Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

GIỜ THÁNH NGÀY QUỐC TẾ BỆNH NHÂN 11.02

ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC
GIỜ THÁNH 
NGÀY QUỐC TẾ BỆNH NHÂN
11.02

(MẾN THÁNH GIÁ TẠI THẾ CỬ HÀNH THỨ BA ĐẦU THÁNG 07-02-2017)
I. MỞ ĐẦU
1. Dấu đơn – Hát Kinh CTT
1. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương gian, xin Ngài đổi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, hiển linh Ngài ơi.
ÐK: LẠY NGÀI XIN ĐẾN DẪN DẮT CHÚNG CON TRÊN ĐƯỜNG. CẦU NGÀI LIÊN KẾT CHÚNG CON NHẤT TÂM TRONG NGÀI. CẦU NGÀI BAN ƠN THÊM SỨC KIÊN VỮNG KHÔNG LAY. SỐNG SAO NÊN NGƯỜI CON CHÚA CHỨNG NHÂN TÌNH YÊU.
4. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, sưởi lòng những ai lạnh giá, gặp phong ba, không còn tin yêu. Ngài ơi, xin Ngài trông đến, đốt cháy lửa thiêng vô biên mến thương. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, đến ban bình an.

2. Đặt Mình Thánh Chúa – Hát kính Thánh Thể.
1. Con thờ lạy hết tình, Chúa ngự trong phép thánh. Yêu quý nhân loại hiến thân trong hình bánh, nuôi hồn con tháng ngày, cho lòng con vui say. Dâng hiến Cha lành khúc hoan ca tràn đầy.
ÐK: LÒNG CON HÂN HOAN MẾN TIN MỘT CHA. TRẦN GIAN BAO NHIÊU KHÓ NGUY LỆ SA. TRÔNG CẬY ƠN CHÚA GIÚP CON MAU VƯỢT QUA. ÐỜI CON TIN YÊU SỐNG TRONG TÌNH CHA. NGÀY ĐÊM VANG LÊN BIẾT BAO LỜI CA. DẪU NGÀN SẦU THƯƠNG VỮNG TIN THIẾT THA.
2. Cha ngự trong phép mầu, chỉ vì ơn thương mến, ban xuống nhân loại chúng con không bờ bến. Con nguyện xin tháng ngày, thương đoàn con yếu đuối, tha thứ muôn tội lỗi xưa nay tràn đầy.

3. Lời nguyện CHA CHỦ SỰ:
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tôn thờ và ngợi khen Chúa. Chúng con cảm tạ tình thương vô biên của Chúa Cha vì Người cho chúng con được biết thiên ý nhiệm mầu, thiên ý này là kế hoạch yêu thương Người đã định từ trước trong Chúa (x. Ep 1,8).
Cùng với tinh thần Giáo Hội mầu nhiệm, hiệp thông, và sứ vụ tham gia tích cực chia sẻ, nâng đỡ bệnh nhân. Trong ngày thế giới cầu cho bệnh nhân hôm nay, chúng con xin Chúa ban Thánh Thần cho Giáo Hội và cho từng người chúng con, như xưa Chúa đã ban Thánh Thần cho các môn đệ vào buổi chiều Phục Sinh và sai đi rao giảng Tin Mừng (x. Ga 20,19-22), bởi vì chúng con xác tín rằng những người đang cảm thấy thập giá đè nặng, bị bỏ rơi vì bệnh tật không được ai nói đến. Xin Chúa ban cho chúng con lòng can đảm dấn thân vào công cuộc chăm sóc bệnh nhân để họ nhận ra rằng họ là những người được ưu đãi của nước Chúa, nước của hạnh phúc và của sự sống.

4. Hát "Lắng nghe Lời Chúa"
1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên, trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương. Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?
ĐK:
LỜI NGÀI LÀ SỨC SỐNG CỦA CON. LỜI NGÀI LÀ ÁNH SÁNG ĐỜI CON. LỜI NGÀI LÀM CHỨA CHAN HY VỌNG. LÀ ĐƯỜNG ĐỂ CON HẰNG DÕI BƯỚC.
LỜI NGÀI ĐƯỜNG CHẤT NGẤT NIỀM VUI. TRỌN VẸN NGÀN TIẾNG HÁT ĐẦY VƠI. LỜI NGÀI ĐỔI MỚI CHO CUỘC ĐỜI. LỜI NGÀI HẠNH PHÚC CHO TRẦN AI.

2. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành Lời Chúa đã truyền bao.

II. LẮNG NGE LỜI CHÚA
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu: (Mt 11,25-30)
Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.
"Cha Tôi đã giao phó mọi sự cho Tôi. Và không ai biết rõ Người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ Người Con và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho.
"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của Tôi, và hãy học với Tôi, vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách Tôi êm ái, và gánh Tôi nhẹ nhàng."

III. SUY NIỆM.
DẪN Ý 1:
Với đà tiến triển mới hiện nay của xã hội, công việc mục vụ càng lúc càng đòi hỏi nhiều. Ngày nay, mọi người vẫn quan tâm nhiều đến mục vụ cho thiếu nhi, giới trẻ, gia đình... và cả người di dân. Trong khi đó, một giới, có thể nói, còn nhiều thiếu sót trong việc quan tâm đó là mục vụ cho bệnh nhân.
Thực ra, Giáo Hội ngay từ công đồng Vaticanô thứ hai, đặc biệt trong Hiến Chế Giáo Hội Trong Thế Giới Ngày Nay, đã quan tâm đến những bệnh nhân:
"Chúng ta có nhiệm vụ cấp bách tự chúng ta phải trở nên người anh em của bất cứ một người nào, không trừ một ai, và đi đến với mọi người để phục vụ, có thể là cụ già bị bỏ rơi, hay người lao công bị xã hội khinh dể một cách bất công, hay người bị lưu vong, hay đứa nhỏ sinh ra." (số 27).
"Con cái phần tử sống động trong gia đình, sẽ góp phần vào việc thánh hóa cha mẹ theo phận làm con. Vì biết ơn, hiếu thảo và tín nhiệm con cái lo đền trả công ơn cha mẹ, là con thảo, họ sẽ giúp đỡ cha mẹ trong những lúc khó khăn, trong cảnh cô đơn của tuổi già." (số 48).
"Trong khi kinh tế đang chuyển sang giai đọan mới, với hình thức xã hội kỹ nghệ tân thời, máy móc thay việc chân tay, cần giúp nhân công chuyển nghề, có việc làm thích hợp, được huấn luyện chuyên môn về ngành mà họ phục vụ. Phải tiên liệu điều kiện sinh sống xứng con người, cho những nhân công lớn tuổi, đau yếu, khi đó đời sống đã khổ, còn khổ thêm." (số 66).
Tiếp nối truyền thống đó, Giáo Hội vẫn đang tiếp tục nhắc nhở con cái mình quan tâm tới họ. Nhưng quan tâm thế nào? Nhân dịp ngày quốc tế bệnh nhân năm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho các bệnh nhân theo tinh thần mầu nhiệm, hiệp thông, sứ vụ mà Giáo Hội Việt Nam mừng kính Năm Thánh đã nhấn mạnh:
(Thinh lặng một lát)
DẪN Ý 2:
Trước hết, theo truyền thống Thánh Kinh, Người già cả – bệnh tật, không chỉ là hồng phúc Chúa ban, nhưng thực sự họ là những người được Chúa luôn quan tâm săn sóc:
"Cho đến khi các ngươi già nua tuổi tác, trước sau gì ta vẫn là Ta; cho đến khi các ngươi da mồi tóc bạc, Ta vẫn còn gánh vác các ngươi. như xưa nay Ta vẫn từng đối xử: Ta sẽ nâng niu, gánh vác các ngươi, và ban ơn cứu thoát".
Trong những lễ hội, họ có một chỗ đứng nhất định:
"Hãy ra lệnh giữ chay thánh, công bố mở cuộc họp long trọng, triệu tập các cụ già và toàn thể cư dân trong xứ tại nhà Đức Chúa, Thiên Chúa các ngươi" (Ge 1,14 ; x. 2Mcb 8,30).
"Hãy tụ tập chúng dân, mời dự đại hội thánh, triệu tập các cụ già, tụ họp đám thiếu nhi cũng như trẻ thơ còn đang bú" (Ge 2,16). 
Họ cũng được chia sẻ niềm vui với toàn thể cộng đoàn:
"Sau đó, ta sẽ đổ thần khí ta trên hết thảy người phàm. con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ, người già được báo mộng, thanh niên thấy thị kiến" (Ge 3,1).
"Thiếu nữ bấy giờ vui nhảy múa, trẻ già cùng mở hội tưng bừng." (Gr 31,13).
Những người được Chúa trao cho sứ vụ lúc trẻ tuổi, khi về già cũng được ngài dành cho những ưu tiên nghỉ ngơi như trường hợp của Giôsuê (x. Gs 13,1 ; Gs 23,1).
Bởi Thiên Chúa quan tâm đến người già cả – bệnh tật, Ngài cũng đòi hỏi những người trẻ có một thái độ như thế đối với người già, người bệnh:
Tôn trọng "Đừng khinh dể người đã cao niên, vì đến lượt chúng ta rồi cũng già hết cả" (Hc 8,6) -
Chăm sóc: "Con ơi, hãy săn sóc cha con, khi người đến tuổi già; bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tủi" (Hc 3,12 ; x. Tb 3,10)
và vâng phục:
"Hãy lắng nghe cha con, đấng sinh thành ra con, đừng khinh dể mẹ con khi người già yếu". (Cn 23,22). 
"Đừng nặng lời với cụ già, nhưng khi khuyên nhủ, hãy coi cụ như cha". (1Tm 5,1).
Kính trọng người già cả được lề luật coi như là kính sợ Thiên Chúa (x. Lv19,32).
(Thinh lặng một lát)
DẪN Ý 3:
Thứ đến, thăm viếng bệnh nhân là bổn phận của hết mọi người. Sống trong cộng đồng đức tin, chúng ta đều liên đới với nhau. Được thăm viếng, chăm sóc, người bệnh không cảm thấy bị cô đơn vô dụng và rất vui lòng. Và trong nhiều trường hợp, ngoài việc nâng đỡ an ủi tinh thần người bệnh chúng ta còn đưa người bệnh trở về với Chúa, sau nhiều năm họ sống xa Chúa, xa Giáo Hội. Lúc lâm bệnh, bất kỳ ai cũng cảm thấy băn khoăn lo lắng, nhiều khi thất vọng và cảm thấy giảm sút đức tin. Nhưng khi đến thăm người bệnh, chúng ta sẽ giúp họ vui lòng chấp nhận những khổ đau mà căn bệnh đưa tới.
(Thinh lặng một lát)
DẪN Ý 4:
Cuối cùng, bệnh tật là một ân huệ Chúa ban. Giả như ta đang sống khỏe mạnh, nhưng tâm hồn đầy ắp những tham vọng, kiêu căng, tội lỗi… đùng một cái, ta bị Chúa gọi về cách bất ngờ, không có lấy một giây phút để dọn mình ăn năn, không một lời trăn trối… Đứng trước cái chết đó, ai cũng khiếp sợ và nhận ra được sự bấp bênh đầy nguy hiểm. Nhưng nếu nhờ lòng thương xót và tình thương hải hà của Thiên Chúa, ta có thời gian nằm bệnh, chịu đựng đau khổ, ta sẽ có dịp suy nghĩ, kiểm điểm lại cuộc sống và dọn mình sẵn sàng chờ đón Chúa thì hạnh phúc biết bao. Miễn là chúng ta luôn biết cậy trông và tín thác vào Chúa, vì chính Chúa Giêsu đã nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28).
Lúc này bệnh tật, khổ đau, thử thách quả là một ân huệ Chúa ban.
(Thinh lặng một lát)
Hát:
ĐẾN MUÔN ĐỜI  (Đàm Ninh Hoa)
ĐK. ĐẾN MUÔN ĐỜI CON CẢM TẠ ƠN CHÚA. ĐẾN MUÔN ĐỜI CON NGỢI KHEN DANH CHÚA. ĐẾN MUÔN ĐỜI, MUÔN MUÔN ĐỜI CON CA VANG TÌNH THƯƠNG CHÚA. VÀ MÃI MÃI CON NHỚ CÔNG ƠN NGƯỜI.
1. Vì tình yêu bao la Chúa nâng đỡ con như phượng hoàng tung đôi cánh. Chúa dắt dìu con đi trong ánh sáng Người, hạnh phúc nào hơn.
2. Vì tình yêu bao la, Chúa gìn giữ con qua bao nhiêu hiểm nguy con vui sướng. Đôi mắt lệ yêu thương con hiến dâng Người êm ái nào hơn.
(Thinh lặng một lát)
IV. CẦU NGUYỆN
CHA CHỦ SỰ:
Chúng ta hãy chiêm ngắm Đấng chịu đóng đinh thập giá và dâng lời cầu nguyện:
X/ Lạy Chúa, Chúa đã được giới thiệu như vị lương y nhân lành, Đấng nhân hậu luôn động lòng trắc ẩn và sẵn sàng tha thứ.
Đ/ Chúng con cảm tạ tình Chúa yêu thương.
X/ Chúa đã tha thứ cho người phụ nữ tội lỗi, ban ơn cứu độ cho Giakêu, Chúa đã tha thứ cho các môn đệ và Phêrô.
Đ/ Chúng con cảm tạ tình Chúa yêu thương.
X/ Chúa đã để lại cho chúng con những dụ ngôn tuyệt vời về lòng thương xót của Thiên Chúa và dậy chúng con thực thi sự tha thứ.
Đ/ Chúng con cảm tạ tình Chúa yêu thương.
X/ Chúa đã chết để hoà giải chúng con với Thiên Chúa và với nhau.
Đ/ Chúng con cảm tạ tình Chúa yêu thương.
X/ Chúa đã sống lại để đem đến cho nhân loại ơn bình an và ơn tha thứ .
Đ/ Chúng con cảm tạ tình Chúa yêu thương.
(Thinh lặng một lát)
Đọc kinh cầu cho bệnh nhân:
Lạy Mẹ Maria./ Xin Mẹ hãy ở bên bệnh nhân trên khắp thế giới / Bên những người bất tỉnh vào lúc này và sẽ chết / Bên những người đang bước vào cơn hấp hối / bên những người đã mất hết hy vọng được khỏi bệnh / Bên những người đang rên xiết quằn quại trong đau đớn thể xác và tâm hồn / Bên những người không có khả năng để chạy chữa, vì thiếu hụt tiền của / Xin Mẹ hãy ở bên những người rất muốn bước đi mà phải nằm bất động / Những người đang phải nằm mà phải dậy để làm việc vì đói khát, cơ cực và túng bấn / Xin thương những người đang lăn lộn trên giường, / không tìm được một thế nghỉ dễ chịu? / Những người đang thao thức trắng đêm trường / Những người bị dằn vặt bởi bao lo âu của gia đình túng quẫn / Những người mà bệnh tật đã buộc phải từ biệt những ước vọng, / những dự tính hằng tha thiết / Xin Mẹ hãy gần bên những người không tin vào cuộc sống vĩnh cửu / Những người chỉ biết than thân trách phận / những kẻ bực tức và chửi rủa Thiên Chúa / Những người không được diễm phúc nhận biết Đức Giêsu Kitô / Đấng đã bị bỏ rơi trên Thập Tự Giá / Và đã lãnh vô vàn khổ đau, và cái chết như họ và cho họ. Amen

V. KẾT THÚC
Hát: "Này con là đá".  
 Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.
  Cha Chủ Sự:
CẦU CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG
Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan, chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha PHANXICÔ, Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn bền vững, để Người củng cố niềm tin của dân Chúa và làm cho các tín hữu thông hiệp với nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

CẦU XIN CHO HÒA  BÌNH
Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng loài người chúng con để chúng con sống an vui hạnh phúc, Chúa lại lấy tình phụ tử mà chăm sóc mọi người. Xin dạy chúng con biết chung sống với nhau trong hòa bình, và lấy tình bác ái huynh đệ mà đối xử với nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

Hát:
Đây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
Dâng về Chúa Cha và con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hoà, cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay toả ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. AMEN.

 Cha Chủ Sự:
LỜI NGUYỆN THÁNH THỂ (TRƯỚC KHI BPL MTC)
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Cha Chủ Sự Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa
 (CĐ cung kính nhìn lên và làm dấu Thánh Giá)
Hát:
LẠY MẸ XIN YÊN ỦI  (Nguyễn Khắc Xuyên)
ĐK. LẠY MẸ XIN YÊN ỦI CHÚNG CON LUÔN LUÔN. MẸ TỪ BI XIN PHÁ NHỮNG NỖI U BUỒN. VÌ ĐỜI CON GIEO RẮC BIẾT BAO ĐAU THƯƠNG. VÀ TRÀN LAN GAI GÓC VƯỚNG TRÊN CON ĐƯỜNG.
1. Ơ Mẹ rất nhân từ Mẹ quên sao được hôm xưa. Lời Mẹ hứa khi ở trên núi kia. Lúc mà Chúa sinh thì Mẹ đứng âu sầu lặng yên. Là Mẹ chúng con Mẹ xin lĩnh quyền.
2. Khấn Mẹ giữ linh hồn và xác con bằng trinh trong. Lòng luôn hớn hở hát khen Nữ Vương. Quyết còn sống ngày nào thờ kính Con Mẹ khoan nhân. Và không quyến luyến thú vui thế trần.
3. Đến giờ chết xin Mẹ ngự đến bên giường khuyên con. Và ban xuống cho chúng con những ơn. Ước gì chúng con được hầu sát ngay cạnh Mẹ liên. Từ nay hết lo lắng hết chán phiền.





Ge. Giô-en