Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2020

CT XƯỚNG KINH - DẪN - CẦU - HÁT LỄ TẠ ƠN CÁC EM RƯỚC LỄ LĐ & CÁC BẠN GLHN K.10/2020
















CT XƯỚNG KINH - DẪN - CẦU - HÁT LỄ TẠ ƠN
CÁC EM RƯỚC LỄ LĐ & CÁC BẠN GLHN K.10/2020
                

01. LẠY CHÚA GIÊSU CHÚNG CON THỜ LẠY CHÚA 
02. NHÂN DANH CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN. AMEN.
03. ĐỌC KINH TRUYỀN TIN–CHÚA TT–TIN –CẬY– MẾN–ĂN NĂN TỘI

CHỦ ĐỀ:  (1 người đọc):
 “Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta,
Vì Nước trời là của những ai giống như chúng”

I. DẪN VÀO THÁNH LỄ
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Hôm nay là một ngày vui của giáo xứ, ngày hạnh phúc của các gia đình và là ngày hồng ân của các em được rước chính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô ngự vào cung lòng lần đầu.
Thưa cộng đoàn,
Những ngày tháng qua, các em đã tìm hiểu và ở lại với Chúa Giêsu qua những buổi học giáo lý, nay các em đã đủ điều kiện để đến Bàn Tiệc Thánh trong trang nghiêm, trong hạnh phúc được rước Chúa ngự vào lòng lần đầu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các em biết noi gương vị thánh trẻ Đa-minh Saviô trong ngày rước lễ lần đầu:
-Năng xưng tội và chịu lễ,
-Muốn thánh hóa ngày Chúa nhật,
-Bạn của các em là Chúa Giêsu và Mẹ Maria,
-Thà chết chứ không phạm tội.
Đó là những điều gìn giữ và giúp các em luôn gần Chúa, biết phụng sự Chúa trong vui tươi và trung tín với Chúa đến trọn đời. Trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta khiêm tốn, thành kính đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa Kitô như đón nhận chính quà tặng của Thiên Chúa. Chúa Giê-su Thánh Thể muốn ở lại với chúng ta luôn mãi, để chia sẻ đồng hành và trao trọn Thân mình, hầu nên lương thực nuôi sống linh hồn chúng ta.
‘Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời và bánh Tôi ban tặng chính là thịt Tôi để cho thế gian được sống’.
Mình và Máu Thánh Chúa Kitô là tột đỉnh tình yêu của Thiên Chúa, để càng ăn, chúng ta càng đói, càng uống - chúng ta lại càng khát, càng sở hữu – chúng ta lại càng ước ao.
Và hôm nay, các bạn Lớp Giáo Lý Hôn Nhân khóa X cũng dâng lễ Tạ Ơn nhân ngày bế giảng. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện, xin cho các bạn được nhiều sức khỏe, nhiều nghị lực, và nhất là có được một tình yêu đẹp, một mái ấm gia đình hạnh phúc nhờ biết thực thi những giáo huấn của Hội Thánh”.

NHẬP LỄ:                                     VỀ NƠI ĐÂY 
Lm. Nguyễn Duy
ÐK: Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca, chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa. Qua bao tháng năm mong chờ, say sưa thánh ân vô bờ, được cùng nhau bên Chúa thỏa lòng con ước mơ.
1. Với tiếng hát rạo rực niềm tin, với ánh mắt đọng lời nguyện xin, chúng con dâng muôn ngàn ý tình. Từng lời kinh hay từng cuộc sống, cùng hòa chung trong tình hiệp nhấp, nguyện dâng lên Thiên Chúa tình thương.
2. Hãy đón lấy một trời hồng ân, hãy giữ lấy cả một mùa xuân, Chúa thương ban cho người thế trần. Một lần ta đến dự tiệc thánh, thì đời ta no thỏa hạnh phúc, nguồn bình an chan chứa đời ta.

ĐẠI DIỆN 2 LỚP GLHN+RLLĐ CÓ LỜI CÁM ƠN CHA VÀ CĐ TRƯỚC LỄ TẠ ƠN:

LỜI CHÚA

Bài Ðọc I: Ðnl 8, 2-3. 14b-16a

“Người sẽ ban cho các ngươi của ăn mà các ngươi và cha ông các ngươi chưa từng biết tới”.

Bài trích sách Ðệ Nhị Luật.

Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Các ngươi hãy nhớ tất cả đoạn đường mà Chúa là Thiên Chúa các ngươi đã dẫn đưa các ngươi qua sa mạc suốt bốn mươi năm, để rèn luyện và thử thách các ngươi, để biết các điều bí ẩn trong lòng các ngươi và xem các ngươi có tuân giữ lề luật của Người hay không ? Người đã để các ngươi vất vả thiếu thốn, và ban cho các ngươi manna làm của ăn mà các ngươi và cha ông các ngươi chưa từng biết tới, để tỏ cho các ngươi thấy rằng: Con người sống không nguyên bởi bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.
 “Các ngươi hãy nhớ Chúa là Thiên Chúa các ngươi, Ðấng đã dẫn đưa các ngươi ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ. Và Người là Ðấng đã dẫn các ngươi vào nơi hoang địa mênh mông và kinh khủng có nhiều rắn hổ lửa, bò cạp, rắn lục, và không có một giọt nước nào; Người đã khiến nước từ tảng đá cứng rắn vọt ra. Trong hoang địa, Người đã nuôi các ngươi bằng manna mà cha ông các ngươi chưa từng biết tới”.
Ðó là lời Chúa.
Bài Ðọc II: 1 Cr 10, 16-17

“Có một tấm bánh, nên chúng ta tuy nhiều, cũng chỉ là một thân thể”.

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, chén chúc tụng mà chúng ta cầm lên chúc tụng Chúa chẳng phải là thông hiệp với máu Chúa Kitô sao ? Tấm bánh mà chúng ta bẻ ra chẳng phải là thông phần vào Mình Chúa đó sao ? Vì có một tấm bánh, nên chúng ta tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể, vì hết thảy chúng ta thông phần cùng một tấm bánh.
Ðó là lời Chúa.
Tin Mừng: Ga 6,51-58

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan

Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”.
Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” Đức Giêsu nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”.

Ðó là lời Chúa.

GIẢNG:
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU 
THÁNH LỄ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU

Chủ Tế: Anh chị em thân mến, vì yêu thương, Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích Thánh Thể để nuôi dưỡng chúng ta trên hành trình tiến về Nước Trời. Cùng với các em được lãnh nhận Thánh Thể lần đầu hôm nay, chúng ta hân hoan tạ ơn Chúa và dâng lời nguyện xin:

1.“Mầu nhiệm Thánh Thể là trung tâm và chóp đỉnh của đời sống Hội Thánh”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh luôn cử hành Thánh Lễ cách đạo đức, để dân Chúa được no thỏa trong nguồn ơn thánh mà tiến tới đỉnh trọn lành.

2. Chúa nói: “Này là Mình Ta”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các em thiếu nhi đón rước Chúa Thánh Thể hôm nay với trọn đức tin và lòng mến, được kết hiệp mật thiết với Chúa và ngày càng nên giống Người.

3. Chúa nói: “Này là Máu Ta”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cha mẹ và quý vị giáo lý viên - những người dẫn các em đến Bàn Tiệc Thánh hôm nay - được thêm lòng yêu mến Chúa Thánh Thể, để ngày càng kết hợp với Chúa cách mật thiết và trở nên gương mẫu đức tin sáng ngời hơn.

4. Chúa phán: “Ai ăn Bánh này sẽ được sống đời đời”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người, đặc biệt các bạn trẻ học GLHN trong giáo xứ chúng ta biết siêng năng tham dự Thánh Lễ và rước lễ sốt sắng, để được Chúa Giêsu nuôi dưỡng và dẫn đưa tới sự sống đời đời.
Chủ Tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban Mình Máu Chúa làm lương thực nuôi dưỡng chúng con. Xin cho các em rước lễ lần đầu hôm nay, nhờ yêu mến đón nhận Thánh Thể Chúa, ngày càng nên thánh thiện và trở nên chứng nhân sống động của tình yêu Chúa cho mọi người. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

DÂNG LỄ:                                           CON XIN DÂNG   
Lm. Nguyễn Duy
ĐK. Dâng lên Chúa rượu bánh này Nguyện dâng Chúa trọn đời sống con.
1. Con xin dâng bánh rượu của muôn con người, con xin dâng với cả thân xác con. Con xin dâng tâm hồn cậy tin mến Chúa, đây lễ vật con xin dâng là con xin dâng.
2. Con xin dâng cha mẹ cũng như anh chị, con xin dâng tất cả thân quyến con. Con dâng thay cho ngàn người đang khốn khó, con dâng Ngài bao đau thương cùng bao hân hoan.

II. DẪN HIỆP LỄ: (đọc khi các em Rước Lễ xong)
CÁC EM RLLĐ đọc:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay, lần đầu tiên trong đời chúng con được diễm phúc rước Chúa Giêsu Thánh Thể, được Chúa đến viếng thăm và ở lại trong linh hồn chúng con. Giờ đây, chúng con tin: Chúa đang ở trong chúng con và chúng con cũng đang được ở trong Chúa. Đây là một hồng ân lớn lao cho chúng con. Chúng con hết lòng cám ơn Chúa.
Chúa ơi, thật hạnh phúc cho chúng con, vì từ hôm nay chúng con được kết hiệp với Ngài qua bí tích Thánh Thể. Đó là điều bao ngày tháng qua chúng con hằng luôn mơ ước…Lúc này đây, làm sao chúng con có thể kể sao cho hết được niềm vui, niềm vui được Chúa viếng thăm và ở cùng đang dâng trào trong chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã tự hiến trở nên của ăn, của uống cho chúng con. Xin cho chúng con ngày càng biết yêu mến Chúa hơn, biết siêng năng tham sự Thánh Lễ, và luôn giữ gìn tâm hồn trong trắng để xứng đáng rước Chúa ngự vào tâm  hồn mỗi ngày. Xin gìn giữ tâm hồn chúng con trong sạch. Luôn hướng về điều tốt, xa lánh việc xấu, để luôn được Chúa yêu mến đến ngự vào. Xin tình yêu từ Thánh Thể Chúa nên nguồn sức mạnh giúp chúng con chiến đấu với tội lỗi. Xin Chúa cùng chiến đấu để chúng con luôn chiến thắng trước những cạm bẫy gian xảo của ma quỉ.
Sau cùng, xin Chúa cũng thương chúc lành cho bố mẹ của chúng con, cho những người thân yêu của chúng con. Xin Chúa trả công bội hậu cho những người đã dạy dỗ chúng con trưởng thành trong đời sống đức tin, tạo điều kiện để giúp chúng con ngày hôm nay được rước Chúa. Chúng con tin rằng: Chúa luôn nhận lời chúng con cầu xin, bởi Chúa luôn là người nhân từ, giàu lòng nhân từ, giàu tình thương và luôn đón nhận lời các trẻ thơ tha thiết, chân thành nguyện xin.

HÁT:                            GIÊSU Ở CÙNG CON
Đại Hồng & Ngọc Thanh
ÐK: Giêsu ơi ở cùng con luôn mãi. Chúa lìa con, con biết đâu nương nhờ? Nơi dương gian con giá lạnh hôm mai. Hãy ở lại trong cõi lòng con thơ.
1. Lạy Chúa, giờ đây bao xiết mừng. Con rước Người, và được Cha đoái thương. Chúa ơi, lắng nghe tiếng tơ lòng, Chúa hãy ngự nơi đây giữa hồn con.
2. Lạy Chúa, rồi đây vạn nẻo đường. Con khó nhọc một thân trong gió sương. Chúa ơi, ở lại với con cùng. Chúa là nguồn yên vui suối tình thương.
3. Trần thế lòng con chê chán rồi. Con chỉ gặp buồn đau cay đắng thôi. Chúa ơi ở lại với con cùng. Chúa là nguồn yêu thương con cậy trông.
4. Lữ khách trầm ngâm khi đổ chiều. Trong quán trọ lòng mơ quê dấu yêu. Chúa ơi, ở lại với con hèn. Nắng phai rồi không gian sẽ mù đen.

(có thể hát thêm:)

          LẦN ĐẦU RƯỚC CHÚA        
Kim Long
ĐK. LẦN ĐẦU TIÊN CON ĐƯỢC LÊN RƯỚC CHÚA. SAU BAO NĂM THÁNG ĐÃ MỎI MÒN ĐỢI TRÔNG. ÔI PHÚT GIÂY LÒNG VUI SƯỚNG CHAN HÒA. TỰA ĐÀN NAI KHÁT THẮM SAY DÒNG SUỐI TRONG.
1. Phút ân tình trời đất đã tương phùng, Tạo vật hiệp nhất cùng với Chúa thiên cung. Từ đây không còn là con sống nữa, Chúa ơi Nhưng là do Chúa sống trong con mà thôi.
2. Phút vui này nguyện nhớ mãi trong đời. Được hiệp cùng Chúa là cõi phúc trông mong. Vầng tim con này nguyện yêu Chúa mãi thiết tha. Cho dù năm tháng vẫn miên man lần qua.
3. Có tay Ngài hằng dẫn lối đưa đường. Được Ngài phù giúp và thắm thiết yêu thương. Hồn con xin đời đời liên kết với Chúa luôn. Thiên đường nay đã có ngay trong lòng con.

CON RƯỚC CHÚA
Hương Tiến
ÐK. Giêsu con không đáng Chúa ngự đến thăm lòng. Nhưng con trông cậy vào tình Chúa thương bao la, vào lượng Chúa thứ tha, vào ơn Chúa hải hà. Con rước Chúa, lòng chan chứa biết bao chờ mong.
1. Lạy Chúa mau đến cho lòng con say mến. Lạy Chúa xin mau đến cho lòng con tràn vui.
2. Lạy Chúa xin mau đến cho hồn con cung kính. Lạy Chúa xin mau đến cho lòng con ngợi khen.
3. Lạy Chúa xin mau đến cho hồn con thanh khiết. Lạy Chúa xin mau đến cho lòng con sạch trong.

4. Lạy Chúa xin mau đến cho hồn con hăng hái. Lạy Chúa xin mau đến cho lòng con bình an

TẠ LỄ:                           ĐẾN MUÔN ĐỜI  
Đàm Ninh Hoa
ĐK. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Đến muôn đời, muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn Người.
1. Vì tình yêu bao la Chúa nâng đỡ con như phượng hoàng tung đôi cánh. Chúa dắt dìu con đi trong ánh sáng Người, hạnh phúc nào hơn.
2. Vì tình yêu bao la, Chúa gìn giữ con qua bao nhiêu hiểm nguy con vui sướng. Đôi mắt lệ yêu thương con hiến dâng Người êm ái nào hơn.


III. CHỤP HÌNH LƯU NIỆM
Sau bài hát kết lễ, xin cha Chủ Tế giữ nguyên Lễ Phục để chụp chung tấm ảnh lưu niệm với các em.