Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2025

CHẦU THÁNH THỂ LỄ CHÚA HIỂN LINH NĂM C – 2025 (CỬ HÀNH VÀO CHIỀU THỨ BẢY)

CHẦU THÁNH THỂ LỄ CHÚA HIỂN LINH NĂM C – 2025

(CỬ HÀNH VÀO CHIỀU THỨ BẢY)

(Cúi mình) – NHÂN DANH CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN

(Đứng)      – Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần

(Quỳ)        – Đọc kinh: Tin, Cậy, Mến, Ăn Năn Tội

(Đứng)      – Chủ tế đặt Mình Thánh

 HÁT: (Qùy)

ĐK. THỜ LẠY CHÚA, THỜ LẠY CHÚA UY QUYỀN KHẢ ÁI TRONG HÌNH BÁNH NÁU THÂN. THỜ LẠY CHÚA, THỜ LẠY CHÚA UY QUYỀN KHẢ ÁI NƯƠNG MÌNH DƯỚI THẾ TRẦN.

Hồi tưởng xưa kia, Cha đã hy sinh nằm Thánh Giá. Lòng nhân ái bao la, còn chưa thỏa tâm Cha. Mà nay Cha đến dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ. Này của nuôi quý giá, mình Cha đây sẵn chờ. Chúng con xin thành tâm mến Cha, chúng con xin thành tâm kính thờ.

(Đứng)      

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

(Mt 2, 1-12)

(CN LỄ CHL: Lấy ở GĐSLC tháng Giêng .2025 hoặc LCMN tháng Giêng 2025)

(ngồi)

ĐỌC RIÊNG:

BƯỚC ĐẾN GẶP CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy, chúc tụng và tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa đã nhập thể làm người để ở cùng chúng con và cho chúng con trở thành con Thiên Chúa. Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết để cho Lời và Thánh Thể Chúa nhập thể vào lòng trí, tâm hồn chúng con, ngõ hầu, chúng con xứng đáng là hình ảnh của Chúa trong trần đời hôm nay.

Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người ở phương Đông”.

ĐỌC CHUNG:

Lạy Chúa Giêsu, ba nhà đạo sĩ ở phương đông, trong đêm vắng lặng, nhìn lên bầu trời thấy ngôi sao lạ tiên báo cho sự xuất hiện của một vị vua. Các ông đã vội vã cùng nhau lên đường tìm gặp vị vua ấy. Đây là một sự soi sáng mạc khải thần linh vào tâm hồn ba nhà hiền triết. Chúa Cứu Thế đã hiển linh trong tâm hồn các ông trước khi Chúa cho ngôi sao lạ xuất hiện trên bầu trời để dẫn lối chỉ đường cho các ông tìm đến với Chúa.

(Thinh lặng 1 lát)

(Quỳ) ĐỌC CHUNG:

Lạy Chúa, ngày hôm nay, Chúa vẫn dùng những dấu chỉ thời đại để cho con người chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa: Đó là một thế giới đang bị tổn thương bởi chiến tranh hận thù, dịch bệnh, thiên tai; Đó là một nhân loại nhiều đau khổ với bao người nghèo đói, không nhà không cửa; Đó là tiếng khóc than của những thai nhi bị phá bỏ, tiếng khóc than của những người phải rời bỏ quê hương đến tị nạn ở một nơi khác; Đó là tiếng kêu của những nạn nhân của chiến tranh bạo lực. Xin Chúa cho chúng con biết nhìn những dấu chỉ ấy mà lên đường đi tìm Chúa: Tìm Chúa trong anh chị em và tìm Chúa nhờ anh chị em.

(Thinh lặng)

ĐỌC RIÊNG:

Họ thấy Hài Nhi cùng với bà Maria Mẹ Người, và họ phủ phục thờ lạy Người”.

ĐỌC CHUNG:

Lạy Chúa Giêsu, ba nhà đạo sĩ đã lên đường, quyết tâm tìm gặp Vua dân Do Thái. Kết quả là các ngài đã đạt được điều các ngài mong muốn. Các ngài đã đến hang Bêlem và đã trình diện một cõi riêng mình với Chúa/ khi dâng những lễ vật dành cho Vua chúa với tất cả lòng thành kính. Vàng, nhũ hương, mộc dược là những lễ phẩm quí giá đối với các bậc quân vương. Nhưng ở đây, cái quí giá hơn chính là lòng khát khao và hành trình ngàn dặm tìm gặp Vị Vua Trời.

(Thinh lặng 1 lát)

(Quỳ) ĐỌC CHUNG:

Lạy Chúa, Chúa vẫn đang hiện diện giữa chúng con qua tha nhân là hình ảnh của Chúa. Chúa hiện diện cách đặc biệt qua những người nghèo khó, những người già neo đơn, những người đau yếu đang sống trong cô đơn. Chúa mời gọi chúng con dâng cho Chúa tình yêu hiến thân phục vụ một cách quảng đại. Xin Chúa giúp chúng con luôn nuôi dưỡng khát vọng tìm kiếm Chúa/ qua việc học hỏi Lời Chúa, công việc bác ái tông đồ, và qua sự nâng đỡ những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn. 

(Thinh lặng 1 lát)

(Hát):ĐK. LOÀI NGƯỜI ƠI TỚI BELEM KÍNH THỜ NGÔI HAI CHÚA CAO SANG, NGƯỜI SINH XUỐNG CỨU MUÔN DÂN ĐANG LẦM THAN. NÀO SION HÃY CA LÊN NHịP NHÀNG TUNG HÔ, CHÚA VINH QUANG, VÌ YÊU THƯƠNG ĐÃ SINH RA TRONG CẢNH ÂM THẦM.

1. Belem năm ấy ánh sao chiếu soi giữa trời mùa đông. Vang trong tuyết sương bao nhiêu đàn ca dâng lên du dương. Bên trong hang đá khó khăn thấp hèn giữa trời đầy sương. Ngôi Hai giáng sinh làm người chuộc tội vì lòng xót thương.

2. Ta theo sao sáng dẫn đưa soi đường khác chi bình minh. Vui theo tiếng ca thiên thần hòa vang nhịp nhàng uy linh. Ta mau mau tới kính dâng tôn thờ cất cao lời kinh, noi theo tấm gương khiêm nhường nghèo hèn và luôn khiết trinh.

ĐỌC CHUNG:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã chiếu tỏa ánh sáng chân lý cho các nhà đạo sĩ là những lương dân đầu tiên đến thờ lạy Chúa. Xin Chúa cho chúng con cũng biết chạy đến với Chúa để tôn thờ, mến yêu và phụng sự Chúa hết lòng. Xin Chúa giúp chúng con thăng tiến đời sống qua việc thực thi giáo huấn của Chúa và trở nên gương sáng cho mọi người. Nhờ đó, chúng con có thể trở nên ánh sao dẫn đường cho anh chị em lương dân tìm gặp Chúa. Amen.

 

PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

·         Hát Cầu cho Đức Giáo Hoàng

·         Hát : Đây Nhiệm Tích

·         Phép Lành Mình Thánh Chúa

·         Hát : Kết thúc

(Mời cộng đoàn đứng)

ĐK. NGÔI LỜI ĐÃ LÀM NGƯỜI VÀ Ở GIỮA CHÚNG TA. NGÔI LỜI ĐÃ SINH RA TRONG MÁNG CỎ BÊLEM.

1. Từ đầu Ngài đã có và ở nơi Thiên Chúa. Ngài vẫn có từ trước từ khi chưa có trời. Vầng trăng muôn ánh sao trời cao trên trời cao. Được sinh bởi Thiên Chúa nhưng chẳng phải được tạo thành.

2. Ngài làm người sinh bởi Người nữ Ma-ri-a. Một đêm đông lạnh lẽo nằm run trong máng cỏ. Lời ca vang hát khen trời cao trên trời cao. Họp nhau trong khúc hát muôn Thiên Thần kính chào Ngài.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét