Thứ Tư, 31 tháng 7, 2019

XƯỚNG KINH CN 18 TN LỄ KÍNH TRỌNG THỂ HAI THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÝ VÀ EMMANUEL LÊ VĂN PHỤNG BM HĐMV GX

XƯỚNG KINH CN 18 TN LỄ KÍNH TRỌNG THỂ HAI THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÝ VÀ EMMANUEL LÊ VĂN PHỤNG BM HĐMV GX.



                 
1. LẠY CHÚA GIÊSU CHÚNG CON THỜ LẠY CHÚA 

2. NHÂN DANH CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN. AMEN.

3. ĐỌC KINH TRUYỀN TIN–CHÚA THÁNH THẦN–TIN –CẬY– MẾN–ĂN NĂN TỘI

4. HỌC GIÁO LÝ CĐ:  
      Đọc 1 câu GL trong tuần. NHD đọc câu hỏi. CĐ thưa.(2 lần)

5.* Ngày CN:  Nghe Rao Lịch: Thông Tin Sinh Hoạt Mục Vụ GX-GH-GP-GH

6.* NGHI THỨC TRAO BẰNG MÃN NHIỆM – BỔ NHIỆM – TUYÊN HỨA NHẬM CHỨC HĐMV
(HĐMV Tân Cựu ngồi sẵn 4 hàng ghế 2 bên . Rao Lịch xong HĐMV K.17 dàn hàng ngang chỗ tam cấp theo thứ tự để bắt đầu nghi thức nhận bằng Mãn Nhiệm)



Kết thúc trao bằng Bổ Nhiệm thì :

7. Xướng TM cho CĐ cùng đọc.
 
8. K.DÂNG LỄ MISA  (KTN.8. Đ.3)    

9. HÁT ĐẦU THÁNH LỄ


* NGHI THỨC TRAO BẰNG MÃN NHIỆM

Cha chủ sự: (Nói ít lời cám ơn khích lệ những Quí Chức đã phục vụ khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2019)
Xin Chúa Chúc Phúc Lành cho Qúi Chức, và toàn gia đình.
Xin Quí Vị tiếp tục phục vụ theo cách thức khác. Đặc biệt là xây dựng “Nhịp Cầu Hiệp Thông Đoàn Kết” trong Giáo Xứ.
Cha Chủ sự trao bằng Mãn Nhiệm:
HDV: Kính mời HĐMV K.17 tiến lên nhận bằng mãn nhiệm, xin cha xứ trao bằng mãn nhiệm cho Quý Vị.
.........................
HDV: Xin một vị Đại Diện HĐMV K.17 có đôi lời cảm tạ.
Chụp hình.



* NGHI THỨC TUYÊN HỨA VÀ TRAO  BẰNG BỔ NHIỆM
HDV: Kính thưa quý cha, quý khách, quý tu sỹ nam nữ, quý chức và cộng đoàn dân Chúa.
Sau khi cầu nguyện và suy nghĩ, Cộng đoàn giáo xứ đã chọn lựa những người được coi là có lòng đạo đức, có khả năng và lòng nhiệt thành vào Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ, để góp phần “Xây dựng một Hội Thánh tham gia, hiệp thông vì sứ vụ trong tinh thần đồng trách nhiệm.” Theo gương hai Thánh quan thầy: Thánh linh mục Phêrô Đoàn Công Quí và Thánh giáo dân Emmanuel Lê Văn Phụng.
Hôm nay, Quí chức tuyên hứa và được bổ nhiệm trong cương vị là thành viên Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ, với nhiệm kỳ 04 năm (2019– 2023)
Xin mọi người cầu nguyện và nâng đỡ, để nhờ ơn Chúa, những người này sẽ quảng đại dấn thân, tích cực phục vụ phát triển Giáo xứ, theo đường hướng mục vụ của Giáo phận.
HDV: Xin Cha Chính xứ xướng danh 4 vị được bổ nhiệm vào Ban Thường Vụ HĐMVGX và 15 vị trong Ban Mục Vụ 4 Làng.  (Có danh sách kèm theo)
Quý chức được xướng danh thưa: “Có mặt”. Rồi tiến lên cung thánh, đứng hàng ngang theo vị trí từ trái sang phải trình diện Cha Xứ và Cộng đoàn.
Cha Chính Xứ thẩm vấn:
Anh (chị) em thành viên Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ  thân mến,
Trong Sắc Lệnh về Tông Ðồ Giáo Dân có viết: “Vì được tham dự vào chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế của Chúa Kitô, giáo dân phải góp phần tích cực vào đời sống và hoạt động của Giáo Hội. Những hoạt động của giáo dân cần thiết đến nỗi không có hoạt động tông đồ đó, thì hoạt động của các chủ chăn thường không đạt được kết quả đầy đủ” (Chương 3, số 10).
Giờ đây, Anh (chị) em đã được cộng đoàn Dân Chúa tín nhiệm để phục vụ cộng đoàn, vậy anh (chị) em có hứa sẽ chu toàn mọi trách vụ được Giáo Hội trao phó không ? 
HĐMV: Chúng con xin hứa.
Cha Chính Xứ: Trong khi thi hành chức vụ, anh (chị) em có hứa tuân theo giới luật của Thiên Chúa, trung thành với Giáo Hội, vâng phục Đức Giám Mục Giáo phận và các linh mục coi sóc anh chị em không?
HĐMV: Chúng con xin hứa. 
Cha Chính Xứ: Trong khi thi hành nhiệm vụ, anh (chị) em có hứa sẽ kiên trì vượt qua mọi trở ngại, dấn thân làm việc tông đồ, ngõ hầu làm sáng Danh Chúa và mưu ích cho tha nhân không? 
HÐMV: Chúng con xin hứa
Cha Chính Xứ: Vậy, trước mặt Chúa và trước sự hiện diện của cộng đoàn, anh (chị) em hãy long trọng nói lên lời cam kết của mình. 
HĐMV: Quỳ, giơ tay phải lên và cùng đọc lời cam kết:
“Để chu toàn phận sự đã lãnh nhận / chúng con xin cam kết / Sẽ đem hết khả năng cộng tác với linh mục chính xứ / và với các thành viên Hội đồng mục vụ giáo xứ / giáo hạt / giáo phận / trong mọi hoạt động mục vụ của giáo xứ / giáo hạt / giáo phận / để Thiên Chúa thêm vinh danh / và nhân loại được cứu rỗi / Xin Thiên Chúa phù trợ chúng con”/ Amen.   
(bỏ tay xuống)
Cha Chính Xứ (đứng):
Anh (chị) em thân mến,
Bằng những lời cam kết chân thành mà quí chức đã nói lên trước mặt Chúa và cộng đoàn, với tư cách là Linh mục chính xứ, đại diện Đức Giám Mục Giáo Phận, tôi chính thức công bố: Kể từ hôm nay, Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Thánh Gia K1B, Giáo Hạt Tân Hiệp bắt đầu phục vụ trong nhiệm kỳ bốn năm, theo Quy Chế của Giáo Phận.
Anh (chị) em hãy cầu nguyện và cộng tác với những người đại diện của anh chị em, để làm cho Giáo Xứ, Giáo Hạt và Giáo Phận mỗi ngày một phát triển tốt đẹp theo thánh ý Thiên Chúa, trong sức mạnh thánh hóa của Chúa Thánh Thần.
Trao Vi Bằng Bổ Nhiệm: (Cộng đoàn đứng)
Cha Chính Xứ  trao Vi Bằng Bổ Nhiệm cho 4  vị trong Ban Thường Vụ HĐMVGX và 15 vị trong Ban Mục Vụ 4 Làng.
- Người giúp lễ đưa khay Vi Bằng Bổ Nhiệm ra trước người đứng ở giữa – để Cha Chính Xứ trao cho từng người.
- Trao xong, mời quý chức quay về hướng cộng đoàn, Cha Chính Xứ đứng giữa, cộng đoàn vỗ tay chúc mừng.
- Các vị Tân HĐMVGX quay lên, cúi đầu và lần lượt trở về chỗ của mình. Bắt đầu Thánh Lễ.

THÁNH LỄ
(Các bài hát, bài đọc về Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam)

Ca nhập lễ:          
TRÈO LÊN CAO SƠN                   Hùng Lân

ĐK. Trèo trèo lên, ai được trèo lên cao sơn Chúa. Ai được đứng trong thánh điện, đứng trong đền thờ.
1. Ấy là người vô tội có lòng thật thà trong trắng. Không mê đắm bã phù hoa, không man trá chẳng thề gian.
2. Ấy là người sống đạo công bình tận tình bác ái. Coi ai cũng là anh em, yêu thương chẳng trừ một ai.
3. Ấy là người thánh thiện theo đường lành đường vị tha. Năng suy gẫm lời Ngài ban, luôn tuân giữ luật Ngài ra.

BÀI ĐỌC I:                     Kn 3, 1-9
"Chúa chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu".
Bài trích sách Khôn Ngoan.
Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Ðối với con mắt người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết và việc các ngài từ biệt chúng ta, là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra các ngài sống trong bình an. Và trước mặt người đời, dầu các ngài có chịu khổ hình, lòng cậy trông của các ngài cũng không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao; vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa, và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu.
Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài, các người công chính sẽ sáng chói và chiếu toả ra như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời. Các ngài đã tin tưởng ở Chúa, thì sẽ hiểu biết chân lý, và trung thành với Chúa trong tình yêu, vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn.
Ðó là lời Chúa.

ĐÁP CA:                   NGÀY VỀ 2                          Lm. Kim Long
ĐK. Người đi trong nước mắt đem hạt giống gieo trên nương đồng. Người về miệng vui ca tay ôm bó lúa ngào ngạt hương.
1. Khi Chúa dẫn lưu đồ Sion trở về, ta tưởng trong giấc mơ. Tiếng cười đầy ứ trong miệng, và cửa môi tràn lời ca hát
2. Hôm ấy nghe dân ngoại nói với nhau rằng: bao kỳ công khắp nơi, Chúa thực hiện giữa dân Người, niềm vui sướng vui tràn lan muôn lối.
3. Ai bước ra nương đồng gieo giữa lệ sầu, sẽ về trong sướng vui, lúa vàng từng nhánh tươi màu, và tiếng ca hòa nhịp chân bước.
BÀI ĐỌC II:                  Rm 8, 31b-39
"Dầu sự chết, dầu sự sống cũng không thể tách biệt chúng ta khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa".
Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa ủng hộ chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta? Người không dung tha chính Con mình, nhưng lại phó thác Con vì tất cả chúng ta, há Người lại chằng ban cho chúng ta mọi sự cùng với Con của Người sao? Ai sẽ tố cáo những kẻ Chúa chọn? (Chả lẽ là) chính Chúa, Ðấng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án? (Chả lẽ là) Ðức Giêsu Kitô, Ðấng đã chết và hơn nữa đã sống lại, đang ngự bên hữu Thiên Chúa, cũng đang biện hộ cho chúng ta?
Ai sẽ tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Ðức Kitô được? Hay là gian truân, buồn sầu, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, bắt bớ, gươm giáo sao? Như có lời chép rằng: "Vì Chúa mà thâu ngày chúng tôi bị tử hình. Chúng tôi bị coi như con chiên đem đi giết".
Nhưng chúng ta vượt thắng được trong tất cả những sự ấy vì Ðấng đã yêu thương chúng ta. Tôi chắc chắn rằng: dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay các bậc quyền quý, tài sức, dù những sự hiện tại hay tương lai, hoặc sức mạnh, dù cao hay sâu, dù tạo vật nào khác, cũng không có thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Ðó là lời Chúa.


ALLELUIA:
All. All. – Chúa phán rằng: Ai tuyên xưng Ta trước mặt người đời, Ta sẽ tuyên xưng họ, trước mặt Cha Ta ở trên Quê Trời – All.

PHÚC ÂM:              Lc 9, 23-26
"Ai mất mạng sống mình vì Ta, sẽ được sống".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng mọi người rằng: "Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày và theo Ta. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất nó; còn ai mất mạng sống mình vì Ta, sẽ được sống. Vậy nếu con người được lời lãi cả thế gian mà phải thua thiệt và mất mạng sống mình, thì được ích gì? Bởi lẽ kẻ nào hổ thẹn vì Ta và vì lời Ta, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn khi họ đến trước tôn nhan Ngài, tôn nhan Chúa Cha và các Thiên Thần".
Ðó là lời Chúa.
BÀI GIẢNG  - (Kinh Tin Kính)

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

CChủ tế: Anh chị em thân mến, hai thánh tử đạo Phêrô Đoàn Công Quí và Emmanuel Lê Văn Phụng là những đấng đã hết lòng tin tưởng và yêu mến Chúa và Giáo Hội, sống trọn vẹn niềm tin đã lãnh nhận. Với tâm tình cảm phục và mến yêu hai bậc anh hùng tiền bối trong đời sống đức tin, chúng ta cùng sốt sắng dâng lời cầu nguyện:

1. Hội Thánh có sứ mệnh làm chứng cho Chúa trước mặt mọi người/ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa tuôn tràn sức mạnh trên Hội Thánh/ để Hội Thánh luôn chu toàn sứ mệnh Chúa giao.

2. Đức Thánh Cha thay mặt Chúa lãnh đạo dân Chúa ở trần gian/  Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Đức Thánh Cha và các vị mục tử trong Hội Thánh/ được tràn đầy ơn khôn ngoan và sức mạnh Chúa Thánh Thần/ để các ngài có thể nhiệt tâm chu toàn trách nhiệm Chúa trao.

3. Hai thánh tử đạo Phêrô Đoàn Công Quí và Emmanuel Lê Văn Phụng đã can đảm bước theo chúa Kitô trên con đường thập giá và đã anh dũng hiến dâng mạng sống để nói lên lòng yêu mến Chúa của mình/  Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết luôn cố gắng noi gương các ngài mà bước trọn con đường Chúa đã đi qua/ tích cực giới thiệu Chúa cho chính đồng bào của mình.

4. Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ nhiệm kỳ 2019–2023 luôn gắn bó và tin yêu Chúa giữa muôn vàn thử thách của cuộc đời / biết noi gương hai thánh bổn mạng Phêrô Đoàn Công Quí và Emmanuel Lê Văn Phụng/ hầu xây dựng một Hội Thánh tham gia và hiệp thông vì sứ vụ trong tinh thần đồng trách nhiệm.

5. Trước tiên anh em hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người/ còn mọi thứ khác Người sẽ thêm cho/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những quí chức đã tận tâm phục vụ trong Hội đồng mục vụ giáo xứ qua các nhiệm kỳ/ bản thân cũng như gia đình/ được nhiều sức khỏe và ơn lành/ Xin Thiên Chúa thưởng công bội hậu cho quí chức còn sống cũng như đã qua đời.

Chủ Tế: Lạy Chúa, Thánh Phêrô Đoàn Công Quí và Emmanuel Lê Văn Phụng đã không ngần ngại hy sinh mạng sống để tuyên xưng đức tin, nói lên lòng mến của các ngài đối với Chúa; xin Chúa thương trợ giúp để chúng con có thể luôn hiên ngang sống đức tin đã lãnh nhận. Nhờ đó mai sau chúng con cùng được chung hưởng vinh quang với các ngài trên thiên quốc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng  con. Amen.

Ca Dâng Lễ:          LỄ VẬT ÂN TÌNH                Lm. Văn Chi
La....la...la....la.
Con nay xin đến làm lễ hy sinh, làm lễ ân tình, dâng trọn vẹn về Chúa xác hồn với tâm tư.Bao nhiêu mơ ước, những đắng cay những muộn phiền dệt thành khúc tân ca mà dâng lên Thiên Chúa làm của lễ tôn thờ.
1. Dâng về Thiên Chúa tuổi đời những phôi pha, năm tháng bao nhạt nhoà, tình yêu vẫn thiết tha.Xin Ngài nhận lấy làm chứng từ mến thương, đẹp ngời ý thiên đường, bát ngát như trầm hương.
2. Dâng về Thiên Chúa tiếng lòng những mênh mông, là tiếng ca tầm thường, dệt bao ý mến thương. Tâm tình dâng hiến, nguyện dâng từ sớm mai và cả lúc đêm về hay khi trong chiều sương.

Ca Hiệp LễTÌNH CHÚA YÊU TÔI   Vũ Đình Trác+Hải Linh

ĐK. Tình Chúa yêu tôi, ôi tình Chúa tuyệt vời. Nhân sinh bao la (ha há ha) ôi nhân sinh mặn mà. Chúa đã sinh ra tôi trong bầu trời ánh sáng. Chúa đã sinh ra tôi trong cõi nhân sinh huy hoàng.
*Từ bao năm qua con đã làm gì cho Chúa? Lạy Chúa con chỉ là đầy tớ vô duyên, là đầy tớ vô duyên, vô duyên bất tài, con vô duyên bất tài.
*Nhưng con kiên vững chân thành. Nhưng con kiên vững chân thành. Con luôn kiên vững (ư) chân thành.
1. Chúa sai con trên cuộc đời sóng gió chông gai. Qua muôn nẻo đường tay Chúa an bài.
2. Con yêu thương khắp cõi nhân sinh gần xa. Xin ơn trên cho khắp nhân sinh hiền hòa.
3. Muôn muôn đời con ca ngợi tình Chúa bao dung. Con ca ngợi tình Chúa muôn đời.

KINH HÒA BÌNH
Lạy Chúa từ nhân xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm; để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng; để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.
Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân; vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.

(Sau lời nguyện Hiệp Lễ)



NGHI THỨC SAI ĐI

- Đón nhận Thánh Thần (Quí Chức cùng giơ hai tay cao, khát khao đón nhận Thánh Thần mà Chúa Giêsu đã hứa).
Hát (Hoặc đọc):
ĐK. Xin Chúa Giêsu sai Thánh Thần đến với con, cùng với Mẹ Maria con đón nhận Thánh Thần. Xin Thánh Thần ban ơn khôn ngoan, sức mạnh và tầm nhìn cho con.
T.K. Cho con ơn “khôn ngoan” để phục vụ dân Chúa, cho con ơn “sức mạnh” để loan báo “Tin Vui” và cho con “tầm nhìn” cùng mọi người vươn tới tương lai.
- Đặt tay và lời nguyện sai đi (Quý Chức bỏ tay xuống, cúi đầu. Cha chủ sự  giơ tay phải, hướng về phía Quý Chức, đọc Lời nguyện sai đi):
Lạy Chúa là Đấng ban phát mọi quyền hành, xin đổ tràn Thánh Thần trên các tôi tớ Chúa đây, biến họ trở thành những người đạo đức, khôn ngoan, tự tin, kiên quyết - biết nhìn xa trông rộng, có tinh thần tông đồ thực thụ - cùng nhau xây dựng một Giáo Hội tại gia và một Hội Thánh tham gia, hiệp thông vì sứ vụ, trong tinh thần đồng trách nhiệm - biết hợp tác phục vụ hữu hiệu với hàng giáo phẩm và những người thiện chí để góp phần thiết lập một Giáo Hội thực sự, kiến tạo mùa xuân Hội Thánh và Dân Tộc.

Xin Chúa tiếp nhận, thánh hóa những người này và sai họ đi làm vườn nho Chúa. Xin củng cố đức tin, đức cậy, đức mến nơi họ, biến đổi họ nên những tông đồ nhiệt thành phụng sự nước Chúa và đem ơn cứu độ đến cho mọi người.  Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

Bài hát:    LỜI NGUYỆN TRUYỀN GIÁO  (Dao Kim)
ĐK.Vinh quang những bước chân đi truyền rao Tin Mừng cứu độ cho mọi người khắp mọi nơi. Vinh quang những bước chân đi truyền rao Tin Mừng cứu độ cho mọi người khắp muôn nơi.

1. Người về nơi thôn quê người về nơi thị thành những bước chân rộn ràng loan báo tin bình an cho muôn nơi. Người về nơi hang sâu, người về nơi núi cao những bước chân rộn ràng loan báo tin bình an cho muôn người.

2. Người truyền rao yêu thương, người dẹp tan hận thù những bước chân rộn ràng loan báo tin bình an cho muôn nơi. Người truyền rao tin vui, người dẹp tan lắng lo những bước chân rộn ràng loan báo tin bình an cho muôn người.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét