Thứ Ba, 31 tháng 12, 2024

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU 

ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA

Chủ tế: Thiên Chúa Toàn Năng đã chọn Đức Maria làm thân mẫu, để từ đó chương trình cứu độ nhân loại được thực hiện cách hữu hiệu. Hiệp cùng Hội Thánh trong đại lễ kính Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những ước nguyện sau:

 

1. Khi nhập thể, Con Thiên Chúa đã chọn sống trong một gia đình. Xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các Đức Giám mục, các Linh Mục – đặc biệt là cha xứ chúng con, có được sự khôn ngoan của Chúa, để kiến tạo Hội Thánh trở nên tổ ấm cho đàn chiên trú ngụ, và là nơi Chúa được vinh danh.

 

2. Đức Maria là Nữ Vương Hoà Bình. Xin cho các vị lãnh đạo các quốc gia biết loại trừ chủ trương chiến tranh vì tham vọng chủng tộc, kinh tế, tôn giáo… Xin cho mọi người chân thành tìm kiếm hoà bình đích thực mà Thiên sứ loan báo trong đêm Giáng Sinh xưa, và biết nghe lại lời mời gọi ấy qua sứ điệp hoà bình của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II công bố khi bước vào năm mới này.

 

3. Đức Maria là Đấng phù hộ các giáo hữu. Xin cho quý tu sĩ nam nữ, nhất là những vị đang hướng dẫn chúng con, cũng như những ân nhân từng giúp đỡ chúng con cách này cách khác, luôn được Chúa đồng hành qua những phúc lành của Chúa. Xin cho các vị tìm được niềm vui trong sự dấn thân quảng đại khi giúp đỡ tha nhân.

 

4. Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa là quan thầy giới Hiền Mẫu Giáo Xứ chúng con. Xin cho các bà mẹ nhận ra sức mạnh tình yêu nơi thập giá Đức Kitô khi gặp thử thách trong cuộc sống, luôn giữ được tinh thần phục vụ khiêm tốn của người dâu thảo, vợ hiền và người mẹ gương mẫu. Tạo nên những mái ấm chan hoà yêu thương, hạnh phúc và bình an.

 

Chủ tế: Lạy Chúa, xin lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của những bà mẹ công giáo, xin cho họ biết noi gương Mẹ Maria sống hy sinh quên mình để xây dựng những gia đình Thánh trong thế giới hôm nay, và cống hiến cho xã hội những người con tài đức, để danh Chúa ngày càng toả rạng giữa thế giới còn nhiều bấp bênh và bất ổn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Chúa chúng con. Amen