Thứ Ba, 31 tháng 10, 2023

GIA ĐÌNH SỐNG LỜI CHÚA THANG 11/2023

THÁNG 11/2023

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

 

Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

 

Ý CẦU NGUYỆN

CẦU CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG

Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng, để việc thi hành sứ mạng của Ngài tiếp tục đồng hành trong đức tin với đoàn chiên được trao phó, cùng với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.


01/11

18/09

Tr

Thứ Tư

Lễ Các Thánh - Lễ trọng

Lễ cầu cho giáo dân

Kh 7,2-4.9-14 / 1Ga 3,1-3 / Mt 5,1-12a

Thánh Vịnh Riêng


Lưu ý về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa:

1. Từ trưa ngày hôm nay cho đến hết ngày mai, ai viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, với những điều kiện: xưng tội, rước lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng, thì được một ơn toàn xá dành cho các linh hồn trong luyện ngục (Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 29, §1, 2°).

2. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 11 này, ai thành tâm đi viếng nghĩa địa, với những điều kiện: xưng tội, rước lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng, thì được một ơn toàn xá, dành cho các linh hồn trong luyện ngục (Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 29, §1, 1°).

3. Vào các ngày khác trong năm, ai đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn xá từng phần. (Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 29,§2,1°)


02

19

Tm

Thứ Năm đầu tháng

Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời

Lễ nhất: Rm 6,3-9 / Ga 6,51-59

Lễ nhì: Kn 3,1-9 / Lc 23,33.39-43

Lễ ba: Rm 5,5-11 / Ga 17,24-26

Thánh Vịnh Riêng


Lưu ý:

1. Theo Tông hiến ngày 10-08-1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba thánh lễ: có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng (không có bổng lễ đối với 2 lễ sau).

2. Hôm nay không được cử hành Thánh lễ nào khác, ngoại trừ Thánh lễ An táng.


 03

20

X

Thứ Sáu đầu tháng

Rm 9,1-5 / Lc 14,1-6

Thánh Martinô Porres, Tu sĩ (Tr)

04

21

Tr

Thứ Bảy đầu tháng

Thánh Carôlô Bôrômêô, Giám mục - Lễ nhớ

Rm 11,1-2a.11-12.25-29 / Lc 14,1.7-11

05

22

X

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN

Ml 1,14b-2,2b.8-10 / 1Tx 2,7b-9.13

Mt 23,1-12

Thánh Vịnh Tuần III


GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Muôn vật hữu hình là gì?

T. Muôn vật hữu hình là tất cả các thụ tạo mà chúng ta thấy được, trong đó cao trọng nhất là con người. (GLHT,580)

CHIA SẺ

Thiên Chúa muốn các thụ tạo của Ngài có sự đa dạng. Mỗi loài có sự tốt lành riêng. Tất cả lệ thuộc lẫn nhau và tuân theo trật tự của mình. Ngài đã định cho tất cả các thụ tạo vật chất phục vụ cho lợi ích của con người. Và nhờ con người, toàn bộ công trình tạo dựng đều được quy hướng về vinh quang Thiên Chúa. (GLHTCG, 353)

Như vậy, con người là tột đỉnh của công trình tạo dựng, là chóp đỉnh của các thụ tạo hữu hình, vì được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và giống Thiên Chúa. Thánh Kinh đã diễn tả điều này khi phân biệt rõ ràng việc tạo dựng loài người với việc tạo dựng các loài khác. (St 1,26)

06

23

X

Thứ Hai

Rm 11,29-36 / Lc 14,12-14

07

24

X

Thứ Ba

Rm 12,5-16 / Lc 14,15-24

08

25

X

Thứ Tư

Rm 13,8-10 / Lc 14,25-33

09

26

Tr

Thứ Năm

Cung Hiến Thánh Đường Latêranô

Lễ kính

Ed 47,1-2.8-9.12 / 1Cr 3,9b-11.16-17

Ga 2,13-22

Thánh Vịnh Riêng

Giáo phận Long Xuyên cầu nguyện cho các Giáo sĩ và Tu sĩ từng phục vụ trong Giáo phận đã qua đời

10

27

Tr

Thứ Sáu

Thánh Lêô Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh - Lễ nhớ

Rm 15,14-21 / Lc 16,1-8

11

28

Tr

Thứ Bảy

Thánh Martinô, Giám mục - Lễ nhớ

Rm 16,3-9.16.22-27 / Lc 16,9-15

Thánh Vịnh Riêng

12

29

X

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN

Kn 6,13-17 (hoặc Kn 6,12-16) / 1Tx 4,13-18 (hoặc 1Tx 4,13-14) / Mt 25,1-13

Không cử hành lễ Thánh Josaphat, Giám mục, Tử đạo (Đ)

Thánh Vịnh Tuần IV


GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Muôn vật vô hình là gì?

T. Muôn vật vô hình là loài thiêng liêng được dựng nên để phục vụ Thiên Chúa và giúp đỡ loài người. Đó là các Thiên Thần. (GLHT,58)

CHIA SẺ

Sự hiện hữu của các Thiên thần là một chân lý đức tin. Vậy các thiên thần là ai?

Thánh Augustinô đã nói: “Thiên thần” là tên gọi chỉ chức vụ chứ không chỉ bản chất. Bản chất của các Ngài là thiêng liêng; vị ấy là gì, thì là thiêng liêng; vị ấy làm gì thì là Thiên thần. Các Thiên thần tự bản thể, là những tôi tớ và sứ giả của Thiên Chúa. Vì các ngài “không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt,18,10), nên các ngài là những vị “thực hiện Lời Chúa, luôn sẵn sàng phụng lệnh Ngài” (Tv 103,20). (GLHTCG,329)

Vì là những thụ tạo hoàn toàn thiêng liêng, nên các Thiên thần có trí tuệ và ý chí. Các ngài là những thụ tạo có ngôi vị và bất tử (Lc 20,36). Các ngài trổi vượt hơn mọi thụ tạo hữu hình về mặt hoàn hảo. Vinh quang rực rỡ của các ngài mình chứng điều ấy. (Đn 10,9-12)

Khởi từ lúc tạo dựng và suốt dòng lịch sử cứu độ, các thiên thần loan báo ơn cứu độ và thực hiện theo kế hoạch của Thiên Chúa. Các ngài tôn thờ và phục vụ Ngôi Lời Nhập Thể, từ lúc sinh ra cho tới cuộc thăng thiên. Các ngài cũng rao giảng Tin Mừng Nhập Thể và Phục Sinh của Đức Kitô. Các ngài loan báo việc Đức Kitô lại đến, và phục vụ Ngài trong việc xét xử trần gian. (GLHTCG,332-333)


13

01/10

X

Thứ Hai

Kn 1,1-7 / Lc 17,1-6

14

02

X

Thứ Ba

Kn 2,23-3,9 / Lc 17,7-10

15

03

X

Thứ Tư

Kn 6,2-12 (hoặc Kn 6,1-11) / Lc 17,11-19

Thánh Albertô Cả, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh (Tr)

16

04

X

Thứ Năm

Kn 7,22-8,1 / Lc 17,20-25

Thánh Margarita Scotland (Tr) - Thánh Gertruđê, Trinh nữ (Tr)

17

05

Tr

Thứ Sáu

Thánh Elizabeth Hungari - Lễ nhớ

Kn 13,1-9 / Lc 17,26-37


18

06

X

Thứ Bảy

Kn 18,14-16;19,6-9 / Lc 18,1-8

(hoặc lễ về hai thánh Tông đồ:

Cv 28,11-16.30-31 / Mt 14,22-33)

Lễ cung hiến Thánh đường Thánh Phêrô và Thánh đường Thánh Phaolô (Tr)

19

07

X/Đ

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN

Cn 31,10-13.19-20.30-31 / 1Tx 5,1-6

Mt 25,14-30 (hoặc Mt 25,14-15.19-21)

Được Kính Trọng Thể

Các Thánh Tử Đạo Tại Việt Nam (Đ)

Kn 3,1-9 / 1Cr 1,17-25 / Mt 10,17-22

(Hội đồng Giám mục Việt Nam, khóa họp tháng 04-1991)

Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính Các Thánh Tử đạo

Thánh Vịnh Tuần I


GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Thiên Chúa muốn các thụ tạo liên hệ với nhau thế nào?

T. Thiên Chúa muốn các thụ tạo lệ thuộc lẫn nhau và tuân theo trật tự của mình. (GLHT,59)

CHIA SẺ

Theo ý Thiên Chúa, giữa các thụ tạo có mối liên hệ với nhau, đồng thời có một sự hợp nhất, vì tất cả đều có cùng một Đấng Sáng Tạo, tất cả đều được Ngài yêu mến và được sắp đặt để quy hướng và tôn vinh Ngài. Vì thế, tôn trọng những lề luật được khắc ghi trong công trình tạo dựng và những mối tương quan phát xuất từ bản chất của mọi vật là một nguyên tắc khôn ngoan và là một nền tảng của luân lý. (GLHTCG,354)

Phẩm trật các thụ tạo được diễn tả qua thứ tự “sáu ngày”, từ bậc kém hoàn hảo tới bậc hoàn hảo hơn. Thiên Chúa yêu thương tất cả các thụ tạo của Ngài (Tv 145,9), và chăm sóc chúng, cả đến những con chim sẻ. Tuy nhiên Chúa Giêsu nói: “Anh em còn qúy giá hơn muôn vàn chim sẻ” (Lc 12,6-7), hoặc chỗ khác: “Người thì quý hơn chiên biết mấy!” (Mt 12,12). (GLHTCG, 342)


20

08

X

Thứ Hai

1Mcb 1,11-16.43-45.57-60.65-67

Lc 18,35-43

21

09

Tr

Thứ Ba

Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ - Lễ nhớ

2Mcb 6,18-31 / Lc 19,1-10 (hoặc ngày lễ Đức Maria: Dcr 2,14-17 / Mt 12,46-50)

22

10

Đ

Thứ Tư

Thánh Cêcilia, Trinh Nữ, Tử Đạo - Lễ nhớ

2Mcb 7,1.20-31 / Lc 19,11-28

23

11

X

Thứ Năm

1Mcb 2,15-29 / Lc 19,41-44

Thánh Clêmentê I, Giáo hoàng, Tử đạo (Đ)

Thánh Côlumbanô, Viện phụ (Tr)

24

12

X/Đ

Thứ Sáu

1Mcb 4,36-37.52-59 / Lc 19,45-48

Thánh Andrê Dũng Lạc, Linh Mục

và Các Bạn Tử Đạo Tại Việt Nam

Lễ trọng - Bổn mạng của Giáo Hội Việt Nam

Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các Thánh Tử Đạo: 2Mcb 7,1.20-23.27b-29 (hoặc Kn 3,1-9) / 1Cr 1,17-25 / Lc 9,23-26

24/11/1960: NGÀY THÀNH LẬP GIÁO PHẬN

25

13

X

Thứ Bảy

1Mcb 6,1-13 / Lc 20,27-40

Thánh Catarina Alexandria, Trinh nữ, Tử đạo (Đ)

26

14

Tr

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN

Đức Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ - Lễ trọng

Ed 34,11-12.15-17 / 1Cr 15,20-26.28

Mt 25,31-46

Thánh Vịnh Riêng

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Công trình tạo dựng liên hệ với công trình cứu chuộc thế nào?

T. Công trình tạo dựng đạt tới tột đỉnh trong công trình cứu chuộc và là khởi điểm cho cuộc tạo dựng mới. (GLHT,60)

CHIA SẺ

Sách Thánh đã nói: “Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc Ngài làm”, và như vậy “trời đất đã hoàn tất”; và ngày thứ bảy Thiên Chúa “nghỉ ngơi”, Ngài “ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày đó” (St 2,1-3). Đây là công trình tạo dựng thứ nhất đã được thực hiện hướng về ngày sabat (ngày nghỉ), tức là hướng đến việc phụng tự và tôn thờ Thiên Chúa. (GLHTCG,345.347)

Còn đối với chúng ta, nếu ngày thứ bảy hoàn tất công trình tạo dựng thứ nhất, thì ngày thứ tám khởi điểm cho một công trình tạo dựng mới và đạt tới tột đỉnh là công trình Cứu chuộc, ngày Đức Kitô sống lại. Như vậy, công trình tạo dựng thứ nhất gặp được ý nghĩa và đạt tới tột đỉnh của nó trong công trình tạo dựng mới nơi Đức Kitô. Công trình tạo dựng mới này vượt xa sự huy hoàng của cuộc tạo dựng thứ nhất. (GLHTCG,349)


27

15

X

Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên

Đn 1,1-6.8-20 / Lc 21,1-4

Thánh Vịnh Tuần II

28

16

X

Thứ Ba

Đn 2,31-45 / Lc 21,5-11

29

17

X

Thứ Tư

Đn 5,1-6.13-14.16-17.23-28 / Lc 21,12-19

30

18

Đ

Thứ Năm

Thánh Anrê, Tông đồ - Lễ kính

Rm 10,9-18 / Mt 4,18-22

Thánh Vịnh Riêng




THÁNG 12-2023

Ý CẦU NGUYỆN

CẦU CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

 

Chúng ta hãy cầu nguyện để những người khuyết tật là tâm điểm sự chú ý của xã hội, và được các tổ chức xúc tiến các chương trình hòa nhập, nhằm làm nổi bật sự tham gia tích cực của họ.

 

01/12

19/10

X

Thứ Sáu đầu tháng

Đn 7,2-14 / Lc 21,29-33

02

20

X

Thứ Bảy đầu tháng

Đn 7,15-27 / Lc 21,34-36


PHỤNG VỤ NĂM B (2023-)2024

(GIÁP THÌN)


03/12

21/10

Tm

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG

Is 63,16b-17;64,1.3b-8 (hoặc Is 63,16b-17.19b;64,2-7) / 1Cr 1,3-9 / Mc 13,33-37

Không cử hành lễ Thánh Phanxicô Xaviê, Linh mục (Tr) Bổn mạng các xứ truyền giáo

Thánh Vịnh Tuần I

04

22

Tm

Thứ Hai

Is 4,2-6 (hoặc Is 2,1-5) / Mt 8,5-11

Thánh Gioan Đamas, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh (Tr)

05

23

Tm

Thứ Ba

Is 11,1-10 / Lc 10,21-24

06

25

Tm

Thứ Tư

Is 25,6-10a / Mt 15,29-37

Thánh Nicolas, Giám mục (Tr)

07

26

Tr

Thứ Năm đầu tháng

Thánh Ambrôsiô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh - Lễ nhớ

Is 26,1-6 / Mt 7,21.24-27

08

27

Tr

Thứ Sáu

Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - Lễ trọng

Lễ cầu cho giáo dân

St 3,9-15.20 / Ep 1,3-6.11-12 / Lc 1,26-38

Thánh Vịnh Riêng

09

28

Tm

Thứ Bảy

Is 30,19-21.23-26 / Mt 9,35-10,1.6-8

Thánh Gioan Điđacô (Tr)





01/11/23

LỄ CÁC THÁNH

 (Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc đoạn TM:) Mt 5,1-12a

 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. - Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp. - Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. - Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. - Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. - Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. - Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. - Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ.

"Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời".

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   TRỞ NÊN GIỐNG CHÚA KITÔ

Tìm hiểu Lời Chúa:

Nhà văn nổi tiếng người Anh S.Maugham cho rằng chỉ có các vị thánh và nhà thơ mới có thể tưới nước cho vỉa hè tráng nhựa trong tin tưởng và thấy trước phần thưởng cho lao nhọc của mình sẽ là những cánh hoa loa kèn xinh xắn. Các thánh là những người dám mơ, mơ ước một cái gì siêu vượt khỏi cái bình thường của cuộc sống hằng ngày: trở nên giống Đức Ki-tô qua những giá trị của Tin Mừng hay Tám Mối Phúc Thật. Những gì con người cho là khổ, là dại, là thiệt thân, như khó nghèo, sầu khổ, hiền lành, nên người công chính, xót thương người, tâm hồn trong sạch, xây dựng hòa bình, bị bách hại vì sống công chính, thì các ngài vui lòng đón nhận vì tin rằng rốt cuộc, phần thưởng cho mình sẽ là chính Chúa, không một phần thưởng hay niềm vui nào của trần thế sánh bằng.

“Thiên Chúa tạo dựng mọi sự từ hư không. Chắc chắn rồi, nhưng Ngài còn làm một điều tuyệt vời hơn nữa: tạo ra những vị thánh từ các tội nhân” (Triết gia S. Kierkegaard). Hãy để Thiên Chúa làm điều kỳ diệu ấy trong cuộc đời bạn bằng nỗ lực sống Tám Mối Phúc Thật. Bạn hãy chọn một mối phúc thích hợp nhất với mình và bắt đầu quá trình từ tội nhân trở thành thánh nhân từ mối phúc ấy. (thinh lặng 1 lát).

Tôi có xác tín dù là tội nhân, tôi cũng có thể trở thành thánh nhân qua ơn Chúa và nỗ lực của mình không?

(thinh lặng 1 lát)

Cầu Nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã tin tưởng mời gọi chúng con trở nên thánh. Xin cho chúng con nên thánh nhờ để cho Chúa sống trong chúng con, và nên giống Chúa nhờ noi gương Chúa qua việc cố gắng thực hành Tám Mối Phúc Thật mỗi ngày. Amen.

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).

 Sống Lời Chúa dạy:

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.” (Mt 5,3)   (mời CĐ đọc lại)

 

02/11/23

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

 (Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc đoạn TM:)   Ga 6,37-40

 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với đám đông rằng: Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết."

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)     THẤY, TIN ĐỂ ĐƯỢC SỐNG

Tìm hiểu Lời Chúa:

Là người, ai cũng mong kéo dài sự sống, dài tới mức không bao giờ chết. Vì thế nhân loại không ngừng tìm kiếm mọi phương thế để gia tăng tuổi thọ. Thế nhưng, theo cụ Nguyễn Du, người ta sống cùng lắm cũng chỉ được trăm tuổi, rồi sau đó là: “Trăm năm nào có gì đâu, chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì.” Kết thúc cuộc đời, theo cách nhìn của người không có niềm tin vào Thiên Chúa, thì chẳng còn gì ngoài nấm mồ lạnh lẽo. Nhưng đối với người tin thì khác: sự sống không mất mà chỉ đổi thay; sau cái chết này là một sự sống mới trong Đức Ki-tô, và Ngài xác quyết: muốn đạt được sự sống ấy, thì phải “thấy Đức Ki-tô và tin vào Ngài”.

“Thấy Đức Ki-tô” không chỉ là hưởng kiến Ngài ở đời sau, mà còn là nhìn bằng cặp mắt đức tin để thấy Ngài đang hiện diện giữa thế gian này nơi những người đang sống quanh ta, nhất là nơi những người thân cận, nơi ông bà, cha mẹ của ta. Nếu bây giờ bạn gặp Đức Ki-tô, bạn sẽ cư xử với Ngài thế nào, thì bạn cũng hãy cư xử như thế với ông bà cha mẹ; làm như vậy không chỉ bạn báo hiếu các ngài, mà bạn còn được bảo đảm hạnh phúc đời đời nữa.  (thinh lặng 1 lát)

Tôi có hiếu thảo đích thực là tôn kính vâng lời, làm việc lành thiết thực, và cầu nguyện cho tổ tiên mỗi ngày không? (thinh lặng 1 lát)

Tôi có tôn kính và phục vụ ông bà cha mẹ với ý thức mình đang phục vụ Đức Ki-tô nơi các ngài không? (thinh lặng 1 lát)

Cầu Nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, xin cho con luôn biết nhìn thấy Chúa nơi ông bà cha mẹ chúng con, để khi sống hiếu thảo với các ngài, chúng con cũng tôn thờ Chúa cho phải đạo. Amen.

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:

Đức Giê-su nói với dân chúng rằng: “Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người Con, thì được sống muôn đời.” (Ga 6,40)   (mời CĐ đọc lại)

 

03/11/23

THỨ SÁU TUẦN 30 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM )Lc 14,1-6

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào dùng bữa trong nhà một thủ lãnh biệt phái, thì những người hiện diện ở đó dòm xét Người. Bấy giờ có một người mắc bệnh thuỷ thũng ở trước mặt Người. Chúa Giêsu lên tiếng hỏi các Luật sĩ và biệt phái rằng: "Trong ngày Sabbat, có được phép chữa bệnh không?" Các ông ấy làm thinh. Bấy giờ Người kéo kẻ ấy lại, và chữa lành, rồi cho về. Đoạn Người bảo các ông rằng: "Trong ngày Sabbat, ai trong các ông có con lừa hay con bò rơi xuống giếng mà không lập tức kéo nó lên sao?" Nhưng các ông không thể trả lời câu hỏi ấy.

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)

ĐƯỢC CHỮA BỆNH NGÀY SABAT KHÔNG?

Tìm hiểu Lời Chúa:

Một ngày hưu lễ, Chúa Giêsu đến dùng cơm tại nhà ông trưởng nhóm biệt phái. Người thấy ở đó có kẻ mắc bệnh thũng. Người hỏi thử họ có được phép chữa bệnh trong ngày hưu lễ không? Vì Người biết họ chủ trương: mọi bệnh tật đều là hình phạt do tội lỗi, và nếu không gặp trường hợp nguy tử thì không được chữa bệnh trong ngày hưu lễ. Họ làm thinh vì họ cố chấp trong tục lệ của họ, họ không muốn sửa đổi điều gì. Chúa liền chữa người phù thũng được khỏi và tuyên bố cho họ biết: ngày hưu lễ (ngày Chúa Nhật) không những được phép mà còn phải làm việc lành việc thiện cứu giúp mọi người.

Như thế biệt phái biến con người trở thành nô lệ cho lề luật. Còn Chúa Giêsu đến để giải phóng con người. Tất cả lề luật được gồm tóm trong một giới răn bác ái yêu thương.

Chúa Giêsu dạy bảo không chỉ bằng lời nói mà còn bằng việc làm. Người có ý chữa người phù thũng này khỏi bệnh, để dạy chúng ta dùng ngày Chúa Nhật đúng theo ý Người muốn. Ngoài ra việc thờ kính Chúa, ngày Chúa Nhật còn là ngày chúng ta làm việc bác ái Tông Đồ nhiều hơn. (thinh lặng một lát)

Ngày Chúa Nhật, tôi có làm việc bác ái Tông Đồ nhìều hơn không?…(thinh lặng một lát)

Tôi giữ luật hình thức bề ngoài, hay vì lòng mến Chúa yêu người?…(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, Chúa nhận lời đến dùng cơm tại nhà ông trưởng nhóm biệt phái là những người luôn luôn chống đối Chúa, luôn luôn rình mò làm hại Chúa. Điều đó chứng tỏ Chúa thương yêu hết mọi người, Chúa muốn cứu vớt hết mọi người, kể cả những kẻ nghịch người thù của Chúa.

Và Chúa đã chữa bệnh trong ngày hưu lễ, để dạy cho họ cũng như cho chúng con biết: ngày hưu lễ không những được phép mà còn có bổn phận phải làm việc lành việc thiện để cứu giúp mọi người.

Xin Chúa cho gia đình con biết noi gương Chúa, thương yêu hết mọi người không trừ ai, thương yêu cả những kẻ nghịch người thù của chúng con; xin cho chúng con biết giữ luật ngày hưu lễ là ngày Chúa Nhật cho đúng ý Chúa, là ngoài ra việc tôn vinh lễ tế Chúa, chúng con còn có bổn phận phải lo làm việc Tông Đồ bác ái, giúp đỡ phần hồn phần xác anh chị em đồng bào đồng loại chúng con…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày Sabat?”

(Lc 14, 5) (Mời cộng đoàn đọc lại)

 

04/11/23

THỨ BẢY TUẦN 30 TN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:)Lc 14,7-11

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, nhằm một ngày Sabbat Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:

"Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: 'Xin ông nhường chỗ cho người này', bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến nói với ngươi rằng: 'Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên', bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc.

"Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)

AI HẠ MÌNH XUỐNG SẼ ĐƯỢC TÔN LÊN

Tìm hiểu Lời Chúa:

Trong lúc dùng bữa tại nhà ông trưởng nhóm biệt phái, Chúa Giêsu thấy những người được mời giành nhau ngồi chỗ trên, nên Người dạy họ: khi được mời dự tiệc, chớ tìm chỗ nhất mà ngồi, kẻo có người lớn hơn mình đến, chủ nhà mời mình xuống chỗ dưới thì phải xấu hổ. Hãy khiêm tốn tìm chỗ dưới mà ngồi, để khi chủ nhà mời lên trên, mình sẽ được vinh dự trước mặt mọi người. Vì ai tự cao tự đại sẽ bị hạ xuống thấp, sẽ bị khinh dể nhạo cười và có thể bị phạt nữa; còn ai hạ mình xuống thấp nghĩa là sống khiêm nhượng thì sẽ được nâng lên cao, sẽ được mọi người kính nể tôn trọng, sẽ được Chúa thưởng.

Chúa Giêsu dạy chúng ta khôn ngoan ngay thật, được tôn lên thì quý hơn bị hạ xuống. Cũng như muốn vào Nước Trời, phải trở nên bé nhỏ, khiêm tốn, tin tưởng phó thác như trẻ thơ. Chính Người đã làm gương khiêm nhường, hạ mình xuống cho chúng ta, Người là Thiên Chúa mà sinh ra làm người như chúng ta, nhận lấy thân phận đầy tớ phục vụ mọi người. Nhờ đó mà Người được tôn vinh. Nhưng theo tánh tự nhiên, chúng ta lại muốn tôn mình lên, muốn được mọi người coi chúng ta là chi chi, trong khi sự thật chúng ta còn kém cỏi về hết mọi phương diện.

(thinh lặng một lát)

Tôi muốn được tôn lên hay bị hạ xuống?…(thinh lặng một lát)

Muốn được tôn lên, tôi phải làm sao?…(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, Chúa luôn luôn dạy con sống khiêm tốn hạ mình xuống, sẵn sàng làm đầy tớ hầu hạ mọi người, lúc nào cũng sống đơn sơ bé mọn như trẻ nhỏ mới được vào Nước Trời… nhưng lạy Chúa, tánh tự nhiên con lại ham chỗ nhất, thích được hầu hạ, tâng bốc, tự coi mình quan trọng cao cả hơn mọi người. Xin Chúa giúp con và mọi người trong gia đình con biết sống khiêm nhượng hạ mình xuống như Lời Chúa dạy:

Cho chúng con tự nhận mình hèn mọn tội lỗi hơn mọi người.

Cho chúng con biết kính trọng người khác vì họ tài đức hơn chúng con.

Cho chúng con sẵn sàng hầu hạ giúp đỡ mọi người, chớ không bắt người hầu hạ phục vụ chúng con.

Cho chúng con biết nghe ý kiến người khác, chớ không bắt họ phải nghe theo ý kiến chúng con.

Cho chúng con biết đón tiếp mọi người bằng nhau, chớ không phân biệt giai cấp giàu nghèo…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”(Mời cộng đoàn đọc lại)

 

05/11/23

CHÚA NHẬT TUẦN 31 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:)Mt 23,1-12

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: "Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ: vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy: vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là "Thầy". Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là Thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha: vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo: vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi.

"Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên".

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)

HÃY COI CHỪNG NHÓM BIỆT PHÁI

Tìm hiểu Lời Chúa:

Chúa Giêsu bảo các môn đệ: hãy làm theo lời các biệt phái và kinh sư dạy, chớ đừng bắt chước việc họ làm, vì họ nói mà họ không làm. Họ bắt buộc người ta phải làm đủ điều, giữ đủ thứ luật, còn họ thì chẳng làm cũng chẳng giữ luật nào. Và nếu họ có làm được việc gì lành, thì họ muốn cho người khác biết để khen ngợi họ, vì họ thích khoe trương, thích được người ta tôn trọng. Thật sự là họ là hạng giả hình. Bề ngoài họ làm ra vẻ đạo hạnh nhưng đúng ra họ tội lỗi xấu xa. Phần các con, đừng bảo ai gọi các con là Thầy là Cha vì các con chỉ có một Thầy và một Cha ở trên trời. Ai làm lớn trong các con thì phải làm đầy tớ phục vụ mọi người. Ai tôn mình mên sẽ bị hạ xuống.

Kitô hũu là người nghe Lời Chúa dạy và đem ra thực hành hằng ngày trong đời sống, chớ không nghe không làm theo thế gian, theo người đời. họ không phải là những người chỉ biết nghe Lời Chúa nhưng nghe và làm đi đôi với nhau.

Họ sống khiêm tốn đối với Chúa, luôn luôn nhìn nhận mình hèn kém trước mặt Chúa, luôn luôn cần đến Chúa, đồng thời họ sẵn sàng phục vụ mọi người, vì mọi người đều là con một Cha trên trời.(thinh lặng một lát)

Tôi có lắng nghe Lời Chúa dạy và đem ra thực hành hằng ngày không?…(thinh lặng một lát)

Tôi sống khiêm tốn hay kiêu ngạo?…(thinh lặng một lát)

Tôi phục vụ người hay bắt người phục vụ tôi?…(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, con biết Chúa rất gớm ghét kẻ giả hình kiêu ngạo. Chúa đã phạt nặng A-dong E-và, Chúa phạt nặng Lu-xi-phe và nhiều người khác vì thói xấu đó.

Xin Chúa cho gia đình con và mọi người biết lo làm đúng theo lời mình nói, biết sống khoan dung với người và khắt khe với mình. Xin đừng để chúng con nên gánh nặng cho người khác, nhưng cho chúng con thuộc vào số những kẻ cất khỏi gánh nặng cho anh chị em chúng con.

Xin đừng để chúng con khoe trương, kiêu ngạo, giả hình, nhưng xin cho chúng con biết hạ mình xuống, sống khiêm tốn trước mặt Chúa và hiền hoà với mọi người, luôn luôn sẵn sàng phục vụ Chúa và anh chị em đồng loại chúng con…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống. Còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”(Mời cộng đoàn đọc lại)

 

06/11/23

THỨ HAI TUẦN 31 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:)Lc 14,12-14

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với thủ lãnh các người biệt phái đã mời Người rằng: "Khi ông dọn tiệc trưa hay tiệc tối, ông chớ mời các bạn hữu, anh em, bà con và những người láng giềng giàu có, kẻo chính họ sẽ mời lại ông mà trả ơn cho ông. Nhưng khi ông dọn tiệc, ông hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù, thì ông sẽ được phúc, bởi họ không có gì đền ơn cho ông: vì chưng, khi những người công chính sống lại, ông sẽ được đền ơn".

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) MỜI KHÁCH DỰ TIỆC

Tìm hiểu Lời Chúa:

Trong lúc dự tiệc, Chúa Giêsu thấy khách được mời toàn là người giàu có sang trọng, nên nói với chủ nhà là ông trưởng nhóm biệt phái: Khi mời dự tiệc, ông đừng mời bà con láng giềng giàu có, vì họ sẽ mời trả lại nên ông không có công nghiệp gì. Vậy khi mời khách dự tiệc ông hãy mời người nghèo khó tàn tật, họ không thể mời trả lại được, như thế ông mới có công trạng, mới đáng thưởng.

Chúa có ý dạy phải biết yêu thương giúp đỡ hết mọi người như Chúa, nhất là những người nghèo khó bệnh tật phần hồn phần xác, thương yêu giúp đỡ nhưng không vụ lợi không tính toán, như Chúa đã hy sinh chịu chết cứu chuộc mọi người một cách hoàn toàn vô vị lợi.

Chúa thương hết mọi người với một tình thương vô tư. Người đã hy sinh chịu chết vì tất cả chúng ta, không phải vì công trạng gì của chúng ta, mà chỉ vì Người thương chúng ta. Và Người thương chúng ta đến cùng, dù chúng ta có lỗi nghịch với Người. Trước mặt Người, chúng ta chỉ là những kẻ nghèo khổ bệnh tật, cần được Người thương cứu giúp.

Chúng ta cần noi gương Chúa sẵn sàng yêu thương giúp đỡ anh chị em khốn khổ, phần hồn phần xác xung quanh chúng ta. Đó là phương thế cứu rỗi linh hồn chúng ta.(thinh lặng một lát)

Tôi có thương người nghèo khó bệnh tật đau khổ cách vô vị lợi không?…(thinh lặng một lát)

Tôi có thương họ bằng lời nói, hay bằng việc giúp đỡ cụ thể?…(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, con thấy mỗi khi có dịp thuận tiện, là Chúa nhắc đến người nghèo khó bệnh tật. Chúa ưu tiên thương yêu họ, lo lắng giúp đỡ họ. Chúa còn mời gọi mọi người chú tâm cứu giúp họ. Chính đó là tình yêu của Chúa. Chúa thương yêu mọi người không điều kiện, không ranh giới, không loại trừ, Chúa thương yêu người công chính, nhất là người nghèo khó bệnh tật, kẻ bất lương tội lỗi…

Xin Chúa cho gia đình con và mọi người biết noi gương Chúa, biết vâng nghe và làm theo Lời Chúa: cho chúng con có được tấm lòng quảng đại như Chúa, cho chúng con biết yêu thương giúp đỡ mọi người, nhất là những người nghèo khó bệnh tật phần hồn phần xác, mà không cần đền ơn đáp nghĩa.

Xin cho chúng con sẵn sàng thương giúp họ vì Chúa, với một tình thương hoàn toàn vô vị lợi, để Chúa thưởng chúng con bội hậu đời này và đời sau…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.” (Lc 14, 13-14) (Mời cộng đoàn đọc lại)

07/11/23

THỨ BA TUẦN 31 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:)Lc 14,15-24

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, một người đồng bàn thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Phúc cho kẻ sẽ được ăn tiệc trong nước Thiên Chúa". Người phán cùng kẻ ấy rằng: "Có một người kia dọn tiệc linh đình, và đã mời nhiều thực khách. Tới giờ dự tiệc, ông sai đầy tớ đi báo cho những kẻ được mời để họ đến, vì mọi sự đã dọn sẵn sàng rồi. Nhưng mọi người đồng thanh xin kiếu. Người thứ nhất nói với ông rằng: 'Tôi mới tậu một thửa ruộng, tôi cần phải đi xem đất, nên xin ông cho tôi kiếu'. Người thứ hai nói: 'Tôi mới mua năm đôi bò, và tôi phải đi thử chúng, nên xin ông cho tôi kiếu'. Người khác lại rằng: 'Tôi mới cưới vợ, bởi đó tôi không thể đến được'.

"Người đầy tớ trở về thuật lại những điều đó cho chủ mình. Bấy giờ chủ nhà liền nổi giận, bảo người đầy tớ rằng: 'Anh hãy cấp tốc đi ra các công trường và các ngõ hẻm thành phố mà dẫn về đây những người hành khất, tàn tật, đui mù và què quặt'. Người đầy tớ trở về trình rằng: 'Thưa ông, lệnh ông ban đã được thi hành, thế mà hãy còn dư chỗ'. Ông chủ lại bảo người đầy tớ rằng: 'Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi. Vì tôi bảo cho các người biết: không một ai trong những kẻ đã được mời, sẽ được nếm bữa tiệc của tôi'".

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) NHỮNG KHÁCH ĐÃ ĐƯỢC MỜI

Tìm hiểu Lời Chúa:

Nghe Chúa Giêsu nói đến “bữa tiệc cứu độ”, một người đồng bàn thưa với Chúa: ai được dự tiệc Nước Trời thật có phúc. Chúa cho họ biết: thế mà nhiều người được Chúa mời dự tiệc đó mà lại từ chối, vì ham mê của cải danh vọng, giàu sang vui sướng thế gian. Đặc biệt đó là dân Do Thái, là dân riêng Chúa chọn mà không chịu tin Chúa theo Chúa. Chúa phải nhờ đầy tớ là các ngôn sứ, các Tông Đồ môn đệ đi khắp nơi quy tụ mọi dân mọi nước cho vào dự tiệc Nước Trời, tức là giảng dạy cho họ nhìn biết thờ phượng Chúa, để được về trời hưởng phúc.

Tất cả chúng ta đều được Chúa mời gọi vào đạo Chúa ở đời này và vào Nước Trời đời sau. Người muốn nhà Người đầy khách. Người không vui lòng cho chúng ta từ chối, không có lý do nào được Người chấp nhận. Vì có bao giờ người ta khước từ tình thương…

Ngay lúc còn sống trên thế gian này, hằng ngày Chúa mời gọi chúng ta đến dự tiệc Mình Máu Thánh Người xung quanh bàn tiệc Thánh Lễ, Chúa luôn luôn dành chỗ cho chúng ta là những kẻ đang đói khát… (thinh lặng một lát)

Tôi có từ chối lời mời gọi của Chúa không?…(thinh lặng một lát)

Tôi chọn Chúa hay chọn giàu sang vui sướng thế gian?…

(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, Chúa thương loài người chúng con, Chúa muốn cho hết thảy chúng con được “dự tiệc cứu độ” của Chúa, được nhìn biết, tin kính thờ phượng Chúa ở đời này, để ngày sau được về trời hưởng phúc với Chúa.

Nhưng loài người cũng như gia đình chúng con ngu dại quá, không chịu nghe Lời Chúa mời gọi, mà cứ cắm đầu chạy theo tiền tài, danh vọng, vui sướng ở đời này, mà từ chối không chịu vào “dự tiệc cứu độ” của Chúa.

Xin Chúa thương tha cho loài người, xin Chúa thương tha cho gia đình chúng con. Xin cho chúng con biết chọn Chúa hơn chọn mọi sự giàu sang vui sướng thế gian, vì giàu sang vui sướng thế gian chóng qua mau mất, vì giàu sang vui sướng thế gian ngăn cản chúng con tin Chúa, trông cậy Chúa, và làm cớ cho chúng con mất hạnh phúc Thiên Đàng.

Xin cho chúng con mau mắn nghe tiếng Chúa gọi, nghe tiếng Hội Thánh kêu mời, mà hết lòng tin Chúa thờ Chúa, làm tôi Chúa, để ngày sau được vào dự tiệc trong Nước Chúa…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn. Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu.” (Lc 14, 16-18 (Mời cộng đoàn đọc lại)

08/11/23

THỨ TƯ TUẦN 31 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:)Lc 14,25-33

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: "Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta. Và có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không, kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế diễu người đó rằng: 'Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi'.

"Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta".

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) ĐIỀU KIỆN LÀM MÔN ĐỆ CHÚA

Tìm hiểu Lời Chúa:

Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem để chịu chết chuộc tội loài người. Có rất đông người đi theo Chúa. Dịp này Người nói cho họ biết: Ai muốn theo Người, làm môn đệ Người phải có bốn điều kiện:

Phải yêu mến Người hơn mọi người thân thuộc.

Phải sẵn sàng chịu gian nan khốn khó hàng ngày.

Phải hy sinh tất cả kể cả mạng sống.

Phải suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định theo Người, như kẻ sắp xây tháp hoặc sắp giao chiến, để khỏi phải thất bại dở dang…

Như thế, chúng ta thấy theo Chúa không phải là việc dễ dàng tầm thường. Nhưng đây là việc khó khăn và quan trọng, cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng cẩn thận, trước khi quyết định, không thể chỉ nhìn mục đích, mà còn phải suy tính, chọn lựa phương thế để đạt đến mục đích, để khỏi dở dang thất bại. Hai dụ ngôn người xây tháp và ông vua đi giao chiến đều nói lên ý nghĩa đó.

(thinh lặng một lát)

Tôi theo Chúa hay theo ma quỷ, xác thịt, thế gian?…

(thinh lặng một lát)

Muốn theo Chúa, tôi phải làm gì?…(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, con muốn theo Chúa, tôn thờ Chúa, giúp việc Chúa, vì chỉ có Chúa mới đem lại cho con sự sống đời đời. Còn ma quỷ xác thịt thế gian chỉ làm hại làm khổ con thôi…

Xin Chúa cho gia đình con và mọi người biết suy nghĩ như thế, để chọn theo Chúa làm tôi Chúa.

Xin cho chúng con kính mến Chúa hết lòng, hết sức trên hết mọi sự mọi người, kể cả những người thân yêu của chúng con. Xin cho chúng con sẵn lòng chịu mọi sự cực mọi sự khổ vì Chúa như Chúa đã vui lòng chịu chết treo trên khổ giá vì chúng con.

Xin cho chúng con biết suy tính kỹ lưỡng trước khi quyết định theo Chúa, cho chúng con biết lo trau dồi huấn luyện con người chúng con cho phù hợp với trách vụ của chúng con.

Lạy Chúa, Chúa biết chúng con yếu đuối lắm. Chúng con sợ hy sinh từ bỏ lắm. Xin Chúa ban ơn giúp sức chúng con…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm bạn tôi được. Ai không vác thánh giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Mời cộng đoàn đọc lại)

09/11/23

 

CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ

(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc đoạn TM:)  Ga 2,13-22

 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusa-lem; Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ, Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ, và bảo những người bán chim câu rằng: "Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán".

Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: "Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi".

Bấy giờ người Do-thái bảo Người rằng: "Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy". Chúa Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại". Ngưòi Do-thái đáp lại: "Phải bốn muơi sáu năm mới xây được đền thờ này mà ông, ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?" Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói.

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  NHÀ THỜ LÀ NHÀ CẦU NGUYỆN

Tìm hiểu Lời Chúa:

Thiên Chúa Đấng vô hình, hiện diện ở khắp mọi nơi, lại muốn chọn một nơi làm điểm hẹn với dân Ngài. Thế mà đền thánh, biểu tượng của sự hiện diện của Thiên Chúa và là điểm hẹn của Chúa với Dân Ngài đang bị biến thành nơi buôn bán xô bồ. Có cảm nhận được địa vị tuyệt đối, ưu việt của Thiên Chúa mới hiểu được việc “chiếm dụng đền thờ” xúc phạm đến Ngài cách nặng nề như thế nào. Mà có ai cảm nhận được điều đó sâu xa hơn chính Con Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô? Phải chăng chính vì thế mà Đấng tự xưng là “hiền lành và khiêm nhường trong lòng” cũng phải áp dụng biện pháp mạnh để tái lập tính cách linh thánh, bất khả xâm phạm của đền thờ, biểu tượng của chính thân thể Ngài: “Đền thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Ngài”.

Nhìn nhận địa vị ưu việt của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình là dành cho Ngài một đền thờ bất khả xâm phạm để Ngài hiện diện và được tôn thờ cách ưu tiên, xứng đáng địa vị của một vị Thiên Chúa. Điểm hẹn dành cho Thiên Chúa chính là thân thể Chúa Giêsu, nghĩa là các bí tích – cách riêng bí tích Thánh Thể, Hội Thánh, và chính tâm hồn mỗi người. (thinh lặng 1 lát).

 

Tôi có tìm gặp Chúa nơi những điểm hẹn của Ngài: - trong tâm hồn tôi bằng việc cầu nguyện; - trong chính thân thể Đức Giê-su bằng việc lãnh nhận các bí tích và xây dựng Hội Thánh, ngay tại giáo xứ của tôi không? (thinh lặng 1 lát).

Cầu Nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, xin đốt lên trong con ngọn lửa nhiệt thành nhà Chúa, và xin thánh hoá con, để con dâng hiến tâm hồn con làm đền thờ Chúa ngự trị đến muôn đời.

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng 1 lát).

 

Sống Lời Chúa dạy:

 “Đền thờ  Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người”  (Ga 2, 21)  (mời CĐ đọc lại)

(Mời cộng đoàn đọc lại)

10/11/23

THỨ SÁU TUẦN 31 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:)Lc 16,1-8

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Một người phú hộ kia có một người quản lý; và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: 'Tôi nghe nói anh sao đó. Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không thể làm quản lý nữa'. Người quản lý thầm nghĩ rằng: 'Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào để khi mất chức quản lý thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ'.

"Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: 'Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?' Người ấy đáp: 'Một trăm thùng dầu'. Anh bảo người ấy rằng: 'Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại năm mươi'. Rồi anh hỏi người khác rằng: 'Còn anh, anh mắc nợ bao nhiêu?' Người ấy đáp: 'Một trăm giạ lúa miến'. Anh bảo người ấy rằng: 'Anh hãy lấy văn tự mà viết lại: tám mươi'.

"Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo: vì con cái đời này, khi đối xử với đồng loại, thì khôn khéo hơn con cái sự sáng".

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) TÊN QUẢN GIA BẤT LƯƠNG

Tìm hiểu Lời Chúa:

Chúa Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn người quản gia bất lương. Người nói: Nhà phú hộ kia có người quản lý tham lam tiền của ông, nên ông bảo y tính sổ cho nghỉ việc. Y liền nghĩ cách lo cho tương lai. Y âm mưu bớt số nợ cho những người mắc nợ ông chủ, để họ sẽ giúp đỡ y sau này. Và Chúa bảo là người quản lý đó tuy bất lương, nhưng rất khôn khéo, biết lo cho tương lai mình…

Người đời thường khôn khéo như vậy, họ biết lo dồn sức lực, lo làm lợi của cải vật chất, còn con cái Chúa lại không biết lo dùng ơn Chúa ban mà làm lợi cho linh hồn mình.

Chúa không bảo chúng ta bắt chước người quản gia bất lương, tham lam, nhưng học theo sự khôn ngoan, tài khéo léo của anh biết lo cho tương lai, hậu vận của mình, biết dùng ơn Chúa ban mà lo cho đời sau được Chúa thưởng.

Sinh kế là vấn đề khó khăn gai góc đặt ra cho mỗi người ở mọi thời. Ai nấy đều phài lo làm ăn sinh sống, nhưng cần phải làm ăn lương thiện, xứng với phẩm giá con người, đúng theo tiếng nói của lương tâm, chớ không phải dùng phương thế nào cũng được, miễn là cho có của ăn sinh sống. (thinh lặng một lát)

Tôi có dùng ơn Chúa để lo cho phần rỗi linh hồn tôi không?…(thinh lặng một lát)

Tôi có nhớ rằng tôi phải trả lẽ về cách sinh sống của tôi không?…(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, Chúa là nhà phú hộ giàu lòng thương xót, Chúa đã ban cho con nhiều ơn phần hồn phần xác, để ở đời này con dùng ơn Chúa ban mà lo làm lợi cho đời sau của con, lo cho phần rỗi linh hồn con và mọi người trong gia đình con, trong xã hội con. Con phải quản lý tốt, con phải sử dụng của cải, tài năng, đức tính Chúa ban theo ý muốn của Chúa. Con không có quyền lãng phí ân huệ Chúa ban, vì con phải tính sổ với Chúa, vì con phải trả lẽ về cách con dùng ơn Chúa trong ngày Chúa phán xét con.

Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con biết lo dùng ơn Chúa cho nên, cho chúng con bao lâu còn sống ở thế gian này, biết suy tính khéo léo như người quản gia kia, biết khôn ngoan dùng của cải, tài năng và mọi ân huệ Chúa ban mà lo làm phúc bố thí, làm lành lánh dữ, thờ phượng kính mến Chúa để đến ngày Chúa phán xét, Chúa sẽ khen thưởng chúng con…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại” (Lc 16,8)

(Mời cộng đoàn đọc lại)

11/11/23

THỨ BẢY TUẦN 31 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:)Lc 16,9-15

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời. Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con.

"Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được". Những người biệt phái là những kẻ tham lam, nghe nói tất cả những điều đó, thì nhạo cười Người. Vậy Người bảo các ông rằng: "Chính các ông là những kẻ phô trương mình là công chính trước mặt người ta, nhưng Thiên Chúa biết lòng các ông; bởi chưng điều gì cao sang đối với người ta, thì lại là ghê tởm trước mặt Thiên Chúa".

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)

KHÔNG AI CÓ THỂ LÀM TÔI HAI CHỦ

Tìm hiểu Lời Chúa:

Chúa Giêsu dạy bảo các môn đệ phải biết dùng của cải vật chât để lo cho phần rỗi linh hồn. Tiền của là vật nhỏ mọn nay còn mai mất, nhưng không được phung phí nó, không được dùng nó để thoả mãn các thói hư tật xấu, mà phải biết khôn khéo sử dụng nó, để nó giúp cho mình quản lý tốt những ân huệ thiêng liêng Chúa ban. Nhất là không bao giờ nô lệ tiền của, không để cho tiền của làm chủ mình, sai khiến mình, làm điều tội điều ác mao phải xa cách Chúa, phải mất linh hồn, vì không thể vươa laom tôi tiền của vươa laom tôi Chúa được.

Người biệt phái vốn tham tiền của, nên nghe Chúa Giêsu nói thế thì cười nhạo Chúa, Chúa liền cho họ biết. Chúa thấu hiểu họ là hạng người giả hình tham lam. Tiền của đối với Chúa không ra gì mà họ thì ham mê quý trọng, nên họ không thể đạt được Nước Trời.

Tiền của không phải là cùng đích, là cứu cánh của đời sống con người. Nó chỉ là phương tiện giúp con người đạt được cùng đích của mình là phần rỗi linh hồn, là sự sống đời đời. tất cả những gì chúng ta có là do Chúa ban, để chúng ta quản lý chúng ta dùng theo ý Chúa muốn, như người quản gia luôn luôn phải làm theo ý chủ. Ai làm đúng ý chủ thì được khen thưởng, ai làm ngược lại sẽ bị quở phạt. (thinh lặng một lát)

Tôi làm tôi Chúa hay làm tôi tiền của?…(thinh lặng một lát)

Tôi dùng tiền của để lo cho phần rỗi hay để sống xa hoa truỵ lạc?…(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, con cũng giống như người biệt phái Chúa ôi! Tiền của đối với Chúa là vật hèn mọn mà con lại ham mê quý chuộng nó. Con ham mê quý chuộng nó hơn tất cả linh hồn con, phần rỗi con, và có khi hơn cả Chúa nữa!

Con bỏ kinh bỏ lễ được, con bỏ lề luật Chúa bỏ lề luật Hội Thánh được, mà con bỏ tiền của không nổi Chúa ôi! Con cứ bám lấy nó, con cứ chạy theo nó, con lo làm hết cách để có được nó! Con bất kể Chúa, con bất kể tội phúc, miễn sao con có được nhiều tiền nhiều của.

Xin Chúa thương tha lỗi lầm của chúng con. Xin Chúa thương cho con và gia đình con biết mến chuộng phần rỗi linh hồn chúng con, biết mến chuộng Chúa hơn là của cải thế gian này, cho chúng con biết dùng của cải Chúa ban mà “tạo lấy bạn bè”, mà giúp đỡ đồng bào đồng loại chúng con, mà lo cho phần rôi linh hồn chúng con, mà lo thờ phượng kính mến Chúa, để nhờ đó mà Chúa cho chúng con được vào nơi vĩnh cửu Thiên Đàng…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu.” (Lc 16, 9) (Mời cộng đoàn đọc lại)

12/11/23

CHÚA NHẬT TUẦN 32 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A

 (Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:)Mt 25,1-13

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: "Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo; còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả.

"Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: 'Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả'. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: 'E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra (nhà) hàng mà mua thì hơn'. Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: 'Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi'. Nhưng Người đáp lại: 'Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi'.

"Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào".

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) MƯỜI TRINH NỮ

Tìm hiểu Lời Chúa:

Nước Trời như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể, năm cô khờ, năm cô khôn. Năm cô khờ đem đèn mà không đem dầu theo, còn năm cô khôn thì mang đủ dầu đèn. Vì chàng rể đến chậm nên các cô ngủ hết, nửa đêm chàng rể đến, các cô lật đật thắp đèn đi đón chàng rể. Nhưng mấy cô khờ không có dầu, hỏi mượn dầu của các cô khôn không được, nên phải đi mua dầu. Trong khi đó các cô khôn có sẵn dầu đèn liền đi vào phòng cưới với chàng rể, và cửa đóng lại. Đến lúc các cô khờ đi mua dầu về kêu cửa, thì chủ nhà không mở… Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết ngày nào giờ nào Chúa sẽ đến xét xử. Mỗi người phải lo sắm sẵn dầu đèn là tin cậy Chúa, là mến Chúa yêu người, là lòng trong sạch thánh thiện…

Sự giúp đỡ nhau về phần thiêng liêng có giới hạn, không ai có thể lo cho phần rỗi của kẻ khác được, nếu chính họ chẳng chịu lo cho chính mình. Chúng ta có thể khuyên bảo, cầu nguyện, nêu gương sáng cho những người xung quanh, nhưng chính họ phải lo làm lành lánh dữ, phải lo tin Chúa thờ Chúa thì mới được cứu rỗi. (thinh lặng một lát)

Tôi có sắm sẵn dầu đèn để đón rước Chúa chưa?…

(thinh lặng một lát)

Tôi tự lo cho phần rỗi linh hồn tôi, hay tôi nhờ người khác lo dùm?…(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, năm cô trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể mà không đem dầu theo thì thật là buồn cười, người đâu mà khờ khạo quá! Như vậy chủ không mở cửa cho vào thì thật là đáng kiếp!

Nhưng chính con và nhiều người trong gia đình con, trong giáo xứ con cũng vậy Chúa ơi! Chúng con biết thế nào Chúa cũng đến xét xử chúng con, thế nào chúng con cũng phải chết, thế nào cũng có ngày tận thế, vậy mà chúng con có lo lắng chuẩn bị dầu đèn là sống đạo siêng năng sốt sắng, là mến Chúa yêu nguời đâu! Chúng con cứ sống phây phây thoải mái như không có ngày chết, không có ngày phán xét…

Xin Chúa thương giúp chúng con, cho chúng con biết lo sắm sửa “đèn dầu đạo hạnh” hằng ngày, để bất cứ ngày giờ nào Chúa đến xét xử chúng con, chúng con khỏi bị Chúa đóng cửa bỏ chúng con ở ngoài, nhưng chúng con được Chúa cho vào Thiên Đàng hưởng phước đời đời…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại” (Mt 25,10) (Mời cộng đoàn đọc lại)

13/11/23

THỨ HAI TUẦN 32 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:)Lc 17,1-6

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không thể nào mà không xảy ra gương xấu, nhưng vô phúc cho kẻ nào gây ra gương xấu. Thà nó bị cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển còn hơn là làm gương xấu cho một trong những trẻ nhỏ này.

"Các con hãy cẩn thận: nếu có anh em con lỗi phạm, con hãy răn bảo nó, và nếu nó hối cải, thì hãy tha thứ cho nó; cho dù một ngày nó phạm đến con bảy lần, và bảy lần nó trở lại nói cùng con rằng: 'Tôi hối hận', thì con hãy tha thứ cho nó".

Các Tông đồ thưa với Chúa rằng: "Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con". Chúa liền phán rằng: "Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: 'Hãy tróc rễ lên và xuống mọc dưới biển', nó liền vâng lời các con".

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) GƯƠNG XẤU

Tìm hiểu Lời Chúa:

Hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ ba điều:

Một là không nên làm gương xấu cho kẻ khác phạm tội: Ai làm gương xấu thì phải phạt nặng nề trong hoả ngục, như treo cối đá vào cổ và xô xuống biển cho chết.

Hai là luôn luôn sẵn sàng giúp nhau sửa chữa lỗi lầm và tha thứ cho nhau.

Ba là phải có đức tin mạnh mẽ. Ai có được đức tin mạnh thì làm được nhiều việc phi thường, như bảo một cây dời xuống biển, nó cũng vâng lời.

Nhận có gương xấu trong thế gian, đó là nhìn đúng sự thật, vì ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu. Chính trong mỗi người chúng ta cũng có điều tốt việc xấu. Nhận rõ như thế để đề phòng cảnh giác cho mình và cho người khác.

Mỗi người trong chúng ta đều có trách nhiệm thăng tiến kẻ khác. Việc sửa lỗi nhau là một phương thế giúp nhau trở nên hoàn thiện.

Cần có lòng tin mến để có thể sửa lỗi nhau và tránh gương mù gương xấu.(thinh lặng một lát)

Tôi có làm gương xấu cho anh chị em không?…(thinh lặng một lát)

Tôi có lo giúp mọi người trong gia đình sửa chữa lỗi lầm chưa?…(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, xin ban ơn giúp sức con, gia đình con và mọi người làm được các điều Chúa dạy hôm nay.

Xin cho chúng con luôn sống đạo đức thánh thiện, để nên gương lành gương tốt cho mọi người, vì mọi việc làm lời nói của chúng con đều ảnh hưởng đến người xung quanh chúng con, nhất là những người trong gia đình. Nếu chúng con có làm xấu nói sai thì sẽ làm cớ vấp phạm cho anh chị em, nhất là những người đơn thành nhỏ tuổi hơn chúng con. Và xin Chúa cũng cho chúng con hằng ngày biết lo tránh gương mù gương xấu của kẻ khác, vì ngày nay đầy dẫy dương mù gương xấu Chúa ôi!…

Xin cho chúng con luôn luôn sẵn sàng tha thứ và sửa chữa lỗi lầm cho nhau, vì mọi người đều hèn mọn yếu đuối, không ai tránh khỏi lỗi lầm sai trái. Nhất là vì chúng con có yêu thương tha thứ cho nhau, thì Cha trên trời mới thương tha cho chúng con. Và xin cho chúng con biết lo ăn năn, mỗi khi được anh chị em sửa lỗi.

Lạy Chúa, con và gia đình con chưa làm được việc gì đẹp lòng Chúa giúp ích cho người khác, là vì lòng tin của chúng con còn quá yếu kém. Xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con, cho chúng con tin kính Chúa hết lòng hết sức chúng con…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã…” (Mời cộng đoàn đọc lại)

 

14/11/23

THỨ BA TUẦN 32 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:)Lc 17,7-10

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về liền bảo nó rằng: 'Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa', mà trái lại không bảo nó rằng: 'Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống'? Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng không.

"Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: 'Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm' ".

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  PHỤC VỤ VÔ VỊ LỢI

Tìm hiểu Lời Chúa:

Đầy tớ phải phục vụ chủ. Đó là việc bình thường theo thói tục của xã hôi thời Chúa Giêsu và thời đại này. Thế nên Chúa Giêsu bảo đầy tớ đi làm ngoài đồng về, còn phải dọn cơm hầu bàn cho chủ ăn uống. Đó là bổn phận họ phải làm, nên không có quyền đòi hỏi ông chủ gì hết…

Đối với Chúa, chúng ta chỉ là tạo vật hư vô thấp hèn. Chúng ta mà được làm đầy tớ phục vụ Chúa là diễm phúc lắm rồi. Chúng ta có bổn phận phải làm tôi Chúa giúp việc Chúa, vì Chúa đã dựng nên chúng ta, Chúa là chủ tể chúng ta, chúng ta có bổn phận phải phục vụ Người. Và khi chúng ta chu toàn bổn phận như thế, chúng ta không có quyền đòi hỏi công phúc gì, vì đó lao phận sự chúng ta phải laom, vì chúng ta lao đầy tớ vô dụng của Chúa, chúng ta không bao giơo laom đủ hết bổn phận chúng ta đối với Chúa.

Chúng ta phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em cách vô vị lợi, đó là biểu hiện của tình thương. Thương thì sẵn sàng tất cả, chấp nhận tất cả, hy sinh tất cả, như Chúa Giêsu yêu thương chúng ta, đã hiến mình làm giá cứu chuộc chúng ta…

(thinh lặng một lát)

Tôi có phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em tôi không?…

(thinh lặng một lát)

Tôi mong được đáp trả hay làm vì tình thương?…(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, trước mặt Chúa, con chỉ là tạo vật hèn mọn tội lỗi. Con làm đầy tớ Chúa thì con cũng chỉ là một đầy tớ bất tài vô dụng, chẳng mong làm được gì cho Chúa. Nhưng mà lạy Chúa, tánh tự nhiên của con người lại kiêu căng tự đắc, làm được chút gì cho Chúa hoặc cho anh chị em thì khoe khoang rùm beng lên, cho mọi người khen ngợi tưởng thưởng, lại còn kể công kể nghĩa với Chúa, đòi hỏi Chúa ban cho ơn này ơn nọ đủ thứ. Xin Chúa thương tha cho con.

Xin cho con và mọi người trong gia đình con luôn luôn nhớ mình là đầy tớ vô dụng bất tài bất xứng. Chúng con có bổn phận phải làm tôi Chúa, giúp việc Chúa, chúng con chỉ xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng con làm tròn bổn phận hằng ngày, vì chúng con biết chắc chúng con không bao giờ làm xong bổn phận đối với Chúa và với anh chị em chúng con…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phảim. Thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17, 10)

(Mời cộng đoàn đọc lại)

 

15/11/23

THỨ TƯ TUẦN 32 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM )Lc 17,11-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: "Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi". Thấy họ, Người bảo họ rằng: "Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế". Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người: Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: "Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này". Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: "Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi".

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề )  MƯỜI NGƯỜI PHONG HỦI

Tìm hiểu Lời Chúa:

Chúa Giêsu tiếp tục lên Giêrusalem để thi hành sứ mạng cứu rỗi của Người. Dọc đường, mười người phong cùi thấy Chúa thì đứng đàng xa kêu xin Người cứu chữa, vì lề luật cấm họ đến gần người khác, sợ lây nhiễm, và nhất là vì họ bị kể vào hàng tội lỗi xấu xa. Chúa thương cứu chữa họ và bảo đến trình diện với các tư tế theo luật quy định, để chứng tỏ đã khỏi bệnh… Và sau đó, chỉ có một người ngoại giáo trong bọn họ trở lại cảm tạ ngợi khen Chúa, mà người đó lại là người Samari, là người mà dân Do Thái khinh dể, nên Chúa khen người ngoại giáo này và quở chín người kia được Chúa cứu chữa mà vô ơn bạc nghĩa!…

Những người ngoại đạo, những người chưa biết Chúa cũng được Chúa thương giúp, chớ chẳng riêng gì chúng ta là những kẻ tin kính Người, vì Người thương cứu rỗi toàn thể nhân loại.

Và chính những người ngoại giáo lại nên gương mẫu cho chúng ta về nhiều phương diện, họ thương giúp người (Lc 10, 30), họ biết tôn vinh cảm tạ Thiên Chúa, như người phong cùi ngoại giáo này. (thinh lặng một lát)

Tôi làm gương mẫu cho người ngoại đạo, hay người ngoại đạo nêu gương cho tôi?…(thinh lặng một lát)

Tôi có cảm tạ tôn vinh Chúa hằng ngày, vì những ơn lành hồn xác Chúa đã ban không?(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, Chúa lên Giêrusalem để chịu chết chuộc tội chúng con, vì thương chúng con. Và khi nghe mười người phong cùi đau khổ kêu xin, Chúa liền thương cứu chữa, vì họ là hình ảnh của loài người khốn khổ phần hồn cũng như phần xác.

Nhưng lạy Chúa, trong mười người khốn khổ được Chúa thương cứu giúp, chỉ có một người biết ơn Chúa, biết trở lại ngợi khen cảm tạ Chúa, mà người này lại là người ngoại giáo, là hạng người bị những kẻ có đạo khinh dể. Còn chín người kia là những kẻ đã biết Chúa và cũng được Chúa cứu chữa mà không biết ơn Chúa, không trở lại cảm tạ ngợi khen Chúa!…

Lạy Chúa, chính gia đình con và nhiều người ngày nay cũng vô ơn bạc nghĩa với Chúa như thế. Chúng con đã được Chúa thương cho biết Chúa, tin Chúa. Chúng con được lãnh biết bao ơn lành phần hồn phần xác của Chúa mà chúng con không biết cám ơn Chúa, không biết cao rao ngợi khen lòng từ bi nhân hậu của Chúa, để mọi người nhìn biết tin kính Chúa. Xin Chúa thương tha cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con hằng ngày biết cảm tạ ngợi khen Chúa, vì mọi ơn lành hồn xác Chúa đã ban cho chúng con…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” (Lc 17,17-18)

(Mời cộng đoàn đọc lại)

 

16/11/23

THỨ NĂM TUẦN 32 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:)Lc 17,20-25

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu "Khi nào nước Thiên Chúa đến", thì Người đáp lại rằng: "Nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát, và người ta sẽ không nói được: 'Này nước trời ở đây hay ở kia'. Vì nước Thiên Chúa ở giữa các ông". Chúa lại phán cùng các môn đệ rằng: "Sẽ có ngày các con ước ao thấy được một ngày của Con Người mà không được thấy. Người ta sẽ bảo các con: 'Này Người ở đây và này Người ở kia', các con chớ đi đến và đừng tìm kiếm. Vì như chớp sáng loè từ chân trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ đến trong ngày của Người như vậy. Nhưng tiên vàn Người phải chịu đau khổ nhiều, và bị dòng dõi này xua đuổi".

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) NƯỚC THIÊN CHÚA ĐÃ ĐẾN

Tìm hiểu Lời Chúa:

Nhóm biệt phái hỏi Chúa Giêsu : bao giờ Nước Chúa mới đến, Người đáp Nước Chúa đã đến giữa họ rồi, mà họ không nhận biết vì không chịu tin Người. Thật sự Nước Chúa đã đến từ ngày Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng công khai, khi Người tuyên bố: “Thời giờ đã mãn và Nước Thiên Chúa đã đến”. (Mc 1, 16)

Nhưng Nước Thiên Chúa không như một hiện tượng tự nhiên mà các giác quan có thể quan sát được, nước Chúa thuộc phạm vi đức tin, chỉ cần đón nhận và tin theo Chúa Giêsu là tìm thấy Nước Chúa. Và Nước này sẽ hoàn tất vào ngày Chúa xét xử thế gian trong ngày tận thế. Ngày ấy sẽ đến bất ngờ, không ai biết được. Vì thế mọi người phải lo tỉnh thức, phải lo tin theo Chúa Giêsu và ăn năn sám hối tội lỗi.

Con người đòi hỏi những việc đại sự phi thường, nhưng Chúa Giêsu chỉ xây dựng Nước Người âm thầm kín đáo trong tâm hồn mỗi ngưới. Người sẽ tỏ hiện vinh quang của Người trên thập giá và trong ngày tận thế. Muốn được vinh hiển với Người, phải cùng chết với Người, tin tưởng Người. (thinh lặng một lát)

Tôi có tin Chúa đã đến cứu rỗi tôi chưa?…(thinh lặng một lát)

Tôi phải làm sao để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa?…(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, Nước Chúa đã đến giữa chúng con rồi, vì Chúa đã đến đem ơn cứu rỗi cho chúng con: “Ngôi Lời ở giữa thế gian… nhưng thế gian không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà không chịu đón nhận”. (Ga 1,10-11)

Chúa đã đến cứu chuộc chúng con, nhưng cũng như dân Do Thái xưa, chúng con không chịu tiếp nhận Chúa, không chịu tin theo Chúa. Chúng con cứ cắm đầu chạy theo giàu sang danh vọng, cứ mơ ước những cao vọng hão huyền ở đời mà khinh thường Chúa, từ chối Chúa…

Xin Chúa thương tha cho chúng con khờ dại lầm lạc, xin cho gia đình con và các gia đình biết lo tin theo Chúa, thờ phượng kính mến Chúa, thương yêu giúp đỡ mọi người như chính mình, và hằng ngày chịu cực chịu khó làm tôi Chúa, để ngày giờ nào Chúa đến xét xử chúng con, chúng con được Chúa thương cứu rỗi chúng con…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Triều đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói: Ở đây này! Hay ở kia kìa! vì này triều đại đang ở giữa các ông.” (Lc 17,20-21)

(Mời cộng đoàn đọc lại)

 

17/11/23

THỨ SÁU TUẦN 32 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Lc 17,26-37

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như sự kiện đã xảy ra thời Noe thế nào, thì trong ngày Con Người cũng xảy đến như vậy. Thiên hạ cứ ăn uống, cưới vợ gả chồng, mãi cho tới ngày Noe vào tầu, rồi nước lụt đến tiêu diệt mọi người.

"Lại cũng như đã xảy ra thời ông Lót: người ta ăn uống, mua bán, trồng tỉa, xây cất, nhưng ngày ông Lót ra khỏi thành Sôđôma, thì trời liền mưa lửa và sinh diêm, tiêu diệt mọi người. Cũng sẽ xảy như thế trong ngày Con Người xuất hiện.

"Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà có đồ vật trong nhà, thì chớ xuống lấy đi; và ai ở ngoài đồng cũng đừng trở về. Các con hãy nhớ trường hợp vợ ông Lót. Ai lo cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất sự sống mình thì giữ được nó.

"Thầy bảo các con: Trong đêm ấy sẽ có hai người trên một giường, thì một người bị đem đi, và người kia sẽ được để lại. Hai phụ nữ xay cùng một cối, thì một người sẽ bị đem đi, còn người kia sẽ được để lại. Hai người ở ngoài đồng, thì một người bị đem đi, và người kia được để lại".

Các môn đệ thưa Chúa rằng: "Lạy Thầy, chuyện đó ở đâu vậy?" Người phán bảo các ông: "Xác ở đâu thì diều hâu tựu lại đó".

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) NGÀY CỦA CON NGƯỜI

Tìm hiểu Lời Chúa:

Ngày Chúa Giêsu đến xét xử thế gian rất bất ngờ, không ai biết trước được, như đại hồng thuỷ chụp xuống thình lình thời ông Nô-ê, như lửa từ trời bất ngờ đổ xuống thiêu huỷ thành Xơ-đom thời ông Lót, đang lúc mọi người dửng dưng ăn chơi truỵ lạc!

Vì thế mọi người cần phải lo chuẩn bị sẵn sàng, phải gấp rút làm lành lánh tội, vì Chúa sẽ xét xử tuỳ theo tội phúc mỗi người. Ngày đó có người được đem đi, được cứu rỗi, vì đã biết lo chuẩn bị sẵn sàng; có người bị bỏ lại, bị phạt khốn khổ vì mải mê sa đà lầm lạc. Về nơi chốn và thời gian của ngày đó thì không ai biết được, chỉ có một điều chắc chắn là ngày đó sẽ đến và không ai trốn thoát.

Không ai thoát khỏi ngày phán xét, điều đó nhắc bảo mỗi người phải lo trách nhiệm của mình, phải lo cho phần rỗi. Mỗi người đảm nhiệm phần rỗi của mình, không ai thay thế cho ai được, vì Chúa xét xử và thưởng phạt mỗi người tuỳ theo việc họ làm, theo cách họ sống. Ai sống lành sống thánh thì được cứu thoát. Cũng như hai người đàn ông cùng ở ngoài đồng, mà một người được đem đi một người bị bỏ lại, là vì một người thì sống tốt, người kia thì sống sa đoạ. (thinh lặng một lát)

Tôi sống lành sống tốt hay bê bối sa đoạ?…(thinh lặng một lát)

Tôi có chuẩn bị sẵn sàng để chịu phán xét chưa?…

(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, con hết lòng cám ơn Chúa, vì Chúa thương con, Chúa sợ con thờ ơ lãnh đạm không lo chuẩn bị sẵn sàng cho ngày sau hết của đời con mà phải khốn khổ đời đời, nên Chúa dạy cho con biết: chắc chắn sẽ có ngày tận thế, chắc chắn sẽ có ngày Chúa phán xét con. Ngày đó Chúa sẽ tùy tội phúc của con mà thưởng phạt con. Và Chúa nói rõ cho con biết: ngày đó sẽ đến thình lình, sẽ đến vào lúc con không ngờ, vào giờ mà con không biết, nên lúc nào con cũng phải lo tỉnh thức chuẩn bị sẵn sàng.

Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con biết vâng nghe Lời Chúa, hằng ngày biết lo làm lành lánh tội và sốt sắng thờ phượng Chúa, để bất cứ ngày giờ nào Chúa đến xét xử chúng con, chúng con cũng được Chúa thưởng chúng con, chúng con khỏi bị Chúa phạt như dân chúng thời ông Nô-ê và ông Lót xưa…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Và cũng như thời ông Nôê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của con người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nôê vào tàu, và nạn hồng thuỷ ập tới, tiêu diệt tất cả.” (Lc 17, 26-27) (Mời cộng đoàn đọc lại)

18/11/23

THỨ BẢY TUẦN 32 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Lc 18,1-8

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng mà rằng:

"Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: 'Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù'. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: 'Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc' ".

Rồi Chúa phán: "Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?"

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  QUAN ÁN BẤT LƯƠNG

Tìm hiểu Lời Chúa:

Sau khi cảnh tỉnh các môn đệ về ngày tận thế sẽ đến cách bất ngờ kinh khủng, Chúa Giêsu sợ các ông lo lắng sợ hãi, nên kể cho các ông dụ ngôn “Bà goá quấy rầy”, để dạy các ông kiên trì cầu nguyện, hầu được Chúa Cha cứu khỏi mọi âu lo sợ sệt. Số là có một bà goá bị ức hiếp, nhiều lần bà đến xin quan bênh đỡ, mà ông này bất lương không chịu giúp bà. Bà ta cứ đến kêu xin mãi, nên buộc lòng ông ta phải giải quyết cho bà để khỏi bị bà quấy rầy. Một quan toà bất lương mà cuối cùng cũng phải chịu minh oan xét xử, huống chi Chúa là Cha nhân lành lại không mau mắn ban ơn cứu giúp những kẻ bền lòng tin cậy cầu khẩn Chúa sao?

Nhiều lần chúng ta cầu nguyện mà không được Chúa nhậm lời, tại vì chúng ta thiếu kiên nhẫn bền chí. Chúa Giêsu dạy chúng ta kiên trì bền đỗ khi cầu nguyện. Chính Người đã làm gương cho chúng ta: Người cầu nguyện lâu giờ trong vườn Giết-sê-ma-ni; Người cầu nguyện suốt đêm trước khi chọn Mười Hai Tông Đồ.

Cầu nguyện bền đỗ là biểu hiện của niềm tin, Chúa Giêsu lo âu về niềm tin của con người. Chúng ta hãy nêu gương mẫu đức tin cho mọi người xung quanh chúng ta…(thinh lặng một lát)

Tôi có tin Chúa mạnh mẽ chưa?…(thinh lặng một lát)

Tôi có kiên trì bền đỗ cầu nguyện không?…(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, một lần nữa con được thấy rõ lòng Chúa thương con. Chúa sợ con kinh hãi bối rối về ngày tận thế, rồi ngã lòng trông cậy Chúa, nên Chúa dạy con cầu nguyện và cầu nguyện bền đỗ hằng ngày, để Chúa ban ơn giúp sức duy trì đức tin con và mối tương quan giữa con với Chúa, hầu cho con được bền lòng vững chí tin Chúa theo Chúa đến cùng.

Xin Chúa cho gia đình con và mọi người biết vâng nghe Lời Chúa, biết noi gương Chúa, hằng ngày biết siêng năng đọc kinh cầu nguyện, nhất là trong các giờ kinh sáng tối ở gia đình, cho chúng con chẳng những kiên trì cầu nguyện mà còn cầu nguyện với lòng tin cậy chắc chắn sẽ được Chúa nhậm lời, để Chúa giúp chúng con khỏi âu lo nản lòng, cho chúng con được vững lòng tin kính Chúa bền đỗ đến ngày Chúa xét xử chúng con…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Mụ già này quấy rầy mãi, thì ta bênh vực mụ cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài làm ta nhức đầu nhức óc… Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người.” (Lc 18,5-7)

(Mời cộng đoàn đọc lại)

 

19/11/23

CN 33 MTN

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 10,17-22

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: "Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói gì; vì chưng không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét; nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ".

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  GIAN LAO THỬ THÁCH

Tìm hiểu Lời Chúa:

Chúa Giêsu loan báo trước cho những kẻ theo Người biết: họ sẽ bị chống đối bách hại, do vua quan ngoài đời mà có khi do cả những người thân yêu trong gia đình.

Những lúc đó họ chớ sợ hãi lo lắng chi, vì có Chúa Thánh Thần ở với họ, phù giúp họ. Điều cần thiết là họ phải cố gắng trung thành bền đỗ, vì ai trung thành bền đỗ đến cùng thì được cứu rỗi, được sống đời đời…

Chúa không miễn chuẩn cho kẻ theo Người khỏi gian lao thử thách, trái lại họ sẽ gặp nhiều khốn khó, bách hại. Tất cả những khó khăn thử thách đó đều mang lại hiệu quả cứu độ, như Chúa Giêsu nhờ chịu chết trên thập giá mà cứu chuộc loài người.

Các thánh tử đạo Việt Nam đã can đảm chịu khổ hình, chịu chết đổ máu ra làm chứng cho Chúa, và nên hạt giống sinh ra nhiều người có đạo. Nhờ cái chết đau khổ của các ngài mà Hội Thánh Chúa ngày càng phát triển mạnh mẽ trên quê hương thân yêu của chúng ta.

Các ngài nêu cao gương đức tin anh dũng bất khuất, gương hy sinh tất cả vì Chúa cho chúng ta…

(thinh lặng một lát)

Tôi có hy sinh chịu khó làm tôi Chúa giúp việc Chúa chưa?…(thinh lặng một lát)

Tôi có can đảm làm chứng cho Chúa bằng lời nói việc làm và đời sống không?…(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, con không hiểu sao những người theo Chúa tin Chúa phải đau khổ chết chóc thê thảm quá vậy? Như thế thì ai dám theo Chúa, thờ Chúa?!…

Nhưng lạy Chúa, con hiểu rồi, vì Chúa đã phán: Ai muốn theo Ta, phải bỏ mình, phải vác thánh giá hằng ngày mà theo Ta.

Con theo Chúa, con từ bỏ tất cả, kể cả mạng sống con. Con theo Chúa, con hy sinh chịu gian lao thử thách. Đó là điều kiên để cứu linh hồn con và anh chị em con, như Chúa đã hy sinh chịu chết treo trên khổ giá để cứu chuộc loài người.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam hiểu rõ điểu đó, nên đã can đảm chịu khổ hình chịu chết vì Chúa.

Xin Chúa cho gia đình con và đồng bào con biết noi gương các ngài, hy sinh từ bỏ tất cả vì Chúa, hằng ngày can đảm làm chứng cho Chúa, sẵn lòng chịu khó chịu cực giúp việc Chúa và phục vụ anh chị em, để ngày sau được cùng các thánh tử đạo hưởng phúc đời đời…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.”

(Mời cộng đoàn đọc lại)

20/11/23

THỨ HAI TUẦN 33 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:)Lc 18,35- 43

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi Chúa đến gần thành Giêricô, thì có một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Khi nghe tiếng đám đông đi qua, anh liền hỏi có chuyện gì đó. Người ta nói cho anh biết có Đức Giêsu Nazareth đang đi qua. Bấy giờ anh liền kêu lên rằng: "Lạy ông Giêsu con vua Đavít, xin thương xót tôi!" Những người đi trước mắng bảo anh nín đi, nhưng anh lại càng kêu lớn tiếng hơn: "Lạy con vua Đavít, xin thương xót tôi!" Vậy Chúa Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh đến cùng Người. Khi anh đến gần bên Người, Người hỏi anh: "Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi?" Anh thưa: "Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy". Chúa Giêsu bảo anh: "Hãy nhìn xem, lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi". Tức khắc anh thấy được và anh đi theo Người, và ca tụng Thiên Chúa. Thấy vậy toàn dân liền ca ngợi Thiên Chúa.

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  NGƯỜI MÙ THÀNH GIÊRIKHÔ

Tìm hiểu Lời Chúa:

Chúa Giêsu đến gần thành Giêrikhô. Dân chúng đi cùng với Người rất đông. Đó là những người đi dự lễ Vượt Qua, kỷ niệm ngày Chúa giải phóng Ít-ra-en khỏi nô lệ Ai cập. Một người mù nghe đám đông dân chúng đi qua thì lấy làm lạ, hỏi xem có việc gì. Họ cho anh biết có Chúa Giêsu đi qua. Anh liền kêu lên: “Lạy ông Giêsu con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi.” Mọi người nghe anh ta tuyên xưng Chúa Giêsu là con vua Đa-vít, là Đấng Thiên Sai thì cấm không cho anh ta kêu nữa, nhưng anh ta càng tuyên xưng to hơn. Chúa thấy anh ta có lòng tin mạnh mẽ, thì chữa anh ta khỏi mù. Anh ta liền đi theo ca ngợi Chúa. Mọi người nghe thấy vậy cũng cất tiếng ngợi khen Chúa.

Nhờ đâu mà người mù này được cứu chữa?

Nhờ anh có lòng tin mạnh mẽ kiên trì. Người ta càng quát nạt càng buộc anh im miệng, anh càng tuyên xưng lòng tin của anh. Với niềm tin mạnh mẽ bền đỗ, và nhờ lời cầu nguyện kiên trì tin tưởng, Chúa sẽ ban ơn phần xác, cứu rỗi linh hồn chúng ta…

(thinh lặng một lát)

Tôi có tin Chúa mạnh mẽ không?…(thinh lặng một lát)

Tôi có cầu nguyện kiên trì chưa?…(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, Chúa là Đấng Thiên Sai, là con vua Đa-vít, Chúa đến để cứu giúp những ai tin tưởng, cầu khẩn Chúa. Người mù này đã làm đúng theo ý Chúa. Anh ta đã can đảm mạnh mẽ tuyên xưng đức tin, mặc dầu bị nhiều người chống đối cấm cản, nên anh ta được Chúa thương chữa khỏi mù loà đen tối. Và anh đã biết ơn Chúa, theo Chúa làm tôi Chúa, cao rao ngợi khen lòng từ bi nhân hậu của Chúa. Nhờ anh mà đám đông cũng cất tiếng ca khen tin tưởng Chúa!

Xin Chúa Chúa cho con và mọi người trong gia đình con biết bắt chước người mù này: cho chúng con hết lòng tin tưởng Chúa, cầu khẩn Chúa là Đấng cứu chuộc chúng con. Dù phải nhọc nhằn khốn khổ, dù có phải chống đối cấm ngăn, chúng con cũng can đảm trung thành tin theo Chúa làm tôi Chúa, để được Chúa thương soi sáng dẫn đường chỉ lối cho con vào chốn trường sinh.

Và mỗi khi được Chúa thương ban ơn cứu giúp, chúng con biết cao rao ngợi khen Chúa, để mọi người nhờ chúng con mà tin theo Chúa…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Đức Giêsu nói: Anh hãy thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu anh. Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người.”

(Mời cộng đoàn đọc lại)

21/11/23

LỄ ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH TRONG ĐỀN THỜ

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 12, 46-50

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ Người và anh em Người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa rằng: "Kìa, mẹ Ngài và anh em Ngài đang đứng tìm Ngài ngoài kia". Nhưng Người trả lời kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?" Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: "Ðây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy".

 

Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) AI LÀ MẸ TÔI?…

Tìm hiểu Lời Chúa:

Đang lúc Chúa Giêsu giảng dạy dân chúng thì có Mẹ Người và bà con họ hàng đến tìm Người. Có kẻ cho Người biết thì Người hỏi ai là mẹ Người và ai là anh em Người, rồi Người chỉ các môn đệ và nói: đây là anh em Ta là mẹ Ta, vì ai làm theo ý Cha Ta là mẹ Ta, là anh em Ta.

Chúa Giêsu cho chúng ta biết gia đình thân nhân của Người. Người xác nhận Mẹ Maria, vì Mẹ là người đã chấp nhận và thực hành ý Chúa hơn hết. Chính Mẹ đã thưa “Xin Vâng” ngày Thiên Sứ truyền tin; chính Mẹ cũng thưa “Xin Vâng” khi đứng dưới chân thập giá!…

Chúa Giêsu nhận tất cả những ai vâng nghe và làm theo ý Chúa Cha là thân nhân của Người. Vâng nghe lời Chúa Cha, làm theo ý muốn của Chúa Cha thì được kết hợp với Chúa Giêsu, được trở nên con Thiên Chúa như Người. (thinh lặng một lát)

Tôi có làm theo thánh ý Chúa Cha chưa?… (thinh lặng một lát)

Ý của Chúa Cha muốn tôi tin vào Chúa Giêsu để được cứu rỗi. Tôi có tin Chúa Giêsu không?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, ai chịu nghe Lời Chúa, làm theo thánh ý Chúa thì được Chúa cho gia nhập vào gia đình thiêng liêng với Chúa, được Chúa yêu thương giúp đỡ đặc biệt như tình mẹ con anh em ruột thịt.

Ôi thật là ân huệ lớn lao Chúa ban cho loài người chúng con!…

Chúng con sống theo thánh ý Chúa, chúng con vâng nghe và làm theo lời Chúa dạy, chúng con được liên kết với Chúa, làm thành một gia đình mới, nhờ vâng phục Chúa trên trời.

Xin Chúa cho gia đình con và mọi người biết lắng nghe Lời Chúa, hằng ngày biết lo làm theo thánh ý Chúa, biết bắt chước Đức Mẹ “xin vâng” trong mọi việc bổn phận của chúng con, biết noi gương Chúa “xin làm theo thánh ý Cha” trong mọi cơn gian nan khốn khó của chúng con, để chúng con được kết hợp với Chúa ngay lúc còn ở đời này, và ngày sau được sum họp một nhà trên trời đời đời…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Chúa giơ tay chỉ các môn đệ và nói: đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.”

(Mt 12,49-50) (Mời cộng đoàn đọc lại)

 

T.BA T33 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:)Lc 19,1-10

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu vào Giêricô và đi ngang qua thành, thì kìa, có một người tên là Giakêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá, mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem Người, vì Người sắp đi ngang qua đó. Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên Người bảo ông rằng: "Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi". Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người. Mọi người thấy vậy, liền lẩm bẩm rằng: "Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi". Ông Giakêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: "Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn". Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: "Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng, Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điễu gì đã hư mất".

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  ÔNG DAKÊU HOÁN CẢI

Tìm hiểu Lời Chúa:

Chúa Giêsu đi ngang thành Gê-ri-khô, có một người giàu có trưởng nhóm người thâu thuế tên là Dakêu muốn xem cho biết Chúa, vì ông nghe danh tiếng của Chúa nên đem lòng kính phục. Nhưng ông không thấy được, vì dân chúng đông quá, phần ông lại lùn, nên phải leo lên cây để nhìn. Chúa biết ông ta có thiện chí, nên gọi xuống và vào nhà ông. Mọi người thấy vậy thì xầm xì phê phán, sao Chúa vào nhà kẻ tội lỗi, kẻ thông đồng với ngoại bang thờ ngẫu thần và bóc lột đồng bào. Nhưng đó chính là sứ mạng của Chúa: Người đến để tìm kiếm và cứu vớt những ai sai lỗi mà biết ăn năn hối cải, vì ông Dakêu đã nhận biết lỗi lầm của mình và quyết tâm đền bù hết sức rộng rãi.

Rõ ràng ơn cứu rỗi là sự đáp trả của con người trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Ông Dakêu đã nghe danh Chúa muốn gặp Chúa. Và nhờ gặp được Chúa, Dakêu đã hoán cải, từ con người tham lam ích kỷ, trở thành con người quảng đại nhân hậu. Như thế, nếu chúng ta biết tìm đến Chúa, sống với Chúa, Chúa sẽ biến đổi chúng ta nên tốt lành thánh thiện, xứng đáng hưởng nhờ ơn cứu rỗi.(thinh lặng một lát)

Tôi có tìm gặp Chúa để Người hoán cải tôi chưa?…

(thinh lặng một lát)

Tôi sống quảng đại hay tham lam ích kỷ?…(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, con biết chắc thế nào Chúa cũng thương giúp ông Dakêu, vì Chúa từ trời xuống thế gian để tìm và cứu vớt những kẻ tội lỗi; nhất là vì ông ta rất có thiện chí, muốn nhìn biết Chúa, muốn được hưởng ơn cứu rỗi của Chúa, nên bằng mọi giá, ông ta tìm cách tiếp xúc với Chúa. Ông không kể gì đến địa vị giàu sang chức tước của mình, ông trèo lên cây trước sự chế nhạo của những người quen biết, để được nhìn thấy Chúa, để được Chúa ban ơn giúp sức cho ông đền bù tội lỗi.

Xin Chúa cho con, gia đình con và mọi người biết bắt chước ông Dakêu, hằng ngày biết lo chạy đến Chúa, cầu khẩn Chúa ban ơn giúp sức chúng con ăn năn thống hối tội lỗi, sửa đổi đời sống cho tốt, bằng cách sống quảng đại, siêng năng làm việc bác ái, để được Chúa thương cứu rỗi chúng con.

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu.” (Mời cộng đoàn đọc lại)

22/11/23

THỨ TƯ TUẦN 33 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Lc 19,11-27

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán thêm một dụ ngôn nữa, vì Người đã đến gần Giêrusalem, mà dân chúng lại cứ tưởng là Nước Thiên Chúa sắp xuất hiện trong giây lát. Vậy Người phán rằng:

"Có người quý tộc kia đi phương xa để được phong vương rồi trở về. Ông cho gọi mười người tôi tớ đến, giao cho họ mười nén bạc và dặn rằng: 'Hãy làm lợi cho đến khi ta trở về'. Nhưng các người dân của ông ấy ghét ông, sai người đi theo mà rằng: 'Chúng tôi không muốn ông ấy làm vua chúng tôi'. Được phong vương rồi ông trở về, cho gọi các tôi tớ mà trước kia ông đã giao tiền cho, để biết mỗi người đã làm lợi được bao nhiêu.

"Người thứ nhất đến và thưa: 'Tâu vua, nén bạc của vua đã sinh lợi được mười nén'. Nhà vua bảo: 'Được, hỡi người tôi tớ tốt lành, ngươi đã trung tín trong điều nhỏ mọn, ngươi sẽ được quyền cai trị mười thành'. Người thứ hai đến thưa: 'Tâu vua, nén bạc của vua đã sinh lợi được năm nén'. Nhà vua đáp: 'Ngươi cũng vậy, hãy cai quản năm thành'.

"Người thứ ba đến thưa: 'Tâu vua, đây nén bạc của vua, tôi còn giữ trong khăn, vì tôi sợ ngài: ngài là người hà khắc, và lấy cái ngài không gửi, gặt cái ngài không gieo'. Vua phán rằng: 'Hỡi đầy tớ bất lương, ta cứ lời ngươi mà xử ngươi. Ngươi đã biết ta là người hà khắc, lấy cái ta không gửi, gặt cái ta không gieo, sao ngươi không gửi bạc ta ở ngân hàng, để rồi khi ta trở về, ta có thể lấy cả vốn lẫn lời'.

"Vua liền bảo những người đứng đó rằng: 'Hãy lấy nén bạc của nó mà trao cho người đã có mười nén'. Họ tâu rằng: 'Tâu vua, người ấy đã có mười nén rồi'. Vua đáp: 'Ta nói cùng các ngươi: Ai có sẽ cho thêm, và người đó sẽ được dư dật; còn ai không có, người ta sẽ lấy đi cả cái nó đang có. Còn những kẻ nghịch cùng ta, không muốn ta làm vua, hãy đem chúng ra đây và giết chúng trước mặt ta". Nói thế rồi Chúa liền dẫn họ lên Giêrusalem.

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  NHỮNG YẾN BẠC

Tìm hiểu Lời Chúa:

Chúa Giêsu đang ở thành Giêrikhô, Người sắp đến Giêrusalem để chịu chết chuộc tội loài người. Người thấy ai nấy lầm tưởng Nước Chúa sắp đến nơi rồi và mong sẽ được hưởng mọi lợi lộc mà không cực khổ vất vả làm gì, nên Chúa kể cho họ nghe “Dụ Ngôn Mười Nén Bạc” để nói cho họ biết: trước khi Nước Chúa đến, mọi người phải tích cực làm việc lành phước đức, phải lo dùng ơn Chúa ban mà làm lợi cho linh hồn, phải chịu cực chịu khó giúp việc Chúa làm tôi Chúa, như người lãnh yến bạc cực khổ làm cho sinh lợi, như Chúa chịu chết đau khổ để làm lợi cho linh hồn, đem ơn cứu rỗi đến cho mọi người.

Và ngày Nước Chúa đến là ngày tận thế, Chúa sẽ trở lại xét xử mọi người như ông vua tính sổ với đầy tớ. Người sẽ thưởng phạt mỗi người tuỳ theo cách của họ sử dụng ơn Chúa ban. Ai dùng ơn Chúa nên thì được Chúa ban thêm và được thưởng, còn ai biếng nhác lêu lỏng thì chẳng những sẽ bị mất hết ơn Chúa mà còn bị phạt đời đời.

Chúa là ông chủ đòi hỏi gắt gao, vì Chúa rất thương chúng ta, muốn cho chúng ta hưởng hạnh phúc sung túc, chớ không đàng để chúng ta lầm tham khốn khổ. Người kêu gọi chúng ta tận dụng mọi tài đức Người ban để tạo cho mình một tương lai sáng lạng huy hoàng. (thinh lặng một lát)

Tôi có dùng ơn Chúa ban để lo cho phần rỗi linh hồn tôi không?…(thinh lặng một lát)

Tôi có đem hết tài lực phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em chưa?…(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, Chúa sẽ trở lại phán xét chúng con trong ngày tận thế. Chúa muốn ngày đó hết thảy chúng con được Chúa thưởng, nên hôm nay Chúa thương chỉ cách cho chúng con làm, trong thời gian chúng con chờ đợi Chúa đến.

Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con biết vâng nghe và làm theo Lời Chúa dạy: cho chúng con hằng ngày biết lo dùng ơn Chúa ban mà làm lợi cho linh hồn chúng con, chúng con tận tâm tận lực đem hết tài năng của cải Chúa ban mà làm lành lánh tội, mà giúp việc Chúa mở mang nước Chúa. Dù có phải gian nan khốn khó, dù có bị thử thách bách hại, chúng con vẫn một lòng trung thành bền đỗ theo Chúa, làm tôi Chúa, chúng con có trung thành làm những việc nhỏ đó thì Chúa mới ban ơn thêm cho chúng con và mới giao việc lớn cho chúng con. Chúa mới ban cho chúng con phần thưởng Nước Trời…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông truyền gọi những người đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi bao nhiêu.” (Lc 19,15)

(Mời cộng đoàn đọc lại)

23/11/23

THỨ NĂM TUẦN 33 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Lc 19,41-44

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần Giêrusalem, trông thấy thành thì Người khóc thương thành ấy mà rằng: "Chớ chi hôm nay ngươi hiểu biết sứ điệp mang hoà bình lại cho ngươi! Nhưng giờ đây, sứ điệp ấy bị che khuất khỏi mắt ngươi. Vì sẽ đến ngày quân thù đắp luỹ bao vây ngươi, xiết chặt ngươi tứ bề. Chúng sẽ tàn phá ngươi bình địa, ngươi cùng con cái ở trong thành. Chúng sẽ không để lại hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết giờ ngươi được thăm viếng".

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)

CHÚA GIÊSU THƯƠNG KHÓC GIÊRUSALEM

Tìm hiểu Lời Chúa:

Khi đến gần thành Giêrusalem, Chúa Giêsu trông thấy thành thì khóc thương than trách, vì dân thành đã không nhận biết Chúa đến viếng thăm và đem bình an cho họ. Họ chẳng những không tiếp rước Chúa, mà còn chống đối Chúa, hành hạ sỉ nhục và giết Chúa!…

Chúa khóc than số phận khốn khổ sắp tới của thành vì nó phản nghịch với Chúa, nên sẽ có ngày nó bị kẻ thù vây hãm tư bề và tàn phá bình địa. Đó là ngày tướng La-mã tên là Ti-tô đem quân đến tàn phá thành vào năm 70.

Thành Giêrusalem bị tàn phá báo trước ngày tận thế, ngày Chúa đến phán xét chung mọi người. Thành Giêrusalem ám chỉ tất cả những ai đã được Chúa thương mời gọi tiếp nhận Người, tin thờ Người, để được bình an hạnh phúc, mà họ đã khước từ Người, phụ lòng Người, nên cuối cùng sẽ phải lãnh lấy hậu quả bi đát, phải bị hình phạt nặng nề trong ngày phán xét!…

(thinh lặng một lát)

Tôi có sẵn sàng đón nhận Chúa tin tưởng Chúa chưa?…

(thinh lặng một lát)

Có khi nào tôi khước từ Chúa không?…(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, con muốn nhìn ngắm Chúa thương khóc thành Giêrusalem. Những giọt lệ chảy trên gò má Chúa nói lên lòng Chúa yêu thương Giêrusalem vô cùng, muốn mang đến niềm hoan lạc, bình an hạnh phúc đến cho nó. Nhưng nó nhất quyết từ chối, nhất quyết chống đối giết hại Chúa!

Lạy Chúa, Chúa chỉ khóc thương Giêrusalem một lần. Còn Chúa phải khóc thương con, gia đình con và nhiều gia đình khác biết bao nhiêu lần! Chúa thương chúng con, Chúa muốn cứu rỗi chúng con, Chúa muốn đem bình an hạnh phúc cho chúng con, nhưng chúng con thờ ơ lãnh đạm, chúng con từ chối, chúng con xua đuổi Chúa ra khỏi linh hồn chúng con, gia đình chúng con mà rước ma quỷ vào do tội lỗi chúng con, do thói ham mê giàu sang vui sướng thế gian của chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa cho chúng con mến chuộng Chúa nhiều hơn mọi sự giàu sang vui sướng thế gian này, cho chúng con luôn luôn sẵn sàng đón tiếp Chúa đến ban ơn cứu giúp chúng con…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Khi đến gần Giêrusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương mà nói: Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi!.”

(Mời cộng đoàn đọc lại)

24/11/23

THÁNH ANDRÊ DŨNG LẠC LM  VÀ

CÁC BẠN TỬ ĐẠO TẠI VN

Bổn Mạng của Giáo Hội Việt Nam – Ngày thành lập Giáo Phận Long Xuyên 24/11/1960

 (Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc đoạn TM:)   Lc 9,23-26

 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Khi ấy, Ðức Giêsu nói với mọi người rằng: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần."

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)   MỘT CHỌN LỰA SINH TỬ

Tìm hiểu Lời Chúa:

08 giám mục, 50 linh mục, 16 thầy giảng, 01 chủng sinh, 42 giáo dân, là thành phần của 117 vị được tôn phong trong số 130 ngàn tín hữu đã đổ máu để làm chứng cho Đạo Chúa trên đất Việt. Khác nhau về vai trò xã hội, tuổi tác, màu da, ngôn ngữ, nghề nghiệp,… nhưng điều đó không ngăn cản các vị tiền bối của ta có một tiếng nói chung: chấp nhận trả giá đắt cho đức tin của mình. Các vị đã đứng trước một chọn lựa: hoặc chọn những giá trị trần gian như tiền bạc, chức tước, và cả mạng sống… hoặc chọn những giá trị của Nước Trời là niềm tin, Thập giá. Và các vị đã chọn những giá trị Nước Trời, chọn cách dứt khoát, mạnh mẽ và anh dũng. Điều gì đã thúc đẩy các ngài chọn lựa như vậy? Chính là niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, tin rằng những giá trị Nước Trời cũng vĩnh hằng như thân xác phục sinh của Ngài.

Bạn hãy xác tín như các thánh tử đạo tổ tiên của mình: Chấp nhận những mất mát khổ đau tạm bợ để chọn những giá trị vĩnh hằng của Nước Trời, đâu có lỗ, phải không bạn?

Tập chọn những giá trị Nước Trời qua những việc thường ngày: chống lại cám dỗ tìm một thú vui bất chính, nỗ lực hy sinh cho một công tác tông đồ, cho việc bổn phận. (thinh lặng 1 lát).

Tôi thường chọn lựa những giá trị của Nước Trời hay những giá trị trần thế?  (thinh lặng 1 lát).

 

Cầu Nguyện theo Lời Chúa:

Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, ước gì máu của các ngài thấm vào mảnh đất quê hương, để công cuộc truyền giáo sinh nhiều hoa trái.

Xin Chúa nhậm lời chúng con(thinh lặng 1 lát).

 

Sống Lời Chúa dạy:

Khi ấy, Đức Giê-su nói: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” (Lc 9,23-25) 

(mời CĐ đọc lại)

T.SÁU T 33 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Lc 19,45-48

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu vào đền thờ, Người liền xua đuổi các người buôn bán tại đó và phán bảo họ rằng: "Có lời chép rằng: Nhà Ta là nhà cầu nguyện, các ngươi đã biến thành sào huyệt trộm cướp". Và hằng ngày Người giảng dạy trong Đền thờ. Các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão trong dân tìm cách hại Người, nhưng họ không biết phải làm cách nào, vì dân chúng hết thảy đều chăm chú nghe Người.

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  CHÚA ĐÁNH ĐUỔI KẺ BUÔN BÁN

Tìm hiểu Lời Chúa:

Chúa Giêsu vào Đền Thờ Giêrusalem. Hôm nay nhằm lễ Vượt Qua, dân chúng từ khắp nơi về dự lễ đông đúc. Lợi dụng dịp này, các tay buôn bán súc vật dùng làm của lễ và những người thu đổi tiền bạc được giáo quyền yểm trợ, cho bày bán thu đổi ồn ào hỗn loạn trong Đền Thờ, nơi tôn nghiêm thánh thiện dùng để cầu nguyện thờ Chúa. Chúa đuổi họ ra hết và dùng lời các ngôn sứ Isaia và Giê-rê-mi-a mà bảo cho họ biết: nhà Người là nhà cầu nguyện, không được phép làm nên hang trộm cướp xấu xa. Rồi Người ở đó giảng dạy cho dân chúng.

Các thượng tế và kinh sư thấy Người xua đuổi kẻ buôn bán và thu đổi tiền bạc thì căm tức, vì họ bị mất quyền lợi cũng như mất mặt trước dân chúng. Thế nên họ tìm cách giết Người. Nhưng họ còn sợ dân chúng, vì ai nấy đều có thiện cảm với Chúa, say mê nghe Chúa giảng dạy.

Chúa Giêsu thanh tẩy Đền Thờ cho khỏi những nhơ bẩn của tiền bạc của cải, và trả lại cho nơi thiêng thánh này mục đích chính yếu này là cầu nguyện, là lắng nghe và thực hành Lời Chúa, “nên hằng ngày Người giảng dạy trong Đền Thờ”. (thinh lặng một lát)

Đối với tôi, Đền Thờ là nơi cầu nguyện, nghe giảng dạy Lời Chúa, hay là nơi tôi tìm danh lợi?… (thinh lặng một lát)

Tôi có giữ linh hồn sạch tội để xứng đáng làm Đền Thờ Chúa ngự không?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, Chúa xua đuổi những người buôn bán và những người đổi tiền bạc ra khỏi Đền Thờ, để giữ lại tính cách tôn nghiêm đáng kính này cho nhà Chúa là nhà cầu nguyện, là nơi thờ Chúa, là nơi những người thay mặt Chúa giảng dạy Lời Chúa cho chúng con, để chúng con thực hành hằng ngày trong đời sống, hầu được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa.

Xin Chúa cho gia đình con và mọi người biết tôn trọng nhà Chúa, nhất là lo giữ tâm hồn chúng con sạch mọi tội lỗi, để xứng đáng làm Đền Thờ Chúa ngự.

Xin cho chúng con biết bắt chước dân chúng xưa, say mê nghe Lời Chúa dạy và cố gắng đem ra thực hành hằng ngày trong đời sống. Và xin Chúa cũng cho chúng con biết noi gương Chúa, biết đem Lời Chúa phổ biến truyền đạt cho đồng bào đồng loại chúng con, dù có phải khó khăn bắt bớ, chúng con cũng bền gan vững chí rao giảng Lời Chúa…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Đức Giêsu vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: Đã có lời chép rằng: nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp.” (Mời cộng đoàn đọc lại)

25/11/23

THỨ BẢY TUẦN 33 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Lc 20, 27-40

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, Môsê đã viết cho chúng tôi: nếu ai có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ đó để anh mình có kẻ nối dòng. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ, rồi chết mà không có con. Người kế tiếp cưới vợ goá đó, rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng cưới người vợ goá đó. Và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào. Sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy, vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ?"

Chúa Giêsu trả lời rằng: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng; họ sẽ không thể chết nữa, vì họ giống như thiên thần, họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho Chúa".

Bấy giờ có mấy luật sĩ lên tiếng thưa Người rằng: "Lạy thầy, Thầy dậy đúng lắm". Và họ không dám hỏi Người điều gì nữa.

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  KẺ CHẾT SỐNG LẠI

Tìm hiểu Lời Chúa:

Nhóm Xađốc là những người thuộc cấp cao trong hàng tư tế không tin có sự sống lại. Họ đến gặp Chúa Giêsu và đưa ra một trường hợp giả tưởng buồn cười, để cho thấy sự sống lại là phi lý: bảy anh em trai lần lượt cưới một người vợ, và cả thảy đều chết hết. Vậy khi sống lại người đàn bà đó là vợ của ai trong bảy anh em đó? Rõ ràng họ tưởng cuộc sống của người được sống lại hoàn toàn giống như cuộc sống của người đó lúc còn ở trần gian.

Chúa Giêsu nói rõ cho họ biết: có một sự khác biệt tận gốc giữa cuộc sống đời này và đời sau. Cuộc sống đời này người ta kết hôn để nối dòng vì họ phải chết, còn cuộc sống đời sau không cần kết hôn để nối dòng nữa, vì được sống đời đời, được thần thánh hoá không còn chết nữa, không còn lệ thuộc vào cảnh sống ở trần gian nữa. Và Người dùng chính lời sách Xuất Hành là sách họ công nhận mà xác quyết có sự sống lại, vì Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống, chớ không phải Thiên Chúa của kẻ chết.

Tất cả những kẻ chết đều đang sống. Họ sống nhờ Thiên Chúa, vì Thiên Chúa hằng sống, và vì Ngài là Thiên Chúa của kẻ sống. (thinh lặng một lát)

Tôi có tin sự sống lại không?…(thinh lặng một lát)

Tôi có chuẩn bị để được sống lại hưởng phước đời đời chưa?…(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, con hết lòng cám ơn Chúa, vì qua giải đáp thắc mắc của nhóm Xađốc, Chúa đã dạy cho con biết có sự sống lại, và sau khi sống lại cuộc sống của con hoàn toàn đổi mới, hoàn toàn khác biệt với đời sống hiện tại của con. Con sẽ được thần thánh hoá, con sẽ được sống vinh hiển, để hưởng phúc đời đời hay bị phạt mãi mãi.

Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con, cho những người không tin có sự sống lại, không tin có thưởng phạt đời sau tin nghe Lời Chúa dạy, tin có sự sống đời sau, hằng ngày biết lo làm lành lánh dữ, biết lo thờ phượng kính mến Chúa hết lòng và thương yêu mọi người như chính mình, để ngày sau khi sống lại, hết thảy mọi người đều được hưởng phúc đời đời.

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Đức Giêsu đáp: Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phước đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các Thiên Thần. Họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống lại.” (Lc 20, 34-36) (Mời cộng đoàn đọc lại)

26/11/23

CN 34 TNA

LỄ CHÚA GIÊSU LÀ VUA NĂM A

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Mt 25,31-46

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, Môsê đã viết cho chúng tôi: nếu ai có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ đó để anh mình có kẻ nối dòng. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ, rồi chết mà không có con. Người kế tiếp cưới vợ goá đó, rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng cưới người vợ goá đó. Và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào. Sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy, vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ?"

Chúa Giêsu trả lời rằng: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng; họ sẽ không thể chết nữa, vì họ giống như thiên thần, họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho Chúa".

Bấy giờ có mấy luật sĩ lên tiếng thưa Người rằng: "Lạy thầy, Thầy dậy đúng lắm". Và họ không dám hỏi Người điều gì nữa.

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) CHÚA XÉT XỬ VỀ TÌNH THƯƠNG

Tìm hiểu Lời Chúa:

Đến ngày tận thế, Chúa Giêsu là Vua vũ trụ sẽ đến xét xử và thưởng phạt mọi người.

Những kẻ được thưởng là những người lúc còn sống biết yêu thương đồng bào đồng loại trong các nhu cầu thiết thực hằng ngày: cho kẻ đói ăn, cho người khát uống… và Chúa sẽ phạt những kẻ lúc còn sống không có lòng bác ái, không thương giúp kẻ khác, nhất là người nghèo khó bệnh tật.

Chúa Giêsu là Vua, Người có quyền xét xử nhân loại. Người cũng là mục tử quy tựu và điều khiển tất cả mọi người mọi thời vào một đoàn chiên duy nhất là Hội Thánh Người sáng lập, và dẫn đưa vào đồng cỏ xanh tươi màu mỡ trên trời.

Chúng ta suy tôn Chúa Giêsu là Vua, vì Người là Đấng điều khiển và xét xử nhân loại. Người xét xử nhân hậu với kẻ lành, nhưng lại nghiêm minh đối với kẻ dữ. Muốn được hưởng tình thương và phần thưởng của Chúa, chúng ta phải sống lành sống thánh, đặc biệt sống bác ái với mọi người, nhất là những người cần nhờ chúng ta giúp đỡ phần hồn cũng như phần xác. Chính việc bác ái từ thiện chúng ta làm hằng ngày trong đời sống sẽ dẫn đưa chúng ta vào Nước Trời. (thinh lặng một lát)

Tôi có yêu thương giúp đỡ mọi người chưa?… (thinh lặng một lát)

Muốn được Chúa thưởng tôi phải làm gì?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa Giêsu là Vua, Chúa là Đấng cầm quyền trên trời dưới đất, Chúa điều khiển toàn thể nhân loại và xét xử mọi người. Chúa sẽ thưởng những kẻ lúc còn sống biết thương yêu giúp đỡ đồng loại.

Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con hết lòng tin kính Chúa là Vua ngự trị trong linh hồn chúng con và gia đạo; cho chúng con nhiệt thành làm tôi Chúa, mở mang Nước Chúa, để Chúa dìu dắt mọi người về cõi trường sinh.

Xin cho chúng con hằng ngày biết thương yêu giúp đỡ mọi người nhất là những người nghèo khó bệnh tật khốn khổ, để đến ngày phán xét, Chúa xét xử khoan dung với chúng con, Chúa cho chúng con vào Nước Chúa hưởng phước đời đời.

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy dến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn, Ta khát, các ngươi đã cho uống!!!” (Mời cộng đoàn đọc lại)

27/11/23

THỨ HAI TUẦN 34 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Lc 21,1-4

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu nhìn lên, thấy những người giàu có bỏ tiền dâng cúng vào hòm tiền. Người cũng thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ, nên bảo rằng: "Thầy bảo thật các con, bà goá nghèo khó này đã bỏ vào hòm tiền nhiều hơn mọi người. Vì mọi người kia lấy của dư thừa mà dâng cho Thiên Chúa, còn bà này túng thiếu, bà đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình".

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:)  BÀ RÚT TỪ CÁI TÚNG THIẾU

Tìm hiểu Lời Chúa:

Sau khi giảng dạy trên đường đi trong các làng mạc thành thị, hôm nay Chúa Giêsu vào giảng dạy trong Đền Thờ. Và trước mặt Người có nhiều thùng đựng tiền dâng cúng. Người quan sát những người bò tiền vào thùng, dâng hiến cho Đền Thờ. Có những người giàu có bỏ rất nhiều tiền nhưng cũng có một bà goá nghèo chỉ bỏ vào vỏn vẹn có hai xu. Thế mà Chúa lại khoe với các môn đệ và ngợi khen bà. Vì thật ra những người giàu dâng cúng rất nhiều tiền dư bạc thừa của họ, còn bà goá này dâng cúng rất ít, chỉ có hai xu thôi, nhưng đó là cả gia tài của bà. Bà dâng cúng hết những gì bà có để sống. Chúa khen ngợi bà vì bà đã hy sinh tất cả cho Chúa!…

Cách nhìn của Chúa, cách đánh giá của Chúa khác hẳn chúng ta. Chúng ta thường đánh giá bề ngoài, còn Chúa thì chú trọng đến tấm lòng, đến tinh thần hơn.

Thật sự tấm lòng quảng đại, tinh thần xả kỷ quý hơn mọi của cải vật chất. Chính nhờ có nó chúng ta mới sẵn sàng hy sinh tất cả vì Chúa vì mọi người.

Chúa Giêsu luôn nhắc nhở chúng ta về lòng quảng đại và tinh thần xả kỷ, vì Người biết chúng ta dễ cho những của dư thừa, mà ngại hy sinh xả kỷ. Ai cũng cho mình còn thiếu thốn hết, vì túi tham không có đáy. (thinh lặng một lát)

Tôi xả kỷ hy sinh hay ích kỷ keo kiệt?…(thinh lặng một lát)

Tôi có thường bố thí của dư thừa hay của cần thiết cho tôi?…(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, lúc nào Chúa cũng lo chu toàn sứ mạng Chúa Cha giao phó. Đi tới đâu, Chúa cũng lo rao giảng Lời Chúa cho mọi người, để tất cả những ai nghe và thực hành thì được hưởng nhờ ơn cứu rỗi.

Và hôm nay trong khi giảng dạy trong Đền Thờ, Chúa quan sát những người dâng cúng tiền của. Nhiều người giàu có dâng cúng rất nhiều tiền của mà Chúa không khen, Chúa lại khen bà goá nghèo chỉ dâng cúng có hai xu thôi, vì bà khiêm tốn chân thành dâng hiến tất cả gia tài sản nghiệp của mình cho Chúa, hy sinh tất cả vì Chúa.

Xin Chúa cho con và mọi người trong gia đình con biết bắt chước bà goá này, sẵn sàng hy sinh giúp đỡ anh chị em phần hồn phần xác, và dâng hiến trọn đời chúng con, dâng hiến tất cả những gì chúng con có: tài sản, sự nghiệp, con cháu chúng con, chúng con xin dâng hết cho Chúa để làm sáng danh Chúa, để cứu rỗi linh hồn chúng con và mọi người…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng; còn bà này thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để sống.”

(Lc 21,4) (Mời cộng đoàn đọc lại)

28/11/23

THỨ BA TUẦN 34 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Lc 21,5-11

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Chúa Giêsu phán rằng: "Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá". Bấy giờ các ông hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, bao giờ những sự ấy sẽ xảy ra, và cứ dấu nào mà biết những sự đó sắp xảy đến?" Người phán: "Các con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối: vì chưng, sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến mà tự xưng rằng: 'Chính ta đây và thời gian đã gần đến', các con chớ đi theo chúng. Khi các con nghe nói có chiến tranh loạn lạc, các con đừng sợ: vì những sự ấy phải đến trước đã, nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu".

Bấy giờ Người phán cùng các ông ấy rằng: "Dân này sẽ nổi dậy chống lại dân kia, và nước này sẽ chống với nước nọ. Sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi, sẽ có ôn dịch đói khát, những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể".

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) 

KHÔNG CÒN TẢNG ĐÁ NÀO TRÊN TẢNG ĐÁ NÀO

Tìm hiểu Lời Chúa:

Thấy nhiều người trầm trồ khen ngợi Đền Thờ Giêrusalem đẹp đẽ, Chúa Giêsu báo cho họ biết sẽ có ngày nó bị tàn phá bình địa, cũng như thế giới ngày này có ngày tiêu vong, đó là ngày tận cùng của thế giới loài người, vì tất cả mọi loài vật trên thế gian này dù có đẹp đẽ kiên cố đến đâu cũng phải có ngày tàn lụn.

Các Tông Đồ môn đệ hỏi Chúa: khi nào có việc đó xảy ra và có điềm nào báo trước không? Chúa không trả lời thẳng cho câu hỏi, vì không ai biết Thiên Chúa trước được ngày giờ đó. Người căn dặn các ông phải dè dặt cẩn thận, vì sẽ có nhiều cứu thế giả đến lường gạt, đó là những người tự xưng mình tài đức hứa hẹn đủ điều. Đồng thời cũng báo trước cho các ông biết: sẽ có chiến tranh, loạn lạc, động đất, đói kém v.v… Nhất là chính các ông sẽ bị bắt bớ giết hại. Nhưng đừng sợ, vì Chúa sẽ phù trợ và đó là dịp tốt để các ông làm chứng cho mọi người tin theo Chúa.

Chúa nhắc chúng ta nhớ ngày tận thế, ngày phán xét chung, ngày định đoạt số phận mỗi người chúng ta, để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, sống trung thành với Chúa, không bị ma quỷ xác thịt thế gian lường gạt, không sợ gian lao thử thách… (thinh lặng một lát)

Tôi tin có ngày tận thế không?… (thinh lặng một lát)

Tôi chuẩn bị sẵn sàng để chịu phán xét chưa?… (thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa, qua Lời Chúa dạy hôm nay, Chúa muốn cho chúng con biết: mọi sự ở đời này đều chóng qua mau hết: Đền Thờ Giêrusalem lộng lẫy huy hoàng, thế giới đẹp đẽ vinh sang, cả cuộc đời cả chúng con dù có vinh thân phì gia thế nào rồi cũng có ngày tàn lụi hư mất.

Và qua hình ảnh này, Chúa cũng muốn dạy chúng con biết: đời sống của chúng con ở thế gian này là sống tạm sống gửi, giữa bao nhiêu tai hoạ thử thách, giữa bao nhiêu quyến rũ lầm lạc. Chúng con phải cậy dựa vào Chúa, tin tưởng phó thác vào Chúa, để Chúa che chở chúng con, ban ơn giúp sức chúng con bền lòng theo Chúa, làm tôi Chúa, làm chứng cho Chúa.

Xin Chúa cho gia đình con luôn nhớ đến sự mỏng giòn yếu kém của chúng con mà hết lòng tin cậy Chúa, cầu khẩn Chúa, để được Chúa thương cứu giúp chúng con đời này và đời sau.

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giêsu bảo: Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.”

(Lc 21,5-6) (Mời cộng đoàn đọc lại)

29/11/23

THỨ TƯ TUẦN 34 TN

(Mõ cho cộng đoàn ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xuớng đoạn TM:) Lc 21,12-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù, điệu các con đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy: các con sẽ có dịp làm chứng. Vậy các con hãy ghi nhớ điều này trong lòng là chớ lo trước các con sẽ phải thưa lại thể nào. Vì chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan, mọi kẻ thù nghịch các con không thể chống lại và bắt bẻ các con.

"Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con, và có kẻ trong các con sẽ bị giết chết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất. Các con cứ bền đỗ, các con cũng sẽ giữ được linh hồn các con".

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:) 

ANH EM SẼ BỊ MỌI NGƯỜI THÙ GHÉT

Tìm hiểu Lời Chúa:

Trong khi nói về ngày tận thế, Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ biết: Hội Thánh sẽ bị bắt bớ, các ông sẽ bị người đời ngược đãi, giam cầm, và một số trong các ông sẽ bị giết chết vì danh Người. Đau xót nhất là chính những người thân yêu trong gia đình lại bắt bớ giải nộp các ông cho nhà cầm quyền! Nhưng Chúa bảo các ông đừng sợ, vì đó là dịp tốt các ông làm chứng cho Chúa, và Chúa luôn luôn ở với các ông, bênh đỡ các ông, giúp các ông chiến thắng vẻ vang. Các ông cứ yên tâm, chịu khó, nhẫn nại, thì chẳng những sẽ không bị thiệt hại gì, mà còn cứu được mạng sống mình, linh hồn mình…

Kẻ theo Chúa sẽ bị hiểu lầm, bắt bớ, giết hại. Điều đó không có gì lạ, vì họ không thuộc thế gian, họ không sống theo thế gian. Họ sống như Chúa, để làm chứng cho Chúa. Chúa Giêsu đã bị giết chết thì môn đệ làm sao tránh khỏi… “Ai muốn theo Thầy, phải bỏ mình, vác thập giá mình mà theo” (Mc 8, 34).

Khi bị bách hại các môn đệ khỏi phải sợ hãi chi, khỏi lo lắng gì, vì Chúa hứa bao bọc cho họ hết. Chỉ cần bền chí, trung thành với Chúa thì được cứu rỗi. (thinh lặng một lát)

Tôi có sẵn sàng bỏ mình, vác thập giá hằng ngày mà theo Chúa không?… (thinh lặng một lát)

Tôi có làm chứng cho Chúa chưa, bằng cách nào?…

(thinh lặng một lát)

Cầu nguyện theo Lời Chúa:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa phải chịu chết đau khổ mới sống lại vinh quang, mới cứu rỗi được loài người. Chúng con là môn đệ Chúa làm sao chúng con có thể đi con đường nào khác để làm chứng cho Chúa, để cứu rỗi linh hồn chúng con và mọi người. Nhất định chúng con phải theo con đường thương khó của Chúa, phải trải qua những nhọc nhằn, gian nan, thử thách ở đời. Chúng con càng gặp gian lao bắt bớ, chúng con càng nên giống Chúa và càng có dịp làm chứng cho Chúa. Chúng con chỉ sợ chúng con không đủ sức chịu đựng nổi. Nhưng Chúa đã hứa giúp sức chúng con, che chở chúng con, dìu dắt chúng con.

Vậy xin Chúa cho gia đình chúng con hoàn toàn phó thác tin tưởng vào Chúa, để mỗi khi gặp khổ cực bắt bớ ở đời, chúng con kiên trì bền đỗ theo Chúa, làm chúng cho Chúa, hầu cứu rỗi linh hồn chúng con và đồng bào đồng loại chúng con…

Xin Chúa nhậm lời chúng con… (thinh lặng một lát)

Sống Lời Chúa dạy:

“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.” (Lc 21,17-19)

(Mời cộng đoàn đọc lại)

30/11/23

T.NĂM T34 TN

THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ

(Mõ cho CĐ ĐỨNG rồi 1 người đọc hoặc xướng đoạn TM):  Mt 4,18-22

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: "Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta". Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người. Đi xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giêbêđê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo Người.

 

(Mõ NGỒI rồi đọc chậm chủ đề:  CÓ MỘT “PHẢN ỨNG NHANH”

Tìm hiểu Lời Chúa:

Giữa cuộc sống đời thường một ngày như mọi ngày, thi thoảng có những trường hợp đòi hỏi phải có một “phản ứng nhanh”, để bắt lấy thơi cơ quý hiếm hay để tránh hậu quả đáng tiếc. Khi nghe Chúa gọi, bốn môn đệ đầu tiên đã “lập tức” bỏ chài lưới mà theo Người. “Lập tức” diễn tả một quyết định nhanh, một chọn lựa dứt khoát, không chần chừ toan tính, không lừng khừng nửa vời. Như thế phải chăng sẽ là “dục tốc bất đạt”? Không, “lập tức” ở đây nói lên thái độ “tỉnh thức và sẵn sàng” trước mọi tình huống khẩn cấp và bất ngờ, nhất là trước tiếng gọi của Chúa, vì Người vẫn đến khi ta không ngờ. Chỉ có thể có thái độ và phản ứng nhanh như thế, khi nào ta luôn đặt mình trước sự hiện diện của Người. Giống như Đức Maria thưa vâng và “hối hả vội vã” lên đường, bốn môn đệ “lập tức” bỏ chài lưới mà theo. Bốn chữ “vâng, vội, bỏ, theo” chính là kim chỉ nam giúp ta sống trọn vẹn ơn gọi con người và con Chúa. Hành trình đức tin đã được khởi xướng, giờ đây phải được tiếp tục. “Tin vào Chúa là hướng về Ngài (1), là đi tới Ngài (2), là mỗi ngày mỗi tiến tới trên con đường dẫn đến Ngài (3), và cuối cùng là đến được với Ngài (4)” (Th. Augustinô). (thinh lặng 1 lát)

Cuối tháng các linh hồn, tôi có dành thời gian suy gẫm về “cái chết bất ngờ” và chuẩn bị cho mình một “phản ứng nhanh” phù hợp không? (thinh lặng 1 lát)

Cầu Nguyện theo Lời Chúa

Lạy Chúa, nhiều lần trong đời, con đã nghe tiếng Chúa gọi, và đã nói “không”. Từ nay xin giúp con nói “có”, để luôn sẵn sàng “vâng, vội, bỏ, theo”. Amen.

Xin Chúa nhậm lời chúng con. (thinh lặng 1 lát).

Sống Lời Chúa dạy:

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng.(Mc 16, 15) (mời CĐ đọc lại)


GIÁO LÝ - LỜI CHÚA - LỜI NGUYỆN THÁNG  11 /2023


CN XXX TN A (29/10/2023)

GLHÂ về PVTL, c.147:

H./ Chúa Kitô hiện diện cách bí tích trong bánh rượu bao lâu?

T./ Hiện diện bao lâu hình bánh rượu còn tồn tại./ Cũng chính vì thế,/ bánh thánh còn lại sau khi phân phát cho người dự lễ,/ được giữ lại trong nhà tạm/ để đưa đến cho các bệnh nhân/ và để giáo dân tới kính viếng.

Mt 22, 37. 39:

Chúa Giêsu phán cùng người thông luật rằng:/ “NGƯƠI HÃY YÊU MẾN CHÚA LÀ THIÊN CHÚA NGƯƠI/ HẾT LÒNG, HẾT LINH HỒN VÀ HẾT TRÍ KHÔN NGƯƠI”./ Và “NGƯƠI HÃY YÊU THƯƠNG KẺ KHÁC/ NHƯ CHÍNH MÌNH NGƯƠI”.

Lạy Chúa Giêsu,/ xin cho chúng con biết phân định và học với Chúa,/ để mọi tư tưởng,/ lời nói và việc làm của chúng con trong cuộc sống hằng ngày,/ luôn thể hiện lòng kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự/ và yêu thương tha nhân như Chúa đã dạy./ Amen.

 

 

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ(01/11/2023)

Mt 5,12:

Chúa Giêsu dạy các môn đệ rằng:/ “HÃY VUI MỪNG HOAN HỈ,/ VÌ PHẦN THƯỞNG SUNG MÃN DÀNH CHO CÁC CON TRÊN TRỜI”.

Lạy Chúa Giêsu,/ khi hân hoan họp mừng toàn thể các thánh trong mầu nhiệm “Các Thánh Thông Công”,/ xin cho chúng con là lữ khách trên hành trình trần thế,/ cũng được đức tin soi dẫn,/ biết đặt trọn niềm hy vọng vào Chúa/ theo gương các thánh trên trời./Amen.

 

 

LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI(02/11/2023)

Ga 6, 51:

Chúa Giêsu phán cùng dân Do thái rằng:/ “TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG TỪ TRỜI XUỐNG;/ AI ĂN BÁNH NÀY, THÌ SẼ SỐNG ĐỜI ĐỜI”.

Lạy Chúa Giêsu,/ mỗi khi hy lễ thập giá của Chúa được cử hành trên bàn thờ,/ thì công cuộc cứu chuộc chúng con lại được thực hiện./ Xin cho chúng con biết siêng năng đến hiệp dâng Thánh lễ,/ cùng với lời nguyện xin cho tổ tiên ông bà cha mẹ và các linh hồn/ được sớm hưởng nhan Thánh Chúa./ Amen. (LG 3; GLHÂ về Thánh lễ, 139).

 

CN XXXI TN A (05/11/2023)

GLHÂ về PVTL, c.151:

H./ Linh mục nâng cao Mình Máu Chúa Kitô và đọc lời tôn vinh:/ “Chính nhờ Người,/ với Người và trong Người”./ Ý nghĩa lời tôn vinh như thế nào?

T./ Linh mục muốn nhờ Chúa Kitô là trung gian,/ trong Chúa Kitô là đầu nhiệm thể,/ cùng với Chúa Kitô mang bản tính nhân loại như chúng ta,/ đang hiện diện trên bàn thờ,/ và trong niềm hiệp thông với Chúa Thánh Thần,/ để dâng lên Chúa Cha mọi lời chúc tụng và tôn vinh của thế giới.

Mt 23, 11:

Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng:/ “TRONG CÁC NGƯƠI/ AI QUYỀN THẾ HƠN/ SẼ LÀ NGƯỜI PHỤC VỤ CÁC NGƯƠI”.

Lạy Chúa Giêsu,/ xin cho chúng con và các linh mục của Chúa,/ biết làm sống động mầu nhiệm hy tế được cử hành trong Thánh Lễ mỗi ngày,/ bằng cách sẵn sàng vì Chúa mà hy sinh phục vụ trong khiêm tốn/ như tấm bánh được bẻ ra cho nhiều người./ Amen. (x.Tông thư DD, số 59-60).

 

 

CN XXXII TN A (12/11/2023)

GLHÂ về PV TL, c.158:

H./ “Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau”./ Vì sao chúng ta trao cho nhau lời chúc bình an lúc này?

T./ Một là/ vì Thánh Lễ là lúc các tín hữu nhận ra cách rõ ràng hơn cả/ mình là con một Cha trên trời/ và mọi người là anh chị em với nhau./ Hai là/ để chuẩn bị tâm hồn rước Thánh Thể là Bí Tích Tình Yêu,/ như lời Chúa dạy:/ “Hãy làm hoà với anh chị em trước đã,/ rồi hãy trở lại dâng của lễ cho Thiên Chúa”.

Mt 25, 5 - 6:

Vì chàng rể đến chậm,/ nên các cô thiếp đi và ngủ cả./ Nửa đêm có tiếng hô to:/ “KÌA CHÀNG RỂ ĐẾN,/ HÃY RA ĐÓN NGƯỜI”.

Lạy Chúa Giêsu,/ giữa những lôi kéo của thế gian,/ xin cho chúng con luôn tỉnh thức/ và biết chuẩn bị hành trang sẵn sàng ra nghinh đón Chúa,/ là lòng tin tưởng, cậy trông và yêu mến;/ là cuộc sống đượm tình bác ái yêu thương./ Amen.

 

 

CN XXXIII TN A (19/11/2023)

Kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Mt 10, 28-33

GLHÂ về PV Thánh lễ, câu 164:

H./ Để Hiệp lễ/ cần có những điều kiện nào?

T./ Chúa luôn mời gọi chúng ta hiệp lễ mỗi khi tham dự Thánh Lễ./ Tuy nhiên,/ muốn Hiệp lễ/ ta cần hội đủ những điều kiện sau:/ [GLHTCG 289] Một là/ hoàn toàn thuộc về Hội Thánh Công Giáo;/ Hai là/ ý thức mình không có tội trọng;/ Ba là/ phải giữ chay theo quy định của Hội Thánh;/ Bốn là/ có thái độ tôn kính Đức Kitô [291].

Mt 10, 32:

Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:/ “AI TUYÊN XƯNG THẦY TRƯỚC MẶT NGƯỜI ĐỜI,/ THÌ THẦY SẼ TUYÊN XƯNG NGƯỜI ẤY TRƯỚC MẶT CHA THẦY/ LÀ ĐẤNG NGỰ TRÊN TRỜI”.

Lạy Chúa Giêu Kitô,/ mỗi khi hy lễ thập giá,/ qua đó, Chúa là chiên vượt qua của chúng con đã chịu hiến tế,/ được cử hành trên bàn thờ,/ thì công cuộc cứu chuộc chúng con lại được thực hiện./ Xin cho chúng con/ được hiệp nhất trong Chúa mà hiến dâng chính mình/ như gương anh dũng của các Thánh Tử đạo cha ông chúng con./ Amen. (x.1Cr 5,7; Vat.II, LG 3).

 

 

CN XXXIV TN A (26/11/2023)

Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ

GLHÂ về PV TL, c.177:

H./ Lời công bố: “Lễ đã xong,/ chúc anh chị em ra về bằng an” có ý nghĩa gì?

T./ Vừa có ý kết thúc Thánh Lễ bàn thờ,/ vừa mở ra Thánh Lễ cuộc đời.

Mt 25, 40:

Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:/ “NHỮNG GÌ CÁC NGƯƠI ĐÃ LÀM CHO MỘT TRONG CÁC ANH EM BÉ MỌN NHẤT CỦA TA ĐÂY,/ LÀ CÁC NGƯƠI ĐÃ LÀM CHO CHÍNH TA”.

Lạy Chúa Giêsu Kitô là Vua Vũ Trụ,/ chúng con chiêm ngắm Chúa là Anpha và Ômêga,/ nghĩa là khởi thủy và là cùng đích của vũ trụ và nhân loại./ Xin cho chúng con biết định hướng đời sống mình/ trong ánh sáng niềm tin vào Chúa,/ để mai sau được hợp đoàn trong Vương Quốc Hằng Sống của Chúa./ Amen (x.Ga 1,3; Cr 15,24; Kh 22,13).

 





LỜI NGUYỆN TÍN HỮU THÁNG 11 / 2023

 

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ (01/11)

Chủ tế:

Anh chị em thân mến, các Thánh là những người luôn có Đức Kitô hiện diện nơi mình, và tình yêu Chúa tỏa sáng nơi cuộc đời các ngài. Cùng với các Thánh Nam Nữ, chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

 

1. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói: “Linh mục là người đào tạo những vị thánh cho thế giới”. Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh, nhờ ơn Chúa, luôn biết sống thánh thiện, để nên gương mẫu cho nhiều tâm hồn khao khát tìm kiếm Chúa.

 

2. Càng sống thánh thiện, càng mang lại nhiều phúc lộc cho thế giới. Xin cho các Kitô hữu luôn khao khát kết hợp với Chúa là Đấng Thánh, để cuộc đời họ ngày càng tiến tới sự thánh thiện, mà mang lại nhiều ơn lành cho nhân loại.

 

3. “Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến”. Xin cho các Kitô hữu đang chịu bách hại vì đức tin, cảm nhận được Chúa luôn ở với họ, giúp họ vượt thắng mọi thử thách, trung thành với đức tin và can đảm làm chứng cho Chúa.

 

4. “Người ta nên thánh được, tôi cũng làm được”. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, nhờ gương các Thánh thôi thúc, biết sống công chính, thánh thiện và xót thương, để được hưởng phần thưởng muôn đời cùng các Thánh.

 

Chủ tế:

Lạy Chúa, Chúa đặt trong tâm hồn chúng con niềm khao khát Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của các Thánh, xin cho chúng con biết yêu mến và sống những mối phúc Chúa dạy, để chúng con trở nên những người được Chúa chúc phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

 

LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN (02/11)

Chủ tế:

Anh chị em thân mến, trong mầu nhiệm các thánh cùng thông công, toàn thể Hội Thánh lữ hành tưởng nhớ và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:

 

1. “Ta là sự sống lại và là sự sống”. Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh biết hăng say rao giảng niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Kitô cho người khác, bằng chính cuộc sống hy sinh, từ bỏ và cảm thương.

 

2. “Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”. Xin cho những người đã qua đời được đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, hầu sớm được vui hưởng hạnh phúc Nước Trời.

 

3. “Chúa sẽ xé bỏ chiếc khăn tang bao trùm muôn dân”. Xin cho các gia đình đang gặp phải cảnh tang chế, tìm được nguồn an ủi của Chúa, và được sự đỡ nâng của tha nhân.

 

4.“Thầy ra đi dọn chỗ cho anh em”. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn biết hướng lòng về Nước Trời, để không ngừng canh tân đời sống mà vươn tới đỉnh trọn lành, hầu đón nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa.

 

Chủ tế:

Lạy Thiên Chúa giàu lòng xót thương, Chúa đã hiến ban Con Một Chúa là Đức Giêsu Kitô để cứu độ chúng con. Xin Chúa thương tha thứ và đón nhận anh chị em chúng con đã qua đời vào hàng ngũ các thánh trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

 

 

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN - NĂM A

Chủ tế:

Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha luôn yêu thương và muốn con người sống trong hạnh phúc, khi họ biết tuân giữ và thực hành những điều Chúa dạy. Với ước muốn sống đẹp lòng Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

 

1. “Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi”. Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh ý thức được ơn gọi và sứ vụ của mình để luôn biết khiêm tốn phục vụ tha nhân theo gương mẫu của Thầy Giêsu.

2. “Vì họ nói mà không làm”. Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia, ý thức bổn phận của mình là lo cho dân nước, để luôn làm những gì mang lại cuộc sống ấm no, bình an và hạnh phúc cho con người.

 

3. “Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy”. Xin cho những nhà hảo tâm, khi làm việc bác ái, không làm vì lợi ích hay danh dự bản thân, nhưng là vì lòng yêu thương con người.

 

4. “Vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời”. Xin cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn ý thức mình là anh chị em con cùng một Cha trên trời, để biết sống hiệp nhất, yêu thương và phục vụ mọi người.

 

Chủ tế:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tuân giữ và thi hành ý muốn của Chúa Cha là mang lại hạnh phúc cho con người. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, biết sống hy sinh và dấn thân phục vụ cho hạnh phúc của mọi người. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

 

 

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN - NĂM A

Chủ tế:

Anh chị em thân mến, Thiên Chúa muốn cho mọi người được hưởng hạnh phúc Nước Trời, nhưng chỉ những ai khôn ngoan tỉnh thức mới xứng đáng. Trong niềm hy vọng và tỉnh thức chờ ngày Chúa đến, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

 

1. “Những ai tìm kiếm sự khôn ngoan, sẽ gặp được nó”. Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh không ngừng học hỏi nâng cao kiến thức, gắn bó với Chúa trong đời sống cầu nguyện, để sống khôn ngoan, thánh thiện, hầu chu toàn sứ vụ mục tử cách hữu hiệu hơn.

 

2. “Các cô trinh nữ khôn ngoan vừa mang đèn vừa mang dầu đầy bình”. Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia, biết không ngừng trau dồi tài đức, và sống theo tiếng lương tâm; nhờ đó, họ biết khôn ngoan suy xét và làm những gì mang lại lợi ích cho con người.

3. “Hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào”.  Xin cho những người thành tâm thiện chí đang khát khao tìm kiếm chân lý, biết sống theo lương tâm ngay lành, luôn quảng đại thực thi bác ái và tích cực góp phần cho công ích.

 

4. “Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình”. Xin cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn sẵn sàng đợi chờ ngày Chúa đến qua việc chu toàn các bổn phận trong gia đình, cũng như tích cực góp phần thăng tiến Giáo Hội và xã hội.

 

Chủ tế:

Lạy Thiên Chúa là ánh sáng và nguồn mạch sự sống, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện, và giúp chúng con luôn tỉnh thức sẵn sàng cho ngày quang lâm của Đức Giêsu Kitô, Con Một Chúa. Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

 

 

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN - NĂM A

Chủ tế:

Anh chị em thân mến, Thiên Chúa trao cho mỗi người những nén bạc khác nhau, muốn chúng ta sử dụng để làm vinh danh Chúa, và mưu cầu hạnh phúc cho mình cũng như mọi người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lên Người những lời nguyện xin:

 

1. “Có một người kia sắp đi xa liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông”. Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh là những quản gia trung tín của Chúa, biết khôn ngoan và quảng đại phân phát kho tàng thiêng liêng cho dân Chúa.

 

2. “Thưa ông, ông đã trao cho tôi năm nén, đây tôi làm lợi được năm nén khác”. Xin cho các Kitô hữu biết dùng những khả năng Chúa ban để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân, hầu xứng đáng hưởng niềm vui Nước Trời.

 

3. “Vì ngươi trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”. Xin cho những anh chị em khuyết tật, thiểu năng, được xã hội và những nhà giáo dục quan tâm giúp đỡ, để họ có thể tận dụng khả năng giới hạn của mình, mà mưu ích cho bản thân và làm vinh danh Chúa.

4. “Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn”. Xin cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn tỉnh thức đón chờ Chúa đến, bằng đời sống cầu nguyện và nhiệt tâm phục vụ tha nhân.

 

Chủ tế:  Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương và tín nhiệm mà trao cho chúng con những nén bạc. Xin giúp chúng con biết nỗ lực cộng tác với ơn Chúa, để làm sinh lợi những nén bạc Chúa trao, hầu mưu ích cho bản thân và các linh hồn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

 

 

LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ - NĂM A

(Chúa Nhật XXXIV Thường Niên)

Chủ tế:

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu Kitô là Vua Tình Yêu. Người đến để mang tình yêu cho nhân loại, và dạy cho con người biết yêu thương nhau. Với tâm tình yêu mến, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

 

1. “Chính Ta sẽ chăn dắt các chiên Ta”. Xin cho các Mục tử biết noi gương Chúa, thực hiện nhiệm vụ chăn dắt đoàn chiên đã được Hội Thánh trao phó trong tình yêu thương, để đoàn chiên luôn được mạnh khỏe và bình an.

 

2. “Những gì các ngươi đã làm cho một trong những anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”. Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết chu toàn trách nhiệm của mình, lo cho mọi người có đủ cơm ăn áo mặc, để việc làm tốt này được Chúa thưởng công xứng đáng.

 

3. “Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn”. Xin cho những ai đang quảng đại giúp đỡ những người sống trong hoàn cảnh thiếu thốn khó khăn, luôn được Chúa ban ơn chúc lành.

 

4. “Các người lành sẽ được vào cõi sống ngàn thu”. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết tích cực tham gia công tác từ thiện bác ái, quảng đại chia sẻ những gì cần thiết với những người xung quanh; nhờ đó, được hưởng hạnh phúc muôn đời Chúa hứa ban.

 

Chủ tế:

Lạy Chúa Giêsu Kitô Vua Tình Yêu, Chúa sẽ ngự đến trong vinh quang để phân biệt người tốt và kẻ xấu. Xin cho chúng con biết sống yêu thương và giúp đỡ nhau; để nhờ những việc tốt chúng con thực hiện hôm nay mang lại cho chúng con hạnh phúc Nước Trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

 

LỄ THÁNH CÊCILIA (22/11)

Chủ tế:

Anh chị em thân mến, Thánh Cêcilia đã từ bỏ mọi sự để hiến dâng trọn vẹn xác hồn cho Thiên Chúa. Cùng với thánh nữ, chúng ta ca tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:

 

1. Thánh Cêcilia đã dâng hiến trọn vẹn tình yêu cho Đức Kitô. Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh biết can đảm vượt thắng cám dỗ trần gian, gìn giữ tâm hồn trong sạch và hân hoan thực thi thánh ý Chúa, để ngày càng thuộc trọn về Chúa hơn.

 

2. Thánh Cêcilia cùng Thiên thần hộ thủ ca ngợi Chúa bằng những Thánh thi. Xin cho anh chị em ca viên trong các ca đoàn, biết ngợi khen Chúa vừa bằng tiếng hát đầy lòng tin, vừa bằng cuộc sống phục vụ yêu thương.

 

3. Nhờ đức tin, chúng ta được hiệp nhất trong một Hội Thánh duy nhất. Xin cho các Kitô hữu hiệp nhất với nhau để cùng tuyên xưng một đức tin duy nhất.

 

4. Thánh Cêcilia đã dành cho Chúa một đức tin trung kiên và tình yêu nồng nàn. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta biết noi gương thánh Cêcilia, hết lòng mến Chúa, yêu người, để luôn được ở trong tình yêu cứu độ của Chúa hôm nay và muôn đời.

 

Chủ tế:

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con một gương mẫu đức tin, đức ái và khiết tịnh toàn vẹn nơi thánh nữ Cêcilia. Xin cho chúng con biết gìn giữ tâm hồn trong sạch, nhiệt thành sống đức tin và hân hoan thực thi đức ái. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

 

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (24/11)

Chủ tế:

Anh chị em thân mến, chứng tá đức tin của các Thánh Tử Đạo Việt Nam thúc bách chúng ta nhiệt thành loan báo Đức Kitô cho anh chị em. Trong niềm xác tín đó, chúng ta dâng lời nguyện xin:

 

1. “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô?” Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh Việt Nam có được tình yêu son sắt với Đức Kitô, và làm chứng về Chúa cho người khác bằng một đời sống thánh thiện, khiêm hạ, và nhiệt tâm phục vụ.

 

2. “Chúng ta toàn thắng nhờ Đấng yêu mến chúng ta”. Xin cho các Kitô hữu, biết cậy nhờ ơn Chúa, luôn can đảm sống và tuyên xưng đức tin của mình, bằng đời sống công bình và bác ái.

 

3. “Máu các Thánh Tử Đạo là hạt giống làm nảy sinh các Kitô hữu”. Xin cho các bậc cha mẹ biết quan tâm giáo dục đức tin cho con cái, để di sản đức tin của cha ông được lưu truyền kiên vững nơi các thế hệ mai sau.

 

4. “Ai muốn theo Tôi, phải vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn biết can đảm từ bỏ những gì không đúng, và không phù hợp với phẩm giá của người Kitô hữu, để trở thành chứng nhân cho Tin Mừng của Chúa.

 

Chủ tế:

Lạy Chúa, tình yêu Đức Kitô thúc bách cha ông chúng con can trường hiến dâng mạng sống để làm chứng cho đức tin. Xin cho chúng con biết noi gương các ngài, mà can đảm tuyên xưng cùng một đức tin ấy trong đời sống hằng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 





MẪU KINH VIẾNG XÁC  - KINH GIỖ GIA ĐÌNH


 

VIẾNG XÁC 1

 

01- LỜI PHÂN ƯU. NHDKính thưa tang quyến…

02- Dấu Thánh Giá - Hát Chúa Thánh Thần

03- Đọc kinh -Tin - Cậy - Mến - Ăn năn tội.

04- Hát: Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết,

05- Đọc sách thánh: Pl.3,20-21. Lời Chúa trong thư thánh Phaolô gửi tín hữu PhilipPhê.

06- Hát TV 102. Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu… Hoặc bài khác

07- Đọc phúc âm: Ga 12, 23-28. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu…

08- Lời nguyện Tín Hữu  - Kính thưa cộng đoàn…

09- Kinh: Lạy Cha - Tin Kính.

10- Đọc Kinh Vực Sâu.

11- Trông Cậy.

12- Hát: Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu…

Kết thúc có thể vái nhang rảy nước thánh trên quan tài

 

 

KINH GIỖ 1

00- Chủ sự: Kính thưa cộng đoàn …

01- Làm Dấu - Hát: Kinh Chúa Thánh Thần.

02- Kinh: Tin - Cậy - Mến - Ăn Năn Tội.

03- Hát: Này đây con dâng Chúa những lời kinh, và này đây con dâng Chúa những hy sinh.

04- Lần hạt: 50 kinh mùa thương.

05- Kinh Lạy Cha.

06- Kinh Tin Kính

07- Kinh lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành (lưu ý câu: bà là chủ bầu)

08- Đọc Thánh Thư

09- Hát: Thánh Vịnh 102 Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu.

10- Phúc âm.

11- Lời nguyện: NHD: Anh chị em thân mến.

12- Kinh: Bởi Trời. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa bởi trời mà xuống thế gian…

13- Kinh vực sâu.

14- Kinh Quan Thầy của người quá cố.

15- Kinh cám ơn.

16- Kinh Trông vậy. (lưu ý câu chữ: Xin chớ chê, chớ bỏ lời chúng con nguyện…)

17- Hát: Xin Chúa nghe lời…

Lưu ý ngắm thứ năm. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

 

 

VIẾNG XÁC 2

(Có Lời Dẫn, và bản văn lời kinh bài hát)

LỜI DẪN I

Kính thưa tang quyến, biết tin ông (bà, anh, chị, em) T... vừa được Chúa gọi về, chúng tôi đại diện cho ...đến đây, xin chia buồn với gia đình tang quyến. Sự ra đi của người thân yêu trong gia đình luôn là một sự mất mát và thương tiếc vô hạn của chúng ta, vì trước mầu nhiệm sự chết, không ai là không đau buồn và bàng hoàng sợ hãi. Nhưng trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh, chúng ta lại được an ủi và chan chứa hy vọng, vì biết rằng chết là thay đổi chứ không mất đi; và khi nơi nương náu ở trần gian này bị phá hủy, thì chúng ta lại có nơi cư ngụ vĩnh viễn ở trên trời. Vì thế, tuy có đau buồn vì sự chia ly, nhưng chúng ta lại hy vọng chắc chắn sẽ có ngày hội ngộ với người thân yêu trong nhà Cha muôn thuở. Chúng ta hãy lấy tình con thảo vâng phục thánh ý Chúa trong biến cố đau buồn này và phó thác người thân yêu của chúng ta cho tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Giờ đây, xin tang quyến cùng với chúng tôi dâng lời cầu nguyện cho linh hồn ông (bà, anh, chị, em) T... của chúng ta.

LỜI DẪN II

Kính thưa gia đình tang quyến, trong tâm tình hiệp thông, chia sẻ niềm thương tiếc đau buồn của tang quyến, chúng tôi đại diện cho X... đến đây xin thành tâm chia buồn với gia đình tang quyến. Sự ra đi của ông (bà, anh, chị, em) T... thật là một niềm đau xót và mất mát lớn lao cho gia đình tang quyến. Theo bản tính tự nhiên của con người, ai ai cũng cảm thấy bàng hoàng và sợ hãi trước cái chết. Chúng ta lo sợ vì cảm thấy đằng sau cái chết là một sự bấp bênh mơ hồ, mà chúng ta không thể nắm chắc được. Và trong thân phận con người yếu đuối, mỏng dòn, dù muốn hay không, mỗi người chúng ta ai cũng phải chết. Dù vậy, với niềm tin vào Đức Kitô, chúng ta tin chắc rằng: chết không phải là hết; vì nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô, cái chết đã trở nên cửa ngõ đưa chúng ta về nhà Cha trên trời. Chết chính là lúc chúng ta được đoàn tụ với cha ông chúng ta trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Vì thế, trong niềm tín thác vào lòng thương xót của Chúa, tin vào lời Chúa Giêsu đã hứa: “Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó. ” (Ga 12,26), cậy nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, giờ đây, chúng ta dâng lên Chúa những lời cầu nguyện, xin Chúa xót thương đón nhận ông (bà, anh, chị, em) T... vào vương quốc tình yêu của Người.

 

LỜI DẪN III

Kính thưa gia đình tang quyến, Được tin (X)...vừa được Chúa gọi về, chúng tôi đến đây để chia buồn cùng tang quyến. Vẫn biết rằng: “Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời” như lời thánh Phanxicô Assisi nói, nhưng con người chúng ta vẫn mang một con tim nhân loại, chất chứa bao tình cảm vui buồn và có những mối dây thiêng liêng vô hình ràng buộc nhất là giữa những thành viên trong cùng một gia đình. Bởi thế, sự ra đi của.....là một thử thách lớn lao, là nỗi buồn vô hạn đối với mỗi thành viên trong gia quyến quý vị. Xin Chúa thương nâng đỡ các thành viên trong gia đình và ban sức mạnh cho tất cả quý vị, xin Người lau khô mọi giọt lệ trên đôi mắt chúng ta, biến nỗi buồn thành niềm hy vọng cậy trông, giúp chúng ta cùng nhau sốt sắng dâng lời cầu nguyện cho linh hồn....thân yêu của chúng ta.

 

I - KHAI MẠC:

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen

Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần… Kinh Tôi Thú nhận.

II- HÁT:  

1. Sự sống này, chỉ thay đổi mà không mất đi; lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trọn kiếp người, nay không còn nước mắt nụcười ; nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa, chẳng có nỗi buồn đẹp mãi niềm vui.

ĐK. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này; dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay.

2. Cuộc sống này, kìa hoa nở và hoa úa phai; nắng lên rồi thì đêm tắt thở, mây tím giăng trời thì thấy tan đi. Cuộc sống này, bao nhiêu lần đưa tiễn ngậm ngùi; nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa, chẳng có chia lìa chẳng có hợp tan.

 

III- LỜI CHÚA: (chọn 1 trong 3 bài sau đây)

1. Bài trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, nào anh em không biết rằng: tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Đức Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người. Và chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người, bởi được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Đức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì tất cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. Vì nếu chúng ta được liên kết với Người trong cùng một cái chết, giống như cái chết của Người, thì chúng ta cũng được hợp nhất với Người trong sự sống lại giống như vậy. Nên biết điều này : con người cũ của chúng ta đã cùng chịu đóng đinh vào khổ giá, để xác thịt tội lỗi bị huỷ đi, hầu chúng ta không còn làm nô lệ tội lỗi nữa, vì con người đã chết, tức là được giải thoát khỏi tội lỗi. Mà nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng: chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người, vì biết rằng Đức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa, sự chết không còn làm chủ được Người nữa.  Đó là Lời Chúa.

Đáp: Tạ ơn Chúa.

2. Bài trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu

                                              Côrintô.

Anh em thân mến, chúng ta biết rằng nếu căn nhà chúng ta cư ngụ ở trần gian này bị phá huỷ đi, thì chúng ta có một nơi định cư vĩnh cửu trên trời do Thiên Chúa thiết lập, chứ không phải do tay người phàm làm ra. Bởi đó chúng ta hằng bạo dạn, vì biết rằng, bao lâu sống trong thân xác này, là chúng ta lưu lạc xa Chúa. Vì chưng nhờ đức tin, chứ không phải vì đã thấy, mà chúng ta tiến bước, chúng ta cũng bạo dạn và ước ao lìa xa thân xác để ở cùng Chúa. Vì thế, dù ở trong xác hay ra khỏi xác, chúng ta hãy cố gắng sống đẹp lòng Chúa. Bởi lẽ, tất cả mọi người chúng ta đều phải phơi bày trước tòa án của Đức Kitô, để mỗi người lãnh lấy thành quả đời sống mình, tùy mình đã làm lành hay đã làm dữ. Đó là Lời Chúa.

  Đáp: Tạ ơn Chúa.

3. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Đã đến giờ con người được tôn vinh. Quả thật, quả thật, Ta nói với các con: nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất; và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta; và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ linh hồn Ta xao xuyến, và biết nói gì. Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng chính vì thế mà con đã đến trong giờ này. Lạy Cha, xin hãy làm vinh danh Cha”. Lúc đó có tiếng từ trời phán: “Ta đã làm vinh danh Ta, và Ta còn làm vinh danh Ta nữa”. Đó là Lời Chúa.

Đáp: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

IV. THÁNH CA: Ngày về (Có thể hát hoặc không)

ĐK. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ; miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát. Ngàn dân tung hô tôi thật vinh phúc.

1. Khi dân Sion qua khỏi kiếp lưu đầy, tôi vẫn cứ như còn sống hoài giấc mơ triền miên.

2. Hôm nay chư dân loan truyền với nhau rằng: Thiên Chúa rất nhân từ đã làm biết bao kỳ công.

V. LẦN CHUỖI (10 Kinh Kính Mừng).

VI. LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ sự: Anh (chị) em thân mến, chúng ta hãy thành khẩn cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, Đấng đã cho Đức Kitô, Con Chúa, chiến thắng tử thần mà về với Chúa, xin Người đoái thương ban ơn cứu độ cho kẻ sống cũng như người đã qua đời:

1. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho người quá cố là ông (bà, anh, chị, em) T... (và T...) xưa kia nhờ phép Rửa Tội, đã tiếp nhận mầm sống vĩnh cửu, được hợp đoàn cùng các thánh trên chốn đời đời.

2. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho người anh (chị) em chúng ta đây, đã đón rước Mình Chúa Kitô là bánh hằng sống, được Chúa cho sống lại trong ngày sau hết.

3. Chúng ta hãy cầu xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi mà ông (bà, anh, chị, em) T... đã sai phạm vì sự mỏng giòn của loài người, để người anh (chị) em này, được xứng đáng hưởng hạnh phúc cùng các thánh trên thiên đàng.

4. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, được chiêm ngưỡng ánh sáng tôn nhan Chúa muôn đời.

Chủ sự: Lạy Chúa, xin Chúa lấy lòng nhân từ thương đến tôi tớ Chúa đã qua đời, mà tha phạt các hành vi của ông (bà, anh, chị, em) T... Ước chi ngày sau hết, người tôi tớ Chúa đây được phục sinh và hưởng phúc thanh nhàn trong nơi đầy ánh sáng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Đ. Amen.

VII. THÁNH CA: Từ chốn tối tăm

ĐK. Maria Mẹ ơi, Mẹ đoái nghe lời bao người từ chốn tối tăm vương bao u sầu, vẫn vững tâm trông lên kêu cầu.

1. Đây vực sâu thương đau, bao hồn đang khấn cầu, Mẹ đến cứu đưa về nơi an vui.Trông vì bao  công ơn Con Mẹ xưa giáng trần, chịu chết để xóa tội cho muôn dân.

2. Cam chịu bao thương đau, mong đền muôn lỗi lầm, để Chúa dẫn đưa về nơi thiên cung.Nhưng nguyện xin Trinh Vương mau dủ thương chữa bầu, để Chúa rút bớt thời gian thương đau.

KẾT THÚC: Kinh Trông Cậy.

 

 

 

 

KINH GIỖ 2

(Có Lời Dẫn, và bản văn lời kinh bài hát)

Kính thưa cộng đoàn,

Hôm nay, chúng ta tập trung về nơi đây, trong ngôi nhà thân thương này, bên cạnh di ảnh người quá cố của chúng ta là ……. của GĐ, cùng toàn thể chúng ta đang hiện diện, để nói lên mối chân tình sâu nghĩa đậm, trong niềm tin vào Đức Kitô. Chính trong tình yêu này mà chúng ta có được mối dây liên hệ thắm thiết đang nối kết chúng ta trong không gian nhà nhỏ bé này.

Nhờ tin vào tình thương và sức mạnh của Đấng Phục Sinh, là Chúa Giêsu Kitô, mà chúng ta có được an ủi, nâng đỡ cho người còn sống và sự giải thoát cho kẻ qua đời.

Và niềm tin của đạo dạy chúng ta không bao giờ được coi nhẹ cuộc phán xét riêng, không bao giờ được quên tính cách nghiêm túc và quyết định của nó. Thế nhưng, chúng ta cũng đừng vì vậy mà có những suy nghĩ bi quan đen tối về cuộc phán xét này, hoặc có những hiểu biết sai lạc về Thiên Chúa, Đấng là tình yêu. Trong những giờ phút hiệp thông một lòng, một ý với người thân chúng ta đang ở trước tòa Chúa, chúng ta hãy nhớ lại những mặc khải đầy vui mừng của Kinh Thánh về tình thương của Thiên Chúa để cầu nguyện cho … trong tâm tình tin tưởng và biết ơn.

Kinh Chúa Thánh Thần - Kinh Tin - Kinh Cậy - Kinh Mến - Kinh Tin Kính - Lần Hạt 5 Sự Thương - Kinh Lạy Nữ Vương - Kinh Hãy Nhớ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 6,35-40)

Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! Nhưng tôi đã bảo các ông: các ông đã thấy tôi mà không tin. Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”.

Đó là Lời Chúa.

Đáp Ca: Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ, tôi sợ chi ai?

1) Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ, tôi sợ chi ai? Chúa là Đấng phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai? Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ tôi.

2) Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi, hầu vui hưởng sự êm đềm của Chúa, và chiêm ngưỡng thánh điện của Ngài.

3) Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa.

 

LỜI NGUYỆN CHUNG:

1. Lạy Chúa, Chúa đã phán những ai tin vào Ngài sẽ chẳng bao giờ chết, xin Chúa đoái thương đến những linh hồn ……. khi còn sống là những người đã tin và chịu Mình Máu Thánh Chúa, xin cho linh hồn …… được hưởng phúc trường sinh muôn đời nhờ ơn Cứu độ và Lòng thương xót của Chúa.

Xin Chúa nhận lời chúng con.

2. Lạy Chúa, Chúa phán rằng: "Ai xin thì sẽ được, ai gõ thì sẽ mở cho", ngày hôm nay chúng con hiệp nhất cầu nguyện, và tạ ơn thay cho linh hồn ……., xin Chúa đoái thương nhận những lời cầu xin chân thành của chúng con và đem  linh hồn ……… về thiên đàng với Chúa.

3. Lạy Chúa, xin Chúa chúc phúc cho gia tộc, giòng họ, gia đình chúng con, để chúng con luôn biết giữ gìn gương đức tốt lành của tổ tiên chúng con. Xin cho mọi gia đình chúng con sống hòa thuận, yêu thương, tha thứ và chấp nhận nhau trong tình yêu thương của Chúa.

Kinh Bởi Trời - Kinh Vực Sâu - Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa con đã phán dạy rằng: "Bay hãy xin thì bay sẽ được". … - Kinh Cám Ơn - Kinh Trông Cậy - Hát Kết.

KINH GIỖ 3

(Có Lời Dẫn, và bản văn lời kinh bài hát)

I. KHAI MẠC Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen

Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần… Đọc: Kinh Tin - Kinh Cậy -  Kinh Mến

Lời Nguyện Khai Mạc (Người hướng dẫn đọc):

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con xin dâng linh hồn (…) mà Chúa đã gọi ra khỏi thế gian này về bên Chúa. Xin cho linh hồn (…), mà chúng con cầu nguyện hôm nay, được vào cõi trường sinh, mà Chúa đã hứa ban cho những người trông cậy nơi Chúa. Xin Chúa lấy lượng từ bi nhân hậu, tha thứ mọi lỗi lầm mà linh hồn (…) đã trót phạm, vì sự yếu đuối của kiếp sống con người. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Hát: Nguyện Chúa Chí Ái

ĐK.Nguyện Chúa chí ái hãy lắng nghe lời chúng con. Rủ tình thương xem vì chúng con phạm đến Người.

1. Dòng suối lệ tuôn mãi, đoàn chúng con hướng lên Người; Lạy Chúa Trời vinh quang, nguyện thương đến lời van nài

2. Người chính đường sinh phúc là cánh tay Chúa uy quyền; Chía khóa Trời vinh quang nguyện thương xóa sạch lỗi lầm.

II. LỜI CHÚA (Chọn một trong hai bài sau):

1. Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica.

Thưa anh chị em, về những ai đã an giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn để anh chị em chẳng hay biết gì, hầu anh chị em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giêsu, sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu. Dựa vào lời của Chúa, chúng tôi nói với anh chị em điều này, là chúng ta, những người đang sống, những người còn lại vào ngày Chúa quang lâm, chúng ta sẽ chẳng đi trước những người đã an giấc ngàn thu đâu. Vì khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước tiên; rồi đến chúng ta, là những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ, để nghênh đón Chúa trên không trung. Như thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Vậy anh chị em hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau. Đó là lời Chúa.

2. Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

Khi ấy Đức Giêsu nói, “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là Ðấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.” Đó là lời Chúa.

 

III. LẦN CHUỖI (50 Kinh Kính Mừng). Kinh Lạy Nữ Vương

 

IV LỜI NGUYỆN CHUNG

MẪU I

Chủ sự:  Anh chị em thân mến, Đức Kitô phục sinh là người đầu tiên trỗi dậy từ cõi chết, là bảo chứng cho niềm hy vọng và cậy trông của chúng ta. Tin tưởng nơi Người, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1 “Chúa Kitô, vị chứng nhân trung thành đã từ cõi chết sống lại”. Xin ban cho Hội Thánh hằng được trung kiên để làm chứng cho Chúa.

2 “Sự chết sẽ không còn nữa”. Xin cho các bệnh nhân đang phải đau khổ về thể xác cũng như tinh thần được Chúa nâng đỡ và mọi người an ủi, để luôn vững vàng trong thử thách gian nan.

3 “Tôi biết rằng Đấng Cứu Chuộc tôi hằng sống”. Xin cho linh hồn ... mà hôm nay chúng ta cử hành lễ giỗ được Chúa thứ tha mọi lỗi lầm và cho chung hưởng hạnh phúc muôn đời với Con Chúa.

4 “Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi”. Xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta luôn sống tin tưởng nơi Chúa và tích cực làm việc lành phúc đức, để xứng đáng hưởng hạnh phúc trong ngày Chúa đến.

Chủ sự:  Lạy Chúa, Con Chúa đã chết và sống lại để mở cửa Nước Trời cho tất cả nhân loại. Xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện, mà tha thứ mọi lỗi lầm cho các tín hữu đã qua đời, để họ được vào vui hưởng hạnh phúc muôn đời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 

MẪU II

Chủ sự:  Anh chị em thân mến, Đức Kitô, Đấng cứu độ đã chết trên Thánh giá để đem lại sự sống mới cho nhân loại. Chúng ta cùng chúc tụng, cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. Đức Kitô đón nhận cái chết thương đau để chúng ta được sống muôn đời. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh biết noi gương Đức Kitô, sống hết mình vì phần rỗi của mọi người.

2. Chết là bước vào một cuộc sống mới. Xin cho các Kitô hữu luôn ý thức bổn phận tưởng nhớ và cầu nguyện cho người thân đã qua đời, để họ được hưởng tôn nhan Chúa.

3. Đức Kitô phải đi qua cái chết để tiến vào vinh quang bất diệt. Xin cho những người đang lo sợ trong cơn hấp hối luôn tin tưởng và hy vọng rằng: sự chết là cửa dẫn vào sự sống vĩnh cửu trong Chúa Kitô.

4. Ra đi thoát khỏi thế trần, để về nhà Chúa hưởng phần phúc vinh. Xin cho linh hồn ... mà chúng ta cử hành lễ giỗ hôm nay được Chúa tha thứ mọi lỗi lầm, để được an hưởng hạnh phúc muôn đời.

Chủ sự:  Lạy Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu, Chúa muốn cho mọi người được cứu rỗi. Xin thương tha thứ tội lỗi cho những anh chị em chúng con đã qua đời và cho họ được chung hưởng hạnh phúc với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 

KINH BỞI TRỜI  -  KINH VỰC SÂU  -  KINH CÁM ƠN

KINH TRÔNG CẬY— KẾT THÚC: Hát: Xin Chúa nghe lời….