Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015


TIỂU SỬ
 CHA CỐ GIUSE ĐINH HỮU HUYNH
(11/01/1946 – 24/10/1995)

10 giờ 40 phút ngày 24/10/1995. giờ mà mọi người trên quê hương này, đang háo hức đợi chờ một hiện tượng bình thường nhưng lạ kỳ đó là nhật thực tối tăm bao trùm mặt đất. cũng chính vào giờ đó, một bóng tối cũng bao trùm tấm lòng những người dân GX Thánh Gia
Cha xứ Giuse Đinh Hữu Huynh tạ từ cõi đời này để bước vào cõi vĩnh hằng, có phải một trùng hợp ngẫu nhiên hay đây là một sự tương đồng, giữa cái chết của người môn đệ yêu dấu với cái chết của vị tôn sư 2000 năm trước.
Cha Giuse Đinh Hữu Huynh là con trưởng trong gia đình bảy anh em: ba trai bốn gái. Ngài sinh ngày 11/01/1946 vào cuối tháng 12 năm đói Ất Dậu. Tại xóm Nam Xứ Phú Nhai, Xuân Phương, Xuân Thủy, Nam Hà thuộc GP Bùi Chu.
Cha mẹ ngài là ông Giuse Đinh Hữu Huấn (1913-1991) và bà Maria Đinh Thị Nê (1925-1974). Hồi nhỏ ngài bị bệnh vặn cả hai bàn chân, bố mẹ tốn tiền chạy thuốc và khấn thánh Vincentê mới khỏi.
Với hiệp định Genève năm 1954, ngài theo cha mẹ sang Bùi Chu lên Nam Định và đi tàu tới Hà Nội chuyến đi tốn cả hơn một gánh tiền lúc đó, cuối cùng gia đình ngài đến định cư tại Tân Mai Biên Hòa. Tại đây ngài được vào hội giúp lễ được cha cố Đaminh  Đinh Viết Bính (1900-1990) gọi vào giúp ngài những việc lặt vặt, ở đó ngài ao ước được đi tu làm Linh mục.
Ngày 05/08/1958 ngài nhập lớp 6 chủng viện Bùi Chu Phanxicô Xaviê tại Tân Phước Bà Rịa. Rồi tháng 8 năm 1960 học lớp 8 tại trường Nguyễn Bá Tòng Sài Gòn. Ngài thi Trung Học Đệ Nhất Cấp rồi Tú Tài I và Tú Tài II, lên Đại Chủng Viện được tự do chọn Giáo Phận miền nam, ngài đã chọn GP Long Xuyên vì Cha Cố Bính lúc đó đã làm Cha Xứ Kinh 7a Cái Sắn. Ngài được Đức Cha gởi đi học tại giáo hạt Học Viện Piô X Đà lạt, và có cha anh ở đó là cha Giuse Vương Văn Điền. Ngài học triết với anh em lớp Xuất Hành.
Ngày 21/12/1974 được sự ủy quyền của Đức Cha Micae, Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đã phong chức Linh Mục cho ngài tại Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn

 “Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người”
Đầu tháng 5 năm 1975  ngài nhận nhiệm vụ phó xứ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp Tỉnh Kiên Giang. Sau phụ trách kiêm quản lý và giám luật cho hai lớp chủng sinh học tại Đài Đức Mẹ TH.
Với lời giao hẹn của cha cố Giuse Vũ Văn Toàn khi ngài đi trị bệnh tại Thành Phố, sau khi ngài qua đời Cha Giuse Đinh Hữu Huynh đã nhận bài sai làm Chánh Xứ Kênh 3a, từ ngày 18/12/1978.
Rồi ngày 07/05/1989 ngài lại được sai đi làm Chánh Xứ Thánh Gia Kênh 1b. Mọi việc đang tiến bước đều đều, thì Chúa Quan Phòng gởi cho ngài một thánh giá nặng nề đó là cơn bệnh vàng da và mắt, từ tháng 8 năm 1994. Ngày 29/10/1994 khi mổ mật được xác định là ung thư đầu tụy di căn gan. Ngài qua Đức ba tháng. Các bác sĩ  cũng kết luận như thế. Thời gian ở nước ngoài, ngài đã đi khấn Đức Mẹ tại Cologne, Munich (Đức), Cathédrale Notre-Dame de Paris và tại Lộ Đức(Pháp), nhờ Đức Mẹ cầu bầu mà ngài được ơn nhãn tiền, dù bệnh tăng dần nhưng luôn vui tươi lạc quan vác thánh giá và vui tươi khích lệ người chung quanh. Thời gian trước khi về với Chúa, ngài coi như là những ngày tháng còn lại để chuẩn bị hành trang cho cuộc ra đi trong niềm cậy trông phó thác. Ngài viết trong cuốn: “GỬI NGƯỜI Ở LẠI”


Đời tôi trên trần gian sẽ khép lại vào ngày trở về lòng đất mẹ, tôi xin gởi lời tạ lỗi và cám ơn đến tất cả mọi Đấng Bậc và mọi người, xin tiếp tục cầu nguyện cho tôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét