Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

THƯ NGỎ XUÂN ĐOÀN TỤ CANH – TÝ

THƯ NGỎ
XUÂN ĐOÀN TỤ                                         CANH  –  TÝ  




THA THIẾT KÊU MỜI

HỌP MẶT TẤT NIÊN GIỚI TRẺ XA NHÀ GX THÁNH GIA K1B

Các Bạn Trẻ Thánh Gia Xa Nhà Thân Mến.

Mỗi người đều có một quê hương. Thế nên, dù ở chốn phồn hoa đô hội, sâu thẳm trong trái tim của mọi người vẫn luôn hướng về quê hương. Tết vừa qua, hàng trăm người con Thánh Gia đang lập nghiệp ở khắp nơi trở về quê ăn Tết, trong đó phần đông là ở TP.HCM. Họ đã dành giây phút hiếm hoi sum vầy bên gia đình, bè bạn, ít ai kịp thổ lộ tâm tình của mình đối với quê hương. Và trong dịp họp mặt Tất Niên này, đồng hương lại có dịp nói lên tất cả tâm tư nguyện vọng!

Ai một lần xa xứ mới thấy tình cảm dành cho quê hương sâu nặng đến dường nào, ví như sông Cửu Long, bao la bát ngát, luôn chở nặng phù sa bồi đắp cho đồng bằng miền tây, Kiên Giang. Dù mệt nhọc trước cuộc sống bon chen, hối hả, nhưng cứ đến dịp sau Tết, người con dân GX Thánh Gia đang sống, học tập và làm việc tại TP HCM  lại tranh thủ thời gian dự họp mặt Tất Niên. Với họ, buổi họp mặt này rất ý nghĩa, bởi đây là dịp để lãnh đạo tinh thần là Cha Xứ  lắng nghe những khó khăn và thuận lợi của đời sống Di Dân lên CÁC THÀNH PHỐ LỚN tâm sự và đồng thời được đồng hương chia sẻ những tâm tư nguyện vọng … thông tin một cách chính xác, đầy đủ tình hình phát triển về vật chất cũng như tinh thần của giáo xứ nhà trong năm qua cùng những dự định trong tương lai. Từ đây, mọi người cùng nhau động viên, cầu nguyện cho GX mọi người tiếp tục phát huy thành quả, cùng góp sức mình xây dựng GX Thánh Gia ngày càng phát triển về mọi mặt như lòng Chúa mong ước.

Rất mong các bạn trẻ sống xa nhà khi trở về quê ăn Tết tích cực tham gia buổi Họp Mặt Tất Niên GX Thánh Gia dự định vào ngày TẤT NIÊN THÂN THƯƠNG này.

“Anh em xum họp một nhà,
Bao là tốt đẹp bao là an vui”

Hẹn gặp lại trong buổi họp mặt thân thương.

Bao la Tình Chúa, Chan chứa Tình Người


TM BTC
Cha Xứ Thánh Gia K1B
 
Giuse Nguyễn Tiến Tâm




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét