Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2022

CHIA SẺ THÁNH LỄ AN TÁNG ÔNG CHÁNH GIUSE GX TRUYỀN TIN KINH 8 QUAN BÁC CHA T TÂM - 10/05/22

 

LỄ AN TÁNG ÔNG CHÁNH GIUSE

GX TRUYỀN TIN KINH 8

QUAN BÁC CHA T TÂM - 10/05/22

Kính thưa…

Khi nghe tin ông chánh Giu se Trung qua đời, tôi rất xúc động , bàng hoàng và thương tiếc! như mất một người thân ruột thịt, người anh cả trong gia đình mình.

Bởi lẽ, ông Chánh Giuse Trung đối với Cha Tiến Tâm thế nào, thì đối với tôi cũng tương tự như thế… là anh cả trong nhà, cũng sinh năm 1950, cũng một thời làm ông Chánh trong giáo xứ!

 Chỉ khác là: anh tôi đã qua đời, năm 1999, với tuổi mới 49, hưởng Dương.

Còn ông Chánh Trung đây, ra đi tuổi 72, hưởng thọ!

Cha Tiến Tâm mời tôi chia sẻ, trong Thánh Lễ này, vì Ngài nói, như Chúa đã xếp đặt, trao cho tôi sứ vụ giảng lễ, chia sẻ giúp cho ngài và người thân gia đình ngài.

Thật đúng thế, tôi đã chia sẻ trong các Thánh Lễ:

1/Lễ Mở tay LM của Ngài ở đây:  “Quê hương là chùm khế ngọt”-  mà Cha Cố Thư bảo: “Chọn chủ đề đó, nghe cũng hay hay và ý nghĩa!

2/ Rồi, tôi cũng chia sẻ trong Lễ An táng bà cố Anna, mẹ cha Tâm như người Mẹ của tôi, cũng tên thánh Anna.  Và, tôi vẫn nhớ Bà Cố ra đi vào cuối mùa Thu, một nỗi buồn man mác vấn vương mãi/ vào cả đất trời.

3/ Cách đây hơn một năm, tôi  chia sẻ, Lễ Nhận Xứ Bình Châu của cha Tiến Tâm ở đây. “Tiên tri trở về Quê nhà”.

Và hôm nay, tôi lại được chia sẻ chút tâm tình nhỏ bé của tôi trong Thánh Lễ này.

ÔBACE

Tâm tình đầu tiên là Tâm tình Tạ Ơn vì biết bao Hồng Ân Chúa ban suốt 72 năm cuộc đời cho ông chánh Giu se: Ơn làm người, ơn làm con Chúa, ơn trong gia đình, ơn trong giáo hội và ơn ngoài xã hội. Biết bao nhiêu hồng ân ! Nhưng lúc này, tôi lại thấy thêm một hồng ân nữa là: Chúa gọi ông Chánh Giuse vào thời gian rất đẹp và ý nghĩa.

Đẹp/ vì ông Chánh ra đi vào mùa hè, trong tháng Hoa, kính Đức Mẹ. Vào mùa này, thiên nhiên rất đẹp, với/ hoa phượng đỏ thắm sân trường báo cho mùa hè đến và  với muôn hoa rực rỡ trên các con đường và các sân vườn khắp nơi!

Mùa này cũng đẹp, với những cơn bão tố, những cơn mưa buồn, cho dòng sông thêm lớn và nước chảy ra biển, như nước đi về nguồn !

Nhưng còn hơn những vẻ đẹp tự nhiên đó/  là Ý nghĩa thiêng liêng:  ông Chánh về với Chúa trong Mùa Phục Sinh. Còn gì an ủi và ý nghĩa hơn trong đời sống đạo : Alleluia! Chúa đã sống lại thật!  Chúa Giêsu Phục sinh, Đấng  đánh bại tử thần, sẽ  ra đón, dẫn đưa ông Chánh vào Nước Hằng Sống!

Với Niềm Tin vào Chúa Giê Su phục sinh, thì tâm tình thứ hai sẽ là

 Niềm tin và hi vọng: CHÍNH LÚC RA Đi Là Lúc Trở Về.

 CHÍNH LÚC RA Đi Là Lúc Trở Về !

Đó cũng chính là tâm tình của Chúa Giê su trước cuộc Vượt Qua, bước vào Khổ nạn.

Chúa Giesu , cầu nguyện với chúa Cha:

“ Lạy Cha, giờ đã đến! Xin cứu con thoát khỏi giờ này”-

Và Chúa Giesu nới với các tông đồ:

” Đã đến giờ Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha!.- “ Bây giờ Thầy về cùng Cha Thầy, cũng là Cha của anh em” . - Và “Thầy Ra đi/ là để dọn chỗ cho anh em”

OBACE

Ông Chánh Giuse ra đi tuổi 72. Đúng như TV 90  đã viết về kiếp người:

“ Tính tuổi thọ trong ngoài bảy chục.

Mạnh giỏi chăng! Là được 80.

Mà phần lớn chỉ là gian nân vất vả

Kiếp sống thoảng qua, chúng con đã khuất rồi”

Sau 72 năm gian nan vất vả, hôm nay/  ông chánh Ra đi là ông Chánh Trở về.

Trở về với thân phận cát bụi. Trở về với ông bà tổ tiên, về với Cội nguồn

và nhất là trở về với Chúa là Cha nhân hiền.

 Chúng ta cầu xin Chúa, trong niềm xác tín:  ông chánh Giu se Trung Ra đi là trở về với Chúa nhân hiền và và hi vọng chắc chắn : Chúa là Cha giàu lòng thương xót, sẽ thứ tha các lỗi lầm thiếu xót và đón nhận ông Chánh Giu se vào hưởng Hạnh phúc Nước Trời.

Trong niềm tin: “Chính lúc ra đi là lúc trở về”, giờ đây chúng ta hướng về ông chánh Giuse, đang còn ở bên chúng ta trong những giây phút cuối ở trần gian, trước khi đến nơi an nghỉ cuối cùng,

Để tâm sự với ông chánh lần cuối và tha thiết kêu xin Chúa, qua bài hát TÌM VỀ..

1. Như hạt muối tìm về biển cả, để được biết đời mình bao la. Con tìm về bên Chúa, để được biết đời con thật lạ, để được sống tình thương hải hà, đời con biến tan, nhẹ như áng mây bay qua bầu trời.

ĐK:Trở về bên Chúa con tìm được chính mình, trở về bên Chúa con hưởng trọn khối tình, tình yêu thiết tha, tình yêu thiết tha khung trời ngập hương hoa. Trở về bên Chúa như trở về mái nhà. trở về bên Chúa tâm hồn được thái hòa, ngàn năm dẫu qua, ngàn năm dẫu qua tình Ngài luôn vững bền.

2. Như giọt nước tìm về biển rộng, để được biết đời mình mênh mông. Con tìm về bên Chúa, để được biết tình yêu ngọc ngả, để được biết phận con nhạt nhòa Ngài ban xác thân, rồi thương đỡ nâng con qua đường trần.

3.Như hạt cát trở về nguồn cội, để được biết đời mình xa xôi. Con trở về bên Chúa, là giờ phút lìa xa cuộc đời, là giờ phút biệt ly vời vợi, người thân dấu yêu, từ nay vắng xa con đi một mình.

Cùng với ông chánh, chúng ta thân thưa với Chúa: “Đời con như hạt muối, như giọt nước và như hạt cát ...giờ đây, con trở về bên Chúa là Nguồn Cội..

Xin Chúa đón nhận con..“Như hạt muối, trở về biển cả….

 






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét