Thứ Tư, 1 tháng 3, 2017

CHẦU THÁNH THỂ MÙA CHAY

CHÚA CHỜ ĐỢI CON
1.KHAI MẠC
NHD: Mời cộng đoàn quỳ!
Cha chủ sự: đặt mình thánh Chúa – khi đang xông hương xong.
Cộng đoàn cùng hát : Thờ lạy Chúa
ÐK: Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái trong hình bánh náu thân. Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái nương mình dưới thế trần.
PK1. Hồi tưởng xưa kia Cha đã hy sinh nằm thánh giá. Lòng nhân ái bao la, còn chưa thỏa tâm Cha, mà nay Cha đến dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ. này của nuôi quý giá: Mình Cha đây sẵn chờ. Chúng con xin thành tâm mến Cha. Chúng con xin thành tâm kính thờ.
PK2. Rồi trải bao lâu Cha vẫn không quên lời đã phán: Rằng ai mắc gian nan, tìm yên ủi Cha ban, thì nay con đến với phép Thánh Thể đầy khoan nhân mà kể cơn túng bấn, cầu mong Cha đỡ đần. Chúa Thánh Thể ngự nơi thế gian, xót thương nhân loại không có ngần.
2. DẪN NHẬP
NHD: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Trong suốt một tháng qua, Chúa đợi chờ chúng con, Chúa mong muốn được gặp chúng con, Chúa rất thích nghe những lời chúng con tâm sự với Chúa và Chúa sẵn sàng ban lời dạy dỗ ủi an chúng con. Giờ đây chúng con đã đến với Chúa rồi, xin Chúa hãy bắt đầu. Chúng con đang muốn thưa chuyện với Chúa. Chúa ơi, trong một tháng vừa qua, với biết bao những lo toan tính toán, với biết bao những cám dỗ hưởng thụ vật chất, với biết bao những đam mê tội lỗi. Tất cả đã làm cho chúng con quay cuồng với cuộc sống. Tất cả đã làm cho tâm hồn chúng con chất chứa những ngổn ngang phiền muộn. Chúng con muốn dành những giây phút bên Chúa đây, để được nghỉ ngơi tĩnh lặng, xin cho chúng con biết dùng giây phút quý báu này, để định hướng lại cuộc sống của chúng con, sau những chao đảo quay cuồng. Chúng con muốn tranh thủ những phút giây bên Chúa đây, để sắp xếp lại cho ngăn nắp thứ tự sau những ngổn ngang của cuộc đời.
(Thinh lặng một lát)
Giờ phút này xin Chúa hãy cắt tỉa khỏi tâm hồn của chúng con cành lá xum xuê của lo ra chia trí. Xin Chúa hãy uốn nắn lại con đường tâm hồn của chúng con những sỏi đá cong queo, là những thói hư nết xấu. Xin Chúa hãy tưới nước và chăm sóc cho gốc cây đức tin của chúng con, bằng ân sủng và tình thương của Chúa. Để sau giờ gặp Chúa đây, đời sống của chúng con thực sự được thay đổi. Chúng con sẽ bớt đi những lời nói làm mất lòng nhau. Chúng con sẽ trổ sinh được những hoa trái yêu thương bác ái, chúng con sẽ đem đến niềm vui và hạnh phúc cho những người chúng con chung sống và gặp gỡ. Amen.

NHD: Mời cộng đoàn đứng!
Cộng đoàn cùng hát: Lắng nghe tiếng Chúa
PK1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa: Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?

3. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 13, 1-9)
Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hồ lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giê-su đáp lại rằng: "Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy."
 Rồi Đức Giê-su kể dụ ngôn này: "Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: "Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp: "Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi."
Đó là Lời Chúa. - Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa.

Cộng đoàn cùng hát: Lắng nghe tiếng Chúa
ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.
NHD: Mời cộng đoàn ngồi cùng chiêm ngắm Thánh Thể và cầu nguyện. (một người đọc)

Suy niệm 1: Chúa chờ đợi con.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Điều làm chúng con khó sám hối, đó là cảm thấy mình ở trong tâm trạng an toàn, có nghĩa là chúng con tự cho mình là người vô tội, vì không có tội nên không cần sám hối, không cần phải sửa đổi. Thế nhưng qua Lời Chúa hôm nay, Chúa đã chỉ dạy cho chúng con, lúc cuộc sống yên lành là lúc cần phải hoán cải. Đây là cơ hội cuối cùng của cuộc đời chúng con. Giống như cây vả trong dụ ngôn Chúa dạy, nó cũng ở trong tình trạng an toàn. Nó không cho trái độc, không làm hại ai, không phá cảnh quan. Nó chỉ phạm một tội thôi: tội làm hại đất. Tội sử dụng đất màu mỡ mà không sinh trái. Chúng con cũng có thể cảm thấy an toàn như cây vả cằn cỗi tự hào vì mình không làm điều xấu, chẳng làm hại ai, nhưng lại quên rằng mình đã phạm tội không làm điều tốt. Những điều tốt có thể làm được và phải làm. Có bao nén bạc Chúa giao không được đầu tư. Bao người túng thiếu mà chúng con không giúp đỡ. Khi không làm điều tốt cho đời, cho người, chúng con tiếp thêm sức mạnh cho sự dữ tung hoành. Sống đạo không phải chỉ là do tránh tội, mà còn tích cực gieo rắc phát huy cái tốt. Một Kitô hữu sống an phận, cằn cõi là một phản chứng. Thế giới cần những Kitô hữu dấn thân biết bao!
(Thinh lặng một lát)
Dụ ngôn cây vả cho thấy khuôn mặt Thiên Chúa. Chúa Cha là chủ vườn kiên nhẫn: “Đã ba năm nay. Ngài đã nuôi bao hy vọng” tôi ra tìm trái mà không thấy, quyết định chặt cây chỉ đến sau những lần hụt hẫng. Ngài chỉ phạt khi đã làm đủ cách để lay động tim chúng con. Chúa Giêsu là người làm vườn kiên nhẫn không kém “Xin ông cứ để nó lại năm nay nữa” Ngài không ngừng ấp ủ chút hy vọng mong manh: “Tôi sẽ vun xới, bón phân, may ra sang năm nó có trái” nhưng đừng quên lời đe dọa cuối cùng: “Nếu không ông cứ chặt nó đi” kiên nhẫn hy vọng chăm bón, nhưng kiên quyết đòi hỏi. Đó là thái độ của Thiên Chúa đối với tội nhân. Chúa vừa thôi thúc chúng con mau hoán cải, vừa chấp nhận cho chúng con có thời gian trì hoãn. Hoán cải là đón lấy những săn sóc tế nhị của Chúa, là đường dẫn tới những ơn lành Ngài ban. Mùa chay không phải chỉ để là thú tội, mà còn thú cả sự cằn cỗi ì ạch của mình. Ước gì cây đời của chúng con có trái nhiều hơn và ngọt hơn. Amen.

NHD: Mời cộng đoàn đứng cùng hát:
01. Ngàn ngàn năm sau khi ruộng dâu đã hóa biển xanh, và sao trên trời đã thành cát biển âm thầm.
Thì Chúa vẫn còn đây luôn còn mãi, êm ấm hai đầu thời gian, năm tháng không hề mờ tan. Người không biết vội vàng và Người không biết muộn màng.
ĐK. Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đá vỡ ra khi Chúa bắt thời gian ngừng trôi. Người ở bên tôi đi khắp muôn nơi, muôn đời Người ở bên tôi, tôi không hề đơn côi.
02. Ngàn ngàn năm xưa khi màn đêm giăng cõi hồng hoang, và cây huy hoàng chưa trồng khắp nẻo địa đàng, Người đi trước thời gian luôn hằng hữu, không vướng theo vòng ngày đêm, không nhớ nhung không mờ quên. Người không có cội nguồn bởi Người là chính cội nguồn.
03. Người nhìn dương gian như lửa thiêng soi giữa bụi gai, Người đưa nhân loại như cột mây mở đường dài. Bàn tay Chúa hiển linh trong nhịp sống, sợi tóc trên đầu rụng đi, Chúa biết Chúa lo từng khi. Người chăm sóc cuộc đời bởi Người tạo tác cuộc đời.
04. Người ở bên tôi trong nổi trôi năm tháng đầy vơi, nguồn ơn cho đời như là cát biển sao trời. Nhìn theo suối thời gian không bờ bến, con ví như là giọt sương, trong Chúa như là đại dương. Giọt sương sống từng ngày nhờ đại dương qúa tràn đầy.

NHD: Mời cộng đoàn ngồi cùng chiêm ngắm Thánh Thể và cầu nguyện. (một người đọc)

Suy niệm 2: Sửa đổi cuộc sống.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Mùa chay là mùa sám hối, mùa đổi mới. Thiên Chúa nhân từ kiên nhẫn đợi chờ, Ngài còn hoãn lại cho chúng con một kỳ hạn nữa. Bao lâu còn sống, là như cây xanh tươi. Hoán cải đổi mới là không bao giờ quá trễ. Hãy tin tưởng bắt đầu ngay hôm nay, kẻo không còn kịp nữa. Hằng ngày báo chí, phát thanh truyền hình trong cũng như ngoài nước, đưa tin bao nhiêu tai nạn chết người: xe đụng, tàu chìm, phi cơ rớt, động đất, hỏa hoạn…tại sao những người kia gặp nạn, chứ chưa phải là chúng con? Đừng dựa vào những may mắn trong cuộc sống để yên trí rằng mình sống trong sạch, tốt lành để tạo cho mình mối an tâm được Chúa ưu đãi hơn những người khác, để không hoán cải đổi mới.  Khoa học kỹ thuật càng tiến bộ, con người càng thấy rõ hơn nỗi cô đơn trước những giới hạn của mình. Nhất là nỗi sợ hãi trước cái chết, thân phận bi đát nhất của kiếp người. Khát vọng được sống và sống đời đời không ngừng đòi hỏi con người đổi mới để khỏi thấy sức sống tắt lịm trong tay của mình. Vì vậy hoán cải vẫn là thức thời và cấp bách.
(Thinh lặng một lát)
Mỗi người chúng con đều là kẻ tội lỗi, đều có thể phải đối diện với Đấng phán xét bất cứ lúc nào. Bởi vậy, giờ nào, ngày nào, phút nào, cũng mang tính khẩn trương. Có thể là ngày cuối giờ phút cuối…trước khi ra trước mặt Đấng phán xét. Đừng đấm ngực người khác, hãy mau đấm ngực mình mà sám hối cho thật cho mau kẻo trễ. Rất có thể chúng con đang nghĩ rằng: mình là người tín hữu đạo đức sốt sắng, mình đi dự lễ, rước lễ đều đặn, mình cũng làm việc bác ái, cũng đi xưng tội, nên lời kêu gọi sám hối không có liên hệ gì đến mình. Chính những người như thế mới là người cần sám hối. Thánh Phalô đã nói: “Ai tưởng mình đứng vững thì hãy coi chừng kẻo ngã”. Việc sám hối là trở lại với Chúa không bao giờ chỉ làm một lần là xong. Hành trình mùa chay không chỉ nhắm dẫn chúng con quay trở lại quá khứ để ăn năn khóc lóc tội lỗi của mình, hay đến tòa giải tội xưng thú tội lỗi của mình. Nhưng còn dẫn chúng con đến cuộc sống mới dồi dào hơn. Mùa chay phải trở thành mùa đổi mới con người và xã hội. Mùa nở hoa kết trái tình thương. Mùa thực thi việc lành phúc đức. Amen.

NHD: Mời cộng đoàn đứng cùng hát:
ĐK. Lạy Chúa, đoái thương nghe tiếng con phàn nàn. Con hết lòng ăn năn, con sấp mình con xin hết lòng kêu van. Xin Chúa, giúp con đau đớn vì tội lỗi. Con quyết lòng tự hối theo đường Chúa đi mà thôi.
1- Hỡi linh hồn xấu xa phạm tội nhiều. Chúa khoan dung chờ đợi mến yêu. Hãy thật lòng ăn năn chừa chớ liều. Gục đầu yên tựa bên lòng Chúa.
2- Cúi xin cùng Chúa khoan nhân vô cùng. Giúp con xưng chừa tội lỗi chung. Để con từ nay trung thành đến cùng. Trên đường đưa lên hưởng mặt Chúa.

NHD: Mời cộng đoàn ngồi cùng chiêm ngắm Thánh Thể và cầu nguyện. (một người đọc)
Suy niệm 3: Trổ sinh hoa trái.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Lịch sử Giáo Hội đầy rẫy các ví dụ về cây vả cằn cỗi, nhưng cuối cùng cũng đã trổ sinh hoa quả. Nói cách khác nhờ Chúa Giêsu Thánh Thể mà tội nhân đã hối cải và nên thánh. Chúng con nhớ lại năm xưa khi khởi đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng, Chúa đã kêu gọi nhân loại “Anh em hãy hối cải vì Nước Trời đã gần đến” ngày nay thông qua tiếng nói của Giáo Hội, chúng con cũng được kêu gọi cùng một lời kêu gọi đó. Chúa nói ra lời kêu gọi này không chỉ cho người tội lỗi, nhưng là cho những người tốt lành. Thật vậy Chúa nói với tất cả mọi người, không có ngoại lệ. Ngay trong trường hợp những người tốt lành cũng thế, sự sa ngã hệ tại ở việc tốt lành mà họ đã không thực hiện. Đây là sự công chính chính yếu của dụ ngôn nói về cây vả cằn cỗi. Cây vả này bị coi như không đạt yêu cầu, không phải vì nó tạo ra những quả vả có chất độc, nhưng bởi vì nó không hề trổ sinh bất cứ hoa quả nào. Nếu nó không trổ sinh hoa quả thì cây vả đó để làm gì. Lời kêu gọi sự thống hối không chỉ là lời kêu gọi tránh xa sự dữ, mà còn là lời kêu gọi trổ sinh hoa trái của lối sống tốt đẹp. Đó là nguyên nhân tại sao lời kêu gọi này phù hợp với tất cả mọi người.
(Thinh lặng một lát)
Lời kêu gọi sự thống hối của Chúa làm cho chúng con bối rối, mà chúng con lại không thích bị gây rắc rối. Chúng con muốn cho cuộc sống mình thật yên ổn, một cuộc sống chứa đựng đầy sự  ích kỷ. Có thể chúng con không phải phạm một tội trọng nào, tuy nhiên chúng con có thể rất ích kỷ, rất hay đòi hỏi, rất thiếu sự quan  tâm, nhưng chúng con lại không muốn, hay không biết, ít nhiều chúng con đã làm bất cứ điều gì theo bản chất này của chúng con. Chúng con được kêu gọi ra khỏi thói ích kỷ, để trở nên người biết quan tâm đến kẻ khác. Như thế lời kêu gọi thống hối lại trở thành một tin vui, là một lời kêu gọi thoát khỏi tình trạng nô lệ của thói ích kỷ và tội lỗi, để đến với cuộc sống tự do và đầy ân sủng, đây còn là một lời kêu gọi thoát khỏi cuộc sống cằn cỗi, để đến với cuộc sống mang lại kết quả. Đây chính là lời kêu gọi đi vào trong niềm vui Nước Trời. Tuy nhiên đây không phải là một điều gì đó mà chúng con có thể đạt được một lần cho tất cả, nhưng lôi kéo theo một quá trình lớn lên và phát triển. Cuộc sống Kitô hữu là một quá trình liên tục trổ sinh những hoa trái thánh thiện. Amen.

NHD: Mời cộng đoàn đứng cùng hát:
1. Con nay trở về, trở về cùng Chúa Chúa ơi! con nay trở về lòng sầu thống hối khôn nguôi. Muốn khóc cho một niềm tin đã trót bao phen ngả nghiêng, bước chân hoang đàng đây bến yêu thương tình đáp tình.
ĐK:  Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ. Ngài dựng nên con không khi nào mặc con thoái hư. Vì là bụi đất con phải vương tục lụy yếu đuối, dẫn con trên đường lành thủy chung ơn nghĩa muôn đời.
2. Con nay trở về, trở về miền đất tái sinh. Con nay trở về, về đường chính lý quang minh. Có suối nhân sinh tràn úa, có lá hoa không tàn úa, lúa thơm trăm mùa, thêm trái ngon hoa ngọt cỏ thừa. ĐK...
3. Con không trở về cùng nhiều hy lễ nghênh ngang. Con không trở về, lòng con bối rối hoang mang. Quyết chí ăn năn chừa lỗi, lánh hết nguy cơ lạc lối, thắp hương chân thành, đây trái tim con tận hiến Ngài. ĐK...

NHD: Mời cộng đoàn ngồi cùng chiêm ngắm Thánh Thể và cầu nguyện. (một người đọc)

Suy niệm 4: Kết
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin dẫn chúng con vào nhà của chúng con, căn nhà của trái tim, căn nhà vừa quen vừa lạ. Xin hãy cho chúng con thấy, những phức tạp rắc rối, những che đậy giằng co của chúng con, những mâu thuẫn và vô lý nơi chúng con, xin hãy cho chúng con thấy những nhỏ mọn ích kỷ, những yếu đuối khô khan, những cứng cỏi và tự ái nơi chúng con. Xin cho chúng con ý thức, những lo âu sợ hãi đang đè nặng làm chúng con ngột ngạt, những nỗi đau thầm kín khiến đời chúng con mất vui, những vết thương không biết bao giờ lành, những đổ vỡ khiến lòng chúng con khép lại. Lạy Chúa, xin giúp chúng con dọn những bề bộn nơi con tim chúng con. Xin biến đổi tim chúng con để nó trở nên đơn sơ hơn, hồn nhiên hơn và tươi thắm hơn. Ước gì chúng con luôn nhìn mọi sự, mọi người bằng trái tim bao dung của Chúa. Và ước gì khi đã ra khỏi nỗi bận tâm về mình, trái tim chúng con được nhẹ nhàng hơn và tự do hơn, để yêu mến mọi người .
(Thinh lặng một lát)
Mỗi biến cố đau buồn, là một lời nhắc nhở chúng con hãy sẵn sàng tỉnh thức. Mỗi một ngày mới là cơ hội Chúa khoan giãn để chúng con có thời gian sám hối ăn năn. Xin đừng để chúng con khất lần kẻo cũng bị số phận như cây vả, nhưng xin cho chúng con biết dùng ơn Chúa để nên thánh thiện, sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày một hơn, nhất là biết chuẩn bị giờ chết ngay từ bây giờ, bằng việc ăn năn, sám hối, canh tân đời sống, đổi mới cuộc đời. Amen.

NHD: Mời cộng đoàn đứng cùng hát:
ĐK. Thờ lạy Chúa. Thờ lạy Chúa uy quyền khả ái, trong hình bánh náu thân. Thờ lạy Chúa. Thờ lạy Chúa uy quyền khả ái, nương mình dưới thế trần.
PK-1: Hồi tưởng xưa kia, Cha đã hy sinh nằm Thánh giá, lòng nhân ái bao la, còn chưa thỏa tâm Cha. Mà nay Cha muốn dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ. Này của nuôi qúi giá, Mình Cha đây sẵn chờ. Chúng con xin thành tâm mến Cha, chúng con xin thành tâm kính thờ.
PK-2: Và tổ tông xưa thu tích Ma-na dành sức sống, đường quê có lâu công, mà không quản long đong. Nhờ Cha nuôi dưỡng khiến trên dương gian đầy gai chông, ngàn hiểm nguy chất đống, hồn con bước tới cùng. Tới quê Thiên Đàng con ước mong. Có Cha lẽ nào con ngã lòng.

NHD: Mời cộng đoàn ngồi cùng hiệp nhất dâng lời cầu nguyện – Cộng đoàn đọc chung.

4. CẦU NGUYỆN CHUNG
Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con, niềm hy vọng độc nhất của con, xin nhận lời con kẻo con mệt mỏi không muốn tìm kiếm Chúa nữa. Xin cho con khao khát tìm nhan thánh Chúa. Xin cho con sức mạnh để đi tìm Chúa, chính Chúa đã cho con thấy Chúa và cho con niềm hy vọng sẽ thấy Chúa mỗi ngày nhiều hơn.
Sức mạnh và sự yếu đuối của con ở trước nhan Chúa; xin giúp sức cho con và chữa lành sự yếu hèn của con. Trước nhan Chúa, có sự hiểu biết và sự ngu muội của con. Xin đón nhận con khi con vào cửa Chúa đã mở. Và khi con đến gõ cửa Chúa còn đóng, xin mở cho con. Con ước ao nhớ Lời Chúa, hiểu biết và yêu mến Chúa...
Khi đã đến được với Chúa thì mọi lời nói của chúng con sẽ trở nên thừa thãi, những lời bây giờ chúng con muốn dâng lên thật nhiều cũng chẳng bao giờ tả hết những nguyện vọng của chúng con.
Chỉ mình Chúa tồn tại mãi mãi và trở nên mọi sự cho mọi người, lúc ấy chúng con hợp thành một lời ca ngợi Chúa muôn đời và trở nên một trong Chúa.
Lạy Trái Tim Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con luôn luôn biết kết hợp với Chúa đang ngự trong các nhà tạm khắp thế giới, và biết kết hợp với Trái Tim Chúa ở mọi nơi mà cầu nguyện, mà thờ phượng, tạ ơn và phạt tạ Trái Tim Chúa, vì đó là cách cầu nguyện rất đẹp lòng Chúa, xin cho chúng con được kết hợp với Trái Tim Chúa để sống với Chúa và cho Chúa mà thôi. Amen

NHD: Mời cộng đoàn quỳ!

5. PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH
Cộng đoàn cùng hát:
Này con là Đá, trên viên đá này Cha xây Giáo Hội muôn đời vinh quang ! Này con là Đá, Sa-tan sức hùng, mưu ma vẫy vùng không hề chuyển rung.
Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời này hạnh phúc . Đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù !

Cha chủ sự dâng lời nguyện
Cộng đoàn cùng hát: Đây nhiệm tích.
Đây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ, và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây, ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa, cùng vinh phúc quyền uy danh giá tựa khói trầm bay tỏa ngát hương, để tiến Chúa thánh linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen

6. KẾT THÚC
Cha chủ sự dâng Mình Thánh
Cộng đoàn cùng hát: Thánh Tâm Chúa Giêsu

Thánh Tâm Chúa Giêsu, nguồn êm ái dịu dàng, xin hãy ban xuống lòng con, ngọn lửa say yêu một Chúa.

Thánh Tâm Chúa Giêsu, tràn lan niềm thương xót, xin thương những người đã trót vô tình xúc phạm đến Thánh Tâm. (2 lần)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét