh được tính cách và con người của Chúa. Từ đó, Tin mừng Phục Sinh của Chúa không chỉ được loan báo, nhưng còn là hiện tại hóa trong chính cuộc sống của chúng ta.
(Thinh lặng và thầm cầu nguyện trong ít phút)
NHD::
Qua Lời Kinh Mân Côi, chúng ta cầu xin Đức Mẹ giúp chúng ta luôn ý thức sống Tin mừng Phục sinh của Chúa trong đời sống hằng ngày, và hăng say loan truyền Tin mừng ấy cho những người khác.
1 LC + 10 KM + 1 SD

5. Lời Nguyện (đứng) (NHD:Xướng – CĐ Đáp)
NHD::
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phục sinh để ban cho chúng con niềm hy vọng và ơn cứu độ, và sai chúng con đi loan báo Tin mừng Phục Sinh của Chúa. Xin Chúa đoái thương đến những ước nguyện chân thành của chúng con:
X: Khi sống lại từ cõi chết, Chúa đã hiện ra cho các Tông đồ và các phụ nữ, và ban Thánh Thần để thánh hóa và hướng dẫn các ngài.
Đ: Xin Chúa cũng ban Thánh Thần cho mọi thành phần dân Chúa, hầu giúp chúng con trở nên những chứng nhân trung thành loan truyền Tin mừng Phục Sinh của Chúa.
X: Chúa đã sống lại để đem đến cho chúng con niềm vui và ơn cứu độ.
Đ: Ước gì cuộc sống chúng con luôn mãi tràn đầy niềm vui và bình an của Chúa, trở nên những sứ giả mang bình an và niềm vui đến cho hết thảy mọi người.
X: Chúa đã sống lại, đang hiện diện trong cuộc sống của chúng con và trong thế giới hôm nay.
Đ: Xin Chúa giúp chúng con luôn biết quảng đại dấn thân phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em nơi chính đời sống hằng ngày của chúng con.
X: Chúa đã vượt qua khổ nạn và cái chết để phục sinh về với Chúa Cha.
Đ: Xin cho cộng đoàn chúng con cũng biết vượt qua những ích kỷ nhỏ nhen để biết quảng đại yêu thương; vượt qua tự ái, tự kiêu để biết sống tha thứ bao dung; vượt qua ranh giới của chính mình để đến với anh chị em xung quanh; vượt qua đau khổ, cực nhọc để sống niềm hy vọng và can đảm dấn thân trong sự hy sinh.
NHD:
Lạy Chúa Giêsu, xin cho niềm vui phục sinh của Chúa không ngừng lớn mạnh trong chính đời sống hằng ngày của chúng con, để rồi, qua những việc chúng con làm, qua những gì chúng con sống, những người sống chung quanh chúng con cũng nhận ra Chúa là niềm vui và Đấng cứu độ. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

6. Phép Lành Thánh Thể (quỳ)
- Hát: Này con là đá
- Chủ sự đọc LN
- Hát: Đây Nhiệm Tích
- Chủ sự đọc LN
- Chủ Sự ban phép lành Thánh Thể
- Hát Tạ (đứng): 25. GiỜ ĐÂY CHÚA SAI TÔI


16. CÙNG CHÚA RA KHƠI

1. Mở Đầu (quỳ)
NHD:
- Dấu Thánh Giá + Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến.
- Đặt Mình Thánh Chúa.
- Hát: 2. CON THỜ LẠY

2. Hướng ý:
NHD:
Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn thờ và kính mến Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa vì giờ phút linh thiêng này, được ở bên Chúa và được Chúa ở bên. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những gì chúng con đang có, để được Chúa che chở, yêu thương và quan phòng. Và cũng trong giờ phút thánh thiêng này, chúng con hướng về Giáo phận Long Xuyên thân yêu của chúng con để tạ ơn Chúa, với hành trình 60 năm thành lập, và dâng Giáo phận lên Chúa. Xin Chúa chúc lành cho Giáo phận chúng con.

3. Lời Chúa: Mc 4, 35-41. (đứng)
NHD::
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Máccô.
Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Chúng ta sang bờ bên kia đi!" Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người.  Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?" Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển : "Im đi! Câm đi!" Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. Rồi Người bảo các ông: "Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?" Các ông hoảng sợ và nói với nhau: "Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?" Đó là Lời Chúa.

4. Suy Niệm (ngồi)
NHD:
Thực Thi Sứ Vụ Chúa trao
Đoạn Tin Mừng cho thấy hình ảnh con thuyền của các môn đệ cùng với Chúa sang một vùng đất mới.
“Sang bờ bên kia”, đó là sáng kiến của Chúa Giêsu, và băng qua biển hồ trong thời điểm chiều tối buông dần và đêm đang tới là một hành vi mạo hiểm đầy gai góc. Bởi lẽ, đây là thời điểm thuận lợi cho ma quỷ quấy phá. Biển cả là biểu trưng cho nơi quyền lực ma quỷ ẩn náu. Bờ bên kia là vùng đất thù nghịch với Người Do thái, là nơi dân ngoại. Các môn đệ xuống thuyền lao vào cuộc thử thách đầy cam go. Thế nhưng, đó lại là sứ mạng của Chúa Giêsu và của các môn đệ của Ngài.
 Bước đường theo Chúa và thực thi sứ vụ Chúa trao luôn đòi hỏi phải dấn thân và cố gắng. Đời sống đức tin cá nhân mỗi người cũng có lúc gặp phải những cơn sóng cuộc đời, và có lúc bị chao đảo. Thật vậy, trong đời sống đức tin, có những lúc chúng ta như những người đi trong đêm tối mà không có một ánh sáng nào soi đường. Có những lúc phải đối diện với đau khổ gần như tuyệt vọng, chúng ta chỉ biết kêu lên Chúa: “Lạy Chúa xin cứu chúng con với”. Tiếng kêu đó giúp chúng ta thêm tin tưởng vì Chúa vẫn luôn ở kề bên. Chúa như người Cha vẫn luôn ở bên con, Chúa đồng hành sánh bước bên chúng ta.
Là những người con Chúa, chúng ta luôn phải đối diện với những khó khăn trong đời sống đạo, nhất là những khó khăn trong việc sống và làm chứng cho Tin mừng của Chúa. Những khó khăn đó là: sự hiểu lầm nghi kị, sự chống đối và dè chừng, từ chối và bài bác Tin mừng của Chúa. Quả thế, trong xã hội hôm nay, Tin mừng của Chúa còn gặp phải sự dửng dưng, thờ ơ, ngay cả ở nơi con cái Chúa, nhất là nơi người trẻ. Vì lối sống nặng về vật chất và hưởng thụ, con cái Chúa dần quên đi Lời của Chúa. Đó là những thách đố mà Giáo hội Chúa đang phải đối diện, cách riêng tại vùng đất Giáo phận Long Xuyên chúng ta. Khó khăn, nhưng nếu chúng ta trung thành, kiên trì, vững tin và phó thác đời sống và sứ mạng của mình cho Chúa, nước Chúa sẽ hiển trị và danh Chúa sẽ được mọi người nhận biết.
Giáo phận Long Xuyên chúng ta, với 60 năm thành lập, cũng phải trải qua biết bao khó khăn và thăng trầm. Nhưng những vị mục tử và mọi thành phần dân Chúa đã luôn trung thành, vững tin vào Chúa, và Chúa đã gìn giữ và làm cho Giáo phận được phát triển như ngày hôm nay. Đó là điều mà, cùng với Giáo phận, chúng ta tạ ơn Chúa; đồng thời chúng ta cũng phó dâng Giáo phận cho Chúa, xin Chúa luôn giữ gìn và làm cho Giáo phận ngày càng phát triển hơn. Bởi vì:
Ví như CHÚA chẳng xây nhà,
thợ nề vất vả cũng là uổng công.
Thành kia mà CHÚA không phòng giữ,
uổng công người trấn thủ canh đêm.
Bạn có thức khuya hay dậy sớm,
khó nhọc làm ăn cũng hoài công.
Còn kẻ được Chúa thương dầu có ngủ,
Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng.
Phó dâng Giáo phận cho Chúa, nhưng mỗi người chúng ta cũng phải góp phần của mình trong việc làm cho Giáo phận ngày càng phát triển bằng một đời sống đạo và sống đức tin một cách năng động: sống công bằng, bác ái, yêu thương, tha thứ, và ân cần phục vụ con người, nhất là những người nghèo khổ. Được như vậy, đời sống đạo của chúng ta chính là lời tạ ơn dâng lên Chúa mỗi ngày, và đang cùng với “Giáo phận ra khơi”, sang quang bờ bên kia, nghĩa là sống sứ mạng truyền giáo.
(Thinh lặng và thầm cầu nguyện trong ít phút)
NHD:
Qua Lời Kinh Mân Côi, chúng ta xin Đức Mẹ cùng với Giáo phận Long Xuyên chúng ta tạ ơn Chúa, và xin Mẹ phù hộ cho Giáo phận.
1 LC + 10 KM + 1 SD

5. Lời Nguyện (đứng) (NHD:Xướng – CĐ Đáp)
Đọc: 3. Kinh Cầu Cho Việc Truyền Giáo Tại GPLX

6. Phép Lành Thánh Thể (quỳ)
- Hát: Này con là đá
- Chủ sự đọc LN
- Hát: Đây Nhiệm Tích
- Chủ sự đọc LN
- Chủ Sự ban phép lành Thánh Thể
- Hát Kết thúc (đứng): 27. LỜI CẦU CHO GIÁO PHẬN -XỨ ĐẠO


17. CÁC KINH ĐỌC

1. Kinh Cầu Cho Gia Đình
Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu/ là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất/ Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất.
Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-hoá mọi gia đình/ giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ/ là ánh sáng chân lý/ yêu thương và bình an/ vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con.
Xin cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống/ mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất/ ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích/ thành trì che chở phẩm giá của mọi người.
Xin cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng/ mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình/ Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ/ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người.
Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con/ vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới/ cho mọi gia đình/ bây giờ và mãi mãi/ Amen.
2. Kinh Cầu Cho Các Linh Mục
Lạy Chúa Giêsu là Linh mục đời đời/ Chúa đã dùng tay các vị Giám mục mà thông ban bảy ơn Thánh Thần Chúa/ để thánh hoá các Linh mục/ Chúa là mẫu gương độc nhất và sáng tỏ cho hàng Linh mục noi theo/ Xin in sâu gương mẫu Chúa Kitô vào tâm hồn các Linh mục/ để các Linh mục được trở nên những vị Kitô-thứ-hai của Chúa.
Xin Chúa cho các Linh mục sống theo ánh sáng Đức Tin chỉ dẫn/ và bất cứ trong cảnh ngộ nào/ hằng tin vào quyền năng vô cùng của Chúa/ biết sống nội tâm/ siêng năng cầu nguyện/ lấy Mình Máu Thánh Chúa và Phúc Âm làm của ăn nuôi sống hằng ngày.
Xin cho các Linh mục thật lòng mến Chúa và yêu thương mọi người/ hy sinh đời sống mình vì kẻ khác/ luôn luôn nêu gương mẫu khiêm nhường/ khó nghèo/ hiền hoà và trong sạch/ để mọi người nhìn thấy Chúa Giêsu trong các Linh mục.
Xin cho các Linh mục trìu mến và vâng phục Cha chung là Đức Giáo Hoàng/ thành tâm cộng tác với Đức Giám mục/ luôn luôn đoàn kết với các anh em Linh mục trong việc mở mang Nước Chúa.
Xin cho các Linh mục là những chủ chăn nhiệt thành săn sóc đoàn chiên Chúa/ tìm kiếm những chiên thất lạc/ chăm nom những chiên bệnh hoạn/ chữa lành những chiên đau yếu/ nuôi dưỡng chiên trong đồng cỏ xanh tươi của Chúa/ Xin cho các Linh mục là cha chung đáng quý mến của mọi gia đình cộng đoàn/ hướng dẫn giáo dân trong tình phụ tử/ lấy Phụng vụ và Lời Chúa làm của ăn nuôi dưỡng Cộng đoàn/ để mọi người trong Cộng đoàn hăng say cộng tác xây dựng Nước Chúa.
Lạy Mẹ Maria là Mẹ hàng giáo sĩ/ xin cho hàng giáo sĩ hằng yêu mến Mẹ/ Xin Mẹ nâng đỡ Linh mục khi có ai yếu đuối/ ủi an khi sầu khổ/ khuyến khích khi thua buồn/ để các ngài luôn luôn phấn khởi làm tròn nghĩa vụ Linh mục/ Amen.

3. Kinh Cầu Cho Việc Truyền Giáo Tại GP Long Xuyên
Lạy Chúa Cha toàn năng/ Cha đã muốn cho mọi người được ơn cứu độ/ và nhờ Chúa Giêsu/ chúng con nhận biết có một Cha chung trên trời/ còn tất cả đều là anh chị em/ Vì thế/ chúng con phải yêu mến và tôn thờ Cha/ đồng thời góp phần xây dựng vương quốc của Cha/ vương quốc hoà bình và công lý/ Chúng con xin ca ngợi và cảm tạ Cha/ đã ban Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ chúng con/ Xin thương giúp chúng con biết can đảm sống đức tin/ và quảng đại chia sẻ đức tin ấy cho những ai chưa biết Chúa/ Xin cho chúng con trở nên nhân chứng tình yêu Chúa giữa thế gian/ bằng chính đời sống gương mẫu của chúng con.
Lạy Chúa Giêsu/ Chúa đã sai các nhà truyền giáo đến gieo hạt giống Tin Mừng trên quê hương chúng con/ Xin cho tất cả những ai đang chung sống với chúng con trên mảnh đất thân yêu này/ sớm nhận biết và yêu mến Chúa/ để chỉ còn một đoàn chiên và một Chúa chiên.
Lạy Chúa Thánh Thần/ xin ban cho giáo phận chúng con một lễ Hiện Xuống mới/ với quyết tâm xây dựng một Hội Thánh Tham Gia và Hiệp Thông vì Sứ Vụ/ Xin cho các chủ chăn và toàn thể dân Chúa/ trở thành một cộng đoàn tông đồ được Chúa sai đi/ hăng hái loan báo Tin Mừng cho muôn dân/ Xin cho chúng con luôn chân thành gặp gỡ các anh chị em khác tôn giáo và văn hoá/ để chia sẻ cuộc sống và niềm tin/ cùng nhau xây dựng quê hương và phục vụ người nghèo khổ/ hầu dẫn đưa họ tới Chúa Giêsu là đường/ là sự thật và là sự sống.
Lạy Mẹ Maria Nữ Vương Hoà Bình/ cùng hai Thánh Tử Đạo Phêrô Đoàn Công Quí và Emmanuel Lê Văn Phụng/ xin giúp chúng con đến cùng Chúa Giêsu và đến với mọi người/ để tất cả đều tin nhận Chúa là Đấng Cứu Độ duy nhất/ và được cùng các Ngài vui hưởng hạnh phúc muôn đời/ Amen.






CÁC BÀI HÁT CHẦU THÁNH THỂ
(Theo tài liệu tập nhạc “CHẦU PHÉP LÀNH MTC”)

01. THỜ LẠY CHÚA
Lm. Hoài Đức
ĐK: THỜ LẠY CHÚA! THỜ LẠY CHÚA! UY QUYỀN KHẢ ÁI TRONG HÌNH BÁNH NÁU THÂN. THỜ LẠY CHÚA! THỜ LẠY CHÚA! UY QUYỀN KHẢ ÁI NƯƠNG MÌNH DƯỚI THẾ TRẦN.
1. Hồi tưởng xưa kia Cha đã hy sinh nằm thánh giá, lòng thương mến bao la còn chưa thỏa tâm Cha, mà nay Cha đến dưỡng nuôi bao hồn bơ vơ, này của an quý giá mình Cha đây sẵn chờ, chúng con xin thành tâm mến Cha, chúng con xin thành tâm kính thờ.
2. Và tổ tông xưa thu tích Man-na dành sức sống. Đường quê có lao công mà không quản long đong, nhờ Cha nuôi dưỡng khiến trên dương gian đầy gai chông. ngàn hiểm nguy chất đống hồn con bước đến cùng, Tới Quê Thiên Đàng con ước mong, Có Cha lẻ nào con nản lòng.
3. Rồi trải bao lâu Cha vẫn không quên lời đã hứa. Rằng ai mắc gian nan, tìm yên ui Cha ban . Thì nay con đến với phép Thánh Thể đầy khoan nhân . Mà kể cơn túng bấn cầu mong Cha đỡ đần . Chúa Thánh Thể ngự nới thế gian. Xót thương nhân loại không có ngần.

02. CON THỜ LẠY
Hoài Chiên
1. Con thờ lạy hết tình, Chúa ngự trong phép thánh. Yêu quý nhân loại hiến thân trong hình bánh, nuôi hồn con tháng ngày, cho lòng con vui say. Dâng hiến Cha lành khúc hoan ca tràn đầy.
ÐK: LÒNG CON HÂN HOAN MẾN TIN MỘT CHA. TRẦN GIAN BAO NHIÊU KHÓ NGUY LỆ SA. TRÔNG CẬY ƠN CHÚA GIÚP CON MAU VƯỢT QUA. ÐỜI CON TIN YÊU SỐNG TRONG TÌNH CHA. NGÀY ĐÊM VANG LÊN BIẾT BAO LỜI CA. DẪU NGÀN SẦU THƯƠNG VỮNG TIN THIẾT THA.
2. Cha ngự trong phép mầu, chỉ vì ơn thương mến, ban xuống nhân loại chúng con không bờ bến. Con nguyện xin tháng ngày, thương đoàn con yếu đuối, tha thứ muôn tội lỗi xưa nay tràn đầy.
03. CON MẾN YÊU
T- Phụng- Tam Thảo
1.Con mến yêu tin thờ trong lòng. Cùng chút tình ngây thơ ngắm trông. Trong Thánh Thể Chúa Cả Càn Khôn. Hằng náu thân tù hãm vì con.
2.Con phó dâng tâm hồn thật thà. Cùng với lòng đội ơn thiết tha. Nơi Thánh Thể Chúa Cả là Cha. Hằng xót thương phù giúp người ta.
3.Con khấn xin cho bậc tu trì. Hằng dõi đường chông gai Chúa đi. Luôn tiến thẳng tới đỉnh tuyệt cao. Miệng hát ca lòng thỏa dường bao.
4.Con khấn xin cho đoàn chiên lành. Hằng quyết lòng nêu gương ái nhân. yêu Chúa Cả lánh bỏ lợi danh. vì Chúa không hề chút từ nan.
5.Con khấn xin cho đoàn chiên lầm, tìm thấy đường quang minh Phúc Âm. Yêu Chúa Cả dứt bỏ tà tâm. Cùng với chiên lành nối tình thân.
6.Xin Chúa thương ban nhiều ơn lành. Phù giúp đoàn con trên thế gian. Qua kiếp khổ trí tịnh lòng thanh. Về tới quê đầy phúc bình an.
ĐK: GIỜ ĐÂY HẠNH PHÚC ĐỘC NHẤT ĐỜI CON, ÊM ĐỀM CHÚA NHÌN HẠNH PHÚC NÀO HƠN, LÒNG CON NGÂY NGẤT TIN CHÚA YÊU CHÚA, TRONG TÌNH CHÚA YÊU CON PHÓ DÂNG TÂM HỒN.

04. SUỐI THIÊNG
Thanh Cao
1. Êm đềm triền miên, nơi Nhà Chầu vắng. Cha ngồi chờ mong, cô đơn âm thầm. Biết bao lần thiết tha mời con cái bốn phương. Gánh phong trần chất nặng nề, yếu nhược hơi sức. Phút vui này giũ bụi đời mau đến suối thiêng. Nước sinh trường hưởng no đầy hết ngàn ưu phiền.
ÐK.
LỜI TÌNH THẦM VANG THIẾT THA LÒNG CON. (THIẾT THA LÒNG CON). BÙI NGÙI TÌNH NHÂN THẾ VỚI LÒNG SON. (TÀN PHAI LÒNG SON). TIẾC BAO LẦN ĐÃ PHỤ TÌNH THƯƠNG.
LÒNG VÀNG THỀ KHÔNG CHÚT PHAI MỜ ĐI. (KHÔNG PHAI MỜ ĐI). CÙNG NGƯỜI RÀY VUI BƯỚC CON ĐƯỜNG THẾ. (ÐƯỜNG TRƯỜNG DƯƠNG THẾ). ƯỚC TRỌN ĐỜI ĐẮM SAY ƠN NGƯỜI.
2. Đêm ngày tìm con, qua rừng trèo núi. Bên lòng nhặt khoan, riêng ai nhắn cùng. Tiếng chuông giục giã xa gần con cái tha phương. Ðến vui vầy, Bánh Thiên Thần dưỡng tồn sinh sống. Thế nhân bạc, sống trụy lạc xa tiếng ngân thiêng. Ðớn đau lòng hỡi con hiền, hãy làm nguôi phiền.

05. LẠY CHÚA UY LINH
Kim Long
1. Lạy Chúa uy linh nguồn suối ân tình. Tâm hồn con ngất ngây nâng cung đàn êm ái. Niềm tin yêu cao dâng, hồn thao thức khát mong được về bên Chúa. Để hồn con, vững tin Người sắt son.
ĐK. NHƯ ĐÀN NAI TÌM ĐẾN SUỐI TRONG. NHƯ MẠCH NƯỚC NÓNG CHẢY MONG NƯỚC. THÁNG NĂM CON LUÔN ĐỢI TRÔNG CHÚA ƠI. VỀ BÊN CHÚA NGHỈ NGƠI. NHẠC CÁM MẾN HÒA VANG DU DƯƠNG. CHO TÂM HỒN TRÀO DÂNG YÊU THƯƠNG. CON NÉP BÊN LÒNG CHÚA MẾN THƯƠNG. NIỀM VUI SƯỚNG KHÔN LƯỜNG.
2. Con hướng về Chúa tâm tư con reo lên. Hồn on thao thức bao lần. đi tìm Chúa, mạch suối thánh ân, để hưởng nguồn ủi an.
3. Tình Chúa thương con thật không bến bờ. ai người dám ước mơ, ai không hằng ghi nhớ. Chiều xưa trên Can-vê. Người trao hiến tấm thâncứu chuộc nhân thế. Và giờ đây dưỡng nuôi hồn xác con.
4. Qua ngày tháng đau thương nơi dương gian. Hồn con mơ phúc thanh nhàn. Bên lòng Chúa, mạch suối vĩnh an, bao nỗi sầu biến tan.

06. THÀNH TÂM THỜ KÍNH
Lm. Kim Long
1. Thành tâm thờ kính, Chúa Giêsu suối mạch ân tình. Này rượu nho cùng bánh trắng tinh, Thịt Máu hiển vinh Vua uy linh.
ĐK. MỘT TINH YÊU BAO LA, THÁNG NĂM LẦN BƯỚC QUA, KHÚC CA THÂN ÁI CÒN TRẦM HÒA. NGUỒN YÊU MẾN KHÔNG BỜ BẾN, ĐOÀN CON LẤY CHI BÁO ĐỀN. HIỆP LÒNG XIN DÂNG LÊN TẤM LINH HỒN TRẮNG TRONG, SẮT SON YÊU CHÚA NGUỒN DỊU HIỀN, QUYẾT TÂM THEO BƯỚC NGƯỜI TRUNG KIÊN.
2. Vì yêu trần thế, Chúa ân ban chính Thịt Máu mình, làm thần lương truyền ban sức thiêng, ngàn năm dưỡng muôi bao sinh linh.
3. Đoàn con cảm mến, tiến dâng lên trót cả xác hồn. Nguyện từ đây ngày đêm náu thân, hiệp trong Chúa luôn, bao êm vui.

07. KINH CẦU ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP
(KTN.32) (DHCĐ.21)

ĐK. MARIA MẸ VÔ NHIỄM TỘI TRUYỀN.  MARIA MẸ THIÊN CHÚA UY QUYỀN. XIN MẸ THƯƠNG CỨU GIÚP LOÀI NGƯỜI  DƯỚI THẾ,  XIN MẸ THƯƠNG GIÚP CHÚNG CON LUÔN TRẮNG TRONG VỮNG BỀN.
01. Trong cơn gian nan linh hồn con bối rối, cho con tin yêu nơi quyền phép Mẹ.
XIN MẸ THƯƠNG HÃY GIÚP ĐỠ CON.
 (câu nào cũng thưa như vậy)
02. Khi con lâm nguy sa phải cơn cám dỗ, cho con cương kiên chống lại ba thù.
03. Khi con ham mê xác thịt con yếu đuối, cho con kiên tâm hết lòng thắng dẹp.
04. Khi con sa nơi ma quỉ vây tứ phía, cho con ơn riêng thoát tay kẻ thù
05. Khi con vô ơn bội bạc với Chúa, cho con ăn năn trở về với Người.
06. Khi con khô khan xa đàng nhân đức, cho con an vui quay về chính lộ.
07. Khi con xa quên Mẹ lành yêu dấu, ban ơn cho con trở về bên Mẹ.
08. Khi con đang tâm hư phạm Phép Thánh, cho con ăn năn xưng tội vững lòng.
09. Khi con an vui xưng tội rước lễ, ban ơn cho con dọn mình xứng hợp.
10. Cho con luôn luôn giữ mình trinh khiết, noi gương cao sang của Mẹ nhân lành.
11. Cho con luôn luôn khiêm nhường êm ái, noi gương cao sang của Mẹ nhân lành.
12. Cho con luôn luôn hết lòng yêu mến Chúa, noi gương cao sang của Mẹ nhân lành.
13. Cho con luôn luôn yêu người tha thiết, noi gương cao sang của Mẹ nhân lành.
14. Cho con luôn luôn tuân hành theo ý Chúa, noi gương cao sang của Mẹ nhân lành.
15. Cho con chăm lo vui mở mang nước Chúa, cứu giúp những kẻ hãy còn xa lạc.
16. Cho con an tâm trong giờ hấp hối, Xa mưu Satan dỗ dành khuyên giục.
17. Cho con trinh trong trước tòa phán xét, đáng Chúa dẫn dắt con về thiên đàng.
18. Cho con lên nơi bên Mẹ trong nước Chúa, tôn vinh Ba Ngôi Chúa Cả muôn đời.
19. Con xin dâng lên tâm hồn thân xác, trong tay khoan nhân của Mẹ Chúa Trời.

ĐK. MARIA MẸ VÔ NHIỄM TỘI TRUYỀN.  MARIA MẸ THIÊN CHÚA UY QUYỀN. XIN MẸ THƯƠNG CỨU GIÚP LOÀI NGƯỜI  DƯỚI THẾ,  XIN MẸ THƯƠNG GIÚP CHÚNG CON LUÔN TRẮNG TRONG VỮNG BỀN.

08a. NÀY CON LÀ ĐÁ
Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Sa-tan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

08b. CẦU CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG
Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng PHAN-XI-CÔ. Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời này hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù, đừng trao Người cho ác tâm quân thù.

09. ĐÂY NHIỆM TÍCH
1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

10. CHÚA GỌI
1. Hỡi linh hồn lắng nghe lời Chúa. Tâm tình Cha ngày đêm chan chứa. Luôn thiết tha kêu gọi mong chờ. Khuyên hồn con chớ bao thờ ơ.
2. Hỡi linh hồn có nghe buồn thảm. Suốt ngày đêm từ nơi Cung thánh. Nghe Chúa đang kêu gọi âm thầm. Cha cùng con mến yêu thành tâm.
3. Hỡi linh hồn vấn vương tội lỗi. Kíp về đây nguồn ơn thống hối. Xin Chúa thương một đời điêu tàn. Trở về nơi mến yêu bình an.
ÐK. CHÚA THIÊN ÐÌNH VÌ YÊU NGƯỜI DƯƠNG THẾ. HIẾN THÂN MÌNH CHO ĐOÀN CON YÊU DẤU. CHÚNG CON PHÀM TRẦN TÂM HỒN THƠ BÉ. ÐẾN TÔN THỜ DÂNG LÒNG CON MẾN YÊU.

11. CHÚNG CON KÍNH CHÀO                              Lm. Kim Long
Chúng con kính chào Nữ Vương Mẹ nhân ái. Nguồn sức sống, nguồn an vui, nguồn hy vọng của chúng con. Ôi lạy Mẹ, ôi lạy Mẹ, nơi lưu đày con cháu E-va, kêu van Mẹ giữa vũng châu lệ. Lạy Mẹ là Trạng sư chúng con, xin thương ghé mắt nhìn chúng con, ôi Mẹ. Đến sau qua đời này, xin Mẹ cho chúng con, cho chúng con được thấy Đức Giê-su con lòng Mẹ gồm phúc lạ.
Ôi khoan thay! Ôi nhân thay! Ôi êm thay! Thánh Ma-ri-a trọn đời đồng trinh. A-men. A-men.

12. SỐNG CÓ MẸ                                                    Lm.Huyền Linh
 1. Mẹ ơi, nước Việt Nam lâm cảnh tang thương, bao kẻ chết thê lương không áo cơm, lao tù, phong sương dãi dầu (phong sương dãi dầu). Mẹ ơi, ghé mắt thương ban cho nước Nam mau thoát nguy, tìm thấy đời sống vui hạnh phúc và ấm no.
ÐK: SỐNG CÓ MẸ NÀO CON SỢ CHI? (SỐNG CÓ MẸ NÀO PHẢI LO GÌ?) DÙ NHỮNG CƠN GIAN NGUY THÌ CŨNG KHÔNG CAN CHI.
       DƯỚI CÁNH TAY MẸ ĐƯA THẬT ÊM, (CON SAY SƯA MIỆNG HÁT  VANG RỀN). CÓ MẸ SỢ CHI. (CÓ MẸ LO GÌ?). CÓ MẸ LO GÌ?
 2. Mẹ ơi, đã nhiều năm con sống cô đơn như những khách tha hương, trong gió mưa đêm trường, bao nhiêu lạnh lùng (bao nhiêu lạnh lùng). Từ đây nếu còn bao nhiêu năm vẫy vùng, con quyết tâm về với Mẹ mến thương để sống đời yêu thương.
 3. Mẹ ơi, nhớ ngày xưa bên thánh Gioan, Mẹ đã đứng trông nom để nhủ khuyên những lần Gioan lỗi lầm (Gioan lỗi lầm), thì nay dẫu gặp bao nhiêu cơn hãi hùng, con ngước trông cầu khấn Mẹ đoái thương dìu dắt và ủi an.

13. NGUỒN CẬY TRÔNG                                            Hoàng Vũ.
1. Mẹ ơi bao người lạc bước lưu đầy ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi, đoàn con xin Mẹ, Mẹ hãy thương tình dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi trần.
ÐK. MẸ NGUỒN CẬY TRÔNG, CHƯA THẤY AI XIN MẸ VỀ KHÔNG, HỠI MẸ THIÊN CHÚA, XIN HÃY LẮNG NGHE CON NÀI VAN. MẸ NGUỒN AN VUI, ÔI NỮ TRINH LÀ NGUỒN AN VUI, HẾT TÌNH KÊU KHẤN, CON TIN CHẮC MẸ THƯƠNG NHẬN LỜI.
2. Và bao nhiêu người lạc hướng trên đời, liều dấn thân đi trong vực sâu tối tăm. Đoàn con xin Mẹ rọi ánh huy hoàng, nguồn sáng tin yêu, yêu Mẹ, tin Chúa Trời.
3. Còn ai chưa về, Mẹ dắt đưa về, thờ Chúa cao sang cũng là Vua các vua, Mẹ ban cho được bền chí trung thành, thờ Chúa Ba Ngôi, ca tụng Mẹ suốt đời.

14. LẠY NỮ VƯƠNG THIÊNG ĐÀNG      Tiến Dũng.-Thiện Cẩm
1. Lạy Nữ Vương thiên đàng, Mẹ hãy hỉ hoan vui mừng. Vì Chúa Cả thiên đình, nay Người thực đã phục sinh.

ĐK. (AL LE LU) AL LE LU IA-AL LE LU IA-AL LE LU IA-AL LE LU IA-AL LE LU IA.

2. Lạy Nữ Vương thiên đàng, Mẹ hãy hỉ hoan vui mừng.Vì Chúa Chiên hy sinh, nay Người lên chốn hiển vinh.

3. Lạy Nữ Vương khoan nhân cầu giúp hết thảy nhân trần. Lạy Nữ Vương dịu dàng, xin Mẹ phù hộ đoàn con.

15. NỮ VƯƠNG THIÊNG ĐÀNG                            Ngô Duy Linh
Lạy Nữ Vương thiên đàng hãy vui mừng. Al-lê-lu-ia.
Vì Đức Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng. Al-lê-lu-ia.
Ngưởi đã sống lại thật như lời đã phán hứa. Al-lê-lu-ia.
Xin cầu cùng Chúa cho chúng tôi. Al-lê-lu-ia.
Lạy Thánh Nữ đồng trinh Ma-ri-a hãy hỉ hoan khoái lạc. Al-lê-lu-ia.
Vì Chúa đã sống lại thật, vì Chúa đã sống lại thật, Al-lê-lu-ia. Al-lê-lu-ia. Al-lê-lu-ia.

16. CON ĐẾN TRƯỚC TÒA NỮ VƯƠNG          Lm. Huyền Linh
1. Con đến trước tòa Nữ Vương uy quyền, dâng hồn dâng xác, dâng cõi lòng yêu mến, phó trót nơi Mẹ tấm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bằng yên.
ÐK: Ôi Maria xin Mẹ nhận lấy, tấm thân xác hồn con đến hiến dâng, quyết chí thánh hóa nhờ Mẹ với Mẹ, vững chí chiến đấu vì Mẹ trong Mẹ, Nước Mẹ thống trị chiến sĩ trên đường mới, xây đắp vinh quang Nước Cha muôn đời.
2. Con khấn xin Mẹ những khi đau buồn, trên đường con đi trong những ngày nguy khốn, con biết tươi cười mắt trông lên Mẹ, tấm lòng tha thiết trao mối tình thương
3. Xin trái tim Mẹ giữ con tinh tuyền, giữa đời ô nhơ, giữa muôn ngàn nguy biến. Con ước tới giờ trút hơi thở tàn, xác hồn trinh trong nơi Chúa nghỉ an.

17. XIN VÂNG                                                            Lm. Mi Trầm
1. Mẹ ơi! Ðời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi! Ðường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây đó. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.
ÐK. Xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua hôm nay và ngày mai xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay tương lai và suốt đời.
2. Mẹ ơi! Ðời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin Vâng. Mẹ ơi! Ðường đi phủ đầy bóng tối, bẫy chông giăng tràn muôn lối. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.
3. Mẹ ơi! Mẹ tin nơi Chúa an bài. Mẹ nên phúc ân muôn loài, nơi Mẹ đoàn con tuôn đến nương thân. Mẹ ơi! niềm tin bên Mẹ rạng rỡ. Lòng con sao còn bỡ ngỡ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.

18. DÂNG VỀ MẸ                                                    Lm. Kim Long                                            
ĐK. Con dâng về Mẹ một niềm tin yêu bao la, Một lòng cậy trông vàng đá. Dâng lên Mẹ lời kinh như áng hương trời. Diệu huyền tỏa bay nơi nơi.
1. Con dâng về Mẹ: Trọn cuộc đời nơi khóc than, Đường đời nguy nan Mẹ nâng đỡ cho vẹn toàn.
2. Con dâng về Mẹ: Mộng đời nở tươi ngát hương, Dạt dào yêu thương, Đừng phân rẽ trăm ngàn đường.
3. Con dâng về Mẹ: Lời nguyện tin yêu thiết tha, Dù đời phôi pha, Tình yêu vẫn luôn đậm đà.

19. CẦU XIN THÁNH GIA
ĐK. Giuse trong xóm nhỏ lao động. Thuở xưa, miền Na-gia-rét Thánh gia Người vui sống. Nêu gương cho tất cả gia đình cần lao. Tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo.
1. Cho người Cha hết sức yêu mến tận tình Biết nêu gương sáng chốn gia đình. Dù bao phong trần lòng được luôn sướng vui. Vững tay đưa thuyền qua sóng đời.
2. Cho người Mẹ biết giữ hạnh phúc gia đình. Sống vui trong chí hướng trung thành. Nhiệt tâm giáo dục đoàn trẻ thơ dấu yêu. Lớn lên trong tình yêu Chúa trời.
3. Cho đoàn thơ ấu biết thảo kính vâng lời. Biết noi gương mến Chúa yêu người. Hồn luôn giữ gìn được màu hoa Thánh ân. Xưng nên ngôi đẹp Chúa Thánh Thần...

20. ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG
 ÐK: Ðâu có tình yêu thương ở đấy có Ðức Chúa Trời. Ðâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Ðâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Ðâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui.
1. Nài xin tha thiết Thượng Ðế muôn tình lân ái xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng hết sức hết cả trí khôn, cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con.
2. Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý. Xin hãy duy trì trí lòng hòa hợp mến yêu. Diệt tan căm thù chia rẽ oán hờn ghét ghen. Gìn giữ Ðức Ái: yêu Chúa mến thương anh em.

21. CẦU CHO LINH MỤC
ĐK. Lạy Chúa, xin thánh hóa linh mục của Chúa, ban nguồn thánh đức trên tôi trung của Ngài, để thành đèn sáng cao soi trên khắp trần gian; để thánh muối tốt ướp mặn tâm hồn thế nhân.
PK. Chúa đã dựng nên tấm thân yếu đuối mọn hèn; Chúa lại dủ thương rộng ban thánh chức linh thiêng. Xin cho linh mục được luôn trung tín trọn niềm, dắt đoàn chiên lành thẳng đường về miền vô biên.

22. TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG
ĐK. Ta là Bánh Hằng Sống, là Bánh ban xuống bởi trời. Ta là Bánh trường sinh. Ai ăn sẽ sống muôn đời.
1. Đây Mình Ta chính là của ăn và máu Ta thật là của uống. Người ăn Bánh này không còn đói khát chi, người uống Máu này sẽ được trường sinh.
2. Đây Mình Ta chính Là của ăn và Máu Ta thật là của uống. Người không lãnh nhận ăn Thịt uống Máu Ta, sẽ chết hao mòn, muôn đời trầm luân.

23. CHÚA LÀ MỤC TỬ
1. Chúa là mục tử, Người dẫn lối chỉ đường cho con đi, đi trong tay Chúa, nào con thiếu chi con sợ chi. Cỏ tươi rợn đồng xa, con no thỏa không bao giờ thiếu nữa, suối nước trường sinh con nghỉ uống no đầy.
ÐK. Chúa chiên nhân từ, Người dẫn con tới đồng nội này suối nước mát bóng, con tới uống thảnh thơi. Chúa ơi, sướng vui trong tay Chúa Người dẫn con đi, đi giữa suối mát cỏ xanh con thiếu gì.
2. Chúa là mục tử, Người dẫn dắt con lần theo chính lối, cho con đi tới, vì danh Chúa con không lạc vương. Tối tăm con sợ chi vì có Chúa với con cùng tiến bước. Cánh tay Người đưa, gậy Người dẫn an lòng.
3. Chúa là mục tử, Người dọn bữa kê bàn cho con dân, dầu Người tràn lan, và chén ái ân Người đầy chan. Chúa ban cho đời con qua năm tháng hưởng dư thừa phúc đức. Chúa ở cùng con, con cùng Chúa muôn đời.

24. LỜI NGUYỆN TRUYỀN GIÁO
Lạy Chúa xưa Chúa đã phán lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt, Chúa hãy ban nhiều thợ biết nhiệt thành để nước Chúa rộng lan khắp nơi. Xin Chúa ban cho đoàn chúng con nên tông đồ nhiệt thành mở nước Chúa Trời.

25. GiỜ ĐÂY CHÚA SAI TÔI
1. Giờ đây Chúa sai tôi đem tin vui đến cho mọi người tiếng cười lau khô mồ hôi nước mắt. Tôi đem tình thương đến cho mọi người. Được Chúa sai đi tôi hân hoan reo rắc tình người đem an vui cùng với nụ cười cho thế giới hôm nay. Mong sao cho anh em bốn phương một nhà. Mong sao cho bốn phương là con Một Chúa. Để tình người anh em thắp sang bên nhau. Để cuộc đời không còn những tiếng thương đau.
2. Và tôi sẽ ra đi mang trên vai trái tim tình người, bước đều đôi chân tình thương lấp lối. Tôi đem hồng ân Chúa cho mọi người. Dù khó gian nguy trong đêm đen mưa gió lạnh lùng đôi môi cay hòa với lệ nhòa, luôn có Chúa bên tôi. Tôi xin đem con tin hiến cho mọi người. Tôi xin dâng trái tim tình yêu về Chúa. Và tình nguyện giang tay đón lấy anh em. Để mọi người luôn nhận có Chúa thương yêu.

26. ĐẸP THAY
ĐK: (Đẹp thay) Ôi đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi. (Đẹp thay) Ôi đẹp thay những bước chân rảo khắp nẻo đường. (Ai gieo trong lệ sầu) sẽ gặt trong vui sướng. (Ai gieo trong nước mắt) sẽ về giữa tiếng cười. Ôi đẹp thay những bước chân tiến vào giữa lòng thế giới, loan tình thương tình thương Chúa Trời, loan niềm vui, niềm vui cứu đời, cho mọi người và mọi nơi.
1. Ôi đồng lúa mênh mông phơi mình dưới nắng hồng, lúa đã trổ bông dâng ngàn sức sống. Người đi trong nước mắt và người về trong câu ca, tay ôm bó lúa lòng mừng bao la.
2. Bao người đã hy sinh, say tình Chúa quên mình, lý tưởng thần linh muôn đời tôn kính. Người đi trong nước mắt và người về trong câu ca, tay ôm bó lúa lòng mừng bao la.
3. Ta cùng tiến ai ơi, theo tình Chúa quên mình, lý tưởng thần linh muôn đời tôn kính. Người đi trong nước mắt và người về trong câu ca, tay ôm bó lúa lòng mừng bao la.

27. LỜI CẦU CHO GIÁO PHẬN - XỨ ĐẠO                Văn Chi
1. Mẹ ơi, Giáo Phận (Xứ Đạo) con đây, nguyện xin dâng hiến Mẹ từ bi. Xin Mẹ luôn đỡ nâng phù trì, và thương dẫn dắt trên đường đi.
ĐK. Mẹ Maria, xin thương đến Giáo Phận Long Xuyên (Xứ Đạo con đây). Ban nguồn an bình, hiệp nhất yêu thương. Mẹ luôn thăm viếng giúp đỡ mãi Giáo Phận Long Xuyên (Xứ Đạo con đây). Trong tình yêu Mẹ, liên kết muôn tâm hồn.
2. Mẹ thương Giáo Phận (Xứ Đạo) con đây, đòan con liên kết trong niềm vui, muôn người luôn sống theo gương mẹ, niềm tin mãi sáng lên đẹp tươi.
3. Mẹ thương kết hợp đoàn chiên, được luôn duy nhất với chủ chiên, cho dù bao khó nguy trên đường, đồng tâm tiến bước trong tình thương.







MỤC LỤC
 

    GIA ĐÌNH 
01. MẸ MARIA VỚI CÁC GIA ĐÌNH . ........................................ 03 
02. THÁNH GIA THẤT. ................................................................ 08                                                  
03. CHUNG THỦY TRONG HÔN NHÂN.  ................................. 12         
04. HY SINH CHO NHAU. ........................................................... 16                   
05. GIA ĐÌNH – MỘT HỘI THÁNH THU NHỎ. ......................... 21
 
      LINH MỤC                            
06. XIN ƠN THÁNH HÓA LINH MỤC. ...................................... 26             
07. LINH MỤC – HÌNH ẢNH CỦA TÌNH YÊU. .......................... 29            
08. LINH MỤC LÀ MUỐI VÀ ÁNH SÁNG. ................................. 34
09. LINH MỤC – CON NGƯỜI TRUYỀN GIÁO. ..........................38
10. NGƯỜI MỤC TỬ NHÂN LÀNH. ............................................. 43
           
                   TRUYỀN GIÁO
11. CẦU NGUYỆN CHO VIỆC TRUYỀN GIÁO. .........................46 
12. CHÚA THÁNH THẦN - TÁC NHÂN CHÍNH CỦA CCTG.... 51.
13. SỨ MẠNG TRUYỀN GIÁO. ........................................             55           
14. TRUYỀN GIÁO - ĐẾN VỚI MUÔN DÂN. ..............................59
15. LOAN BÁO TIN MỪNG PHỤC SINH. .....................................64
16. CÙNG CHÚA RA KHƠI.  ..........................................................69          
17. CÁC KINH ĐỌC. 72         
18. CÁC BÀI HÁT CHẦU THÁNH THỂ. .......................................75