Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016

LỜI TRẦN TÌNH SINH NHẬT 60

LỜI TRẦN TÌNH  SINH NHẬT 60

Ngày sinh của tôi không giống như Samson được báo trước và trao cho sứ mạng cứu dân khỏi bị đàn áp của quân Philitin (Thp 13,1-14,20), cũng không giống thánh Gioan Tẩy Giả được tiên báo cho Ông bà Giaria và Elisabet sẽ làm tiền hô dọn đường cho Đấng Cứu Thế. (Lc 3:4-5).
Càng không giống Thầy Giêsu được tiên báo từ thuở mới tạo dựng khi ÔB Nguyên Tổ ăn trái cấm. (St. 1, 1-2, 3). Chính Thầy Giêsu đã báo trước cái chết của mình ở đâu và như thế nào. Còn tôi cũng như mọi người chẳng ai biết được mình sẽ phải chết cách nào, lúc nào. Có một điều tôi biết chắc đó là: hữu sinh hữu tử. Đã được sinh ra vào đời thì sẽ có ngày ra đi từ giã cõi đời. Như sách Giảng Viên viết:
Lọt lòng mẹ, trần truồng làm sao, thì cũng sẽ ra đi như vậy. Chịu đựng bao gian lao vất vả, để rồi chẳng mang theo được gì. (GV 5, 14)
Hoặc như sách Giop:
"Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ. Tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa ban cho, Đức Chúa lại lấy đi. Xin chúc tụng danh Đức Chúa" (G 1,21).

Ngày sinh nhật của Thánh Gioan Tiền Hô thì Giacaria Cha ruột của ngài được khỏi câm mở miệng Chúc tụng Chúa. Và khi Đức Maria được truyền tin đã cất tiếng: Linh hồn tôi tung hô Chúa…
Hòa cùng niềm vui của Đức Mẹ và Giacaria trong ngày sinh nhật thứ 60 này tôi chẳng biết nói gì, chỉ biết trân trọng nói lên hai tiếng “CÁM ƠN”. Hai tiếng cám ơn tuy ngắn mà dài. Dài với tháng năm, dài với thời gian … Trải dài trong suốt cuộc đời từ khi ra đời cho tới khi về với Chúa….
Trước hết và trên hết tôi phải cám ơn Chúa. …chẳng để tôi “không đời đời” mà lại sinh ra tôi cho tôi được làm người…
Thứ đến tôi phải cám ơn Tiên Tổ Ông Bà Cha Mẹ đã sinh thành dưỡng dục con nên người và trở thành con yêu quý của Chúa.
Cám ơn quý ân sư đạo đời đã dày công dạy bảo giáo dục tôi nên người.
Cám ơn quý ân nhân họ hàng thân quen xa gần đã cầu nguyện hỗ trợ cho tôi được bền đỗ trong ơn gọi linh mục.
Cám ơn quý bạn bè trang lứa thân sơ xa gần đã chia sẻ động viên cảm thông trong suốt hành trình làm người.
Hết lòng cám ơn Cộng Đoàn Dân Chúa xa gần luôn hiệp thông cầu nguyện, hợp tác, ủng  hộ, tiếp sức để tôi được an vui sống ơn gọi tới ngày hôm nay.
Tất cả là Hồng Ân. Tất cả là tình thương của Lòng Thương Xót Chúa. Như TV 88 :

Tình thương Chúa đời đời con ca tụng.
DẪN VÀO THÁNH LỄ :
Mừng ngày sinh nhật hôm nay(27-05-1956) khiến tôi nhớ đến sinh nhật của Đức Trinh Nữ Maria, là gợi ý cho tôi nhìn vào cuộc đời của chính mình, tự nói với chính mình: (“Tôi đã mừng sinh nhật thứ bao nhiêu? Tôi đã sinh ra đời được bao nhiêu năm?) Tôi đã sống thế nào trong những năm tháng vừa qua như những người con của Chúa, của Mẹ Maria trong việc thánh hoá bản thân, trong việc phục vụ gia đình, xã hội và Giáo Hội Chúa? Tôi đã sống thế nào để xứng đáng là một trong những người đã được Chúa yêu thương, gọi và chọn vào hàng Giáo Sĩ trong chức vị Linh mục?


Trong Thánh Lễ hôm nay, chúng ta cùng nhau khiêm tốn dâng lời cầu nguyện, xin Chúa thương thánh hóa đời sống mỗi người chúng ta, giúp chúng ta luôn biết noi gương đời sống của Mẹ Maria, Thánh Giuse và Các Thánh là những Đấng đã luôn sống đẹp lòng Chúa, để chúng ta có thể sống một cuộc sống cao đẹp, biết quên mình, khiêm tốn phục vụ Chúa qua mọi người, nhất là những người đau khổ. Xin cho chúng ta luôn biết chung tay xây dựng gia đình, xã hội và thế giới, cũng như góp phần vào việc rao giảng Phúc Âm tình thương, Lòng Thương Xót của Chúa cho mọi người chúng ta gặp gỡ hàng ngày trong cuộc sống. Chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho các vị chủ chăn trong “Năm Thánh Lòng Thương Xót” này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét